Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây

1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho anh chị em chúng con được ở gần nhau, đó là một ơn phước lớn lao mà Ngài dành cho chúng con. Để chúng con học hỏi những điều tốt đẹp ở nhau và cũng như rút ra được nhiều bài học quý báu trong những sự việc mà Ngài cho phép xảy ra. Thưa Cha! Qua những điều đang xảy ra trên khắp thế gian, giúp cho con nhận thấy rằng chúng con thật đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Nguyện kính xin Cha giúp cho chúng con luôn biết để lòng trông cậy nơi Ngài, vì ngoài Ngài chúng con không còn sự trông cậy nào khác. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Kính Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, Cọt-nây vốn là đại đội trưởng trong đội binh. Nhưng ông là người tin kính và cùng cả nhà ông kính sợ Đức Chúa Trời. Ông cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông không ỷ quyền, cậy thế, nhưng ngược lại ông có lòng thương xót, quan tâm đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ họ.

Con cũng học được rằng, có thể chính vì sự cầu nguyện luôn luôn với Đức Chúa Trời mà Cọt-nây có được năng lực để ông làm ra những việc lành và được vững bước trên con đường theo Chúa của ông. Điều làm cho con ấn tượng khi thiên sứ hiện ra với Cọt-nây trong khải tượng và nói rằng, những lời cầu nguyện của ông và những sự cứu giúp của ông đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. Điều này cho con thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, để gìn giữ mối tương giao mật thiết giữa Ngài với chúng con.

Thưa Cha! Con học được rằng, nếp sống tin kính Chúa của con dân Chúa phải được thể hiện qua những hành động cụ thể như; yêu thương, hy sinh, quan tâm, cứu giúp những người có hoàn cảnh cần được cứu giúp... Bởi nếu đức tin không thể hiện qua việc làm, thì đức tin ấy không có giá trị gì cả, và qua đó có thể đánh giá được một người có thật tin kính Chúa hay không.

Con cũng học được rằng, sự cầu nguyện, tương giao với Chúa thật rất quan trọng trong đời sống tâm linh của con dân Chúa. Sự cầu nguyện, tương giao được thể hiện với tấm lòng khao khát Ngài, luôn muốn gần gũi Ngài như với người mình yêu, chỉ có như vậy thì tình cảm dành cho người mình yêu sẽ ngày ngày sâu sắc hơn. Cũng vậy, khi chúng con cứ trung tín mỗi ngày trong việc cầu nguyện, tương giao với Chúa thì sẽ giúp cho chúng con có được năng lực cùng sự khôn sáng, để cho chúng con được vững vàng trong đức tin càng hơn. Ngài luôn muốn điều đó ở mỗi con dân của Ngài, nhưng chỉ có những ai thật lòng yêu kính Ngài mới làm được và làm trung tín mỗi ngày.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho những sự hiểu ở trên. Nguyện kính xin Chúa giúp cho con cũng biết áp dụng những điều con đã học được vào trong đời sống. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