Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giờ này có thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, để con hiểu được những sự dạy dỗ của Chúa dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!
22 Hỡi những người I-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này! Đức Chúa Jesus người Na-xa-rét, một người đã được xác chứng bởi Đức Chúa Trời giữa các ngươi, qua những quyền phép, những phép lạ, và những dấu lạ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài trong vòng các ngươi, như chính các ngươi cũng đã biết. 23 Ngài đã bị nộp, theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bắt lấy Ngài bởi những bàn tay độc ác, đã đóng đinh Ngài, và đã diệt trừ Ngài. 24 Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, cởi bỏ những đau đớn của sự chết, vì là không thể để Ngài bị nắm giữ bởi nó. 25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: "Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động. 26 Bởi đó, lòng tôi đã vui vẻ, lưỡi tôi đã mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. 27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ. Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát. 28 Ngài đã cho tôi biết các con đường của sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài." [Thi Thiên 16:8-11] 29 Hỡi các người, hỡi các anh chị em! Ấy là hợp pháp để tự do nói với các anh chị em về tổ phụ Đa-vít rằng, người đã chết và cũng đã được chôn. Mồ mả của người ở giữa chúng ta cho tới ngày nay. 30 Nhưng, người là một tiên tri và biết rằng, Đức Chúa Trời đã thề hứa với người, từ bông trái của hông người, theo xác thịt, Ngài sẽ dấy lên Đấng Christ để ngồi trên ngai của người. [Thi Thiên 89:3-4; 132:11] 31 Người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, linh hồn của Ngài đã chẳng bị bỏ lại nơi âm phủ, xác thịt của Ngài đã chẳng thấy sự hư nát. [Thi Thiên 16:10] 32 Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, mà hết thảy chúng ta là những chứng nhân. 33 Vậy, Ngài đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh. Ngài đã ban phát sự này mà các ngươi đang thấy và nghe. 34 Vì Đa-vít đã chẳng lên trên trời, nhưng chính người nói, Chúa đã phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, 35 cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của ngươi làm bệ chân cho chân của ngươi." [Thi Thiên 110:1] 36 Vậy, cả nhà I-sơ-ra-ên hãy biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Jesus này, mà các ngươi đã đóng đinh, vừa là Chúa vừa là Đấng Christ."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phi-e-rơ công bố với dân I-sơ-ra-ên về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã được Đức Chúa Trời chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại. Chính vì thế, việc Đức Chúa Trời đã biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và bị đóng đinh là để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho loài người. Phi-e-rơ cũng nói đến những lời tiên tri của Vua Đa-vít được ghi chép trong Thi Thiên để cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, sự chết của Đức Chúa Jesus Christ là để hoàn thành chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Cũng như, qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là một minh chứng Ngài là Đấng Mê-si-a. Qua đó con học được rằng, chương trình và ý định của Đức Chúa Trời dành cho loài người là toàn hảo, với mục đích để cho loài người thấy được tình yêu bao la vô bờ bến của Ngài dành cho loài người. Đầu tiên là cứu loài người thoát khỏi hậu quả và hình phạt của tội lỗi, để cho họ được phục hòa với Đức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha. Tiếp đến, Ngài ban cho họ địa vị vô cùng cao trọng trong Vương Quốc Trời và cuối cùng là để chọn ra một dòng dõi thánh biệt riêng cho Ngài.
Thưa Cha! Con cũng học được rằng, cuộc đời của chúng con được Chúa nắm giữ là một sự phước hạnh to lớn đối với chúng con. Chúng con được Ngài yêu thương, chăm sóc và gìn giữ như con ngươi của mắt Ngài. Chính vì thế, mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con cũng đều nằm trong sự cho phép của Ngài, mục đích là để ích lợi cho chúng con.
Vì Chúa là Vầng Đá và là nơi ẩn náu của chúng con, trong Ngài chúng con có được sự bình an, sự vui thỏa, sự phước hạnh và có được sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài dành cho con qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, để cho con được làm con của Ngài và được sống đời đời bên cạnh Chúa trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Cha giúp cho con biết sống xứng đáng với những ân huệ mà Cha đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thúy My
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giờ này có thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, để con hiểu được những sự dạy dỗ của Chúa dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!
