Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Hôm nay, ngày 06/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 15:50-58.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.
51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Tiếng kèn chót" (câu 52) có nghĩa gì?
2. "Mặc lấy sự không có tính hư nát" (câu 54) có nghĩa gì?
3. Tại sao lại ví cái nọc của sự chết là tội lỗi (câu 56)?
4. Sự thắng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa gì?
5. Công việc của Chúa là công việc gì (câu 58)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang làm công việc của Chúa cách dư dật hay không? Nếu không, tại sao?
2. Hãy học thuộc lòng câu 58.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-1550-58-su-bien-hoa-cua-than-the-xac-thit/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
06/06/2023 21:09

I Cô-rinh-tô 15:50-58  Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con vui mừng kính dâng lên Thiên Chúa lời con tôn vinh cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa vẫn nuôi con mỗi ngày. Ngài ban thức ăn để nuôi sống thân thể xác thịt con, Ngài lại ban Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh của con, cho con nếm biết ơn thương xót và hiểu thêm những lẽ thật trong Lời của Ngài càng hơn. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn con trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 15:50-58.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong chương trình của Thiên Chúa, loài người chắc chắn sẽ được sống lại. Những người không thuộc về Chúa thì sẽ sống lại để chịu phán xét và đời đời ở trong đau khổ bởi tội lỗi của mình làm ra trong xác thịt, còn những người thuộc về Chúa sẽ sống lại trong vinh quang bất tử để hưởng phước hạnh đời đời bên Thiên Chúa.

Thịt và huyết là thân thể xác thịt được sinh ra từ cha mẹ, bởi hậu quả của tội lỗi sẽ chết và bị hư nát trở thành bụi đất. Bởi vậy không thể thừa hưởng cơ nghiệp được ban cho từ Thiên Chúa là thể không hư nát và còn lại cho đến đời đời, bởi vậy Ngài sẽ khiến cho thân thể của những người chết trong Ngài được phục sinh, hoặc biến hóa thân thể đang sống của con dân Chúa trong ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh. Thân thể của những người chết trong Chúa sau khi phục sinh lẫn thân thể đang sống của con dân Chúa được biến hóa đều có chung một bản tính không hư nát nhưng được vinh quang bất tử để thừa hưởng cơ nghiệp của Thiên Chúa trong cõi đời đời.

Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô cho con biết thời khắc Đấng Christ tái lâm phục sinh những con dân Chúa đã chết và biến hóa con dân Chúa đang còn sống rồi đem Hội Thánh ra khỏi thế gian không chỉ bất ngờ mà còn xảy ra rất nhanh như được nói trên đây đó là “Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt”. Trong khoảng thời gian ngắn nhanh như một cái chớp mắt, khi tiếng kèn chót thổi là tiếng kèn sau cùng được thổi lên trong ngày Chúa đến, là tiếng kèn báo hiệu sự giáng lâm của Chúa, dành riêng cho con dân của Ngài. Thân thể xác thịt đã qua đời của những thánh đồ thuộc Hội Thánh sẽ được sống lại, trước khi thân thể xác thịt của những thánh đồ đang sống được biến hóa. Cả xác thịt của con dân Chúa được phục sinh sau khi chết hoặc được biến hóa trong khi còn sống đều mặc lấy con người mới vinh quang bất tử không mang tính hư nát và được cất lên gặp Chúa trên không trung.

Kính thưa Chúa!

Con hiểu rằng, cái nọc là bộ phận truyền chất độc làm tê liệt và hủy hoại giết chết kẻ thù của một số loài côn trùng, hoặc một số loài bò sát như nọc rắn chẳng hạn. Cũng giống như vậy, tội lỗi hủy hoại đi bản chất tốt đẹp Chúa ban cho loài người, tội lỗi đem lại đau khổ, tội lỗi tàn phá những công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, tội lỗi cướp đi sự vinh quang và hạnh phúc đời đời Thiên Chúa ban cho loài người. Tội lỗi phân cách mối tương giao mật thiết giữa Thiên Chúa với loài người. Và cuối cùng, tội lỗi dẫn toàn thể loài người tới sự hủy diệt ấy là sự chết, bởi vậy mà tội lỗi được ví là cái nọc của sự chết.

Sau khi Đấng Christ chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh thân thể xác thịt của Ngài, thì cái nọc của sự chết là tội lỗi không còn khả năng tác hại trên những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Vì Ngài đã gánh thay hình phạt của mọi tội lỗi cho mỗi một người đặt lòng tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Âm phủ cũng không còn khả năng giam giữ những linh hồn thuộc về Đấng Christ đó chính là sự thắng Đức Chúa Trời ban cho chúng con qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Chuộc của chúng con là những kẻ ăn năn tội và hết lòng vâng giữ các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, luôn sống nếp sống mỗi ngày vì sự vinh quang của Thiên Chúa ấy cũng chính là nếp sống theo Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô khuyên con dân của Ngài rằng “Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa”.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về Lời Ngài trong bài học ban cho con năng lực cùng niềm trông cậy không đổi dời về ngày Đấng Christ trở lại đón con, con thỏa lòng, bình an và vui mừng trong sự mong đợi ngày thân thể con được Chúa biến hóa. Nhưng để được điều đó, con phải hết lòng sống theo Lời Chúa, rèn mình mỗi ngày sống trong nếp sống thánh khiết, công chính và yêu thương như Ngài dạy dỗ con.

Con nghĩ rằng, anh chị em của con là con dân chân thật của Ngài, ai học bài học này cũng có cùng tâm trạng khao khát mong chờ như con đây bởi đó là ngày vô cùng đặc biệt với chúng con. Cầu xin Lời của Ngài khiến cho lòng khao khát mong chờ của chúng con trở thành hành động cụ thể trong nếp sống sẵn sàng ra đi với Ngài bất kỳ lúc nào. Lạy Chúa, nguyện ngày đó mau đến. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

 Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 06/06/2023.


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/06/2023 07:20

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa một điều hết sức quan trọng, đó là thân thể xác thịt không thể nào nhận được quyền cai trị trong vương quốc của Thiên Chúa. Sự có tính hư nát theo thời gian năm tháng ở trên đất không thể thừa hưởng được những sự vinh quang, thiêng liêng không có tính hư nát ở trên trời. Vì vậy, những ai đã chết trong Chúa, thì thân thể sẽ được phục sinh thành thân thể thiêng liêng. Có như vậy mới có thể thừa hưởng được quyền cai trị trong vương quốc của Chúa, thừa hưởng sự vinh quang, tốt lành, xinh đẹp.

Con hiểu rằng, những bản tính xấu xa của con người cũ xác thịt như tham lam, dối trá, ghen ghét, kiêu ngạo,...là những sự có tính hư nát. Nếu con dân Chúa cứ giữ lấy sự có tính hư nát ấy thì không thể thừa hưởng được những sự không có tính hư nát, ấy là yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, tin kính,... là những điều phản chiếu sự vinh quang của Chúa.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Còn những ai đang sống trong Chúa cho tới ngày Chúa tái lâm thì thân thể xác thịt sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng. Trong khoảnh khắc rất nhanh như chớp mắt, tiếng kèn chót được thổi lên, thì những con dân Chúa thuộc Hội Thánh đã chết được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Kế đến những người thuộc về Hội Thánh đang sống sẽ được biến hóa từ thân thể xác thịt thành thân thể thiêng liêng. Đây là sự mầu nhiệm được Phao-lô tỏ ra cho con dân Chúa biết.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được học biết sự mầu nhiệm của Chúa, điều này khiến con được sự vui mừng, an ủi và thêm lên lòng trông cậy. Thân thể xác thịt được biến hóa thành thân thể thiêng liêng mà không phải trải qua sự chết là một sự kỳ diệu, tuyệt vời và thật vinh dự vì được phước lớn Chúa ban.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Thân thể xác thịt có thể chết phải được mặc lấy, khoác lên thay đổi thành thân thể thiêng liêng bất tử. Khi điều đó xảy đến thì được ứng nghiệm lời tiên tri đã chép trong Ê-sai 25:8. Sự chết không còn có thể tác động gì trên thân thể thiêng liêng của con dân Chúa, vì Chúa đã chiến thắng, con dân Chúa cũng đã chiến thắng.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Cái nọc của sự chết truyền đi sự tội lỗi, khiến cho mội người khi đã phạm tội cứ thôi thúc trong sự phạm tội. Và khi đã phạm tội thì bị luật pháp lên án chết.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Nhưng cảm tạ ơn Chúa đã ban cho qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà những người tin nhận Chúa được chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết. Vậy, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa là những anh chị em cùng Cha yêu dấu của ông rằng: hãy vững vàng, chớ rúng động vì bất cứ điều gì; nhưng hết lòng, sốt sắng trong các công việc của Chúa. Bởi vì mọi sự khó nhọc của con dân Chúa đều được Chúa biết và đều sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Con hiểu rằng, hãy dư dật luôn trong công việc Chúa là lời kêu gọi của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô, nghĩa là con dân Chúa phải luôn có lòng sốt sắng để làm mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn cho. Mỗi người phải có tấm lòng tha thiết hầu việc Chúa trước, thì khi Chúa ban cho các việc lành mới có thể nhận biết mà làm ngay. Nhất là khi được các trưởng lão, người chăn kêu gọi thì cần nhận biết Chúa đã dùng họ để kêu gọi mình. Không nên lấy mọi lý do tưởng chừng hợp lý để từ chối. Nhất là những việc làm có ích lợi, tốt cho thuộc linh của mình.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con bài học về sự biến hóa của thân thể xác thịt. Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ con mọi sự thuộc về đất này đều có tính hư nát, để con luôn hướng lòng về những sự trên trời, là những sự không có tính hư nát.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
7/6/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/06/2023 14:16

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa được sự bình an, sự quan phòng của Cha. Xin Cha ban ơn cho con trong khi suy ngẫm Lời của Ngài.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.
51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay như sau:

