Mác 11:1-10 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem
1 Và khi họ đến gần Thành Giê-ru-sa-lem, đến Làng Bê-pha-giê và Làng Bê-tha-ni, bên Núi Ô-li-ve, Ngài sai đi hai môn đồ của Ngài, 2 và phán với họ: "Hãy đi! Vào trong làng phía trước các ngươi. Tức thì, khi các ngươi vào đến nó, các ngươi sẽ bắt gặp một con lừa con đực bị buộc, chưa có người nào cưỡi trên nó. Hãy thả nó ra, rồi đem cho Ta! 3 Nếu ai hỏi các ngươi: 'Sao các ngươi làm điều này?' Các ngươi hãy nói: 'Chúa có sự cần dùng nó.' Tức thì, người ấy sẽ gửi nó lại đây." 4 Họ đã đi và đã bắt gặp một con lừa con đực bị buộc tại cửa, phía ngoài, chỗ hai đường giao nhau. Họ thả nó ra. 5 Một số người vẫn đang đứng tại đó đã cứ hỏi họ: "Các ngươi đang thả lừa con đực ra để làm gì?" 6 Họ đã trả lời chúng như Đức Chúa Jesus đã truyền thì chúng đã để họ đi. 7 Họ đem lừa con đực đến với Đức Chúa Jesus. Họ trải các áo choàng của họ trên nó. Ngài đã cưỡi trên nó. 8 Nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường. Còn những người khác đã trải những nhánh cây đã chặt từ các cánh đồng. 9 Những người đang đi trước và đang theo sau đã cứ kêu lên: "Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh Chúa! {"Hô-sa-na" có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.} 10 Đáng tôn vinh vương quốc đang đến của tổ phụ chúng ta, Đa-vít! Hô-sa-na trong các nơi tối cao!"
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng vì yêu con mà làm tất cả mọi sự để con trở nên giống như Ngài, trong sự yêu thương, công chính, thánh khiết. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Mác 11:1-10. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Nếu là con trong trường hợp được Chúa Jesus sai đi dẫn lừa đực con về cho Chúa mà không hỏi ai mà dẫn đi, con thấy cũng ngại khi làm như vậy. Ông Tozer có viết: “Mọi sự điều sai trật cho đến khi Đức Chúa Trời định nó là đúng.” Con thấy, việc dắt lừa đi mà không hỏi ai thì đúng là sai, nếu con lừa đó không phải là của mình, nhưng đó là lời phán của Chúa nên nó đúng trong mọi sự. Nó đúng không phải vì Ngài là Chúa muốn làm sao thì làm, nhưng muôn vật bởi Ngài tạo ra vốn thuộc về Ngài. Ngài muốn dùng như thế nào tùy ý Ngài muốn, nhưng phước thay cho ai biết thuận phục theo ý muốn của Ngài.
Thưa Cha! Nếu sống theo con người xác thịt, chúng con khó có thể vâng theo lời Chúa mà dắt con lừa đi mà chưa hỏi ai. Nhưng bởi đức tin, biết đó là lời phán của Chúa nên vâng lời. Nếu vâng lời chúng con sẻ kinh nghiệm Chúa càng hơn, hiểu biết Chúa càng hơn.
Thưa Cha! Con thấy đám đông họ tôn vinh thật lòng và rất có lòng khi Chúa đi vào thành. Họ đã trải những áo choàng, còn những người khác đã trải những nhánh cây. Nhưng khi Chúa Jesus bị bắt và bị đóng đinh họ lại thay đổi hoàn toàn. Con nghĩ có thể không phải ai trong đám đông cũng vậy nhưng có lẽ có nhiều người như vậy, từ tôn vinh Chúa sang chống đối Ngài. Con nhận thấy, họ tôn vinh Chúa khi thấy phép lạ của Chúa, thấy được quyền năng trong lời giảng dạy của Ngài khiến những nhà thông thái và những người Pha-ri-si phải cứng họng. Và họ tôn vinh Chúa khi nhận được những ích lợi từ Ngài. Vì thế khi Ngài thất thế họ quay qua chóng đối Ngài. Những người nào như vậy, con nghĩ họ tôn vinh Chúa chỉ vì lợi ích của cá nhân.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha cho con hôm nay được có cơ hội đón tiếp nhiều anh chị em lên Đông Viên. Nguyện những ngày thông công còn lại của chúng con luôn vui thỏa, mang lại sự gây dựng, ích lợi cho mỗi một người chúng con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 23/06/2026
Mác 11:1-10 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem
1 Và khi họ đến gần Thành Giê-ru-sa-lem, đến Làng Bê-pha-giê và Làng Bê-tha-ni, bên Núi Ô-li-ve, Ngài sai đi hai môn đồ của Ngài,
2 và phán với họ: "Hãy đi! Vào trong làng phía trước các ngươi. Tức thì, khi các ngươi vào đến nó, các ngươi sẽ bắt gặp một con lừa con đực bị buộc, chưa có người nào cưỡi trên nó. Hãy thả nó ra, rồi đem cho Ta!
