Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Hôm nay, ngày 24/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8.
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì về tính cách và đời sống đức tin của Cọt-nây qua việc ông vừa là một sĩ quan quân đội, vừa là người tin kính Chúa?
2. Chúng ta thấy mối liên hệ nào giữa đời sống cầu nguyện, lòng rộng rãi giúp đỡ người khác, và sự đáp lời của Đức Chúa Trời trong câu chuyện này?
3. Qua cách Cọt-nây phản ứng với sứ điệp của thiên sứ, chúng ta học được gì về thái độ vâng lời và đáp ứng nhanh với sự dẫn dắt của Chúa?
4. Chúng ta nhận thấy điều gì về ảnh hưởng của một người tin kính Chúa đối với gia đình và những người xung quanh họ?
5. Qua việc Chúa chọn thời điểm cụ thể để hiện ra với Cọt-nây, chúng ta học được gì về sự quan phòng và kế hoạch của Ngài?
6. Chúng ta thấy được điều gì về tầm quan trọng của việc ghi nhớ và vâng theo chi tiết trong sự hướng dẫn của Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có dành thời gian cụ thể mỗi ngày để cầu nguyện, như Cọt-nây đã làm không?
2. Bạn có xem xét những cơ hội để giúp đỡ người khác một cách thực tế, như cách Cọt-nây đã làm việc bố thí không?
3. Bạn có phản ứng nhanh và vâng lời khi nhận được sự hướng dẫn từ Chúa, không trì hoãn?
4. Bạn có xem xét ảnh hưởng của mình đối với gia đình và những người chung quanh trong việc sống Đạo?
5. Bạn có ghi nhớ và thực hiện đầy đủ những gì Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1001-08-khai-tuong-cua-cot-nay/
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể học được gì về tính cách và đời sống đức tin của Cọt-nây qua việc ông vừa là một sĩ quan quân đội, vừa là người tin kính Chúa?
Ông Cọt-nây dù là người sĩ quan quân đội, ông vẫn tin kính Chúa qua sự cầu nguyện hàng ngày và bày tỏ tình yêu thương mọi người qua việc bố thí. Đây là cách ông làm sáng Danh Chúa đối với người thế gian (Ma-thi-ơ 5:14-16; Thi Thiên 90:16; Châm Ngôn 4:18; Ê-sai 41:6; 60:1), đó là bày tỏ tình yêu thương của Chúa và dẫn nhiều người đến với Chúa. Đây là bài học cho con, con cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta thấy mối liên hệ nào giữa đời sống cầu nguyện, lòng rộng rãi giúp đỡ người khác, và sự đáp lời của Đức Chúa Trời trong câu chuyện này?
Những mối liên hệ mà con thấy được là đức tin cần có việc làm cụ thể, nếu không thì chỉ là đức tin chết (Gia-cơ 2:19).
Khi Chúa thấy được sự tin kính Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho mình (II Sa-mu-ên 22:26; Gióp 34:11; Châm Ngôn 12:14; 24:12; Ê-sai 40:10; Thi Thiên 18:25; Giăng 12:26). Bài học cho con: Con phải làm gì để con được Chúa ban phước. Con cảm tạ Chúa.
3. Qua cách Cọt-nây phản ứng với sứ điệp của thiên sứ, chúng ta học được gì về thái độ vâng lời và đáp ứng nhanh với sự dẫn dắt của Chúa?
Sự vâng lời tức thì của Cọt-nây là cơ hội Chúa ban thì phải nắm lấy, đừng bỏ lỡ, là điều đáng để con học tập. Con cảm tạ Chúa.
4. Chúng ta nhận thấy điều gì về ảnh hưởng của một người tin kính Chúa đối với gia đình và những người xung quanh họ?
Ảnh hưởng là rất tốt lành đối với gia đình và những người xung quanh. Sẽ có những thuận lợi cho việc truyền rao Tin Lành và mở rộng Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
5. Qua việc Chúa chọn thời điểm cụ thể để hiện ra với Cọt-nây, chúng ta học được gì về sự quan phòng và kế hoạch của Ngài?
Tình yêu của Ngài thể hiện qua sự ban cho là tuyệt vời qua sự quan phòng và kế hoạch đúng lúc. Con rất muốn Chúa đoái xem con (I Các Vua 8:52; Thi Thiên 34:15; I Phi-e-rơ 3:12), dùng con. A-men! Con cảm tạ Chúa.
6. Chúng ta thấy được điều gì về tầm quan trọng của việc ghi nhớ và vâng theo chi tiết trong sự hướng dẫn của Chúa? Loài người thường hay quên. Bởi vậy, việc ghi nhớ để vâng theo sự hướng dẫn của Chúa là quan trọng. Đó chính là những sự hướng dẫn của Chúa trong Lời Thánh Kinh (II Ti-mô-thê 3:16-17) qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con có dành thời gian cụ thể mỗi ngày để cầu nguyện, như Cọt-nây đã làm. Con cảm tạ Chúa.
