Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Hôm nay, ngày 06/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:24-28.

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với
tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Lòng ham muốn và lòng tham muốn có giống nhau không? Tại sao lòng tham muốn bị gọi là sự ô uế?
2. Tại sao sống theo lòng tham muốn là tự làm nhục thân thể?
3. Lẽ thật của Đức Chúa Trời là gì? Sự dối trá từ đâu ra?
4. Câu 26 và 27 nói đến loại tội lỗi nào? Khi nào thì tình dục bị gọi là tình dục xấu hổ?
5. Trong câu "Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ" và "Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu", động từ "phó" có nghĩa gì?
6. Sự báo trả xứng đáng cho những người phạm tội đã xảy ra chưa? Là sự báo trả như thế nào?
7. Lòng hư xấu là gì?
8. Thế nào là xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có từng là người bị Đức Chúa Trời phó cho sự tình dục xấu hổ và phó cho theo lòng hư xấu hay không?
2. Bạn là người thật lòng tin Chúa thì khi có những ý tưởng không đúng Lời Chúa đến trong tâm trí bạn, bạn phải làm gì?
3. Hiện tại, trong bạn còn có lòng tham muốn về sự gì không? Nếu không, bạn hãy cảm tạ Chúa và xin Ngài tiếp tục giữ cho lòng bạn thánh khiết. Nếu có, bạn hãy lập tức đến với Chúa, ăn năn, xưng tội và xin Chúa tha thứ, đem nó ra khỏi bạn.
4. Bạn có luôn xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức hay không?
5. Thái độ nên có của bạn đối với những người đồng tính luyến ái là thế nào?

Có 31 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
07/03/2023 09:21

Con cảm tạ Chúa, Ngài đã gìn giữ con và 2 con gái của con trong vòng tay bao bọc chở che của Ngài. Ngài luôn soi dẫn tâm trí chúng con, chúng con sợ điều ác và những điều tựa như điều ác, chúng con vui thỏa vì Chúa luôn nuôi dưỡng chúng con. Và giờ này đây con dành thì giờ để suy ngẫm lời Chúa trong Rô-ma 1:24-28.

1. Sự ham muốn là bản tính Thiên Chúa ban cho loài người. Nhưng khi sự ham muốn nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa thì nó biến thành sự tham muốn. Có nghĩa là ham muốn một cách tham lam, không chính đáng những gì không được phép ham muốn, những gì không thuộc về mình.

Một người có lòng tham muốn sẽ để tâm trí của mình kết nối với tội ác. Vì họ không để Chúa điều khiển mà để cho xác thịt hay ma quỷ điều khiển tâm trí khiến bản thân trở thành tâm điểm của mọi tội lỗi có nghĩa là chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và, nếu người đó là con dân của Chúa thì sự phạm tội đó làm ô uế danh Chúa và ô uế luật pháp của Chúa.

2. Thân thể của con dân Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời. Thân thể ở đây không chỉ riêng là phần xác và phần thịt mà còn là những suy nghĩ, tư tưởng lời nói, hành động, cứ chi của loài người. Chúng ta phải giữ thân thể thánh sạch, không chút cẩu thả, đó là nghiêm túc làm theo lời răn của Chúa, siêng năng đọc lời Chúa, để Chúa soi dẫn trong mọi suy nghĩ và hành động và cẩn thận làm theo để không phạm tội theo xác thịt, không làm nhục thân thể Chúa.

3. Lẽ thật của Đức chúa Trời là tin Đức Chúa Trời có thật, năng lực và thần tính của Ngài là đời đời, là điều răn và luật pháp của Chúa.

Sự dối trá đầu tiên bắt đầu từ con rắn trong vườn Ê-đen, nó đã lừa Ê-va ăn trái của cây điều thiện và điều ác và vẫn tiếp diễn cho tới nay. Loài người muốn che đậy hoặc chối bỏ sự không tin kính Chúa nên sẵn sàng chối bỏ những lời răn của Chúa để thỏa hiệp với ma quỷ và điều ác.

4. Câu 26 và 27 nói đến loại tội tà dâm.

Tình dục xấu hổ là loại tình dục trái với lẽ tự nhiên. Điển hình là những hành động giao tình nhằm thỏa mãn nhu cầu tính dục lẫn nhau giữa người nữ với người nữ hoặc giữa người nam với người nam, hay được gọi là đồng tình luyến ái.

6. Động từ “phó” ở đây có thể hiểu theo nghĩa là bỏ mặc, dửng dưng, không quan tâm đến. Đức Chúa Trời đã bỏ mặc những kẻ chối bỏ Ngài cho những khát vọng của sự xấu hổ.

7. Lòng hư xấu là bản chất xấu xa của con người xuất phát từ những suy nghĩ trái ngược với nguyên tắc của Chúa mà không hề có mặc cảm phạm tội vì không được Thánh Linh cáo trách và coi đó như chuyện bình thường mỗi ngày.

8. Xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức là phải để Đức Chúa Trời hiện diện trong tâm trí luôn luôn, chấp nhận giá trị thật về Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời ban cho khả năng nhận thức về tiêu chuẩn yêu thương, công bình và thánh khiết của Ngài, từ đó tránh khỏi những tai họa và sự bại hoại trong tâm trí.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
Amen!


Đặng Thái Học
07/03/2023 11:17

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài ban đã tiếp tục ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện, năng lực để học biết Lời Ngài trong Rô-ma 1:24-8, với chủ đề: Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu biết của con:

Mỗi việc làm đều mang lại kết quả hoặc hậu quả của nó. Những kẻ chối bỏ Đức Chúa Trời đều là những kẻ ngu dại, không phân định được việc làm đúng - sai của mình, dẫn đến hậu quả mà họ không hề nhận biết. Lời Chúa trong (Thi Thiên 14:1) đã chỉ rõ:

“Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa! Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét; chẳng có ai làm điều lành.”

Con hiểu rằng, từ lòng ham muốn thái quá mà đẫn đến lòng tham muốn trái ý Chúa, rơi vào sự ô uế, tự làm nhục thân thể mình, họ tôn thờ và phụng sự loài thọ tạo thay cho Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng tôn vinh đến đời đời. Bởi vậy mà họ sa đà vào sự tình dục xấu hổ; chối bỏ ơn phước tự nhiên Chúa ban cho, mà lao vào sự đồng tính luyến ái. Bởi vậy, chính mình họ phải chịu báo trả xứng đáng với điều ô uế của mình ngay trong đời này, như bệnh tật, bất an, gia đình ly tán… Và đặc biệt là đến ngày phán xét cuối cùng, những kẻ ấy sẽ bị hình phạt trong hỏa ngục đời đời. Đức Chúa Trời phó họ theo tư dục hư xấu, vì họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, để tôn Ngài là Chủ cuộc đời mình.

Bài học áp dụng

Lạy Chúa! Trong đời sống thường ngày, có nhiều sự cám dỗ bất ngờ đến với con theo lòng tham muốn, khiến cho tâm thần con bị chi phối, nhưng rồi con đã cậy năng lực của Chúa, nhân danh Chúa xua đuổi những ý tưởng không đúng Lời Chúa đến trong tâm trí mình, thì con được trở lại trong sự bình an của Chúa. Qua mỗi thử thách Chúa cho phép xảy đến, con đã vượt qua và chỉ biết tôn vinh Chúa quyền năng cao cả của Ngài. Tuy nhiên, có lúc con còn sống theo tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của mình, dẫn đến sự sai sót, phạm tội. Đó là thêm một bài học sâu sắc đối với con. Cảm tạ ơn Chúa về ơn yêu thương của Ngài, và con nguyện luôn được đồng hành với Chúa trong mọi hoành cảnh, nhờ ơn thương xót của Chúa, soi dẫn, nâng đỡ con, cho con chỉ biết nương dựa vào quyền năng của Ngài trong mọi sự.
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cất ra khỏi lòng con những sự tham muốn trái với Lời Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục giữ lòng con luôn thánh khiết, đẹp ý Ngài. Nguyện Chúa giúp con luôn xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của con trên bước đường theo Ngài!

Con học được ơn thương xót của Chúa đối với những tội nhân, trong đó có những người đồng tính luyến ái. Nguyện Chúa mở lòng cho họ sớm nhận biết Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nhận biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, qua sự chết một lần đủ cả cho loài người, mở lòng cho họ sớm nhận biết tội đáng gớm ghiếc của mình, để kíp ăn năn, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa, và sống một nếp sống mới theo thánh ý Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học


Nguyễn Thị Như Huỳnh
07/03/2023 11:59

Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời
Rô-ma 1:24-28

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Cha. Hôm nay là một bài học thật bổ ích cho thuộc linh của con. Xin Chúa giúp con hiểu đúng và con áp dụng vào đời sống của con. Và sau đây là sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:24-28 ngày hôm nay như sau:

Lòng ham muốn là sự ham muốn của xác thịt muốn chiếm hữu bằng dục vọng, nói cách khác là thèm, muốn, ham một sự gì đó, ví dụ ham muốn tội, ham muốn tiền nhiều, ham muốn sắc đẹp v.v... Lòng tham muốn là sự tham lam muốn có thứ gì đó mặc dù đó không phải là của mình. Sự khao khát vượt quá quy chuẩn, Ví dụ tham lam có tiền, có tiền rồi vẫn muốn có thêm nữa v.v..Nói chung là ham muốn và tham muốn điều là sự ưa thích muốn chiếm hữu thứ gì đó nhưng ham muốn có khi đúng có khi là sai, còn tham muốn thì luôn luôn là sự bất chính. Tham muốn được gọi là sự ô uế vì nó luôn làm ra tội sự tham muốn dẫn đến tội lỗi mà tội lỗi thì là ô uế. Sự tham muốn dẫn đến sự phạm tội mà phạm tội thì ô uế và ô uế là tự làm nhục chính thân thể.

Lẽ thật của Đức Chúa Trời là Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng tạo hoá, Ngài là duy nhất và có thật. Sự dối trá ra từ loài người. Thay vì họ thờ phượng hầu việc Ngài nhưng loài người lại làm ngược lại tự tôn thờ chính mình tạo ra đủ các thứ tà giáo, đủ loại hình thức phạm tội. Đi ngược lại Lẽ Thật của Đức Chúa Trời mà đi ngược lại Lẽ Thật là dối trá.

Câu 26 và câu 27 nói đến loại hình thức tội đồng tính luyến ái. Khi họ đổi từ tình dục tự nhiên do Chúa tạo dựng người nam với người nữ thì họ lại đổi cách dùng tự nhiên thành nam với nam và nữ với nữ. Nhưng thực trạng xã hội hiện tại lại có thêm hình thức thứ ba là nữ sẽ chuyển thành nam và cưới người nam để làm vợ. Hiện thực xã hội bây giờ không hiếm để bắt gặp những chuyện đồng tính luyến ái.

Bây giờ lại là trào lưu và dần dần được công khai và công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điển hình là ở việt nam họ không xem đó là sự xấu hổ hay chuyện lạ nữa mà nó là một chuyện bình thường đối với mọi người bây giờ. Họ còn tổ chức ra những cuộc thi hoa hậu dành cho những người chuyến giới và xem đó là một điều đáng tự hào.

“Phó” ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời bỏ mặc họ, phó cho ma quỷ điều khiển hành hại họ, không nhìn đến và đoái xem gìn giữ quan phòng trên đời sống họ nữa.

Sự báo trả xứng đáng cho những người phạm tội đã xảy là không ít người đã tự mang bệnh tật vào chính thân thể mình, sự khinh bỉ của mọi người đẫn đến cho họ những sự tủi nhục. Không được tự do nhiều người còn mất đi khả năng sinh sản.

Áp Dụng:
Lạy Chúa. Con đã từng là đứa bị Ngài bỏ mặc phó con vào sự tình dục xấu hổ nhưng trong lúc ấy Ngài đã thương xót cảnh tỉnh và kéo con quay lại như khi con đang đi đến trước vực thẩm mà con không hề hay biết thì cánh tay Ngài kéo con quay trở lại cho con giật mình tỉnh thức. Cha ơi nếu như Ngài bỏ mặc không cứu con thì giờ đây con không biết cuộc đời con sẽ ra sao và như thế nào và chắc chắn một điều là con sẽ bị hư mất đời đời ở trong hỏa ngục. Ngẫm nghĩ lại con thật xấu hổ, đau đớn tạo sao con lại làm như vậy? Nhưng cũng bởi vì con bị tội lỗi làm xa cách mặt Chúa Ngài đã không còn thấy con qua bức màn tội lỗi đó mà con đã phạm tội trọng đáng gớm ghiếc trước mặt Ngài.

Là một người thật lòng tin Chúa thì khi có những ý tưởng không đúng Lời Chúa đến trong tâm trí con phải lập tức nhơn danh Chúa xua đuổi và kêu cầu Chúa cứu con. Tránh xa ngay lập tức môi trường cám dỗ khơi gợi cho con có ý nghĩ phạm tội.

Thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì hiện tại con không có lòng tham muốn về bất cứ sự gì ở thế gian này ngoài sự ham muốn học hỏi Lời Chúa, ham muốn được nói về Chúa cho những người thân, người lân cận xung quanh con. Nếu sự tham muốn được học giỏi một thứ ngôn ngữ mới được hiểu biết hơn về tiếng Hàn để con được rao truyền Tin Lành chân thật của Chúa nhưng con không biết đó có phải là sự tham muốn bất chính không. Xin Chúa giúp con hiểu đúng để con không phạm tội trước mặt Ngài.

