Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Hôm nay, ngày 25/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:9-15.

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao con dân Chúa được ví như ruộng và nhà của Thiên Chúa?
2. Vàng, bạc, đá quý tiêu biểu cho những gì?
3. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ tiêu biểu cho những gì?
4. "Lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người" có nghĩa gì?
5. Thế nào là được cứu "dường như qua lửa"?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có đang xây dựng nhà Chúa hay không?
2. Bạn đang dùng các loại vật liệu gì để xây dựng nhà Chúa?

Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-39-15-khai-niem-sai-lam-ve-mon-do-cua-dang-christ-phan-1/

Có 28 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
25/04/2023 20:29

 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ về một ngày mới Ngài ban cho con cùng với Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn thêm sức và ở cùng soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa được ví như ruộng vì ruộng là nơi hạt giống nảy mầm, là nơi trồng tỉa, qua một thời gian dưới bàn tay chăm sóc của người nông dân sẽ cho thu hoạch. Cũng như vậy, con dân Chúa sau khi đặt đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa sẽ sống một đời sống mới với tấm lòng phục vụ trong sự ban ơn dẫn dắt của Thiên Chúa, sẽ kết nhiều quả cho công việc của nhà Ngài. Khi đã thuộc về Thiên Chúa, thân thể của mỗi một con dân của Ngài trở thành Đền Thờ Thiên Chúa, là nơi Đức Thánh Linh ngự, vì vậy mà con dân Chúa còn được gọi là nhà của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Vàng, bạc, đá quý là những nguyên vật liệu quý có giá trị và có tính chất bền vững, không bị thiêu hủy trong lửa. Ngược lại với vàng, bạc, đá quý, là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Là những nguyên vật liệu không bền, ít giá trị và bị thiêu hủy trong lửa. Phao-lô đã dùng những nguyên vật liệu trên để ví sánh với những phẩm chất và giá trị của mỗi việc làm của con dân Chúa trong đời sống theo Chúa và phụng sự Ngài.

Mỗi một người trước khi hầu việc Chúa phải là một người được ở trong Chúa. Một người được ở trong Chúa không phải chỉ là lời tuyên xưng đức tin trên môi miệng mà là cả một quá trình chịu sự thánh hóa của Chúa để trở thành con người mới, hết lòng vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa, sống thánh khiết, công chính và yêu thương. Sau đó sự tri thức về Thiên Chúa thúc giục lòng người đó khao khát được dự phần trong sự hầu việc, giống như một cây trồng được chăm sóc đầy đủ chất dinh dưỡng, rễ phát triển, hút chất dinh dưỡng từ đất lớn lên và đến kỳ sẽ ra trái, sự hầu việc Chúa cũng tự nhiên như vậy.

Kính thưa Chúa!
Sự hầu việc Chúa là những việc làm ích lợi, gây dựng phát triển Hội Thánh được con dân Chúa đồng công hiệp sức xây dựng trên nền tảng là Đấng Christ. Chúa sẽ xét nghiệm qua thái độ, mục đích và tấm lòng của mỗi người chúng con khi hầu việc Ngài. Thái độ của chúng con có khiêm nhường, có vui lòng mà làm, hay làm ra trong sự khó chịu lằm bằm? Mục đích chúng con làm là vì yêu Chúa, yêu người hay vì sự thể hiện bản thân trước người khác? Tấm lòng chúng con đặt vào mỗi việc mình làm ra sao, có hết lòng mà làm hay làm cho có lệ? Kết quả sẽ được chỉ ra trong ngày Đấng Christ trở lại cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, ngày đó mọi công việc con dân Chúa làm sẽ như những nguyên vật liệu kia được cho vào lò lửa xét nghiệm. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những việc làm không làm vinh hiển Chúa sẽ bị thiêu rụi và chỉ còn lại vàng, bạc, đá quý là những việc làm vinh hiển Chúa sẽ còn lại, để người làm ra đó nhận phần thưởng của Chúa và bước vào cõi đời đời vinh quang với Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, người được cứu dường như qua lửa là người cũng có sự hầu việc Chúa nhưng bởi những lí do có thể do thiếu hiểu biết lẽ thật mà sự hầu việc đó mục đích trở thành phục vụ cho một người, hay một tổ chức giáo hội hay có khi cho chính bản thân mình mà không biết, người đó đã xây trên một nền khác không phải là nền được lập bởi Đấng Christ. Việc làm của người ấy được Phao-lô ví trên đây là gỗ, cỏ khô, rơm rạ và khi đưa vào lửa xét nghiệm của Chúa sẽ bị thiêu rụi hết. Người đó vẫn được cứu nhưng không được Chúa ban thưởng, giống như một người được cứu qua một trận hỏa hoạn chỉ còn lại mạng sống mà không còn tài sản gì.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa đã cứu con cho con nhiều cơ hội được học biết Lời của Ngài, cho con biết sống những ngày còn lại của đời mình thực sự có mục đích. Con cũng cảm tạ Chúa bởi những lẽ thật qua sự giảng dạy của người chăn bày tỏ cho con biết thế nào là sự hầu việc đẹp ý Ngài, để những việc con làm không trở thành gỗ, cỏ khô hay rơm rạ mà Sứ Đồ Phao-lô nói trên đây.

Trước mặt Chúa con là kẻ chẳng ra chi, nhưng lòng con yêu kính Ngài, con muốn tận dụng sức mọn của mình trong những ngày còn lại của đời mình cùng anh chị em xây dựng nhà của Chúa. Xin Chúa ban năng lực và hướng dẫn con để mọi việc con làm ra trong cuộc đời mình duy nhất bởi mục đích vì kính yêu Chúa vì yêu người mà làm. Con cũng ao ước những việc con làm nhờ ân điển Ngài ban mà trở nên như vàng, bạc, đá quý sẽ còn lại để con được nhận phần thưởng trong ngày Đấng Christ xét nghiệm việc làm của mỗi người, cũng là ngày Ngài trở lại đón chúng con.
Lạy Chúa! Con mong chờ ngày đó mau đến. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 25/04/2023


Hồng Liên
25/04/2023 23:59

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Lại một ngày nữa Chúa ban cho con sự bình an. Mặc dù trong lòng con vẫn còn nhiều trăn trở nhưng con tin nơi Chúa là Đấng thành tín. Ngài sẽ cất đi mọi lo buồn của con, Ngài sẽ mang đến cho con hy vọng vào những sự tốt đẹp mà Chúa đã sắm sẵn cho con sau khi Ngài dìu dắt con qua khỏi những khó khăn, thử thách này.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Lạy Chúa, con hiểu rằng phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc xây dựng đời sống con dân Chúa trong Hội Thánh. Con dân Chúa, cả thảy đều được xây dựng trên nền tảng là Đấng Christ, mà trong đó một số người sử dụng vật liệu tốt, cũng có một số khác dùng vật liệu xấu trong quá trình xây dựng.

Mở rộng hơn nữa, Sứ Đồ Phao-lô nhắc về việc xây dựng Hội Thánh địa phương, toàn thể Hội Thánh là Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Phao-lô chỉ rõ một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ phán xét công việc của con dân Ngài trong mối liên hệ với Hội Thánh địa phương vì Đức Chúa Trời quan tâm đến chất lượng xây dựng của con dân Ngài. Hội Thánh không thuộc về người chăn hoặc thuộc về giáo hội. Hội Thánh là của Đức Chúa Trời, nơi Ngài ngự trị. Con dân Chúa xây Hội Thánh địa phương theo cách thức và tiêu chuẩn Đức Chúa Trời muốn và phải thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Hội Thánh phải được xây trên nền đã lập, đó là Đấng Christ. Nền móng được lập bởi việc rao truyền Phúc Âm của Đấng Christ. Nền móng là phần kiên cố quan trọng trong việc xây dựng, vì nó quyết định kích thước, hình dáng và sức mạnh của cấu trúc bên trên. Một Hội Thánh có thể được xây dựng nên, nhưng nếu không được đặt trên nền tảng Đấng Christ, nó sẽ bị sụp đổ và biến mất. Nền tảng ở đây cũng chính là nền tảng giáo lý trong Lời của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng vàng, bạc, đá quý tiêu biểu cho sự vĩnh cửu, xinh đẹp, có giá trị và khó tìm kiếm.

Sách Châm Ngôn giới thiệu sự khôn ngoan của Lời Đức Chúa Trời như là kho tàng được tìm thấy, bảo vệ, và đầu tư vào đời sống hằng ngày:

“Người nào tìm đặng sự khôn ngoan,
Và được sự thông sáng có phước thay!
Vì thà được nó hơn là được tiền bạc,
Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.
Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc.”

(Châm Ngôn 3:13-15 Bản Truyền Thống).

Châm Ngôn 2:1-5 Bản Truyền Thống

Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta,
Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con;
Để lắng tai nghe sự khôn ngoan,
và chuyên lòng con về sự thông sáng;
Phải, nếu con kêu cầu về sự phân biện,
Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng;
Nếu con tìm nó như tiền bạc, và kiếm nó như bửu vật ẩn bí; Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức-Giê-Hô-va, và tìm được đều tri thức của Đức Chúa Trời.

“Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc; Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa. Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc; và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.” (Châm Ngôn 8:10-11 Bản Truyền Thống).

Lạy Cha, con cũng hiểu rằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những thứ tầm thường, xấu xí, rẻ tiền, dễ kiếm được, tạm thời và rất chóng qua.

Qua hai hình ảnh trái ngược nhau, con có thể hiểu Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc đến vật liệu dùng để xây dựng Hội Thánh Chúa.

Hội Thánh phải được xây dựng bằng vật liệu tốt. Phao-lô đã khẳng định hình ảnh Cơ-đốc nhân là những viên đá sống làm nên Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Và lời của Thánh Kinh là hạt giống cho đồng ruộng, là vật liệu xây dựng Đền Thờ.

Điều này cũng nhắc nhở những người phục vụ trong Hội Thánh Chúa phải đào sâu và nghiên cứu Lời Chúa như tìm kiếm vàng, bạc, châu ngọc quý giá để rồi đúc kết những chân lý quý báu này để rao truyền cho con dân Chúa để họ có thể áp dụng vào trong đời sống của họ. Con dân Chúa đã tin Chúa phải có chất lượng cũng như số lượng vì Đức Chúa Trời quan tâm cả số lượng cũng như chất lượng. Người phục vụ trung tín có thể làm việc trong đồng ruộng và nhìn thấy sự tăng trưởng, người ấy có thể xây đắp bằng Lời Đức Chúa Trời và ngắm xem vẻ đẹp cùng phước hạnh lâu bền.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

25/04/2023


Bùi Quốc Huy
26/04/2023 06:43

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 như sau:

Con hiểu rằng Phao-lô và những người bạn của ông là những người cùng làm việc với sự giúp đỡ từ Thiên Chúa, theo ý muốn của Thiên Chúa. Những con dân Chúa là ruộng nghĩa là nơi sản xuất, là nhà nghĩa là nơi ngự của Thiên Chúa. Mỗi người đều đồng công với Phao-lô và các bạn của ông trong việc rao giảng Tin Lành, gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Con hiểu rằng qua sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô mà có nhiều người ngoại tin nhận Chúa. Cùng với đó là sự dạy dỗ Lời Chúa của ông giúp cho họ được lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa. Nhưng mỗi người đều phải cẩn thận vì ngoài nền tảng đức tin vào Đấng Christ thì con dân Chúa không được lập một nền nào khác. Đấng Christ chỉ cần chết một lần là đủ chuộc tội cho cả loài người vì Ngài vừa là người cũng vừa là Thiên Chúa.

Con hiểu rằng con dân Chúa xây trên nền của Đức Chúa Jesus Christ với vàng, bạc, đá quý là khi họ làm ra những việc lành với một tấm lòng nhu mì, khiêm nhường, làm vì Chúa, vì anh chị em của mình. Còn những ai cũng làm ra những việc lành nhưng bởi sự ganh tị, làm chiếu lệ, làm để được tiếng khen thì người ấy đang xây bằng vật liệu gỗ, cỏ khô, rơm rạ.

