Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 10:1-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự bình an và phước hạnh. Thưa Cha! Giờ này con cũng nhớ đến người anh em cùng Cha của con là chú Đặng Thái Học. Chú vẫn còn đang chiến đấu với những sự đau đớn và khó chịu trong thân thể xác thịt của chú. Thưa Cha! Con tin mọi sự Cha cho phép xảy ra trên đời sống con dân Chúa chúng con đều theo thánh ý tốt lành của Cha. Nhưng con không hiểu vì sao người anh em cùng Cha của con phải chịu khổ lâu đến vậy. Con kính xin Cha thương xót chú Học mà chữa lành những vết thương, những biến chứng, những sự gì gây ra đau đớn, khó chịu cho chú. Con kính xin Cha sớm phục hồi sức khỏe lại cho chú. Con kính xin Cha ban cho chú những ngày tháng cuối đời được bình an. Con kính xin Cha cũng nhớ đến cô Hồng. Con kính xin Cha thêm ơn, thêm sức cho cô. Con kính xin Cha an ủi và nâng đỡ cô, để cô luôn mạnh mẽ và vững cứ trông cậy nơi Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Mác 10:1-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị.

1 Từ nơi đó, khi đã trỗi dậy, Ngài đi đến các vùng của xứ Giu-đê và bên kia Sông Giô-đanh. Nhiều đoàn dân đông lại nhóm nhau cùng Ngài, và như Ngài vẫn thường làm, Ngài cứ dạy dỗ họ.
2 Khi đã đến, những người Pha-ri-si đã cứ tra hỏi để thử Ngài: "Có hợp pháp không nếu chồng ly dị vợ?"
3 Thì Ngài đã trả lời, phán với họ: "Môi-se đã truyền gì cho các ngươi?"
4 Họ đã thưa: "Môi-se đã cho phép viết tờ ly dị và ly dị."
5 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Vì cớ sự cứng lòng của các ngươi, người đã viết mệnh lệnh ấy cho các ngươi."
6 Nhưng từ lúc đầu của sự sáng thế, Ngài đã làm nên họ, người nam và người nữ. {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}
7 Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình.
8 Cả hai sẽ nên một thịt. Như thế, họ chẳng còn là hai mà là một thịt. {Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:4-6; Ê-phê-sô 5:31}
9 Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ."
10 Và khi vào nhà lần nữa, các môn đồ cứ hỏi Ngài về điều ấy.
11 Ngài phán với họ: "Nếu ai ly dị vợ mình mà cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình nghịch lại nàng.
12 Và nếu người đàn bà đã ly dị chồng mình cưới chồng khác thì nàng cũng phạm tội ngoại tình."

Thưa Cha! Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ về sự ly dị giúp con hiểu được sự quan tâm sâu sắc của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân của loài người. Con hiểu được rằng, từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ đều rất tốt lành. Và tình yêu đầu tiên mà Đức Chúa Trời đặt để trong loài người là tình yêu vợ chồng. Và mối quan hệ của họ thân thiết đến mức hai người trở nên một. Thưa Cha! Suy ngẫm đến điều này, con thấy tình yêu vợ chồng là một tình yêu thật đẹp, thật thiêng liêng.

Nhưng vì cớ loài người phạm tội mà tội lỗi vào trong thế gian, tình yêu vợ chồng cũng bị biến chất, không còn giữ được sự thánh khiết và chân thật nữa. Loài người dễ dàng lừa dối nhau, lợi dụng nhau, phản bội nhau, thậm chí còn giết hại nhau.

Thưa Cha! Con nhận thấy, nếu hôn nhân được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa thì hôn nhân đó mới thật sự phước hạnh. Thưa Cha! Con thấy, thật nếu một người nam cưới trúng một người vợ mà có tính lười biếng, ở dơ, tham lam, nhiều chuyện, hỗn láo với chồng, hay đố kỵ,... Thì thật sự là người nam đó cũng khổ lắm. Còn nếu một người nữ mà cưới phải một người chồng vũ phu, không biết yêu thương vợ, không biết giúp đỡ vợ, không biết chăm lo cho gia đình, thích ăn chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè thì người nữ đó cũng thật là khổ sở lắm. Thưa Cha! Con nhận thấy, Đức Chúa Trời ban hôn nhân cho người nam và người nữ để họ được vui hưởng sự ngọt ngào trong tình yêu vợ chồng và cũng để họ chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ nhau và duy trì dòng giống.

Trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời cho phép những trường hợp người chồng được phép ly dị vợ vì không còn nhận thấy người vợ đáng được yêu nữa cũng là Ngài muốn tốt cho cả hai. Nhất là đối với người phụ nữ, phải sống trong sự bị đánh đập, hành hạ, đối xử bất công từ người chồng thì thật là khổ sở. Con thấy được đó cũng là ơn thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng con.

Thưa Cha! Con thấy, hôn nhân chỉ phước hạnh khi cả hai đều hết lòng yêu kính Chúa, cả hai đều hết lòng sống theo Lời Chúa. Vì con thấy, trong cuộc sống của hai người vốn dĩ có tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, thật khó có thể dung hòa cùng nhau nếu một trong hai là người không kính sợ Chúa và không hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa. Con thấy dù tính cách có khác, sở thích có khác nhưng chỉ cần có chung một tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự thì những khác biệt đó không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của hai người.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của Lời Chúa thì cuộc hôn nhân đó sẽ chiếu ra tình yêu thương, sự công chính và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Con hiểu cuộc hôn nhân đó được chính Đức Chúa Trời kết hiệp.

Thưa Cha! Con thấy, nếu một người vợ mà lười biếng, hỗn láo với chồng, ở dơ, tham lam, ích kỷ,... Tất là người vợ đó đã phạm tội, nếu người vợ đó không chịu ăn năn, không chịu thay đổi sau khi được khuyên bảo và nhắc nhở nhiều lần từ người chồng, từ người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh, thì người vợ đó cũng sẽ bị Hội Thánh dứt thông công. Cũng vậy, nếu người chồng mà không biết yêu thương vợ, không biết giúp đỡ vợ, không biết chăm lo cho gia đình, suốt ngày rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ, thì người chồng đó đã phạm tội. Nếu người chồng đó không chịu ăn năn, không chịu thay đổi sau khi được khuyên bảo, dạy dỗ nhiều lần từ người chăn, trưởng lão, thì người chồng đó cũng sẽ bị Hội Thánh dứt thông công luôn. Vì cả hai trường hợp này đều không sống đúng theo Lời Chúa, làm xấu danh Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, là con dân Chúa, chúng con phải dựa trên nền tảng Lời Chúa để mà sống và bước đi theo Chúa. Nếu một người vợ hoặc chồng không sống đúng theo Lời Chúa, không chịu ăn năn, không chịu thay đổi mà bị Hội Thánh dứt thông công thì con dân Chúa phải phân rẽ những người vợ hoặc chồng như vậy.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự ly dị chỉ xảy ra khi người vợ hoặc người chồng phạm tội ngoại tình. Nhưng nếu người vợ hoặc người chồng đồng ý tha thứ và vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân đó thì vẫn được, không nhất thiết phải ly dị. Đức Chúa Trời muốn sự công chính và thánh khiết trong hôn nhân nhưng Ngài vẫn để cho mỗi người có sự tự do lựa chọn, tiếp tục cuộc hôn nhân đó hay là kết thúc.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có Chúa. Con biết Chúa là Đấng con phải nương dựa và bám víu suốt cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một người chồng hết lòng yêu kính Chúa và hết lòng yêu thương con. Con cảm tạ ơn Cha đã dùng chồng con để nâng đỡ con trên bước đường theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã dùng chồng con để dạy dỗ con, sữa trị con, thay đổi bản tính nóng nảy của con và giúp con học biết sự vâng phục.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Con kính xin Cha ban cho con tấm lòng yêu thương, khiêm nhường và vâng phục chồng con như vâng phục Đấng Christ. Con kính xin Cha thêm sức cho con để con trở nên một người vợ tài đức và là người giúp đỡ chồng con trong thuộc thể lẫn thuộc linh, cùng chồng con vun đắp gia đình phước hạnh trong Chúa, chiếu sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