Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Hôm nay, ngày 13/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.
21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.
23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.
4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự a-men là sự gì (câu 20)?
2. Được làm cho bền vững trong Đấng Christ có nghĩa gì (câu 21)?
3. Nhóm chữ "đã xức dầu cho chúng ta" có nghĩa gì (câu 21)?
4. Được Đức Chúa Trời đóng ấn có nghĩa gì (câu 22)?
5. Chứng tích trên linh hồn của Phao-lô là gì (câu 24)?
6. Ai cai trị đức tin của con dân Chúa? Cai trị như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Lời hứa nào của Thiên Chúa trong Đấng Christ mà bạn ưa thích nhất và trông mong nhất?
2. Bạn có nhận biết mình đã được Đức Chúa Trời làm cho bền vững trong Đấng Christ không?
3. Bạn có nghĩ rằng, người chăn và trưởng lão trong Hội Thánh cai trị đức tin của bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0112-0204-ly-do-phao-lo-chua-the-den-co-rinh-to/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
13/06/2023 12:09

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì mỗi ngày là tốt lành và bình an vượt quá sự mong đợi Chúa ban cho con. Con vui thỏa trong Ngài và Lời Ngài. Nguyện lòng con luôn hướng về Ngài và trông đợi ngày Chúa tái lâm.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô không muốn tín hữu ở Cô-rinh-tô suy diễn rằng Tin Mừng mà ông rao giảng là sai hoặc bất định; hoặc không đúng theo chân lý vì cớ ông đã không ghé lại Cô-rinh-tô theo dự định. Tín hữu Cô-rinh-tô được cứu do Phao-lô và các bạn ông đã rao giảng về Chúa Jesus Christ cho họ. Chúa Jesus Christ bày tỏ những lời hứa, làm trọn lời hứa và giúp con dân Ngài nắm giữ lời hứa.

Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải. Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.”

Đức Chúa Trời là Chúa của sự thật, là Đấng không thể nói dối, chân lý và sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời, cho nên, mọi lời hứa của Ngài đều là có và được lập trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đấng Tin Cậy, Ngài sẽ thực hiện mọi điều đã hứa. Sự a-men, tức là chứng nhận sự chân thật và thành tín của Đấng đã dùng huyết mình mua và chứng nhận giao ước của các lời hứa, như có chép: “Đức Chúa Jesus đã trở thành Đấng Bảo Đảm của một giao ước tốt hơn”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong Cựu Ước, các tiên tri, thầy tế lễ là những người được Đức Chúa Trời xức dầu. Họ được xức dầu để chuẩn bị cho chức vụ. Đức Chúa Trời ban cho họ thánh linh để hầu việc Ngài và sống đời sống tin kính, đầu phục Ngài. Thánh linh cho người được Chúa chọn khả năng suy xét đặc biệt về thuộc linh mà người ấy cần để hầu việc Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài.

Đức Thánh Linh ấn chứng cho con dân Ngài thuộc về Đấng Christ và được Ngài nhìn nhận. Lời chứng của Đức Thánh Linh ở trong lòng bảo đảm rằng những người có đời sống tin kính, đẹp lòng Chúa là con dân chân thật của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bảo vệ con dân Ngài vì con dân Ngài là tài sản của Ngài. Mặt khác, Đức Thánh Linh giúp con dân Ngài biết phục vụ người khác không như kẻ chuyên quyền bảo người khác những điều phải làm, nhưng như tôi tớ tìm cách giúp người khác tăng trưởng. Nhờ có Đức Thánh Linh là Đấng ngự vào lòng, Phao-lô đã có thể giữ tâm thức thánh sạch và đối diện với mọi hiểu lầm bằng tình yêu thương với lòng nhịn nhục. Đây cũng là điều nhắc nhở cho con dân của Chúa ngày nay sống một nếp sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đối diện với mọi sự hiểu lầm bằng đức tin và sự can đảm.

Nếu tín hữu ở Cô-rinh-tô hiểu được tâm tình nhân hậu và dịu dàng của Sứ Đồ Phao-lô đối với họ, được bày tỏ ra bằng cách dời chuyến đi, thì họ sẽ biết ơn ông. Bởi vì những vấn đề rắc rối ở Cô-rinh-tô quá nhiều, nếu Phao-lô đến như ông dự định thì ông sẽ phải nặng lời với những người mà ông rất yêu thương và lo lắng cho sự an nguy cũng như tình trạng tâm linh của họ trước sự tấn công dữ dội của thế giới tối tăm. Nếu ông đến như dự định, thì chắc sẽ tạo lòng bất mãn của những bè phái bị quở trách, và chuyến đi của ông trở thành cớ buồn rầu; trong khi ông muốn góp phần tạo niềm vui cho họ. Phao-lô cũng không muốn gây vấp phạm đức tin của một ai hết, vì chỉ Đấng Christ mới là trụ cột đức tin của con dân Ngài mà thôi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gởi cho tín hữu Cô-rinh-tô một bức thư nghiêm túc, được viết ra từ tấm lòng quặn thắt và chứa chan tình yêu thương. Ước mong lớn của Phao-lô là Hội Thánh vâng lời Chúa, kỷ luật người phạm tội và đem lại sự thanh sạch cùng sự bình an trong hội chúng, “Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.”

Phao-lô biết rằng lời lẽ của ông sẽ làm tổn thương những người ông yêu mến, và điều này khiến ông đau lòng. Nhưng ông cũng biết rằng: Làm đau lòng người khác và làm hại cho người khác là hai điều khác nhau hoàn toàn.

Phao-lô đã có thể thực hiện quyền sứ đồ và yêu cầu các tín hữu tôn trọng và vâng lời ông, nhưng ông muốn thi hành chức vụ bằng tình yêu thương và lòng nhịn nhục. Đức Chúa Trời biết rằng sự thay đổi kế hoạch của Phao-lô xuất phát từ động cơ làm giảm bớt sự buồn rầu cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Tình yêu thương luôn suy xét xúc cảm của kẻ khác và tìm cách đặt lợi ích họ lên hàng đầu mọi sự.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

13/06/2023


Đặng Thái Học
14/06/2023 08:13

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô - Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chân lý, đã được Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê rao giảng cho dân chúng tại thành Cô-rinh-tô. Phao-lô và các bạn của ông rao giảng về Đấng chân lý - lẽ thật, thì chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Đấng Christ là Lẽ Thật.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Đức Chúa Jesus Christ đều là thành tín, chân thật, được thực hiện theo chương trình của Ngài đã định. Lời hứa mà con ưa thích, trông cậy nhất là mong chờ vào sự đến của Đấng Christ để đem con dân Chúa về với Ngài trong thiên đàng vinh hiển đời đời. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng a-men, chân thật bởi các sứ đồ rao giảng ra giữa thế gian, chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Thiên Chúa làm cho vững bền sự hiệp một giữa các sứ đồ và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong Đấng Christ, con dân Chúa đã được ban cho năng lực, địa vị làm vua, thầy tế lễ, và tiên tri. Thiên Chúa cũng đóng ấn của Ngài trên con dân Chúa, làm chứng cớ bảo đảm rằng, Đấng Thần Linh ở trong lòng mỗi con dân của Ngài.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chịu trách nhiệm, cam kết về lời nói của ông rằng, nếu lời nói của ông là sự thật thì mạng sống của ông được bảo toàn, và ngược lại, nếu lời nói của ông không đúng với sự thật thì mạng sống của ông sẽ bị cất đi. Vì sự khoan hồng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà ông chưa đến, vì ông không muốn đến với họ trong sự đau buồn, bởi nếu ông đến thì ông không thể không quở trách họ, nhưng ông muốn họ nhận biết tội lỗi, ăn năn, rồi ông sẽ đến với họ trong sự vui mừng.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Phao-lô và các bạn của ông không dùng thẩm quyền của Thiên Chúa ban cho trong sự cai trị Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, để quở trách sửa trị họ, nhưng ông và các bạn của ông chỉ muốn giúp con dân Chúa sớm ăn năn để được Đức Chúa Trời tha tội, đó là sự vui mừng của con dân Chúa, bởi họ đã có đức tin về sự thưởng phạt công chính của Thiên Chúa mà biết kính sợ, đứng vững trong Đạo Chúa.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Phao-lô đã tự quyết rằng, ông sẽ không trở lại với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự đau buồn, vì con dân Chúa đang phạm tội. Nếu ông đến trong lúc đó thì ông phải khiển trách, thi hành kỷ luật họ, khiến cho ông và con dân Chúa cùng buồn rầu. Ông đã đặt ra câu hỏi và trả lời, nếu ông làm cho con dân Chúa buồn rầu thì không có ai làm cho ông vui được, ngoại trừ người đã bị buồn rầu vì sự có mặt của ông.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Phao-lô nhấn mạnh về những lời trong thư của ông cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là như thế, mục đích để cho họ suy ngẫm lại những gì ông đã viết lên, để khi ông đến, ông sẽ không có sự buồn rầu mà lẽ ra những người đã được tiếp nhận giáo lý Tin Lành từ ông, khiến ông vui mừng. Ông cũng tin rằng, khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận biết tội lỗi mình mà ăn năn, trở lại với Thiên Chúa, thì sự vui mừng của ông cũng là sự vui của hết thảy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong cơn khốn khổ, đau đớn thắt ruột từ tấm lòng trong nước mắt mình. Ông không muốn quở trách, kỷ luật con dân Chúa phạm tội ngay, khiến cho họ đau buồn, nhưng để cho họ có cơ hội ăn năn. Những lời trong thư của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện tình yêu cao cả của Đấng Christ đối với con dân Chúa qua tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô.

Nguyện Chúa ban cho con biết áp dụng bài học này vào đời sống, theo gương Sứ Đồ Phao-lô về cách ứng xử linh động trong Lẽ Thật giữa anh chị em cùng Cha, vì sự vinh quang của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

14/06/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
14/06/2023 21:42

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Phao-lô và các bạn của ông rao giảng về Đức Chúa Jesus, trong Ngài mọi thứ đều chân thật. Mọi lời hứa của Chúa đều được Ngài làm thành khi đến kỳ đã định. Trong Đức Chúa Jesus, mọi sự chân thật chiếu sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phao-lô và các bạn của ông rao giảng mọi điều đó. Vì vậy, mỗi lời nói của họ trong Chúa chẳng phải là vừa phải vừa không.

Con học được rằng, mỗi lời nói của con dân Chúa phải chân thật, đơn sơ, thánh sạch thì mới chiếu sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, con dân Chúa không nên đùa giỡn kiểu tầm phào, dùng từ ngữ kiểu thế gian, không nên nói những điều không gây dựng, không ích lợi. Bởi vì người ngoại sẽ nhìn mình để đánh giá Chúa của mình.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Phao-lô nói rằng bởi Chúa mà ông và họ được bền vững trong Đấng Christ, được hiệp lại trong một thân, được xức dầu ban cho địa vị vua, thầy tế lễ, tiên tri của Ngài. Con dân Chúa được Chúa xác nhận và ban Đức Thánh Linh để làm chứng rằng họ thuộc về Chúa.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Phao-lô kêu cầu Chúa, xin Chúa làm chứng cho ông rằng, ông thay đổi ý định chưa đến Cô-rinh-tô là vì muốn con dân Chúa tại đó có thêm thời gian tra xét, ăn năn, thay đổi về những việc làm sai của mình. Ông không muốn vì thẩm quyền mà Chúa đặt để trên ông mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải ăn năn. Ông mong muốn họ vui mừng nhận ra lỗi mà sớm ăn năn, có như vậy thì họ mới được vững vàng, trưởng thành trong đức tin nơi Chúa.

Con học được rằng, mỗi thành viên trong Hội Thánh có đức tin nơi Chúa, có lòng kính sợ Chúa thì sẽ dễ dàng vui mừng nhận ra những lời giảng dạy, lời khuyên bảo của người chăn, trưởng lão theo đúng Lời Chúa là có ích lợi cho mình.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Phao-lô cho biết chính ông quyết định không trở lại với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự đau buồn. Bởi vì ông biết, nếu họ không ăn năn thì ông phải thi hành kỷ luật. Nên ông cho họ được thêm thời gian để suy ngẫm, tra xét, sửa đổi. Ông không muốn mình phải sửa phạt họ vì điều đó làm họ buồn, mà chính ông cũng chẳng thể vui cho được.

