Mác 11:11-19 Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả và Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 29/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 11:11-19.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, đến Đền Thờ. Khi đã nhìn quanh mọi vật, lúc thời gian đang trở nên muộn, Ngài đã đi ra, đến Làng Bê-tha-ni với Nhóm Mười Hai. 12 Ngày hôm sau, khi họ đã đi ra từ Làng Bê-tha-ni, Ngài đã đói. 13 Và khi đã nhìn thấy một cây vả từ xa, đang có lá, Ngài đã đi đến, nếu có thể sẽ tìm thấy gì trên nó; nhưng khi đã đi đến nó, Ngài đã không tìm thấy gì, ngoại trừ những lá, vì vẫn chưa là mùa vả. 14 Khi đã cất tiếng, Ngài đã phán với nó: "Cho tới mãi sau, sẽ không bao giờ có ai ăn trái của ngươi nữa." Các môn đồ của Ngài đã vẫn nghe. 15 Họ đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Khi đã vào đến Đền Thờ, Ngài đã bắt đầu đuổi những kẻ đang bán và những kẻ đang mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi tiền và những ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Và Ngài đã vẫn không cho phép ai đem hàng hóa ngang qua Đền Thờ. 17 Rồi Ngài đã cứ dạy dỗ và đã tiếp tục phán với họ: "Chẳng phải đã được chép: "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân"? Nhưng các ngươi đã làm nó thành cái hang của những kẻ cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11} 18 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã nghe. Họ đã cố tìm cách diệt Ngài, vì họ đã vẫn sợ Ngài, vì hết thảy đám đông đã vẫn ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài. 19 Khi buổi chiều đã đến, họ đã bắt đầu đi ra khỏi thành.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus đã đói và đến một cây vả có lá nhưng không có trái, vì "chưa là mùa vả". Ngài rủa sả cây vả. Hành động này có vẻ như bất công. Theo con, cây vả ở đây tượng trưng cho bối cảnh đời sống tâm linh của dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ: Bề ngoài tỏ ra tôn thờ Chúa, giả tạo, nhưng thực chất trong lòng thì hướng về thế gian.
2. Thưa Chúa: Đền Thờ là nơi thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng đã trở thành nơi buôn bán, đổi tiền. Những việc buôn bán những con sinh tế lại trở nên xấu xa đến nỗi Đức Chúa Jesus phải dùng bạo lực để lật đổ bàn ghế vì tầng lớp giáo phẩm lợi dụng nơi sân bãi đền thờ thành nơi buôn bán những con sinh để trục lợi. Ranh giới giữa việc "phục vụ nhu cầu thờ phượng" và "biến nhà Cha thành nơi thương mại" không nằm ở nơi khác mà lại nằm ngay trong khuôn viên của đền thờ.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus trích dẫn Ê-sai 56:7: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân." Cụm từ "muôn dân" rất quan trọng. Việc biến Đền Thờ, một nơi Thánh của muôn dân, muôn nước thành "hang trộm cướp" là một vết nhơ cho những tầng lớp giáo phẩm trông coi đền thờ đã cản trở sứ mạng của Đức Chúa Trời dành cho thế gian trong công việc làm cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, làm ảnh hưởng đến việc rao truyền Tin Lành cho loài người.
