Hôm nay, ngày 09/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12: 28-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
28 Một trong những thầy thông giáo đã đến gần, nghe họ biện luận với nhau, thấy Ngài đã khéo đáp lời những kẻ ấy nên đã hỏi Ngài rằng: "Điều răn nào là đầu hết?" 29 Đức Chúa Jesus đã đáp lời: "Đứng đầu ấy là: 'Hãy nghe! Hỡi I-sơ-ra-ên! Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, là một Chúa. 30 Ngươi sẽ yêu Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, bằng tình yêu ra từ trọn lòng ngươi, ra từ trọn linh hồn ngươi, ra từ trọn tâm trí ngươi, và ra từ trọn sức mạnh ngươi.' {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-5} 31 Đây là thứ nhì: 'Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.' Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều này." {Lê-vi Ký 19:18b} 32 Thầy thông giáo đã thưa với Ngài: "Phải! Thưa thầy, Ngài đã nói theo lẽ thật rằng Chúa là một, chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài. 33 Yêu Ngài bằng tình yêu ra từ trọn lòng, ra từ trọn trí khôn, ra từ trọn sức mạnh, và yêu người lân cận như mình là quan trọng hơn mọi của lễ thiêu cùng những sinh tế." 34 Đức Chúa Jesus thấy rằng người đã trả lời cách khôn sáng, thì đã phán với người: "Ngươi là chẳng cách xa Vương Quốc của Đức Chúa Trời." Rồi, không ai dám chất vấn Ngài nữa.
Những điều con học được. Kính thưa Chúa.
1/ Đức Chúa JESUS lại đặt điều răn yêu Chúa là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất, trước cả việc yêu người lân cận vì sự yêu Chúa là nguồn gốc của mọi tình yêu. Khi có được tình yêu này thì mới Chúa ban cho họ tình yêu người lân cận. Khi họ không để tình yêu Chúa trên mọi sự thì họ cũng không còn yêu ai được nữa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi nói "yêu Chúa bằng trọn lòng, trọn linh hồn, trọn tâm trí, và trọn sức mạnh", điều đó có nghĩa cụ thể trong đời sống đức tin hàng ngày: Khi nói đến lòng “trọn lòng” — Trung tâm của ý muốn và tình cảm chỉ dành duy nhất cho Chúa: đặt Ngài làm ưu tiên cao nhất, chân thành với Ngài, không yêu Chúa nửa vời hay chia lòng cho thần tượng khác. Trọn linh hồn: “Linh hồn” nói đến chính sự sống, con người bên trong, bản thể của loài người. Vì vậy “trọn linh hồn” — Dâng cả sự sống cho Chúa: Con thuộc về Ngài hoàn toàn, con sống cho mục đích Ngài, con trung tín với Ngài dù khó khăn, dù thử thách, dù hao mòn, mệt mỏi thân xác. ‘’Trọn tâm trí’’ : Yêu Chúa dùng hết suy tư, tâm trí, hết suy nghĩ về Ngài, trên hết mọi sự (nguồn gốc của mọi vấn đề) với sự học hỏi, hiểu biết, nhận thức. ‘’Trọn sức mạnh’’: Sức mạnh” nói đến: năng lực, thời gian, khả năng, tài nguyên, hành động cụ thể. Tình yêu thật không chỉ ở lời nói mà thể hiện qua đời sống. Mọi khả năng có được đều dành cho Chúa là trước hết, từ đó, Chúa sẽ ban cho những phần khác. Ngài kêu gọi: “Hãy yêu Ta bằng toàn bộ con người thật của con.” (Rô-ma 6:22; I Cô-rinh-tô 7:22; I Phi-e-rơ 2:16). Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Thầy thông giáo đã nhận ra rằng yêu Chúa và yêu người lân cận quan trọng hơn mọi của lễ thiêu. Điều này nói về mối tương quan giữa nghi lễ tôn giáo và đời sống yêu thương thực hành gắn liền với nhau: Không chỉ tôn kính Chúa trong nhà thờ, trong nghi lễ mà còn bày tỏ sự yêu thương người khác, thượng tôn luật pháp ở ngoài đời thường mọi lúc, mọi nơi. Đó là điều quan trọng hơn mọi của lễ. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Để phân biệt giữa yêu người lân cận "như chính mình" với việc yêu người khác hơn mình hoặc ít hơn mình, con cần xin Chúa soi sáng, dạy dỗ con qua Lời Ngài, qua sự khải thị của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán rằng thầy thông giáo "chẳng cách xa Vương Quốc của Đức Chúa Trời". Điều còn thiếu để người ấy thực sự ở trong Vương Quốc: Không phải là kiến thức — mà là bước đáp ứng cá nhân với chính Chúa JESUS . Ông hiểu luật pháp, nhưng chưa thấy: Đấng Mê-si đang đứng trước mặt mình. Vương Quốc Đức Chúa Trời đến qua Chúa JESUS . Ông cần tin cậy và đầu phục Ngài. Vì vào Vương Quốc Trời cần: ăn năn, đức tin, tiếp nhận Chúa JESUS , đầu phục quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Không chỉ là hiểu biết mà còn bày tỏ qua hành động thực trong bước đi. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: việc yêu Chúa bằng trọn tâm trí (lý trí, hiểu biết) lại được nhắc đến riêng, bên cạnh lòng, linh hồn và sức mạnh. Vì con người dễ yêu bằng cảm xúc mà không hiểu biết. Cảm xúc có thể rất mạnh nhưng cũng dễ thay đổi: Có thể rất xúc động khi thờ phượng, rất nhiệt thành lúc đầu, nhưng lại thiếu nền tảng chân lý. Khi thử thách đến, họ dễ: hoang mang, bị lừa dối, hoặc bỏ cuộc. Vì vậy Chúa muốn: tình yêu phải đi cùng chân lý. Đức tin thật không phải bỏ lý trí, mà là để lý trí được soi sáng bởi chân lý của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2). Vì tâm trí là nơi hình thành thế giới quan: để Lời Chúa định hình suy nghĩ, học phân biệt đúng sai, nhìn đời bằng ánh sáng của Đức Chúa Trời. Vì tâm trí là chiến trường thuộc linh rất lớn: Nhiều cám dỗ bắt đầu từ tư tưởng: nghi ngờ, kiêu ngạo, ham muốn, sợ hãi, dối trá. Đừng để cho Sa-tan lợi dụng mà cám dỗ mình. Vì Chúa muốn một tình yêu trưởng thành sẽ không dễ bị siêu lòng bởi cám dỗ (I Cô-rinh-tô 14:20; Ê-phê-sô 4:13; Hê-bơ-rơ 5:14). Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện kết thúc với việc không ai dám chất vấn Đức Chúa Jesus nữa. Điều đó cho thấy thái độ của loài người khi đối diện với chân lý: Khi chân lý bày tỏ, lòng người, con người thường im lặng. Im lặng vì bị chân lý khuất phục. Con người thường muốn kiểm soát chân lý, nhưng không thể: Các nhà lãnh đạo Do Thái lúc ấy muốn: kiểm tra Chúa JESUS , đánh giá Ngài, đặt Ngài dưới quyền phán xét của họ. Nhưng cuối cùng họ nhận ra: chính họ mới là người đang bị chân lý soi xét. Cũng có sự im lặng của kính sợ. Cũng có sự im lặng của sự cứng lòng: Họ không còn tranh luận công khai nhiều nữa, nhưng họ vẫn tìm cách giết Chúa JESUS , biết mình sai không đồng nghĩa với chịu thay đổi.
Phần con áp dụng. Kính thưa Chúa:
1/ Con dành ra ít phút để kiểm tra lòng mình: hôm nay con yêu Chúa bằng trọn lòng hay chỉ qua thói quen. Con xin Chúa ban cho con trọn lòng để yêu, kính Ngài. A-men. Con Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đối diện với một người khó ưa trong gia đình hoặc nơi làm việc, con chủ động làm một hành động tốt cho người đó như thể đang làm cho chính mình. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Tuần này, nếu Chúa cho con cơ hội: Con giảm bớt một việc "thuộc linh" mang tính hình thức (như dự buổi nhóm chỉ vì nghĩa vụ) và thay bằng một việc yêu thương cụ thể cho người chung quanh. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc kiệt sức, con tự hỏi: Tôi đang dùng sức mạnh của mình để chạy theo điều gì, và điều đó phải đến từ tình yêu dành cho Chúa? Con luôn cần sự ban cho, giúp đỡ từ Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Xin Chúa ban cho con cơ hội: chọn một người lân cận cụ thể (hàng xóm, đồng nghiệp, người bán hàng) và tìm cách bày tỏ tình yêu thương một cách thực tế trong tuần này, qua việc chứng đạo, giúp cho họ biết đến Tin Lành của Chúa JESUS. Con Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con dành thời gian suy ngẫm về việc mình đã đặt điều gì lên trên tình yêu dành cho Chúa (thành công, tiền bạc, danh vọng, mối quan hệ) và dâng điều đó lại cho Ngài bằng lời cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con tự kiểm điểm: Con đã yêu người lân cận bằng cách nào, con đã yêu Chúa qua những người ấy ra sao. Con xin Chúa giúp con để bằng những hành động thực tế. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con Dương Quang Trung.