2. Bạn có xem xét những cơ hội để giúp đỡ người khác một cách thực tế, như cách Cọt-nây đã làm việc bố thí không?
Đó là cách đáp lại tình yêu của Chúa đối với mình và con phải làm (Ma-thi-ơ 25:35-45; Gia-cơ 2:22; 25; I Giăng 3:18-19). Con cảm tạ Chúa.
3. Con phải có phản ứng nhanh và vâng lời khi nhận được sự hướng dẫn từ Chúa, không trì hoãn. Con cảm tạ Chúa.
4. Ảnh hưởng của mình đối với gia đình và những người chung quanh trong việc sống Đạo là có. Người đời có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Nếu những người xung quanh nhận được hương của tình yêu Chúa được tỏa ra từ con thì con đã làm vinh quang cho Chúa. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. A-men! Con cảm tạ Chúa.
5. Bạn có ghi nhớ và thực hiện đầy đủ những gì Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào?
Con phải thực hiện lời này, ghi nhớ và thực hiện đầy đủ, không bỏ qua chi tiết nào trong những Lời của Thánh Kinh, qua việc thực hiên Giô-suê 1:8. Đó chính là “văn ôn, võ luyện” mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Thiên Chúa Từ Ái! Đấng giấu kín sự mầu nhiệm trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, nhưng bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí. Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ. A-men!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con được kinh nghiệm sự vui thỏa, bình an và những phước hạnh Ngài ban trong sự quan phòng dẫn dắt của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống, Lời nuôi con lớn lên trong sự tin cậy và biết ơn. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn soi dẫn. Xin ban cho con những bài học cùng năng lực làm theo để đời sống con luôn được trọn vẹn trước mặt Ngài. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 ghi lại khải tượng của Cọt-nây. Ông là sĩ quan chỉ huy một đại đội trong quân đội La-mã. Cọt-nây là người La-mã nhưng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, có nếp sống đẹp lòng Chúa, thể hiện qua sự thường xuyên cầu nguyện, và bố thí giúp đỡ người nghèo. Trong một lần cầu nguyện, ông được thiên sứ hiện đến và bảo ông sai người đến Giốp-bê, nơi Sứ Đồ Phi-e-rơ đang tạm trú trong nhà người thợ thuộc da tên Si-môn để mời ông tới nhà. Cọt-nây lập tức vâng lời, gọi ba người thân tín của mình đi tìm Phi-e-rơ. Câu chuyện về khải tượng của Cọt-nây mang lại cho con những bài học sau:
LÒNG KHAO KHÁT TÌM KIẾM CHÚA SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
Trong bài học, Lời Chúa mô tả tính cách và đời sống đức tin của Cọt-nây tiêu biểu cho một đời sống hết lòng tìm kiếm và sống theo Lời Chúa. Cọt-nây là một sĩ quan quân đội, nhưng chức tước và địa vị không ngăn cản ông sống cho Chúa. Ngược lại, có thể ông đã dùng chính đời sống tin kính kết hợp với uy tín trong chức vị mà mình có được để mang tình yêu của Chúa đến với những người quanh ông. Gương của Cọt-nây dạy con rằng, chức vị không làm giảm đi lòng khao khát tìm kiếm và trung tín giữ vững đức tin nơi Chúa của một người, nếu người đó thật hết lòng yêu kính Chúa và hết lòng sống cho Ngài, thì nếp sống tin kính cùng với chức tước và địa vị sẽ trở thành công cụ phục vụ Chúa trên bước đường theo Chúa của người ấy.
ĐỨC CHÚA TRỜI LUÔN LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN VÀ NHÌN BIẾT NHỮNG VIỆC LÀM CỦA NHỮNG AI TIN VÀ LÀM THEO LỜI NGÀI
Lời thiên sứ phán với Cọt-nây "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời”. Điều này dạy con rằng, những việc con làm ra trên đất đều đã được Đức Chúa Trời ghi vào trong sách của Ngài. Điều này cho con thấy được an ủi, vì tất cả những buồn đau, mất mát, cùng những sự gièm chê mà con đã trải qua cùng những lời cầu xin của con cho anh chị em cùng Cha, cho gia đình người thân và dân tộc con đều được Chúa Ngài ghi nhớ. Tuy vậy, con cũng không quên nhắc nhở mình rằng, luôn phải cậy ơn Chúa để không phạm sai lầm, hoặc nếu có vì yếu đuối hay vì thiếu hiểu biết mà phạm sai lầm thì phải hạ mình ăn năn ngay lập tức, vì Chúa là Đấng Công Chính, Ngài không chỉ ghi nhớ những việc lành con làm ra, nhưng cả những điều sai phạm mà không ăn năn thì Ngài cũng sẽ ghi nhớ và không bỏ qua.
