Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Hôm nay, ngày 19/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:18-31.

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]


1. Lời của thập tự giá là lời gì?
2. Sự khôn sáng của thế gian do đâu mà có? Có ích lợi gì cho loài người không?
3. Tại sao sự Đấng Christ bị đóng đinh dối với người Do-thái là sự vấp phạm còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại?
4. Tại sao Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa?
5. Tại sao lại gọi là sự ngu dại và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời?
6. Sự khôn sáng theo xác thịt là gì?
7. Làm thế nào mà những người dại có thể làm hổ thẹn những người khôn sáng và những người yếu có thể làm hổ thẹn những người mạnh?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có tự ti mặc cảm với người thế gian hay không, khi thấy họ có học thức, địa vị, quyền thế, tài sản hơn mình?
2. Bạn có tỏ ra mình có giá trị hơn những người không tin Chúa và khinh thường họ?
3. Bạn có hổ thẹn khi bị người thế gian chế nhạo đức tin của bạn nơi Thiên Chúa?

Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-118-31-khai-niem-sai-lam-ve-tin-lanh/

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
19/04/2023 20:53

Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ tình yêu và ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa nuôi con mỗi ngày trong sự thành tín của Ngài, Ngài ban cho con thức ăn thuộc thể và thức ăn thuộc linh đều đặn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 1:18-31.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng” Lời của thập tự giá” được nói ở đây chỉ về sự giảng dạy về Tin Lành, ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người, là lời giảng về sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá để gánh thay án phạt tội lỗi cho loài người. Đối với những người cứng lòng là những kẻ chẳng tin, là những “kẻ hư mất” mà sứ đồ Phao-lô nói trên đây thì điều đó chỉ là sự ngu dại. Nhưng đối với những con dân chân thật của Thiên Chúa, những người đặt lòng tin vào Tin Lành Cứu Rỗi thì đó là năng lực đến từ Thiên Chúa để ban cho những người biết hạ mình tiếp nhận sẽ biết được địa vị hư mất của mình, biết được mình là kẻ tội lỗi và không có phương cách nào thoát ra khỏi đó ngoài niềm tin vào ơn tha thứ của Thiên Chúa và chương trình cứu chuộc của Ngài. Sau khi được cứu, quyền năng của Thiên Chúa biến đổi lòng những người tin, Đức Thánh Linh ban năng lực để một người tin Chúa chiến thắng tội lỗi. Tự mình nhận biết bản thân không còn ham muốn sống trong tội thay vào đó là một bản tính được dựng nên mới đeo đuổi một đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương giống như Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sự khôn ngoan chính là trí thông minh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, trong thế gian có nhiều người khôn ngoan xuất chúng nhưng nếu Chúa muốn hủy phá sự khôn ngoan thông minh của một người nào thì cũng chẳng ai có thể cản Ngài bởi đến cả sự sống và sự chết cũng nằm trong tay Ngài.

Trong câu 20 sứ đồ Phao-lô đặt câu hỏi”Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu?” Những đối tượng được liệt kê trong câu hỏi này là những người có học vấn, có địa vị hoặc những người giỏi biện luận những triết lý sâu nhiệm ở đời, họ đã nhìn nhận Tin Lành theo sự khôn ngoan của xác thịt, nên họ không thể tiếp nhận ân điển của Thiên Chúa, vì thế Ngài kể họ là những kẻ ngu dại. Ngược lại con dân Chúa đa số không có học vấn, không có địa vị chỉ bởi tấm lòng đơn sơ khiêm nhường tiếp nhận Tin Lành thì lại được Chúa ban cho sự tri thức về Thiên Chúa cùng với sự sâu nhiệm trong Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

Lời của thập tự giá làm cho người Do-thái vấp phạm bởi vì với những sự tiên tri về Đấng Mê-si-a thì trong lòng họ vốn đã có sự trông chờ nhưng sự họ hình dung về Đấng Cứu Thế có lẽ là rất khác, họ không thể tin, con của một người thợ mộc ra từ Na-xa-rét rồi chết trên thập tự giá lại có thể là Đấng Mê-si-a mà họ đang chờ đợi. Còn người Hy-lạp nơi có nền văn minh nổi trội thời bấy giờ với những phân tích lập luận theo khoa học thì họ không thể tin những điều mà từ trước tới nay trong vòng loài người chưa từng xảy ra đó là một người chết có thể sống lại.

Bởi loài người kiêu ngạo cậy sự khôn ngoan xác thịt của mình mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn những người hèn hạ bị thế gian khinh chê để làm hổ thẹn những kẻ tự cho mình là khôn sáng. Mỗi người trong chúng con nên nhận biết rằng, Thiên Chúa ban cho Loài người Tin Lành Cứu Rỗi ấy là bởi lòng thương xót Ngài ban cho những kẻ không xứng đáng, là sự ban cho từ chính Ngài chứ không phải từ phía loài người, hầu cho chẳng ai có điều gì đáng khoe ngoài ân điển ban cho từ Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con ân điển của Ngài khi con chẳng ra chi, con không có gì để kiêu ngạo khoe mình, nhưng con cũng không có mặc cảm tự ti vì con biết con đã được địa vị làm con cái yêu dấu của Ngài, con cũng không vì thế mà xem thường những người chưa biết Chúa, con thấy thương và cầu thay cho họ biết hạ mình để được ơn thương xót của Ngài như con. Con cũng không hổ thẹn khi bị những người trong thế gian gièm chê về đức tin của mình vì con biết ân điển Ngài ban cho con là vô giá mà bất cứ một người nào dù là người có địa vị cao trọng hay giàu có nhất trong thế gian cũng không thể sánh bằng.

Cảm tạ ơn yêu thương Thiên Chúa đối cùng loài người trong đó có con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:19/04/2023.


Hồng Liên
20/04/2023 00:41

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa lại một ngày mới luôn trong con. Chúa đã gìn giữ và chở che con. Nguyện Ngài dìu dắt con qua những thử thách và thêm sức cho con vượt qua sự cám dỗ của thế gian này.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-rinh-tô 1:18-31.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự khôn sáng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua thập tự giá, nơi Chúa Jesus Christ bị đóng đinh. Nhưng, không phải ai cũng nhận thấy điều đó, và có một số người vấp ngã vì không hiểu lời mạc khải của Đức Chúa Trời qua thập tự giá và sự chết của Đấng Christ.

* Dân Do-thái, họ coi trọng các dấu lạ và xem nhẹ thập tự giá. Dân Do-thái không hiểu Thánh Kinh thiêng liêng của họ. Họ tìm kiếm Đấng Mê-si-a giống như vị anh hùng có sức mạnh chinh phục và đánh bại mọi kẻ thù. Họ không hiểu Đấng Mê-si-a của họ phải chịu đau đớn và chết trước khi Ngài có thể vào trong sự vinh hiển của Ngài.

Người Do-thái tìm kiếm quyền năng và sự vinh hiển, họ bị vấp ngã vì sự yếu đuối của thập tự giá. (Họ không thể đặt đức tin nơi một người ở Na-xa-rét đã mang lấy cái chết nhục nhã của tên tội phạm.)
Họ lại không biết Phúc Âm của Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.

* Phản ứng của người Hy-lạp là nhạo báng thập tự giá. Đối với họ, thập tự giá là sự rồ dại. Người Hy Lạp có sự khôn ngoan nhưng họ không nhìn thấy sự khôn sáng trên thập tự giá vì họ nhìn thập tự giá theo cách nghĩ của con người. Nếu họ nhìn nhận thập tự giá theo cách nhìn của Đức Chúa Trời, chắc chắn họ sẽ thấy rõ sự khôn sáng trong kế hoạch cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan không giúp họ tìm được Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được ơn cứu rỗi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời kêu gọi những người yếu đuối, người tầm thường hoặc người có xuất thân thấp kém và người bị khinh bỉ để bày tỏ cho thế gian kiêu ngạo biết nhu cầu của họ và ân điển của Ngài. Thế gian này ngưỡng mộ xuất xứ gia đình, địa vị xã hội, thành đạt về tài chánh, quyền thế và được mọi người công nhận. Nhưng chẳng có điều nào trong đó bảo đảm cho sự sống đời đời.
Sứ điệp và phép lạ của ân điển Đức Chúa Trời trong Đấng Christ hoàn toàn làm cho người trong thế gian này phải lúng túng và hổ thẹn. Người khôn ngoan trong thế gian không thể hiểu cách Đức Chúa Trời thánh hóa tội nhân thành thánh sạch. “Sự ngu dại” của Đức Chúa Trời làm hổ thẹn người khôn ngoan, sự “yếu đuối” của Đức Chúa Trời làm xấu hổ những kẻ mạnh. Sự cứu rỗi phải là sự trọn vẹn của ân điển, nếu không Đức Chúa Trời không thể nào được vinh hiển.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn sáng của Ngài qua sự công chính, nên thánh và cứu chuộc chúng con qua Đấng Christ. Chúng con được xưng công chính, được biệt riêng thuộc về Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Sự cứu chuộc cho biết rõ chúng con được tự do vì Chúa Jesus Christ đã trả giá cho chúng con trên thập tự giá. Đến khi Chúa Jesus Christ tái lâm chúng con sẽ hưởng được sự cứu rỗi toàn diện. Chúng con đã được cứu khỏi án phạt của tội lỗi (được xưng công chính), chúng con đang được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi (được thánh hoá) và chúng con sẽ được cứu khỏi sự cai trị của tội lỗi (được cứu rỗi). Và mọi con dân Chúa đều được hưởng tất cả các ơn phước này trong Chúa Đấng Christ.

Điều này nhắc nhở chúng con không nên tự khoe về mình trong thế gian, đừng sống theo đời này và sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Thay vào đó hãy lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chúa Trời, hãy khoe mình về Đức Chúa Trời và ơn thương xót của Ngài. Hãy bước vào mối thông công và mối tương giao với Ngài để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Ngọc Tú
20/04/2023 10:45

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Nguyện rằng ngày mới hôm nay con lại được đầy ơn, sức của Ngài để làm các việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con buổi sáng hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được chép trong I Cô-rinh-tô 1:18-31. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu câu 18 như sau: "Lời của thập tự giá" là lời rao truyền về thập tự giá, rằng có một Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc toàn thể loài người ra khỏi tội lỗi. Hay nói cách khác là rao giảng Tin Lành. Con nghĩ Phao-lô dùng cách gọi "Lời của thập tự giá" thay vì "Tin Lành" là vì ông muốn nhấn mạnh đến sự chịu chết để chuộc tội của Đấng Christ, là nền tảng cốt lõi của Tin Lành, để gợi cho những thánh đồ tại Cô-rinh-tô nhớ lại rằng ân điển cứu rỗi mà họ được nhận lãnh hoàn toàn là do Đức Chúa Jesus Christ thi hành bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sự khôn sáng và năng lực của loài người.

Thực tế, một người không có tấm lòng ăn năn tội thì không thể hiểu được Tin Lành, và đương nhiên sự giảng về thập tự giá sẽ bị họ gièm chê, cho là ngu dại. Chỉ có những ai thật sự có lòng ăn năn tội và tiếp nhận Tin Lành thì mới nhận thức được quả thật Tin Lành là năng lực của Thiên Chúa, hoàn toàn có khả năng và sức mạnh cứu họ thoát khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 19 đến câu 21 như sau: Vì Thiên Chúa là Đấng ban cho loài người sự khôn sáng và trí khôn, nên Ngài cũng có thể khiến cho sự khôn sáng và trí khôn của một người mất đi, như trong trường hợp Chúa làm Vua Nê-bu-cát-nết-sa vì lòng vua kiêu ngạo (Đa-ni-ên 4:24-37). Trong văn mạch của phân đoạn này thì con hiểu rằng chính sự kiện một người xem thường ân điển cứu rỗi của Ngài đã làm cho mọi sự khôn sáng của người ấy ra ngu dại. Một người dù có thông minh nhất thế gian này thì cũng thành ngu dại khi không nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Họ sẽ tự công nhận được điều này ngay khi qua đời hoặc trong ngày Đấng Christ đến phán xét thế gian ở cuối Kỳ Tận Thế.

Thưa Cha, con hiểu câu 22 đến câu 24 như sau: Người Do-thái đòi hỏi dấu lạ là vì lịch sửa của dân tộc họ được Chúa quan phòng bằng vô số các phép lạ. Họ dùng các phép lạ làm tiêu chuẩn để dò xét Đức Chúa Jesus Christ chứ không nhìn vào những sự giảng dạy của Ngài. Người Hy-lạp tìm sự khôn sáng là tìm sự hiểu biết trong suy luận về các vấn đề cơ bản của loài người (triết học) và trong quan sát thực nghiệm (khoa học). Cốt lõi lời rao giảng của Phao-lô và bạn đồng hành của ông là về sự Đấng Christ bị đóng đinh, là điều trái ngược với sự đòi hỏi của người Do-thái và sự tìm kiếm của người Hy-lạp, hay nói cách khác hoàn toàn trái ngược với nhận thức, lý luận thông thường của loài người. Chỉ có những người thật lòng ăn năn tội, được Đức Chúa Trời kêu gọi và ban cho sự hiểu biết về Tin Lành, thì mới nhận thức được Đấng Christ là năng lực và là sự khôn sáng của Thiên Chúa. Nghĩa là trong Đấng Christ, người có đức tin sẽ thấy được sức toàn năng chiến thắng mọi cám dỗ, nghịch cảnh, sự chết của Đấng Christ; thấy được những sự mầu nhiệm trong từng Lời phán của Ngài, từng Lời phán ấy chứa đựng nguyên lý của sự sống.

Thưa Cha, con hiểu câu 25 như sau: Vì Đức Chúa Trời là toàn tri, toàn năng nên hiển nhiên là Ngài không có sự ngu dại và sự yếu đuối. Lời của Phao-lô cần được hiểu trong ngữ cảnh là: Loài người cho rằng Tin Lành là ngu dại, xem Đấng Christ là yếu đuối thì đồng thời cũng xem Đức Chúa Trời là ngu dại, yếu đuối; nhưng thực tế sự Đức Chúa Trời bị loài người cho là ngu dại, yếu đuối là khôn sáng và mạnh mẽ hơn hết thảy sự khôn sáng nhất, mạnh mẽ nhất của loài người.

Thưa Cha, trong đời sống thực tế con vẫn dùng câu 26 đến 29 để an ủi, động viên chính mình và các anh chị em của con. Bởi vì, người đời và kể cả người thân không tin Chúa thường xem chúng con là những kẻ ngu dại, yếu đuối. Nhưng con nhận thức được rõ ràng giá trị của ân điển cứu rỗi và giá trị của sự hiểu biết sâu nhiệm về Thiên Chúa, là điều đáng quý hơn hết, mọi sự con từng có trong thế gian này đều sự lỗ. Một ngày không xa nữa toàn thế gian sẽ nhận thức được những người bước đi trong Chúa mới là mạnh mẽ nhất, khôn sáng nhất.

Thưa Cha, con hiểu câu 30, 31 như sau: Phao-lô khẳng định lại lần nữa sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc con dân Chúa có được là do họ thật lòng ăn năn tội và tin nơi Đấng Christ, mà Đấng Christ ra từ Thiên Chúa, nên mọi sự là bởi Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho. Ai tiếp nhận lời đúc kết này sẽ thoát khỏi mọi khái niệm sai lầm về Tin Lành.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng đời sống của con luôn dựa trên ơn yêu thương của Chúa, không tự ti, mặc cảm về sự yếu đuối của mình, mà mạnh mẽ, can đảm, thi hành mọi việc lành bằng năng lực của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
20/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
20/04/2023 13:59

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:18-31.