Con hiểu được tâm tình này của Phao-lô, bởi vì khi trong chức vụ phải quyết định sửa phạt dứt thông công người phạm tội không ăn năn, con thấy đau buồn. Nhất là với những người đã thân quen, gắn bó, đã từng đối với nhau như cha mẹ với con cái.

Con học được sự nhẫn nại và yêu thương của Phao-lô khi ông cho thêm họ có thời gian để ăn năn, sửa đổi. Ông không muốn làm những việc khiến cả ông và con dân Chúa đều buồn lòng. Ông mong họ sửa đổi để cả ông và họ đều được vui mừng trong Chúa.

Con hiểu rằng, chính Chúa cũng yêu chúng con như vậy. Ngài chậm giận, ban cho chúng con cơ hội sửa sai. Chúa không muốn thi hành ngay án phạt để khiến Chúa và cả chúng con phải đau lòng.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.
4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Phao-lô viết rõ ý định của mình như vậy với mong muốn họ hiểu ý ông và hết lòng ăn năn, để khi ông đến thì họ khiến ông vui mừng. Và ông tin chắc rằng, niềm vui mừng của ông cũng chính là niềm vui mừng của họ.

Phao-lô cho biết ông đã rất đau lòng khi nghe những điều sai trái của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì vậy ông viết thư với nhiều nước mắt. Nhưng chẳng phải để than trách, để sỉ nhục, để khiến họ đau lòng. Mà để họ nhận thư thì biết rằng ông yêu họ rất nhiều. Vì yêu họ mà ông phải viết để chỉ ra lỗi sai để họ ăn năn, để họ không bị mất phước, không bị trật mất phần ân điển của Chúa.

Cảm tạ Chúa! Con học được rằng, là con dân chân thật của Chúa thì vui những niềm vui cùng nhau, và buồn những nỗi buồn cùng nhau. Tình yêu thật trong Chúa là đau lòng khi thấy người mình yêu lâm vấp, và gắng hết sức để khuyên bảo, quở trách giúp họ sớm nhận ra để ăn năn. Và nếu ai có tình yêu thật trong Chúa thì cũng sẽ nhận thấy tình yêu trong lời khuyên bảo, quở trách đó.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn được ở trong tình yêu của Ngài, để con yêu anh chị em cùng Cha bằng tình yêu khoan nhẫn ấy. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/06/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
15/06/2023 08:54

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày và ban cho con sự thông sáng trong từng việc con làm.

Thưa Cha, con xin trình bày lại những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Thưa Cha, qua câu 19 và 20 con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cùng Si-la và Ti-mô-thê đã rao giảng cho dân chúng tại Cô-rinh-tô về Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Chân Thật, trong Ngài mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là phải. Mọi lời hứa của Thiên Chúa, mà các sứ đồ rao giảng trong danh Đấng Christ, sẽ đến thời điểm được ứng nghiệm, để chiếu ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con hiểu ý của Sứ Đồ Phao-lô muốn nói rằng, ông, Si-la và Ti-mô-thê là những người rao giảng Lẽ Thật nên những lời của họ chẳng phải là vừa phải vừa không, vì nếp sống của họ ở trong Đấng A-men, là Đấng Chân Thật, sự rao giảng và nếp sống của họ chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời làm cho vững bền.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu câu 21 và 22 bày tỏ lẽ thật Đức Chúa Trời là Đấng làm cho những ai tin nơi Đấng Christ được luôn bền vững trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, đóng ấn trên những ai thuộc về Đấng Christ và ban Đức Thánh Linh như sự bảo đảm và cũng là chứng cớ rằng những người đó thuộc về Thiên Chúa.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Thưa Cha, qua bài giảng con hiểu được câu “xin chứng tích trên linh hồn” có nghĩa là xin ban cho một dấu hiệu làm chứng trên mạng sống. Danh từ "linh hồn" được dùng trong trường hợp này mang nghĩa là mạng sống. Hoặc là mạng sống được giữ lại nếu lời nói đúng với sự thật; hoặc là mạng sống bị cất đi nếu lời nói không đúng với sự thật.

Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời làm chứng cho quyết định chưa đến Cô-rinh-tô của ông, là vì sự khoan hồng ông muốn dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Tuy ông, Si-la và Ti-mô-thê cai trị đức tin của họ, nhưng ông không muốn cai trị bằng sự sửa phạt nghiêm khắc, ông muốn khoan hồng, giảm nhẹ sự quở trách và hình phạt cho họ bằng cách ông chưa đến Cô-rinh-tô ngay, để cho họ thêm thời gian, muốn họ nhân cơ hội đó mà sớm ăn năn những việc làm sai trái của họ. Để họ có lại sự vui mừng trong đức tin được giữ vững.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tự quyết định sẽ không trở lại Cô-rinh-tô trong sự đau buồn, trong khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chưa ăn năn. Ông viết thư để cho họ biết rằng, ông mong nhìn thấy sự ăn năn nơi họ khi ông đến, để họ khiến ông được vui mừng, ông không muốn phải buồn rầu, trong sự quở trách, sửa phạt họ. Ông cũng tin cậy rằng họ sẽ khiến ông được vui mừng, và sự vui mừng của ông cũng là sự vui mừng của họ, bởi khi ông vui mừng, thì điều ấy chứng tỏ rằng họ thật đã ăn năn và kết quả xứng đáng.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 là Sứ Đồ Phao-lô giãi bày lòng mình với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, sự phạm tội của họ khiến lòng ông rất đau đớn, quặn thắt và khóc nhiều trong khi viết thư cho họ. Ông nói điều đó không phải để họ thêm nặng lòng và đau buồn nhưng để cho họ biết ông yêu họ biết dường nào!

Thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con cảm nhận được phần nào tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với con dân Chúa. Con hiểu rằng mỗi sự phạm tội của con dân Chúa đều sẽ khiến cho tấm lòng của những người chăn chân thật phải đau đớn, quặn thắt, và những lời khuyên lơn hay quở trách của họ đều được viết ra với nhiều nước mắt bởi tình yêu trong Chúa, với các anh chị em cùng Cha của mình.

Nguyện xin mỗi người trong Hội Thánh của chúng con luôn biết giữ mình trong Chúa, sống nếp sống đẹp lòng Ngài, để người chăn chúng con không đau buồn vì chúng con, để Đức Chúa Jesus Christ không đau đớn vì chúng con. Và nếu chúng con được Chúa đặt để chăn dắt ai, thì xin Ngài cũng ban cho chúng con tấm lòng yêu thương, khoan nhẫn với những con chiên như Sứ Đồ Phao-lô vậy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/06/2023


Huỳnh Christian Priscilla
15/06/2023 10:27

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ về sự yêu thương và sự thành tín của Ngài bao phủ con mỗi ngày trong cuộc sống. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật, trong khi con suy ngẫm Lời của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 1:19-2:4, tiếp tục với nội dung Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô.

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã cùng với Si-la và Ti-mô-thê rao giảng Tin Lành về ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ cho dân chúng tại thành Cô-rinh-tô. Họ là những người rao giảng về Đấng Christ là Đấng Chân Thật, trong miệng Ngài không có sự gian trá. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê cũng phải là những người chân thật như Đấng Christ.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Câu 20: Con hiểu rằng, mọi lời hứa của Ba Ngôi Thiên Chúa ở trong Đức Chúa Jesus Christ đều là chân thật, sẽ được hoàn thành theo thời điểm đã định. Vì thế, trong Đấng Christ là sự a-men, tức là sự thật, chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời, được Phao-lô và các bạn của ông rao giảng, đồng thời thể hiện qua nếp sống của họ.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;

Câu 21: Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời đã tháp con dân Ngài vào trong Đấng Christ một cách chắc chắn và vững vàng, khiến họ được hiệp làm một với Đấng Christ. Chính Ngài cũng đã xức dầu cho họ, có nghĩa là ban cho họ đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa cùng với thẩm quyền và địa vị làm tiên tri, thầy tế lễ, và vua.

22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Câu 22: Con hiểu rằng, những ai thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa thì Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho họ như một sự đóng dấu trên họ, rằng họ thuộc về Ngài. Chính sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong thân thể xác thịt của con dân Chúa là chứng cớ bảo đảm rằng, họ đã ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa, đã được ban cho địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa nhận thức sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong thân thể mình, khi được Ngài giảng dạy, an ủi, cáo trách, thúc giục trong tâm thần.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Câu 23: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã kêu cầu với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban dấu chứng trên linh hồn của ông, tức là trên mạng sống của ông, về lý do ông chưa đến Cô-rinh-tô theo dự định. Lời kêu cầu đó hàm ý, nếu ông nói dối thì xin Đức Chúa Trời cất đi mạng sống của ông. Lý do Phao-lô chưa đến Cô-rinh-tô như dự định là vì ông không muốn trực tiếp kỷ luật con dân Chúa tại đó về những sự sai trái của họ. Ông muốn chờ cho họ ăn năn sửa lỗi, rồi ông mới đến thăm họ.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Câu 24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có thẩm quyền của Đức Chúa Trời ban cho trong sự cai trị Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng ông và các bạn của ông đã không dùng thẩm quyền đó cách nghiêm khắc máy móc. Ông và các bạn của ông dùng tình yêu để khoan hồng cho họ về các lỗi lầm của họ, mong họ sớm biết ăn năn và sửa lỗi. Bởi vì, không phải do sự nghiêm khắc sửa phạt của ông và các bạn của ông mà họ được đứng vững, nhưng do chính đức tin của họ trong Chúa. Phao-lô chỉ muốn ông và các bạn của ông giúp cho con dân Chúa luôn vui mừng sống trong lẽ thật của Lời Chúa.

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quyết định tạm thời không đến thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để tránh thêm sự đau buồn cho cả đôi bên. Phao-lô đau buồn vì sự lỗi lầm trong Hội Thánh chưa được giải quyết. Hội Thánh đau buồn vì phải đối diện với Phao-lô trong khi vẫn còn có sự sai trái trong Hội Thánh. Trong trường hợp Phao-lô có mặt tại đó thì ông phải thi hành sự kỷ luật, khiến cho ông không vui và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng bị đau buồn. Sứ Đồ Phao-lô muốn họ có cơ hội ăn năn và sửa đổi trước khi ông đến. Như vậy, khi ông đến thì cả ông lẫn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều sẽ được vui mừng.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Câu 3: Con hiểu rằng, những gì đã được Sứ Đồ Phao-lô viết trong thư từ 1:12 đến 2:2 là để Hội Thánh tại Cô-rinh-tô sớm ăn năn, sửa đổi. Ông mong rằng, khi ông đến thăm thì họ sẽ là những người làm cho ông được vui mừng, chứ không là những người làm cho ông bị buồn rầu. Phao-lô cũng tin rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết tin kính Chúa, vâng phục sự dạy dỗ của ông, sớm ăn năn những lầm lỗi, sai trái của họ để sự vui mừng của ông cũng là sự vui mừng của họ.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã phải khóc nhiều và rất đau đớn trong lòng, vì có sự phân rẽ trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Sự Hội Thánh bị giáo sư giả và tiên tri giả thao túng là sự khốn khổ lớn trong Phao-lô, khiến cho lòng ông quặn thắt, khi thư II Cô-rinh-tô được viết ra. Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, không phải ông viết thư II Cô-rinh-tô để quở trách họ nghiêm khắc, khiến cho họ bị đau buồn. Nhưng để tỏ ra tình yêu ông dành cho họ, muốn cho họ sớm ăn năn những gì sai nghịch Lời Chúa để có một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học tình yêu và sự khoan hồng của Phao-lô đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Đó cũng chính là tình yêu và sự khoan hồng lớn của Đấng Christ dành cho Hội Thánh. Nguyện Cha ban cho mỗi một con dân Chúa biết cách hành xử đối với người có lỗi bằng tình yêu thương của Chúa, ban cho cơ hội để người phạm tội biết nhận lỗi và ăn năn, thì đó sẽ là sự vui mừng chung cho cả Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
15/06/2023 10:30

