Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ.
Con cảm tạ ơn Chúa đã quan phòng hết thảy anh chị em cùng Cha của con trên đường đi và về dự tuần gặp gỡ thông công, tại cao nguyên được bình an.

Được nhìn anh chị em hội hiệp bên nhau qua những đoạn video và những bức hình, lòng con tràn ngập niềm vui và biết ơn. Có những người con đã từng gặp, cũng có những người con chưa một lần diện kiến, vậy mà trong lòng vẫn thấy gần gũi và thân thương biết bao.

Từng khuôn mặt gợi nhớ trong con biết bao ký ức về những năm tháng mỗi người đến với Chúa. Con nhớ đến những chặng đường, những sự trả giá, những nước mắt, những thử thách mà từng người đã kinh qua để bước đi theo Ngài. Hoàn cảnh của mỗi người tuy khác nhau, nhưng tựu trung lại đều là một hành trình: hành trình từ bỏ chính mình. Đó là con đường mà Chúa đã đi trước, cũng là con đường Chúa đã kêu gọi mỗi chúng con bước theo, để rồi ngày hôm nay, trong lòng mỗi người chỉ còn một mục đích duy nhất: sống vì Chúa và, nếu cần, cũng sẵn sàng chết vì Chúa.

Trước mắt con như hiện lên căn nhà vườn xinh xắn được dựng lên bởi tình yêu của những con dân Chúa, mà con tự đặt cái tên là CĂN NHÀ TÌNH YÊU. Giữa ánh đèn được thắp lên lung linh, có rất đông người hiện diện, nhưng mọi câu chuyện, mọi niềm vui, mọi sự chia sẻ đều hướng về một Đấng duy nhất, ấy là Thiên Chúa Từ Ái của chúng con.

Điều ấy làm con nhớ đến những ngày trước đây, mỗi khi chúng con có dịp ở cùng nhau. Nếu được sắp xếp ngủ chung phòng, chúng con thường trò chuyện thâu đêm suốt sáng, nói mãi không biết chán về một nhân vật.

Thật lạ lùng, nhân vật ấy không hiện hữu trong thân thể xác thịt để mắt chúng con có thể nhìn thấy, nhưng cũng chính Ngài lại là Đấng chân thật, gần gũi nhất trong cuộc đời mỗi chúng con. Ngài là Đấng Hằng Sống, đang hiện diện trong từng tấm lòng đã được Ngài cứu chuộc. Càng yêu Ngài, chúng con càng cảm nhận sự hiện diện của Ngài rõ ràng hơn bất cứ điều gì mắt thường có thể thấy.

Quay trở lại với Lời Ngài dạy trong Mác 8:34-38; 9:1.
Con càng hiểu rằng "từ bỏ chính mình" không phải chỉ là hy sinh một vài điều mình yêu thích, cũng không chỉ là chịu đựng một vài khó khăn trong đời sống, nhưng là từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời mình. Đó là từ bỏ cái tôi luôn muốn quyết định, luôn muốn được tôn trọng, muốn được bảo vệ và muốn sống theo ý riêng, để hoàn toàn đặt đời sống mình dưới quyền dẫn dắt của Chúa. Từ giây phút ấy, cuộc đời chúng con không còn là của mình nữa, mà thuộc về Đấng đã dùng chính huyết báu của Ngài để chuộc mua mỗi chúng con.

Con cũng hiểu rằng, lời Chúa dạy về việc "ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và vì Tin Lành mà mất mạng sống mình thì sẽ được lại" là một chân lý sâu nhiệm.

Có một thứ mạng sống mà con người vẫn luôn cố gìn giữ, đó là cuộc đời chỉ xoay quanh bản thân mình, những ước muốn, danh dự, quyền lợi và sự an toàn của mình. Nhưng chính khi chúng con sẵn sàng đánh mất thứ mạng sống ấy vì Chúa, chúng con lại nhận được sự sống thật, là sự sống đời đời ở trong Ngài.

Có lẽ đó cũng là điều con nhìn thấy nơi các anh chị em của mình. Mỗi người đều đã phải từ bỏ một điều gì đó vì Chúa. Có người từ bỏ công việc, từ bỏ những lời mời gọi hấp dẫn, có người từ bỏ những dự định riêng, có người chịu sự hiểu lầm, chống đối, thậm chí chịu nhiều mất mát. Nhưng điều con nhìn thấy trên gương mặt họ lại không phải là sự tiếc nuối, mà là sự bình an và niềm vui. Vì khi Đấng Christ trở nên gia tài lớn nhất của đời người, thì những điều đã mất đi không còn là mất mát nữa.

Lạy Chúa!
Lời Ngài cũng khiến lòng con kính sợ. Nếu hôm nay con hổ thẹn về Chúa giữa một thế hệ chỉ biết yêu chính mình và chạy theo thế gian, thì đến ngày Con Người hiện đến trong vinh quang của Cha cùng các thiên sứ thánh, Ngài cũng sẽ hổ thẹn về con. Trên một phương diện khác con hiểu rằng, một người không sống theo Lời Chúa dạy cũng là chối Chúa là hổ thẹn về Ngài.

Con cũng được an ủi khi nghĩ đến lời hứa của Chúa rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ trong quyền năng. Quả thật, quyền năng ấy đã và đang hiện diện giữa chúng con. Mỗi một đời sống được biến đổi, mỗi một con người sẵn lòng từ bỏ chính mình để sống cho Chúa, một Hội Thánh hiệp một chỉ để tôn cao danh Ngài, đều là bằng chứng rằng Vương Quốc của Chúa đang ở giữa thế gian này. Con tin rằng những ngày gặp gỡ thông công vừa qua cũng là một sự bày tỏ nhỏ bé nhưng rất đẹp của Vương Quốc ấy.

Lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn đang âm thầm quy tụ dân sự của Ngài từ khắp mọi nơi. Mỗi người đến từ một vùng đất khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều được hiệp làm một trong tình yêu của Đấng Christ. Chúng con không gặp nhau vì một tổ chức, một lợi ích hay một mối quan hệ nào của thế gian, nhưng vì tất cả đều đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian để thuộc riêng về Ngài.

Xin Chúa cũng gìn giữ con luôn ở trong đoàn dân ấy. Xin cho con mỗi ngày biết chết đi con người cũ của chính mình, biết vác thập tự giá mình mà theo Chúa với lòng vui mừng. Dẫu con còn yếu đuối, còn nhiều điều phải học, còn nhiều điều phải từ bỏ, xin đừng để con quay trở lại với đời sống cũ, nhưng xin luôn dẫn dắt con bước theo dấu chân của Đấng đã yêu con và phó chính mình vì con.

Con cũng cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ hết thảy anh chị em cùng Cha của con. Xin cho không một ai mỏi mệt giữa đường, không một ai lùi bước trước thử thách, nhưng tất cả đều giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng.

Để rồi đến ngày Chúa trở lại trong vinh hiển, chúng con sẽ không còn phải vượt đoạn đường xa vất vả mới có thể đến được với nhau, hoặc chỉ được nhìn nhau qua những bức hình hay những đoạn video nữa, nhưng sẽ cùng nhau đứng trước ngai của Chiên Con, được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt, cùng cất tiếng ngợi tôn Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời, vì Ngài thật xứng đáng nhận mọi sự vinh hiển, tôn quý và quyền năng. A-men! 

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