Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 10:46-52 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Mù Tên Ba-ti-mê

46 Họ vào đến Thành Giê-ri-cô. Khi Ngài và các môn đồ của Ngài cùng một đám đông lớn đang đi khỏi Giê-ri-cô, con trai Ti-mai là Ba-ti-mê, một người mù ăn xin, vốn đang ngồi bên đường.
47 Khi đã nghe rằng ấy là Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, người đã khởi kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi!"
48 Nhiều người đã cố quở trách người rằng người nên im tiếng. Nhưng người đã cứ kêu nhiều hơn nữa: "Hỡi con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi!"
49 Khi đã đứng lại, Đức Chúa Jesus đã truyền hãy gọi người đến. Họ gọi người mù, trong khi nói với người: "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi."
50 Khi đã ném bỏ áo ngoài của mình và đã trỗi dậy, người đã đến với Đức Chúa Jesus.
51 Khi đáp lời người, Đức Chúa Jesus phán: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Thì người mù đã nói với Ngài: "Thưa Ra-bô-ni, để tôi được nhìn thấy." {Ra-bô-ni (Ραββουνι) là tiếng A-ra-mai, cùng nghĩa với Ra-bi (ῥαββί) nhưng thân mật hơn, tôn kính tuyệt đối, có tính cá nhân cao.}
52 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy đi! Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." Tức thì, người đã nhìn thấy và đã cứ đi theo Ngài trên đường.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng mỗi ngày ban cho con từng hơi thở, từng miếng ăn, giấc ngủ. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:46-52 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự mù đối với một người làm cho cuộc sống rất khó khăn. Con nghĩ sự ấy đối với nhiều người sống còn hơn chết, vì họ không còn thấy gì. Người mù Ba-ti-mê con thấy không có người thân bên cạnh, chăm lo, có lẽ vì thế nên ông phải đi ăn xin. Ông vốn đã rất khó khăn bởi sự mù mà còn phải đi ăn xin. 

Thưa Cha! Đối với những người khỏe mạnh mà đi ăn xin thì đó là sự xấu hổ. Nếu xét hoàn cảnh của người mù, con thấy việc ông ăn xin không phải là xấu hổ, vì ông không thể làm việc với đôi mắt bị mù, ông cần sự giúp đỡ của mọi người. Con nghĩ, việc ông ăn xin thời gian qua là môi trường tốt để tôi luyện chính ông để ông chiến thắng mọi điều ngăn trở khi Chúa Jesus gọi ông. Vì con nghĩ, không ai muốn đi ăn xin nhưng muốn tự đôi bàn tay mình làm ra, vì hoàn cảnh mà chấp nhận sự ăn xin đã là một quyết định khó khăn. Với quyết ấy, người mù phải bỏ qua mọi sự xấu hổ, mọi lời chê bai, sự khinh thường của thế gian để tiếp tục sống.

Thưa Cha! Qua người mù Ba-ti-mê con hiểu rằng, để đạt một điều gì đó phải thật sự khao khát nó, gạt bỏ mọi rào cản để có thể đạt được mục đích. Một vận động viên muốn đạt giải nhất, họ phải kiên trì tập luyện, từ bỏ những những điều mình ưa thích để có thể tập luyện tốt. Con thấy trong Chúa cũng vậy, để đạt được điều gì đó trong Chúa chúng con phải thật sự khao khát, cần sự kiên trì, lòng quyết tâm, và cũng phải từ bỏ mọi sự có thể cản trở chúng con. Sự từ bỏ ấy thật ra nó vốn không thuộc chúng con nhưng thuộc về thế gian, nên chúng con không mất mát gì nhưng được lại nhiều hơn.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa cho con mỗi ngày cứ thêm lên sự khao khát Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