Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Hôm nay, ngày 12/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:1-13.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Dân I-sơ-ra-ên đã ở trong mây và trong biển, được báp-tem vào trong Môi-se có nghĩa gì?
2. Thức ăn thiêng liêng và thức uống thiêng liêng là gì?
3. Tại sao Đấng Christ được gọi là vầng đá thiêng liêng theo với dân I-sơ-ra-ên?
4. Dân I-sơ-ra-ên đã uống từ vầng đá thiêng liêng có nghĩa gì?
5. Ngày nay, con dân Chúa có nguy cơ phạm tà dâm như dân I-sơ-ra-ên hay không? Nếu có, con dân Chúa phải giữ mình bằng cách nào?
6. Thế nào là thử Đấng Christ?
7. "Sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên" những ai?
8. Thế nào là "tưởng mình đứng"?
9. Hãy nêu lên một số cám dỗ thuộc về bản tính của loài người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thói xấu hay lầm bầm không?
2. Có cám dỗ nào nắm giữ được bạn không? Nếu có, bạn phải làm gì để thoát khỏi nó?
3. Hãy học thuộc lòng I Cô-rinh-tô 10:13.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-1001-13-guong-xau-cua-dan-i-so-ra-en/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
12/05/2023 19:27

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên.

Qua Thánh Kinh bày tỏ cho con biết những gương xấu của dân I-sơ-ra-ên về sự bội nghịch, cứng lòng, bội ơn, bất kính đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa thành tín, chậm giận, tha thứ những tội lỗi của họ đã vấp phạm qua nhiều lần, nhiều cách, thể hiện bản tính yêu thương, thánh khiết, công chính của Ngài dành cho dân I-sơ-ra-ên nói riêng và loài người nói chung, nhưng đến thời điểm thì Ngài vẫn hình phạt dân sự của Chúa.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Câu 1-2: Phao-lô kêu gọi các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, hãy nhìn lại lịch sử dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ê-díp-tô. Ngài đã dùng trụ mây để dẫn đường và che nắng cho họ vào ban ngày, dùng trụ lửa để làm ánh sáng và sưởi ấm cho họ vào ban đêm. Khi dân I-sơ-ra-ên đến Biển Đỏ, Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ siêu nhiên, tách nước biển ra thành hai bức tường dựng đứng, mở một con đường ở giữa làm lối đi cho dân sự đi qua như trên đất liền. Hành trình của dân I-sơ-ra-ên được Thiên Chúa dẫn dắt bằng trụ mây, và hết thảy họ được che chở an toàn, đi ngang qua biển. Hết thảy họ đã được Đức Chúa Trời dẫn dắt, bảo vệ trong mây và trong biển, kết hiệp làm một, cùng đồng lòng với Môi-se, tôi tớ của Thiên Chúa.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Câu 3-4: Hết thảy dân sự đều được ăn một thức ăn thiêng liêng, là ma-na Thiên Chúa ban từ trời xuống đều đặn hằng ngày, từ ngày Thứ Nhất đến ngày Thứ Năm, riêng ngày Thứ Sáu thì họ lượm được gấp đôi để dùng qua ngày Thứ Bảy - Sa-bát, để họ giữ luật ngày Sa-bát của Ngài. Hết thảy họ cũng đã được uống một thức uống thiêng liêng trên hành trình tiến về vùng Đất Hứa Ca-na-an, họ phải đi qua đồng vắng, là những sa mạc, không có nước uống, nhưng Thiên Chúa đã làm phép lạ, khiến nước tuôn ra từ một vầng đá tại Hô-rếp. Tiếp đến là phép lạ Thiên Chúa đã làm, khiến nước chảy ra từ một vầng đá tại Mê-ri-ba. Nước là nhu cầu cần thiết cho thân thể xác thịt, nhưng nước được làm ra từ phép lạ bởi Thiên Chúa thì gọi là nước thiêng liêng. Vầng đá ấy là Đấng Christ, vì Đấng Christ là nguồn của sự sống, vầng đá tượng trưng cho Đức Chúa Jesus Christ, Ngài chịu đổ huyết ra để đem lại sự cứu rỗi cho loài người, đem lại sự sống đời đời cho những ai nhận biết mình là tội nhân, để thật lòng ăn năn, tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, và hết lòng vâng theo Ngài.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.

Câu 5: Trong những sách do Môi-se viết ra trong Cựu Ước, chúng con nhận thấy Thiên Chúa đã làm ra biết bao phép lạ mà dân I-sơ-ra-ên đã chứng kiến tận mắt, như mười phép lạ đối với Pha-ra-ôn, Ngài chăm lo, nuôi họ, chiều theo ý muốn của họ về những đồ ăn, suốt bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không hề cũ trên mình họ, giày không mòn dưới chân họ. Nhưng bởi sự bội ơn, vô tín, bất kính, quá cứng lòng mà họ đã chống nghịch Thiên Chúa. Rồi qua nhiều lần Đức Chúa Trời đã báo cho Môi-se về hình phạt Ngài sẽ giáng trên dân sự, và Môi-se vẫn kiên nhẫn cầu xin thì Ngài đã nhận lời, tha cho họ. Thiên Chúa đã hình phạt dân I-sơ-ra-ên nhiều lần, nhiều cách trên các đồng vắng, và đến khi Ngài tận diệt tất cả những người từ hai mươi tuổi trở lên, ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép, có lẽ vì Ngài muốn chờ đợi thế hệ con cháu của họ sẽ không còn chống nghịch Ngài.

6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Câu 6: Dân I-sơ-ra-ên đã làm ra những gương xấu trong nếp sống của mình, bởi sự ham muốn được đáp ứng các nhu cầu vật chất, không thỏa lòng với những gì Thiên Chúa ban cho trong hiện tại. Khi họ đạt được nhu cầu này thì lại lầm bầm, than trách, hướng đến những nhu cầu cao hơn mà quên đi cuộc đời nô lệ nơi xứ người. Phao-lô khuyên con dân Chúa: Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, là những ham muốn trái ý Chúa, đó là sự không phải lẽ, như dân sự của Ngài đã ham muốn. Đời sống con dân Chúa là có ăn, có mặc thì phải thỏa lòng, mà trước hết là phải hướng lòng về sự tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm những nhu cầu chính đáng (Ma-thi-ơ 6:33).

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]

Câu 7: Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa, đừng là những kẻ thờ thần tượng, như mấy người trong họ đã tự làm ra tượng, để tượng trưng cho Thiên Chúa để thờ phượng chúng. Ông cũng dùng Thánh Kinh Cựu Ước để nói lên việc dân chúng ngồi ăn, uống, rồi đứng lên mà vui đùa trước các thần tượng. Ngày nay, nhiều người mang danh Chúa vẫn thờ phượng Thiên Chúa qua các hình tượng, tôn thờ vị giáo chủ trong giáo phái của họ, như người ngoại thờ lạy các hình tượng, tôn thờ những bậc chức sắc do loài người đặt ra.

8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Câu 8: Phao-lô khuyên con dân Chúa, đừng tà dâm như những người trong dân I-sơ-ra-ên đã phạm, và ông cảnh báo về sự trừng phạt của Thiên Chúa trên những kẻ phạm tội tà dâm, điển hình là Ngài đã hành phạt hai mươi ba nghìn người đã ngã chết, trích trong Dân Số Ký 25:9. Đây là lời cảnh báo cho con dân Chúa, phải giữ mình thánh khiết, không chung ách với những người ngoại, lấy gương Vua Sa-lô-môn, người được Thiên Chúa yêu mến, ban đầy ơn phước, nhưng chỉ vì sự ham mê tà dâm mà ông bị sa ngã, phạm tội, bị Ngài phạt trong những năm tháng cuối đời.

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.

Câu 9: Nhiều con dân Chúa ngày nay dựa vào ân điển mà cứ lâm vấp nhiều lần, vì tâm trí họ luôn hướng về ơn thương xót của Chúa, hy vọng rằng, Chúa vẫn sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Điều đó chẳng khác gì họ thử thách Chúa. Nhưng chúng con tin rằng, vì sự nhân từ, nhẫn nại của Chúa cho đến kỳ hạn tội lỗi đầy trọn, thì Ngài sẽ hình phạt những kẻ ấy, như Chúa đã hình phạt dân I-sơ-ra-ên xưa, vì sự công chính của Ngài.

10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Câu 10: Phao-lô khuyên con dân Chúa, đừng than trách trong lòng mình hoặc nói không thành lời với người khác về sự không hài lòng của mình, như dân sự của Chúa đã lầm bầm, oán trách Thiên Chúa, nên họ đã bị Ngài hủy diệt theo cách của Ngài. Bài học cho con dân Chúa ngày nay, nếu có sự bất đồng, không thỏa lòng giữa các anh chị em trong Hội Thánh, thì cần phải thẳng thắn nói ra để kịp thời giải quyết theo Lời Chúa, tránh lầm bầm trong lòng mình, và than vãn với người khác.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.

Câu 11: Hết thảy những gương xấu đã xảy ra trong dân I-sơ-ra-ên, được bày tỏ trong Thánh Kinh đều làm gương cho chúng con. Đặc biệt là vào những ngày cuối cùng này, ma quỷ càng ra sức tấn công chúng con bằng nhiều cách, khiến chúng con có thể sa ngã, phạm các tội lỗi, trong đó có những tội như dân sự của Ngài đã phạm xưa kia, mà bị Thiên Chúa hủy diệt vào sự hư mất ngay trong đời này.

12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Câu 12: Phao-lô cảnh báo chúng con không được chủ quan, tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công, nhưng hãy cẩn trọng trong mọi sự, phải luôn cân nhắc trong mỗi việc làm, dùng Lời Chúa hướng dẫn kẻo bị ngã vào trong sự hư mất đời đời.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Câu 13: Chúng con đã được Chúa cứu ra khỏi sức mạnh, hậu quả của tội lỗi, được dầm thấm trong Lời Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trị, hướng dẫn, được ban năng lực từ Thiên Chúa, thì không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào nắm giữ được chúng con. Nhưng nếu sự ấy khởi phát ham muốn từ trong lòng chúng con mà chúng con chiều theo nó, thì điều đó thuộc về bản tính con người cũ, chưa được tái sinh. Các sự ấy Chúa cho phép xảy ra hằng ngày để thử thách, rèn tập chúng con. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không để cho con dân Chúa chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực Ngài ban cho chúng con. Ngài sẽ mở cho chúng con một lối thoát trong mỗi nghịch cảnh, để chúng con có năng lực vượt qua.

Thưa Cha! Khi con chưa biết Chúa thì con đã có thói xấu hay lầm bầm, nhưng từ lúc được ở trong Chúa, con đã không còn thói xấu ấy nữa. Trong đời sống hằng ngày, có những lúc sự cám dỗ ám ảnh tâm thần con, khiến con suy nghĩ lan man về những nan đề đang đối diện, nhưng con đã cầu nguyện, xin Chúa đưa sự suy nghĩ đó ra khỏi con, thì được Ngài đáp lời, và con được trở lại trạng thái bình an trong Chúa.

Nguyện Chúa ban ơn cho con biết áp dụng bài học hôm nay vào đời sống trên bước đường theo Ngài, và con nguyện sẽ học thuộc lòng câu Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 10:13 trong tối hôm nay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
12/05/2023


Hồng Liên
13/05/2023 09:24

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa những ngày vừa qua Chúa luôn an ủi và ban bình an cho con. Con xin Chúa, Ngài cất lấy mọi sự mệt mỏi đi xa khỏi con, Ngài ban thêm sức cho con vượt qua chứng nhức đầu đã theo con rất nhiều năm nay. Nguyện đời sống con luôn trông cậy vào Đấng Toàn Năng, Đấng luôn luôn ban cho con mọi sự tốt đẹp nhất.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 10:1-13.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc các tín hữu từng trải đã vững vàng trong đức tin nhớ rằng họ không nên quá tự tin về khả năng có thể vượt qua cám dỗ. “Vậy thì, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã”. Phao-lô dùng gương của dân I-sơ-ra-ên để cảnh báo những tín hữu trưởng thành rằng sự từng trải của họ cần phải hết sức thận trọng.

Phao-lô nhắc nhở rằng các đặc quyền không bảo đảm sự thành công. Dân I-sơ-ra-ên đã được giải cứu ra khỏi Ai Cập bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, giống như Cơ-đốc nhân được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Dân I-sơ-ra-ên cùng chịu phép báp-tem với Môi-se trong khi qua Biển Đỏ, giống như tín hữu Cô-rinh-tô đồng chết với Đấng Christ qua phép báp-tem bằng nước. Dân I-sơ-ra-ên ăn ma-na từ Trời và uống nước mà Đức Chúa Trời cung cấp, giống như Cơ-đốc nhân tự nuôi mình bằng nguồn dinh dưỡng thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những đặc quyền này không làm cho dân Do-thái khỏi sa vào tội lỗi.

Con dân Chúa cần lưu ý về những mối nguy hiểm xảy đến cho người trưởng thành cũng như người non trẻ. Một trong những mối nguy hiểm đó xuất phát từ lòng kiêu ngạo, quá tự tin. Nếu có một người nào đó nghĩ mình mạnh mẽ, thì thật sự họ quá yếu đuối. Và những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến chính do thái độ ngạo mạn, tự cho mình tài giỏi hơn người khác hoặc coi thường người khác thấp kém hơn mình.

Lạy Chúa, con hiểu những bắt đầu tốt không bảo đảm cho những kết thúc tốt. Dân Do-thái từng trải phép lạ của Đức Chúa Trời, nhưng họ thất bại lúc bị thử luyện trong đồng vắng. Từ đó con hiểu được kinh nghiệm phải luôn được cân bằng bởi sự thận trọng, vì trong bước đường theo Chúa, con dân Chúa chẳng bao giờ thoát khỏi sự cám dỗ và sự thất bại.

Phao-lô cho biết tín hữu Cô-rinh-tô phạm cùng một tội dân Giu-đa đã phạm. Vì lòng tham muốn điều xấu xa, tín hữu Cô-rinh-tô phạm tội loạn luân, thờ thần tượng và oán trách Đức Chúa Trời. Giống như dân I-sơ-ra-ên, họ thử thách Đức Chúa Trời và thách đố Ngài ra tay.

Loại tội lỗi này quả thật nghiêm trọng và Đức Chúa Trời phải đoán phạt. Những kẻ nổi loạn này không những bị chết ngay lập tức, mà những người còn sót lại cũng không được phép vào đất hứa. Họ được cứu khỏi Ai Cập nhưng không được vinh dự thừa hưởng của báu. Phao-lô sợ rằng một số trong họ sẽ bị bỏ lại, không được Đức Chúa Trời thừa nhận và không thể nhận được phần thưởng nào.

Chúng con nhận thấy tội lỗi trong Hội Thánh ngày nay nghiêm trọng hơn nhiều vì chúng con đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Nhiều con dân Chúa phạm tội nghịch lại với luật pháp và một số khác phạm tội chống lại ân điển của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời có thể làm chúng con thắng được cám dỗ nếu chúng con vâng theo lời dạy của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép chúng con bị cám dỗ vì Ngài biết chúng con có thể chịu đựng được và Ngài luôn mở đường cho chúng con ra khỏi mọi sự tăm tối nếu chúng con tin cậy nơi Ngài và trung tín trong sự cầu nguyện. Người tin Chúa nào mà nghĩ rằng họ đứng được thì họ có thể bị sa ngã, nhưng người nào khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời sẽ đứng được.

Thiên Chúa đã ban cho con dân Ngài món quà tự do ý chí. Ngài muốn chúng con tự chọn lối sống cho mình. Nếu chọn đường lối đúng, đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ dẫn bước chúng con; nhưng nếu chọn đường lối sai trái chúng con sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cho dù là vậy, nhưng trong mọi sự thử thách, Đức Chúa Trời luôn mở một lối thoát cho con dân Ngài qua nhiều cách.

Ngài an ủi, xoa dịu tâm trí, cảm xúc của chúng con; Ngài dùng thiên sứ hỗ trợ cho chúng con; Ngài cũng có thể dùng chính các tín hữu trong Hội Thánh để giúp đỡ chúng con; Ngài cho chúng con sự khôn ngoan, biết áp dụng những nguyên tắc trong Thánh Kinh và trong Lời Ngài để vượt qua mọi thử thách hay cám dỗ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên
13/05/2023


Bùi Thị Thùy
13/05/2023 09:49

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Lạy Chúa, con vui mừng cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con ban cho con thêm ngày mới nữa. Trong thì giờ này, con xin kính dâng lên Cha trong phân đoạn Thánh Kinh này I Cô-rinh-tô 10:1-13. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con đi trong lẽ thật của Lời Ngài. Xin Ngài giúp con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài, để con càng hiểu biết Lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nói rằng dân l-sơ-ra-ên làm nô lệ tại xứ Ê-díp-tô và được Thiên Chúa giải cứu, hết thảy họ đã được báp-tem vào trong Môi-se. Hết thảy họ cùng ăn một thức ăn thiêng liêng, cùng uống một thức uống thiêng liêng, đó là Lời Thánh của Ngài, hết thảy họ đều thuộc về Đức Chúa Trời. Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, đừng sống trong tội nữa, đừng giống như tổ phụ họ mà có nhiều người đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên họ đã ngã chết trong đồng vắng. Phao-lô khuyên hết thảy chúng ta là con dân Chúa đó là tấm gương cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta, là đừng ham muốn những sự dữ như họ đã làm. Phao-lô khuyên chúng con đừng phạm tội tà dâm, đừng sống trong tội nữa, nếu không chúng con sẽ bị hư mất.