4. Thưa Chúa: Con so sánh hai hành động của Đức Chúa Jesus: rủa sả cây vả và dẹp sạch Đền Thờ. Cả hai đều là hành động phán xét. Cây vả bị rủa vì chỉ có lá mà không có trái (vẻ bề ngoài của sự sống nhưng không có thực chất). Đền Thờ cũng có vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong đầy tham lam và bóc lột. Qua đó, Đức Chúa Jesus cảnh báo loài người về nguy cơ của sự giả hình: Đừng làm vẻ bề ngoài là tôn thờ Chúa, nhưng thực chất tấm lòng hướng về thế gian, tôn thờ cái "tôi", không có tình yêu thương đồng loại.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus không cho phép ai "đem hàng hóa ngang qua Đền Thờ" (câu 16)? Hành động ngăn chặn sự "tiện lợi" này cho thấy sự tôn nghiêm của nơi thờ phượng được Ngài bảo vệ đến mức cao nhất. Thái độ của con đối với nơi thờ phượng ngày nay nếu có sự tương tự như vậy, con cần chỉnh sửa, từ bỏ ngay. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Các thầy tế lễ và thầy thông giáo muốn diệt Đức Chúa Jesus nhưng "sợ Ngài, vì hết thảy đám đông ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài." Sự sợ hãi này cho thấy động cơ xấu xa, và lòng họ rất độc ác. Họ sợ dân chúng hơn là sợ Đức Chúa Trời. Đây là một gương xấu, con cần tránh xa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện bắt đầu với cây vả có lá nhưng không trái, và kết thúc với Đền Thờ có vẻ ngoài thịnh vượng (buôn bán nhộn nhịp) nhưng bên trong suy đồi. Thông điệp chung mà Đức Chúa Jesus muốn gửi đến những người lãnh đạo tôn giáo và mỗi tín đồ qua hai hình ảnh này là: Đừng sống với sự giả hình: Bề ngoài tỏ ra tôn thờ Chúa, nhưng thực chất lại đi theo ý riêng, yêu mến thế gian.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con tự xem xét: Đời sống thuộc linh của con có đang giống như cây vả kia không - bên ngoài có "lá" (những hoạt động tôn giáo, hình thức bề ngoài, danh tiếng tốt) nhưng bên trong lại thiếu "trái" (kết quả của sự thay đổi bởi Tin Lành: tình yêu, sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn thực sự). Con cầu xin Đức Chúa Jesus ban cho con trái, không chỉ lá. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con kiểm tra "Đền Thờ" trong lòng con, thân thể và tâm linh con là nơi ở của Đức Chúa Trời. Có "những kẻ đổi tiền" và "kẻ bán bồ câu" nào đang chiếm chỗ trong lòng bạn không? Đó có thể là những ham muốn, lo lắng trần thế, những mưu cầu lợi ích cá nhân đang biến nơi thánh thành chợ trời. Nếu có, con mạnh dạn để Ngài dọn dẹp. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con biến nơi thờ phượng thực sự trở thành "nhà cầu nguyện", không phải nơi để giao du xã hội, phô trương tài năng, hay tìm kiếm lợi ích kinh doanh, mạng lưới quan hệ. Khi con đến nhà Chúa, con đến với tâm thế cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ngài trước tiên. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con để ý đến "mùa" của đời sống con. Cây vả chưa đến mùa nên không có trái. Có thể con đang trong giai đoạn khó khăn, "trái" chưa xuất hiện. Nhưng đừng để điều đó khiến con chỉ có "lá" giả tạo. Con trung tín ngay cả khi không thấy kết quả, và tin rằng Đức Chúa Trời làm mọi sự đúng thời điểm của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con can đảm lên tiếng và hành động khi con thấy những điều sai trái trong Hội Thánh, nhưng con làm điều đó với tinh thần giống Đức Chúa Jesus: vừa nghiêm khắc với tội lỗi, vừa đầy lòng sốt sắng cho sự thánh khiết và danh dự của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì sự nóng giận cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con không để sự sợ hãi loài người (sợ mất lòng, sợ bị chống đối, sợ mất thể diện) cản trở con bước đi trong lẽ thật. Các thầy tế lễ sợ dân chúng nên không dám bắt Đức Chúa Jesus ngay lúc đó. Con sẽ sống với nỗi sợ Chúa lớn hơn mọi nỗi sợ loài người. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mỗi ngày, con tự hỏi: Đức Chúa Jesus có đang tìm thấy "trái" trong đời sống tôi không? Tôi có đang biến điều thánh khiết (như thờ phượng, cầu nguyện, bước đi với Chúa) thành một thói quen vô hồn hay một phương tiện để đạt được mục đích cá nhân? Con để lòng sốt sắng cho nhà Đức Chúa Trời tiêu hao con, như đã tiêu hao Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Mác 11:11-19 Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả và Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 29/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 11:11-19.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, đến Đền Thờ. Khi đã nhìn quanh mọi vật, lúc thời gian đang trở nên muộn, Ngài đã đi ra, đến Làng Bê-tha-ni với Nhóm Mười Hai.
