II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Hôm nay, ngày 14/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 2:5-11.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Sự phạm lỗi hoặc phạm tội của một người trong Hội Thánh ảnh hưởng đến mọi người trong Hội Thánh như thế nào? Tại sao?
2. Nhu cầu hoặc nan đề của một người trong Hội Thánh ảnh hưởng đến mọi người trong Hội Thánh như thế nào? Tại sao?
3. "Bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn" có nghĩa gì (câu 7)?
4. Phao-lô có ý gì khi viết "Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ." (câu 10)?
5. Ý xấu của Sa-tan mà Phao-lô muốn nói đến trong câu 11 là ý xấu gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có nhận thức rằng, bất cứ việc gì bạn làm cũng ảnh hưởng đến toàn Hội Thánh, vì bạn là chi thể của Hội Thánh?
2. Bạn có mạnh dạn tỏ ra cho Hội Thánh biết nhu cầu hoặc nan đề của mình không?
3. Bạn có đang không tha thứ ai đó trong Hội Thánh?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-25-17-su-tha-thu-suc-manh-cua-tin-lanh/
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã gìn giữ con mỗi ngày. Ngài biết nhu cầu của đời sống con và ban cho cách dư dật. Nguyện lòng con luôn yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Chúa luôn luôn.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 2:5-11.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không nêu tên của người chống đối ông và chia rẽ tập thể Hội Thánh. Tuy nhiên, Phao-lô bảo Hội Thánh phải kỷ luật người này vì ích lợi của người đó.
Ông nói rằng, chẳng những ông phải chịu buồn rầu nhưng tất cả anh chị em cũng đã buồn rầu phần nào. Tuy nhiên, ông không đặt gánh nặng trên cả Hội Thánh, đặc biệt là thấy họ đã giải quyết sự việc theo lệnh ông đã truyền trong thư trước, “là quá đủ cho người như thế”. Hiệu quả của sự sửa phạt đã đạt được, người bị phạt đã hạ mình ăn năn, cho nên ông chỉ thị họ phải nhanh chóng phục hồi người đó trở vào Hội Thánh bằng sự tha thứ, an ủi, để người đó khỏi bị áp lực bởi sự buồn rầu quá lớn và đồng thời chứng tỏ cho người đó biết tình yêu thương của anh chị em.
Lạy Chúa, con hiểu rằng tha thứ ở đây không có nghĩa là bỏ qua tội đã phạm nghịch cùng Đức Chúa Trời, vì chỉ Ngài mới có quyền tha tội, nhưng là giải toả quyết định dứt phép thông công của Hội Thánh đối với người phạm tội.
Sở dĩ cần phải an ủi người phạm tội là vì trong nhiều trường hợp, sự an ủi của lòng ăn năn không phải chỉ có qua sự phục hoà với Đức Chúa Trời, mà còn qua sự phục hoà với anh chị em trong Hội Thánh mà sự việc người phạm tội đã làm tổn thương anh chị em trong Hội Thánh. Họ còn phải xác nhận rằng sự sửa phạt quở trách được thực hiện vì tình yêu thương đối với người anh chị em, và sự gớm ghét tội lỗi người ấy đã phạm. Biện pháp sửa phạt được đặt ra nhằm mục đích thay đổi chứ không nhằm mục đích đả kích. Nếu sự sa ngã của người phạm tội đã làm cho tình thương yêu giữa anh chị em bị giảm sút, thì sau khi người đó ăn năn, thì họ phải làm mới lại và xác nhận tình thương yêu với anh chị em trong Chúa: “Tôi xin các anh chị em hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy”.
Các tín hữu Cô-rinh-tô đã vâng lời Phao-lô trong sự quở phạt người phạm lỗi, thì họ cũng phải vâng lời ông để phục hồi người đó trở vào Hội Thánh. Phao-lô kêu gọi tập thể Hội Thánh tha thứ người phạm tội, và ông trình bày những lý do chính đáng củng cố cho lời khuyên này.
* Phải tha thứ cho người phạm tội vì lợi ích của người ấy. Sự tha thứ là phương thuốc giúp chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Điều quan trọng là Hội Thánh phải làm cho người ăn năn tin chắc về sự yêu thương của Hội Thánh.
* Phải xác định tình yêu thương của mình đối với người phạm tội đã được tha thứ vì cớ danh Chúa.
* Hội Thánh phải tha thứ cho người phạm lỗi vì ích lợi của Hội Thánh. Nếu trong hội chúng có tinh thần không tha thứ vì tội lỗi đã không được giải quyết bằng tình yêu thương mà Thánh Kinh đã dạy, vô tình tạo cơ hội cho Sa-tan lợi dụng chia rẽ trong hội chúng.
Lạy Chúa, con hiểu rằng sự tha thứ giữa anh chị em trong Chúa là vô cùng quan trọng. Vì mối hiểm nguy không phải chỉ là Sa-tan sẽ lợi dụng cơ hội đẩy người bị sửa trị vào tâm trạng tuyệt vọng, mà hắn còn dùng cơ hội này để chống lại Hội Thánh, cũng như chống lại các sứ đồ hoặc những người chăn chiên. Điều đó sẽ khiến cho một số người không dám đến với Hội Thánh. Tha thứ sẽ khiến cho công việc Chúa vì không dung dưỡng tội lỗi, lại không quá nghiêm khắc, tạo điều kiện cho người phạm tội biết ăn năn và quay về với Chúa. Sa-tan là một kẻ thù quỷ quyệt, sử dụng nhiều mánh khoé tinh vi để lừa dối con người. Hắn luôn luôn nắm lấy cơ hội nào có lợi thế để chống lại con dân Chúa. Vì thế, con dân Chúa cần cẩn thận không cho hắn có bất cứ cơ hội nào để gây chia rẽ giữa vòng anh chị em với Hội Thánh của Thiên Chúa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con kính dâng Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cầu xin Cha thương xót dân tộc Việt Nam vì vẫn có nhiều người chưa tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi, trong đó có những người thân trong gia đình của con. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ và Đức Thánh Linh thêm sức cho con và ban sự hiểu biết cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 2:5-11, với nội dung dạy về sự tha thứ.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến sự phạm tội tà dâm của một con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, người đã bị dứt thông công. Sự phạm tội của người ấy đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô cùng một số con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô buồn rầu. Nhưng cũng có một số người không xem hành động tội lỗi của người ấy là việc đáng buồn rầu. Phao-lô muốn nói rõ, những lời quở trách của ông trong I Cô-rinh-tô đoạn 5 không phải là quở trách chung mọi người. Những người có lòng buồn rầu vì sự phạm tội trong Hội Thánh không cần cảm thấy nặng lòng.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nghe biết về người phạm tội bị Hội Thánh lên án và dứt thông công đã thật lòng ăn năn, từ bỏ sự phạm tội. Nhưng Hội Thánh vẫn chưa tiếp nhận người ấy trở lại nên Phao-lô khuyên Hội Thánh hãy dùng tình yêu của Đấng Christ mà tha thứ, phục hồi người phạm tội, và an ủi người ấy. Nếu không thì sẽ khiến cho người ấy đau buồn rất lớn, có thể lui đi trong đức tin.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xác định tình yêu của Hội Thánh dành cho người phạm tội nhưng đã thật lòng ăn năn. Nếu người phạm tội thật lòng ăn năn, thì Hội Thánh thể hiện tình yêu thương, tha thứ và vui mừng tiếp nhận người ấy trở lại. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã vì yêu mà chịu chết thay cho loài người vì sự phạm tội của họ. Một linh hồn quý trọng hơn cả thế gian. Người đã thật lòng ăn năn tội đáng được tiếp nhận trở lại vào trong Hội Thánh.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại việc ông đã truyền cho Hội Thánh dứt thông công người phạm tội tà dâm. Khi truyền như vậy, Phao-lô muốn thử nghiệm xem con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có vâng phục ông trong sự kỷ luật người có tội trong Hội Thánh hay không. Phao-lô là sứ đồ của Chúa, là người xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì thế, ông có thẩm quyền Chúa ban, trong sự cai trị Hội Thánh. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có bổn phận vâng phục Phao-lô trong mọi sự.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xem mình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là một. Vì thế, khi họ tha thứ bất cứ ai phạm tội mà thật lòng ăn năn, thì ông cũng tha thứ cho người ấy như họ. Sự tha thứ ấy được thi hành qua Hội Thánh, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, trong sự hiện diện của Ngài. Vì Ngài là Đấng đứng đầu Hội Thánh. Con hiểu rằng, khi Hội Thánh dứt thông công một người hoặc khi Hội Thánh tha thứ và tiếp nhận trở lại người đã bị dứt thông công, thì sự dứt thông công và sự tha thứ, tiếp nhận trở lại cũng đều được thi hành trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và trong sự hiện diện của Ngài.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng mắc mưu của Sa-tan. Sa-tan luôn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Hội Thánh để đánh phá Hội Thánh. Hội Thánh cũng không thể thiếu tình yêu của Chúa mà tạo cơ hội cho Sa-tan gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh. Con nhớ đến lời của Đức Thánh Linh dạy, qua Sứ Đồ Phi-e-rơ: "Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được." (I Phi-e-rơ 5:8).
