Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

1. Hãy nhìn nhận rằng tất cả những gì bạn có: khả năng, thời gian, tài sản, cơ hội, thậm chí chính đời sống của bạn... đều là "vườn nho" mà Đức Chúa Trời đã trồng và chăm sóc. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng sự biết ơn và công nhận quyền sở hữu tối cao của Ngài.

1. Hãy nhìn nhận rằng tất cả những gì bạn có: khả năng, thời gian, tài sản, cơ hội, thậm chí chính đời sống của bạn... đều là "vườn nho" mà Đức Chúa Trời đã trồng và chăm sóc. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng sự biết ơn và công nhận quyền sở hữu tối cao của Ngài.
2. Hãy tự hỏi: Bạn đang sử dụng những gì Đức Chúa Trời giao phó để sinh ra "hoa lợi" cho Ngài như thế nào? "Hoa lợi" ở đây có thể là tình yêu thương, sự công chính, lòng thương xót, và những linh hồn được đem đến với Tin Lành. Đừng sống một đời sống trơ trụi, không hoa trái.
3. Khi Đức Chúa Trời sai một "nô lệ" (một người chăn, trưởng lão, người bạn, hoặc chính Lời Ngài qua Thánh Kinh, hoặc qua hoàn cảnh) đến để nhắc nhở bạn về bổn phận và trách nhiệm, hãy cẩn thận về phản ứng của bạn. Đừng để sự kiêu ngạo và tham lam khiến bạn cứng lòng và chống đối.
4. Nếu bạn đang ở vị trí lãnh đạo trong Hội Thánh hoặc bất cứ lãnh vực nào của đời sống, hãu nhớ rằng bạn là "tá điền", không phải chủ nhân. Hãy sống với tinh thần quản lý trung tín, sẵn sàng trả lại "hoa lợi" cho Đấng đã giao phó.
5. Hãy kiểm tra xem có dấu hiệu nào của sự leo thang trong tội lỗi của bạn không. Một sự "đánh đập" bằng thái độ lạnh lùng, khinh thường có thể dần dần biến thành "giết chết" bằng lời nói hay hành động. Hãy nhổ tận gốc sự bất tuân từ những biểu hiện nhỏ nhất.
6. Thực hành lòng biết ơn và trách nhiệm bằng cách dâng phần "hoa lợi" đầu mùa cho Đức Chúa Trời (qua sự dâng hiến, phục vụ, thờ phượng, và vâng phục). Đừng giữ lại cho riêng mình những gì thuộc về Ngài.
7. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì những "nô lệ" mà Đức Chúa Trời sai đến để thức tỉnh bạn, hãy dừng lại và cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự cứng lòng của con. Xin cho con một tấm lòng mềm mại để đón nhận Lời Ngài và sinh hoa lợi trả lại cho Ngài, vì mọi sự đều đến từ Ngài."

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl123-ngu-ngon-ve-hai-nguoi-con-ngu-ngon-ve-chu-vuon-nho-va-nhung-ta-dien-gian-ac/

Chưa có bài chia sẻ trong chủ đề này

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