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lòng con mỗi ngày hướng về sự đến của Đấng Christ. Con trông mong cho ngày ấy sớm đến. Con cầu xin Cha giữ gìn hết thảy con dân của Ngài được nên trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự hiểu biết cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 1:19-2:4, như sau:

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ, chính ông và các bạn của ông đã rao giảng về Đấng Christ cho họ. Đấng Christ là Đấng Chân Thật, trong Ngài không có sự gian trá. Vì thế, những người rao giảng về Ngài như Phao-lô và các bạn của ông cũng không thể có sự gian trá. Lời nói của họ không thể mập mờ hoặc tùy ý thay đổi.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Câu 20: Con hiểu rằng, Đấng Christ là Đấng Chân Thật vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài đều là chân thật. Mỗi lời hứa sẽ được Ngài làm cho hiện thực trong từng thời điểm. Sự a-men trong Đấng Christ chính là sự chân thật ắt sẽ ứng nghiệm về mọi lời hứa của Thiên Chúa để chiếu ra sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Đức Chúa Trời. Phao-lô và các bạn của ông rao giảng về Đấng Christ nên sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ được họ làm cho chiếu ra, đến với nhiều người.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;

Câu 21: Con hiểu rằng, trong thời kỳ Hội Thánh, Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời đã thiết lập cách vững vàng, chắc chắn mọi con dân của Ngài trong Đấng Christ. Chính Ngài xức dầu cho mỗi người, để họ trở nên tiên tri, thầy tế lễ, và vua trong vương quốc của Ngài. Ý nghĩa của sự được Đức Chúa Trời xức dầu là được kêu gọi, được chọn, được ban cho chức vụ và thẩm quyền thi hành chức vụ, được ban cho đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa để có năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Câu 22: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đóng dấu trên mỗi một con dân của Ngài bằng sự ban cho Đấng Thần Linh ngự trong thân thể xác thịt của họ, để xác nhận họ thuộc về Ngài, ở trong sự cứu rỗi và sự quan phòng của Ngài. Chính sự kiện Đấng Thần Linh ngự trong thân thể con dân Chúa là chứng cớ bảo đảm rằng, họ đã được cứu rỗi và đã thuộc về Đức Chúa Trời. Những ai thật lòng ăn năn, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, quyết tâm từ bỏ sự phạm tội và hết lòng sống theo Lời Chúa đều có sự nhận biết sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong thân thể mình. Họ kinh nghiệm được sự hành động và sự tác động của Ngài trong tâm thần họ. Ngài hành động trong họ qua sự thánh hóa họ, ban sự khôn sáng để họ hiểu biết Lời Chúa, ban các ân tứ và năng lực để họ sống theo Lời Chúa và phụng sự Đức Chúa Trời. Ngài tác động họ để họ vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Câu 23: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời làm chứng cho lời nói của ông, về lý do tại sao ông chưa đến với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô như đã dự định. Cách nói "xin chứng tích trên linh hồn" có nghĩa là xin dùng chính mạng sống để chứng minh sự thật lòng trong lời nói. Nếu là lời nói dối thì sẽ bị Đức Chúa Trời cất đi mạng sống. Nếu là lời nói thật thì mạng sống vẫn còn. Lý do Phao-lô đưa ra cho sự ông chưa đến Cô-rinh-tô như đã dự định là vì lòng khoan hồng của ông đối với sự phạm tội của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông chưa đến Cô-rinh-tô vì ông muốn cho Hội Thánh có thời gian để ăn năn, sửa lỗi.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Câu 24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không đối xử với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô theo kiểu người có quyền trên họ, dù Chúa ban cho ông và các bạn của ông quyền ấy. Phao-lô và các bạn của ông cư xử với họ bằng tình yêu, khoan hồng trước sự phạm lỗi, phạm tội của họ, cho họ có thời gian để ăn năn và sửa đổi. Phao-lô và các bạn của ông chỉ muốn cho họ sống bình an, vui mừng, và vững vàng trong đức tin.

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói rõ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết lý do vì sao ông đã không đến Cô-rinh-tô như dự định. Là vì ông không muốn đến thăm họ trong khi vấn đề tội lỗi chưa được giải quyết giữa họ. Nếu ông có mặt trong lúc tội lỗi vẫn còn trong Hội Thánh thì chính ông phải nghiêm khắc kỷ luật Hội Thánh. Đó là điều sẽ làm cho ông và Hội Thánh cùng đau buồn. Hội Thánh đau buồn vì bị kỷ luật. Phao-lô đau buồn vì sự đau buồn trong Hội Thánh.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã trình bày rõ lý do ông chưa đến Cô-rinh-tô để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sớm ăn năn, trước khi ông đến. Được như vậy, sự đến của Phao-lô sẽ là dịp vui mừng cho cả hai bên. Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa tuy phạm tội nhưng biết ăn năn. Hội Thánh được vui mừng vì đã giải quyết sự phạm tội trong Hội Thánh, và họ không còn là nỗi đau buồn cho Phao-lô.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô rất đau lòng trước sự phạm tội trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông đã khóc nhiều trong khi cầu thay cho họ và trong khi viết thư cho họ. Dù vậy, mục đích ông viết thư cho họ không phải để làm cho họ mặc cảm tội lỗi và đau buồn. Nhưng để bày tỏ tình yêu dư dật của ông dành cho họ qua lời khuyên bảo và khích lệ, kêu gọi họ sớm ăn năn.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Bài học về sự dùng tình yêu để giải quyết sự phạm tội trong Hội Thánh, trước khi thi hành kỷ luật. Kính xin Cha giúp cho những người chăn và những trưởng lão trong Hội Thánh nhận biết bổn phận và trách nhiệm của mình. Xin Cha cũng ban cho họ sự khôn sáng và lòng khoan nhẫn để họ chăn dắt Hội Thánh của Ngài bằng tình yêu dư dật. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Mơ
15/06/2023 16:00

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời con tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới với sức mới Ngài ban cho con, Ngài cho con có sức khỏe để con làm việc, Ngài lại ban cho Lời Hằng Sống, khiến tâm thần con luôn hướng về Ngài trong sự suy ngẫm. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn giúp con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, vì Thiên Chúa là Đấng Thành Tín Chân Thật, cho nên mọi Lời hứa của Ngài trong Đức Chúa Jesus đều chân thật và sẽ thành toàn trong thời điểm của Ngài. Sự chân thật trong Đức Chúa Jesus chiếu ra vinh hiển của Đức Chúa Trời qua sự rao giảng của các môn đồ Ngài, trong đó có Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê. Thiên Chúa cũng là Đấng thiết lập, làm cho bền vững và xức dầu cho con dân Chúa vào trong Đấng Christ để con dân Chúa ở trong và nên một với Đấng Christ. Đức Chúa Trời đóng ấn của Ngài trên mỗi một con dân Chúa để xác nhận rằng chúng con đã thuộc về Ngài, Đức Chúa Trời cũng ban Đức Thánh Linh ở trong lòng bảo chứng cho chúng con đã thuộc về Chúa và ở trong sự cứu rỗi của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Trong câu 23 con hiểu rằng, Phao-lô tha thiết kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho ông về tấm lòng yêu thương ông dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà ông chưa đến thăm họ, ông muốn dành sự khoan hồng khi cho họ thêm thời gian ăn năn về những sai phạm của mình để khi ông đến thì cả ông lẫn những anh chị em cùng Cha của ông tại Cô-rinh-tô đều được vui mừng trọn vẹn, đây cũng là lý do khiến ông chưa đến Cô-rinh-tô. Đọc những cụm từ “cơn khốn khổ lớn, sự quặn thắt của tấm lòng, với nhiều nước mắt” trong chương 2 câu 4, con hình dung ra tâm trạng đau đớn của Phao-lô khi ông nghĩ về những sự sai phạm của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, điều đó cho thấy tình yêu Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là rất lớn, ông không dùng quyền Chúa ban nhưng dùng tình yêu để khiển trách kỷ luật khi cho họ thêm thời gian.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Cha lời cảm tạ về Lời của Ngài cho con học được rằng:
Không có gì quý giá hơn là sự bảo chứng chắc chắn rằng con đã thuộc về Ngài, ở trong Ngài, khi con đã thật lòng ăn năn từ bỏ tội, từ sự bảo chứng chắc chắn này mà con được hưởng mọi Lời Ngài hứa cho những kẻ thuộc về Ngài, trong đó có lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ mà con đang trông đợi.

Là con dân chân thật của Chúa thì luôn có sự đồng cảm cùng nhau trong mọi sự, niềm vui của người này cũng là niềm vui của người kia và ngược lại nỗi buồn của người này cũng là nỗi buồn của người kia. Gian nan khó nhọc hay hoạn nạn thử thách của một người cũng là sự quan tâm của toàn Hội Thánh.

Qua tấm lòng đau đớn quặn thắt của Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô con thấy được tình yêu của Chúa đối cùng con dân Ngài thể hiện qua người chăn dắt Hội Thánh, con học được rằng, trong những ngày con còn sống trong xác thịt nếu con được Ngài giao cho chăm sóc thuộc linh cho một người nào đó thì con phải hết lòng yêu thương nhẫn nại như tấm gương của Phao-lô mà con học hôm nay. Con cũng cảm tạ ơn Chúa khi Ngài ban cho con người chăn luôn nhẫn nại và yêu thương làm gương tốt cho cả bầy. Con cảm tạ Chúa về sự nhẫn nại của Ngài đối cùng con qua Hội Thánh.

Con kính dâng lên Chúa đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 15/06/2023


Hoàng Thị Hồng
15/06/2023 19:23

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Tôn Kính của con ở trên các tầng trời!

Con cảm tạ Cha đã ban Lời Ngài cho con được học hỏi, con xin Cha dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2. Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê là những người đã rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ, là Con của Đức Chúa Trời, Ngài đến thế gian bởi thánh ý của Cha để hoàn thành ân điển cứu rỗi cho loài người, qua Ngài mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều được thành toàn trong kỳ định, đó là Lẽ Thật và trong Ngài mọi sự đều chân thật và là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phao-lô và các người bạn rao giảng về Đấng Chân Thật cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên họ phải là những người chân thật. Mỗi lời nói của họ trước Chúa chẳng là vừa phải vừa không.

Là con dân của Đấng Chân Thật thì mọi sự trong con phải chân thật, thánh sạch, công chính, có như vậy mới làm danh Chúa được vinh hiển. Con phải quản trị lòng và ý tưởng mình để môi miệng không bị vấp phạm, nhưng luôn nói lời ân hậu, có ích cho người nghe, để họ nhận biết Thiên Chúa là Đấng tốt lành.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Bởi Thiên Chúa mà Phao-lô và con dân Chúa được gắn kết bền chắc với nhau trong thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh của Ngài, được xức dầu để nhận lãnh chức tiên tri, thầy tế lễ, nhà vua, được Chúa ban Đức Thánh Linh ở cùng, sự này là xác chứng rằng họ thuộc về Chúa.

Con cảm tạ Chúa khi con học đến câu này con càng biết ơn và dâng lời tạ ơn Ngài vì con thấy mỗi linh hồn của chúng con thật quý giá trước Ngài, đến nỗi Ngài ban luôn Đức Thánh Linh ngự cùng để gìn giữ bảo vệ linh hồn chúng con, cáo trách, sửa trị, khuyên dỗ, an ủi và ban năng lực cho con có đời sống đắc thắng. Con xin Chúa cho con càng biết ơn và trân quý ân điển Ngài ban mà gìn giữ nếp sống mới trong Đấng Christ để không phụ tình yêu thương lớn lao Ngài dành ban cho con.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho ông rằng, vì muốn giảm đi sự quở trách trên những sai trái của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà ông thay đổi ý định chưa đến thăm họ. Để mong họ nghe được Đức Thánh Linh cáo trách mà tự tra xét, ăn năn làm lại những việc làm sai trái của mình. Việc làm của ông thể hiện tình yêu thương, sự khoan nhẫn, khiêm nhường của Đức Chúa Trời trong sự sửa phạt, ông đặt mình trong vị thế của họ (I Cô-rinh-tô 9:19-22), để nâng đỡ, cảm thông, giúp họ thức tỉnh, bởi đức tin của chính họ mà vững vàng.