3 Nếu ai hỏi các ngươi: 'Sao các ngươi làm điều này?' Các ngươi hãy nói: 'Chúa có sự cần dùng nó.' Tức thì, người ấy sẽ gửi nó lại đây."
4 Họ đã đi và đã bắt gặp một con lừa con đực bị buộc tại cửa, phía ngoài, chỗ hai đường giao nhau. Họ thả nó ra.
5 Một số người vẫn đang đứng tại đó đã cứ hỏi họ: "Các ngươi đang thả lừa con đực ra để làm gì?"
6 Họ đã trả lời chúng như Đức Chúa Jesus đã truyền thì chúng đã để họ đi.
7 Họ đem lừa con đực đến với Đức Chúa Jesus. Họ trải các áo choàng của họ trên nó. Ngài đã cưỡi trên nó.
8 Nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường. Còn những người khác đã trải những nhánh cây đã chặt từ các cánh đồng.
9 Những người đang đi trước và đang theo sau đã cứ kêu lên: "Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh Chúa! {"Hô-sa-na" có nghĩa là "Xin làm ơn cứu giúp!" Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô Thiên Chúa.}
10 Đáng tôn vinh vương quốc đang đến của tổ phụ chúng ta, Đa-vít! Hô-sa-na trong các nơi tối cao!"
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng vì yêu con mà làm tất cả mọi sự để con trở nên giống như Ngài, trong sự yêu thương, công chính, thánh khiết. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Mác 11:1-10. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Nếu là con trong trường hợp được Chúa Jesus sai đi dẫn lừa đực con về cho Chúa mà không hỏi ai mà dẫn đi, con thấy cũng ngại khi làm như vậy. Ông Tozer có viết: “Mọi sự điều sai trật cho đến khi Đức Chúa Trời định nó là đúng.” Con thấy, việc dắt lừa đi mà không hỏi ai thì đúng là sai, nếu con lừa đó không phải là của mình, nhưng đó là lời phán của Chúa nên nó đúng trong mọi sự. Nó đúng không phải vì Ngài là Chúa muốn làm sao thì làm, nhưng muôn vật bởi Ngài tạo ra vốn thuộc về Ngài. Ngài muốn dùng như thế nào tùy ý Ngài muốn, nhưng phước thay cho ai biết thuận phục theo ý muốn của Ngài.
Thưa Cha! Nếu sống theo con người xác thịt, chúng con khó có thể vâng theo lời Chúa mà dắt con lừa đi mà chưa hỏi ai. Nhưng bởi đức tin, biết đó là lời phán của Chúa nên vâng lời. Nếu vâng lời chúng con sẻ kinh nghiệm Chúa càng hơn, hiểu biết Chúa càng hơn.
Thưa Cha! Con thấy đám đông họ tôn vinh thật lòng và rất có lòng khi Chúa đi vào thành. Họ đã trải những áo choàng, còn những người khác đã trải những nhánh cây. Nhưng khi Chúa Jesus bị bắt và bị đóng đinh họ lại thay đổi hoàn toàn. Con nghĩ có thể không phải ai trong đám đông cũng vậy nhưng có lẽ có nhiều người như vậy, từ tôn vinh Chúa sang chống đối Ngài. Con nhận thấy, họ tôn vinh Chúa khi thấy phép lạ của Chúa, thấy được quyền năng trong lời giảng dạy của Ngài khiến những nhà thông thái và những người Pha-ri-si phải cứng họng. Và họ tôn vinh Chúa khi nhận được những ích lợi từ Ngài. Vì thế khi Ngài thất thế họ quay qua chóng đối Ngài. Những người nào như vậy, con nghĩ họ tôn vinh Chúa chỉ vì lợi ích của cá nhân.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha cho con hôm nay được có cơ hội đón tiếp nhiều anh chị em lên Đông Viên. Nguyện những ngày thông công còn lại của chúng con luôn vui thỏa, mang lại sự gây dựng, ích lợi cho mỗi một người chúng con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
23/06/2026