Con luôn muốn lúc nào tâm trí con cũng luôn nghĩ về Chúa con không muốn những sự bất chính, cám dỗ cứ lẩn quẩn trong tâm trí của con.
Nếu con tình cờ hay biết người đồng tính luyến ái con sẽ khuyên họ quay về ăn năn, không nên tỏ ra thái độ khinh thường, chỉ trích hay mỉa mai mà cần nói về Lẽ Thật của Chúa để họ tỉnh thức ăn năn sớm quay về.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Như Huỳnh.


Nguyễn Xuân Bắc
07/03/2023 12:08

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, cảm tạ ơn Cha về câu Thánh Kinh Rô-ma 1:24-28 , thưa Cha qua câu Thánh Kinh trên con được hiểu như sau:

Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,” (Rô-ma 1:24)

Sự ô uế là đam mê sự một điều gì đó và sống để thoả mãn được sự đó, mà không biết tìm kiếm Chúa. Lạy Cha! Cha đã bỏ mặt họ cho sự tham muốn của họ đến nỗi họ tự làm nhục thân thể của mình nữa.

“vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.” (Rô-ma 1:25)

Lạy Chúa! Họ đã đổi lẽ thật của Ngài là các điều răn thánh của Ngài, để thỏa mãn sự tham muốn bất chính của mình, họ sống theo tiêu tiêu chuẩn của mình vì điều răn của Ngài đã ngăn cản sự ưa thích của họ, làm lộ ra tội lỗi của họ.

“Đây là sự định tội: Vì sự sáng đã vào trong thế gian mà loài người đã yêu sự tối tăm nhiều hơn sự sáng, vì những việc làm của họ là xấu.
Vì ai làm ác thì ghét sự sáng, cũng không đến với sự sáng, kẻo những việc làm của kẻ ấy bị lên án.”
(Giăng 3:19-20)

“Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.”(Rô-ma 1:28)

Lạy Chúa! Chúa đã phó họ theo sự hư xấu đó, Ngài bỏ mặt họ trong sự tội lỗi đó. Cảm tạ Chúa! Những tưởng Ngài bỏ mặt họ, nhưng không Ngài chờ đợi họ, Ngài phó họ trong sự tội lỗi hư xấu đó, cho họ chán nản mà quay về tìm kiếm Ngài. Cảm tạ ơn Ngài!

Cảm tạ Chúa đã phó loài người cho những tham muốn, ô uế tình dục hư xấu, để qua đó loài người chán ghét mà trở về tìm kiếm Ngài. Như con đây khi con chán ghét tội lỗi nhưng không biết phải làm như thế nào? thì Ngài đã tỏ chính mình Ngài cho con được biết Ngài, con cảm tạ ơn Ngài!

Lạy Chúa! Nhưng thế gian họ vẫn không chán ghét tội lỗi, họ lại còn thích thú với sự xấu xa hơn là tìm kiếm Ngài, Lời của Ngài làm cho họ dận dữ, họ nhạo báng Không nghe lẽ thật của Ngài, họ xem đồng tính là bệnh, là đáng thương, họ không chấp nhận cho ai gọi đó là tội lỗi. Lạy Chúa sự phán xét của Ngài thật là công chính. Cảm tạ Chúa!

Con xin Chúa gìn giữ con thêm sức cho con để con luôn tỉnh thức trước những tội lỗi của thế gian. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Xuân Bắc


Bùi Quốc Huy
07/03/2023 12:14

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 1:24-28 như sau:

Con hiểu rằng khi loài người biết Chúa mà không thờ phượng Ngài thì họ sẽ luôn làm ra những điều ô uế, đáng gớm ghiếc. Họ tham muốn bất chính đủ mọi thứ, từ sự thích giàu có, danh vọng, quyền thế, tà dâm...
Dù họ biết trong lương tâm của mình thì những việc làm ấy là xấu xa, đáng hổ thẹn nhưng họ vẫn cứ làm. Điều đó khiến họ tự sĩ nhục chính mình.

Con hiểu rằng loài người phải thờ phượng chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, ngoài Ngài thì không. Nhưng tiếc thay ngày nay hầu hết loài người thờ phượng đủ các loại hình tượng do mình làm ra từ loài người cho đến điểu, thú, côn trùng là những vật vô tri vô giác.

Con hiểu rằng vì loài người cứ chống nghịch Chúa qua những việc làm tội lỗi của mình nên Chúa đã phó họ cho những sự xấu hổ, đặc biệt là sự quan hệ đồng tính luyến ái. Người nam quan hệ tình dục với người nam, người nữ quan hệ tình dục với người nữ. Lúc còn nhỏ con thấy rằng những người đồng tính thường bị xã hội lên án, xem thường nên họ không dám công khai trước đám đông. Nhưng hiện tại xã hội đã chấp nhận họ nên họ cứ ngang nhiên mà phạm tội với Chúa. Đó là một thực trạng rất đau lòng.

Con cảm tạ Chúa vì khi con có những ý tưởng không đúng Lời Chúa xuất hiện thì con đã lập tức nhân danh Chúa để xua đuổi chúng ra khỏi.
Con cảm tạ Chúa vì lòng con không còn tham muốn bất cứ điều gì ở thế gian này, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là con thỏa lòng.
Trong con luôn muốn sống đẹp lòng Chúa và mỗi ngày con hành động theo Lời Chúa để đạt được điều ấy. Đó là cách con giữ Chúa ở lại trong con.

Ngày này ở khắp nơi trên thế giới đều có người đồng tính, khi con gặp họ con không được sĩ nhục, miệt thị họ mà con phải tỏ lòng thương xót họ như Chúa thương xót con. Con nói về Chúa cho họ nghe, nếu họ biết lắng nghe thì con tiếp tục nói cho họ về những lẽ thật trong Thánh Kinh để họ được biết, đặc biệt đồng tính là tội và là một tội trọng mà họ cần từ bỏ ngay lập tức. Nếu họ không nghe thì con sẽ bỏ đi.

Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày trung tín làm theo những gì con đã học được từ Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Bùi Quốc Huy


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
07/03/2023 12:29

Kính lạy Cha yêu kính của con,
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:24-28
Kính thưa Chúa,
Mỗi con người tội lỗi chúng con đều có lòng ham muốn. Ham muốn bất chính như tiền tài vật chất, ham muốn tư dục, địa vị công danh và những thứ xa hoa của đời này, nhưng cũng có những ham muốn công chính như cuộc sống bình an giản dị, ham muốn sống công bình thánh khiết, ham muốn Lời Chúa. Nhưng nếu con người không làm chủ được sự ham muốn bất chính của mình sẽ dẫn đến tham muốn để chiếm đoạt những gì mình ham muốn bằng đủ mọi cách, dù có gây ra đau thương mất mát cho người khác họ cũng không màn tới. Cha ơi, nghĩ đến đây con xót xa, con xót xa cho loài người chúng con vì tội lỗi mà gây ra bao nhiều điều đau đớn.
Điều con học được ở đây là: Chúng con là con dân của Cha, khi ham muốn đến và những ham muốn đó không đẹp lòng Cha thì chúng con phải nhân danh Đấng Christ xua đuổi những ham muốn bất chính để ma quỷ không có cớ gieo thêm vào tư tưởng mà gây ra tham muốn và phạm tội. Nhưng để nhận biết ham muốn nào là bất chính không đẹp lòng Cha, con phải học Lời Cha, cầu nguyện tương giao, dâng đời sống, đường lối của con lên Cha để Cha hướng dẫn con như Lời Cha phán:

Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5)

Thưa Cha,
Lòng tham muốn là tự làm nhục thân thể vì lòng loài người biết những điều đó là sai trái như nói dối, trộm cướp, tà dâm, ganh ghét, nói xấu…. nhưng vì sự tham muốn, họ vẫn cứ làm. Khi xong những sự đó họ tự xấu hổ và người ngoài chê cười họ nhưng họ không ăn năn và vẫn tiếp tục phạm tội.

Thưa Cha, con học được ở đây, con là con dân của Cha. Khi con phạm tội, trước hết con làm xấu danh Cha, sau đó người thế gian chê cười con, con không làm sáng danh Cha và ma quỷ cười nhạo và có cớ kiện cáo, tấn công con từ thuộc thể đến thuộc linh, làm con mất đi ơn phước đến từ Cha. Và nếu không ăn năn, con sẽ bị phó cho quyền lực của tội lỗi. Xin Cha thương dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị con và dẫn con đi vào trong các lối công bình của Chúa.

Lạy Cha,

Lẽ thật của Đức Chúa Trời chính là Lời Chúa. Thánh Kinh phán chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo nên muôn loài nhưng họ vẫn không tin và tin vào sự dối trá của ma quỷ, như thờ tà thần, thần tượng thần tôi, thần tiền bạc.

Thưa Cha, những người phạm tội sau khi phạm tội họ biết sai trái nhưng vì tội lỗi quá lớn và vì lòng tham muốn nên họ cứ tiếp tục dấn thân vào tội. Thay vì tìm kiếm Cha, họ bỏ mặc những lời kêu gọi ăn năn mà tiếp tục đời sống tham muốn. Sau một thời gian, lòng họ chai cứng vì tội thì thay vì xấu hổ thì họ ham thích và vui thú trong tội. Vì họ đã chọn đời sống phạm tội, Cha đã ban cho họ sự tự do nên Cha đã phó họ vào đời sống ấy để khi những hậu quả cay đắng của tội lỗi sinh ra, nếu họ có lòng tìm kiếm Cha thì họ sẽ ăn năn.

Lạy Cha,
Tuy con không có phạm tội đồng tính, nhưng trước khi biết Cha, con cũng phạm những tội khác và không ăn năn nên hậu quả là con phải trải qua sự xấu hổ, đau đớn về tinh thần, tình cảm. Con cảm tạ ơn Cha đã thương, chậm giận giàu ơn trên con để con được sống trong ân điển của Cha. Giờ đây con không còn những ham muốn bất chính, con chỉ ham muốn được sống bình an trong Cha, hiểu được thánh ý Cha trên đời sống con và mong muốn được về với Cha khi ngày Đấng Christ quay trở lại.

Thưa Cha,
Tội lỗi nào cũng đáng bị phạt trước Chúa nhưng tội đồng tính luyến ái vi phạm điều đầu tiên Cha đã phán dặn muôn loài rằng “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất” (Sáng thế ký 1:28a)
Những người đồng tính đầy dẫy sự tham lam, dối trá, hung dữ và nhiều điều khác.

Ngày nay, khi con gặp những người đồng tính, tuy con không ghét họ hay khinh bỉ, nhưng con vẫn thấy khó chịu khi nhìn một người nam mặc đồ của người nữ và ngược lại. Con chỉ biết xin Cha thương xót họ, khi có thể thì con sẽ nói cho họ về Chúa. Con xin Cha ban ơn, giữ gìn bảo vệ con dân của Ngài vì chúng con như chiên đi giữa bầy muôn sói, giảng Tin Lành cho những người đồng tính không dễ vì họ không chấp nhận họ phạm tội và có thể đánh và bắt bớ chúng con.

Xin Cha bảo vệ và giữ gìn mỗi một chúng con trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên
07/03/2023


Huỳnh Christian Priscilla
07/03/2023 12:54

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con, về sự loài người chối bỏ Đức Chúa Trời trong Rô-ma 1:24-28. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng vì yêu loài người, Đức Chúa Trời đã có phương cách cứu rỗi họ, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa đã mang thân xác loài người đế gánh án phạt của tộ lỗi thay cho loài người. Nhờ đó, loài người được tránh khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời về những tội lỗi họ làm ra. Bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, thánh khiết, và công chính. Đó là sự vinh quang của Ngài. Vì thế, Ngài muốn mọi người được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, sống thánh khiết, làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ. Nhờ đó, họ trở thành công cụ cho sự công chính của Đức Chúa Trời, đem lại vinh quang cho danh của Thiên Chúa. Con nhớ lời dạy của Chúa:

"Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy." (Phi-líp 4:8).

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Loài người không tin kính, không vâng phục Thiên Chúa, chối bỏ, không thờ phượng, không tôn vinh, không cảm tạ Ngài, là Đấng đã dựng nên cả vũ trụ. Trong muôn loài được dựng nên đó, Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền cai trị trên muôn vật. Thiên Chúa ban thức ăn nuôi sống loài người về thuộc thể lẫn thuộc linh. Mà thức ăn thuộc linh của loài người là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Loài người chối bỏ không tôn thờ Thiên Chúa là Đấng đáng được tôn thờ, nhưng họ lại đi tôn thờ thần tượng, hình tượng do tay người làm ra. Họ luôn làm trái nghịch các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế, họ không có sự khôn sáng từ Thiên Chúa. Họ bị đui mù thuộc linh nên Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự phạm tội, để họ tự làm nhục chính mình. Họ tự làm nhục chính mình vì đã dùng thân thể tốt đẹp mang hình và tượng của Thiên Chúa để quỳ lại những thứ không phải là Thiên Chúa. Họ làm nhục chính mình khi dùng thân thể Chúa ban cho họ để làm ra những việc xấu.

"Thật dân Ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết Ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác, mà không biết làm điều thiện." (Giê-rê-mi 4:22).

