Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong sự bình an và ban cho chúng con mọi phước lành. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con trong giờ này được đến với Lời Cha.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Mác 10:13-16 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
13 Người ta đã cứ đem những trẻ con đến Ngài để Ngài sờ chạm chúng; nhưng các môn đồ đã quở trách họ. 14 Nhưng khi đã thấy vậy, Đức Chúa Jesus đã giận và đã bảo họ: "Hãy để cho những trẻ con đến với Ta! Đừng ngăn cấm chúng nó! Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như chúng. 15 Thật! Ta bảo các ngươi. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó." 16 Khi đã bồng chúng, Ngài tiếp tục chúc phước, đặt đôi tay trên chúng.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, các bậc phụ huynh đã đem con trẻ của mình đến với Đức Chúa Jesus để Ngài sờ chạm chúng. Có lẽ là để được Đức Chúa Jesus ban phước hoặc là chữa lành bệnh cho chúng. Và có thể là nhiều người lắm, hết người này đem con trẻ đến với Đức Chúa Jesus Christ rồi lại đến người khác. Chắc có thể là các môn đồ sợ Chúa phiền nên đã quở trách họ.
Nhưng khi Đức Chúa Jesus thấy các môn đồ quở trách những người đem con trẻ đến với Ngài thì Ngài đã giận và bảo các môn đồ hãy để cho những trẻ con đến với Ngài, đừng ngăn cấm chúng nó. Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như chúng. Rồi Ngài lại phán bảo các môn đồ với một lời cảnh cáo: “Thật! Ta bảo các ngươi. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó.”
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus rất yêu quý trẻ con và Ngài rất vui khi các trẻ con đến với Ngài, Ngài không cảm thấy phiền gì cả. Trẻ con thì chưa có ý thức phạm tội, chúng rất đơn sơ và ngây thơ, khi phạm lỗi chúng sẵn sàng chịu ba mẹ đánh đòn, sẵn sàng chịu phạt, bị đánh đau chúng khóc chút rồi thôi, chúng không biết để lòng giận ghét hay thù hận. Chúng cũng dễ nghe và làm theo sự dạy dỗ từ ba mẹ, chúng chỉ biết tin và nương cậy hoàn toàn từ ba mẹ. Chúng cũng không biết lo lắng. Điều đặc biệt là chúng luôn học theo mọi hành vi, cảm xúc từ ba mẹ. Đối với trẻ con, ba mẹ của chúng luôn là nhất.
Thưa Cha! Con suy ngẫm về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ: “Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như con trẻ. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó.”
Con hiểu được rằng, Vương Quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như con trẻ, tức là những ai có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, tin cậy và vâng lời. Con hiểu được rằng, nếu con không trở nên đơn sơ, khiêm nhường, tin cậy và vâng lời Chúa cách hoàn toàn thì con không thể vào được trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, con vẫn đang trong quá trình được thánh hóa, đổi mới. Con nhận thấy trong con vẫn còn nhiều điều chưa tốt. Con kính xin Chúa thương xót con, con kính xin Chúa tiếp tục thánh hóa, đổi mới con, khiến con trở nên trọn vẹn giống Chúa mỗi ngày. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết tin cậy và vâng lời Chúa qua lối sống, suy nghĩ và việc làm của con. Con nhận biết, để có thể vào trong Vương Quốc Trời không phải tự mình con cố gắng mà được. Con biết bản thân con không ra gì. Con cũng không làm được gì. Con sống có ý nghĩa chỉ khi con được ở bên cạnh Ngài. Con kính xin Chúa giúp đỡ con, giữ chặt con để con mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Mác 10:13-16 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong sự bình an và ban cho chúng con mọi phước lành. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con trong giờ này được đến với Lời Cha.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Mác 10:13-16 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
13 Người ta đã cứ đem những trẻ con đến Ngài để Ngài sờ chạm chúng; nhưng các môn đồ đã quở trách họ.
14 Nhưng khi đã thấy vậy, Đức Chúa Jesus đã giận và đã bảo họ: "Hãy để cho những trẻ con đến với Ta! Đừng ngăn cấm chúng nó! Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như chúng.
15 Thật! Ta bảo các ngươi. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó."
16 Khi đã bồng chúng, Ngài tiếp tục chúc phước, đặt đôi tay trên chúng.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, các bậc phụ huynh đã đem con trẻ của mình đến với Đức Chúa Jesus để Ngài sờ chạm chúng. Có lẽ là để được Đức Chúa Jesus ban phước hoặc là chữa lành bệnh cho chúng. Và có thể là nhiều người lắm, hết người này đem con trẻ đến với Đức Chúa Jesus Christ rồi lại đến người khác. Chắc có thể là các môn đồ sợ Chúa phiền nên đã quở trách họ.
Nhưng khi Đức Chúa Jesus thấy các môn đồ quở trách những người đem con trẻ đến với Ngài thì Ngài đã giận và bảo các môn đồ hãy để cho những trẻ con đến với Ngài, đừng ngăn cấm chúng nó. Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như chúng. Rồi Ngài lại phán bảo các môn đồ với một lời cảnh cáo: “Thật! Ta bảo các ngươi. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó.”
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus rất yêu quý trẻ con và Ngài rất vui khi các trẻ con đến với Ngài, Ngài không cảm thấy phiền gì cả. Trẻ con thì chưa có ý thức phạm tội, chúng rất đơn sơ và ngây thơ, khi phạm lỗi chúng sẵn sàng chịu ba mẹ đánh đòn, sẵn sàng chịu phạt, bị đánh đau chúng khóc chút rồi thôi, chúng không biết để lòng giận ghét hay thù hận. Chúng cũng dễ nghe và làm theo sự dạy dỗ từ ba mẹ, chúng chỉ biết tin và nương cậy hoàn toàn từ ba mẹ. Chúng cũng không biết lo lắng. Điều đặc biệt là chúng luôn học theo mọi hành vi, cảm xúc từ ba mẹ. Đối với trẻ con, ba mẹ của chúng luôn là nhất.
Thưa Cha! Con suy ngẫm về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ: “Vương Quốc của Đức Chúa Trời là của những ai giống như con trẻ. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó.”
Con hiểu được rằng, Vương Quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như con trẻ, tức là những ai có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, tin cậy và vâng lời. Con hiểu được rằng, nếu con không trở nên đơn sơ, khiêm nhường, tin cậy và vâng lời Chúa cách hoàn toàn thì con không thể vào được trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, con vẫn đang trong quá trình được thánh hóa, đổi mới. Con nhận thấy trong con vẫn còn nhiều điều chưa tốt. Con kính xin Chúa thương xót con, con kính xin Chúa tiếp tục thánh hóa, đổi mới con, khiến con trở nên trọn vẹn giống Chúa mỗi ngày. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết tin cậy và vâng lời Chúa qua lối sống, suy nghĩ và việc làm của con. Con nhận biết, để có thể vào trong Vương Quốc Trời không phải tự mình con cố gắng mà được. Con biết bản thân con không ra gì. Con cũng không làm được gì. Con sống có ý nghĩa chỉ khi con được ở bên cạnh Ngài. Con kính xin Chúa giúp đỡ con, giữ chặt con để con mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh