Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Hôm nay, ngày 02/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:1-11.

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Thưa kiện trước kẻ không công chính" có nghĩa gì?
2. Khi nào thì các thánh đồ sẽ phán xét thế gian?
3. Khi nào thì các thánh đồ sẽ phán xét các thiên sứ? Tại sao các thiên sứ bị phán xét?
4. Tại sao Phao-lô gọi những người giữ việc phán xét trong xã hội là những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh?
5. Lời khuyên thà chịu sự trái lẽ, thà chịu bị gian lận hơn là thưa kiện ra tòa án thế gian có phải hàm ý dung túng cho sự trái lẽ và gian lận trong Hội Thánh?
6. Phao-lô có ý gì trong ba câu 9, 10, và 11?

Gợi Ý Áp Dụng:

Nếu có chuyện tranh chấp với ai đó trong Hội Thánh thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Nếu có kẻ trong Hội Thánh làm chuyện trái lẽ, gian lận với bạn thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0601-11-su-thua-kien-lan-nhau/

Có 28 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
02/05/2023 08:55

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn thương xót của Chúa đổ đầy trên đời sống con. Ngài hiểu ý tưởng con và bẻ sửa những sai trật trong đường lối con. Ngài tiếp thêm sức mạnh cho con thoát khỏi sự quấy phá của ma quỷ. Mỗi ngày con dâng lời cảm tạ Chúa không thôi.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 6:1-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Hội Thánh Cô-rinh-tô đang nhanh chóng đánh mất lời chứng tốt của họ trong thành phố. Những người ngoại không chỉ biết về sự loạn luân trong hội chúng, mà họ còn biết những vụ kiện tụng giữa các thành viên trong Hội Thánh. Không những phạm tội về mặt xác thịt, nhưng cũng mắc tội về phần tâm linh.

Sứ Đồ Phao-lô khám phá ba thảm kịch trong tình trạng này.

* Trước tiên, tín hữu đang phô bày bằng chứng đức tin thấp kém cho người hư mất. Ngay cả những người Do-thái không tin cũng xử các vụ án dân sự tại tòa án nhà hội của họ. Đem những rắc rối của con cái Chúa ra bàn luận trước mặt người không công chính và kẻ vô tín.

* Kế đến, Hội Thánh không sống trọn địa vị trong Đấng Christ. Vì một ngày kia, các thánh đồ sẽ tham gia vào phiên tòa phán xét thế gian và phán xét cả các thiên sứ sa ngã nữa, cho nên họ phải biết giải quyết các bất hòa của họ khi còn sống trên thế gian. Người Cô-rinh-tô khoe khoang về những ân tứ thuộc linh lớn lao của họ, nhưng họ lại không dùng những ơn ấy để giải quyết những khó khăn trong Hội Thánh.

* Sau cùng, cho dù là người thắng kiện hay kẻ thua kiện thì họ đã mang tai tiếng vì không vâng lời Đức Chúa Trời. Con dân chân thật của Chúa chẳng thà mất tiền bạc hoặc của cải hơn là mất một anh chị em cùng Cha và mất luôn lời chứng tốt. Và thực sự chẳng một người nào thắng kiện, vì họ thưa kiện nhau ra tòa, làm ô danh Chúa và Hội Thánh chẳng khác gì người đàn ông phạm tội loạn luân, họ cần phải chịu hình thức kỷ luật.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, có nhiều buông thả về tình dục trong thành phố Cô-rinh-tô. Đó là một xã hội buông lỏng kỷ cương với triết lý giống như thế giới ngày nay. Phao-lô nói rõ Đức Chúa Trời dựng nên tình dục lúc Ngài làm nên người nam và người nữ đầu tiên, vì vậy Ngài cho phép con dân Chúa sử dụng tình dục nhưng phải đúng cách. Vào thời đó, tội thờ thần tượng và tội phạm tình dục đi đôi với nhau. “Kẻ làm dáng yểu điệu” và “kẻ đắm nam sắc” nói lên những người đang trong quan hệ đồng tính luyến ái, đồng dục nam hoặc đồng dục nữ. Phao-lô công khai vạch mặt các tín hữu phạm đến Thiên Chúa, là những người đang kiện cáo nhau vì lòng tham dục của họ.

Nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể rửa sạch tội phạm tình dục và khiến tội nhân trở nên con người mới trong Đấng Christ. “Nhưng các anh chị em đã được rửa sạch, nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh, nhưng các anh chị em đã được xưng công chính”. Tất cả những điều này cho thấy sự biến hóa của Đấng Christ đã được thực hiện trên con dân Ngài một cách hoàn toàn. Do những gì Đức Chúa Trời đã làm cho con dân Ngài, con dân Chúa có bổn phận với Đức Chúa Trời để Ngài dùng thân thể mình trong sự hầu việc Ngài và làm sáng danh Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên
02/05/2023


Đặng Thái Học
02/05/2023 16:23

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau.

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha! Trong mối quan hệ giữa con dân Chúa và với người ngoại, không thể tránh khỏi những khúc mắc, mâu thuẫn có thể dẫn đến sự kiện cáo, nhưng đối với con dân Chúa thì buộc phải giải quyết theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Còn đối với người ngoại thì con dân Chúa phải giải quyết bằng sự bao dung, tình yêu thương. Để qua đó, họ sẽ nhận biết sự vinh quang của Thiên Chúa qua cách hành xử của chúng con.

Câu 1: Phao-lô nói về sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô kiện cáo nhau ra trước tòa án của thế gian là việc không nên làm, vì con dân Chúa đã được xưng công bình mà lại dám thưa kiện trước kẻ không công bình. Vì hết thảy mọi người không tin Chúa đều là tội nhân, kể cả các quan tòa. Bởi vậy, khi con dân Chúa có khúc mắc với nhau thì cần phải đưa ra giải quyết trong Hội Thánh theo Ma-thi-ơ 18:15-17, không để người không tin Chúa xét xử con dân của Ngài.

Câu 2: Con dân Chúa sau khi được thánh hóa từ tín đồ, môn đồ, trở nên thánh đồ, được Chúa ban cho quyền đồng trị với Ngài, phán xét thế gian sau khi Vương Quốc Ngàn Năm chấm dứt, bước vào Vương Quốc Đời Đời. Phao-lô đặt ra câu hỏi: Nếu thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ sao? Ông muốn chỉ cho con dân Chúa biết rằng: Việc phán xét thế gian là việc lớn so với sự phán xét việc nhỏ, là việc bất hòa trong Hội Thánh, để chúng con có sự hiểu biết rõ việc kiện cáo anh chị em cùng đức tin ra trước tòa án thế gian là việc làm trái ý Chúa.

Câu 3: Phao-lô cũng nhắc nhớ con dân Chúa: Nếu chúng con trung tín bước đi với Chúa đến cùng thì không những chúng con phán xét thế gian, mà chúng con còn phán xét các thiên sứ phạm tội, là những thiên sứ đồng đảng với thiên sứ trưởng Lu-xi-phe, là Sa-tan, kẻ kiêu ngạo, bị Đức Chúa Trời trừng phạt.

Câu 4: Phao-lô nói về việc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô kiện cáo nhau về những việc thuộc thể. Con dân Chúa không còn thuộc về thế gian mà sao lại đặt để những người ngoại, những kẻ được xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét con dân Ngài. Nguyên nhân của việc con dân Chúa kiện cáo nhau ra tòa án thế gian là do thiếu hiểu biết Lời Chúa, dẫn đến hành động theo xác thịt của con người cũ.

Câu 5: Phao-lô muốn trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cần phải nhận thấy sự hổ thẹn của mình, khi đưa anh chị em cùng đức tin ra xét xử trước tòa án của thế gian, và hãy xét lại mình xem có phải trong Hội Thánh không có ai khôn ngoan để xét xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình chăng. Đây là tấm gương xấu cho những người không tin Chúa, thể hiện sự không tin vào sự hiện diện của Chúa trong Hội Thánh, và không tin vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Đấng ngự trị trong thân thể con dân Chúa.

Câu 6: Việc thưa kiện lẫn nhau giữa các anh chị em cùng Cha trước mặt những kẻ không tin Chúa là sự sỉ nhục danh Chúa, sỉ nhục lẫn nhau, khiến cho những người ngoại nghi ngờ Đạo Chúa, bởi chính những người mang danh Chúa gây ra.

Câu 7: Dù có sự thắng, thua sau cuộc xét xử thì cả hai bên đều thua bại, thua cuộc, bị xúc phạm bởi sự đầu phục mưu kế của ma quỷ. Chịu sự trái lẽ, gian lận nói lên việc con dân Chúa thà chịu thua, chịu thiệt thòi về vật chất và tinh thần, còn hơn là đưa nhau ra trước tòa án của thế gian. Đó là vì danh của Chúa, vì Hội Thánh của Chúa trong những ngày trên đất này.

Câu 8: Đức Thánh Linh dùng Phao-lô chỉ ra cho những người kiện cáo anh chị em cùng đức tin ra tòa biết rằng, chính người kiện cáo đã làm điều sai và gian lận người bị kiện cáo, là nạn nhân của kẻ thưa kiện. Không chỉ trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô xưa kia, mà hiện tại trong Hội Thánh của Chúa vẫn tồn tại sự kiện cáo lẫn nhau giữa anh chị em cùng đức tin.

Phao-lô có ý khuyên dạy con dân Chúa trong ba câu 9, 10, và 11: Những kẻ không công bình là những người ngoại không tin nhận Chúa, và cả những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nhưng vẫn chưa từ bỏ nếp sống của con người cũ, thì họ đều sẽ không được thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa. Họ tự cho mình có sự cứu rỗi bởi họ đã ăn năn tội, tin nhận Chúa, và sống theo Lời Chúa, nhưng có những tội lỗi còn ẩn khuất trong lòng thì họ không nhận biết, vì bị ma quỷ làm mù lòng, dẫn đến sự hư mất đời đời. Những đĩ đực là những đàn ông dùng thân xác của mình phục vụ tính dục cho những người khác giới nhằm kiếm tiền, quan hệ đồng tính luyến ái, nếp sống tà dâm vô độ. Những kẻ thờ các tà thần, ngoài Thiên Chúa, những kẻ ngoại tình, làm dáng yểu điệu là những người thể hiện tính cách khác giới tính của mình, muốn phô bày nhan sắc người nam thành nữ, và người nữ thành nam, những kẻ mê muội, đắm chìm trong nhan sắc, những kẻ trộm cắp, tham lam, say sưa nghiện ngập, gây gổ, hung bạo, những kẻ dùng thế lực để trục lợi, cũng sẽ đều không được thừa hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa biết rằng, các anh chị em trước đây cũng từng phạm tội như vậy; nhưng chúng con đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình trong danh Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng con. Nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng con, giúp chúng con chiến thắng mọi tội lỗi trong những ngày cuối cùng này, là những tội lỗi đang ngày càng gia tăng hơn cả trong thời Hội Thánh tại Cô-rinh-tô xưa kia, mà Phao-lô đã liệt kê trên đây.

Nguyện Chúa ban cho con luôn trung tín trong sự học, hiểu Lời Chúa mỗi ngày, để con áp dụng vào đời sống cách kết quả trên bước đường theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
02/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
02/05/2023 17:11

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban cho con cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng đức tin con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dạy dỗ con, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 6:1-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong vòng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có sự tranh chấp, và họ đã đưa việc tranh chấp đó ra tòa án của thế gian để thưa kiện nhau. Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ lại địa vị, quyền đồng trị và phán xét thế gian và các thiên sứ phạm tội trong ngày phán xét cuối cùng mà Chúa đã ban cho Hội Thánh. Vậy sự tranh chấp giữa con dân Chúa là việc nhỏ hơn cả việc phán xét thế gian và các thiên sứ, mà con dân Chúa lại phải đem ra thưa kiện trước tòa án thế gian. Để cho những kẻ bị xem là không ra gì trước Hội Thánh và trước mặt Chúa, họ là những tội nhân phân xử cho mình. Như vậy là làm cho những kẻ chẳng tin nhạo báng và thấy rằng, đời sống của con dân Chúa cũng chẳng hơn gì họ. Dù ở ngoài thế gian có nhiều người có sự hiểu biết, có địa vị cao hay giàu sang quyền thế, được người trong thế gian trọng vọng, nhưng trước Chúa, họ cũng chỉ là những tội nhân và là kẻ chẳng ra gì trước Hội Thánh mà thôi. Con dân Chúa không thể để người không tin phán xét mình.