12 Ngày hôm sau, khi họ đã đi ra từ Làng Bê-tha-ni, Ngài đã đói.
13 Và khi đã nhìn thấy một cây vả từ xa, đang có lá, Ngài đã đi đến, nếu có thể sẽ tìm thấy gì trên nó; nhưng khi đã đi đến nó, Ngài đã không tìm thấy gì, ngoại trừ những lá, vì vẫn chưa là mùa vả.
14 Khi đã cất tiếng, Ngài đã phán với nó: "Cho tới mãi sau, sẽ không bao giờ có ai ăn trái của ngươi nữa." Các môn đồ của Ngài đã vẫn nghe.
15 Họ đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Khi đã vào đến Đền Thờ, Ngài đã bắt đầu đuổi những kẻ đang bán và những kẻ đang mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi tiền và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
16 Và Ngài đã vẫn không cho phép ai đem hàng hóa ngang qua Đền Thờ.
17 Rồi Ngài đã cứ dạy dỗ và đã tiếp tục phán với họ: "Chẳng phải đã được chép: "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân"? Nhưng các ngươi đã làm nó thành cái hang của những kẻ cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
18 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã nghe. Họ đã cố tìm cách diệt Ngài, vì họ đã vẫn sợ Ngài, vì hết thảy đám đông đã vẫn ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
19 Khi buổi chiều đã đến, họ đã bắt đầu đi ra khỏi thành.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus đã đói và đến một cây vả có lá nhưng không có trái, vì "chưa là mùa vả". Ngài rủa sả cây vả. Hành động này có vẻ như bất công. Theo con, cây vả ở đây tượng trưng cho bối cảnh đời sống tâm linh của dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ: Bề ngoài tỏ ra tôn thờ Chúa, giả tạo, nhưng thực chất trong lòng thì hướng về thế gian.
2. Thưa Chúa: Đền Thờ là nơi thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng đã trở thành nơi buôn bán, đổi tiền. Những việc buôn bán những con sinh tế lại trở nên xấu xa đến nỗi Đức Chúa Jesus phải dùng bạo lực để lật đổ bàn ghế vì tầng lớp giáo phẩm lợi dụng nơi sân bãi đền thờ thành nơi buôn bán những con sinh để trục lợi. Ranh giới giữa việc "phục vụ nhu cầu thờ phượng" và "biến nhà Cha thành nơi thương mại" không nằm ở nơi khác mà lại nằm ngay trong khuôn viên của đền thờ.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus trích dẫn Ê-sai 56:7: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân." Cụm từ "muôn dân" rất quan trọng. Việc biến Đền Thờ, một nơi Thánh của muôn dân, muôn nước thành "hang trộm cướp" là một vết nhơ cho những tầng lớp giáo phẩm trông coi đền thờ đã cản trở sứ mạng của Đức Chúa Trời dành cho thế gian trong công việc làm cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, làm ảnh hưởng đến việc rao truyền Tin Lành cho loài người.