Lạy Chúa xin Ngài giúp con luôn đứng vững, bước đi theo Ngài trong đức tin. Lạy Chúa có những lúc con vấp ngã phạm tội, những sự cám dỗ còn thuộc về xác thịt, nên con không tự mình làm chủ được, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín Ngài sẽ ban thêm sức cho chúng ta, để chúng ta ra khỏi sự cám dỗ.

"Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!" (l Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).

Nguyện Lời Cha thánh hóa chúng con, gìn giữ cho tâm thần, thể xác của chúng con nên thánh trọn vẹn cho đến lúc Ngài đến. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài hôm nay, con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
12/05/2023


Nguyễn Công Hải
13/05/2023 19:22

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa để con được nghỉ ngơi và được nhóm họp thờ phượng Ngài, tương giao tâm linh con với Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con lại được ngồi đây để suy ngẫm Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 10:1-13, nguyện xin Chúa dùng Lời của Ngài để thánh hóa con, giúp con ngày càng trưởng thành và đức tin mạnh mẽ càng hơn trong Chúa. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

I Cô-rinh-tô 10:1-5
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.

Kính lạy Chúa, con hiểu các câu trên như sau: Ông Phao-lô dùng hình ảnh áng mây và biển ám chỉ việc Chúa giải cứu dân của Ngài ra khỏi đất nô lệ tại xứ Ê-díp-tô, Chúa đã dùng đám mây để bảo vệ họ vượt qua Biển Đỏ. Chúa đã dùng Môi-se, A-rôn là những người đại diện để Chúa ban hành mọi mệnh lệnh, kế hoạch để dẫn dắt tuyển dân của Ngài trong khoảng thời gian gần nửa thế kỷ kể từ khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúa cũng ban thức ăn, nước uống từ vầng đá thiêng liêng bằng phép lạ để nuôi sống toàn bộ dân I-sa-ra-ên lúc đó trong 40 năm trong đồng vắng, vầng đá đó tượng trưng cho Đấng Christ, là Đấng ban nước hằng sống sẽ còn lại cho đến đời đời, đã được ban cho họ. Nhưng tiếc thay nhiều người đã phản nghịch lại Chúa, họ sống không đẹp lòng Đức Chúa Trời, và hậu quả là họ phải chết nơi đồng vắng mà không đến được đất hứa.

I Cô-rinh-tô 10:6-10
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Kính thưa Cha, con hiểu đoạn trên như sau: Mặc dù được Chúa trực tiếp làm ra rất nhiều phép lạ, giải cứu họ khỏi ách nô lệ, nuôi họ bằng ma-na, quạ, nước từ vầng đá… trong vòng 40 năm. Nhưng thay vì họ một lòng trung tín với Chúa, chịu khổ và vâng phục mọi mệnh lệnh của Ngài. Thì ngược lại, họ nổi loạn, ham muốn sự dữ, chống nghịch, phạm đủ thứ tội lỗi từ thờ thần tượng, tà dâm, lầm bầm…
Họ được trực tiếp chứng kiến bao nhiêu phép lạ và sự quan phòng của Chúa, nhưng họ lại thử thách Chúa để thử xem họ có thể đi xa đến đâu. Họ lầm bầm, than trách Môi-se và A-rôn về những khó khăn, là những người được Chúa trực tiếp chọn để dẫn dắt họ, nên chuốc lấy hậu quả của sự chống nghịch của mình, họ bị diệt bởi những con rắn, chuốc lấy sự huỷ diệt cho chính mình.

I Cô-rinh-tô 10:11-13
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Chúa, con hiểu các câu trên như sau: Ông Phao-lô đã làm chứng lại những sự phản nghịch của con dân Chúa trong thời xưa để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lấy đó làm gương về sự thử thách con dân Chúa trong đồng vắng. Và sự vấp ngã trong đức tin của họ khi họ không giữ vững đức tin, không vượt qua được thử thách, khó khăn. Mỗi khi Chúa cho con dân Chúa những thử thách, thì ma quỷ lại tìm mọi cách để cám dỗ, lôi kéo con dân Chúa phạm tội, chống nghịch lại Chúa, từ bỏ Chúa trong sự phạm tội. Chỉ có người bền lòng vượt qua những thử thách, khó khăn mới đến được đất hứa, đến được gần ngai thương xót của Chúa. Đó cũng là điều an ủi và làm vững tâm của ông Phao-lô cho cộng đồng con dân Chúa lúc đó. Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ không để ai bị cám dỗ và thử thách quá sức chịu đựng. Ngài luôn để một lối thoát cho ai chịu khổ, bền lòng vượt qua thử thách, cám dỗ, giữ vững đức tin dù có bất cứ khó khăn nào.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con được ôn lại và hiểu hơn về những khó khăn, thử thách mà Chúa vẫn cho phép xảy ra trên con dân của Ngài, và sự thất bại của tuyển dân I-sơ-ra-ên. Đó là tấm gương xấu để con luôn tránh vấp phạm, hầu không phạm tội với Chúa khi thử thách, khó khăn xảy ra. Nguyện xin Chúa ban thêm sức, giúp con luôn mạnh mẽ và tin vào sự toàn năng, quan phòng của Chúa luôn luôn trên đời sống con, Chúa sẽ không để con bị cám dỗ hay thử thách quá sức chịu đựng, mà luôn dành cho con một lối thoát để con ra khỏi khó khăn, thử thách đó. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
13/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
13/05/2023 20:35

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ về một ngày mới cùng với Lời của Ngài ban cho con. Con biết ơn Chúa vì con được làm con của Ngài, được Ngài nuôi nấng dạy dỗ bằng Lời Hằng Sống mỗi ngày. Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 10:1-13.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc lại với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những dân ngoại về sự kiện tổ phụ của ông là dân I-sơ-ra-ên được Chúa dùng Môi-se dẫn dắt ra khỏi cảnh làm nô lệ trong xứ Ê-díp-tô. Trong suốt hành trình ra khỏi xứ, Thiên Chúa đã nuôi nấng và gìn giữ họ ban ngày bằng trụ mây, ban đêm bằng trụ lửa. Khi bị đạo binh của Pha-ra-ôn đuổi cùng đường, Thiên Chúa đã rẽ Biển Đỏ mở cho họ một con đường đi như trên đất khô. Họ được Thiên Chúa nuôi bằng thức ăn từ trời là ma-na, được uống nước từ vầng đá qua phép lạ và được dạy dỗ bằng Mười Điều Răn viết ra bởi chính ngón tay của Ngài. Mỗi một người dân I-sơ-ra-ên khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đều được Thiên Chúa chở che nuôi nấng trong bóng cánh yêu thương của Ngài qua sự dẫn dắt của Môi-se nên Phao-lô viết “Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.”

Dù là dân được Thiên Chúa tuyển chọn nhưng I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ, hết lần này tới lần khác phạm tội và chống nghịch Thiên Chúa, họ lầm bầm khi gặp những khó khăn mà Thiên Chúa cho phép xảy ra để rèn mình. Họ chỉ nghĩ đến những nhu cầu xác thịt và muốn quay về xứ mà họ đã từng làm nô lệ, họ đã quên nơi đó chính là nơi mà họ phải chịu cảnh ức hiếp đánh đập khổ sở cho tới nỗi không chịu nổi và đã kêu cầu Thiên Chúa giải cứu. Họ phạm tội thờ lạy hình tượng, phạm tội tà dâm với dân Mô-áp, họ chống nghịch tôi tớ Ngài là Môi-se và A-rôn. Bởi vậy, Thiên Chúa đã sửa phạt họ xứng đáng với tội họ đã phạm với Ngài.

Kính thưa Chúa!
Lời Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa cũng là lời khuyên cho con ngày hôm nay rằng: Con hãy lấy gương của I-sơ-ra-ên mà cẩn thận giữ mình, không để lòng ham muốn những sự dữ là những điều tội lỗi như dân I-sơ-ra-ên đã phạm, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh Khiết và Công Chính, Ngài không để loài người khinh dể ơn thương xót của Ngài.

Lời Chúa trên đây khẳng định trong câu 13 rằng, không có cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của con và trong mọi sự Ngài sẽ mở đường cho con ra khỏi ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người như là dối trá, kiêu ngạo, tà dâm, thờ lạy hình tượng… Bởi vậy, con phải nghiêm khắc cai trị bản thân, không để nó quay trở lại cám dỗ mình.

Con luôn phải tự tra xét bản thân qua việc đối chiếu với Lời Chúa về mỗi ngày đã qua đi của mình, không để cho sự kiêu ngạo đánh lừa rằng mình đang đứng để rồi vấp ngã trật phần ân điển mà không hay biết.

Con thực sự run sợ vì Lời Ngài cảnh báo con rằng, “đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.” Chỉ là lời lầm bầm trong miệng hoặc thì thầm với một ai đó mà còn bị Ngài hủy diệt huống chi là những tội nghiêm trọng hơn. Xin Chúa ghi khắc Lời Ngài trong tâm thần con để con nhớ mà không phạm tội với Ngài.

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của con!
Con đã được báp-tem vào danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, con đã được mang danh là Cơ-đốc nhân, cầu xin Chúa ban năng lực để con hoàn toàn từ bỏ tất cả những điều không đẹp lòng Chúa, để con xứng đáng với danh cao quý mà Ngài đã ban cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 13/05/2023


Hoàng Thị Hồng
14/05/2023 09:06

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con học Lời Ngài trong thì giờ này. Con cầu xin Cha ban ơn cho con học và hiểu được sự dạy dỗ của Ngài trong I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên. Con xin trình dâng lên Cha những suy nghĩ của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Phao-lô nhắc lại với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, họ đã có một Đức Chúa Trời đầy quyền năng, Ngài đã chăm sóc dân đó và đáp ứng mọi nhu cầu của họ bằng tình yêu thương lớn lao, bằng những phép lạ, đã cứu giúp và dẫn đưa họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thoát khỏi đời sống nô lệ. Và trong hành trình dài đó, họ đã được tôi tớ của Chúa là Môi-se và A-rôn dẫn dắt. Thiên Chúa đã quan phòng gìn giữ họ dù đi bộ suốt bốn mươi năm trong đồng vắng mà áo xống không cũ trên mình họ, dép không mòn dưới chân họ. Ban ngày họ đi trong sự che chở của Chúa dưới đám mây, ban đêm dưới trụ lửa, và khi họ bị tấn công rượt đuổi của đạo binh Pha-ra-ôn đến đường cùng, thì Chúa đã làm phép lạ rẽ nước biển làm hai để họ đi qua Biển Đỏ như đi trên đất khô. Họ lại được Chúa nuôi sống thân thể bằng phép lạ hóa bánh ma-na từ trời rơi xuống, khi khát thì được Chúa cho uống nước ra từ vầng đá. Về thuộc linh họ được Chúa nuôi dạy bằng Mười Điều Răn đã được chính ngón tay của Chúa viết trên hai bảng đá. Quả thật, Chúa đã quan phòng từng người một dưới sự lãnh đạo của Môi-se để họ cùng một lòng ra khỏi xứ nô lệ tiến vào đất hứa Chúa ban.

Nhưng họ thật là một dân bội nghịch, cứng cổ, hay đi theo lối riêng mình, vẫn thờ cúng tà thần, phạm tà dâm, không tin kính thử thách Chúa, chống nghịch bằng cách lầm bầm, than trách. Mặc dù họ đã được nuôi sống bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, đã nếm biết sự ngọt ngào trong tình yêu của Chúa, mà họ lại muốn trở lòng quay về sự phạm tội cũ, làm nô lệ cho những thứ tạm bợ của đời này mà phạm tội với Chúa. Một lần nữa, Đức Chúa Trời lại ra ơn cứu họ ra khỏi sự nô lệ ràng buộc của tội lỗi, qua sự thương khó của Con Một yêu dấu của Ngài, để chuộc họ về với sự công chính của Con Đức Chúa Trời. Nhưng đau lòng thay, trải qua quãng thời gian còn dài hơn hành trình ra khỏi sự nô lệ thuộc thể lần trước, dân Chúa với tư cách một quốc gia, họ vẫn chưa đến được vùng đất hứa là Vương Quốc Trời được hiện diện ngay ở trên đất, vì lòng họ không chịu tiếp nhận ơn phước Chúa ban qua sự hy sinh cứu chuộc của Đấng Christ, để được là người tự do trong Chúa.

Sự giảng dạy của Phao-lô cho dân thành Cô-rinh-tô cũng chính là cho con ngày nay. Vì qua Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài, con cũng được biết một Đức Chúa Trời đầy dẫy tình yêu thương, là Đấng Toàn Năng làm được mọi sự tốt lành cho con dân Ngài. Con cũng được biết về lịch sử của dân Ngài, con cũng được trải nghiệm sự bình an khi ở trong ơn quan phòng của Ngài, con cũng được biết những gương xấu của họ để rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
Khi con còn ở trong thế gian tội lỗi với nhiều sự cám dỗ này, nếu mà con không có tấm lòng kính sợ Chúa, không thức tỉnh lương tâm thì sự phạm nhiều thứ tội trong đó có tội tà dâm là điều khó tránh khỏi. Cho nên, điều quan trọng hơn hết là con phải biết giữ nếp sống mình sao cho được đẹp lòng Chúa, để không bị ngã trượt trên chặng đua cuối cùng này. Không hướng về những sự dữ, không thờ thần tượng, bao gồm của chính cái thần tôi ích kỷ xấu xa trong mình. Con có thể vượt qua những thứ cám dỗ làm nên tội, nhưng nếu con không quản trị tấm lòng và môi miệng, con không có đủ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong khi làm việc Nhà Chúa, con còn dù chỉ lầm bầm với riêng mình thì cũng là điều con chống nghịch Chúa và bị Chúa diệt, tức là trật mất ân điển Ngài ban.

Con được dựng nên bởi Thiên Chúa theo hình và tượng của Ngài, được Linh sự sống từ Ngài ban cho, con có được sự khôn sáng để nhận biết những sự gì là tốt lành cho linh hồn con, mặc dù trong bản tính của loài người, con có sự yếu đuối của con người hữu hạn, nhưng trước những sự cám dỗ hay thử thách, Chúa đã cho con một lối thoát đó là nương cậy nơi Đấng Christ, để con có năng lực từ Ngài mà đắc thắng những sự yếu đuối của xác thịt, mà rũ bỏ những sự cũ ham muốn bất chính, để được thỏa lòng trong Ngài.

Con nguyện Chúa ban cho con giữ gìn và áp dụng bài học này, để con cậy ơn Chúa không lặp lại những gương xấu của người I-sơ-ra-ên, vì con đã được nên mới trong Đấng Christ, mọi sự cũ đã qua. Con càng tôn kính Ngài hơn qua nếp sống, hầu cho cả những tật mà loài người xem nhẹ như lầm bầm không ai biết nhưng Đức Chúa Trời đang ngự trên con, Ngài biết, và Ngài không đẹp lòng.
Con dâng lời biết ơn và cảm tạ Cha Thánh đời đời của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
14/05/2023


Nguyễn Christian Grace
14/05/2023 13:22

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha Từ Ái, con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng chăm sóc yêu thương đầy trọn của Cha trên đời sống của con. Tạ ơn Cha đã hiện diện bên con trong từng chặng đường theo Ngài. Nguyện kính xin Cha ban cho con năng lực, tấm lòng và sự khôn sáng giúp con hiểu được thánh ý Cha và luôn sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 10:1-13 trong sự học và suy ngẫm hôm nay.