Chúa đi lại trong Hội Thánh và ban cho thẩm quyền trên con dân Chúa để giải quyết những nan đề, trong đó có những sự tranh chấp, theo Lời của Ngài. Vậy mỗi sự việc xảy ra, con dân Chúa đều có thể cùng nhau phân xử trên sự khôn sáng Chúa ban lấy nền tảng là Lời của Ngài mà không phải nhờ người không tin, hoặc cao hơn là tòa án của thế gian phân xử. Việc thưa kiện trước tòa án thế gian đã là sai, chưa kể người thưa kiện lại còn là người phạm tội.

Từ câu 9 đến câu 11, một lần nữa Chúa cảm động Sứ Đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa đã được huyết của Đấng Christ rửa sạch, được Chúa xưng là công chính, được làm cho nên thánh trong danh của Đấng Christ, và được Đấng Thần Linh ấn chứng để thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa, thì phải từ bỏ những tội lỗi của con người cũ xác thịt, sống xứng đáng là công dân của Nước Trời, xứng đáng với sự hy sinh chuộc tội mà Đức Chúa Jesus đã đổ ra trên thập giá để chuộc mình. Người nào còn sống trong tội mà nghĩ mình vẫn được cứu thì chỉ là sự tự lừa dối mình mà thôi.

Kính thưa Chúa!
Qua Lời của Chúa, con học được rằng:
Lời khuyên thà chịu sự trái lẽ, thà chịu bị gian lận hơn là thưa kiện ra tòa án thế gian không phải để dung túng tội lỗi trong Hội Thánh, mà là lời khuyên con dân Chúa không thưa kiện nhau trước tòa án của thế gian để cho người không tin phán xét mình. Nhưng trong mọi sự hãy cùng nhau giải quyết theo Lời Chúa với nền tảng là sự tha thứ và tình yêu thương.
Con cần phải học Lời của Chúa mỗi ngày để có sự hiểu biết mà hành xử, không để bản thân làm điều trái lẽ hay gian lận với anh chị em cùng Cha cũng như với người trong thế gian như Lời Ngài có chép:

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Nếu có những sự tương tự như bài học hôm nay xảy ra với con, con sẽ cầu nguyện và theo sự hướng dẫn trong Lời của Ngài, qua các bậc có thẩm quyền trong Hội Thánh cùng giúp nhau giải quyết. Nhưng trên hết mọi sự trong lòng con luôn phải có tình yêu thương, hy sinh và tha thứ, vì chính con cũng đã được Ngài hy sinh, tha thứ và yêu thương, con mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 02/05/2023


Nguyễn Thị Lan
03/05/2023 01:34

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con có thời gian, sức khỏe, phương tiện được đọc, suy ngẫm, áp dụng những điều Cha dạy con trong I Cô-rinh-tô 6:1-11, và cho con được ghi chép lại. Nguyện sự ghi chép của con đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính thưa Cha, con hiểu như sau:

Việc đem tội lỗi trong Hội Thánh ra thưa kiện với người ngoại hay tòa án của người ngoại, bao gồm cả người chưa tin Chúa và người đã bị dứt phép thông công, là việc làm rất xấu, không đúng ý Chúa. Vừa phạm tội với người bị thưa kiện, vừa mang tiếng xấu cho Hội Thánh, sỉ nhục Chúa, xúc phạm Hội Thánh, là kẽ hở để thừa cơ cho ma quỷ đánh phá Hội Thánh.

Việc làm đúng là: Phao-lô khuyên nên chịu đựng những điều trái lẽ, gian lận lẫn nhau. Con hiểu là hãy có lòng tha thứ, chậm giận, yêu thương. Hãy dùng Lời Chúa để phân xử lẫn nhau, trong thẩm quyền và trong danh Chúa, theo tiêu chuẩn Lời Chúa, không theo tiêu chuẩn loài người.

Bài học con áp dụng:

Khi con có tranh chấp với ai đó trong Hội Thánh, con sẽ thưa chuyện với Chúa, xin Chúa giúp cho con và người đó tự hòa giải với nhau và với Chúa. Nếu không được thì con sẽ cùng người đó đưa ra trước các trưởng lão địa phương, rồi các trưởng lão chung để Hội Thánh phân xử theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

Con không đem tội lỗi của ai đó trong Hội Thánh hay của con ra trình bày với người không tin Chúa hay tòa án loài người. Vì họ đang là tội nhân không có thẩm quyền phân xử.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở cùng con, thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
02/05/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
03/05/2023 06:20

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:1-11.

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:

- Trong câu 1, con hiểu rằng, trong Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ có người có sự nghịch lại anh chị em của mình, mà lại thưa kiện ra trước tòa án của người thế gian thay vì nhờ các thánh đồ trong Hội Thánh giải quyết.

- Từ câu 2 đến câu 3 con hiểu rằng, Phao-lô đã dạy cho con dân Chúa hiểu rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian và phán xét các thiên sứ, là những thiên sứ phạm tội, là ma quỷ, trong ngày phán xét chung cuộc. Vì Hội Thánh được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ. Những việc con dân Chúa phạm tội nghịch lại nhau và bất hòa với nhau là những việc cần phải giải quyết trong Hội Thánh.

- Từ câu 4 đến câu 5 con hiểu rằng, khi con dân Chúa vì những việc của đời này như tranh cạnh tiền bạc, của cải... với nhau lại thưa kiện nhau trước tòa án thế gian. Họ đã để cho những quan tòa thế gian xét xử, là những người không thuộc về Hội Thánh, chưa được sự cứu rỗi, nên các quan tòa ấy bị xem là không ra gì đối với Hội Thánh. Phao-lô đã thẳng thắn nói về sự hổ thẹn của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông cũng hỏi họ với tâm ý quở trách rằng chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng họ sao, và không có ai có thể phân xử được giữa họ sao. Đây là những lời quở trách mà họ cần có để tra xét lại chính mình.

- Từ câu 6 đến câu 8, con hiểu rằng, Phao-lô đã nói lên sự nghiêm trọng của việc con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau trước mặt người ngoại. Đó là làm tổn hại đến danh tiếng của Hội Thánh, đó là một sự thua bại. Ông cũng thẳng thắn quở trách con dân Chúa đã làm sai và gian lận với chính anh chị em cùng Cha của mình.

- Từ câu 9 đến câu 10, con hiểu rằng, Phao-lô đã nêu lên những ai sống theo xác thịt với những nếp sống gian ác phạm tội khác nhau sẽ không được thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa. Đây là lời nhắc nhở và cảnh tỉnh con dân Chúa.

- Câu 11 con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô đã thẳng thắn quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng ông cũng thêm điều khích lệ cho họ trong sự họ ăn năn tội thì được rửa sạch, được làm nên thánh, được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời. Đây cũng là sự thể hiện tình yêu thương chân thật của Phao-lô với anh chị em cùng Cha của mình.

Kính thưa Cha, con cầu xin Cha giúp con nhớ rõ phân đoạn Thánh Kinh này, và giúp con ghi nhớ được bài học con dân Chúa phải học theo gương của Đức Chúa Jesus Christ trong sự yêu thương và khoan nhẫn với nhau, không sống theo xác thịt mà phạm tội nghịch lại Chúa. Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày giống Chúa càng hơn trong nếp sống thánh khiết, kỷ luật bản thân mình một cách nghiêm khắc. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
03/05/2023


Bùi Thị Thùy
03/05/2023 11:02

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Lạy Chúa, một lần nữa con xin kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, ban cho con thêm cơ hội thêm ngày mới nữa để con có thời gian phương tiện đọc và suy ngẫm Lời Cha, xin Cha ban cho con sự thông sáng, xin Cha dùng Lời Ngài dạy dỗ, thánh hóa con, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con khi suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu trong Hội Thánh, anh chị em nào có sự nghịch với nhau thì mình nên ngồi lại giải thích vấn đề để hai bên hiểu nhau, nhận biết mình sai chỗ nào rồi để Hội Thánh phân xử. Con dân Chúa không nên thưa kiện nhau. Phao-lô khuyên con dân Chúa nếu có ai trong Hội Thánh nghịch lại anh chị em, thì trước hết mình thưa trình lên Chúa, hoặc đến với người chăn hay trưởng lão để giải quyết sự việc anh chị em đã sai trái. Nếu có điều gì tranh chấp trong Hội Thánh thì nên để trưởng lão giải hòa theo Lời Chúa, không nên đưa tội lỗi của anh chị em mình thưa kiện với người ngoại là người không tin Chúa.

Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa rằng, chúng ta cũng là thánh đồ trong Chúa, chúng ta cũng sẽ phán xét thiên sứ, huống chi việc đời này là việc thuộc về thế gian. Con dân Chúa không nên thưa kiện nhau trước tòa án của thế gian cho người không tin Chúa phán xét mình. Đó là điều không phải lẽ, Lời Chúa cũng phán rằng chính anh chị em thưa kiện lẫn nhau, gian lận với anh chị em mình, những kẻ không công chính, thờ thần tượng dối trá trộm cắp, đĩ đực, những kẻ như vậy sẽ không thừa hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống theo Lời Chúa được Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng ta và Ngài sẽ làm chúng ta nên thánh và được xưng công bình trong Chúa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Cha vẫn còn thương xót con cho con thêm cơ hội để con được suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, con xin kính dâng lên Cha những gì con suy ngẫm hôm nay, xin Lời Ngài luôn ở trong con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con đi trong Lẽ Thật của Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha, con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
02/05/2023


Hoàng Thị Hồng
03/05/2023 11:12

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

- Trong vòng anh chị em cùng đức tin, nếu có sự nghịch lại nhau, mà đem thưa kiện trước những kẻ không công chính, là người ngoại, đó là điều không đẹp lòng Chúa, chỉ làm tổn hại danh Chúa, không giải quyết được nan đề. Vì người thế gian sẽ phân xử theo sự khôn sáng của thế gian mà không theo tiêu chuẩn của Chúa. Những người không công chính sao có thể xét xử được người được xưng công bình bởi huyết báu Đấng Christ.

- Con dân Chúa đã được ở trong sự cứu rỗi, được trở nên con người mới trong Chúa, tiếp tục dùng năng lực của Lời Chúa thánh hóa tâm linh, sẽ cùng với Đức Chúa Jesus Christ phán xét thế gian vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Các anh chị em cùng đức tin phán xét lẫn nhau là rèn tập cho việc phán xét thế gian, phán xét các thiên sứ phạm tội trong ngày sau cùng. Các thiên sứ đã phạm tội phản loạn, chống nghịch Thiên Chúa nên chúng phải bị phán xét.

- Con dân chân thật của Chúa không còn thuộc về thế gian, nhưng lại đưa nhau ra kiện cáo trước tòa án của thế gian, do những kẻ được xem là không ra gì trong Hội Thánh phán xét con dân Chúa thì là một nghịch lý. Các tín hữu tại Cô-rinh-tô trước khi tin nhận Chúa thì họ đã từng sống trong tội lỗi tràn đầy tại một nơi có đời sống xa hoa, được cho là ăn chơi, trác táng. Nên có lẽ nếp sống cũ của họ vẫn còn lại, và có lẽ cũng bởi sự thiếu hiểu biết Thánh Kinh mà họ không có đủ năng lực để sống một đời sống mới trong Chúa.

- Rất có thể những bậc lãnh đạo trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã phạm tội, nên không còn sự khôn sáng để giải quyết nan đề giữa con dân Chúa. Việc thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của thế gian khiến cho dân ngoại xem thường Đạo Chúa, và Hội Thánh bị mất phước. Khi đã đưa nhau ra tòa xét xử thì tất nhiên sẽ có kẻ thua, người thắng, nhưng kết quả là làm cho ma quỷ tung hô vì con dân Chúa đã đầu phục chúng nó. Con dân chân thật của Chúa thà chịu sự trái lẽ, thiệt thòi đến mấy cũng vẫn hơn là thưa kiện ra toàn án thế gian, vì có thể chính người thưa kiện ra tòa là kẻ phạm tội và người bị kiện cáo lại là nạn nhân của kẻ phạm tội.

- Tất cả những người không tin Chúa, và những ai đã tin nhận Chúa mà vẫn sống theo nếp sống cũ thì họ là những kẻ không công bình trước mặt Chúa. Những đĩ đực là những gã đàn ông làm nghề phục vụ cho nhu cầu xác thịt cho những người khác giới tính, để kiếm tiền, hoặc đồng tính luyến ái, có đời sống dục vọng buông thả. Những kẻ thờ tà thần, những kẻ không giữ đời sống hôn nhân trong Chúa, những kẻ làm dáng yểu điệu, luôn chú trọng đến sự quan tâm hình thức bề ngoài của mình khiến người khác chú ý đến; những kẻ trộm cắp, tham lam, say sưa vô độ trở thành nghiện ngập, những kẻ sống thô lỗ, cộc cằn, hay kiếm chuyện để gây gổ, hung bạo với người khác. Tất cả những kẻ ấy sẽ không được thừa hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

- Thưa Cha! Con biết rằng, trước đây khi con chưa biết Chúa thì con cũng đã từng phạm nhiều tội lỗi, vi phạm các Điều Răn của Thiên Chúa, nhưng con đã được Chúa cứu con ra khỏi sự tối tăm, bước vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, sống một đời sống mới vì danh thánh của Chúa. Con nguyện sống xứng đáng với công ơn cứu chuộc của Chúa, nhờ năng lực của Ngài để con hoàn toàn sống theo Lời Hằng Sống của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Hoàng Thị Hồng
03/05/2023


Bùi Quốc Huy
03/05/2023 13:14

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:1-11 như sau:

Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của loài người mà không trình lên trước Hội Thánh. Vì tòa án của loài người là những kẻ không công chính trước mặt Chúa, họ cũng chỉ là những tội nhân, không nên để họ phán xét con dân Chúa.

Con hiểu rằng, đến ngày phán xét chung cuộc, lúc kết thúc một ngàn năm bình an thì các thánh đồ sẽ cùng với Đấng Christ phán xét toàn thể thế gian. Như vậy, thật là vô lý khi con dân Chúa lại để cho quan án của thế gian phán xét những sự bất hòa ở trong Hội Thánh.

Con hiểu rằng, khi con dân Chúa có sự bất hòa với nhau thì cần sớm đến với nhau để giải quyết theo Lời Chúa dạy. Nếu không giải quyết được thì phải trình lên các trưởng lão. Nếu vẫn không được thì trình lên Hội Thánh. Không được kiện cáo nhau trước tòa án thế gian. Vì như vậy là chống nghịch lại Lời Chúa, là phạm tội.

Con cảm tạ Chúa vì qua bài học hôm nay, con được học biết về sự thưa kiện lẫn nhau giữa các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ra tòa án của thế gian là việc làm tội lỗi. Không phải luật nào của thế gian cho phép thì con cũng được phép làm. Nhưng chỉ những luật nào không sai nghịch Lời Chúa, có ích lợi, gây dựng và vì sự vinh quang của Chúa thì con mới được phép làm.

Nguyện xin Chúa giúp con vừa muốn vừa làm những điều gì đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
03/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
03/05/2023 14:44

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 6:1-11, về sự con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 như sau: Sứ Đồ Phao-lô quở trách con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng, nếu có sự bất hòa xảy ra giữa anh chị em cùng đức tin, thì con dân Chúa phải tự giải quyết trong Hội Thánh cách công chính, theo Lời Chúa, nhưng sao họ lại dám đem kiện cáo trước tòa án của thế gian. Con dân Chúa không thể thưa kiện nhau trước những kẻ không công chính, tức là những quan tòa không tin Chúa. Đối với Chúa, họ là những tội nhân. Vì thế, con dân Chúa không nên để cho họ phán xét những việc xảy ra giữa các con dân Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 2 đến câu 4 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô nhớ rằng, họ là các thánh đồ của Đấng Christ. Họ được Đức Chúa Trời ban quyền đồng trị với Đấng Christ để phán xét cả thế gian. Họ còn được quyền phán xét cả các thiên sứ phạm tội trong ngày phán xét cuối cùng. Vì thế, sao Hội Thánh lại có thể để cho người thế gian không tin Chúa phán xét con dân Chúa? Sự phán xét cả thế gian là quan trọng hơn so với sự phán xét những việc bất hòa nhỏ trong Hội Thánh. Vậy nên con dân Chúa không thể thưa kiện anh chị em cùng Cha của mình ra trước tòa án của thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu câu 5 và câu 6 như sau: Sứ Đồ Phao-lô lấy làm hổ thẹn cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Vì họ không dùng thẩm quyền, năng lực, sự khôn sáng, và công chính của Đức Thánh Linh ban cho để xét xử những sự bất hòa trong Hội Thánh. Và vì họ không có tình yêu thương, không chịu thiệt thòi để nhường nhịn, tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ họ. Vì vậy mà con dân Chúa trong Hội Thánh đã kiện cáo nhau trước mặt những người không tin Chúa. Đó là việc làm tội lỗi, xấu xa, không làm sáng danh Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 7 và câu 8 như sau: Con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có sự bất hòa về sự gian lận tiền bạc anh chị em của mình. Sứ Đồ Phao-lô cho rằng, sự tranh giành hơn thua với nhau dẫn đến kiện cáo anh chị em trong Hội Thánh trước tòa án của thế gian là điều tội lỗi. Chính vì vậy, mà con dân Chúa đã thua mưu Ma Quỷ, khi họ kiêu ngạo, không giải quyết mọi sự theo Lời Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 9 đến câu 11 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo một số con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã từng ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ. Họ đã được Đức Chúa Trời xưng là công chính, đã học biết lẽ thật qua Thánh Kinh. Nhưng nếu họ theo bản tính cũ tội lỗi của xác thịt, trở lại sống trong tội thì họ sẽ mất sự cứu rỗi. Họ sẽ không được ở trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Và họ trở thành những kẻ tự dối mình, tưởng rằng mình vẫn còn ở trong sự cứu rỗi. Sứ Đồ Phao-lô đã liệt kê một số tội điển hình như là: làm đĩ đực, thờ thần tượng, ngoại tình, làm dáng yểu điệu, đắm nam sắc, trộm cắp, tham lam, say sưa, hung bạo, tống tiền...

Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã ban cho con cơ hội được cứu rỗi ra khỏi hình phạt của tội lỗi, và được xưng công chính. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh luôn có sự khôn sáng để phán xét mọi sự và hành động trong sự công chính của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
02/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
03/05/2023 14:45

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lời tôn vinh và cảm tạ lên Cha. Sự thương xót và sự thành tín của Ngài đối với con là không ngừng. Dù con không xứng đáng với ân điển của Ngài. Xin Cha dùng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để thánh hóa con, dẫn dắt con, và an ủi con mỗi ngày. Xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Xin Đức Thánh Linh giữ cho con luôn bước đi trong lẽ thật và ngày càng thêm sự hiểu biết Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 6:1-11 như sau:

Câu 1: Sứ Đồ Phao-lô lên tiếng quở trách con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô về việc họ "dám" thưa kiện nhau trước người không tin Chúa. Ông dùng chữ "dám" để nói đến sự con dân Chúa quá xem thường anh chị em cùng Cha của mình, mà thưa kiện nhau trước tòa án của thế gian. Thay vì nhờ các trưởng lão phân xử những sự bất đồng trong Hội Thánh. Hành động con dân Chúa kiện cáo nhau trước tòa án của thế gian chẳng khác gì để cho những người không tin Chúa phán xét Đấng Christ. Vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, mỗi người trong Hội Thánh là một chi thể của Đấng Christ.

Câu 2: Phao-lô dạy cho con dân Chúa biết rằng, Hội Thánh sẽ cùng Đấng Christ phán xét thế gian. Ông hỏi họ, thế thì Hội Thánh không xứng đáng để phán xét những việc tranh chấp giữa con dân Chúa với nhau hay sao. Con hiểu rằng, Hội Thánh sẽ cùng phán xét thế gian là vì Hội Thánh được đồng trị với Đấng Christ. Thực tế, những việc tranh chấp hay bất đồng trong Hội Thánh giữa con dân Chúa chỉ là những chuyện nhỏ, không đáng gì, khi so với việc phán xét toàn thế gian.

Câu 3: Phao-lô dạy cho con dân Chúa biết rằng, chẳng những Hội Thánh phán xét thế gian mà Hội Thánh còn phán xét các thiên sứ. Sự phán xét các thiên sứ có thể bao gồm sự phán xét để ban thưởng cho các thiên sứ trung tín với Chúa và sự phán xét để định hình phạt cho các thiên sứ đã theo Sa-tan, phản nghịch Thiên Chúa.

Câu 4: Những quan tòa trong thế gian, dù là người thanh liêm nhất trong chức vụ mà nếu không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì vẫn là người không công chính. Người không công chính thì không có chỗ đứng trong Hội Thánh, mà còn sẽ bị Hội Thánh phán xét. Vì thế, không thể nào để cho người không công chính làm công việc phán xét các vấn đề giữa con dân Chúa với nhau.

Câu 5 và câu 6: Phao-lô hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, chẳng lẽ trong Hội Thánh không có ai đủ khôn sáng để phân xử các vấn đề giữa con dân Chúa với nhau sao. Cho nên họ đã thưa kiện lẫn nhau trước người không tin Chúa. Họ đã làm ra việc đáng hổ thẹn.

Câu 7: Thực tế, khi con dân Chúa có tranh chấp là đã có sự thua bại trong Hội Thánh. Thua mưu kế nhằm gây sự chia rẽ của ma quỷ, bại trong sự không cai trị được bản tính xác thịt của mình. Đối với người không có lỗi, bị anh chị em khác lấn áp, gian lận thì nên chịu thiệt, thay vì thưa kiện ra trước tòa án của thế gian. Nhưng cũng cần báo cho Hội Thánh biết để nếu kẻ có lỗi không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt kẻ ấy ra khỏi Hội Thánh, theo lời dạy của Đấng Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 18:15-20.

Từ câu 8 đến câu 10: Vấn đề trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là chính những người làm sai, gian lận lại kiện cáo nạn nhân của mình ra trước tòa án thế gian. Họ dường như không hiểu hoặc không nhớ rằng, những kẻ có nếp sống không công chính sẽ không được thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa. Phao-lô kêu gọi họ đừng tự dối mình và nêu lên một số tội lỗi điển hình vẫn còn trong họ. Sự dối mình Phao-lô nói ở đây là những người đang sống trong tội tự lừa dối chính họ rằng: họ là con dân Chúa, họ có sự cứu rỗi, họ sẽ được thừa kế Vương Quốc Trời.

