Mác 10:17-22 Giữ Các Điều Răn để Được Vào Sự Sống Vĩnh Cửu
17 Ngài đang lên đường. Một người kia khi đã chạy đến thì quỳ xuống trước Ngài và tiếp tục hỏi Ngài: "Thưa thầy tốt lành! Tôi phải làm gì để tôi hưởng sự sống vĩnh cửu?" 18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã hỏi người: "Sao ngươi gọi Ta tốt lành? Không ai là tốt lành, ngoại trừ một Đức Chúa Trời. 19 Ngươi đã biết các điều răn: Ngươi sẽ không ngoại tình. Ngươi sẽ không phạm tội giết người. Ngươi sẽ không trộm cắp. Ngươi sẽ không nói chứng dối. Ngươi sẽ không gian trá. Hãy hiếu kính cha ngươi và mẹ ngươi." 20 Người đã tiếp tục thưa với Ngài: "Thưa Thầy! Hết thảy các điều này tôi đã giữ từ thời thơ ấu của tôi." 21 Khi đã nhìn người, Đức Chúa Jesus đã yêu người và bảo người: "Ngươi thiếu một điều. Hãy đi! Bán hết những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo! Ngươi sẽ có kho tàng trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta!" 22 Nhưng khi đã buồn rầu bởi lời ấy, người đã bỏ đi, đã buồn bực, vì người vốn có nhiều của cải.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của muôn loài vạn vật, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm giận, từ ái. Con cảm tạ Cha cho con được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:17-22 như sau:
Thưa Cha! Chàng trai giàu có tìm đến với Chúa Jesus với thái độ rất sốt sắng, tôn kính Chúa, để hỏi Chúa về việc phải làm gì để hưởng sự sống vĩnh cửu. Nhưng khi nhận được câu trả lời của Chúa: "Ngươi thiếu một điều. Hãy đi! Bán hết những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo! Ngươi sẽ có kho tàng trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta!", thì chàng trai giàu có đã không tiếp nhận, anh ta buồn rầu, bỏ đi với sự buồn bực, vì anh có nhiều của cải.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, chàng trai giàu có kia chỉ tìm đến Chúa Jesus chỉ muốn nghe những gì vừa ý mình thì anh sẽ làm theo, dù anh ta thật lòng tìm đến với Chúa. Khi nghe Chúa phán, anh hiểu và tin đó là chân lý nên anh mới buồn. Buồn vì không thể làm theo. Anh buồn bực vì kết quả nhận được không theo ý muốn của anh. Điều đó thể hiện anh không có tấm lòng làm theo. Thái độ ít nhất cần có của anh là nói lên sự yếu đuối của chính mình. Anh cần thừa nhận sự bất toàn của bản thân nên làm không được, nhưng xin Chúa giúp anh có thể làm được.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con mỗi ngày luôn gắng sức bước đi với Ngài, luôn biết đặt để Ngài trên hết mọi sự trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 02/06/2026
Mác 10:17-22 Giữ Các Điều Răn để Được Vào Sự Sống Vĩnh Cửu
17 Ngài đang lên đường. Một người kia khi đã chạy đến thì quỳ xuống trước Ngài và tiếp tục hỏi Ngài: "Thưa thầy tốt lành! Tôi phải làm gì để tôi hưởng sự sống vĩnh cửu?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã hỏi người: "Sao ngươi gọi Ta tốt lành? Không ai là tốt lành, ngoại trừ một Đức Chúa Trời.
19 Ngươi đã biết các điều răn: Ngươi sẽ không ngoại tình. Ngươi sẽ không phạm tội giết người. Ngươi sẽ không trộm cắp. Ngươi sẽ không nói chứng dối. Ngươi sẽ không gian trá. Hãy hiếu kính cha ngươi và mẹ ngươi."
20 Người đã tiếp tục thưa với Ngài: "Thưa Thầy! Hết thảy các điều này tôi đã giữ từ thời thơ ấu của tôi."
21 Khi đã nhìn người, Đức Chúa Jesus đã yêu người và bảo người: "Ngươi thiếu một điều. Hãy đi! Bán hết những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo! Ngươi sẽ có kho tàng trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta!"
22 Nhưng khi đã buồn rầu bởi lời ấy, người đã bỏ đi, đã buồn bực, vì người vốn có nhiều của cải.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của muôn loài vạn vật, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm giận, từ ái. Con cảm tạ Cha cho con được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:17-22 như sau:
Thưa Cha! Chàng trai giàu có tìm đến với Chúa Jesus với thái độ rất sốt sắng, tôn kính Chúa, để hỏi Chúa về việc phải làm gì để hưởng sự sống vĩnh cửu. Nhưng khi nhận được câu trả lời của Chúa: "Ngươi thiếu một điều. Hãy đi! Bán hết những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo! Ngươi sẽ có kho tàng trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta!", thì chàng trai giàu có đã không tiếp nhận, anh ta buồn rầu, bỏ đi với sự buồn bực, vì anh có nhiều của cải.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, chàng trai giàu có kia chỉ tìm đến Chúa Jesus chỉ muốn nghe những gì vừa ý mình thì anh sẽ làm theo, dù anh ta thật lòng tìm đến với Chúa. Khi nghe Chúa phán, anh hiểu và tin đó là chân lý nên anh mới buồn. Buồn vì không thể làm theo. Anh buồn bực vì kết quả nhận được không theo ý muốn của anh. Điều đó thể hiện anh không có tấm lòng làm theo. Thái độ ít nhất cần có của anh là nói lên sự yếu đuối của chính mình. Anh cần thừa nhận sự bất toàn của bản thân nên làm không được, nhưng xin Chúa giúp anh có thể làm được.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con mỗi ngày luôn gắng sức bước đi với Ngài, luôn biết đặt để Ngài trên hết mọi sự trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
02/06/2026