Kính thưa Cha,
Câu 1 đến 3: Con hiểu Phao-lô nói đến sự kiện hết thảy dân I-sơ-ra-ên là tổ phụ của họ đã được Môi-se theo mệnh lệnh của Thiên Chúa đưa họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ. Đã được kết hiệp làm một với Môi-se và cùng nhau ở dưới sự quan phòng, ban ơn, dẫn dắt của Thiên Chúa trên hành trình về miền đất hứa. Thiên Chúa đã nhiều lần bày tỏ quyền năng và sự vinh quang của Ngài qua các phép lạ trụ mây dẫn đường, bao phủ che chở bảo vệ họ khỏi kẻ thù nghịch, khiến nước rẽ ra để họ đi ngang qua biển như đặt chân trên đất cạn, ban ma-na từ trời một cách nhiệm mầu để họ dùng làm thức ăn nuôi sống họ, khiến nước chảy ra từ các vầng đá cho họ uống… Hàm ý Phao-lô muốn nhắc nhở cho dân sự của Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô nhớ lại và hiểu rằng, từ ngàn xưa tổ phụ họ cùng chính họ ngày nay là dân sự của Chúa, được Đức Chúa Trời yêu thương chọn làm một dân thánh cho Ngài, tổ phụ họ được uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ bởi là nước đã ra từ quyền năng phép lạ của Chúa trong đồng vắng. Phần họ ngày nay đã được chính là Đấng Christ nguồn của sự sống, là Đấng ban sự sống, Đấng đã dùng chính huyết vô tội của Ngài gội rửa và ban cho họ sự sống lại và sự sống đời đời trong Ngài. Đấng ban cho họ “Lời Của Sự Sống” để dẫn dắt họ vào trong con đường của sự sống đời đời, là Vầng Đá ban ơn, che chở những ai tin nơi Ngài từ đời này đến đời kia.

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 5 “Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.” Là bởi vì họ đã nhanh chóng quên ơn Thiên Chúa đã giải cứu họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ khi họ bị áp bức lầm than khốn khổ, và họ đã than van kêu cầu Chúa. Chúa đã dấy lên Môi-se là tôi tớ của Chúa để dẫn dắt họ, đã ban cho họ Mười Điều Răn, các luật lệ và mệnh lệnh là linh lương thiêng liêng để dạy dỗ dẫn dắt họ con đường phải đi, để nuôi dưỡng đức tin và lòng tin cậy của họ đối cùng Thiên Chúa mình, Chúa đã bày tỏ sự quan phòng yêu thương của Ngài trên họ qua rất nhiều phép lạ giải cứu, chu cấp. Nhưng họ hết lần này đến lần khác trở lòng bội nghịch Thiên Chúa, nhiều lần dấy loạn chống nghịch Chúa mặc dù Chúa đã nhẫn nại chịu đựng họ. Và khi chuẩn bị bước vào vùng đất hứa đượm sữa và mật mà Chúa hứa ban cho họ, vì sợ dân cao lớn dền dàng, sợ xứ sở có vách có thành, một lần nữa họ thể hiện lòng bất tín và sự không biết cậy trông vào nơi Thiên Chúa, không muốn Ngài làm Đấng chăn dắt họ, cùng nhau dấy loạn muốn ném đá giết Môi-se và A-rôn, và nói rằng: “Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi”.

Như có chép:
“Hết thảy dân I-sơ-ra-ên than trách cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói với hai người rằng: Ước gì chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng này! Vì cớ nào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dẫn chúng tôi vào xứ này để bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, chẳng phải trở về xứ Ê-díp-tô là tốt hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi.” (Dân Số Ký 14:2-4).

Đây chính là đỉnh điểm của sự phản nghịch và cũng là thời điểm Đức Chúa Trời chấm dứt sự nhẫn nại và sự thương xót của Ngài trên họ. Ngài đã phạt hết thảy họ và con cháu họ phải du mục suốt bốn mươi năm cho đến chừng những người chống nghịch Chúa từ hai mươi tuổi sắp lên ngã chết hết trong đồng vắng. (Câu chuyện được chép trong sách Dân Số Ký 14).

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ câu 6 đến câu 10, Sứ Đồ Phao-lô liệt kê những lần tổ phụ họ bướng bỉnh, bội ơn, dấy loạn nghịch lại Đức Chúa Trời. Bởi những sự ham mến xác thịt, họ đã phạm tội tà dâm thờ hình tượng thần tượng, ăn uống rồi đứng dậy mà vui đùa, họ nhiều lần lầm bầm oán trách, thử thách Chúa.
“Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.” Là đừng làm theo, đừng học theo những sự phản nghịch, những lời nói hành động phạm thượng không đẹp lòng Chúa mà dân I-sơ-ra-ên, tổ phụ họ đã làm ra được chép trong sách Dân Số Ký và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Hãy nhìn vào tấm gương lịch sử đã để lại để biết giữ gìn lòng và ý của mình đối cùng Thiên Chúa.
“Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.” Phao-lô hàm ý nhắc nhở con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô ngày nay đã được nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, đã được chính Đấng Christ chết thay để gánh mọi tội lỗi của họ, đã được máu thánh vô tội của Đấng Christ xóa mọi món nợ tội lỗi, thanh tẩy và ban cho họ mọi năng lực trong Ngài để sống một đời sống tin kính, thánh khiết thì đừng bắt chước tổ phụ họ trở lòng về những ham mến xác thịt, hết lần này đến lần khác phạm tội, chối bỏ quyền năng biến đổi của Ngài trên họ, xem lờn lòng nhân từ thương xót của Ngài mà giày đạp máu thánh của Ngài, biến ân điển yêu thương của Ngài ra vô ích như là một hình thức thử thách quyền năng, sự nhẫn nại và lòng thương xót của Ngài trên họ mà nhận sự hủy diệt.

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 11: “Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.” Nghĩa là những sự phạm tội, những gương xấu phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong Thánh Kinh cùng những hình phạt mà tổ phụ họ đã phải nhận lãnh trong cơn giận và sự tuyệt giao của Đức Chúa Trời, là một bài học đắt giá Phao-lô muốn gửi đến con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô như lời khuyên nhủ họ hãy lấy đó mà làm gương để biết giữ gìn lòng và ý tưởng của họ khỏi mọi sự dữ như sự tham muốn của xác thịt, khỏi mọi sự gieo rắc sai lạc của những giáo sư giả đang trà trộn giữa vòng Hội Thánh, giúp họ nhanh chóng thay đổi và sửa lại những đường lối, những ý muốn không đẹp lòng Thiên Chúa của họ. Vì họ đang ở trong thời kỳ rất gần với những ngày cuối cùng của các thời đại, là ngày mà Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và định sự đoán phạt trên những người không tin kính.

Kính thưa Cha,
Câu 12: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!” Con hiểu rằng, là con dân của Chúa, chúng con trở thành kẻ thù của ma quỷ cùng các thế lực của chúng nên chúng luôn rình mò tấn công đánh phá chúng con một cách tinh vi gian ác và không công chính.

Như Lời có phán: “Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).

Vậy nên, con hiểu Phao-lô muốn nhắc nhở mỗi một con dân Chúa đừng tự tin kiêu ngạo, tự cho mình là người vững vàng trong đức tin và có thể đứng vững trước những âm mưu của ma quỷ. Trái lại, hãy nhìn sự té ngã của người xưa làm tấm gương giúp mình tỉnh thức trước mọi mưu kế của kẻ dữ, biết nương cậy quyền năng, lòng thương xót và sự giữ gìn của Chúa, biết nuôi mình bằng Lời của Chúa để có thể đứng vững trước cám dỗ thử thách, để không phạm tội đối cùng Chúa mà trật mất phần ân điển.

Kính thưa Cha,
Con nhận biết rằng, sự cám dỗ thuộc về bản tính loài người như sự lên mình kiêu ngạo, tự cho mình tài giỏi và được ơn hơn người khác chính là một sự cám dỗ tinh vi nhất khiến cho con dân Chúa rất dễ bị vấp phạm. Vì nó có thể khoác dưới nhiều vỏ bọc và được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến cho chính người trong cuộc đôi khi cũng khó nhận ra là mình đang phạm tội kiêu ngạo.
Ví dụ như: Sự kiêu ngạo được thể hiện tinh vi trong sự yếu đuối, mềm mỏng, nhu mì, cần sự cảm thông che chở, dễ buồn giận tự ái, dễ khóc lóc than van... bề ngoài trông thật mềm yếu đáng thương nhưng có thể sự thật bên trong chính là sự tự yêu mình quá mức, muốn được người khác đặc biệt thương yêu chăm sóc mình nhất, muốn gây chú ý, không thật sự có sự thỏa lòng với những gì mình có, vì nghĩ rằng mình xứng đáng nhận nhiều hơn. Hoặc có khi sự kiêu ngạo được biểu hiện dưới hình thức thẳng tính, cứng rắn, mạnh mẽ, sốt sắng nhưng lại chứa đựng sự khoe khoang, lòng ganh tị, sự xét đoán, phê bình chỉ trích nói xấu, vì muốn chứng minh mình giỏi hơn, giỏi nhất, muốn được tiếng khen, muốn được công nhận...

Kính thưa Cha,
Con nhận biết bản tính của loài người đã bị băng hoại nên luôn nghĩ ra và làm ra thật nhiều những điều tội lỗi chống nghịch ý muốn tốt lành trọn vẹn của Thiên Chúa, nhằm thỏa mãn cho những ham muốn bất chính của xác thịt.
Vậy nên, là con dân của Chúa, trong ơn biến đổi, thánh hóa, trong sự dẫn dắt dạy dỗ của Ngài. Con hiểu rằng, nếu con muốn giữ mình tránh khỏi những sự cám dỗ tinh vi thuộc bản tính xác thịt loài người. Trước hết, chính mình con phải là người hết lòng yêu thương, tôn kính, biết ơn và hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Để trong ơn soi dẫn của Chúa, con biết hướng lòng lên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, biết dành thời giờ học, suy ngẫm những Lời phán dạy của Ngài rồi cẩn thận làm theo mọi điều. Vì như vậy, con mới được phước và được thịnh vượng trong đường lối của mình và được Chúa thánh hóa, giữ gìn con trong từng phút giây đời sống.

Con cũng xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dùng Lời Ngài an ủi, nâng đỡ và ban thêm cho chúng con sức mạnh, vì biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu kính Đức Chúa Trời. Và Ngài là thành tín, Ngài không để cho chúng con phải chịu sự thử thách nào quá sức mình, vì trong mọi sự thử thách cám dỗ, Ngài luôn mở đường cho chúng con ra khỏi.

Kính lạy Cha Từ Ái,
Con xin cảm tạ ơn Cha về mọi phước hạnh, mọi ơn lành và sự quan phòng chở che của Ngài đã ban xuống trên đời con.

Nguyện lòng con luôn tôn kính, biết ơn, vâng phục Thiên Chúa là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời trong mọi sự.

Nguyện con biết nghiêm khắc với bản thân, và biết lấy tấm gương người xưa mà giữ mình tỉnh thức trước sự tinh vi của tội lỗi và những quyền lực của tội lỗi.

Nguyện kính xin Cha nắm giữ chúng con trong cánh tay quyền năng yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời vĩnh cửu.

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
14/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
14/05/2023 23:33

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được có Lời của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn con. Nguyện Ngài khắc ghi từng lời từng chữ ấy trong lòng con để con không phạm tội, nhưng được sống một đời sống bình an và thỏa lòng. Giờ này con kính xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 10:1-13 của con, con xin ghi lại điều con học được dưới đây.

Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đa số hoặc hoàn toàn là những người dân ngoại, vì vậy, họ không hiểu biết nhiều về lịch sử của dân I-sơ-ra-ên. Do đó, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về việc Chúa đã từng làm phép lạ như thế nào để giải cứu, chăm sóc, dẫn dắt, dạy dỗ dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ và trên đường đến đất hứa. 

Sứ Đồ Phao-lô cũng nói lên một sự thật đau lòng là dù ở trong sự bảo vệ và chăm sóc của Chúa, chứng kiến những phép lạ của Chúa luôn luôn nhưng rất nhiều người trong dân I-sơ-ra-ên khi ấy vẫn sống không đẹp lòng Chúa. Vì thế, họ không những không được vào trong vùng đất hứa phước hạnh, mà còn phải ngã chết trong đồng vắng. 

Sứ Đồ Phao-lô nói đến việc này để cảnh báo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để họ tỉnh thức, tránh xa những sự phạm tội, đừng ham muốn sự dữ như dân I-sơ-ra-ên xưa kia, để rồi chuốc lấy hình phạt cho mình. Ông cũng nêu ra một số sự kiện phạm tội của dân I-sơ-ra-ên xưa kia, và kết cục thảm hại của họ ra sao để nhắc nhở Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tránh xa những sự phạm tội như thế. Những tội mà Sứ Đồ Phao-lô kể đến là: thờ thần tượng, phạm tà dâm, thử Chúa, lầm bầm.

Những tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên được Chúa dùng các tôi tớ của Ngài ghi chép lại để con dân Chúa nhìn vào đó mà tránh.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học hỏi được một số điều trên. Thưa Cha, sẽ thật là khờ dại nếu Lời Ngài đã dạy bảo rõ ràng, cũng cảnh báo trước nguy cơ, mà chúng con còn không chịu chú tâm vào mà nghe và cẩn thận giữ gìn đời sống của mình theo đó. Để rồi khi gánh lấy hậu quả Ngài đã báo trước thì hối hận đâu còn kịp nữa. Nguyện Cha giúp con sống trong sự khôn sáng, thay vì khờ dại như vậy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
15/05/2023 05:15

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về Lời Hằng Sống Ngài ban cho con mỗi ngày, để con được nuôi dưỡng phần thuộc linh, để đời sống của con được giống như Đấng Christ. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong khi con suy ngẫm Lời Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 10:1-13, về gương xấu của dân I-sơ-ra-ên, như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Câu 1 và 2: Sứ Đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô về sự các tổ phụ của ông, thuộc dân I-sơ-ra-ên, đã được Đức Chúa Trời giải phóng khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô. Ngài đã làm phép lạ, khiến dân I-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ, khi họ bị quân lính của Pha-ra-ôn truy đuổi. Ngài đã khiến cho nước biển tách ra hai bên, làm thành một lối khô cạn để họ có thể băng ngang qua. Đức Chúa Trời cũng dùng trụ mây dẫn đường và che mát cho họ lúc ban ngày, dùng trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm cho họ lúc ban đêm. Môi-se là người được Đức Chúa Trời dùng để dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì thế, dân I-sơ-ra-ên được trở nên làm một với Môi-se.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Câu 3 và 4: Sau khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô để đi đến vùng Đất Hứa Ca-na-an thì Đức Chúa Trời làm phép lạ, ban bánh ma-na từ trời cho họ làm thức ăn. Ngài cũng làm phép lạ cho họ được uống nước chảy ra từ vầng đá tại Hô-rếp và từ vầng đá tại Mê-ri-ba. Sứ Đồ Phao-lô gọi đó là thức ăn và thức uống thiêng liêng vì chúng tiêu biểu cho thịt và máu của Đấng Christ, đem lại sự sống đời đời cho con dân Chúa. Ông ví Đấng Christ tuôn trào sự sống cho con dân Chúa như vầng đá tuôn trào nước uống cho dân I-sơ-ra-ên.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.

Câu 5: Sau khi dân I-sơ-ra-ên nghe lời báo cáo của mười thám tử không có đức tin, là không nên đi lên, kháng cự dân Ca-na-an, vì dân ấy mạnh sức hơn, thì họ khiếp sợ, oán trách Môi-se và A-rôn. Họ nói thà để họ chết trong đồng vắng, hoặc thà họ trở về xứ Ê-díp-tô, sống đời nô lệ mà được hưởng những thứ họ muốn. Dân I-sơ-ra-ên mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy phép lạ của Đức Chúa Trời làm cho họ, nhưng họ lại vô ơn, bội nghịch, và không có đức tin. Vì vậy, Đức Chúa Trời không đẹp lòng và hình phạt tất cả những người từ 20 tuổi trở lên, ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép, phải bị chết trong đồng vắng, không được vào Đất Hứa.

6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Câu 6: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đừng noi theo những gương xấu của dân I-sơ-ra-ên. Đừng bắt chước ham muốn những sự dữ như dân I-sơ-ra-ên, là sự ham muốn bất chính của xác thịt về sự ăn uống, sự tà dâm. Cũng đừng hèn nhát khi đối diện với kẻ thù, buông lời oán trách Chúa. Dân I-sơ-ra-ên đã tôn thờ thần “Tôi” chỉ muốn sống theo sự ham muốn của xác thịt mình, không có lòng tin cậy, thờ kính Thiên Chúa. Họ phạm tội ngoại tình thuộc thể lẫn thuộc linh. Họ sống nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Câu 7 và 8: Sứ Đồ Phao-lô nói đến sự kiện dân I-sơ-ra-ên đã yêu cầu A-rôn làm ra hình tượng Thiên Chúa cho họ. A-rôn đã gom vàng của họ, làm ra hình tượng một con bò, theo tín ngưỡng của dân Ê-díp-tô, để tiêu biểu cho Thiên Chúa. Rồi họ đã thờ phượng Thiên Chúa, dâng các của lễ cảm tạ cho Thiên Chúa qua hình tượng của con bò làm bằng vàng. Trong một dịp khác, dân I-sơ-ra-ên đã ngồi ăn uống của cúng thần tượng với dân Mô-áp, rồi phạm tà dâm với những phụ nữ của dân Mô-áp, và sấp mình trước những tà thần của dân Mô-áp. Vì thế, họ đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt bằng một cơn dịch bệnh, đến nỗi trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết. Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh đừng phạm các tội tương tự như vậy.

