51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi. 52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết. 53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!" 54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người. 55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời." 57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người. 58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ. 59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." 60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60. Nguyện Lời Ngài Thánh hoá con qua bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự bội nghịch và cứng lòng của dân I-sơ-ra-ên, mà nhiều tiên tri từng bị các tổ phụ của họ bách hại. Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Trong đó có Ê-tiên, khi ông lên tiếng quở trách những người trong Tòa Công Luận, là những người theo Do-thái Giáo. Họ chỉ tin nhận Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng nghịch lý là họ lại không chấp nhận những lời phán của Đức Chúa Trời do Ê-sai ghi chép lại, qua sự rao giảng của Ê-tiên.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những lời quở trách của Ê-tiên là qua sự tác động của Đức Thánh Linh, đã nói thẳng về bản chất tội lỗi của họ. Họ đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên không bối rối, cũng không sợ hãi trước những sự ấy, thay vào đó ông tập trung vào sự hiện diện của Chúa và tiếp tục nói về lẽ thật của Ngài. Điều này làm châm ngòi cho sự giận hoảng của họ càng thêm lên, họ đã kéo ông ra ngoài thành, ném đá ông cho đến chết. Tuy nhiên, Ê-tiên đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng với Chúa trong sự cầu xin Chúa tha thứ cho những người giết ông. Điều này nói lên lòng bao dung, tha thứ của Ê-tiên đối với kẻ thù, là những người đã giết mình.
Thưa Cha! Qua những sự suy ngẫm trên, thì con học được rằng, trong môi trường rao giảng Tin Lành, thì có những thành phần chống đối kịch liệt khi nghe đến lẽ thật. Trong đó, có những người biết Lời Chúa nhưng lại không chấp nhận lẽ thật. Nhưng quan trọng hơn hết là thái độ của con dân chân thật của Chúa, khi đối diện với những sự chống đối, sự bách hại, thì không sợ hãi hay bối rối, mà mất đức tin nơi Chúa. Thay vào đó là tin cậy nơi sự quan phòng, tể trị của Chúa trên đời sống của mình, vì sự sống hay sự chết, hay bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống của mình là đều nằm trong tay Chúa.
Thưa Cha! Con cũng học được rằng, để sẵn lòng tha thứ cho người làm tổn thương mình, gây thiệt hại cho mình thì không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu lòng mình thật sự muốn làm điều đó, thì sẽ cầu xin Chúa và Chúa sẽ giúp mình làm được. Bởi vì, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù là sự kêu gọi của Chúa, và những ai muốn làm theo sự kêu gọi của Ngài, thì Ngài sẽ ban sức mạnh để người ấy có thể vừa muốn, vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn trung tín và gắn sức để sống và làm theo Lời Ngài. Nguyện xin Chúa cũng ban ơn, thêm sức cho con và cất khỏi con những sự mệt mỏi trong kỳ thai nghén.
Nguyện xin Chúa bồng ẵm và gìn giữ gia đình con trong tình yêu đời đời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thúy My
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60. Nguyện Lời Ngài Thánh hoá con qua bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự bội nghịch và cứng lòng của dân I-sơ-ra-ên, mà nhiều tiên tri từng bị các tổ phụ của họ bách hại. Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Trong đó có Ê-tiên, khi ông lên tiếng quở trách những người trong Tòa Công Luận, là những người theo Do-thái Giáo. Họ chỉ tin nhận Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng nghịch lý là họ lại không chấp nhận những lời phán của Đức Chúa Trời do Ê-sai ghi chép lại, qua sự rao giảng của Ê-tiên.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những lời quở trách của Ê-tiên là qua sự tác động của Đức Thánh Linh, đã nói thẳng về bản chất tội lỗi của họ. Họ đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên không bối rối, cũng không sợ hãi trước những sự ấy, thay vào đó ông tập trung vào sự hiện diện của Chúa và tiếp tục nói về lẽ thật của Ngài. Điều này làm châm ngòi cho sự giận hoảng của họ càng thêm lên, họ đã kéo ông ra ngoài thành, ném đá ông cho đến chết. Tuy nhiên, Ê-tiên đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng với Chúa trong sự cầu xin Chúa tha thứ cho những người giết ông. Điều này nói lên lòng bao dung, tha thứ của Ê-tiên đối với kẻ thù, là những người đã giết mình.
Thưa Cha! Qua những sự suy ngẫm trên, thì con học được rằng, trong môi trường rao giảng Tin Lành, thì có những thành phần chống đối kịch liệt khi nghe đến lẽ thật. Trong đó, có những người biết Lời Chúa nhưng lại không chấp nhận lẽ thật. Nhưng quan trọng hơn hết là thái độ của con dân chân thật của Chúa, khi đối diện với những sự chống đối, sự bách hại, thì không sợ hãi hay bối rối, mà mất đức tin nơi Chúa. Thay vào đó là tin cậy nơi sự quan phòng, tể trị của Chúa trên đời sống của mình, vì sự sống hay sự chết, hay bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống của mình là đều nằm trong tay Chúa.
Thưa Cha! Con cũng học được rằng, để sẵn lòng tha thứ cho người làm tổn thương mình, gây thiệt hại cho mình thì không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu lòng mình thật sự muốn làm điều đó, thì sẽ cầu xin Chúa và Chúa sẽ giúp mình làm được. Bởi vì, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù là sự kêu gọi của Chúa, và những ai muốn làm theo sự kêu gọi của Ngài, thì Ngài sẽ ban sức mạnh để người ấy có thể vừa muốn, vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn trung tín và gắn sức để sống và làm theo Lời Ngài. Nguyện xin Chúa cũng ban ơn, thêm sức cho con và cất khỏi con những sự mệt mỏi trong kỳ thai nghén.
Nguyện xin Chúa bồng ẵm và gìn giữ gia đình con trong tình yêu đời đời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My