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Con hiểu câu 50 rằng: Phao-lô khẳn định thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa. Con hiểu là thân thể xác thịt của chúng con đây. Nếu không được tái sinh, không được biến hóa thì không thể ở cùng Thiên Chúa ở một thế giới thiêng liêng được. Ở với Thiên Chúa là một thế giới thuộc linh vĩnh hằng không hư nát, còn thân thể xác thịt của chúng con là vật thọ tạo, đã vậy còn nhiễm tội nên nó là sự có tính hư nát và qua đi.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Con hiểu câu 51 đến câu 52 rằng: Phao-lô tỏ cho con dân Chúa một sự mầu nhiệm tuyệt vời đó là sự biến hóa của thân thể xác thịt. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt là một khoảng thời gian siêu nhanh mà không thể đo lường mức độ. Khi nghe tiếng kèn thì những người thật lòng tin nhận Chúa sẽ được sống lại, thân thể xác thịt được biến hóa trở nên siêu nhiên, lúc này thì không còn tính hư nát nữa. Con hiểu đây là thời điểm Đấng Christ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Con hiểu câu 53 đến câu 54 rằng: sự có tính hư nát là thân thể xác thịt của chúng con đây phải được sống lại, được biến hóa mặc lấy vinh quang bao phủ của Thiên Chúa. Thân thể hay chết này không thể mang theo vào Thiên Đàng mà phải sống lại, biến hóa thành thân thể siêu nhiên, bất tử không thể chết. Như đã được tiên tri trong sách "Ê-sai 25:8 sự chết đã bị nuốt trong sự thắng". Con hiểu rằng sự sống đã chiến thắng sự chết.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Con hiểu câu 55 đến câu 56 rằng: Sự chết được ví như cái nọc là cái gốc rễ sinh ra sự chết. Mà gốc rễ đó chính là tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nếu một người được cứu, được tha tội thì được thoát khỏi sự chết. Luật pháp là sức mạnh có nghĩa là luật pháp lên án và hình phạt sự phạm tội.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu câu 57 rằng: Đáng lẽ ra chúng con phải chịu hình phạt của luật pháp đó là sự chết vì chúng con hết thảy đều đã phạm tội, sống trong tội và làm ra tội. Nhưng bởi sự từ ái của Đức Chúa Trời mà chúng con được cứu nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Qua Đấng ấy đã hy sinh chết thay tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi sự chết.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Con hiểu câu 58 rằng: Phao-lô khích lệ con dân Chúa về sự sống lại sự biến hóa của thân thể xác thịt mà hãy vững vàng, chớ rúng động. Con hiểu ý của Phao-lô là vững vàng về đức tin và đừng rúng động khi thấy Đấng Christ chưa đến hay rúng động trước những khó khăn, tai ương, bệnh tật...mà hãy hết lòng tận dụng thì giờ ra sức phụng sự Thiên Chúa. Phao-lô cho biết sự khó nhọc đó chẳng phải là vô ích đâu. Vì chúng con biết rằng, mọi sự chúng con làm là làm cho Chúa, khi Ngài đến sẽ đem phần thưởng theo với Ngài để thưởng cho mỗi người tùy công việc của mình.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay khích lệ con nhiều về sự biến hóa của thân thể, khích lệ con về sự đến của Chúa và cũng như một sự nhắc nhỡ con luôn dọn mình vì khi nghe tiếng kèn thổi là chúng con chuẩn bị ra mắt Đấng Christ nơi chốn không trung. Nói đến đây lòng con thấy thật nôn nả. Suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này cũng ban cho con có thêm sức mạnh, để vượt qua những khó khăn, đau yếu... mà con đã và đang phải đối diện. Sự trông đợi phước hạnh ngày gặp Chúa. Qua phân đoạn Thánh Kinh này cũng một lần nữa nhắc nhớ con sự hy sinh của Đấng Christ, nhờ Ngài mà chúng con được sống. Và cũng qua đoạn Thánh Kinh này nhắc nhớ con hãy tận dụng thì giờ và tận sức hầu việc Ngài. Những sự khó nhọc Phao-lô nói ở đây con hiểu là những sự chúng con phải chịu vì danh Chúa. Như những sự bách hại, khó khăn về vật chất, đau yếu trên thân thể xác thịt mọi sự chúng con làm ra vì danh Chúa, chịu đựng vì danh Chúa, vì sự vinh quang của Chúa thì sẽ chẳng hề vô ích. Cảm tạ ơn Cha.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm được và hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/06/2023


Huỳnh Christian Priscilla
08/06/2023 18:53

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ, về những ơn phước thiêng liêng Cha ban trong đời sống của con hằng ngày, qua sự quan phòng thành tín của Cha. Con kính xin Đấng Christ ban sức mới cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong mọi lẽ thật, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 15:50-58, về sự biến hóa của thân thể xác thịt. 

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Câu 50: Con hiểu rằng, lời của Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, những ai chưa được tái sinh, chưa được dựng nên mới trong Đấng Christ, còn sống theo lý trí xác thịt của con người cũ, tội lỗi thì họ sẽ không thể dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong các tầng trời, cũng không được quyền cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

Con hiểu rằng, “sự có tính hư nát” là thân thể xác thịt của loài người vốn thuộc về đất, có tính hư nát, vì hậu quả sự phạm tội của loài người khiến cho họ thiếu mất sự vinh quang vốn có trong sự sáng tạo của Thiên Chúa. “Sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát” là điều đương nhiên. Vì khi đã hư nát thì làm sao có thể vui hưởng được gì? Thân thể xác thịt của loài người phải được sống lại hoặc được biến hóa thành một thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang, bất tử, không thể hư nát. Với thân thể xác thịt thiêng liêng ấy con dân Chúa mới có thể vào trong Vương Quốc Trời và nhận được quyền cùng Đấng Christ cai trị Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh gọi đó là cơ nghiệp không suy tàn: "Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em, là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!" (I Phi-e-rơ 1:3-5).

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.

Câu 51: Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian: thân thể xác thịt của hết thảy những thánh đồ trong thời kỳ Hội Thánh đã qua đời sẽ được sống lại; thân thể xác thịt của những thánh đồ đang sống sẽ được biến hóa. Cả hai sẽ có thân thể thiêng liêng, vinh quang, bất tử, như thân thể phục sinh của Đấng Christ.

52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Câu 52: Con hiểu rằng, sự đến của Đấng Christ sẽ rất là nhanh chóng. Ngài sẽ giáng lâm giữa chốn không trung, trên những đám mây. Có tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ trưởng, cùng với tiếng kèn của Đức Chúa Trời được thổi lên. Thân thể xác thịt của những người đã chết trong Đấng Christ được sống lại và thân thể xác thịt của những người thuộc Đấng Christ đang sống được biến hóa. Sự ấy sẽ xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn của thời gian. Mỗi người sẽ được ban cho một thân thể thiêng liêng, không có tính hư nát.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Câu 53 và 54: Con hiểu rằng, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài đã cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Ngài đã đắc thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết trên thân thể xác thịt của loài người. Vì thế, thân thể xác thịt của con dân Chúa được phục sinh sau khi chết, hoặc được biến hóa đang khi còn sống vào trong sự vinh quang và bất tử. Lời Chúa đã khẳng định: Con dân Chúa "đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi Lời Hằng Sống và còn lại cho đến vĩnh cửu của Thiên Chúa." (I Phi-e-rơ 1:23).

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Câu 55 và 56: Con hiểu rằng, “cái nọc” là bộ phận có chứa chất độc của một số động vật, như chất độc trong răng nanh của rắn rất là độc hại, gây ra sự chết. Xưa kia, tổ phụ của loài người đã bị một con rắn cám dỗ, khiến cho họ phạm tội và tội lỗi vào trong thế gian. Sa-tan đã dùng chất độc của sự đau khổ và sự chết là tội lỗi để giết hại loài người.

Luật pháp của Đức Chúa Trời khiến cho những ai phạm tội bị mất đi sự vinh quang và hạnh phúc đời đời mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Nó cũng khiến cho loài người bị mất đi sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, luật pháp trở thành sức mạnh của tội lỗi.
Nhưng sau khi thân thể xác thịt Đấng Christ được phục sinh, đắc thắng sự chết, thì cái nọc của sự chết là tội lỗi không còn cai trị trên những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Vì mọi tội lỗi và hình phạt của họ đã được Đấng Christ gánh thay. Cửa âm phủ cũng không thể có quyền trên những linh hồn thuộc về Đấng Christ.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 57: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Chúa sự đắc thắng tội lỗi và sự chết qua Đấng Christ. Vì Đấng Christ đã chết thay cho sự phạm tội của con dân Chúa để họ được xưng là công chính và được tháp vào trong Hội Thánh. Bởi sự thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, con dân Chúa đắc thắng tội lỗi và sự chết. Sự chết không thể cầm giữ thân thể xác thịt của con dân Chúa ở trong bụi đất. Đấng Christ ban cho con dân Chúa sự sống lại và sự sống đời đời trong hạnh phúc, trong Vương Quốc Trời: "Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ." (I Phi-e-rơ 1:3).

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Câu 58: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy vững vàng trong đức tin, trong sự hiểu biết Lời Chúa, chớ lo lắng, chớ sợ hãi khi phải đối diện với những nghịch cảnh trong đời sống. Những nghịch cảnh đó có thể là sự bị bách hại vì đức tin; sự chịu khổ và chịu thiếu thốn vì danh Chúa; và cả sự chết. Con dân Chúa cần có lòng sốt sắng, sống theo Lời Chúa và lao động dư dật trong sự phụng sự Chúa. Mọi việc con dân Chúa làm ra đều bởi tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với mọi người, làm tôn cao danh Thiên Chúa. Tất cả những sự khó nhọc, chịu khổ của con dân Chúa chẳng phải là luống công, vô ích! Vì Đấng Christ đã hứa, khi Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian này, thì Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người cách xứng đáng, tùy theo mỗi việc lành họ đã làm ra trong danh của Ngài. Họ sẽ được ban cho cơ nghiệp còn đến đời đời, trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha, về sự dạy dỗ của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha giúp cho mỗi một con dân Ngài trong Hội Thánh sống một đời sống thánh khiết và yêu kính Thiên Chúa. Ai nấy đều sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
06/06/2023


Huỳnh Christian Timothy
08/06/2023 18:55

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con luôn vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Ngài nhưng con cũng cảm thấy rất là chán ngán thế gian đầy dẫy tội lỗi này. Con nghĩ đến sự kiện Ngài là Đấng biết hết mọi sự, ngay cả những sự sâu kín trong ý tưởng của loài người thì Ngài còn chán ngán biết bao. Con nhớ đến lời này trong Sáng Thế Ký 6:5-6, "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thấy sự gian ác của loài người rất nhiều trên đất, tất cả những ý tưởng của lòng họ chỉ là gian ác luôn. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đau buồn vì đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài buồn rầu trong lòng." Thời ấy, Ngài đã dùng một cơn nước lụt để hủy diệt thế gian tội lỗi. Thời này Ngài sẽ dùng bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế để phán xét toàn thế gian, như đã tiên tri trong sách Khải Huyền. Con cảm tạ Cha vì trước đó, Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con nôn nao mong chờ ngày Đấng Christ đến. Con muốn được thoát ra khỏi thế gian tội lỗi này. Kính xin Cha ban ơn cho con luôn vững vàng cho tới ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể đang hao mòn này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng trong tâm thần con, khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 15:50-58, như sau:

