Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:1-18 Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Tiếp Nhận Lẽ Thật về Sự Các Dân Ngoại Cũng Được Hưởng Sự Cứu Rỗi

1 Các sứ đồ và những anh chị em cùng Cha ở trong xứ Giu-đê đã nghe rằng, các dân ngoại cũng đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời.
2 Khi Phi-e-rơ đã lên đến Thành Giê-ru-sa-lem, những người chịu cắt bì trách móc ông.
3 Họ đã nói: "Ngươi đã vào nhà của những người chưa chịu cắt bì và đã ăn với họ!"
4 Nhưng Phi-e-rơ đã bắt đầu giãi bày cho họ theo thứ tự, rằng:
5 "Ta đã ở trong Thành Giốp-bê, đang cầu nguyện, thì trong sự ngất trí, ta đã thấy khải tượng. Có một vật dụng kia, giống như cái khăn lớn, được thả xuống từ trời bởi bốn góc, và đến tận ta.
6 Ta đã chăm chú, xem xét, thấy trong đó có các loài thú bốn chân trên đất, các thú rừng, các côn trùng, và các loài chim trời.
7 Ta đã nghe có tiếng phán với ta: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn!"
8 Ta đã thưa: "Lạy Chúa, không thể nào! Vì chẳng bao giờ thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế vào trong miệng của tôi."
9 Nhưng tiếng từ trời lại phán với ta lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
10 Sự ấy xảy ra đến ba lần; rồi hết thảy được kéo lại lên trời.
11 Kìa, ngay lúc đó, ba người từ Thành Sê-sa-rê chịu sai đến với ta, đã đến tận căn nhà ta đã ở trong đó.
12 Đấng Thần Linh đã bảo ta đi với họ, chớ nghi ngờ chi. Này, sáu người anh em cùng Cha đây đã cùng đi với ta, và chúng ta đã vào trong nhà của người.
13 Người đã thuật lại cho chúng ta, thế nào người đã thấy một thiên sứ trong nhà của người, đứng và phán với người: "Hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, gọi là Phi-e-rơ.
14 Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, bởi những lời đó ngươi và cả nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
15 Ta đã bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, cũng như trên chúng ta, vào lúc ban đầu.
16 Ta đã nhớ lại lời phán của Chúa mà Ngài đã phán: "Thật! Giăng đã làm báp-tem trong nước; nhưng các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh." [Công Vụ Các Sứ Đồ 1:5]
17 Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng cùng một ơn như cho chúng ta, những người đã tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, thì thật sự ta là ai mà có thể ngăn cản Đức Chúa Trời?"
18 Khi họ đã nghe các lời ấy thì im lặng; rồi tôn vinh Đức Chúa Trời, rằng: "Vậy, Đức Chúa Trời thật cũng đã ban cho các dân ngoại sự ăn năn vào trong sự sống."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình một ngày mới được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được những điều sau:

Khi Phi-e-rơ về đến Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem thì ông đã bị Hội Thánh trách móc ông, về việc ông đã vào nhà của những người thuộc dân ngoại, là những người chưa chịu cắt bì và ngồi ăn chung với họ. Nhưng trong Lời Chúa không hề có điều luật ngăn cấm dân I-sơ-ra-ên không được giao tiếp với dân ngoại hoặc không đuợc ăn chung với họ. Tuy nhiên, những lời trách móc đó không làm cho Phi-e-rơ cảm thấy khó chịu hay bất bất mãn. Nhưng Phi-e-rơ đã bắt đầu thuật lại khải tượng của mình tại Thành Giốp-bê, để cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem được hiểu rõ những gì ông làm là đến bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau khi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem lắng nghe lời giãi bày của Phi-e-rơ thì mọi người đã im lặng, không còn quở trách Phi-e-rơ, về sự ông giao tiếp với dân ngoại.

Qua đó, con học được rằng, có những lúc con dân Chúa bị chính anh chị em cùng Cha hiểu sai về mình và trách móc mình, trong khi mình không như họ nghĩ. Lúc trước bản thân con cũng đã gặp phải trường hợp như vậy, thậm chí người ấy đi nói xấu con với người khác. Khi con ở trong trường hợp như vậy, thì con không khó chịu hay là bất mãn với người anh chị em cùng Cha đó. Nhưng con vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích để cho họ hiểu rằng con không phải như vậy, và về sau người ấy được trưởng lão chỉ ra là chính người ấy sai chứ không phải con sai. Nhưng cảm tạ Chúa đã ban cho con có tấm lòng hạ mình, biết lắng nghe và cảm thông cho người anh chị em cùng Cha ấy.

Qua sự việc như vậy, người ấy xin lỗi con và con cũng có những lời khích lệ người ấy.

Con cũng học được rằng, là con dân Chúa khi đứng trước sự việc như vậy, thì cách hành xử đúng đắn nhất đó là phải cầu nguyện, trình dâng sự việc lên cho Chúa. Cầu xin Chúa dẫn dắt và ban ơn khôn sáng, để giải quyết sự việc trong sự yêu thương, hiệp một với nhau, chỉ có như vậy thì ma quỷ sẽ không có cớ gây chia rẽ con dân Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Chúa giúp con cứ luôn hết lòng làm theo Lời Chúa dạy, ngày càng sống yêu thương, hiệp một với nhau. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