Con hiểu rằng khi ngày phán xét của Chúa đến thì mỗi con dân Chúa xây bằng vàng, bạc, đá quý thì sẽ còn lại, họ sẽ được nhận lãnh phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Con dân Chúa nào xây bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì sẽ bị mất hết, họ sẽ không nhận được phần thưởng, và được cứu dường như qua lửa vậy.

Con cảm tạ Chúa vì qua bài học hôm nay con càng ý thức hơn về việc xây dựng nhà thuộc linh cho chính mình. Con biết rằng khi con làm việc lành là làm với tấm lòng biết ơn Chúa, làm vì Chúa, vì anh chị em của con, làm cách hết lòng chứ không phải bởi muốn được khen, không phải bởi ganh tị, không làm chiếu lệ.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn trung tín sống theo Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
26/04/2023


Đặng Thái Học
26/04/2023 09:59

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ 

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ.

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha! Con hiểu câu 9 rằng: Phao-lô tỏ ra cho dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự ông và các bạn đồng lao của mình trong hành trình truyền giáo, được Thiên Chúa cùng đồng hành trong việc rao giảng gây dựng và mở rộng Hội Thánh ra khắp nơi. Ông nói về con dân Chúa được ví như ruộng của Thiên Chúa, là nơi sản sinh ra những bông trái thuộc linh, đưa nhiều người về với ơn cứu rỗi, bởi sự đồng công rao giảng Tin Lành Đời Đời, và con dân Chúa là nhà của Thiên Chúa, mang ý nghĩa Hội Thánh của Ngài trên đất này.

Thưa Cha! Con hiểu câu 10 rằng: Phao-lô được Đức Chúa Trời ban ơn trong việc lập nền của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô như một thợ cả khôn sáng, và từng bước dẫn đưa nhiều con dân Chúa vào linh vụ dưới sự lãnh đạo của ông. Khi Hội Thánh đã được thành lập thì bổn phận của con dân Chúa sẽ tiếp tục phần việc còn lại trên nền tảng Hội Thánh địa phương mà Phao-lô đã lập sẵn trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Thưa Cha! Con hiểu câu 11 rằng: Hội Thánh là do Đức Chúa Jesus Christ thành lập, không một ai, giáo hội, giáo phái nào có thể tự cho mình làm nên nền tảng đó, nhưng tất cả con dân Chúa đều xây dựng trên nền của Đức Chúa Jesus Christ bởi đức tin vào Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu câu 12-13 rằng: Phao-lô nói về tấm lòng phụng sự Thiên Chúa của mỗi con dân Ngài có sự khác nhau về mục đích, động cơ trong việc xây dựng Hội Thánh trên nền của Đức Chúa Jesus Christ đã lập. Những ai dự phần xây dựng trên nền ấy bởi lòng cung kính, vâng phục Thiên Chúa thì được ví sánh như những vật liệu quý giá bằng vàng, bạc, những đá quý, vững bền. Vật liệu bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những thứ có giá trị thấp, không vững bền. Chúa xét tấm lòng của mỗi con dân Ngài, tùy vào mỗi công việc cụ thể trong sự tự do lực chọn. Những người lựa chọn phụng sự Chúa cách hết lòng, hết sức trong khả năng của mình, thì giá trị sẽ còn lại lâu dài, chứ không phụ thuộc vào công sức đóng góp nhiều hay ít. Câu chuyện về người đàn bà góa nghèo trong Lu-ca 21:1-5 chỉ dâng hiến lên Chúa hai đồng tiền, nhưng bởi tấm lòng dâng hiến hết khả năng mà Chúa khen ngợi bà là người dâng hiến nhiều hơn hết mọi người khác. Công việc của mỗi con dân Chúa sẽ được tỏ ra trước sự công chính của Chúa, vì đến ngày phán xét, nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người. Con dân Chúa có hai sự lựa chọn: Một là chọn sự xây dựng Hội Thánh của Chúa bằng cả tâm huyết, phụng sự vì vinh quang của Chúa thì sẽ còn lại đến đời đời, hai là chọn sự xây dựng Hội Thánh của Chúa cách cho có lệ, vì sự vinh quang cho bản thân, không thật lòng thì sẽ bị lửa xét nghiệm của Chúa thiêu hủy.

Thưa Cha! Con hiểu câu 14-15 rằng: Nếu những con dân Chúa vẫn cứ trung tín, hết lòng trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa trong những ngày sống trên đất này, thì sẽ xứng đáng nhận được phần thưởng khi Chúa hiện ra giữa không trung để đón con dân chân thật của Ngài, phần thưởng đó sẽ phụ thuộc vào mỗi việc làm của chúng con hôm nay. Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, là những việc không hết lòng làm cho Chúa, người ấy sẽ không nhận được phần thưởng gì, nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, vì sự cứu rỗi không phụ thuộc vào việc làm của mỗi người, nhưng người ấy sẽ được xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Đời Đời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài vì bài học Thánh Kinh hôm nay đã giúp con hiểu biết rõ về sự xây dựng Hội Thánh trên nền Đấng Christ, cho con nhận thức thêm về bổn phận xây dựng Nhà của Chúa bằng cả tấm lòng của con, như những vật liệu quý giá, bền vững, là vàng, bạc, những đá quý, đó là những ơn phước Chúa ban cho con được dự phần làm ra những việc lành, có ích cho Nhà Chúa, để được phần thưởng Chúa ban trong Vương Quốc Đời Đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học

26/04/2023                                                            


Nguyễn Ngọc Tú
26/04/2023 13:00

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 3:9-15. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục chỉ ra cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nguyên nhân thứ tư khiến xảy ra sự chia rẽ trong Hội Thánh, đó là do họ đã có khái niệm sai lầm về môn đồ của Đấng Christ. Họ nghĩ rằng môn đồ của Đấng Christ là thuộc về một người lãnh đạo nào đó. Tương tự như ngày nay, nhiều người lầm tưởng môn đồ của Đấng Christ là phải thuộc vào một giáo hội, giáo phái; hoặc họ tham gia giáo hội, giáo phái đó là vì thần tượng hóa người lãnh đạo.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Sứ Đồ Phao-lô ví ông và những người bạn cùng đồng hành với ông, là những người bạn cùng làm việc với Thiên Chúa, nghĩa là họ được dự phần vào công cuộc gầy dựng Hội Thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Phao-lô ví Hội Thánh là "ruộng của Thiên Chúa" nghĩa là Thiên Chúa hành động qua Hội Thánh để kết quả cho Nước Trời. Hội Thánh là "nhà của Thiên Chúa" nghĩa là Thiên Chúa ngự trong Hội Thánh. Thiên Chúa Ngôi Ba là Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa để ban cho họ thánh linh của Thiên Chúa, ban các ân tứ, hướng dẫn, dạy dỗ, giúp họ sống thánh khiết, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 10 và 11 như sau: "Lập nền như một thợ cả khôn sáng" nghĩa là Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã đến Cô-rinh-tô rao giảng Tin Lành và xây dựng trong lòng những người tin một nền tảng đức tin vững chắc. Nền tảng ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô là "thợ cả" nghĩa là ông là người dẫn dắt các sứ đồ trong sự rao giảng Tin Lành tại Cô-rinh-tô. Con hiểu chữ "khôn sáng" ở đây Phao-lô có ý nói lời rao giảng của ông là luôn theo nhận thức trong thần trí, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, để chỉ hướng người nghe đến một Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết và đã sống lại để ban sự cứu rỗi cho muôn dân (I Cô-rinh-tô 2:2). Như vậy thì nền tảng đức tin của một người mới được lập vững. Một người đặt đức tin nơi người giảng Tin Lành vì ngưỡng mộ lời nói cao xa, tài hùng biện của người ấy, thì sớm muộn gì đức tin ấy cũng sụp đổ.

Thưa Cha, con hiểu câu 12 đến câu 15 như sau: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dùng các vật liệu vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ, để tiêu biểu cho phẩm chất những công việc của con dân Chúa làm ra để gầy dựng chính mình và Hội Thánh. Vàng, bạc, đá quý là những vật liệu quý giá và bền chắc, tiêu biểu cho tấm lòng làm việc hết lòng, vì kính yêu Chúa, yêu anh chị em trong Chúa, yêu người lân cận. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những vật liệu rẻ tiền, không bền chắc, tiêu biểu cho tấm lòng làm việc không hết lòng, làm vì muốn được tiếng khen, làm vì ganh tị chứ không xuất phát từ tình yêu, làm việc trong sự than thở, lầm bầm chứ không vui lòng mà làm.

Thiên Chúa là Đấng Công Chính nên để ban thưởng xứng đáng cho con dân của Ngài thì Ngài luôn xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người, theo tiêu chuẩn của Ngài. Mỗi việc làm với tấm lòng kính yêu Chúa, yêu người sẽ còn lại và được ban thưởng xứng đáng; mỗi việc làm không hết lòng, làm vì ganh tị, hoặc không vui lòng mà làm đều sẽ bị thiêu hủy.

Con hiểu những người được cứu dường như qua lửa nghĩa là người mà trọn đời theo Chúa đã không xây dựng đời sống thuộc linh của chính mình và gầy dựng Hội Thánh bằng những việc làm quý giá và có giá trị để được Chúa trả công, nhưng vẫn được cứu bởi họ có đức tin thật nơi Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi ngẫm nghĩ về phẩm chất công việc trong Chúa thì con nhớ đến các sứ đồ của Chúa và các tiên tri thời xưa. Mặc dù đương thời họ bị bắt bớ, bách hại, chịu nhiều cực khổ, nhưng giá trị công việc của họ thật lớn lao, không chút mai một mà lại được tôn cao qua thời gian, để lại những tấm gương về sự hy sinh phụng sự Chúa cho con cháu sau này. Con dân Chúa chân thật luôn nhìn về họ với tấm lòng nể trọng, kính phục. Như vậy khi nhìn từ các bài học lịch sử của Thánh Kinh, con nhận biết rằng một việc làm có phẩm chất tốt thì có giá trị càng tăng lên theo thời gian và còn lại đến đời đời. Điều này cũng là một sự khích lệ cho bản thân con. Nguyện xin Cha cũng giúp con luôn vui lòng và hết lòng thi hành mọi việc lành Ngài ban cho, hết lòng phục vụ các anh chị em của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
26/04/2023


Huỳnh Christian Priscilla
26/04/2023 13:09

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 về sự xây dựng trên nền Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 9 như sau: Sứ Đồ Phao-lô với các bạn của ông là những người đồng công với Ba Ngôi Thiên Chúa, trong công tác xây dựng Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô ví con dân Chúa là ruộng và là nhà của Thiên Chúa. Hội Thánh là ruộng thuộc linh của Thiên Chúa do các sứ đồ, cùng các người chăn và các trưởng lão chăm sóc đời sống đức tin của con dân Chúa, khiến họ được lớn mạnh, kết trái lành. Hội Thánh là nhà thuộc linh của Thiên Chúa, nơi loài người thờ phượng Thiên Chúa, làm tôn vinh danh Thiên Chúa qua các việc làm của con dân Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 10 và câu 11 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nhờ ân điển ban cho của Đức Chúa Trời, lập nền tảng của đức tin cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nền tảng ấy là lẽ thật về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và những lời giảng dạy của Ngài. Những ai thật lòng ăn năn tội và có đức tin hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì sẽ được sự cứu rỗi vào trong Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô thi hành trọng trách Chúa giao phó cho ông, như là người thợ cả khôn sáng để dẫn dắt những người thợ khác tiếp nối trong công việc xây dựng trên nền nhà đã được lập. Nhưng mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh phải tự lựa chọn sẽ xây dựng đời sống đức tin của mình trên nền Đấng Christ như thế nào.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 12 đến câu 15 như sau: Con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh chỉ có một nền tảng của đức tin duy nhất là Đấng Christ. Vì Ngài là vầng đá vững chắc để cho Hội Thánh xây dựng đức tin của mỗi người. Người thuộc về Chúa thì biết sống thánh khiết, dựa trên đức tin vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Vì vậy mà đời sống và sự hầu việc Chúa của họ có giá trị, ví như vàng, bạc, và những đá quý. Đời sống của họ có ích lợi cho Hội Thánh, xây dựng Hội Thánh, và làm tôn vinh danh Chúa. Vì vậy, các việc làm ấy còn lại đời đời.

Con hiểu rằng, những ai không hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, hoặc những ai hầu việc Chúa cách không hết lòng, hoặc những ai rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa để tìm kiếm sự vinh hiển cho bản thân thì những việc làm của họ được ví như là những gỗ, cỏ khô, và rơm rạ. Những việc làm như vậy không thể còn lại khi được xét nghiệm bởi Thiên Chúa. Những người như vậy được cứu dường như qua lửa, là vì họ có đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng họ không có sự ban thưởng cho những việc làm của họ.

Con cảm tạ Cha đã ban sự cứu rỗi cho con, và cho con có sự hiểu biết phải đặt niềm tin trọn vẹn vào trong Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng sống theo Lời Chúa để xây dựng đời sống đức tin cho con và cho Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
25/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
26/04/2023 13:13

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Yêu Thương, và Thành Tín. Ngài giữ gìn chúng con được bình an và tiếp trợ mọi nhu cầu trong đời sống của chúng con. Ngài ban cho chúng con được khôn sáng và vui thỏa bởi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự thông hiểu trong tâm thần của con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 3:9-15 như sau:

Câu 9 và câu 10: Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, ông và những người cùng ông rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa đều là những người cùng làm việc với nhau và với Thiên Chúa để xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa. Một mặt, Phao-lô ví Hội Thánh như là thửa ruộng của Thiên Chúa được ông và các bạn của ông cày xới, gieo trồng, diệt cỏ dại, tưới nước, và vun bón phân cho những hạt giống tốt mọc lên, kết nhiều quả. Một mặt, Phao-lô ví Hội Thánh như là căn nhà của Thiên Chúa được ông và các bạn của ông lập nền, bằng cách rao giảng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Sau đó, mỗi con dân Chúa tự mình xây dựng đức tin trên nền tảng đã lập, để sự đầy trọn của Hội Thánh được hoàn tất. Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì Phao-lô là người lập nền. Vì ông là người rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh tại đó.

Câu 11: Nền tảng của Hội Thánh chính là Đức Chúa Jesus Christ. Vì Hội Thánh được hình thành dựa trên mọi lời giảng dạy và sự chết chuộc tội của Ngài. Tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì được nhập vào trong Hội Thánh. Từ đó, mỗi người sống theo lời dạy của Ngài. Nền tảng của Hội Thánh không thể là bất cứ ai khác hay bất cứ sự gì khác. Đức tin của con dân Chúa phải hoàn toàn đặt trên sự chết chuộc tội và mọi lời giảng dạy của Đấng Christ.

Câu 12: Mỗi con dân Chúa xây dựng đời sống đức tin của mình trên Đấng Christ. Xây dựng đời sống đức tin là mỗi ngày sống theo lời dạy của Thánh Kinh. Từ sự giữ mình thánh sạch, không phạm tội, đến sự làm ra các việc lành đã được Thánh Kinh chỉ dạy. Trên hết là dùng tất cả những sự ban cho của Đức Chúa Trời để làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn riêng cho mỗi người. Vật liệu để xây dựng là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho một người: thời gian, sức khỏe, các phương tiện vật chất, danh tiếng, địa vị, quyền thế... Vàng, bạc, và những đá quý tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của sự hầu việc Chúa một cách hết lòng, hết sức, đem lại ích lợi cho Hội Thánh, làm tôn vinh danh Chúa. Những loại gỗ, cỏ khô, và rơm rạ tiêu biểu cho phẩm chất xấu của sự hầu việc Chúa không hết lòng, không hết sức; hoặc với mục đích tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân.

Câu 13: Mỗi việc làm của mỗi con dân Chúa trong đời này sẽ được Đấng Christ xét nghiệm để đánh giá. Lửa được dùng để xét nghiệm vàng và bạc là hai thứ kim loại quý giá. Lửa thiêu đốt hết các tạp chất lẫn lộn trong vàng và bạc để chỉ còn lại vàng và bạc tinh chất. Sự thánh khiết của Thiên Chúa sẽ thử nghiệm phẩm chất từng việc làm của mỗi một con dân Chúa. Những việc làm không thật lòng, không gắng sức, không vì sự vinh quang của Thiên Chúa, không vì tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với mọi người sẽ không còn lại trước sự thánh khiết của Thiên Chúa.

Câu 14: Những việc làm bởi đức tin, bởi tình yêu, bởi sự hết lòng, hết sức sẽ còn lại. Vì chúng là những của lễ thánh, đẹp lòng Thiên Chúa. Đấng Christ sẽ ban thưởng xứng đáng mỗi việc cho người làm.

Câu 15: Những việc làm cho có làm; những việc làm không bởi đức tin, không bởi tình yêu; những việc làm với mục đích tìm kiếm hư danh sẽ bị thiêu đốt bởi sự thánh khiết của Thiên Chúa. Người làm sẽ không có phần thưởng nhưng vẫn được cứu, vì đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. "Được cứu dường như qua lửa" nói đến hình ảnh của một người thoát chết trong một cơn hỏa hoạn, nhưng toàn bộ tài sản đều bị cháy sạch.

Thưa Cha, xin Cha thức tỉnh những ai đang xây dựng đời sống đức tin của họ bằng những loại gỗ, cỏ khô, và rơm rạ. Xin Cha cũng nhắc cho mỗi con dân của Ngài nhớ rằng, ngày Đấng Christ đến đã quá gần, thời gian còn lại để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
25/04/2023


Bùi Văn Vũ
26/04/2023 13:56

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con một ngày mới nữa, để con được suy ngẫm Lời Ngài, thưa chuyện với Ngài. Giờ này, con ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:9-15. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:9-15, ông Phao-lô có nhắc đến việc bởi ân điển của Ngài, ông đã lập nền như một thợ cả khôn sáng. Con hiểu rằng, "nền" ở đây chính là đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus cho loài người. Bởi vậy, mỗi một người xưng nhận mình là con dân chân thật của Chúa, thì người ấy phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.

Khi đã có "nền" là đức tin nơi Đấng Christ thì mỗi người sẽ tự xây dựng trên nền ấy bởi những công việc mà người đó làm khi còn sống trên đất này.

Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh, ông Phao-lô có nhắc đến hai nhóm vật liệu để xây dựng trên nền đức tin.
Nhóm thứ nhất là: vàng, bạc, đá quý. Con hiểu rằng đây là những vật liệu bền đẹp, quý giá tượng trưng cho những công việc của con dân Chúa xuất phát bởi tình yêu, đó là yêu Chúa, yêu người, làm theo ý muốn của Chúa và làm cách hết lòng. Những việc làm này sẽ qua được lửa thử nghiệm của Chúa và còn lại đến đời đời.

Nhóm thứ hai là: gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Đây là những vật liệu ít giá trị và dễ dàng bị thiêu hủy khi qua lửa. Con hiểu rằng đây là tượng trưng cho những việc làm không xuất phát bởi sự yêu Chúa, yêu người, không làm cách hết lòng và làm không bởi ý muốn của Chúa. Những việc làm này có thể chỉ có giá trị cho đời này nhưng sẽ bị đốt cháy khi qua lửa thử nghiệm mà chẳng còn gì trong đời sau.

Thưa Cha, về những người xây cất bằng gỗ, rơm rạ, cỏ khô thì con nhớ đến bài học mà Chúa dạy về "sự bố thí". Khi một người bố thí cho người khác không bởi tình yêu, mà bởi mong muốn được tôn trọng, khen ngợi thì phần thưởng mà họ được là sự tôn trọng, khen ngợi của đời này. Đối với Chúa, con hiểu rằng những việc làm đó như những gỗ, rơm rạ, cỏ khô, dẫu rằng họ vẫn được cứu dường như qua lửa, nhưng những gì họ xây nên sẽ bị thiêu hủy trong lửa thử nghiệm của Ngài.

Thưa Cha! Nếu một người làm một việc xuất phát bởi tình yêu, làm cách hết lòng nhưng không phải ý Chúa thì con hiểu rằng việc làm của người ấy cũng được kể như gỗ, rơm rạ, cỏ khô.
Ví dụ như nhiều người trong giáo hội, đóng góp tiền bạc của cải, công sức để xây dựng nhà thờ, có thể họ bởi tấm lòng yêu Chúa, làm cách hết lòng nhưng đó không phải là ý muốn của Chúa thì con hiểu rằng việc làm đó cũng tính như gỗ, cỏ khô, rơm rạ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài vì những sự hiểu biết mà Ngài ban cho con trong phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Xin Cha cho con luôn ghi nhớ để trên bước đường về nhà Ngài, những việc làm của con xuất phát từ sự yêu Chúa, yêu người, làm theo thánh ý Chúa và làm cách hết lòng, để những việc làm đó được kể như vàng, bạc, đá quý và sẽ còn lại đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
26/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
26/04/2023 15:53

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài giờ này cho con có thời gian và phương tiện để học hỏi Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin ghi lại một số điều con học được qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:9-15 như sau:

"Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa." (câu 9).

Qua câu 9, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn nói rằng ông và A-bô-lô chỉ là những người cùng làm việc với Chúa, làm theo ý muốn và bởi năng lực của Chúa, vì vậy Hội Thánh Cô-rinh-tô đừng thần tượng họ.

Con hiểu rằng những người tin Chúa được gọi là nhà và ruộng của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa làm việc trên họ và ngự trong lòng họ, thân thể họ trở thành Đền Thờ của Chúa.

Thưa Cha, con mường tượng mỗi lời của Ngài như một hạt giống. Hạt giống đầu tiên gieo vào lòng người là hạt giống Tin Lành. Khi người nghe tiếp nhận thì hạt nảy mầm và lớn lên. Kết ra bông trái là người ấy tuyên xưng đức tin nơi Chúa và làm phép báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Khi họ tiếp tục nghe và đọc Lời Ngài thì nhiều hạt giống được gieo vào lòng. Nếu họ suy ngẫm và tin vào những lời ấy thì hạt giống lại nảy mầm, châm rễ. Khi họ sống theo những lời ấy thì đó là lúc mầm đã phát triển lớn mạnh thành cây và ra bông trái. Bông trái đó thể hiện ra những đặc tính của tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết. Ví dụ như bông trái tình yêu đã thể hiện ra khi các thánh đồ tại Ma-xê-đoan và A-chai gửi tiền tiếp trợ cho con dân Chúa tại thành Giê-ru-sa-lem:

"Vậy, khi tôi làm xong việc ấy, và ký giao bông trái này cho họ rồi, tôi sẽ ghé qua các anh chị em để đi đến xứ Tây-ban-nha." (Rô-ma 15:28).

Hoặc là bông trái tình yêu của một người với Thiên Chúa, thể hiện qua sự tôn vinh, cảm tạ Ngài:

"Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài." (Hê-bơ-rơ 13:15).

Con kính xin Cha thương xót mà giúp con, để những hạt giống của Lời Ngài gieo trong con cứ nảy mầm và lớn mạnh luôn, cây nào cây nấy kết đầy bông trái tốt lành qua đời sống của con.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con cũng học được là khi con làm điều gì thì cũng hãy làm vì con tôn kính Ngài và yêu thương người lân cận, hết lòng mà làm. Con không được làm một cách chiếu lệ, làm mà không vui. Nếu không thì con sẽ không nhận được phần thưởng gì trong ngày Chúa Jesus trở lại.

Thưa Cha, con hiểu rằng đã là phần thưởng Thiên Chúa ban thì rất là quý giá, vì vậy con nên cố gắng để con sẽ nhận được nhiều phần thưởng từ nơi Chúa.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh này. Con xin Chúa ban năng lực cho con làm được điều con đã học. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26/04/2023


Trần Hữu Tường
26/04/2023 20:01

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội tiếp tục được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!
Con xin ghi lại sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Thưa Cha, qua câu 9 con hiểu rằng Phao-lô và những người đồng hành cùng ông đang làm việc mà Chúa giao phó cho họ là chăm sóc đức tin cho những con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, họ là những người cùng làm việc với Thiên Chúa. Phao-lô nói rằng những con dân Chúa là ruộng của Thiên Chúa nghĩa là Chúa làm việc trên tấm lòng của con dân Ngài, những con dân Chúa còn là nhà của Thiên Chúa nghĩa là thân thể con dân Chúa là nơi ngự của Ngài.

Thưa Cha, qua câu 10, 11 con hiểu rằng nhờ ân điển của Chúa mà Phao-lô đã trở thành người dẫn dắt những người cùng đồng công với ông xây dựng nền đức tin cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Và nền đó là Đức Chúa Jesus Christ, ngoài ra không có một nền nào khác nên con dân Chúa cần chú ý về điều đó.

Thưa Cha, qua câu 12, 13 con hiểu rằng vàng, bạc, những đá quý là những việc làm của con dân Chúa làm hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Còn gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những việc làm mà con dân Chúa làm không hết lòng làm như làm cho Chúa mà làm một cách chiếu lệ, làm nhưng không vui. Đến ngày gặp Chúa, những việc làm của con dân Chúa sẽ được Chúa bày tỏ.

Thưa Cha, qua câu 14, 15 con hiểu rằng sau khi Chúa bày tỏ những việc làm của con dân Chúa. Nếu việc làm nào con dân Chúa hết lòng mà làm như là làm cho Chúa sẽ được Chúa ghi nhận và ban thưởng cách xứng đáng. Còn những việc làm một cách chiếu lệ, làm cho có, làm mà không vui thì những việc làm đó sẽ không được ghi nhận và ban thưởng, con dân Chúa nào mà làm như vậy tuy nhận được sự cứu rỗi nhưng sẽ không nhận được phần thưởng nào cả.

Bài học con áp dụng:

Con phải hết lòng làm những công việc Chúa giao phó để mang đến ích lợi cho nhà Chúa, nhất là ngày Chúa đến đã gần, con cần sốt sắng hơn nữa để nhận được nhiều phần thưởng ở trên trời.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức để con hoàn thành tốt công việc Chúa giao phó. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

26/04/2023


Nguyễn Thị Thúy My
26/04/2023 20:36

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Chúa, xin Cha thánh hóa con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Xin cho con thêm lên sự khôn sáng và sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 3:9-15 như sau:

Câu 9 cho con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và bạn của ông là những người giảng dạy Lời Chúa và rao giảng Tin Lành, họ cùng làm việc với nhau và có Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành cùng họ trong công tác xây dựng Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô nói đến con dân Chúa là ruộng thuộc linh, nghĩa là do người chăn cùng các trưởng lão chăm sóc, nâng đỡ đức tin cho con dân Chúa được trưởng thành và kết quả trong đức tin. Hội Thánh là nơi ở thuộc linh của Thiên Chúa, vì Ngài đi lại giữa vòng Hội Thánh, Ngài ban cho con dân Chúa các ân tứ để họ cùng nhau hầu việc, thờ phượng Thiên Chúa và qua nếp sống thánh khiết của họ mà chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa.

Câu 10-11 cho con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông đã nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, mà họ cùng đồng công với nhau, xây dựng một nền tảng đức tin cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô là người dẫn dắt họ trong các linh vụ, được ví như người thợ cả khôn sáng. Nền tảng đức tin chính là Đức Chúa Jesus Christ, nền ấy chính là lẽ thật về sự chết chuộc tội của Đấng Christ để những ai tin và thật lòng ăn năn tội, sống một đời sống thánh khiết và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài thì người ấy cũng góp phần vào trong công việc xây dựng Hội Thánh.

Câu 12-13 cho con hiểu rằng đức tin của con dân Chúa xây trên nền vàng, bạc và những đá quý là những việc làm ích lợi, gây dựng, làm việc gì cũng hết lòng như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Và dâng mọi vinh quang lên Ba Ngôi Thiên Chúa, còn đức tin xây trên nền gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những việc làm không gây dựng, không ích lợi, làm vì tìm kiếm vinh quang về cho chính mình, làm vì sự tranh cạnh và không vui về những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ. Công việc của mỗi người sẽ được Chúa xem xét cách công chính và Ngài sẽ báo trả tùy theo việc làm của mỗi người.

Câu 14-15 cho con hiểu rằng nếu con dân Chúa sống đẹp lòng Chúa và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài, thì Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng trong ngày Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Còn những người là con dân Chúa và đã thật lòng ăn năn tội, nhưng mọi công việc người ấy làm không sáng danh Chúa và làm để tìm kiếm tư lợi riêng cho cá nhân thì người ấy cũng được cứu dường như qua lửa, không có phần thưởng nào cả.

Bài học con áp dụng:

Kính thưa Cha! Con hiểu rằng khi con đã thật lòng ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì con phải hết lòng sống và làm theo Lời Chúa, và làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, để con được xứng đáng là một người xây trên nền đức tin vững chắc. Để ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian thì con cũng nhận được phần thưởng mà Ngài đã dành sẵn cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay. Nguyện rằng đời sống của con luôn chiếu ra sự vinh quang của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

26/04/2023


Nguyễn Thị Lan
26/04/2023 23:48

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được suy ngẫm I Cô-rinh-tô 3:9-15. Con xin Cha dạy dỗ con.

Thưa Cha, con hiểu:

Ruộng và nhà của Thiên Chúa được nói trong câu 9 là: Ruộng là nơi để cày xới, sẵn sàng cho công việc gieo giống, trồng tưới, giúp cây trồng lớn lên, ra hoa kết trái. Phao-lô nói anh chị em con dân Chúa là ruộng của Thiên Chúa có nghĩa là con dân Chúa luôn chuẩn bị tấm lòng hạ mình, chịu sự ở trong sự dạy dỗ, tỉa sửa, thánh hóa của Thiên Chúa. Như theo ý Chúa dạy dỗ em Hữu Tường, đó là Chúa làm việc trên tấm lòng của con dân Chúa.

Phao-lô nói anh chị em là nhà của Thiên Chúa, thưa Cha, con hiểu ở 3 ý: (1) Con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự. (2) Con dân Chúa là thân thể của Thiên Chúa, mỗi con dân Chúa là một chi thể trong cùng một thân, mà Chúa là đầu Hội Thánh. (3) Con cũng hiểu: Con dân Chúa là công trình sáng tạo đặc biệt của Chúa, được Chúa biệt riêng cho Chúa, thuộc về Chúa.

Câu 10, 11 Chúa dạy dỗ, giúp con hiểu lẽ thật quan trọng là: Con cần sống theo đức tin vào Đấng Christ, tức là mọi suy nghĩ, việc làm của con đều trên nền đức tin nơi Đấng Christ và sống theo gương của Đấng Christ Jesus.

Câu 12 đến câu 15, Chúa dạy dỗ, giúp con hiểu rằng: Chúa là Đấng nhìn thấu từng việc làm, từng suy nghĩ con trong nếp sống của con. Ngài sẽ ghi nhận, ban thưởng, giá trị còn đến đời đời cho những việc con làm từ tấm lòng yêu kính Chúa, hết lòng làm, làm vì yêu người kính Chúa, được Chúa ví như vàng, bạc, những đá quý, là những vật liệu quý, tính bền, vững chắc và có giá trị.

Ngược lại, dẫu việc làm đó vẫn trên nền đức tin nơi Đấng Christ, không sai nghịch Lời Chúa, nhưng nếu con làm không vì yêu kính Chúa, làm chỉ vì bản thân được tiếng khen, chỉ làm cho vui lòng người khác, làm chiếu lệ cho có làm, cho khỏi bị chê cười, làm nhưng không vui, vừa làm vừa than van, được ví như những gỗ, rơm rạ, dễ tìm kiếm nhưng kém bền vững, thì Ngài sẽ thiêu hủy, trở nên vô giá trị, con sẽ không nhận được phần thưởng gì từ Chúa.

Câu 15 cho con biết, những người làm như vậy vẫn được Chúa thương xót cứu, dường như qua lửa.

Thưa Cha, qua đó con thấy Chúa là Đấng công chính, thánh khiết và yêu thương. Nhưng Ngài cũng là Đấng vô cùng nhân từ, thương tội nhân. Ngài vẫn có chương trình cứu chuộc khỏi sự hư mất đời đời đau khổ trong hỏa ngục, cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận máu chuộc tội của Chúa Jesus, có nếp sống trên nền đức tin nơi Chúa, không làm ra các việc nghịch lại Điều Răn, Luật Pháp Chúa, làm các việc lành cho nhà Chúa, mà có đời sống xây bằng vật liệu bằng gỗ, rơm rạ như được nói đến trong phân đoạn này.

Ngài có chương trình ban thưởng cho những ai không những chỉ tin và sống theo Lời Chúa, không vi phạm Điều Răn, Luật Pháp nghịch lại Chúa, mà còn hết lòng sống theo Lời Chúa.

Thưa Cha, suy ngẫm về sự được cứu dường như qua lửa trong phân đoạn này, con hiểu rằng, đó là những việc làm phải không vi phạm Điều Răn, Luật Pháp Chúa, vẫn phải trên nền đức tin, và vì yếu đuối, vì thiếu hiểu biết, mà dại dột chọn xây nếp sống mình bằng gỗ, rơm rạ.

Còn khi đã được Chúa bày tỏ cho hiểu rõ ràng rồi, mà vẫn cố tình chọn sống không hết lòng vì Chúa, chọn không hết lòng làm các việc lành cho nhà Chúa, cố tình chọn làm vì mình, dù chỉ kín giấu trong suy nghĩ nơi lòng, không ai biết, thì con e rằng chưa chắc đã được Chúa thương xót cứu.

Thưa Cha, qua câu 15, giúp con hiểu thêm rằng, phần thưởng Cha ban trong ngày Cha đón con về với Ngài là vô cùng giá trị, giá trị còn lại đời đời, quý giá, không gì giá trị nhất trong cuộc đời này có thể ví sánh, là động lực đáng giá để con phấn đấu, con từ bỏ chính mình vì Chúa.

Thưa Cha, con cũng hiểu sự cứu dường như qua lửa chẳng có phần thưởng gì nơi Cha trong cõi đời đời, là một tổn thất rất lớn, đắt giá để con dại dột chọn sống không hết lòng làm các việc lành Chúa ban.

Kính lạy Cha, nguyện rằng, qua suy ngẫm hôm nay, Cha dạy dỗ con luôn cần tự mình thành thật với chính mình và thành thật đối diện với chính Chúa trong từng nếp sống mình.

Nguyện xin Cha cho con tự tra xét lại đời sống con. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp con sống đẹp lòng Cha.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Nguyện Lời Cha luôn ở trong con và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
27/04/2023 00:16

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Thưa Cha, qua câu 9 con hiểu ý của Phao-lô muốn nói với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô rằng, cả ông và A-bô-lô, người trồng người tưới thì đều là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa trên thửa ruộng của Ngài. "Các anh em" chính là Hội Thánh nói chung, trong trường hợp này là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, được gọi là "ruộng của Thiên Chúa", là nơi Phao-lô và các bạn của ông bỏ công trồng, tưới, chăm sóc và đó cũng là nhà của Thiên Chúa vì Ngài ngự và đi lại giữa Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha, qua câu 10 và 11 con hiểu rằng Phao-lô nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời, một trong những ân điển ông nhận được nơi Chúa là ơn khôn sáng, để ông có thể lập nền tảng đức tin vững chắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vào chính Đấng Christ. Sau khi nền nhà đã được lập vững vàng là đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, thì mỗi người phải tự xây tiếp trên nền ấy. Nghĩa là mỗi người dựa trên nền tảng đức tin ban đầu qua sự rao giảng của các sứ đồ rồi, thì cần tự mình xây dựng đời sống đức tin của mình. Xây dựng nếp sống mới trong Chúa, tin kính vâng phục Chúa và vui lòng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mình.