Con học được rằng sự luôn tra xét mọi việc làm, lời nói mình hằng ngày là cần thiết, để việc làm của con không làm buồn lòng Chúa và người chăn trong sự giảng dạy thuộc linh cho con.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em
.

Bởi việc làm sai trái của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà Phao-lô đau buồn, ông không muốn trở lại với họ trong sự đau buồn ấy, nếu họ không tự tra xét để nhận ra tội lỗi của mình mà kíp ăn năn với Chúa thì sự kỷ luật của ông trên họ cũng vô ích, điều đó càng làm ông và họ buồn hơn. Chính vì vậy mà ông tự quyết định về sự sẽ không trở lại với họ như đã ý định để họ kíp ăn năn, để khi ông đến thì có sự vui mừng trong Chúa cả thể giữa ông và họ.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Là cùng trong một thân thể của Đấng Christ, Phao-lô đau nỗi đau của họ và quặn thắt, xót xa trước linh hồn đang bị đi vào nơi hư mất vì sự phạm tội, ông viết thư với nhiều nước mắt chẳng phải là sự than trách, hay làm đau họ, nhưng để cho họ biết rằng lời quở trách tỏ tường là bởi tình yêu của ông dư dật trong họ, ông không muốn họ vì sự phạm tội mà mất đi ơn phước Chúa ban, là sự sống lại đời đời trong Vương Quốc Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa! Vì trong Chúa, chúng con vui với những sự vui mừng của nhau, và cùng nhau chia sớt những sự buồn rầu trong lòng với một tình yêu chân thật. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con giữ mình để con mãi được ở trong tình yêu của Ngài, và con cũng yêu anh chị em cùng đức tin bằng tình yêu nhẫn nại của Ngài trong mọi sự. Con dâng lời tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
15/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
15/06/2023 21:19

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay thêm một ngày nữa con được sống, được ở trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha mỗi ngày vì sự từ ái của Ngài trên đời sống của con. Kính xin Cha ban ơn cho con mỗi ngày được dầm thấm trong Lời của Ngài. Được thánh hóa bởi Lời Ngài. Nguyện Thiên Chúa yêu kính của con là Thiên Chúa duy nhất trong lòng con, con nguyện chỉ tôn thờ mỗi Chúa mà thôi.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.
21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.
23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.
4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Kính thưa Cha! Con xin được trình bày sự hiểu của con sau khi con tham khảo qua bài giảng của người chăn như sau:

Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay tiếp nối bức thư của Phao-lô viết gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nội dung bức thư nói về sự hai lần thay đổi ý định đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô của ông. Ông cũng khẳng định rằng sự thay đổi này là bởi sự tác động của Thiên Chúa chứ không phải ông thay đổi theo cảm xúc xác thịt của ông. Mọi sự ông làm đều làm trong danh của Chúa và vì vinh hiển của Chúa.

Con hiểu trong thời điểm đó con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có một số người phạm tội. Phao-lô đã buồn về điều đó. Tuy nhiên ông cũng muốn cho họ có thời gian để ăn năn, để khi Phao-lô đến thì có được sự vui mừng thay vì ông đến để quở trách và sửa phạt. Bởi vì người phạm tội thì phải có hình phạt nếu họ không ăn năn. Phao-lô cũng không muốn sự sửa phạt đó gây nên cảnh đau buồn. Nên ông đã khoan hồng cho họ bằng cách ông thay đổi chuyến đi lại để cho họ có thêm thời gian để ăn năn.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng Chân Thật thì những ai rao giảng về Ngài cũng là rao giảng về những sự chân thật. Những ai sống giống như Ngài là những người chân thật. Phao-lô trong thư cũng nói điều này cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông khẳng định bởi ông và các bạn của ông là Si-la và Ti-mô-thê là những người rao giảng Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, từng lời trong thư của Phao-lô, con cảm nhận được sự đau buồn của ông. Lòng ông cũng muốn đến thăm họ lắm, muốn đến để đem niềm vui, gây dựng đức tin cho họ. Nhưng thời điểm này ông đành thay đổi quyết định của mình.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được bài học mà con phải ghi nhớ theo sự dạy dỗ của người chăn đó là: "Là con dân Chúa chúng ta tránh tối đa việc làm cho anh chị em cùng Cha của mình bị buồn rầu. Cho dù anh chị em cùng Cha có lỗi thì chúng ta cũng dành thời gian cho họ nhận lỗi và ăn năn". Đây là điều mà chúng con rất dễ mắc phải nếu chúng con không có tình yêu, sự nhẫn nại đối với người phạm lỗi, phạm tội. Nếu chúng con theo Chúa, áp dụng Lời Chúa cách máy móc, cứng nhắc thì sẽ khiến cho những người phạm lỗi, phạm tội đau buồn, mất hy vọng nhiều lắm. Chúng con dễ không cảm thông cho họ, cho họ có thêm thời gian. Mặc dù biết rằng phạm tội thì phải có hình phạt, nếu không ăn năn thì phải kỷ luật. Nhưng nếu chúng con làm sự đó bằng tình yêu thương thì lòng chúng con muốn khoan hồng cho họ, cho họ có thêm thời gian, cơ hội để ăn năn chứ không phải thẳng thừng, lạnh lùng mà kỷ luật họ. Con tin rằng Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng Ngài yêu tội nhân. Con tin rằng Chúa yêu thích sự hòa thuận. Nếu chúng con gắng sức bằng tình yêu làm cho một người được trở nên hòa thuận với Đức Chúa Trời thì Ngài vui về điều đó.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm bài học hôm nay. Lại một lần nữa nhắc nhở con. Nguyện Chúa ghi khắc Lời Ngài trong tâm thần con để con luôn nhớ mà sống đúng theo ý muốn của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
15/06/2023


Nguyễn Thị Lan
17/06/2023 05:03

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã ban cho con Thánh Kinh và Cha dạy dỗ con. Hôm nay con vui mừng được suy ngẫm phân đoạn tiếp theo. Kính xin Đức Thánh Linh ở cùng soi sáng thần trí giúp con thông hiểu. Con cảm tạ Chúa!

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Một lần nữa, Phao-lô khẳng định ông cùng các bạn ông là Si-la và Ti-mô-thê rao giảng Tin Lành cùng các việc đã làm là ý Chúa. Theo ý Chúa thì luôn chân thật, không có sự hai lòng, lúc thế này lúc thế kia, hoặc ba phải, sao cũng được, do dự đắn đo, không rõ ràng dứt khoát, hay đổi ý.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Mọi Lời Chúa phán hứa là chân thật. Qua nếp sống của Phao-lô và các bạn ông, chiếu sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Trong Đức Chúa Jesus, chúng con được tha thứ, được đóng ấn có sự cứu chuộc, được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, dẫn dắt và ấn chứng là con của Chúa, được cả Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương, ở cùng, soi dẫn, ban năng lực để sống đẹp ý Cha.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Hai câu này giúp cho con hiểu được lý do Phao-lô chưa đến Cô-rinh-tô, là vì Phao-lô để cho các anh chị em tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có thêm cơ hội để ăn năn, qua những lời ông khuyên nhủ, trước khi ông và các bạn ông trở lại.

Hay nói cách khác: Phao-lô mong nhìn thấy Hội Thánh được kết quả, ai nấy đều thật lòng ăn năn và kết quả, để khi ông và các bạn ông đến, ông được vui khi được nhìn thấy sự vui mừng từ các anh chị em đã kết quả trong Chúa.

Con hiểu không phải Phao-lô và các bạn của ông cai trị đức tin của người anh chị em mình, cũng không phải sự ngoảnh mặt bỏ mặc, mà thể hiện tình yêu, lòng khoan dung, nhẫn nại, tạo cơ hội, chờ đợi người anh chị em có khoảng thời gian yên lặng đến với Chúa, sửa sai.

Bài học con áp dụng: Với người đang có lỗi, có tội mà đã được nghe khuyên dỗ, mình cần để người đó có khoảng thời gian yên lặng tiếp nhận, sửa đổi. Trong thời gian này, mình dâng lời cầu thay cho người đó, chờ đợi và hy vọng được nhìn thấy người đó thay đổi, khi cần thì có thể nhắc lại lời khuyên và hướng dẫn thực hiện lời khuyên, hạn chế việc trực tiếp chuyện trò qua lại nhiều, có thể nói rõ cho người đó hiểu như vậy.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Phao-lô nói đã không quyết định trở lại vì sẽ chẳng ích lợi gì khi ông gặp anh chị em trong khi tội lỗi các anh chị em chưa được giải quyết, thì sự trở về của ông chỉ khiến ông đã đau buồn lại càng thêm buồn rầu. Các anh chị em cũng buồn rầu.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Phao-lô nói rõ lý do như vậy, để khi ông đến, ông mong không còn buồn rầu nữa, thay vào đó là được vui mừng khi nhìn thấy các anh chị em có được kết quả lành, đem đến sự vui mừng chung.

Qua đây, con hiểu được tình yêu thương trong Chúa của Phao-lô dành cho anh chị em cùng Cha của mình thật dư dật. Ông cảm thông và dành tình yêu cho anh chị em mình trước khi họ kết quả xứng đáng.

Ông vui buồn với niềm vui buồn của anh chị em. Điều này được ông thể hiện trước. Có lẽ qua đó mà giúp cho các anh chị em cũng học và bắt chước, đồng vui buồn với nhau và với Phao-lô. Đây cũng là tâm tình của mỗi con dân Chúa cần có với Chúa.

Qua đây, con cũng thấm hiểu được, niềm vui trọn vẹn luôn phải là niềm vui trong sự chiến thắng tội. Bằng không, chỉ khiến cho nhau thêm đau buồn, Chúa buồn.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Cuối cùng, Phao-lô đã kết lại cho lý do ông không đến, cũng bởi tình yêu trong ông đối với các anh chị em, là như vậy. Một tình yêu hướng đến ích lợi cho sự sống linh hồn của anh chị em, một tình yêu khoan dung, nhẫn nại, chờ đợi, mà theo cách nói của Phao-lô là có dư dật. Điều đó đến từ Chúa.

"Từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt." Con hiểu trải qua bao khổ nạn cùng với Chúa, đổi bằng máu, nước mắt, bằng cái chết, để mong sao cứu được linh hồn. Trước nguy cơ linh hồn bị hư mất, là nỗi đau quặn thắt trong lòng. Ông đồng nỗi đau này với Chúa và với anh chị em.

Con hiểu những dòng chữ này trong thư được ông viết bằng cả tấm lòng, với nhiều nước mắt chan chứa yêu thương, trong mỗi lời khuyên, lời tâm tình, cầu thay.

Qua đây, con thấm hiểu được tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài viết lên Thánh Kinh, qua sự thần cảm cho các tôi tớ Ngài viết ra, chẳng phải viết bằng mực, mà viết bằng máu, nước mắt, từ tấm lòng quặn thắt, chan chứa yêu thương, sự công chính, thánh khiết trong Ngài.