GHI NHỚ VÀ NGAY LẬP TỨC LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA
Ngay khi nhận được sự hướng dẫn từ thiên sứ thì Cọt-nây không chần chừ mà ngay lập tức sai người đi tìm Phi-e-rơ. Điều này dạy con rằng, khi con nhận được sự hướng dẫn thì lập tức làm theo chứ không nên nghi ngờ, vì sự nghi ngờ sẽ dẫn tới sự trì hoãn. Sự nghi ngờ ở đây có thể là nghi ngờ chính bản thân mình, rằng mình không xứng đáng hoặc không có khả năng đáp ứng lời kêu gọi và rồi sự nghi ngờ dẫn đến sự trì hoãn sẽ khiến cho con bị vuột mất cơ hội làm những việc lành mà Chúa ban cho con. Bởi vậy khi được nghe hướng dẫn từ Chúa, con cần phải ghi nhớ mọi chi tiết để làm theo, vì sự làm theo mà không đủ hoặc không đúng chỉ một chi tiết nhỏ cũng khiến cho công việc bị thất bại. Điều này cũng nhắc nhở con nhớ Lời Chúa có chép rằng, người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy. Bởi vậy. con luôn phải có lẽ thật Lời Chúa hướng dẫn trong nếp sống mỗi ngày, giúp con tỉnh thức trong từng chi tiết nhỏ của đời sống để không phạm tội với Chúa và làm ảnh hưởng tới đức tin của những người quanh con.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học nhắc nhở con về tình yêu trong Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thật lớn lao, tình yêu Ngài không chỉ giới hạn đối với dân tuyển, nhưng ban cho tất cả dân của mọi dân tộc khi có lòng tìm kiếm Ngài. Câu chuyện của Cọt-nây nhắc nhở con về tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa và đáp ứng ngay lập tức bằng sự vâng lời.
Cầu xin Chúa mỗi ngày ban ơn cho con sống nếp sống tin kính theo gương Cọt-nây để những người quanh con nhận biết Ngài. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Sau sự kiện Chúa dùng Phi-e-rơ làm ra phép lạ trên một nữ môn đồ, tên là Ta-bi-tha tại thành Giố-bê, thì Ngài tiếp tục ban cho Phi-e-rơ cơ hội gặp gỡ viên đại đội trưởng trong quân đội La-mã, tên là Cọt-nây tại thành Sê-sa-rê, ông cùng cả người nhà ông đều tin và kính sợ Đức Chúa Trời. Cọt-nây cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sê-sa-rê là thành quan trọng của La-mã, Hành động bố thí cho dân chúng của ông biểu lộ sự từ ái của một viên sĩ quan đầy uy tín, xuất phát từ lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thường xuyên cầu nguyện với Ngài, dù ông là người ngoại bang.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, Cọt-nây đã thấy rõ ràng trong khải tượng về một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với ông và nói với ông rằng, "Hỡi Cọt-nây! Khải tượng vào lúc ba giờ chiều ban ngày là thời điểm cầu nguyện, cũng là lúc Cọt-nây nhận được khải tượng Chúa ban qua một thiên sứ, thể hiện tình yêu thương, tương giao giữa Chúa và Cọt-nây. Trong khải tượng, Cọt-nây đã chăm chú nhìn thiên sứ ấy trong sự sợ hãi, và nói rằng “Lạy Chúa, có việc gì! Thiên sứ ấy đã đáp lời Cọt-nây, cho ông biết rằng, những lời cầu nguyện và việc làm bố thí của ông đã được chấp nhận trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự sợ hãi của Cọt-nây là lẽ tự nhiên của con người trước khải tượng siêu nhiên, nhưng thiên sứ đã báo cho ông biết rằng, lời cầu nguyện và việc làm bác ái của ông là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, được Ngài ghi nhớ, khiến Cọt-nây bình an trở lại. Thiên sứ tiếp tục truyền cho Cọt-nây rằng, hãy sai ngay mấy người đến thành Giốp-bê, báo cho Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ đến. Điều này nói lên mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, khiến Cọt-nây tìm gặp Phi-e-rơ, để ông được chính người giảng về Đức Chúa Jesus, và là điều nhấn mạnh về vai trò của Hội Thánh trong công tác rao giảng Tin Lành.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
Thiên sứ của Đức Chúa Trời tiếp tục chỉ dẫn cho Cọt-nây rõ ràng nơi ở của Phi-e-rơ, người đang ở trọ tại nhà Si-môn, nơi gần biển, là thợ thuộc da, thuộc dân Do-thái, để Phi-e-rơ sẽ chỉ dẫn cho người biết việc mình phải làm. Đây là điều Chúa muốn dùng Phi-e-rơ, chỉ dẫn cho Cọt-nây hiểu biết giới hạn của truyền thống dân Do-thái, để trở về với Lẽ Thật của Tin Lành.