Thưa Cha, từ câu 12 đến câu 15 con hiểu là Phao-lô nhắc nhở cần cẩn thận trong việc chọn vật liệu để xây dựng nhà Chúa vì công việc được làm với phẩm chất nào thì ngày cuối cùng sẽ được tỏ ra, sẽ được công bố rõ ràng. Con hiểu rằng, người làm việc nhà Chúa với tấm lòng yêu kính Chúa, thương yêu anh chị em trong Chúa và người lân cận, sốt sắng, vui lòng trong các việc lành Chúa ban thì người ấy chọn vật liệu quý như vàng, bạc, những đá quý để xây dựng nhà Chúa. Những vật liệu ấy khi được thử nghiệm bởi lửa thì sẽ không bị lửa thiêu cháy, vậy việc làm của người ấy còn lại đời đời, và người ấy sẽ nhận được tiền công, là phần thưởng Chúa ban cho, bởi công khó của người ấy bỏ ra vì nhà Chúa.

Còn những người hầu việc Chúa, xây dựng nhà Chúa nhưng làm vì tiếng khen của người khác, làm trong sự phàn nàn không vui lòng, làm vì sự tranh cạnh thì người ấy đang xây dựng với vật liệu kém phẩm chất như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Tất cả việc người ấy làm khi qua lửa thì chắc chắn sẽ bị tổn thất hết, và việc những người đó đã từng làm chẳng còn lại gì sau khi qua lửa xét nghiệm. Người ấy như một người thoát khỏi đám cháy lớn, nhà cửa, gia tài bị thiêu hủy hết, chỉ còn giữ được mỗi mạng sống mình mà thôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng để được cứu dường như qua lửa, thì một người cần có đức tin thật vào Chúa, người đó cũng làm các việc nhà Chúa nhưng công lao của người đó thì đã được trả bởi sự khen ngợi, ca tụng của người khác rồi, vì người đó làm vì động cơ được tiếng khen của loài người, thì đã được nhận lời khen rồi. Còn đối với người nói tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa, sống trong tội thì chắc chắn bị hư mất chứ không nằm trong trường hợp được cứu dường như qua lửa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn hết lòng và vui thỏa trong các công việc Chúa giao cho con. Lạy Chúa, con thật muốn xây dựng nhà Ngài với vật liệu có phẩm chất tốt nhất, nguyện Ngài giúp con vừa muốn vừa làm được những sự Ngài đặt để nơi con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/04/2023


Trần Thị Tâm
27/04/2023 06:37

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con. Hôm nay con suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:9-15. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và hiểu biết trong khi suy ngẫm ạ. Sau đây con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau ạ.

Thưa Cha, trong câu 9 con hiểu là Phao-lô và A-bô-lô là bạn cùng làm việc, người trồng, người tưới thì cũng đều là những người chăm sóc khu vườn thật tốt lên. Các anh chị em trong Hội Thánh là những cái cây trong vườn.

Thưa Cha, Phao-lô được ơn của Chúa làm 1 thợ khéo lập nền trên Đấng Christ, ông đã lập nền móng vững chắc cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và giờ đây mỗi người phải bắt đầu chung tay xây dựng Hội Thánh của họ.
Mỗi người có thể dùng các loại nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng Hội Thánh, nếu ai xây dựng Hội Thánh bởi những chất liệu vững chắc thì được phần thưởng theo công việc của họ là sự sống đời đời, còn ai dùng các nguyên vật liệu dễ cháy như gỗ, cỏ khô, rơm rạ tức là dùng các nguyên vật liệu không vững vàng trên bước đường đi theo Chúa, lay động dễ sụp đổ thì người đó sẽ bị bớt đi phần thưởng của mình và chỉ cứu được mạng sống của mình mà thôi.

Nguyện xin Chúa luôn ở cùng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
27/04/2023


Lâm Việt Thành
27/04/2023 07:12

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô nhắn nhủ rằng, ông là người cùng làm việc với Chúa. Những việc theo ý muốn Chúa, bởi ý muốn của Chúa, những gì ông làm cho họ cũng chính là Chúa đang làm cho họ. Nhưng họ thuộc về Chúa, chứ không thuộc về ông.

Phao-lô đã làm công việc xây dựng, nghĩa là ông đã rao giảng về Chúa cho họ, họ có được đức tin và sự hiểu biết cơ bản. Việc còn lại là họ giữ gìn và xây dựng mọi việc còn lại trên những điều cơ bản đó.

Điều đầu tiên đó là sự thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó mới có thể làm ra các việc lành khác để gây dựng chính mình và cho Hội Thánh của Chúa.

Công việc của nhà Chúa không thể dùng vật chất thế gian hay những công việc theo ý riêng mà xây dựng. Mọi việc cần làm bằng tấm lòng, bằng lẽ thật. Mọi sự phải được xây dựng theo ý Chúa và đúng Lời của Chúa. Khi đó mới vững chắc và còn lại đến đời đời.

Đến ngày cuối cùng, mọi sự sẽ được sáng tỏ. Những việc làm theo ý Chúa, theo lẽ thật, làm bởi tấm lòng sẽ còn lại và sẽ nhận được phần thưởng. Những việc theo ý riêng, không bởi tấm lòng sẽ bị tiêu tan, bởi sự thương xót của Chúa mà họ được cứu nhưng không có phần thưởng gì.

Ngày nay, con dân Chúa có Lời Chúa là Thánh Kinh là tiêu chuẩn để làm theo, mọi lẽ thật đã được bày tỏ rõ ràng ở trong. Con dân Chúa cần đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con dân chân thật của Chúa được Chúa ban ơn để hầu việc Chúa. Khi làm cho anh chị em của mình, làm cho Hội Thánh tức là làm cho Chúa.

Mọi việc làm cần được làm theo lẽ thật của Lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, như vậy mới vững bền và còn lại đời đời. Mọi việc làm theo ý riêng, không theo lẽ thật, dầu có bán hết gia tài, hy sinh mạng sống thì cũng chẳng có ích lợi gì.

Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Ngài sẽ xét mỗi người tùy theo công việc của mình. Vì vậy con dân Chúa cần cẩn thận trong mọi việc làm của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
27/04/2023


Vũ Triệu Hùng
27/04/2023 07:37

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Phao-lô ví sánh ông và những người bạn ông hầu việc Chúa qua sự rao giảng Tin Lành là những người bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Cùng làm việc với Thiên Chúa nghĩa là cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng đồng công với họ trong sự rao giảng Tin Lành. Đức Chúa Trời ban ơn và thi hành dấu kỳ, phép lạ qua họ. Đức Chúa Jesus ở cùng, thêm sức và Đức Thánh Linh dẫn dắt họ trong sự rao giảng và tác động người nghe Tin Lành.

Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa nghĩa là Hội Thánh thuộc về Ngài và được Thiên Chúa ban ơn, chăm sóc, làm cho lớn lên và được kết quả qua các sứ đồ, người chăn, trưởng lão.

Các anh chị em là nhà của Thiên Chúa nghĩa là Hội Thánh được xây dựng nên từ viên đá góc nhà là Đức Chúa Jesus Christ. Hội Thánh được gọi là nhà của Thiên Chúa vì được chính Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Thưa Cha, con hiểu câu 10 và câu 11 như sau: Phao-lô nhận biết được mọi sự ông làm được là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông. Ân điển đó là sự cứu rỗi, chức vụ sứ đồ cùng những ân điển khác để ông hoàn thành trong chức vụ.

Phao-lô đã lập nền như một thợ cả khôn sáng nghĩa là qua sự ông rao giảng Tin Lành chân thật, ngay thẳng, được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, ông đã thiết lập cho những ai tin nhận Tin Lành một nền vững chắc vào đức tin Thiên Chúa. 

Nền tảng đức tin của con dân Chúa chính là Đức Chúa Jesus Christ. Không ai có thể thay thế, vì không ai có thể làm được những việc mang lại sự cứu rỗi loài người ngoài Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 12 đến câu 15 như sau: Phao-lô dùng hình ảnh những vật liệu quý giá như vàng, bạc, đá quý và những vật liệu tầm thường như gỗ, cỏ khô, rơm rạ để nói lên tấm lòng của con dân Chúa xây dựng trên nền tảng đức tin.

Vàng, bạc, đá quý tiêu biểu là những con dân Chúa luôn nói và làm bởi tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em và yêu người lân cận như chính mình. 

Gỗ, cỏ khô, rơm rạ tiêu biểu là những người tin Chúa nhưng không làm bởi tấm lòng. Họ hầu việc Chúa, giúp anh chị em và người lân cận là vì muốn được tiếng khen, được người khác coi trọng, họ chỉ kiếm sự vinh quang cho mình.

Như lửa dùng để đốt cháy và tiêu hủy những tạp chất thể nào thì Thiên Chúa sẽ phán xét và ban thưởng cách công chính mỗi việc làm của con dân Ngài thể ấy. Chỉ có những công việc nào con dân Chúa làm bởi tấm lòng thì mới còn lại, còn lại bị thiêu hủy hết.

Thưa Cha, con hiểu những người được cứu dường như qua lửa nghĩa là những người đó được cứu nhưng họ không có phần thưởng nào từ nơi Chúa. Họ là những người cực nhỏ trong Vương Quốc Trời. Họ được cứu bởi sự thương xót của Chúa và bởi nền tảng đức tin của họ vẫn còn trong Chúa.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết xây dựng đời sống đức tin của mình bằng tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em mình và yêu người lân cận. Nguyện con sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa đã ban. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/04/2023


Vũ Thị Thư
27/04/2023 07:38

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con những ngày vừa qua được bình an vui thỏa trong Ngài, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học hỏi Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 3:9-15. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con ghi khắc Lời của Ngài trong tâm thần con, giúp con làm theo Lời Ngài, sống trong Lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, mỗi người được cứu là người đó tin nhận Tin Lành tức là tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, đức tin của họ phải được lập trên nền tảng là Đấng Christ. Người ấy theo Chúa bởi vì hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, người đó nhận biết tội lỗi của mình mà hạ mình ăn năn và muốn được làm môn đồ của Ngài. Chứ không phải là tin theo một tôn giáo hay tổ chức giáo phái, hay giáo hội nào, cũng không phải tin lời một người nào, vì họ nói hay, nói giỏi. Đức tin của một người chỉ có thể lập trên nền là Đức Chúa Jesus Christ thì người đó mới đứng vững trong Chúa, giống như một ngôi nhà được xây trên một tảng đá, khi gặp thử thách bắt bớ khó khăn thì giống như ngôi nhà gặp giông bão, mưa sa nước chảy, ngôi nhà đó không bị sập.

Thưa Cha, mỗi con dân Chúa giống như một người lính và cũng là một người thợ xây, vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ công việc, là việc xây nhà của mình. Mỗi người đi theo Chúa giống như một người chết đi con người cũ của mình, mà sống lại một đời sống mới, với những phẩm chất mới, bản tánh mới, đời sống đức tin của người đó theo thời gian cũng dần lớn lên và tăng trưởng, tùy theo đức tin mà Chúa giao cho những việc làm lành mà Ngài sắm sẵn cho mỗi người làm, và đồng thời Ngài cũng ban ân tứ, năng lực cùng sự khôn ngoan cho mỗi người để người đó có thể hoàn thành những việc mà Ngài giao. Đó giống như là việc xây dựng một ngôi nhà, là xây dựng một đời sống mới trong Chúa.

Thưa Cha, thêm một điều quan trọng cốt lõi của phân đoạn này nữa là con dân Chúa sẽ lấy gì để xây dựng trên nền tảng là Đức Chúa Jesus. Vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những vật liệu, nó tiêu biểu cho giá trị, tấm lòng và tinh thần, mục đích của người làm việc. Vàng, bạc, đá quý là những vật liệu quý, sau khi qua lửa thì còn lại, nhưng gỗ, rơm rạ, cỏ khô là vật liệu rẻ tiền, không bền vững, khi qua lửa sẽ cháy rụi hết.

Thưa Cha, Đức Chúa Trời là Đấng xem xét mọi việc làm của con dân Chúa từ trong tấm lòng của người đó, Ngài sẽ là Đấng xét nghiệm mọi công việc làm của con dân Chúa. Ngài xét tấm lòng của người đó đối với Chúa. Một người làm mọi việc vì yêu kính Chúa, biết ơn Chúa, để tôn cao danh Chúa, vì yêu thương mọi người, gây dựng ích lợi cho Hội Thánh, hết lòng mà làm... thì điều đó giống như vàng, bạc, đá quý, sẽ còn lại đời đời và được Ngài trả công và ban thưởng trong ngày mà Đức Chúa Jesus Christ đến giữa chốn không trung. Còn một người làm việc cho Chúa, hầu việc Chúa, nhưng làm không hết lòng, làm để tìm kiếm hư vinh, vì lòng ganh tị, làm với sự lằm bằm, khó chịu, mục đích làm cho giáo hội, giáo phái, không phải làm cho Chúa... thì công việc đó giống như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Sau khi qua lửa sẽ không còn lại gì, người đó sẽ không nhận được tiền công hay phần thưởng gì, nhưng nhờ đức tin được lập trên nền của Đức Chúa Jesus Christ, nên người đó vẫn được cứu.

Con dân Chúa được ví như ruộng và nhà của Thiên Chúa, ruộng là nơi làm việc, nhà là nơi để ở, để trú ngụ. Thân thể của con dân Chúa chính là Đền Thờ của Thiên Chúa để Ngài ngự vào. Nên đời sống của con dân Chúa là để hầu việc Ngài và thờ phượng Ngài. Một con dân Chúa sau khi được cứu rỗi từ trong sự chết bởi tội lỗi, thì người đó cần sống cho Chúa, chết cho Chúa, sống vì Chúa, vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, ngày nay nhiều người mang danh là con cái Chúa, tin Chúa, theo Ngài, nhưng không đặt Ngài làm Chủ, làm Chúa của cuộc đời mình, không hết lòng học hỏi tìm kiếm Lời Ngài để biết được những sự dạy dỗ của Ngài, nên họ không sống cho Ngài, chết cho Ngài. Họ làm cho các tổ chức tôn giáo, phục vụ các tổ chức loài người, không theo ý muốn của Thiên Chúa, không vì làm vinh hiển Chúa, mục đích làm việc không phải thực sự hầu việc Chúa mà hầu việc bản thân, hầu việc cho các tổ chức, vì danh vọng, địa vị, vì muốn được người khác tôn trọng và tán dương mình.

Thưa Cha, ngày mà Chúa trở lại đã gần kề, nguyện đời sống con luôn biết tận dụng thời gian để hết lòng sống cho Ngài, vì Ngài, làm vinh hiển danh Ngài, làm việc gì cũng hết lòng mà làm, làm mọi việc bởi lòng yêu kính Chúa, kính sợ Chúa, biết ơn Chúa, làm việc xuất phát từ tình yêu đối với mọi người. Làm việc gì cũng là để làm vinh hiển danh Chúa, hầu cho công việc con làm, ích lợi cho công việc nhà Chúa, và được Chúa yêu thương con, để công việc đó còn lại cho đến đời đời và được Ngài khen thưởng và trả công. Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con. Xin Cha ban năng lực và sức mới cùng sự khôn ngoan cho con để con có thể làm được nhiều việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 27/04/2023


Hoàng Thị Hồng
27/04/2023 15:25

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con cảm ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Ngài trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ. Con cầu xin Chúa hướng dẫn con, con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

- Sứ Đồ Phao-lô muốn nói rằng ông và những người bạn của ông là những người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa cho con dân Chúa trong Hội Thánh và có sự ban ơn đồng công của Thiên Chúa. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được ví là ruộng của Thiên Chúa được cày xới, gieo hạt và chăm tưới hạt giống Tin lành đó, và họ là nhà của Thiên Chúa vì Ngài ở cùng, tác động vào lòng họ để hạt giống Tin Lành đó lớn lên.

- Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định nền tảng của Hội Thánh là Đấng Christ. Ngoài ra không có một nền tảng nào khác để dựa vào đó mà được cứu rỗi. Ông đã được Đức Chúa Trời ban cho ân điển, ơn khôn sáng để thực hiện công tác đặt nền như một người thợ cả khôn sáng, tức là rao giảng về Lời Thập Tự Giá của Đấng Christ và bước đi theo gương Ngài, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ là những người xây dựng đức tin mình trên nền tảng đó, họ phải thật cẩn thận canh thức linh hồn mình cho khỏi phạm tội mà trật mất ân điển của Đấng Christ.

- Ở trong mỗi một con dân Chúa chân thật thì có sự ngự trị của Thiên Chúa vùa giúp họ sống đúng theo lời Thánh Kinh và làm được nhiều việc lành Chúa sắm sẵn những công việc trong nhà Chúa. Mỗi công việc ấy được làm với chất liệu nào thì đến ngày lớn sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của người đó.
Vàng, bạc, những đá quý là những vật liệu bền vững, quý giá, phản ánh sự sang trọng biểu trưng cho những công việc của thần trí hướng về sự đời đời, là những công việc làm trong danh của Chúa thể hiện tình yêu thương, sự công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những vật liệu hay hư nát bởi bản tính của nó, và không có giá trị, biểu trưng cho những công việc hướng về thế gian, phục vụ cho những sự tham muốn xác thịt của đời này như tìm danh vọng, tiếng khen hay thể hiện tình yêu vị kỷ, thì nó cũng sẽ qua đi. Vậy nên, tùy thuộc vào tấm lòng hầu việc Chúa, xây dựng Hội Thánh của mỗi người mà các vật liệu bền vững sẽ được xét nghiệm qua lửa mà không bị cháy, việc làm của người ấy sẽ còn lại đời đời và nhận được tiền công là phần thưởng cho công khó của mình trong sự phụng sự Chúa.

- Để được ở trong sự cứu rỗi của Chúa thì mỗi người phải có đức tin chân thật trên nền tảng của Thánh Kinh là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại thể hiện qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để đền tội lỗi cho thế gian, chứ không phải bởi việc làm để được xưng công chính, nên trong sự hầu việc Chúa của mỗi người mà họ chưa hết lòng làm được ví như là xây dựng trên nền gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Nó sẽ bị cháy, tức là họ sẽ không hưởng được phần thưởng của Chúa, nhưng họ vẫn sẽ được cứu bởi đức tin vào sự chết của Đấng Christ cho tội lỗi mình. Nhưng sự được cứu đó là dường như qua lửa.

Con cảm tạ Chúa đã cho con học Lời Ngài hôm nay, con cầu xin Chúa cho con có sự khôn sáng và năng lực từ nơi Ngài để trong sự tôn thờ và phụng sự Ngài, con thực hiện trên nền tảng của những vật liệu bền vững quý giá trước Ngài, hầu làm ích cho chính đức tin của con và khích lệ gây dựng Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
27/04/2023


Bùi Thị Thùy
27/04/2023 20:24

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con sức khỏe, thời gian để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Xin Cha ban cho con sự thông sáng để con đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha cũng mở mắt tâm linh của con, để con đọc Lời Ngài càng hiểu Lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay con hiểu I Cô-rinh-tô 3:9-15 như sau:

Sứ Đồ Phao-lô với các bạn ông là những người đồng công với Ba Ngôi Thiên Chúa, ông và các bạn của ông xây dựng Hội Thánh. Ông Phao-lô nói rằng con dân Chúa là ruộng, là nhà của Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô nhờ ân điển ban cho từ Chúa để ông rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, trước hết là cho người Cô-rinh-tô, là dân ngoại, cho những ai thật lòng ăn năn tội tiếp nhận Tin Lành của Ngài thì họ sẽ được cứu.

Con dân chân thật của Chúa ở trong Hội Thánh thì phải có đức tin vững chắc, nếp sống thánh khiết, người thuộc về Chúa thì phải tin vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con hiểu rằng còn những ai không sống hết lòng theo Lời Chúa hay không hết lòng hầu việc Chúa, mà chỉ tìm kiếm lợi riêng cho mình mà không làm vinh hiển danh Chúa, thì họ cũng được cứu nhưng dường như qua lửa. Họ có đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng họ không có sự ban thưởng cho những việc làm của họ. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, thì chúng con sẽ được Chúa ban thưởng. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài, qua Lời của Ngài dạy dỗ con hôm nay, con hiểu rằng hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải theo loài người, nếu theo loài người thì con sẽ bị hư mất. Lạy Cha, nếu không muốn bị hư mất thì con phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa thì con sẽ được cứu, con cảm tạ ơn Cha.

Kính lạy Cha, xin Cha giúp con sống hết lòng vì Ngài, hoặc sống hoặc chết con đều thuộc về Chúa cả. Con cảm ơn Cha đã ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng đến từ Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Bùi Thị Thùy
26/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/04/2023 20:54

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy những tín lý cơ bản là những người lập nền xây dựng. Phao-lô và những người cùng đồng công với ông đã lập nền như một người thợ cả khôn sáng khi dựa trên nền tảng đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là ông đã dựa trên sự hoàn toàn đặt đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tin cậy mọi Lời phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Từ đó ông rao giảng và giảng dạy cho con dân Chúa, để con dân Chúa có một nền tảng vững chắc mà bắt đầu công cuộc xây dựng đức tin cho chính mình và gây dựng Hội Thánh. Bởi vì Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa.

2. Việc xây dựng trên nền đã được lập như thế nào là tùy sự tự do lựa chọn của mỗi người. Hoặc là chọn vàng, bạc, đá quý, hoặc là chọn gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Vàng, bạc, đá quý là những vật liệu tốt, quý giá, bền, biểu trưng cho những công việc theo đúng Lời Chúa, đúng ý Chúa, làm bằng cả tấm lòng, làm vì kính Chúa, yêu người. Còn gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những vật liệu rẻ tiền, nhanh chóng bị hỏng sau một thời gian dùng, biểu trưng cho những công việc chỉ làm cho có, làm vì vinh quang của chính mình, không hết lòng làm.

3. Công việc của mỗi người sẽ được bày tỏ ra trong lửa, lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất. Nếu là gỗ, rơm rạ, cỏ khô đi qua lửa sẽ bị cháy rụi. Trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, Chúa sẽ chỉ ban thưởng cho những người đã chọn vàng, bạc, đá quý mà xây dựng trên nền tảng đức tin nơi Ngài. Còn những công việc kia sẽ bị thiêu hủy bởi lửa.

4. Người được cứu dường như qua lửa bởi ơn thương xót của Chúa mà vẫn được cứu, nhưng mọi công việc của người đó đã làm trong những tháng ngày trên đất thì không còn lại, chẳng được ban phần thưởng gì. Bởi vì Chúa không chấp nhận những công việc người đó làm ra bởi sự không hết lòng, bởi sự hơn thua.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mỗi một việc làm của mình là đang xây dựng cho chính mình và đang gây dựng cho Hội Thánh. Vì vậy, con cần phải cẩn trọng xem xét những điều mình xây dựng và gây dựng ấy có đem lại ích lợi cho mình không, có đem lại ích lợi cho Hội Thánh không. Con hiểu rằng việc làm của mỗi người trong Hội Thánh là rất quan trọng, hoặc là gây dựng cho Hội Thánh, hoặc là làm ảnh hưởng xấu đến Hội Thánh. Bởi vì người thế gian sẽ nhìn biết Chúa qua các việc làm của Hội Thánh.

2. Con học được rằng, trước khi làm việc thì phải cẩn trọng xem xét tấm lòng mình trước Chúa, nếu mục đích làm việc không vì kính Chúa, yêu người thì đừng làm, vì việc làm đó chẳng được Chúa chấp nhận.

3. Con học được rằng, nếu con muốn nhận được phần thưởng từ Chúa thì cần phải có tấm lòng sốt sắng trong các công việc để xây dựng nhà Chúa.

Nguyện xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng mà dùng vàng, bạc, đá quý mà xây dựng nhà Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
28/04/2023 06:54

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:9-15.

