Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Hôm nay, ngày 24/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 13:1-7.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.
4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự có thể nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ tiêu biểu cho điều gì?
2. Sự nói tiên tri, biết các sự mầu nhiệm và tri thức, và có đức tin lớn tiêu biểu cho điều gì?
3. Sự nuôi ăn những người nghèo, phân phát gia tài, trao thân thể mình chịu đốt tiêu biểu cho điều gì?
4. Hãy định nghĩa các đặc tính của tình yêu, như được liệt kê trong các câu từ 4 đến 7.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có tình yêu hay không? Tình yêu của bạn có đầy đủ các đặc tính như được liệt kê trong các câu từ 4 đến 7 không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-131-13-tinh-yeu/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
24/05/2023 09:13

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ một ngày bình an Chúa ban cho con. Lời Chúa làm đổi mới tâm thần con. Con bước đi trong đường lối Ngài cách vui thỏa. Nguyện Ngài ban phước trên đời sống con, để con ngày càng gần Chúa hơn.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 13:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong các bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô viết đều nhấn mạnh đến tình yêu thương. Sự trưởng thành chính yếu trong đời sống của con dân Chúa là lớn lên trong tình yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương con dân của Ngài. Có thể nói rằng tình yêu thương là một hệ thống luôn tuần hoàn trong thân thể Đấng Christ. Cho nên con dân Chúa hãy nên dùng tình yêu thương mà nâng đỡ khích lệ nhau, cùng nhau bước vững chắc trong Đấng Christ cả trong đời sống hay trong chức vụ.

* Tình yêu thương làm cho giàu có:

Phao-lô kể ra năm ân tứ thuộc linh: nói tiếng lạ, tiên tri, thông biết, đức tin và ân tứ ban cho. Ông khẳng định rằng nếu không có tình yêu thương thì việc thực hiện các ân tứ này cũng ra vô ích. Ân tứ tiếng lạ tách ra khỏi tình yêu thương chỉ là những tiếng động ồn ào. Chính tình yêu thương làm phong phú ân tứ và làm cho ân tứ có giá trị. Chức vụ không có tình yêu thương làm giảm giá trị cả người hầu việc Chúa lẫn người được tiếp xúc, nhưng chức vụ mặc lấy tình yêu thương làm cho toàn Hội Thánh được phong phú. “Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật”.

Chúng con được Thiên Chúa dạy dỗ phải yêu thương nhau. Đức Chúa Cha dạy chúng con yêu thương bằng cách sai Con Một đến trần gian gánh thay tội cho chúng con. Đức Chúa Jesus Christ dạy chúng con yêu thương bằng cách phó mạng sống Ngài và mong muốn chúng con yêu thương lẫn nhau. Đức Thánh Linh dạy chúng con yêu thương bằng cách tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời vào lòng chúng con. Điều quan trọng nhất trong đức tin của con dân Chúa là phải yêu thương nhau. Tình yêu thương làm giàu có mọi điều chạm đến nó.

* Tình yêu thương gây dựng.

“Sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt.” Mục đích của các ân tứ là gây dựng Hội Thánh. Điều này có nghĩa là con dân Chúa không chỉ được nghĩ về chính mình, nhưng còn nghĩ đến người khác, muốn vậy trước hết người ấy phải có tình yêu thương. Nhờ tình yêu thương sẽ làm cho con dân Chúa biết nhẫn nhục, tình yêu thương cất đi sự ghen tỵ, tình yêu thương loại bỏ sự kiêu ngạo, khoe khoang và thay vào bằng lòng khao khát làm ích lợi cho người khác. “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau”.

Tình yêu thương “không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ”.
Nhóm từ “không suy nghĩ sự dữ” có nghĩa không nghĩ đến hoặc không giữ lại bất kỳ điều sai trái nào trong cảm nhận về một người nào đó nghịch lại với mình.

* Tình yêu thương không vui về điều ác. Tình yêu thương đem lại năng quyền và sự đổi mới trong đời sống và Hội Thánh của con dân Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô liệt kê một số động thái của một người muốn tỏ ra mình hơn người khác với thái độ xem thường và không muốn ai trổi hơn mình.

* Ganh tị chỉ về hành vi của một người luôn so bì, khó chịu, đố kỵ khi thấy người khác có điều hơn mình.

* Khoác lác là chỉ về người thích khoe khoang về bản thân mình.

* Kiêu ngạo thể hiện sâu sắc hơn ở phương diện là người tự cho mình hơn người khác, dẫn đến việc xem thường người khác.

Nếu khoan nhẫn và từ ái là hai mỹ đức thiết yếu cần được bày tỏ ở một người sở hữu tình yêu thương thật, thì ganh tị, khoác lác và kiêu ngạo là những điều tuyệt đối không được có trong tình yêu thương của Đấng Christ. Tình yêu thương chân thật luôn mong muốn đem đến cho người khác điều tốt lành hơn hết. Vì thế người sống có tình yêu thương chân thật luôn có khuynh hướng làm cho mình lu mờ đi và không bao giờ phô trương, người ấy sẽ chẳng hề có ý chiếm đoạt hay tranh cạnh hơn thua, nhưng người ấy thật sự muốn người khác được vươn lên.

Lạy Chúa, con hiểu rằng tình yêu thương cần được thử luyện để chứng thực rằng chúng con đang sở hữu tình yêu thương chân thật.

Chúng con thường nghe nhiều về tình yêu thương, nói nhiều về tình yêu thương, thuộc lòng điều răn yêu người lân cận như mình, nhưng chúng con cũng rất dễ nhìn nhau để so sánh. Dù luôn nói phải sống yêu thương nhưng lại cảm thấy không vui khi thấy anh em trong Hội Thánh đang nhận được nhiều điều tốt lành hơn mình. Hoặc rất dễ khoe khoang, kiêu ngạo khi thấy mình có điều gì trổi hơn người. Chúng con có thể nói lời yêu thương bằng môi miệng nhưng chỉ có Đức Chúa Trời biết rõ cảm xúc thật trong lòng của chúng con.

Nguyện phân đoạn Thánh Kinh này như một bài trắc nghiệm để chúng con tự mình kiểm tra lại tình yêu thương mà mình đang sở hữu có thật sự mang những mỹ đức, hoặc có thể hiện những điều tiêu cực như Sứ đồ Phao-lô đã kể ra hay không. Và nếu tình yêu thương của chúng con có chứa đựng những sự tiêu cực đó, cầu xin Chúa cất lấy chúng ra khỏi chúng con. Chúa cho chúng con nhận thức rõ Ngài đã ban tình yêu thương trong sáng, không đổi dời từ lúc sáng thế cho đến nay và cho đến đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
25/05/2023 09:16

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1p

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Tình yêu là một khái niệm đa dạng của loài người. Phân đoạn Thánh Kinh này dạy chúng con về tình yêu trong Chúa, là tình yêu mặc dù, vô điều kiện, mà chỉ những người đọc, suy ngẫm trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh thì mới hiểu được sự cao trọng đó.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chọa vang tiếng.

Người nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên sứ là một điều giả sử, bởi thực tế, không một ai có được khả năng như vậy. Sứ đồ Phao-lô biết rõ tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự so sánh, tranh dành hơn, thua, khoe khoang những ân tứ thuộc linh, nhưng họ lại thiếu tình yêu thương trong vòng con dân Chúa, nên dù họ có nhiều ân tứ đến mấy thì cũng không ích lợi cho Hội Thánh Chúa. Ông muốn gửi đến con dân Chúa lời khuyên nhủ quý báu rằng, mọi việc phải xuất phát từ tình yêu chân thành trong ơn Thiên Chúa, nếu không thì “như đồng kêu, hay chập chỏa vang tiếng” rồi hòa tan trong không gian vô tận mà thôi.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Dù một người có nói sự tiên tri, hiểu biết mọi sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, được bày tỏ trong Thánh Kinh, người được trau dồi kiến thức sâu rộng về Thiên Chúa, dù một người có đức tin trọn vẹn vào Lời Chúa để có thể dời các núi, làm ra những việc phi thường, nhưng không có tình yêu thì mọi việc làm của người ấy cũng chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa. Mọi việc làm bởi tình yêu thương trong Lẽ Thật đều làm cho các ân tứ được giá trị hơn lên.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Một người dù có bỏ ra hết thảy gia sản của mình để nuôi ăn những người nghèo khó, dù một người sẵn sàng hy sinh thân thể mình vì đức tin vào Thiên Chúa, nhưng nếu người ấy không có tình yêu thì việc chia xẻ vật chất cho người nghèo, và sự hy sinh của mình cũng không đem lại lợi ích gì cho chính mình.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Các câu từ 4-7 nói lên sự thể hiện của tình yêu và sự không thể hiện của tình yêu.

Sự thể hiện của tình yêu, gồm: Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Vui vẻ trong Lẽ Thật; che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự. Nói lên những đặc tính của con dân Chúa về sự kiên nhẫn chịu đựng, khoan dung, tha thứ cho những ai gây thiệt hại về vật chất và danh dự, chờ đợi ơn Chúa giúp họ biết nhìn nhận lại bản thân để có cơ hội ăn năn. Từ ái là có tấm lòng mềm mại, thương xót mọi người, rộng lòng tha thứ, và sẵn sàng cưu mang mọi người trong khả năng của mình. Vui vẻ trong Lẽ Thật là vui mừng theo ý Thiên Chúa, được bày tỏ trong Thánh Kinh. Che chở mọi sự là người có lòng bao dung, nâng đỡ những người yếu đuối vượt qua nghịch cảnh. Bởi tình yêu mà người ấy luôn tôn trọng, bỏ qua những tội lỗi của những người đã vấp phạm và đã ăn năn, nhưng cũng bởi tình yêu mà người ấy có bổn phận chỉ tội lỗi cho anh chị em cùng đức tin nhận biết, để họ kíp ăn năn, đó là tình yêu trong Lẽ Thật. Tin mọi sự là luôn tin vào mọi lời nói của anh chị em cùng Cha, nhưng mọi lời nới đó phải được nhận biết qua tâm thần, đối chiếu với Thánh Kinh. Trông cậy mọi sự là luôn hướng về sự tốt lành, nhờ ơn thương xót của Chúa trong sự chờ tin cậy. Chịu đựng mọi sự là vì sự kính sợ Chúa mà chịu đựng mọi điều Ngài cho phép xảy ra, mọi sự chịu đựng theo ý Chúa, làm vinh hiển danh Ngài. Là những lời khuyên con dân Chúa về sự không nên phiền lòng, khi thấy người khác trội hơn mình về mặt nào đó.

Sự không thể hiện của tình yêu: Bởi tình yêu mà một người luôn tỏ ra vui mừng về ơn phước Chúa ban cho những người khác, đặc biệt là không được tỏ thái độ vui mừng, ganh tị, mặc cảm, tự ty với kẻ ác, khi họ nhận được những sự dư dật của đời này ban cho, nhưng phải cầu nguyện cho họ có cơ hội ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Không khoác lác là không khoe ra những gì mình không có để tự đề cao bản thân. Khoác lác cũng là sự dối lừa người lân cận mình. Không kiêu ngạo là không muốn khoe ra những điều giỏi giang của mình, nhằm tôn cao mình lên hơn người khác, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ mình. Người kiêu ngạo là con cái của ma quỷ, lấy sự vinh quang của mình thay cho vinh quang của Thiên Chúa, người ấy phải biết dâng lên Thiên Chúa mọi điều tốt lành, nhờ ơn Chúa ban. Không làm điều trái phép là tôn trọng phong tục, tập quán, luật pháp của xã hội, nếu điều đó không nghịch lại Thánh Kinh, không làm điều nghịch lại các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa. Không tìm kiếm chính mình là không tìm kiếm những gì vì tư lợi. Người có tình yêu trong Chúa luôn đặt quyền lợi của anh chị em cùng đức tin lên trên mình, quyền lời của người lân cận ngang với quyền lợi của mình. Không dễ nóng giận là người biết kiềm chế sự nóng giận của mình với người khác. Con dân Chúa có thể nóng giận cách phải lẽ, khi thấy người khác gây ra những sự ác, như trộm cắp, hoặc những sự bất chính, nhưng không nên để cơn giận ấy đến ngày hôm sau. Không suy nghĩ sự dữ là không hướng lòng về những sự đau khổ, bất hạnh, muốn cho người khác phải chịu hình phạt vì sự vi phạm nào đó, để thỏa mãn bản thân mình. Người có sự suy nghĩ, nghi ngờ sự dữ cho người khác mà không có chứng cớ, thì người ấy phạm tội với Chúa. Không vui về điều không công chính là không vui về sự một người bị đối xử bất công, ngược đãi, bạo lực đối với người làm ra điều không công chính. Như một người phạm tội trộm cắp, bị bắt quả tang thì thường bị nhiều người sỉ nhục, đánh đập nặng, có khi phải cấp cứu, tàn tật, chết trong sự hả dạ của những người khác. Nhưng con dân Chúa thì không thể vui trước mọi sự bất công như vậy, mà vui trong Lẽ Thật, vì chúng con có tình yêu, sống trong Lẽ Thật của Thiên Chúa.

Thưa Cha!

Đối chiếu bản thân con với bài học Thánh Kinh hôm nay, con nhận biết con có tình yêu, nhưng tình yêu trong con chưa được thể hiện đầy đủ các đặc tính như được liệt kê trong các câu từ 4 đến 7. Con cảm tạ Chúa vì câu 6 đã giúp con biết liên hệ bản thân, rằng trước đây con đã từng vui về điều không công chính, vui vì kẻ làm điều ác bị trừng phạt, dù kẻ ấy phải chịu sự bất công. Giờ đây, con rất vui mừng được sống theo Lẽ Thật của Ngài.

Lạy Chúa! Nguyện xin Ngài ban cho con luôn được dầm thấm trong tình yêu của Chúa, để con luôn biết sống yêu thương, như các đặc tính tốt lành Chúa ban qua phân đoạn Thánh Kinh này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học

25/5/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
25/05/2023 21:49

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha soi dẫn cho con giúp con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.
4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Thưa Cha con xin được nêu lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Con hiểu từ câu 1 đến câu 3 rằng: Dù một người có được sự tài năng, có được các ân tứ đặc biệt nhưng nếu không có tình yêu thương thì người đó cũng chẳng ra gì. Chẳng ra gì có nghĩa là người đó cũng không có được giá trị gì. Cho dù người đó có làm ra bao nhiêu hành động, làm bao nhiêu việc lành nhưng từ sâu trong bản chất của người đó không có tình yêu thì cũng không có ích lợi gì. Những việc làm của người đó chỉ là hình thức bên ngoài. Tình yêu là một sự thiêng liêng mà một người đối với người khác. Có thể là đối với loài người, loài vật hay một loài thọ tạo khác. Yêu là thật lòng không muốn người mình yêu bị tổn hại, bị đau lòng, bị thiệt thòi...Yêu là thật lòng muốn hy sinh, muốn che chở, muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với người mình yêu. Vậy nên nếu một người có tài năng, kiến thức, ân tứ, làm việc lành hay kể cả hy sinh mạng sống, nhưng chỉ là hình thức hay vì một lý do nào khác ngoài tình yêu thì không có ích lợi gì cả.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Con hiểu từ câu 4 đến câu 7 nêu lên các đặc tính của tình yêu. Khi một người có tình yêu thì có các đặt tính kể trên. Những đặc tính ấy hầu như hướng về người khác hơn là hướng về chính mình. Người có tình yêu từ suy nghĩ, tư tưởng, hành động luôn vì người khác và hy sinh vì người khác. Kể cả khi người đó có là người tốt hay người xấu thì bản chất của tình yêu là vẫn yêu.

Thưa Cha, con nhớ điều răn của Đức Chúa Jesus Christ dạy:

"Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy." (Giăng 13:34).