Lạy Cha, nguyện xin Cha ban cho mỗi một con dân Ngài trong Hội Thánh biết sống thánh khiết, làm theo Lời Chúa; yêu thương, tha thứ người có tội biết ăn năn. Xin Cha giúp cho ai nấy có lòng vâng phục người chăn, giám mục, và trưởng lão như là vâng phục Chúa. Vì thẩm quyền cai trị Hội Thánh của họ đến từ Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Cứ mỗi một ngày trôi qua trong đời sống con, con cảm thấy thân thể này càng suy yếu đi, dù khi con đi khám sức khỏe định kỳ thì kết quả cho thấy là con không có bệnh. Con chỉ mong được đủ khỏe để tìm vui trong sự làm vườn và không mệt mỏi trong sự suy ngẫm Lời Chúa, biên soạn bài giảng, phiên dịch Thánh Kinh cho tới ngày Đấng Christ đến. Con xin Đấng Christ thêm sức mới cho con mỗi ngày. Con xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật trong Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về sự tha thứ được nói đến trong II Cô-rinh-tô 2:5-11, như sau:
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói lên một lẽ thật về sự thông công trong Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, mỗi người trong Hội Thánh là một chi thể trong cùng một thân. Mỗi chi thể đều có sự tương quan với các chi thể khác. Vì thế, khi trong Hội Thánh có một người phạm tội thì sự phạm tội của người ấy ảnh hưởng đến toàn Hội Thánh. Sự phạm tội của một người trong Hội Thánh gây ra sự buồn rầu cho chính Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh, và cho tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh. Nếu có ai không buồn rầu vì sự phạm tội trong Hội Thánh là vì người ấy không thật sự thuộc về Hội Thánh. Trong lá thư trước, Phao-lô viết lời quở trách về sự vô tâm của một số người trong Hội Thánh trước sự phạm tội trong Hội Thánh. Ông không có ý quở trách những người biết buồn rầu vì sự phạm tội trong Hội Thánh, khiến họ thêm nặng lòng.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
Câu 6: Con hiểu rằng, có lẽ Phao-lô nhận được tin người bị dứt thông công đã biết ăn năn nhưng Hội Thánh chưa tiếp nhận người ấy trở lại. Sở dĩ Hội Thánh chưa tiếp nhận người ấy trở lại là vì chưa có tiền lệ, cũng chưa có sự dạy dỗ cụ thể nào cho trường hợp như vậy. Sứ Đồ Phao-lô đã nhân cơ hội, dạy cho con dân Chúa về sự tha thứ cho người có tội nhưng biết ăn năn. Một người phạm tội bị Hội Thánh dứt thông công nếu đã thật lòng ăn năn thì lập tức từ bỏ sự phạm tội và rất đau lòng về sự vi phạm của mình. Người như vậy đáng được Hội Thánh tha thứ và tiếp nhận trở lại vào trong Hội Thánh. Chính Đấng Christ đã ban quyền tha tội và buộc tội cho Hội Thánh, như lời đã chép trong Giăng 20:23.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tha thứ, an ủi người bị dứt thông công nhưng đã thật lòng ăn năn. Có nghĩa là Hội Thánh hãy tiếp nhận người ấy trở lại vào trong Hội Thánh. Người thật lòng ăn năn tội thì đã nhận được sự tha thứ từ Chúa, như lời đã chép trong I Giăng 1:9. Nếu Hội Thánh chậm trễ thì người ấy có thể quá đau buồn, thất vọng, mà lui đi trong đức tin. Có một điều dễ hiểu là ma quỷ sẽ lợi dụng sự lơ là của Hội Thánh để kéo người ấy xa khỏi Hội Thánh, cám dỗ người ấy phạm tội trở lại. Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện tình yêu đối với người đã ăn năn, để xác định rằng, họ thật yêu người ấy, sẵn sàng tiếp nhận người ấy vào trong Hội Thánh.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, trong lá thư trước, Sứ Đồ Phao-lô đã truyền cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dứt thông công người phạm tội. Đó là mệnh lệnh mà cũng là để thử nghiệm xem Hội Thánh có vâng phục ông hay không. Trong thực tế, Phao-lô có quyền cai trị Chúa ban trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên Hội Thánh phải vâng phục ông trong mọi sự. Dù vậy, nếu Hội Thánh không thật lòng tin kính Chúa thì sẽ không vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trong Hội Thánh. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã vâng phục Phao-lô, dứt thông công người phạm tội.
Nhưng giờ đây, khi người phạm tội đã tỏ ra thật lòng ăn năn, nếu Hội Thánh tha thứ cho người ấy thì Phao-lô cũng tha thứ cho người ấy. Vì Phao-lô xem mình là một với Hội Thánh. Sự tha thứ của Phao-lô không là ý riêng của ông mà là sự đồng thuận với Hội Thánh. Sự tha thứ ấy là sự tha thứ của Hội Thánh, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi thẩm quyền đã nhận từ Ngài, và trước sự hiện diện của Ngài.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Câu 11: Con hiểu rằng, đừng để cho bị lợi dụng bởi Sa-tan có nghĩa là đừng cho Sa-tan một cơ hội nào để đánh phá Hội Thánh. Khi có sự phạm tội trong Hội Thánh mà người phạm tội không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công người ấy, để Sa-tan không dùng người ấy làm gương xấu trong Hội Thánh và khiến Hội Thánh mang tiếng xấu trước những người không tin Chúa. Khi người phạm tội thật lòng ăn năn thì Hội Thánh phải nhanh chóng tiếp nhận người ấy trở lại, không chậm trễ, khiến cho Sa-tan có cơ hội vu khống Hội Thánh, gieo nghi ngờ cho người ấy, kéo người ấy xa khỏi Hội Thánh. Con dân Chúa đương nhiên biết rõ Sa-tan ngày đêm rình mò để tấn công Hội Thánh, như lời đã chép trong I Phi-e-rơ 5:8.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Xin Cha ban cho con dân Ngài ở khắp nơi có sự khôn sáng, biết áp dụng bài học này trong mỗi Hội Thánh địa phương, giữ gìn sự thánh khiết cùng sự yêu thương, hiệp một trong Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Chúa dạy dỗ, thánh hóa con mỗi ngày qua sự hiểu và làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày lại những sự con hiểu về II Cô-rinh-tô 2:5-11.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người phạm tội giữa Hội Thánh, thì điều ấy sẽ gây ra sự buồn rầu cho hết thảy những ai ở trong sự thông công với Đấng Christ. Vì sự phạm tội sẽ khiến Đấng Christ đau buồn, và những ai thuộc về Ngài cũng sẽ buồn rầu khi thấy sự thánh khiết của Hội Thánh bị xâm phạm. Còn người dửng dưng với những sự phạm tội trong Hội Thánh, không có sự đau buồn thì những người đó cần tra xét lại mình, vì họ không đồng một tâm tình chung với Hội Thánh, không xem hành động của người phạm tội là tội lỗi, là một việc đáng xấu hổ mà buồn rầu.
