Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 24:36-42 2 Chúa Jesus đến với Hội Thánh

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.
37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.
38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.
39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.
40 Khi ấy, hai người ở trong đồng ruộng, một được đem đi và một bị bỏ lại.
41 Hai người đang xay cối, một được đem đi và một bị bỏ lại.
42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu đời đời của con ở trên trời! Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an. Thì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng về ngày và giờ Đức Chúa Jesus trở lại đón Hội Thánh thì không ai biết, chỉ có Đức Cha biết. Nhưng con tin rằng khi Đức Chúa Jesus đã phục sinh thì Ngài cũng biết vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Tri. Và qua người chăn của Hội Thánh, Chúa cũng đã bày tỏ rằng Chúa sẽ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian vào các kỳ lễ hội. Con cảm tạ ơn Cha đã thương xót Hội Thánh Việt Nam của chúng con mà bày tỏ cho chúng con biết được điều đó, để chúng con luôn sẵn sàng đón Chúa trong các kỳ lễ hội. Và rất có thể, Chúa sẽ đem chúng con đi trong kỳ Lễ Thổi Kèn sắp tới đây. Lạy Đức Chúa Jesus, xin hãy đến!

Thưa Cha, con hiểu rằng tình trạng của loài người ngày Đức Chúa Jesus trở lại cũng giống như trong những ngày trước khi cơn nước lụt xảy ra. Họ vẫn ăn uống, cưới gả bình thường, họ đã không biết gì hết cho đến khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Con thấy thật được phước vì con được làm con cái Chúa và luôn sẵn sàng để đón Đức Chúa Jesus trở lại, không bị bất ngờ như người thế gian.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đến thì có người sẽ được đem đi, có người sẽ bị bỏ lại cho dù có vẻ họ đang giống nhau trong công việc hằng ngày. Con xin Chúa giúp con sống thánh khiết đẹp lòng Ngài để con được ra đi mà không bị bỏ lại trong ngày Chúa đến. Con cảm tạ ơn Chúa!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn trung tín mỗi ngày sống hầu việc Chúa và luôn sẵn sàng ra đi với Chúa khi Chúa đến đem Hội Thánh về Thiên Đàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