Đây chính là nền tảng để chúng con yêu người khác. Yêu như Chúa đã yêu chúng con. Có nghĩa là cách Chúa yêu chúng con thế nào thì chúng con cũng yêu nhau thể ấy. Yêu là giúp người mình yêu đạt được điều tốt nhất, đạt được vị trí ở Thiên Đàng. Yêu là không đứng nhìn người mình yêu đi vào chỗ nguy hiểm mà cần phải liều mình giúp người ấy quay đầu. Có thể sự liều mình đó sẽ bị hiểu lầm, nhưng đó cũng là bổn phận và yêu như Chúa yêu. Muốn biết Chúa yêu như thế nào thì chúng con cần phải đọc suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này. Con rút ra được bài học đó là tình yêu là quan trọng nhất trong những điều mà một con dân Chúa cần có. Phân đoạn Thánh Kinh cũng giúp con biết được đặc tính của tình yêu và cũng tự tra xét mình đã có được những đặc tính đó chưa, còn thiếu điều nào. Nếu không đọc suy ngẫm Lời Chúa thì chúng con không biết được và cứ nghĩ rằng mình đã yêu thương đủ hoặc yêu sai cách.

Nguyện xin Cha ban năng lực cho con và cho con được dầm thấm Lời Ngài để con luôn cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
25/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
26/05/2023 05:31

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh chúc tụng. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, và Cha ở trên trời của con. Con cầu xin Đấng Christ ban sức mới trong thân thể xác thịt của con mỗi ngày, và nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong tâm thần trong khi con đọc, suy ngẫm Lời Chúa.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 13:1-7, như sau:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Câu 1: Con hiểu rằng, dù cho một người có được ân tứ nói được nhiều thứ ngôn ngữ của loài người và nói được cả ngôn ngữ của các thiên sứ, nhưng nếu người ấy không có tình yêu thì người ấy chỉ phát ra âm thanh vô nghĩa.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Câu 2: Con hiểu rằng, dù cho một người được ban cho ân tứ nói tiên tri, biết hết mọi lẽ thật mầu nhiệm về Lời của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, có cả mọi sự trí thức trong thế gian, và có đầy dẫy đức tin ban cho từ Thiên Chúa để có thể làm ra dấu kỳ phép lạ, dời được các núi, nhưng nếu người ấy không có tình yêu, thì bản thân người ấy vẫn không là gì cả trước mặt Thiên Chúa; kể cả khi những việc làm của người ấy đem lại sự ích lợi cho Hội Thánh.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Câu 3: Con hiểu rằng, dù cho một người có hy sinh hết thảy tài sản và tiền bạc của mình để bố thí cho những người nghèo đói, nhưng nếu người ấy không có tình yêu thì sự hy sinh của người ấy sẽ chẳng đem lại ích lợi gì cho người ấy. Vì người ấy cần phải có tấm lòng yêu thương, đối với những người nghèo mà người ấy cứu giúp.

Con hiểu rằng, cho dù một người chịu hy sinh mạng sống của mình, không chối bỏ đức tin nơi Đấng Christ, nhưng nếu không có tình yêu thì sự hy sinh của người ấy sẽ chẳng đem lại ích lợi gì cho người ấy. Người ấy cần hết lòng yêu thương, tôn kính đối với Thiên Chúa thì người ấy mới xứng đáng để chịu khổ và chịu chết vì danh Ngài.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]

Câu 4: Con hiểu rằng, “khoan nhẫn' là dùng tình yêu thương của Chúa để bền lòng chịu đựng, bao dung tha thứ cho những người đã đối xử bất công, làm thiệt hại mình, và kiên nhẫn chờ đợi cho họ ăn năn.

“Từ ái” là lòng nhân từ, thương xót đối với mọi người trong sự làm lành, cứu giúp người khác trong hoạn nạn khó khăn.

“Không ganh tị” là không cảm thấy bực tức khi thấy người khác giỏi hơn mình về một điều gì đó, hoặc không ganh ghét khi thấy người khác giàu hơn mình, đạt được danh vọng, quyền thế hơn mình. Con dân chân thật của Chúa luôn vui mừng, cảm tạ Chúa, khi những anh chị em trong Hội Thánh được Chúa ban ơn.

“Không khoác lác” là không khoe khoang để tự đề cao bản thân về những điều mà mình không có, khiến người khác hiểu sai về mình. Hoặc không tự nâng mình lên cao để hạ thấp người khác xuống.

“Không kiêu ngạo” là không tự cho rằng, mình tài giỏi, có sự khôn sáng, hay tốt hơn người khác, vì muốn được mọi người phải thán phục mình, trọng vọng mình.

5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;

Câu 5: Con hiểu rằng, “không làm điều trái phép” là không làm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa và cũng không làm nghịch lại các luật pháp của loài người nếu các luật ấy không nghịch lại Lời Chúa.

“Không tìm kiếm chính mình” là không sống ích kỷ, chỉ biết tìm kiếm sự ích lợi riêng cho bản thân mà không quan tâm đến nhu cầu và sự ích lợi của người khác.

“Không dễ nóng giận” là không có tánh mau giận về bất cứ điều gì nghịch lại ý muốn của mình. Người có tình yêu thì mau nghe, chậm nói, chậm giận. Người ấy biết lắng lòng để tìm hiểu nguyên nhân gì mà người khác làm ra việc khiến cho mình phải giận, xem việc ấy có thật đáng giận hay không, dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa. Thánh Kinh không cấm con dân Chúa giận, nhưng không được giận cho tới khi mặt trời lặn, tức là không được kéo dài cơn giận qua ngày mới.

“Không suy nghĩ sự dữ” là đừng nên đoán xét, hoặc nghi ngờ xấu cho người khác khi mình không biết rõ việc làm của họ đúng hay sai. Cũng đừng mong muốn cho kẻ thù của mình bị tai họa.

6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;

Câu 6: Con hiểu rằng, “không vui về điều không công chính” là không vui khi nhìn thấy những người đang sống trong tội lỗi. Không vui khi có sự bất công nào xảy ra cho bất cứ một ai đó.

7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Câu 7: Con hiểu rằng, tình yêu thật luôn che chở, bảo vệ, tin tưởng, hy vọng, và chịu đựng những người mình yêu, giúp họ đạt được mục đích tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ.
Con cảm tạ Đấng Christ, vì tình yêu lớn lao của Ngài mà phó sự sống của Ngài để cứu chuộc con ra khỏi sự chết là hậu quả sự phạm tội của con. Con tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho con học biết được tình yêu của Ngài. Con nguyện sống với lòng biết ơn xứng đáng với tình yêu và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
24/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
26/05/2023 05:34

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Cứ mỗi một ngày mới Cha ban cho con, con vui mừng nhận lãnh, vì biết rằng, Cha vẫn còn muốn con ở trong xác thịt này, phụng sự Ngài qua Hội Thánh. Xin Cha ban cho con dư dật ơn của Ngài để con làm trọn các việc lành Cha đã sắm sẵn cho con. Con cũng nhớ đến các anh chị em cùng Cha của con đang đối diện với thử thách, bị ma quỷ tấn công. Kính xin Cha thêm sức và sự khôn sáng cho họ để họ đứng vững và đắc thắng mọi mưu kế của ma quỷ. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự thông sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về tình yêu, như được giãi bày trong I Cô-rinh-tô 13:1-7.

Con hiểu rằng, tình yêu là bản tính của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa dựng nên loài người thì Ngài dựng nên loài người có bản tính giống như bản tính của Thiên Chúa. Vì thế, loài người biết yêu. Nhưng từ khi loài người sa ngã, phạm tội, bản tính yêu thương trong loài người cũng bị băng hoại. Loài người không còn yêu bằng tình yêu của Thiên Chúa nữa. Tình yêu của loài người không còn liên kết với sự công chính và sự thánh khiết. Loài người nhân danh tình yêu làm ra biết bao nhiêu điều bất công, gian trá, ô uế. Nhưng cảm tạ Cha. Cha đã ban cho loài người Lời Hằng Sống của Ngài. Trong đó, có lời dạy cho loài người biết các đặc tính của tình yêu. Và Ngài cũng đã ban cho loài người cơ hội được phục hồi tình yêu, nếu loài người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Câu 1: Nếu một người được ân tứ nói các ngôn ngữ của loài người và cả ngôn ngữ của các thiên sứ mà người ấy không có tình yêu, thì mọi âm thanh của người ấy chỉ là vô giá trị. Tiếng nói của người ấy chỉ như tiếng chập chõa, ồn ào, không giúp ích cho người nghe.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Câu 2: Nếu một người được ân tứ nói tiên tri, được ân tứ biết mọi sự mầu nhiệm, thông thạo mọi sự trí thức, và có đầy đủ đức tin đến nỗi có thể dời được các núi mà người ấy không có tình yêu, thì bản thân người ấy không có giá trị gì cả.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Câu 3: Nếu một người chuyên làm các việc từ thiện, đem hết tài sản ra nuôi những người nghèo, và sẵn sàng chịu chết vì đức tin mà người ấy không có tình yêu, thì các việc làm ấy không giúp ích gì cho người ấy.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Câu 4 đến 7: Liệt kê bảy sự có và tám sự không về đặc tính của tình yêu. Bảy sự có là: khoan nhẫn; từ ái; vui trong lẽ thật; che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự. Tám sự không là: không ganh tị; không khoác lác; không kiêu ngạo; không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ; không vui về điều không công chính. Trong câu 8 có ghi thêm sự không thứ chín của tình yêu là: không hề thất bại.

Khoan nhẫn: có nghĩa là khoan dung và nhẫn nại. Khoan dung là sẵn lòng tha thứ. Nhẫn nại là chịu đựng một cách bền bỉ. Người có tình yêu thì sẵn lòng tha thứ cho những kẻ xúc phạm mình, làm thiệt hại mình; chịu đựng những sự bất công gây ra cho mình; chờ đợi cho những kẻ xấu ăn năn.

Từ ái: là lòng dịu dàng, thương xót đối với mọi người không phân biệt người nào, không kỳ thị về bất cứ phương diện nào; mong muốn những sự lành cho mọi người; khi có thể thì tận tâm cứu giúp mọi người.
Vui trong lẽ thật: là vui trong những gì đúng với ý muốn của Chúa, được giãi bày qua Lời Chúa, vì Lời Chúa là lẽ thật và Chúa là Lẽ Thật. Tức là vui trong bất cứ sự gì không nghịch lại Lời Chúa, không nghịch lại Chúa.

Che chở mọi sự: là bằng mọi cách che chở những người yếu đuối hơn mình khỏi những sự nguy hiểm, khỏi những sự sai nghịch Lời Chúa. Người có tình yêu cũng sẽ che chở những người lỡ phạm lỗi, phạm tội bằng sự không rêu rao tội lỗi của họ, nếu họ có lòng ăn năn, thống hối. Người có tình yêu không bao giờ nhắc lại quá khứ tội lỗi của những người đã thật lòng ăn năn, từ bỏ tội. Tuy nhiên, không có nghĩa là người có tình yêu không nói cho anh chị em cùng Cha của mình biết rằng, họ đã phạm lỗi, phạm tội; không kêu gọi họ ăn năn. Cũng không có nghĩa là người có tình yêu từ chối làm chứng về sự sai trái của một người trước tòa án của thế gian hay trước sự phân xử trong Hội Thánh.

Tin mọi sự: không có nghĩa là tin bất cứ lời nói nào của bất cứ ai một cách mù quáng, cũng không tin vào bất cứ sự cảm xúc nào trong lòng. Mọi lời nói, mọi cảm xúc đều phải được đối chiếu với Lời Chúa. Tin mọi sự trước hết là tin mọi điều được ghi chép trong Thánh Kinh. Kế đến là tin vào sự phán đoán dựa trên Thánh Kinh của mình về mọi sự. Nói cách khác là có lòng quyết đoán về mọi sự, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, trong thần trí của mình. Người có tình yêu là người yêu Chúa và yêu người khác bằng tình yêu của Chúa, là người không tư vị, nên người ấy có thể tin vào sự phán đoán dựa trên Lời Chúa của mình về mọi sự.

Trông cậy mọi sự: Là có lòng hy vọng về một kết quả tốt lành cho mọi sự. Trong đó, quan trọng nhất là lòng hy vọng về sự ăn năn của những tội nhân, sự phục thiện của những người phạm lỗi.

Chịu đựng mọi sự: là vì yêu Chúa, yêu người mà có thể chịu đựng mọi nghịch cảnh, bao gồm mọi khó khăn, thử thách, bất công, thiếu thốn, hoạn nạn, bệnh tật… Nghĩa là chịu khổ theo ý Chúa để làm tôn vinh danh Chúa và để cứu giúp các anh chị em cùng Cha của mình.

Không ganh tị: là không bực tức, khó chịu, cay đắng khi thấy người khác hơn mình về một điều gì đó. Người có tình yêu sẽ không ganh tị nhưng thật lòng vui mừng cho những người có được những sự tốt lành hơn mình. Nhưng trước sự thịnh vượng của những kẻ ác thì người có tình yêu không vui mừng, cũng không ganh tị, mà chỉ cầu xin Chúa ban cho những kẻ ác cơ hội ăn năn tội và nhận biết sự cứu rỗi của Ngài; cầu xin Chúa làm thành ý muốn của Ngài trên những kẻ đó.

Không khoác lác: là không khoe khoang những điều không có thực về mình để tự tôn cao, lường gạt người khác khiến người khác hiểu sai về mình. Người có tình yêu không lừa gạt người khác bằng sự khoác lác.

Không kiêu ngạo: là không khoe khoang những điều hay, giỏi, tốt của mình với mục đích nâng mình lên và hạ người khác xuống; muốn mọi người phải thán phục mình, trọng vọng mình. Sự kiêu ngạo là sự giành lấy sự vinh quang của Thiên Chúa, vì mọi sự tốt lành chúng ta có đều là sự ban cho của Thiên Chúa. Người có tình yêu xác nhận những sự hay, giỏi, tốt của mình nhưng quy sự vinh quang về Thiên Chúa, nói cho mọi người biết rõ, đó là sự ban cho của Thiên Chúa.

Không làm điều trái phép: là không làm điều gì không hợp với phong tục hoặc luật pháp. Về phong tục, có những điều có thể không phạm pháp nhưng lại không hợp với phong tục địa phương. Thí dụ, không có luật pháp cấm ngoáy tai hay ngoáy mũi nơi công cộng, nhưng phép lịch sự không chấp nhận việc ngoáy tai hay ngoáy mũi nơi công cộng. Nếu phong tục và luật pháp nào không nghịch lại Thánh Kinh thì con dân Chúa nên vâng theo. Người có tình yêu không làm những gì gây phản cảm cho người khác.

Không tìm kiếm chính mình: là không chỉ biết tìm kiếm những sự ích lợi riêng cho bản thân, tức là không ích kỷ. Người có tình yêu luôn đặt quyền lợi của người khác ngang bằng với quyền lợi của mình, vì người ấy yêu người khác như yêu chính mình. Riêng đối với anh chị em cùng Cha thì người có tình yêu sẽ đặt quyền lợi của họ trên quyền lợi của bản thân, vì người ấy yêu họ hơn yêu chính mình, thậm chí, có thể hy sinh mạng sống của mình cho họ.

Không dễ nóng giận: là không lập tức nổi giận vì bất cứ điều gì nghịch lại ý muốn, quan điểm, hay tiêu chuẩn của mình mà không cần biết lý do khiến cho có sự nghịch lại đó; và cũng không cần biết ý muốn, quan điểm, tiêu chuẩn của mình có đúng với Lời Chúa hay không. Người có tình yêu thì biết cảm thông với những sự yếu đuối, thiếu sót của người khác; sẵn sàng tìm hiểu lý do vì sao ai đó làm ra điều đáng giận; luôn xem xét việc mình muốn giận đó có thật sự là sai nghịch Lời Chúa hay không; và luôn cho người làm sai có cơ hội sửa sai.

Không suy nghĩ sự dữ: sự dữ đem lại đau đớn, thiệt hại nhưng sự dữ không phải là sự ác; vì sự ác là tội lỗi, là sự nghịch lại Thiên Chúa, còn sự dữ là phương tiện Thiên Chúa dùng để sửa trị loài người. Chính Thiên Chúa sáng tạo sự dữ. Không suy nghĩ sự dữ là đừng nghĩ đến những sự khốn khổ, đau thương và mong cho chúng xảy đến cho người khác. Chúng ta rất dễ bất mãn trước sự phạm tội của người khác và mong muốn kẻ phạm tội phải bị trừng trị một cách xứng đáng ngay lập tức, theo hình thức mắt đền mắt, răng đền răng. Ngoài ra, suy nghĩ sự dữ còn là không có bằng cớ mà nghi ngờ rằng, người khác phạm lỗi, phạm tội, hoặc có ác ý.