Trong I Cô-rinh-tô 5, Sứ Đồ Phao-lô có lời quở trách vì sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh, khi một số người đã kiêu ngạo, thay vì buồn rầu mà trừ bỏ kẻ phạm tội ra khỏi Hội Thánh. Trong thư này ông nhắc lại điều ấy và nói rằng ông không có ý quở trách hết thảy, khiến những người đã buồn rầu vì sự phạm tội ấy, thêm nặng lòng.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Thưa Cha, qua câu 6 đến câu 8 con hiểu rằng, người phạm tội đã nhận hình phạt dứt thông công bởi nhiều người trong Hội Thánh, khiến người ấy đau buồn vì sự phạm tội của mình, và biết ăn năn, ấy đã là quá đủ. Sứ Đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh hãy tha thứ và an ủi người, xác định lại tình yêu với người ấy. Bởi Đấng Christ ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân, Ngài đã chết thay cho tội nhân, để những ai biết ăn năn được nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nên với một người đã nhận biết tội lỗi mình và ăn năn thì đáng được nhận sự tha thứ và an ủi của Hội Thánh, để người ấy không bị nhấn chìm trong sự buồn rầu quá lớn.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến thư trước ông đã truyền lệnh cho Hội Thánh dứt thông công người phạm tội và Hội Thánh đã vâng theo, điều ấy thể hiện lòng vâng phục của họ với thẩm quyền sứ đồ của Phao-lô. Bởi thẩm quyền sứ đồ, Phao-lô có thể tiếp nhận lại người có tội mà đã ăn năn, nhưng ông không làm điều ấy mà muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiệp một tha thứ người phạm tội đã ăn năn, trong sự hiện diện của Đấng Christ rồi ông cũng sẽ tha thứ, vì ông với hết thảy những ai thuộc về Đấng Christ đều là một, hết thảy hiệp một trong thân thể Đấng Christ là Hội Thánh.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sa-tan như sư tử rống, luôn rình mò chung quanh Hội Thánh, để tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt được (I Phi-e-rơ 5:8). Hội Thánh biết rõ ý xấu của Sa-tan, là luôn tìm cách tấn công, đánh phá, gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh, qua sự thiếu hiểu biết, hoặc qua những ai thiếu sự tỉnh thức. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở chính mình và các con dân Chúa đừng để bản thân bị lợi dụng bởi Sa-tan.
Khi một người phạm tội mà không ăn năn thì cần dứt thông công với họ theo lời Chúa dạy, không để Sa-tan lợi dụng tình cảm xác thịt mà nhân nhượng với tội lỗi, gây ra sự tổn hại Hội Thánh, khiến Hội Thánh mất phước vì không giữ được sự thánh khiết. Ngược lại, khi một người biết ăn năn, quay trở về thì Hội Thánh trong tình yêu thương tiếp nhận lại họ, tha thứ và an ủi họ, như Đức Chúa Trời đã tha thứ và an ủi chúng ta, không để Sa-tan có cơ hội, lợi dụng sự buồn rầu quá lớn của người ấy, gieo rắc sự nghi ngờ và kéo người ấy ra xa khỏi Hội Thánh.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên. Lời Cha nhắc nhở con về sự sốt sắng trong tình yêu thương đối với người phạm tội biết ăn năn, và nhắc nhở con về ý xấu của Sa-tan để con thêm lên sự tỉnh thức, không lơ là vì nó luôn rình mò ngày đêm xung quanh, tìm xem người có thể nuốt được. Nguyện tình yêu chân thật từ Chúa bao phủ chúng con, ban cho chúng con sự khôn sáng để nhìn biết ý xấu của ma quỷ, thêm lên giữa chúng con tình yêu thương hiệp lẽ thật của Ngài. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Bởi tình yêu mà con dân Chúa sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm trong mối quan hệ hằng ngày, như tình yêu thương của Thiên Chúa ban cho loài người nói chung và con dân Chúa nói riêng. Lời Chúa răn dạy con dân Ngài, hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta vậy (Giăng 13:34). Chỉ có tình yêu trong Chúa mới có năng lực để tha thứ, cảm thông cho nhau.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Phao-lô tâm tình về ai đó gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho ông, nhưng cũng gây ra cho một số anh chị em trong Hội Thánh địa phương, hoặc cho cả Hội Thánh địa phương trong Hội Thánh chung, bởi tất cả đều trong một Đức Thánh Linh. Vì thế, ông chỉ muốn quở trách riêng người phạm tội, để cho hết thảy con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không phải nặng lòng vì những người phạm tội.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Sự hình phạt bởi nhiều người là nói về người phạm tội, bị Hội Thánh dứt thông công, là hình thức kỷ luật cao nhất, quá đủ cho người phạm tội. Vậy, thà rằng con dân Chúa trong Hội Thánh tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người ấy có thể vì quá đau buồn, dẫn đến sự tuyệt vọng, tự hủy hoại bản thân mình. Người đã bị dứt thông công thì không còn có sự tương giao với Chúa, không có năng lực để làm ra những việc lành, dù có thể tâm thần vẫn muốn, nhưng thân thể xác thịt thì yếu đuối, dễ để cho ma quỷ dẫn dụ vào trong sự hủy diệt theo mưu kế của chúng.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Vì thế, Phao-lô đã hạ mình, khiêm nhường, xin con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, hãy xác định lại tình yêu của mình đối với người bị kỷ luật, dứt thông công. Trong Hội Thánh ngày nay, chúng con hãy tự hỏi bản thân xem mình đã thực sự yêu người đã bị dứt thông công, làm theo như lời Chúa phán về “Con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất, và người con trai hoang đàng” chưa? Tình yêu trong Lẽ Thật là không dung thứ người phạm tội, nhưng vì tình yêu trong Chúa mà chúng con phải tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, cảm thông với nhau trong những ngày Chúa còn để chúng con sống trong xác thịt nơi thế gian này. Như Phao-lô, trong quá trình rao truyền Tin Lành của Chúa, ông đã vì tình yêu mà tự đặt mình vào sự hòa đồng với mọi người để được lại họ. Sự mềm mại trong cách đối xử với người phạm tội khác với sự đồng lõa, sự không nghiêm khắc. Nếu sự nghiêm khắc vượt quá tình yêu thương, thì có thể dẫn đến sự hà khắc. Chúng con nguyện chỉ sống theo gương Chúa, vì Chúa có lòng nhu mì, khiêm nhường trọn vẹn (Ma-thi-ơ 11:28).
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Vì việc đối xử với người phạm tội giữa con dân Chúa, mà Phao-lô muốn nhắc lại thư tín của ông, để thử nghiệm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, xem họ có vâng phục lời khuyên phải lẽ của ông hay không. Điều này nói lên bổn phận của con dân Chúa là phải hoàn toàn vâng phục, như “vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa” Con dân Chúa phải vâng phục các quyền trên mình, trong đó có sư vâng phục các bậc cầm quyền của loài người. Tất cả những sự vâng phục đó đều dựa theo Thánh Kinh, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Phao-lô là một sứ đồ luôn hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng sự quyết định của con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông không vượt quyền quyết định của Hội Thánh địa phương. Nhưng chắc rằng, trong sự tôn trọng đó, ông vẫn luôn có sự khôn sáng trong sự hiệp một, tin vào sự hiện diện của Đấng Christ trong Hội Thánh của Ngài.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những người đã biết mưu kế của Sa-tan, kẻ chống nghịch Thiên Chúa, thì đừng tạo cơ hội cho nó lợi dụng, dẫn dắt những người thuộc về Chúa đi vào sự phạm tội, sự chết đời đời như nó. Chúng con thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng chúng con còn đang chịu sự ảnh hưởng bởi thế lực tối tăm trong thế gian, mà Chúa cho phép, để rèn tập chúng con luôn tỉnh thức, trung tín bước đi theo Chúa, và cậy nhờ vào quyền năng của Ngài, để sống đắc thắng tội lỗi trên bước đường theo Ngài.