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Câu 50: Con hiểu rằng, "thịt và máu" là thân thể xác thịt thiên nhiên của loài người; "vương quyền" của Thiên Chúa là quyền làm vua được Thiên Chúa ban cho. Mặc dù con dân Chúa trong Hội Thánh đã được cứu rỗi, đã được ban cho quyền làm vua, đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời, nhưng họ không thể vào Vương Quốc Trời với thân thể xác thịt thiên nhiên. Vì thân thể xác thịt thiên nhiên có tính hư nát.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Câu 51 và 52: Con hiểu rằng, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, Sứ Đồ Phao-lô đã tỏ cho con dân Chúa sự mầu nhiệm về việc sẽ có một số con dân Chúa trong Hội Thánh không trải qua sự chết. Trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thân thể xác thịt thiên nhiên của tất cả những con dân chân thật của Chúa đang sống sẽ được biến hóa trong nháy mắt. Trước đó, thân thể xác thịt thiên nhiên của những con dân Chúa đã qua đời, đã tan rã thành bụi đất, sẽ được phục sinh. Mỗi người sẽ được ban cho một thân thể mới, thiêng liêng, vinh quang, và không có tính hư nát.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Câu 53 và 54: Con hiểu rằng, "sự có tính hư nát" và "có thể chết" là thân thể xác thịt thiên nhiên, theo thời gian, phải tan rã thành bụi đất. "Sự không có tính hư nát" và "sự không thể chết" là thân thể thiêng liêng, vinh quang, bất tử. Khi thân thể xác thịt thiên nhiên của con dân Chúa được phục sinh hoặc được biến hóa thành thân thể xác thịt thiêng liêng thì sự chết không còn quyền trên họ.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Câu 55 và 56: Con hiểu rằng, "cái nọc" là bộ phận chứa chất độc trong một số sinh vật, được chúng dùng để tự vệ và săn mồi. "Âm phủ" thuộc thể là mồ mã, nơi chôn cất xác chết. "Âm phủ" thuộc linh là nơi giam giữ linh hồn của người đã chết. Sự chết nắm giữ được loài người là nhờ tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ sự vi phạm nào các điều răn của Thiên Chúa. Luật pháp trừng phạt kẻ phạm tội nên luật pháp trở thành sức mạnh của tội lỗi, khiến cho tội nhân bị mất đi sự vinh quang và sự sống đã được ban cho bởi Đức Chúa Trời, bị cắt đứt sự tương giao với Thiên Chúa, và bị giam giữ đời đời trong hỏa ngục. Trong ngày thân thể xác thịt thiên nhiên của con dân Chúa được phục sinh hoặc được biến hóa thành thân thể thiêng liêng thì sự chết và âm phủ không còn quyền trên họ.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 57: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời ban cho mỗi con dân Chúa sự đắc thắng tội lỗi và sự chết qua Đấng Christ. Vì Đấng Christ đã chịu chết, gánh thay hình phạt của tội lỗi cho loài người. Chỉ những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì mới nhận được sự đắc thắng tội lỗi và sự chết. Đấng Christ trở thành Chúa của họ, nghĩa là toàn quyền trên họ, cai trị họ.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Câu 58: Con hiểu rằng, chính vì sự ban cho của Đức Chúa Trời lớn lao như vậy mà con dân Chúa hãy vững vàng trong đức tin. Hãy vững tin nơi sự thành tín của Thiên Chúa và mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Nhờ đó mà không lo lắng, không sợ hãi, không nản chí trước những khó khăn, thử thách trong đời sống. Nhưng sốt sắng dự phần trong các linh vụ của Hội Thánh, sốt sắng sống theo Lời Chúa. Chắc chắn sự khó nhọc của con dân Chúa không thể là vô ích. Vì mỗi người sẽ được Đấng Christ ban thưởng xứng đáng, tùy theo việc làm của mỗi người.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về lời kêu gọi, khích lệ đầy phước hạnh trong câu 58. Xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu rõ phân đoạn Thánh Kinh này, thuộc lòng câu 58, lấy đó làm lời khích lệ mỗi ngày trong cuộc sống. Con khao khát, mong chờ ngày Đấng Christ đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
06/06/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
08/06/2023 22:49

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con, ban cho con những sự hiểu đúng về Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha, trong phân đoạn trước con được học biết rằng, con dân Chúa có thân thể thiên nhiên và cũng có thân thể thiêng liêng. Nhưng thân thể thiên nhiên từ thịt và máu thì không thể hưởng quyền cai trị của Thiên Chúa ban cho được, vì thân thể xác thịt có tính hư nát, sẽ qua đi không còn lại đời đời, để có thể hưởng sự không có tính hư nát, còn đến mãi mãi được.

Tương tự với những điều thuộc về xác thịt tội lỗi như tham lam, ô uế, độc ác, nếu người nào không chịu từ bỏ, giết chúng chết đi, để mang lấy hình ảnh của người thuộc về trời trong sự công bình, thánh khiết, yêu thương, thì không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, vinh quang đời đời được.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.

Thưa Cha, con hiểu sự mầu nhiệm mà Sứ Đồ Phao-lô, bởi Đức Thánh Linh bày tỏ ra rằng, trong những người thuộc về Chúa, sẽ có người không cần phải trải qua sự chết, nhưng dù còn sống hay đã chết rồi thì hết thảy đều sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc rất ngắn như trong nháy mắt, để mặc lấy sự không có tính hư nát là thân thể thiêng liêng, vinh quang bất tử. Khi tiếng kèn chót thổi lên, thì những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước hết, họ được ban cho thân thể thiêng liêng không có tính hư nát, sau đó đến những người còn sống cũng sẽ được biến hóa mặc lấy sự không thể chết.

54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Lời tiên tri trong Ê-sai 25:8 được ứng nghiệm, khi xác thịt tội lỗi có tính hư nát được mặc lấy sự không có tính hư nát, không thể chết, thì đó là lúc sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Lúc ấy, nọc độc của sự chết và âm phủ không còn quyền gì trên những người thuộc về Chúa nữa. Bởi nhờ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho con dân Ngài sự thắng qua Đấng Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một con đường dẫn đến sự cứu rỗi, qua sự Đấng Christ đã chịu chết, gánh thay tội lỗi cho loài người. Những ai thật lòng ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để sống đắc thắng tội lỗi và sự chết. Họ không còn bị luật pháp lên án chết bởi bị sức mạnh của tội lỗi trói buộc họ nữa.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì Lời Ngài an ủi, khích lệ và cho con biết chắc rằng sự khó nhọc của con dân Ngài chẳng phải là vô ích, vì Cha biết rõ sự khó nhọc của mỗi người. Và khi thời điểm đến Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt khỏi mặt, và xóa sạch sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian (Ê-sai 25:8).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu biết về sự biến hóa của thân thể xác thịt qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện lòng con luôn hướng về những sự trên trời là những sự không có tính hư nát. Nguyện Lời Cha giúp con được vững vàng, không rúng động và hết lòng với những công việc mà Cha ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/06/2023


Hoàng Thị Hồng
09/06/2023 06:12

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha Tôn Kính của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được có cơ hội để học Lời Ngài, con xin Cha ban ơn soi dẫn cho con hiểu những sự dạy dỗ của Ngài trong I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Phao-lô khẳng định với con dân Chúa rằng, thân thể xác thịt của loài người thuộc về đất, là những sự hư nát do hậu quả của sự phạm tội của loài người mà phải chịu dưới án phạt của sự chết, thì không thể thừa hưởng quyền làm vua trong Vương Quốc Trời là một sự còn mãi
Sự không hư nát là những sự thuộc về trời là sự vĩnh cửu, thì sự hư nát thuộc về đất, sẽ tan rã, băng hoại và mất đi, thì lấy chi để hưởng nhận quyền làm vua trong sự vĩnh cửu của Ngài.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.

Sự mầu nhiệm mà Phao-lô giãi bày cho con dân Chúa là một sự mầu nhiệm của Tin Lành, trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con dân Chúa dù đã mang thân thể thiên nhiên, là sự hư nát thuộc về đất, nhưng đến thì giờ của Ngài, sẽ có một số người không cần trải qua sự chết. Dù vậy, những thân thể ấy cần phải được tái sinh, là được biến hóa thành một thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử, sự biến hóa chỉ xảy ra rất nhanh như trong một nháy mắt, lúc tiếng kèn chót thổi lên, thì hết thảy những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại, mặc lấy sự vinh quang của thân thể thiêng liêng, siêu nhiên, bất tử, và tiếp liền là những người đang còn sống sẽ được biến hóa, không còn tính hư nát nữa nhưng được mặc lấy tính không hư nát là sự thuộc về trời, là sự vĩnh hằng.
Lạy Cha Tôn Kính! Đây là một sự mầu nhiệm vượt quá xa tâm trí tưởng tượng của con, con chỉ biết tiếp nhận trong niềm hân hoan, hồi hộp chờ đợi và lòng biết ơn vô hạn với Ngài, vì đã dành cho con một hồng ân quá lớn lao. Thưa Cha, con mong ước mọi người đều được nhận ơn này, trong đó có dân tộc Việt Nam của con cùng những người thân tộc của chúng con. Nguyện theo thánh ý tốt lành của Cha.

54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thánh Kinh đã ghi chép lại lời tiên tri của Ê-sai sẽ phải được ứng nghiệm khi thân thể xác thịt có tính hư nát thuộc về đất sẽ được mặc lấy thân thể không có tính hư nát thuộc về trời, và sự có thể chết bởi tội lỗi sẽ mặc lấy sự không thể chết bởi sự đắc thắng, thì đó là sự bất tử đã cầm quyền trên sự chết. Khi ấy, cái nọc độc của sự chết và âm phủ sẽ không còn quyền trên những người thuộc về Đấng Christ nữa, bởi sức mạnh của tội lỗi là luật pháp đã được nhượng lại cho đức tin và sự được xưng công chính trước Đức Chúa Trời, qua sự đổ huyết của Đấng Christ, trong ân điển ấy, Cha đã ban cho con dân Ngài đắc thắng mọi sự.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Lạy Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban Lời để dạy dỗ và khích lệ chúng con luôn vững tin vào sự thành tín Lời Ngài, vào thánh ý tốt lành Ngài đã và đang làm cho chúng con. Bài học về sự biến hóa thân thể xác thịt, là sự mầu nhiệm, thật quá mọi sự hiểu biết, quá mọi ân tình mà loài người chúng con muốn trao tặng hay biểu đạt. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong con và các anh chị em cùng đức tin của con, để đức tin càng vững bền trước mọi sự cám dỗ, nghịch cảnh hay thử thách Chúa cho phép xảy ra, để rèn tập chúng con đến cuối cùng. Để cho ai nấy ở trong sự kêu gọi nào của Chúa thì ra sức tận tâm mà làm những việc lành Cha sắm sẵn vì Vương Quốc đời đời vinh quang của Ngài.
Con dâng lời tạ ơn Cha thánh đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
9/6/2023


Vũ Triệu Hùng
09/06/2023 11:10

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 15:50-58.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Câu 50: Con hiểu rằng, lời Phao-lô tuyên bố khẳng định rằng những người tin Chúa nhưng sống theo xác thịt không thể vào trong Vương Quốc Trời và cùng đồng trị cùng với Đấng Christ.