Câu 11: Mặc dù có nhiều người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trước đây đã sống trong các tội mà Phao-lô kể ra, nhưng khi họ thật lòng ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì mọi tội của họ đã được tha. Bản tính tội của họ đã được rửa sạch. Toàn bộ con người của họ đã được thánh hóa. Đức Chúa Trời đã xưng họ là người công chính trong danh của Đấng Christ và trong năng lực của Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, xin Cha giữ cho con luôn được công chính trong danh của Đấng Christ và trong năng lực của Đức Thánh Linh. Xin Cha giữ cho con luôn ở trong sự khôn sáng để nhận biết mọi mưu kế của ma quỷ và dùng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để ứng phó. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
02/05/2023


Vũ Thị Thư
03/05/2023 15:40

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha vì mỗi một ngày trôi qua, chúng con được ở trong sự quan phòng dẫn dắt của Ngài, ở trong sự chăm sóc và nuôi dưỡng của Cha. Nhìn vào thiên nhiên và những tạo vật của Chúa, con thấy mình thật nhỏ bé biết dường bao. Nếu không có Ngài thì đời sống của chúng con là vô nghĩa, là hư không, nên con rất biết ơn Cha đã cho con được làm con của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 6:1-11 với chủ đề Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau. Nguyện Ngài ban ơn dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài và cẩn thận làm theo. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, trong phân đoạn này thì ông Phao-lô quở trách và nói đến việc trong vòng các con dân Chúa có sự kiện tụng lẫn nhau và thưa kiện nhau trước tòa án của những người ngoại. Sự để dẫn đến cơ sự này có lẽ là do những con dân Chúa phạm tội nghịch lại nhau, họ sống và hành xử theo cách của người thế gian, nên đưa nhau ra tòa để kiện tụng nhau. Nên Phao-lô đã nói cho họ biết một lẽ thật rằng, các thánh đồ, con dân Chúa là những người sẽ phán xét thế gian và thậm chí là phán xét các thiên sứ. Sự phán xét thế gian theo con hiểu là sẽ diễn ra sau thời kỳ một ngàn năm bình an kết thúc, đây là sự phán xét chung cuộc. Vậy thì các con dân Chúa chẳng lẽ lại không thể phân xử một việc thuộc về thế gian và thuộc về đời này hay sao, so với việc phán xét cả thế gian và các thiên sứ thì việc của đời này chỉ là việc nhỏ.

Thưa Cha, con dân Chúa là những người có Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ, có sự khôn sáng khi kính sợ Chúa, có Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời sống mỗi người, và đều là con của cùng một Cha. Nhưng các con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có xích mích, phạm tội với nhau lại dẫn nhau ra trước người ngoại, là những người không công chính, là tội nhân không có sự dẫn dắt của Chúa, để cho họ phân xử thì là một sự hổ thẹn của con dân Chúa. Cho dù ai thắng kiện hay ai thua kiện thì cũng làm gương xấu cho người ngoại về nếp sống trong Chúa, và làm tổn thương lẫn nhau, làm hổ danh Chúa. Điều mà con dân Chúa nên làm là làm hòa với nhau và giải quyết với nhau theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Bởi vì Lời Chúa, luật pháp Chúa có đầy đủ sự hướng dẫn cho mọi phương diện của đời sống con dân Chúa. Nếu không tự có thể giải quyết với nhau thì cũng nên để anh chị em trong Chúa là những người chăn và trưởng lão phân xử.

Thưa Cha, nếu có tranh chấp với anh chị em mình thì con sẽ nhờ đến anh chị em trong Chúa phân xử. Bởi nếu một người sống hết lòng theo Lời Chúa dạy, yêu kính Chúa thì sẽ phân xử mọi việc theo tiêu chuẩn thánh khiết, công bình và yêu thương của Thiên Chúa kèm theo đó là lòng nhân từ, thương xót. Con dân Chúa cũng thà chịu thiệt thòi về mình chứ không nên đem việc tranh chấp ra cho người ngoại phân xử, như vậy là làm xấu danh Chúa giữa vòng người ngoại, là phạm tội với Chúa.

Thưa Cha, nếu một người đã tin Chúa mà phạm những tội đáng gớm ghiếc như câu 9, 10 nêu ra mà không ăn năn thì người đó cũng không được kể là con cái của Chúa, không có sự cứu rỗi trong mình, nên đừng tự lừa dối mình. Nên theo con hiểu ý của Phao-lô nói ở đây là, nếu có sự gian lận, bất công thì những người thể đó cũng đã bị phán xét, không thể thừa hưởng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu được những sự dạy dỗ trong đoạn Thánh Kinh này, nguyện rằng đời sống con sẽ luôn hết lòng làm theo Lời Chúa, sống một đời sống tin kính và công chính, luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ, không tì không vít ra mắt Chúa trong ngày mà Chúa trở lại để đón chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 03/05/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
03/05/2023 17:12

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống của Cha ban cho con. Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:1-11.

Lạy Cha, con hiểu rằng, khi Hội Thánh có những sự kiện cáo giữa con dân Chúa, hoặc có bất kỳ nan đề nào giữa con dân Chúa với nhau, chúng con phải giải quyết trong Hội Thánh, không nên đem ra trước người ngoại là những kẻ không công chính vì họ không tin Chúa và không sống theo điều răn luật pháp của Chúa. Vì thế, sự xét đoán của họ dựa theo tiêu chuẩn của thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, chúng con sẽ phán xét thế gian vào ngày Phán Xét. Tuy vậy, chúng con trước hết phải tự phán xét lấy bản thân mình, xét xem đời sống mình có đúng với Lời Chúa hay không. Sau đó, chúng con phải phán xét những kẻ có tội trong Hội Thánh. Có như thế, chúng con mới có đủ tư cách mà phán xét thế gian và các thiên sứ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi có sự không công bình diễn ra thì chính bản thân mỗi một chúng con phải nhường nhịn nhau, chịu thiệt thòi một chút dù là vật chất hay lợi ích bản thân và dâng lời cầu nguyện cho anh chị em của mình. Vì nếu anh chị em mình vì sai phạm, vì yếu đuối do thiếu hiểu biết Lời Chúa, thì sự nhường nhịn sẽ làm tấm gương cho anh chị em đó, và bày tỏ tình yêu của Chúa đối với anh chị em đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi anh chị em phạm tội vì ưa thích tội như tà dâm, ô uế, tham lam, nói dối, kiêu ngạo vì lòng họ muốn thế và không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công với người như vậy, không nên dùng sự yêu thương thế gian mà che lấp tội lỗi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, để áp dụng được Lời Cha phải có năng lực và sự khôn ngoan đến từ Cha, vì chúng con là loài người. Xin Ngài thương ở cùng Hội Thánh, ban cho người chăn, trưởng lão sự khôn ngoan thông sáng để chăm sóc đàn chiên Cha giao. Xin Cha cũng giúp chúng con cũng yêu anh chị em mình bằng tình yêu chân thật để chúng con luôn hạ mình vâng phục Chúa, vâng phục lẫn nhau, biết chịu thiệt thòi về thuộc thể để nâng đỡ anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
03/05/2023


Nguyễn Christian Grace
03/05/2023 21:13

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban cho con sự khôn ngoan thông sáng giúp con hiểu được những bài học mà Cha dạy dỗ con qua Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ con trên con đường đời đời phước hạnh mà Cha muốn con đi. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha Từ Ái,
Con xin dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:1-11 về việc thưa kiện lẫn nhau giữa vòng con dân Chúa như sau:

Kính thưa Cha,
Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy con hiểu rằng, khi con dân Chúa có điều bất hòa, tranh cạnh, hiểu lầm hoặc vô tình làm tổn hại đến nhau thì trước nhất cần đến với nhau để khuyên giải, góp ý trên tinh thần vì kính sợ Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa mà vâng phục và nhường nhịn lẫn nhau. Như Lời Cha phán dạy được chép trong sách Ma-thi-ơ 18:15-17 rằng: "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. Nhưng nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế."

Kính thưa Cha,
Những việc xảy ra được chép trong câu 1 đến câu 5 sách I Cô-rinh-tô 6 dạy con hiểu rằng, đây là một việc làm thật đáng buồn và thật đáng hổ thẹn khi con dân Chúa vì những sự của đời này mà nghịch lẫn nhau và đã không thực hành các bước cần thiết để giải quyết sự bất hòa như lời phán dạy của Chúa. Nhưng họ lại đưa nhau ra tòa án thế gian để những người không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, không có sự hiểu biết điều răn luật pháp của Chúa, còn được gọi là những kẻ không công chính làm người đứng ra phán xét họ.

Điều này nói lên tình trạng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có người đã thiếu tình yêu thương, sự nhẫn nại và sự nhường nhịn lẫn nhau giữa vòng anh chị em cùng Cha. Họ hơn thua tranh cạnh lẫn nhau vì đã đặt lợi ích của mình cao hơn lợi ích của người khác. Họ đã không xem người khác là tôn trọng hơn mình nên họ đã không chấp nhận thà chịu thiệt, thà chịu sự trái lẽ hơn là thưa kiện lẫn nhau ra trước tòa án của thế gian, để chính mình và người anh chị em cùng Cha phải chịu sự xử án bởi những người không ra gì trong thế gian.

Kính thưa Cha,
Con cảm biết sự đau lòng và thất vọng của Cha thật nhiều qua câu Thánh Kinh: “Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!” Bởi vì sự thưa kiện lẫn nhau như vậy theo cách nói của người thế gian là “Nồi da xáo thịt”, là một việc làm đã khiến cho danh tiếng của Hội Thánh bị tổn hại và danh Cha bị nói phạm giữa vòng người ngoại.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, do con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô lúc bấy giờ không ý thức được địa vị cao trọng khi làm một công dân nước trời mà Thiên Chúa đã ban cho mình, không ý thức được mình chính là những vua, những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và trách nhiệm của họ chính là tập cai trị bản ngã xác thịt, cùng chiến thắng những tham muốn về vật chất của thế gian đời này để có thể được đồng trị cùng Đấng Christ. Và trong Đấng Christ, họ có quyền phán xét thế gian lẫn các thiên sứ trong ngày phán xét cuối cùng, nên họ đã làm ra một việc đáng hổ thẹn không xứng đáng là một thánh đồ trong Hội Thánh.

Kính thưa Cha,
Lời Ngài qua bài học hôm nay dạy con hiểu rằng: Nếu dân sự không có sự kính sợ Thiên Chúa, không xem Thiên Chúa là Đấng làm Đầu Hội Thánh, Đấng làm Chúa làm Chủ cuộc đời của mình. Không nhớ rằng Chúa là quan án công bình sẽ đoán xét và báo trả mỗi người tùy đường họ đi và tùy công việc họ làm để nhường sự phán xét tối cao đó cho Ngài.

Nếu dân sự không có tấm lòng yêu thương kính trọng Thiên Chúa một cách xứng đáng như một thánh đồ, để biết hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ sự chi khác cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm.
Nếu người đang mang danh là một Cơ-đốc nhân mà vẫn sống theo tính xác thịt của con người tội lỗi xưa cũ. Vẫn vì lòng ham mê những sự thế gian mà làm ra những sự sai trái, gian lận, thiếu tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha, mặc dù họ đã được Cha ban ơn tha thứ và ơn cứu chuộc trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ nhờ vào sự ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài trước đó. Thì với nếp sống ấy, họ vẫn bị Cha xem họ là những kẻ không công chính, là những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ tham lam trộm cắp… Và họ sẽ không được bước chân vào Vương Quốc Đời Đời của Thiên Chúa.

Nguyện qua lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô trong câu 11 nhắc nhở chính mình con cùng hết thảy anh chị em cùng Cha của con ở khắp mọi nơi ý thức được rằng, chúng con đã được tái sinh, đã được rửa sạch mọi tội lỗi và đã được xưng công bình trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, đã được Đấng Thần Linh Thiên Chúa ban cho năng lực khiến cho nên thánh trọn vẹn rồi, hầu cho chúng con biết sống và cư xử với nhau xứng đáng như một thánh đồ của Đức Chúa Trời. Như lời Sứ Đồ Phao-lô đã tâm tình: Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình, để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Bởi có chép:

Ê-phê-sô 2:3-7
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.
6 Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus,
7 để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, trong sự từ ái của Ngài, hướng về chúng ta trong Đấng Christ Jesus.

Vậy,
“Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8).

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
03/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
03/05/2023 21:32

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 6:1-11. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô quở trách Hội Thánh Cô-rinh-tô về việc con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của thế gian mà không để cho Hội Thánh phân xử. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 1: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nêu lên sự việc trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có người thưa kiện anh chị em của mình trước tòa án của thế gian mà không để cho Hội Thánh phân xử. Cách hành xử này là nghịch lại lời dạy của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 18:15-17. "Kẻ không công chính" là các quan tòa của thế gian bởi vì dù là một quan tòa liêm chính nhất thì vẫn là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có con dân Chúa mới có tiêu chuẩn của Chúa để phân xử sự việc trong Hội Thánh theo đúng Lời Chúa. Vì thế, con dân Chúa không thể để cho các tòa án của thế gian phân xử sự việc trong Hội Thánh.

Câu 2 và 3: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ về ân điển được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Một trong những điều thể hiện quyền đồng trị ấy là các thánh đồ trong Hội Thánh sẽ cùng Đấng Christ phán xét toàn thế gian và các thiên sứ vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, trước khi bước vào Vương Quốc Đời Đời. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận thức được sự vô lý khi các thánh đồ có thẩm quyền và năng lực phán xét thế gian thế mà với những việc nhỏ hơn, như phân xử các sự bất hòa trong Hội Thánh, họ lại đưa ra tòa án của thế gian.

Câu 4: "Những việc của đời này" là những việc liên quan đến tài sản, của cải, hoặc chức vụ. Con dân Chúa đã quyết định bước đi theo Chúa mà còn để những việc của đời này gây ra những bất hòa dẫn đến sự kiện cáo lẫn nhau thì thật đáng trách. Phao-lô gọi những người giữ việc phán xét trong xã hội là những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh, bởi vì họ là những người chưa được cứu, nên đối với Hội Thánh họ không có giá trị gì. Đồng thời, sự phán xét của họ cũng không có giá trị gì đối với Hội Thánh, vì các sự việc trong Hội Thánh phải được xem xét trên phương diện thuộc linh, được phân xử dựa trên Lời Chúa.

Câu 5 và 6: Sự các anh chị em cùng Cha kiện cáo lẫn nhau trước tòa án của thế gian là một sự hổ thẹn, vì vừa tự làm nhục chính mình, vừa làm nhục Hội Thánh, làm xấu danh Chúa. Hai câu hỏi của Phao-lô trong câu 5 có hàm ý nói các thánh đồ có thẩm quyền, năng lực phán xét toàn thế gian và các thiên sứ mà Chúa lại không ban cho họ sự khôn sáng để giải quyết các sự việc trong Hội Thánh sao.

Câu 7: Sự thua bại ở đây là thua mưu kế của Sa-tan khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của thế gian. Có thể là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn giữ thói quen hành xử theo nếp sống cũ, khi có tranh chấp về tiền bạc thì đưa ra tòa án địa phương. Theo văn mạch thì con hiểu câu "sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn... chẳng chịu sự gian lận là hơn?" là Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa bị thiệt hại cần khoan nhẫn với anh chị em của mình, bằng cách thưa trình sự việc với các trưởng lão, và nhẫn nại chờ đợi Hội Thánh phân xử.

Câu 8: Câu này xác định những người kiện cáo là người làm sai và gian lận tiền bạc các anh chị em cùng Cha của mình. Phao-lô dùng chữ "gian lận" và "không công chính" (trong câu 9) để chỉ về những người kiện cáo. Nên có thể là những người này đã cho vay lấy lãi cao, hoặc đã không công chính trong sự cho vay mượn để lường gạt tài sản của các anh chị em khác trong Hội Thánh. Sự cho vay lấy lãi đã là sai trái rồi, mà còn lường gạt anh chị em cùng Cha của mình nữa thì những người này thật đáng quở trách và dứt thông công ra khỏi Hội Thánh nếu họ không ăn năn.

Câu 9 và 10: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ra một loạt đặc tính của những kẻ không công chính và khẳng định những kẻ đó sẽ không thể thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa, nghĩa là không thể vào được Vương Quốc Trời, mà phải đi vào hỏa ngục đời đời. "Tự dối mình" có nghĩa là đã nhận biết luật pháp của Chúa, nhận biết Chúa là thánh khiết, là vô cùng nghiêm khắc, nhưng vẫn tìm cách lý luận để bào chữa cho sự phạm tội của mình.

Câu 11: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho các thánh đồ tại Cô-rinh-tô, họ từng là những kẻ không công chính nhưng đã được huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Chúa Trời làm nên thánh, được xưng công chính bởi tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, ban cho họ thánh linh của Thiên Chúa. Câu này Sứ Đồ Phao-lô hàm ý họ đã được Thiên Chúa cứu chuộc thì hãy sống một nếp sống mới, không theo con người xưa cũ. Mà một trong các thói quen cũ cần bỏ, đó là không nhờ đến tòa án thế gian khi có sự việc cần phân xử với anh chị em cùng Cha, mà phải kêu cầu đến các trưởng lão trong Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua sự suy ngẫm phân đoạn này con cũng cảm tạ Cha đã ban cho con chức vụ trưởng lão và ban ơn, soi dẫn con trong sự giải quyết các sự việc trong Hội Thánh, cũng như ban cho con có một người chăn khôn sáng để hướng dẫn con hiểu biết Lời Chúa mà ứng dụng trong việc phân xử các sự việc trong Hội Thánh. Nguyện rằng qua sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày mà con lại được hiểu biết Lời Cha càng hơn, cũng như biết cách áp dụng vào cuộc sống, và có sự khôn sáng để hướng dẫn các con dân Chúa. Nguyện xin Cha cũng thêm sức, chữa lành cho con chứng chóng mặt thường xuất hiện gần đây.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
03/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/05/2023 21:41

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Phao-lô đang quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, khi giữa vòng họ có sự bất hòa mà lại không giải quyết trong Hội Thánh, lại thưa kiện để người không tin Chúa giải quyết.

2. Cách làm như vậy đã thể hiện sự thiếu hiểu biết, sự không tin cậy vào Lời Chúa, vào Hội Thánh. Trong khi Chúa trao quyền cho Hội Thánh phán xét thế gian và phán xét các thiên sứ phạm tội, trong khi Lời Chúa có năng lực cho sự quở trách, giáo dục người công bình; vậy mà họ lại không nhờ cậy anh chị em trong Chúa để giải quyết sự bất hòa.

3. Sự việc nhờ cậy người thế gian phán xét cũng thể hiện người đó tin cậy, xem trọng thế gian và những điều thuộc về thế gian hơn. Đúng ra thì thà rằng mình chịu thiệt còn hơn là mang anh chị em cùng Cha đưa ra tòa để phân xử để đòi phần thắng, và bắt anh chị em phải bồi thường cho mình. Điều đó tỏ cho thấy sự xác thịt của con người cũ vẫn còn, vẫn hơn thua, vẫn nghĩ đến lợi ích của mình; mà không biết rằng hành động đó đang làm hổ danh Chúa giữa vòng người ngoại.

Trong vòng người ngoại, nếu anh chị em trong nhà có mắc sai phạm với nhau, họ cũng còn bỏ qua, chịu thiệt, mà không đem người thân mình ra kiện cáo.

4. Phao-lô nhắc nhở về việc những kẻ không công chính sẽ không được thừa kế Vương Quốc Trời, nên ông khuyên con dân Chúa đừng tự lừa dối mình bằng những việc làm không công chính. Ông nhắc lại cho họ nhớ rằng, họ đã được rửa sạch, được làm nên thánh, được xưng công chính.

Bài học con rút ra:

1. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Lời Ngài để chúng con dựa vào đó giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Khi áp dụng Lời Chúa thì con thấy rằng, đó là sự khôn sáng nhất để giúp cho mỗi người giải quyết mọi việc. Cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh có người chăn có sự hiểu biết Lời Chúa và hướng dẫn, dạy dỗ chúng con áp dụng vào trong cuộc sống. Cảm tạ Chúa ban cho người chăn được ơn khôn sáng để hướng dẫn chúng con việc giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh, nên chúng con chẳng phải thưa trình các việc bất hòa với người thế gian.

2. Từ lâu nay, con đã quen với việc tâm tình, nhờ cậy anh chị em trong Chúa trước cả người thân trong gia đình. Cả những việc bất hòa với anh chị em trong Chúa, hay có việc gì với người ngoại cần giải quyết, thì con đều tìm đến anh chị em trong Chúa trước.

3. Con học được rằng, mình không thể thưa kiện lẫn nhau với người ngoại, vì điều đó tỏ ra cho người thế gian thấy con dân Chúa chẳng khác gì người đời. Hơn nữa là con dân Chúa thì phải dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa để phán xét mọi sự, chứ không thể dựa trên tiêu chuẩn của thế gian.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/05/2023


Bùi Thị Thùy
03/05/2023 22:10

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Lạy Chúa, một lần nữa con xin kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, ban cho con thêm cơ hội thêm ngày mới nữa để con có thời gian, phương tiện đọc và suy ngẫm Lời Cha. Xin Cha ban cho con sự thông sáng, xin Cha dùng Lời Ngài dạy dỗ, thánh hóa con, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con khi suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu trong Hội Thánh, anh chị em nào có sự nghịch với nhau thì mình nên ngồi lại giải thích vấn đề để hai bên hiểu nhau, nhận biết mình sai chỗ nào rồi để Hội Thánh phân xử. Con dân Chúa không nên thưa kiện nhau. Phao-lô khuyên con dân Chúa nếu có ai trong Hội Thánh nghịch lại anh chị em, thì trước hết mình thưa trình lên Chúa hoặc đến với người chăn hay trưởng lão giải quyết sự việc anh chị em đã sai trái. Nếu có điều gì tranh chấp trong Hội Thánh thì nên để trưởng lão giải hòa theo Lời Chúa, không nên đưa tội lỗi của anh chị em mình thưa kiện với người ngoại là người không tin Chúa.

Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa rằng, chúng con cũng là thánh đồ trong Chúa, chúng con cũng sẽ phán xét thiên sứ, huống chi việc đời này là việc thuộc về thế gian. Con dân Chúa không nên thưa kiện nhau trước tòa án của thế gian cho người không tin Chúa phán xét mình. Đó là điều không phải lẽ. Lời Chúa cũng phán rằng, chính anh chị em thưa kiện lẫn nhau, gian lận với anh chị em mình, những kẻ không công chính, thờ thần tượng, dối trá trộm cắp, đĩ đực, những kẻ như vậy sẽ không thừa hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa. Nếu chúng con sống theo Lời Chúa, được Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng con, và Ngài sẽ làm chúng con nên thánh và được xưng công bình trong Chúa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Cha vẫn còn thương xót con, cho con thêm cơ hội để con được suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Con xin kính dâng lên Cha những gì con suy ngẫm hôm nay, xin Lời Ngài luôn ở trong con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con đi trong Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
02/05/2023


Lê Minh Dương
03/05/2023 22:51

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 6:1-11. Thưa Cha, con xin ghi lại những sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vì một sự bất hòa nào đó mà kiện cáo nhau. Đáng lẽ ra, sự kiện cáo chỉ nên diễn ra trong Hội Thánh. Nhưng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại mang sự kiện cáo đó ra tòa án của thế gian như câu 1 và câu 6 có nói. Đó là một việc làm sai trái, không làm tôn vinh danh Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù là con dân Chúa, nhưng việc những người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mang ra kiện cáo nhau tại tòa án của loài người thì việc làm đó chẳng khác nào người thế gian, nói đúng hơn là thua cả người thế gian. Vì sự sai trái đó mà Phao-lô có nói rõ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rõ lẽ thật về sự phán xét. Đó là họ sẽ phán xét thế gian và cả thiên sứ. Qua đó giúp họ nhận thức được địa vị mà Chúa ban cho họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô kiện cáo nhau trước mặt người thế gian là một việc làm sai trái nghiêm trọng. Người thế gian có cớ chê bai Hội Thánh, không tin Hội Thánh. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, việc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhờ người ngoại giải quyết, điều đó nói lên họ không có đức tin nơi Chúa, nơi người chăn, trưởng lão mà Chúa đặt để chăn dắt họ. Thay vào đó, họ đặt lòng tin vào người thế gian là những người thuộc về Sa-tan, khác nào họ nhờ Sa-tan giải quyết thay nan đề của họ.

