35 Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần mà thưa với Ngài: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn rằng điều gì mà chúng tôi sẽ xin Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng tôi." 36 Thì Ngài đã hỏi họ: "Điều gì các ngươi muốn Ta làm cho các ngươi?" 37 Và họ đã thưa với Ngài: "Xin cho chúng tôi để một trong chúng tôi từ bên phải Ngài và một từ bên trái Ngài sẽ ngồi trong sự vinh quang của Ngài." 38 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Các ngươi đã không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà Ta uống hoặc chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?" 39 Thì họ đã thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể." Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Chén mà Ta uống, các ngươi sẽ uống; và sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem, các ngươi sẽ chịu báp-tem. 40 Nhưng sự ngồi từ bên phải Ta hoặc từ bên trái Ta thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng cho những ai đã được sắm sẵn." 41 Khi đã nghe, nhóm mười sứ đồ đã bắt đầu tức giận với Gia-cơ và Giăng. 42 Khi đã gọi họ đến, Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã biết rằng, những người được cho là những kẻ cai trị của các dân ngoại thống trị họ, những kẻ chức lớn của họ thi hành quyền trên họ. 43 Nhưng không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi. 44 Ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi, người ấy sẽ là nô lệ cho mọi người. 45 Vì Con Người đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người chúng con, Ngài yêu chúng con đến nỗi ban con một của Ngài là Chúa Jesus để chết thay tội lỗi của chúng con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:35-45:
Thưa Cha! Trước phân đoạn này con cũng nhớ đến những lần khác Chúa có dạy các môn đồ về việc phải khiêm nhường như đứa trẻ, về sự phục vụ, và đời sống của Ngài là một tấm gương về sự phục vụ. Thế nhưng, các môn đồ vẫn chưa hiểu. Gia-cơ và Giăng đến xin Chúa Jesus mỗi người ngồi bên phải và bên trái Ngài trong sự vinh quang của Ngài. Mười môn đồ còn lại đã giận Gia-cơ và Giăng.
Thưa Cha! Khi những điều môn đồ đã được dạy, được thấy Chúa làm nhưng họ chưa hiểu, hay quên đi mà không làm theo. Hình ảnh Chúa Jesus giữa mười hai môn đồ làm con liên tưởng đến hình ảnh một người cha phải vất vả dạy dỗ mười hai đứa con bé nhỏ của mình. Biết chúng còn khờ dại nên dù chúng có nhiều lần làm cho cha chúng không vui, nhưng người cha thấu hiểu và cứ kiên trì dạy dỗ chúng. Có một điều khích lệ người cha, đó là người cha nhận biết chúng có tấm lòng đối với cha của mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa Jesus giữa bao bộn bề công việc, bao nỗi khó khăn bủa vây Ngài. Bên cạnh đó Ngài còn phải dạy dỗ, chăm lo cho các môn đồ. Thật sức người không thể chịu nổi. Nhưng khi sức người không còn chính là lúc sức toàn năng của Chúa được thể hiện. Nếu Chúa Jesus không tha thiết đến gần Đức Chúa Trời làm sao Ngài có thể vượt qua. Trong cảnh mười hai môn đồ đã làm một việc khiến Chúa buồn lòng, dù lẽ ra họ phải hiểu và đã thực hành theo. Chúa Jesus vẫn rất dịu dàng, ân cần đối với họ. Ngài gọi họ lại gần, và phán dạy họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con làm sai điều gì, Chúa luôn gọi chúng con lại để phán dạy chúng con, sự gọi đó không làm chúng con sợ mà xa Ngài. Đối với chúng con cũng vậy. Việc chúng con phạm tội, làm tổn thương, phạm lỗi với nhau là điều đã và sẽ xảy ra trong vòng chúng con. Nhưng điều chúng con cần làm là làm sao để người phạm tội, phạm lỗi có thể đến gần mình, và chịu tiếp nhận lời của mình. Tất nhiên là người phạm tội, phạm lỗi cũng cần phải biết hạ mình lắng nghe và tiếp nhận.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh giúp con hiểu hơn về nhân cách của Đức Chúa Jesus, về tấm lòng của Ngài đối với con người xác thịt yếu đuối chúng con, dù Ngài cũng là con người như chúng con. Nguyện con luôn gắng sức học theo Chúa Jesus mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 11/06/2026
Mác 10:35-45 Lời Cầu Xin của Gia-cơ và Giăng
35 Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần mà thưa với Ngài: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn rằng điều gì mà chúng tôi sẽ xin Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng tôi." 36 Thì Ngài đã hỏi họ: "Điều gì các ngươi muốn Ta làm cho các ngươi?" 37 Và họ đã thưa với Ngài: "Xin cho chúng tôi để một trong chúng tôi từ bên phải Ngài và một từ bên trái Ngài sẽ ngồi trong sự vinh quang của Ngài." 38 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Các ngươi đã không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà Ta uống hoặc chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?" 39 Thì họ đã thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể." Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Chén mà Ta uống, các ngươi sẽ uống; và sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem, các ngươi sẽ chịu báp-tem. 40 Nhưng sự ngồi từ bên phải Ta hoặc từ bên trái Ta thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng cho những ai đã được sắm sẵn." 41 Khi đã nghe, nhóm mười sứ đồ đã bắt đầu tức giận với Gia-cơ và Giăng. 42 Khi đã gọi họ đến, Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã biết rằng, những người được cho là những kẻ cai trị của các dân ngoại thống trị họ, những kẻ chức lớn của họ thi hành quyền trên họ. 43 Nhưng không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi. 44 Ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi, người ấy sẽ là nô lệ cho mọi người. 45 Vì Con Người đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người chúng con, Ngài yêu chúng con đến nỗi ban con một của Ngài là Chúa Jesus để chết thay tội lỗi của chúng con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:35-45:
Thưa Cha! Trước phân đoạn này con cũng nhớ đến những lần khác Chúa có dạy các môn đồ về việc phải khiêm nhường như đứa trẻ, về sự phục vụ, và đời sống của Ngài là một tấm gương về sự phục vụ. Thế nhưng, các môn đồ vẫn chưa hiểu. Gia-cơ và Giăng đến xin Chúa Jesus mỗi người ngồi bên phải và bên trái Ngài trong sự vinh quang của Ngài. Mười môn đồ còn lại đã tức giận Gia-cơ và Giăng.
Thưa Cha! Khi những điều môn đồ đã được dạy, được thấy Chúa làm nhưng họ chưa hiểu, hay quên đi mà không làm theo. Hình ảnh Chúa Jesus giữa mười hai môn đồ làm con liên tưởng đến hình ảnh một người cha phải vất vả dạy dỗ mười hai đứa con bé nhỏ của mình. Biết chúng còn khờ dại nên dù chúng có nhiều lần làm cho cha chúng không vui, nhưng người cha thấu hiểu và cứ kiên trì dạy dỗ chúng. Có một điều khích lệ người cha, đó là người cha nhận biết chúng có tấm lòng đối với cha của mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa Jesus giữa bao bộn bề công việc, bao nỗi khó khăn bủa vây Ngài. Bên cạnh đó Ngài còn phải dạy dỗ, chăm lo cho các môn đồ. Thật sức người không thể chịu nổi. Nhưng khi sức người không còn chính là lúc sức toàn năng của Chúa được thể hiện. Nếu Chúa Jesus không tha thiết đến gần Đức Chúa Trời làm sao Ngài có thể vượt qua. Trong cảnh mười hai môn đồ đã làm một việc khiến Chúa buồn lòng, dù lẽ ra họ phải hiểu và đã thực hành theo. Chúa Jesus vẫn rất dịu dàng, ân cần đối với họ. Ngài gọi họ lại gần, và phán dạy họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con làm sai điều gì, Chúa luôn gọi chúng con lại để phán dạy chúng con, sự gọi đó không làm chúng con sợ mà xa Ngài. Đối với chúng con cũng vậy. Việc chúng con phạm tội, làm tổn thương, phạm lỗi với nhau là điều đã và sẽ xảy ra trong vòng chúng con. Nhưng điều chúng con cần làm là làm sao để người phạm tội, phạm lỗi có thể đến gần mình, và chịu tiếp nhận lời của mình. Tất nhiên là người phạm tội, phạm lỗi cũng cần phải biết hạ mình lắng nghe và tiếp nhận.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh giúp con hiểu hơn về nhân cách của Đức Chúa Jesus, về tấm lòng của Ngài đối với con người xác thịt yếu đuối chúng con, dù Ngài cũng là con người như chúng con.