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, trong thế gian có rất nhiều người, có người khôn sáng, người ngu dại, có người giàu, người nghèo,... nhưng Chúa lựa chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Chúa đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh. Con hiểu rằng Chúa đã thương xót và kêu gọi tất cả mọi người, nhưng những người giàu có, những người khôn sáng theo đời này, những kẻ mạnh không phải là Chúa không kêu gọi họ nhưng là vì họ đã chọn không tin Chúa. Đối với những người ngu dại, người yếu đuối, nô lệ,...là những người yếu thế hơn những người khác thì họ lại dễ dàng tiếp nhận Tin Lành của Chúa hơn những người khôn sáng, giàu có vì thường rằng những người giàu có, khôn sáng, mạnh mẽ thì họ cậy vào chính họ, cậy vào tiền bạc mà kiêu ngạo nên bị che mắt thuộc linh. Con hiểu rằng, người thế gian vẫn thường chê cười con dân Chúa, khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa, thật đúng như câu 18: "Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa." Nhưng con cũng hiểu rằng, nếu con dân Chúa cứ trung tín bước đi theo Lời của Ngài, thì cho dù có bị người ngoại khinh chê đến đâu thì đến ngày Đấng Christ hiện ra thì con dân Chúa sẽ được sự vinh quang, được sự tôn trọng và nhờ nếp sống của con dân Chúa mà những người khinh chê sẽ tôn vinh Chúa vì được Chúa thăm viếng như Lời Chúa có chép:

"Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời." (I Phi-e-rơ 2:12).

Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
20/04/2023


Vũ Thị Thư
20/04/2023 15:17

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành


Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha lại cho con thêm một ngày bình an, cho con cơ hội được học Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 1:18-31. Nguyện Chúa ở cùng dạy dỗ hướng con, cho con được hiểu về Lời của Ngài, và cho con biết làm theo Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa chúng con.

Dạ kính thưa Cha, con cảm ơn Cha dạy dỗ trong tâm thần con rằng, ngày hôm nay con còn sống trong thân thể xác thịt này, được học hỏi Lời Ngài cũng là một ơn phước lớn rồi, bởi những người bị hư mất và phải xuống Hỏa Ngục là nơi là không ai làm gì, không có việc làm, không có mưu kế hay suy ngẫm gì hết, đời đời chịu đau khổ và xa cách mặt Chúa. Cho nên khi chúng con còn được sống động và học Lời của Chúa thì đó là ơn phước lớn của chúng con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Kính thưa Cha, như lời của Ngài có phán như sau:

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} khởi đầu sự khôn sáng; bất cứ người nào làm như vậy thì có trí hiểu. Sự tôn vinh Ngài còn mãi.” (Thi Thiên 111:10).

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự tri thức; những kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn sáng và lời răn dạy. ” (Châm Ngôn 1:7).

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} khởi đầu của sự khôn sáng và sự tri thức Đấng Thánh {là} sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).

Thưa Cha, như vậy tất cả những sự khôn ngoan, thông sáng và tri thức đều bắt nguồn từ sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, bởi Ngài là nguồn của mọi sự tri thức, khôn sáng và thông sáng. Khi một người không có sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không nhận biết Ngài và tôn kính Ngài thì người đó không có sự khôn sáng thật từ Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của thế gian chỉ là khôn ngoan của đời này, theo tiêu chuẩn của loài người, dựa trên những tiêu chuẩn của loài người, là những sự hư không và không ích lợi thực sự cho linh hồn của con người, sự khôn ngoan của con người theo xác thịt con thấy đa số đều dựa trên sự tham muốn, phục vụ những ích kỷ, kiêu ngạo, và tìm kiếm những hư vinh. Nhưng sự khôn ngoan từ Thiên Chúa đem lại ích lợi cho linh hồn người ta, bởi sự nhận biết Thiên Chúa, tiếp nhận Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa thì sẽ khiến cho một người có được mọi sự khác nữa là sự hiểu biết, tri thức, sức mạnh, sự bình an…

“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33 ).

Thưa Cha, sự Đấng Christ bị đóng đinh đối với người Do-thái là sự vấp phạm còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại, là bởi vì điều này không theo tiêu chuẩn suy nghĩ của người Do Thái và người Hy Lạp, bởi vì “người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng”, còn Tin Lành thì nói về sự Đấng Christ bị đóng đinh thì lẽ khiến cho người Do Thái vấp phạm, đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.

Thưa Cha, Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa, để cứu mọi kẻ tin. Hễ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì được trở nên con cái Ngài, được có Đấng Christ ở cùng, nhận được năng lực của Thiên Chúa để chiến thắng mọi cám dỗ tội lỗi, có được sự hiểu biết về Thiên Chúa, và đó là sự khôn ngoan thật, dạy dỗ con người nhận thức về Thiên Chúa, nhìn biết Thiên Chúa, và họ sẽ thấy tất cả mọi sự khôn ngoan thuộc về đời này, mọi sự của cải vật chất, địa vị, tiền tài đều chỉ là rơm rác, là sự lỗ mà thôi. Nhưng đối với người thế gian thì họ sẽ cho những người tin Chúa là ngu dại, là kì dị, khi điều họ kiếm tìm không giống như người thế gian. Nhưng sẽ đến một ngày mà những người tưởng rằng mình khôn ngoan và mạnh mẽ sẽ cảm thấy hổ thẹn trước những người mà họ cho là dại, khi họ phải đứng trước sự phán xét của Chúa, hoặc ngay khi họ qua đời.

Thưa Cha, khi càng gần gũi và thêm sự hiểu biết về Cha bao nhiêu, thì con lại càng không còn yêu mến thế gian và những thứ thuộc về nó, con buông bỏ mọi thứ hòng có được sự hiểu biết về Thiên Chúa và có được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Con sống vui thỏa với những sự ban cho từ Chúa, mà không bôn ba kiếm tìm những sự thuộc về đời này. Con thấy con thật khác vì đã được Chúa biến đổi từ bên trong. Con bình an vui thỏa trong Ngài, luôn biết ơn Ngài trong mọi sự. Nhưng những người thân họ hàng hay bạn bè của con thì họ không thể hiểu được điều đó. Họ thấy là chúng con ngu dại khi không sống ở thành phố và không tìm kiếm vật chất, hướng đến sự làm giàu. Con thì lại thấy thương cho họ vì họ vẫn bị đui mù nên làm nộ lệ cho thế gian, nô lệ cho tiền bạc, địa vị. Dù họ có tiền bạc, sự nghiệp, vật chất nhưng không có sự bình an thật từ Thiên Chúa, không có sự cứu rỗi linh hồn.

Thưa Cha, con không cảm thấy tự ti mặc cảm với người thế gian khi thấy họ có học thức, địa vị, quyền thế, tài sản hơn mình, bởi vì con biết những sự đó sẽ qua đi, là hư không và để dành cho lửa. Con nhận thức con là con của Thiên Chúa, trong cõi đời đời con sẽ được đồng trị với Đấng Christ, đó là địa vị vô cùng cao trọng, không có gì thuộc về đời này có thể ví sánh bằng. Nhưng con cũng không coi thường họ, mà chỉ cầu thay cho họ, xin Chúa mở trí họ để đến một ngày họ cũng có được sự cứu rỗi như mình.

Thưa Cha, con đã từng bị người thế gian chế nhạo đức tin của con nơi Thiên Chúa, con từng bị bắt bớ, chê cười, nhưng con không hổ thẹn, mà ngược lại con nhận thức rằng những lúc như vậy là con đang được phước.

Nguyện Lời Ngài soi dẫn chúng con, ban năng lực cho chúng con để chúng con luôn sống theo Lời của Ngài và được phước, được sự khôn ngoan thông sáng đến từ nơi Chúa, làm được nhiều việc lành mà Cha sắm sẵn cho chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 20/04/2023


Đặng Thái Học
20/04/2023 16:45

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành.

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha! Tin Lành cứu rỗi là chương trình của Thiên Chúa ban cho loài người, những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì được thoát ra khỏi quền lực, hậu quả của tôi lỗi, và tiếp theo là phải trung tín giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa thì sẽ được hưởng sự sống đời đời nơi Thiên Đàng. Nhiều con dân Chúa đã tin nhận Tin Lành nhưng có khái niệm sai về Tin Lành, họ hiểu theo lý trí xác thịt, cho rằng, bởi ơn phước Chúa ban mà họ được cứu, mà không chú tâm vào sự được cứu là nhờ đức tin, ân điển của Thiên Chúa ban cho loài người, chứ không bởi việc làm lành của ấy. Vì mọi người đều đã phạm tội, không xứng đáng được nhận ân điển của Ngài. Chỉ sau khi tin nhận Tin Lành thì chúng con mới được Chúa ban cho năng lực để sống theo tiêu chuẩn yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa.

Con hiểu lời của thập tự giá là lời rao truyền sự chết của Đấng Christ trên cây thập tự, lời đó là một giáo lý dạy về sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ chịu khổ nạn, vì tội lỗi của loài người.

Con hiểu sự không sáng của thế gian do Thiên Chúa ban cho trong các thành tựu khoa học luôn phát triển, để loài người tôn vinh Chúa, vui hưởng trong Ngài. Ngoài ra, sự khôn sáng của thế gia là do quyền lực của sự tối tăm, là ma quỷ ban cho những người chịu đầu phục chúng, nhằm phá hủy chương trình cứu rỗi đời đời của Thiên Chúa. Những gì đến từ thế gian là thuộc về thế gian, họ dựa vào sự khôn sáng của xác thịt để hiểu Tin Lành, sống theo thế gian sẽ không thể hiểu biết chân lý mầu nhiệm về sự của rỗi của Ngài, dẫn đến sự hư mất đời đời.

Con hiểu Đấng Christ bị đóng đinh đối với người Do-thái là sự vấp phạm, vì họ không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Đấng phải đến, không tin vào thần tính của Ngài, dù trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ về Đấng sẽ đến chính là Đức Chúa Jesus, nhưng không những họ không tin mà còn tìm cách bách hại Chúa. Còn đối với người Hy-lạp nói riêng và cả dân ngoại là sự ngu dại, vì họ không tin Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc loài người. Họ chỉ nhìn vào Chúa bằng cái nhìn của loài người, coi Chúa là một người được sinh ra như bao người bình thường khác. Như Lời Chúa chép trong Thi Thiên 14:1 rằng:

“Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa! Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét; chẳng có ai làm điều lành.”

Con cảm tạ tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã cứu con từ trong sự hư mất, trở về địa vị làm con của Chúa giữa thế gian tội lỗi này, bởi đức tin vào ân điển của Chúa. Như I Giăng 5:19 có chép:

“Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều nằm trong sự dữ.”

Con hiểu đối với những người được Thiên Chúa gọi, cả người Do-thái lẫn người ngoại, bởi Đấng Christ chính, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng toàn năng, toàn tri, Đấng có quyền ban năng lực và sự khôn sáng của thiên Chúa cho bất cứ ai đáp lời kêu gọi của Ngài.

Con hiểu sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người, là dù loài người có khôn sáng đến mấy thì cũng không thể hiểu được ý tưởng, đường lối của Đức Chúa Trời. Loài người được Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận biết Chúa, Đấng tự xưng mình là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Ngài cũng ban cho họ sự tự do lựa chọn Chúa hoặc thế gian. Cũng vậy, sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người, vì Đức Chúa Trời là Thần, loài người không thể nhận biết Ngài bằng mắt thường, theo lý trí. Những người như vậy thì họ không tin sự thực hữu của Ngài, họ chỉ tin vào những gì hiện hữu, và cho rằng, Đức Chúa Trời như là sự hư không, yếu đuối, nên họ chỉ tin vào khả năng thực hữu của mình, nhưng họ không hiểu mình chỉ là loài thọ tạo của Đấng toàn năng.

Con hiểu sự khôn sáng theo xác thịt là một người dựa vào khả năng của mình để xem xét, đánh giá sự việc, dựa vào sự giàu sang, quyền thế, địa vị quyết định cho hành động của mình. Họ không hiểu rằng, tất cả những yếu tố đó đều không giúp cho họ được dự phần trong ơn cứu rỗi của Chúa. Phần lớn những người được Chúa kêu gọi đều là những người bình thường, như mười hai sứ đồ đầu tiên được Chúa chọn là những người dân thường, thấp kém trong xã hội, ngoại trừ một số người có học thức, địa vị cao, trong đó có sứ đồ Phao-lô. Tóm lại, Phao-lô muốn chỉ rõ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, điều kiện để được Đức Chúa Trời gọi không phụ thuộc vào những việc làm lành của mỗi người, mà là bởi tình yêu, ân điển theo ý muốn của Ngài.

Con hiểu những người dại ở đây là những người chỉ đến với Chúa cách đơn sơ, thật lòng tin thì Ngài sẽ ban cho năng lực để làm ra những việc lành trong sự yêu thương, công chính, và thánh khiết, khiến của Thiên Chúa, khiến cho những người không sáng theo thế gian phải hổ thẹn. Cũng vậy, những người yếu đuối về thân xác, ý chí khi được về với Chúa thì họ cũng được ban sức mạnh từ nơi Ngài, thể hiện trong nếp sống đạo ra giữa thế gian, khiến cho những người mạnh phải hổ thẹn. Như vậy, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, uy quyền tuyệt đối, không ai có thể khoe mình, bởi tất cả những gì họ có được là đều đến từ ơn thương xót của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu sự tự ti mặc cảm với người thế gian, khi thấy họ có học thức, địa vị, quyền thế, tài sản hơn mình là không nên, vì mọi sự đó sẽ đều qua đi nhanh chóng. Sự tự ti mặc cảm ấy là thể hiện sự không thỏa lòng về những gì mình đang có, sẽ sinh ra sự tham muốn, cạnh tranh, khiến cho con phạm tội với Chúa. Con có niềm kiêu hãnh về sự được làm con của Đức Chúa Trời, được sống bình an, vui thỏa trong mọi hoàn cảnh, nhưng đối với những người không tin Chúa, con phải luôn khiêm nhường, tôn trọng họ, yêu thương họ như chính bản thân mình. Gia đình chúng con luôn bị người thế gian chế nhạo đức tin của chúng con nơi Thiên Chúa, đó là nhiều bạn bè cùng trang lứa, có đời sống hơn chúng con về thuộc thể, họ khinh khi, xa lánh vì sợ chúng con làm phiền đến họ. Và có người thân trong gia đình chúng con đã tuyên bối: Anh ta ghét Chúa, Đấng mà chúng con tôn thờ, hầu việc, thì đương nhiên anh ấy cũng ghét chúng con, nhưng đối với con, điểu đó là hết sức bình thường, con chỉ cầu xin Chúa tha tội cho anh ta, cứu anh ta theo cách của Ngài mà thôi.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay, giúp con hiểu biết rõ khái niệm về tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ, để con áp dụng vào đời sống hằng ngày, và cho con được dạn dỹ nói về Tin Lành chân thật của Ngài cho những người hiểu sai lầm về Tin Lành, và cho những người chưa biết đến Tin Lành cứu rỗi của Chúa. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 20/4/2023


Huỳnh Christian Priscilla
20/04/2023 16:46

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 1:18-31, về khái niệm sai lầm về Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu câu 18 như sau: “Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất”, có nghĩa là đối với những ai cứng lòng không ăn năn tội, bị ma quỷ làm cho đui mù tâm trí thì họ không có sự khôn sáng để hiểu biết sự giảng dạy về thập tự giá. Vì vậy mà họ lý luận rằng, thập tự giá là ngu dại. Họ không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài nên họ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Con hiểu câu này, “nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa" có nghĩa là đối với những ai có tấm lòng nhu mì, thật lòng ăn năn tội, không muốn tiếp tục sống trong sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì họ sẽ được Đức Thánh Linh ban năng lực trong thần trí của họ, để họ nhận biết Lời của thập tự giá và tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 19 câu như sau: Những ai biết kính sợ, tin nơi Thiên Chúa. Thì Cha sẽ ban cho họ sự khôn sáng, để họ hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, về nếp sống trong Chúa. Nhưng những ai kiêu ngạo, xem thường người khác, không tin nhận Thiên Chúa thì Cha sẽ cất đi sự khôn sáng của họ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 20 và câu 21 như sau: Sứ Đồ Phao-lô hàm ý rằng, ngay cả những thầy thông giáo khôn sáng, tài giỏi về biện luận trong dân I-sơ-ra-ên, và những kẻ giỏi biện luận trong các dân ngoại, nhưng không thật lòng tin kính Thiên Chúa thì không thể nhận biết Lời của thập tự giá. Là vì Đức Chúa Trời đã làm cho tâm trí của họ trở nên ngu dại, nên họ không thể hiểu được Tin Lành. Bởi vì họ đã dùng lý trí và sự khôn sáng của thế gian để tìm hiểu Tin Lành, nên họ đã không hiểu và xem Tin Lành cùng sự rao giảng Tin Lành là việc làm ngu dại, chỉ có những người ngu dại mới tin nhận.

Lạy Chúa, con hiểu câu 22 như sau: Người Do-thái coi trọng phép lạ hơn là Lời của thập tự giá, là lời rao giảng sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ trong sự chuộc tội cho loài người. Còn những Hy-lạp thì có tri thức triết học, đối với họ, Tin Lành nghe không hợp lý vì họ dùng trí khôn theo xác thịt để nhận xét về Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu câu 23 như sau: Dân Do-thái bị vấp phạm là vì họ chỉ tin Thánh Kinh trong Cựu Ước mà không hiểu đúng, nên họ không tin Đấng Christ. Vì Ngài xuất thân bình thường, bị đóng đinh trên thập tự giá và chết một cách nhục nhã. Còn đối với người Hy-lạp thì họ cho rằng, Lời của thập tự giá là sự rao giảng ngu dại, vì họ không tin người chết có thể sống lại.

Lạy Chúa, con hiểu câu 24 và câu 25 như sau: Bất cứ ai, dù là dân Do-thái hay thuộc về một dân tộc nào, nếu thật lòng ăn năn tội, biết tôn kính Thiên Chúa, thì họ sẽ được gọi đến với sự cứu rỗi của Cha. Tức là được gọi đến với Tin Lành để tin nhận sự cứu rỗi của Cha, được Cha ban cho sự sống lại và sống đời đời trong Nước Trời. Con hiểu câu: “bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người” chỉ về những người không có sự khôn sáng theo thế gian, là những người tầm thường. Nhưng vì họ biết ăn năn tội, tin nhận Tin Lành, tức là Lời của thập tự giá, nên họ được ở trong sự cứu rỗi của Cha và trở nên khôn sáng, hiểu biết hơn bất cứ những ai khôn sáng trong thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 26 đến câu 28 như sau: Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy xem xét lại sự mình nhận được sự cứu rỗi bởi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, Cha không chỉ gọi những người có trí thức, quyền thế, giàu sang trong xã hội đến với sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng Ngài kêu gọi mọi người. Bất cứ ai đáp lại lời kêu gọi của Ngài thì được Ngài tiếp nhận vào trong sự cứu rỗi. Cha đã chọn những người dại, những người yếu, nhưng kẻ hèn hạ của thế gian, vì họ đáp lại lời kêu gọi của Cha. Cha sẽ làm cho họ trở nên giàu có về thuộc thể lẫn thuộc linh, hơn những người có mọi sự trong đời này.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 29 đến câu 32 như sau: Bởi sự thương xót của Cha mà loài người được ban cho ơn cứu rỗi. Tất cả những gì con dân Chúa có được là nhờ đức tin vào Lời của thập tự giá. Họ nhận được sự khôn sáng, sự giàu, và mọi sự khác từ Thiên Chúa. Tất cả những ai ở trong Đức Chúa Jesus Christ cũng khôn sáng và được ở trong sự cứu chuộc đời đời. Vì thế, không ai có thể khoe mình là người tốt lành, tài giỏi nên được Đức Chúa Trời chọn. Nếu một người có sự khôn sáng, giàu có, và quyền thế của thế gian mà không có sự hiểu biết Lời của thập tự giá, thì chẳng có ích gì cho người đó. Vì mọi sự trong thế gian sẽ qua đi và người ấy sẽ đời đời hư mất trong hỏa ngục.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con được sự thông sáng hiểu biết Tin Lành cứu rỗi của Ngài, được làm con cái của Thiên Chúa, và được thừa hưởng cơ nghiệp của Cha cho tới đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
19/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
20/04/2023 16:48

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Cảm tạ Cha ban cho con thêm một ngày nữa được bình an và vui thỏa trong ân điển của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con một buổi làm cỏ, xới đất, trồng rau rất mệt nhưng vui. Mỗi khi nhìn thấy cỏ dại cùng các loại gai góc không chăm sóc, không trồng mà cứ mọc lên mạnh khỏe, còn các loại rau ăn được dù có chăm sóc nhưng lại không bằng cỏ dại, thì con nhớ và nghĩ đến nguyên nhân. Đó là do sự phạm tội của loài người mà loài người phải làm đổ mồ hôi mới có thức ăn. Con suy nghĩ, có lẽ trong Vương Quốc Ngàn Năm sẽ không còn các loại gai góc và cỏ dại, mà chỉ có những thực vật dùng làm thức ăn cho loài người lẫn các loài thú. Chúng sẽ tự mọc theo mùa và mạnh khỏe như các loài cỏ dại ngày nay. Con nôn nao mong chờ thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 1:18-31.

Thưa Cha, con hiểu câu 18 như sau: Lời của thập tự giá là lời rao giảng về sự chết chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá. Tức là lời rao giảng Tin Lành. Đối với những kẻ không tin nhận Thiên Chúa thì lời rao giảng về Tin Lành chỉ là lời ngu dại. Vì họ không thể nào hiểu được, tại sao một người Do-thái bị đóng đinh trên thập tự giá mà có thể chuộc tội cho toàn thể loài người. Nhưng đối với những ai tin nhận Thiên Chúa và tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì lời rao giảng Tin Lành chính là năng lực của Thiên Chúa để cứu chuộc họ ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Ngay sau khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành thì họ kinh nghiệm được sự đắc thắng tội lỗi và sự bình an trong linh hồn. Từ đó, họ càng thêm sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Chúa là Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu câu 19 như sau: Chính Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng và tiêu trừ trí khôn của người thông minh. Thực tế, sự khôn sáng và trí khôn của loài người vốn là sự ban cho của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa dựng loài người theo hình Ngài, tức là ban cho loài người các đặc tính giống như các đặc tính của Thiên Chúa nên loài người có sự nhận thức, suy luận, hiểu biết, có tình cảm, và biết quyết định. Tuy nhiên, loài người đã lạm dụng các sự ban cho của Thiên Chúa mà phạm tội. Con hiểu rằng, người khôn sáng và người thông minh được nói đến trong câu này là các nhà triết học và khoa học không công nhận sự thực hữu của Thiên Chúa. Vì thế, dù họ rất khôn sáng và thông minh so với nhiều người nhưng họ sẽ không có khả năng hiểu được Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu câu 20 như sau: Phao-lô đang nói đến: Những người khôn sáng trong thế gian mà không có lòng tin kính Thiên Chúa; những thầy thông giáo chuyên việc giải thích Thánh Kinh trong Do-thái Giáo nhưng không thật lòng tin kính Thiên Chúa; những người giỏi diễn thuyết và biện luận trong thế gian vì thu thập được nhiều học thức và kiến thức nhưng không tin kính Thiên Chúa. Phao-lô hỏi họ ở đâu mà không có mặt trong số những người tin nhận Tin Lành và hiểu biết sự sâu nhiệm của Tin Lành. Đó là vì Đức Chúa Trời đã làm cho tâm trí họ trở nên ngu dại, không thể hiểu được Tin Lành để mà tin nhận.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 21 đến câu 23 như sau: Sự khôn sáng của loài người đã bị băng hoại vì sự phạm tội, nên loài người không thể hiểu được Tin Lành của Đức Chúa Trời, cho tới khi được Đấng Thần Linh ban cho họ sự khôn sáng đến từ Thiên Chúa. Tin Lành và sự rao giảng Tin Lành bị người thế gian xem là ngu dại nhưng Đức Chúa Trời dùng sự mà thế gian xem là ngu dại đó để ban ơn cứu rỗi cho loài người. Dân Do-thái đã quen với các dấu kỳ và phép lạ nên đòi hỏi sự cứu rỗi loài người phải là dấu kỳ và phép lạ. Nhưng thực tế, sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh đến chết trên thập tự giá, bị chôn trong lòng đất ba ngày ba đêm, rồi sống lại, hiện ra cho nhiều người xem, có lần Ngài hiện ra cho hơn 500 người thấy cùng một lúc chính là phép lạ. Nhưng phần lớn dân Do-thái vẫn không tin Tin Lành. Đối với dân Hy-lạp giỏi về triết học và các dân tộc khác bị ảnh hưởng văn hóa của dân Hy-lạp thì lời rao giảng về Tin Lành không có điều gì cao siêu hoặc hợp lý, theo trí khôn của họ. Vì thế, dân Do-thái xem thường việc Đấng Christ bị đóng đinh và dân Hy-lạp thì cho rằng, lời rao giảng Tin Lành là ngu dại.

Thưa Cha, con hiểu câu 24 và 25 như sau: Trong dân I-sơ-ra-ên và dân Hy-lạp vẫn có một số người tin nhận Tin Lành. Đối với họ, Đấng Christ là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đã được ban cho và thi hành theo sự khôn sáng của Thiên Chúa, Đấng Toàn Tri. Điều mà loài người cho là ngu dại và yếu đuối thật ra là sự khôn sáng tuyệt đối và sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 26 như sau: Trong số những người tin nhận Tin Lành, được báp-tem vào trong Hội Thánh của Chúa, phần lớn chỉ là những người bình dân, ít học hoặc không học, không giàu có, không có địa vị cao trong xã hội. Ngay cả Phi-e-rơ và Giăng, hai sứ đồ của Chúa cũng là người không học. Đối với thế gian, họ là những người không có sự khôn sáng theo xác thịt, không có quyền thế, không sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ và khi họ đáp lời kêu gọi của Ngài thì Ngài đã chọn họ.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 27 đến câu 29 như sau: Những người dại mà Đức Chúa Trời đã chọn là những người không có sự khôn sáng theo xác thịt nhưng chính họ làm cho những người có sự khôn sáng theo xác thịt phải hổ thẹn, khi họ sống nếp sống yêu thương, thánh khiết và công chính. Những người yếu mà Đức Chúa Trời đã chọn có thể yếu đuối về thể chất và yếu đuối về quyền thế, nhưng họ chịu đựng những khó khăn, thử thách, bất công mà những kẻ mạnh sức hơn họ không thể chịu đựng. Những người vốn bị thế gian khinh chê là hèn hạ, khó nghèo, không có gì đáng giá thì lại được Đức Chúa Trời chọn để ban cho họ sự sống đời đời và cơ nghiệp đời đời của Ngài là Vương Quốc Trời. Tất cả đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không bởi sự khôn sáng, tài giỏi, quyền thế của bất cứ ai.

Thưa Cha, con hiểu câu 30 và 31 như sau: Chính Cha là Đấng ban mọi sự cho những ai tin nhận Tin Lành, được hiệp một với Đấng Christ. Bởi sự ban cho của Cha mà chúng con được khôn sáng, được xưng là công chính, có thể sống nếp sống công chính, thánh sạch, và được ở trong sự cứu chuộc. Vì thế, chúng con vui mừng khoe rằng, Đức Chúa Trời yêu chúng con và đã ban cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời. Đấng Christ yêu chúng con và đã hy sinh cho chúng con để chúng con được cứu chuộc. Đức Thánh Linh yêu chúng con và đã ban cho chúng con đủ mọi ân tứ để chúng con sống vui thỏa ngay trong đời này cho tới đời đời.

Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Con xin Cha giữ gìn con để con mãi ở trong sự cứu chuộc của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
19/04/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
20/04/2023 20:49

Kính lạy Cha Chí Thánh,
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:18-31.

Lạy Chúa, con hiểu rằng đối với những kẻ kiêu ngạo có sự khôn ngoan của đời này, họ có tiền của, công danh thì khi nghe nói về Tin Lành, họ đều cho những người con dân Chúa là ngu dại vì chúng con không lấy công danh, lợi lộc hoặc tiền tài là mục tiêu sống cho chúng con. Chúng con đặt Chúa lên trên hết mọi sự và dù có phải trải qua khó khăn, thử thách để giữ điều răn luật pháp của Chúa chúng con cũng vâng phục. Bởi vì chúng con trải qua những khó khăn của thế gian như nghèo khó, bệnh tật, mà lòng chúng con vẫn vui mừng và cảm tạ ơn Chúa, nên người thế gian xem chúng con ngu dại. Chúng con cũng không dùng sự khôn ngoan của đời này như nói dối, mánh khóe để đạt phần lợi riêng cho mình, mà chúng con chân thật trong Chúa, có nói có, không nói không, dù chúng con bị thiệt hại về vật chất, sức khỏe để sống chân thật trong Chúa, chúng con vẫn vâng phục. Vì thế, người thế gian họ cười chúng con. Nhưng họ không hề biết rằng, tâm linh chúng con bình an vui thỏa trong tình yêu của Ngài, sự bình an của chúng con vượt qua mọi sự thử thách Chúa cho phép xảy ra, con hiểu rằng điều đó không phải do bản thân con, mà chính là năng lực của Thiên Chúa qua dòng máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho con trẻ biết như Đức Chúa Jesus đã phán
“Cũng giờ đó, Đức Chúa Jesus vui mừng trong tâm thần, nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi tôn vinh Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn sáng, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.” (Luca 10:21).
Con hiểu rằng khi chúng con đến với Ngài với một tấm lòng đơn sơ vâng phục như con trẻ, chính Ngài bày tỏ cho chúng con về Ngài, về sự thực hữu của Ngài, về sư chết chuộc tôi của Đức Chúa Jesus và sự cuối cùng của nhân loại.

Thưa Chúa, người thế gian càng giàu có, càng khôn ngoan và họ vui hưởng trong những sự đó bao nhiêu thì tấm lòng họ càng kiêu ngạo bấy nhiêu, họ cho rằng chính năng lực của họ đã tạo ra những sự đó. Nhưng họ cũng quên rằng hơi thở của họ như gió thoáng qua, Chúa có cất lấy mạng sống của họ bất kỳ lúc nào. Những gì họ có chỉ là hư không, mau tàn chóng qua. Con kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa, chính bản thân con là hèn mọn, con không bằng ai, nhưng Ngài đã thương xót bày tỏ Ngài cho chính bản thân con.

Thưa Chúa, sự khôn ngoan của Ngài về thuộc thể đã được thể hiện qua muôn vàn cảnh vật của thế gian, nhưng sự khôn ngoan của Ngài về sự cứu chuộc loài người qua Đức Chúa Jesus Christ sẽ được Ngài bày tỏ vào Ngày Phán Xét, ngày đó, người khôn sáng, thầy thông giáo, người biện luận của đời này sẽ im lặng trước mặt Ngài và những tội lỗi của họ sẽ được phơi bày ra.

Lạy Cha Chí Thánh,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa Ngài đã cứu chuộc mỗi một chúng con là con dân của Ngài trong Hội Thánh, thật sự về thế gian, chúng con thật khờ dại yếu đuối hơn hết thảy, nhưng chính năng lực của Thiên Chúa đã giúp chúng con có sự khôn sáng hiểu biết Lời Ngài, cũng như có năng lực để sống theo điều răn luật pháp của Thiên Chúa, điều mà người thế gian hoàn toàn không thể hiểu và sống theo. Nguyện kính xin Chúa giữ gìn lòng và ý tưởng của mỗi một chúng con, để chúng con luôn trung tín đối với Chúa từ việc nhỏ nhất, để chúng con trọn vẹn trong đức tin cho đến ngày Cứu Chúa yêu kính của chúng con trở lại. Con cảm tạ ơn Cha và con xin thành kính nguyện cầu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Mỹ Duyên
20/04/2023


Bùi Quốc Huy
20/04/2023 21:24

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:18-31 như sau:

Con hiểu rằng Lời của thập tự giá là sự giảng về thập tự giá, về sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Đối với những kẻ vô tín họ xem đó là một sự ngu dại, mê tín, họ dễu cợt, xem thập tự giá như một trò đùa. Nhưng đối chúng con thì Lời của thập tự giá là rất quý giá, thể hiện năng lực vô hạn của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng chính Thiên Chúa sẽ hủy phá những người chỉ dựa vào sự thông minh, khôn sáng của mình để phục vụ lợi ích cho mình mà không biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho mình sự thông minh, khôn sáng.