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, chúng con như những người xây cất nhà của Thiên Chúa. Con dân Chúa xây cất nhà của Thiên Chúa bằng nhiều vật liệu khác nhau như vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Những vàng, bạc, những đá quý đó chính là những việc làm đúng với ý Chúa, đúng với Lời Chúa và những việc làm dù nhỏ nhưng người làm việc ấy luôn hết lòng như làm cho Chúa. Còn những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ chính là những việc làm mang hình thức bên ngoài, nhưng bên trong lòng người xây không có hết lòng, hoặc những việc làm theo ý riêng không theo ý muốn của Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng: "Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là." Có nghĩa là sẽ đến một ngày Chúa sẽ dùng Lời Chúa để phán xét công việc của mỗi người đã làm. Lời Chúa sẽ phán xét công việc của mỗi người, những việc làm nào không đúng với Lời Chúa sẽ bị thiêu hủy như lửa đốt gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Những ai làm những việc được đẹp lòng Chúa thì như đá quý, vàng, bạc đi qua lửa, không bị lửa làm cho thiêu hủy đi. Và như vậy, mỗi người nhận được sự khen thưởng hay sự sửa phạt tùy vào chính họ. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn còn thương xót mà cho một số người được cứu dường như qua lửa, không có phần thưởng gì cả.

Kính thưa Chúa, con kính xin Chúa thương xót tha thứ con vì con đã phạm tội trọng, khinh dể Chúa, con đã không dứt bỏ được cái tôi, sự kiêu ngạo đáng gớm ghiếc của mình, làm Chúa và các anh chị em của con đau lòng. Con cầu xin Chúa tha thứ con tùy lòng thương xót của Ngài, kính xin Chúa phục hồi trong con một tấm lòng trong sạch, tôn kính và vâng phục Chúa, vâng phục các trưởng lão và các thẩm quyền trên con trong mọi sự. Con kính xin Chúa giúp con quăng bỏ mọi sự ô uế, cái tôi, sự kiêu ngạo của mình. Kính xin Chúa giúp con làm lại một cuộc đời mới, làm tốt những gì các trưởng lão đã dặn dò con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Kính lạy Chúa, con cầu xin tình yêu của Chúa bao phủ con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Chúa lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
28/04/2023


Trần Thị Thu Hương
28/04/2023 07:26

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 về sự xây dựng trên nền Đấng Christ.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông trong hành trình truyền giáo, là những người làm công việc rao giảng Tin Lành. Nếu ai tin thì được cứu. Người tin vào Đấng Christ là người được xây dựng trên nền Đấng Christ. Thiên Chúa ví các anh chị em, là những người tin nhận Chúa, là những ruộng và nhà của Thiên Chúa. Khi nghe đến danh từ "ruộng", "nhà" con cảm nhận được quan trọng, yêu thương, cần thiết đối với mỗi người. Bởi vì, nhà cần để ở, ruộng cần để ăn. Đó là nhu cầu thiết yếu cho sự sống của một người. Điều quan trọng là nhà và ruộng được xây trên nền Đấng Christ thì còn lại đời đời. Nhưng việc xây dựng như thế nào thì phải tùy vào mỗi người. Vàng, bạc, đá quý là những thứ lâu bền. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì không được lâu bền. Những việc làm bởi vàng, bạc, đá quý là những việc làm cách hết lòng, làm vì sự vinh quang của Chúa. Những việc làm bởi gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những việc với tính chất chiếu lệ, làm vì bản thân mình chứ không vì sự vinh quang của Chúa.

Thí dụ:

- Một người tin Chúa nhưng hát thánh ca tôn vinh Chúa để tôn vinh tiếng hát của mình, để được nhiều người khen thì đó là làm bởi gỗ, cỏ khô, rơm rạ.
- Một người tin Chúa nhưng chúc mừng sinh nhật anh chị em để cho có, để không bị trách cũng là làm với tính chất gỗ, cỏ khô, rơm rạ chứ không phải bởi tấm lòng.
- Một người giúp đỡ, tiếp trợ người khác nhưng không bởi tình yêu thương mà chỉ bởi sợ bị người khác nói mình không có trách nhiệm thì cũng là làm không bởi tấm lòng, cũng là việc làm bởi gỗ, cỏ khô, rơm rạ.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ đến để đón Hội Thánh giữa chốn không trung thì Ngài sẽ thưởng cho mỗi người tùy vào việc làm mỗi người. Nhưng mỗi việc làm ngày nay của chúng con đều được tra xét, đưa qua lửa thử nghiệm. Những việc làm nào mà làm bởi vàng, bạc, đá quý sẽ còn lại đời đời và sẽ được thưởng. Những việc làm nào mà làm bởi gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì sẽ bị lửa thiêu hủy. Một người tin Chúa thì được cứu nhưng tất cả những việc làm không bởi vàng, bạc, đá quý thì không được thưởng. Người nào chỉ được cứu mà không được thưởng thì gọi là được cứu dường như qua lửa.

Kính thưa Chúa, con cầu xin Ngài mỗi ngày thêm lên trong con đức tin nơi Chúa, sự yêu mến Chúa càng hơn, và làm mọi việc vì sự vinh quang của Chúa mà làm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương

28/04/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
28/04/2023 19:41

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ 

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con.
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:9-15.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con là con dân của Ngài, là cơ nghiệp của Ngài, là Đền Thờ của Ngài. Chúng con đã ăn năn tội và tin nhận sự chết của Đấng Christ, đó chính là nền móng cho sự cứu rỗi của chúng con. Vì chúng con thuộc về Ngài, chúng con phải thờ phượng và hầu việc Ngài bằng tâm thần và Lẽ Thật. Mỗi việc chúng con hầu việc Chúa phải dựa trên Lời Chúa và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, bên cạnh đó mỗi việc chúng con làm phải làm hết lòng mà làm. Có như thế việc làm của chúng con mới được Chúa vui nhận và còn lại sau khi qua lửa thử nghiệm của Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu rằng để hiểu được hầu việc Chúa theo thánh ý Chúa ra sao, chúng con phải dành thời gian học Lời Chúa. Có như vậy, chúng con mới nghe được tiếng Ngài dạy trong tâm thần chúng con. Nếu chúng con sốt sắng hầu việc Chúa, mà lại không học Lời Chúa, không hiểu biết Lời Chúa, thì chúng con không hiểu thánh ý Chúa, chúng con sẽ làm sai, làm theo ý riêng và dễ lên mình kiêu ngạo mà phạm tội.

Lạy Cha Chí Thánh,
Xin Lời Ngài nhắc nhở, dạy dỗ, sửa trị, bẻ trách chúng con để chúng con hiểu biết Lời Ngài càng hơn, và chúng con hiểu được thánh ý Ngài trên đời sống chúng con, để chúng con hầu việc Chúa theo sự dẫn dắt của Chúa chứ không theo ý riêng. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
28/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
29/04/2023 18:16

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 3:9-15.

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Thưa Cha, câu 9 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không làm việc một mình mà ông có những người bạn làm việc cùng ông và tất cả như cùng nhau làm việc với Thiên Chúa. Ông ví sánh Hội Thánh là ruộng và nhà của Thiên Chúa. Hội Thánh là ruộng và là nhà thuộc linh của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa, các sứ đồ và các trưởng lão cùng nhau chăm sóc để sinh ra kết quả cho nhà Chúa.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã lập một nền tức là nền đức tin cho Hội Thánh Chúa ở tại Cô-rinh-tô. Nền đức tin đó không dựa trên bất cứ điều gì ngoài nền tảng là Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng trên nền tảng đó được xây dựng bằng những vật liệu khác nhau như vàng, bạc, những đá quý là những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người, làm vì tấm lòng yêu kính Ngài và làm việc gì cũng phải hết lòng mà làm. Trong công việc nhà Chúa cùng các anh chị em làm việc của nhà Chúa như công việc rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa cũng như các linh vụ của Hội Thánh, làm bởi tấm lòng yêu kính Chúa, yêu mến các anh chị em.

Thưa Cha, việc làm như gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những việc làm lành nhưng làm trong sự tranh cạnh, ganh ghét, làm để tôn vinh chính bản thân mình, không tôn vinh Thiên Chúa, làm mà lằm bằm, than thở, không vui khi làm, làm việc cho nhà Chúa mà không phải bởi tấm lòng yêu Chúa thì những việc làm đó được ví như gỗ, cỏ khô, rơm rạ.

Thưa Cha, câu 13 con hiểu rằng công việc làm lành hay làm vì sự tranh cạnh thì sẽ được tỏ ra khi Đức Chúa Jesus Christ đến giữa chốn không trung, chính Ngài xem xét những công việc làm của mỗi người, qua đó để được Ngài ban thưởng. Sự xem xét của Ngài được ví như lửa thử nghiệm phẩm chất của mỗi công việc.

Thưa Cha, câu 15 con được hiểu rằng ngày Chúa đến sẽ mang phần thưởng, thưởng cho công việc của mỗi con dân của Ngài. Những việc làm lành bởi tấm lòng yêu Chúa, yêu các anh chị em sẽ còn đến đời đời. Những việc làm lành nhưng làm bởi sự tranh cạnh, làm vì bản thân mình muốn khoe khoang là mình tốt hơn người khác hay làm mà lằm bằm than thở khi không đúng ý mình, thì người ấy vẫn có sự cứu rỗi, nhưng chính bản thân của mình thì không được phần thưởng gì hết, bởi làm việc không phải vì tấm lòng, nên người ấy được cứu dường như qua lửa.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh trên con có được bài học thật quý giá cũng là để xem xét những việc làm của chính bản thân con xem vì đó có phải là vàng, bạc, đá quý hay chỉ là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện Lời Ngài giúp con tra xét đời sống mỗi ngày của con, xem xét việc làm trong sự nhu mì, khiêm nhường, làm bởi tấm lòng yêu kính Chúa chứ không phải làm vì sự kiêu ngạo, tự ái không đúng để trật mất phần ân điển. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
29/04/2023


Lê Minh Dương
29/04/2023 16:16

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 3:9-15. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, ông và các bạn của ông cùng dự phần trong công tác rao giảng Tin Lành thì có Ba Ngôi Thiên Chúa, tức là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, cùng làm việc với họ. Vì thế những lời ông nói họ cần phải tiếp nhận, và làm theo. Ông nói tiếp cho họ biết rõ một lẽ thật đó là: "Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.Nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xem họ là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa thì họ sẽ tiếp nhận hoàn toàn những điều Phao-lô sẽ nói. Thưa Cha, con hiểu rằng ruộng là nơi để canh tác, trồng trọt. Nhà của Thiên Chúa là nơi Chúa ngự vào như I Cô-rinh-tô 3:16 có nói, mỗi một con dân Chúa là Đền Thờ của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô được Chúa dùng đi nhiều nơi để rao giảng Tin Lành mà cụ thể là cho người ngoại, ông như là một người đi đầu trong công tác này. Phao-lô khẳng định, những nơi mà ông đã thành lập Hội Thánh địa phương trong đó có Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì ông đã lập nền như một thợ cả khôn sáng. Ông muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy nhớ lại những điều đó, trong 18 tháng đó ông đã lập nền cho họ như thế nào. Thưa Cha, dù Phao-lô lập nền cơ bản ban đầu, tức là ông xây dựng đức tin cơ bản vào Thiên Chúa, vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng để mỗi người được lớn lên thì họ phải dựa trên nền mà Phao-lô đã lập, và nền ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Phao-lô đã lập nền như một thợ cả khôn sáng, nhưng không có nghĩa việc xây cất còn lại sẽ tốt đẹp như cái nền. Vì sẽ có người lấy bạc, vàng, đá quý mà xây. Những vật liệu ấy vừa bền, đẹp và giá trị tiêu biểu cho những việc làm: hết lòng mà làm, và làm như là làm cho Chúa. Lại sẽ có những người lấy gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây. Những vật liệu này rẻ tiền, dễ bị cháy, không bền theo thời gian. Những vật liệu này tiêu biểu cho những việc làm: không hết lòng mà làm, làm để tìm kiếm tiếng khen, làm mà không vui lòng…

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù là cùng một nền như nhau, nhưng không có nghĩa là giá trị của toàn bộ công trình mỗi bên sẽ giống nhau. Chỉ có ai lập trên nền ấy với những vàng, bạc, đá quý, dù có mưa sa, bão tố, dù có thử qua lửa phán xét của Chúa thì nó cứ còn lại. 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi việc làm của con phải dựa trên nền tảng ban đầu là Đức Chúa Jesus. Con phải luôn tin vào sự chết của Chúa, con phải sống như Ngài sống, mỗi việc làm của con phải luôn vì sự vinh quang của Chúa, thì như vậy mỗi việc làm của con mới còn lại và được Ngài ban thưởng.