Lạy Chúa, con hiểu rằng, không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời có nghĩa là không muốn tôn thờ Chúa, không muốn để Thiên Chúa làm thánh trong lòng mình, không xem xét để làm theo lẽ thật của Lời Chúa. Vì Lời Chúa chính là Chúa và Lời Chúa được tôn cao hơn cả danh của Ngài. Loài người chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ không tiếp nhận ơn cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho. Bởi vì, họ tin rằng, "đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta làm lành lánh dữ" không cần phải tin Chúa. Họ cho rằng, miễn sao sống tốt, có đạo đức là được. Nhưng con biết rằng, không ai có thể sống tốt, sống đạo đức khi vẫn còn nô lệ cho tội lỗi. Chỉ có con đường duy nhất để được cứu khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, để nhận được sự sống đời, đó là bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Lời Chúa đã khẳng định rằng:

"Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Lạy Chúa, chính vì loài người kiêu ngạo không kính sợ Chúa, chối bỏ Ngài mà Ngài đã phó mặc họ để họ sống trong tội lỗi. Con hiểu rằng, Chúa muốn cho họ kinh nghiệm sự đau khổ, tuyệt vọng tận cùng trong nếp sống tội lỗi, để họ biết tìm đến với sự cứu rỗi của Chúa. Vì đời sống không có Chúa làm chủ nên loài người đã phạm hết tội này sang tội khác. Ngài phó họ cho sự tình dục xấu hổ về sự đồng tính luyến ái, bỏ cách quan hệ tình dục tự nhiên giữa người nam và người nữ, do Đức Chúa Trời đặt để. Đó là mối quan hệ mật thiết trong tình vợ chồng mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Ngài đã dựng nên đàn ông và đàn bà để họ kết hiệp làm vợ chồng. Cả hai nên một thịt theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa để lưu truyền dòng dõi của loài người, theo mệnh lệnh của Ngài.

"Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài. Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa. Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. Thiên Chúa ban phước cho họ và phán: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất! Hãy làm cho đất phục tùng! Hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời, cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất!" (Sáng Thế Ký 1:27-28).

Lạy Chúa, con thấy sự đồng tính luyến ái đầy dẫy khắp nơi trên đất. Đó là tội mà Đức Chúa Trời ghớm ghiếc nhất. Vì phạm tội tà dâm là làm nhục chính thân thể mình và làm nhục đến Chúa, khi thân thể của loài người mang hình và tượng của Thiên Chúa. Thân thể loài người lẽ ra phải được dùng làm Đền Thờ Thiên Chúa; phải được giữ gìn thánh khiết, không để cho bị ô uế vì tội lỗi. Phạm tội tà dâm, là nghịch lại tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa, và là tội đứng hàng thứ nhì, theo sau tội không vâng phục Thiên Chúa. Vì tội tà dâm trực tiếp làm nhục hình và tượng của Thiên Chúa.

"Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em." (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Lạy Chúa, vì những kẻ không tin kính, không vâng phục Thiên Chúa, có lòng ham muốn các thú vui bất chính của thân thể xác thịt nên Chúa đã để mặc cho họ tiếp tục sống theo những ham muốn xấu xa đó. Đến nỗi họ tự làm nhục thân thể mình trong sự phạm tà dâm đồng tính luyến ái. Họ không sử dụng bản năng tính dục Chúa ban cho đúng theo tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Chứng bệnh Si-đa là một trong các hậu quả của tội lỗi ra từ sự tà dâm đồng tính luyến ái. Thật, những người phạm tội tà dâm đã đem tội lỗi vào trong thân thể và tự hủy hoại thân thể của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã cho con được biết và tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nguyện xin Cha cứ giữ con trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
06/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
07/03/2023 13:02

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ lên Cha. Vì Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Ngài lại ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn và tâm thần của con. Giờ đây, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào lẽ thật trong khi con đọc và suy ngẫm Lời của Thiên Chúa trong Rô-ma 1:24-28. A-men!

Thưa Cha, chỉ trong mấy câu ngắn ngủi của Thánh Kinh đã tóm gọn hậu quả kinh khủng của sự phạm tội chối bỏ Thiên Chúa, của một đời sống không tin kính Thiên Chúa. Con hiểu rằng, khi loài người vi phạm các điều răn của Cha thì trước hết, chính họ đã tự làm nhục họ. Sự làm nhục đó bắt đầu từ chính trong bản ngã là linh hồn, khi linh hồn dấy lên những sự ham muốn không chính đáng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự ham muốn là bản tính Thiên Chúa ban cho loài người. Nhưng khi sự ham muốn nghịch lại các điều răn của Cha thì nó biến thành tham muốn. Có nghĩa là ham muốn một cách tham lam, không chính đáng những gì không được phép ham muốn, những gì không thuộc về mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi sự tham muốn thể hiện thành hành động của thân thể xác thịt thì nó khiến cho thân thể xác thịt bị sỉ nhục; vì đã trở thành công cụ để làm ra những sự nghịch lại Thiên Chúa. Sống mà thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa, tức thể hiện tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết, bằng cách vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa là sống vinh. Sống mà thể hiện sự trái nghịch các điều răn của Thiên Chúa là sống nhục.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Thiên Chúa đã dựng nên loài người như hình thể và bản tính của Thiên Chúa để cầm quyền cai trị cơ nghiệp của Thiên Chúa. Thế mà loài người không tin kính Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa, lại tin và tôn thờ những thứ không phải là Thiên Chúa, những thứ chỉ là loài thọ tạo, thậm chí những thứ do tay người làm ra và những thứ không có thật như các giả thần ở trong các câu chuyện thần thoại. Chẳng những loài người tự làm nhục chính mình khi thờ phượng những thứ không phải là Thiên Chúa, mà loài người còn làm nhục Thiên Chúa. Vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vì sự đắm mình vào trong sự phạm tội của loài người mà Cha đã bỏ mặc họ để họ sống theo ý riêng của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi loài người không tin kính, không vâng phục Thiên Chúa thì họ sẽ phạm một loại tội nghiêm trọng nhất, sau tội không vâng phục Thiên Chúa. Đó là tội tà dâm. Đức Thánh Linh đã phán dạy rõ ràng:

"Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 6:18-20).

Như vậy, tội tà dâm là tội nghịch lại chính thân thể của người phạm tội; vì nó làm hủy hoại thân thể của người ấy. Đối với con dân Chúa, tội tà dâm cũng là tội phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa. Vì thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh dạy rõ:

"Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em." (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Thưa Cha, con hiểu rằng, cao điểm của sự phạm tà dâm là sự đồng tính luyến ái; đàn ông quan hệ tình dục với đàn ông, đàn bà quan hệ tình dục với đàn bà. Thế mà ngày nay, loài người đã tự tạo ra luật pháp bảo vệ cho sự phạm tội đó. Loài người chúng con thật đã băng hoại đến mức tận cùng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chỉ vì loài người không biết suy nghĩ để bảo vệ sự tri thức về Đức Chúa Trời trong thần trí của họ, nên họ đã phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, tức là phạm tội nghịch lại Thiên Chúa. Và bất cứ ai, một khi đã phạm tội thì cứ đi từ sự phạm tội này sang sự phạm tội khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng, là Ngài để cho họ sống trong tội, thay vì lập tức cất đi mạng sống của họ. Vì Ngài thương xót họ, ban cho họ cơ hội để họ được cứu rỗi, được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới, được phục hồi địa vị làm những con trai và những con gái của Ngài, và được sống trong vinh quang, hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trong Vương Quốc Đời Đời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài vì Lời Hằng Sống của Thiên Chúa đã giúp cho loài người nhận thức thực trạng tội lỗi của họ, sự hư mất đời đời của họ; đồng thời cũng thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người qua Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi đó mà con được biết Tin Lành và tin nhận Tin Lành. Nguyện xin Cha giữ gìn con trong sự bình an và ân điển của Ngài. Nguyện xin Đấng Christ cứ đồng hành cùng con trong suốt phần đời còn lại của con trên đất này. Nguyện xin Đức Thánh Linh cứ dẫn dắt con bước đi trong lẽ thật, soi sáng thần trí con để con ngày càng hiểu biết Lời Thiên Chúa càng hơn. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
06/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
07/03/2023 13:23

Thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời Chúa nữa trong Rô-ma 1:24-28. Kính xin Cha dạy dỗ và soi sáng cho con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con hiểu rằng từ khi sáng thế Ngài đã ban cho loài người niềm vui hưởng hôn nhân khi Cha tạo dựng nên A-đam và Ê-va. Mối quan hệ của họ thiêng liêng và đẹp đẽ. Tuy nhiên sau khi loài người phạm tội thì loài người cũng làm băng hoại đi sự thiêng liêng đó họ đổi lại cách khác nghịch với tính tự nhiên. Họ lúng sâu vào tội lỗi đàn ông phạm tình dục với đàn ông, đàn bà phạm với đàn bà nên Thiên Chúa đã phó họ cho tình dục xấu hổ của họ.

Con hiểu lòng tham muốn là lòng tham những điều không chính đáng, không công chính. Làm nghịch lại với tính tự nhiên, vượt quá quy định, tiêu chuẩn của Chúa. Một trong hình thức tham muốn đó là sự quan hệ tính dục không theo cách tự nhiên, sự quan hệ đồng tính luyến ái. Chính vì sống theo sự tham muốn đó mà họ đã làm nhục thân thể của họ, hậu quả là gây nên các sự bệnh tật về đường tình dục, như HIV, bệnh lậu...chưa kể đến sự gớm ghiếc khi hai người đồng giới thể hiện sự thân mật với nhau.

Con hiểu "Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ" và "Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu" có nghĩa là Ngài để mặc họ tự do phạm các tội đó cho đến khi họ nhận lấy hậu quả và chết trong chúng. Chúa gớm ghiếc họ trừ khi họ ăn năn cải hối, từ bỏ lối sống tham muốn bất chính đó thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận họ, tha thứ cho họ.

Bài học áp dụng:

1. Con chưa từng bị Đức Chúa Trời phó cho sự tình dục xấu hổ, chưa từng bị phó cho theo lòng hư xấu. Bởi từ khi còn bé tuy con chưa thật lòng tin Chúa nhưng cũng được giáo hội dạy về Lời Chúa, và ý thức được sự đồng tính luyến ái là tội lỗi. Con vẫn được Chúa cáo trách khi con lỡ phạm tội khác.

2. Khi có những ý tưởng không đúng Lời Chúa đến trong tâm trí con liền nhân danh Chúa xua đuổi ý tưởng đó ra khỏi tâm trí của con và kêu cầu Chúa cứu con ra khỏi sự cám dỗ đó.

3. Cảm tạ ơn Chúa hiện tại lòng con không tham muốn sự gì ở thế gian này nữa, chỉ có lòng khao khát được sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa và khao khát ngày Chúa trở lại đón con đi.

Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ những bài học, những sự suy ngẫm để con không phạm tội, xin Chúa ban năng lực để con sống đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Vũ Triệu Hùng
07/03/2023 14:24

Rô-ma 1: 24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu và bài học của mình trong Rô-ma 1: 24-28.

Lạy Cha, con hiểu rằng Cha đã ban cho loài người sự hiểu biết về Ngài trong tâm trí họ, và Ngài bày tỏ cho họ qua muôn loài vạn vật. Nhưng thật đáng buồn thay, loài người dẫu biết nhưng không làm vinh hiển Ngài, không tạ ơn Ngài nên trở nên ngu dại. Họ đã từ tội lỗi dẫn đến tội lỗi. Từ sự không tôn thờ Ngài, không vâng theo những điều Ngài đặt để trong lương tâm. Họ còn làm những điều chống nghịch Ngài để thỏa lòng tham muốn. Cũng chính vì thế, Ngài đã bỏ mặc họ theo lòng tham muốn xấu xa độc ác.

Lạy Cha, lòng ham muốn là Ngài ban cho loài người chúng con và điều đó không sai. Nhưng lòng tham muốn là sai, vì lòng tham muốn khiến cho người ta tìm cách chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Lòng tham muốn biến "cái tôi" trở thành Đức Chúa Trời của họ. Họ bỏ mặc những điều cáo trách trong lương tâm để phục vụ "thần tôi". Bởi vậy, lòng tham muốn bị xem là sự ô uế. 

Khi họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, mà đi cúi lạy thờ phượng trước hình tượng các loài thọ tạo, là họ đã tự làm nhục chính thân thể của mình, vì họ được tạo dựng nên theo hình và tượng đầy vinh hiển của Thiên Chúa. Khi họ không yêu người mà làm ra những sự bất hiếu với cha mẹ, giết nguời, ngoại tình, trộm cắp, nói dối, thì họ đã tự hạ thấp nhân phẩm, tư cách của mình, dùng thân thể mình làm những điều tội lỗi. Điều đó cũng chính là tự làm nhục thân thể của mình.

Lẽ thật của Đức Chúa Trời chiếu ra trong họ, cho họ biết có một Đấng Tạo Hóa, và muôn loài vạn vật được sáng tạo bởi Ngài, trong đó có họ. Nhưng họ không chấp nhận lẽ thật đó, họ tin vào sự dối trá của Sa-tan khi cúi mình thờ lạy loài thọ tạo, điểu thú, côn trùng và tin loài người được tiến hóa từ loài vượn.

Lạy Cha, con hiểu khi Ngài bỏ mặc họ, thì họ sẽ ngày càng dấn sâu vào trong tội lỗi. Họ đã làm những việc không những trái với lương tâm, mà còn phạm phải tình dục xấu hổ khi người nam quan hệ với người nam, người nữ quan hệ với người nữ. Con hiểu việc làm đó là đỉnh điểm của tội lỗi, phá hỏng đi những quy luật tự nhiên tốt lành Ngài dành cho loài người. 