Con hiểu rằng vì sự kiêu ngạo của mình mà loài người không nhận biết Chúa, họ chỉ chú về đời này, xem mình là nhất. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa thì họ là ngu dại.

"Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa! Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét; chẳng có ai làm điều lành." (Thi-thiên 14:1)

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời vui dùng sự bị người đời xem là ngu dại đó là sự rao giảng Tin Lành.  Qua đó Ngài cứu những ai thật tin nhận Tin Lành.

Con hiểu rằng người Do Thái đã biết các điều răn, luật pháp cùng việc thờ phượng Chúa thời Cựu Ước nên họ đòi hỏi phải có bằng chứng là những dấu kỳ, phép lạ khi nghe về Tin Lành. Đối với người Hy-lạp thì họ có sự hiểu biết, học thức, thích về triết học nên khi nghe về Tin Lành thì họ đòi hỏi phải có những lời học thức, khôn sáng, triết lý. Nhưng Phao-lô và các môn đồ của Chúa thì lại rao giảng về Đấng Christ đã bị đóng đinh, trái ngược với suy nghĩ của họ. Trong thực tế sự rao giảng của Phao-lô và các môn đồ của Chúa khiến cho người Do-thái và người Hy-lạp xem khinh.
Nhưng với những người có đức tin thì họ xem Đấng Christ là năng lực và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Nghĩa là chính Thiên Chúa đã sai Đấng Christ chết thay cho toàn thể nhân loại và làm cho Đấng Christ sống lại từ trong những kẻ chết, qua đó hoàn thành việc cứu rỗi nhân loại mà không vi phạm bản tính yêu thương, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì con được Chúa chọn dù con không xứng đáng. Vậy nên con không được tỏ ra là mình trọng hơn người khác và khinh thường những người không tin Chúa. Con cũng hiểu rằng con không được tự ti mặc cảm khi mình không bằng người thế gian, trái lại con phải thỏa vui nơi Chúa, là Đấng giàu có, quyền thế, khôn sáng vô hạn. Dù thế gian có chê cười vì con tin kính Chúa thì con cũng bỏ ngoài tai.

Nguyện xin Chúa giúp con luôn vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
20/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/04/2023 22:20

I Cô-rinh- tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là trọng tâm của Tin Lành, nhưng khi rao giảng thì không phải ai cũng tin nhận. Đối với những người tin nhận thì họ được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Nhưng đối với những kẻ chẳng tin thì họ chỉ xem là ngu dại.

Thật vậy, chẳng những vậy họ còn xem con dân Chúa như người có vấn đề khi đi ngược lại với cách sống của họ.

2. Nhưng không phải họ xem là ngu dại thì trở thành ngu dại. Mà ấy là vì họ cứng lòng chẳng tin, không hạ mình đầu phục Chúa, kiêu ngạo, nên Chúa đã hủy phá sự khôn sáng, khiến họ trở ra ngu dại mà không hiểu được Lẽ Thật. Nhưng có một sự thật trớ trêu rằng họ lại nghĩ mình là khôn khi không tin nhận Chúa. Và những người tin Chúa, sống theo điều răn luật pháp Chúa thì họ lại xem là ngu dại.

3. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã vui dùng những sự bị khinh thường, bị coi là ngu dại để rao giảng Tin Lành, truyền rao ơn cứu rỗi đến những tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, khao khát sự sống.

4. Phao-lô không rao giảng Tin Lành theo nhu cầu xác thịt, như sự đòi hỏi dấu lạ của những người đã biết đến Chúa, hay sự đòi hỏi khôn sáng theo xác thịt của những người chưa biết đến Chúa. Nhưng ông rao giảng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và đối với những người chẳng có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì họ vấp phạm và bị họ xem là ngu dại.

5. Sự mà thế gian xem là ngu dại thực tế lại là khôn sáng, là mạnh mẽ, là năng lực đối với những ai có lòng tin. Bởi vì người tin được ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi, được đắc thắng khỏi tội lỗi, được ban cho sự sống đời đời.

6. Không ai có thể dùng sự khôn ngoan xác thịt của đời này mà khoe mình trước Chúa. Bởi vì Chúa là Đấng khôn sáng, công chính, thánh khiết. Nếu Chúa không ban ơn cứu chuộc, loài người không tin nhận Chúa thì mọi việc loài người làm ra dù tốt đẹp đến mấy cũng chỉ như áo nhớp trước mặt Chúa.

Con dân chân thật của Chúa chỉ khoe mình trong Chúa, nghĩa là bởi ân điển, bới sự ban cho từ Chúa mà có được. Mọi sự khoe đều nhằm mục đích tôn vinh danh Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, nếu một người không có tấm lòng hạ mình trước Chúa thì mọi sự khôn sáng họ có trở ra ngu dại. Sự ngu dại lớn nhất ấy là không chịu hạ mình đầu phục Chúa. Với những người đã tin Chúa, nhưng nếu không giữ mình khiêm nhường thì sẽ bị Chúa lấy lại sự khôn sáng mà Chúa đã ban.

2. Con học được rằng, đối với Chúa thì tấm lòng khiêm nhường, hạ mình là sự khôn sáng. Một người càng khiêm nhường, càng hạ mình thì càng nhận được nhiều sự khôn sáng.

3. Con học được rằng, người thế gian thì khoe tiền bạc, địa vị, học thức, vì họ nghĩ rằng nhờ sự khôn sáng mà họ đạt đữo những điều đó. Nhưng con dân Chúa thì khoe về sự cứu rỗi của Chúa, về sự sống đời đời, về phần thưởng của Chúa,...

Nguyện xin Chúa giữ gìn tấm lòng con luôn hạ mình, khiêm nhường trước Chúa, biết lấy lòng tôn kính Ngài mà rao giảng về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/4/2023


Hoàng Thị Hồng
20/04/2023 22:50

Kín lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con dâng lời biết ơn mà cảm tạ Ngài vì tình yêu thương vô đối Ngài dành ban cho con, một tội nhân chẳng ra chi, nhưng được trở nên địa vị cao trọng làm con của Đấng toàn năng. Thì giờ này đây Cha lại ban cho con được học Lời Ngài, con xin Cha dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành.


Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Lời của thập tự giá là lời rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội lỗi cho nhân loại của Đức Chúa Jesus Christ, để những ai tin vào đó thì thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và được sống đời đời với Thiên Chúa.
Thực tế, rất nhiều người không thể tin vào Tin Lành vì họ không hiểu sự tốt lành của Tin Lành, họ không hiểu đó là ơn thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho loài người cách nhưng không, họ không hiểu có Tin Lành để làm gì cho họ, và không hiểu rằng có một Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đang quản trị cả vụ trụ này trong đó có họ và họ có bổn phận phải kính thờ Ngài, nhưng đáng tiếc thay vì sự không chịu tìm hiểu của họ nên lời của thập tự giá trở thành ngu dại, và họ là những kẻ bị hư mất vì sự chẳng tin của họ.
Còn đối với chúng con, là những người đặt đức tin vào Tin Lành thì được cứu chuộc khỏi quyền lực của tội lỗi và có năng lực từ Thiên Chúa giúp chúng con đắc thắng sự cám dỗ làm nên tội, đưa tới một cuộc sống bình an vui thỏa ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh, trong sự tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa cả trong đời này cho đến mãi mãi.

Sự khôn sáng, trí thông minh của loài người là đến từ Thiên Chúa vì Ngài đã sáng tạo họ theo hình và tượng của Ngài. Trong họ có sự khôn sáng và trí thông minh để họ hiểu được chương trình ý định của Thiên Chúa trên họ và đáp ứng cùng Ngài.
Nhưng khi loài người sử dụng sự thông minh khôn sáng theo ý riêng, không tôn thờ Thiên Chúa, không tin Tin Lành, thì đó là sự khôn sáng của thế gian. Ngài sẽ phá hủy và tiêu trừ đi, đến nỗi cả những dấu la, phép lạ không tuân theo quy luật của vật lý họ cũng không lý giải được và cũng không biết đó là quyền phép của Thiên Chúa.
Họ những người khôn sáng, những người biện luận của thế gian này vẫn đang theo đuổi những khám phá vũ trụ và quy luật sống của vạn vật do Thiên Chúa tạo dựng, họ đã tốn rất nhiều công sức tiền tài để đưa ra nhiều công trình nghiên cứu, cho ra nhiều kết quả sai và luôn thay đổi, đến đó thì khoa học bế tắc. Ví dụ: Như cho đến bây giờ người ta vẫn không xác định được con gà có trước hay quả trứng có trước? Mà chỉ có một lẽ thật là: Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng đất tạo hình mọi loài. Sáng Thế Ký 2:19,20; Người ta dùng nhiều sự giả mạo ngu dại để ép một sự thật theo sự giả dối của sự ngu dại của họ, mà cho rằng loài người là sự tiến hóa từ loài khỉ! Và họ bế tắc khi đến thời điềm hiện tại này sự tiến hóa đã dừng lại. Họ không nhận biết và công nhận rằng Thiên Chúa đã sáng tạo ra loài người theo hình và tượng của Ngài Sáng Thế Ký 1:26.
Cho nên sự khôn sáng ấy nó không có ích lợi gì cho loài người, nó là một sự hư không vì không nhận biết có một Thiên Chúa là Đấng SángTạo, chủ tể của muôn loài để mà tôn vinh thờ phượng Ngài.
Nhưng những người được xem là ngu dại khi tin vào lời của thập tự giá thì Đức Chúa Trời vui dùng họ, ban cho đầy ơn khôn sáng từ nơi Ngài để họ hiểu biết được ngọn nguồn của sự sống ra từ Ngài, để hướng lòng về Ngài cùng sự đời đời của Ngài và mang Tin Lành cứu rỗi của Ngài đến cho nhiều người được cứu bởi đức tin.

Dân Do-thái trong quá khứ họ đã trải qua nhiều dấu lạ và rất coi trọng điều đó, cho nên họ không thể tiếp nhận Đấng Mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh, lại đến trong thân phận của một người thợ mộc bình thường, họ đã không tin, bách hại và lập mưu giết Chúa. Chính sự ấy là sự vấp phạm cho người Do-thái.
Người Hy-lạp hay người ngoại thì họ luôn cậy sự trí thức của xác thịt, đánh giá mọi sự theo con mắt của loài người cho nên họ không tiếp nhận được Tin Lành và quyền năng của Tin Lành.

Những người có các thế mạnh như sự khôn sáng của xác thịt, quyền thế, sang trọng thì họ nương cậy vào những sự đó, nên họ không tiếp nhận được lời của thập tự giá. Họ không thể hiểu được quyền năng vô đối và chương trình của Đức Chúa Trời trên loài người. Nhưng Đức Chúa Trời chọn những người dại, những người yếu, những người hèn hạ, không có gì, ngoài sự cậy trông vào Thiên Chúa để ban cho họ năng lực từ nơi Ngài, để làm hổ thẹn những kẻ ỉ i vào sức mạnh hữu hạn trước một Đấng toàn năng vô hạn.
Như thế để chúng con biết sự chúng con được cứu chẳng phải bởi chúng con xứng đáng vì có điều gì xuất chúng, hay tài cán, hay sự làm lành bởi giầu có sang trọng, ... nhưng chỉ bởi từ Ngài, vì ơn thương xót quá lớn lao của Ngài danh cho con.
Vậy nên con chẳng có gì mà khoe mình trước Ngài, ngoại trừ tạ ơn Ngài ban ơn để chúng con được làm các con trai con gái của Ngài.

Nguyện rằng Cha cứ giữ gìn con trong sự phước hạnh là được làm con của Thiên Chúa, mặc dù trong thế gian con chẳng có gì là trổi hơn trước họ. Đức tin của con vào thập tự giá của Ngài cũng bị chế nhạo, nhưng con chẳng lấy đó làm sự phiền muộn, nhưng thà con cầu xin Cha thương mở mắt, mở lòng cho họ, để họ cũng được sự hiểu biết đúng về Tin Lành của Ngài và họ được Ngài kêu gọi để tin nhận lời của thập tự giá đầy quyền năng và chan chứa tình yêu thương rất lớn của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
29/4/2023


Lê Minh Dương
21/04/2023 00:08

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 1:18-31. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng dù là người tin Chúa hay cả người ngoại, nếu họ kiêu ngạo, luôn cho mình là khôn sáng, cho mình là giỏi hơn người khác thì những người đó sẽ không bao giờ hiểu được "Lời của thập tự giá", là lời nói về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ở câu 23 nói về sự dân Do-thái vấp phạm vì sự rao giảng Tin Lành. Thực tế trong Thánh Kinh ghi lại những câu chuyện con dân Chúa rao giảng Tin Lành thì bị bắt bớ, đánh đập và thậm chí là giết chết họ. Thưa Cha, người Hy-lạp ở đây con hiểu rằng không chỉ riêng về người Hy Lạp mà hiểu rộng ra là nói về những người ngoại, không thuộc dân Do-thái. Người Hy-lạp, hay người ngoại khi nghe về Tin Lành, về sự chết của Chúa thì họ xem là ngu dại. Vì họ không tin vào sự đó. Thưa Cha, lúc mới đầu theo Chúa, con cũng bị người nhà chửi dữ lắm. Họ bị vấp phạm vì sự con tin nhận Tin Lành. Những người bà con hay hàng xóm thì có thể cho rằng con ngu dại. Vì con tự dưng đang trên con đường tốt đẹp mà lại bỏ hết, chọn đi con đường khó khăn. Thưa Cha, vì con hiểu được Tin Lành, là sự cứu rỗi nên con mới từ bỏ những gì mà người thế gian gọi là tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ. 

Thưa Cha, người chăn có giảng lời này trong phân đoạn Thánh Kinh trên có nói rằng: "Trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, Ngài đã định rằng, sự khôn sáng đã bị băng hoại của thế gian không thể hiểu biết về Ngài cho đến khi loài người được Đức Thánh Linh soi dẫn." Thưa Cha, con hiểu rằng loài người bị tội lỗi làm băng hoại lương tâm, cho nên dù họ có khôn sáng như thế nào thì họ cũng phục vụ cho chính mình, hay làm ra những việc làm sai trái. Vì thế, họ sẽ không bao giờ hiểu được Tin Lành, cho đến khi họ biết hạ mình, tiếp nhận Chúa thì sẽ được Đức Thánh Linh soi dẫn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu con hết lòng hạ mình, hết lòng tìm kiếm Chúa thì con sẽ càng hiểu biết về Chúa bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Ngược lại, nếu con có chút nào kiêu ngạo, có chút nào ham mến thế gian, có chút nào ganh tị thì những cái nhỏ đó sẽ che mờ "mắt" con mà không còn nhận biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng loài người chúng con không biết gì hết cho đến khi Ngài ban sự khôn sáng cho chúng con. Thế nhưng, khi Ngài ban sự khôn sáng rồi thì lại kiêu ngạo. Thưa Cha, con hiểu rằng, khi bất kỳ ai luôn nhận thức rằng tôi không biết gì hết thì họ sẽ biết được nhiều, bởi họ nhận thức rằng mỗi sự hiểu biết là sự ban cho của Chúa.

Thưa Cha, con cầu xin Ngài cho con luôn hết lòng hạ mình trước Ngài, cho con luôn yêu mến Lời Ngài để con luôn được Đức Thánh Linh soi dẫn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
21/04/2023


Vũ Triệu Hùng
21/04/2023 00:39

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 1: 18-31.

Lạy Cha, con hiểu câu 18 như sau: Lời của thập tự giá là lời rao giảng về Đấng Christ chết trên thập tự để chuộc tội nhân loại, cũng chính là tin lành và là trọng tâm của tin lành. Lời rao giảng đó bị xem là ngu dại cho những kẻ hư mất vì họ không tin. Nhưng những người tin thi được sự sống đời đời, đó là năng lực của Thiên Chúa. Vì năng lực của Thiên Chúa giải thoát họ được khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi và biến đổi họ thành một con người mới.