Kính lạy Cha, xin Cha cho con biết trân quý Lời Cha mà hết lòng trung tín học biết, tìm kiếm để hiểu và cẩn thận làm theo. A-men!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
17/06/2023


Bùi Văn Vũ
17/06/2023 21:51

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa. Con cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Xin Chúa ban ơn cho con có sự hiểu biết Lời Chúa càng hơn, và ban năng lực trên con để áp dụng Lời Chúa vào đời sống của con. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 1:19-2:4. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng Tin Lành của Đức Chúa Jesus được rao giảng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bởi ông Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê là sự chân thật chứ không phải lúc phải lúc không. Mọi lời hứa của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh đã ứng nghiệm trên Đấng Christ. Những ai trong Đấng Christ sẽ có năng lực để sống chiếu ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Thưa Cha! Trong câu 21, 22 con hiểu rằng, khi một người tin nhận Tin Lành, thì Cha sẽ làm bền vững đức tin của họ trong Đấng Christ. Họ sẽ được Cha "xức dầu" nghĩa là được ban năng lực, thẩm quyền và ân tứ để hoàn thành chức vụ, nhà vua, tiên tri, thầy tế lễ mà Ngài đã ban cho họ. Họ được Cha "đóng ấn" nghĩa là xác nhận họ là con của Ngài, được Ngài che chở bảo vệ trong tình yêu của Ngài, được Ngài ban cho Đấng Thần Linh ngự vào trong họ, làm chứng cho họ về địa vị con của Đức Chúa Trời.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "khoan hồng" là đối xử rộng lượng với người có tội. Con hiểu rằng, ông Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho ông, lý do mà ông Phao-lô chưa đến Cô-rinh-tô là muốn cho những người có tội trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có thêm thời gian ăn năn.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Thưa Cha! Câu 24 con hiểu rằng, sự quyết định cho con dân Chúa phạm tội có thời gian ăn năn không phải ông Phao-lô dùng quyền cai trị Hội Thánh mà Chúa ban cho ông, mà bởi tình yêu của ông dành cho con dân Chúa, muốn họ được vui mừng khi họ được đứng vững trong đức tin.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô quyết định chưa tới thành Cô-rinh-tô tại thời điểm này, bởi ông nghe tin có những sự phạm tội của con dân Chúa.
Nếu ông đến có lẽ ông phải đưa ra sự kỷ luật, có thể là dứt thông công họ.

Trong tình yêu của ông dành cho họ, ông đã tỏ ra sự khoan hồng là cho họ có thời gian ăn năn, để khi ông đến ông không phải đau buồn vì phải dứt thông công con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn, và không muốn nhìn thấy sự đau buồn của con dân Chúa khác vì thấy ông đau buồn và thấy anh chị em trong Hội Thánh bị dứt thông công.

Ông cũng tin chắc một điều rằng, sự đau buồn của ông cũng sẽ là sự đau buồn của con dân Chúa, sự vui mừng của ông cũng là sự vui mừng của con dân Chúa.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong hành trình rao giảng Tin Lành và chăm sóc đức tin cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, ông Phao-lô gặp không ít khốn khổ bởi những hoạn nạn, bởi những tiên tri giả, giáo sư giả đã lôi kéo con dân Chúa hiểu sai Lời Chúa và phạm tội. Lòng ông quặn thắt và rơi nhiều nước mắt trong sự đau buồn khi thấy con dân Chúa sai lạc. Những sự đau buồn của ông, ông cũng muốn bày tỏ cho con dân Chúa biết, không phải để cho con dân Chúa đau buồn, nhưng muốn cho con dân Chúa hiểu rằng ông rất yêu họ, mỗi một sự mà họ sai lạc, phạm tội với Chúa là một sự buồn bã, đau lòng của ông.

Thưa Cha! Qua các đoạn Thánh Kinh là các thư tín của ông Phao-lô gửi cho con dân Chúa, con thấy được những tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa, xuất phát bởi tình yêu của ông dành cho họ. Con cũng biết rằng hơn ai hết Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng sẽ đau buồn nhất bởi những sự phạm tội của con dân Ngài. Bởi tình yêu càng lớn thì sự vui mừng càng lớn khi thấy con dân Chúa vững vàng trong ơn cứu rỗi, và sự đau lòng càng lớn khi thấy con dân Chúa trong sự hư mất.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay, con cũng hiểu rõ hơn một điều về sự khoan hồng lớn nhất dành cho người phạm tội là cho họ có thời gian ăn năn, và cho họ có cơ hội ăn năn khi họ muốn quay về Hội Thánh.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài bởi sự hiểu biết và các bài học mà Ngài ban cho con. Xin Chúa cho mỗi anh chị em của chúng con luôn sống tỉnh thức, sống đẹp lòng Ngài, để các anh chị em chúng con không làm cho người chăn là người Chúa dùng chăn dắt chúng con đau lòng và hơn hết là không làm Thiên Chúa Kính Yêu của chúng con đau lòng vì chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
17/06/2023


Vũ Triệu Hùng
19/06/2023 12:43

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Câu 19, 20: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà Phao-lô và các bạn ông rao giảng và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tin nhận, chính là Đấng Chân Thật. Trong Ngài không hề có sự giả dối. Mọi lời hứa của Ba Ngôi Thiên Chúa ở trong Đức Chúa Jesus Christ là thành tín. Vì hết thảy đều sẽ ứng nghiệm khi đến kỳ định. Những ai thật sự ở trong Đức Chúa Jesus Christ sẽ nhận lãnh những lời hứa của Thiên Chúa.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Câu 21, 22: Con hiểu rằng, như các chi thể trong một thân thể được hiệp một cách chặt chẽ như nào, thì Đức Chúa Trời cũng sắp đặt hết thảy con dân Chúa cách bền vững trong Đức Chúa Jesus Christ thể ấy. Đức Chúa Trời có quyền khiến cho con dân Chúa được đứng vững và Ngài đã xức dầu cho con dân Chúa trong chức vụ vua, tiên tri và thầy tế lễ. Sự đóng ấn của Đức Chúa Trời trên mỗi con dân Chúa chính là sự ban cho Đức Thánh Linh, để con dân Chúa được ấn chứng rằng họ ở trong sự cứu rỗi và thuộc về Ngài. 

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Câu 23, 24: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng lời ông nói này là sự thật: Vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô. Phao-lô chưa đến Cô-rinh-tô như dự định là vì ông muốn con dân Chúa ăn năn những tội lỗi của họ. Mặc dù Phao-lô và các bạn của ông được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền cai trị, nhưng Phao-lô và các bạn của ông đã dùng thẩm quyền đó để khoan hồng cho người phạm tội thêm thời gian ăn năn, thay đổi. Con dân Chúa đứng vững không phải là do sự nghiêm khắc của Phao-lô và các bạn của ông, nhưng là bởi đức tin của người đó nơi Thiên Chúa.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Câu 1, 2: Con hiểu rằng, chính Phao-lô tự quyết định thay đổi đến Cô-rinh-tô như đã dự định chứ không phải đến bởi ai. Lý do Phao-lô không muốn đến là vì sự phạm tội tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn chưa được giải quyết. Vì nếu Phao-lô có mặt tại đó, thì ông sẽ phải thi hành kỷ luật người phạm tội và điều đó khiến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu. Phao-lô muốn cho họ thêm thời gian ăn năn để thay đổi và khi ông đến thì cả ông và họ đều được vui mừng. 

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô tin rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ làm cho ông vui mừng khi vâng theo những lời ông dạy, ăn năn những sai phạm của mình. Bởi sự vui mừng của ông cũng chính là sự vui mừng của họ và ngược lại.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô đã đau buồn và khóc nhiều vì sự phạm tội của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô viết thư không phải với ý khiến họ đau buồn. Nhưng để cho họ biết tình yêu của ông đối với họ là đầy tràn. Bởi tình yêu mà Phao-lô nói lên những sự sai trái, phạm tội để họ kịp thời ăn năn.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn sống với nhau cách đầy lòng nhân từ, thương xót và sẵn sàng tha thứ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/06/2023


Lâm Việt Thành
19/06/2023 22:54

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 1:19-2:4.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nói cho họ biết rằng, những điều Phao-lô đã làm, đã rao giảng cho họ về Tin Lành là những điều đúng và chân thật. Trong Chúa mọi sự đều là chân thật, lời Ngài hứa thì Ngài sẽ làm thành. Vì Chúa của Phao-lô như vậy nên Phao-lô cũng vậy, ông cũng làm mọi sự bởi tấm lòng chân thật và yêu thương.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu được các việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa làm ra cho chúng con. Chúa luôn làm ra mọi sự để con dân Ngài có được những sự tốt đẹp.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ trong vòng con dân Chúa có người phạm tội và Phao-lô để cho họ có thêm thời gian để ăn năn. Con dân Chúa cần có lòng khoan nhẫn, nhân từ đối với nhau với mục đích là để anh chị em mình được ăn năn và trở lại.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Thưa Cha, con hiểu rằng, những điều Phao-lô trình bày ở trên là một trong những lý do mà ông đã chưa đến với họ. Không phải vì ông không chân thật mà là tình yêu thương ông dành cho họ. Phao-lô đã mềm mại và nhu mì khi trình bày cho họ hiểu.

Khi Phao-lô làm bằng tấm lòng đối với Chúa, đối với anh chị em thì Chúa càng ban ơn trên ông và rồi mọi sự ông làm đó trở nên ích lợi cho con dân Chúa.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô có niềm hy vọng về những điều tốt đẹp. Phao-lô nói lời mong muốn nơi họ, mong rằng ông và họ khi gặp nhau đều có sự vui mừng. Sự kết quả của mỗi người đều là sự vui mừng của lẫn nhau. Điều này thể hiện sự hiệp một lẫn nhau của con dân Chúa.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngoài những sự khốn khổ, sự bị bách hại, sự bị đói kém thì Phao-lô còn phải lo nhiều việc cho con dân Chúa, Phao-lô còn bận lòng về sự phạm tội của con dân Chúa.

Phao-lô đã thẳng thắn, quở trách, nhắc nhở khi họ phạm tội để họ được trở nên tốt hơn, chứ không phải chỉ nói để thỏa cơn giận của mình.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Tấm gương của Phao-lô đối với anh chị em cùng Cha thật là tấm gương sáng để con ghi nhớ và noi theo.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
19/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
22/06/2023 23:09

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa là Cha của con!

Con cảm tạ mọi ơn phước Ngài ban cho con, cả những ơn phước con biết và con không biết. Xin Ngài thương xót mà ở cùng gia đình con, giúp chúng con có một đời sống hết lòng yêu kính Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con học được những bài học ích lợi cho mình qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 1:19-2:4. Con xin ghi lại những điều con học được dưới đây.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì muốn chờ đợi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô ăn năn nên Sứ Đồ Phao-lô chưa đến Cô-rinh-tô. Vì ông muốn gặp gỡ họ trong sự vui mừng, sau khi họ đã ăn năn. Chứ không muốn gặp họ trong sự buồn rầu, khi họ chưa ăn năn. Ông cũng bày tỏ điều này cho họ.

Trước đó ông đã viết thư cho họ để quở trách về sự phạm tội của họ, mong rằng họ sớm ăn năn. Ông đã viết trong nước mắt, trong sự quặn thắt tấm lòng. Giờ đây, ông cũng giãi bày lòng mình với Hội Thánh Cô-rinh-tô về lý do ông chưa đến với họ. 

Thưa Cha, qua điều này, con học được rằng nếu có điều gì nơi anh chị em của con mà con thấy họ phạm tội, con cần quở trách nhắc nhở, con cần giãi bày lòng mình ra với họ. Con cần làm trong một tâm tình thiết tha yêu thương họ. Con cần cầu xin Chúa tỉnh thức họ, thì họ mới có cơ hội nhận ra sai lầm của mình mà ăn năn, sau khi Đức Thánh Linh đã cáo trách mà họ không ăn năn.

Nếu họ đang phạm tội mà không ăn năn thì dù chúng con có gặp gỡ nhau cũng chỉ có sự buồn phiền trong cả hai, không thể có sự thông công vui thỏa được.