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Câu 9 và 10: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng nên thử Đấng Christ, như dân I-sơ-ra-ên đã thử Đức Chúa Trời. Cũng đừng lầm bầm như dân I-sơ-ra-ên mà than phiền, chê trách sự ban cho của Chúa không đúng ý mình. Dân I-sơ-ra-ên đã nhiều lần bị Đức Chúa Trời sửa phạt nặng. Trong đó, có lần họ chê ma-na nên Ngài đã sai những con rắn lửa đến, cắn chết nhiều người.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, những sự đó, là nói về tất cả những lần Đức Chúa Trời hình phạt sự ngỗ nghịch của dân I-sơ-ra-ên, được ghi chép lại để làm gương cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa là những người đang sống thời đại cuối cùng này, hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn của mình. Nếu ai đó kiêu ngạo, tưởng rằng mình có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, sẽ luôn đứng vững, thì hãy coi chừng, kẻo bị ngã vào các sự tham muốn. Lời Chúa dạy rõ:

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:14-15).

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Câu 13: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời cho phép những sự cám dỗ đến từ ma quỷ để thử thách đức tin của con dân Chúa. Con dân Chúa chỉ cần sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, vững tin nơi Thiên Chúa thì sẽ thắng được mọi cám dỗ, vượt qua được mọi thử thách. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài sẽ luôn mở đường cho con dân Chúa ra khỏi mọi cám dỗ và thử thách. Ngài sẽ không để cho họ phải chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức chịu đựng của họ.

Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã ban cho con sự cứu rỗi, bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Con đã được tự do, ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, vì Đấng Christ đã chịu chết để gánh thay sự phạm tội của con. Con đã được ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài, làm dân thánh của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
12/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
15/05/2023 05:19

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Kính xin Cha luôn nhắc cho con nhớ, mục đích Ngài cho phép con còn sống trong thân thể xác thịt này, để con lo hoàn thành các việc Cha đã sắm sẵn cho con. Kính xin Cha mỗi ngày thánh hóa con, bằng lẽ thật là Lời Hằng Sống của Ngài. Con cầu xin ân điển và sức mới từ Đấng Christ cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin sự khôn sáng từ Đức Thánh Linh cho tâm thần của con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 10:1-13 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Câu 1 và 2: Phao-lô đang viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, là một Hội Thánh có nhiều con dân Chúa là người ngoại và chỉ có một số ít là người I-sơ-ra-ên. Có thể phần lớn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chưa quen thuộc với các câu chuyện lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, như đã được chép trong Cựu Ước. Vì thế, Phao-lô đã nhân cơ hội này, thuật lại một vài gương xấu của dân I-sơ-ra-ên để làm bài học cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ngay từ khi bắt đầu viết thư, Phao-lô đã có chủ ý, dù là thư ông viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng nội dung của thư là cho toàn thể con dân Chúa ở khắp nơi. Vì thế, bài học về các gương xấu của dân I-sơ-ra-ên cũng là bài học cho Hội Thánh chung ở khắp nơi trong mọi lúc.

Khi dân I-sơ-ra-ên được Cha giải cứu ra khỏi ách nô lệ của dân Ê-díp-tô thì ban ngày Ngài đã dùng trụ mây để dẫn đường và che mát cho họ. Ban đêm, Ngài đã dùng trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm họ. Cha đã mở đường cho dân I-sơ-ra-ên băng ngang Biển Đỏ, bằng cách khiến cho nước biển bị dồn lại hai bên, lộ ra đất khô của đáy biển, làm đường cho họ đi qua. Ngài đã dùng Môi-se làm người dẫn dắt họ trong suốt hành trình từ xứ Ê-díp-tô, băng qua các đồng vắng, đến Đất Hứa Ca-na-an. Họ đã cùng Môi-se bước đi dưới đám mây, băng ngang Biển Đỏ như một người. Vì thế, gọi là họ đã được báp-tem, tức là được nhúng chìm vào Môi-se.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày nay mọi con dân Chúa trong Hội Thánh đều được báp-tem vào trong danh của Thiên Chúa, và vào trong chính Đấng Christ để cùng nhau và cùng Đấng Christ đi qua cuộc đời này, vào trong Vương Quốc Trời. Vì thế, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ mà mỗi con dân Chúa là một chi thể.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Câu 3 và 4: Trong suốt 40 năm dân I-sơ-ra-ên đi trong các đồng vắng, họ đã được Cha nuôi phần thân thể xác thịt của họ bằng bánh từ trời, gọi là ma-na. Bánh ấy là hình ảnh tiêu biểu cho thân thể của Đấng Christ. Về phần thuộc linh, tâm thần của họ đã được Cha nuôi bằng các điều răn và luật pháp của Ngài. Các điều răn và luật pháp của Ngài được gọi là Lời của Thiên Chúa, tiêu biểu cho Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời. Dân I-sơ-ra-ên đã được Cha ban cho nước uống thuộc thể chảy ra từ một vầng đá tại Hô-rếp và từ một vầng đá tại Mê-ri-ba. Vầng đá tiêu biểu cho Đấng Christ. Nước uống tiêu biểu cho sự sống từ Đấng Christ. Sự sống ở trong máu nên nước uống đó cũng tiêu biểu cho máu của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "vầng đá thiêng liêng theo với họ" hàm ý, sự quan phòng của Cha đối với con dân của Ngài qua Đấng Christ là không ngừng nghỉ, cho dù ở bất cứ nơi nào và bất kỳ khi nào. Mặc dù vào thời Cựu Ước Ngôi Lời chưa nhập thế làm Đấng Christ, nhưng chính Ngôi Lời đã hiện diện với con dân của Ngài, là tuyển dân I-sơ-ra-ên.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Câu 5 và 6: Hàng triệu người I-sơ-ra-ên từ 20 tuổi trở lên, ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép, đã lần lượt ngã gục trong đồng vắng vì lòng vô tín và bội nghịch Thiên Chúa. Họ đã không được vào Đất Hứa. Những sự dữ mà dân I-sơ-ra-ên ham muốn là sự ăn, sự uống, sự tà dâm, và sự cầu an cho dù phải làm nô lệ. Họ thà quay về sống đời nô lệ để được ăn uống những thứ họ ưa thích hơn là ăn uống kham khổ trong một thời gian, rồi sống tự do no ấm, đầy đủ trong Đất Hứa. Dân I-sơ-ra-ên đã vì sự ham muốn của xác thịt mà chọn quay về, sống đời nô lệ là sự khinh thường ơn cứu rỗi và lời hứa về các phước lành mà Cha đã ban cho họ.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Câu 7 và 8: Sự thờ lạy thần tượng đầu tiên của dân I-sơ-ra-ên, sau khi ra khỏi đất Ê-díp-tô, là sự thờ lạy Thiên Chúa qua hình tượng của một con bò, theo cách thức của dân Ê-díp-tô. Thực tế, họ không thờ lạy tà thần mà là thờ lạy Thiên Chúa qua hình tượng của tà thần. Dân I-sơ-ra-ên đã buông mình vào sự tà dâm với phụ nữ dân Mô-áp, khi được dân Mô-áp mời ăn những thức ăn cúng tế tà thần. Sự thờ phượng Thiên Chúa không theo lẽ thật và sự ăn của cúng thần tượng đã khiến cho dân I-sơ-ra-ên phạm trọng tội và bị hình phạt cách nghiêm khắc. Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh đừng phạm tội tương tự như vậy. Tiếc thay, ngày nay, trong các giáo hội mang danh Chúa, biết bao nhiêu con dân Chúa đang thờ phượng Thiên Chúa nhưng không theo lẽ thật là Lời Chúa mà theo các nghi thức tiêm nhiễm từ mê tín dị đoan và ngoại giáo, do các giáo hội đặt ra. Ngày nay, cũng biết bao nhiêu con dân Chúa phạm tà dâm khi vào xem các trang mạng khêu gợi tình dục.

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Câu 9 và 10: Phao-lô khuyên con dân Chúa không nên thử Đấng Christ, Đấng đứng đầu Hội Thánh, như dân I-sơ-ra-ên xưa kia đã than phiền, chê ma-na là thức ăn đạm bạc, thử thách sự nhẫn nại của Cha đối với sự vô ơn của họ. Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa đừng than phiền, oán trách Đấng Christ mỗi khi đối diện nghịch cảnh. Phao-lô đã khuyên con dân Chúa chớ lo phiền gì mà hãy trình dâng mọi sự lên Cha (Phi-líp 4:6). Sự lầm bầm là thói quen xấu, nói với chính mình để thể hiện sự bất mãn ai đó hoặc sự gì đó. Con dân Chúa có thể phạm tội lầm bầm vì bất mãn Chúa, hay bất cứ anh chị em nào trong Hội Thánh, nhất là các người chăn và các trưởng lão, khi sự việc không theo ý mình.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Câu 11 và 12: Những việc xấu của dân I-sơ-ra-ên đã được ghi lại trong Thánh Kinh để làm gương cho con dân Chúa. Nhất là cho con dân Chúa trong Hội Thánh, là những thánh đồ của Chúa trong thời kỳ cuối cùng lịch sử tự trị của loài người. Chúng con là những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến với chúng con, để mở ra thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Chúng con cần tỉnh thức, mỗi ngày suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo, để được vững vàng trong đức tin, đầy dẫy sự khôn sáng, thắng mọi mưu kế của ma quỷ và mọi cám dỗ, hoàn thành mọi việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho mỗi người. Con hiểu rằng, người "tưởng mình đứng" là người cho rằng, mình có sự hiểu biết Lời Chúa, được an toàn trong sự quan phòng của Chúa nên không cảnh giác trước mọi mưu kế của ma quỷ. Con hiểu rằng, "hãy coi chừng" là hãy tỉnh táo, có sự cảnh giác cao, quan sát mọi sự để kịp thời ứng phó với mọi nguy hiểm, giữ cho mình không bị vấp ngã vì phạm tội.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Câu 13: Con hiểu rằng, trong tiếng Hy-lạp của Thánh Kinh, cùng một từ ngữ sẽ mang nghĩa là cám dỗ, khi sự việc đến từ loài người hoặc Sa-tan, sẽ mang nghĩa là thử thách, khi đến từ Thiên Chúa. Loài người và Sa-tan tạo ra các nghịch cảnh để xui khiến con dân Chúa nghi ngờ Chúa, dẫn đến sự phạm tội, chống nghịch Chúa. Như Sa-tan đã làm với ông Gióp. Thiên Chúa cho phép các nghịch cảnh xảy ra để thử thách đức tin của con dân Chúa. Như Cha đã cho phép Sa-tan cám dỗ ông Gióp. Dù là cám dỗ hay thử thách thì cũng không bao giờ Cha cho phép chúng vượt quá sức chịu đựng của con dân Ngài. Ngài luôn mở đường cho họ ra khỏi cách đắc thắng, miễn là họ vững tin nơi Ngài. Riêng những sự cám dỗ đến từ bản tính ham thích tội lỗi của mỗi người thì chúng có thể nắm giữ họ, nếu họ không hết lòng nương cậy sức toàn năng của Thiên Chúa để làm chết các sự ham muốn ấy trong xác thịt của họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này trong ngày hôm nay, vì nó làm tươi mới lại trong con những lời Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa. Nguyện Lời Hằng Sống của Thiên Chúa luôn thánh hóa chúng con và ban sự khôn sáng cho chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
12/05/2023


Nguyễn Thị Lan
15/05/2023 10:31

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha hôm nay cho con suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 10:1-13. Con cảm tạ Cha cho con có sức khoẻ, thời gian, phương tiện để con ghi chép lại những điều con suy ngẫm. Con kính xin Đức Thánh Linh mở tâm trí giúp con hiểu và ban cho con năng lực để con cẩn thận áp dụng, sống làm theo.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha, con hiểu là:

Phao-lô nhắc lại những gương xấu của dân I-sơ-ra-ên như sự vô tín, vô ơn, phạm thượng với Chúa, đem Chúa ra thử Chúa, ham những sự dữ, phạm tà dâm, làm ra những sự vô ích, tính hay lầm bầm, oán trách than vãn.

Đây là những gương xấu được Phao-lô nhắc đến, ghi chép lại, nhằm để khuyên răn con dân Chúa các đời sau nên tránh, nhất là "cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ" được nói ở câu 11, con hiểu là với chúng con ngày nay, khi mà Ngày Chúa Đến rất gần, con cần cẩn thận sống không phạm tội như vậy và bất kể các tội khác nữa.

Câu 13 giúp con vững tin rằng, Chúa là thành tin luôn bảo vệ, gìn giữ, mở đường, ban năng lực cho con trong mọi thử thách, giúp con vượt qua mọi cám dỗ, không phạm tội với Chúa. Miễn là con cứ bền lòng trung tín với Chúa, tin cậy Chúa, thì sẽ không có bất cứ một sự cám dỗ nào có thể khiến con phạm tội được. Ngoại trừ đó thuộc về bản tánh con người cũ của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con phạm tội là do chính con. Con không đổ thừa cho hoàn cảnh. Chúa luôn mở đường cho con trong mọi thử thách. Con không vượt qua là do con chọn theo ý riêng, không tin cậy làm theo ý Chúa.

Bài học con nhận được:

Con cần nương cậy, phó thác mọi sự xảy đến trong đời con vào sự dẫn dắt của Chúa. Và hoàn toàn vâng phục.

Con cần hết sức cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động. Hết lòng nương cậy Chúa để Ngài ban sự khôn sáng, năng lực sống đắc thắng tội.

Con không chiều theo ý muốn xác thịt phạm tội của con, con phạm tội thì Chúa sẽ không bảo vệ con được, sẽ rất đau khổ cho bản thân, gây buồn, tổn thương cho Chúa và Hội Thánh.

Thưa Cha, bây giờ con sẽ nhẩm để trong ngày nay, con học thuộc lòng I Cô-rinh-tô 10:13. Con hiểu rằng, câu Thánh Kinh này là hành trang, vũ khí thuộc linh, giúp con chiến thắng con người cũ tội lỗi của con trong mọi thử thách. Con nguyện đời sống con sẽ luôn kinh nghiệm được câu Thánh Kinh con thuộc hôm nay.

"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được con, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của con. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho con chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của con; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để con có năng lực chịu đựng."

A-men!

Con xin Chúa giúp con sống được như những điều Chúa dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
15/05/2023


Vũ Thị Thư
15/05/2023 16:30

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu, ân điển và sự bình an của Chúa bao phủ trên gia đình chúng con suốt một tuần vừa qua, và Ngài đã dạy dỗ chúng con nhiều điều để chúng con luôn biết tin cậy nơi Ngài, nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 10:1-13, để con nhớ về tấm gương xấu của dân I-sơ-ra-ên, để con được hồi tưởng về những câu chuyện xảy ra đối với họ trong quá khứ, mà qua đó nhắc nhở tỉnh thức chính mình. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Kính thưa Cha, Phao-lô bày tỏ lòng ông là ông không muốn anh chị em ở Cô-rinh-tô không biết về những gì đã xảy ra cho tổ phụ của dân Do Thái trong quá khứ, bởi đó sẽ là những tấm gương, những bài học cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Thiên Chúa đã làm ra không biết bao nhiêu là phép lạ vô cùng lớn lao cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Ông nói về việc dân I-sơ-ra-ên được Môi-se là một tôi tớ trung thành và kính sợ Chúa, dẫn họ ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô, họ đã được Chúa làm phép lạ rẽ biển ra để khiến họ đi qua lòng biển như đi trên đất khô, họ được Chúa dẫn dắt bảo vệ qua việc ban ngày họ ở dưới trụ mây, ban đêm được ở dưới trụ lửa. Điều đó tượng trưng cho việc họ được báp-tem vào trong Môi se, là biểu tượng cho con dân Chúa được báp-tem vào trong Đấng Christ.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Suốt 40 năm lang thang trong đồng vắng thì họ được Chúa nuôi bằng ma-na từ trời, và Chúa khiến cho nước từ trong những hòn đá chảy ra để nuôi sống thuộc thể của họ. Vầng đá đó tượng trưng cho Đấng Christ là Đấng sẽ ban nguồn sống sự sống vĩnh cửu cho con dân của Ngài.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Thưa Cha, dù được sống trong phép lạ lớn lao của Thiên Chúa hàng ngày, nhưng nhiều người trong số họ thật cứng lòng, họ đã sống không đẹp lòng Chúa khi luôn thích sống theo ý riêng, không biết thỏa lòng với sự ban cho của Chúa, không biết kính sợ Thiên Chúa, không tin cậy Ngài, họ ham muốn những sự dữ, nên họ đã không được vào vùng đất hứa Ca-na-an, chỉ có mỗi Giô-suê và Ca-lép là hai người kính sợ Chúa có đức tin nơi Ngài được vào vùng đất hứa.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Phao lô khuyên con dân Chúa đừng như dân I-sơ-ra-ên là những kẻ thờ thần tượng, sau khi chứng kiến bao nhiêu phép lạ lớn lao vô cùng. Khi Môi-se lên Núi Si-nai 40 ngày đêm để nhận bảng đá các điều răn, thì dân I-sơ-ra-ên dưới núi đã gom vàng bạc lại để đúc một con bò con bằng vàng và thờ lạy con bò đó. Việc dân I-sơ-ra-ên ăn của cúng thần tượng, thờ lạy tà thần và phạm tội tà dâm với con gái dân Mô áp là sự phạm tội tà dâm thuộc thể đến thuộc linh, và hậu quả là có hai mươi ba ngàn người chết. (Dân số ký 25).

