Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 7:14-23 Sự Làm Ô Uế Loài Người

Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Khi đọc và suy ngẫm Mác 7:14-23, con chợt liên tưởng đến một việc đã xảy ra. Trong lúc kiểm tra đường dây bơm nước tưới vườn giữa những ngày nắng nóng. Con phát hiện một đoạn dây nhựa đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng và chịu tác động của nhiệt độ.

Khi bật máy bơm, dòng nước vốn trong sạch đi qua đoạn dây cũ ấy lại mang theo mùi nhựa rất khó chịu. Con liền tháo bỏ đoạn đó và thay bằng đường dây mới, vì con hiểu rằng vấn đề không nằm ở nguồn nước được bơm vào, mà nằm ở chính đoạn đường dây đã bị hư hỏng, biến chất theo thời gian, khiến dòng nước đi qua nó cũng bị ảnh hưởng.

Chứng kiến dòng nước bị đổi mùi khi đi qua đoạn đường dây cũ, con chợt nghĩ đến tấm lòng con người. Điều ô uế thật sự không bắt nguồn từ những gì ở bên ngoài đi vào, mà xuất phát từ bên trong đã bị hư hoại bởi tội lỗi. Nếu bên trong không được đổi mới, thì những gì phát ra bên ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một tấm lòng đầy ích kỷ, kiêu ngạo hay ganh tị rồi cũng sẽ bày tỏ ra qua lời nói, ánh mắt, thái độ và hành động.

Điều đó khiến con hiểu rõ hơn lời Chúa dạy trong phân đoạn này. Con người thường nhìn vào bề ngoài để đánh giá sự thánh sạch, nhưng Chúa lại nhìn sâu vào tận bên trong tấm lòng. Chúa phán rằng không phải những điều từ bên ngoài vào trong thân thể làm ô uế con người, nhưng chính những điều phát ra từ lòng mới làm ô uế con người.

Lạy Chúa, điều đó khiến con nhận ra rằng, vấn đề lớn nhất của đời sống thuộc linh không nằm ở hoàn cảnh, môi trường hay hình thức bên ngoài, mà nằm ở chính tấm lòng của mỗi người. Một người có thể giữ nhiều nề nếp, nhiều nguyên tắc, có thể xuất hiện trước người khác với vẻ ngoài đạo đức, nhưng sâu bên trong vẫn còn đầy những ý tưởng xấu xa, sự ích kỷ, kiêu ngạo, ganh tị và nhiều điều tội lỗi không đẹp lòng Ngài.

Các môn đồ cũng từng chậm hiểu lời Chúa vì họ vẫn bị ảnh hưởng bởi những quan niệm truyền thống về sự ô uế bên ngoài. Điều đó nhắc con rằng, lòng người rất dễ bị ràng buộc vào sự hình thức của tôn giáo, dễ chú trọng đến những điều mắt thấy được mà quên mất việc đầu phục và để Chúa thay đổi tận sâu bên trong.

Khi Chúa công bố rằng mọi thức ăn đều được tinh sạch, con thấy được sự tự do lớn lao trong Tin Lành. Sự cứu rỗi không còn đặt trên việc giữ các nghi thức hay luật lệ bề ngoài, nhưng trên mối liên hệ thật với Chúa và sự biến đổi của tấm lòng. Tuy nhiên, sự tự do ấy không phải để con sống buông thả, mà để con sống trong sự đổi mới mỗi ngày bởi ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh.

Danh sách những điều ác Chúa nhắc đến khiến con dừng lại suy nghĩ, vì không chỉ là những tội lỗi bày tỏ ra bên ngoài, mà còn có cả "con mắt độc ác" "sự ngu dại". Con nhận ra rằng, tội lỗi không chỉ nằm trong hành động, mà còn ẩn sâu trong ánh mắt, suy nghĩ, thái độ và những động cơ kín giấu trong lòng. Có những lúc bề ngoài không thể hiện ra điều gì xấu, nhưng bên trong lại đầy sự xét đoán, ganh tị hoặc thiếu yêu thương.

Lạy Chúa, mọi sự vi phạm điều răn đều bắt đầu từ bên trong lòng người trước khi biểu lộ ra bằng hành động. Vì thế, điều con cần không chỉ là sửa đổi hành vi bên ngoài, mà là được Chúa đổi mới tận sâu trong tâm linh. Con cần một tấm lòng mới, cần sự tái sinh và công việc thánh hóa mỗi ngày của Đức Thánh Linh.

Xin Chúa giúp con không chỉ cố thay đổi môi trường hay hình thức bên ngoài, nhưng thật sự để Lời Chúa soi xét và biến đổi con từ bên trong. Xin giữ lòng con khỏi sự giả hình thuộc linh, khỏi việc chỉ chăm chú vào vẻ ngoài đạo đức mà quên mất đời sống thật trước mặt Ngài.

Nguyện đời sống con không chỉ "trông có vẻ sạch", mà thật sự được Chúa thanh tẩy từ tận đáy lòng để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

Xin Chúa giúp con biết "giữ lòng mình hơn hết", vì nguồn sự sống đều từ đó mà ra. Xin cho lòng con luôn mềm mại trước lời phán dạy của Chúa và được Đức Thánh Linh gìn giữ mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