4. Thưa Chúa: Con so sánh hai hành động của Đức Chúa Jesus: rủa sả cây vả và dẹp sạch Đền Thờ. Cả hai đều là hành động phán xét. Cây vả bị rủa vì chỉ có lá mà không có trái (vẻ bề ngoài của sự sống nhưng không có thực chất). Đền Thờ cũng có vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong đầy tham lam và bóc lột. Qua đó, Đức Chúa Jesus cảnh báo loài người về nguy cơ của sự giả hình: Đừng làm vẻ bề ngoài là tôn thờ Chúa, nhưng thực chất tấm lòng hướng về thế gian, tôn thờ cái "tôi", không có tình yêu thương đồng loại.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus không cho phép ai "đem hàng hóa ngang qua Đền Thờ" (câu 16)? Hành động ngăn chặn sự "tiện lợi" này cho thấy sự tôn nghiêm của nơi thờ phượng được Ngài bảo vệ đến mức cao nhất. Thái độ của con đối với nơi thờ phượng ngày nay nếu có sự tương tự như vậy, con cần chỉnh sửa, từ bỏ ngay. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Các thầy tế lễ và thầy thông giáo muốn diệt Đức Chúa Jesus nhưng "sợ Ngài, vì hết thảy đám đông ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài." Sự sợ hãi này cho thấy động cơ xấu xa, và lòng họ rất độc ác. Họ sợ dân chúng hơn là sợ Đức Chúa Trời. Đây là một gương xấu, con cần tránh xa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện bắt đầu với cây vả có lá nhưng không trái, và kết thúc với Đền Thờ có vẻ ngoài thịnh vượng (buôn bán nhộn nhịp) nhưng bên trong suy đồi. Thông điệp chung mà Đức Chúa Jesus muốn gửi đến những người lãnh đạo tôn giáo và mỗi tín đồ qua hai hình ảnh này là: Đừng sống với sự giả hình: Bề ngoài tỏ ra tôn thờ Chúa, nhưng thực chất lại đi theo ý riêng, yêu mến thế gian.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự xem xét: Đời sống thuộc linh của con có đang giống như cây vả kia không - bên ngoài có "lá" (những hoạt động tôn giáo, hình thức bề ngoài, danh tiếng tốt) nhưng bên trong lại thiếu "trái" (kết quả của sự thay đổi bởi Tin Lành: tình yêu, sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn thực sự). Con cầu xin Đức Chúa Jesus ban cho con trái, không chỉ lá. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con kiểm tra "Đền Thờ" trong lòng con, thân thể và tâm linh con là nơi ở của Đức Chúa Trời. Có "những kẻ đổi tiền" và "kẻ bán bồ câu" nào đang chiếm chỗ trong lòng bạn không? Đó có thể là những ham muốn, lo lắng trần thế, những mưu cầu lợi ích cá nhân đang biến nơi thánh thành chợ trời. Nếu có, con mạnh dạn để Ngài dọn dẹp. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con biến nơi thờ phượng thực sự trở thành "nhà cầu nguyện", không phải nơi để giao du xã hội, phô trương tài năng, hay tìm kiếm lợi ích kinh doanh, mạng lưới quan hệ. Khi con đến nhà Chúa, con đến với tâm thế cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ngài trước tiên. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con để ý đến "mùa" của đời sống con. Cây vả chưa đến mùa nên không có trái. Có thể con đang trong giai đoạn khó khăn, "trái" chưa xuất hiện. Nhưng đừng để điều đó khiến con chỉ có "lá" giả tạo. Con trung tín ngay cả khi không thấy kết quả, và tin rằng Đức Chúa Trời làm mọi sự đúng thời điểm của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con can đảm lên tiếng và hành động khi con thấy những điều sai trái trong Hội Thánh, nhưng con làm điều đó với tinh thần giống Đức Chúa Jesus: vừa nghiêm khắc với tội lỗi, vừa đầy lòng sốt sắng cho sự thánh khiết và danh dự của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì sự nóng giận cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con không để sự sợ hãi loài người (sợ mất lòng, sợ bị chống đối, sợ mất thể diện) cản trở con bước đi trong lẽ thật. Các thầy tế lễ sợ dân chúng nên không dám bắt Đức Chúa Jesus ngay lúc đó. Con sẽ sống với nỗi sợ Chúa lớn hơn mọi nỗi sợ loài người. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mỗi ngày, con tự hỏi: Đức Chúa Jesus có đang tìm thấy "trái" trong đời sống tôi không? Tôi có đang biến điều thánh khiết (như thờ phượng, cầu nguyện, bước đi với Chúa) thành một thói quen vô hồn hay một phương tiện để đạt được mục đích cá nhân? Con để lòng sốt sắng cho nhà Đức Chúa Trời tiêu hao con, như đã tiêu hao Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 29/05/2026
***