Ma-thi-ơ 26:30-35 Đức Chúa Jesus Báo Trước Việc Các Môn Đồ Sẽ Bỏ Ngài
30 Sau khi hát thánh ca, họ đã đi ra, hướng về Núi Ô-li-ve. 31 Vào lúc ấy, Đức Chúa Jesus phán với họ: "Đêm nay, hết thảy các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ Ta; vì đã được chép: 'Ta sẽ đánh người chăn thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.' 32 Nhưng sau khi Ta được sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi, đến xứ Ga-li-lê. 33 Phi-e-rơ đã cất tiếng, thưa với Ngài: "Dù hết thảy sẽ vấp phạm vì cớ Ngài, tôi sẽ không bao giờ vấp phạm." 34 Đức Chúa Jesus đã phán với ông: "Thật, Ta nói với ngươi rằng trong đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần." 35 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Dù tôi phải chết với Ngài, tôi sẽ chẳng chối Ngài." Hết thảy các môn đồ cũng đã nói như vậy.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi hát Thánh Ca, Chúa và các môn đồ đã đi ra hướng về Núi Ô-li-ve. Vào lúc ấy, Đức Chúa Jesus phán với họ rằng đêm nay hết thảy họ sẽ bị vấp phạm vì cớ Ngài, vì đã được chép: "Ta sẽ đánh người chăn thì chiên trong bầy sẽ bị tản lạc". Nhưng sau khi Chúa sống lại Ngài sẽ đi trước họ đến xứ Ga-li-lê. Qua đó, con thấy rằng dù Chúa biết các môn đồ sẽ vấp phạm vì cớ Ngài nhưng Chúa vẫn yêu họ. Giống như, Ngài biết trước có những lúc con sẽ vấp phạm vì cớ Ngài nhưng Ngài vẫn yêu thương con, không từ bỏ con. Ngài hiểu sự yếu đuối của xác thịt loài người. Và con thấy rằng những lời tiên tri của Lời Chúa đều ứng nghiệm khi đến kỳ nên con càng được vững tin hơn về những lời tiên tri trong tương lai. Nhất là lời tiên tri về sự Chúa đến.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phi-e-rơ khi nghe Chúa Jesus nói vậy thì ông đã cất tiếng thưa với Chúa rằng, dù hết thảy sẽ vấp phạm nhưng ông sẽ không bao giờ vấp phạm. Nhưng Chúa bảo ông rằng trong đêm nay trước khi gà gáy ông sẽ chối Chúa ba lần. Phi-e-rơ vẫn khẳng định rằng dù có chết với Chúa ông sẽ chẳng chối Ngài. Hết thảy các môn đồ cũng nói như vậy. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng con không nên dựa vào sức riêng và ý chí riêng của mình để khẳng định một điều gì, vì hiểu rằng xác thịt có sự yếu đuối của nó. Con chỉ làm được mọi điều là nhờ ân điển của Chúa. Và con cũng cần tin vào Lời của Chúa, không nên tin vào suy nghĩ của mình vì Lời Chúa luôn luôn đúng.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn hạ mình, khiêm nhường nhờ cậy ân điển của Chúa trong mọi việc chứ không dựa vào sức riêng của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 26:30-35 Đức Chúa Jesus Báo Trước Việc Các Môn Đồ Sẽ Bỏ Ngài
30 Sau khi hát thánh ca, họ đã đi ra, hướng về Núi Ô-li-ve.
31 Vào lúc ấy, Đức Chúa Jesus phán với họ: "Đêm nay, hết thảy các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ Ta; vì đã được chép: 'Ta sẽ đánh người chăn thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.'
32 Nhưng sau khi Ta được sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi, đến xứ Ga-li-lê.
33 Phi-e-rơ đã cất tiếng, thưa với Ngài: "Dù hết thảy sẽ vấp phạm vì cớ Ngài, tôi sẽ không bao giờ vấp phạm."
34 Đức Chúa Jesus đã phán với ông: "Thật, Ta nói với ngươi rằng trong đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần."
35 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Dù tôi phải chết với Ngài, tôi sẽ chẳng chối Ngài." Hết thảy các môn đồ cũng đã nói như vậy.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi hát Thánh Ca, Chúa và các môn đồ đã đi ra hướng về Núi Ô-li-ve. Vào lúc ấy, Đức Chúa Jesus phán với họ rằng đêm nay hết thảy họ sẽ bị vấp phạm vì cớ Ngài, vì đã được chép: "Ta sẽ đánh người chăn thì chiên trong bầy sẽ bị tản lạc". Nhưng sau khi Chúa sống lại Ngài sẽ đi trước họ đến xứ Ga-li-lê. Qua đó, con thấy rằng dù Chúa biết các môn đồ sẽ vấp phạm vì cớ Ngài nhưng Chúa vẫn yêu họ. Giống như, Ngài biết trước có những lúc con sẽ vấp phạm vì cớ Ngài nhưng Ngài vẫn yêu thương con, không từ bỏ con. Ngài hiểu sự yếu đuối của xác thịt loài người. Và con thấy rằng những lời tiên tri của Lời Chúa đều ứng nghiệm khi đến kỳ nên con càng được vững tin hơn về những lời tiên tri trong tương lai. Nhất là lời tiên tri về sự Chúa đến.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phi-e-rơ khi nghe Chúa Jesus nói vậy thì ông đã cất tiếng thưa với Chúa rằng, dù hết thảy sẽ vấp phạm nhưng ông sẽ không bao giờ vấp phạm. Nhưng Chúa bảo ông rằng trong đêm nay trước khi gà gáy ông sẽ chối Chúa ba lần. Phi-e-rơ vẫn khẳng định rằng dù có chết với Chúa ông sẽ chẳng chối Ngài. Hết thảy các môn đồ cũng nói như vậy. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng con không nên dựa vào sức riêng và ý chí riêng của mình để khẳng định một điều gì, vì hiểu rằng xác thịt có sự yếu đuối của nó. Con chỉ làm được mọi điều là nhờ ân điển của Chúa. Và con cũng cần tin vào Lời của Chúa, không nên tin vào suy nghĩ của mình vì Lời Chúa luôn luôn đúng.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn hạ mình, khiêm nhường nhờ cậy ân điển của Chúa trong mọi việc chứ không dựa vào sức riêng của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường