Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 10:23-31 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

23 Khi đã nhìn quanh, Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ của Ngài: "Những kẻ có sự giàu có sẽ khó vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời biết bao."
24 Các môn đồ đã cứ ngạc nhiên về các lời phán của Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã lại bảo họ rằng: "Hỡi các con trẻ! Thật là khó biết bao cho những kẻ trông cậy nơi sự giàu có để vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
25 Một sợi thừng xuyên qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời." {Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
26 Họ đã cứ ngạc nhiên càng hơn, nói với nhau: "Ai có thể được cứu?"
27 Khi đã nhìn họ, Đức Chúa Jesus phán: "Với loài người là không thể nhưng chẳng vậy với Thiên Chúa. Vì với Đức Chúa Trời mọi sự là có thể."
28 Phi-e-rơ đã khởi thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ hết và đã theo Ngài."
29 Đức Chúa Jesus đã tiếp tục phán: "Thật, Ta bảo các ngươi, không có ai, người mà đã từ bỏ nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc mẹ, hoặc cha, hoặc con cái, hoặc những đất ruộng, vì cớ Ta và vì cớ Tin Lành,
30 mà người ấy lại chẳng nhận được trăm lần hơn ngay bây giờ, trong thời điểm này, về những nhà cửa, các anh em ruột, các chị em ruột, các mẹ, con cái, những đất ruộng, với sự bách hại; và trong đời sẽ đến, sự sống vĩnh cửu."
31 Nhưng nhiều người đầu sẽ là sau cùng và những người sau cùng sẽ là đầu."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng cứu chuộc linh hồn con, Đấng yêu thương con mà sắm sẵn mọi sự cho con mà con không thể nào hiểu thấu được tình yêu của Ngài. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:23-31 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự người giàu vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời là khó, nhưng có thể. Sự khó ấy được Chúa nói đến như sợi thừng chui qua lỗ kim. Con thấy lỗ kim thì nhỏ và sợi thừng thì rất to so với lỗ kim. Với kích thước như vậy thì sợi thừng không thể qua lỗ kim. Con không biết sợi thừng thời đó như thế nào, nhưng có lẽ sợi thừng đó được bện lại với nhau bởi những sợi dây nhỏ. Nếu lấy ra từng sợi nhỏ thì có thể cho qua lỗ kim. Nhưng sẽ rất tốn công khi phải luồng từng sợi nhỏ như vậy. Con không biết rõ thế nào, nhưng qua cách hiểu như vậy, con thấy được sự khó dường nào để đưa dắt một người giàu vào Vương Quốc Trời. Như các môn đồ của Chúa, họ dễ dàng tiếp nhận khi nghe được lẽ thật, nhưng cái sự dễ dàng ấy đằng sau nó là cả một quá trình dài hành động của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Còn đối với người giàu cần phải làm nhiều hơn để họ có thể mở lòng. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu người giàu mà nương nhờ nơi của cải giống như chàng trai giàu có kia ở mấy câu trước phân đoạn này thì không thể vào nước trời, nhưng với Đức Chúa Trời thì có thể, tùy vào sự thương xót của Ngài. Con hiểu rằng, Ngài có thể lấy đi tài sản của họ, khiến họ bị bệnh tật, qua những biến cố đó lòng họ có thể không còn cứng cỏi. Như trường hợp của Vua Nê-bu-cát-nết-sa, ông giàu có, quyền lực, muốn gì là được nấy. Bởi sự kiêu ngạo quá lớn mà ông mất trí khôn, ăn cỏ suốt 7 năm, và rồi cuối cùng ông cũng hạ mình tin Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù một người giàu hay một người cứng lòng đến đâu khi đã rao giảng Tin Lành mà họ không tiếp nhận, đối với Chúa Ngài vẫn thương xót họ, nhưng với bản thân chúng con, nếu chúng con thương xót họ thì cứ kiên trì cầu xin Chúa thương xót họ, bằng mọi cách để họ có thể bỏ đi sự cứng lòng. Ngoài sự cầu xin, nếp sống của chúng con chính là cầu nối để họ đến với Chúa, nếu không có thể họ sẽ đóng lại tấm lòng của mình. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một sợi thừng không thể chui qua lỗ kim với cách nhìn loài người của chúng con, nhưng với Chúa là có thể. Vì thế, trong mọi nan đề trong đời sống của chúng con, không gì là không thể đối với Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, biến đổi con mỗi ngày. Xin Cha ban cho con một ngày mới đầy ơn, vui thỏa trong mọi việc làm mà Ngài sắm sẵn cho con, xin Chúa Jesus thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con mọi việc làm của con. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
04/06/2026

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