Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ rằng, Lễ Vượt Qua sẽ xảy ra sau hai ngày nữa và Ngài sẽ bị nộp và bị đóng đinh. Qua đó, con hiểu rằng chương trình cứu rỗi đã được lên kế hoạch trước và sẽ ứng nghiệm khi đến thời kỳ, Đức Chúa Jesus là Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Ngài hy sinh thân báu của mình để chịu chết thay cho toàn nhân loại. Ngài phải chịu chết một cách đau đớn và tủi nhục để cứu rỗi loài người. Con cũng học được rằng dù con có biết trước sự chết sắp xảy ra với mình thì con cứ bước tới, không thối lui để hoàn thành mọi ý muốn của Chúa dành cho con. Vì mọi ý muốn của Chúa đều tốt lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe. Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài. Con thấy thật phũ phàng khi chính những người mang danh là con dân Chúa lại đi âm mưu giết chính Chúa của mình. Con học được rằng khi một người nói mình tin Chúa nhưng sống cho ý riêng của mình thì dù Chúa có đang hiện diện trước mặt họ thì họ cũng không nhận ra. Đời sống của họ là một đời sống chống nghịch Chúa và thậm chí họ là những kẻ giết Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con sự can đảm để con bước đi với Chúa mỗi ngày dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