Con cảm tạ Chúa về lời dạy khuyên này của Ngài đối với con. Con xin Ngài giúp con hết lòng yêu thương anh chị em con để con làm được như vậy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Ngọc Tú
25/06/2023 14:25

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức cho con chăm sóc vợ và các con. Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Câu 19: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Lẽ Thật (Giăng 14:6), trong miệng Ngài không có sự gian trá (I Phi-e-rơ 2:22) nên ông và các bạn của ông phải là những người rao giảng chân thật. Câu "trong Ngài là phải" nghĩa là mọi sự ra từ Đức Chúa Jesus Christ đều là chân thật, những tôi tớ của Ngài là người chân thật.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Câu 20: "Mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải" nghĩa là mọi lời hứa của Ba Ngôi Thiên Chúa đều là chân thật, phải xảy đến đúng như lời Ngài hứa, và đều được làm thành qua Đức Chúa Jesus Christ. Câu "trong Ngài là sự a-men" nghĩa là mọi hành động của Đấng Christ đều bày tỏ được sự chân thật của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, Đấng Christ chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời qua nếp sống và qua mọi lời rao giảng của Ngài. Sau khi Đấng Christ thăng thiên thì các sứ đồ của Ngài tiếp tục noi theo gương Ngài, chịu khổ rao giảng Tin Lành, sống vâng phục Ngài. Nếp sống của các sứ đồ là sự phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời trên Đấng Christ ra cho nhiều người nhìn thấy.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, Ba Ngôi Thiên Chúa cùng đồng công trong công tác gầy dựng Hội Thánh, trong sự làm cho các thành viên trong Hội Thánh được gắn kết một cách chắc chắn, liền mạch với Đấng Christ, như các chi thể trong cùng một thân thể gắn kết với nhau. "Đã xức dầu" nghĩa là Thiên Chúa ban cho các thánh đồ địa vị làm tiên tri, thầy tế lễ, và vua, đồng thời ban cho họ đầy đủ năng lực để thi hành các chức vụ.

Đức Chúa Trời đóng ấn trên các thánh đồ nghĩa là xác nhận họ thuộc về Ngài, ở trong sự quan phòng của Ngài. Sự hiện diện và thông công của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người giúp họ nhận biết mình đã thuộc về Chúa và ở trong sự cứu rỗi của Ngài.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Câu 23: "Xin chứng tích trên linh hồn" là xin một dấu hiệu làm chứng trên mạng sống. Phao-lô có ý nói, ông kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho ông về lý do ông thay đổi dự định đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô sớm hơn. Lý do là ông muốn dành cho họ có thời gian kịp ăn năn, sửa đổi, và ông muốn miễn giảm sự quở trách, kỷ luật con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về những sai trái của họ.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Câu 24: Phao-lô giải thích rằng, mặc dù Phao-lô và các bạn của ông có thẩm quyền cai trị Hội Thánh do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng không phải họ dùng thẩm quyền ấy để khoan hồng cho những sự sai trái của họ. Mà Phao-lô chậm đến là để họ có thời gian kịp ăn năn và sửa lỗi, để khi ông và các bạn ông đến thì tất cả sẽ hội ngộ trong sự vui mừng, vì Hội Thánh Cô-rinh-tô đã đánh trận tốt lành, đã đứng vững trong đức tin.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Câu 1 và 2: Mặc dù Phao-lô nói rằng chính ông tự quyết định thay đổi dự định trước đó, nhưng con hiểu rằng quyết định này của ông có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Lý do ông chậm đến là để Hội Thánh Cô-rinh-tô có thời gian ăn năn và sửa đổi. Như vậy, khi ông và các bạn của ông đến thăm thì mọi người đều vui mừng.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Câu 3: Phao-lô đúc kết lại lý do ông không muốn đến Cô-rinh-tô sớm như dự định là để ông và Hội Thánh gặp nhau trong sự vui mừng. Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã đánh trận tốt lành, đã chiến thắng những mưu kế của ma quỷ gây chia rẽ trong Hội Thánh. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng được vui mừng khi được Chúa dùng Phao-lô để thánh hóa họ.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Câu 4: "Cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt", Phao-lô nói đến ở đây là sự đau buồn trong lòng của ông về thực trạng phân rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô và sự Hội Thánh bị các giáo sư giả và tiên tri giả lũng đoạn. Ông khẳng định mục đích ông viết thư II Cô-rinh-tô không phải để quở trách nặng nề khiến họ bị đau buồn. Nhưng ông viết ra trong tình yêu dư dật của ông dành cho Hội Thánh, muốn Hội Thánh sớm ăn năn và trở lại nếp sống tin kính Chúa. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua phân đoạn này con cũng học biết được tình yêu của Chúa thể hiện trong Hội Thánh qua những người Chúa giao phó cho chức vụ chăn dắt bầy chiên của Chúa. Chính vì thế mà Chúa chỉ cần ở nơi những người chăn dắt một tấm lòng tha thiết yêu Chúa. Chính tấm lòng tha thiết yêu Chúa và biết ơn Chúa sẽ giúp họ can đảm và mạnh mẽ trong chức vụ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
25/06/2023


Nguyễn Thị Trinh
29/06/2023 20:55

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa là Cha trên trời của con, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ở cùng con. Con xin dâng thời gian này lên để đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con để con học được những điều bổ ích trong Lời của Ngài. A-men!

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 1:19-24 như sau:

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Con hiểu, qua hai câu Thánh Kinh này, Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Jesus Christ mà ông, Si-la và Ti-mô-thê rao giảng là có thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Ngài đều sẽ thành hiện thực. Họ ở trong Đức Chúa Jesus Christ đã bày tỏ ra sự yêu thương, công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời và họ luôn bày tỏ ra như vậy.

Con học được ở đây rằng, để có được sự chắc chắn trong sự rao giảng và khẳng định này, hẳn là Phao-lô và những người đồng đi với ông đã có những sự kinh nghiệm thực tế sống động về sự có thật và sự đáp lời của Chúa. Thưa Chúa, nhiều khi con suy ngẫm về sự làm sao để một người có thể mở miệng rao giảng về Chúa? Con nghĩ, nếu Chúa không thật sự ở trong đời sống con, nếu con không cảm biết được sự tốt lành của Chúa thì làm sao con có thể nói về Chúa, chia sẻ về Chúa cho những người xung quanh con về Ngài. Qua lời này của Phao-lô, con cầu xin Chúa giúp con luôn kinh nghiệm được sự có thật, sự thành tín của Ngài trong đời sống mỗi ngày của con.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;

Con hiểu “làm cho bền vững” ở đây là làm cho mối quan hệ của Phao-lô, các bạn đồng hành cùng ông và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trở nên càng thêm thắt chặt, vững vàng. Còn Đức Chúa Trời xức dầu có nghĩa là Ngài ban thêm năng lực, thẩm quyền cho con dân Chúa.

Con cũng đồng ý với điều Phao-lô bày tỏ ở đây, vì mỗi chúng con trong Hội Thánh không thể tự mình kéo gần mối quan hệ giữa chúng con lại với nhau được. Nhưng cứ nghĩ đến sự, mỗi chúng con đều tin cậy cùng một Chúa, nhận lãnh ân điển cứu chuộc trong cùng một dòng huyết thì bản thân con cảm nhận được sự thân thuộc, gắn kết chặt chẽ với anh chị em mình. Đôi khi con thấy mình chưa được tốt như đáng ra mình nên có, chưa yêu kính Chúa, yêu mến anh chị em mình như đáng ra phải có, nhưng suy ngẫm về sự Đức Chúa Trời đã xức dầu cho con để con được ở trong thẩm quyền và năng lực của một thầy tế lễ, một vị vua, một tiên tri của Ngài thì con lại có thêm động lực để mỗi ngày thay đổi chính mình, học cách giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài về Lời của Ngài ở đây.

22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Con hiểu “đóng ấn” ở đây là đóng ấn cho sự cứu chuộc, còn “bảo chứng” là đứng ra giữa hai bên - Đức Chúa Trời và con, để bảo đảm sự cứu chuộc. Đức Chúa Trời đã đóng ấn cứu chuộc trên con dân Chúa và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng con dân Chúa.

Suy ngẫm về điều này, con thấy đây là sự mầu nhiệm con không thể hiểu hết. Bởi vì nhìn vào sự hèn mọn của mình, con luôn thấy mình không xứng đáng, nhìn vào sự cao cả của Thiên Chúa, con thường không hiểu tại sao Ngài lại quan tâm con nhiều như vậy. Con thấy rằng, tóm gọn với bốn chữ “vì Ngài yêu con” vẫn là vừa vặn, nhưng đó là cả một quá trình của đời người để thực sự chiêm nghiệm được hết ý nghĩa của bốn lời này.

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng vẫn luôn hành động trên tấm lòng loài người, cầu xin Chúa dạy con để lòng con hiểu và luôn cảm nhận được sự đóng ấn và sự bảo chứng của Ngài trên linh hồn của con. Để lòng con luôn được bình an và thỏa vui ở trong Ngài.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Ở câu này con hiểu là Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời để lại một dấu vết để làm chứng trên linh hồn của ông rằng, ông đã vì để cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có thêm cơ hội ăn năn mà ông chưa đến Cô-rinh-tô. Qua câu 24 con hiểu Phao-lô muốn nói rằng chính Chúa, Đấng cai trị đức tin của con dân Chúa cảm động lòng của ông làm vậy. Còn phần ông thì ông là người giúp đỡ cho đức tin của con dân Chúa được vững vàng, để nhờ đó mà con dân Chúa có sự vui mừng.

Con nhận thấy rằng, sự vui mừng thật quan trọng trong Chúa. Để có được sự vui mừng đó con bắt buộc cần có đức tin vững vàng vào Chúa. Con cũng đã kinh nghiệm được điều này thưa Chúa. Con kinh nghiệm được rằng chỉ cần tin cậy Chúa thì mọi chướng ngại đều dễ dàng được san bằng, để con luôn được hân hoan đi cùng Chúa. Ngược lại, nếu đức tin bị lay động thì một vật cản nhỏ trong cuộc sống cũng khó vượt qua, lúc này bao trùm con sẽ là đau khổ, buồn chán. Suy ngẫm đến đây con thấy đức tin như là chìa khóa mở ra cánh cửa ánh sáng của sự vui mừng vậy. Chỉ bởi con tin Chúa luôn ở cùng con khi con hết lòng muốn sống đẹp lòng Chúa, thì lúc đó con mới có được sự vui mừng trong Ngài.

Ở đây con còn có thêm bài học nữa đó là: Chính Chúa là Đấng cai trị đức tin của con. Con cũng hiểu rằng, Chúa luôn muốn đức tin của con ngày càng trưởng thành và vững mạnh, đó là ý muốn của Ngài. Lạy Chúa, con xin Ngài giúp con sống được theo ý muốn của Ngài.

Những lời tiếp theo ở II Cô-rinh-tô 2:1-4 con hiểu như thế này:

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.

Con hiểu rằng, có thể con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lúc Phao-lô đang viết thư thì trong họ còn có một số điều sai trật gì đó không đẹp lòng Chúa. Điều đó làm Chúa buồn và cũng làm Phao-lô buồn. Bởi vậy nên Phao-lô quyết định không trở lại với họ khi ông đang ở trong sự đau buồn như vậy.

2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Câu số 2 này con hiểu được hai ý:
Ý thứ nhất: Khi Phao-lô đau buồn có lẽ vì sự phạm tội nào đó của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, lúc này nếu ông đến với họ thì có lẽ ông sẽ quở trách họ. Sự quở trách này có thể sẽ làm cho họ buồn rầu. Đây là điều ông không muốn nhìn thấy.
Ý thứ hai: Nếu ông đến và quở trách khiến họ buồn rầu thì chính ông cũng càng buồn rầu hơn. Và lúc này, không ai có thể làm cho ông vui được.
Bởi vậy nên ông quyết định viết thư gửi cho họ, để hy vọng qua thư mà họ xét lại chính mình để thay đổi. Có như vậy, qua họ mà ông mới có được sự vui mừng khi thấy sự đổi mới trong họ.

Qua đây con hiểu được sự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động cảm xúc lẫn nhau giữa con dân Chúa. Con nhớ đến một câu nói rằng: “Có quan tâm thì mới có đau lòng.” Ở đây, Phao-lô và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô quan tâm lẫn nhau nên họ mới có sự đau buồn vì nhau như vậy. Phao-lô đau buồn khi thấy con dân Chúa phạm tội. Con dân Chúa đau buồn vì sự phạm tội của chính mình và cũng đau buồn khi thấy Phao-lô đau buồn vì mình. Đây là sự ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau rất đáng quý giữa vòng con dân Chúa. Bởi lẽ chính điều này giúp con dân Chúa cùng nhau đứng lên, cùng nhau hỗ trợ để dìu dắt nhau trên bước đường theo Chúa với hy vọng không ai bị bỏ lại.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Ở đây con học được cách hành xử của Phao-lô thật là tinh tế, tràn đầy sự bao dung và cảm thông. Ông không phải dùng sự hiểu biết sâu rộng trong Lời Chúa, cũng không dùng thẩm quyền từ nơi Chúa để đối đãi với con dân Chúa, mà ông nói trong tình yêu và nước mắt, bởi lòng quặn thắt và đau buồn để kêu gọi con dân Chúa ăn năn. Con cầu xin Chúa giúp con học biết để áp dụng vào đời sống hằng ngày như cách hành xử của Phao-lô.

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài giúp con học và hiểu được Lời của Ngài trong thì giờ qua. Cầu xin Chúa ban cho con luôn có được sự vui mừng, bình an qua Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh


Vũ Thị Thư
29/06/2023 23:51

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con đi đường từ ngoài miền Bắc vào trong Đông Viên được mọi sự bình an dù trên đường đi chúng con có gặp chút trục trặc về xe, con cũng cảm tạ Chúa cho chồng con hôm nay đi xuống dưới Bình Thuận để bảo dưỡng sửa chữa xe được bình an. Thì giờ này con cảm tạ ơn Cha cho chúng con được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 1:19-2:4, con xin Chúa dạy dỗ con, giúp con được hiểu Lời của Ngài.

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao lô, Si-la và Ti-mô-thê rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, tức là giảng về Con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Chân Thật, trong Ngài không có sự giả dối, Ngài là Đấng Thành Tín Chân Thật, mọi lời dạy dỗ, mọi lời hứa của Ngài thì Ngài sẽ làm cho trọn, Ngài luôn giữ lời hứa, và những người nói về Ngài, đi theo Ngài cũng đều phải nói lời chân thật, theo lẽ thật, chứ không được nói hai lời, lúc thế này, lúc thế khác. Về điều này khiến con nhớ đến trong quá khứ khi con làm chứng cho mẹ con, nói về Chúa cho mẹ của con, thì con lại kể cho mẹ con nghe về hỏa ngục sau khi con đọc sách nói về Hỏa Ngục của bà Mary Kathryn Baxter. Đó là một quyển sách không nói đúng về Thiên Đàng và Hỏa Ngục theo đúng Lẽ Thật của Thánh Kinh, nhưng vì sự thiếu hiểu biết khi con mới tin Chúa, con đã kể cho mẹ con và có thể cả những người khác mà con không nhớ. Sau này về với Hội Thánh chân thật thì con mới biết sự làm chứng trong sách đó là sự giả dối. Xin Chúa tha tội cho con vì sự thiếu hiểu biết của con, mà con trở thành kẻ làm chứng dối về Chúa, về Hỏa Ngục, Thiên Đàng. Xin Chúa giúp con từ nay luôn cẩn thận khi làm chứng về Chúa cho người khác. Con cảm tạ ơn Cha.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Đấng xức dầu cho Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê cũng như các môn đồ khác của Chúa chính là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, để ban cho họ chức vụ của một nhà vua, thầy tế lễ và tiên tri. Ngài ban cho họ năng lực để rao giảng về Chúa cho mọi người và đóng ấn cho họ cũng như Đấng Thần Linh ban cho họ sự bảo chứng rằng họ thuộc về Ngài. Đức Thánh Linh khi ở trong con dân Ngài sẽ dạy dỗ, cáo trách, cầu thay, an ủi, khích lệ và thêm năng lực cho con dân Chúa trong bước đường đi theo Ngài, Ngài bảo chứng cho con dân Chúa trong ngày cứu chuộc.

Kính thưa Đức Thánh Linh, con nhận biết con đã làm buồn lòng Ngài nhiều lần, con thấy con thực sự không xứng đáng và hổ thẹn khi con nghĩ đến Ngài, con xin Ngài tha thứ cho con, xin Ngài vẫn hằng luôn ở bên con, bảo chứng cho con trong ngày cứu chuộc, con xin cảm tạ ơn Đức Thánh Linh của con. Xin Ngài cho con mỗi ngày yêu thương tôn kính và kinh nghiệm Ngài mỗi ngày càng hơn, xin khiến linh hồn con luôn tìm kiếm khao khát Ngài, nhung nhớ đến Ngài không thôi. Con cảm tạ ơn Ngài.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Thưa Cha, trong hai câu 23, 24 ông Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng trên chính mạng sống của ông về việc ông khoan hồng, tức là ông có sự tha thứ và thương xót đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nên ông mới chưa đến Cô-rinh-tô, ông muốn được để cho anh chị em biết về những sai phạm của họ, để họ ăn năn trước, rồi sự gặp lại của ông cùng với các anh chị em được vui mừng, bởi đức tin các anh chị em đứng vững, chứ không phải bởi sự trách phạt nghiêm khắc. Bản thân con suy nghĩ, khi một con dân Chúa có lỗi lầm nào, chúng con nên có sự bao dung tha thứ và lòng thương xót đối với anh chị em mình, không nên quá khắt khe và nghiêm khắc, dùng thẩm quyền Chúa ban để trách phạt một cách nghiêm khắc, khiến cho anh chị em luôn cảm thấy sợ hãi áp lực, khó khăn trong đời sống bước đi theo Chúa. Nhưng cũng không phải là khi một con dân Chúa phạm tội thì bỏ qua không nhắc nhở cáo trách kêu gọi anh chị em ăn năn.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Kính thưa Cha, ông Phao-lô có sự thay đổi ý định về việc đến thăm Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô là bởi vì ông không muốn đến với các anh chị em tại đó trong sự đau buồn, đau buồn khi biết về những lỗi lầm và sự phạm tội của họ, và để khiến cho Phao-lô có thể vui thì chỉ có chính những người đã làm cho ông buồn về sự phạm tội của họ, khi họ biết nghe theo lời quở trách chỉ tội của ông mà biết vâng phục ăn năn, sống đời sống tin kính, thì khi trở lại ông mới có thể vui và chính anh chị em cũng được vui mừng, bởi mỗi con dân Chúa là chi thể trong cùng một thân, nên sự vui mừng của mỗi người cũng là sự vui mừng của Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu được tâm tình và tấm lòng của Phao-lô, đó cũng là tâm tình chung của đa số con dân chân thật của Chúa, khi có một anh chị em nào sống trong sự phạm tội thì con cũng cảm thấy rất buồn rầu, con cảm thấy ngượng ngạo khi gặp gỡ và nói chuyện với anh chị em đó, nhưng khi anh chị em đó đã ăn năn, được Chúa biến đổi thánh hóa thì con chỉ muốn nhanh chóng chạy về phía người đó với sự vui mừng.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Những gì mà Phao-lô viết trong bức thư gửi cho Hội Thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô, được viết trong nước mắt, trong sự quặn thắt, sự đau đớn của Phao-lô khi biết về tình trạng thuộc linh nghiêm trọng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, điều này xuất phát từ tình yêu thương dư dật của Phao-lô đối với anh chị em, ông muốn cho con dân Chúa biết rằng ông quở trách hay đổi ý không đến với họ, hay ông buồn rầu cũng vì ông quá yêu họ, ông mong họ sớm ăn năn và để khi ông đến sẽ được vui mừng thấy anh chị em tại đó ăn năn, và để con dân Chúa cũng được vui mừng với Phao-lô.

Thưa Cha, con học được thêm về con người Phao-lô, để học theo tấm gương của ông Phao-lô, và con thấy hình ảnh người chăn của con trong đó. Con thấy được ở ông sự ngay thẳng, thanh sạch, yêu thương đối với con dân Chúa, sự hy sinh và con cũng thấy được ở ông sự bao dung nhân từ. Nguyện xin Chúa biến đổi con và giúp con trở nên giống Chúa, giống với Sứ Đồ Phao-lô, giống với người chăn trong nếp sống tin kính, với tấm lòng yêu thương, nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, luôn ngay thẳng đơn sơ và thánh sạch, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Vũ Thị Thư
Ngày: 29/06/2023


Nguyễn Thị Nhung
03/07/2023 21:21

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô - Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài để con được suy ngẫm trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 1:19-24. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của con trong bài học hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng, soi dẫn và dạy dỗ con.

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là
phải.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô là sứ đồ của Chúa, ông là một người được Chúa kêu gọi vào chức vụ để rao giảng Tin Lành cho người dân ở thành Cô-rinh-tô, cũng như khắp nơi thời đó. Là một người sống trong Chúa, ông khẳng định Đức Chúa Jesus là Lẽ Thật, ông và bạn của ông là những người rao giảng chân thật.

Thưa Cha, con học được rằng, Chúa là Đấng Chân Thật, người rao giảng của Chúa là những người chỉ nói về lẽ thật, thì con được là con của Chúa, cũng phải nói và làm ra những việc chân thật, không gian trá tầm phào như người thế gian. Nguyện xin Chúa, Ngài ban cho con có tấm lòng chân thật thánh khiết, để mọi việc con làm hay nói đều là chân thật, đơn sơ, con cảm tạ Chúa.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi lời hứa của Ba Ngôi Thiên Chúa đều là sự thành tín, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều được thực hiện qua Đức Chúa Jesus. Trong Ngài là Đấng a-men có nghĩa là Đức Chúa Jesus là Đấng Chân Thật, trong Ngài chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời bởi lời rao giảng và nếp sống chân thật của Ngài. Sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên thì các sứ đồ rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus, các sứ đồ cũng noi gương Đấng Christ sống nếp sống chiếu sáng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để cho nhiều người được thấy và được cứu.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập một cách chắc chắn cho Phao-lô và mỗi con dân Chúa lại với nhau. Ngài xức dầu có nghĩa là Ngài ban cho con dân Chúa là những thầy tế lễ. Ngài cũng đã ấn chứng trong lòng mỗi con dân Chúa, sự ấn chứng đó là trong mỗi con dân Chúa có Đức Thánh Linh ở trong thân thể mỗi người.

Thưa Cha, con thấy mình không xứng đáng với ân điển Ngài ban cho con là được làm thầy tế lễ, nhưng nhờ ân điển Ngài ban mà mỗi ngày con được đến cạnh Ngài mà dâng lời cầu nguyện lên Ngài, được Ngài ngó xem và lắng tai nghe. Có lúc con ngồi và đếm ơn phước Ngài ban cho con thì con nhận thấy là, mỗi ngày trôi qua của con, Ngài luôn tuôn đổ ơn phước trên con, những lời cầu xin của con đều được Ngài đáp lời cách dư dật. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa ban cho con có tấm lòng luôn luôn hướng về Thiên Chúa, luôn trân trọng ơn phước là được làm thầy tế lễ của Chúa.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho việc ông quyết định, việc ông quyết định đó là ông chưa thể đến Cô-rinh-tô là vì ông muốn miễn hoặc giảm hình phạt cho những người phạm tội trong Hội Thánh.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Thưa Cha, con hiểu rằng có lẽ có người trong Hội Thánh phạm tội, Phao-lô kêu gọi họ phạm tội, ông giúp cho họ vui mừng vì không còn sống trong tội.

Con học được rằng: Khi mà biết người khác phạm tội thì con phải lập tức nói ngay và kêu gọi họ ăn năn với Chúa.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định rằng, tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.