Lạy Cha, con hiểu thay vì họ xem xét để nhận biết và công nhận những điều Ngài đặt để trong lương tâm và mọi sự Ngài bày tỏ trong thế gian thật tốt lành, đẹp đẽ, để họ nắm giữ lấy. Nhưng họ không làm vậy, bởi họ không muốn kính thờ Ngài, không muốn làm theo những điều răn Ngài đặt để trong lương tâm.

Lạy Cha, ngày nay một lần nữa Ngài chiếu sáng sự hiểu biết của Ngài cho nhân loại qua Tin Lành Bình An. Dù nhiều người được nghe biết về Ngài, nhưng họ vẫn chọn không xem xét để nắm giữ lấy Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, trước đây con cũng là một người tội lỗi trước mặt Ngài. Con cũng sống trong sự tham muốn, ích kỷ cho riêng mình. Đáng lẽ con bị hư mất, nhưng cảm tạ ơn Cha đã cứu con. Ngài cho con được biết đến và tin nhận Tin Lành. Qua đó con được hiểu biết về Ngài, được thờ phượng Ngài và làm theo Lời Ngài dạy. Nguyện con luôn thuộc về Ngài và Ngài thuộc về con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Triệu Hùng


Trần Thị Thu Hương
07/03/2023 14:57

Kính lạy Chúa,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong Rô-ma 1:24-28.

Khi lòng một người có sự ham muốn xác thịt như đói khát, thích mặc đẹp, ăn ngon... thì chưa phải là tội mà là nhu cầu của con người. Nhưng khi họ tìm cách thoả mãn bất chính những nhu cầu đó thì không còn là ham muốn nữa mà là tham muốn. Tham muốn bất chính như trộm cắp, tham lam, dối trá, cầu xin thần tượng ban cho giàu sang, của cải vật chất... Khi đã tham muốn tất nhiên là phạm tội với Chúa, tất nhiên là ô uế, và tự làm nhục thân thể mình. Ngày nay, còn có sự tham muốn giữa đàn ông và đàn ông, đàn bà và đàn bà, và đó là sự ô uế. Đức Chúa Trời yêu toàn thể thế gian nhưng Ngài để mỗi người được tự do trong quyết định của mình. Khi người nào đã quyết định buông mình vào các điều hư xấu thì Ngài để được tự do. Trách nhiệm thuộc về họ, bởi họ đã chẳng xem xét những sự Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài qua sự thực hữu, điều răn, luật pháp của Ngài.

Ngày nay, con dân Chúa cẩn thận giữ mình bằng cách học Lời Chúa và nương cậy nơi năng lực Chúa ban mới có thể tránh khỏi những sự hư xấu.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
07/03/2023 15:02

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con khi đọc Rô-ma 1:24-28 với chủ đề "Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời".

Con hiểu rằng:

1. Con hiểu rằng cái giá phải trả cho sự chọn chối bỏ Đức Chúa Trời là bị phó rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình. Nghĩa là họ bị Chúa bỏ mặc họ trong sự tội lỗi. Khi chọn chối bỏ Chúa thì tội lỗi bủa vây, khiến cho họ ngày càng lún sâu vào trong tội lỗi, từ tội này dẫn đến tội kia. Phạm đến cả tội nghịch lại chính thân thể mình.

Con cũng hiểu rằng, sự Chúa bỏ mặc họ cũng thể hiện tình yêu của Ngài với họ. Đó là Ngài tôn trọng quyền tự do, Ngài để họ nếm biết sự đau khổ của hậu quả tội lỗi đem lại, và Ngài chờ đợi họ ăn năn quay về cho họ có cơ hội hối cải.

2. Lạy Chúa, sự phạm tội dâng tràn đến độ không chỉ người nữ phạm với người nam, hay người nam phạm với người nữ; mà là nam phạm với nam, nữ phạm với nữ. Là điều thật khó hiểu. Theo tự nhiên hết thảy loài người đều biết điều đó là không thể. Nhưng tốc độ gia tăng của tội lỗi nhanh chóng mặt, lúc mới đầu thì sự đồng tính luyến ái còn ngại khi người khác biết, mà giờ thì thoải mái công khai. Họ xoay vần với tội lỗi để rồi thân thể thì gánh chịu hậu quả đau đớn về khi lây nhiễm bệnh. Còn thuộc linh thì lương tâm chai cứng, không còn thấy hổ thẹn về việc làm của mình nữa.

3. Con hiểu rằng hậu quả họ phải gánh chịu là bởi không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ. Con hiểu rằng, sự tri thức mà Chúa ban cho loài người là sự nhận biết cách tự nhiên về một Đấng Tạo Hóa, và lương tâm Chúa đặt để nhận biết đúng sai. Nhưng tiếc thay loài người muốn chiều theo tham muốn của lòng mình hơn là chọn sống đúng với lương tâm mà Ngài đặt để.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa đã gìn giữ con giữa thế gian đầy tội lỗi này. Cầu xin Chúa cứ gìn giữ con để con giữ lòng gớm ghét tội, sợ phạm tội.

2. Con học được rằng, con cần luôn xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức mình. Giữa thế gian đầy tội lỗi, sức cám dỗ rất lớn, khắp nơi ngập tràn, con cần giữ lòng kính sợ Chúa để giữ lấy sự hiểu biết về Ngài mà Ngài ban cho con. Có như vậy thì con mới có sự khôn sáng, năng lực để chiến thắng tội lỗi, mới có thể sống đẹp lòng Chúa giữa thế gian đầy tội lỗi này.

3. Con học được rằng, Chúa là Đấng Công Bình, với những người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ dẫn dắt họ bằng nhiều cách. Nhưng với những người mà họ còn không muốn xem xét, không muốn giữ lấy sự hiểu biết về Chúa mà Ngài đặt để thì Ngài phó họ theo lòng hư xấu của họ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
07/03/2023 15:31

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương nhưng cũng là Đấng Công Bình và Thánh Khiết, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:24-28.

Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời
Rô-ma 1:24-28

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Thưa Cha, Lời Cha trong phân đoạn này khiến con nghĩ đến những sự phạm tội của loài người trong quá khứ và hiện tại. Con người thờ lạy tà thần, hình tượng là những sự gớm ghiết trước mặt Chúa. Vì sự thờ lạy như vậy mà họ trở nên mù loà, không thấy được lẽ thật của Chúa cũng không tìm kiếm Thiên Chúa chân thật. Trong cuộc đời của mỗi người Chúa luôn ban cho họ những cơ hội để nghe và tin nhận Tin Lành, đáng tiếc thay họ không chịu giữ lấy những cơ hội đó.
Cũng vậy, thưa Cha, trong thời hiện đại ngày nay tại Việt Nam, người ta dần chấp nhận và ủng hộ tự do đồng tính luyến ái. Những người đồng tính được thoải mái công khai mối quan hệ của mình cũng như công khai thay đổi giới tính. Những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng tính luyến ái cũng tăng lên.
Thưa Cha, vì cớ tội ác thêm nhiều mà lòng yêu mến Chúa ngày càng ít đi. Trong thế gian ngày càng ít những con dân chân thật của Chúa. Cha ơi, ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian ngày càng gần, gần như Ngài đang đứng trước cửa. Con kính xin Cha cũng giúp con luôn biết kính sợ Chúa và vâng phục Chúa, tôn kính Chúa để rèn tập nếp sống thánh khiết mỗi ngày, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha. Con cũng xin Cha cũng thương xót mà cho những người đang sống trong tội cũng nhìn biết Cha và ăn năn tin nhận Tin Lành để thoát khỏi sự đoán phạt hầu đến ở trong hoả ngục đời đời. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh


Nguyễn Thị Mơ
07/03/2023 19:00

Kính thưa Cha Từ Ái của con!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con cơ hội để được cùng anh chị em của con học Lời của Ngài.
Cầu xin Chúa dẫn dắt bày tỏ cho con để con hiểu được Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban năng lực để con biết áp dụng Lời của Ngài vào đời sống con Amen!

Sau đây con xin viết ra sự hiểu của con trong bài học hôm nay như sau:
Theo con tìm hiểu thì ham muốn là những mong muốn tha thiết một điều gì đó, trong sự ham muốn thì có sự ham muốn chính đáng như ham muốn được học tập, ham muốn được cống hiến hay phục vụ... Lời Ngài Trong ITi-mô-thê chương 3 câu 1 có chép.

“ Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.”

Tuy vậy cũng có những ham muốn được xem là bất chính như có chép trong Ma-Thi-ơ chương 5 câu 28:

“ Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.”

Một người bất chấp cả luật pháp hoặc các tiêu chuẩn đạo đức để đạt được sự ham muốn của mình thì sẽ trở thành sự tham muốn và trở thành điều ác. Ở trong tiêu chuẩn công chính của Thiên Chúa thì sự tham lam chính là vi phạm luật pháp của Thiên Chúa và bị kể là sự ô uế. Trong các sự tham muốn thì tội tà dâm trong đó có tội đồng tính luyến ái không chỉ là tội phạm vào điều răn của Thiên Chúa mà còn làm nhục thân thể của chính mình. Đối với con dân Chúa còn làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa.

Loài người sau khi sa ngã đã không còn tri thức về Thiên Chúa nghĩa là không còn nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Thánh, quyền năng và sự tể trị cũng như mọi sự thưởng phạt đều ở trong tay Ngài.
Chính vì vậy Ngài đã phó họ cho sự tham lam của tư dục mình và phạm đủ mọi điều gớm ghiếc trước mặt Chúa.

Kính lạy Thiên Chúa nhân từ của con!
Con là kẻ đã phạm những tội mà bị Ngài kể là gớm ghiếc, bởi ơn thương xót Ngài mà con vẫn còn được sống cho tới ngày hôm nay để nhận biết tội mình và để nhận ơn thương xót của Ngài cho con. Con tra xét lòng mình và con biết rằng bởi ân điển của Tin Lành cứu rỗi, bởi quyền năng biến đổi của Lời Ngài dạy con trong Thánh Kinh mỗi ngày mà giờ đây con không còn tham lam những điều nghịch lại điều răn và luật pháp của Ngài.
Lạy Chúa con xin lấy Lời của Ngài trong Thi Thiên 119 câu 35,36 để cầu xin với Ngài:

Xin hãy khiến con đi trong đường của các điều răn Ngài, vì con lấy làm vui vẻ tại đó.
Xin hãy khiến lòng con hướng về các chứng cớ Ngài, chớ đừng hướng về sự tham lam.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con học bài học hôm nay để một lần nữa con được nhắc nhớ sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm để làm Chúa buồn lòng và bị Ngài phó cho những tình dục xấu hổ mà Ngài dạy con hôm nay.
Kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ từ tấm lòng!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Nguyễn Thị Mơ.


Nguyễn Ngọc Tú
07/03/2023 20:39

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có cơ hội, thời gian, phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Rô-ma 1:24-28.

Thưa Cha, trong phân đoạn này, con chú tâm suy ngẫm câu "xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức". Trước khi được Chúa cứu, con cũng như bao người trong thế gian này, sống trong đau khổ, lầm lạc, bất an, tổn thương lẫn nhau, lòng đầy sự độc dữ. Khi nhìn về thế gian đầy những sự tối tăm này và nhìn về cuộc đời cũ tội lỗi, con thấy thật quý giá ơn cứu chuộc của Ngài. Con cảm tạ Ngài đã đến tìm và cứu con ra khỏi cuộc đời cũ tội lỗi, ra khỏi mọi sự xấu hổ, tủi nhục. Kể từ giây phút được cứu chuộc thì con biết rằng mục đích của cuộc đời mình là "giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức". Con hiểu "giữ lấy Đức Chúa Trời" có nghĩa là vâng giữ mọi lời mà Ngài phán truyền và sống một nếp sống tôn cao giá trị cứu rỗi mà Ngài, tôn cao sự vinh quang của Ngài (Ma-thi-ơ 5:16, I Phi-e-rơ 2:12).

"Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời." (Ma-thi-ơ 5:16).

"Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời." (I Phi-e-rơ 2:12).

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng sự "giữ lấy Đức Chúa Trời" cách cá nhân là thiết lập mối tương giao mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện, như Đức Chúa Jesus đã làm gương cho con khi Ngài còn đi lại trên đất.

"Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus đi lên núi để cầu nguyện; và thức suốt đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời." (Lu-ca 6:12).

Con cảm tạ Cha vì Ngài không chê con hèn mọn, Ngài luôn đón nhận mọi lời tâm tình, nỗi lòng con dâng trình lên Ngài.

Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con, làm cho con mỗi ngày lớn thêm sự hiểu biết về Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Lâm Việt Thành
07/03/2023 21:54

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban Lời của Ngài cho con trong Rô-ma 1:24:28.

Con nghĩ rằng, người không chịu xem xét và giữ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trong sự tri thức là người tự làm cứng lòng mình, tự mình lừa dối mình, không chịu nhìn biết chính mình. Người không biết Chúa thì cứ đắm chìm trong tội lỗi. Còn người biết Chúa thì sẽ dễ dàng thất bại trước sự cám dỗ, có khi tự sa vào cám dỗ và tội lỗi, nếu không thật ăn năn thì cũng sẽ đắm chìm vào tội lỗi.