Nguyện con luôn gắng sức học theo Chúa Jesus mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 11/06/2026
Mác 10:35-45 Lời Cầu Xin của Gia-cơ và Giăng
35 Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần mà thưa với Ngài: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn rằng điều gì mà chúng tôi sẽ xin Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng tôi."
36 Thì Ngài đã hỏi họ: "Điều gì các ngươi muốn Ta làm cho các ngươi?"
37 Và họ đã thưa với Ngài: "Xin cho chúng tôi để một trong chúng tôi từ bên phải Ngài và một từ bên trái Ngài sẽ ngồi trong sự vinh quang của Ngài."
38 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Các ngươi đã không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà Ta uống hoặc chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?"
39 Thì họ đã thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể." Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Chén mà Ta uống, các ngươi sẽ uống; và sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem, các ngươi sẽ chịu báp-tem.
40 Nhưng sự ngồi từ bên phải Ta hoặc từ bên trái Ta thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng cho những ai đã được sắm sẵn."
41 Khi đã nghe, nhóm mười sứ đồ đã bắt đầu tức giận với Gia-cơ và Giăng.
42 Khi đã gọi họ đến, Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã biết rằng, những người được cho là những kẻ cai trị của các dân ngoại thống trị họ, những kẻ chức lớn của họ thi hành quyền trên họ.
43 Nhưng không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi.
44 Ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi, người ấy sẽ là nô lệ cho mọi người.
45 Vì Con Người đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người chúng con, Ngài yêu chúng con đến nỗi ban con một của Ngài là Chúa Jesus để chết thay tội lỗi của chúng con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:35-45:
Thưa Cha! Trước phân đoạn này con cũng nhớ đến những lần khác Chúa có dạy các môn đồ về việc phải khiêm nhường như đứa trẻ, về sự phục vụ, và đời sống của Ngài là một tấm gương về sự phục vụ. Thế nhưng, các môn đồ vẫn chưa hiểu. Gia-cơ và Giăng đến xin Chúa Jesus mỗi người ngồi bên phải và bên trái Ngài trong sự vinh quang của Ngài. Mười môn đồ còn lại đã giận Gia-cơ và Giăng.
Thưa Cha! Khi những điều môn đồ đã được dạy, được thấy Chúa làm nhưng họ chưa hiểu, hay quên đi mà không làm theo. Hình ảnh Chúa Jesus giữa mười hai môn đồ làm con liên tưởng đến hình ảnh một người cha phải vất vả dạy dỗ mười hai đứa con bé nhỏ của mình. Biết chúng còn khờ dại nên dù chúng có nhiều lần làm cho cha chúng không vui, nhưng người cha thấu hiểu và cứ kiên trì dạy dỗ chúng. Có một điều khích lệ người cha, đó là người cha nhận biết chúng có tấm lòng đối với cha của mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa Jesus giữa bao bộn bề công việc, bao nỗi khó khăn bủa vây Ngài. Bên cạnh đó Ngài còn phải dạy dỗ, chăm lo cho các môn đồ. Thật sức người không thể chịu nổi. Nhưng khi sức người không còn chính là lúc sức toàn năng của Chúa được thể hiện. Nếu Chúa Jesus không tha thiết đến gần Đức Chúa Trời làm sao Ngài có thể vượt qua. Trong cảnh mười hai môn đồ đã làm một việc khiến Chúa buồn lòng, dù lẽ ra họ phải hiểu và đã thực hành theo. Chúa Jesus vẫn rất dịu dàng, ân cần đối với họ. Ngài gọi họ lại gần, và phán dạy họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con làm sai điều gì, Chúa luôn gọi chúng con lại để phán dạy chúng con, sự gọi đó không làm chúng con sợ mà xa Ngài. Đối với chúng con cũng vậy. Việc chúng con phạm tội, làm tổn thương, phạm lỗi với nhau là điều đã và sẽ xảy ra trong vòng chúng con. Nhưng điều chúng con cần làm là làm sao để người phạm tội, phạm lỗi có thể đến gần mình, và chịu tiếp nhận lời của mình. Tất nhiên là người phạm tội, phạm lỗi cũng cần phải biết hạ mình lắng nghe và tiếp nhận.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh giúp con hiểu hơn về nhân cách của Đức Chúa Jesus, về tấm lòng của Ngài đối với con người xác thịt yếu đuối chúng con, dù Ngài cũng là con người như chúng con. Nguyện con luôn gắng sức học theo Chúa Jesus mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/06/2026
Mác 10:35-45 Lời Cầu Xin của Gia-cơ và Giăng
35 Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần mà thưa với Ngài: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn rằng điều gì mà chúng tôi sẽ xin Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng tôi."