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Sau khi thiên sứ truyền cho Cọt-nây, ông đã ra đi, gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề bên mình. Điều nay nói lên tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời, theo mệnh lệnh của Ngài, chọn hai người thân cận và một người lính tin kính của ông, rồi thuật lại mọi điều cho họ; và sai họ đến thành Giốp-bê, bởi đức tin của Cọt-nây khiến ông lập tức hành động theo sự hướng dẫn của Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự Chúa ban khải tượng cho Cọt-nây, chuẩn bị rao truyền Tin Lành cho người ngoại trong chương trình của Ngài, trong đó có Cọt-nây, một người kính sợ Chúa và có lòng thương xót người lân cận, nhưng chưa biết đến Tin Lành của Chúa, được Ngài hướng dẫn ông tìm đến với Phi-e-rơ, là dấu hiệu đầu tiên trong việc mở rộng Hội Thánh ra công đồng dân ngoại, và mở ra cho họ cơ hội tiếp nhận Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn cho con mỗi ngày được thêm lên sự hiểu biết Lẽ Thật, học tập gương đức tin, lòng rộng rãi giúp đỡ người khác, và sự vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, như Cọt-nây đã làm trọn theo sự hướng dẫn của Chúa, giúp cho nhiều người được thêm vào Hội Thánh của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban thêm cho chúng con một ngày nữa thức dậy vẫn còn sống động trên đất này, chúng con xin Cha tha thứ cho chúng con những sự gì không đẹp lòng Chúa nếu có trong giấc ngủ tối qua, và cất nó ra khỏi chúng con. Giờ này chúng con được suy ngẫm Lời Ngài, nguyện xin Ngài ở cùng chúng con, ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết, khôn sáng để chúng con ghi ra theo thánh ý tốt đẹp của Ngài. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Câu 1-2: Chúng con hiểu Cọt-nây là một người có lòng ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và làm nhiều việc lành, hay bố thí cho dân chúng. Dù không phải là người Do-thái, nhưng ông kính sợ Đức Chúa Trời, cùng cả nhà mình và thể hiện đức tin bằng sự cầu nguyện và lòng thương xót.
Qua đó chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời không nhìn vào địa vị hay dân tộc, nhưng Ngài tìm kiếm tấm lòng kính sợ Ngài. Đời sống cầu nguyện và bố thí của Cọt-nây cho thấy đức tin và sự tin kính của ông, dù ông là dân ngoại, không chỉ tin bằng lời nói mà còn hành động và Đức Chúa Trời tiếp nhận, ban ơn cứu rỗi và sự phước hạnh cho người kính sợ Ngài, dù họ không bị giới hạn là người Do-thái.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: “Hỡi Cọt-nây!”
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: “Lạy chúa! Có việc gì?” Đấng ấy đã nói với người: “Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì.”
Câu 3-6: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã nghe và nhận những lời cầu nguyện của Cọt-nây, ghi nhận những việc lành và tình yêu mà ông dành cho người lân cận. Đức Chúa Trời đã ban khải tượng cho ông và bày tỏ sự hướng dẫn những việc lành mà Ngài sắm sẵn. Qua sự việc này, giúp chúng con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến những ai có đời sống tin kính, cầu nguyện và tìm kiếm Ngài. Ngài sẽ bày tỏ sự hướng dẫn cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời và có kế hoạch, mục đích tốt lành.
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Câu 7-8: Chúng con hiểu đây là sự vâng lời ngay lập tức của Cọt-nây khi ông nhận được khải tượng và những lời kêu gọi qua thiên sứ của Ngài. Hành động ngay khi thiên sứ rời đi, Cọt-nây không trì hoãn, mà lập tức sai người đến Giốp-bê để tìm Phi-e-rơ. Điều đó giúp chúng con hiểu ông không chỉ tin mà còn hành động theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con học được các câu Thánh Kinh trên. Chúng con thấy đây là một câu chuyện đầy ơn phước về một người ngoại bang là Cọt-nây và cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài vượt qua mọi biên giới. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng như Cọt-nây trong sự kính sợ Chúa, luôn sống đời sống tin kính và cầu nguyện, đức tin luôn đi đôi với sự vâng phục và việc làm.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con một ngày được bình an và được Chúa ban phước nhiều trên công việc. Con cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ và dẫn dắt con trong sự học biết ý muốn Chúa. Con cảm tạ Ngài!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Thưa Chúa, Đại Đội Trưởng Cọt-nây là một người tin kính Chúa, và cả gia đình ông cũng kính sợ Chúa. Con thấy thật là phước cho Thành Sê-sa-rê khi có một người cai trị là người tin kính Chúa. Nếp sống của ông bày tỏ lòng kính sợ Chúa, khi ông yêu thương dân chúng, cứu giúp cho họ, không lợi dụng quyền chức mà trục lợi của dân. Một điều mà con thấy cũng cảm động ở ông, đó là ông trung tín trong sự cầu nguyện với Chúa. Con nghĩ ông rất bận rộn trong sự cai trị dân chúng, những người lính dưới quyền ông, gia đình riêng của mình. Tuy nhiên thì không có điều gì làm thay đổi nếp sống tín kính và trung tín của ông với Chúa. Kính lạy Chúa, con thấy để có thể sống trung tín với Chúa, một nếp sống tin kính qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa thì cần có tấm lòng yêu kính Chúa và tinh thần kỷ luật mình cách nghiêm khắc. Còn khi không thật sự có tấm lòng tin kính thì sẽ có nhiều lý do để bao biện cho một nếp sống theo con người xác thịt.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, chính bởi tấm lòng tin kính đó mà ông gặp được thiên sứ của Chúa trong khải tượng khi đang giờ cầu nguyện. Con thấy cách Cọt-nây thưa với thiên sứ rồi hỏi có việc gì, khiến con nghĩ ông cũng thường đến với Chúa với tâm tình muốn nhận biết điều Chúa muốn sai bảo mình để làm, vậy nên, khi gặp thiên sứ thì ông tự nhiên thưa như một tôi tớ cần nhận biết ý muốn của chủ sẽ sai bảo. Lời thiên sứ xác nhận những lời cầu nguyện và sự cứu giúp của ông đã được Chúa đẹp lòng, ghi nhớ và vui nhậm. Điều đó thật sự là điều an ủi, khích lệ với Cọt-nây. Lời đó cũng an ủi, khích lệ cho mỗi con dân Chúa trong sự làm lành. Con cảm tạ Chúa vì chúng con chỉ là tôi tớ hầu việc Ngài, mà Ngài lại ghi nhớ mọi việc mà đó là bổn phận chúng con phải làm.