Lạy Cha, con hiểu câu 19 và câu 20 như sau: Qua tiên tri Ê-sai, Ngài tiên tri sẽ hủy phá sự khôn sáng của loài người, và điều đó đã trở thành hiện thực khi Đấng Christ hoàn thành chương trình chuộc tội loài người trên thập tự giá. Cha tạo dựng loài người và ban cho họ sự khôn sáng, nhưng Ngài cũng là Đấng thiết lập sự khôn sáng và ngu dại của loài người qua Đấng Christ. Vì bất cứ ai tin nhận Tin Lành thì đó là người khôn sáng, còn ai không tin thì đó là kẻ ngu dại. 

Người khôn sáng, thầy thông giáo, người biện luận vẫn có mặt trong thế gian, nhưng họ không có mặt trong Hội Thánh, bởi sự khôn sáng, hiểu biết của họ không chấp nhận Lời của Thập Tự Giá.

Lạy Cha, con hiểu câu 21 như sau:
Trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, Ngài biết thế gian không có lòng tìm kiếm Ngài mà lại tin vào sự khôn sáng đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Theo tiêu chuẩn của thế gian, thì Lời Thập Tự Giá bị xem là ngu dại, nhưng Ngài dùng sự bị xem là ngu dại đó để cứu những ai tin. Lời rao giảng về thập tự giá là chương trình cứu rỗi tuyệt với Ngài dành cho loài người và là tuyệt đỉnh khôn sáng của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, con hiểu câu 22 như sau:

Người Do-thái đòi hỏi dấu lạ có nghĩa là những người Do-thái đặt nặng dấu kỳ, phép lạ làm tiêu chuẩn sống và nhận định sự việc. Khi Chúa còn tại thế, họ đã xin Chúa một dấu lạ thay vì vâng theo Lời giảng dạy của Ngài. Khi Chúa hoàn thành chương trình cứu rỗi, Ngài sống lại cho nhiều người xem thấy là một phép lạ, nhưng họ không tin và không chấp nhận.

Có lẽ những dấu kỳ, phép lạ của Chúa đáp ứng cho họ những nhu cầu về thuộc thể, thỏa mãn theo điều họ mong muốn thì họ tin. Vì lịch sử cho thấy dân I-sơ-ra-ên luôn được sống trong phép lạ, là những phép lạ Chúa ban cho giải cứu về phần thuộc thể như ban đồ ăn, thức uống, giải cứu họ khi quân giặc đánh chiếm. Nhưng trước phép lạ giải cứu linh hồn họ khỏi sự chết và ban cho sự sống đời đời qua Lời Thập Tự thì khiến cho họ vấp phạm.

Người Hy-lạp đại diện cho những người trong các dân tộc khác không phải I-sơ-ra-ên. Họ tìm kiếm và đánh sự việc dựa trên triết học và khoa học. Vì thế họ không chấp nhận được Lời của Thập Tự Giâ và xem là ngu dại. 

Lạy Cha, con hiểu câu 24 như sau: Đối với những người được gọi, Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa vì những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì năng lực của Thiên Chúa không những giải cứu họ khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, mà còn biến đổi họ từ những con người xấu xa, ô uế, tội lỗi thành một người mới với bản tính yêu thương, công chính và thánh khiết, và có năng lực đắc thắng trước những sự cám dỗ. 

Đối với những người được gọi, Đấng Christ là sự khôn sáng của Thiên Chúa nghĩa là sự khôn sáng của Thiên Chúa được bày tỏ trong Lời của Thập Tự Giá. Ngài ban cho con dân Chúa sự khôn sáng và bày tỏ sự khôn sáng của Ngài qua Thánh Kinh dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh cho những ai ở trong Đấng Christ.

Như vậy, những ai tin và ở trong Đấng Christ thì họ luôn nhận được năng lực và sự khôn sáng thật đến từ Thiên Chúa.

Lạy Cha, con hiểu câu 25 như sau: Đức Chúa Trời là nguồn của sự khôn sáng và toàn năng, nên trong Ngài không có sự ngu dại và yếu đuối. Đó là nhận định ngu dại của loài người trước Lời của Thập Tự Giá. Nhưng thực tế, những người tin nhận Ngài thì biết rõ Lời của Thập Tự Giá thể hiện sự khôn sáng tuyệt vời và năng lực tuyệt đối của Thiên Chúa. Điều đó được thể hiện khi họ có những tri thức hơn những người tự coi mình là khôn sáng. Họ có năng lực đắc thắng trước những sự cám dỗ hơn những người tự hào khoe mình là mạnh mẽ trong thế gian.

Lạy Cha, con hiểu từ câu 26 đến câu 29 như sau: Đây là những câu mà con ưa thích và lấy làm an ủi cũng như khiến cho lòng con có sự khiêm nhu trước Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã thương xót con là một con người yếu đuối, dại khờ, nghèo hèn được trở nên địa vị làm con của Ngài, Thiên Chúa Thông Sáng Có Một và Toàn năng. Nguyện Cha dùng con cùng anh chị em trong Hội Thánh để chiếu sáng sự vinh quang của Ngài cho thế gian.]

Lạy Cha, con hiểu câu 30 và 31 như sau: Đức Chúa Trời sẽ ban những sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho những ai tiếp nhận Lời của Thập Tự Giá bởi đức tin và được ở trong Đấng Christ Jesus. Vi thế khi chúng con khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa, vì chỉ có trong Chúa chúng con mới có được những điều Ngài ban cho trong câu 30. 

Cảm tạ ơn Cha đã cho con có sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con trong sự hiểu biết. Nguyện con luôn thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/04/2023


Bùi Văn Vũ
21/04/2023 04:07

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống của Ngài đã ban cho con, mỗi ngày khi suy ngẫm Lời Ngài con thấy được năng lực của Ngài trên con, giúp con sống theo Lời Ngài. Xin Ngài giúp con luôn trung tín trong việc suy ngẫm Lời Ngài, để con được thánh hoá, được trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây, con xin dâng lên Cha ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 1:18-31. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh này, con được hiểu hơn về thực trạng ngày xưa, khi Lời của thập tự giá là sự Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm người và chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người khỏi án chết đời đời được rao ra cho muôn dân, bao gồm người Do-thái là những người có sự hiểu biết về Chúa bởi họ là dân tộc được Chúa chọn, và người Hi-lạp là những người ngoại chưa biết Chúa, là những người khôn sáng có học thức, có hiểu biết, có thể có địa vị, quyền thế trong xã hội và những người ngu dại của thế gian là những người nghèo khổ, không có học thức, và thiếu sự hiểu biết.

Thưa Cha! Cũng qua đoạn Thánh Kinh này cho con biết về sự đáp trả của họ đối với Tin Lành của Đức Chúa Jesus khi họ được rao giảng.

Con hiểu rằng, trong những người Do-thái có cả thầy thông giáo là những người có sự hiểu biết về Chúa, về Thánh Kinh nhưng họ lại bị vấp phạm bởi Tin Lành, họ biết Chúa là Đấng Quyền Năng có thể làm ra nhiều phép lạ vậy nên họ chỉ đi tìm những phép lạ mà không tin Đấng Christ là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong Thánh Kinh. Họ đã bị vấp phạm đến nỗi đóng đinh Đức Chúa Jesus trên cây thập tự giá.

Con hiểu rằng, những người khôn sáng của thế gian là những nhà khoa học, những người học rộng biết nhiều, họ đi tìm lời giải thích bằng khoa học cho những công trình sáng tạo của Ngài mà không biết rằng chỉ cần tin Ngài thì họ sẽ hiểu biết được những sự đó.

Họ xem những ai tin Đức Chúa Jesus đã chết đi và sống lại, xem những ai tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus thì nhận được sự cứu rỗi là phản khoa học là sự ngu dại.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài đã vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin dù họ là người Do-thái hay người Hy-lạp, dù là người khôn sáng hay người ngu dại. Chỉ cần họ tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus dành cho họ, thì họ nhận được sự cứu rỗi khỏi án phạt đời đời, ra khỏi nô lệ của tội lỗi, họ sẽ có năng lực đắc thắng được tội lỗi và cám dỗ của tội lỗi trong đời sống của họ, họ có năng lực để giữ vững Lời của Ngài.

Thưa Cha! Con biết rằng trong ngày nay của chúng con, nhiều người Do-thái họ vẫn không tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi mà họ mong chờ, dẫu họ đã được nghe về Tin Lành của Chúa.
Nhiều người ngoại họ vẫn thờ ơ với Tin Lành của Chúa. Họ vẫn hướng về tiền tài, danh vọng thay vì tin Chúa, tìm kiếm Chúa.

Thưa Cha! Trong Hội Thánh của con hiện nay, có nhiều anh chị em đã cùng nhau về một vùng đất mới để sống, bởi tin và làm theo sự dẫn dắt của Ngài qua người chăn mà Ngài dùng để chăn dắt chúng con. Họ là những người ít khôn sáng trong đời này, không giàu có, không địa vị cao sang, cũng không có quyền thế, nhưng các anh chị em con là những người khôn sáng trong Chúa, bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn sáng. Dẫu rằng, những bước ban đầu, anh chị em con đã trải qua những sự bắt bớ của chính quyền, những sự khó khăn của những năm dịch bệnh, những khó khăn khi chuyển về một nơi mới, nơi mà kinh tế chưa phát triển, nhưng các anh chị em ngày càng vững vàng vượt qua những sự khó khăn của đời sống bởi đức tin, và sự phó thác nơi Ngài. Anh chị em con ngày càng công chính vì được cứu chuộc khỏi tội lỗi nhờ tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, anh chị em con càng nên thánh bởi có năng lực của Đức Thánh Linh để giữ vững Lời Ngài, và đang cùng nhau chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đón chúng con trở về với Ngài. Bởi vậy, anh chị em chúng con ai khoe mình cũng khoe mình trong Chúa, bởi chúng con biết, chúng con không làm được gì nếu không có Ngài, không bởi năng lực từ Ngài đã ban cho chúng con.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài về những sự hiểu biết mà Ngài đã dạy dỗ con. Xin Ngài dùng Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con năng lực để giữ vững Lời Ngài, sống đẹp lòng Ngài càng hơn, luôn sẵn sàng cho sự cất lên nơi chốn không trung khi Đấng Christ đến đón chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/04/2023


Nguyễn Christian Grace
21/04/2023 05:27

Suy ngẫm I Cô-rinh-tô 1:18-31

Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời rất cao!
Thưa Cha con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho con được thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Cha. Nguyện xin Cha ban cho con có sự khôn sáng và được sự dẫn dắt dạy dỗ từ Ngài trong thần trí, giúp con hiểu được thánh ý Cha và những lời răn dạy của Cha trên con để con hết lòng vâng theo. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:18-31 như sau:

Thưa Cha, con hiểu Lời của Thập Tự Giá được chép trong câu 18 là Lời rao giảng về Tin Lành, về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra và ban xuống cho loài người bởi tình yêu bao la trong chương trình nhiệm mầu của Cha. Là Lời mà nếu ai tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi ấy, tin vào sự Đức Chúa Jesus Christ chính là Ngôi Hai, là Thiên Chúa đã đến thế gian nhập thế làm người đi lại giữa họ để giãi bày về Cha và đã lấy chính thân mình làm của tế lễ chuộc tội một lần đủ cả, để hễ ai tin vào Đức Chúa Jesus Christ thì không bị hư mất nhưng được tha tội và được sự sống đời đời trong Đấng ấy. Là một Lẽ Thật yêu thương và nhiệm mầu cho những ai tin, nhưng đối với những kẻ chẳng tin thì họ lại cho đó là điều viển vông và rồ dại.
Vì như Lời Cha có chép Ngài sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh, để cho những kẻ vì lòng cứng cỏi chẳng tin, lấy sự khôn ngoan của riêng mình và của đời này mà xét đoán việc Thiên Chúa trở nên người có mắt thấy nhưng không thấy gì, có tai nghe nhưng không hiểu gì.

Kính thưa Cha,
Lời Cha chép trong câu 20 và 21 dạy con hiểu rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Tạo nên trời đất muôn loài trong vũ trụ này, Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người và có toàn quyền tể trị trên họ. Vậy người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời chính là Đấng ban ơn cho ai Ngài muốn hay sao? Vậy sự kiêu căng của loài người ở đâu khi mà chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ khiến cho người khôn sáng theo thế gian đời này mất đi sự sáng suốt trong nhận thức và sự khôn ngoan trong suy luận và xét đoán để trở nên ra ngu dại hay sao?
Vì chính Ngài có phán:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chăng?” (Xuất Ê-díp-tô ký 4:11)
Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha dạy con trong câu 21 rằng sự khôn sáng của loài người sẽ trở nên hư không, vô ích và ngu dại nếu con loài người tự cho rằng mình là khôn sáng nhưng không nhận biết Đức Chúa Trời, không nhận biết lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời ban cho họ qua Tin Lành Đấng Christ, không tin năng lực Tin Lành có quyền phép để cứu những ai tin ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết và họ đã dùng chính sự cho là khôn sáng ấy của mình để bẻ bát và chống lại Tin Lành.

Vậy nên Đức Chúa Trời đã xoay mặt khỏi họ và dùng sự bị họ xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin, là những người biết kính sợ Thiên Chúa và lấy lòng đơn sơ khiêm nhường mà tin nhận và tiếp lấy ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho mình qua Tin Lành Đấng Christ đang được Phao-lô và các sứ đồ rao giảng. Kết quả họ kinh nghiệm được quyền năng của Tin Lành, họ đón nhận được tình yêu dẫy đầy và muôn vàn ơn phước lớn lao không sao tả xiết ban cho từ Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha chép trong câu 22 đến câu 24 nhắc con nhớ lại suốt chiều dài lịch sử của dân I-sơ-ra-ên từ ngày Ngài mang họ ra khỏi Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ, và trong đồng vắng mênh mông nhiều lần Ngài làm phép lạ rẽ biển cho họ đi qua như đi trên đất cạn, ban Ma-na từ trời, ban nước trong vầng đá, dùng trụ mây và trụ lửa dẫn đường và che chở họ khỏi quân thù nghịch… để rèn tập, thử nghiệm họ; để dạy họ và con cháu họ nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Nhưng họ đã mau chóng quên đi những quyền năng phép lạ và tình yêu của Ngài dành cho họ, họ đã trở lòng về hình tượng và thần tượng của lòng mình mà xoay bỏ Ngài, đã nhắm mắt, bịt tai không nghe Lời cáo trách và sự kêu gọi của Ngài qua các đấng tiên tri và qua các sứ đồ.
Như Lời Ngài phán:
"Ngài phán: Đi đi! Nói với dân này rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hãy xem, nhưng chẳng thấy gì.
Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, kẻo mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng."
(Ê-sai 6:9-10)

Cũng vậy, nay khi nghe Phao-lô và các sứ đồ rao giảng về Đấng Christ bị đóng đinh và đã chết trên thập giá vì yêu thương họ, vì để cứu chuộc họ ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Nghe rao giảng Đấng Christ hiện đã sống lại để ban cho họ sự sống đời đời trong Ngài nếu họ tin nhận Ngài, thì người Do-thái lại đòi xem dấu kỳ và phép lạ vì sự bất tín bất tin đã khiến cho họ không tin Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si mà Lời Ngài đã hứa trong Thánh Kinh.
Riêng người Hy-lạp vì cậy sự khôn sáng của mình theo thế gian đời này, nên họ không thể hiểu và tin được rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người trong hình thể một con người bình thường đi lại giữa họ.
Vậy nên, người Do-thái bị vấp phạm và người Hy-lạp cho rằng tin vào Tin Lành của Đấng Christ là ngu dại vì họ không tin người chết có thể sống lại.