36 Thì Ngài đã hỏi họ: "Điều gì các ngươi muốn Ta làm cho các ngươi?"
37 Và họ đã thưa với Ngài: "Xin cho chúng tôi để một trong chúng tôi từ bên phải Ngài và một từ bên trái Ngài sẽ ngồi trong sự vinh quang của Ngài."
38 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Các ngươi đã không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà Ta uống hoặc chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?"
39 Thì họ đã thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể." Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Chén mà Ta uống, các ngươi sẽ uống; và sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem, các ngươi sẽ chịu báp-tem.
40 Nhưng sự ngồi từ bên phải Ta hoặc từ bên trái Ta thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng cho những ai đã được sắm sẵn."
41 Khi đã nghe, nhóm mười sứ đồ đã bắt đầu tức giận với Gia-cơ và Giăng.
42 Khi đã gọi họ đến, Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã biết rằng, những người được cho là những kẻ cai trị của các dân ngoại thống trị họ, những kẻ chức lớn của họ thi hành quyền trên họ.
43 Nhưng không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi.
44 Ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi, người ấy sẽ là nô lệ cho mọi người.
45 Vì Con Người đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người chúng con, Ngài yêu chúng con đến nỗi ban con một của Ngài là Chúa Jesus để chết thay tội lỗi của chúng con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:35-45:
Thưa Cha! Trước phân đoạn này con cũng nhớ đến những lần khác Chúa có dạy các môn đồ về việc phải khiêm nhường như đứa trẻ, về sự phục vụ, và đời sống của Ngài là một tấm gương về sự phục vụ. Thế nhưng, các môn đồ vẫn chưa hiểu. Gia-cơ và Giăng đến xin Chúa Jesus mỗi người ngồi bên phải và bên trái Ngài trong sự vinh quang của Ngài. Mười môn đồ còn lại đã tức giận Gia-cơ và Giăng.
Thưa Cha! Khi những điều môn đồ đã được dạy, được thấy Chúa làm nhưng họ chưa hiểu, hay quên đi mà không làm theo. Hình ảnh Chúa Jesus giữa mười hai môn đồ làm con liên tưởng đến hình ảnh một người cha phải vất vả dạy dỗ mười hai đứa con bé nhỏ của mình. Biết chúng còn khờ dại nên dù chúng có nhiều lần làm cho cha chúng không vui, nhưng người cha thấu hiểu và cứ kiên trì dạy dỗ chúng. Có một điều khích lệ người cha, đó là người cha nhận biết chúng có tấm lòng đối với cha của mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa Jesus giữa bao bộn bề công việc, bao nỗi khó khăn bủa vây Ngài. Bên cạnh đó Ngài còn phải dạy dỗ, chăm lo cho các môn đồ. Thật sức người không thể chịu nổi. Nhưng khi sức người không còn chính là lúc sức toàn năng của Chúa được thể hiện. Nếu Chúa Jesus không tha thiết đến gần Đức Chúa Trời làm sao Ngài có thể vượt qua. Trong cảnh mười hai môn đồ đã làm một việc khiến Chúa buồn lòng, dù lẽ ra họ phải hiểu và đã thực hành theo. Chúa Jesus vẫn rất dịu dàng, ân cần đối với họ. Ngài gọi họ lại gần, và phán dạy họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con làm sai điều gì, Chúa luôn gọi chúng con lại để phán dạy chúng con, sự gọi đó không làm chúng con sợ mà xa Ngài. Đối với chúng con cũng vậy. Việc chúng con phạm tội, làm tổn thương, phạm lỗi với nhau là điều đã và sẽ xảy ra trong vòng chúng con. Nhưng điều chúng con cần làm là làm sao để người phạm tội, phạm lỗi có thể đến gần mình, và chịu tiếp nhận lời của mình. Tất nhiên là người phạm tội, phạm lỗi cũng cần phải biết hạ mình lắng nghe và tiếp nhận.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh giúp con hiểu hơn về nhân cách của Đức Chúa Jesus, về tấm lòng của Ngài đối với con người xác thịt yếu đuối chúng con, dù Ngài cũng là con người như chúng con.
Nguyện con luôn gắng sức học theo Chúa Jesus mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/06/2026