Thưa Cha!
Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con biết nhận thức rằng, mọi việc làm của con đều có ảnh hưởng tốt hoặc xấu trong Hội Thánh, vì con là một trong các chi thể của Hội Thánh. Con luôn mạnh dạn tỏ ra cho Hội Thánh biết nhu cầu, nan đề của mình, và luôn muốn biết nhu cầu, nan đề của anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh địa phương, cũng như các Hội Thánh ở mỗi địa phương khác nhau, để có thể cậy ơn Chúa, giúp đỡ nhau về đời sống thuộc thể, thuộc linh, và cùng cầu thay cho nhau trong sự hiệp một. Trong đời sống hằng ngày, có đôi khi xuất hiện trong tâm thần con về lỗi lầm của người khác, dù con đã tha thứ, nhưng con chỉ biết cầu xin Chúa cất ra khỏi lòng con những sự đã qua, để con luôn hướng lòng về những sự tốt lành theo thánh ý Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
15/6/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên khắp các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được tiếp tục học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ. Con xin Cha ban ơn soi dẫn cho con trong thì giờ học Lời Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Kính thưa Chúa! Con hiểu:
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có người phạm tội, bị dứt thông công, gây sự buồn rầu cho Phao-lô và một số con dân Chúa. Số người còn lại không cùng chung tâm tình ấy, vì thế mà Phao-lô chỉ muốn quở trách những người không có sự buồn rầu, chứ không muốn làm nặng lòng hết thảy cả Hội Thánh.
Mỗi sự phạm lỗi hoặc phạm tội của một người trong Hội Thánh đều làm buồn rầu đến mọi người trong Hội Thánh vì là cùng chung một thân thể của Đấng Christ, cùng một Đức Thánh Linh giữa vòng con dân Chúa.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Người phạm tội bị Hội Thánh dứt thông công theo lệnh của Phao-lô, là sự đau đớn quá đủ cho người ấy, là một hình phạt lớn nhất cho một tội nhân, vì người ấy mất đi ơn cứu rỗi trong Đấng Christ, bị xa cách với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên, khi họ đã biết ăn năn với Chúa và ghê sợ tội lỗi ấy, thì con dân Chúa nên tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người ấy sẽ lâm vào cảnh hoang mang, tuyệt vọng, vì không có cảm nhận được tình yêu trong Chúa nữa. Mà đối với con dân Chúa, tình yêu với nhau là điều quan trọng nhất để gắn kết mọi người hiệp lại, sự buồn rầu, mất niềm tin sẽ khiến cho họ bị mất đi đức tin vào tình yêu thương trong Chúa của Hội Thánh, và họ sợ mà rời xa đi.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Tình yêu của các anh chị em cùng Cha đối với người phạm tội là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người. Là mong muốn cho mọi người đều được hiểu biết Lẽ Thật và được cứu rỗi. Ngài ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân, trong sự sửa phạt của Ngài luôn thể hiện tình yêu thương trên tội nhân, nếu không, lấy tiêu chuẩn công chính thánh khiết của Ngài để sửa phạt thì không một linh hồn nào đứng nổi trước Ngài. Vậy, con dân Chúa trong sự sửa phạt mà quá giận ghét tội lỗi đến nỗi không còn có thể tha thứ, an ủi khi tội nhân đã thật lòng ăn năn với Chúa, thì dù nhân danh tình yêu của Đức Chúa Trời thì cũng đã thất bại trong sự hình phạt ấy. Nhưng hãy tha thứ và an ủi thì hơn để tỏ cho tội nhân biết rằng sự họ được tha thứ chỉ bởi tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện qua Hội Thánh.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về việc kêu gọi họ xác định tình yêu của mình đối với người bị dứt thông công, để thử nghiệm xem họ có vâng phục lời khuyên của ông hay không. Vì cuối cùng của sự sửa phạt là “được lại một số người” chứ không phải để cho tội nhân chịu hình phạt là quá đủ, lại còn có thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Trong sự tha thứ cho người phạm tội trọng, Phao-lô tôn trọng và luôn đồng thuận với quyết định thi hành của Hội Thánh địa phương, như ông đã tha thứ điều gì, đã tha thứ cho ai là đều thông qua các anh chị em trong Hội Thánh, trong sự hiện diện của Đấng Christ, Ngài đứng đầu Hội Thánh.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy làm theo lời khuyên của ông là tha thứ và an ủi người bị dứt thông công nếu họ ăn năn, để họ được phục hồi quyền làm con của Đức Chúa Trời, để tình yêu của Ngài bao phủ họ, họ sẽ có năng lực từ nơi Chúa để đắc thắng và sống đẹp ý Ngài. Không để cho Sa-tan có cơ hội lợi dụng, xúi bẩy người làm ra thêm tội mà mất đi ơn cứu rỗi của Chúa, linh hồn họ bị rơi vào cạm bẫy của Sa-tan.
Con cảm tạ Chúa cho con hiểu rằng, sự tha thứ là điều rất quan trọng trong giáo lý của Tin Lành. Nếu con không có sẵn sự tha thứ, thì lòng con không bình an, ma quỷ sẽ đoán biết mà lợi dụng dang con ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nếu con không sẵn lòng tha thứ cho người phạm lỗi với con thì con làm buồn rầu chi thể của Đấng Christ, con phạm tội với Ngài. Nguyện con giữ sự học hiểu bài học hôm nay để cẩn thận giữ mình không để cho Sa-tan có cơ hội thực hiện ý xấu của nó. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
16/6/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh chúc tụng và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi ngày qua đi là một ngày con được kinh nghiệm ơn thương xót của Ngài đối cùng con và con biết ngày con gặp Chúa lại càng gần. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 2:5-11.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa trong Hội Thánh là chi thể của nhau, bởi vậy sự phạm tội phạm lỗi của một người sẽ ảnh hưởng tới toàn thể Hội Thánh. Tội lỗi của một người làm cho con dân Chúa trong Hội Thánh đau lòng, buồn rầu, tội lỗi làm cho người không tin Chúa chê cười, và tội lỗi làm cho Hội Thánh mất phước. Tuy vậy, khi một người phạm tội phạm lỗi đã thật lòng ăn năn thì Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh nên tiếp nhận ngay và phục hồi người đó trở lại. Hội Thánh cũng nên an ủi để người phạm tội phạm lỗi thấy được tình yêu, ơn tha thứ của Chúa qua Hội Thánh giúp cho người có tội, có lỗi không vì cớ quá buồn rầu và tuyệt vọng mà sa vào cạm bẫy lừa gạt của Sa-tan như nghĩ rằng, mình phạm tội trọng không còn được Chúa tha thứ và có thể dẫn đến tự sát.
Ở thư trước, Phao-lô đã rất cương quyết trong việc hướng dẫn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dứt thông công người phạm tội và họ đã vâng lời. Giờ đây, Phao-lô không dùng thẩm quyền Chúa ban để áp đặt Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng ông mong mỏi họ một lần nữa vâng phục trong sự vâng theo lời ông hướng dẫn, đó là phục hồi và an ủi người phạm tội đã ăn năn. Qua đó thể hiện sự hiệp một và làm mọi sự trong tinh thần luôn nhận biết có sự hiện diện của Đấng Christ trong mọi quyết định.
Kính thưa Chúa!
Con đã từng trải qua kinh nghiệm an ủi một người đang khi rất buồn rầu vì nhận biết mình đang ở trong tình trạng bị dứt thông công, con hiểu nỗi đau đớn sợ hãi của người đó khi biết rằng mình sắp không còn được ở trong Hội Thánh, không còn được nhận sự chăm sóc thuộc linh của người chăn. Rồi chính con cũng trải qua nỗi đau đớn, sợ hãi và buồn rầu đó khi bản thân sa ngã, và con đã thấm thía vô cùng sức mạnh trong tình yêu Ngài ban cho con qua lời an ủi mà con nhận được từ người chăn và một số anh chị em cùng Cha của con. Con hiểu được rằng, bản chất của tình yêu ấy chính là sự tha thứ, chính Thiên Chúa đã bởi yêu mà tha thứ cho loài người chúng con, ơn tha thứ của Ngài đã mang chúng con là những tội nhân lại gần Ngài. Chúng con đầu phục Ngài cũng bởi nhận biết rằng mình được yêu và đã được tha thứ. Quả thật ơn tha thứ và những lời an ủi mang lại sức mạnh vô cùng lớn lao để một người đang muốn chết có thể từ bỏ ý định muốn chết của mình.
Trước đây, khi còn đứng lớp, con thường nói với học sinh của mình trong một số trường hợp nhờ tư vấn rằng, trong cuộc đời có những khi một lời nói của bạn khiến một người khác muốn nhảy cầu tự tử, nhưng cũng là một lời nói có thể khiến một người đang muốn nhảy cầu tự tử từ bỏ ý định nhảy cầu của mình.
Giờ đây, suy ngẫm Lời Chúa dạy trong bài học con thật biết ơn Ngài biết bao, Ngài chẳng những tha thứ con mà còn khiến cho con rũ bỏ mọi sự buồn rầu để sống phước hạnh trong những lời an ủi mà con được nhận mỗi ngày trong Lời Hằng Sống của Ngài, và qua anh chị em của con.
Qua bài học, con cũng nhận biết tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của cá nhân con tới Hội Thánh khi con chọn sống đúng hay không đúng theo Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban cho con năng lực và một tấm lòng tỉnh thức để con suy xét mỗi hành vi thái độ của con không làm ảnh hưởng xấu tới Hội Thánh. A-men!
Con kính dâng lên Chúa đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 16/06/2023.
Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Cha vì sự thành tín của Ngài trên đời sống của con. Con cảm tạ và chúc tụng danh thánh của Ngài. Con muốn được mãi mãi thuộc về Ngài và được ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con được vui thỏa khi dầm thấm trong Lời Ngài.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Thưa Cha, con xin được nêu lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay như sau:
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
Con hiểu câu 5 và câu 6 rằng: Phao-lô ý muốn nói người gây ra sự buồn rầu đó chính là người phạm tội trong Hội Thánh. Hội Thánh là chi thể của Đấng Christ nên một chi thể nào phạm tội thì các chi thể khác điều có sự buồn rầu. Vì nếu chi thể ấy không ăn năn thì sẽ bị chặt ra khỏi thân. Và sự phạm tội của một người cũng làm ảnh hưởng đến Hội Thánh chung, khiến cho Hội Thánh chung bị mất phước. Vậy nên Phao-lô đã không muốn đến hình phạt người phạm tội gây ra sự buồn rầu càng hơn trong Hội Thánh. Sự cho thêm thời gian để người đó ăn năn và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô quở trách đã đủ cho người phạm tội nhận ra sai trái của mình.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Con hiểu câu 7 và câu 8 rằng: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tha thứ và an ủi cho người phạm tội nếu họ có thái độ và tỏ lòng muốn ăn năn. Khi một người đã nhận ra được sự phạm tội của mình họ đau đớn cho sự phạm tội đó, khi họ muốn ăn năn thì hãy tha thứ và sau đó an ủi khích lệ họ để họ không bị mặc cảm tội lỗi khiến cho họ đau buồn. Sự đau buồn cho tội lỗi đã quá lớn đối với họ. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xác định tình yêu đối với người phạm tội bằng cách thể hiện hành động là tha thứ cho người phạm tội. Con hiểu "nuốt bởi sự buồn rầu" có nghĩa là sự buồn rầu quá lớn sẽ làm cho họ bị suy sụp, mất hy vọng, mặc cảm tội lỗi khiến cho người ấy càng lui đi trong đức tin.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Con hiểu câu 9 rằng: Phao-lô đã gửi thư cho con dân Chúa và khuyên họ sự tha thứ. Phao-lô muốn biết họ có vâng lời ông hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Con hiểu câu 10 rằng: Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng khi họ tha thứ cho người phạm tội biết ăn năn thì ông cũng tha thứ cho người đó. Vì ông tin tưởng cũng như tôn trọng quyết định của họ. Nhưng mọi sự ông tha thứ điều ở trong sự hiện diện của Đấng Christ. Có nghĩa là trong tiêu chuẩn và trong tình yêu của Đấng Christ.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Con hiểu câu 11 rằng: Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đừng để bị lợi dụng bởi Sa-tan. Con hiểu rằng Sa-tan sẽ dùng con dân Chúa tự làm tổn thương cho nhau và khiến cho người phạm tội không có cơ hội quay đầu làm lại. Ý xấu của Sa-tan là sự chia rẽ con dân Chúa trong Hội Thánh, và muốn cho loài người phạm tội và bị hư mất, nó không muốn một ai có lòng ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời. Vậy nên, con dân Chúa cần có sự hiệp một trong tình yêu của Đấng Christ và có lòng tha thứ. Như vậy người phạm tội có cơ hội làm lại và thoát khỏi bẫy rập của ma quỷ.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con học được rằng con cần có sự tha thứ cho những người phạm lỗi, phạm tội trong Hội Thánh. Khi họ tỏ lòng ăn năn thì con phải bao dung và khoan hồng cho họ có cơ hội được làm lại. Việc chỉ ra, quở trách một người phạm lỗi, phạm tội trong Hội Thánh là điều cần phải làm. Tuy nhiên, con hãy làm sự đó bằng tình yêu là muốn giúp cho họ nhận ra sai trái để ăn năn từ bỏ và sửa đổi. Phải cho họ có thời gian và tha thứ nếu họ muốn ăn năn. Sau đó hãy khích lệ an ủi họ để họ được bình an, không mặc cảm nữa mà tiếp tục linh trình theo Chúa.
Thưa Cha, nếu con là người phạm tội, con cũng rất mong muốn được Hội Thánh tha thứ cho con, và vẫn yêu thương con. Chúa dạy chúng con muốn người khác làm gì cho mình thì trước hết con hãy làm cho họ như vậy. Sự tha thứ là sự mở cho người vi phạm có cơ hội quay đầu và ai có lòng tha thứ thì giống bản tính của Thiên Chúa. Sự tha thứ cũng giúp cho âm mưu của Sa-tan không thành vì người phạm tội được phục hồi mà không đi đến chỗ hư mất.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện Lời Ngài nhắc nhở, dạy dỗ con mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
16/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã ban ơn dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Sự buồn rầu xảy ra trong Hội Thánh là khi có người sống nếp sống tội lỗi không đẹp lòng Chúa, có người phạm tội không chịu ăn năn, có người bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Những điều đó không chỉ gây sự đau buồn cho người chăn, trưởng lão, mà còn cả những anh chị em chân thật trong Chúa. Bởi vì mỗi người là một chi thể trong cùng thân, liên quan tới nhau, ảnh hưởng tới nhau. Vì vậy, Phao-lô không làm điều gì khiến cho con dân Chúa phải nặng lòng thêm nữa.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Sự hình phạt bởi nhiều người là quyết định dứt thông công người phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Đó là hình phạt kỷ luật cao nhất và đau lòng nhất. Giống như việc cắt lìa một chi thể đã hoại tử ra khỏi thân thể.
Phao-lô chỉ dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tha thứ và an ủi người bị dứt thông công nhưng có lòng ăn năn trở lại. Để họ không vì quá đau buồn bởi sự phạm tội của mình mà lui đi trong đức tin.