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Thưa Cha, Phao lô cũng nhắc đến việc con dân Chúa không được thử Đấng Christ như dân I-sơ-ra-ên xưa kia đã chê thức ăn mà Chúa ban cho là Ma-na từ trời và Ngài đã sai rắn lửa xuống hành hại họ, cắn chết nhiều người trong số họ. Dân I-sơ-ra-ên cũng rất hay lầm bầm than trách Chúa, than trách Môi-se là tôi tớ của Chúa, bất cứ sự gì không vừa ý họ là họ sẽ lầm bầm oán trách Chúa và oán trách Môi-se. Họ thiếu đức tin và sự trông cậy vào Thiên Chúa, họ không chịu khó chịu khổ khi đi theo Chúa.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Thưa Cha, dân I-sơ-ra-ên và những câu chuyện của họ là tấm gương cho con dân Chúa nhìn vào mà có sự rút kinh nghiệm cho chính mình. Chúng con đi theo Chúa cần phải có đức tin và sự trông cậy nơi Chúa, cho dù hoàn cảnh khó khăn thử thách nào xảy ra cho chúng con thì chúng con cũng cần nương cậy Chúa và trung tín bước đi theo Chúa, chứ không được lằm bằm như dân I-sơ-ra-ên.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha qua câu 13 con hiểu rằng, sẽ không có sự thử thách hay cám dỗ nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, nếu chúng con không vượt được qua thì chẳng qua là do bản chất con người cùng sự ưa ích tội lỗi trong chúng con khiến cho chúng con sa vào cám dỗ mà phạm tội. Trong mọi sự cám dỗ và thử thách thì Ngài sẽ mở đường để chúng con ra khỏi để chúng con có thể chịu đựng được, quan trọng là chúng con luôn biết tin kính Ngài, yêu mến Ngài và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ dạy dỗ nhắc nhở và thêm sức cho chúng con. Nguyện xin Cha giúp chúng con biết nhìn vào gương xấu của dân I-sơ-ra-ên mà biết nhìn lại chính đời sống mình, để rồi chúng con đều được vào trong vương quốc Trời của Ngài. Xin Chúa cũng luôn dạy dỗ chúng con, tỉnh thức chúng con luôn luôn, vì ngày chúng con được gặp Chúa đã rất gần rồi, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 15/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
16/05/2023 00:50

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thì giờ, phương tiện Cha đã ban cho con để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Cha luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con suy ngẫm được khi đọc I Cô-rinh-tô 10:1-13.

Thưa Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-Lô nhắc lại các sự kiện đã xảy trong lịch sử dân tộc I-sơ-ra-ên, để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, cũng như những ai được đọc thư tín này, qua những câu chuyện sống động được thuật lại, có được sự nhắc nhở và bài học cho chính mình. Đó là những gương xấu mà con dân Chúa luôn cần ghi nhớ để tránh bước vào vết xe đổ của dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, qua lịch sử con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho dân I-sơ-ra-ên là lớn và nhiều như thế nào. Dù vậy, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa trước sự vô ơn và vô tín của dân I-sơ-ra-ên là nghiêm khắc dường bao.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ câu 1 đến câu 4 nêu lên những hoàn cảnh, sự việc mà hết thảy dân I-sơ-ra-ên đều đã trải qua như nhau cả. Hết thảy họ đều được ở dưới sự che chở của Thiên Chúa qua dưới đám mây, đưa họ đi ngang qua biển đỏ như đi trên đất khô, cứu họ thoát khỏi sự truy đuổi của đội quân Ê-díp-tô mà chẳng cần phải tranh chiến. Hết thảy họ đều được Môi-se dẫn dắt trong thuộc thể lẫn thuộc linh, đều cùng ăn một thức ăn thiêng liêng là ma-na, cùng uống một thức uống thiêng liêng ra từ vầng đá thiêng liêng, tiêu biểu cho Đấng Christ cùng đi với họ.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Thưa Cha, con thấy rằng, dẫu hết thảy họ đều ở trong một hoàn cảnh như nhau, nhưng lại nhận được hai kết quả khác nhau hoàn toàn. Có nhiều người trong họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trước khi được đến vùng đất phước hạnh mà Chúa hứa ban cho, chỉ ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép. Lý do gì giúp cho Giô-suê và Ca-lép nhận được một kết quả khác với hết thảy người còn lại? Con hiểu và tin rằng đó là do hai ông giữ mình không ham muốn những sự dữ được liệt kê từ câu 7 đến câu 11, mà những người khác đã ham muốn, không ngồi, ăn, uống, vui đùa với những kẻ thờ thần tượng, càng không phạm tà dâm hay thử Đấng Christ qua việc chê ma-na là thức ăn do Chúa ban cho. Bởi sự thánh khiết và công chính của Chúa mà họ phải nhận lãnh hình phạt, bị ngã chết và bị hủy diệt dù rằng Ngài đã rất yêu họ. Bởi tình yêu mà Ngài không cho phép họ yêu hay thờ một Đấng nào khác ngoài Ngài.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Thưa Cha, bài học lịch sử còn đó, để lại cho chúng con một tấm gương sống động, để khuyên bảo và dạy dỗ chúng con là những người đang sống trong thời đại cuối cùng này. Khi học về những sự vô ơn, bội tín, cứng lòng của dân I-sơ-ra-ên thì con chẳng dám nghĩ con tốt lành hơn họ điều gì, nếu con có được điều gì thì cũng là đều là bởi ơn thương xót của Chúa. Đó là con được có Lời Ngài đầy đủ qua Thánh Kinh, con được học biết những điều người đi trước đã làm sai để tránh, con lại được Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở khi yếu đuối. Con cảm tạ Chúa vì ngày nay chúng con nhận được ơn phước quá lớn, được sống trong thời kỳ ân điển. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ những lời khuyên dạy của Phao-lô trong phân đoạn này, để con biết cẩn thận coi chừng từng bước chân của con, hầu cho con không bị vấp ngã.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha, thật như Lời đã chép, con cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự thành tín của Ngài, cảm tạ Cha đã gìn giữ, để con không bị tấn công bởi những sự cám dỗ quá sức của con. Con cảm tạ Cha đã luôn mở ra một lối thoát, để giúp con chịu đựng được và vượt qua được cơn thử thách mà Ngài cho phép xảy đến trên con. Nguyện xin Đấng Christ giúp con làm chết đi những bản tính xác thịt không đẹp lòng Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh thêm sức và soi sáng con trong sự hiểu biết Lời Chúa để con biết dùng Lời phán của Thiên Chúa chống trả lại những lời cám dỗ đến từ xác thịt và ma quỷ. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/05/2023


Bùi Văn Vũ
16/05/2023 06:23

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha! Nếu con không có Lời Ngài làm tiêu chuẩn thì đời sống của con không biết đâu là thật, đâu là giả, điều gì nên làm và điều gì không nên. Xin Cha cho con luôn khao khát, ham mến Lời Ngài, để mỗi ngày con được trở nên trọn vẹn và sống đẹp lòng Ngài càng hơn.
Giờ này, con suy ngẫm và ghi lại sự hiểu biết của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 10:1-13. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con, và Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 10:1-13 là bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông đã lấy tấm gương của các tổ phụ ông để khuyên bảo, dạy dỗ con dân Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự thương xót dân I-sơ-ra-ên mà Ngài đã dùng Môi-se là tôi tớ Ngài để dẫn dắt dân sự ra khỏi sứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Họ đã được chứng kiến nhiều phép lạ mà Chúa đã làm ra, như qua Môi-se nước đã rẽ làm hai khi đi qua biển đỏ. Trong đồng vắng họ được Chúa dẫn dắt bởi trụ mây vào ban ngày, trụ lửa vào ban đêm. Ngài đã ban cho họ thức ăn thiêng liêng đó là Ma-na, Ngài đã dẫn chim cút tới khi họ đòi ăn thịt. Ngài đã ban cho họ nước ra từ vầng đá để uống khi họ khát.

Thưa Cha! Qua những phép lạ mà Cha đã làm ra để chăm sóc họ, thay vì họ vâng lời Môi-se là người mà Ngài đã dùng để đưa dắt họ tới vùng đất hứa, là vùng đất đượm sữa và mật thì họ lại làm ra nhiều điều phạm tội chống nghịch Ngài như thờ thần tượng, phạm tội tà dâm, thử thách Chúa, lầm bầm với Chúa, khiến cho họ bị tiêu diệt và cứ lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm.

Thưa Cha! Hiện tại khi nhìn vào dân tộc I-sơ-ra-ên thì con thấy có sự tương đồng với chúng con, khi chúng con được xem là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.

Khi dân I-sơ-ra-ên được Chúa thương xót, cứu họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ, thì chúng con cũng được Chúa thương xót cứu ra khỏi nô lệ của tội lỗi bởi Đấng Christ đã chết thay cho chúng con.
Trên bước đường tiến vào miền đất hứa là xứ Ca-na-an, dân I-sơ-ra-ên được Chúa dẫn dắt đi trong đồng vắng bởi trụ mây, và trụ lửa, được Ngài quan phòng trên đời sống của họ, ban cho họ thức ăn thiêng liêng, nước uống thiêng liêng.

Còn trên bước đường tiến vào miền đất hứa của chúng con là Vương Quốc Trời thì chúng con được Cha chăm sóc trên đời sống của chúng con. Được Đấng Christ là Đấng đứng đầu Hội Thánh luôn đi lại giữa chúng con, thêm sức và cầu thay cho chúng con. Chúng con được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể để dạy dỗ chúng con về Lời Ngài, ban cho chúng con sự khôn sáng và cáo trách chúng con khi chúng con phạm tội với Ngài.

Xưa kia Chúa dùng Môi-se và Giô-suê để dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên, thì ngày nay Ngài dùng người chăn là tôi tớ Ngài để dẫn dắt chúng con.

Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên đã tiến vào miền đất hứa và đã trả giá cho những tội lỗi của họ trên suốt quãng đường đi là bài học mà chúng con cần ghi nhớ cho mỗi chúng con trên bước đường về nhà Ngài.

Thưa Cha! Về tội thờ thần tượng: xưa kia dân I-sơ-ra-ên thờ Ngài qua tượng con bò vàng thì trong ngày nay, chúng con chỉ cần đặt bất cứ điều gì đó hơn Ngài thì chúng con đã thờ thần tượng. Trong những loại thần tượng thì thần tôi là tinh vi và chúng con dễ phạm phải nhất.

Con hiểu rằng, khi ai góp ý điều gì mà người được góp ý hờn dỗi, tự ái không đúng là đã phạm tội thờ thần tôi. Bởi đó mà từ trước đến nay rất nhiều người từng là anh em của con đã phạm tội, tự ái khi được góp ý và rời khỏi Hội Thánh.
Con hiểu rằng, để tránh khỏi điều đó thì trong mọi sự con phải xem anh chị em là trọng hơn bản thân mình. Khi được góp ý, con cần cám ơn anh chị em đã yêu thương, quan tâm đã chỉ cho mình điều không đẹp lòng Chúa, và đến với Chúa để tra xét mình với Chúa, nếu thật đã phạm tội thì nhanh chóng ăn năn, xưng tội với Ngài.

Con hiểu rằng, khi làm một điều gì mà muốn được người khác khen thì đã thờ thần tôi. Con cần ghi nhớ rằng, con chỉ là đầy tớ hèn mọn của Chúa, việc con làm là đáng phải làm. Mọi việc con làm được là bởi sự ban ơn của Chúa chứ không phải con tự làm được.

Thưa Cha! Về tội tà dâm, thì con hiểu rằng, chỉ cần trong lòng ham muốn tình dục với một người phụ nữ không phải là vợ của mình thì đã là phạm tội tà dâm. Chúng con cần phải tránh xa môi trường cám dỗ, khi bị cám dỗ thì kêu cầu Chúa, và nhân danh Đức Chúa Jesus đuổi những tà linh gieo rắc những tư tưởng tà dâm xa khỏi mình.

Thưa Cha! Về tội thử thách Chúa thì khi phạm tội, phạm lỗi mà bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh, hoặc cứ phạm hoài một tội thì chúng con cũng đang thử thách tình yêu và sự nhẫn nại của Chúa.

Thưa Cha! Về tội lầm bầm thì con hiểu rằng, trong đời sống của chúng con, khi chúng con gặp khó khăn, thử thách, hoạn nạn mà trong lòng chúng con tự than trách một điều gì đó, hoặc than trách với một người khác thì chúng con đang lầm bầm Chúa. Bởi mọi điều xảy ra đối với chúng con là điều Ngài cho phép mới xảy ra và là điều tốt nhất dành cho chúng con. Vì vậy, trong sự khó khăn, hoạn nạn chúng con cần dâng lời cảm tạ Chúa vì điều Ngài đã cho phép xảy ra đó. Trong những sự yếu đuối mệt mỏi thì chúng con cứ tâm tình, thưa trình với Đức Chúa Jesus, bởi Ngài luôn bên cạnh lắng nghe và thêm sức cho chúng con.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay, con thích nhất câu 13, và đây là câu Thánh Kinh con cần ghi nhớ, để khi đứng trước những cám dỗ thử thách, con không lo lắng, sợ hãi. Bởi con biết rằng, Ngài sẽ không để sự cám dỗ, thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con, nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để con có thể chịu đựng.

Thưa Cha! Trong câu 12 cũng là một câu nhắc nhở con, và con cần ghi nhớ, bởi tội lỗi không chừa một ai. Ma quỷ thì như sư tử rống, luôn rình mò và tìm kiếm những ai có thể nuốt được, kể cả những người được chọn. Bởi vậy mà mỗi chúng con, ai đang đứng thì cẩn thận kẻo vấp ngã mà phạm tội với Chúa, xa rời vòng tay Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài về những bài học mà Ngài đã ban cho con. Xin Ngài cho con ghi nhớ những tấm gương xấu của dân I-sơ-ra-ên, để con không phạm cùng một tội như họ. Xin cho con ghi nhớ câu 12, 13 để làm hành trang cho con bước tiếp con đường về miền đất hứa là Nước Thiên Đàng mà Ngài đã hứa ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
16/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
16/05/2023 07:14

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Nguyện xin Cha ban ơn cho mọi việc tay con làm trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 10:1-13. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại các gương xấu của dân I-sơ-ra-ên trong Cựu Ước để nhắc nhở con dân Chúa ngày nay sống thánh khiết, nếu không thì dù là người đã được lựa chọn vẫn sẽ bị Chúa hình phạt cách nghiêm khắc.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

"Được báp-tem vào trong Môi-se" là được kết hiệp làm một với Môi-se. "Trong mây và trong biển" là ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Thức ăn, thức uống được gọi là thiêng liêng vì được ban cho trực tiếp từ Thiên Chúa bằng các phép lạ của Ngài. Thức ăn thiêng liêng cho thân thể xác thịt là ma-na được ban cho từ trời. Thức ăn thiêng liêng cho phần thuộc linh chính là Lời Chúa.