Ngày 09/06/26.
Mác 12:28-34 Tóm Tắt về Luật Pháp
Hôm nay, ngày 09/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12: 28-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
28 Một trong những thầy thông giáo đã đến gần, nghe họ biện luận với nhau, thấy Ngài đã khéo đáp lời những kẻ ấy nên đã hỏi Ngài rằng: "Điều răn nào là đầu hết?"
29 Đức Chúa Jesus đã đáp lời: "Đứng đầu ấy là: 'Hãy nghe! Hỡi I-sơ-ra-ên! Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, là một Chúa.
30 Ngươi sẽ yêu Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, bằng tình yêu ra từ trọn lòng ngươi, ra từ trọn linh hồn ngươi, ra từ trọn tâm trí ngươi, và ra từ trọn sức mạnh ngươi.' {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-5}
31 Đây là thứ nhì: 'Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.' Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều này." {Lê-vi Ký 19:18b}
32 Thầy thông giáo đã thưa với Ngài: "Phải! Thưa thầy, Ngài đã nói theo lẽ thật rằng Chúa là một, chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài.
33 Yêu Ngài bằng tình yêu ra từ trọn lòng, ra từ trọn trí khôn, ra từ trọn sức mạnh, và yêu người lân cận như mình là quan trọng hơn mọi của lễ thiêu cùng những sinh tế."
34 Đức Chúa Jesus thấy rằng người đã trả lời cách khôn sáng, thì đã phán với người: "Ngươi là chẳng cách xa Vương Quốc của Đức Chúa Trời." Rồi, không ai dám chất vấn Ngài nữa.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Đức Chúa JESUS lại đặt điều răn yêu Chúa là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất, trước cả việc yêu người lân cận vì sự yêu Chúa là nguồn gốc của mọi tình yêu. Khi có được tình yêu này thì mới Chúa ban cho họ tình yêu người lân cận. Khi họ không để tình yêu Chúa trên mọi sự thì họ cũng không còn yêu ai được nữa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi nói "yêu Chúa bằng trọn lòng, trọn linh hồn, trọn tâm trí, và trọn sức mạnh", điều đó có nghĩa cụ thể trong đời sống đức tin hàng ngày: Khi nói đến lòng “trọn lòng” — Trung tâm của ý muốn và tình cảm chỉ dành duy nhất cho Chúa: đặt Ngài làm ưu tiên cao nhất, chân thành với Ngài, không yêu Chúa nửa vời hay chia lòng cho thần tượng khác. Trọn linh hồn: “Linh hồn” nói đến chính sự sống, con người bên trong, bản thể của loài người. Vì vậy “trọn linh hồn” — Dâng cả sự sống cho Chúa: Con thuộc về Ngài hoàn toàn, con sống cho mục đích Ngài, con trung tín với Ngài dù khó khăn, dù thử thách, dù hao mòn, mệt mỏi thân xác. ‘’Trọn tâm trí’’ : Yêu Chúa dùng hết suy tư, tâm trí, hết suy nghĩ về Ngài, trên hết mọi sự (nguồn gốc của mọi vấn đề) với sự học hỏi, hiểu biết, nhận thức.
‘’Trọn sức mạnh’’: Sức mạnh” nói đến: năng lực, thời gian, khả năng, tài nguyên, hành động cụ thể. Tình yêu thật không chỉ ở lời nói mà thể hiện qua đời sống. Mọi khả năng có được đều dành cho Chúa là trước hết, từ đó, Chúa sẽ ban cho những phần khác. Ngài kêu gọi:
“Hãy yêu Ta bằng toàn bộ con người thật của con.” (Rô-ma 6:22; I Cô-rinh-tô 7:22; I Phi-e-rơ 2:16). Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Thầy thông giáo đã nhận ra rằng yêu Chúa và yêu người lân cận quan trọng hơn mọi của lễ thiêu. Điều này nói về mối tương quan giữa nghi lễ tôn giáo và đời sống yêu thương thực hành gắn liền với nhau: Không chỉ tôn kính Chúa trong nhà thờ, trong nghi lễ mà còn bày tỏ sự yêu thương người khác, thượng tôn luật pháp ở ngoài đời thường mọi lúc, mọi nơi. Đó là điều quan trọng hơn mọi của lễ. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Để phân biệt giữa yêu người lân cận "như chính mình" với việc yêu người khác hơn mình hoặc ít hơn mình, con cần xin Chúa soi sáng, dạy dỗ con qua Lời Ngài, qua sự khải thị của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán rằng thầy thông giáo "chẳng cách xa Vương Quốc của Đức Chúa Trời". Điều còn thiếu để người ấy thực sự ở trong Vương Quốc: Không phải là kiến thức — mà là bước đáp ứng cá nhân với chính Chúa JESUS .