Con hiểu lời khuyên của Phao-lô là hoàn toàn hợp lý theo lẽ thật Lời Chúa. Bởi vì Chúa cũng yêu chúng con bằng tình yêu như vậy. Ngài sửa phạt chúng con khi phạm tội để thức tỉnh chúng con. Nhưng khi chúng con biết ăn năn trở về thì Chúa lại tha thứ, bôi xóa tội, an ủi, thêm sức để chúng con được vững vàng đức tin.
Con học được rằng tình yêu là quở trách người phạm tội, nhưng không thể thiếu sự tha thứ, an ủi khi họ nhận ra lỗi sai và mong muốn sửa đổi. Sự tha thứ và an ủi như là tiếp thêm sức mạnh để họ bước ra khỏi đau buồn mà sống tốt hơn.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tỏ ra tình yêu của họ với người đó, để họ nhận biết mình đã được tha thứ, được tháp lại, được ở trong mối thông công với Hội Thánh.
Con hiểu rằng, nỗi niềm mong chờ nhất của người có lòng ăn năn muốn quay trở về, ấy là được tiếp nhận trở lại trong tình yêu của Chúa, của anh chị em. Vì vậy, lời tiếp nhận, sự chào đón của Hội Thánh là điều rất quý, rất cần với họ.
Phao-lô viết lời khuyên dạy và muốn biết con dân Chúa có vâng lời ông trong mọi sự hay không. Con hiểu lòng của ông mong mỏi thấy sự vâng lời để đem lại ích lợi cho cả Hội Thánh. Sự mong mỏi ấy là chính đáng, là hợp lý, là đẹp lòng Chúa. Con học được rằng, Chúa, người chăn và các trưởng lão sẽ vui mừng nhiều khi nếp sống của con dân Chúa có sự vâng lời.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Trong sự hiện diện của Đấng Christ, các anh chị em hiệp một trong việc tha thứ cho người phạm tội biết ăn năn. Hội Thánh địa phương sẽ làm công việc xác nhận một người có ăn năn thật lòng hay không, nếu thật lòng thì tiếp nhận người phạm tội ăn năn trở về và thông báo với Hội Thánh chung. Hội Thánh chung vui mừng tha thứ, đón nhận người đó trở về.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa coi chừng đừng để cho Sa-tan lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mình, lợi dụng sự thiếu tình yêu thương theo lẽ thật mà gây sự chia rẽ. Mưu kế của Sa-tan là dùng điểm yếu, lợi dụng sơ hở của người này, người kia. Rồi gieo rắc, đưa ra những dụ dỗ khiến người đó phạm tội. Rồi nó lợi dụng sự phạm tội của người đó dùng dể tấn công Hội Thánh.
Con học được rằng, để không bị Sa-tan lợi dụng thì mình cần phải trang bị đầy đủ mọi khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-24 ). Chỉ có suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và hết sức cẩn thận áp dụng vào trong đời sống mới giúp cho con dân Chúa thoát khỏi mưu kế của Sa-tan. Nếu không sẽ bị Sa-tan lợi dụng để phục vụ cho mưu kế của nó.
Nguyện kính xin Chúa ban cho con có tấm lòng vâng phục Lời Chúa, vâng phục người chăn và trưởng lão. Nguyện Chúa ban cho con có lòng tha thứ và luôn vui mừng chào đón người có lòng ăn năn trở về, như chính Chúa đã tha thứ con, đón con trở về trong tình yêu của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
15/6/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa Ngài đã ban cho con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có được Lời của Ngài và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài.
Thưa Cha! Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 2:5-11. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phạm tội thì họ không những khiến cho ông Phao-lô buồn rầu mà còn gây ra sự buồn rầu cho những anh chị em biết đến sự phạm tội của họ, bởi họ là các anh chị em cùng Cha, là các chi thể của cùng một thân là Hội Thánh mà đầu của Hội Thánh chính là Đấng Christ.
Trong câu " Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế" con hiểu rằng, sự hình phạt ở đây nói đến việc dứt thông công một người phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Đây là mệnh lệnh của Chúa và cũng là tình yêu của Chúa dành cho người phạm tội, bởi thà bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, bị phó cho ma quỷ mà có cơ hội nhận ra tội lỗi của mình và quay về ăn năn để nhận được sự tha thứ phục hồi, còn cứ ở lại trong Hội Thánh thì tội càng thêm tội và cuối cùng là sự hư mất trong hoả ngục.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người phạm tội mà họ nhận ra tội lỗi của mình và thật lòng ăn năn, thì họ sẽ rất đau đớn, hối hận lớn trong lòng vì đã gây buồn lòng Cha và các anh chị em của mình. Họ rất dễ bị mặc cảm tội lỗi, tự trách bản thân của mình, vậy nên ông Phao-lô đã khuyên con dân Chúa thà tha thứ và an ủi thì hơn, bởi lúc đó họ rất yếu đuối dễ bị ma quỷ tấn công lừa dối rằng tội lỗi họ quá lớn không còn được sự tha thứ nữa. Nhưng sự khích lệ an ủi của các anh chị em cùng Cha chính là điều giúp họ vững vàng hơn và đắc thắng sự lừa dối của ma quỷ.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự tha thứ cũng là một khía cạnh của tình yêu. Trong bức thư của ông Phao-lô, ông mong con dân Chúa xác định tình yêu của mình đối với anh chị em cùng Cha của mình qua sự tha thứ khi họ nhận ra tội lỗi, họ ăn năn với Chúa và xin lỗi anh chị em cùng Cha.
Con hiểu rằng, tha thứ cho anh chị em của mình khi họ ăn năn cũng là một điều Chúa dạy họ qua Sứ Đồ Phao-lô. Qua sự việc này, ông cũng muốn xem con dân Chúa có làm theo Lời Chúa chính là vâng phục thẩm quyền người mà Chúa dùng để chăm sóc họ hay không.
Trong câu 10, con hiểu rằng, sự tha thứ cho một người phạm tội cũng có tiêu chuẩn, đó là người ấy phải thật lòng ăn năn tội. Khi một người thật lòng ăn năn tội thì Hội Thánh cùng tha thứ cho người ấy, bởi Đấng Christ đã chết chuộc tội cho người ấy, và Đức Chúa Trời đã tha tội cho người ấy. Sự tiếp nhận một người ăn năn tội được thực hiện bởi Hội Thánh của Chúa, và trong danh của Đấng Christ là Đấng đứng đầu Hội Thánh và luôn đi lại giữa Hội Thánh.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sa-tan luôn tìm những sự yếu đuối, sơ hở của con dân Chúa để lợi dụng, tấn công. Điều mà mỗi một con dân Chúa cần làm để chống lại sự tấn công, đánh phá của Sa-tan đó chính là thực hiện Giô-suê 1:8. Bởi chỉ có sự hiểu biết Lời Chúa và áp dụng đúng Lời Chúa vào đời sống của mỗi một con dân Chúa, thì chúng con mới đắc thắng được những sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Trong bài học trước, con học được tình yêu giữa con dân Chúa qua sự khoan hồng, mà sự khoan hồng lớn nhất là cho người phạm tội có cơ hội ăn năn và thêm thời gian ăn năn. Hôm nay, con lại học thêm được một khía cạnh của tình yêu đó là sự tha thứ khi một người phạm tội nhưng thật lòng ăn năn. Con hiểu rằng, con cần tha thứ cho người thật lòng ăn năn, thể hiện qua sự vui mừng chào đón người ấy trở về, an ủi, khích lệ để người ấy thêm vững vàng trên bước đường theo Chúa.
Con cũng hiểu rằng, trên bước đường đi theo Chúa, cũng không ít lần bởi sự yếu đuối, sự thiếu hiểu biết mà con đã phạm tội với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, đã luôn tha tội, phục hồi cho con khi con có chạy đến ăn năn với Ngài. Xin Ngài cho con luôn ghi nhớ bài học ngày hôm nay và luôn biết cẩn thận làm theo Lời Ngài, để mỗi ngày con được hiểu biết, trưởng thành và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
18/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha ban cho con Thánh Kinh và Cha dạy dỗ con. Con xin được suy ngẫm II Cô-rinh-tô 2:5-11.