Sự có tính hư nát tiêu biểu cho thân thể xác thịt, những việc làm xác thịt và những vật ở dưới đất. Một người tin Chúa mà cứ sống và hành xử theo xác thịt, thì không thể nhận lãnh được những phần thưởng của người sống và làm theo Lời Chúa.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Câu 51, 52: Con hiểu rằng, Phao-lô tỏ cho con dân Chúa sự mầu nhiệm biến hóa thân thể xác thịt khi Chúa tái lâm. Sự mầu nhiệm đó là hết thảy những người chết trong Chúa, cùng với những người đang còn sống được biến hóa cất lên không trung trong ngày Chúa đến.

Sự biến hóa đó nhanh đến nỗi, sau khi tiếng kèn chót thổi, thì chỉ trong khoảnh khắc và trong nháy mắt thì hết thảy những người chết trong Chúa được phục sinh và những người đang sống được biến hóa thành thân thể vinh quang không hư nát. Con hiểu chỉ có những ai thuộc về Đấng Christ mới có thể nghe được tiếng kèn thổi báo hiệu Chúa quang lâm.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Câu 53, 54: Con hiểu rằng, bởi tội lỗi mà thân thể xác thịt của loài người phải bị hư nát. Nhưng bởi Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi nên những ai thật lòng tin nhận và hết lòng vâng giữ Lời Ngài, thì chắc chắn sẽ được mặc lấy thân thể mới vinh quang không hay hư nát trong ngày Chúa đến.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Câu 55, 56: Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ đến, thì sự chết và âm phủ không còn quyền trên con dân Chúa, vì thân thể thiên nhiên của con dân Chúa được phục sinh và biến hóa thành thân thể thiêng liêng vinh quang sống mãi trong Vương Quốc Trời.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 57:  Con hiểu rằng, loài người luôn thất bại trước tội lỗi và sự chết nên kết cuộc cuối cùng của họ là bị giam vào âm phủ chờ ngày phán xét. Nhưng chỉ những ai ở trong Đức Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ đắc thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Bởi tội lỗi không còn quyền lực trên họ khi Chúa đã chết thay và giải cứu họ. Sự chết không thể nắm giữ họ vì Chúa ban cho họ sự sống đời đời.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Câu 58: Con hiểu rằng, chính vì sự mầu nhiệm tuyệt vời về sự biến hóa của thân thể, nên Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy vững vàng trong đức tin, chớ lo sợ những sự khó khăn, bắt bớ, bách hại…xảy đến. Hãy luôn sốt sắng sống theo Lời Chúa và hầu việc Chúa cách dư dật, vì những công khó của con dân Chúa sẽ được Chúa ban thưởng cách xứng đáng và rời rộng.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện mỗi chúng con càng mong chờ Chúa đến chừng nào, thì càng sốt sắng dọn mình thánh sạch và tích cực trong sự hầu việc Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/05/2023


Nguyễn Công Hải
10/06/2023 07:17

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Chúa, con hiểu “thịt và máu” ông Phao-lô nói ở đây là thân thể xác thịt vật lý, thân thể thiên nhiên của loài người khi còn sống, thịt và máu của loài người đã hư nát vì tội lỗi mình gây ra. Nên khi ngày Đấng Christ tái lâm, thịt và máu không thể được thừa hưởng quyền cai trị của Thiên Chúa. Thịt và máu sẽ được biến hoá để không có tính hư nát với con dân của Ngài để được cất lên và đồng cai trị với Ngài trước bảy năm đại nạn.


Cô-rinh-tô 15: 51-52
51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Con hiểu hai câu trên như sau: Sau khi Phao-lô rao giảng rất nhiều các Lẽ Thật và sự mầu nhiệm của Tin Lành, ông tiếp tục nói về sự cất lên của Hội Thánh trong ngày Đấng Christ tái lâm. Ông được Chúa thần cảm để cho ông biết về một sự thật mầu nhiệm sẽ xẩy ra trong tương lai cho Hội Thánh, khi Chúa Jesus sẽ lần thứ hai quay lại để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian bằng một sự kiện vô tiền khoáng hậu, đó là sự cất lên. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nghĩa là không phải tất cả đều phải trải qua sự chết thân thể xác thịt, nhưng sẽ được biến hoá trong ngày Chúa tái lâm, và sự cất Hội Thánh ra khỏi thế giới xẩy ra một cách bất ngờ khi tiếng kèn từ trời cất lên. Người chết trong Chúa sẽ được sống lại, Hội Thánh của Chúa đang sống sẽ được biến hoá và cất lên để gặp Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, mỗi khi nghĩ đến sự kiện này, lòng con thấy rất phấn khích và đầy sự hy vọng, mong chờ ngày này được gần đến để con cũng được cất lên gặp Chúa trong sự kiện mầu nhiệm và đầy phước hạnh này.

I Cô-rinh-tô 15: 53-54
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Câu 53, 54 con hiểu rằng: thân thể xác thịt của loài người vốn bị hư nát bởi tội lỗi mình gây ra, nhưng nhờ ân điển của Thiên Chúa, những ai tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa và làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời, thì đến ngày Chúa Jesus tái lâm, Ngài sẽ biến hoá thân thể xác thịt hư nát để mặc lấy sự không có tính hư nát. Và sự chết sẽ được mặc lấy sự không thể chết. Đó là một phép lạ siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị và sắm sẵn cho con dân của Ngài qua chương trình cứu chuộc của Đấng Christ Jesus.

I Cô-rinh-tô 15: 55-57
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 55 đến 57 như sau: Loài người đã chống nghịch lại Thiên Chúa, vi phạm các điều răn của Ngài và nhận hậu quả đời đời của tội lỗi là sự chết và hỏa ngục. Cái nọc là một bộ phận của một số loài sinh vật chứa chất độc gây chết người, ông Phao-lô dùng hình ảnh cái nọc để diễn tả tội lỗi cũng độc hại dẫn đến sự chết như vậy. Âm phủ là nơi giam giữ linh hồn hư mất, và luật pháp của Chúa là sức mạnh để lên án tội lỗi, kết quả cuối cùng của tội lỗi là sự hư mất đời đời. Loài người trở nên vô vọng vì tất cả đều vi phạm luật pháp, chịu hậu quả và hình phạt khủng khiếp do tội lỗi mình gây ra với Đấng Sáng Tạo nên mình là Thiên Chúa. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi tình yêu và sự thương xót của Đấng Toàn Năng không muốn cho một ai bị hư mất. Nên Thiên Chúa đã có kế hoạch giải cứu loài người tội lỗi ra khỏi hình phạt và hậu quả đó bằng chương trình cứu rỗi qua sự chết thay tội lỗi loài người của Đức Chúa Jesus. Và nhờ ân điển đó của Chúa mà chúng ta được thắng, thắng quyền lực của tội lỗi không phải bởi loài người có quyền lực thắng tội, mà bởi nhờ sự tin và nhận Đấng Christ nên tội lỗi của chúng ta được chất lên và đồng chết với Cứu Chúa Jesus.

I Cô-rinh-tô 15: 58
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!”

Cảm tạ Chúa khi sự diễn giải của ông Phao-lô một cách rõ ràng về sự cất lên, sự thắng của con dân Chúa qua Đấng Christ thì ông đã trấn an con dân Chúa về sự an ninh chắc chắn và sự giải cứu của Chúa cho con dân của Ngài. Ông trấn an sự vững vàng trong đức tin, và khích lệ con dân Chúa sốt sắng, dư dật trong công việc phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Và kết quả cuối cùng sẽ được Chúa ban cho một cách không vô ích với công lao khó nhọc trong công việc nhà Chúa của mỗi người.

Con cảm tạ ơn Chúa là Đấng thành tín và đầy nhân từ, không những Ngài đã hi sinh thân thể, chết thay cho tội lỗi con trên cây thập tự để con từ sự chết đến được với sự sống và sống đời đời, mà Ngài con bày tỏ cả chương trình mầu nhiệm cho con, cho con dân của Ngài về sự phước hạnh sẽ đến trong tương lai. Đó là sự kích lệ và niềm hy vọng lớn lao để con luôn biết kỷ luật bản thân, sống xứng đáng với ơn cứu chuộc và chương trình phước hạnh đời đời Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng và thành kính với lòng biết ơn trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
10/6/2023


Lâm Việt Thành
10/06/2023 17:32

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 15:50-58

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vương quyền của Thiên Chúa không dành cho thân thể xác thịt của đời này nhưng dành cho thân thể thiêng liêng, là những sự thuộc về trời. Thân thể con dân Chúa sẽ được Chúa biến đổi để trở nên thân thể thiêng liêng, khi đó con dân Chúa được Thiên Chúa ban cho vương quyền.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sẽ có những người không trải qua sự chết mà được Chúa cất lên giữa chốn không trung. Khi Chúa đến để đem con dân Ngài ra khỏi thế gian, khi đó thân thể xác thịt của con dân Chúa được biến hoá.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi đó thân thể xác thịt là sự có tính hư nát sẽ mặc lấy thân thể thiêng liêng là sự không có tinh hư nát. Thân thể xác thịt này nếu để tự nhiên sẽ dần yếu và chết đi, nhưng khi mặc lấy thân thể thiêng liêng thì sẽ không còn chết nữa. Khi đó sẽ sống đời đời.

Sự kiện này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa đã nói trong sách Ê-sai 25:8. Mọi việc Chúa phán thì Ngài làm thành. Kể cả những lời hứa ban phước hay giáng hoạ.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nhờ sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ mà con dân Chúa thắng được sự chết thể nào thì cũng sẽ thắng được tội lỗi như vậy. Nếu con dân Chúa chịu mặc lấy người mới mà sống thì cũng sẽ luôn đắc thắng được tội lỗi để rồi ngày kia sẽ chiến thắng được sự chết mà vào sự sống đời đời.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Thưa Cha, con hiểu rằng, đây là lời khích lệ của Phao-lô. Phao-lô tin rằng những sự ông rao giảng chắc chắn sẽ xảy đến, và ông khuyên con dân Chúa vững vàng, biết rằng Chúa sẽ đến. Vì vậy mà hãy hết lòng làm công việc của Chúa, hết lòng chịu khổ, chịu sự khó nhọc.

