Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống của gia đình con. Cảm tạ ơn Cha, Ngài lại ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con năng lực và sự khôn sáng càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ. 44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật. 45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng. 47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân chân thật của Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội, được báp-tem vào trong Hội Thánh. Vậy nên, mỗi con dân Chúa là mỗi chi thể của cùng một thân, cùng một Đức Thánh Linh. Sự làm việc của Đức Thánh Linh qua mỗi con dân Chúa rất lạ lùng, giúp cho họ có sự hiểu biết, có sự khao khát và nóng cháy càng hơn trong đức tin. Qua đó, họ đã trung tín vâng giữ những sự giảng dạy của những người có thẩm quyền trong Hội Thánh. Họ vui mừng trong sự được hiệp một với nhau trong danh Chúa, được cùng nhau nhóm hiệp, thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Đấng Christ và cùng ăn uống, thông công với nhau. Tiếp đến, họ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời tôn vinh, cảm tạ và cùng dâng lời cầu thay cho những nhu cầu và nan đề trong Hội Thánh.
Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, mỗi con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu chân thật, được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống như: sẵn sàng hy sinh, cứu giúp những người cần được cứu giúp. Thậm chí có người đã bán tài sản của mình để tiếp trợ cho những anh chị em cùng Cha có nhu cầu chính đáng. Tất cả những điều đó thể hiện sự hiệp một của Hội Thánh từ buổi ban đầu, cho đến khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian. Để gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh, thì mỗi con dân Chúa cần phải hết lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, gìn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài suốt trọn đời sống. Bởi vì, sự hiệp một của Hội Thánh sẽ phản chiếu tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa, giúp cho người thế gian nhận biết và đến với sự cứu rỗi của Ngài. Qua đó, con học được rằng, con gần gũi với Chúa nhiều bao nhiêu thì con cũng gần gũi và hiệp một với Hội Thánh nhiều bấy nhiêu. Con cũng học được rằng, trong thời kỳ cuối cùng này, ma quỷ thường âm mưu, toan tính để gây sự chia rẽ các chi thể trong Đấng Christ. Nhưng sự hiệp một của Hội Thánh như đồn lũy vững chắc, sẽ không có kẻ thù nào đánh đổ được.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp cho chúng con sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật, cùng một tấm lòng, một thần trí, để chúng con cùng nhau gây dựng Hội Thánh và hoàn thành sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thúy My
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống của gia đình con. Cảm tạ ơn Cha, Ngài lại ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con năng lực và sự khôn sáng càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân chân thật của Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội, được báp-tem vào trong Hội Thánh. Vậy nên, mỗi con dân Chúa là mỗi chi thể của cùng một thân, cùng một Đức Thánh Linh. Sự làm việc của Đức Thánh Linh qua mỗi con dân Chúa rất lạ lùng, giúp cho họ có sự hiểu biết, có sự khao khát và nóng cháy càng hơn trong đức tin. Qua đó, họ đã trung tín vâng giữ những sự giảng dạy của những người có thẩm quyền trong Hội Thánh. Họ vui mừng trong sự được hiệp một với nhau trong danh Chúa, được cùng nhau nhóm hiệp, thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Đấng Christ và cùng ăn uống, thông công với nhau. Tiếp đến, họ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời tôn vinh, cảm tạ và cùng dâng lời cầu thay cho những nhu cầu và nan đề trong Hội Thánh.
Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, mỗi con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu chân thật, được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống như: sẵn sàng hy sinh, cứu giúp những người cần được cứu giúp. Thậm chí có người đã bán tài sản của mình để tiếp trợ cho những anh chị em cùng Cha có nhu cầu chính đáng. Tất cả những điều đó thể hiện sự hiệp một của Hội Thánh từ buổi ban đầu, cho đến khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian. Để gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh, thì mỗi con dân Chúa cần phải hết lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, gìn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài suốt trọn đời sống. Bởi vì, sự hiệp một của Hội Thánh sẽ phản chiếu tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa, giúp cho người thế gian nhận biết và đến với sự cứu rỗi của Ngài. Qua đó, con học được rằng, con gần gũi với Chúa nhiều bao nhiêu thì con cũng gần gũi và hiệp một với Hội Thánh nhiều bấy nhiêu. Con cũng học được rằng, trong thời kỳ cuối cùng này, ma quỷ thường âm mưu, toan tính để gây sự chia rẽ các chi thể trong Đấng Christ. Nhưng sự hiệp một của Hội Thánh như đồn lũy vững chắc, sẽ không có kẻ thù nào đánh đổ được.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp cho chúng con sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật, cùng một tấm lòng, một thần trí, để chúng con cùng nhau gây dựng Hội Thánh và hoàn thành sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***