Không vui về điều không công chính: điều không công chính là tội lỗi, là bất cứ điều gì không đúng với Lời Chúa. Mỗi một ngày trong thế gian có biết bao nhiêu điều không công chính xảy ra: người bóc lột người; người gạt gẫm người; người lợi dụng người; người áp bức người… Tất cả những điều đó đều là những điều không công chính và khó có ai vui về những điều như vậy, trừ những người làm ra những điều không công chính đó. Tuy nhiên, chúng ta rất dễ mà vui khi thấy kẻ ác bị đối xử một cách bất công. Người có tình yêu sẽ không thể nào vui trước bất cứ một sự bất công nào xảy ra cho bất cứ ai.

Không hề thất bại: tình yêu luôn đạt được mục đích tốt đẹp của nó. Mục đích của tình yêu là giúp cho loài người hiểu biết về Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Mục đích của tình yêu là để khiến cho con dân của Chúa trở nên trọn vẹn giống như Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu và áp dụng bài học về tình yêu trong đời sống. Xin Cha giúp cho chúng con luôn yêu Thiên Chúa, yêu lẫn nhau, và yêu chính mình bằng tình yêu thật. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
24/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
26/05/2023 09:49

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh cảm tạ tình yêu lớn lao Ngài đối cùng loài người trong đó có con. Với sự hiểu biết hạn hẹp, con chưa hiểu hết được sự cao sâu màu nhiệm trong tình yêu Ngài dành cho con, nhưng con nhận biết được tình yêu Ngài đối cùng con mỗi ngày. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn con, cho con thấu hiểu tình yêu Ngài qua bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 13:1-7.

Kính thưa Chúa!
Ngày chưa biết Ngài con có rất nhiều sự thắc mắc, và vấn đề khiến con thắc mắc nhiều nhất có lẽ là tình yêu, tình yêu vốn không nhìn, không ngửi, không nếm biết được, nhưng rõ ràng nó vẫn hiện hữu và chi phối trong các mối quan hệ thông qua sự thể hiện tình cảm của loài người với nhau và với muôn loài vạn vật. Bản chất tình yêu vốn đẹp đẽ và là đề tài chính trong nghệ thuật sáng tạo qua Thi, Ca, Nhạc, Họa. Người ta ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu và khao khát hướng tới nó, nhưng thực tế của loài người trong thế giới hiện tại lại đang nhân danh Tình yêu để vụ lợi để đạt được mục đích, rồi cũng có khi tình yêu khiến người ta trở nên ích kỉ, ghen ghét, thù hận và kết quả là đau thương.

Cho tới một ngày, ngày con được gặp Chúa, từng hồi từng lúc mọi thắc mắc trong con được Ngài bày tỏ. Con hiểu ra rằng trong tâm khảm của loài người khao khát hướng tới sự đẹp đẽ trọn vẹn của tình yêu là bởi vì: Thiên Chúa, Đấng tạo nên loài người là Thiên Chúa Của Tình Yêu, Ngài chẳng những tạo nên loài người là đối tượng để Ngài yêu thương mà Ngài còn dạy cho Loài người biết yêu lại Ngài và yêu thương nhau, yêu muôn loài mà Ngài tạo dựng sao cho đúng.

Mở đầu trong các câu 1,2,3 Phao-lô đưa ra một loạt các giả định rằng, giả sử nếu như một người được Thiên Chúa ban cho đủ các ân tứ như nói được tất cả các thứ ngôn ngữ của loài người trên đất cho đến cả ngôn ngữ của thiên sứ, hoặc được ơn nói tiên tri là ân tứ mang lại nhiều lợi ích cho Hội Thánh, giúp cho con dân Chúa hiểu được ý muốn của Chúa và làm theo trong nếp sống hàng ngày, hoặc biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức là những sự cao sâu màu nhiệm được Thiên Chúa bày tỏ cho qua Thánh Kinh, hoặc có đức tin lớn tới nỗi có thể dời núi là ân tứ làm các phép lạ khi cần, hoặc một người hy sinh cả tài sản nuôi người nghèo hay hy sinh chính bản thân mình khi bị bách hại vì danh Chúa đi nữa, nhưng những hành động được làm qua những ân tứ được ban cho đó, những sự hy sinh lớn lao mà người làm ra đó không xuất phát bởi tình yêu dành cho Chúa và dành cho người khác thì cũng chẳng có giá trị gì.

Từ câu 4 đến câu 7 Lời Chúa dạy cho con biết những đặc tính của tình yêu bao gồm những sự có và không của tình yêu.

Những sự có của tình yêu ấy là: khoan nhẫn; nhân từ; vui trong lẽ thật; che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.
Có nghĩa là khoan dung, nhẫn nại, sẵn sàng tha thứ kẻ xúc phạm hoặc bách hại mình, bền bỉ chịu đựng sự bất công, có lòng dịu dàng thương xót an ủi giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, luôn làm điều lành đối với mọi người, luôn vui lòng làm theo những lẽ thật được Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh, không thắc mắc hay phàn nàn nhưng vui mừng làm theo. Đối với người yếu đuối thì che chở họ, không bươi móc tội lỗi của anh chị em khi họ đã thật lòng ăn năn. Luôn tin cậy Lời Chúa phán trong Thánh Kinh và quyết đoán trong mọi sự mình biết là đúng Lời Chúa dạy. Luôn hy vọng về một kết quả tốt lành trong mọi sự, trông cậy vào mọi Lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Vì yêu Chúa yêu người mà chịu đựng sự khó khăn thử thách, bất công, thiệt hại về mình, bằng lòng chịu khổ vì danh Chúa. Đó chính là bản chất tốt đẹp của tình yêu mà Chúa muốn có nơi con dân của Ngài.

Những sự không của tình yêu đó là: không ganh tị; không khoác lác; không kiêu ngạo; không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ; không vui về điều không công bình; không hề thất bại.

Ganh tị: Là cảm giác bực tức, khó chịu, không vui khi người khác hơn mình, Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không ganh tị.

Khoác lác: Là khoe khoang nói quá lên những điều mà mình không có, Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ con không khoác lác.

Kiêu ngạo: Là khoe khoang những điều giỏi, điều hay của mình để được khen ngợi được tôn cao, Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không kiêu ngạo.

Làm điều trái phép: Là những điều trái với phong tục và luật pháp, Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không làm điều trái phép.

Tìm kiếm chính mình: Là chỉ tìm những điều ích lợi riêng cho bản thân, Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không tìm kiếm chính mình.

Dễ nóng giận: Là sự lập tức nổi giận vì bất cứ điều gì nghịch lại ý muốn, quan điểm, hay tiêu chuẩn của mình mà không cần biết lí do nổi giận của mình có đúng hay không. Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không dễ nóng giận.

Suy nghĩ sự giữ: Là nghĩ tới những điều khốn khổ, đau thương và mong chúng xảy ra với những kẻ ác và những người mà mình không ưa, Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không suy nghĩ sự dữ.

Vui về điều không công bình: Là vui trước những sự bất công xảy ra cho người khác. Chúa dạy: Có tình yêu thật từ nơi Chúa, con sẽ không vui về điều không công bình.

Không hề thất bại: Nghĩa là tình yêu luôn đạt được mục đích tốt đẹp, giúp cho loài người hiểu biết về Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài, kính yêu Chúa và yêu nhau, yêu muôn loài thọ tạo mà Ngài tạo dựng.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho con có cơ hội suy ngẫm về bài học, cho con có thời gian đọc lại bài giảng của người chăn để hiểu sâu sắc hơn về bản tính của tình yêu, để con tra xét lại chính mình. Xét theo những bản tính của tình yêu được liệt kê trong bài học con nhận thấy, con chưa làm được trọn vẹn những điều Ngài dạy con về tình yêu.

Lạy Chúa! Ngài biết rõ điều đó nên ban cho con bài học này để giúp con kể từ hôm nay, con sẽ mỗi ngày đọc những Lời dạy này của Ngài, cẩn thận ghi ra và đặt ngay trước mắt mình để con nhìn thấy mỗi sớm mai thức dậy, hoặc khi con ngồi làm việc. Xin Ngài ghi khắc Lời Ngài trong tâm thần con, để mỗi khi đối diện với người khác, đối diện với những sự việc xảy ra hàng ngày, hoặc khi con chăm sóc vật nuôi cây trồng, những cỏ cây hoa lá trong vườn thì Lời của Ngài ban năng lực giúp con biết bày tỏ tình yêu thật mà Ngài ban cho con và muốn con thực hành tình yêu ấy mỗi ngày.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 26/05/2023.


Bùi Thị Thùy
26/05/2023 23:01

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.
4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Lạy Cha, con vui mừng cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, ban cho con thêm ngày mới nữa, trong thì giờ này, con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 13.1-7 này. Xin Đức Thánh Linh dẵn dắt con đi trong lẽ thật của Lời Ngài, xin Ngài giúp con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài, để con càng hiểu biết Lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

Lạy Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói rằng cho dù ông có nói hết các thứ tiếng loài người hay là thiên sứ hay là nói tiên tri, hoặc ông biết hết mọi sự mầu nhiệm, hay là mọi sự trí thức, hoặc ông có thể dời núi, hay đức tin ông lớn mạnh đi nữa, điều đó chẳng ra gì nếu ông không có tình yêu thương.

Lạy Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nói rằng cho dù ông nuôi hết thảy người nghèo khó hoặc ông đưa hết gia tài của mình cho những người nghèo, thậm chí ông có thể bỏ thân mình chịu khổ đi nữa, nhưng nếu không có tình yêu thì chẳng ra gì.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, một người thật sự có tình yêu thì người đó phải hết lòng yêu thương tha thứ người mình yêu, nhưng chỉ có những ai thật sự ở trong Chúa mới thật sự biết yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu mình vậy. Như Lời Chúa đã phán: Tình yêu khoan nhẫn, khoan dung, tha thứ và bền lòng chịu đựng, không làm điều sai trái và sự dữ, không làm tổn thương người mình yêu.

Lạy Chúa, con cảm ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Con hiểu rằng, chỉ có ở trong Chúa con mới biết tình yêu là gì, yêu như thế nào mới gọi là yêu. Xin Cha giúp con cũng biết yêu hết lòng với người thân con và anh chi em trong Chúa, kể cả người lân cận con, như Chúa yêu con vậy, con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, gìn giữ tâm thần, thể xác con nên thánh trọn vẹn cho đến lúc Ngài đến. Con cảm tạ ơn Cha, con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
25/05/2023


Hoàng Thị Hồng
27/05/2023 16:57

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được học Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1. Con cha dẫn dắt con vào trong lẽ thật Lời Ngài. Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Thiên Chúa, duy chỉ mình Ngài biết rõ mọi sự, làm được mọi sự, Ngài biết rõ các thứ tiếng của loài người và của cả các thiên sứ, ban ơn đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Và hơn thế, Ngài ban cho thế gian một tình yêu cao cả là tình yêu mặc dầu, để muôn vật đắm chìm trong tình yêu tuyệt vời đó và tươi mới mỗi ngày và nhiều ngày cho đến mãi mãi.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.

Ngôn ngữ là phương tiện cao nhât để loài người giao tiếp, thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu, làm cho nhau được vui thỏa, hạnh phúc, bình an. Sự bình an thật chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Nếu một người biết các thứ tiếng của loài người hay Thiên sứ mà không rao báo tình yêu, sự bình an của Thiên Chúa ra thì đỉnh cao của sự thấu hiểu đó cũng là sự vô nghĩa và trôi vào hư không.


2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Một người có đủ tri thức, trí thức để hết mọi sự mầu nhiệm, có thể dời núi bởi đức tin, đạt đến độ uyên bác của sự hiểu biết. Nhưng tất cả những sự am tường đó, nếu không có tình yêu của Thiên Chúa, thì không có giá trị, đáng bị bỏ đi, hư mất


3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Cũng vậy, một người bỏ hết gia tài mình để nuôi ăn, trao thân thể chịu đốt là một việc làm của sự hy sinh nhưng không có tình yêu của Chúa thì sự hy sinh cao cả đó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho linh hồn của người ấy.
Vậy cả ba phạm trù được nêu lên trong câu 1,2,3 là nói đến hành trang của một người văn minh, nhưng nó chưa được trọn vẹn vì còn có một điều cao trọng hơn là tình yêu Thiên Chúa, khi hội đủ những yếu tố trên, cộng với tình yêu của Thiên Chúa, thì một người được trở nên giống như Chúa trong những mỹ đức, trong bản tính thánh khiết công chính yêu thương của Ngài. Và đó là điều tuyệt vời nhất mà một người muốn đạt đến, cũng là điều mà Thiên Chúa Đấng tạo dựng nên loài người muốn nhìn thấy nó được thể hiện nơi loài người.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]

- “Tình yêu khoan nhẫn” là ở trong đó chứa đựng một lòng vị tha lớn lao, một sự khiêm nhường, một lòng hướng thiện mong mỏi đối tượng đạt được sự tốt đẹp nhất trong mọi sự.
- “Từ ái” là sự thương xót xuất phát trong lòng một người, và muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tương trợ cho mọi người.
- “Không ganh tị” là luôn vui mừng vì mọi sự tốt đẹp của người khác, và luôn mong muốn được góp công sức lan tỏa những sự tốt đẹp ấy ra để nhiều người cùng được học hỏi, khích lệ.
- “Tình yêu không khoác lác” là không ảo tưởng nói những sự cao quá lẽ, những điều bản thân không có, không làm được để tự tôn vinh bản thân.
- “Không kiêu ngạo” là không tự đánh giá quá cao về năng lực của mình, rồi mong muốn mọi người phải quy phục mình.

5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;

Là thể hiện một sự tin tưởng, tôn trọng tuyệt đối, một sự nhu mì, một tấm lòng thánh thiện, không làm những điều trái với điều răn của Thiên Chúa, hay của loài người nếu không nghịch với điều răn của Thiên Chúa.
- “Không tìm kiếm chính mình” là không vì lợi ích của riêng mình, nhưng biết hy sinh để mọi người có được sự lợi ích thuận tiện nhất có thể.
- “Không dễ nóng giận” là có sự nhẫn nại đối với bất cứ một sự gì trái với ý của mình, và kiên nhẫn tìm hiểu xem xét nguyên nhân, rồi dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa để giúp đỡ khắc phục.

- “Không suy nghĩ sự dữ” là không nghi ngờ, đoán xét cho người khác khi không có bằng cớ trong mỗi việc làm của người khác và không muốn người khác gặp sự dữ dù họ có tội, lỗi. Vì sự trả thù thuộc về Chúa.

6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;r

- “không vui về điều không công chính” là không vui vì người có tội lỗi bị hình nhục tàn nhẫn, bất công. Cũng không vui khi thấy người khác sống trong tội.
- “Vui trong lẽ thật” là vui với bất cứ sự gì không trái nghịch với Thánh Kinh.

7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Người có tình yêu chân thật thì luôn muốn bảo bọc, đặt lòng tin tưởng, hướng tới tương lai tốt đẹp và chịu đựng những người quanh mình để họ đạt được trọn vẹn những sự mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho mỗi một người trên đất.

Con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho con học biết về tình yêu của Ngài, con thấy cần Ngài luôn ở bên giúp cho con thực hành đầy đủ các đặc tính của tình yêu của Chúa, để con xứng đáng với tình yêu cứu chuộc mà Đấng Christ đã vì con hy sinh cách đau thương trên cây thập tự. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
Ngày 27/52023


Phạm Trịnh Minh Anh
28/05/2023 00:35

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ vì tình yêu của Ngài luôn đầy dẫy trên con. Con cảm tạ Cha vì thì giờ này Ngài ban cho con, để con suy ngẫm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng con, để con thấy được sự mầu nhiệm trong Lời Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 13:1-7.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Thưa Cha, con hiểu rằng người nói được các thứ tiếng của loài người và của thiên sứ là người được ơn, và có sự hiểu biết. Ngôn ngữ của loài người có cấu trúc và đều có ý nghĩa dùng để giao tiếp với nhau. Thế mà lời nói của một người không có tình yêu thì được ví như tiếng đồng va đập vào nhau, vang tiếng ồn ào, và chỉ gây ra sự khó chịu cho ai phải nghe đến.

