1 Khi buổi sáng đã đến, hết thảy các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã tổ chức họp bàn nghịch lại Đức Chúa Jesus để giết chết Ngài. 2 Họ đã trói Ngài, giải và nộp Ngài cho Thống Đốc Phi-lát. 3 Khi ấy, Giu-đa, kẻ đã nộp Ngài, thấy rằng Ngài đã bị định tội, thì hối tiếc. Người đã trả lại ba mươi miếng bạc cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, 4 nói rằng: "Tôi đã phạm tội, nộp máu vô tội." Nhưng họ đã nói: "Điều ấy liên quan gì chúng ta? Ngươi sẽ tự lo liệu." 5 Người đã ném các miếng bạc vào Đền Thờ, lui ra, và đi treo mình. 6 Các thầy tế lễ thượng phẩm đã lấy các miếng bạc và nói: "Không được phép để chúng vào kho, vì đó là giá của máu." 7 Thế rồi, họ đã tổ chức họp bàn, dùng chúng mua ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn những khách lạ. 8 Vậy nên, ruộng ấy đã được gọi là "ruộng máu" cho tới ngày nay. 9 Bấy giờ, đã được ứng nghiệm lời đã được nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi rằng: "Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, giá của Đấng đã bị định giá, là Đấng đã bị định giá bởi con cái I-sơ-ra-ên. 10 Họ đã đưa chúng để mua ruộng của một người thợ gốm, như Chúa đã truyền ta." {Xa-cha-ri 11:12-13. Vì trong Thánh Kinh tiếng Hê-bơ-rơ các sách tiên tri được gom chung thành một sách với sách Giê-rê-mi đứng đầu nên có lẽ Ma-thi-ơ muốn nói đến vị trí của lời tiên tri chứ không nói đến người nói.}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng khi buổi sáng đã đến, hết thảy các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã tổ chức họp bàn nghịch lại Đức Chúa Jesus để giết chết Ngài. Họ đã trói Ngài, giải và nộp cho Thống Đốc Phi-lát. Con thấy rằng hết thảy những nhà lãnh đạo tôn giáo đã rất khẩn trương trong việc họp bàn để giết Đức Chúa Jesus. Họ sẵn sàng giết đi một người vô tội chỉ vì người đó đụng chạm đến lợi ích của họ. Họ mang danh của một Đấng Yêu Thương nhưng hành động của họ lại rất độc ác.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Giu-đa là kẻ đã nộp Ngài thấy rằng Ngài đã bị định tội thì hối tiếc. Người đã trả lại ba mươi miếng bạc cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói rằng ông đã phạm tội, nộp máu vô tội. Nhưng họ lại trả lời một cách rất lạnh lùng rằng điều đó liên quan gì đến họ, ông sẽ tự lo liệu. Giu-đa đã ném các miếng bạc vào Đền Thờ, lui ra và đi treo mình. Qua việc này con thấy rằng nếu một người đi theo Chúa mà không thật lòng, có ý khác, muốn lợi dụng Chúa để làm nên mục đích của mình thì hậu quả rất tai hại giống như ông Giu-đa ở đây.
Thưa Cha, con hiểu rằng các thầy tế lễ thượng phẩm đã lấy các miếng bạc và nói rằng không được phép để bạc vào kho vì đó là giá của máu. Họ đã họp bàn dùng bạc đó mua ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn những khách lạ. Qua việc này con thấy được sự giả hình của những nhà lãnh đạo tôn giáo, họ sẵn sàng giết một người vô tội nhưng lại không muốn để bạc vào kho của Đền Thờ vì sợ ô uế.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường
Ma-thi-ơ 27:1-10 Giu-đa Tự Sát
1 Khi buổi sáng đã đến, hết thảy các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã tổ chức họp bàn nghịch lại Đức Chúa Jesus để giết chết Ngài.
2 Họ đã trói Ngài, giải và nộp Ngài cho Thống Đốc Phi-lát.
3 Khi ấy, Giu-đa, kẻ đã nộp Ngài, thấy rằng Ngài đã bị định tội, thì hối tiếc. Người đã trả lại ba mươi miếng bạc cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão,
4 nói rằng: "Tôi đã phạm tội, nộp máu vô tội." Nhưng họ đã nói: "Điều ấy liên quan gì chúng ta? Ngươi sẽ tự lo liệu."
5 Người đã ném các miếng bạc vào Đền Thờ, lui ra, và đi treo mình.
6 Các thầy tế lễ thượng phẩm đã lấy các miếng bạc và nói: "Không được phép để chúng vào kho, vì đó là giá của máu."
7 Thế rồi, họ đã tổ chức họp bàn, dùng chúng mua ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn những khách lạ.
8 Vậy nên, ruộng ấy đã được gọi là "ruộng máu" cho tới ngày nay.
9 Bấy giờ, đã được ứng nghiệm lời đã được nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi rằng: "Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, giá của Đấng đã bị định giá, là Đấng đã bị định giá bởi con cái I-sơ-ra-ên.
10 Họ đã đưa chúng để mua ruộng của một người thợ gốm, như Chúa đã truyền ta." {Xa-cha-ri 11:12-13. Vì trong Thánh Kinh tiếng Hê-bơ-rơ các sách tiên tri được gom chung thành một sách với sách Giê-rê-mi đứng đầu nên có lẽ Ma-thi-ơ muốn nói đến vị trí của lời tiên tri chứ không nói đến người nói.}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến con nên khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng khi buổi sáng đã đến, hết thảy các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã tổ chức họp bàn nghịch lại Đức Chúa Jesus để giết chết Ngài. Họ đã trói Ngài, giải và nộp cho Thống Đốc Phi-lát. Con thấy rằng hết thảy những nhà lãnh đạo tôn giáo đã rất khẩn trương trong việc họp bàn để giết Đức Chúa Jesus. Họ sẵn sàng giết đi một người vô tội chỉ vì người đó đụng chạm đến lợi ích của họ. Họ mang danh của một Đấng Yêu Thương nhưng hành động của họ lại rất độc ác.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Giu-đa là kẻ đã nộp Ngài thấy rằng Ngài đã bị định tội thì hối tiếc. Người đã trả lại ba mươi miếng bạc cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, nói rằng ông đã phạm tội, nộp máu vô tội. Nhưng họ lại trả lời một cách rất lạnh lùng rằng điều đó liên quan gì đến họ, ông sẽ tự lo liệu. Giu-đa đã ném các miếng bạc vào Đền Thờ, lui ra và đi treo mình. Qua việc này con thấy rằng nếu một người đi theo Chúa mà không thật lòng, có ý khác, muốn lợi dụng Chúa để làm nên mục đích của mình thì hậu quả rất tai hại giống như ông Giu-đa ở đây.
Thưa Cha, con hiểu rằng các thầy tế lễ thượng phẩm đã lấy các miếng bạc và nói rằng không được phép để bạc vào kho vì đó là giá của máu. Họ đã họp bàn dùng bạc đó mua ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn những khách lạ. Qua việc này con thấy được sự giả hình của những nhà lãnh đạo tôn giáo, họ sẵn sàng giết một người vô tội nhưng lại không muốn để bạc vào kho của Đền Thờ vì sợ ô uế.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Chúa mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường