Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 11:1-10 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem

Hôm nay, ngày 28/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 11:1-10.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

1 Và khi họ đến gần Thành Giê-ru-sa-lem, đến Làng Bê-pha-giê và Làng Bê-tha-ni, bên Núi Ô-li-ve, Ngài sai đi hai môn đồ của Ngài,
2 và phán với họ: "Hãy đi! Vào trong làng phía trước các ngươi. Tức thì, khi các ngươi vào đến nó, các ngươi sẽ bắt gặp một con lừa con đực bị buộc, chưa có người nào cưỡi trên nó. Hãy thả nó ra, rồi đem cho Ta!
3 Nếu ai hỏi các ngươi: 'Sao các ngươi làm điều này?' Các ngươi hãy nói: 'Chúa có sự cần dùng nó.' Tức thì, người ấy sẽ gửi nó lại đây."
4 Họ đã đi và đã bắt gặp một con lừa con đực bị buộc tại cửa, phía ngoài, chỗ hai đường giao nhau. Họ thả nó ra.
5 Một số người vẫn đang đứng tại đó đã cứ hỏi họ: "Các ngươi đang thả lừa con đực ra để làm gì?"
6 Họ đã trả lời chúng như Đức Chúa Jesus đã truyền thì chúng đã để họ đi.
7 Họ đem lừa con đực đến với Đức Chúa Jesus. Họ trải các áo choàng của họ trên nó. Ngài đã cưỡi trên nó.
8 Nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường. Còn những người khác đã trải những nhánh cây đã chặt từ các cánh đồng.
9 Những người đang đi trước và đang theo sau đã cứ kêu lên: "Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh Chúa! {"Hô-sa-na" có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Đáng tôn vinh vương quốc đang đến của tổ phụ chúng ta, Đa-vít! Hô-sa-na trong các nơi tối cao!"

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. Đức Chúa Jesus sai hai môn đồ vào làng để lấy một con lừa con chưa ai cưỡi, và bảo họ nói "Chúa có sự cần dùng nó." Lời tuyên bố này cho thấy quyền năng và thẩm quyền của Ngài trên mọi sinh vật mà Ngài tạo ra. Quyền năng ấy khác với quyền lực thế gian vì chúng bày tỏ vinh quang của Ngài và tình yêu của Ngài trên muôn loài. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus cưỡi lừa (thay vì một con ngựa chiến) ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước (Xa-cha-ri 9:9). Hình ảnh một vua cưỡi lừa con chứ không phải ngựa chiến, bày tỏ bản chất của vương quốc Ngài là hòa bình, yêu thương, nhân ái, khác với kỳ vọng về một Vua Đa-vít thống trị bằng binh quyền. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Đám đông đã trải áo choàng và nhánh cây trên đường, tung hô "Hô-sa-na""Đáng tôn vinh Vương Quốc... Đa-vít!" Những lời tung hô này cho thấy dân chúng đang kỳ vọng ở Đức Chúa Jesus làm vua của họ trên phương diện chính trị. Ngài sẽ giải phóng họ khỏi ách đô hộ của Đế Quốc La Mã. Sự kỳ vọng ấy không phù hợp với sứ mệnh thực sự của Ngài: Ngài đến để giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của Sa-tan, của tội lỗi và đó chính là điều quý giá nhất cho loài người. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Chỉ vài ngày sau, chính đám đông này (hoặc một bộ phận trong họ) đã kêu lên "Đóng đinh Ngài trên cây thập tự!" Sự thay đổi nhanh chóng từ "Hô-sa-na" sang "Đóng đinh" cho thấy lòng loài người có bản tính dễ thay đổi và bị chi phối bởi những kỳ vọng sai lầm do sự thiếu hiểu biết gây ra.

5. Thưa Chúa: Câu "Chúa có sự cần dùng nó" được Đức Chúa Jesus dùng để xin mượn lừa. Một Thiên Chúa Toàn Năng lại nói rằng Ngài "có sự cần dùng" một con lừa và sự hợp tác của chủ nhân nó. Điều này dạy con về sự khiêm nhường và cách Ngài mời gọi loài người tham gia vào công việc của Ngài nói lên Chúa thật giản dị, khiêm nhường, dường như không có sự ngăn cách Vua Vũ Trụ với những con người thấp hèn, nhỏ bé của thế gian. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Các môn đồ đã vâng lời một cách đơn giản: họ đi, họ thấy đúng như lời, họ làm theo lời Chúa phán. Sự vâng lời này có điểm đáng học hỏi: Ngài bảo sao, họ làm y như vậy cho dù lời truyền có vẻ khác thường (lấy lừa của người khác). Đức tin vâng lời thể hiện không thắc mắc mà chỉ vâng lời qua hành động của họ. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Đám đông đã trải áo choàng (tài sản quý giá) và nhánh cây (sản vật của đồng ruộng) để tôn vinh Đức Chúa Jesus. Việc họ sẵn sàng dâng những gì mình có để làm đường cho Vua đi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, gợi lên cho con hãy dâng lên Chúa những điều quý giá nhất mình có trong sự thờ phượng và sự dâng hiến (Rô-ma 12:1). Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 

1. Con dọn dẹp "con đường" trong lòng con cho Đức Chúa Jesus ngự vào. Nếu trong con còn có những "chướng ngại vật" (kiêu ngạo, tham lam, oán hận, ham muốn tội lỗi) con cần được Ngài dẹp bỏ để Ngài được tôn cao. Con để lời tung hô "Hô-sa-na" thực sự vang lên từ tấm lòng chứ không chỉ từ môi miệng. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Con sẵn sàng đáp ứng "sự cần dùng" của Chúa bằng chính những gì con có. Đức Chúa Jesus có thể đang "cần dùng" thời gian, tài năng, tiền bạc, ngôi nhà, hoặc một mối quan hệ của con cho mục đích của Ngài. Con để lòng con sẵn sàng thưa: "Xin dùng con và những gì con có." Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con học cách vâng lời Đức Chúa Jesus một cách đơn giản và chính xác, ngay cả khi lời Ngài dạy có vẻ kỳ lạ hoặc vượt ngoài lẽ thường. Con không tìm cách lý giải hay chần chừ; mà bước đi trong sự tin cậy như hai môn đồ ấy. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Khi con tung hô Đức Chúa Jesus, con tự vấn lòng mình: Con đang tôn vinh Ngài vì những lợi ích tốt lành mà Ngài mang lại (như sự thịnh vượng, chữa lành, giải cứu khỏi khó khăn). Con cũng tôn vinh chính Ngài vì Ngài là Vua chúng con. Sự thờ phượng Ngài đối với con là niềm vui chứ không bị điều kiện hóa bởi những kỳ vọng cá nhân.

5. Thưa Chúa: Con chuẩn bị tâm thế rằng không phải lúc nào đám đông cũng tung hô Chúa. Có thể sẽ có ngày con đứng một mình hoặc bị chống đối vì danh Đức Chúa Jesus. Con sẽ không để sự thay đổi của dư luận làm lung lay đức tin và lòng trung thành của con với Ngài. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Con dâng hiến cho Chúa một cách cụ thể như những người đã trải áo choàng trên đường: Con dùng những cái quý giá nhất của con (không chỉ tiền bạc, mà cả danh dự, thời gian nghỉ ngơi, những kế hoạch riêng tư) để phục vụ Vương Quốc Trời. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Con bước đi với Đức Chúa Jesus từ khải hoàn vào thành cho đến thập tự giá. Con không dừng lại ở sự vinh quang tạm thời, nhưng con theo Ngài qua sự từ bỏ, chịu khổ và cuối cùng là sự phục sinh vinh hiển. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 28/05/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