Thưa Cha, con học được rằng, một người nói ra nhiều lý lẽ nhưng không xuất phát bởi tình yêu, sự quan tâm thật lòng tới người nghe, thì sẽ chẳng giúp ích gì cho người nghe cả, và thật mệt mỏi khi phải nghe những người như thế nói mãi không dứt được. Nguyện xin trong mọi lời con sẽ nói ra, con sẽ nói bởi tình yêu Ngài ban cho con, để lời ấy đem lại sự gây dựng và ích lợi cho người nghe đến.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng ơn nói tiên tri, hiểu biết mọi sự mầu nhiệm, mọi sự tri thức và có đức tin có thể dời các núi là những ân tứ lớn lao mà một người có thể có được để giúp ích cho Hội Thánh. Nhưng với một người không có tình yêu thì những điều đó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì. Với Chúa thì người ấy chẳng có giá trị gì cho Ngài cả.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù một người có thể dùng hết thảy gia tài mình để nuôi ăn, làm ra sự cứu giúp cho những người nghèo, hay sẵn sàng chịu sự thiêu đốt, sự chết để giữ đức tin với Chúa, nhưng không có tình yêu thì điều ấy chẳng mang lại ích lợi gì cho người ấy, mà có thể chỉ mang đến lòng kiêu ngạo cho người ấy mà thôi.

Người nuôi ăn những người nghèo, cần có tình yêu và lòng thương xót dành cho những người khó khăn. Người chịu chết vì đức tin, cần có tình yêu và lòng tôn kính Chúa, thì những việc làm đó mới còn lại đời đời, bằng không thì những điều ấy chẳng được thánh sạch.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 đến câu 7 là những đặc tính của tình yêu. Người có tình yêu là người thể hiện được đầy đủ hết thảy những điều được liệt kê trên.

Người có tình yêu sẽ có khoan dung với người phạm lỗi cùng mình, nhẫn nại, nhân từ, có lòng thương xót với người lân cận, thậm chí với kẻ thù của mình, vui với những sự đúng Lời Chúa, vui mừng khi lẽ thật được bày tỏ, có lòng che chở cho người yếu đuối hơn, tin mọi điều được ghi chép trong Thánh Kinh, trông cậy vào mọi lời hứa của Thiên Chúa. Nhờ đó, người ấy có thể chịu đựng được mọi sự khó khăn, cực khổ mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình.

Người có tình yêu sẽ không ganh tị với người khác, không khoác lác, khoe khoang về mình, không kiêu ngạo, nghĩ mình thật tốt lành khi giúp người khác, không làm những điều phạm pháp hay trái phong tục gây cho người khác vấp phạm, không chỉ tìm lợi ích cho riêng mình mà không quan tâm đến ích lợi của người khác, không dễ nóng dẫn khi người khác không làm vừa ý mình, không nghi ngờ người khác hay mong muốn điều dữ đến cho người khác, không vui với những sự không công chính, với những sự bất công xảy đến cho người khác dù người ấy là ai.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên về tình yêu chân chính trong Chúa. Nguyện xin tình yêu của Ngài đổ đầy trong con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã yêu con, khoan nhẫn, từ ái và đầy sự thương xót dành cho con, che chở con, chịu khổ vì con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ở cùng con, khuyên dỗ con trong mọi lúc. Nguyện xin con ngày càng được trở nên xứng đáng hơn với những ân huệ của Thiên Chúa dành cho con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/05/2023


Lâm Việt Thành
28/05/2023 00:56

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 13:1-7

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự Phao-lô giả định là để con dân Chúa thấy được tình yêu ở trong mỗi người rất quan trọng, nó làm nên giá trị của một người. Người thế gian có câu "có tài mà không có đức là người vô dụng".

Nếu một người có tài giỏi, nói được nhiều thứ tiếng, có sự tri thức, nói tiên tri, làm ra những việc cứu giúp người khác, nhưng động cơ của việc làm không bởi tình yêu mà bởi những điều xấu xa, ích kỉ, thủ lợi thì sẽ gây hại cho người khác. Nếu việc làm không bởi tình yêu thì việc làm cũng chẳng mang ích lợi gì cho người ra làm ra việc đó.

Có thể trong thời đó những việc mà Phao-lô liệt kê ra là những điều gì đó lớn lao. Phao-lô dùng điều đó để cho con dân Chúa thấy rằng, dù nó có như thế nào thì không có tình yêu nó cũng trở nên vô ích.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Khoan nhẫn: là khoan dung và nhẫn nại, là sẵn lòng tha thứ, bền lòng chịu đựng.
Từ ái: là lòng thương xót, nhân từ và yêu thương, làm ra những điều tốt đẹp và mang đến ích lợi.
Vui trong lẽ thật: vui thoả trong Chúa, vui trong những lẽ thật đúng với Lời Chúa, vui về những điều công chính, yêu thương, thánh khiết, vui vì những điều tốt đẹp.
Che chở mọi sự là: là sự che chở, bao bọc lẫn nhau, sẵn sàng bảo vệ. Cảm thông, thấu hiểu và giúp đỡ nhau.
Tin mọi sự: tin cậy lẫn nhau nhưng cần xem xét và đối chiếu với Lời Chúa.
Trong cậy mọi sự: có niềm hy vọng, trông cậy vào những điều tốt đẹp.
Chịu đựng mọi sự: chịu đựng những sự khó khăn, bách hại, đau ốm bệnh tật, hiểu làm, ghét bỏ, nghèo khổ. Biết chấp nhận, bền lòng chịu đựng.

Không gạnh tỵ: hơn thua, so đo thiệt hơn nhưng luôn biết giúp nhau đạt đến những điều tốt đẹp.
Không khoác lác: tự cao, nói những sự không đúng về mình.
Không kiêu ngạo: luôn đặt mình cao hơn giá trị thật của mình, luôn muốn mình hơn người khác.
Không làm điều trái phép: làm ra những điều phạm luật pháp, trái với đạo đức, nếp sống thường ngày.
Không tìm kiếm chính mình: tìm sự ích lợi riêng cho mình, ích kỷ, thủ lợi, không nghĩ đến người khác.
Không dễ nóng giận: dễ nóng giận là bản tính của kiêu ngạo, cần cảm thông, bình tĩnh và tiết độ.
Không suy nghĩ sự dữ: suy nghĩ về những điều là tội lỗi, gây hại cho người khác, những mong ước xấu xa, những ý tưởng tội lỗi.
Không vui về điều không công bình: không vui về: những điều tội lỗi, những việc làm xấu xa, những sự khốn khổ của người khác.
Không hề thất bại: tình yêu giúp cho mỗi người được trở nên tốt đẹp hơn. Dù có những khó khăn tạm bợ, nhưng kết quả cuối cùng sẽ luôn là những điều tốt đẹp.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học về tình yêu, là sự mà con dân Chúa cần có. Con thấy mình cần học tập và cẩn thận làm theo Lời Chúa để có thể được trọn vẹn và có tình yêu thật trong Chúa. Nguyện xin Cha biến đổi và giúp con có tình yêu và sống đúng với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
28/05/2023


Bùi Văn Vũ
28/05/2023 05:36

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban ơn và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Thưa Cha, giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 13:1-7. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay con được học về tình yêu. Từ câu 1 đến câu 3 con hiểu rằng, đây là các giả định nói lên sự cao trọng của tình yêu.

Thưa Cha! trong đời sống của con, ngôn ngữ thật rất quan trọng. Ngoài việc dùng ngôn ngữ để giao tiếp trong xã hội, để học biết về kiến thức ra, thì ngôn ngữ cũng dùng để bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm, khích lệ, đặc biệt là rao giảng Tin Lành của Chúa. Nếu một người biết các thứ tiếng của loài người, biết ngay cả tiếng của thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì sự nói các ngôn ngữ đó trở thành những âm thanh không có ý nghĩa gì.

Thưa Cha! Con hiểu rằng! Một người được ơn nói tiên tri là người gây dựng cho người khác rất nhiều, bởi người đó bày tỏ sự biết nhiều điều xảy ra trong tương lai. Một người hiểu hết mọi sự mầu nhiệm là người có sự hiểu biết sâu nhiệm trong thuộc linh, trong Lời Chúa. Và một người có đức tin lớn có thể dời núi là một điều được ban cho từ Chúa, nhưng không có tình yêu thì những điều ấy không có giá trị gì.

Thưa Cha! Nếu một người nuôi ăn người nghèo với hết thảy gia tài, thậm chí có thể trao cả tính mạng, nhưng không xuất phát bởi tình yêu thương thì những việc làm đó cũng chẳng được lợi ích gì.

Thưa Cha! con hiểu rằng trong đời sống của con, con cần suy xét những việc làm của con, để những việc làm ấy xuất phát bởi nguyên cớ tình yêu. Vì không bởi tình yêu thì những việc làm đó không có giá trị gì.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi loài người, bởi tình yêu mà Cha đã thiết lập chương trình cứu rỗi, bởi tình yêu mà Đức Chúa Jesus đã bỏ địa vị cao sang, nhập thế làm người để chết thay cho chúng con. Bởi tình yêu mà Đức Thánh Linh ngự trên thân thể con, ban ơn dẫn dắt con trong bước đường trở về nhà Ngài.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Thưa Cha! con hiểu rằng từ câu 4 đến câu 7 nói về các đặc tính của tình yêu.

"tình yêu khoan nhẫn".
Con hiểu rằng: "khoan nhẫn" có nghĩa là khoan dung và nhẫn nại.
Khoan dung là sẵn sàng tha thứ cho những ai có lỗi với mình.
Nhẫn nại là bền lòng chờ người có lỗi tới xin lỗi.
Như Cha nhẫn nại với loài người chúng con, khi chưa hình phạt mà chờ đợi loài người chúng con ăn năn tội lỗi của mình.

"từ ái" là dịu dàng nhu mì với mọi người kể cả những người gây ra lỗi với mình, kẻ thù của mình.

"Tình yêu không ghen tị"
Con hiểu rằng: "ghen tị" là khó chịu bực tức khi thấy người khác hơn mình. Người có tình yêu thương sẽ vui mừng khi thấy người khác tốt lành hơn mình.

"Tình yêu không khoác lác"
Con hiểu rằng: khoác lác là sự nói không đúng sự thật. Khi một người có tình yêu, họ sẽ không nói dối người mình yêu, và lời nói của họ luôn đi đôi với việc làm. Như lời của Đức Chúa Jesus đã phán:
"Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta." (Giăng 14:23b).

"không kiêu ngạo"
Con hiểu rằng: "kiêu ngạo" là khoe khoang nhằm tôn cao mình lên, là xem mình cao trọng hơn người khác. Người có tình yêu sẽ luôn nhu mì khiêm nhường, luôn tôn trọng và xem người khác hơn chính bản thân mình.

"không tìm điều trái phép"
Con hiểu rằng: Một người có tình yêu là người yêu Chúa trên hết mọi sự, luôn tìm và làm những việc đẹp lòng Chúa, người ấy có Chúa trong đời sống mình bởi Thiên Chúa là Tình Yêu.
Một người có tình yêu họ sẽ không tìm điều trái phép là những điều nghịch với Lời Chúa, với luật pháp của loài người khi luật pháp đó không trái nghịch với Lời Chúa, họ luôn muốn người xung quanh làm điều phải lẽ, bởi đó họ không tìm và làm điều trái phép, không làm gương xấu cho những người xung quanh mình.

"Không tìm kiếm chính mình"
Con hiểu rằng: một người có tình yêu là người không những tìm kiếm và làm những việc có ích với mình mà còn làm những việc có ích cho người khác nữa.

"Không dễ nóng giận"
Con hiểu rằng: "dễ nóng giận" là nổi nóng khi người khác làm trái với ý muốn, suy nghĩ, quan điểm của mình. Người có tình yêu trước những điều trái với ý muốn, suy nghĩ quan điểm của mình thì luôn suy xét xem những quan điểm của mình và người khác đúng hay sai so với Lời Chúa, nếu quan điểm mình sai thì cám ơn và tiếp nhận quan điểm đúng. Nếu quan điểm của người khác sai thì luôn nhu mì, nhẹ nhàng giải thích, thông cảm và thấu hiểu cho họ.

"Không suy nghĩ sự dữ"
Con hiểu rằng: Người có tình yêu sẽ không suy nghĩ những điều chẳng lành đến với người khác, hoặc nghi ngờ người khác phạm tội, phạm lỗi.

"không vui về điều không công chính"
Con hiểu rằng: Một người có tình yêu, họ sẽ không thấy vui khi thấy anh chị em cùng Cha sống phạm tội với Chúa mà không ăn năn. Họ không thấy vui khi thấy những người chưa biết Chúa cứ đắm chìm trong tội lỗi, làm những việc không công chính mà không chịu tin nhận Tin Lành.

"nhưng vui trong lẽ thật"
Con hiểu rằng: Một người có tình yêu sẽ vui mừng khi thấy anh chị em cùng Cha của mình sống vững vàng theo Lời Chúa. Vui mừng khi thấy một người bị dứt thông công quay về ăn năn xưng tội.
Vui mừng khi thấy những người chưa tin Chúa, tin nhận Tin Lành.

"che chở mọi sự"
Con hiểu rằng
: che chở là hành động bảo vệ, bênh vực.
Người có tình yêu sẽ luôn che chở bênh vực cho những người yếu đuối bị hà hiếp, bênh vực cho lẽ phải và những sự công chính.

"tin mọi sự"
Con hiểu rằng: tin mọi sự là tin mọi điều được chép trong Thánh Kinh, và tin vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình.

"trông cậy mọi sự"
Con hiểu rằng: Người có tình yêu sẽ luôn trông cậy vào mọi lời phán của Chúa trong Thánh Kinh mà cầu thay cho các anh chị em yếu đuối, những người trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, bị bách hại.

"chịu đựng mọi sự"
Con hiểu rằng: Người có tình yêu sẽ chịu đựng những nghịch cảnh khó khăn gặp phải trong bước đường đi theo Chúa.

Thưa Cha! Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con còn biết rằng có ba phương diện của tình yêu đó là: Sự hiểu biết về tình yêu, biết yêu, và được yêu. Con cảm tạ Ngài đã cho con được yêu bởi Ba Ngôi Thiên Chúa, được yêu bởi các anh chị em của con. Qua bài học ngày hôm nay, xin Cha cho con hiểu biết và ghi nhớ những điều sâu nhiệm về tình yêu và cho con áp dụng vào đời sống của con, để con luôn yêu Chúa hơn hết mọi sự, yêu anh chị em của mình hơn chính bản thân con và yêu người lân cận như chính con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
28/05/2023


Nguyễn Christian Grace
28/05/2023 09:12

Suy Ngẫm I Cô-rinh-tô 13:1-7

Tình Yêu – Phần 1

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.
4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời!

Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Cha đời đời cho đến vô cùng! Tạ ơn Cha đã quan phòng, ban ơn và gìn giữ chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha. Thì giờ này, kính xin Cha ở cùng con, ban cho con sức khỏe, sự khôn sáng trong việc học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha giúp con hiểu đúng và biết áp dụng những bài học mà Ngài dạy con một cách đúng đắn vào đời sống thực tế, hầu cho đời sống con luôn như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha, làm tôn vinh danh Cha và được Cha đẹp lòng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha chép trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 13 dạy cho chúng con hiểu biết rằng, tình yêu thương và sự hy sinh vì người khác là điều quan trọng hơn hết. Vì tình yêu chân thật là nền tảng của sự sống, là yếu tố có cần để phát triển và duy trì sự sống. Con nhớ có một câu nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống.”
Quả thật, bởi tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa mà chúng con ngày nay có được sự sống đúng nghĩa, và có được sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy nên, tình yêu là điều cao quý, đáng tôn đáng trọng hơn tất cả mọi ân tứ khác, là giềng mối giúp chúng con biết sử dụng những ân tứ những ta lâng Cha ban cho chúng con một cách đúng đắn theo thánh ý Cha, qua đó mang lại kết quả và lợi ích cao nhất cho nhiều người trong công cuộc rao giảng Tin Lành Yêu Thương của Đấng Christ. Con hiểu câu nói của sứ đồ Phao-lô trong câu 1: “Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.” Hàm ý, dù cho một người đã được Cha ban cho các ân tứ thiêng liêng như nói được các thứ tiếng của loài người và của cả các thiên sứ, nhưng nếu người ấy không có tình yêu chân thật, không sử dụng những ân tứ Cha ban vì mục đích yêu thương và hy sinh cho người khác, thì những việc làm của người ấy sẽ trở thành hư không, không có giá trị gì trước mặt Ngài giống như tiếng kêu vô tri vô giác của chập choả vang tiếng một cách trống không khi không được dùng để hòa âm phối khí nhịp nhàng cùng nhau trong một bản nhạc vậy.

Kính thưa Cha,
Con hiểu ân tứ nói tiên tri, ân tứ hiểu biết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự tri thức là ơn cao trọng mà Cha ban cho giúp người nhận được các ân tứ ấy trong sự soi sáng của thần trí hiểu được chương trình và ý định của Ngài trên dân sự, hiểu được ý muốn của Ngài trong từng thời điểm và trong từng trường hợp cụ thể như ơn Cha đã ban cho các tiên tri Sa-mu-ên, Giê-rê-mi, Đa-ni-ên ngày xưa để họ rao truyền ý muốn, mệnh lệnh và các ý chỉ của Ngài trên dân sự và dẫn dắt dân sự đi trong đường lối Ngài.
Kính thưa Cha, con hằng khao khát được Cha ban cho con ân tứ có được sự nhạy bén và khôn sáng trong việc lắng nghe tiếng Ngài và hiểu được thánh ý Ngài trên đời sống con. Vì con hiểu rằng, chỉ khi nào con hiểu rõ thánh ý Cha và hết lòng làm theo thì đời sống con mới thật sự phước hạnh, mới được Cha luôn ở cùng, vừa giúp và bồng ẵm con vượt qua ngàn cơn giông tố, mới được Cha vui lòng vì con và con mới được ở lại trong ơn yêu thương và trong ân điển của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời.

Cũng một thể ấy, con hiểu ân tứ nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức về Lời Ngài mà Cha đã ban cho cô chú Tim để dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, nhắc nhở dân sự là một phước ơn lớn lao lạ lùng mà Ngài đã thương xót ban cho chúng con là Hội Thánh nhỏ bé của Ngài giữa lòng dân tộc Việt Nam thời gian qua. Khiến cho chúng con ai nấy đều nhận lãnh được lợi ích lớn lao trong việc hiểu thánh ý Cha, và biết áp dụng Lời Cha vào nếp sống đạo của chúng con. Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn yêu thương quá lớn lao và sâu nhiệm này!

Kính thưa Cha,
Câu 3 : “Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.” con hiểu Phao-lô đưa ra giả định rằng, dù cho một người đã được Cha ban cho ân tứ dư dật về tiền bạc và chính người đó cũng đã dùng tiền bạc của mình phân phát cho người nghèo, thậm chí người đó có thể hy sinh chịu đốt thân mình, nhưng nếu người đó làm chỉ để tìm danh tiếng cho mình chứ không thật xuất phát từ tình yêu tha nhân, không thật vì tôn kính Thiên Chúa, vì vinh hiển của Thiên Chúa mà làm, thì tất cả những việc làm của người ấy không có ích gì cho đức tin và sự cứu rỗi của người ấy. Mọi việc làm của người ấy sẽ như rơm rác bị gió thổi bay đi trong sân đạp lúa trước mặt Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con thường để lòng suy ngẫm mỗi khi con đọc Lời Ngài phán dạy về điều này. Khi xưa con không hiểu vì sao một người có thể hy sinh cả thân thể mình để chịu bị đốt, đã vui lòng mang cả gia tài của mình để phân phát cho người nghèo lại không có tình yêu? Vì con nghĩ họ phải thương xót, phải có tấm lòng yêu thương san sẻ và đồng cảm với cảnh khốn khó của người khác mới có thể làm được những việc như vậy. Lòng con băn khoăn thắc mắc nhiều cho đến một ngày con nghe người chăn giảng dạy rằng: Một người có thể hy sinh chịu chết, có thể phân phát gia tài cho người nghèo nhưng có thể mục đích sâu kín trong lòng họ không phải vì tình yêu mà là tìm danh vọng cho riêng mình, giúp con phần nào hiểu được ý nghĩa sâu sắc Lời Ngài trong câu 3 chương 13 sách I Cô-rinh-tô mà sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến.

Kính thưa Cha,
Con hiểu những đặc tính của tình yêu qua các đức tính được liệt kê từ câu 4 đến câu 7: khoan nhẫn; từ ái, không ganh tị, không khoác lác; không kiêu ngạo, không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ; không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật; che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự. Gồm tóm lại là sự hy sinh vì người khác, sự phục vụ vì lợi ích của người khác, sự luôn tôn trọng người khác hơn chính mình, sự bao dung tha thứ cho người khác như chính mình đã được Chúa tha thứ.
Tất cả vì sự tôn kính, biết ơn và muốn sống đẹp lòng Chúa.
Bởi chỉ khi yêu kính Chúa và trong năng lực Chúa ban, chúng con mới có thể yêu thương, mới có thể hy sinh phục vụ tha nhân như chính tấm gương Đức Chúa Jesus Christ đã để lại cho mọi con dân chân thật của Ngài noi theo dấu chân Ngài trong sự yêu thương, bao dung tha thứ và hy sinh bằng tình yêu mặc dù.

Kính thưa Cha,
Con nhận biết rằng, con chưa yêu Thiên Chúa đủ như con phải yêu, và con cũng chưa yêu và hy sinh cho người khác nhiều như Lời Chúa dạy, con nhận thấy mình có đôi khi chưa đủ sự khoan dung, nhẫn nại đối với người khác.

Nguyện kính xin Chúa giúp con biết suy ngẫm các đặc tính của tình yêu và biết thực hành Lời Ngài dạy con một cách cẩn thận và hết lòng, giúp cho con ngày càng giống Chúa càng hơn trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương. Vì con khao khát sống đẹp lòng Ngài, khao khát muốn trở nên con trai con gái rất yêu dấu của Ngài, và khao khát được mãi mãi muôn đời thuộc về Ngài.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men.
Con, Grace Christian.


Vũ Thị Thư
28/05/2023 11:37

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì đêm qua Ngài ban cho chúng con giấc ngủ được bình an, Ngài ban cho chúng con ngày mới này. Xin Cha tha thứ những vi phạm của con và dạy dỗ con trong Lời của Ngài. Cảm tạ Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 13:1-7. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau: 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học về tình yêu thương theo tiêu chuẩn của Lời Ngài. Con hiểu rằng, khi một người có đức tin, sự trông cậy rồi thì điều quan trọng nhất cần có nữa là tình yêu thương. Bản thân con hiểu rằng, nếu chẳng bởi tình yêu của Thiên Chúa thì loài người không được cứu rỗi. Con biết ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài đã mua chuộc chúng con ra khỏi tội lỗi và gánh tội thay cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Thưa Cha, ông Phao lô nói rằng dù ông nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu, không bởi tình yêu, thì cũng chỉ như đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng. Đồng là kim loại mà khi gõ vào sẽ tạo ra âm thanh vang dội, chập chõa là một dụng cụ âm nhạc đập vào nhau cũng tạo ra âm thanh lớn chói tai. Đọc câu này con liên tưởng đến câu "thùng rỗng kêu to", bản chất thì không có gì. Nếu nói hay nói giỏi, nói được nhiều thứ tiếng mà không có tình yêu thương thì cũng không để làm gì. 

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Thưa Cha qua câu 2 con hiểu rằng, dù con có ân tứ nói tiên tri, có sự hiểu biết hết những sự màu nhiệm, sự tri thức, có đức tin lớn đến nỗi có thể dời núi, nhưng nếu con không có tình yêu thương thì con cũng không có giá trị gì trước mặt Chúa. 

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Cho dù một người làm nhiều việc lành, việc thiện như nuôi ăn nhiều người nghèo, cống hiến hết gia tài của mình, thậm chí trao thân chịu đốt, tức là chết cho một lý tưởng nào đó, hoặc làm việc thiện để được tiếng tốt, không làm bởi tình yêu thương thì điều đó cũng không ích gì cho chính người đó và người được nhận.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Thưa Cha, từ câu 4 đến câu 7 nói đến đặc tính của tình yêu. Con thấy rằng tình yêu là sự nếu chúng ta muốn ai làm gì cho mình thì mình cần phải làm điều đó cho mọi người trước, luôn có sự hi sinh vì người khác, xem trọng người khác hơn mình. Chúng con cần nhìn và học theo tình yêu Thiên Chúa, vì Ngài là nguồn của Tình Yêu, Ngài là Tình Yêu. Tình yêu khoan dung, nhẫn nại, nhân từ, là đối xử với mọi người với tấm lòng mềm mại, đầy lòng thương xót, luôn tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta thế nào, chúng ta cũng tha thứ cho anh chị em thể ấy, bền lòng chịu đựng, không tìm kiếm chính mình nghĩa là luôn đặt lợi ích của người khác trước mình, không dễ nóng giận, không suy nghĩ sự dữ, sự ác, không ghen ghét trả thù người khác. Tình yêu không vui về điều không công chính, tức là không vui trong sự ác, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu che chở mọi sự là người có tình yêu sẽ luôn có ý thức bảo vệ che chở người khác. Tình yêu tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự, nghĩa là luôn tin cậy nơi sự công bình thánh khiết yêu thương của Chúa, trông cậy vào Lời Chúa, trông cậy vào những điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho mọi người. 

Người có tình yêu thật sẽ luôn gây dựng khích lệ đến cho người xung quanh, không gây vấp phạm cho người khác, chịu thiệt về mình, chứ không để người khác phải chịu thiệt, làm cho mọi người cảm nhận được tình yêu từ Thiên Chúa qua người đó. 

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con về tình yêu, con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con vô cùng, Ngài đã hi sinh vì con, Ngài luôn yêu thương quan tâm và ban cho con điều mà lòng con ước ao, không từ chối sự gì môi con cầu xin. Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với con, để con cũng có được tình yêu đối với Ngài ngày càng hơn, con cảm tạ Cha đã yêu chúng con từ trước vô cùng. Con thấy mình đã có tình yêu thương đối với anh chị em nhưng chưa được trọn vẹn như Lời Chúa dạy, nhưng con rất mong muốn có được tình yêu như Chúa dạy. Xin Chúa ghi nhớ Lời Ngài trong tâm trí con, giúp con hết lòng yêu anh chị em mình như Lời Chúa dạy. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Con Vũ Thị Thư
Ngày 28/05/2023


Nguyễn Công Hải
28/05/2023 14:36

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Cảm tạ Chúa lại ban cho con được suy ngẫm lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 13: 1-7. Nguyện Chúa cứ tiếp tục giúp con được hiểu thật nhiều điều mà Ngài đã sắm sẵn cho con bởi Lời của Ngài. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

“1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.” (I Cô-rinh-tô 13: 1)
Con hiểu rằng, trong câu trên, Phao-lô đã dùng một một sự so sánh để làm nổi bật ý nghĩa, giá trị của tình yêu thương. Nếu ông có nói được tất cả các ngôn ngữ của loài người, hay ngôn ngữ của các thiên sứ. Nhưng ông không nói trong tình yêu thương thì nó cũng chỉ là những âm thanh ồn ào, vô nghĩa như tiếng đồng hay tiếng chập choã vậy.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì. 3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.” (I Cô-rinh-tô 13: 2-3)
Ở câu 2, Phao-lô so sánh giá trị tình yêu thương với ân tứ nói tiên tri và sự hiểu biết mọi sự cũng như đức tin mạnh mẽ đến mức dời được núi. Ông nhấn mạnh các ân tứ thuộc linh dù có hấp dẫn, lạ lùng và đầy năng lực đi chăng nữa, nhưng đều sẽ trở nên vô ích và vô giá trị nếu nó không đem lại lợi ích cuối cùng là tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương, thì dầu có trao đi toàn bộ tài sản của mình, hay chịu đau đớn thể xác vì mục đích vụ lợi nào đó thì cũng vô ích. Bởi mỗi việc làm không xuất phát bởi tình yêu thương thì đều vô nghĩa trong mắt Chúa. Đọc đến đây con hiểu rằng, chỉ có Thiên Chúa là Đấng biết hết các ngôn ngữ, biết tiếng của thiên sứ, là Đấng tiên tri vĩ đại, biết hết mọi sự mầu nhiệm của trí thức, là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, nhưng dù Ngài có những năng lực đó thì Ngài vẫn là Đấng toàn ái, Ngài đã yêu thương nhân loại hư mất, yêu đến nỗi đã hi sinh cả những năng lực đó của ngài để chết thay một cách đau đớn cho tội nhân.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo;
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.”
(I Cô-rinh-tô 13: 4-7)

Các câu 1-3 trên, Phao-lô đã dùng lối so sánh để nhấn mạnh giá trị của tình yêu thương, ông đã liệt kê những ân tứ thuộc linh cũng như các năng lực hay sự hi sinh cá nhân để làm nổi bật ý nghĩa của tình yêu thương. Còn ở câu 4-7, ông đã liệt kê một loạt các đặc tính của tình yêu thương để định nghĩa chi tiết và cách thực hành tình yêu thương. Đó là 15 đặc tính mà một người có tình yêu thương thật luôn biểu lộ cả trong suy nghĩ và hành động.
Một người có tình yêu thương thật trước hết phải là người được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Người đó thật lòng ăn năn những tội lỗi của mình và luôn mang trong mình bản tính thánh khiết, công chính, và yêu thương. Người có tình yêu thương sẽ luôn có lòng khoan nhẫn và từ ái, nghĩa là luôn có lòng khoan dung, nhẫn nại với người khác; luôn tha thứ và bền lòng chịu đựng khi bản thân có sự bất công. Không ghen tị với thành tích hay những ân tứ của người khác; không khoác lác những điều bản thân mình không có; không lên mình kiêu ngạo, cho mình là tài giỏi hơn, xem thường người khác và tôn cao chính mình. Người có tình yêu thương sẽ làm mọi điều phải với lẽ thật mà không làm những điều trái phép; không tìm kiếm lợi ích bản thân mà luôn ưu tiên cho lợi ích của người khác; không để sự để nóng giận làm chủ cảm xúc của mình; không suy nghĩ điều dữ cho người khác khi không có đủ bằng chứng, nhân chứng theo Lời Chúa. Người có tình yêu thương cũng không vui và thỏa hiệp với điều bất công, luôn nghĩ và làm những điều công chính; nhưng sẽ nhận niềm vui và sự thoả lòng phước hạnh trong lẽ thật. Người có tình yêu thương cũng luôn nghĩ và làm để che chở mọi người, xây dựng niềm tin tưởng nơi người khác và cũng nhận lại được sự tin tưởng; luôn trông cậy lên Chúa và chịu đựng mọi thiệt thòi về mình trước, khi những bất công xảy ra.

Ở phân đoạn Thánh Kinh trước, Phao-lô đã liệt kê các ân tứ mà một con dân Chúa có thể được nhận, cũng như những năng lực hay chức vụ mà Chúa ban cho mỗi người là chi thể của Hội Thánh. Nhưng ở phân đoạn này, ông đã đưa ra những so sánh để làm nổi bật tình yêu thương, khẳng định tình yêu thương là điều cao quý nhất trong tất cả ân tứ. Ông cũng liệt kê chi tiết các đặc tính của tình yêu thương để làm dấu hiệu nhận biết một người có tình yêu thương thật khi những đặc tính đó được biểu lộ trong đời sống. Và qua đó, con thấy tấm gương về tình yêu thương của Đức Chúa Jesus dành cho muôn dân được thể hiện một cách cao nhất trên thập tự giá.

Cảm tạ Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được sự dạy dỗ của Ngài về tình yêu thương, và đó cũng là ân tứ lớn nhất mà mỗi con dân Chúa phải luôn gắng sức làm theo, để sự vinh quang và ân điển diệu kỳ của Ngài được sáng trên đất. Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài đã hi sinh, đã chết thay con trên thập tự giá. Để những tội lỗi, sự bất khiết, bất công, thiếu tình yêu thương của con được Chúa rửa sạch, để được Ngài ban ân điển cứu chuộc con khỏi sự hư mất đời đời bởi tội lỗi con gây ra. Con dâng lời cảm tạ vô cùng Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
28/5/2023


Nguyễn Thị Lan
28/05/2023 15:02

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha hôm nay cho con được suy ngẫm về Tình Yêu trong I Cô-rinh-tô 13:1-7. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng, hết thảy mọi việc con làm, nói, suy nghĩ đều phải xuất phát từ tình yêu. Tức từ tấm lòng kính yêu và tôn vinh Thiên Chúa, yêu thương và tôn trọng người khác, theo tiêu chuẩn Điều Răn và Luật Pháp Chúa.

