1 Từ nơi đó, khi đã trỗi dậy, Ngài đi đến các vùng của xứ Giu-đê và bên kia Sông Giô-đanh. Nhiều đoàn dân đông lại nhóm nhau cùng Ngài, và như Ngài vẫn thường làm, Ngài cứ dạy dỗ họ. 2 Khi đã đến, những người Pha-ri-si đã cứ tra hỏi để thử Ngài: "Có hợp pháp không nếu chồng ly dị vợ?" 3 Thì Ngài đã trả lời, phán với họ: "Môi-se đã truyền gì cho các ngươi?" 4 Họ đã thưa: "Môi-se đã cho phép viết tờ ly dị và ly dị." 5 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Vì cớ sự cứng lòng của các ngươi, người đã viết mệnh lệnh ấy cho các ngươi." 6 Nhưng từ lúc đầu của sự sáng thế, Ngài đã làm nên họ, người nam và người nữ. {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2} 7 Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình. 8 Cả hai sẽ nên một thịt. Như thế, họ chẳng còn là hai mà là một thịt. {Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:4-6; Ê-phê-sô 5:31} 9 Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ." 10 Và khi vào nhà lần nữa, các môn đồ cứ hỏi Ngài về điều ấy. 11 Ngài phán với họ: "Nếu ai ly dị vợ mình mà cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình nghịch lại nàng. 12 Và nếu người đàn bà đã ly dị chồng mình cưới chồng khác thì nàng cũng phạm tội ngoại tình."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng cứu chuộc con, Đấng quan phòng, ban ơn mọi sự trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:1-12 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nền tảng hôn nhân bền vững phải bắt đầu sự có đức tin nơi Chúa. Lời Chúa dạy:
"Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ." (Mác 10:9).
Lời ấy dạy con rằng, khi người nam và người nữ kết hiệp trong Chúa, đối với người chồng, chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ trước mặt Chúa và người vợ cũng vậy. Chúa là Đấng kết hiệp họ, chứ không phải họ tự nhiên mà đến với nhau. Con thấy đây là điều cốt lõi. Dù trong thời gian chung sống có xảy ra những việc không vui, nếu giữ vững điều cốt lõi, họ sẽ cùng nhau hướng lòng lên Chúa, xin Chúa giải quyết những bất hòa trong hôn nhân.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngoài xã hội không có Chúa, sự ly dị là rất nhiều. Họ không tôn trọng sự hôn nhân. Hôn nhân rất dễ đỗ vỡ vì bất cứ lý do gì. Con hiểu rằng, trong Chúa, sự ly dị chỉ được phép khi chồng hay vợ ngoại tình. Ngoài ra, họ không được phép ly dị. Những sự bất hòa giữa vợ chồng trong Chúa là sự Chúa cho phép xảy ra để giúp họ ngày càng trưởng thành trong Chúa càng hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Cha, vì Lời Ngài giúp con làm được, khi hôm nay con định ngồi viết bài suy ngẫm nên định không qua cầu nguyện trước khi ngủ với vợ. Qua sự nhắc nhở qua Lời của Ngài, sự cầu nguyện chung cũng là hành động để chúng con "trở nên một thịt" càng hơn. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 26/05/2026
Mác 10:1-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị
1 Từ nơi đó, khi đã trỗi dậy, Ngài đi đến các vùng của xứ Giu-đê và bên kia Sông Giô-đanh. Nhiều đoàn dân đông lại nhóm nhau cùng Ngài, và như Ngài vẫn thường làm, Ngài cứ dạy dỗ họ.
2 Khi đã đến, những người Pha-ri-si đã cứ tra hỏi để thử Ngài: "Có hợp pháp không nếu chồng ly dị vợ?"
3 Thì Ngài đã trả lời, phán với họ: "Môi-se đã truyền gì cho các ngươi?"
4 Họ đã thưa: "Môi-se đã cho phép viết tờ ly dị và ly dị."
5 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Vì cớ sự cứng lòng của các ngươi, người đã viết mệnh lệnh ấy cho các ngươi."
6 Nhưng từ lúc đầu của sự sáng thế, Ngài đã làm nên họ, người nam và người nữ. {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}
7 Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình.
8 Cả hai sẽ nên một thịt. Như thế, họ chẳng còn là hai mà là một thịt. {Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:4-6; Ê-phê-sô 5:31}
9 Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ."
10 Và khi vào nhà lần nữa, các môn đồ cứ hỏi Ngài về điều ấy.
11 Ngài phán với họ: "Nếu ai ly dị vợ mình mà cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình nghịch lại nàng.
12 Và nếu người đàn bà đã ly dị chồng mình cưới chồng khác thì nàng cũng phạm tội ngoại tình."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng cứu chuộc con, Đấng quan phòng, ban ơn mọi sự trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:1-12 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nền tảng hôn nhân bền vững phải bắt đầu sự có đức tin nơi Chúa. Lời Chúa dạy:
"Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ." (Mác 10:9).
Lời ấy dạy con rằng, khi người nam và người nữ kết hiệp trong Chúa, đối với người chồng, chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ trước mặt Chúa và người vợ cũng vậy. Chúa là Đấng kết hiệp họ, chứ không phải họ tự nhiên mà đến với nhau. Con thấy đây là điều cốt lõi. Dù trong thời gian chung sống có xảy ra những việc không vui, nếu giữ vững điều cốt lõi, họ sẽ cùng nhau hướng lòng lên Chúa, xin Chúa giải quyết những bất hòa trong hôn nhân.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngoài xã hội không có Chúa, sự ly dị là rất nhiều. Họ không tôn trọng sự hôn nhân. Hôn nhân rất dễ đỗ vỡ vì bất cứ lý do gì. Con hiểu rằng, trong Chúa, sự ly dị chỉ được phép khi chồng hay vợ ngoại tình. Ngoài ra, họ không được phép ly dị. Những sự bất hòa giữa vợ chồng trong Chúa là sự Chúa cho phép xảy ra để giúp họ ngày càng trưởng thành trong Chúa càng hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Cha, vì Lời Ngài giúp con làm được, khi hôm nay con định ngồi viết bài suy ngẫm nên định không qua cầu nguyện trước khi ngủ với vợ. Qua sự nhắc nhở qua Lời của Ngài, sự cầu nguyện chung cũng là hành động để chúng con "trở nên một thịt" càng hơn. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
26/05/2026
***