Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:22-26 Đức Chúa Jesus Christ Chữa Lành Người Mù Ở Bết-sai-đa

22 Họ đi đến Bết-sai-đa. Người ta đem đến Ngài một người mù và cầu xin Ngài để Ngài chạm vào người.
23 Khi đã nắm lấy tay người mù, Ngài đã dắt người ra ngoài làng; rồi, khi đã nhổ nước miếng vào đôi mắt người, và khi đã đặt đôi tay trên người, Ngài tiếp tục hỏi người: "Ngươi thấy gì không?"
24 Khi đã nhìn lên, người cứ nói: "Tôi thấy người ta, tôi thấy giống như cây cối đang đi."
25 Rồi, Ngài đã lại đặt đôi tay trên đôi mắt của người. Chúng đã thấy rõ và người đã hồi phục. Người đã tiếp tục thấy mọi vật rõ ràng.
26 Ngài đã sai người đi về nhà của người, phán rằng: "Đừng đi vào làng, cũng đừng nói với ai trong làng."

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, thêm sức trên con để con có thể làm được việc này việc kia. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian viết ra những sự suy ngẫm Lời Chúa ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, qua việc Chúa chữa lành cho người mù ở Bết-sai-đa thì con hiểu rằng, đời sống tâm linh của mỗi một con dân Chúa được gắn liền với sự ban ơn, dẫn dắt của Thiên Chúa. Khi con dân Chúa càng yêu kính Chúa nhiều, thì sự gần gũi và sự nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống càng sống động bấy nhiêu. Nhưng khi đời sống tâm linh của con dân Chúa bị mù loà thì không còn nhận biết điều gì là đúng theo ý muốn Chúa, điều gì là sai nghịch với Lời Chúa. Theo thời gian, đời sống chỉ châm ra rễ đắng và sinh ra những cây tật lê. Chỉ khi thật sự hạ mình, muốn thay đổi thì Chúa mới mở mắt để cho nhìn thấy được gốc rễ của sự phạm tội để mà ăn năn. Còn nếu không thật lòng hạ mình, muốn từ bỏ tội thì dẫu cho Chúa có dùng tiên tri để chỉ tội thì cũng chỉ nhận biết sự phạm tội bằng lý trí và dần dà sẽ dẫn đến sự chết thuộc linh.

Thưa Cha, qua đó con cũng hiểu được rằng để đời sống tâm linh được nên mới mỗi ngày, thì con cần phải có Lời Chúa mỗi ngày để được Lời Chúa nuôi dưỡng con, giúp con hành động khôn sáng và có năng lực để đắc thắng tội lỗi. Bên cạnh đó, khi có sự cáo trách của Đức Thánh Linh thì con không được bỏ qua hoặc xem thường. Nhưng con phải nhanh chóng hạ mình ăn năn với Chúa để được Ngài tha thứ và phục hồi con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Nguyện xin Cha nắm giữ gia đình con mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