Ma-thi-ơ 26:36-46 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: "Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia." 37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm. 38 Kế đó, Ngài phán với họ: "Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta." 39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: "Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn." 40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: "Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao? 41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối." 42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: "Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên." 43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng. 44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời. 45 Rồi, Ngài đến với các môn và phán với họ: "Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội. 46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho phép những thử thách xảy ra trong đời sống, để đức tin con được vững vàng càng hơn. Xin cho con được dựa nương nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh để đời sống con luôn được bình an, phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha! Giờ này, con cũng cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con thì giờ để suy ngẫm Lời Chúa. Con xin được ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã đi vào một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Chúa phán với các môn đồ rằng họ hãy ngồi đây, Ngài sẽ đi cầu nguyện đằng kia. Con hiểu rằng lúc này lòng Ngài đang nặng trĩu và áp lực vì những điều sẽ xảy đến với Ngài, nên Ngài muốn riêng tư để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Qua đó, con học được rằng mỗi khi con đối diện với thử thách lớn trong đời sống thì con nên tìm một nơi riêng tư để cầu nguyện với Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Ngài đi cầu nguyện Ngài đã đem Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo. Ngài phán rằng linh hồn Ngài buồn bực cho đến chết, họ hãy ở đây và canh chừng với Ngài. Con học được rằng khi con gặp thử thách lớn ngoài việc cầu nguyện riêng tư với Chúa, con cũng cần có những anh chị em thường gần gũi con để tâm tình cùng họ. Con hiểu rằng qua những lời tâm tình cùng họ con cũng sẽ được thêm sức để vượt qua những thử thách.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã bước tới một chút sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa rằng nếu có thể được xin cho chén này qua khỏi Ngài, nhưng không theo ý Ngài muốn mà như ý Cha muốn. Con học được rằng dù khi đối diện với thử thách lớn, ai cũng muốn nếu được thì không phải trải qua thử thách đó. Nhưng trên hết là sự vâng phục ý muốn Cha ở trên trời. Điều đó là điều quan trọng nhất thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, kể cả hy sinh bản thân mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu đến đây. Nguyện con luôn biết đến với Chúa và anh em của mình khi gặp thử thách lớn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 26:36-46 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: "Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia."
37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm.
38 Kế đó, Ngài phán với họ: "Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta."
39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: "Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn."
40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: "Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao?
41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối."
42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: "Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên."
43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng.
44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời.
45 Rồi, Ngài đến với các môn và phán với họ: "Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội.
46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho phép những thử thách xảy ra trong đời sống, để đức tin con được vững vàng càng hơn. Xin cho con được dựa nương nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh để đời sống con luôn được bình an, phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha! Giờ này, con cũng cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con thì giờ để suy ngẫm Lời Chúa. Con xin được ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã đi vào một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Chúa phán với các môn đồ rằng họ hãy ngồi đây, Ngài sẽ đi cầu nguyện đằng kia. Con hiểu rằng lúc này lòng Ngài đang nặng trĩu và áp lực vì những điều sẽ xảy đến với Ngài, nên Ngài muốn riêng tư để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Qua đó, con học được rằng mỗi khi con đối diện với thử thách lớn trong đời sống thì con nên tìm một nơi riêng tư để cầu nguyện với Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Ngài đi cầu nguyện Ngài đã đem Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo. Ngài phán rằng linh hồn Ngài buồn bực cho đến chết, họ hãy ở đây và canh chừng với Ngài. Con học được rằng khi con gặp thử thách lớn ngoài việc cầu nguyện riêng tư với Chúa, con cũng cần có những anh chị em thường gần gũi con để tâm tình cùng họ. Con hiểu rằng qua những lời tâm tình cùng họ con cũng sẽ được thêm sức để vượt qua những thử thách.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã bước tới một chút sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa rằng nếu có thể được xin cho chén này qua khỏi Ngài, nhưng không theo ý Ngài muốn mà như ý Cha muốn. Con học được rằng dù khi đối diện với thử thách lớn, ai cũng muốn nếu được thì không phải trải qua thử thách đó. Nhưng trên hết là sự vâng phục ý muốn Cha ở trên trời. Điều đó là điều quan trọng nhất thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, kể cả hy sinh bản thân mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu đến đây. Nguyện con luôn biết đến với Chúa và anh em của mình khi gặp thử thách lớn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
***