Con hiểu cũng bởi sự khiêm nhường, tìm cầu ý muốn của Chúa để làm theo nên ông nhận được lời chỉ dạy của thiên sứ, là sai người đến thành Giốp-bê mời Phi-e-rơ đến. Ông không thắc mắc, không chần chừ, mà khi thiên sứ đi khỏi thì mau chóng làm theo. Thưa Chúa, con hiểu ông đã quen với việc tìm cầu Chúa, nên khi nhận biết ý Chúa, thì sốt sắng làm ngay. Con thấy cách Cọt-nây cử người sai đi để làm việc cũng thật là khôn sáng. Ông chọn một người lính tin kính trong số người thường cận kề với mình, và thêm hai người tôi tớ nữa. Điều đó cho thấy ngay cả những người lính làm việc cho ông, ông cũng chọn người có lòng tin kính Chúa mà giao cho những việc quan trọng. Trong việc này, ông biết rằng, ông phải cử một người có lòng kính sợ Chúa để làm điều Chúa sai bảo. Việc chọn thêm hai người nữa đi cùng là để công việc được thuận lợi, dễ dàng trong sự phục vụ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn giữ lòng trung tín với Chúa, trung tín trong nếp sống theo Lời Ngài! Nguyện Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con bệnh thiếu máu. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Ngài dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8.
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
Thưa Cha, dù Cọt-nây là người Ý, là dân ngoại, nhưng ông lại có lòng tin kính Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên. Dân tộc của ông là một dân tộc thờ lạy hình tượng, theo tín ngưỡng đa thần, nhưng ông và cả nhà ông lại tin kính Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Con hiểu rằng, bởi lòng tin kính mà ông thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, dâng trình lên Ngài mọi điều trong đời sống của ông, và tìm cầu ý Ngài. Là một đại đội trưởng, dẫn đầu đội binh, ông không dùng quyền của mình để lấn lướt người khác nhưng lại làm ra nhiều việc bố thí cho dân chúng. Có lẽ bởi sự làm chứng và rao giảng của ông về Chúa, mà cả nhà ông cũng kính sợ Chúa. Dù là người ngoại, nhưng Cọt-nây vẫn được Chúa ban cho thấy khải tượng, điều đó chứng tỏ rằng, Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của hết thảy những người kính sợ Ngài, “vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng từ bỏ những ai tìm kiếm Ngài.” (Thi Thiên 9:10b). Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên, mà là Đức Chúa Trời của cả đất và trời.
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi thiên sứ của Chúa thình lình hiện ra và gọi Cọt-nây thì ông ngạc nhiên, chăm chú nhìn người trong sự sợ hãi vì sự vinh quang rực rỡ của thiên sứ chiếu ra xung quanh ông. Ông nói trong sự thắc mắc không biết vì việc gì mà thiên sứ lại hiện đến với ông. Câu trả lời của thiên sứ khiến ông được yên tâm, vì biết người đến trong sự bình an, người cho ông biết những lời cầu nguyện của ông, và những việc làm lành của ông được Đức Chúa Trời biết và ghi nhớ, và phán dặn ông điều ông cần làm. Khi thiên sứ đi khỏi thì ông gọi hai tôi tớ, và một người thân cận cũng có lòng tin kính Chúa để kể lại toàn bộ sự việc, rồi mới sai họ đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn Phi-e-rơ. Cọt-nây vâng lời, và sốt sắng thực hiện theo điều thiên sứ truyền cho mình, không chút chần chừ hay thắc mắc nào.