Thức uống thiêng liêng thuộc thể của dân I-sơ-ra-ên là nước chảy ra từ vầng đá tại Hô-rếp và Mê-ri-ba bằng phép lạ của Thiên Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-6, Dân Số Ký 20:1-11). Thức uống thiêng liêng thuộc linh là máu của Đấng Christ như Ngài đã phán trong Giăng 6:54-56, Giăng 7:37-38.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Vì dân I-sơ-ra-ên đã bội nghịch, không vâng theo mạng lệnh của Thiên Chúa tiến vào, chiếm lấy xứ Ca-na-ên nên Ngài đã hình phạt họ phải lưu lạc trong đồng vắng 40 năm và những người từ 20 tuổi trở lên phải chết trong đồng vắng. Mặc dù dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn, biệt riêng thành một dân tộc thánh cho Ngài, nhưng khi họ bội nghịch thì Chúa vẫn hình phạt họ cách nghiêm khắc.

"Ham muốn những sự dữ" là ham muốn những sự không đẹp lòng Thiên Chúa, không đúng Thánh Kinh.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Từ câu 7 đến câu 10, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại những sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên trong thời gian lưu lạc trong đồng vắng.

Xuất Ê-díp- tô Ký 32:1-6 ghi lại sự kiện dân I-sơ-ra-ên yêu cầu A-rôn đúc ra một hình tượng của Thiên Chúa để họ thờ lạy và A-rôn đã đúc ra một tượng bò con. Mặc dù họ thờ phượng Thiên Chúa nhưng qua hình tượng bò con bằng vàng nên đã tự biến mình thành những kẻ lạy thần tượng, giống như thói tục của các dân tộc khác.

Dân Số Ký đoạn 25 ghi lại sự kiện dân I-sơ-ra-ên phạm tà dâm với những người nữ Mô-áp, ăn những của cúng tế các thần của Mô-áp, và sấp mình xuống trước các thần ấy. Vì sự phạm tội này mà Thiên Chúa đã xử tử 23.000 người và có thể có thêm 1.000 các quan trưởng đứng đầu dân sự như đã ghi trong Dân Số Ký 25:4, thành ra tổng số bị xử tử là 24.000 (Dân Số Ký 25:9).

Dân Số Ký 21 ghi lại sự kiện dân I-sơ-ra-ên chê ma-na được Thiên Chúa ban cho nên Ngài sai những rẳn lửa đến, cắn chết nhiều người. Sau đó, dân sự ăn năn, và Thiên Chúa phán bảo Môi-se làm hình một con rắn lửa và treo nó lên trụ gỗ. Trong dân sự, ai bị rắn cắn, nhìn lên hình con rắn bị treo thì sẽ sống. "Đừng thử Đấng Christ" nghĩa là đừng như dân I-sơ-ra-ên xưa kia, khi đã nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì hãy hết lòng vâng phục Ngài, hãy tập cách sống tiếp nhận những điều Chúa cho phép xảy đến với mình với lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Ngài, với đức tin mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28).

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Ngày nay, con dân Chúa đã có trọn Thánh Kinh để học theo những gương tốt, đồng thời cũng có các gương xấu để tránh. "Những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ" chính là Hội Thánh, đặc biệt là các thánh đồ trong thời điểm hiện tại, là những chứng nhân về thời khắc cuối cùng của lịch sử tự trị của loài người. Vậy con dân Chúa phải càng biết giữ mình, kẻo bị vấp ngã trước mưu kế của ma quỷ mà phạm tội, bị trật mất phần ân điển.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Tất cả những sự cám dỗ hoặc thử thách đều không thể nắm được con dân Chúa, ngoại trừ sự cám dỗ đến từ những ham muốn bất chính trong lòng người ấy. Lời Chúa trong câu này giúp con dân Chúa nhận thức được rằng, quyết định cuối cùng trong mỗi việc, lựa chọn vâng phục Chúa hay làm theo ý riêng mình, là thuộc về cá nhân mỗi người. Còn về phía Chúa, đối với ai có lòng tin kính Ngài, thì Ngài luôn thành tín trong sự ban cho người ấy năng lực, để họ sống thánh khiết, vượt qua mọi cám dỗ và thử thách. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con luôn trung tín trong sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi này để được khôn sáng, tránh các gương xấu, biết cách quản trị thân thể xác thịt của mình, và sống đẹp lòng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
16/05/2023


Vũ Triệu Hùng
16/05/2023 17:10

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 10:1-13.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se
.

Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhớ các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi xứ Ê-díp-tô bằng một phép lạ lớn đó là đi ngang qua biển đỏ. Còn khi đi trong đồng vắng thì ban ngày được che bởi trụ mây, ban đêm được soi sáng bởi trụ lửa. Vì họ vâng lời và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua Môi-se nên họ được báp-tem vào trong Môi-se.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. 

Họ được Đức Chúa Trời nuôi sống trong 40 năm trong đồng vắng bằng bánh ma-na. Họ được uống nước từ vầng đá Hô-rếp và từ một vầng đá tại Mê-ri-ba. Bánh và nước họ uống được gọi là thức ăn thiêng liêng và thức uống thiêng liêng, vì đó là sự ban cho từ Đức Chúa Trời và tiêu biểu cho thân thể và máu của Đức Chúa Jesus Christ.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Dân I-sơ-ra-ên được sống trong vô số những phép lạ Đức Chúa Trời đã làm ra như giải cứu họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, dẫn họ đi ngang qua biển đỏ và nhấn chìm quân lực thù nghịch, ban cho họ bánh ma-na, chim cút, nước uống, bao phủ họ ngày đêm bằng trụ mây và trụ lửa. Nhưng nhiều người vẫn không tin nơi Chúa nên đã ngã chết nơi đồng vắng ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép. Cũng bởi lòng trung tín trọn vẹn, nên Ca-lép đã vượt qua những sự thử thách, cám dỗ để tiến vào miền đất hứa Chúa ban.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Việc dân I-sơ-ra-ên góp khuyên tai vàng nhờ A-rôn đúc một con bò để thờ phượng Chúa trong Xuất Ê-díp-tô-ký 32:1-6 là điều nghịch lại lẽ thật. Vì họ thờ phượng Chúa qua hình tượng con bò bằng vàng, thay vì lẽ thật. Nếu không bởi Môi-se cầu xin thì Chúa đã xóa sổ dân I-sơ-ra-ên.

Dân I-sơ-ra-ên cũng buông mình vào sự tà dâm khi những con gái của dân Mô-áp mời họ ăn của cúng tà thần. Chính sự phạm tội này mà trong một ngày hai mươi tư nghìn người đã ngã chết. Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng phạm những điều tương tự như vậy.

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng thử thách Đấng Christ, là Đấng đi lại giữa vòng Hội Thánh và biết mọi sự, như khi xưa họ đã chê bánh ma-na, là thức ăn Đức Chúa Trời đã ban và nuôi họ suốt 40 năm trong đồng vắng. "Chớ thử thách Đấng Christ" nghĩa là đừng vì những khó khăn, thử thách trên bước đường đi theo Chúa mà lại than phiền, oán trách Chúa. Ngược lại hãy biết ơn Chúa đã kêu gọi mình trong sự chịu khổ, để được sự vinh quang lớn về sau. 

Và cũng đừng lầm bầm với Chúa hay với anh chị em mình khi có sự không hài lòng, đó là điều không đẹp lòng Chúa. 

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Thánh Kinh ghi lại những tấm gương xấu để con dân Chúa trong Hội Thánh, là những người ở trong thời kỳ cuối cùng các thời đại biết mà tránh vấp phải như họ.

"Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã" con hiểu là bất cứ ai tưởng mình hiểu biết sâu nghiệm Lời Chúa, được đầy ơn Chúa qua chức vụ, mục vụ, được ở trong Hội Thánh chân thật, được ở trong sự cứu rỗi…thì hãy cẩn thận và nắm giữ lấy. Vì chỉ cần sự lên mình kiêu ngạo và không tỉnh thức sẽ dễ dàng sa ngã vào những tham muốn của lòng và những mưu kế hiểm độc của ma quỷ.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Con hiểu không có bất cứ sự thử thách, cám dỗ nào trên đời này nắm giữ chúng con, ngoại trừ việc chúng con ưa thích những tội lỗi. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài luôn dành sẵn một lối thoát trong những sự thử thách, cám dỗ giúp con dân Chúa có thể chịu được và vượt qua.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn sống tỉnh thức và giữ lòng mình trung tín với Chúa cho đến ngày Chúa đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/05/2023


Lâm Việt Thành
16/05/2023 22:12

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 10:1-13.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Thưa Cha, con hiểu câu 1,2,3,4,5,6: Phao-lô nhắc về những ân điển mà I-sơ-ra-ên đã được ban cho. Tất cả đều bởi những phép lạ, đó là những điều khác với quy luật tự nhiên. Chúa kêu gọi họ bước đi vào đồng vắng là nơi không có gì, nhưng Ngài đã chu cấp cho họ mọi thứ một cách dư dật.

Dân I-sơ-ra-ên đã được dẫn dắt bởi Môi-se, ban đầu khi họ nghe và bước đi theo nên họ được ở trong những sự lạ lùng, họ được trong dự dẫn dắt của Chúa qua Môi-se. Họ được ăn thức ăn Chúa ban cho, chỉ cần đi nhặt chứ không phải lao động mệt nhọc vì Chúa biết mỗi ngày họ phải di chuyển mệt nhọc. Họ cũng được uống nước từ trong vầng đá bất kì lúc nào họ khát.

Đáng ra qua những phép lạ và sự chăm sóc đó càng làm cho họ vững lòng, tin cậy vào sự quan phòng của Chúa nhiều hơn. Nhưng vì lòng ham muốn của họ, họ không biết thỏa lòng, chỉ muốn được thoả mãn những nhu cầu xác thịt của mình. Vì vậy, mà họ đã sa ngã và phải gánh lấy hậu quả. Đúng như Lời của Chúa có nói rằng, được ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.

Thưa Cha, con hiểu câu 6,7,8,9,10,11 là sự nhắc nhở của Phao-lô dành cho con dân Chúa tránh đi những gương xấu của những người xưa. Những điều cần tránh là sự thờ thần tượng, tà dâm, lòng vô tín, sự lầm bầm. Những sự đó là những điều làm cho Chúa buồn lòng.

Ngày nay, con dân Chúa được Chúa thương xót, cứu chuộc giống như dân I-sơ-ra-ên được Chúa đem ra khỏi xứ nô lệ. Con dân Chúa cần sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa ban cho. Không để mình vướng phải những tội lỗi để rồi phải gục ngã.

12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Thưa Cha, con hiểu câu 12 là nói về sự con dân Chúa cần cẩn thận trong đời sống của mình. Không được chủ quan nghĩ rằng mình ổn, mình tốt nhưng cần đối chiếu đời sống mình với Lời của Chúa. Nếu không, sẽ dễ dàng bị ma quỷ tấn công, dễ rơi vào cạm bẫy và sa ngã.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha, con hiểu câu 13 là Phao-lô muốn dạy cho con dân Chúa biết rằng, mọi sự cần cẩn thận, không có sự thử thách và cám dỗ nào quá sức cho mình, trừ khi mình quá ham thích tội. Trong mọi sự Ngài không để sự gì quá sức của mình, trong mọi sự mình cần vững lòng trông cậy Chúa. Đừng để mình giống như dân I-sơ-ra-ên khi xưa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học này, cho con thấy được gương xấu của dân I-sơ-ra-ên khi xưa để con tránh. Con cần biết ơn Chúa, sống và làm theo Lời Chúa, gớm ghiếc tội lỗi, biết thỏa lòng và tạ ơn Chúa trong mọi sự. Khi khó khăn, cám dỗ, thử thách xảy đến thì hết lòng nương cậy Chúa.

Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
16/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/05/2023 14:04

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.

Qua việc đọc bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên ở dưới đám mây có nghĩa là Chúa đã dùng một trụ mây để dẫn đường cho họ, khi họ rời khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô. Khi đến biển Đỏ, Chúa đã bằng phép lạ rẽ biển khiến họ có thể đi ngang qua biển. Con hiểu hết thảy họ ở trong mây nghĩa là họ ở trong sự dẫn dắt và quan phòng của Thiên Chúa, họ ở trong biển nghĩa là họ ở trong đức tin vào sự dẫn dắt và quan phòng của Chúa. Khi đó, thì họ được hiệp làm một với Môi-se.

Thức ăn thiêng liêng mà dân I-sơ-ra-ên đã cùng được ăn trong những tháng ngày Chúa chăn dắt họ trên đường về miền đất hứa chính là bánh ma-na. Chúa đã làm phép lạ ban bánh ma-na cho họ các ngày trong tuần, mỗi người đều được đủ ăn. Riêng ngày thứ sáu thì họ được ban cho gấp đôi, đủ để ăn trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7 Sa-bát.

Họ được Chúa thương xót, quan phòng và chăn dắt là vậy; nhưng nhiều người trong họ đã bội nghịch Chúa, không tin kính Ngài, nên đã bị ngã chết nơi đồng vắng.

Qua đây, con học được rằng, Chúa là Đấng nhân từ, thương xót, Ngài nhẫn nại yêu mỗi người tuyên xưng đức tin ở nơi Ngài. Ngài dẫn dắt, chăm sóc và bảo vệ họ cho tới khi họ tỏ ra sự bội nghịch, bất tín với Chúa. Khi ấy thì Chúa phó mặc họ cho sự ham muốn xác thịt của họ. Vì vậy, vấn đề nằm ở chỗ tấm lòng của mỗi người với Chúa là thế nào.

6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.

Phao-lô nói rằng đó chính là những tấm gương và nhắc chừng con dân Chúa đừng giống như họ.
+ Đừng ham muốn những sự dữ như họ đã ham muốn. Những sự dữ là những điều trái nghịch lại những điều lành mà Thiên Chúa làm và dạy con dân Chúa làm trong Thánh Kinh.
+ Đừng thờ lạy thần tượng, đừng ngồi mà ăn uống, vui đùa trong sự thờ lạy thần tượng như họ đã từng làm khi đúc tượng con bò.
+ Đừng phạm tà dâm như họ đã phạm tà dâm. Bởi tội lỗi đó mà trong một ngày có 23.000 người đã ngã chết.
+ Đừng thử Đấng Christ như họ đã từng thử thách và đã bị diệt bởi những con rắn.
+ Đừng lầm bầm như họ đã từng lầm bầm và bị hủy diệt.

Hết thảy những tội lỗi mà dân I-sơ-ra-ên xưa kia đã từng phạm, và hậu quả của tội lỗi ấy đều được ghi chép lại trong Thánh Kinh, để con dân Chúa lấy đó làm tấm gương, chừa bỏ đi những thói hư, tật xấu, những điều không đẹp lòng Chúa. Con dân Chúa là những người được ơn thương xót của Chúa, được Chúa dẫn dắt, quan phòng trong suốt linh trình, cần phải chú ý, không để những thói tật của xác thịt làm ra những điều không đẹp lòng Chúa, phạm tội với Chúa.

Con học được rằng, những tấm gương về thói xấu của xác thịt và hình phạt đi kèm theo để răn đe, tỉnh thức, để con dân Chúa soi mình vào mà tra xét và chừa bỏ đi những điều ham muốn không đẹp lòng Chúa.

12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Ngày cuối cùng đã gần đến, vì vậy, Phao-lô khuyên mỗi người luôn tỉnh thức, không kiêu ngạo cho rằng mình có thể đứng vững thì không cần cẩn thận giữ mình. Phao-lô khuyên hãy coi chừng là coi chừng chính bản thân mình, phải tra xét mình, cẩn thận giữ mình theo Lời Chúa, kẻo bị ngã trật khỏi phần ân điển của Chúa.

Bởi vì chẳng có sự cám dỗ hoặc thử thách nào mà Chúa cho phép xảy ra lại vượt quá sức chịu đựng của con dân Chúa khiến họ bị rơi vào tình cảnh buộc phải phạm tội. Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài luôn mở đường cho con dân Chúa trong thử thách, và trong sự cám dỗ cũng vậy luôn có một lối để thoát khỏi. Vấn đề là nếu chúng ta vẫn phạm tội thì đó chính là bản tính trong mình vẫn còn sự yêu thích tội.