22 Hỡi những người I-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này! Đức Chúa Jesus người Na-xa-rét, một người đã được xác chứng bởi Đức Chúa Trời giữa các ngươi, qua những quyền phép, những phép lạ, và những dấu lạ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài trong vòng các ngươi, như chính các ngươi cũng đã biết.
23 Ngài đã bị nộp, theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bắt lấy Ngài bởi những bàn tay độc ác, đã đóng đinh Ngài, và đã diệt trừ Ngài.
24 Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, cởi bỏ những đau đớn của sự chết, vì là không thể để Ngài bị nắm giữ bởi nó.
25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: "Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động.
26 Bởi đó, lòng tôi đã vui vẻ, lưỡi tôi đã mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy.
27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ. Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát.
28 Ngài đã cho tôi biết các con đường của sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài." [Thi Thiên 16:8-11]
29 Hỡi các người, hỡi các anh chị em! Ấy là hợp pháp để tự do nói với các anh chị em về tổ phụ Đa-vít rằng, người đã chết và cũng đã được chôn. Mồ mả của người ở giữa chúng ta cho tới ngày nay.
30 Nhưng, người là một tiên tri và biết rằng, Đức Chúa Trời đã thề hứa với người, từ bông trái của hông người, theo xác thịt, Ngài sẽ dấy lên Đấng Christ để ngồi trên ngai của người. [Thi Thiên 89:3-4; 132:11]
31 Người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, linh hồn của Ngài đã chẳng bị bỏ lại nơi âm phủ, xác thịt của Ngài đã chẳng thấy sự hư nát. [Thi Thiên 16:10]
32 Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, mà hết thảy chúng ta là những chứng nhân.
33 Vậy, Ngài đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh. Ngài đã ban phát sự này mà các ngươi đang thấy và nghe.
34 Vì Đa-vít đã chẳng lên trên trời, nhưng chính người nói, Chúa đã phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta,
35 cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của ngươi làm bệ chân cho chân của ngươi." [Thi Thiên 110:1]
36 Vậy, cả nhà I-sơ-ra-ên hãy biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Jesus này, mà các ngươi đã đóng đinh, vừa là Chúa vừa là Đấng Christ."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phi-e-rơ công bố với dân I-sơ-ra-ên về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã được Đức Chúa Trời chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại. Chính vì thế, việc Đức Chúa Trời đã biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và bị đóng đinh là để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho loài người. Phi-e-rơ cũng nói đến những lời tiên tri của Vua Đa-vít được ghi chép trong Thi Thiên để cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, sự chết của Đức Chúa Jesus Christ là để hoàn thành chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Cũng như, qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là một minh chứng Ngài là Đấng Mê-si-a. Qua đó con học được rằng, chương trình và ý định của Đức Chúa Trời dành cho loài người là toàn hảo, với mục đích để cho loài người thấy được tình yêu bao la vô bờ bến của Ngài dành cho loài người. Đầu tiên là cứu loài người thoát khỏi hậu quả và hình phạt của tội lỗi, để cho họ được phục hòa với Đức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha. Tiếp đến, Ngài ban cho họ địa vị vô cùng cao trọng trong Vương Quốc Trời và cuối cùng là để chọn ra một dòng dõi thánh biệt riêng cho Ngài.
Thưa Cha! Con cũng học được rằng, cuộc đời của chúng con được Chúa nắm giữ là một sự phước hạnh to lớn đối với chúng con. Chúng con được Ngài yêu thương, chăm sóc và gìn giữ như con ngươi của mắt Ngài. Chính vì thế, mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con cũng đều nằm trong sự cho phép của Ngài, mục đích là để ích lợi cho chúng con.
Vì Chúa là Vầng Đá và là nơi ẩn náu của chúng con, trong Ngài chúng con có được sự bình an, sự vui thỏa, sự phước hạnh và có được sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài dành cho con qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, để cho con được làm con của Ngài và được sống đời đời bên cạnh Chúa trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Cha giúp cho con biết sống xứng đáng với những ân huệ mà Cha đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***