Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:47-56 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 2

47 Khi Ngài còn đang phán, kìa, Giu-đa, một trong Nhóm Mười Hai, đã đến; cùng với người là một đám đông lớn với những gươm và những gậy, từ các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân.
48 Kẻ nộp Ngài đã trao cho chúng một dấu hiệu, rằng: "Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là Ngài, hãy bắt Ngài!"
49 Người đã lập tức đến trước Đức Chúa Jesus, nói: "Chào Ra-bi!" Rồi, người đã hôn Ngài.
50 Nhưng Đức Chúa Jesus phán với người: "Hỡi bạn! Vì việc này mà ngươi đến sao?" Rồi, chúng đã đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus và bắt Ngài.
51 Và này, một trong những người với Đức Chúa Jesus đã giơ tay ra, rút gươm của mình, và đánh một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt một cái tai của nó.
52 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với người ấy: "Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó; vì hết thảy những ai cầm gươm thì họ sẽ chết bởi gươm.
53 hay là ngươi tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cho Ta ngay hơn mười hai quân đoàn thiên sứ sao?
54 Vậy, làm sao những lời Thánh Kinh rằng việc phải xảy đến như vậy, được ứng nghiệm?"
55 Trong giờ đó, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông: "Các ngươi đã đến với những gươm và những gậy để bắt Ta, như đối với một kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta đã ngồi, giảng dạy trong Đền Thờ, mà các ngươi đã không bắt Ta."
56 Nhưng trọn điều ấy đã xảy ra để được ứng nghiệm những lời trong Thánh Kinh của các tiên tri. Khi ấy, hết thảy các môn đồ đã bỏ Ngài, trốn đi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã dẫn đám đông lớn với những gươm và những gậy, từ các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân, đến để bắt Đức Chúa Jesus. Dấu hiệu để họ bắt Chúa là người mà kẻ nộp Ngài sẽ hôn. Đây là một hành động rất giả hình của kẻ nộp Chúa. Tuy biết rõ sự phản bội của Giu-đa nhưng Đức Chúa Jesus vẫn gọi ông là bạn, thể hiện Ngài vẫn yêu thương và tha thứ cho ông. Qua đó, con học được rằng con cần có thái độ tha thứ, không giữ sự oán giận đối với những ai đã làm tổn thương hoặc phản bội mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng có một người là môn đồ của Chúa đã ra tay chém đứt tai của một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng điều đó không đúng với thánh ý của Chúa nên Ngài phán với ông hãy cất gươm vào vỏ, vì ai cầm gươm sẽ chết bởi gươm. Chúa bằng lòng để họ bắt Ngài dù Ngài có khả năng để thoát khỏi sự đó, để cho những lời tiên tri được ứng nghiệm. Qua đó, con học được rằng dù mình có tấm lòng nóng cháy với Chúa nhưng cũng phải làm theo đúng ý muốn của Chúa thì mới tốt đẹp, không nên hành xử theo cảm xúc xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông rằng hằng ngày Ngài giảng dạy trong Đền Thờ mà họ không bắt Ngài nhưng giờ họ đến bắt Ngài như một kẻ cướp. Con học được rằng dù khi đang bị bắt bớ con vẫn cần nói lên sự sai trái của những người bắt bớ con.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus bị bắt thì hết thảy các môn đồ đã bỏ Ngài, trốn đi. Con hiểu rằng đây là sự yếu đuối của xác thịt của các môn đồ. Con học được rằng con cần nương cậy nơi ân điển của Chúa để trung tín bước đi với Chúa mỗi ngày dù là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết tha thứ và yêu thương những người làm tổn thương mình. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