Ông hiểu luật pháp, nhưng chưa thấy: Đấng Mê-si đang đứng trước mặt mình. Vương Quốc Đức Chúa Trời đến qua Chúa JESUS . Ông cần tin cậy và đầu phục Ngài. Vì vào Vương Quốc Trời cần: ăn năn, đức tin, tiếp nhận Chúa JESUS , đầu phục quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Không chỉ là hiểu biết mà còn bày tỏ qua hành động thực trong bước đi. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: việc yêu Chúa bằng trọn tâm trí (lý trí, hiểu biết) lại được nhắc đến riêng, bên cạnh lòng, linh hồn và sức mạnh. Vì con người dễ yêu bằng cảm xúc mà không hiểu biết.
Cảm xúc có thể rất mạnh nhưng cũng dễ thay đổi: Có thể rất xúc động khi thờ phượng, rất nhiệt thành lúc đầu, nhưng lại thiếu nền tảng chân lý. Khi thử thách đến, họ dễ: hoang mang, bị lừa dối, hoặc bỏ cuộc. Vì vậy Chúa muốn: tình yêu phải đi cùng chân lý. Đức tin thật không phải bỏ lý trí, mà là để lý trí được soi sáng bởi chân lý của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2).
Vì tâm trí là nơi hình thành thế giới quan: để Lời Chúa định hình suy nghĩ, học phân biệt đúng sai, nhìn đời bằng ánh sáng của Đức Chúa Trời.
Vì tâm trí là chiến trường thuộc linh rất lớn: Nhiều cám dỗ bắt đầu từ tư tưởng: nghi ngờ, kiêu ngạo, ham muốn, sợ hãi, dối trá. Đừng để cho Sa-tan lợi dụng mà cám dỗ mình.
Vì Chúa muốn một tình yêu trưởng thành sẽ không dễ bị siêu lòng bởi cám dỗ (I Cô-rinh-tô 14:20; Ê-phê-sô 4:13; Hê-bơ-rơ 5:14). Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu chuyện kết thúc với việc không ai dám chất vấn Đức Chúa Jesus nữa. Điều đó cho thấy thái độ của loài người khi đối diện với chân lý: Khi chân lý bày tỏ, lòng người, con người thường im lặng. Im lặng vì bị chân lý khuất phục.
Con người thường muốn kiểm soát chân lý, nhưng không thể: Các nhà lãnh đạo Do Thái lúc ấy muốn: kiểm tra Chúa JESUS , đánh giá Ngài, đặt Ngài dưới quyền phán xét của họ. Nhưng cuối cùng họ nhận ra: chính họ mới là người đang bị chân lý soi xét.
Cũng có sự im lặng của kính sợ. Cũng có sự im lặng của sự cứng lòng: Họ không còn tranh luận công khai nhiều nữa, nhưng họ vẫn tìm cách giết Chúa JESUS , biết mình sai không đồng nghĩa với chịu thay đổi.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa:
1/ Con dành ra ít phút để kiểm tra lòng mình: hôm nay con yêu Chúa bằng trọn lòng hay chỉ qua thói quen. Con xin Chúa ban cho con trọn lòng để yêu, kính Ngài. A-men. Con Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đối diện với một người khó ưa trong gia đình hoặc nơi làm việc, con chủ động làm một hành động tốt cho người đó như thể đang làm cho chính mình. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Tuần này, nếu Chúa cho con cơ hội: Con giảm bớt một việc "thuộc linh" mang tính hình thức (như dự buổi nhóm chỉ vì nghĩa vụ) và thay bằng một việc yêu thương cụ thể cho người chung quanh. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc kiệt sức, con tự hỏi: Tôi đang dùng sức mạnh của mình để chạy theo điều gì, và điều đó phải đến từ tình yêu dành cho Chúa? Con luôn cần sự ban cho, giúp đỡ từ Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Xin Chúa ban cho con cơ hội: chọn một người lân cận cụ thể (hàng xóm, đồng nghiệp, người bán hàng) và tìm cách bày tỏ tình yêu thương một cách thực tế trong tuần này, qua việc chứng đạo, giúp cho họ biết đến Tin Lành của Chúa JESUS. Con Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con dành thời gian suy ngẫm về việc mình đã đặt điều gì lên trên tình yêu dành cho Chúa (thành công, tiền bạc, danh vọng, mối quan hệ) và dâng điều đó lại cho Ngài bằng lời cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con tự kiểm điểm: Con đã yêu người lân cận bằng cách nào, con đã yêu Chúa qua những người ấy ra sao. Con xin Chúa giúp con để bằng những hành động thực tế. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.