Con học được rằng, con không được chủ quan, kiêu ngạo cho rằng mình đã đứng vững, mà phải luôn canh chừng chính mình. Trên linh trình vẫn còn những thử thách và cám dỗ mà Chúa cho phép xảy đến để rèn tập, để bày tỏ tấm lòng của mỗi người với Chúa là thể nào. Vì vậy, khi thử thách hay cám dỗ đến thì không chiều theo thói xấu của xác thịt mà lầm bầm, than van mà phạm tội với Chúa. Mỗi khi nhận thấy trong mình có những điều ham muốn xác thịt nổi lên thì cần lập tức ăn năn, nếu tư tưởng cứ đến nhiều lần thì phải nhân danh Chúa mà xua đuổi chúng.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa, biết cẩn thận giữ mình, không học theo gương xấu của dân I-sơ-ra-ên. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/5/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
18/05/2023 14:02

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:1-13.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Từ câu 1 đến câu 2, con hiểu rằng, Phao-lô đã bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, tổ phụ của ông là những người I-sơ-ra-ên đã được Thiên Chúa bảo vệ và dẫn dắt bởi một trụ mây và được làm phép lạ để đi qua Biển Đỏ để tránh khỏi đội quân Ê-díp-tô.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Từ câu 3 đến câu 4, con hiểu rằng, những người I-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi đất Ê-díp-tô và vào trong đồng vắng thì họ được Chúa ban cho ma-na và chim cút là thức ăn. Họ cũng đã uống nước từ vầng đá chảy ra. Đó là những phép lại từ nơi Chúa. Thức ăn thuộc linh mà Chúa ban cho họ chính là Mười Điều Răn được chính Chúa khắc trên hai bảng đá và các luật lệ do chính Môi-se nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa để chép lại cho họ. Ngày nay con dân Chúa có Đấng Christ là Vầng Đá che chở và là đường đi, lẽ thật và sự sống.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Từ câu 5 đến câu 6, con hiểu rằng, mặc dù được Chúa quan phòng, nhưng những người I-sơ-ra-ên đã bất tín và bội nghịch Chúa nên những người từ 20 tuổi trở lên ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép đã chết trong đồng vắng. Đó là những gương xấu cho con dân Chúa cần tránh. Con dân Chúa phải biết quản trị chính mình, không được tham muốn những sự dữ sự ác để rồi bội nghịch Thiên Chúa.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Từ câu 7 đến câu 8, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên dặn con dân Chúa đừng phạm tội thờ thần tượng như dân I-sơ-ra-ên, họ đã đúc tượng con bò vàng mà xem như Thiên Chúa rồi thờ phượng, ăn uống và vui đùa. Dân I-sơ-ra-ên cũng phạm tội tà dâm với phụ nữ của dân Mô-áp, cùng ăn uống và sấp mình trước tà thần của dân Mô-áp. Vì những tội lỗi đó của họ mà nhiều người đã bị Thiên Chúa hình phạt cách nghiêm khắc.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Từ câu 9 đến câu 10, con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên đã thử thách lòng nhẫn nại của Thiên Chúa đối với họ. Họ đã chê ma-na mà Chúa đã ban cho họ là đạm bạc nên Chúa đã sai con rắn lửa đến cắn họ. Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa đừng thử thách lòng nhẫn nại, thương xót của Chúa dành cho mình, cũng như đừng lầm bầm than trách. Nếu như không ăn năn thì chính Chúa sẽ hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Từ câu 11 đến câu 12, con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên ngày xưa đã để lại những tấm gương xấu về lòng vô tín và bội nghịch Thiên Chúa. Con dân Chúa ngày nay càng gần với ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, càng gần với Kỳ Tận Thế lại càng phải tỉnh thức giữ mình, hết lòng sống theo ý muốn của Chúa. Phao-lô cũng dặn dò con dân Chúa rằng ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã.

Vì có khi một người nghĩ rằng mình đã ổn với Chúa nhưng lại đang phạm tội nên phải luôn coi chừng chính bản thân mình, mỗi ngày nhờ Chúa tra xét mình để ăn năn và từ bỏ những điều không đẹp lòng Chúa.
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.
Trong câu 13, con hiểu rằng, con dân Chúa mỗi ngày đều đối diện với những sự cám dỗ và thử thách Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào nắm giữ được con dân Chúa, ngoại trừ nếu sự cám dỗ xuất phát từ trong chính tấm lòng ham muốn những sự bất chính của con người. Một người phạm tội vì sự cám dỗ từ chính tấm lòng ham muốn bất chính như vậy chứng tỏ người ấy ưa thích tội, muốn sống trong tội và người ấy không có năng lực để chiến thắng được tội cho đến khi hạ mình đầu phục Chúa. Con dân Chúa cần luôn tỉnh thức, hết lòng yêu kính Chúa, kêu cầu Chúa cứu mình ra khỏi những sự cám dỗ hoặc thử thách và nhân danh Chúa xua đuổi tà linh cám dỗ mình và những sự cám dỗ ra khỏi mình. Con dân Chúa cũng cần tin rằng Chúa luôn giải cứu mình ra khỏi những sự thử thách cho dù sự giải cứu đó là sự chết của thân thể xác thịt.
Con cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài nhắc nhở con. Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ những tấm gương xấu của dân I-sơ-ra-ên để con luôn kính sợ Thiên Chúa và tránh khỏi những sự phạm tội như vậy. Kính xin Chúa giúp con luôn vững lòng tin Chúa và luôn nhu mì theo gương của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
18/05/2023


Trần Thị Tâm
18/05/2023 15:11

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu Của Dân I-sơ-ra-ên
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con. Buổi sáng tươi mới nữa Cha ban cho con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:1-13.
Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng và hiểu biết trong khi suy ngẫm. ạ. Sau đây con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này từ câu 1-11 Phao-lô nhắc lại những ơn phước, những phép lạ, những tội lỗi, những hình phạt Chúa phạt người Do Thái để làm gương và cảnh báo cho dân Cô-rinh-tô. Đồng thời cũng là lời cảnh báo cho con, cho người khác.

12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Dân Do Thái họ khoe rằng họ là con cháu Áp-ra-ham, là tuyển dân của Chúa, nên họ tự tin rằng Chúa sẽ luôn ban phước cho họ. Họ nghĩ mình đứng và họ sẽ không bao giờ mất đi đặc ân từ Thiên Chúa nhưng cuối cùng họ kiêu ngạo họ lún sâu vào tội lỗi. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng vậy họ cũng kiêu ngạo và tưởng mình đứng nhưng thực chất thì họ phạm tội với Chúa: họ thờ thần tượng, phàn nàn, kiêu ngạo…. Và họ sa ngã

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu {sự ấy} thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, {là} Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách {có} một lối thoát, {để} các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha, hết thảy chúng con đều yếu đuối và đã từng vấp phạm.
Sự cám dỗ đến với chúng con có thể từ bên trong hoặc bên ngoài, nếu không có Chúa chúng con thật sự dễ dàng vấp phạm và hư mất đời đời nhưng nhờ Ngài chúng con được mở đường cho ra khỏi được Chúa ban cho chúng con năng lực để chúng con đắc thắng mọi tội lỗi chỉ cần chúng con luôn trông cậy nơi Ngài, dâng hết mọi nan đề lên cho Ngài và tin cậy nơi Ngài luôn.
Nguyện xin Chúa luôn ở cùng con mỗi ngày. Xin Ngài ban cho con luôn đắc thắng mọi tội lỗi, tâm thần con luôn luôn hướng trông nơi Ngài và tương giao với Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
18/5/2023


Trần Thị Thu Hương
18/05/2023 19:44

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 10:1-13 về gương xấu của dân Y-sơ-ra-ên.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi Đức Chúa Trời giải phóng dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô thì Ngài dùng trụ mây để dẫn đường ban ngày và trụ lửa dẫn đường vào ban đêm. Khi đến Biển Đỏ thì Ngài đã làm phép lạ, khiến nước biển rẽ ra hai bên, dựng đứng lên để cho dân Y-sơ-ra-ên đi dưới biển như đi trên đất khô. "Báp-tem vào trong Môi-se" có nghĩa là được an toàn trong sự lãnh đạo của Môi-se, người Chúa chọn để dẫn dắt dân sự của Ngài.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.

Thức ăn thiêng liêng thuộc thể được nói đến ở đây là ma-na từ trời, sự thiêng liêng là bởi vì được ban cho bởi phép lạ từ Chúa. Mỗi ngày dân I-sơ-ra-ên đều nhặt ma-na làm thức ăn, ngoại trừ Thứ Bảy. Thức ăn thiêng liêng thuộc linh là Mười Điều Răn và các luật pháp của Đức Chúa Trời được Chúa ban trên núi Si-na-i và được Tiên Tri Môi-se ghi chép trong sách Luật Pháp. Ngày nay, thức ăn thiêng liêng của con dân Chúa là Lời Chúa, sự ăn nuốt Lời Chúa khiến cho con dân Chúa được sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Chúa để biết mình cần phải làm gì trên linh trình theo Chúa.

4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Khi dân I-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng để vào Đất Hứa, có hai lần Chúa làm phép lạ, khiến nước chảy ra từ vầng đá cho dân I-sơ-ra-ên uống. Đó là thức uống thiêng liêng phần thuộc thể. Còn thức uống phần thuộc linh là máu vô tội của Đấng Christ đã đổ ra vì tội lỗi của loài người, ai tin nhận Ngài thì được cứu sống linh hồn từ trong sự chết. Từ ngữ "vầng đá" giúp cho chúng ta hình dung ra sự được che chở, bảo vệ, cứu giúp. Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người, là Vầng Đá ban nước uống cho những ai khát và những ai xin Ngài.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.

Khi Chúa kêu gọi Môi-se sai 12 thám tử do thám Đất Hứa thì chỉ có Giô-suê và Ca-lép là kính sợ Chúa, có đức tin nơi Chúa về vùng đất mà Ngài ban, nhưng 10 thám tử còn lại thì không có đức tin nơi Chúa, họ sợ vì thấy dân đó cao lớn và mạnh. Lời báo cáo của 10 thám tử khiến dân I-sơ-ra-ên sợ hãi, kêu la, khóc lóc, oán trách Môi-se và A-rôn. Giô-suê và Ca-lép đã xé áo mình mà nói với dân sự đức tin của hai ông về miền đất ấy nhưng dân sự đòi ném đá hai ông. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu định giáng cơn dịch bệnh để tiêu diệt họ nhưng Môi-se đã cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Ngài đáp lời cầu xin của Môi-se nhưng Ngài phạt những người từ 20 tuổi trở lên phải chết trong đồng vắng. Rồi Ngài phạt dân I-sơ-ra-ên phải lưu lạc trong đồng vắng suốt 40 năm, mỗi năm ứng cho một ngày họ do thám xứ Ca-na-an.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Yêu Thương và là Đấng Lạ Lùng, Ngài luôn ban những phép lạ, giải cứu, bảo vệ, che chở cho dân Ngài, nhưng nếu ai phản nghịch Ngài thì Ngài cũng rất nghiêm khắc. Chỉ lần một lần cố ý phạm tội thì tất cả sự công bình trước đó Ngài đều xóa bỏ hết, chứng tỏ sự thánh khiết của Ngài.

6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.

Tất cả những sự dữ đó là những gương xấu của dân I-sơ-ra-ên. Mặc dầu Ngài gần kề bên họ, ban đủ mọi phép lạ cho họ nhưng họ vẫn mất đức tin nơi Ngài. Họ thờ thần tượng, phạm tà dâm, thử Đấng Christ, lầm bầm và họ đều nhận lãnh những sự nghiêm khắc từ nơi Chúa. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài tác động vào lòng mỗi con dân Chúa để cho chúng con luôn khắc ghi sự nghiêm khắc của Ngài mà luôn kính sợ Ngài.

Dịch bệnh, loạn lạc, tội lỗi trầm trọng trong thế gian đang diễn ra là những dấu hiệu cho biết sắp xảy ra Kỳ Tận Thế. "Sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên" những thánh đồ của Chúa thời kì Hội Thánh vì đó là những thánh đồ sẽ được phước nhất trong những thánh đồ khi họ được đồng trị cùng Đấng Christ sau này.

12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Thời đại ngày nay chúng ta có Thánh Kinh ghi lại lịch sử I-sơ-ra-ên một cách sống động, làm bài học cho chúng con. Chúng con cần ý thức mình đang sống trong một cuộc chiến thuộc linh, cẩn thận quan sát, đánh giá mọi sự dựa trên Lời Chúa để hiểu mà có sự cẩn thận trong hành động, tránh sập bẫy ma quỷ, bị trật phần ân điển, để bị vào hỏa ngục đời đời.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng trong cuộc chiến thuộc linh với bản ngã xác thịt chính mình, với những cám dỗ mà ma quỷ tấn công chúng con, và những thử thách mà Chúa đặt ra cho chúng con thì những bản ngã xác thịt của chúng con là những cuộc chiến lớn nhất. Nói đơn giản là tấm lòng của chúng con đối với Chúa. Chỉ cần chúng con có tấm lòng muốn vứt bỏ mọi ưa thích tội lỗi xấu xa của con người cũ, để Chúa mặc cho chúng con con người mới hoàn toàn thì những cám dỗ, thử thách sẽ đến chúng con sẽ dễ dàng vượt qua, chứng tỏ chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự. Nhưng thật cảm tạ Chúa vì Ngài biết sức chịu đựng của mỗi chúng con, Ngài không bao giờ để cho những cám dỗ và thử thách quá sức chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Ngày 18/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
21/05/2023 12:15

I Cô-rinh-tô 10:1-13
Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khoẻ để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-rinh-tô 10:11-13 Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của lời Chúa.

Kính thưa Cha! ở bài học trước, con đã học về tấm gương sáng chịu khó chịu khổ để hoàn thành chức vụ của ông Phao-lô, và học về bản thân con cần phải tỉnh thức và kỉ luật bản thân con. Bài học hôm nay, là một tấm gương xấu của dân Y-sơ-ra-ên ở thời cựu ước mà con cần phải cẩn thận tránh xa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.

2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô mong muốn Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô, luôn ghi nhớ và suy ngẫm sự kiện dân Y-sơ-ra-ên được Chúa kêu gọi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, khi họ đi họ đã được Chúa, dùng một trụ mây để dẫn đường và che bóng mát cho họ ban ngày, dùng một trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm cho họ ban đêm. Một sự kiện Chúa làm phép lạ là khi họ đi qua biển Chúa đã rẽ nước để dân Y-sơ-ra-ên đi qua biển. Con học được rằng người dân Y-sơ-ra-ên thời đó cũng giống như chúng con ngày nay cũng có trụ mây và trụ lửa là Thiên Chúa luôn ở cùng và bảo vệ con, con đi theo Chúa cũng như dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đi bằng đức tin và tấm lòng nương cậy sức Chúa của con.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Thưa Cha, khi dân Y-sơ-ra-ên đi thì họ không phải nhịn đói hay nhịn khát, mà Chúa ban phép lạ cho họ có đồ ăn là ma-na, đồ uống là nước ra từ các vầng đá. Thức ăn thuộc linh và họ luôn phải ăn nuốt chính là mười điều răn được chính tay Đức Chúa Trời ghi trên bảng đá và ban cho họ ở trên núi Si-na-i và được Môi-se ghi chép lại. Thưa Cha, ngày nay nước thiêng liêng thuộc linh của mỗi một con dân Chúa được rửa, là máu vô tội của Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã chết thay và rửa xoá sạch tội mà mỗi người trước khi tin Chúa đã phạm phải. Mặc dù mỗi người khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô chỉ cần vững lòng tin theo sự dẫn dắt của Môi-se, đồ ăn nước uống của họ được Chúa ban cho dư dật nhưng họ là một dân cứng lòng, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, sự sa ngã, ăn uống tà dâm. Con học được rằng, Chúa luôn là Đấng quan phòng và chu cấp mọi nan đề của mỗi một người con của Ngài, nhưng còn lựa chọn yêu kính Chúa hay không là của bản thân con, nghịch cảnh cám dỗ xảy đến con luôn cần vững lòng giữ các điều răn, sau đó cũng không vì nhu cầu cá nhân mà ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.


7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Thưa Cha, con hiểu rằng các tội mà dân Y-sơ-ra-ên đã phạm là: khi Môi-se lên núi Si-na-i để nhận hai bảng đá ghi chép mười điều răn của Đức Chúa Trời, ông đi suốt 40ngày thì dân chúng đã hiệp lòng đúc tượng con bò vàng để thờ phượng Thiên Chúa, sau khi đúc xong họ dâng của lễ trước thần tượng đó rồi ăn uống nhảy múa. Dân Y-sơ-ra-ên phạm tà dâm thuộc thể với dân Mô-áp, phụ nữ dân Mô-áp mời họ ăn của cúng thần tượng, dân Y-sơ-ra-ên đã ăn và sấp mình trước các tà thần.