2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.
4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và tấm lòng quặn thắt mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để cho các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng chính Phao-lô là người đã quyết định không đến Cô-rinh-tô, quyết định ấy khiến ông đau buồn. Thật vậy, Phao-lô là người đầu tiên đến Cô-rinh-tô để rao giảng Tin Lành, ông đã sống ở Cô-rinh-tô hai năm cùng với Hội Thánh, từng ấy ngày tháng đã gắn chặt ông với con dân Chúa nơi ấy, nhưng vì họ phạm tội mà ông đã đau buồn không đến thăm họ được. Con hiểu dù gặp hay không gặp chỉ cần mỗi người trong Hội Thánh kết được quả lành đó mới là niềm vui lớn. Câu 3 con hiểu rằng, ông viết cho với lời kêu gọi ăn năn, và nhiều đau buồn như vậy là vì ông muốn họ ăn năn tội, và sống kết quả nhưng lẽ ra họ phải kết quả, sự vui mừng của ông cũng như sự vui mừng của họ là vì họ đã ăn năn và sống đời sống kết quả trong Chúa. Câu 4 con hiểu rằng, cơn khốn khổ của ông chẳng phải như người thế gian, mà ông khốn khổ cho những người lẽ ra họ đã được cứu, thì nay họ bị cánh cửa của âm phủ sắp nuốt mất. Ông viết thư cho họ để bày tỏ cho họ hiểu tình yêu của ông đối với họ, cũng như tình yêu của Chúa chiếu sáng qua Phao-lô.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng và soi sáng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
03/07/2023


Trần Thị Thu Hương
11/07/2023 03:21

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con có thì giờ ngồi lại nơi đây suy ngẫm về bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho con niềm vui khi suy ngẫm Lời Chúa, ban cho con năng lực mới từ nơi Chúa để con làm việc không mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Câu 19: Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê đã rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Những sự rao giảng của các ông là chân thật. Nhìn vào nếp sống của các ông cũng thể hiện điều các ông đã rao giảng. Những điều ông rao giảng là đúng, đã biến đổi đời sống chính các ông, không giống như các giáo sư giả, tiên tri giả ngày nay, rao giảng về Đấng Christ nào khác mà chính đời sống họ không thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi tà dâm, kiêu ngạo, tham lam...

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Câu 20: Mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Thánh Kinh đều là đúng, chân thật, đều ứng nghiệm khi thời điểm đến.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Câu 21, câu 22: Những người thuộc về Ngài thì được Ngài làm cho bền vững trong đức tin, ban cho đầy dẫy thánh linh, ban cho địa vị là tiên tri, thầy tế lễ, và vua với đầy đủ thẩm quyền và năng lực để thi hành. Đức Chúa Trời làm bền vững con dân Chúa và cũng đóng ấn của Ngài trên mỗi con dân Chúa để xác nhận họ đã thuộc về Ngài. Sự đóng ấn còn thể hiện sự bảo vệ, che chở trong sức toàn năng của Ngài. Ngài còn ban cho sự bảo chứng trong lòng là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh an ủi, giảng dạy, hướng dẫn, cáo trách về tội lỗi, làm chứng, cầu thay, ban ân tứ.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Câu 23: Sứ Đồ Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời cất mạng sống của ông, nếu lời của ông nói không đúng sự thật. Hay là, Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng nhân cho ông về lời mà ông sẽ nói kế tiếp. Sự thật là Phao-lô đã muốn giảm sự quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về những sự sai trái của họ, nên ông thay đổi dự định đến thăm họ và thăm họ hai lần. Phao-lô muốn chờ cho họ ăn năn những sai trái của họ, rồi ông mới đến thăm họ.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Câu 24: Mặc dù, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có thẩm quyền cai trị, chỉ ra những sai trái của họ nhưng sự ăn năn vẫn thuộc về tấm lòng của họ. Nếu sự quở trách có nghiêm khắc đi nữa nhưng đối với người không đủ đức tin nơi Chúa thì sự quở trách cũng vô ích. Sự ăn năn của một người phải đến bởi tấm lòng. Chỉ sự thật lòng ăn năn mới được Chúa phục hồi.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Câu 1, câu 2: Phao-lô tự quyết định không đến Cô-rinh-tô trước khi đến Ma-xê-đoan vì ông không muốn đến trong tâm trạng đau buồn khi những điều sai trái vẫn xảy ra trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô cũng không muốn đến trong sự thi hành kỷ luật khiến con dân Chúa tại đó đau buồn mà ông muốn cho họ thêm thời gian ăn năn và sửa đổi để khi ông đến thì cả Hội Thánh đều được vui mừng. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Ngài thương xót những anh chị em còn đang lầm lỗi mà chưa ăn năn, giúp họ đầu phục Chúa để anh chị em biết đến đều được vui mừng. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Câu 3: Phao-lô mong muốn rằng khi ông đến Cô-rinh-tô thì con dân Chúa sẽ khiến ông vui mừng, chứ không làm cho ông buồn rầu. Phao-lô cũng tin những gì ông vui cũng khiến họ vui. Những điều khiến Phao-lô vui là nếp sống tin kính Chúa của họ, vâng phục sự dạy dỗ của ông, sớm biết ăn năn khi được chỉ ra những lỗi lầm, sai trái. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng chung niềm vui được Chúa dùng Phao-lô để quở trách họ.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Câu 4: Sự phân rẽ trong Hội Thánh, sự phạm tội của con dân Chúa ở Cô-rinh-tô đã khiến cho Phao-lô khốn khổ, đau đớn đến nỗi ông phải khóc nhiều. Ông viết thư II Cô-rinh-tô không phải để quở trách nặng nề mà là để họ thấy được tình yêu của ông dành cho họ và chỉ muốn họ ăn năn, sống đẹp lòng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 11/07/2023


Huỳnh Christian Anh
11/07/2023 06:37

II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 2

II Cô-rinh-tô 1:19-24

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.
20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.
21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;
22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.
23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.
24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?
3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.
4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn ở cùng, ban ơn phước dư dật trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe, có thời giờ để con học và suy ngẫm Lời Cha. 

Lạy Cha Yêu Thương của con, con tạ ơn Cha thật nhiều Ngài vẫn luôn đoái xem con mỗi ngày, Ngài đã cho con và thai nhi trong bụng của con được bình an. Con kính xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con được thuận lợi vượt qua những khó khăn, mệt mỏi trên thân thể xác thịt của con trong những tháng cuối của thai kỳ. Con kính xin Cha ban cho con một thần trí khôn sáng để con hiểu được Lời Cha càng hơn. Con cầu xin Cha ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa, vâng phục Ngài qua người chăn và trưởng lão của con.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con khi con suy ngẫm và tham khảo bài giảng của người chăn về II Cô-rinh-tô 1:19-2:4 như sau:

19 Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ, đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Si-la, và Ti-mô-thê, chẳng phải là vừa phải, vừa không. Nhưng trong Ngài là phải.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, câu 19 là lời khẳng định của Sứ Đồ Phao-lô về việc ông, Si-la và Ti-mô-thê đã rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời và đó là điều chắc chắn.

20 Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải. Và trong Ngài là sự a-men cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi.

Thưa Cha! Câu 20 cho con hiểu rằng mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Đức Chúa Jesus là chắc chắn. Và trong Đức Chúa Jesus Christ thì mọi lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện.

21 Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa;

Thưa Cha! Con hiểu câu 21 rằng, Thiên Chúa đã tháp con dân Chúa vào trong Đấng Christ một cách chắc chắn và vững vàng. Khiến cho con dân Chúa nên một với Đấng Christ. Đã xức dầu là đã ban cho đầy dẫy thánh linh, ban cho địa vị làm tiên tri, thầy tế lễ và vua với đầy đủ thẩm quyền và năng lực từ Thiên Chúa.

22 Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta.

Thưa Cha! Câu 22 cho con hiểu Đức Chúa Trời đã đóng ấn của Ngài trên mỗi con dân Chúa, để xác nhận họ thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời che chở, bảo vệ và giấu kín con dân Chúa trong tình yêu và ân điển của Ngài. Ban cho Đấng Thần Linh ngự vào lòng con dân Chúa với danh xưng Đức Thánh Linh.

23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng, vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Cô-rinh-tô.

Thưa Cha! Câu 23 cho con hiểu tấm lòng của Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Phao-lô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng cho linh hồn ông tức là cất mạng sống của ông đi nếu những lời ông nói không đúng sự thật. Sự thật là  lòng Sứ Đồ Phao-lô muốn giảm miễn sự quở trách con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô về những sự sai trái của họ, nên ông thay đổi dự định đến thăm họ sớm hơn và thăm họ hai lần. Phao-lô muốn chờ họ ăn năn những sai trái của họ, rồi ông mới đến thăm họ.

24 Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững.

Thưa Cha! Con hiểu câu 24 Sứ Đồ Phao-lô muốn nói ông và các bạn của ông không cai trị đức tin của con dân Chúa, mặc dù ông và các bạn của ông có thẩm quyền của Đức Chúa Trời ban cho để cai trị Hội Thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô không dùng thẩm quyền đó để khoan hồng cho những sự sai trái của họ. Trái lại, ông khoan hồng cho họ bởi vì ông chỉ muốn họ được vui mừng trong sự kịp thời ăn năn và sửa lỗi. Phao-lô dùng tình yêu để khoan hồng họ, họ có đứng vững trong đức tin hay không không phải do sự nghiêm khắc trách phạt của ông và các người bạn của ông; nhưng do chính đức tin của họ.

Thưa Cha! Qua tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đối cùng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, giúp con hiểu hơn tấm lòng của người chăn cùng các trưởng lão chăn dắt linh hồn con. Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi sự nghiêm khắc sửa phạt từ Chúa qua người chăn và trưởng lão góp phần giúp con dân Chúa nhận biết sự sai trái của mình để kịp thời ăn năn, từ bỏ lối sống tội lỗi quay về sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Con hiểu rằng, mọi việc người chăn, trưởng lão đã làm luôn dựa trên tình yêu thương nhưng người chăn và trưởng lão cũng không dùng tình yêu thương để dung túng cho bất kỳ tội lỗi nào của con dân Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong những ngày cuối cùng này, sự đánh phá của Sa-tan vào Hội Thánh của Chúa và vào mỗi một cá nhân trong Hội Thánh là cực kỳ khốc liệt. Nếu mỗi một người chúng con không cậy vào Lời Chúa để giữ vững đức tin của mình thì rất dễ lắm rơi vào sự lừa gạt của Sa-tan mà xa rời Hội Thánh, xa rời Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con cùng các anh chị em của con luôn đứng vững trong đức tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng.

II Cô-rinh-tô 2:1-4

1 Vậy, chính tôi đã tự quyết định về sự tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn.
2 Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi?

Thưa Chúa! Con hiểu câu 1 và 2 rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã tự quyết định không đến thăm con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô với một tâm trạng đau buồn. Sứ Đồ Phao-lô đau buồn vì cớ một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn còn sống trong tội. Ông không muốn sự có mặt của ông sẽ dẫn đến sự thi hành kỷ luật, khiến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng bị đau buồn. Phao-lô thay đổi ý định không đến Cô-rinh-tô là để cho con dân Chúa tại đó có thời gian để ăn năn và sửa đổi. Như vậy, khi ông đến thăm thì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và ông sẽ có sự vui mừng lớn.

3 Tôi đã viết cho các anh chị em như thế, để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng, sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em.

Thưa Cha! Câu 3 cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người làm cho ông vui mừng chứ không làm cho ông buồn rầu khi ông đến Cô-rinh-tô. Và ông tin rằng sự vui mừng của ông cũng là sự vui mừng của con dân Chúa.

4 Vì từ cơn khốn khổ lớn và sự quặn thắt của tấm lòng mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn nhưng để các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu câu 4 Sứ Đồ Phao-lô nói lên tình yêu chân thật của Sứ Đồ Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô đã đau lòng khi hay con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô vẫn còn sống trong tội.

Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con hiểu càng hơn tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với chức vụ rao giảng Tin Lành của Đấng Christ và tình yêu của ông với hết thảy các anh chị em cùng Cha. 

Thưa Cha! Qua đây, con cũng hiểu hơn tấm lòng của người chăn đối với các con chiên chúng con. Con cũng hiểu được phần nào sự đau buồn của người chăn khi trong Hội Thánh có nhiều con chiên đi lạc rồi sa ngã.

Thưa Cha! Con cầu xin Cha an ủi và cất đi nỗi buồn trong lòng người chăn. Cầu xin Cha giữ chặt hết thảy anh chị em chúng con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 

Huỳnh Christian Anh
11/07/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