Thưa Cha, xin Ngài ban cho con năng lực để con làm được những điều mà Ngài đã dạy con trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
29/04/2023


Nguyễn Thị Nhung
03/05/2023 00:20

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:9-15. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đang ví con dân Chúa là ruộng, để sinh ra hoa màu làm lợi ra cho Hội Thánh. Nhà là nơi cư trú, Hội Thánh là chỗ ở thuộc linh của Thiên Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Ngài, Hội Thánh ngày nay được người chăn, trưởng lão, con dân Chúa gây dựng phát triển để trở nên trọn vẹn chờ ngày Chúa đến.

Thưa Cha, Phao-lô nói rằng ông là thợ cả, con hiểu ông là người đầu tiên gây dựng và phát triển Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô, ông có được sự khôn sáng như người thợ chính khôn sáng, là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông. Phao-lô có ý nhắc nhở mỗi một con dân Chúa, phải tự xây đắp tường vững chắc cho mình. Thưa Cha, nền vững chắc của đức tin trong Hội Thánh, là Đức Chúa Jesus Christ, không phải một cá nhân hay người có chức vụ nào khác.

Thưa Cha, nền vững chắc là đức tin của con dân Chúa, tin rằng Đức Chúa Jesus là đầu của Hội Thánh, tin rằng Đức Chúa Jesus Ngài đến thế gian để chết thay tội lỗi cho nhân loại. Mỗi một người đi theo Chúa cần phải có nền trong tâm thần của mình vững chắc, nền không kiên cố thì bức tường sẽ lung lay và có thể đổ bất cứ lúc nào.

Thưa Cha! Vàng, bạc, đá quý, là những nguyên liệu quý hiếm, bản thân nó là thứ có giá trị, chiếu ra những sự đẹp đẽ nhất, bản thân những vật đó còn có giá trị trường tồn và khi thử qua lửa vẫn giữ nguyên giá trị. Rơm rạ là những vật liệu gần như bỏ đi, thuộc vào loại không có giá trị, chỉ cần một mồi lửa đi qua thì nó sẽ cháy hết và không còn lại nguyên hình dạng. Một con dân Chúa, sống hết lòng vì Hội Thánh, vì anh chị em mình, là đang góp phần xây dựng Hội Thánh, được ví như những vật liệu đá quý chiếu ra muôn vàn màu sắc xinh đẹp trên bức tường nhà. Còn cỏ khô, rơm rạ dù có làm nên tường nhà thì cũng sẽ không vững chắc.

Thưa Cha, con hiểu rằng việc gây dựng Hội Thánh, hay những việc tốt, biết yêu người khác hơn chính bản thân, đời sống thánh khiết đẹp lòng Thiên Chúa, khi đang ở trong đời này, ngày Chúa đến sẽ được thưởng xứng đáng với mỗi việc làm của mình. Những người không có tấm lòng với Hội Thánh, hâm hẩm cũng sẽ được cứu nhưng chỉ qua lửa không có phần thưởng nào.

Thưa Cha, bài học hôm nay con học được môn đồ của Đấng Christ là những người phục vụ, tôi tớ thuộc về Đấng Christ, thuộc về Hội Thánh của Đấng Christ, họ không thuộc về ai khác.

- Bài học hôm nay nhắc nhở con trong công việc gây dựng Hội Thánh chung, hết lòng sống vì Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu biết Lời Cha trong con. Nguyện xin Cha giúp con trung tín yêu thích học Lời Cha. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
03/05/2023


Huỳnh Christian Anh
03/05/2023 20:25

Huỳnh Christian Anh: I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.


Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con thêm một lần nữa dâng lời cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã gìn giữ con và đã ban mọi điều tốt nhất cho con. Con cầu xin Cha tha thứ tội chậm trễ trong việc đăng bài suy ngẫm của con. Con kính xin Cha dạy dỗ con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài để con có thể hoàn thành bài viết một cách nhanh chóng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều! Giờ này đây, con xin ghi sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là Lời Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhưng cũng áp dụng cho toàn thể con dân Chúa chúng con ngày hôm nay.

Thưa Cha! Lời Ngài cho con hiểu, thân thể chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự. Và mỗi một chúng con là tạo vật do Thiên Chúa tạo ra, và đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ. Và Ngài cũng đã sắm sẵn việc lành cho chúng con làm theo. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi việc lành mà chúng con làm ra trong cuộc đời này để làm tôn vinh Chúa, làm hết cả tấm lòng yêu kính Chúa, làm để đem lại ích lợi, gây dựng đức tin cho anh chị em của chúng con thì khi được thử nghiệm qua lửa, những việc làm đó của chúng con sẽ được ví như vàng, bạc, đá quý và những việc làm tốt đẹp đó sẽ còn lại và chúng con sẽ được phần thưởng xứng đáng với những việc chúng con đã làm. Còn nếu, chúng con làm với một tấm lòng ghen tị, muốn hơn người khác, muốn được khen, muốn chứng tỏ mình tài giỏi, có nghĩa là những việc làm đó nhằm tôn vinh bản thân chúng con thì sẽ như cỏ khô, rơm rạ, khi thử nghiệm qua lửa sẽ không còn gì.

Thưa Cha! Con được biết trong các giáo hội mang danh Chúa đã giải nghĩa sai lệch câu: "Được cứu dường như qua lửa" là con dân Chúa vẫn có thể sống trong tội, vẫn có thể phạm tội mà không bị mất sự cứu rỗi, vẫn được cứu nhưng dường như qua lửa, tức là rất khó khăn như bị thiêu đốt vậy, chỉ không có phần thưởng nào hết nhưng vẫn được sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những lời dạy này quá vô lý, đã làm cho con dân Chúa cứ ung dung phạm tội, sống trong tội mà cứ nghĩ là mình vẫn được cứu rỗi.

Thưa Cha! Con hiểu "Được cứu dường như qua lửa" có nghĩa là Chúa đang nói đến những ai làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn với một tấm lòng không vâng phục, làm mà không vui, làm nhưng phàn nàn, làm với ý muốn được khen, làm để tôn vinh chính mình thì những công việc của người đó được ví như cỏ khô, rơm rạ, sẽ cháy tiêu tan khi được lửa thử nghiệm. Ngày đến, lửa sẽ thiêu đốt hết mọi thứ nhưng người đó không mất sự cứu rỗi mà người đó được xem là cực nhỏ trong nước thiên đàng.

Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, một người được sự cứu rỗi là khi người đó thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải người đó được cứu vì đã làm bao nhiêu việc tốt. Thưa Chúa! Con cũng hiểu rằng, hễ ai biết việc lành mà không làm thì phạm tội, không làm điều lành thì cũng như làm điều ác vậy. 

Cầu xin Chúa giúp con luôn biết xây dựng đức tin của mình trên nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin Chúa giúp con luôn làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con làm theo và làm với tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha của mình và luôn biết dâng sự vinh hiển lên Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
03/05/2023


Nguyễn Công Hải
04/05/2023 07:22

I Cô-rinh-tô 3:9-15 Sự Xây Dựng Trên Nền Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con được một đêm nghỉ bình an. Ngày mới cầu xin Cha tha thứ những sai trái, những điều không đẹp lòng Cha và đem ra khỏi con, quăng xa những ý tưởng, những sự cám dỗ phạm tội trong con. Giúp con luôn giữ được tấm lòng thanh sạch, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu người lân cận như mình, tỏ ra sự từ ái, vinh quang và chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, công chính của Ngài cho thế gian. Cảm tạ Cha hôm nay lại ban cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 3:9-15, sau đây con xin nêu sự hiểu biết của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:9-15.

9 Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa. Các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập. Nền ấy là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,
13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.
14 Nếu công việc của ai cứ còn lại, là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.
15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 9, 10, 11 có nghĩa là: Khi một người đi rao giảng Tin Lành và làm chứng về Đấng Christ cho muôn dân, làm công việc nhà Chúa. Thì như ruộng và nhà của Thiên Chúa. Ruộng là môi trường để gieo trồng, nhà là nền của việc xây cất. Khi một người rao giảng về tình yêu, sự cứu rỗi của Đấng Christ là làm nền tảng để Tin Lành được phát triển, và được xây cất như hạt giống được nảy mầm trên đồng ruộng hay ngôi nhà được xây cất trên nền của nó. Một người khôn sáng thì xây cất như người thợ cả chọn nền vững chắc để xây cất. Đó là nền tảng xây dựng đức tin đúng đắn dựa trên Đức Chúa Jesus Christ cũng như sự cứu rỗi của Ngài. Mọi sự xây dựng nền tảng đức tin và đời sống thuộc linh không bởi Đức Chúa Jesus đều là sai và không dẫn đến bất cứ kết quả nào, ngược lại cuối cùng còn dẫn đến sự hư mất đời đời.

Lạy Chúa, con hiểu câu 12, câu 13 có nghĩa là: Mỗi con dân Chúa xây dựng đức tin và đời sống thuộc linh trong Đức Chúa Jesus, được đọc, học, suy ngẫm, áp dụng Lời của Ngài vào trong cuộc sống và được trưởng thành ngày càng hơn, được nhận mọi ơn phước và mạnh mẽ trong đức tin. Tuy nhiên, một người theo Chúa biết dùng những ta lâng Chúa ban cho để làm lợi thêm cho nhà Chúa, cho Hội Thánh, làm ra nhiều việc lành, kết quả ngày càng hơn công việc vác thập tự giá mình theo Chúa, chiếu sáng vinh quang của Chúa cho thế gian thì việc làm người đó xem như các loại kim loại quý giá như vàng, bạc, đá quý. Ngược lại, một người không hết lòng sống theo Lời Chúa, thiếu tình yêu thương và sốt sắng trong khi làm việc lành cũng như không chiếu sáng tình yêu, sự công chính, thánh khiết và Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho thế gian thì việc làm đó được ví như những vật liệu ít giá trị, như gỗ, rơm rạ, cỏ khô. Khi các loại vật liệu đó được thử thách trong lửa thì sẽ bộc lộ bản chất quý giá hoặc ít giá trị của chúng ra.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 14, câu 15 có nghĩa là:
Lửa là sự phán xét của Chúa, tùy theo công việc mỗi người làm ra trên đất trong cuộc đời theo Chúa, thì sự phán xét cuối cùng của Chúa sẽ phân loại những con dân Chúa nhận được những phần thưởng xứng đáng hay không nhận được phần thưởng kèm theo. Mọi việc lành con dân Chúa làm ra sẽ còn lại đời đời, và là bằng chứng của việc người đó cẩn thận sống, làm theo Lời của Chúa. Đem lại nhiều lợi ích cho Hội Thánh, cho người lân cận. Việc ác cũng vậy, nó sẽ để lại những hậu quả đời đời và mang lại gương xấu, kết cục bất hạnh cho người khác. Nên, khi ngày của Chúa, Ngài ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc mình làm trên đất. Là tiền công xứng đáng cho những việc lành hay sự phán xét cho những việc làm ác. Nếu việc làm của một con dân Chúa không gây ích lợi, không bởi tình yêu, sự thánh khiết, công chính và sự vinh quang của Chúa. Làm vì sự lợi ích cá nhân hay sự vinh quang cho bản thân… thì công việc người đó sẽ bị thiêu hủy. Có thể người đó vẫn được cứu nhưng được cứu dường như qua lửa.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh trên để con biết được kết quả cuối cùng của việc làm của mình trên đất. Con có nhận được tiền công và phần thưởng xứng đáng hay việc làm của con bị thiêu hủy phụ thuộc vào tấm lòng và việc làm của con trong cuộc đời đi theo Chúa. Con cầu xin Ngài luôn dạy dỗ con, cáo trách và ban ơn, thêm sức cho con được làm nhiều việc lành cho Chúa để mỗi việc lành của con được Ngài xem như vàng, bạc, đá quý và còn lại đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
04/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