36 Khi đã dắt một đứa trẻ, Ngài đã đặt nó ở giữa họ. Khi đã ôm nó trong vòng tay, Ngài đã bảo họ: 37 "Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta. Bất cứ ai tiếp nhận Ta thì không chỉ tiếp nhận Ta, nhưng cũng tiếp nhận Đấng đã sai Ta." 38 Giăng đã lên tiếng, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có người đuổi những quỷ trong danh Ngài, người ấy không theo chúng ta. Chúng tôi đã cố cấm người, vì người vẫn không theo chúng ta." 39 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán: "Đừng cấm người! Vì là không ai sẽ làm phép lạ trong danh Ta mà có thể liền đó nói xấu Ta. 40 Vì ai không là nghịch lại chúng ta thì là ủng hộ chúng ta. 41 Vì bất cứ ai sẽ cho các ngươi uống một chén nước trong danh Ta, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, thật, Ta bảo các ngươi rằng, người ấy sẽ không bao giờ mất phần thưởng của mình. 42 Và bất cứ ai sẽ làm vấp phạm một trong những người nhỏ bé này, những người đang tin nơi Ta, thì tốt hơn cho kẻ ấy nếu cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ nó và nó bị ném xuống biển.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Vĩ Đại, Đấng dựng nên muôn loài, vạn vật. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 9:36-42 như sau:
Thưa Cha! Đứa trẻ được nói đến trong câu 37 là hình ảnh của người mới tin Chúa, người yếu đuối đức tin, hay đó là những người nghèo khó về thuộc thể…Con nghĩ đến một trường hợp, một người con dân Chúa giàu và một người nghèo, cả hai người cùng có nhu cầu làm nhà vệ sinh. Nhưng người nghèo không có tiền để trả tiền thuê. Là một anh chị em trong Chúa khi đến giúp đỡ hai người trên, con nghĩ mình có thể làm nhà vệ sinh không công cho người anh em nghèo, nhưng vẫn lấy tiền công bình thường với người anh em giàu. Khi làm nhà vệ sinh cho người nghèo mà không lấy tiền, con nghĩ mình phải làm với thái độ như làm cho người giàu. Nếu nghĩ rằng, mình làm không công nên cứ làm từ từ khi nào xong cũng được, hay làm không hết lòng miễn sao xong là được, như vậy là đã sai với tinh thần Lời Chúa dạy trong Mác 9:37:
"Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta. Bất cứ ai tiếp nhận Ta thì không chỉ tiếp nhận Ta, nhưng cũng tiếp nhận Đấng đã sai Ta."
Thưa Cha! Hay trường hợp một anh chị em mới tin Chúa đến chơi. Là người tiếp đón, mình cố gắng chuẩn bị thật chu đáo. Có những việc, bản thân mình sống đã quen, có thể không ảnh hưởng đến bản thân, nhưng khi có anh chị em cùng Cha đến chơi, đặt biệt là người mới tin Chúa, mình phải nghĩ đến người khác, cố gắng mọi sự được tốt đẹp hơn, vì chính những điều đó sẽ là sự khích lệ đối với anh chị em đến chơi, đặc biệt là người mới, nhưng làm mọi sự trong khả năng của bản thân.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với những người mới tin Chúa, những người yếu đuối đức tin, hay những trẻ thơ, con cần phải cố gắng càng hơn trong từng lời nói, hành động để họ không vấp phạm. Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, nguyện lòng con luôn hướng về Ngài mỗi phút giây. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 24/05/2026
Mác 9:36-42 Sự Gây Vấp Phạm
36 Khi đã dắt một đứa trẻ, Ngài đã đặt nó ở giữa họ. Khi đã ôm nó trong vòng tay, Ngài đã bảo họ:
37 "Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta. Bất cứ ai tiếp nhận Ta thì không chỉ tiếp nhận Ta, nhưng cũng tiếp nhận Đấng đã sai Ta."
38 Giăng đã lên tiếng, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có người đuổi những quỷ trong danh Ngài, người ấy không theo chúng ta. Chúng tôi đã cố cấm người, vì người vẫn không theo chúng ta."
39 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán: "Đừng cấm người! Vì là không ai sẽ làm phép lạ trong danh Ta mà có thể liền đó nói xấu Ta.
40 Vì ai không là nghịch lại chúng ta thì là ủng hộ chúng ta.
41 Vì bất cứ ai sẽ cho các ngươi uống một chén nước trong danh Ta, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, thật, Ta bảo các ngươi rằng, người ấy sẽ không bao giờ mất phần thưởng của mình.
42 Và bất cứ ai sẽ làm vấp phạm một trong những người nhỏ bé này, những người đang tin nơi Ta, thì tốt hơn cho kẻ ấy nếu cối đá do lừa kéo được buộc vào cổ nó và nó bị ném xuống biển.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Vĩ Đại, Đấng dựng nên muôn loài, vạn vật. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 9:36-42 như sau:
Thưa Cha! Đứa trẻ được nói đến trong câu 37 là hình ảnh của người mới tin Chúa, người yếu đuối đức tin, hay đó là những người nghèo khó về thuộc thể…Con nghĩ đến một trường hợp, một người con dân Chúa giàu và một người nghèo, cả hai người cùng có nhu cầu làm nhà vệ sinh. Nhưng người nghèo không có tiền để trả tiền thuê. Là một anh chị em trong Chúa khi đến giúp đỡ hai người trên, con nghĩ mình có thể làm nhà vệ sinh không công cho người anh em nghèo, nhưng vẫn lấy tiền công bình thường với người anh em giàu. Khi làm nhà vệ sinh cho người nghèo mà không lấy tiền, con nghĩ mình phải làm với thái độ như làm cho người giàu. Nếu nghĩ rằng, mình làm không công nên cứ làm từ từ khi nào xong cũng được, hay làm không hết lòng miễn sao xong là được, như vậy là đã sai với tinh thần Lời Chúa dạy trong Mác 9:37:
"Nếu bất cứ ai tiếp nhận một đứa trẻ như thế này trong danh Ta, là tiếp nhận Ta. Bất cứ ai tiếp nhận Ta thì không chỉ tiếp nhận Ta, nhưng cũng tiếp nhận Đấng đã sai Ta."
Thưa Cha! Hay trường hợp một anh chị em mới tin Chúa đến chơi. Là người tiếp đón, mình cố gắng chuẩn bị thật chu đáo. Có những việc, bản thân mình sống đã quen, có thể không ảnh hưởng đến bản thân, nhưng khi có anh chị em cùng Cha đến chơi, đặt biệt là người mới tin Chúa, mình phải nghĩ đến người khác, cố gắng mọi sự được tốt đẹp hơn, vì chính những điều đó sẽ là sự khích lệ đối với anh chị em đến chơi, đặc biệt là người mới, nhưng làm mọi sự trong khả năng của bản thân.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với những người mới tin Chúa, những người yếu đuối đức tin, hay những trẻ thơ, con cần phải cố gắng càng hơn trong từng lời nói, hành động để họ không vấp phạm.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, nguyện lòng con luôn hướng về Ngài mỗi phút giây. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
24/05/2026