Chính vì họ như vậy mà Ngài đành "phó họ" vào trong những điều xấu xa, ô uế. Con nhớ lúc trước con đọc đoạn này thì con có thắc mắc và thấy hơi kì là "vì sao Chúa lại "phó họ" mà không "cứu họ", Chúa không yêu họ sao?". Giờ đây khi ngẫm nghĩ lại, con thấy rằng, con suy nghĩ như vậy là vì con thiếu hiểu biết Lời Chúa, thiếu suy xét và không cẩn thận trong sự suy ngẫm Lời Chúa.

Con hiểu rằng, "phó họ" không phải là Ngài đẩy họ vào những điều xấu. Mà là vì Ngài đã làm những gì Ngài có thể làm cho họ rồi mà họ vẫn chọn như vậy thì Ngài đành để họ tự đi con đường mà họ chọn. Ngài yêu thương nhưng Ngài cũng nghiêm khắc, dứt khoát.

Qua những sự suy ngẫm trên, con học được rằng:

Con cần đọc và suy ngẫm Lời Chúa thường xuyên để con hiểu biết về Chúa càng hơn, khi có sự hiểu biết thì con giữ gìn những điều đó trong con. Con luôn tỉnh thức giữ gìn để khi nghịch cảnh hay cám dỗ xảy đến con có thể vững vàng vượt qua được, không bị lừa gạt, không bị mắc mưu của ma quỷ.

Con cần đọc Lời Chúa cách cẩn thận, cẩn thận suy xét và cẩn thận áp dụng vào đời sống mình. Điều này sẽ giúp con hiểu đúng, có được nhận định đúng, quyết định đúng.

Con cần có tấm lòng cứu giúp và làm hết những gì mình cho thể làm cho người khác. Nhưng nếu vẫn không được thì mình cần dứt khoát, để họ tự do đi theo đường mình đã chọn.

Nguyện Lời Chúa khắc ghi vào lòng con. Nguyện xin Cha ban cho con được thêm lên sự hiểu biết về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lâm Việt Thành


Phạm Trịnh Minh Anh
07/03/2023 23:07

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời
24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được ra dâng lên Cha những sự suy ngẫm của con trong Rô-ma 1:24-28. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong các Lẽ Thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu bởi sự không tôn kính Thiên Chúa mà loài người “lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm”. Họ trở nên ngu dại, rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn của họ, đến nỗi tự làm nhục thân thể của mình, trong khi thân thể loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng ở nơi nào ánh sáng không chiếu tới thì nơi đó đầy sự tối tăm, cũng vậy nếu không có Lời Cha soi sáng thì lòng người cũng tăm tối, đầy dẫy sự tham muốn tội lỗi, ô uế. Đã là tội lỗi thì đều ô uế, gớm ghiếc trước mặt Thiên Chúa, là Đấng Thánh, đều phải trả giá bằng sự chết đời đời trong hỏa ngục. Thế nhưng mỗi tội loài người phạm thì đều ở ngoài thân thể nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình, vậy nên tà dâm là tội trọng.

Lạy Chúa, con thấy thế gian ngày nay tội lỗi ngập tràn, ngày càng có nhiều thú vui mới được xây nên từ tội lỗi, trong đó tà dâm đứng hàng đầu. Tiêu chuẩn đạo đức của loài người ngày càng cách xa với tiêu chuẩn thánh khiết mà Chúa đặt để trong lương tâm con người. Con nhìn thấy sự bình thường hóa tội lỗi giữa thế gian. Những việc tội lỗi bị ông bà ngày xưa lên án, như quan hệ trước hôn nhân, ngoại tình, đồng tính luyến ái,... thì ngày nay mọi thứ cứ diễn ra nhở nhơ ở khắp nơi, và đang trở nên “rất bình thường”, thậm chí còn trở thành xu hướng trong giới trẻ, được nhiều bậc cha mẹ có tư tưởng “tiên tiến” ủng hộ, cảm thông. Thật lương tâm nhiều người đã bị chai cứng và tha hóa đến mức không biết đâu là đúng đâu là sai nữa Cha ơi.

Thưa Cha, con hiểu Ngài ban cho con người có sự ham muốn tính dục, trong quan hệ vợ chồng điều ấy là thiêng liêng, là sự vui thỏa trong tình yêu và sự hiệp một. Nhưng lại có một số người cho rằng tình dục là điều ô uế, ngay giữa quan hệ vợ chồng thì người này cũng khinh chê người kia, rồi thì có người bỏ vợ, bỏ chồng đi tu để giữ sự “thánh khiết” nào đó cho riêng mình. Vì không có Lẽ Thật của Thiên Chúa nên con người đã mất sự khôn sáng, trở nên ngu dại, điều tốt đẹp thì con người xem như ô uế, sự ô uế thì họ lại làm ra bình thường mà vui hưởng lấy.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con. Nhờ Lời Ngài, con biết đâu là đúng, đâu là sai, được Lẽ Thật giải phóng (Giăng 8:32), thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi.
Xin Chúa giúp con biết luôn “xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức” của con, để con đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho con, không bao giờ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi của tội lỗi. Nguyện xin Lời Chúa soi sáng con, ban cho con ngày càng tấn tới trong sự hiểu biết Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/03/2023


Nguyễn Thị Lan
07/03/2023 23:08

Kính lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu thương con,

Con cảm tạ ơn Cha, buổi sớm ngày mới hôm nay, Cha lại cho con được vui mừng đến bên Cha, đọc Rô-ma 1:24-28. Kính xin Cha dạy dỗ con. Xin Lời Cha nuôi dưỡng tâm linh con tươi mới mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin được nêu ra sự hiểu của con về một chi tiết mà con ấn tượng, yêu thích trong phân đoạn Thánh Kinh này: “xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức” trong câu 28.

“Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.”
(Rô-ma 1:28).

Dạ thưa Cha, con hiểu:

Xem xét là con tự tra xét bản thân mình trước Chúa, xem con có: Phạm tội với Chúa mà chưa kịp ăn năn; tấm lòng con với Chúa; mọi việc làm con có đẹp ý Chúa hay không.

Con cần xem xét để làm gì? Lời Cha dạy con rằng: Để con giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức.

Giữ lấy là nắm lấy, giữ gìn thứ mà con đã đang có, không để mất. Thưa Cha, con hiểu: Muốn nắm giữ được gì đó thì trước hết con cần có thái độ trân quý, gìn giữ.

Thưa Cha, xin Cha cho con được xem xét mối tình giữa con với Ngài. Con tạ ơn Đức Chúa Jesus đã thương xót cứu chuộc, tha tội cho con; Ba Ngôi Thiên Chúa đoái thương ở cùng con. Con cần phải làm gì để giữ lấy Ngài, ở trong ân điển của Ngài?

Thưa Cha, lời Cha dạy con: Con cần giữ lấy Đức Chúa Trời của con trong sự tri thức.

Con hiểu: Sự tri thức là sự hiểu biết Thiên Chúa; là sự khôn sáng đến từ Chúa: Hiểu và làm theo ý Chúa. Thưa Cha, con đường để con có được tri thức không qua học thức, chẳng bởi con tự rèn tập mà có được, mà là sự Chúa ban, con mới có được.

Chúa nhắc nhở con: Con đừng bao giờ để mất Ngài, để Ngài xoay mặt khỏi con. Con xin Cha đoái thương, giúp con xem xét giữ lấy Chúa trong sự tin yêu, tìm kiếm. Việc đầu tiên mỗi ngày là con đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo.

Thưa Cha, con hiểu: Trong sự tri thức Ngài, con có sự sinh trưởng, phát triển, lớn lên; có sự kết nối, ràng buộc; có sự thông hiểu. Con xin Cha cho con được ở trong Ngài, tri thức về Ngài càng hơn.

Ngược lại, nếu con không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức, thì lời Cha cũng có phán: Đức Chúa Trời sẽ phó con theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng, như Ngài đã làm như vậy với những ai như vậy. Con hiểu Đức Chúa Trời phó, là Ngài để mặc con đi theo đường riêng nếu như con cứ cố tình không chịu xem xét để hạ mình ăn năn với Ngài, không chịu học biết, vâng phục và chịu Ngài thánh hoá.

Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu được tình Ngài: Khi Ngài để mặc, lòng Ngài buồn. Trong sự đau xót, lòng từ ái Ngài không dứt, Ngài vẫn dõi theo, chờ đợi những đứa con bội nghịch quay trở về.

Cha ơi, con không muốn để Cha buồn lòng về con thêm hơn nữa.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Lan


Nguyễn Christian Grace
08/03/2023 06:14

Suy ngẫm Rô-ma 1:24-28. Ngày 06/03/2023.

Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời.

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con điều kiện thuận tiện để được học hỏi Lời Cha. Nguyện kính xin Cha ban cho con có sự thông sáng hiểu biết Lời Cha và có tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, khi con đọc và suy ngẫm Lời Cha được chép trong sách Rô-ma 1:24-28 những nhóm từ:
-Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ…;
-vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá…;
-Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ…;
-Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng…

khiến con chú ý và suy ngẫm nhiều vì nó chứa một lẽ thật hiển nhiên theo quy luật gieo và gặt mà Cha đã ban trên muôn loài vạn vật như có chép:

“Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.
Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu.”
Ga-la-ti 6:7-8.

Vâng, thưa Cha, con hiểu rằng có một lẽ thật hiển nhiên Cha là Thiên Chúa từ ái, chậm nóng giận, đầy dẫy ân huệ , không quở trách luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời…
“Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài.” Thi-thiên 103:11

Nhưng: Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Những người qua tri thức và lương tâm mà Ngài đã đặt để trong họ, giúp họ đã nhận biết lẽ thật, đã nhận biết có một Thiên Chúa Toàn Năng, Uy Nghiêm, Cao Cả đáng kính sợ, là Đấng Thánh, Đấng đã Tạo Dựng nên họ theo như hình và tượng của Ngài, ban cho họ hơi thở sự sống và mọi điều tốt lành, ban cho họ quyền quản trị trên muôn loài vạn vật và sẽ ban cho họ quyền đồng trị cùng Ngài trên toàn cõi vũ trụ này trong sự sống đời đời vinh quang, nhưng vì họ đã không xem xét để biết cầm giữ sự tri thức đó, là tri thức trong sự hiểu biết Ngài là Thiên Chúa yêu thương sẵn tha thứ dồi dào, ban ơn không giới hạn đồng thời Ngài cũng là Thiên Chúa thánh khiết và công chính sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tùy công việc họ làm, để biết hết lòng tôn kính Ngài, thờ phượng Ngài và bước đi trong đường lối Ngài, để biết hết lòng lấy sự run rẩy sợ sệt trước sự uy nghiêm cao trọng của một Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân mà giữ mình cho thánh sạch, mà tự làm nên thánh trong mọi cách ăn nếp ở của mình nhưng trái lại họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá trong sự tự lường gạt mình, tự ru mình chìm đắm trong những dục vọng xấu xa ô uế, tự làm nhục lấy thân thể mình theo cách trái với tự nhiên: đàn ông cùng đàn ông, đàn bà cùng đàn bà và cùng nhau làm ra những dâm loạn trong sự dục vọng của mình, tự làm nhục thân thể mình và bằng lòng cho người khác làm những sự ấy trên mình và trên lẫn nhau. Nên Ngài đã phó họ, đã xoay mặt khỏi họ, đã để mặc họ với sự chọn lựa của chính họ. Vì họ đã chọn lựa và bằng lòng để cho Sa-tan điều khiển, dẫn dắt họ vào trong những cách phát minh mới hơn, tinh vi hơn khiến họ làm ra sự dữ mỗi ngày một gian ác và ô uế hơn…

Thưa Cha con hiểu rằng nhờ ơn thương xót của Cha đã giữ gìn và cứu con ra khỏi mọi quyền lực của tội lỗi và sự chết, đã dời con từ nơi tối tăm gian ác ra nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, đã mở mắt mở lòng thuộc linh cho con nhận biết Ngài, cho con có tri thức về một Đức Chúa Trời Toàn Năng, cho con có tấm lòng yêu thương và kính sợ Ngài, cho con có tâm tình khao khát thuộc về Ngài, khao khát được nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài mãi mãi trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện kính xin Cha ban cho con cứ mãi thêm lên sự tri thức về Ngài, thêm lên lòng tin kính, sự trông cậy và lòng yêu mến Ngài ngày càng thiết tha.

Nguyện kính xin Cha thánh hóa con ngày càng trở nên trọn vẹn không tì, không vít, không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại đem chúng con về với Ngài trong nơi phước hạnh vĩnh hằng.

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!

Nguyện vinh quang, quyền thế, sự cao trọng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Hoàng Thị Hồng
08/03/2023 07:38

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên các tầng tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1: 24-28. Xin Chúa dạy dỗ con trong sự suy ngẫm Lời Ngài, Con thành kính cảm tạ ơn Cha.

Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời
Rô-ma 1:24-28

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.”
(Rô-ma 1:24-28)

Lạy Chúa! Con tôn vinh danh Ngài cho đến đời đời, vì con được ơn thương xót của Ngài cứu rỗi, con hiểu được những lẽ thật tự nhiên mà bởi ơn khôn sáng của Đấng toàn năng ban cho loài người, để con không đi ngược lại với sự chân thật đúng đắn mà Cha ban cho con.

Con hiểu “lòng tham muốn mình” là tham muốn những gì không thuộc về mình, ấy là sự phạm tội với Chúa như có chép trong Xuất-ê-díp-tô Ký 20:17. Khi trong lòng có sự tham muốn thì đó là sự không công chính, là điều ô uế vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, tất cả những gì trái với bản tính Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương của Ngài thì đều là sự ô uế.