Nhưng sự thật đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, nếu là người biết hạ mình mở lòng tin nhận Tin Lành, thì Đức Chúa Trời ban cho họ sự khôn sáng để nhận biết Đấng Christ chính là ơn thương xót, là ân điển cứu chuộc mà Thiên Chúa đã ban xuống, đã làm ra cho họ và mọi kẻ tin bởi năng lực thông sáng vô đối trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Lời Cha chép trong câu 25 đến câu 29 khẳng định và dạy cho con hiểu rằng đường lối của Thiên Chúa thông sáng hơn đường lối của loài người, ý tưởng của Thiên Chúa khác với sự hiểu biết và suy tưởng của loài người. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cao hơn đường lối của loài người, ý tưởng của Thiên Chúa cao hơn ý tưởng của loài người bấy nhiêu.
Vậy nên theo con mắt và tiêu chuẩn của những người không tin kính Thiên Chúa trong thế gian, thì họ cho rằng những người tin vào sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ là ngu dại. Nhưng thực tế, những ai tin Ngài, bước đi theo đường lối của Ngài, chọn ở trong ơn yêu thương của Ngài lại là những người thật sự khôn sáng và mạnh mẽ hơn hết vì họ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, họ biết kính sợ và tôn thờ Ngài như Thiên Chúa, họ được nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương và chở che của cả Ba Ngôi Thiên Chúa là điều phước hạnh hơn mọi phước hạnh, khôn ngoan hơn mọi khôn ngoan. Mặc dù như Lời Thánh Kinh khẳng định trong số họ không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng. Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con xin tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu qua câu Thánh Kinh 30 và 31 rằng: Tất cả chúng con được như ngày nay, được ban cho sự khôn sáng để có thể hiểu biết và tin nhận Tin Lành hầu cho chúng con được ở trong ân điển cứu rỗi của Ngài, được Ngài làm cho nên thánh và xưng công bình, được ở trong ơn yêu thương quan phòng đầy trọn của Ngài, và được ở trong lời hứa sẽ đưa chúng con vào nơi vinh quang phước hạnh đời đời bên Thiên Chúa yêu kính của chúng con trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại tất cả là việc Ngài làm ra và ban cho chúng con, để cho hết thảy chúng con nếu ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa.

Như có chép:
“Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.
Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.
Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.”
(Ê-phê-sô 2:8-10)

Nguyện kính xin Cha thương xót thánh hóa, ban ơn và giữ gìn đức tin của chúng con vững vàng trong Đấng Christ Jesus cho đến cuối cùng.

Nguyện Tin Lành Bình An của Thiên Chúa luôn bao phủ hết thảy chúng con từ nay cho đến mãi mãi.

Nguyện dân tộc I-sơ-ra-ên sớm nhận biết Lẽ Thật mà hạ mình ăn năn tội và tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của họ, để tình yêu, ơn phước và năng quyền của Cha lại tuôn đổ đầy trọn trên dân I-sơ-ra-ên, trên đất nước I-sơ-ra-ên và trên thành thánh Je-ru-sa-lem là nơi Cha đặt danh Cha ngự đời đời.

Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Lâm Việt Thành
21/04/2023 07:21

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 1:18-31.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá là sự ngu dại đối với những người không tin. Những người không tin là những người không có lòng tìm kiếm, họ tự nghĩ mình khôn ngoan, đó cũng là sự kiêu ngạo. Vì vậy mà họ cứ ngu dại và lầm lạc trong đường lối mình. Còn những ai có lòng tìm kiếm, có sự khiêm nhường thì được ban thêm ơn, thêm sự khôn sáng, được ban cho sự hiểu biết và được sự cứu rỗi.

Những ai nhận biết mình thiếu hụt, yếu đuối sẽ biết nhờ cậy Chúa. Nhờ đó mà được Chúa làm cho dư đầy, mạnh mẽ. Nhưng ai nghĩ mình đủ đầy, mạnh mẽ, không biết nhờ cậy Chúa thì dễ bị sa ngã.

Mình nhận biết một người là người khôn sáng hay là ngu dại qua tiêu chuẩn của Lời Chúa và qua nếp sống của họ chứ không phải qua danh xưng của họ.

Sự tìm kiếm của người Do-thái và người Hy-lạp cho thấy rằng họ đi tìm những thứ theo ý mình, là sự mà khiến cho loài người cứ ở mãi trong ngu dại, lầm lạc. Điều mà họ cần tìm đó là Chúa chứ không phải là điều gì khác. Khi họ có Chúa họ sẽ biết họ thật sự cần gì và họ được ban cho mọi sự tốt lành.

Chúa là nguồn của sự khôn sáng thật, những ai làm theo Ngài thì được coi là khôn sáng. Nếu làm ngược lại thì được kể là ngu dại.

Mỗi con dân Chúa chân thật đều có sự khôn sáng từ Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan Tuyệt Đối. Họ chỉ cần sống đúng với Lời Chúa chứ không hơn thua với người thế gian. Vì biết rằng sự khôn sáng của người thế gian không phải là sự khôn sáng thật, sự khôn sáng ấy chỉ đem cho họ sự ích lợi nhất thời. Nhưng sự khôn sáng thật từ Chúa đem lại kết quả đời đời. Tuy nhiên, con dân Chúa cần có sự khiêm nhường, xem người khác là tôn trọng hơn mình.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con luôn hạ mình, khiêm nhường vâng theo Lời Ngài. Con không kiêu ngạo vì sự kiêu ngạo làm con ra ngu dại. Con luôn biết nhờ cậy Chúa, kêu cầu Ngài trong mọi sự để con được mạnh mẽ, được Ngài ban ơn.

Con nhận biết mọi sự con có được là bởi sự ban cho của Ngài. Con cần chăm chỉ học về Lời của Ngài để con hiểu biết đúng về những lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ trong Lời của Ngài.

Con không loay hoay tìm kiếm những sự khôn ngoan đời này, những sự thuộc về thế gian mà con dành thời gian và công sức để lòng mình tìm kiếm Chúa, làm theo ý muốn của Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
21/04/2023


Bùi Thị Thùy
21/04/2023 08:27

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Chúa là Cha Đời Đời của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con cho con cơ hội sống thêm ngày mới này nữa.

Thưa Cha con hiểu trong những câu Thánh kinh trên như sau. Chính Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ phá hủy sự khôn sáng của người khôn sáng và tiêu trừ trí khôn của người thông minh. Thực tế sự khôn sáng và trí khôn của loài người là sự ban cho từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa dựng loài người theo hình và tượng của Ngài. Ông Phao lô cũng nói đến những người khôn sáng ở thế gian mà không có lòng tin kính Thiên Chúa không tiếp nhận Tin Lành Là người ngu dại.

"Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa! Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét; chẳng có ai làm điều lành." (Thi Thiên 14:1)

Thưa Cha sự khôn sáng của loài người đã bị băng hoại, vì sự phạm tội nên loài người không hiểu được Tinh Lành của Đức Chúa Trời. Người thế gian xem Tin Lành là ngu dại, nhưng Đức Chúa Trời dùng sự mà thế gian xem là ngu dại đó để ban ơn cứ rỗi cho loài người trong đó có con. Lạy Chúa xin Ngài thương xót con, con là kẻ nhiều tội lỗi xấu xa mà Chúa vẫn còn nhớ đến con cho con được làm con của Ngài, con thật là phước hạnh, con cảm ơn Cha.

Tạ ơn Cha đã ban cho con lời hằng sống của Ngài. Lời Ngài là đèn soi cho chân con bước đi, con cảm ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Cha gìn giữ chúng con cho đến lúc Ngài đến.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Bùi Thị Thùy
21/04/2023


Nguyễn Thị Lan
21/04/2023 11:11

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Cha,

Hôm nay con suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 1:18:31. Đây là phân đoạn con rất thích , đã an ủi, khích lệ con. Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và cẩn thận làm theo.

Thưa Cha, con hiểu:

1). Sự khôn sáng thật là sự tri thức đến từ sự ban cho của Chúa. Sự khôn sáng đến từ trí thức của thế gian, khôn sáng theo những sự đời này, ra bởi tội lỗi, là sự ngu dại trước Chúa.

2). Sự ngu dại nhất trong sự khôn sáng của thế gian là sự chối bỏ, không tin vào sự cứu rỗi của Chúa.

3). Chúa chọn những người với thế gian bị xem chê là ngu dại, để làm hổ thẹn những người khôn sáng của thế gian.

Vì người thế gian luôn cho rằng mình không chọn Chúa là khôn, mà không biết rằng mình đang kiêu ngạo, phạm tội với Chúa; không biết rằng cuộc đời mình đang thật khốn đốn, bất an, đang đi vào sự chết, hư mất đời đời nếu không hạ mình ăn năn, tìm về với Chúa.

4). Chúa chọn những người không có ra có, để chẳng ai khoe mình, có khoe chỉ khoe trong Chúa.

Mọi sự một người có được đều là sự thương xót ban cho của Chúa. Mọi khôn ngoan tự mình có được đều bại hoại trước Chúa.

Bài học con nhận được:

1). Mục đích đời sống con không tìm kiếm những sự khôn ngoan, học thức, tiền tài, địa vị, ... ở đời này. Mà con tìm kiếm Chúa, để con được gặp Chúa, được Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng thật. Đó là: Con hiểu được ý Chúa và con có năng lực Chúa ban để con sống theo ý Chúa.

2). Con thoả lòng với sự có ăn có mặc, để chuyên tâm học Lời Cha, rèn tập nếp sống tin kính Chúa, thâu trữ của cải, sự giàu có, khôn ngoan thông sáng, tri thức Chúa ban, hơn là con dại dột dành thời gian, công sức cho những việc tích trữ trí thức, học thức, của cải vật chất, làm giàu ở đời này để rồi qua đi.

Thưa Cha, một thực tế và cũng là một lẽ thật thú vị, đó là: Thực tế Thánh Kinh ghi lại, thực tế trong Hội Thánh, cho con biết, đa phần Chúa chọn những người hèn hạ, có khi thất học, không có tài cán, không có địa vị quyền thế gì, bị khinh chê, có khi cả những thành phần xấu xa thấp hèn nhất trong xã hội như đĩ điếm, trộm cắp, ... Nhưng biết hạ mình đầu phục, tìm kiếm Chúa. Thì Chúa ban sự khôn ngoan, năng lực để làm ra các việc lành lớn lao trong nhà Chúa.

Trong khi những người có học thức, địa vị cao mà không biết khôn sáng hạ mình nương dựa sức Chúa, lại dại dột kiêu ngạo cậy vào sự khôn ngoan mình, sức mình cho là có, đều sẽ bị Chúa đánh bại, là điều chắc chắn vì là lẽ thật.

Thưa Cha, con hiểu: Chúa có thể dùng số ít người có quyền thế, địa vị, học thức như sứ đồ Lu-ca, Phao-lô, giáo sư Ni-cô-đem, ... để làm thành công việc của Ngài, là việc làm của Chúa.

Là con dân Chúa, con không được tự mình tìm kiếm, hết cả, đều là sự ban cho và bởi công việc Chúa làm, mới đem lại ích lợi và giá trị thật. Tự dùng sức mình, trong mọi việc lớn nhỏ gì, chỉ tốn công vô ích, vô giá trị.

4). Con thương những người chưa biết Chúa, con mong nhiều người được cứu, bởi quyền năng, sự thương xót của Chúa, qua sự rao giảng Tin Lành và qua nếp sống của những con dân chân thật của Chúa, trong đó có con.

Thưa Cha, gần đây, con có dịp tiếp xúc với một số người giàu có, học thức, địa vị cao trong xã hội. Công việc con là phục vụ, chăm sóc bệnh tật thuộc thể cho họ. Nhìn họ không biết Chúa, con thấy họ thật đáng thương, họ không biết rằng chính mình đang mắc bệnh thuộc linh còn nghiêm trọng, cần được chữa lành hơn là bệnh thuộc thể. Con càng trân trọng và thêm trân quý những công việc chữa lành thuộc linh mà các tôi tớ Chúa đang cần mẫn ngày đêm đồng lòng làm. Con cảm tạ Chúa đã cho con nói về Tin Lành Cứu Rỗi với một số người mà Chúa cho con nói. Con cầu xin Chúa thương xót cứu những người con gặp, mở lòng ra tiếp nhận Chúa, để linh hồn được cứu.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện xin Lời Cha luôn ở trong và thánh hoá con mỗi ngày.

Con cảm tạ Cha đã cho con có dịp đọc lại bài giảng của người chăn về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
21/04/2023


Trần Thị Thu Hương
21/04/2023 14:44

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 1:18-31 về khái niệm sai lầm về Tin Lành.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho cả thế gian nhưng chỉ ai có đức tin mới được cứu. Có những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, họ không tin, họ hư mất. Nhưng đối với chúng con là những người được cứu thì đó là năng lực của Thiên Chúa đã thương xót chúng con.

Những người khôn ngoan của đời này cũng có nhiều thành quả thuộc thể từ địa vị, quyền thế, tiền bạc... Nhưng họ sẽ trần trụi trước Chúa trong ngày phán xét. Những thành quả ấy sẽ qua đi. Có những sự khôn ngoan đời này, sự khôn khéo của xác thịt nhưng trước Chúa vẫn là ngu dại vì điều đó phạm tội với Chúa như dối trá, mưu mô lừa lọc, mánh khoé lừa đảo tinh vi trong làm ăn... Kể cả những kẻ mang danh Chúa nhưng không thật lòng tin Chúa thì sự họ làm ra trong danh Chúa mà phạm tội với Chúa thì vẫn phải chịu hình phạt trong ngày phán xét. Đó cũng là sự Chúa làm cho sự khôn sáng của thế gian ra ngu dại.

Kính thưa Chúa, con kinh nghiệm rằng sống trong Chúa thì thua thiệt với những người đời về tài sản thuộc thể nhưng được giàu có trong Chúa về tài sản thuộc linh trên trời. Mức độ giàu có của mỗi người tùy thuộc vào lòng yêu kính Chúa của người ấy. Khi con tin Chúa con bị cha mẹ con sợ con thua thiệt với thế gian, cho rằng con ngu khi không muốn dự phần trong sự hối lộ, dối trá... Đó là sự khinh chê của thế gian đối với con nhưng con tin Chúa đẹp lòng, vui nhận con, vui mừng sự yêu mến luật pháp của Chúa trong con.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng có những người Do-thái đến với Chúa vì muốn tìm phép lạ, không phải tìm sự cứu rỗi thì sự giảng về Đấng Christ trên thập tự giá chẳng có ích cho họ, ngược lại họ còn bị vấp phạm, còn thêm tội không tin nhận Chúa khi được rao giảng. Có những người Hi-lạp tìm kiếm sự khôn sáng từ nơi Chúa thì khi được giảng về Đấng Christ đóng đinh trên thập tự giá họ lại là sự ngu dại. Sự ngu dại ở đây là theo tiêu chuẩn của thế gian, còn trong Chúa là năng lực của Thiên Chúa và là khôn sáng của Chúa chứ chẳng phải ngu dại.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng trong Hội Thánh chân thật của Chúa chẳng có mấy người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có mấy người quyền thế, chẳng có mấy người sang trọng, thậm chí hèn hạ, có khi bị khinh chê, không có tài sản gì ở đời này nhưng họ lại là những người sẽ đồng trị với Đấng Christ trong ngày phán xét. Họ sẽ phán xét toàn thể thế gian, trong đó có các người được xem là địa vị, quyền thế, tiền bạc trong thế gian xưa cũ. Như vậy, chẳng xác thịt nào có thể khoe mình, bởi vì người tin Chúa, được Chúa ban cho địa vị cao trọng, được Chúa ban phước chẳng phải họ có gì mà chỉ là họ có đức tin nơi Chúa. Còn người thế gian dù cho có mọi thứ của đời này cũng không thể khoe mình trong ngày phán xét và trong đời sau trong hoả ngục.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng khi ở trong Chúa, con khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Có nghĩa là, qua Đấng Christ mà con được cứu rỗi, con được ban phước đời này, con được xưng là công chính trước Chúa, con có năng lực và sự khôn sáng từ nơi Chúa ban cho để sống trong đời này chứ con chẳng có gì để khoe mình con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đồng Thị Nghĩa
21/04/2023 21:07

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này con học đoạn Thánh Kinh  I Cô-rinh-tô 1:18-31. Con cầu xin Cha ban ơn cho con trong sự học hỏi Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa! Con xin ghi lại điều con học được dưới đây.

Tin Lành của Chúa rao giảng cho cả thế gian. Nhưng sẽ có nhiều người kiêu ngạo, chê cười Tin Lành của Chúa, coi những Lời rao giảng về Tin Lành là ngu dại. Và có những người hạ mình tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, với họ thì Tin Lành có năng lực giải cứu họ khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục và giúp họ chiến thắng tội lỗi.

Thưa Cha, theo sự hiểu của con thì Tin Lành có nhiều sự mầu nhiệm lạ lùng mà loài người không thể hiểu hết. Tin Lành rất quý giá, nhưng một người có nhìn ra được sự quý giá của Tin Lành hay không thì phụ thuộc vào tấm lòng người ấy. Đây là một trong những sự mầu nhiệm của Tin Lành. Lẽ ra thì người ta càng thông minh, uyên bác thì càng dễ hiểu một việc gì đó. Nhưng người ta không thể dựa vào sự thông minh để hiểu Tin Lành. Một tấm lòng kiêu ngạo thì không nhìn ra được sự quý giá của Tin Lành, nhưng một tấm lòng khiêm nhường lắng nghe những lời rao giảng về Tin Lành thì sẽ hiểu được sự quý giá ấy.

Tin Lành của Chúa đã bày tỏ ra sự ngu dại của những người thông minh, tài giỏi trong thế gian. Vì họ không nhìn ra được sự quý giá của Tin Lành, tự cho mình là khôn sáng mà chê cười Tin Lành của Chúa.

Đa số những người tin nhận Tin Lành là những người bình dân, yếu thế trong thế gian. Chúa chọn họ bởi đức tin của họ vào Ngài, không phải vì họ có điều gì xuất sắc. Do vậy, không ai có thể khoe khoang rằng vì tôi có điểm này, điểm kia tốt, nên Chúa chọn tôi.

Con cảm tạ Chúa cho con hiểu được một số điều như trên. Con cảm tạ Ngài đã ban ân điển cứu rỗi cho con, cho con hiểu được sự quý giá của Tin Lành và tiếp nhận Tin Lành, dù con không đáng nhận.

Con cảm tạ Chúa vì so với thế gian, con chỉ là một người rất bình thường, kém cỏi. Nhưng con biết con có một địa vị rất cao quý là được làm con cái của Ngài. Dù ai có khinh chê con thì con cũng không cho đó là quan trọng. Con chỉ cần có Ngài, chỉ cần sống sao cho đẹp lòng Ngài. Nguyện Ngài thêm sức cho con và giữ con trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
21/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
21/04/2023 23:36

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày trôi qua con được ở trong sự bình an của Ngài. Cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con hôm nay.

Con xin ghi lại sự con được hiểu trong I Cô-rinh-tô 1:18:31.

Thưa Cha, con hiểu "Lời của thập giá" có nghĩa là lời giảng dạy về ý nghĩa của thập tự giá của Đấng Christ. Lời ấy đối với những kẻ bị hư mất thì họ cho là "ngu dại" vì chẳng đem lại ích lợi gì cho họ, chính sự khước từ của họ, mà họ sẽ đời đời phải ở trong hỏa ngục, ấy chính là sự bị hư mất đời đời. Còn đối với người chịu nhận lấy sự giảng dạy về ý nghĩa của thập tự giá thì người ấy được cứu chuộc bởi đức tin của mình, và những Lời ấy chính là "năng lực của Thiên Chúa" giúp họ sống thắng hơn tội lỗi, giúp họ giữ vững sự cứu chuộc đã được ban cho họ.

Thưa Cha, con hiểu "Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại" có nghĩa là cho dù sự khôn sáng và sự hiểu biết của những người được gọi là khôn sáng và hiểu biết trong thế gian có nhiều và lớn đến đâu đi nữa, nhưng sự khôn sáng ấy không giúp họ nhìn thấy được sự vĩ đại và tình yêu của Đức Chúa Trời, không hiểu được lý lẽ của thập tự giá qua các lời rao giảng thì họ hóa nên ngu dại. Họ ngu dại, vì họ không đủ khôn sáng để nhìn ra con đường dẫn họ đến sự phước hạnh đời đời, mà lại dại dột khước từ ân điển của Thiên Chúa. Còn với những người tin theo Lời của thập tự giá thì họ được cứu chuộc, dù đối với thế gian những Lời ấy bị xem là "ngu dại của sự rao giảng Tin Lành".

Thưa Cha, con hiểu rằng lịch sử của người Do Thái có đầy dẫy những phép lạ từ Đức Chúa Trời, chính vì thế họ muốn thử Đức Chúa Jesus, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời (Ma-thi-ơ 16:1) nhưng Ngài đã phán với họ:

"Một dòng dõi hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." (Ma-thi-ơ 16:4a)

Họ đã không thể hiểu được những Lời đó của Đức Chúa Jesus vậy nên họ bị vấp phạm vì không thể chấp nhận được sự thật là Đấng Mê-si được hứa ban cho họ từ thời Cựu Ước, thuộc dòng dõi con Vua Đa-vít, lại có thể bị đóng đinh trên thập tự giá cách nhục nhã. Chẳng những không tin, họ còn sốt sắng trong việc bách hại những ai tin Tin Lành của Đấng Christ, Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá.

Thưa Cha, cho đến tận ngày nay, thế gian vẫn ca ngợi nền văn hóa Hy Lạp cổ xưa, cho thấy người Hy Lạp đã luôn đi tìm sự khôn sáng. Người Hy Lạp không thể tin được những Lời của thập tự giá, vì họ thấy tin vào một người chết trên thập tự giá đã sống lại là không hợp lý, không khôn ngoan nên Lời ấy đối với họ là sự ngu dại.

Thưa Cha, họ hiểu câu 25 chép "sự ngu dại của Đức Chúa Trời" và "sự yếu đuối của Đức Chúa Trời" với ý nghĩa là những người tin Lời của thập tự giá, bị thế gian cho là ngu dại và yếu đuối. Nhưng họ được thuộc về Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng họ khôn sáng hơn sự khôn sáng của loài người, họ mạnh mẽ hơn những người mạnh mẽ của loài người, vì họ có Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Chính những kẻ dám cho rằng Đức Chúa Trời có sự ngu dại và sự yếu đuối mới thật sự là kẻ ngu dại, và chắc chắn những người thuộc về Ngài cũng không bao giờ là ngu dại và yếu đuối.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 26 đến câu 29 có ý nghĩa là trong những người được kêu gọi và vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì "không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.". Dẫu vậy Đức Chúa Trời vui dùng họ để "làm cho những người có mọi sự ra không có", vì sự giàu có của thế gian này sao sánh được với sự giàu có của Thiên Chúa. Và cũng bởi đó mà chẳng ai có thể khoe mình trước sự hiện diện của Ngài vì chẳng ai có gì, ngoại trừ ân điển được nhận từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ có những người nhu mì, khiêm nhường mới được Cha ban cho sự nhận thức để hiểu được lẽ thật được trình bày trong Lời của thập tự giá, qua sự tác động của Đấng Thần Linh trong lòng họ. Còn đối với những kẻ kiêu ngạo, thì lòng họ chai cứng, tâm trí đầy dẫy những thứ thuộc về đời này, một là họ sẽ khước từ Tin Lành, hai là nếu họ có nói rằng mình tin Chúa thì họ cũng chỉ tin bởi lý trí và xác thịt mà thôi. Mà những gì bởi xác thịt thì sẽ phải chết. Kẻ sinh bởi xác thịt thì sẽ bách hại người sinh bởi Đấng Thần Linh (Ga-la-ti 4:29).

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu về Lời của thập tự giá. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus đã đến với con và Ngài chính là Lời của thập tự giá. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Nguyện mỗi ngày con được dầm thấm mình trong Lời của Thiên Chúa luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/04/2023


Huỳnh Christian Anh
22/04/2023 15:20

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã ở cùng con, đã gìn giữ con và cho con thêm cơ hội nữa để con tiếp tục học Lời của Ngài.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh được chép trong I Cô-rinh-tô 1:18-31 cho con hiểu rằng:

Lời của Thập Tự Giá chính là Lời được rao ra về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Sự Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại và sự Đức Chúa Jesus Christ đã từ trong kẻ chết sống lại một cách vinh quang để những ai tin nhận Ngài thì cũng được sự sống đời đời.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, bởi tình yêu, ân điển và sự ban cho của Ngài mà con cũng là một trong số những người được chọn, được gọi vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có tấm lòng đơn sơ, biết lắng nghe, biết vâng lời, biết tìm kiếm Chúa, để rồi con từ một kẻ không ra gì được trở nên con gái của Ngài. Được Cha ban cho con sự khôn sáng để con nhìn biết lẽ thật và bước đi theo lẽ thật.

Thưa Cha! Câu 26: " Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng." Cho con hiểu được rằng, con thật có phước khi được Cha gọi vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Đối với thế gian, con là người ngu dại, con không quyền thế cũng chẳng sang trọng gì nhưng con không hề tự ti hay mặc cảm vì mình không được như họ. Trái lại con luôn tự hào và cảm thấy phước hạnh biết bao nhiêu khi  con được làm con gái nuôi của Chúa, được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời. Thưa Cha! Con vui mừng về điều này bởi con hiểu rằng, sự vinh quang của đời này không đem lại cho con sự thỏa lòng cũng không đưa con đến sự sống đời đời. Mà chỉ có một lối sống khiêm nhường, hạ mình, ở lại trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa thì con mới có được sự sống đời đời, là điều con mong ước.

Vậy nên, con thà làm một người ngu dại, một kẻ bị khinh chê, một kẻ không ra gì của thế gian để được làm con gái nuôi của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cũng đã nhìn thấy những người tự cho mình khôn sáng nhưng họ cứ đi trong đường lối tối tăm, quanh quẩn trong đau khổ vì cớ tội lỗi của họ. Thực tế họ không hề có lối thoát nhưng vì sự kiêu ngạo của họ, sự yêu mến thế gian của họ mà họ không nhìn biết Thiên Chúa. Họ để cho Chúa của đời này làm mù mắt họ và dẫn họ đến sự hư mất đời đời. 

Thưa Cha! Con hiểu những kẻ bị hư mất là những kẻ không có lòng trông cậy vào Thiên Chúa. Những kẻ đó thường dựa vào sự khôn sáng riêng mình mà bác bỏ Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa. Những kẻ đó không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và cũng không tin vào sự sống lại của Ngài. Vì vậy, với họ Tin Lành của Thiên Chúa trở nên ngu dại và những ai tin nhận Tin Lành thì cũng là những người ngu dại. Vì vậy, mà Thiên Chúa đã làm cho họ đuôi mù thuộc linh, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Như Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 13:14-15: 
"Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; lấy mắt xem mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã cứng cỏi. Đã làm cho nặng tai và nhắm mắt họ lại, kẻo khi mắt họ thấy được, tai họ nghe được, lòng họ hiểu được, họ tự hối cải, và Ta chữa họ được lành chăng." 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời của Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con để con hiểu được Lời Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
22/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
23/04/2023 06:45

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 1:18-31

18 Vì Lời của thập tự giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh.
[Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa!
[Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Thưa Cha, con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nói: “vì Lời của thập tự giá”. Nghĩa là Lời rao giảng của Đức Chúa Jesus Christ đã rao giảng, Lời của thập tự giá thực tế người thế gian nghe thì cho là ngu dại vì họ không hiểu được sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ bị quyền lực tối tăm che khuất nên họ không hiểu được. Còn đối với con dân của Ngài là những người tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được tha tội, được xoá sạch tội và được ban cho thánh linh để đắc thắng được những cám dỗ. Thưa Cha, sự khôn sáng của thế gian là sự khôn sáng đã bị băng hoại bởi tội lỗi của loài người mà loài người không nhận biết ra.

Thưa Cha, ngày đầu khi con hiểu biết về Lời Ngài, con rất sợ vì có những người hiểu biết và học thức hơn con nhiều, họ đã có sự hiểu biết lâu năm, họ có những bằng cấp trong giáo hội phong cho, sự khôn sáng của họ là họ lý luận rất tinh tế và được nhiều người công nhận. Con nhìn lại chính bản thân mình thì không ra chi, nhưng bởi ơn phước Ngài ban thì con hiểu được và khi nói về Lời của Ngài thì họ chê cười kinh chê, họ xem xét con là ai, được học ở đâu? bằng cấp nào? và được ai công nhận, khi đó con cũng bị tác động bởi lời nói của họ, có phần sợ.

Thưa Cha, khi con đọc, suy ngẫm và nghe những lời giảng giải của người chăn là chú Tim Huỳnh thì con được hiểu thêm và biết chắc rằng những người xưng mình có học thức, có giáo lý thần học đó là họ đã nhận thức không đúng với Lời của Ngài, làm sai đi Lời của Ngài.

Con được hiểu biết thêm Lời của Ngài thì con không còn sợ họ nữa, qua Lời của Ngài và được giải bày con được thêm lên sự mạnh mẽ, thật là lạ lùng khi những sự cơ bản trong Thánh Kinh như là nhóm hiệp nhau ngày Sa-bát Thứ Bảy, mà họ dùng sự khôn sáng và địa vị của mình để bác bỏ điều đó và cho con là sai, là kém học thức và kém khôn ngoan, là ngu dại, họ nói Cựu Ước không còn được áp dụng nữa mà là thời Tân Ước rồi.

Thưa Cha, câu 21 là một câu rất lạ lùng, nghịch lại sự hiểu biết của loài người, Ngài không lấy sự khôn ngoan của thế gian mà dùng sự thế gian cho là ngu dại để rao giảng Tin Lành cứu những người tin. Cảm tạ ơn Cha, con cũng có biết nhiều sự khôn ngoan của thế gian nhưng đường lối của Ngài thật là quá lạ lùng. Người thế gian nghe Tin Lành thì cho là ngu dại

“Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; lấy mắt xem mà chẳng thấy gì.” (Ma-thi-ơ 13:14)

Thưa Cha, câu 23 con được hiểu rằng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì đối với người Do-thái là một sự vấp phạm vì một Đấng cứu chuộc người Do-thái là Vua mà lại bị treo trên cây thập tự, chết một cách nhục nhã. Còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại vì họ không tin người chết được sống lại.

Thưa Cha, thật đáng buồn là ngày nay người ta cũng tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tin Ngài đã sống lại, thế nhưng họ không tin Ngài có quyền ban sự sống và được sống đời đời, họ chỉ tin khi chết vào ngục luyện tội để đền tội và sám hối mà giáo hội công giáo dạy cho, họ bị vua cầm quyền chốn không trung là Sa-tan lừa dối.

Thưa Cha, còn đối với người có địa vị, học thức, quyền thế, giàu có thì họ mặc lấy sự tri thức học thức của thế gian dẫn đến sự kêu ngạo trong họ, thật là đáng thương cho họ vì họ không hiểu được sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, và họ cũng đáng thương con vì con ngu dại.

Thưa Cha, câu 24 con được hiểu rằng những người được gọi bất kể là ai, trong thế gian, ở đây nói đến người Do-thái lẫn người Hy-lạp là những người ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, qua Đấng Christ họ đắc thắng mọi cám dỗ, thử thách và họ có sự khôn sáng từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, tin nhận Tin Lành và hiểu biết Tin Lành là sự ban cho từ nơi Ngài, không phải một ai bởi sự hiểu biết của mình mà có thể hiểu được, thưa Cha, đối với những người không tin nhận Ngài thì nếp sống tin kính của họ so ra, con cũng không được bằng họ, nhưng bởi sự tin kính của họ đặt sai chỗ, họ tin và thờ thần khác, thờ lạy thần tượng không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Con chỉ là được sự thương xót của Ngài, vì Ngài muốn chọn ai tuỳ Ngài muốn

“Ngài phán: Ta sẽ làm cho mọi sự thiện của Ta đi ngang qua trước ngươi. Ta sẽ hô danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trước mặt ngươi, sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn, và sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.” (Xuất ê-díp-tô-ký 33:19).

Thưa Cha, câu 25 Con hiểu rằng sự ngu dại và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời nghĩa là những người tin nhận Ngài là những người không có sự khôn ngoan theo đời này, không có địa vị, học thức, chỉ là những người bình dân, những lao động không học thức nhiều trong xã hội thì Ngài đã chọn những người đó để tỏ ra sự khôn sáng và mạnh mẽ của Ngài.

Thưa Cha, câu 27,28 29 con được hiểu rằng Ngài đã chọn những người dại của thế gian nghĩa là những người không có địa vị, học thức, những người yếu của thế gian là những người có thể ít về tiền bạc hay những người đau yếu bệnh tật, nhưng họ lại có một tấm lòng đơn sơ tin nhận Ngài, tin vào sự tha tội của Ngài và tin vào sự sống đời đời, để qua đó mọi loài xác thịt không khoe mình trước sự hiện diện của Ngài, vì mọi sự đều là sự ban cho từ nơi Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu về sự khôn ngoan và sự thương xót của Ngài là Đấng toàn năng thật lạ lùng. Con cảm tạ ơn Ngài

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
23/042023


Nguyễn Thị Nhung
24/04/2023 10:09

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian, phương tiện để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:18-31. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa, con cảm tạ Chúa. Con xin ghi ra sự hiểu của con.

Thưa Cha! Sau khi suy ngẫm, nghe và đọc bài giảng của người chăn con hiểu rằng:

- Lời của Thập Tự Giá là lời rao giảng Tin Lành, có một Thiên Chúa bỏ sự vinh quang của Ngài, Ngài đến thế gian chịu khổ, chịu nhục, chịu bắt bớ rồi Ngài chết trên cây thập tự giá để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi, hễ ai có lòng ăn năn tội và tin nơi Ngài sẽ được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Những kẻ có sự cứng lòng, ngu dại kiêu ngạo được nghe lời rao giảng nhưng không tin nhận Tin Lành, dùng trí khôn của con người để nhận xét sự giảng dạy của thập tự giá, họ sẽ bị hư mất đời đời, khi đã thật lòng tin nhận Tin Lành con dân Chúa sẽ hiểu được Tin Lành có năng lực cứu con người ra khỏi tội, đắc thắng tội.

- Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra con người, Ngài ban cho con người có trí khôn, người thông minh có khả năng nhận biết, nhanh nhạy hơn người bình thường, nhưng nếu hành động của trí khôn không làm đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ cất nó đi, để người đó trở nên ngu dại. Điển hình như Vua Nê-bu-cát-nết-sa vì sự kiêu ngạo, dùng sức riêng mà bị Chúa cất đi trí khôn, trở nên ngu dại sống như động vật.

- Thưa Cha, người thế gian họ chung quy người tin nhận Tin Lành là những người không có chí cầu tiến, vì chúng con sống đời sống bình thường không ăn chơi đua đòi, họ lấy tiêu chuẩn thế gian để nhận xét người khác, nhưng tiêu chuẩn của họ con thấy họ không có sự khôn sáng của việc nhận thức, chỉ khi con người tin Tin Lành họ chịu hạ mình tiếp nhận Cha, họ mới thực sự cảm nhận được sự phước hạnh cả về thuộc thể lẫn thuộc linh khi ở trong Chúa.

Thưa Cha, thầy thông giáo, người khôn sáng, hay thầy biện luận là những người có địa vị, có quyền thế, họ không tin Đấng cứu rỗi, là một người bình thường, trong tầng lớp thấp kém nhất, lại là con của người thợ mộc, họ cũng không tin người đã chết rồi lại có thể sống lại, có lẽ họ mong muốn Đấng cứu rỗi theo ý họ là một người cao trọng, họ lấy tiêu chuẩn trí khôn của con người để phán xét Tin Lành, họ trở thành ngu dại trước Chúa. Những con người thấp kém trong thế gian, họ như những trẻ thơ, họ tin rằng Đức Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của nhân loại, Ngài đã sống lại, họ được cứu ra khỏi nô lệ cho tội lỗi, họ chết đi con người cũ và đồng sống lại với Đấng Christ. Tin Lành là năng lực ban cho của Thiên Chúa cứu những người tin, còn những kẻ không tin, chờ đợi họ là sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, con học được rằng: Khi rao giảng Tin Lành cho người khác, con phải rao giảng đúng với lẽ thật của Thánh Kinh, khi giải thích về Tin Lành con không cần biện luận tranh cãi, mà con chỉ cần nói đúng nói đủ, nếp sống của con cũng là nếp sống để rao giảng đúng lẽ thật của Tin Lành.
Những người quyền thế hay có chức vụ cao ở ngoài thế gian khi ở trong Chúa không có sự phân biệt, mọi người đều là anh em cùng Cha, cùng nương cậy và cùng một hiệp một.
Những sự con có được là nhờ Chúa ban ơn, con luôn cần khắc ghi trong lòng và cảm tạ Chúa về tất cả mọi sự.

Thưa Chúa! Con là một người yếu đuối, nhưng lại được Chúa cứu ra khỏi sự chết về thuộc linh, sự hao mòn về thuộc thể, con thật nhỏ bé, con chẳng có gì để khoe mình với ai về bản thân, nhưng con lại có Chúa, con luôn tự hào trong lòng, con không hổ thẹn vì con ở trong Chúa, con cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, rèn tập bản thân sống đẹp lòng Cha để rồi con được Cha khen thưởng.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu lời Cha trong con. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức và giúp con trung tín học lời Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
24/04/2023


Nguyễn Công Hải
25/04/2023 07:42

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành 

Kính lạy Chúa, cảm tạ Ngài cho con được suy ngẫm Lời của Ngài tại I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành.

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Kính lạy Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con liên hệ và nhớ lại rất nhiều những người trong thế gian vô tín, khi họ cho mình là khôn ngoan, tài giỏi. Từ đó họ sinh ra sự kiêu ngạo và coi thường những người thấp kém hơn mình về mặt địa vị xã hội hay hiểu biết tri thức cuộc sống. Khi con biết Lẽ Thật và tri thức về Thiên Chúa, đặc biệt là chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi hình phạt và hậu quả của tội lỗi. Con lại càng thấm thía hơn sự ngu dại của những kẻ tự xưng mình bằng thầy, giáo sư hay những nhà hùng biện. Sự toàn năng và chương trình cứu rỗi hoàn hảo của Chúa đã làm cho sự khôn ngoan thế gian bị sụp đổ trước thập tự giá của Chúa.

Kính lạy Cha, con cũng hiểu rằng, ở thời đại đầu tiên của Hội Thánh, thế gian lúc Phao-lô đang rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho muôn dân, về thập tự giá của Chúa Jesus, đã có một sự đối kháng mãnh liệt giữa những kẻ tự cho mình là khôn ngoan với sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, sự xung khắc đạt đỉnh điểm tại thập tự giá của Đấng Christ. Cách hành động của Chúa hoàn toàn trái ngược với những gì loài người mong đợi, chương trình và kế hoạch của Ngài vượt trên những nhận thức, tri thức thông thường hay những kinh nghiệm cuộc sống mà những người dân lúc bấy giờ được trải nghiệm. Đến nỗi, ngay cả khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, người Giu-đa còn đòi phép lạ và chế nhạo Ngài.

"mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu những kẻ khác mà không thể cứu mình! Nếu phải Vua dân I-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.” (Ma-thi-ơ 27:40-42).

Thập tự giá không những đánh đổ mọi sự khôn ngoan, những giáo lý, học thuyết hay các học giả, giáo sư, thầy thông giáo lúc bấy giờ mà còn khiến cho những hiểu biết, tri thức đó thành ra ngu dại nếu họ nương cậy vào những sự khôn ngoan đó để nhận sự sống sung mãn và sự cứu rỗi. Ngược lại, những ai được xem là thấp kém, ngu dại lại trở nên khôn sáng trước thập tự giá. Đó là những người đáp ứng và tin theo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa mà Phao-lô rao giảng.

Kính lạy Chúa, con ấn tượng và tự hào khi được trở nên con cái của Ngài, được biết về Lẽ Thật và được nhận lãnh chương trình cứu rỗi mà Ngài đã hoàn thành trên thập tự giá cho con. Và dù thế gian có tự kiêu căng, tự xưng mình là khôn sáng và có địa vị xã hội cao trọng thế nào thì con biết đó cũng chỉ là sự ngu dại khi không có Chúa. Như Lời của Ngài tại câu 26-31:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Cảm tạ Chúa vô cùng vì những Lời của Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô là niềm an ủi  lớn lao, khích lệ, nâng đỡ và xây dựng niềm tự hào lớn lao trong con nói riêng và Hội Thánh của Chúa nói chung khi được ở trong Đấng toàn năng chí cao, được ở trong chương trình cứu rỗi và sự sống đời đời mà Ngài đã sắm sẵn. Con hết lòng biết ơn sự ban cho dư dật mọi sự của Ngài trên đời sống thuộc thể và tâm linh con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải

25/04/2023


Bùi Thành Chinh
28/04/2023 11:36

I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành 

Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ chúng con trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh-tô 1:18-31.

18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Thưa Cha, trong phần Thánh Kinh trên con thấy Sứ Đồ Phao-lô có nêu lên những khái niệm sai lầm về Tin Lành của Chúa mà mọi người đang hiểu sai, ở phần trước chính những sự hiểu sai về Tin Lành của Chúa mà trong Hội Thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã có sự chia rẽ cãi lẫy lẫn nhau, ở đây Sứ Đồ Phao-lô muốn cho các Cơ-đốc nhân biết được quyền năng của thập tự giá đối với đời sống của mỗi người.

Thưa Cha, ở câu 18 Sứ Đồ Phao-lô nói “Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa”. Lời của Thập Tự Giá ở đây là Tin Lành Cứu Rỗi, là quyền năng có thể tha tội lỗi và làm cho những người tin nhận Chúa được sống đời đời với Ngài. Nhưng đối với những người không tin Chúa thì điều đó thật là ngu dại khi mà tin Chúa Jesus chết chuộc tội cho nhân loại, tin vào Con của Đức Chúa Trời lại chịu chết trên cây thập tự giá như một tên tội phạm. Còn đối với chúng con là những người tin nhận Đấng Christ thì chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và chính bằng quyền năng, năng lực của Đức Chúa Trời đã cho Đức Chúa Jesus sống lại sau khi Ngài chết.

Sự khôn sáng của loài người là sự ban cho của Đức Chúa Trời vì khi Chúa tạo ra loài người theo ảnh và tượng của Chúa, vì vậy loài người cũng có được sự khôn ngoan để con người sống theo các quy luật đặt để của Chúa để loài người quản trị những vật thọ tạo do Thiên Chúa tạo ra, cũng như để hiểu biết về các mạng lệnh của Chúa truyền cho con người để con người làm theo. Nhưng khi Chúa ban cho con người sự khôn ngoan đó thì họ lại không sống theo các mạng lệnh của Chúa muốn họ làm mà họ lại đi làm những điều họ dựa vào sự khôn ngoan của mình cho là đúng mà sự khôn sáng của loài người không thể nào so sánh với sự toàn tri của Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 20 Sứ Đồ Phao-lô có hỏi “Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?” Trong thời đó những thầy thông giáo, nhà biện luận là những người có sự khôn ngoan trong thời của họ, họ là người có sự khôn ngoan và hiểu biết nhưng mà họ chẳng tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì Đức Chúa Trời làm cho sự khôn ngoan này thành ra ngu dại, con người với sự khôn ngoan của đời này sẽ bị hư mất với sự khôn ngoan đấy, chỉ những ai tin nhận Chúa sẽ còn lại đời đời.
Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá đã làm cho người Do Thái bị vấp phạm vì họ không thể tin được một Đấng Mê-si-a mà họ đang tìm kiếm và chờ mong bấy lâu nay lại là một Jesus có xuất thân hèn kém, sinh ra trong máng cỏ là con trai của một người thợ mộc và Đấng mà họ tìm kiếm lại bị đóng đinh trên thập tự giá và chết như một tên trộm, như vậy thì thật khó có thể cho họ tin, chính việc đó đã làm cản trở họ đến với Đức Chúa Jesus. Còn đối với dân ngoại không phải dân I-sơ-ra-ên (người Hy Lạp) thì ý tưởng về một Cứu Chúa bị đóng đinh như một tên trộm để cứu toàn bộ nhân loại thì thật là sự ngu dại theo sự suy luận khôn ngoan của họ.

Thưa Cha, đối với những người tin nhận Đấng Christ bị đóng đinh là quyền phép và sự khôn sáng của Thiên Chúa, vì tất cả quyền phép và sự khôn ngoan đều ở trong Đấng Christ.
“Đức Chúa Jesus đến và phán với họ. Ngài phán: Hết thảy thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã được giao cho Ta.” (Ma-thi-ơ 28:18).

Quyền phép và sự khôn ngoan đó của Chúa cũng dành cho những ai tin nhận Ngài, đó là quyền năng đắc thắng được tội lỗi, đắc thắng được sự chết để sống một đời sống mới, sống đời đời với Chúa.
Khi Sứ Đồ Phao-lô dùng cách nói "sự ngu dại và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời"  là ông đang nói theo cách của một người không tin Chúa, ông muốn nói đến sự “ngu dại” của Đức Chúa Trời khi sai Con Một của Ngài vào trong thế gian để rồi chịu chết nhục nhã trên cây thập tự. Còn sự “yếu đuối” của Đức Chúa Trời mà ông muốn nói đến ở đây là sự yếu đuối khi Đấng Christ bị chết trên cây thập tự vì chết cũng là một dấu hiệu chỉ sự yếu đuối của con người.
Nhưng so với những sự “ngu dại” và “yếu đuối” đó của Đức Chúa Trời nhưng người khôn ngoan ở thế gian thì sự ngu dại và yếu đuối đó còn mạnh hơn rất nhiều vì sự khôn ngoan của người thế gian không thể nào cứu họ ra khỏi sự chết, còn sự “ngu dại” và “yếu đuối” của Đức Chúa Trời khi ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian chết trên cây thập tự giá thì có thể cứu được linh hồn của tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Jesus.

Những người khôn ngoan ở thế gian thì họ luôn đi tìm những gì thuộc về vật chất của đời này, tiền bạc, quyền cao chức trọng, họ tìm cách đấu tranh giành giật nó để tìm tư lợi cho mình mà họ không đi tìm kiếm Thiên Chúa.
Vì vậy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đối lại với sự khôn ngoan của loài người, những điều gì loài người cho là khôn ngoan thì Chúa xem đó là ngu dại, còn điều gì loài người cho là ngu dại thì Ngài kể là khôn ngoan.
Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;” ( I Cô-rinh-tô 1:27-28).

Vì thế mà Chúa đã chọn những người yếu đuối, hèn hạ bị khinh chê ở thế gian như là người đánh cá, người thu thuế để làm môn đồ của Ngài. Chúa chọn những người ngu dại, yếu đuối và hèn hạ như vậy để không ai có thể tự hào rằng mình được chọn vì sự khôn ngoan và sự mạnh mẽ của mình. Chúa chỉ cần những người có tấm lòng kính sợ Ngài, khiêm nhu mà thôi.

Chúa đã chọn chúng con làm con cái của Ngài là vì lòng thương xót và ân điển của Chúa, và nhờ đó mà chúng con được ở trong Đấng Christ, đó cũng là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, chúng con được tháp vào Đấng Christ như cành cây được tháp vào thân cây để nhận nguồn sống nguồn dinh dưỡng từ thân cây như chúng con ở trong Đấng Christ nhận ơn phước và nguồn sống từ Chúa. Để chúng con “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” chứ chúng con có gì đâu để mà khoe mình. Vì Đấng Christ ở trong chúng con mà chúng con được khôn ngoan, mạnh mẽ và giàu có, mọi điều tốt lành chúng con có đều đến từ Đấng Christ nên chúng con luôn khoe mình ở trong Chúa.

Cảm tạ Chúa đã thương xót đưa con về từ địa vị nô lệ được trở thành con cái của Chúa, để con từ địa vị thấp hèn được trở thành địa vị thật lớn lao con cái của Đức Chúa Trời, được đồng trị với Chúa ở trên thiên đàng, ơn phước đó thật không gì sánh nổi.

Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực và sự hiểu biết Lời của Chúa để cho con trung tín bước đi với Chúa cho đến lúc Ngài đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
28/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