Phao-lô đã thể hiện đức tin của ông bằng những việc làm cụ thể. Những việc làm hằng ngày của con dân Chúa cũng sẽ thể hiện được đức tin của con dân Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho chúng con sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ vì sự hy sinh của Ngài dành cho chúng con để chúng con có được hy vọng về sự một ngày kia con được biến hoá , con được sống đời đời. Nguyện xin Cha giữ gìn con được trọn vẹn không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
10/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
12/06/2023 00:30

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Ngài ban cho con một ngày bình an. Tạ ơn Ngài giữ gìn gia đình con trong sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ Ngài cho con được học Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con để con hiểu biết càng thêm về tình yêu và ý muốn của Chúa, qua đó đức tin và tình yêu của con được thêm lên. Xin Ngài thánh hóa con để con nên trọn vẹn mỗi ngày càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:50-58 con có những sự học hỏi nhiều ở câu 50, con xin ghi lại sự học hỏi của con dưới đây.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Câu trên giúp con hiểu được rằng khi sống trong thân thể xác thịt này thì không thể cai trị Vương Quốc Trời. Con nghĩ đó là điều tất nhiên, bởi vì Vương Quốc Trời rất là vinh quang và kỳ diệu, rộng lớn. Nếu một người còn sống trong thân thể xác thịt bị giới hạn bởi các định luật vật lý, thì ngay kể cả việc di chuyển đến hoặc di chuyển trong Vương Quốc Trời đã là không thể, vậy làm sao ở được hay cai trị được vương quốc của Ngài.

Chắc chắn khi Ngài biến đổi thân thể xác thịt này của chúng con thì nó phải trở nên đầy dẫy năng lực, không bị giới hạn bởi bất cứ định luật vật lý nào mà Ngài đã định cho các vật chất trên thế giới này. Nó cũng không còn đau yếu bệnh tật hay có bất cứ sự mệt mỏi nào nữa.

Thưa Cha, nhìn vào muôn loài vạn vật đã được Ngài tạo nên và khiến chúng phát triển theo những quy luật thật chặt chẽ, con thấy thật thán phục quyền năng của Ngài. Chẳng có loài nào, vật nào có thể vượt ra khỏi quy luật Ngài đã đặt cho chúng.

Nhưng khi một ngày kia đến, là lúc Ngài biến đổi thân thể xác thịt của chúng con trở nên vinh quang. Thì Ngài khiến chúng con vượt ra khỏi mọi quy luật của vật chất. Con nghĩ chính vì vậy mà chúng con ở gần Ngài nhưng không bị nóng bỏng, trong khi Ngài như lửa. Như trong Lời Ngài có chép:

"Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa thiêu đốt." (Hê-bơ-rơ 12:29).

Thưa Cha, ngoài ý nghĩa chính như trên thì câu 50 cũng có nghĩa là nếu một người sống theo cảm xúc của xác thịt thì không thể được thừa hưởng quyền cai trị vương quốc của Ngài.

Con kính xin Cha thương xót con mà giúp con đừng sống theo xác thịt, mà sống theo sự dẫn dắt và dạy dỗ của Chúa. Luôn biết trau dồi đời sống của mình để con tốt hơn mỗi ngày, điều gì con còn chưa tốt thì con hết lòng cẩn thận để tránh lâm vấp lại điều ấy.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con! Con cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của con đã khích lệ con qua Lời của Ngài. Nguyện Ngài cho con luôn được vui thỏa trong sự suy ngẫm, học hỏi và sống theo Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
12/06/2023


Nguyễn Thị Lan
12/06/2023 13:32

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con suy ngẫm phân đoạn tiếp theo, I Cô-rinh-tô 15:50-58. Con xin Cha tha thứ cho con, đêm qua con đã buồn ngủ quá, con đã cố viết cho hoàn thành, sai lỗi chính tả nhiều, con đã vừa vào sửa lại.

Con học được rằng, khi con buồn ngủ thì thật khó khăn để viết được rõ ràng và vất vả mới làm xong. Lúc con tỉnh thì con nhìn ra và làm nhanh.

Chúa dạy dỗ cho con về sự tỉnh thức, không chỉ trong tư thế sẵn sàng cho sự Chúa đến, mà còn giúp con làm các việc được tốt theo ý Chúa.

Trong thân thể xác thịt trên đất, xác thịt con chịu sự chi phối của các quy luật trên đất, con ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, làm việc trong thế giới vật chất thuộc về đất. Trong thế giới vật chất thiêng liêng mai này con về với Chúa, Chúa không ngủ, con cũng không ngủ giống như Chúa. Trên Thiên Đàng, chỉ có ngày mà không có đêm, chỉ có sự sống, không còn sự chết, không còn mỏi mệt, con không cần ngủ để hồi lại sức. Con được sống hoàn toàn bằng sức toàn năng, trong thể chất thiêng liêng của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha!

Sau đây, con xin suy ngẫm bài học. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban cho con sự thông sáng giúp con hiểu và làm đúng.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha, thịt và máu trong câu này là thịt và máu trong thân thể xác thịt của loài người. Chúng có tính hư nát, băng hoại, qua đi trên đất nên chúng không có quyền được hưởng vào sự không có tính hư nát, là sự vinh quang vĩnh hằng còn đến đời đời thuộc Vương Quốc Trời.

Như hạt đỗ đem gieo ra trên đất mà con quan sát, khi hạt mầm chớm nhú, lá mầm thoát khỏi đất, ngoi lên hướng về trời, về hướng ánh sáng, phần hạt ở lại trên đất, ít lâu thì chúng bị phân hủy thành bụi đất dưới dạng các nguyên tố hoá học, là vật chất ban đầu mà Thiên Chúa dựng nên chúng.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Con cảm tạ Cha cho con được đọc, suy ngẫm những câu Thánh Kinh trên, qua sự bày tỏ của Phao-lô, thật sống động, chân thực, đẹp đẽ tuyệt vời, con không có lời nào để diễn tả hết những sự ngọt ngào trong đó. Con xin được tóm gọn lại điều nổi bật mà con nhận được, là con phải chết đi con người cũ, để nhận lấy con người mới, thắng sự chết, vào trong sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, ở phân đoạn này, Phao-lô bày tỏ giúp con hiểu được phần nào bản chất của những việc Chúa muốn con làm, tại sao con lại phải làm như vậy, để làm gì, tiến trình và ý nghĩa của chúng.

Con cảm tạ Chúa, qua đây, con càng hiểu hơn về ý nghĩa mỗi việc nhỏ nhất trong đời sống con. Con càng yêu hơn những việc con làm theo ý Chúa trong nếp sống mình, con hiểu được mỗi lúc Chúa muốn con thật sự khiêm nhường, hạ mình là mỗi lúc Chúa muốn con được mặc lấy sự không có tính hư nát, mặc lấy sự không thể chết, theo như cách nói ở câu 54, là sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.

Cũng vậy, càng khiêm nhường hạ mình bao nhiêu, con càng được Chúa dạy dỗ, cho mình sự khôn sáng, năng lực và sức sống mới từ Chúa thêm hơn mỗi ngày.

Con hiểu mặc lấy ở câu 53 không chỉ là mặc, là nhận trong hành động, mà Chúa muốn con ở luôn trong bản tính ấy, theo như phần giảng giải của người chăn là sự chìm đắm bên trong bản thể của sự sống, trong vinh quang và bất tử.

Lạy Cha kính yêu! Quả thật là tuyệt vời trong sự màu nhiệm mà Phao-lô bày tỏ cho con.

Không ngủ hết trong câu 51, theo bài giảng của người chăn là không phải trải qua sự chết, thể chất được biến hoá siêu nhiên.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Một lần nữa Phao-lô nhấn mạnh đến hậu quả kinh khiếp của tội lỗi, như cái nọc độc châm vào cơ thể, huỷ diệt và giết chết con người, khiến con người chịu án phạt của luật pháp là sự chết đời đời trong hoả ngục.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, mà chúng con được thắng.

Thưa Cha, suy ngẫm điều này, là điều con có niềm hy vọng sống, vì con không tin ở con, nhưng con có niềm tin vững chắc rằng, khi con thật sự ở trong Chúa, năng quyền và sức mạnh của Chúa sẽ giúp con, bảo vệ con không còn muốn làm ra tội.

Khi mỗi ngày con chịu chết đi những tính xấu, có tính hư nát, mặc lấy tính tốt lành không có tính hư nát của Đức Chúa Jesus, là mỗi ngày con có được sự thắng trong Chúa.

"Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng” có nghĩa là: Sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để cứu con ra khỏi án phạt của tội lỗi đã đánh bại quyền lực của tội lỗi trên thân thể xác thịt của con, và hủy diệt hậu quả của nó (sự chết) trên thân thể xác thịt của con (1). Con hy vọng là mỗi ngày con sống được như vậy, mỗi ngày con là nhân chứng sống về sự cứu chuộc của Chúa, không hổ danh Chúa trên đất qua đời sống con. Không có cách nào khác là mỗi ngày con yên lặng để có thể nhận biết ý Chúa, và cùng hành động, cùng làm việc, cùng sống với Chúa.

Ý cuối (1) trên đây là ý con đã trích lại nguyên văn phần chú giải của chú Tim phần giải nghĩa về sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng trong câu 54. Phân đoạn mà con rất tâm đắc. Tất cả đời sống theo Chúa của con nằm ở đó.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Xin Chúa cho con học thuộc lòng câu Thánh Kinh này. Con hiểu học thuộc không chỉ thuộc trên môi miệng, mà là thành thạo cả phần thực hành trong nếp sống.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Bài học con nhận được: Qua phần suy ngẫm hôm nay, Chúa nhắc con ghi nhớ: Thân thể xác thịt con được biến hoá trong vinh quang trong Ngày Chúa Đến ngày sau là ở kết quả ở mỗi ngày nay, con chịu chết đi con người cũ có tính hư nát, mặc lấy con người mới trong Đấng Christ Jesus, để mặc lấy sự không có tính hư nát, không thể chết, tức là con đã nhận lấy sự sống lại từ Đức Chúa Jesus.

Chúa nhắc con học thuộc câu 58 và sống theo câu 58.