Thưa Cha, qua Cọt-nây, con học được nếp sống một người tin kính Chúa là như thế nào. Họ là người có đời sống cầu nguyện không thôi, thường xuyên tương giao cùng Chúa, được Chúa lắng nghe và ghi nhớ những lời họ cầu xin, những việc họ đã làm trong danh của Ngài. Họ được Chúa dùng để làm ra những việc lành, truyền ra sự kính sợ Chúa với những người xung quanh, khiến nhiều người trở nên môn đồ của Ngài. Dù địa vị xã hội của người ấy có cao hơn nhiều người, thì họ vẫn ở trong sự nhu mì và dễ vâng phục. Khi nhận ra ý muốn của Chúa trên mình, thì họ luôn sốt sắng làm y theo điều Chúa truyền.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con học theo tấm gương của Cọt-nây, xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn hướng về Ngài, kính sợ Ngài, rộng rãi trong sự cứu giúp, và được trung tín, sốt sắng trong những việc lành Ngài sắm sẵn cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/03/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Hôm nay con tranh thủ viết bài suy ngẫm vào buổi chiều để buổi tối có nhiều thời gian hơn cho việc suy ngẫm về bài chia sẻ tuần này. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8.
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Cọt-nây được gọi là "người tin kính" vì ông có lòng tìm kiếm chân lý và qua sự đọc Thánh Kinh Cựu Ước mà ông biết đến Chúa và phát sinh đức tin nơi Ngài. Cọt-nây đã thể hiện đức tin của mình nơi Chúa bằng ba hành động cụ thể:
- Ông nói về Chúa cho người nhà, các tôi tớ, và cả những người lính dưới quyền của ông, giúp họ biết Chúa và cũng tin nhận Chúa như ông.
- Ông cũng thường giúp đỡ, bố thí cho những người nghèo khó, thể hiện tình yêu thương người khác theo tinh thần của Lời Chúa dạy.
- Ông hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nghĩa là thường xuyên tương giao với Ngài qua sự tôn vinh, cảm tạ, và dâng lên Chúa những lời cầu xin.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
Câu 3 và 4: Thưa Cha, khi đọc câu 4, con thấy câu "lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời" thật ý nghĩa. Theo lời chú giải của người chăn, con hiểu được rằng, câu ấy có nghĩa là những lời cầu xin và những việc lành của Cọt-nây được ghi vào sách của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thành và những nỗ lực của Cọt-nây, một người ngoại, và đánh giá cao những điều đó. Từ "ghi nhớ" cũng gợi ý rằng Đức Chúa Trời không chỉ nhận biết những việc làm này trong hiện tại mà còn lưu giữ chúng như những điều quý giá để nhớ đến về sau. Đây cũng là lời khích lệ lớn cho mỗi con dân Chúa rằng, không có việc lành nào, lời cầu nguyện chân thành nào bị quên lãng trước mặt Chúa.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Từ câu 5 đến câu 8: Con thấy rằng, ông Cọt-nây đã sốt sắng vâng theo lời hướng dẫn của thiên sứ. Trước khi sai đi, ông cũng kể cho hai tôi tớ và người lính cận kề mình biết sự việc thiên sứ phán bảo ông. Điều này cho thấy ông rất xem trọng lời phán của thiên sứ, và ông cũng đối đãi rất tốt với những người dưới quyền mình. Có thể hình dung ra, ông vừa vui mừng, vừa hồi hộp khi ông kể cho các tôi tớ nghe về sự hiện ra của thiên sứ. Hồi hộp là vì chờ đợi được gặp Phi-e-rơ và nghe những lời hướng dẫn của Phi-e-rơ. Ông kể cho các tôi tớ nghe để họ cũng vui mừng với ông và ý thức được việc đi mời Phi-e-rơ rất là quan trọng.
Việc Phi-e-rơ gặp Cọt-nây là một sự kiện lớn trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài dùng sự việc này để công bố sự cứu rỗi cũng dành cho dân ngoại. Sự kiện này thực sự đã trở thành nền tảng cho việc Hội Thánh mở rộng công cuộc truyền giáo ra khắp thế gian.
Cọt-nây, hai người giúp việc và một người lính thân cận của ông có lẽ không ngờ rằng việc họ mời Phi-e-rơ đến lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Điều này dạy cho con một bài học: Con dân Chúa chỉ cần làm hết lòng những việc Chúa giao phó, dù việc đó nhỏ hay lớn, và chính Chúa sẽ làm cho những việc lành đó trở nên quan trọng và có giá trị lớn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho thời giờ còn lại trong ngày của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho hai vợ chồng con có dịp nói về Chúa cho anh chị mua đất. Nguyện Ngài thương xót để một ngày không xa, hai anh chị đó có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8.
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Cọt-nây là người ngoại đạo kính sợ Đức Chúa Trời theo niềm tin Do-thái giáo. Ông là sĩ quan cao cấp có địa vị cao trong quân đội La-mã. Với địa vị của Cọt-nây trong quân đội, hơn nữa ông lại là người La-mã, thì việc ông tin kính Chúa không phải là điều dễ dàng. Câu: Cọt-nây là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời cho con hiểu rằng, bởi Cọt-nây là người tin kính Chúa nên ông đã ảnh hưởng lớn đến gia đình và dẫn dắt gia đình mình trong nếp sống kính sợ Đức Chúa Trời. Người đàn ông Chúa đặt để là người có vai trò lãnh đạo gia đình, vì thế, nếu người đàn ông làm tốt vai trò lãnh đạo và dẫn dắt gia đình mình trong nếp sống tin kính Chúa thì gia đình đó sẽ được phước và hưởng những ơn lành của Thiên Chúa.