Bằng không, dẫu một người có làm bao nhiêu việc, mà không có tình yêu, thì cũng vô ích, không có giá trị gì trước Chúa.

Con hiểu, không riêng gì thời Phao-lô, thời nay cũng vậy, để một người có thể làm được những điều trong giả định trên thật là to lớn, nhưng dẫu một người có làm được mà không có tình yêu thì cũng chẳng ra gì, chẳng ích lợi gì.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Phao-lô liệt kê ra những đức tính tiêu biểu hội tụ của tình yêu, bao gồm những điều nên làm và những điều không nên làm.

Những việc nên làm là: khoan nhẫn; từ ái; vui trong lẽ thật; che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Những việc không nên làm là: không ganh tỵ; không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ; không vui về điều không công chính.

Con cảm tạ Chúa đã cho con tối qua đọc lại bài giảng của người chăn; đã cho con hiểu được:

Khoan nhẫn: khoan dung và nhẫn nại; tha thứ, bền lòng chịu đựng.

Từ ái: nhân từ, yêu thương, cảm thông, thương xót, sẵn lòng cứu giúp.

Vui trong lẽ thật: Vui với niềm vui phải lẽ của người khác, thoả lòng vì bản thân và anh chị em mình được sống trong lẽ thật.

Che chở mọi sự: Vì yêu mà cảm thông, giúp người có tội sớm nhận biết, ăn năn, mau chóng phục hồi. Khi đã ăn năn thì không nhắc lại tội cũ. Che chở bảo vệ những việc làm đúng lẽ thật, không che giấu tội. Chỉ tội để sửa. Không rêu rao bêu xấu không vì mục đích giúp đỡ.

Tin mọi sự: Tin và làm theo hết thảy mọi điều Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Không tin và làm theo những điều nghịch lại Thánh Kinh, nghịch lại ý Chúa. Ai nói hay làm gì hoặc mình nói hay làm gì thì đối chiếu với Thánh Kinh, đúng Thánh Kinh thì ghi nhận, tiếp thu. Nghịch lại thì không tin, không làm theo.

Trông cậy mọi sự: Có niềm tin yêu, hy vọng về quá khứ tội lỗi được tha, tương lai được đời đời bên Chúa, hiện tại Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng. Vì thế, trong mọi nan đề, thuận hay nghịch, việc lớn nhỏ, con cần phó thác lên Chúa, chờ đợi, trông cậy vào sự chăm sóc của Chúa.

Chịu đựng mọi sự: Kiên trì, nhẫn nại sống theo ý Chúa, bằng năng lực Chúa, cho dù có phải chịu bắt bớ, chịu khổ, chịu không được thoải mái lắm trong thân thể xác thịt, trong khoảng thời gian mà Chúa cho phép xảy đến. Như là Giô-sép đã chịu đựng ở tù oan trong hai năm, Chúa mới giải cứu ra. Không vì thiếu chịu đựng mà phạm tội hoặc tìm cách thoát ra.

Anh chị em trong Chúa cần chịu đựng những sự yếu đuối lẫn nhau. Ngay cả với những người ngoại, với sự dữ, sự ác, trong khoảng thời gian Chúa cảm động lòng mình thương xót, muốn mình chịu đựng, chờ đợi, cầu thay cho người đó ăn năn, thì con cũng cần nhẫn nại chịu đựng. Giống như Chúa cũng yêu thương chịu đựng, chờ đợi con ăn năn và kết quả vậy.

Chúa đối với con như thế nào thì con cũng học theo để đối xử với anh chị em và người lân cận như thế ấy.

Không ganh tỵ: Là không đem lòng ganh ghét, tỵ nạnh, khó chịu với người khác khi người đó có gì đó hơn mình, hoặc mình cho rằng Chúa đã thiếu công bình khi thấy ai đó như thế này thế kia mà cũng được vậy.

Với anh chị em trong Chúa, ai được Chúa ban ơn phước nhiều, thì con cần dâng lời cảm tạ Chúa, vui mừng chúc phước. Không được vì thế mà tỏ ra ghen ghét, có ý vùi dập ơn Chúa ban, hay tự ý tìm cách theo ý riêng để cho mình cũng được bằng hoặc hơn.

Cũng vậy, trong trường hợp người anh chị em đang rất được ơn Chúa, rồi lui đi trong đức tin hay gặp nan đề, con cần yêu thương mong cho Chúa ở cùng giúp họ sớm vượt qua, hồi phục, mong những điều tốt đẹp nhất cho người đó.

Hoặc như trong trường hợp người anh chị em nào đó của con đang rất được ơn, chính là những ơn bản thân con cũng mong ước mà chưa đến thời điểm Chúa ban cho hoặc không nằm trong ý Chúa, thì con cứ vui mừng chúc phước và mong cho người đó nhận thêm ơn nhiều hơn. Con cứ vui mừng vâng lời làm theo lời Chúa dạy hôm nay, là không được ganh tỵ.

Con cũng tin là khi con thật yêu Chúa, thì Chúa sẽ giúp con có được các đức tính này cách tự nhiên, giống như bản tính yêu thương của Chúa.

Với người ngoại, con không được nhìn vào những mặt thuộc thể họ đang có mà sanh lòng phán xét hay ganh tỵ. Con cần nhìn vào thuộc linh, thương và cầu thay cho họ. Con không quan tâm đến họ có được gì về thuộc thể, trừ khi họ rơi vào đói khát cần con giúp, nếu con có thể giúp được, con sẽ giúp.

Không làm điều trái phép: Mọi sự Chúa không cho phép làm thì con không làm. Những điều mà luật loài người không cho phép thì con không làm nếu đó vi phạm mệnh lệnh Điều Răn của Chúa, con có thể làm nếu đó không vi phạm mệnh lệnh Điều Răn của Chúa.

Ví dụ: Chúa không cho phép ngoại tình, ăn đồ cúng, máu, thú vật chết ngạt, đồng tình luyến ái, dùng các biện pháp ngừa thai, nạo phá thai, mắng chửi cha mẹ... Nếu luật loài người cho phép ngoại tình, ăn đồ cúng, máu, thú vật chết ngạt, đồng tình luyến ái, dùng các biện pháp ngừa thai, nạo phá thai, mắng chửi cha mẹ,...
mà không xử phạt, thì con cũng không vì thế mà được phép ngoại tình, ăn đồ cúng, máu, thú vật chết ngạt, đồng tình luyến ái, dùng các biện pháp ngừa thai, nạo phá thai, mắng chửi cha mẹ,...

Chúa cho phép con thờ phượng Chúa, mà loài người cấm không cho phép, thì con không làm theo.

Nếu con đến một quốc gia, mà đất nước của họ có một tập tục nào đó cấm mà trong Thánh Kinh không nói cấm, nhưng nếu làm thì không sai Lời Chúa thì con được phép không làm theo quy định của luật quốc gia đó.

Không tìm kiếm chính mình: Con không được sống cho con, không sống chiều theo bản ngã xác thịt, không chiều theo những ý thích riêng con nghịch lại ý Chúa. Không yêu bản thân hơn Chúa và các anh chị em cùng Cha.

Không dễ nóng giận: Con hiểu người như vậy đã không tự kiềm chế được cảm xúc bản thân, sống theo cảm xúc, cho thoả mãn cơn giận. Trong lúc cảm xúc nhiều, thiếu tiết độ, sẽ thiếu khôn sáng.

Chọn ở lại trong cảm xúc giận là chọn quay về bản ngã con người cũ, là kiêu ngạo coi mình hơn Chúa. Dễ nóng giận khác với giận công chính trong thần trí, thể hiện sự không thoả hiệp với những điều sai trái, sau khi đã khuyên bảo, cáo trách, cho cơ hội ăn năn mà vẫn cố ý phạm hoặc trước khi Chúa sửa phạt người có tội không ăn năn.

Không suy nghĩ sự dữ: Không được có ý nghi ngờ, phỏng đoán ai đó dựa trên cảm xúc hay theo lý trí riêng mà không có ít nhất là hai lời chứng.

Cũng vậy, con dân Chúa cần thẳng thắn, chân thật, có nói có, không nói không, không biết thì nói không biết, hiểu nói hiểu. Không hiểu thì hỏi lại. Không nên nói mập mờ khiến cho người nghe dễ hiểu lầm, suy nghĩ sai lệch, tạo thuận lợi thêm cho người khác suy nghĩ không đúng hay nghi ngờ về mình.

Không vui về điều không công chính: Điều không công chính là điều nghịch lại Chúa, vì Chúa là công chính. Nên Chúa không muốn con vui với những điều như vậy, sẽ phạm tội với Chúa.

Về ý này, con nhớ đến cảm xúc bật cười khi một ai đó nói hay làm một việc phạm tội, mà việc làm, lời nói đó lại dễ khiến buồn cười, nhất là với những trẻ nhỏ. Người lớn cười trong khi đó dễ khiến trẻ tưởng là hay, là đúng, muốn làm tiếp.

Có người sau đó giải thích là buồn cười vậy thôi, còn lòng không vui, vẫn thương cho người đó.

Nếu thật sự đau xót, không vui về điều không công bình người đó làm ra, thì sao còn cười.

Thưa Cha, con có thắc mắc từ lâu chỗ đó, vì con thấy xảy ra trong một số buổi thông công, bản thân con cũng có những lần vậy, mà đúng là buồn cười thật.

Con có tìm trong Thánh Kinh có chỗ nào nói đến, để nếu đó là tội thì con cầu xin Chúa cho con không cười trong những trường hợp đó, góp ý với anh chị em mình nếu cần, nhưng chưa ra. Suy ngẫm thì con hiểu được rằng, không nên cười, nhỡ thì Chúa có thể cảm thông, tha thứ. Con cũng hiểu nếu như con thật có tình yêu, có các đức tính của tình yêu như ý con đang suy ngẫm đây, thì con sẽ không còn để cảm xúc làm con buồn cười nữa.

Con nguyện rằng, con biết khao khát tình yêu mà chăm rèn tập sống theo ý Chúa, để Chúa ban cho con có được những đức tính trên đây của tình yêu và sống thể hiện ra được như vậy. Con tin rằng, khi con sống được như vậy, là con đã hoàn toàn thuộc về Chúa.

Con cũng hiểu rằng tình yêu là trọng hơn nhất, và còn đến đời đời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu, nếu con chẳng yêu, thì con chẳng thuộc về Ngài.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con, thánh hoá con mỗi ngày. Xin Cha gìn giữ con luôn mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
28/05/2023 22:54

Nguyễn Ngọc Tú I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay đã ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 13:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Câu 1: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa biết rằng cho dù một người có ân tứ nói được tất cả ngôn ngữ của loài người và của các thiên sứ, nhưng nếu người ấy không có tình yêu thì chỉ giống một nhạc cụ vô tri giác phát ra âm thanh mà thôi.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Câu 2: Ông Phao-lô tiếp tục nêu lên một giả định là nếu có ai đó có ân tứ nói tiên tri, hiểu biết mọi điều sâu nhiệm được ghi trong Thánh Kinh và mọi trí thức trong thế gian, có đức tin đầy dẫy và trọn vẹn để có thể làm ra các phép lạ lớn lao như dời được các núi, nhưng nếu người ấy không có tình yêu thì cũng không có giá trị gì.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Câu 3: Phao-lô tiếp tục nêu lên giả định thứ ba, là nếu có ai đó hy sinh toàn bộ tài sản của mình để nuôi những người nghèo, và hy sinh cả mạng sống của mình vì đức tin, nhưng nếu người ấy không có tình yêu thì cũng chẳng được ích lợi gì.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Từ câu 4 đến câu 7, và thêm câu 8: Sứ Đồ Phao-lô liệt kê 16 đặc tính của tình yêu, gồm bảy sự có và chín sự không. Bảy sự có: khoan nhẫn, từ ái, vui trong lẽ thật, che chở mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chín sự không: không ganh tị, không khoác lác, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm kiếm chính mình, không dễ nóng giận, không suy nghĩ sự dữ, không vui về điều không công chính, không hề thất bại.

Khoan nhẫn: có nghĩa là khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng. Người có tình yêu thì sẵn lòng tha thứ cho người làm thiệt hại mình, nhẫn nại chịu đựng sự bất công và mong chờ người ấy ăn năn. 

Từ ái: là có lòng thương xót đối với mọi người, mong muốn điều tốt đẹp đến cho mọi người. Người có lòng từ ái thì luôn hết sức giúp đỡ người khác khi có dịp.

Vui trong lẽ thật: là có lòng vui trong với những điều gì đúng Lời Chúa.

Che chở mọi sự: là dùng hết sức mình che chở cho những người yếu đuối hơn mình. Con hiểu rằng, những lời khuyên bảo, hướng dẫn, quở trách nhằm giúp người anh chị em của mình tỉnh thức trong nếp sống đạo, cũng là một hình thức che chở người ấy khỏi sự vi phạm Lời Chúa.

Tin mọi sự: là tin vào phán đoán của mình dựa trên Lời Chúa. Người có tình yêu của Chúa thì mọi suy nghĩ luôn hướng về sự thiện và có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nên người ấy có lòng tin chắc vào mọi phán đoán của mình.

Trông cậy mọi sự: là trong mọi sự có lòng hy vọng về một kết quả tốt lành.

Chịu đựng mọi sự: là có lòng chịu đựng mọi nghịch cảnh xảy đến với mình vì đức tin nơi Chúa, chấp nhận mọi sự chịu khổ đi theo Chúa.

Không ganh tị: là không khó chịu, ganh ghét người khác khi người ấy có điều gì hơn mình. Mà ngược lại, người có tình yêu sẽ cảm thấy vui mừng cho người khác khi họ được thịnh vượng, hạnh phúc. Nhưng người có tình yêu của Chúa không vui mừng về sự thịnh vượng của những kẻ ác, cũng không ganh tị, mà chỉ cầu xin Chúa ban cho kẻ ác ấy có cơ hội ăn năn tội.

Không khoác lác: là không khoe khoang, nói quá sự thật về mình để người khác thán phục, tôn cao mình. Làm như vậy sẽ làm người khác hiểu sai về mình. Người có tình yêu thì lời nói luôn chân thành, không cố ý gây hiểu lầm.

Không kiêu ngạo: là không khoe khoang những điều tốt của mình, những sự giỏi giang của mình với mục đích nâng cao mình lên, hạ thấp người khác xuống, muốn mọi người thán phục mình. Người có tình yêu của Chúa thì luôn biết hạ mình trước Chúa và dâng mọi sự vinh quang về cho Chúa, người ấy thật lòng nói với mọi người rằng mọi sự mình có được là do Chúa ban cho.

Không làm điều trái phép: là không làm điều gì trái với luật pháp của Chúa, luật pháp của thế gian mà không nghịch Lời Chúa, hoặc không làm trái với những quy ước bất thành văn trong cộng đồng tại nơi mình sinh sống, mà quy ước ấy không nghịch Lời Chúa. Thí dụ: tại nơi mình sinh sống người dân không để bao rác, thùng rác ra trước cổng nhà, mà chỉ chờ khi xe rác tới thu mới mang ra, nhằm tránh chó hoang, mèo hoang bới rác làm bẩn đường đi, thì người con dân Chúa nên làm theo quy ước như vậy.

Không tìm kiếm chính mình: là không chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Người có tình yêu luôn đặt lợi ích của người khác trước của chính mình.

Không dễ nóng giận: là không lập tức nổi giận khi có điều gì nghịch lại ý mình, quan điểm của mình. Người có tình yêu thì luôn xem xét kĩ càng mọi việc trước khi giận, đồng thời cũng biết cảm thông cho người khác mà có thể vì thiếu hiểu biết, vì còn yếu đuối mà gây ra điều đáng giận.

Không suy nghĩ sự dữ: là không nghĩ đến những sự khốn khổ, đau thương và không mong người khác bị rơi vào đó. Nhất là trong trường hợp người đó gây ra những điều ác, những điều bất công.

Không vui về điều không công chính: là không vui về bất cứ điều gì nghịch lại tiêu chuẩn yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa.

Không hề thất bại: Có nghĩa là tình yêu luôn đạt được mục đích tốt đẹp. Như Chúa vì yêu loài người mà đã chịu chết thay để hoàn thành chương trình cứu rỗi loài người. Biết bao thánh đồ trong Hội Thánh trong gần 2000 năm qua vì tình yêu với Chúa, với người, mà hết sức chịu khổ rao giảng Tin Lành cho muôn dân, giúp nhiều người nhận biết Chúa. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây về tình yêu trong Chúa. Xin Chúa giúp cho các anh chị em của con đều biết yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa, biết canh chừng, nhắc nhở nhau sống thánh khiết, vì ngày Chúa đến đã quá gần!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
28/05/2023


Vũ Triệu Hùng
29/05/2023 07:35

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 13: 1-7 như sau:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Dù cho một người có được ân tứ nói các thứ ngôn ngữ loài người và của các thiên sứ. Nhưng không có tình yêu thì những điều người ấy nói không giúp ích và gây dựng cho ai.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Dù cho một người được ân tứ nói tiên tri, biết được hết mọi sự mầu nhiệm và mọi thức, có hết thảy đức tin để có thể dời núi, nhưng không có tình yêu thì mọi việc làm của người đó dù có ích cho Hội Thánh cũng chỉ vô giá trị trước Chúa.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Dù cho một người bán hết thảy gia tài để nuôi người nghèo, hy sinh thân thể mình để không chối danh Chúa, nhưng không có tình yêu với anh chị em và với Chúa thì những việc họ làm chẳng được phần thưởng gì.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]

Khoan nhẫn: Khoan dung, nhẫn nại, tha thứ và bền lòng chịu đựng. Người có tình yêu luôn sẵn sàng tha thứ những ai gây thiệt hại, xúc phạm mình. Bền lòng chịu đựng những sự bất công để mong họ thay đổi, ăn năn.

Từ ái: Lòng thương xót, dịu dàng không phân biệt bất cứ ai. Sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai khi cần và có thể trong khả năng.

Không ganh tỵ: Không ganh tỵ khi người khác tài giỏi hơn mình, được tôn trọng hơn mình. Thay vào đó hãy vui mừng cho những người hơn mình.

Không khoác lác: Không khoe những điều mình không có hoặc cố tình lừa gạt khiến người khác hiểu sai về mình.

Không kiêu ngạo: Không khoe khoang những gì mình có, mình đạt được với mục đích khiến người khác phải thán phục mình, tôn vinh mình. 

5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;

Không làm điều trái phép: Không làm những điều trái với luật pháp của Thiên Chúa và trái với luật pháp loài người. Luật pháp loài người không sai nghịch với Lời Chúa thì con dân Chúa hãy vâng theo.

Không tìm kiếm chính mình: không chăm những lợi ích cho riêng mình, nhưng biết tìm kiếm những lợi ích cho người khác.

Không dễ nóng giận: Chậm nóng giận khi có những việc xảy đến nghịch lại ý muốn, tiêu chuẩn, quan điểm của mình, dù là những sự giận chính đáng. Người có tình yêu sẽ luôn cảm thông, tha thứ với những yếu đuối, thiếu sót của người khác, đồng thời tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự ai đó làm sự đáng giận.

Không suy nghĩ sự dữ: Không suy nghĩ những điều mang lại những sự thiệt hại, tổn thương cho người khác. Khi không có bằng chứng rõ ràng, thì con dân Chúa cũng không nghi ngờ và suy nghĩ sự dữ cho bất cứ ai.

6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;

Không vui về điều không công chính: không vui về những điều bất công xảy ra, những việc sai nghịch Lời Chúa.

Vui trong lẽ thật: Vui trong sự hiểu biết Lời Chúa, vui trong sự sống theo Lời Chúa, vui khi anh chị em sống và làm theo Lời Chúa. Và vui khi mọi sự không nghịch lại tiêu chuẩn Lời Chúa.

7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Che chở mọi sự: Biết hết lòng che chở, bảo vệ những người yếu đuối hơn mình trước những sự nguy hiểm. 

Tin mọi sự: Tin mọi Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Tin vào sự quan phòng, dẫn dắt của Thiên Chúa trên đời sống mình. Tin vào anh chị em cùng Cha.

Trông cậy mọi sự: Hy vọng mọi điều tốt đẹp luôn xảy đến cho mình và cho người khác.

Chịu đựng mọi sự: Chịu đựng mọi sự bắt bớ bách hại, khó khăn trên bước đường đi theo Chúa. Vì Chúa kêu gọi con dân Chúa trong sự chịu khổ. Và sẵn sàng chịu những sự khó khăn để giúp anh chị em mình.

Cảm tạ ơn Cha cho con con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Qua đó, con hiểu mọi sự mình làm cần phải luôn bởi tình yêu và hiểu đặc tính của tình yêu là như thế nào. Nguyện tình yêu của con với Chúa và với anh chị em mình ngày càng được thêm lên, để con kinh nghiệm ngày càng hơn những niềm vui, phước hạnh, sự thay đổi chỉ có trong tình yêu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
30/05/2023 23:25

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về mọi ơn phước Ngài ban cho gia đình con. Dù có những ơn mà chính chúng con cũng không hiểu rõ được một cách đầy đủ. Xin Ngài ở cùng chúng con và giúp chúng con yêu Ngài trên hết mọi sự. Xin Ngài giúp chúng con hết lòng yêu mến Lời của Ngài.

Con xin Cha giờ này cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 13:1-7, con thấy tình yêu thật quan trọng. Nhờ có tình yêu mà một người mới có giá trị, một người mới nhận được ích lợi.

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Thưa Cha, qua câu số 1, con hiểu ý nghĩa chính là dù một người có sự khôn sáng để nói được mọi ngôn ngữ của loài người hay kể cả của các thiên sứ, nhưng trong người ấy không có tình yêu thì những điều người ấy nói sẽ là những âm thanh vô nghĩa.

Con cũng hiểu một cách nữa là dù bất cứ ai, nói trong bất cứ ngôn ngữ nào, thì chỉ khi trong mỗi lời nói của người ấy chứa đựng tình yêu chân thật thì lời nói ấy mới thật sự có ý nghĩa, mới được kể là có giá trị; còn lại, chỉ là những lời hư không.

Thưa Cha, con thấy chú ý đến cụm từ "không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì" và "không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì". Điều này khiến con càng thấy được sự quan trọng của tình yêu. Dù có tài giỏi, thông biết, mạnh mẽ, làm nhiều việc lành đến đâu; thì cũng không khiến đem lại ích lợi hay giá trị cho một người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài là nguồn của tình yêu và chính Ngài là Tình Yêu. Chỉ khi kết nối với Ngài thì mới có tình yêu thật.
Con cảm tạ Cha cho con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Được kết nối với Ngài mà đón nhận tình yêu của Ngài. 

Con xin Cha giúp con luôn thể hiện ra đầy đủ những bông trái của tình yêu như được chép từ câu 4 đến câu 7.

Con cảm tạ Cha cho con học hỏi được một số điều trên. Con xin Ngài ban năng lực cho con, xin Ngài giúp con ý thức rõ ràng được điều con chưa tốt và ăn năn thay đổi để đời sống của con chiếu ra tình yêu của Ngài. Xin Ngài giúp con biết đem tình yêu con đã nhận được từ Ngài để gửi trao cho những người lân cận của con qua mỗi lời nói, thái độ và hành động của con.
A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
30/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
31/05/2023 17:35

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Sau khi Phao-lô nói về những sự thiêng liêng được ban cho trong Chúa là các ân tứ, các chức vụ để gây dựng Hội Thánh, thì ông nói đến tình yêu trong Chúa. Con hiểu rằng, tình yêu trong Chúa là điều thiêng liêng nhất trong những sự thiêng liêng.

Vì vậy, dầu cho một người có ơn nói ngoại ngữ đến nỗi có thể nói được các thứ tiếng của loài người, hay là nói được cả tiếng của các thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thì chỉ như là các khí cụ đồng hay chập chõa phát ra âm thanh.

Dầu cho một người được ơn nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm trong Lời Chúa dạy, có sự hiểu biết, có đức tin vững vàng đến nỗi có thể dời núi; nhưng nếu không có tình yêu thì cũng không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì.

Dầu cho một người có dùng toàn bộ của cải gia tài mình mà làm việc lành là nuôi ăn những người nghèo, hay vì đức tin nơi Chúa mà chịu hy sinh chính thân mình; nhưng nếu không có tình yêu thì những việc làm đó cũng không mang lại ích lợi cho họ. Bởi vì một việc làm không xuất phát từ tấm lòng kính Chúa, yêu người thì sẽ dễ khiến người làm sinh ra sự kiêu ngạo, và đương nhiên không được Chúa ban phần thưởng.

Con hiểu rằng, mọi việc làm đều phải xuất phát từ tình yêu đối với Chúa và đối với mọi người, thì mới có ý nghĩa, có ích lợi. Vì vậy, tình yêu là thiêng liêng và quan trọng gắn kết một người với Chúa và mọi người.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Sau đó, Phao-lô nói về những đặc tính của tình yêu thật trong Chúa.

Những điều cần có trong tình yêu là:

+ Sự khoan nhẫn: Sẵn lòng tha thứ, chịu đựng sự bất công và mong chờ người làm sai ăn năn.
+ Từ ái: Thương xót, yêu thương, cứu giúp mọi người.
+ Vui trong lẽ thật: Vui mừng, cổ vũ, khích lệ những điều đúng theo Lời Chúa.
+ Che chở mọi sự: Bảo vệ mọi người khỏi những sự nguy hiểm, những sự sai nghịch Lời Chúa.
+ Tin mọi sự: Tin tưởng mọi sự sau khi đã đối chiếu mà đúng với Lời Chúa.
+ Trông cậy mọi sự: Trông chờ, hy vọng, nương cậy vào những điều Chúa dạy bảo, và những điều được rao giảng theo đúng Lời Chúa.
+ Chịu đựng mọi sự: Không than van, oán trách, nhưng kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách.

Những điều không nên có trong tình yêu, đó là:

+ Không ganh tị: Không khó chịu, bực bội hay buồn phiền khi người khác hơn mình.
+ Không khoác lác: Không khoe khoang những điều không có thật về mình, vì dễ khiến người khác hiểu lầm, khi đó sẽ trở thành lừa gạt người khác.
+ Không kiêu ngạo: Không lên mình khi có những điều tốt đẹp.
+ Không làm điều trái phép: Không làm gì sai nghịch lại điều răn của Chúa và luật pháp của loài người. Vì sẽ gây cho người khác sự khó chịu, sự bất công, khiến họ vấp phạm.
+ Không tìm kiếm chính mình: Không chỉ chú đến lợi ích của mình mà bỏ qua ích lợi của người khác.
+ Không dễ nóng giận: Không nổi giận ngay khi có những điều không vừa ý mình, mà bình tĩnh tìm hiểu rõ nguyên nhân trước.
+ Không suy nghĩ sự dữ: Không nghi ngờ người khác phạm tội, phạm lỗi khi chưa có chứng cớ. Không mong muốn những điều đau khổ cho người khác.
+ Không vui về điều không công chính: Không vui mừng, không đồng tình, không cổ vũ, không khích lệ những điều sai nghịch điều răn luật pháp của Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con về những đặc tính cần có trong tình yêu và những điều không nên có trong tình yêu. Thật rất rõ ràng để chúng con soi mình vào đó nhận ra mình có tình yêu thật trong Chúa hay không. Chẳng những vậy, Chúa cũng yêu chúng con bằng tình yêu đó, và làm gương cho chúng con trong nếp sống yêu thương, để chúng con noi theo. Nguyện kính xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương mọi người. Xin Chúa cũng nhắc nhở con trước khi làm việc gì thì đều cẩn thận tra xét lại lòng mình để việc làm của con luôn xuất phát từ tình yêu thương. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
31/5/2023


Huỳnh Christian Anh
01/06/2023 21:22

 Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.
4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã ở cùng con, đã ban mọi điều tốt nhất cho con, đã cho con thêm một ngày nữa bình an trên đất và được vui thỏa trong tình yêu, ân điển của Ngài.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thêm một cơ hội nữa để con được học Lời Ngài. Thưa Cha I Cô-rinh-tô 13:1-7 cho con hiểu đúng hơn về tình yêu mà Ngài muốn nhìn thấy ở mỗi người chúng con.

Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, vì yêu mà Thiên Chúa đã sáng tạo muôn loài vạn vật. Vì yêu mà loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn không để cho loài người phải chết mất trong tội lỗi. Vì yêu mà Ngôi Hai Thiên Chúa vào trong thế gian, nhập thế làm người, mang thân thể xác thịt như loài người, chịu đủ mọi đau đớn, tủi nhục đến chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Vì yêu mà Thiên Chúa luôn nhẫn nại, chờ đợi và không ngừng kêu gọi loài người ăn năn. Và Ngài không muốn ai bị chết mất nhưng muốn mọi người đều được cứu. 

Thưa Cha Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. Và con cũng hiểu được rằng, tình yêu đẹp lòng Chúa là:Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tức là trong tình yêu có sự khoan dung, tha thứ và nhẫn nại.Tình yêu không ganh tị là tình yêu vui mừng vì thấy người khác được ơn hơn mình hay người khác tài giỏi hơn mình. Tình yêu không khoác lác là tình yêu không nói những điều ngoài khả năng cũng như sự hiểu biết của mình. Không kiêu ngạo là không tự cho mình khôn sáng hơn người khác hoặc tài giỏi hơn người khác hoặc là muốn người khác tôn trọng mình. Không làm điều trái phép là không làm ra những điều trái với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Không tìm kiếm chính mình là không làm để tôn vinh mình. Không dễ nóng giận là không dễ dàng nóng giận về những điều nghịch lại với ý định cũng như ước muốn của mình, tức là không dễ nóng giận trước những sự không hợp ý mình. Không suy nghĩ sự dữ là không nghĩ đến những điều dữ, điều ác để làm hại người khác hoặc là không đem những điều ác mình suy nghĩ đi áp đặt trên suy nghĩ của người khác. Không vui về điều không công chính là khi đứng trước những chuyện bất bình hay nhìn thấy người này đối xử bất công với người kia thì mình không vui. Nhưng vui trong lẽ thật là vui khi nhìn thấy lẽ thật được bày tỏ, vui vì người khác được đối xử cách công chính. Che chở mọi sự là sẵn sàng che chở, bảo bọc người yếu đức tin. Tin mọi sự là tin theo sự soi sáng của Đức Thánh Linh chứ không tin một cách mù quáng. Trông cậy mọi sự là trông chờ những điều tốt đẹp từ Thiên Chúa. Chịu đựng mọi sự là sẵn sàng chịu khổ, chịu thiệt thòi, để đem đến ích lợi cho người khác. 

Kính thưa Cha! Con hiểu câu 1,2,3 nói lên việc một người dù được ban cho sự nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, sự nói tiên tri, biết hết mọi sự màu nhiệm và mọi sự trí thức, có hết thảy đức tin để có thể dời các núi, dù bỏ ra nhiều của cải để nuôi ăn những người nghèo và phó thân thể mình để chịu đốt thay cho người khác nhưng không có tình yêu thương thì những việc làm của người đó thành ra vô nghĩa, và người đó cũng chẳng ra gì. 

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, là con dân của Chúa, con cần phải chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa qua các việc làm của con. Và trên hết mọi sự cũng bởi tình yêu thương. Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con làm bất cứ việc gì cũng bởi tình yêu thương mà làm thì lợi ích trước nhất mà còn nhận được là con sẽ không vi phạm bất cứ điều răn nào của Thiên Chúa. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học như trên. Cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con, ban ơn khôn sáng cho con để con có thể hiểu hết được sự màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
01/06/2023


Trần Thị Thu Hương
04/06/2023 15:49

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 13:1-7 về tình yêu.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian vô điều kiện. Và Thiên Chúa sáng tạo nên thế gian bởi tình yêu của Ngài. Sự cuối cùng của mọi sự vẫn là tình yêu. Khi chúng con làm bất cứ sự gì vì điều gì khác hơn là tình yêu thì chúng con sẽ bị mất đi khi qua lửa thử nghiệm của Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, cho dù là một người có khả năng nói được hết tất cả các ngôn ngữ trong thế gian và nói cả tiếng của thiên sứ nhưng người ấy không làm bởi tình yêu thì cũng như các vật dụng bằng đồng hay chập choã có tiếng kêu mà thôi.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng một người cho dù có khả năng nói tiên tri, hiểu biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, có đức tin lớn đến nỗi có thể dời cả núi nhưng không có tình yêu thì thật không có giá trị gì trước Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng cho dù là một người nuôi ăn những người nghèo với hết cả tài sản của mình, chấp nhận chết để thể hiện đức tin nơi Chúa nhưng không phải bởi vì yêu Chúa thì việc đó cũng chẳng ích lợi gì cho người ấy.

Kính thưa Chúa, con cầu xin Ngài cho con mãi nhớ về bài học này, xin Chúa giúp con luôn yêu Chúa trong mỗi việc con làm thì con luôn tự nhiên yêu thương anh chị em trong Chúa như Chúa yêu con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Kính thưa Chúa, những đặc tính của tình yêu là:

- Khoan nhẫn: Là khoan dung và nhẫn nại. Khoan dung là sẵn lòng tha thứ. Nhẫn nại là bền lòng chịu đựng.
- Từ Ái: là giàu lòng thương xót.
- Không Ganh Tị: không tính toán, so đo, hơn thua với anh chị em của mình.
- Không Khoác Lác: không nói không đúng sự thật để người khác hiểu sai về mình.
- Không Kiêu Ngạo: không cho rằng suy nghĩ, cảm nhận của mình là đúng mà không đối chiếu với Lời Chúa.
- Không Làm Điều Trái Phép: Không làm điều gì trái với luật pháp của Chúa và trái với ý Chúa.
- Không Tìm Kiếm Chính Mình: không ích kỉ, không chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình mà luôn đặt lợi ích của anh chị em của mình trên lợi ích bản thân mình.
- Không Dễ Nóng Giận: không dễ dàng nóng giận khi thấy bất cứ điều gì không vừa ý mình.
- Không Suy Nghĩ Sự Dữ: không suy nghĩ những sự dữ khi không có bằng chứng.
- Không Vui Về Điều Không Công Chính.
- Vui Trong Lẽ Thật: vui với những điều gì hợp với lẽ thật, là hợp với Lời Chúa.
- Che Chở Mọi Sự: Là nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối trong đức tin.
- Tin Mọi Sự: tin cậy Thánh Kinh, tin vào những sự dạy dỗ, bày tỏ của Chúa trong thần trí của mình.
- Trông Cậy Mọi Sự: có lòng hi vọng về một kết quả tốt lành trong mọi sự như hi vọng người có tội ăn năn.
- Chịu Đựng Mọi Sự: chịu đựng mọi hoàn cảnh xảy đến với mình, không than van mà vui lòng cảm tạ Chúa. Dù cho hoàn cảnh đó có là bắt bớ, hoạn nạn, thử thách...

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng chúng con yếu đuối và thật hèn mọn, khi chúng con thuộc về Chúa thì Chúa biến đổi chúng con nên mới, rồi những đặc tính của tình yêu tự nhiên đến trên chúng con. Chúng con không còn sống cho chính mình, cho thế gian, mà sống cho Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 04/06/2023


Nguyễn Thị Nhung
06/06/2023 15:46

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ yên tĩnh để con được học Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I 13:1-7. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Phao-lô nói được nhiều thứ tiếng của ngôn ngữ loài người, hay ông có thể nói được tiếng của các thiên sứ, nhưng lời nói đó không xuất phát từ tình yêu với người khác thì cũng nên vô nghĩa.
Dù Phao-lô có hết sự tri thức, hiểu biết hết mọi sự mầu nhiệm, có sự nói tiên tri, dù đức tin của ông với Thiên Chúa có lớn đến dời cả được núi, nhưng nếu lòng ông không có tình yêu thì ông cũng không ra gì.
Dù ông có lấy hết cả gia tài mình trao cho người nghèo, dù ông sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa, nhưng ông không có tình yêu thì những việc làm của ông cũng chẳng có ích lợi gì.
Con hiểu rằng mọi việc làm nếu con không cẩn thận tra xét mình và xin Chúa cho con biết rằng con đang làm bởi tình yêu hay chưa, thì việc làm của con sẽ không có kết quả đối với người khác, và sẽ trở thành áo nhơ trước Chúa.

4 Tình yêu khoan nhẫn, nhân từ. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo;
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công bình; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi

Thưa Cha, Những điêù về tình yêu thật trong Chúa là,

7 điều nên có:

+ Khoan nhẫn: nhẫn nại, sẵn lòng tha thứ, chịu đựng cách bền bỉ, chịu đựng đựng những sự bất công, mong chờ người xấu ăn năn.

+ Nhân từ: dịu dàng, thương xót, mong muốn sự lành đến với người khác, sẵn sàng cứu giúp.

+ Vui trong lẽ thật: vui mừng khích lệ những sự làm đúng theo Lời Chúa.

+ Che chở mọi sự: bảo vệ mọi sự để được đúng theo Lời Chúa.

+ Tin mọi sự: tin tất cả những sự được đối chiếu đúng với Lời Chúa được có trong Thánh Kinh.

+ Trông cậy mọi sự: trông cậy về kết quả tốt lành mà Thiên Chúa sẽ ban cho trong mọi sự.

+ Chịu đựng mọi sự: chịu đựng sự bắt bớ, nghịch cảnh khó khăn tù đày vì danh Thiên Chúa.

9 điều không nên có,

+ Không ganh tị: không bực bội khó chịu khi người khác hơn mình.

+ Không khoác lác: không nói những gì không có thật về mình.

+ Không kiêu ngạo: không xem mình coi trọng hơn người khác.

+ Không làm điều trái phép: không làm điều nghịch lại Lời Chúa, không làm trái với luật pháp nơi đất nước mình đang sống nếu không sai nghich Lời Chúa.

+ Không tìm kiếm chính mình: không ích kỉ, không vì tư lợi của bản thân.

+ Không dễ nóng giận: không để cảm xúc nóng giận xác thịt của bản thân trỗi dậy.

+ Không suy nghĩ sự dữ: không nghi ngờ người khác, không mông muốn sự dự đến với người khác, không có sự dữ trong lòng mình.

+ Không vui về điều không công bình: không giận ghét người thế gian về những việc họ làm trái với Lời Chúa.

+ Không hề thất bại: Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu của Ngài còn đến muôn đời, nên tình yêu không thất bại.

Kính Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về tấm gương tình yêu của Ngài để lại cho chúng con, để chúng con cũng mang tình yêu của Ngài làm sáng danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn soi dẫn cho con để mọi việc làm của con luôn mang đến tình yêu cho người khác. Xin Ngài cũng ban ơn càng hơn trong sự học hiểu Lời Chúa của con. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con luôn ghi nhớ bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi.
06/06/2023.


Nguyễn Xuân Bắc
11/06/2023 16:33

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 13:1-7

“1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.”

Thưa Cha, câu 1-3 con được hiểu rằng cho dù một người nói được các thứ tiếng của loài người là nói các nhánh ngôn ngữ như con đã được học [I Cô-rinh-tô 12:10] hay là nói được tiếng của các thiên sứ, nói tiên tri, hay biết được sự sâu nhiệm và mọi trí thức, hay có đức tin mạnh mẽ, thế nhưng người đó không có tình yêu thương thì mọi ân tứ người đó có cũng chẳng là gì.

Thưa Cha, con được hiểu rằng câu “ân tứ nói tiên tri” là nói những sự hiểu biết và ý muốn của Ngài để áp dụng vào đời sống. Sự mầu nhiệm là sự hiểu biết về những lẽ thật sâu nhiệm được dấu kín trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, con được hiểu rằng “sự trí thức” là do sự học tập, quan sát, suy luận và trải qua những kinh nghiệm rồi đúc kết mà hiểu biết được.

Thưa Cha, câu “có hết thảy đức tin” con được hiểu là sự có đức tin đầy dẫy và trọn vẹn ở nơi Ngài trên mọi phương diện. Thưa Cha, đức tin mạnh mẽ khi cần thì có thể làm ra sự siêu nhiên vượt quá sự hiểu biết của loài người, đây cũng là một sự ban cho từ nơi Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù dùng hết gia tài nuôi ăn cho những người nghèo nhưng không có tình yêu thì cũng không giúp ích được gì. Thưa Cha, qua câu này con suy nghĩ rằng các giáo phái giáo hội họ luôn dạy làm lành, giúp đỡ người nghèo khổ bố thí cho người nghèo. Nhưng con nhận thấy rằng có mang hết gia tài mà giúp cho người nghèo thì họ vẫn nghèo, họ nghèo về thuộc thể lẫn thuộc linh, không bao giờ thoát được sự nghèo khổ đó. Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ có mang tình yêu của Ngài đến cho họ, nếu họ tiếp nhận thì họ sẽ thoát nghèo, họ thoát khỏi sự lo lắng nghèo khổ và người dùng hết gia tài giúp họ cũng chỉ ở giai đoạn ngắn thôi rồi cũng nghèo. Tình yêu của Ngài thì còn đến đời đời là ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội và có được sự giàu có đời đời.

“4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.”

Thưa Cha, câu 4-7 con được hiểu rằng đặc tính tình yêu của Ngài mà con dân của Ngài cần phải có là:
. Sự khoang nhẫn
. Sự từ ái
. Vui trong lẽ thật
. Che chở mọi sự
. Tin mọi sự
. Trông cậy mọi sự
. Chịu đựng mọi sự

Thưa Cha, tình yêu mà Ngài muốn dạy cho chúng con là sự khoang nhẫn tức là sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm mình và nhận nại chịu đựng những sự bất công mà người khác gây ra cho mình. Như Đức Chúa Jesus Christ đã dạy

“Nhưng Ta nói với các ngươi, là những người nghe Ta: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi, làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi,”[Lu-ca 6:27].

Thưa Cha, “sự từ ái” con hiểu được là có lòng thương xót không phân biệt, kỳ thị người nào hết, khi có thể thì giúp đỡ cũng như cứu giúp mọi người.

Thưa Cha, “vui trong lẽ thật” con hiểu được là vui trong Lời của Ngài vì Lời Ngài là lẽ thật, vui những gì không nghịch lại Lời của Ngài như đã được chép:

“Nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15)

Thưa Cha, “tình yêu che chở mọi sự” con được hiểu là người có tình yêu thì che chở người yếu đuối khỏi sự sai nghịch Lời của Ngài, che chở người lỡ phạm tội bởi sự phạm tội do vô ý.

Thưa Cha, “tình yêu tin mọi sự” con được hiểu là tin những gì được bày tỏ đúng với Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh, và được Đức Thánh Linh soi dẫn để biết điều đó đúng với Lời của Ngài.

Thưa Cha, “tình yêu trông cậy mọi sự”con được hiểu là trông cậy người phạm tội biết ăn năn quay trở về đầu phục Ngài, hiểu biết Lời của Ngài và được vững mạnh trong đức tin.

Thưa Cha, “tình yêu chịu đựng mọi sự” con được hiểu là chịu những sự xảy ra trên đời sống như khó khăn, thứ thách, bất công, sự cám dỗ, bệnh tật những nghịch cảnh trong đời sống mà Ngài cho phép xảy ra.

Thưa Cha, qua những sự dạy dỗ của Ngài về những dặc tính của tình yêu trong Ngài cho con được hiểu thêm về Lời của Ngài, hiểu đúng với tiêu chuẩn yêu thương của Ngài, xin Ngài ban ơn thêm sức cho con để con luôn sống trong tình yêu và ân điển của Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
11/06/2023


Nguyễn Thị Thúy My
03/07/2023 15:32

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha thật nhiều, vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe, để con đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Xin Cha cũng tha thứ cho con vì thời gian vừa qua con đã chậm trễ trong sự viết bài suy ngẫm của mình. Xin Cha giúp cho con trung tín trong sự viết bài suy ngẫm mỗi ngày, con cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa thật nhiều. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 13: 1-7 như sau:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.

Thưa Cha, con hiểu rằng cho dù một người nói được nhiều ngôn ngữ của loài người và kể cả nói được ngôn ngữ của thiên sứ, nhưng người ấy không có tình yêu thì chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng mà thôi.

2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng cho dù một người được ơn nói tiên tri, hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa cùng mọi sự hiểu biết về trí thức của đời này, và dù người ấy có đức tin trọn vẹn nơi Chúa, có thể dời được các núi. Nhưng người ấy không có tình yêu thì người ấy cũng không có giá trị gì ở trước mặt Chúa.

3 Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng cho dù một người có hy sinh hết thảy tài sản của mình để cưu mang, giúp đỡ người nghèo khó, và cho dù người ấy có hy sinh thân thể của mình để chịu thiêu đốt vì danh Chúa. Nhưng người ấy không có tình yêu thì chẳng được ích lợi gì cho người ấy.

4 Tình yêu khoan nhẫn; từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác; không kiêu ngạo; [khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại, là tha thứ và bền lòng chịu đựng;]
5 không làm điều trái phép; không tìm kiếm chính mình; không dễ nóng giận; không suy nghĩ sự dữ;
6 không vui về điều không công chính; nhưng vui trong lẽ thật;
7 che chở mọi sự; tin mọi sự; trông cậy mọi sự; chịu đựng mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng những đặc tính của tình yêu đó là: tình yêu khoan nhẫn, từ ái, vui trong lẽ thật, che chở mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự. Và những sự không của tình yêu đó là không ganh tị, không khoác lác, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm kiếm chính mình, không dễ nóng giận, không suy nghĩ sự dữ, không vui về điều không công chính, không hề thất bại. Là con dân chân thật của Chúa phải có những đặc tính của tình yêu được kể trên, biết yêu thương những người làm tổn thương, thiệt hại đến mình, luôn yêu thương người khác hơn chính mình, luôn biết nghĩ đến người khác, thậm chí có thể hy sinh, cứu giúp người mình yêu để họ đạt đến địa vị cao trọng. Người có tình yêu chân thật trong Chúa thì đời sống của người ấy luôn chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, giúp cho người thế gian nhìn vào mà tôn vinh Ngài và nhận biết Ngài là Tình Yêu.

"Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình". (Giăng 15: 13).

"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy". (Giăng 13: 34).

Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và dạy dỗ con qua bài học hôm nay, để con luôn nhìn vào những đặc tính của tình yêu xem mình còn những thiếu xót nào, thì con kịp thời ăn năn tội với Chúa. Để con cũng luôn có tình yêu thương như chính Chúa đã yêu con và hy sinh vì con, và cũng chính là nền tảng trên bước đường theo Chúa của con. Nguyện xin Chúa thêm sức và năng lực của Ngài trên con, để con áp dụng bài học hôm nay vào trong đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
03/07/2023


Trần Hữu Tường
05/07/2023 05:58

I Cô-rinh-tô 13:1-7 Tình Yêu – Phần 1

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con cơ hội được học hỏi Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình qua 3 câu đầu tiên của I Cô-rinh-tô 13:1-7 như sau:

1 Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu {thì} tôi {chỉ} là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng.
2 Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu {thì} tôi chẳng ra gì.
3 Dù tôi nuôi ăn {những người nghèo với} hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu {thì} tôi chẳng được ích lợi gì.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về ba câu Thánh Kinh trên con thấy rằng cho dù một người có tài năng đến đâu nhưng nếu không có tình yêu thì cũng chỉ như một dụng cụ vô tri kêu lên một lúc rồi thôi, dù có hiểu biết mọi sự đến đâu nhưng không có tình yêu thì cũng chẳng ra gì và dù có chịu hy sinh đến đâu nhưng không có tình yêu thì cũng chẳng được ích lợi gì cho người đó. Điều quan trọng nhất của một người là phải có tình yêu, những điều còn lại chỉ là thứ yếu mà thôi.
Thưa Cha, qua sự hiểu ở trên con nhận thấy rằng bản thân con trước đây sống trong sự kiêu ngạo, chạy theo những tài năng, hiểu biết để tôn mình lên thì điều đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa, điều đó còn thật là lố bịch. Cảm tạ Chúa đã thánh hóa con giúp con nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong đời con là con cần có tình yêu, con phải theo đuổi tình yêu thay vì theo đuổi những hư vinh của đời này. Như vậy, đời sống con mới có giá trị trước mặt Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con hiểu biết về tình yêu và sống vì tình yêu để con có giá trị trước mặt Ngài và sống cùng Ngài cho đến vĩnh cửu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/07/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