A-men. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
12/06/2023


Bùi Văn Vũ
13/06/2023 04:02

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Chúa đã ban cho con thêm một ngày nữa. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 15:50-58. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "Vương Quyền" là quyền cai trị của một vị vua, những con dân chân thật của Chúa trong thời kỳ Hội Thánh sẽ được cất lên và được đồng cai trị cùng với Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

Con hiểu rằng, sau khi ông Phao-lô phân tích về sự sống lại, về thân thể thiên nhiên hay chết và thân thể thiêng liêng bất tử thì ông khẳng định với con dân Chúa một lẽ thật là, những người không được biến hoá hoặc sống lại trong ngày Đấng Christ tái lâm sẽ không được thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Thưa Cha! Từ câu 51 đến 54 con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô lại bày tỏ một lẽ thật rằng trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, khi tiếng kèn kết thúc, trong một khoảnh khắc, một chớp mắt là một thời gian rất nhanh, những người tin kính Chúa đã chết trong thời kỳ Hội Thánh sẽ được sống lại và được cất lên khỏi chốn không trung, sau đó là những con dân chân thật của Chúa cũng sẽ được biến hoá thành thân thể siêu vật chất và được cất lên chốn không trung ngay sau đó để gặp Chúa.

Sự có tính hư nát chính là bụi đất mà thân thể con dân Chúa đã chết, chính là thân thể xác thịt của con dân Chúa còn sống. Sự không có tính hư nát chính là thân thể siêu nhiên của con dân Chúa khi được sống lại hoặc được biến hoá trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Từ câu 55 đến câu 57 con hiểu rằng, một con rắn độc thì phần gây chết người chính là nọc độc của rắn. Cũng như vậy, cái nọc của sự chết chính là tội lỗi, bởi cái giá của tội lỗi chính là sự chết.

Con hiểu rằng, từ khi ông A-dam không vâng phục Đức Chúa Trời thì tội lỗi đã vào trong thế gian, con người xác thịt sống trên đất đến một ngày nào đó cũng sẽ trở về bụi đất, rồi bị phán xét bởi những tội lỗi mà họ đã làm ra khi còn sống, trong ngày phán xét cuối cùng.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài bởi tình yêu của Ngài đã ban cho loài người chúng con chương trình cứu rỗi khỏi án phạt đời đời. Cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus bởi tình yêu mà Ngài nhập thế làm người và chết chuộc tội cho loài người chúng con. Sự chết chuộc tội của Đấng Christ chính là sự thắng để mỗi ai trong loài người chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Chúa thì được Chúa tha tội, được rửa sạch bản tính tội, được thoát khỏi án phạt đời đời trong ngày phán xét.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Thưa Cha! Câu 58, con hiểu rằng đây là lời kêu gọi của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa khi họ đang ở trong Thời Kỳ Hội Thánh, thời kỳ liền tiếp với ngày Đức Chúa Jesus tái lâm để cất Hội Thánh của Chúa ra khỏi thế gian.
Con hiểu rằng:
"Hãy vững vàng" chính là vững vàng về sự thành tín trong Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh, vững vàng về lời hứa Đức Chúa tái lâm để cất Hội Thánh ra khỏi thế gian.

"Chớ rúng động" chính là chớ rúng động trước những cám dỗ của thế gian, của ma quỷ và chớ rúng động trước những khó khăn, hoạn nạn trong những ngày cuối cùng này.

"Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa" mỗi con dân Chúa sẽ được Ngài ban những Ta-lâng như: thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, trí tuệ, để hầu việc Chúa. Vậy hãy dùng Ta-lâng Chúa ban để làm trọn mọi việc lành mà Chúa đã giao phó trong sự hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh Chúa.

" Sự khó nhọc của các anh chị em chẳng phải vô ích" đây một lời an ủi, khích lệ mỗi một con dân Chúa đang trong sự hầu việc Ngài. Con hiểu rằng, bởi Chúa là Đấng Công Chính, Ngài sẽ ban thưởng cho những ai có công khó trong sự hầu việc Chúa, trong những việc làm lành khi ở thế gian này. Đồng thời cũng sẽ có những hình phạt thích đáng cho ai không làm theo và không làm cách hết lòng theo Lời của Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Khi suy ngẫm về đoạn Thánh Kinh này, lòng con cũng nôn nao về ngày Đấng Christ tái lâm, ngày mà thân thể của con sẽ được biến hoá thành thân thể siêu vật chất để cất lên cùng Chúa. Xin Ngài gìn giữ mỗi anh chị em chúng con, ban cho anh chị em chúng con ai nấy đều vững vàng, không rúng động, ai nấy đều sốt sắng dùng những Ta-lâng Chúa ban trong những sự hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh, để ai nấy trong chúng con đều được cất lên giữa chốn không trung, nhận được phần thưởng trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
13/06/2023


Nguyễn Ngọc Tú
13/06/2023 11:28

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới được thức dậy trong ân điển của Ngài. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho con trong việc chăm sóc vợ và các con. Con cảm tạ Cha cũng ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:50-58. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh dạy cho con dân Chúa lẽ thật về sự biến hóa của thân thể xác thịt của các thánh đồ trong Hội Thánh khi Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Câu 50: Con hiểu rằng, "thịt và máu" là nói đến thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa. Thừa hưởng vương quyền là nhận quyền làm vua được Đức Chúa Trời ban cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh. Thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa vẫn bị hư hại, nên không thể vào trong Vương Quốc Trời. Thân thể ấy cần được tái sinh thành thân thể thiêng liêng, siêu vật chất, để có thể cùng lúc sinh hoạt trong thế giới thuộc linh lẫn thuộc thể, để có thể vào trong thiên đàng và nhận lấy quyền cai trị Vương Quốc Trời.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Câu 51 và 52: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa biết được sự mầu nhiệm, là sự kín giấu chưa từng được tỏ ra. Đó là, trong ngày Đấng Christ đến, thân thể xác thịt của các thánh đồ trong Hội Thánh đều sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng mà không phải trải qua sự chết. Những thánh đồ đã chết thì sẽ được gọi sống lại và cũng được ban cho một thân thể siêu vật chất, vinh quang, bất tử. Sau đó, tất cả sẽ cùng được cất lên giữa không trung để gặp Chúa.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng!
[Ê-sai 25:8]

Câu 53 và 54: Vốn dĩ, Đức Chúa Trời dựng nên thân thể xác thịt của loài người là tốt lành và được bao phủ bởi sự vinh quang của Ngài. Thân thể ấy mang tính hư nát và có thể chết là sau khi phạm tội. "Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng" nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự hy sinh chịu chết chuộc tội của Ngài, đã đánh bại quyền lực của tội lỗi, là sự dẫn đến sự hư nát và sự chết trên thân thể xác thịt của loài người.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Câu 55 và 56: Cái nọc hay vũ khí của sự chết là tội lỗi. "Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp" nghĩa là tội lỗi khiến loài người bị hình phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 57: Sứ Đồ Phao-lô đại diện Hội Thánh dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho loài người chương trình cứu rỗi, để mỗi người thoát khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi khi đặt đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Câu "Chúa của chúng ta" cũng hàm ý để đắc thắng tội lỗi một người cần thật lòng tin nhận Đấng Christ, thật lòng muốn sống vâng phục Ngài, xem mình như nô lệ của Ngài.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Câu 58: Phao-lô trong tâm tình của một người chịu khổ vì danh Chúa, căn dặn Hội Thánh hãy vững đức tin nơi Chúa, chớ rúng động trước những sự bắt bớ, khổ nạn, sự tấn công đến từ Sa-tan và thế gian. "Hãy dự dật luôn trong công việc của Chúa" nghĩa là hãy hết lòng sốt sắng sống theo Lời Chúa, hầu việc Chúa.

Chính sự kiện thân thể xác thịt con dân Chúa sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể thiêng liêng vinh quang, bất tử, để vào trong thiên đàng nhận lấy quyền làm vua, là sự khích lệ rất lớn, giúp con dân Chúa hiểu rằng mọi sự khó nhọc họ phải chịu trong đời này không đáng gì so với những phước hạnh được hưởng trong đời sau.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Cảm tạ Cha vì khi hiểu được những sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài lại giúp lòng con càng lớn thêm sự trông cậy, và có niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày. Nguyện xin Cứu Chúa của chúng con mau đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
13/06/2023


Vũ Thị Thư
13/06/2023 22:52

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời, con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được làm con cái của Ngài. Hôm nay, Ngài cho con tiếp tục được học Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 15:50-58, xin Cha cứ dạy dỗ con, cho con hiểu được những sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, và sau đây con xin nói lên điều con học được qua phân đoạn Thánh Kinh này:

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha, con hiểu trong câu 50 này thì ông Phao lô tuyên bố một điều thịt và máu không được thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, tức là những sự thuộc về xác thịt, chưa có sự sống lại thì không được thừa hưởng quyền cai trị, quyền làm vua của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát thì không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát. Là con dân Chúa, chúng con được sự cứu rỗi của Thiên Chúa, nhưng thân thể xác thịt sẽ chết, linh hồn được cứu rỗi, được vào thiên đàng, nhưng khi Chúa Jesus trở lại thì thân thể chúng con sẽ được biến hóa, những người đang sống cũng được biến hóa về thân thể. Thân thể mới có sự vinh quang bất tử có thể qua lại giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh thì chúng con mới có thể thừa hưởng vương quyền từ Thiên Chúa.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Con hiểu sự mầu nhiệm mà ông Phao lô nói đến là nói đến ngày mà Đức Chúa Jesus tái lâm giữa chốn không trung, có những người sẽ không phải trải qua sự chết về thể xác, mà đang khi còn sống sẽ được biến hóa thành thân thể bất tử vinh quang, còn những người đã chết trong Chúa cũng sẽ được sống lại với một thân thể vinh quang bất tử. Điều đó được diễn ra chỉ trong nháy mắt, trong khoảnh khắc vô cùng ngắn.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Con hiểu sự có tính hư nát và sự có thể chết chính là thân thể xác thịt đã bị tội lỗi làm cho già yếu bệnh tật và cuối cùng là sự chết. Sự không có tính hư nát và không thể chết là thân thể được biến hóa, vinh quang và bất tử. Câu “sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng” có nghĩa là Chúa Jesus đã đắc thắng tội lỗi và sự chết nên người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus sẽ được sống trong Ngài, được Ngài bao phủ che chở, được Ngài gánh thay mọi hình phạt của tội lỗi. Sự chết sẽ không có quyền trên thân thể xác thịt đã chết của loài người. Thân thể đó sẽ được sống lại, đối với người đã tin nhận Chúa thì sống lại để nhận phần thưởng và được sống đời đời, đối với người không có sự cứu rỗi của Chúa thì sống lại để bị phán xét và chịu khổ đời đời trong Hỏa Ngục.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Thưa Cha, cái nọc của sự chết là tội lỗi, hậu quả của tội lỗi là sự đau khổ bất hạnh và sự chết, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp, vì luật pháp đem đến hình phạt của tội lỗi. Và từ khi loài người phạm tội thì sự chết đã vào trong thế gian, khiến cho thế gian trở nên băng hoại, loài người cùng muôn vật bị hủy hoại và đi đến sự chết.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, hầu cho ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì được cứu ra khỏi tội lỗi, được thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể gánh thay tội lỗi cho loài người.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao lô đang khích lệ con dân Chúa hãy vững vàng là vững vàng trong đức tin, và hãy hết lòng hết sức làm các việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho chúng con. Bởi vì sự khó nhọc của chúng con trong Chúa chẳng phải là vô ích. Chúng con có sự trông cậy về sự sống lại của thân thể xác thịt, những sự khốn khó của đời này sẽ không thể sánh bằng với sự vinh quang bất tử của thân thể mà Chúa sẽ ban cho con dân Ngài cùng cơ nghiệp, phần thưởng mà Cha đã dành sẵn để ban cho chúng con trong ngày mà Đấng Christ tái lâm mang Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Nguyện Chúa giữ gìn mỗi chúng con, ban cho chúng con tấm lòng kính sợ Ngài, yêu kính Ngài trên hết mọi sự, trung tín vững vàng trong đức tin, sống theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 13/06/2023