Ngoài việc Cọt-nây là người tin kính Chúa, thì ông có hai đức tính tốt đẹp Thánh Kinh ghi chép lại đó là làm nhiều sự bố thí cho dân chúng và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sự bố thí thường là giúp đỡ những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Và trong Châm Ngôn 19:17, Lời Chúa có chép: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” Vì thế, qua sự hằng cầu nguyện với Chúa và làm nhiều sự bố thí của Cọt-nây, mà Đức Chúa Trời đã đoái đến Cọt-nây khi đem ân điển cứu rỗi cho gia đình ông. Qua thời điểm Chúa chọn để hiện ra với Cọt-nây để dẫn gia đình ông đến với sự cứu rỗi cho con thấy sự quan phòng và kế hoạch của Chúa thật tuyệt vời và đúng thời điểm. Ngài luôn dành những điều tốt nhất cho những ai yêu mến Ngài và thời điểm Ngài ban cho họ luôn là hoàn hảo nhất.
Khi con đọc đến câu: ”Những lời cầu nguyện của ngươi… đã lên đến sự ghi nhớ của Đức Chúa Trời.” làm cho con nhớ đến những lời con hằng cầu xin sẽ lên đến sự ghi nhớ của Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Nguyện tấm lòng con yêu mến Chúa như tình yêu thuở ban đầu. Nguyện con luôn biết đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con được tấn tới càng hơn trong nếp sống tin kính Chúa và hiểu biết Lời Ngài. Xin Cha ban cho vợ chồng con có giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Thưa Cha, giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 như sau:
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!"
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay nói về một người sĩ quan tên là Cọt-nây, tuy không phải là người I-sơ-ra-ên, nhưng ông là một người tin kính Chúa, điều ấy thể hiện qua việc ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày, và làm những sự bố thí. Con hiểu rằng, chính sự tin kính Chúa đó của ông giúp cả gia đình ông, những ngươi hầu và có cả quân lính dưới trướng của ông cũng tin Chúa. Dù ông chưa được Báp-tem để trở thành môn đồ của Chúa, nhưng những việc làm lành của ông bởi tấm lòng yêu kính Chúa đã được ghi nhận, những lời cầu xin của ông được Chúa lắng nghe, Ngài đã sai thiên sứ xuống hướng dẫn ông đến với Hội Thánh của Ngài.
Thưa Cha! Ông Cọt-nây dù là một người ngoại, chưa thuộc về Hội Thánh, nhưng bởi sự tin kính Chúa thể hiện qua nếp sống của ông mà gia đình ông, những người lân cận của ông cũng biết đến Chúa và tin nhận Ngài. Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa khi ở thế gian được Chúa truyền mệnh lệnh rao giảng Tin Lành, môn đồ hoá muôn dân. Sự rao giảng Tin Lành là công bố về Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa cho mọi người biết đến và đón nhận Tin Lành. Ngoài ra, sự rao giảng còn là nếp sống theo Lời Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa cho mọi người xung quanh, qua nếp sống ấy mà mọi người sẽ biết đến Chúa, tin nhận và tôn vinh Ngài.
Thưa Cha! Những việc mà Cọt-nây làm bởi tấm lòng yêu kính Chúa đều được Chúa ghi nhận, những lời cầu nguyện được Chúa lắng nghe. Con hiểu rằng, Ngài dạy chúng con bất kì làm việc gì cũng hết lòng làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người, Chúa là Đấng ban thưởng cho mỗi việc làm của chúng con. Con cũng hiểu rằng, mỗi lời cầu nguyện, thưa chuyện của chúng con hằng ngày Ngài đều nghe thấy, điều mà chúng con cần làm là mỗi ngày dành thời gian đến với Chúa để được nghe sự dạy dỗ của Ngài dành cho chúng con. Chúng con cũng cần dành thời gian suy ngẫm Thánh Kinh vì khi đọc, suy ngẫm Lời Ngài cũng chính là chúng con đang thưa chuyện với Ngài.