Con hiểu "Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ" và "Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu" là bởi Ngài đã dựng nên họ, ban cho họ có tri thức về Ngài nhưng Ngài không áp đặt, không tước đi quyền tự do của họ, Ngài muốn họ đi theo Lẽ Thật với sự tự nguyện, có như vậy Lẽ Thật mà họ tiếp nhận, vâng theo mới có giá trị chân thực trước Chúa, mới có năng lực để giúp họ chiến thắng những sự tối tăm của mọi sự cám dỗ hư hại và mới đáp ứng phần nào ân điển mà Ngài ban cho họ

Thưa Chúa! suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, con lại nhớ về quá khứ con có làm cùng những bạn đồng tính luyến ái mà từ lâu nay con đã không liên lạc với họ, họ là những người có tài khéo, giỏi giang trong chuyên môn của họ, bề ngoài thì thật sạch sẽ thơm tho, họ là những người nam mà lại tham muốn được như người nữ, rồi họ kết bạn với nhau, luông tuồng trong quan hệ như hai người khác phái, trái với lẽ tự nhiên, chuốc lấy sự xấu hổ cho mình và làm nhục thân thể mình bằng hành động đó. Và đó chính là tình dục xấu hổ. Trong câu 26,27 nói về tội tà dâm, tức là sự un đúc tình dục trái lẽ tự nhiên mà Thiên Chúa đã dựng nên cho loài người từ ban đầu. Đó là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa!

Con Hiểu: Sự báo trả xứng đáng cho những người phạm tội đã xảy ra ngay trong đời này là họ đã không được niềm vui phước hạnh bình an trong Chúa, họ đang bị nô lệ của mọi hủ tục mê tin làm mệt mỏi thân xác, và nhất là không được yên nghỉ trong ngày thánh của Ngài. Nếu họ không ăn năn thì kết cục thật bi thảm trong ngày Đức Chúa Trời phán xét.
Thưa Chúa! Con hiểu Thái độ của con với những người đồng tính luyến ái là không nên giao tiếp thân mật, nếu có sự lựa chọn khác hơn thì sẽ chọn chỉ là xã giao trong mối quan hệ xã hội, cầu thay và nói lên Lẽ Thật cho họ biết mà kíp ăn năn.

Lời Chúa có dạy:

9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
"10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy."
(I Cô-rinh-tô 5: 9-11)

Con cầu xin Chúa cho con luôn xem xét đường lối mình cách cẩn thận và làm theo mọi điều đã chép trong luật pháp Ngài để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tri thức mà Ngài đã đặt để cho loài người chúng con. Con dâng lời biết ơn và cảm tạ ân điển của Ngài trên con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng


Bùi Thị Diễm
08/03/2023 08:30

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha!
Con cảm tạ ơn Cha, Ngài xót thương cho con có cơ hội học hỏi Lời của Ngài trong Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời.

Hậu quả của sự chối bỏ Đức Chúa Trời là sống trong tội, cũng như con lúc trước kia, con đã từng sống trong tội nhưng con không hề biết tội. Đến khi con đọc Thánh Kinh và nghe lời người chăn giảng dạy con mới hiểu thế nào là tội.

Qua bài học hôm nay, con cảm tạ ơn Ngài đã cứu con ra khỏi tội lỗi, và Ngài đã ban cho con có cuộc sống bình an và thỏa lòng với những gì con đang có.

Con cũng cảm ơn cô chú Tim và anh chị em qua những lời tâm tình chia sẻ trên đây, con cũng học được nhiều qua những lời tâm tình và chia sẻ của anh chị em.

Nguyện xin Đức Thánh Linh thánh hóa con mỗi ngày, giúp cho con có tấm lòng tin kính Chúa, giúp cho con luôn tra xét lòng mình. Xin ban cho con sự khôn sáng, đọc hiểu biết Lời Chúa càng thêm nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Thị Diễm


Bùi Thị Thùy
08/03/2023 10:11

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Xin Cha tha thứ hết mọi tội lỗi của con trong ngày hôm nay, xin Cha giúp con hiểu phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:24-28, con xin dâng lên Cha những gì con được hiểu sau đây.

"Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa" (Rô-ma 1:24).

"Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng." (Rô-ma 1:28).

Thưa Cha, con hiểu hậu quả của việc ham sống trong tội là sự chết đời đời. Lạy Cha Thánh từ khi con biết được Ngài, con mới biết được hậu quả của tội lỗi. Ham sống trong tội là cứ ưa thích làm ra những điều trái với lương tâm, trái với điều răn mà Chúa đã đặt để trong lòng của con người. Con cảm tạ ơn Cha, sự thương xót Cha quá lớn không sao chúng con nói hết bằng lời, chúng con biết ơn Ngài đã ban cho mỗi một chúng con Lời Hằng Sống của Ngài để chúng con biết và sống mỗi ngày theo ý Cha là tốt lành. Lạy Chúa xin hãy mang xa con, con đường dối trá, làm ơn cho con biết sống trong luật pháp của Ngài.

"Những người tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khác nào Núi Si-ôn không rúng động, hằng còn tới đời đời." (Thi-Thiên 125:1).

Nguyện xin Cha soi sáng cho con, dẫn dắt con đi trong lẽ thật của Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha bữa nay cho con được suy ngẫm lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.
Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Thị Thùy
07/03/2023


Vũ Thị Thư
08/03/2023 11:53

Thưa Chúa, con cảm ơn Chúa cho chúng con ngày hôm nay được học về Lời của Ngài được chép trong sách Rô-ma 1:24-28 với chủ đề “Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời”
24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Thưa Chúa kính yêu! Con nhận biết Ngài là Đấng Yêu Thương Nhân Từ, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Ngài yêu thương loài người đến nỗi Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng thế làm người, để hầu cho hễ ai tin tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được ở trong sự cứu rỗi. Nhưng Chúa cũng ban cho loài người sự tự do lựa chọn, có ý chí riêng, chính vì vậy mà Ngài không ép ai phải tin theo Ngài.

Ngài cũng ban cho loài người có một lương tâm nhận biết Đức Chúa Trời, nên trong mọi trường hợp nếu ai đó không sống theo đúng lương tâm mà Chúa đặt để trong người đó, hoặc họ đã được nghe biết về Tin Lành cứu rỗi của Chúa mà họ cứng lòng không tiếp nhận, không ăn năn quay về thờ phượng Thiên Chúa, mà cứ lầm lạc trong những sự tham muốn xác thịt, lầm lạc trong những ý tưởng tội lỗi và hư không, “ đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên ” thì Đức Chúa Trời sẽ “phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa” .

Chúa ơi, đúng như Lời Ngài trong câu 26, 27, ngày nay loài người phạm tội tà dâm, là tội lỗi về tình dục thật nghiêm trọng trước mặt Chúa, giống như thời kỳ hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ trước khi bị Chúa hủy diệt. Đó chính là tội đồng tính luyến ái. Ban đầu Chúa dựng nên một người nam và người nữ, để kết hiệp cả hai trở nên một, để sinh sản đầy dẫy đất.

Vậy mà ngày nay loài người phạm tội đồng tính, nghĩa là những người nam kết hiệp với người nam, nữ kết hiệp với người nữ, họ tự ý thay đổi giới tính của mình, làm nhục thân thể mình, không theo lẽ tự nhiên mà Chúa đã định cho loài người, thậm chí họ còn giao cấu với súc động vật, dùng đồ chơi tình dục để thỏa mãn tham muốn xác thịt, rồi họ phạm tội hiếp dâm, trẻ không tha, già không thương, đến ngay cả những người phụ nữ mang bầu cũng bị những kẻ biến thái hãm hiếp và giết chết.
Nhưng điều đáng sợ hơn đó là những tội đồng tính luyến ái ngày càng trở nên phổ biến, tuyên truyền, được chấp nhận và được bảo vệ trong xã hội loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài biết ai là người sẽ ăn năn, Ngài luôn cho mọi người có cơ hội, nhưng Ngài cũng biết ai sẽ không bao giờ ăn năn, nên Ngài phó mặc họ, để tội lỗi được đầy trọn trong họ, và đến ngày phán xét thì họ chẳng còn có thể chữa mình. Sự Ngài “phó” là Ngài từ bỏ, không can thiệp, không ngăn cản họ để họ tự do sống theo lòng tham muốn và hư xấu của họ.

Thưa Cha, lòng hư xấu theo con hiểu là tấm lòng luôn chú về những điều xấu xa, tội lỗi, độc ác, chiều theo mọi tham muốn bất chính của xác thịt.
Tất cả những sự tội lỗi ngày nay cho con hiểu rằng ngày mà Chúa trở lại để hình phạt thế gian đã gần kề, bởi tội lỗi của loài người đã thấu đến tận trời.

Con cầu xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày, biến đổi con, giúp con trở nên không tì không vít, ban cho con tấm lòng yêu mến kính sợ Chúa, trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng, để trong ngày Đấng Christ trở lại thì con được Ngài đón con về Thiên Đàng, để được sống trong nơi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở.

Xin Chúa cũng gìn giữ chồng của con và các con của con luôn được ở trong ân điển và ơn cứu rỗi của Ngài cho đến đời đời. Xin Chúa ban cho chồng con và các con của con luôn kính sợ yêu mến Ngài và trung tín bước đi theo Ngài, xin Chúa gìn giữ gia đình chúng con luôn hiệp một trong tình yêu Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư


Đồng Thị Nghĩa
09/03/2023 02:21

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha giúp sức, nhắc nhở, ban ơn để hôm nay con lại tiếp tục được suy ngẫm Lời của Ngài.

Cảm tạ Ngài giúp con hiểu rằng việc sốt sắng và cố gắng trong các công việc trong nhà Ngài là tốt nhưng không được vì bất cứ lý do gì mà bỏ qua việc dành thời gian suy ngẫm Lời của Chúa. Nếu làm công việc phục vụ cho người khác được ăn cho no và cho ngon, nhưng chính mình lại không ăn thì mình sẽ kiệt sức. Và chính trong khi bận việc lại càng cần có sự khôn sáng càng hơn để giúp giải quyết công việc nhanh chóng mà hiệu quả, mà Lời của Ngài là nguồn đem đến sự khôn sáng. Chính trong những lúc mệt lại càng cần Lời của Ngài để bổ lại linh hồn, nhờ đó thân thể thêm khỏe, vì như Lời Ngài đã có chép:

"Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo." (Châm Ngôn 17:22).

Con cầu xin Cha ban cho con có tấm lòng ham thích học hỏi Lời của Ngài, luôn luôn đặt việc học hỏi Lời của Ngài là điều quan trọng trong đời sống của con. Xin Ngài nhắc nhở để con không quên việc đó.

Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm Rô-ma 1:24-28. Con cảm tạ Cha cho con hiểu rằng:

Khi Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Ngài nhiều cách cho loài người, nhưng họ cứ chối bỏ Ngài thì họ sa đà trong tội lỗi, càng ngày càng phạm nhiều tội và càng ngày càng phạm tội một cách nghiêm trọng và gớm ghiếc hơn.

Loài người đã được bày tỏ rằng có Chúa, mà không tìm kiếm Ngài là Đấng Chân Thần để thờ lạy. Nhưng chỉ ưa làm theo những sự tham muốn của lòng mình. Chính vì vậy Chúa bỏ mặc họ, để họ cứ lao theo những điều họ ưa thích. Con hiểu rằng Ngài không muốn bắt ép loài người nên Ngài cho phép họ đi theo ý riêng nếu Ngài đã kêu gọi mà họ không chịu nghe. Ngài mặc cho họ sống theo ý riêng để họ kinh nghiệm được sự đau khổ của việc ấy là ra sao, thánh ý của Ngài là tốt lành ra sao, để đến một lúc, khi Ngài giải cứu thì loài người biết thật sự đầu phục Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha vì dù loài người của chúng con đã dùng quyền tự do Ngài ban cho để chọn chống nghịch Ngài, nhưng Ngài vẫn thương xót mà ban cơ hội để ai cũng có cơ hội ăn năn và trở lại đầu phục Chúa.

Nguyện xin Ngài giúp con luôn biết sống đầu phục Ngài chứ không đi theo ý riêng mình, để con không sa vào tội lỗi ghớm ghiếc mà tự làm nhục chính mình!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/03/2023


Sams Xuân Thanh
09/03/2023 05:37

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con lại có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời của Cha và có thời gian để viết lại những điều con đã học được qua Rô-ma 1:24-28.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu là, ngay sau khi loài người phạm tội, thì đạo đức con người càng ngày càng trở nên băng hoại đi. Con người càng ngày càng lầm lạc trong “lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” và ngày càng đắm chìm trong sự thờ lạy thần tượng thay vì thờ lạy và kính sợ Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài. Điều đó dẫn đến sự băng hoại đạo đức của con người càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn theo thời gian, dẫn đến sự bại hoại luôn về phẩm giá trong thân vị nam và nữ khi Chúa dựng nên loài người. Sự bại hoại ấy đến tột cùng khi họ buông mình cho sự mê đắm theo “tình dục xấu hổ” đến nỗi người nam quan hệ tình dục với người nam, người nữ quan hệ tình dục với người nữ, một số người lại còn quan hệ tình dục với súc vật, làm trái lại quy luật tự nhiên về tính dục mà Chúa đã đặt để nơi loài người từ buổi sáng thế. Và điều đó lấy làm gớm ghiếc trước mặt Chúa, đến nỗi Ngài đã ngoảnh mặt đi để “phó họ cho sự tình dục xấu hổ” và “phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng”.

Lạy Cha, khi đọc đến đây, con nhớ về người bạn nam thời niên thiếu của mình và những suy nghĩ của con về tội đồng tính luyến ái lúc con chưa biết lẽ thật về tội này. Người bạn của con ban đầu đối với con rất tốt, thường hay ra tay giúp con mỗi khi con gặp nạn hay lúc con cần giúp đỡ. Ban đầu con cứ tưởng đó là nghĩa tình của một tình bạn trong sáng. Lớn lên thêm một chút, con mới phát hiện ra là người đó bị đồng tính và có tình cảm với con nên mới tốt với con như vậy, mặc dù người đó không thừa nhận mình bị đồng tính. Khi càng trưởng thành hơn thì con thấy nếp sống của người đó ngày càng luông tuồng, buông mình đắm chìm trong những thú vui của xác thịt và trong “tình dục xấu hổ” với nhiều người cùng giới tính. Khi nhận thấy nhiều điều bất ổn về nếp sống ấy của bạn con, con đã tự cắt đứt đi mối quan hệ này, vì lòng con lúc đó cảm thấy sợ khi nghe nhiều người lớn nói là, chơi thân với người đồng tính thì sớm muộn gì cũng lây “bệnh” của họ và sẽ trở thành giống y như họ. Con đã chứng kiến vài người bị như vậy trong xóm con rồi. Lúc đó, con chỉ xem đồng tính là một căn bệnh truyền nhiễm liên quan đến tâm lý hành vi và hóc môn tính dục, tương tự như những bệnh truyền nhiễm liên quan tới vi-rút như HIV, bại liệt vậy thôi.

Cho đến khi con biết đến lẽ thật mà Cha đã bày tỏ cho con biết về nguồn gốc, căn nguyên về tội lỗi đồng tính luyến ái này xuất phát từ đâu, do đâu mà có. Con mới ý thức rõ ràng rằng, đây là một tội gớm ghiếc trước mắt Cha chứ không phải là một loại bệnh như người ta vẫn hay thường nói. Và con cảm tạ ơn Cha thật nhiều đã gìn giữ con, cho con biết dừng lại một mối quan hệ đúng lúc, vì nếu con không cảnh giác mà tự cắt đứt với người bạn thân đồng tính của con, rất có thể bây giờ con cũng là người đồng tính giống như họ, và cũng luông tuồng, buông mình đắm chìm cho những “tình dục xấu hổ” trái với lẽ tự nhiên và bị Cha bỏ mặc rồi. Bây giờ nếu có dịp gặp lại bạn con, con sẽ nói về Tin Lành cho bạn con biết, để bạn con có cơ hội nghe biết đến năng lực và sức mạnh của Tin Lành, cũng là cơ hội để kéo bạn con ra khỏi quyền lực của sự tối tăm.

Kính thưa Cha, khi nhìn vào xã hội ngày nay có nhiều sự khác biệt lớn so với 20 năm về trước, với nhiều sự loạn lạc, đạo đức suy đồi ở mức trầm trọng, cùng với sự lan tràn về tội đồng tính luyến ái ngày càng nhiều hơn, dữ dội hơn ảnh hưởng sâu rộng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Con có sự liên tưởng đến thực trạng về tội lỗi và xã hội thời kỳ ông Nô-ê trước cơn lụt lớn khi Ngài quyết định tiêu diệt hết loài người chỉ giữ lại gia đình của ông Nô-ê, cũng như thực trạng tội lỗi gớm ghê trước mắt Chúa ở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ để Chúa phải hủy diệt tất cả mọi thứ trong hai thành ý bằng lửa từ trời. Và khi quan sát thực trạng xã hội loài người bây giờ, con nhận thức rằng mình thực sự đang sống trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa đến để cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, và trước khi Ngài thi hành án phạt trong 7 năm đại nạn sắp tới vì loài người cứ mãi bất tuân mạng lệnh của Chúa mà cứ đắm chìm lầm lạc trong lý tưởng hư không, say sưa tội lỗi, phạm nhiều tội ác gớm ghê đến tột cùng.

Lạy Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con nằm trong số rất ít người được thuộc về Hội Thánh của Đấng Christ ở ngay trong thời đại này, để được thừa hưởng những đặc ân mà không phải mọi thánh đồ đều có được. Xin Cha giúp con luôn tỉnh thức, luôn nhớ đến địa vị đặc biệt của mình, nhớ đến tình yêu của Cha dành cho con nhiều như thế nào để con không sống trong tội, biết ghê sợ tội, để không bị trật phần ân điển của Cha dành cho con. Xin Đức Thánh Linh giúp con có đủ năng lực để sống một đời sống nên thánh trọn vẹn mỗi ngày, để chuẩn bị cho sự ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Con thành kính cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Sams Xuân Thanh
09/03/2023


Bùi Văn Vũ
10/03/2023 06:34

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài. Con xin dâng lên Cha sự hiểu biết của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:18-23. Con cám ơn Đức Thánh Linh đã dẫn dắt và dạy dỗ con.

Lạy Chúa! Con hiểu ham muốn là một nhu cầu đòi hỏi của xác thịt. Khi sự ham muốn đó vượt qua những sự thuộc về mình thì gọi là tham muốn.
Khi tham muốn hình thành thì sinh ra tội lỗi, chính vì vậy lòng tham muốn bị gọi là sự ô uế.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng từ khi loài người phạm tội, thì chính tội lỗi đã ngăn cách loài người với Chúa, không tương giao được với Chúa, bị tách khỏi nguồn sống là Ngài.

Nhưng bởi tình yêu thương của Chúa mà Ngài vẫn đặt để luật pháp của Ngài trên họ, đó chính là lương tâm. Khi loài người làm điều gì sai thì lương tâm cáo trách để giữ họ theo luật pháp của Ngài.

Nhưng Chúa ơi, bởi chính sự yêu mến xác thịt mà loài người đã chiều theo lòng tham muốn, bỏ qua sự xem xét tri thức về Đức Chúa Trời chính là sự suy xét trong lương tâm của con người điều gì được làm, điều gì không được làm. Để rồi họ bị Ngài bỏ mặc cho những sự ngu dại, khi loài người được dựng theo hình và tượng của Thiên Chúa là Chủ Tể cả vũ trụ này, họ không thờ phượng Ngài mà đi thờ lạy những hình tượng, điểu thú, côn trùng mà chính tay loài người làm ra.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng bởi những sự tội lỗi ấy mà họ bị bỏ mặc cứ làm theo tội lỗi của mình đến nỗi làm ra sự tình dục đáng xấu hổ. Khi sự quan hệ tình dục trong mối quan hệ vợ chồng là một ơn phước Chúa ban, thì người đàn bà lại quan hệ tình dục với người đàn bà, người đàn ông quan hệ tình dục với người đan ông, để rồi án phạt đời đời đang chờ đợi họ trong ngày phán xét cuối cùng.

Lạy Chúa! Những gì được viết trong sách Rô-ma 1:18-23 này, vẫn đang xảy ra trong thời đại của chúng con mà còn nghiêm trọng hơn nữa, khi nhiều quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng tính, nhiều tổ chức chính quyền có người đồng tính làm lãnh đạo.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng khi tội lội lỗi đầy trọn thì ngày đoán phạt cũng sẽ tới. Đó là sự kinh khiếp của Bảy Năm Đại Nạn trong Kỳ Tận Thế, và sự phán xét cuối cùng khi Ngàn Năm Bình An kết thúc. Mỗi người sẽ phải gánh chịu những án phạt bởi tội lỗi họ đã phạm khi còn sống trên đất này.

Lạy Chúa! Con chỉ biết cầu xin sự thương xót từ Ngài cho loài người của chúng con, cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Để họ biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Để qua sự ăn năn xưng tội, qua sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ luật pháp của Ngài mà họ được cứu khỏi án phạt đời đời.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã cho con biết đến Chúa và giải cứu con khỏi những sự thờ tà thần, giả thần mà Ngài gớm ghét. Cảm tạ Chúa đã ban cho con có sự hiểu biết về Chúa, để con biết thờ phượng Chúa là Đấng Chân Thần duy nhất, bằng tâm thần và Lẽ Thật. Ban cho con người vợ để cùng con bước về nhà Chúa, được vui hưởng những ơn phước Chúa ban trong đời sống vợ chồng.

Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con trong những ngày cuối cùng này, tỉnh thức chúng con để chúng con luôn gớm ghét và tránh xa tội lỗi. Luôn dọn mình thánh sạch chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus đến đón chúng con về với Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ


Phạm Thị Tuyết Minh
10/03/2023 10:52

Kính lạy Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con hiểu Rô-ma 1: 24-28 như sau:

Thưa Chúa, con hiểu rằng, con người ai cũng có lòng ham muốn có được điều mình ưa thích, nhưng nếu sự ham muốn đó trở nên bất chính thì sẽ trở thành lòng tham muốn, là phạm tội. Bởi vì người ta cứ đắm mình trong sự chiều theo tư dục của tham muốn mà không chịu lắng nghe lương tâm cáo trách, mà quay trở lại sống đúng với lương tâm, mà tìm kiếm Đấng đã đặt để trong lòng mình điều giúp mình nhận biết điều gì đúng, điều gì sai, để rồi được ở trong sự thiện lành ấy luôn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa làm ra loài người theo hình và tượng của Chúa, là tốt đẹp bởi vì Chúa là Đấng Toàn Mỹ; chỉ như vậy thôi đã đủ để loài người dâng lời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa rôì, vì mình được vinh hạnh như vậy, thì phải biết cố gắng sống cho đẹp lòng Ngài, theo điều Chúa dạy cho, để bày tỏ lòng biết ơn Ngài và tôn kính Ngài. Nhưng thay vì như vậy người ta lại chiều theo lòng tham muốn của lòng hư xấu mình, mà làm nhục thân thể đã được Thiên Chúa tạo dựng lên giống như hình và tượng Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, lẽ thật của Đức Chúa Trời chính là Lời của Ngài, được chép trong Giăng 17:17 ''Xin Ngài thánh hóa họ bằng Lẽ Thật của Ngài. Lời Ngài là Lẽ Thật.'' . Còn ​Sự dối trá từ lòng loài người mà ra; Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:9). Vì họ đã từ bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng họ mà làm theo sự dối trá bởi tư dục xuôi khiến nên họ không còn được sự khôn ngoan nữa, mà họ kính thờ và phụng sự loài thọ tạo giống như họ, đến cả những loài mà Ngài tạo ra để cho họ cai quản chúng.

Thưa Chúa, con hiểu rằng từ khi Chúa dựng lên loài người và đặt để lương tâm cho, thì con người tự nhiên biết rằng Chúa ban hôn nhân cho loài người là từ một người nam kết hiệp với một người nữ và họ sinh ra con cái. Trong câu 26 và 27 họ đã phạm vào tội đồng tính luyến ái, là người nam kết hiệp với người nam, người nữ kết hiệp với người nữ là thứ tình dục xấu hổ, gớm ghiếc. Bởi vì họ đã cứ không tìm kiếm Ngài trong sự mà Ngài đã cho họ nhận biết Ngài theo như trong lương tri mà Chúa đặt để cho họ, nên Ngài đã bỏ mặc họ trong sự phạm tội của họ. Chúa ôi! Hiện nay, người ta vẫn cứ vui thú trong sự phạm tội của mình không biết chán, nhất là tội đồng tính luyến ái, họ công khai làm những hành động gớm ghiếc, người nam với người nam, người nữ với người nữ mà không biết xấu hổ, chắc Chúa đau lòng lắm!, Những con người được dựng nên theo hình và tượng Chúa, họ lại làm ra những chuyện đáng gớm ghiếc như vậy! Rồi đến ngày phán xét cuối cùng họ phải chịu trả giá với những việc làm đáng gớm ghiếc, những việc làm làm nhục hình ảnh Thiên Chúa của họ. Ôi! Ước gì họ nhanh chóng ăn năn tội lỗi của mình tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, để được Ngài tha thứ cho và họ không phải chịu hình phạt hư mất đời đời xứng với tội mà mình đã gây ra.

Lạy Cha Yêu thương của con, con cảm tạ ơn Ngài vì con đã không bị Ngài phó con vào tình dục xấu hổ, nhưng trước khi con tin nhận Tin Lành con cũng phạm nhiều tội lỗi từ trong suy nghĩ cho đến những việc con làm. Nhưng con cảm tạ ơn chúa hiện nay con đã được ở trong ân điển của Thiên Chúa và mỗi ngày con luôn cố gắng hết sức và cầu nguyện Chúa giúp cho con sống đẹp ý Cha; làm theo mọi điều Ngài dạy dỗ để thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa, để con hiểu biết Lời Chúa mà sống làm sáng danh Chúa, để được Chúa mãi vui ngự trong con. Mỗi khi có những ý tưởng không đúng với Lời Chúa đến trong tâm trí con, thì con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để truyền cho điều đó ra khỏi tâm trí mình. Con cảm tạ Chúa, hiện nay, trong con không còn lòng tham muốn điều gì, con chỉ muốn sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự, xin Chúa tiếp tục giữ cho lòng con luôn thánh khiết. Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Lê Minh Dương
11/03/2023 20:18

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Kính thưa Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 1:24-28. Nguyện xin Chúa soi dẫn con để con thấy được sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày.

Thưa Chúa! Con xin nói sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên.

Thưa Chúa! Lòng tham của loài người là vô đáy. Nếu họ có được một, họ sẽ đòi hai, có hai rồi họ sẽ đòi ba, không bao giờ họ thấy đủ. Cảm tạ Chúa, vì con có được Lời của Ngài, Ngài dạy rằng:

"Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong {hoàn cảnh} nào cũng thỏa lòng." (Phi-líp 4:11).

Chúa dạy con phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, nếu con không thỏa lòng nơi người vợ Chúa ban cho, mà đem lòng đi tìm kiếm một ai khác, thì dần dần con cũng giống như những người kia mà Chúa nói là phó họ cho tình dục xấu hổ. Nếu như con không thỏa lòng với cuộc sống hiện tại mà con có thể đi làm việc trong ngày Sa-bát, hay đi làm việc nhiều hơn mà không còn thời gian cho Ngài để kiếm được nhiều tiền, thì đến một lúc nào đó con có thể không còn nghe tiếng của Ngài. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Ngài.

Thưa Chúa! Sự tri thức về Ngài đã được Chúa bày tỏ trong lòng mỗi người, cho nên nếu sau này nếu ai mà làm bất cứ điều gì theo làm tham muốn mình thì sẽ nhận hậu quả xứng với việc của mình làm, không ai có thể chối cãi. Là con dân Chúa, nếu con không xem xét Lời Ngài mỗi ngày để cẩn thận làm theo, thì chính mình con cũng có thể bị Ngài phó cho lòng tham, cho sự sự tình dục xấu hổ hay theo lòng hư xấu. Xin Chúa cho con luôn biết xem xét Lời Ngài mỗi ngày mọi lúc, mọi nơi, mọi khi con có thể.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/03/2023


Huỳnh Christian Anh
11/03/2023 22:04

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Thưa Cha! Suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này và nhìn những gì đã và đang xảy ra xung quanh con. Nhìn vào những nỗi khổ của những con người chối bỏ Ngài. Con thấy con và những anh chị em của con thật là phước hạnh biết bao nhiêu khi chúng con được biết đến Cha. Được Cha tha tội, được Cha quan phòng, được Cha bồng ẵm và được Cha ban phước. 

Thưa Cha! Con tạ ơn Cha đã cho con và các anh chị em của con có được sự bình an thật. Một sự bình an mà người đời không bao giờ có. Cha ơi! Thật trong lòng con rất bình an và hoàn toàn tin chắc rằng nếu giờ phút này sự sống trên đất này của con kết thúc thì con sẽ được về bên Cha.
 Cha ơi! Với con những sự tham muốn về đời này đã không còn nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con tấm lòng biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Con cầu xin Cha gìn giữ tấm lòng của con để con luôn thánh khiết mà bước đi trong đường lối của Ngài.

Cha ơi! Thế giới ngày nay, khoa học phát triển vượt bậc, phát triển đến mức không còn nhận biết thế nào là luân lí, thế nào là đạo đức làm người mà Cha đã đặt để trong lương tâm của mỗi người.

Qua mạng xã hội, con đã nhìn thấy tổ chức của Sa-tan ngày nay không còn lén lút hay trốn tránh nữa mà nó đã công khai và phát triển rộng rãi. Con nhìn thấy những con người chối bỏ Chúa, không muốn làm người nữa mà đã gia nhập vào tổ chức của Sa-tan. Biến mình thành bản sao của Sa-tan.

Họ buông mình vào những sự ô uế xấu xa, phạm đủ thứ tội. Bởi lòng tham muốn bất chính của họ mà họ đã bán linh hồn cho Sa-tan. Họ tự lừa dối bản thân họ, nam phạm tội ô uế với nam, nữ phạm tội ô uế với nữ. Chưa dừng lại ở đó, bởi lòng tham muốn bất chính họ còn đi đến bước cuối cùng của tội lỗi nữa đó là chuyển đổi toàn bộ cơ thể của họ thành giống một người nam và chuyển đổi toàn bộ cơ thể của họ thành giống như người nữ.

Cha ơi! Bởi vì sự phạm tội chối bỏ Ngài mà Ngài đã phó họ cho Sa-tan. Có nghĩa là Cha đã để mặc cho Sa-tan dẫn dụ họ. Và Cha đã để cho họ tự do phạm những điều xấu hổ đó. Nhưng bây giờ họ không còn nhận biết việc làm của họ là xấu hổ nữa. Họ lừa dối chính mình riết thành thói quen luôn rồi. Họ tưởng bản thân họ là người nữ thật, họ tưởng bản thân họ là người nam thật. Rốt cuộc thì dối trá vẫn là dối trá, họ có thay đổi hình dạng thế nào thì cũng không thể thay đổi bản chất bên trong con người họ.

Bởi lòng tham muốn bất chính của họ, một người nam chuyển đổi thân thể sang hình dáng như người nữ để rồi un đốt tình dục với người nam. Người nữ cũng vậy, chuyển đổi thân thể sang hình dạng như người nam để phạm xấu hổ với người nữ. Điều này chứng tỏ họ biết việc xấu hổ họ làm là trái với lẽ tự nhiên nhưng cũng lại bởi lòng tham muốn bất chính mà họ từ sự dối trá này đến sự dối trá khác. Và suy cho cùng thì họ chỉ sống trong sự dối trá.

Và hậu quả mà họ phải gánh chịu cho sự phạm tội của mình không những ở đời này mà còn trong đời sau nữa. Trong đời này, ngay khi họ còn đang sống thì họ phải gánh chịu sự đau đớn của các bệnh truyền nhiễm, sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác khi cơ thể già yếu, những biến chứng do phẫu thuật gây ra.

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Hơn thế nữa là họ sẽ phải sống trong
sự cô đơn, tủi nhục suốt đời vì với họ chỉ tồn tại sự dối trá thì không bao giờ có hạnh phúc thật. 

Còn trong đời sau, nếu hiện tại họ không ăn năn, không quay trở về đầu phục Cha, cầu xin ơn thương xót từ nơi Cha thì họ sẽ đời đời chịu đau đớn trong hỏa ngục.

Cha ơi! Con tạ ơn Cha, vì Ngài chưa bao giờ bỏ mặc con. Dù con có xấu xa, có phạm tội với Ngài thì bàn tay quyền năng của Ngài vẫn nắm chặt con, giữ con và kéo con ra khỏi tội. Để rồi giờ đây, con được ở trong sự công chính và sự thánh khiết của Ngài.

Thưa Cha! Có đôi lúc, bất chợt những suy nghĩ không đẹp lòng Cha hay xuất hiện trong tâm trí con. Nhưng bởi sự nhận biết từ Đức Thánh Linh, con nhanh chóng nhận ra đó là tội và vội vàng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ đuổi nó ra khỏi suy nghĩ của con. Vì con không chú tâm về tội và cũng sợ phạm tội lắm!

Cha ơi! Về những người đồng tính luyến ái thì trước giờ con thấy họ con không chấp nhận họ. Con không thích họ làm như vậy, con thấy tiếc cho cuộc đời của họ, họ đánh mất cuộc đời họ, đánh mất cả linh hồn họ nếu họ không ăn năn mà cứ tiếp tục phạm tội gớm ghiếc đó. Con thấy gớm họ nhưng con không có thấy ghét họ mặc dù con ghét việc làm của họ.

Lạy Cha kính yêu! Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều. Cầu xin Cha vẫn mãi ở cùng con, đoái xem con, dẫn dắt con đi trong đường lối công chính của Ngài. Cha ơi! Nếu lỡ trên bước đường theo Cha con có vấp ngã thì xin Cha đỡ con đứng dậy. Xin Cha chớ bỏ mặc con. Con tạ ơn Cha! Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
07/03/2023


Bùi Mạnh Cường
16/03/2023 19:49

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.


Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa cho con hiểu phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1: 24-28 như sau :
Những người rời bỏ lẽ thật của Chúa mà sống buông thả theo tư dục xác thịt của bản thân là quá gớm ghiếc với Chúa. Vì lòng tham muốn của bản thân mà họ mang tội trọng với Chúa, đổi lẽ thật của Chúa lấy sự dối trá, thờ lạy hình tượng do họ dựng lên. Vì không chiến thắng được lòng tham muốn của bản thân nên họ đã phạm nhiều tội trọng với Chúa, trong đó có tội thờ lạy hình tượng và tà dâm là những tội mà Chúa gớm ghiếc.

Nên Chúa đã phó họ rơi vào sự ô uế đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Từ “phó”ở đây con hiểu là sự buông bỏ cách tuyệt đối. Cũng giống như trường hợp Chúa sẽ từ bỏ kẻ nào phạm tội mà không ăn năn, và Ngài mửa những kẻ hâm hẩm thuộc linh. Là sự không còn cứu vãn được nữa, người đó sẽ hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Sự phạm tội của họ lên mức đỉnh điểm là un đốt tình dục cách trái lẽ tự nhiên mà Chúa ban cho loài người. Đàn bà với đàn bà, đàn ông cùng đàn ông, một sự phạm tội gớm ghiếc vô cùng. Và hậu quả họ nhận lãnh do tội lỗi của mình chính là phải ở nơi hỏa ngục đời đời.

Vì lòng tham muốn mà họ đã phạm nhiều tội lỗi, dẫn đến họ sự mất khôn sáng từ Chúa. Họ đã bị đui mù thuộc thuộc linh và trở thành con cái của ma quỷ. Mà đã là con cái của ma quỷ thì những người phạm tội sẽ mất đi ơn cứu rỗi và ân điển từ nơi Chúa, Chúa sẽ phó họ cho ma quỷ. Linh hồn của họ sẽ bị hư mất đời đời.

Bài học rút ra là con cần luôn tỉnh thức trước mọi cám dỗ, chiến cự và đắc thắng với lòng tham của bản thân để tránh mọi tội lỗi do lòng tham gây ra. Luôn luôn trông cậy nơi Chúa và nhờ sức Chúa để vượt qua mọi thử thách, chiến thắng mọi cám dỗ, luôn vững tin từ nơi Thiên Chúa và đắc thắng trước mọi mưu kế của ma quỷ.
Con cảm tạ Chúa !

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 16/03/2023


Nguyễn Thị Nhung
19/03/2023 22:45

Rô-ma 1:24-28 hậu quả của sự chối bỏ Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha! con cảm tạ ơn Cha về ngày hôm nay Cha ban cho con sự hiểu biết lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:24-28

Thưa Cha! Khi một người không có Chúa, họ có lòng tham muốn, họ không biết thế nào là đủ, tham muốn tiền bạc, của cải, địa vị thế gian ngoài kia quá nhiều cám dỗ, để khiến con người làm con cái của ma quỷ.

Con hiểu rằng Cha là Đấng yêu thương và thánh khiết, Cha đã cho họ có lương tâm để nhận biết điều sai trái, tốt xấu nhưng con người vì lòng tham muốn đặt mình vào cám dỗ, dù biết là sai trái nhưng họ vẫn làm trái với lương tâm, để bản thân gây ra tội rồi làm cho thân thể mình bị ô uế.

Câu 26,27 nói đến tội tà dâm, ngay từ sách Sáng Thế Kí Cha đã ban ơn cho con người những điều Cha cho là tốt lành nhất, nhưng ngày nay con người đã bại hoại, ngày nay mạng xã hội phát triển, họ công khai đồng tính luyến ái, đàn ông quan hệ với đàn ông đàn bà quan hệ với đàn bà trái nghịch lại với bản tính tự nhiên mà Thiên Chúa đã tạo ra, họ còn được xã hội công nhận nên ngày càng đồi truỵ. Vì những ham muốn bất chính rồi đến một ngày họ sẽ trả giá xứng đáng cho những việc mà họ làm ra.

Con hiểu rằng ngày nay vì con người chống nghịch lẽ tự nhiên mà Thiên Chúa ban cho, làm ô uế thân thể, nên họ đã bị mắc nhiều bệnh tật trên cơ thể.

Con hiểu rằng Cha phó họ bỏ mặc họ là sự thương xót Ngài dành cho họ. Để đến một ngày họ đau khổ. Họ biết tìm kiếm Ngài và được cứu.

Thưa Cha trước khi con tin nhận Tin Lành con đã sống một đời sống tham muốn những thứ mà xã hội ngày nay ai cũng chạy theo tìm kiếm và làm ô uế thân thể, nhưng con cảm tạ Chúa giờ đây con sống không tham muốn thế gian, con chỉ cần đủ ăn là con thoả lòng, con chỉ muốn ngày ngày học lời Cha sống bình dị.

Là người được phục hồi địa vị làm con của Thiên Chúa, nhưng con đôi lúc cũng có suy nghĩ của bản ngã xác thịt, khi có suy nghĩ sai với lời Chúa con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ xua đuổi những thứ ô uế xấu xa ra khỏi con.

Thưa Cha khi đọc và suy ngẫm bài học hôm nay, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì khi được phục hồi địa vị làm con cái của Ngài con mới có được sự khôn sáng, để nhận biết tội lỗi, con biết không mắc tội với thân thể mình vì thân thể con là đền thờ của Ngài.

Nguyện xin Cha thánh hoá thân thể con mỗi ngày. Nguyện xin Cha ban ơn cho con đắc thắng mọi cám dỗ. Nguyện xin Cha giúp con trung tín học và suy ngẫm lời Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi.
19/03/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