Có lẽ bản chất của dân Y-sơ-ra-ên không tin cậy vào Chúa, nên họ luôn xem thường ơn phước mà mỗi ngày Chúa ban, họ luôn lầm bầm chê trách than khổ họ chỉ muốn quay về sống đời nô lệ.
Từ những nhu cầu chiều theo thân thể xác thịt, như sự ham muốn tà dâm, sẽ bị sa ngã vào các tội tiếp theo. Dân Y-sơ-ra-ên họ không có tấm lòng vâng phục Chúa, không tin cậy Chúa, không hướng lòng về lời hứa của Chúa, một khi cám dỗ xảy đến họ sẽ dễ dàng bị vấp, và hình phạt là mạng sống của chính họ. Con học được rằng, cơ bản nhất của một người tin Chúa, là tin cậy phó thác hoàn toàn sự sống sự chết của bản thân con lên cho Chúa, sống một đời sống vâng giữ luật pháp, không vì bản chất con người cũ mà nguội lòng, dễ dàng oán trách, lầm bầm phạm tội như dân Y-sơ-ra-ên.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha con hiểu rằng tất cả những tấm gương xấu về tội của dân Y-sơ-ra-ên là nhiều bài học về sự khuyên bảo cho mỗi chúng con. Ngày nay sự cuối cùng là sự ngày Chúa Jesus đến để mang con dân Chúa ra khỏi thế gian, Kì Tận Thế sắp đến, con dân Chúa luôn cần phải tỉnh thức tránh phạm tội, luôn tra xét bản thân mình. Bản tính của con người xác thịt cũ là bản tính tội, nhưng chọn phạm tội hay không là ở tấm lòng mỗi người. Chúa sẽ không để thử thách hay cám dỗ nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, khi quá sức Chúa sẽ mở đường để chúng con thoát khỏi cám dỗ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì nguồn nước thiêng liêng và tấm bánh thiêng liêng của Ngài, luôn tuôn đổ cho chúng con từ ngày xưa đến nay và còn lại cho đến đời đời, con cảm tạ ơn Ngài vì qua mỗi bài học, con lại cảm nhận được, tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con luôn biết tránh xa sự cám dỗ. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con ngày càng sâu nhiệm lời Cha. Nguyện xin Ngài giúp con luôn ghi nhớ bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi.
21/05/2023.


Nguyễn Xuân Bắc
27/05/2023 21:00

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 10:1-13

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa.
[Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

“1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.”

Thưa Cha, câu 1-2 con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại dân I-sơ-ra-ên được Ngài dùng ông Môi-se dẫn dắt họ ra khỏi sự nô lệ của sứ Ê-díp-tô. Họ đi trong đồng vắng, Ngài làm trụ mây che nắng họ ban ngày và làm trụ lửa để sưởi ấm họ ban đêm. Khi họ đi đến biển đỏ thì Ngài tách nước biển ra để họ đi qua như trên đất khô. Ngài dùng ông Môi-se để dắt dân sự đi trong đồng vắng, nên dân I-sơ-ra-ên đã cùng kết hiệp với Môi-se nghĩ là “được báp-tem vào trong Môi-se.”

Thưa Cha, cảm tạ ơn Ngài vì ngày nay chúng con cũng được báp-em vào trong Danh của Cha của Đức Con và Đức Thánh Linh là cùng được hiệp một với Ba Ngôi Thiên Chúa.

“3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.”

Thưa Cha, câu 3 con được hiểu rằng thức ăn thiêng liêng mà Cha đã ban cho dân I-sơ-ra-ên xưa kia là Mười Điều Răn và Luật Pháp của Ngài được chính tay Ngài viết vào hai bảng đá trên núi Si-na-i và được ông Môi-se dẫn dắt họ. Thưa Cha, thức ăn thiêng liêng ngày nay cũng là Lời Hằng Sống của Ngài và đã được thể hiện qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh dẫn dắt chung con vào trong lẽ thật của Lời Ngài.

“4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.”

Thưa Cha, câu 4 con được hiểu rằng thức uống thiêng liêng là nước mà Ngài đã ban cho dân I-sơ-ra-ên khi họ đi trong đồng vắng, họ khát nước kêu cầu Ngài và Ngài đã ban cho cả dân sự nước từ vầng đá chảy ra uống. Thưa Cha, ngày nay Ngài ban cho toàn nhân loại nước uống không hề khát, đó là nước hằng sống qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, máu của Đấng Christ đã sửa sạch mọi tội lỗi của những ai tin nơi Đấng Christ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng con dân của Ngài ngày nay có đôi khi phạm tội tà dâm bởi những sự cám dỗ, yếu đuối mà phạm tội. Điều quan trọng trước sự cám dỗ tà dâm là nhơn danh của Đức Chúa Jesus Christ xua đuổi tà linh tà dâm ra khỏi thân thể của mình, tránh xa môi trường cám dỗ và quăng xa những gì làm cho mình bị cám dỗ như hình ảnh khiêu dâm…

“9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.”

Thưa Cha, câu 9 con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho tội lỗi của chúng con, Ngài đã chuộc tội lỗi của chúng con bằng chính mạng sống mình. Vậy nên khi chúng con có lỡ lầm phạm tội thì Đấng Christ vẫn sẽ tha tội cho chúng con. Nhưng không phải vì thế mà chúng con cứ phạm tội rồi xin được tha tội, đó là sự khinh lờn máu Thánh chuộc tội của Đấng Christ, Ngài không bị khinh dễ đâu

“Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu.” (Ga-la-ti 6:7-8).

“11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.”

Thưa Cha, câu 11 con được hiểu rằng hết thảy những sự xảy ra cho dân I-sơ-ra-ên là tấm gương cho chúng con để nhìn nhận chính mình, để luôn tra xét lòng mình trong nếp sống mỗi ngày, để chuẩn bị cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha, sự cuối cùng của các thời đại đang đến là những Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh đang được ứng nghiệm trên toàn thế gian này.

“12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!”

Thưa Cha, câu 12 con hiểu rằng đừng tưởng là được cứu thì không thể phạm tội, đừng tưởng mình hiểu biết Lời của Ngài mà cho rằng mình mạnh mẽ đức tin. Mà hãy luôn cẩn thận xem xét mọi việc đối chiếu với Lời của Ngài xem có đúng không? Vì Lời Ngài có chép

“Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).

“13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.”

Thưa Cha, câu 13 con hiểu rằng khi con được Ngài tha tội, con được dựng nên con người mới thì bởi năng lực của Đức Thánh Linh ban cho con, con chiến thắng được những cám dỗ. Còn nếu con phạm tội là do sự ham muốn của thói quen cũ của mình mà tự mình phạm tội.

VD: Như sự cám dỗ tà dâm là do con ham thích nó tự mình chiều theo mà phạm tội, chứ không như xưa kia con bị cám dỗ tà dâm là nó thôi thúc trong lòng bắt phải làm ra tội lỗi, không chống lại được. Con cảm tạ ơn Ngài đây là một sự lạ lùng mà Ngài đã làm trên con.

Bài học con rút:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được sự dạy dỗ từ nơi Ngài là không làm ra những gì mà trái với Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, để không làm gương xấu, làm cho danh Ngài bị nói sấu. Xin Cha gìn giữ con trước mọi công việc trong đời sống của con, qua nếp sống của con để chiếu ra sự Vinh Quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/05/2023


Trần Hữu Tường
30/05/2023 06:53

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời. Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con để con ngày càng trọn vẹn giống như Chúa. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại một vài điều con hiểu về I Cô-rinh-tô 10:1-13 như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa đã dùng Môi-se để dẫn dân I-sơ-ra-ên đi về miền đất hứa. Họ đã được Ngôi Hai Thiên Chúa đi cùng họ, quan phòng họ trên suốt đường đi, họ được ăn ma-na từ trời và khi thiếu nước uống họ được Chúa làm phép lạ để có nước chảy ra từ vầng đá. Họ đã được học về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là thức ăn thiêng liêng của họ. Dù được Chúa yêu thương, dạy dỗ họ như vậy nhưng nhiều người trong số họ đã không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong đồng vắng. Họ là những tấm gương xấu về nếp sống trong Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người I-sơ-ra-ên không sống đẹp lòng Chúa là những người ham muốn những sự dữ là những điều thuộc về xác thịt không đẹp lòng Chúa, là những người thờ thần tượng, phạm tà dâm, thử Đấng Christ, lầm bầm với Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi nhìn vào tấm gương xấu của những người I-sơ-ra-ên con dân Chúa cần nhìn lại chính mình để xem xét đời sống của mình có phạm những tội như họ hay không, nếu có thì phải ăn năn thay đổi để không trật mất ân điển Chúa ban cho.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa không để con dân Ngài phải chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức mình trừ khi những sự cám dỗ là do từ trong chính tấm lòng của người đó. Khi cám dỗ hay thử thách Chúa cho phép xảy ra vượt quá sức chịu đựng của con dân Chúa thì Ngài sẽ mở đường cho họ ra khỏi.

Bài học con áp dụng:

- Nhìn vào gương xấu của dân I-sơ-ra-ên con cần cẩn thận tra xét lại tấm lòng mình xem có điều gì không đúng với tiêu chuẩn Lời Chúa thì con cần ăn năn với Chúa và xin Chúa đem ra khỏi con sự đó để đời sống con đẹp lòng Ngài.

- Con cần có một đời sống vui mừng, bình an trong Chúa vì biết rằng Chúa không để cám dỗ hoặc thử thách quá sức chịu đựng của mình.

Nguyện xin Chúa giúp con sống nếp sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
Ngày 30/05/2023


Nguyễn Thị Thúy My
30/05/2023 13:26

I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày những điều mà con hiểu được qua phân đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 10:1-13 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.

Khi Đức Chúa Trời giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô để đi đến vùng đất hứa Ca-na-an, thì ban ngày Ngài đã dùng trụ mây dẫn đường và che bóng mát cho họ, ban đêm thì Ngài dùng trụ lửa để soi sáng và sưởi ấm cho họ. Ngài đã dùng Môi-se làm người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, và dẫn dắt họ suốt hành trình tiến về vùng đất hứa, họ đã cùng Môi-se bước đi trong đám mây, băng ngang qua Biển Đỏ như một người. Vì thế họ "đã được báp-tem vào trong Môi-se" là như vậy.

Thưa Cha! Ngày nay hết thảy con dân Chúa trong Hội Thánh đều được báp-tem vào trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ và mỗi một con dân Chúa là chi thể của cùng một thân. Đấng Christ và Hội Thánh được kết hiệp làm một, vì thế, Ngài luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh.

3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.

Trong quá trình tiến về vùng đất hứa thì họ đã đi trong các đồng vắng, họ đã được Đức Chúa Trời làm phép lạ, Ngài ban bánh ma-na từ trời để cho họ làm thức ăn. Ngài cũng làm phép lạ để cho họ được uống nước chảy ra từ vần đá Hếp-rôn và Mê-ri-ba, Phao-lô gọi những sự kiện đó là thức ăn thiêng liêng và thức uống thiêng liêng vì chúng tượng trưng cho thịt và máu của Đấng Christ. Ông ví Đấng Christ như Vầng Đá thiêng liêng, vì từ nơi Ngài tuôn trào nguồn sự sống đời đời cho những ai ở trong Ngài.

Thưa Cha! Đấng Christ là Vầng Đá thiêng liêng đối với con dân Chúa trong Hội Thánh, vì Ngài luôn che chở, bảo vệ, gìn giữ con dân của Ngài.

5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.

Thưa Cha! Vì sự bội nghịch và vô tín của dân I-sơ-ra-ên mà họ đã ngã chết trong đồng vắng trước khi vào vùng đất hứa, những sự đó là những tấm gương cho con dân Chúa ngày nay thấy mà run sợ trước sự đoán phạt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Những sự ham muốn của họ đã không đẹp lòng Chúa, vi phạm điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, mà Phao-lô gọi là những sự dữ.

7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng thờ thần tượng, cũng đừng phạm tà dâm. Kẻo sẽ bị diệt giống như dân I-sơ-ra-ên, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người chết.

9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa không được thử Đấng Christ, thử sự từ ái, sự nhẫn nại của Ngài. Cũng không được lầm bầm, vì sự lầm bầm là thói hư, tật xấu thể hiện sự bất mãn của một người nào đó hoặc sự gì đó.

11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những sự phạm tội của dân I-sơ-ra-ên và những hình phạt mà Ngài đã gián trên họ, là những bài học cho con dân Chúa trong thời kỳ hiện nay, vì con dân Chúa là những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến. "Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã". Con hiểu rằng một người thấy mình hiểu biết Lời Chúa nhiều, làm được việc này, việc kia cho Chúa, vững vàng trong Chúa và được ơn trước mặt Ngài mà không tỉnh thức, tra xét mình mỗi ngày. Không cảnh giác trước mọi mưu kế của ma quỷ, thì sẽ dễ dàng rơi vào trong sự phạm tội, mà con dân Chúa cần phải luôn tỉnh thức, giữ mình để không sa vào cám dỗ, quay về sống trong tội để rồi bị hư mất. Nếu không kịp thời ăn năn.

13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự cám dỗ có thể là những sự ham muốn bên trong của một người hoặc là đến từ Ma Quỷ, còn sự thử thách là đến từ nơi Chúa để rèn tập và thử nghiệm đức tin của một người. Nhưng cho dù sự cám dỗ hay sự thử thách cũng không thể nắm giữ được con dân Chúa, ngoại trừ người ấy ưa thích tội lỗi thì điều đó có thể nắm giữ được họ. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ không để cho sự cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con dân Chúa, Ngài sẽ mở đường cho qua khỏi và Ngài ban năng lực để có thể vượt qua cách dễ dàng.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện rằng qua bài học này mà con cũng cần phải tỉnh thức càng hơn, và tra xét lòng mình mỗi ngày. Để đời sống con từ nay không còn vi phạm điều răn, luật pháp của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
30/05/2023


Lê Minh Dương
06/06/2023 00:05

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 10:1-13 Gương Xấu của Dân I-sơ-ra-ên

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết rằng; hết thảy các tổ phụ của chúng tôi đã ở dưới đám mây và hết thảy đã đi ngang qua biển.
2 Hết thảy họ, trong mây và trong biển, đã được báp-tem vào trong Môi-se.
3 Hết thảy họ đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng.
4 Hết thảy họ đã uống cùng một thức uống thiêng liêng. Vì họ đã uống từ một vầng đá thiêng liêng theo với họ. Vầng đá ấy là Đấng Christ.
5 Nhưng nhiều người trong họ đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên họ đã ngã chết nơi đồng vắng.
6 Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta. Đừng là những kẻ ham muốn những sự dữ, như họ đã ham muốn.
7 Các anh chị em cũng đừng là những kẻ thờ thần tượng như mấy người trong họ; như đã chép: Dân chúng ngồi, ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui đùa. [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:6]
8 Chúng ta cũng đừng phạm tà dâm như mấy người trong họ đã phạm tà dâm, mà trong một ngày có hai mươi ba ngàn người đã ngã chết.
9 Chúng ta cũng đừng thử Đấng Christ như mấy người trong họ đã thử thách, và đã bị diệt bởi những con rắn.
10 Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.
11 Hết thảy những sự đó đã xảy ra cho họ là những tấm gương. Chúng đã được ghi chép cho sự khuyên bảo chúng ta, cho những người mà sự cuối cùng của các thời đại đang đến trên họ.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!
13 Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 10:1-13. Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Phao-lô nói về những gương xấu của người I-sơ-ra-ên, là dân tộc được Chúa dùng Môi-se để dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Dù cho họ được Chúa làm những phép lạ, ban ngày có đám mây dẫn đường, ban đêm có trụ lửa. Họ được đi qua biển Đỏ như đi trên đất cạn. Họ được ăn thức ăn là ma-na mỗi ngày, được uống nước ra từ vầng đá. Thế nhưng, vẫn có nhiều người ngã xuống nơi đồng vắng bởi sự phạm tội của họ. Họ phạm tội thờ thần tượng, phạm tà dâm, thử Đấng Christ, lầm bầm và họ đã bị hủy diệt. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù dân I-sơ-ra-ên được báp-tem vào trong Môi-se, được nhận lãnh những ơn phước đặc biệt nhưng nếu không giữ mình thì cũng bị diệt và thực tế đã cho thấy điều đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa thì phải chiến thắng được tội lỗi dù là tội lỗi nào như câu 13 có chép. Vì trong mọi cám dỗ hoặc thử thách Ngài luôn ban cho năng lực để có thể chiến thắng, ngoại trừ điều ấy thuộc bản tính của chính họ.

Thưa Cha, ngoài những tấm gương xấu của dân I-sơ-ra-ên, con cũng từng thấy những người trong Hội Thánh được đầy ơn của Ngài, nhưng rồi lại bị dứt thông công. Vì thế, mà con hiểu rằng, dù một người yêu Chúa nhiều đến đâu nếu không cẩn thận thì cũng sẽ bị vấp ngã. 

Thưa Cha, là một con dân của Ngài con không có năng lực để cố ý phạm tội, bởi Chúa ban cho con nặng lực để luôn chiến thắng cám dỗ, thử thách. Nếu con phạm tội là do con ham thích tội, tự đặt mình vào môi trường cám dỗ mà thôi. 

Thưa Cha, con cầu xin Ngài cho con tấm lòng luôn biết gớm ghét tội, biết ghét những gì Ngài ghét, biết yêu những gì Ngài yêu. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
03/06/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