Thưa Cha! Khi nghe được những lời mà thiên sứ nói với mình, Cọt-nây đã nhanh chóng làm theo. Trong ngày nay của chúng con, những lời phán, mệnh lệnh của Chúa dành cho chúng con đã được chép trong Thánh Kinh, mỗi chúng con phải nhanh chóng, hết lòng làm theo Lời Ngài, đặc biệt là mệnh lệnh của Chúa dành cho mỗi chúng con được chép trong Giô-suê 1:8.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn và luôn vui thoả trong Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
24/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Thì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được tấm gương đức tin của Sỹ Quan Cọt-Nây. Ông tuy là một người ngoại và là người có chức quyền trong xã hội nhưng ông có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và cả nhà ông cũng vậy. Đức tin của ông đã ảnh hưởng tốt đến cả gia đình cũng như tôi tớ của ông, tôi tớ của ông cũng có người tin kính Chúa. Ông thường xuyên cầu nguyện với Chúa và làm ra những sự bố thí trong dân chúng. Những điều ông làm đã được Đức Chúa Trời ghi nhận. Chúa đã đáp lời cầu xin của ông bằng cách chỉ dẫn cho ông đi mời Sứ Đồ Phi-e-rơ để nói cho ông biết phải làm gì. Sau khi thiên sứ của Chúa chỉ dẫn cho ông thì ông liền làm theo y như lời của thiên sứ. Qua đó, mà con học được bài học là khi con cầu xin Chúa điều gì và được Chúa chỉ dẫn thì con phải nhanh chóng làm theo và làm theo một cách đầy đủ sự hướng dẫn từ nơi Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay, nhắc nhở con trong việc nhanh chóng làm theo sự chỉ dẫn từ nơi Chúa và làm theo một cách trọn vẹn. Xin Chúa ban cho con mỗi ngày được trung tín trong việc suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng nghiêm khắc, nhẫn nại với con dân Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, để không ai khinh lờn huyết của Chiên Con, để ai nấy đều sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên, con nguyện xin Chúa giờ này dẫn dắt con học biết về những điều lạ lùng, những lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, để có thể lắng nghe và nhớ chi tiết về những điều Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào thì con cần phải hết lòng hướng về Chúa. Chính sự hết lòng hướng về Chúa, tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa mới khiến cho con có thái độ sốt sắng, cẩn thận nhận biết và làm theo. Con cũng nhận ra khi con lựa chọn làm theo ý muốn của Chúa, bắt đầu thực hiện bằng hành động thì Ngài ban ơn, thêm sức, ở cùng. Chúa biết tấm lòng của con nhưng ma quỷ và thiên sứ không biết. Khi con chọn yêu Chúa thì Ngài bao phủ con bằng tình yêu của Ngài, ban ơn cho con những sự khôn sáng cùng năng lực thực hiện những điều Ngài muốn. Ý muốn của Chúa là muốn con được nên thánh, học biết những điều Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh, học biết Chúa cho đến đời đời vô cùng. Trái ngược với sự ghi nhớ và thực hiện đầy đủ những điều Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào là đời sống làm theo ý riêng, chiều theo những tham muốn của xác thịt và tiêu chuẩn của bản thân, không có sự tìm kiếm ý Chúa. Đời sống xa rời Chúa như vậy dẫn đến việc không có sự khôn sáng để giải quyết những việc cá nhân và hiểu những điều sâu nhiệm của Lời Chúa. Những chuyện xảy ra xung quanh mình cũng không có sự hiểu khôn sáng để nhận định sự việc, cũng không hiểu được những điều mà các tiên tri của Chúa sai dùng quở trách, chỉ dẫn.
Kính thưa Chúa, con nguyện rằng Chúa dạy dỗ con luôn luôn, chỉ dẫn con từ những điều nhỏ, luôn yêu thương và nghiêm khắc với con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời tôn vinh danh thánh của Ngài. Nguyện mọi vinh quang, chúc tụng đều chỉ duy thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian và cơ hội suy ngẫm Lời Chúa. Xin Cha dạy dỗ và ban cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về bài học hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8.
Hôm nay con được suy ngẫm về những đức tính của Cọt-nây. Ông là người tin kính Chúa, cả nhà ông cùng kính sợ Chúa, ông làm nhiều sự bố thí và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu một người có thể hằng cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời thì người ấy phải có đức tin và tấm lòng kính sợ Thiên Chúa. Con hiểu sự kính sợ Chúa đó thể hiện qua sự ông thường xuyên tương giao với Chúa, sống theo Lời Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Là một đại đổi trưởng chắc hẳn Cọt-nây có quyền thế và dư dật của cải. Nhưng bởi lòng kính sợ Chúa mà ông dùng ta lâng Chúa cho làm việc lành, ông cùng khiêm nhường qua cách ông kể lại khải tượng với những tôi tớ mình.
Con học được bài học cho mình đó là: Sự tin kính Chúa không thể hiện qua lời nói nhưng qua nếp sống. Chúa dũng dạy chớ yêu bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Con cũng học được sự "hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời" có như vậy con mới có sự tương giao mật thiết với Chúa và biết ý muốn của Chúa trên con. Kể cả khi con có muốn làm việc lành thì cũng phải làm bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, có như vậy những sự cầu nguyện và việc làm của con mới được Chúa vui lòng và ghi nhận.
Con cũng cần học theo sự vâng lời của Cọt-nây cách nhanh chóng. Khi con biết được ý Chúa và điều Chúa muốn con làm, con cần nhanh chóng thực hiện theo.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết áp dụng và sống theo Lời Ngài. Biết làm theo ý muốn của Ngài. Siêng năng đọc suy ngẫm Lời Ngài và luôn tìm cầu ý muốn của Ngài, tôn vinh Ngài qua sự cầu nguyện. Khi con có đời sống kính sợ Chúa thì cũng là niềm vui, sự bình an, sự an ủi cho người xung quanh con. Xin Chúa biến đổi con để những ngày tháng còn lại con sống cho Ngài. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh