Ma-thi-ơ 26:36-46 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình và một ngày mới nữa xin Chúa quan phòng, gìn giữ mỗi một chúng con được bình an, khỏe mạnh trong cánh tay yêu thương của Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, xin ban cho chúng con được mọi sự đủ dùng trong một ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin ban cho con được sự thông hiểu trong việc đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha. A-men!
36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: "Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia." 37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm. 38 Kế đó, Ngài phán với họ: "Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta." 39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: "Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn." 40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: "Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao? 41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối." 42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: "Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên." 43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng. 44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời. 45 Rồi, Ngài đến với các môn và phán với họ: "Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội. 46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus ngay lúc này đây cũng mang một thân thể xác thịt loài người như chúng con. Vì thế chắc hẳn Ngài cũng có cảm xúc như con người, buồn bực mệt mỏi và khi sắp phải đối diện với cái chết trước mắt thì sẽ có cảm xúc sợ hãi. Con tưởng tượng nếu chính con trong trường hợp này liệu con còn đứng vững vàng không hay nỗi khiếp sợ khiến con bỏ cuộc và trốn chạy. Nhưng Đức Chúa Jesus Ngài không có bất kỳ tội lỗi nào cả mà bởi vì tội lỗi của loài người chúng con mà Ngài cam tâm chịu chết thay. Lòng con thật có một cảm xúc thật khó tả thưa Cha!
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus đem theo ba môn đồ thân cận bên Ngài nhất vào những giờ phút cuối cho con hiểu được rằng, trong mỗi một người thể nào cũng có những người bạn hữu thân thiết, tin tưởng và hiểu mình nhất thì Đức Chúa Jesus cũng vậy, con nghĩ ba môn đồ này là những người thân thiết với Ngài, kề cận và đáng tin cậy nhất với Đức Chúa Jesus nên Ngài mới đem họ theo cùng. Ngài muốn được cùng họ chia sẻ những phút giây sau cùng của Ngài và họ có thể ở bên cạnh động viên, khích lệ hay an ủi Ngài hoặc cùng cầu nguyện với Ngài. Nhưng họ đã bỏ mặc Ngài mà đi ngủ.
Thưa Cha, con được nghe người chăn chia sẻ rằng một lời cầu xin phải lẽ nhưng không nằm trong thánh ý Chúa thì điều đó cũng không được Chúa nhậm lời mà ban cho. Thì ở đây, lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus "xin cho chén này qua khỏi Con" con nghĩ đây là một lời cầu xin phải lẽ nhưng điều cầu xin này không nằm trong thánh ý Chúa và chương trình của Ngài nên Đức Chúa Trời đã không nhậm lời mà cho nó được xảy ra. Nhưng con cũng được học qua người chăn rằng một lời cầu xin khôn ngoan là cầu xin theo thánh ý Chúa, chứ không theo ý muốn của mình. Sự khác biệt là con có thể cầu xin Chúa cho những thử thách, khốn khó đau khổ không đến với con, nhưng trong sự cầu xin khôn sáng đẹp lòng Cha thì theo ý muốn của Cha chứ không theo ý muốn của con, cho dù điều đó có gây tổn hại hay cất đi mạng sống con thì nguyện vâng theo ý Ngài. Luôn mang tâm thế sẵn sàng vâng phục như Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con cũng học được qua Đức Chúa Jesus cầu nguyện ba lần cùng một nội dung là luôn kiên trì trong sự cầu xin nếu nan đề của con vẫn còn. Cầu xin trong sự khiêm nhường hạ mình, sẵn sàng vâng phục và kiên trì tin cậy Chúa cho đến cùng.
Thưa Cha, điều mà hầu như trong mỗi một chúng đều vấp phải đó là nói được nhưng làm không được. Giống như trường hợp của ba môn đồ mà Ngài đem theo cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Trước đó trong khi dự Lễ Vượt Qua, khi họ nghe Đức Chúa Jesus nói rằng sẽ có người phản Ngài, tất cả họ đều quả quyết khẳng định rằng sẽ không một ai trong họ phản Ngài và nguyện chết cùng Ngài. Nhưng kết quả họ lại không thể thức canh với Đức Chúa Jesus trong một giờ. Sự buồn ngủ là việc sinh lý bình thường của một người, các môn đồ cũng là con người xác thịt và việc này cho con học được đó là dù con có yêu Chúa đến đâu và đức tin mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng khi con còn ở trong thân thể xác thịt đầy sự yếu đuối này thì con cần phải nhờ cậy nơi sức Chúa càng hơn. Sức lực con người luôn có giới hạn, bất toàn và yếu đuối, nên không bởi sự ban thêm sức và thêm năng lực của Chúa thì chúng con không thể vượt qua bất kỳ điều gì. Cho nên con cần phải mạnh dạn và thành thật với Chúa rằng: “Chúa ơi, con là bất toàn và yêu đuối khi con còn ở trong thân thể xác thịt này, con sẽ phải đối diện với nhiều sự khó khăn, thử thách phía trước trên bước đường con đi theo Ngài, mà chính sức riêng của con không thể nào đắc thắng được mà con cầu xin Chúa ban thêm năng lực, thêm sức cho con luôn luôn để con chiến thắng bản ngã xác thịt, sự yếu đuối của con.”
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus tuy Ngài khiển trách ba môn đồ của Ngài nhưng Ngài vẫn cảm thông cho sự yếu đuối của họ, Ngài khích lệ họ cầu nguyện để không rơi vào sự cám dỗ, qua đó cho con thấy được một tính cách tuy nghiêm khắc khiển trách nhưng đầy lòng yêu thương, sự nhân từ nhẹ nhàng, ôn nhu. Không phải quát tháo hay ép buộc mà nghiêm khắc nhưng đầy sự cảm thông và thương xót. Đức Chúa Jesus luôn dạy dỗ trong sự thẳng thắn, không dài dòng, vòng vo mà Ngài luôn đi thẳng vào vấn đề và chỉ ra tội cách thẳng thắn. Nhưng Đức Chúa Jesus luôn mở ra một con đường, một lối thoát trong sự dạy dỗ, hướng người ta đến sự ăn năn và hướng lòng lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus thường dùng các thí dụ và những ngụ ngôn, đời sống thực tế để người nghe dễ hiểu và dễ tiếp cận.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu qua đoạn Thánh Kinh này. Xin Lời Chúa luôn thánh hoá giúp con nên thánh trọn vẹn càng hơn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh. 26/05/2026
Ma-thi-ơ 26:36-46 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình và một ngày mới nữa xin Chúa quan phòng, gìn giữ mỗi một chúng con được bình an, khỏe mạnh trong cánh tay yêu thương của Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, xin ban cho chúng con được mọi sự đủ dùng trong một ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin ban cho con được sự thông hiểu trong việc đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Con tạ ơn Cha. A-men!
36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: "Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia."
37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm.
38 Kế đó, Ngài phán với họ: "Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta."
39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: "Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn."
40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: "Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao?
41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối."
42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: "Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên."
43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng.
44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời.
45 Rồi, Ngài đến với các môn và phán với họ: "Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội.
46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus ngay lúc này đây cũng mang một thân thể xác thịt loài người như chúng con. Vì thế chắc hẳn Ngài cũng có cảm xúc như con người, buồn bực mệt mỏi và khi sắp phải đối diện với cái chết trước mắt thì sẽ có cảm xúc sợ hãi. Con tưởng tượng nếu chính con trong trường hợp này liệu con còn đứng vững vàng không hay nỗi khiếp sợ khiến con bỏ cuộc và trốn chạy. Nhưng Đức Chúa Jesus Ngài không có bất kỳ tội lỗi nào cả mà bởi vì tội lỗi của loài người chúng con mà Ngài cam tâm chịu chết thay. Lòng con thật có một cảm xúc thật khó tả thưa Cha!
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus đem theo ba môn đồ thân cận bên Ngài nhất vào những giờ phút cuối cho con hiểu được rằng, trong mỗi một người thể nào cũng có những người bạn hữu thân thiết, tin tưởng và hiểu mình nhất thì Đức Chúa Jesus cũng vậy, con nghĩ ba môn đồ này là những người thân thiết với Ngài, kề cận và đáng tin cậy nhất với Đức Chúa Jesus nên Ngài mới đem họ theo cùng. Ngài muốn được cùng họ chia sẻ những phút giây sau cùng của Ngài và họ có thể ở bên cạnh động viên, khích lệ hay an ủi Ngài hoặc cùng cầu nguyện với Ngài. Nhưng họ đã bỏ mặc Ngài mà đi ngủ.