Huỳnh Christian Anh
14/06/2023 13:59

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Cha Yêu Thương của con, là Đấng ngự trên các tầng trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tình yêu, ân điển và sự từ ái của Cha vẫn ở trên con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con làm được nhiều việc và học Lời Cha mỗi ngày. 

Kính thưa Cha! I Cô-rinh-tô 15:50-58 là một lời công bố chắc chắn về một lẽ thật, đó là sự con dân Chúa có những người sẽ không chết trước khi Đấng Christ đến giữa chốn không trung. Mà khi tiếng kèn chót nổi lên báo hiệu Đức Chúa Jesus Christ đến, thì những người chết trong Chúa sẽ được sống lại. Còn những con dân chân thật của Chúa đang còn sống sẽ được biến hóa thành một thân thể siêu nhiên siêu vật chất và được cất lên không trung mà gặp Chúa. Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này đã an ủi, khích lệ lòng con rất nhiều.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã tuyên bố một cách chắc chắn rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát. Thưa Cha! Con hiểu là về thuộc linh, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì đã được cứu rỗi, được thừa hưởng cơ nghiệp của Thiên Chúa. Nhưng hiện nay, thân thể hay chết này chưa được biến hóa thì không thể thừa hưởng địa vị làm vua của Thiên Chúa.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.

Thưa Cha! Con hiểu đây là một lẽ thật chắc chắn là sẽ có một số con dân Chúa không trải qua sự chết, mà thân thể đang sống này sẽ được biến hóa thành một thân thể siêu vật chất giống như Đức Chúa Jesus Christ mà vào Vương Quốc Trời.

52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Thưa Cha! Con hiểu trong khoảnh khắc, trong nháy mắt có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm một cách bất ngờ và nhanh chóng. Điều này giúp con hiểu là con dân Chúa cần phải hết sức tỉnh thức để nghe Chúa gọi tên mình. Và những người chết trong Chúa sẽ được sống lại với một thân thể xác thịt đầy vinh quang không hề chết nữa. Kế đó thì những con dân Chúa đang còn sống sẽ được biến hóa, cùng được cất lên không trung mà gặp Chúa.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thân thể hay chết này sẽ mặc lấy một thân thể siêu vật chất đầy vinh quang, vượt khỏi sự chết đến sự sống đời đời.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Thưa Cha! Lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cho con hiểu tội lỗi là cái nọc của sự chết. Tội lỗi có sức mạnh bắt loài người phải làm nô lệ cho tội lỗi, và tội lỗi dẫn loài người đến sự chết.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà loài người chúng con được thoát khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay tội lỗi cho con.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Kính thưa Cha Từ Ái! Lời Sứ Đồ Phao-lô đã an ủi, khích lệ và củng cố đức tin cho con rất nhiều. Thưa Cha! Con hiểu rằng, hiện nay con phải chịu đựng nỗi đau của sự chia ly là không hề vô ích chút nào. Bởi con tin chắc chắn vào lời hứa của Cha. Con tin rằng, khi con cứ hết lòng sống theo Lời Cha, hết lòng vâng giữ điều răn và luật pháp của Cha, hết lòng làm tốt những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con làm. Bằng lòng chịu khổ vì danh của Ngài thì một ngày kia, khi Đức Chúa Jesus Christ đến, con cũng sẽ được nghe tiếng Chúa gọi con, con sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, được đời đời vui hưởng phước hạnh bện Cha.

Kính lạy Cha Yêu Thương! Con hằng trông cậy Ngài. Con kính xin Cha cứ giữ chặt con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Xin Cha giúp con luôn làm được như những gì con đã học từ nơi Cha. Con thành kính nguyện cầu trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
14/06/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
20/06/2023 20:02

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,

Con cảm tạ ơn Cha về những ơn phước Cha tuôn đổ trên đời sống mỗi một chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì chúng con có Cha là Thiên Chúa toàn năng, Đấng uy nghi cả thể trên các tầng trời, là Thiên Chúa của chúng con, Đấng quan phòng, chăm sóc và bảo vệ chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. Thưa Cha, giờ đây, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:50-58.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha, con hiểu rằng thân thể xác thịt của loài người vì tội lỗi, trở nên hư nát qua sự già yếu, bệnh tật và chết thì thân thể này không thể vào vương quốc của Thiên Chúa. Mặc dù mỗi một chúng con là con dân của Chúa, nhưng chúng con phải được biến hóa, được tái sinh một thân thể mới, một thân thể không hư nát để có thể vào vương quốc đời đời của Ngài và vui hưởng trong tình yêu của Ngài.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc
Thưa Cha, con hiểu rằng vào thời điểm Đấng Christ đến, những ai đang sống thì sẽ lập tức được cất lên, còn những con dân chân thật của Ngài đã chết phần thân thể xác thịt thì sẽ được sống lại với thân thể thiêng liêng mới mà Cha ban cho chúng con.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, thân thể xác thịt của chúng con bị chết, bị già nua, yếu đuối bệnh tật là do tội lỗi của chúng con. Làm sao chúng con biết được mình phạm tội? Chúng con phải xét mình trước Lời Hằng Sống của Ngài và điều răn luật pháp của Ngài. Tội lỗi lớn nhất của loài người là không yêu kính và thờ phượng Thiên Chúa, không vâng phục sự dạy dỗ của Ngài vì thế chính luật pháp của Chúa đã lên án chết cho chúng con. Cảm tạ ơn Cha qua dòng máu vô tội của Đấng Christ mà chúng con được tha thứ tội lỗi. Dù thân thể này chúng con hao mòn, nhưng khi chúng con được biến hóa với thân thể mới, chúng con không phải trải qua sự chết thứ hai là sự chết đời đời trong hỏa ngục.
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đang khích lệ không phải riêng Hội Thánh Cô-rinh-tô mà còn cả các Hội Thánh khác và chi tiết hơn là chúng con đây. Con hiểu rằng, những sự khó khăn, thử thách đau khổ Cha cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con, nếu không phải vì tội lỗi do chúng con gây nên, thì mọi sự đó Chúa đã thấy và sẽ an ủi chúng con.Vì thế, chúng con phải trung kiên trong đức tin, hầu việc Chúa và không bị rúng động bởi tội lỗi của thế gian và những hậu quả của nó. Tuy vậy, để có thể đứng vững trong Chúa, chúng con cần có Lời Ngài để Lời Ngài nhắc nhở, dạy dỗ, dẫn dắt chúng con trong mọi cảnh ngộ. Thật là xót xa nếu chúng con không nghe và hiểu được sự dẫn dắt của Chúa do chúng con không cẩn thận suy ngẫm và làm theo Lời Ngài, chúng con sẽ làm mồi cho ma quỷ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Cha dành cho con trong phân đoạn Thánh Kinh trên đây. Kính xin Cha nhắc nhở, dạy dỗ, cũng như tỉa sửa chính con để con luôn dọn mình thánh sạch mà chờ đợi ngày Cứu Chúa yêu kính của con quay trở lại. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên.
20/6/2023


Nguyễn Thị Nhung
21/06/2023 15:07

Kính Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian để học Lời Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:50-58. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của mình:

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha con hiểu rằng thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa có nghĩa là, ngày Đức Chúa Jesus đến những con dân chân thật của Thiên Chúa sẽ được biến hóa và được cất lên trời và được đồng cai trị cùng Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, những bản tính xấu như tội lỗi, phạm vào luật pháp của Thiên Chúa, ích kỉ, kiêu ngạo, tự ái, thờ thần tôi, tham lam là những sự có tính hư nát, nếu con dân Chúa có sự đó mà không tha thiết sửa thì không thể đồng cai trị cùng với Chúa được.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Thưa Cha con hiểu rằng, con dân Chúa trong thời kì Hội Thánh ngày nay sẽ không ngủ có nghĩa là, nếu ngày Đấng Christ đến con còn sống trên đất thì con sẽ được biến hoá, trở nên bất tử, con không còn mặc lấy thân thể đang chết nữa.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Thưa Cha con hiểu rằng, sự hư nát và tính hư nát là thân thể tội lỗi, từ khi tổ phụ của loài người là A-đam phạm tội thì tội lỗi đã vào trong thế gian, mỗi một người sinh ra thì đều mang bản chất tội, bản chất tội sẽ khiến thân thể xác thịt dần chết đi vì không còn sự vinh quang của Thiên Chúa. Sự không có tính hư nát, không thể chết là thân thể con dân Chúa được biến hoá cách siêu nhiên, sự hư nát không còn cầm quyền trên con dân Chúa. Nhờ sự ban ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus đã đến thế gian để cứu chuộc tội cho muôn người, Ngài đã chết trên cây thập tự, sau ba ngày Ngài đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết, những ai tin nơi Ngài thì sẽ được sống trong Ngài, sự chết không còn cầm quyền trên người đó.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Thưa Cha con hiểu rằng cái nọc của sự chết là tội lỗi, sống trong tội lỗi thì sẽ bị hư nát, gánh lấy sự chết bị thiêu đốt trong âm phủ, nhưng sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết đời đời là sống trong Chúa vâng giữ luât pháp của Thiên Chúa.

Thưa Cha, tội lỗi không thể chiến thắng sức mạnh của luật pháp, cũng như sống trong tội thì không thể nào một người được mặc lấy sự sống đời đời.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha con hiểu rằng, Nhưng nhờ sự ban ơn của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus đến thế gian, mà những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, được cứu ra khỏi tội lỗi, không còn phải gánh án phạt của tội lỗi.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Thưa Cha con hiểu rằng, Phao-lô đang khích lệ, con dân Chúa, hãy vững vàng là giữ vững đức tin cho tới cuối cùng. Chớ rúng động là dù nghịch cảnh khó khăn hay bị bắt bớ vẫn luôn vững lòng trong Chúa. Hãy dư dật công việc là luôn làm ra các việc lành, tìm kiếm việc nhà Chúa, giúp đỡ anh chị em cùng Cha, lòng luôn hướng về những sự gây ích lợi cho Hội Thánh.

Con cũng luôn tin và hiểu rằng con đường tin kính Chúa là con đường khó nhọc, mỗi ngày luôn phải vác thập tự giá của mình, để đi trên con đường tin kính Chúa, nhưng những sự khó nhọc đó không phải vô ích, bởi vì phần thưởng đời đời luôn dành cho những người xứng đáng.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn hướng lòng về phần thưởng đời sau. Xin Cha thương xót mà ban ơn cho con luôn biết tránh xa những thói hư tật xấu của đời này, mà mặc lấy tấm gương chịu khó chịu khổ của Đức Chúa Jesus. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng dạy dỗ và soi sáng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi.
21/06/2023.


Trần Thị Thu Hương
25/06/2023 15:13

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 15:50-58 về sự biến hóa của thân thể xác thịt.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những gì trong đời này sẽ qua đi, chỉ những gì được Chúa biến hóa hoặc đến từ Chúa mới còn lại trong đời sau. Thân thể xác thịt của một người nhận từ cha mẹ không có quyền hưởng địa vị làm vua của Thiên Chúa. Chỉ những con dân Chúa trong Hội Thánh mới có quyền được hưởng địa vị làm vua của Thiên Chúa.

Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô tỏ ra một sự mầu nhiệm đến từ Thiên Chúa: Đó là tất cả những con dân Chúa thuộc về Chúa sẽ có những người không trải qua sự chết mà được biến hóa thành thân thể vinh quang ngay khi họ còn sống khi Đấng Christ đón Hội Thánh giữa chốn không trung.

Giây phút Đấng Christ đến để đón Hội Thánh giữa không trung sẽ rất là nhanh, được ví như trong một cái nháy mắt. Liền trước đó sẽ có một tiếng kèn báo hiệu cho con dân Chúa biết rằng Ngài sẽ đến. Kính thưa Chúa, con hiểu rằng chỉ những ai thuộc về Ngài mới nghe được tiếng kèn này, và họ liền nhận biết trong tâm thần rằng Ngài sẽ đến.

Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã đắc thắng sự chết và quyền lực của tội lỗi nên con dân Chúa khi được Chúa biến hóa sẽ có thân thể vinh quang bất tử mà không còn bị sự chết trong thế giới thuộc thể cầm quyền nữa.

Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Vậy tội lỗi như là nọc độc của sự chết vì tội lỗi khiến cho con người sa vào sự chết. Khi một người phạm tội thì phải chịu luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay tội lỗi cho loài người. Sứ Đồ Phao-lô gọi những người có đức tin nơi Chúa là những anh chị em cùng Cha yêu dấu của ông. Và ông kêu gọi họ vững vàng, chớ rúng động vì hết thảy những sự mà ông mới giãi bày, mà hãy gắng sức làm lợi ra thêm nhiều trong công việc của Chúa vì những sự lao nhọc của các anh chị em chẳng phải là vô ích.

Kính lạy Chúa, con cảm nhận rằng trong giây phút Ngài gọi các anh chị em lên giữa chốn khôn trung thì Ngài cũng sẽ cho các anh chị em biết những anh chị em thật trong Chúa của mình, bởi vì các anh chị em thật thì đều cùng một Đức Thánh Linh dẫn dắt, cùng suy nghĩ, hiệp một. Nguyện xin Chúa ban ơn cho hết thảy anh chị em chúng con luôn làm lợi ra qua những công việc của Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 25/06/2023


Nguyễn Xuân Bắc
12/07/2023 06:00

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 15:50-58

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.
51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng!
[Ê-sai 25:8]

Thưa Cha, câu 50-54 con được hiểu rằng sự chết của thân thể xác thịt loài người là bởi sự phạm tội của loài người, loài người đã không vâng phục Ngài vi phạm Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Khi thân thể xác thịt chết thì đó cũng là kết thúc sự phạm tội của loài người. Thưa Cha, con hiểu rằng thân thể xác thịt của loài người đã phạm tội lỗi thì thân thể xác thịt không có tính bền vững nữa mà bị băng hoại hư nát theo thời gian.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu và ân điển của Ngài đã biến hoá thân thể xác thịt có tính chất hay hư nát trở nên tính không hay hư nát là chỉ cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó không còn bị tội lỗi cai trị, thoát khỏi quyền lực của tội. Trong tâm thần của người đó được biến đổi, được đổi mới và chờ ngày Đấng Christ đến thì thân thể xác thịt của người ấy được biến đổi, trong nháy mắt, được mặc cho thân thể bất tử mang tính chất không hay hư nát, được sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Cảm tạ ơn Ngài chúng con là những người mà được Ngài thương xót, chúng con cũng đang trông chờ ngày được biết đổi thân thể xác thịt này, được trở nên thân thể thiên liêng mà Ngài đã hứa ban cho chúng con.

“55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!”

Thưa Cha, câu 55-58 con hiểu được rằng cái nọc là vũ khí của tội lỗi, tội lỗi là chống nghịch lại Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, và bị Luật Pháp của Ngài phán xét lên án dẫn đến sự chết. Cảm tạ ơn Ngài vì qua sự hy sinh của Đấng Christ, bởi sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ mà sự chết không còn cai trị gì được của những ai tin nhận Ngài, trong đó có chúng con. Cảm tạ ơn Ngài vì chúng con đây là Hội Thánh của Ngài được Ngài cứu chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và dựng chúng con nên mới trong tâm thần, xin Ngài ban ơn thêm sức trên chúng con để chúng con được vững vàng, đứng vững trong đức tin, trong Lời của Ngài trước những sự bách hại, bắt bớ của những người trong thế gian, cũng như những sự khó khăn, thử thách và cám dỗ của ma quỷ khi chúng con còn bị giới hạn ở trong thân thể xác thịt này.

Nguyện tình yêu ân điển của Ngài luôn bao phủ chúng con, nguyện Lời Ngài thánh hoá chúng con mỗi ngày giúp cho chúng con luôn vững tin nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/07/2023


Nguyễn Thị Thúy My
06/08/2023 08:13

I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài dằm thắm trong con và thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong thư I Cô-rinh-tô 15:50-58 như sau:

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa vẫn là thân thể thuộc về thế giới vật chất, sẽ bị hư hại, hao mòn và chết đi bởi cớ hậu quả của tội lỗi. Vì thế, thân thể của con dân Chúa cần phải được biến hóa thành một thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử, trong ngày Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi ấy mới có thể vào Thiên Đàng và cùng với Đấng Christ cai trị cơ nghiệp trong Vương Quốc Trời.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.

Thưa Cha, con hiểu rằng một lần nữa Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ sự mầu nhiệm khi ngày mà Đấng Christ giáng lâm thì con dân Chúa trong Hội Thánh hiện tại sẽ có những người không trải qua sự chết. Thân thể xác thịt đang sống của hết thảy những con dân Chúa trong Hội Thánh đều sẽ được biến hóa thành thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử.

52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong khoảnh khắc rất ngắn như một cái nháy mắt và như hơi thở kế tiếp, 'lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi" rất có thể trước khi Đấng Christ giáng lâm trên đất thì ở trên Thiên Đàng có một sự oai nghiêm vĩ đại. Sẽ có những tiếng kèn của các thiên sứ thổi lên, khi ấy những người chết sẽ sống lại cách vinh quang, bất tử, còn Hội Thánh là những người đang sống sẽ được biến hóa.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì thân thể xác thịt hay chết này sẽ được biến hóa hoặc phục sinh thành một thân thể thiêng liêng bất tử, như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ. "Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng" là khi một người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì quyền lực và hậu quả của tội lỗi là sự chết không còn quyền trên người ấy nữa. Nhưng người ấy được Đức Chúa Trời dựng nên mới trong tâm thần và linh hồn, và khi được Đấng Christ đem Hội Thánh vào trong Thiên Đàng thì thân thể xác thịt của người ấy sẽ được biến hóa hoặc phục sinh.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng cái nọc của sự chết là tội lỗi, vì tội lỗi chỉ đem lại sự đau khổ, bất công và cuối cùng là sự chết. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp là tội lỗi khiến cho người phạm tội bị hình phạt nghiêm khắc bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đấng Christ phục sinh, thì cái nọc của sự chết là tội lỗi không còn quyền trên những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Vì Ngài đã gánh thay hình phạt của mọi tội lỗi cho họ, âm phủ cũng không còn khả năng giam giữ những linh hồn thuộc về Đấng Christ.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời vì yêu thương loài người đã bị tội lỗi trói buộc và hậu quả của tội lỗi là sự hư mất đời đời. Nên Ngài đã ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã hy sinh cứu chuộc tội nhân thoát ra khỏi xiền xích của tội lỗi và hậu quả của nó, và ban cho họ sự sống đời đời. Vì vậy, qua Đấng Christ mà những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng sống theo Lời Ngài thì người ấy đã thắng được tội lỗi.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy vững vàng trong đức tin và trong tình yêu nơi Thiên Chúa, chớ run sợ và ngã lòng khi phải đối diện những nghịch cảnh, khó khăn, hoạn nạn, có khi phải đối diện với sự hy sinh vì danh Chúa. Và hãy sốt sắng làm tròn những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người và làm việc gì cũng hết lòng mà làm như là làm cho Chúa, vì sự hy sinh, sự khó nhọc của mỗi người chẳng phải là vô ích. Khi ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Ngài sẽ mang theo phần thưởng xứng đáng cho mỗi người, tùy theo việc họ làm.

Lạy Cha, ngày mà Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và thân thể của con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ được biến hóa trong sự vinh quang, bất tử. Và Ngài cũng mang theo phần thưởng của mỗi người tùy theo việc làm của họ đang khi còn trên đất này. Cảm tạ Chúa! Ngày ấy không còn bao xa nữa, lòng con mong đợi Ngài và con phải biết dọn lòng mình thánh sạch để được ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Nguyện rằng ngày Chúa đến không một anh chị em nào trong Hội Thánh bị bỏ lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
06/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