Thưa Cha, sự kiện cáo tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, con hiểu rằng, họ thật sự quá xa rời Chúa, thiếu Lời Chúa trầm trọng, mặc dù họ được dạy dỗ Lời Chúa một cách đầy đủ. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, cho dù có theo Chúa bao nhiêu năm, được người chăn dạy bao nhiêu bài giảng, nếu không ham thích Lời Chúa thì cũng giống như nước đổ lá môn. 

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu được những điều trên đây. Xin Cha giúp cho con luôn ghi nhớ Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:15-17, để mỗi khi có sự kiện cáo nào thì con làm như Lời Ngài hướng dẫn. Xin Ngài luôn ban cho con tấm lòng khao khát Lời Ngài, lòng luôn hướng về Ngài để con không hành động theo xác thịt của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
03/05/2023


Vũ Triệu Hùng
03/05/2023 23:38

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 6:1-11.

Câu 1: Phao-lô quở trách con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô vì có anh chị em nghịch lại nhau nhưng không giải quyết trong Hội Thánh địa phương mà lại thưa kiện trước tòa án thế gian. Vì những quan tòa thế gian có khôn sáng đến đâu cũng là những tội nhân trước mặt Chúa, và tiêu chuẩn xét xử của họ khác với tiêu chuẩn Lời Chúa.

Câu 2, 3: Phao-lô khẳng định cho họ biết các thánh đồ có thẩm quyền lớn phán xét thế gian và thậm chí là phán xét các thiên sứ trong Vương Quốc Trời vì được đồng trị với Đấng Christ, huống chi phán xét những việc nhỏ và những việc khác thuộc đời này.

Câu 4: Những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh là những người không thuộc về Hội Thánh, là những kẻ chẳng tin. Vì sự phán xét con dân Chúa phải dựa vào tiêu chuẩn Lời Chúa, là Thánh Kinh.

Câu 5, 6: Sự hổ thẹn thứ nhất của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là họ thưa kiện nhau trước tòa án thế gian làm ảnh hưởng đến Hội Thánh. Sự hổ thẹn thứ hai là chẳng lẽ cả Hội Thánh Cô-rinh-tô cùng với nhiều các trưởng lão cai trị, không ai có đủ khôn sáng để phân xử.

Câu 7, 8: Khi con dân Chúa có sự thưa kiện lẫn nhau trước tòa án người ngoại thì chính là sự thua bại. Họ đã thua mưu kế hiểm độc của Ma Quỷ và thất bại khi không biết áp dụng Lời Chúa và cai trị bản thân, nên dẫn đến hậu quả là phạm tội với Chúa và phạm tội với anh chị em mình. 

Phao-lô cho biết những người thưa kiện lại là những người sai và gian lận tiền bạc với anh chị em của mình. Có thể họ cho anh chị em mình vay tiền lấy lãi, thậm chí lãi cao và lừa gạt tiền bạc của họ. Chính những việc họ làm không đúng theo Lời Chúa thể hiện sự không công chính.

Câu 9, 10: Những kẻ không công chính bao gồm những người không tin Chúa và những người tin Chúa nhưng sống nếp sống thù nghịch thập tự giá. Vương Quốc Trời thuộc về những người công chính. Vì thế, những kẻ đã biết đến Chúa mà quay lại nếp sống con người cũ, thì sẽ không được thừa kế Vương Quốc Trời, nghĩa là bị hư mất. Phao-lô nhắc họ chớ tự lừa dối mình, khi nghĩ rằng mình sống như vậy vẫn nhận được sự cứu rỗi. 

Câu 11: Phao-lô nhắc cho một số anh chị em nhớ là xưa kia họ là những người không công chính, họ cũng là những người từng phạm phải những tội Phao-lô đã liệt kê trong câu 9, 10. Nhưng khi họ ăn năn tội và tin nhận Tin Lành thì Chúa đã tha thứ, rửa sạch mọi tội, được làm nên thánh và được xưng công chính. 

Phao-lô muốn họ nhớ lại trước đây mình xấu xa thể nào, giờ đây đã được Chúa làm nên mới, thì hãy sống xứng đáng chứ sao lại quay về nếp sống xưa cũ. 

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Chúa ban ơn cho con cùng các trưởng lão có đầy sự khôn sáng để giải quyết các vấn đề xảy ra và gầy dựng Hội Thánh ngày càng vững mạnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
03/05/2023 23:55

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con giờ này được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho việc suy ngẫm Lời Chúa của con để đức tin và sự hiểu biết của con được thêm lên. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban năng lực cho con sống đẹp lòng Cha luôn.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:1-11, con hiểu được một số điều sau:

Bởi sự sống theo xác thịt mà một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã kiện một số con dân Chúa khác ra trước tòa án do người thế gian phán xét. Người thưa kiện lại chính là người gian lận. Sứ Đồ Phao-lô gọi đó là một sự hổ thẹn và thua bại.

Thưa Cha, con hiểu rằng đó là điều đáng hổ thẹn vì con dân Chúa mang danh của Chúa mà sống không ra gì, khiến người đó tự làm hổ thẹn chính mình, hổ thẹn anh chị em mình và làm hổ danh Chúa. Đó gọi là sự thua bại vì mỗi con dân Chúa, từ khi tin nhận Chúa thì bước vào một cuộc chiến thuộc linh. Mỗi giây phút đều phải chiến đấu với những sự cám dỗ từ ma quỷ và với những thói xấu của xác thịt. Con dân Chúa phải bắt thân thể xác thịt của mình phục dưới thẩm quyền của Lời Chúa. Do vậy, khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hành xử theo xác thịt thì họ đã thua bại trong việc chống lại thói tật xấu và sự xúi giục của ma quỷ.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa thà chịu sự thiệt thòi còn hơn là kiện cáo lẫn nhau. Và nếu có sự việc gì thì nên đưa ra trước Hội Thánh để giải quyết. Sứ Đồ Phao-lô hỏi họ vì sao "dám thưa kiện trước kẻ không công chính". Con hiểu ông dùng từ "dám" ở đây vì việc họ làm là một sự phạm thượng. Họ vừa làm hổ thẹn Chúa, vừa coi thường Chúa và anh chị em. Vì anh chị em có sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh thì có sự khôn sáng hơn những người không tin Chúa. Vậy mà họ không đưa ra trước anh chị em để phân xử, họ lại đưa ra trước người ngoại thì tức là họ coi người ngoại khôn sáng hơn Chúa.

Thực tế, trong ngày phán xét chung cuộc, Hội Thánh sẽ được quyền cùng với Đức Chúa Jesus phán xét cả thế gian và ma quỷ, tức là các thiên sứ đã phạm tội, về mỗi một tội lỗi họ đã từng làm ra. Vì vậy, con dân Chúa hoàn toàn có thẩm quyền và năng lực để phán xét những việc đời này xảy ra trong Hội Thánh.

Việc con dân Chúa gian lận là sự không công chính. Đã gian lận lại còn đi thưa kiện thì càng đáng trách. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa rằng, những kẻ không công chính sẽ không được thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô cũng liệt kê ra một số tội lỗi khác và khẳng định những người phạm tội như vậy sẽ không được thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thực ra, không chỉ các tội trên mà bất cứ ai phạm dù chỉ một tội bất kỳ, mà không ăn năn, thì cũng sẽ không được thừa hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa. Vì Lời Chúa có chép:

"Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy." (Gia-cơ 2:10).

Tuy nhiên, Sứ Đồ Phao-lô chỉ liệt kê ra một số tội tiêu biểu mà ông biết rõ có những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã từng phạm, trước khi họ tin Chúa.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nói tới việc một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã từng phạm những tội thật lớn, nhưng bởi đức tin của họ vào sự chết chuộc tội của Chúa Jesus mà họ đã được tha thứ tội và được xưng công chính. Con nghĩ có lẽ Sứ Đồ Phao-lô nói tới điều này với ý: Các anh chị em hãy biết rằng mình vốn là những kẻ chẳng ra gì, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa mà các anh chị em đã được xưng công chính. Vì vậy, các anh chị em hãy biết ơn Chúa mà sống thật đẹp lòng Chúa, chớ có tranh giành, lừa gạt lẫn nhau. Cũng hãy sẵn lòng chịu sự thiệt thòi về mình để giữ sự hòa thuận với nhau. Hơn là kiện cáo nhau. Nếu có việc gì thì cần đưa ra trước Hội Thánh để giải quyết.

Kính thưa Cha, khi đọc về tình trạng của Hội Thánh Cô-rinh-tô, con thấy thật buồn cho họ. Con xin Cha thương xót mà giúp con, để con không sống theo xác thịt như họ, để Cha không phải buồn vì con. Con xin Ngài cũng thương mà giúp con để khi có bất cứ sự việc gì xảy ra, nếu anh chị em con có lỡ lầm mà làm thiệt hại con thì con luôn sẵn lòng gánh vác hậu quả bởi sự thiếu sót của anh chị em mình.

Con cảm tạ Cha cho con học hỏi được một số điều trên. Con xin Ngài giúp con ghi nhớ được những gì con đã học được và cũng biết cách áp dụng vào thực tế mỗi ngày. Con xin Ngài cũng giúp con và các anh chị em của con mỗi ngày biết yêu thương nhau càng hơn, và luôn sẵn sàng hy sinh cho nhau.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/05/2023


Lâm Việt Thành
04/05/2023 06:58

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 6:1-11.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô đang nhắc con dân Chúa về việc thưa kiện lẫn nhau giữa vòng người ngoại. Thay vì họ ngồi lại cùng nhau thì họ lại đi thưa kiện với người ngoại, nhờ người ngoại phân xử.

Họ đã không từng bước làm theo Lời Chúa, thiếu tình yêu thương lẫn nhau. Họ vội vàng, chỉ muốn mình được thắng, chỉ muốn dành phần hơn cho mình. Chưa biết hy sinh, chịu đựng đối với anh chị em cùng Cha của mình.

Một người sống như vậy là người không kính sợ Chúa, không biết ơn Chúa, không có tình yêu anh chị em, ích kỷ. Họ là những người yếu kém về đức tin, họ tin những người ngoại hơn là tin vào những người Chúa đặt để chăm sóc Hội Thánh.

Điều đầu tiên cần làm khi có sự việc xảy ra giữa vòng anh chị em cùng Cha là mình cần cầu thay cho anh chị em của mình, khuyên bảo nhắc nhở, nếu vẫn không nghe thì nói với các trưởng lão, người chăn là người Chúa đặt để chăm sóc Hội Thánh. Cùng nhau giải quyết theo Lời của Chúa. Nếu việc gì không phải là tội mà là lỗi thì mình có thể cảm thông, bỏ qua, chấp nhận chịu thiệt thòi về mình.

Lời Chúa dạy mình yêu lẫn nhau, người thế gian sẽ nhìn biết đó là môn đồ của Đức Chúa Jesus. Lời Chúa dạy môn đồ của Chúa là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Con dân Chúa sống sao để người ngoại nhìn vào thấy được con dân Chúa khác hơn là những người ngoại. Cần có nếp sống thánh khiết, có tình yêu thương, nhu mì, hiền lành, nhân từ, nhẫn nại, tha thứ và công chính.

Những ai thuộc về Chúa, sống theo Lời Chúa sẽ được đồng trị với Chúa. Họ sẽ cùng Chúa phán xét những người không tin kính Chúa và cả các thiên sứ. Còn những người mang danh là con dân Chúa nhưng vẫn sống trong tội, làm ra những điều sai trái thì sẽ không được vào Vương Quốc Trời. Vậy nên, con dân Chúa cần ý thức được địa vị trong Chúa của mình. Sống sao cho xứng đáng.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con dân Chúa không thưa kiện lẫn nhau với người ngoại. Chúa có đặt để người chăn và trưởng lão chăn dắt Hội Thánh. Chúa sẽ dùng họ và ban ơn cho họ để họ xem xét mọi sự.

