Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều, mọi ơn phước tốt lành Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Mác 9:43-50 Lời Khuyên Tránh Sự Phạm Tội
43 Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó! Vì là tốt cho ngươi cụt tay nhưng đi vào sự sống, còn hơn có hai tay mà đi vào hỏa ngục, vào lửa chẳng tắt. 44 Nơi sâu bọ của chúng chẳng chết và lửa chẳng bị tắt. 45 Nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó! Vì là tốt cho ngươi què nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai chân mà bị ném vào hỏa ngục, vào lửa chẳng tắt. 46 Nơi sâu bọ của chúng chẳng chết và lửa chẳng bị tắt. 47 Nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó. Vì là tốt cho ngươi một mắt nhưng đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời, còn hơn có hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục. 48 Nơi sâu bọ của chúng chẳng chết và lửa chẳng bị tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Mỗi của lễ sẽ được muối với muối. 50 Muối thì tốt, nhưng nếu muối trở nên không mặn, các ngươi sẽ nêm nó bằng gì? Hãy có muối trong các ngươi và sống hòa thuận với nhau!"
Kính thưa Cha! Qua lời phán của Đức Chúa Jesus Christ về việc móc mắt, chặt tay, chặt chân của một người vì nếu mắt, tay hoặc chân của người đó gây cho người đó phạm tội, con hiểu đó là hành động cắt đứt, dứt khoát hoàn toàn với tội lỗi.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, để một người có thể hành động dứt khoát với tội lỗi như vậy. Và để một người thà chịu đui mù, cụt tay, cụt chân để không làm ra tội lỗi nữa thì người đó phải hiểu rõ được phước hạnh khi được vào trong Vương Quốc Trời. Và phải hiểu rõ được sự kinh khiếp khi bị ném vào trong hỏa ngục cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời là như thế nào.
Cảm tạ Chúa thật nhiều, vì tất cả những sự màu nhiệm đó, loài người chúng con dù không thấy được trong thân thể xác thịt hiện tại, nhưng bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài mà Ngài đã bày tỏ rõ ràng trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Con tin vào mọi lời phán của Ngài. Con hiểu được rằng, mọi sự trong thế gian này sẽ qua đi nhưng linh hồn của một người thì còn lại cho đến đời đời. Bởi Đấng đã dựng nên loài người chúng con là Đấng đời đời. Và Ngài đã ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống thánh khiết theo Lời Cha.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, làm sao để được vào trong Vương Quốc Trời mới là điều quan trọng. Vì chỉ có ở trong Vương Quốc Trời mới có sự sống. Suy ngẫm về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, con hiểu được rằng, tiêu chuẩn để một người được vào trong Vương Quốc Trời không nằm ở hình thức bên ngoài, đẹp xấu, giàu nghèo mà là ở tấm lòng không phạm tội.
Thưa Cha! Theo đức tin của con, con tin rằng, ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần rồi. Việc của con dân Chúa chúng con là hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, dứt khoát với tội lỗi, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp vốn phải có của con dân Chúa là yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, trung tín, tiết độ, giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Kính xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con để con có thể sống đúng và làm đúng như những gì mà Cha đã dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Huỳnh Christian Anh
Mác 9:43-50 Lời Khuyên Tránh Sự Phạm Tội
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều, mọi ơn phước tốt lành Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Mác 9:43-50 Lời Khuyên Tránh Sự Phạm Tội
43 Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó! Vì là tốt cho ngươi cụt tay nhưng đi vào sự sống, còn hơn có hai tay mà đi vào hỏa ngục, vào lửa chẳng tắt.
44 Nơi sâu bọ của chúng chẳng chết và lửa chẳng bị tắt.
45 Nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó! Vì là tốt cho ngươi què nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai chân mà bị ném vào hỏa ngục, vào lửa chẳng tắt.
46 Nơi sâu bọ của chúng chẳng chết và lửa chẳng bị tắt.
47 Nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó. Vì là tốt cho ngươi một mắt nhưng đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời, còn hơn có hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục.
48 Nơi sâu bọ của chúng chẳng chết và lửa chẳng bị tắt.
49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Mỗi của lễ sẽ được muối với muối.
50 Muối thì tốt, nhưng nếu muối trở nên không mặn, các ngươi sẽ nêm nó bằng gì? Hãy có muối trong các ngươi và sống hòa thuận với nhau!"
Kính thưa Cha! Qua lời phán của Đức Chúa Jesus Christ về việc móc mắt, chặt tay, chặt chân của một người vì nếu mắt, tay hoặc chân của người đó gây cho người đó phạm tội, con hiểu đó là hành động cắt đứt, dứt khoát hoàn toàn với tội lỗi.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, để một người có thể hành động dứt khoát với tội lỗi như vậy. Và để một người thà chịu đui mù, cụt tay, cụt chân để không làm ra tội lỗi nữa thì người đó phải hiểu rõ được phước hạnh khi được vào trong Vương Quốc Trời. Và phải hiểu rõ được sự kinh khiếp khi bị ném vào trong hỏa ngục cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời là như thế nào.
Cảm tạ Chúa thật nhiều, vì tất cả những sự màu nhiệm đó, loài người chúng con dù không thấy được trong thân thể xác thịt hiện tại, nhưng bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài mà Ngài đã bày tỏ rõ ràng trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Con tin vào mọi lời phán của Ngài. Con hiểu được rằng, mọi sự trong thế gian này sẽ qua đi nhưng linh hồn của một người thì còn lại cho đến đời đời. Bởi Đấng đã dựng nên loài người chúng con là Đấng đời đời. Và Ngài đã ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống thánh khiết theo Lời Cha.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, làm sao để được vào trong Vương Quốc Trời mới là điều quan trọng. Vì chỉ có ở trong Vương Quốc Trời mới có sự sống. Suy ngẫm về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, con hiểu được rằng, tiêu chuẩn để một người được vào trong Vương Quốc Trời không nằm ở hình thức bên ngoài, đẹp xấu, giàu nghèo mà là ở tấm lòng không phạm tội.
Thưa Cha! Theo đức tin của con, con tin rằng, ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần rồi. Việc của con dân Chúa chúng con là hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, dứt khoát với tội lỗi, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp vốn phải có của con dân Chúa là yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, trung tín, tiết độ, giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Kính xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con để con có thể sống đúng và làm đúng như những gì mà Cha đã dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh