Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 10:13-16 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa

13 Người ta đã cứ đem những trẻ con đến Ngài để Ngài sờ chạm chúng; nhưng các môn đồ đã quở trách họ.
14 Nhưng khi đã thấy vậy, Đức Chúa Jesus đã giận và đã bảo họ: "Hãy để cho những trẻ con đến với Ta! Đừng ngăn cấm chúng nó! Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như chúng.
15 Thật! Ta bảo các ngươi. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó."
16 Khi đã bồng chúng, Ngài tiếp tục chúc phước, đặt đôi tay trên chúng.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, là Đấng hằng sống, luôn bên cạnh quan phòng, ban ơn trên đời sống của con, cảm tạ Chúa Jesus đã thêm sức cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh giờ này cũng dạy dỗ Lời của Ngài cho con trong Mác 10:13-16. Con cảm tạ Chúa.

Thưa Cha! Con có nhớ đến câu tục ngữ Việt Nam: “Yêu trẻ trẻ đến nhà”. Trẻ nhỏ rất đơn sơ, ai yêu chúng là chúng yêu lại. Khi loài người trưởng thành, người ta rất dễ vô ơn. Mười điều tốt đã làm cho ai đó, nhưng lỡ một việc làm không tốt, họ quên hết mười điều chỉ nhớ mỗi điều không tốt người đó đã làm. Ngay ở cái điểm đơn sơ đó là trẻ nhỏ đã hơn người lớn rất nhiều. Và điều đó là một trong những bản tính mà Chúa Jesus yêu quý trẻ nhỏ. Trong khi các môn đồ không nhận ra được điều nó mà ngăn cản chúng đến với Ngài. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người chúng con kiêu ngạo nên chỉ ngước mắt nhìn lên, nhìn những điều to lớn mà không chịu cúi xuống nhìn những điều nhỏ bé, đơn sơ. Con cảm tạ Chúa cho con có bé Lê Vi để con cũng học cách cúi xuống mà học hỏi cháu và cũng có cơ hội dạy dỗ cháu. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu chúng con bỏ qua những điều nhỏ bé, đơn sơ thì chúng con sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ khi đi theo Chúa. Vì thế, qua phân đoạn Thánh Kinh nhắc nhở con rằng, những điều “to lớn” chứa đựng trong những điều nhỏ bé, đơn sơ mà loài người chúng con hay bỏ qua, xem thường. Con có nhớ đến câu Thánh Kinh:

"Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa."
(I Cô-rinh-tô 10:31).

Nếu nói rằng, ăn uống có gì đâu mà làm vinh quang danh Chúa. Nhưng con hiểu rằng, chính những việc tưởng chừng chẳng cần nói đến đó, mà mình vẫn xem trọng, vẫn làm với tấm lòng kính sợ Chúa, thì những việc lớn khác họ sẽ làm với tấm lòng như vậy. Vì việc nhỏ tỏ tánh người. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha luôn giúp con luôn xem trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, luôn biết hạ mình, khiêm nhường học hỏi dù đó là một đứa bé. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Lê Minh Dương
27/05/2026

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