Con làm mọi sự theo Lời Chúa, trong mọi sự con không làm theo ý riêng, không ích kỷ, tư lợi nhưng biết nghĩ đến anh chị em của mình, yêu anh chị em của mình hơn chính bản thân mình. Nếu có sự gì xảy ra thì cùng nhau giải quyết theo Lời Chúa. Sẵn lòng yêu thương, tha thứ, chịu đựng, chịu thiệt thòi.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
04/05/2023


Trần Thị Thu Hương
04/05/2023 08:08

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 6:1-11 về sự thưa kiện lẫn nhau.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, anh chị em trong Hội Thánh nếu có bất hòa với nhau thì cần ngồi lại cùng nhau cầu nguyện và giải quyết sự việc dựa trên Lời Chúa. Nếu không thể giải quyết được thì đưa sự việc ra các trưởng lão. Nếu sau khi các trưởng lão giải quyết mà người trong cuộc vẫn không thỏa lòng thì sự việc được đưa ra người chăn giải quyết. Mọi thắc mắc, bất hòa trong vòng anh chị em của Hội Thánh thì cần giải quyết trong Hội Thánh, tuyệt đối không đem ra thưa kiện trước tòa án người ngoại, dù người ngoại đó là người thân của mình. Tòa án của người ngoại là do những người không tin Chúa phân xử, mà họ không tin Chúa nên không được Chúa tha tội và không được Chúa xưng là công chính trước Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sau Vương Quốc Ngàn Năm trước khi bước vào Vương Quốc Đời Đời. Nếu sự việc trong Hội Thánh lại đem ra thưa kiện trước tòa án thế gian thì chẳng phải rằng để người thế gian, là những người không biết luật pháp của Chúa phán xét những thánh đồ của Chúa, là những người phải sống theo luật pháp của Chúa hay sao?

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, các thánh đồ của Chúa sau này đồng trị với Đấng Christ sẽ phán xét các thiên sứ phạm tội, là ma quỷ, là kẻ cầm quyền giữa chốn không trung. Sau này, các thánh đồ còn phán xét các thiên sứ thì làm sao những việc của đời này lại để những người không tin Chúa phán xét những thánh đồ của Chúa? Nhưng sự việc được đưa ra phán xét giữa Hội Thánh thì người đứng ra phân xử phải là những người trung tín với Chúa, phải là người chăn, hay những trưởng lão làm gương trong nếp sống của mình. Nếu người đứng ra phân xử mà là những người cũng đang phạm tội, không làm gương trong nếp sống của mình thì không đủ tư cách phán xét người khác.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, nếu như chúng con có bị người ngoại thưa kiện thì chúng con vẫn phải hầu tòa. Chúng con sẵn sàng bồi thường thiệt hại nếu mình làm sai, nhưng không đòi hỏi người khác bồi thường quá khả năng của họ nếu họ làm sai đối với chúng con. Về phía chúng con thì chúng con sẽ không đem chuyện trong Hội Thánh ra thưa kiện trước tòa án của thế gian, vì chúng con thà chịu sự trái lẽ thì hơn, chịu sự gian lận thì hơn. Nhưng nếu người đã ra khỏi Hội Thánh mà gây rối Hội Thánh thì chúng con có thể thưa kiện để luật pháp thế gian chế tài họ. Nhưng trên hết là sự tìm cầu ý Chúa xem Chúa muốn giải quyết sự việc như thế nào theo ý Chúa, để chúng con không sập bẫy ma quỷ mà bị mất thời gian rắc rối cho bản thân mình.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, kể cả khi chúng con có sự bất hòa trong Hội Thánh, ngoài việc không thưa kiện trước tòa án thế gian thì chúng con cũng không nên nói ra với những người ngoại không tin Chúa để tìm kiếm lời khuyên, sự cảm thông, sự đồng cảm, sự bênh vực... cho mình vì họ là những người không công chính trước Chúa thì làm sao có sự khôn sáng, sự hiểu biết Lời Chúa để đồng cảm, để cho lời khuyên dựa trên Lời Chúa?

Trước thế gian mờ tối này có đầy những tội lỗi gian ác xấu xa, nhất là thời kì cuối thì tội lỗi lại dâng cao, nhưng chúng con không cần phải phán xét họ, chúng con chỉ phán xét những sự tội lỗi trong Hội Thánh để gìn giữ sự thánh khiết trong Hội Thánh.

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn cho Hội Thánh của Ngài trong lòng dân tộc Việt Nam được trung tín cho đến cuối cùng như Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
04/05/2023


Bùi Văn Vũ
05/05/2023 03:42

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày mới nữa, để con được suy ngẫm và vui thỏa trong Lời của Ngài. Thưa Cha, giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:1-11. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người tin nhận Tin Lành của Chúa, thì người đó được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus làm sạch tội, và Đức Thánh Linh dựng nên con người mới. Người đó được làm con của Đức Chúa Trời, làm chi thể cùng một thân là Hội Thánh mà đầu Hội Thánh là Đức Chúa Jesus. Người đó được kết hiệp với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con, được phán xét thế gian cùng với Đấng Christ và đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong xã hội ngày nay của chúng con, Ngài cũng đặt để những người mang thẩm quyền cai trị, phán xét. Tuy vậy, họ vẫn là những người có tội theo luật pháp của Chúa, bởi họ chưa tin Chúa, chưa tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, họ vẫn bị phán xét trong ngày phán xét chung cuộc bởi Đấng Christ và Hội Thánh của Chúa.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, đây là lời quở trách của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Khi xảy ra sự bất hòa giữa các con dân Chúa. Thay vì đưa lên các trưởng lão địa phương là những người Chúa đặt để phán xét giữa họ, thì họ lại thưa kiện anh chị em cùng Cha của mình ra tòa án của thế gian, khiến anh chị em cùng Cha bị phán xét bởi những người sẽ bị Hội Thánh phán xét trong ngày phán xét chung cuộc trước thời kỳ Vương Quốc Đời Đời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thế gian, sự thưa kiện lẫn nhau thường do tranh chấp đất đai, tiền bạc, tài sản... Điều đáng buồn ở đây là những sự tranh chấp này lại xảy ra trong Hội Thánh của Chúa, nơi mà những người đều đã được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội. Nhưng họ vẫn suy nghĩ, hành động theo bản tính xác thịt dẫn đến gây lỗi với nhau và thưa kiện lẫn nhau.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù trong Hội Thánh ngày xưa, hay Hội Thánh ngày nay thì vẫn có anh chị em suy nghĩ theo xác thịt, hành động theo xác thịt dẫn đến sẽ có những sự bất hòa với nhau. Bởi vậy, điều mà mỗi một con dân Chúa cần làm khi xảy ra bất hòa là thực hiện theo Lời Ngài như sau:

"Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. Nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế.” (Ma-thi-ơ 18:15-17).

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài vì trong Hội Thánh Việt Nam ngày nay của chúng con, không có những sự thưa kiện nhau ra tòa án của thế gian. Tuy nhiên, trong các anh chị em có thể sẽ có những sự hiểu nhầm bởi khác nhau về cá tính, quan điểm sống hoặc cũng có thể gây ra lỗi với nhau. Xin Ngài cho chúng con luôn ghi nhớ và áp dụng bài học ngày hôm nay của chúng con trong cách ứng xử khi có sự bất hòa xảy ra. Xin Ngài cho chúng con luôn yêu thương lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em, thấu hiểu, cảm thông cho nhau, những điều mà không nghịch lại Lời Chúa thì luôn tôn trọng quyết định của nhau. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
05/05/2023


Trần Hữu Tường
05/05/2023 07:01

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 6:1-11 như sau:

1. Phao-lô quở trách con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô khi có tranh chấp về những việc ở đời này giữa con dân Chúa đã không nhờ Hội Thánh phán xét mà lại đi kiện cáo nhau trước tòa án của người thế gian.

2. Thật là hổ thẹn khi trong Hội Thánh không có một người nào có đủ sự khôn sáng để phân xử việc đó, mà phải để những anh chị em cùng Cha thưa kiện nhau trước mặt những kẻ chẳng tin.

3. Đó là một sự thua bại của con dân Chúa trước mưu kế của ma quỷ khi con dân Chúa không chịu thiệt về phần mình để giải quyết sự việc theo Lời Chúa, mà lại đi kiện cáo trước người thế gian. Nhưng tệ hơn nữa, người đi kiện cáo lại là người làm sai và gian lận với anh chị em cùng Cha của mình.

4. Phao-lô cảnh báo con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, nếu họ đã ăn năn, đã được cứu rỗi, nhưng nếu lại quay về đời sống tội thì họ vẫn sẽ bị hư mất đời đời.

Bài học con áp dụng:

1. Khi có tranh chấp xảy ra với anh chị em mình thì con phải giải quyết theo Lời Chúa chứ không được đem việc đó ra kiện cáo trước tòa án của người thế gian.

2. Con phải sống trung tín theo Lời Chúa cho đến cuối cùng thì mới nhận được sự cứu rỗi.

Nguyện xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng để con giải quyết khi có xảy ra tranh chấp với anh chị em mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2023 08:07

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì cơ hội Ngài ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi sáng cho con. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, con xin ghi lại những sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 6:1-11.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong con dân Chúa khi có sự bất hòa thì không được thưa kiện anh chị em cùng Cha của mình ra trước tòa án của thế gian. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ và có Đấng Christ làm đầu. Vậy nên, thay vì nhờ các trưởng lão phân xử, họ lại dám thưa kiện trước những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh, là những kẻ chẳng tin, không thuộc về Hội Thánh. Hành động ấy chẳng khác gì mang Chúa ra để cho người không công chính phán xét Ngài? Điều ấy thật là phạm thượng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian, phán xét các thiên sứ bởi vì họ ở trong Hội Thánh sẽ được kết hiệp cùng Đấng Christ và sẽ đồng trị với Ngài trong vương quốc của Ngài. Nên họ hoàn toàn có thẩm quyền và sự khôn sáng để phân xử các việc đời này giữa vòng con dân Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi "các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin" thì ấy là một sự thua bại lớn của con dân Chúa trước mưu kế của ma quỷ. Ma quỷ đã thành công trong sự gây chia rẽ và thành công sỉ nhục Hội Thánh của Chúa trước thế gian, trong vòng những người không tin kính.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những kẻ không công chính sẽ không bao giờ được thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa là điều hiển nhiên. Nhưng nếu ai đang tự xưng mình là con cái Chúa nhưng đời sống vẫn còn tỏ ra là "những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc, những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền" thì đừng tự lừa dối mình, vì họ cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa đâu.

Con cảm tạ Chúa vì dù trước đây con cũng đã từng là những người tệ hại như thế nhưng Ngài đã rửa sạch mọi tội lỗi của con, để con được nên thánh, được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, ban năng lực để con sống đúng với những điều con được học biết. Con cảm tạ Chúa. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2023


Nguyễn Thị Thúy My
05/05/2023 15:15

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có được cơ hội đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện xin Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày những điều mà con đã học được trong I Cô-rinh-tô 6:1-11 như sau:

1. Một lần nữa Phao-lô nói lên thực trạng đáng buồn của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Họ không có sự yêu thương, hiệp một với nhau, họ đã thưa kiện nhau trước tòa án của thế gian là những người không công chính theo luật pháp của Đức Chúa Trời để phán xét họ. Họ không làm theo Lời Chúa dạy, khi có sự bất hòa với anh chị em cùng Cha của mình thì cùng nhau giải quyết trong danh Chúa, nếu không giải quyết được thì đưa lên trưởng lão phân xử.

2. Mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh là những thánh đồ khi đã thật lòng ăn năn tội, được Đức Chúa Trời tha thứ và làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể. Các thánh đồ sẽ được kết hiệp với Đấng Christ và được cùng Ngài đồng cai trị trong Vương Quốc Trời, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian cùng với các thiên sứ phạm tội trong ngày phán xét chung cuộc. Vì thế mà họ có đủ thẩm quyền và sự khôn sáng để phán xét những việc thuộc linh và thuộc thể giữa vòng con dân Chúa.

3. Khi con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau trước mặt những kẻ chẳng tin thì họ đã thua bại trước mưu kế của ma quỷ. Họ làm cho Hội Thánh bị khinh chê giữa vòng dân ngoại và làm cho danh Chúa bị sỉ nhục tỏ tường trước những người không tin kính.

4. Những người đã được sự cứu rỗi, được Đức Chúa Trời xưng là công chính, nhưng nếu họ quay về đời sống xưa cũ theo xác thịt, buông mình trong tội lỗi thì họ sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Tội lỗi của họ còn nặng hơn những người chưa tin Chúa, nhưng họ tự dối mình, họ nghĩ rằng họ vẫn được ở trong sự cứu rỗi. "Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc, những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa".

Bài học con áp dụng:

Kính thưa Cha! Khi có những sự hiểu lầm hay là có những việc chưa thỏa lòng với anh chị em cùng Cha, thì con phải hành xử theo đúng Lời Chúa được chép trong Ma-thi-ơ 18:15-17. Cảm tạ ơn Cha là trong Hội Thánh Việt Nam chưa từng có sự việc thưa kiện nhau ra tòa án của thế gian. Nhưng xin Cha cũng gìn giữ Hội Thánh của Ngài trong những ngày tháng sau cùng này, vì có thể ma quỷ sẽ dùng những người không tin Chúa hoặc là dùng những người đã từng mang danh con dân Chúa mà thưa kiện con dân chân thật của Ngài ra tòa án của thế gian. Mục đích để đánh phá và chia rẽ Hội Thánh của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì con được Đức Chúa Trời kể là công chính từ khi con thật lòng ăn năn tội. Cầu xin Cha giúp cho con luôn khắc ghi ân tình của Ngài trong tấm lòng của con, để con không vì bất cứ lý do gì mà quay về làm nô lệ cho tội lỗi thêm một lần nào nữa mà đánh mất sự cứu rỗi của Ngài dành cho con.

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và mọi lời chúc tôn cao quý duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
05/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
09/05/2023 04:17

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con:

Thưa Cha, con hiểu rằng:
Con dân Chúa ở Cô-rinh-tô có sự kiện cáo nhau giữa người này với người kia, nhưng điều đáng buồn là họ lại mang nhau ra tòa ngồi trước những người ngoại những người không công bình, còn đang phạm tội chống nghịch Chúa để cho họ phán xét. Trong Hội Thánh không được có sự tranh cãi, nhưng nếu có sự bất đồng thì phải ngồi lại giải quyết với nhau trong sự nhu mì hạ mình, nếu sự việc hai người không được giải quyết thì phải đưa lên các trưởng lão.

Thưa Cha, Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban cho đồng trị cùng Đấng Christ, Hội Thánh sẽ cùng Đấng Christ phán xét thế gian, phán xét những thiên sứ chống nghịch Chúa, trong ngày phán xét cuối cùng sau khi Vương Quốc Ngàn Năm kết thúc, đó là việc lớn mà con dân Chúa có vinh dự được ban ơn, con dân Chúa không vì lợi ích nhỏ của bản thân của đời này mà đem nhau ra kiện cáo.

Thưa Cha, Phao-lô nghiêm khắc chỉ ra tội của những người thưa kiện nhau trong Hội Thánh, nghiêm khắc đến từng câu từng chữ nhưng ông cũng nhắc lại cho Hội Thánh nhớ về sự ban ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus đến thế gian để chết thay tội cho thế gian. Những kẻ không công chính, những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc, những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền là những tội mà trước khi tin Chúa con dân Chúa đã từng phạm, để con dân Chúa có lòng ăn năn mà được tha tội.

Thưa Cha, con học được rằng con dân Chúa không được kiện cáo nhau ra tòa án thế gian vì đó là tội, mọi sự phải giải quyết theo luật pháp của Chúa. Khi để cho tội xảy ra là con dân Chúa chưa kìm giữ được bản thân, để cho ma quỷ luồn vào những kẽ hở đó đánh phá Hội Thánh.

Kính thưa Cha! Nguyện xin Cha ban ơn khôn sáng trên con để khi có sự việc xảy ra con biết kìm giữ bản thân không gây ra tội. Xin Cha ban ơn cho con ngày càng hơn trong sự hiểu biết Lời Cha. Nguyện xin Lời Cha luôn ở trong con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
09/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
11/05/2023 15:48

I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 6:1-11.

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng các anh chị em trong Hội Thánh mà có điều gì nghịch lại nhau dẫn đến việc thưa kiện thì không dùng tòa án thế gian để giải quyết thưa kiện, vì người thế gian chưa được sự cứu rỗi. Việc giải quyết thưa kiện nhau thì phải được Hội Thánh giải quyết và mọi sự phải trình dâng lên Cha trong sự cầu nguyện, xin Cha giãi bày qua người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh để giải quyết việc thưa kiện.

Thưa Cha, câu 2 con được hiểu rằng các thánh đồ là những người đã tin nhận Ngài, được Ngài tha tội, làm cho sạch tội và được ban cho quyền được đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ, cùng với Đức Chúa Jesus Christ phán xét toàn thế gian khi kết thúc Vương Quốc Ngàn Năm. Vậy nên các thánh đồ có đủ thẩm quyền để phán xét những việc trong Hội Thánh.

Thưa Cha, con được hiểu rằng các thánh đồ được hiệp một với Đấng Christ, và được đồng cai trị với Đấng Christ mà Đấng Christ phán xét toàn thế gian luôn với các thiên sứ phạm tội, chống nghịch lại Thiên Chúa. Vậy nên các thánh đồ cũng cùng với Đấng Christ phán xét các thiên sứ phạm tội.

Thưa Cha, câu 4 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói sự kiện cáo con dân Chúa trong Hội Thánh sao lại nhờ những kẻ không ra gì phán xét, có nghĩa là những người thế gian chưa được sự cứu rỗi, vẫn còn sống trong tội mà lại phán xét con dân Chúa. Chẳng lẽ con dân Chúa đã được dựng nên mới, làm cho sạch tội và được ban năng lực bởi Đức Thánh Linh mà không có thẩm quyền phán xét trong Hội Thánh hay sao?

Thưa Cha, câu 7, 8 Sứ Đồ Phao-lô nói sao các anh chị em chịu sự trái lẽ hơn, có nghĩa là theo như thế gian sự những người kiện cáo nhau thì phải bồi thường. Nhưng con dân Chúa kiện cáo nhau thì không bắt anh chị em mình bồi thường, vì trong Lời của Chúa có dạy yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình.

Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận hơn, thưa Cha con hiểu rằng chẳng chịu sự gian lận hơn là con dân Chúa không được để cho người không tin Chúa phán xét con dân của Ngài, vì những người không tin nhận Chúa thì họ vẫn sống trong tội lỗi chưa được tái sinh thành con người mới, nên họ sẵn sàng nhận hối lộ để bênh vực cho sự sai trái.

Thưa Cha, câu 9, 10, 11 con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Cô-rinh-tô ăn năn tội lỗi mình vì những ai phạm tội thì sẽ không được vào Vương Quốc Trời. Những tội lỗi gớm ghiếc và những kẻ phạm tội đó sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Chớ tự lừa dối mình là những người đã được cứu rỗi nhưng không sống thánh khiết theo tiêu chuẩn của Chúa mà sống theo bản năng tội lỗi cũ thì họ cũng sẽ bị hư mất đời đời.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nói con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô cũng đã từng phạm tội như thế và đã được cứu khỏi những tội lỗi đó, đã được dựng nên mới bởi ơn thương xót của Ngài.

Bài học con học được:

Thưa Cha, nếu ai đó trong Hội Thánh có sự tranh chấp thì phải nhờ người chăn và các trưởng lão giải quyết tranh chấp, không nhờ người ngoại để giải quyết sự việc tranh chấp đó.

Thưa Cha, nếu trong Hội Thánh có kẻ làm chuyện trái lẽ, gian lận với con thì con giải quyết theo Lời của Đức Chúa Jesus Christ dạy:

“Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. Nhưng nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15] Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế.” (Ma-thi-ơ 18:15-17).

Thưa Cha, tội lỗi thật là kinh khủng, nó luôn cám dỗ loài người phạm tội, nhưng cũng bởi sự tham muốn trong con người xác thịt cũ mà dẫn đến phạm tội, chỉ có sự cẩn thận tra xét mình, mặc lấy con người mới đã được dựng nên mới và nhận ra con người tội lỗi cũ để biết và tránh tội lỗi và những cám dỗ đó.

Con cảm tạ ơn Cha! Qua đoạn Thánh Kinh trên đã cho con hiểu được sự phán xét các anh chị em trong Hội Thánh và người ngoài Hội Thánh là như thế nào để áp dụng trong đời sống của con.

Nguyện tình yêu ân điển và sự công chính của Ngài còn đến đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc
11/05/2023


Huỳnh Christian Anh
18/05/2023 23:17

 Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Chúa là Cha Từ Ái của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, thêm sức cho con và gìn giữ con trong bóng cánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã không ngừng tuôn đỗ ơn phước của Ngài trên con, chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công việc thuộc thể lẫn thuộc linh của con. Giờ này đây, con cũng được thêm một cơ hội nữa để học Lời Cha. 

Thưa Cha! Con hiểu Lời Ngài trong I Cô-rinh-tô 6:1-11 là lời của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã khiển trách, dạy dỗ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô vì cớ sự thưa kiện lẫn nhau của họ. Và Phao-lô cũng nói lên một lẽ thật đó là con dân Chúa sẽ phán xét thế gian cùng các thiên sứ phạm tội trong ngày Đấng Christ phán xét thế gian.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự việc con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã sống nghịch lại với Lời Chúa, không có tình yêu thương, người thưa kiện anh chị em cùng Cha của mình ra trước tòa án thế gian chính là người gian trá, lừa đảo, hãm hại anh chị em của mình, người như thế thật không xứng đáng là con cái Đức Chúa Trời và cũng không được hưởng Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Bởi việc làm của người đó là việc làm của con cái Ma-quỷ vì Ma-quỷ là cha kẻ nói dối, ngày đêm kiện cáo con dân Chúa trước mặt Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, chúng con phải biết giữ mình thánh sạch, sống thánh khiết làm gương cho nhau và làm gương cho người thế gian. Việc con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau và đem nhau ra tòa án thế gian xét xử mình, thật là một điều sỉ nhục, không chỉ tự hạ thấp giá trị của các thánh đồ của Chúa mà còn làm cớ cho người thế gian xem thường Thiên Chúa.Thật là một sự thất bại của con dân Chúa trước mưu chước của Ma-quỷ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa không nên để cho người thế gian phán xét. Bởi vì trước Chúa, cho dù người đó có là ai chăng nữa, giữ chức vụ cao trọng gì trong tòa án thì người đó cũng chỉ là một tội nhân nếu người đó không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và đến ngày phán xét, người đó cũng sẽ bị chính con dân Chúa phán xét. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chỉ có ở trong Chúa, chúng con mới có được sự công chính thật. Vì Chúa là Đấng công chính, Chúa không để cho con dân Chúa phải chịu thiệt thòi. Nếu giữa con dân Chúa với nhau có sự bất hòa nào đó, chúng con cũng trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau, chấp nhận thiệt thòi về phần mình, không nên giữ sự bất hòa ở lại trong tâm trí mình. Nhưng phải nhanh chóng giải quyết sự bất hòa đó. Nếu không thể tự giải quyết được thì nhờ người chăn cùng các Trưởng Lão giúp mình giải quyết. Và phải tin rằng người chăn cùng các Trưởng Lão có đầy đủ thẩm quyền cũng như sự khôn sáng đến từ Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề của con dân Chúa.

Thưa Chúa! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên. Con cầu xin Chúa ban ơn khôn sáng cho con, dạy dỗ con, ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
18/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