Thưa Cha, con được nghe người chăn chia sẻ rằng một lời cầu xin phải lẽ nhưng không nằm trong thánh ý Chúa thì điều đó cũng không được Chúa nhậm lời mà ban cho. Thì ở đây, lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus "xin cho chén này qua khỏi Con" con nghĩ đây là một lời cầu xin phải lẽ nhưng điều cầu xin này không nằm trong thánh ý Chúa và chương trình của Ngài nên Đức Chúa Trời đã không nhậm lời mà cho nó được xảy ra. Nhưng con cũng được học qua người chăn rằng một lời cầu xin khôn ngoan là cầu xin theo thánh ý Chúa, chứ không theo ý muốn của mình. Sự khác biệt là con có thể cầu xin Chúa cho những thử thách, khốn khó đau khổ không đến với con, nhưng trong sự cầu xin khôn sáng đẹp lòng Cha thì theo ý muốn của Cha chứ không theo ý muốn của con, cho dù điều đó có gây tổn hại hay cất đi mạng sống con thì nguyện vâng theo ý Ngài. Luôn mang tâm thế sẵn sàng vâng phục như Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con cũng học được qua Đức Chúa Jesus cầu nguyện ba lần cùng một nội dung là luôn kiên trì trong sự cầu xin nếu nan đề của con vẫn còn. Cầu xin trong sự khiêm nhường hạ mình, sẵn sàng vâng phục và kiên trì tin cậy Chúa cho đến cùng.
Thưa Cha, điều mà hầu như trong mỗi một chúng đều vấp phải đó là nói được nhưng làm không được. Giống như trường hợp của ba môn đồ mà Ngài đem theo cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Trước đó trong khi dự Lễ Vượt Qua, khi họ nghe Đức Chúa Jesus nói rằng sẽ có người phản Ngài, tất cả họ đều quả quyết khẳng định rằng sẽ không một ai trong họ phản Ngài và nguyện chết cùng Ngài. Nhưng kết quả họ lại không thể thức canh với Đức Chúa Jesus trong một giờ. Sự buồn ngủ là việc sinh lý bình thường của một người, các môn đồ cũng là con người xác thịt và việc này cho con học được đó là dù con có yêu Chúa đến đâu và đức tin mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng khi con còn ở trong thân thể xác thịt đầy sự yếu đuối này thì con cần phải nhờ cậy nơi sức Chúa càng hơn. Sức lực con người luôn có giới hạn, bất toàn và yếu đuối, nên không bởi sự ban thêm sức và thêm năng lực của Chúa thì chúng con không thể vượt qua bất kỳ điều gì. Cho nên con cần phải mạnh dạn và thành thật với Chúa rằng: “Chúa ơi, con là bất toàn và yêu đuối khi con còn ở trong thân thể xác thịt này, con sẽ phải đối diện với nhiều sự khó khăn, thử thách phía trước trên bước đường con đi theo Ngài, mà chính sức riêng của con không thể nào đắc thắng được mà con cầu xin Chúa ban thêm năng lực, thêm sức cho con luôn luôn để con chiến thắng bản ngã xác thịt, sự yếu đuối của con.”
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus tuy Ngài khiển trách ba môn đồ của Ngài nhưng Ngài vẫn cảm thông cho sự yếu đuối của họ, Ngài khích lệ họ cầu nguyện để không rơi vào sự cám dỗ, qua đó cho con thấy được một tính cách tuy nghiêm khắc khiển trách nhưng đầy lòng yêu thương, sự nhân từ nhẹ nhàng, ôn nhu. Không phải quát tháo hay ép buộc mà nghiêm khắc nhưng đầy sự cảm thông và thương xót. Đức Chúa Jesus luôn dạy dỗ trong sự thẳng thắn, không dài dòng, vòng vo mà Ngài luôn đi thẳng vào vấn đề và chỉ ra tội cách thẳng thắn. Nhưng Đức Chúa Jesus luôn mở ra một con đường, một lối thoát trong sự dạy dỗ, hướng người ta đến sự ăn năn và hướng lòng lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus thường dùng các thí dụ và những ngụ ngôn, đời sống thực tế để người nghe dễ hiểu và dễ tiếp cận.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu qua đoạn Thánh Kinh này. Xin Lời Chúa luôn thánh hoá giúp con nên thánh trọn vẹn càng hơn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh.
26/05/2026