Thưa Cha, phân đoạn này có một số ý con chưa hiểu rõ. Sau khi con học hỏi phần suy ngẫm của người chăn nữa thì con hiểu được như sau ạ.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Sự buồn rầu Phao-lô nói đến ở đây lý do là sự phạm tội. Sự phạm tội của một người trong Hội Thánh ảnh hưởng đến cả Hội Thánh, vì các anh chị em trong Hội Thánh đều là các chi thể trong một thân. Một người phạm tội mà chưa ăn năn làm buồn cho cả Hội Thánh, gây ảnh hưởng xấu lây lan cho Hội Thánh nếu Hội Thánh dung túng, không đứng ra quở trách, kỷ luật hay xử phạt đúng lúc trong tình yêu thương.
Chúa thương xót cho người phạm tội có cơ hội ăn năn, trước khi đưa ra hình phạt. Hình phạt cao nhất mà Chúa đặt để cho Hội Thánh, là dứt thông công.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
Người bị dứt thông công là hình phạt xứng với tội lỗi không chịu ăn năn, cũng là nỗi đau quặn thắt cho nhiều anh chị em. Hình phạt đó là quá đủ khi người đó thật có lòng ăn năn cải hối muốn trở về.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Bởi vậy mà người như thế cần được tha thứ để hồi phục hơn là bị Ma-quỷ thừa cơ cắn nuốt.
Người như thế là người phạm tội có lòng ăn năn. Người phạm tội được phơi bày ra trước Hội Thánh đang chờ quyết định hình phạt hoặc người đã bị dứt thông công. Phao-lô khuyên nếu những người như thế thật có lòng ăn năn thống hối, thì Hội Thánh cần tha thứ và an ủi.
Con hiểu rằng, khi người đó thật có lòng thống hối, đau xót về tội lỗi mình, lẽ đương nhiên họ buồn rầu thay cho anh chị em, vì tội lỗi mình làm ảnh hưởng đến cả Hội Thánh, khiến anh chị em mình đã phải buồn rầu vì mình.
Nếu Hội Thánh lúc đó không nhanh chóng nhận biết, tiếp nhận họ trở lại đúng lúc, khiến họ buồn rầu càng hơn. Có thể sanh lòng nghi ngờ, mặc cảm, là cớ cho ma quỷ rình mò cắn nuốt linh hồn họ. Động từ nuốt trong câu 7 ở thể bị động, mang nghĩa bị Ma-quỷ cắn nuốt mất.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Phao-lô khuyên anh chị em trong Hội Thánh, các trưởng lão, hãy để lòng nhận biết, xác định tình yêu mình với người như vậy. Con hiểu là: Hãy để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt để có quyết định thông sáng, yêu thương theo đúng ý Chúa, có tình yêu như những gì Phao-lô khuyên dạy đây.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Những điều Phao-lô mong muốn ở các anh chị em cùng Cha thì ông cũng nói viết ra rõ ràng, giúp người nghe hiểu. Sau đó, ông dõi theo xem có vâng lời hay không. Qua đây, con học được sự quan tâm chăm sóc của Đức Chúa Trời. Ngài đưa ra lời khuyên, Ngài sống làm gương, Ngài dõi theo xem có vâng lời hay không. Vâng lời ở đây là vâng phục trong mọi sự.
Bài học con áp dụng: Con cần có thái độ cảm tạ Chúa, vui mừng tiếp nhận và làm theo mọi điều khi được người chăn, các trưởng lão, anh chị em Hội Thánh khuyên dạy phải lẽ, từ việc nhỏ nhất.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Phao-lô nói đến quyền buộc, mở của Hội Thánh, vì cùng chung sự cứu chuộc, tha thứ của Đức Chúa Jesus.
Thực tế không phải sự viêc phạm tội nào xảy ra trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hay các địa phương khác, Phao-lô đều nắm bắt hay đứng ra giải quyết. Khi ông không trực tiếp, ông sẽ trên nguyên tắc giao và tin vào quyền buộc và mở của Chúa cho Hội Thánh, cụ thể là: Tha thứ theo và qua các anh chị em cùng Cha mà ông hướng dẫn.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Phao-lô kết luận, ý là: Những điều Phao-lô đã bày tỏ trên đây, thì anh chị em hãy nghe, làm theo, đừng để Sa-tan thừa cơ lợi dụng đánh phá Hội Thánh. Những ý xấu của Sa-tan như: Khiến cho người đã bị dứt thông công có lòng ăn năn, sanh ra nghi ngờ Chúa và Hội Thánh, mặc cảm, lui đi trong đức tin.
Còn về các trưởng lão và người chăn, nếu không yêu thương tha thứ cũng là phạm tội. Tóm lại: Tất cả cho một mục đích cuối cùng là cùng chiến thắng tội, cảnh tỉnh với mọi ý xấu cua Sa-tan.
Bài học áp dụng: Con sẽ cố gắng trong ơn Chúa ban để không cố ý phạm tội. Khi nhỡ phạm, Chúa cho nhận biết rồi thì con lập tức ăn năn ngay, không để Chúa và anh chị em con buồn rầu vì con.
Con cũng có lòng yêu thương tha thứ, an ủi anh chị em cùng Cha của mình khi họ thật lòng ăn năn, nhất là người bị dứt thông công có lòng ăn năn.
Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus.
Nguyễn Thị Lan
19/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 2:5-11.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Câu 5: Con hiểu rằng, người gây ra sự buồn rầu cho Phao-lô cùng với một phần con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chính là một con dân Chúa đã phạm tội tà dâm khi lấy vợ bé của cha mình. Người đó đã bị Hội Thánh kỷ luật bằng cách dứt phép thông công. Tuy nhiên, cũng có một số người không xem sự phạm tội của người đó là việc đáng buồn rầu. Có thể họ nghĩ việc đó bình thường hoặc không ý thức việc đó nghiệm trọng như thế nào.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Câu 6, 7: Con hiểu rằng, sau khi người phạm tội bị Hội Thánh dứt thông công theo mệnh lệnh của Phao-lô, thì người đó đã tỏ sự ăn năn muốn quay trở lại với Hội Thánh. Nhưng khi đó Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không biết phải làm sao, nên khi Phao-lô biết được tin thì khuyên Hội Thánh tiếp nhận người đó. Vì nếu không tiếp nhận, thì người thật lòng ăn năn đó có thể bị lui đi trong đức tin. Lời Chúa dạy Hội Thánh có quyền “buộc” và “mở” nhưng để áp dụng, thì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lại không biết, cho đến khi Phao-lô hướng dẫn. Con hiểu, có những việc nhờ sự giảng dạy, hướng dẫn của người chăn, mà con dân Chúa biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống cách khôn sáng.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xác định tình yêu với người phạm tội biết ăn năn bằng những hành động thực tế bày tỏ tình yêu thương, tha thứ, vui mừng tiếp nhận họ trở lại và an ủi họ.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
Câu 9: Con hiểu rằng, vì sự phạm tội của một con dân Chúa, mà trong thư thứ nhất, Phao-lô đã truyền lệnh Hội Thánh dứt thông công người phạm tội, qua đó cũng là sự thử nghiệm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có vâng phục thẩm quyền Chúa ban cho Phao-lô hay không. Vì sự vâng phục thẩm quyền Chúa ban cũng chính là vâng phục Chúa. Một người không vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trong Hội Thánh thì đồng nghĩa việc làm của họ sẽ không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Câu 10: Con hiểu rằng, dù Phao-lô có thầm quyền cai trị với Hội Thánh tại Cô-tinh-tô, nhưng ông tôn trọng sự quyết định của họ. Vì thế, khi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô dứt thông công và tiếp nhận ai, thì ông cũng dứt thông công và tiếp nhận họ và những việc làm của Hội Thánh luôn ở trong sự hiện diện của Đấng Christ, vì Ngài luôn ở giữa vòng Hội Thánh.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Câu 11: Con hiểu rằng, Phao-lô cảnh tỉnh con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đừng để Sa-tan lợi dụng sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, thiếu tình yêu mà đánh phá Hội Thánh. Vì nếu Hội Thánh không hành xử theo Lời Chúa khi con dân Chúa phạm tội và khi họ thật sự ăn năn, thì Sa-tan sẽ lợi dụng điều đó để đem đến những thiệt hại trong Hội Thánh. Chúng ta luôn biết Sa-tan như sư tử rình mò ngày đêm để tấn công con dân Chúa. Vì thế, con dân Chúa cần luôn áp dụng theo Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8 để giữ mình luôn tỉnh thức và hành động cách thông sáng, hiểu biết.
Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha ban cho Hội Thánh có người chăn đầy ơn và khôn sáng để chỉ dạy hướng dẫn con dân Chúa hiểu biết và áp dụng Lời Chúa cách khôn sáng để tránh những thiệt hại do thiếu sự hiểu biết.
Nguyện tình yêu và sự hiểu biết của mỗi chúng con được thêm lên khi cứ ngày đêm trung tín đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cận thận làm theo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha nâng đỡ đức tin cho con mỗi ngày. Tạ ơn Ngài dạy khuyên con qua Đức Thánh Linh. Con ước gì được nhìn thấy Cha lúc này, ước gì con được như một đứa trẻ, ở trong vòng tay Cha, để Cha an ủi con. Con biết rằng điều ước của con không thể hiện thực lúc này, nhưng một ngày không xa sẽ thành hiện thực. Con thật mong chờ tới khi ấy. Con biết rằng dù trong thân thể xác thịt này thì con chưa được như vậy, nhưng trong tâm thần thì Ngài vẫn luôn ẵm bồng ủi an con. Con cảm tạ Ngài.
Cảm tạ Ngài cho con lúc này được suy ngẫm đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 2:5-11.
Thưa Cha, con hiểu đoạn Thánh Kinh này là lời Sứ Đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hãy tha thứ, tiếp nhận người đã phạm tội tà dâm nhưng biết ăn năn. Ông khuyên họ an ủi người ấy để người ấy không vì đau buồn quá mà trở nên lui đi trong đức tin khi thấy Hội Thánh không tiếp nhận mình. Vì thế nào Sa-tan cũng tìm cách chia rẽ người ấy ra khỏi Hội Thánh như nó luôn muốn chia rẽ mọi thành viên khác ra khỏi Hội Thánh, và nó luôn tích cực làm khi có cơ hội.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi một người phạm tội mà nhận ra tội của mình và hết lòng ăn năn, thì người ấy chắc chắn sẽ có sự đau buồn trong lòng về tội lỗi mình đã gây ra. Tội càng lớn thì sự đau buồn càng nhiều. Đó là nỗi buồn phải có. Nhưng nỗi buồn không nên có là sau khi đã ăn năn mà không được anh chị em của mình tha thứ.
Thưa Cha, chúng con khi sống trên đất này, không ai mà không có sự lâm vấp. Nhưng Ngài luôn nhẫn nại để nhắc nhở, dạy dỗ, tỉa sửa chúng con. Khi chúng con ăn năn thật lòng thì Ngài lập tức quăng xa tội lỗi của chúng con và chẳng cần nhớ về nó nữa.
Con kính xin Ngài ban cho con có những mỹ đức đó của Ngài, để con cũng biết chậm giận và sẵn lòng tha thứ lỗi lầm của người khác. Xin Ngài giúp con không để lòng về sự vấp phạm đã qua nào của bất cứ ai. Con cảm tạ ơn Ngài.
Con cảm tạ Cha về bài học con nhận được qua đoạn Thánh Kinh này. Xin Ngài giúp con biết áp dụng vào trong đời sống của mình.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Cha ban cho con thời gian qua, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, ban ơn cho gia đình con thời gian qua được về về quê và thăm gia đình, bố mẹ chúng con. Ban cho chúng con mùa hè cho các con cái chúng con được nghỉ ngơi và trải nghiệm cuộc sống nông thôn, cuộc sống nông nghiệp. Giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài trong sách II Cô-rinh-tô 2:5-11, nguyện xin Cha dạy dỗ con và giúp con học được nhiều Lẽ Thật để con được áp dụng và tăng trưởng trong đức tin của mình. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.
II Cô-rinh-tô 2: 5
“5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.”Kính lạy Chúa, con hiểu lúc bấy giờ, tại Cô-rinh-tô xẩy ra sự phạm tội nghiêm trọng của con dân Chúa, đó là sự phạm tội tà dâm, tội loạn luân gớm ghếch. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc ban đầu phạm nhiều tội lỗi và có lối sống buông thả, nhưng sự phạm tội loạn luân là rất nghiêm trọng và đáng lên án, đặc biệt người phạm tội lại nằm trong Hội Thánh. Không những làm ô uế cho Hội Thánh mà còn làm gương xấu cho người ngoại, người phạm tội bị dứt thông công nhưng sự việc này đã gây ra sự buồn rầu cho chính bản thân sứ đồ Phao-lô, và làm nặng lòng cho anh chị em cùng đức tin.
II Cô-rinh-tô 2: 6-7
“6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.”Con hiểu câu trên có nghĩa là: Người người phạm tội đã bị Hội Thánh dứt thông công do sự phạm tội đó. Nhưng có lẽ sau khi bị quở trách, và chịu sự đau đớn của việc bị dứt thông công, người đó đã nhận ra sự phạm tội của mình nên đã ăn năn tội lỗi mình. Sứ đồ Phao-lô cũng chứng kiến và đau buồn về sự phạm tội và sự dứt thông công của con dân Chúa này, và khi thấy người đó thật lòng ăn năn nên đã khuyên Hội Thánh tha thứ và an ủi người anh chị em đó mà tiếp nhận trở lại Hội Thánh. Việc một trong Hội Thánh phạm tội và bị dứt thông công là một sự buồn rầu lớn, và càng buồn rầu hơn khi người đó không ăn năn. Nên Phao-lô có ý tiếp khuyên tiếp nhận người đó trở lại để sự buồn rầu không bị thiêu đốt.
II Cô-rinh-tô 2: 8-9
“8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.”Có lẽ, bằng cách nào đó sứ đồ Phao-lô biết được tình trạng của người bị dứt thông công đã thật lòng ăn năn và thống hối với tội trọng mình gây ra và muốn quay trở lại Hội Thánh nhưng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô chưa tiếp nhận. Nên ông đã viết thư cho anh chị em tại Cô-rinh-tô và kêu gọi anh chị em biến tình yêu thương trong Chúa thành hành động để tiếp nhận người đã thật lòng ăn năn vào Hội Thánh. Một người phạm tội, được anh chị em cùng đức tin chỉ ra và quở trách, kêu gọi ăn năn mà không ăn năn thì sẽ bị Hội Thánh dứt thông công. Khi một người bị dứt thông công thật lòng ăn năn tội thì Hội Thánh phải tiếp nhận người đó trở lại Hội Thánh, đó là tiêu chuẩn tình yêu thương và cũng là Lẽ Thật. Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô biến tiêu chuẩn yêu thương đó bằng hành động tha thứ và tiếp nhận anh chị em đã bị dứt thông công thật lòng ăn năn tội, qua lời khuyên đó, ông cũng muốn thử sự vâng phục của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với mình.
II Cô-rinh-tô 2: 10
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Kính lạy Chúa, con hiểu câu 10 rằng: Khi một con dân Chúa phạm tội và thật lòng ăn năn, thì Hội Thánh phải tha thứ, sứ đồ Phao-lô kêu gọi sự tha thứ cho con dân Chúa kia, nhưng ông cũng kêu gọi sự tha thứ qua Hội Thánh, vì Hội Thánh dứt thông công, thì Hội Thánh sẽ là tha thứ và tiếp nhận, nghĩa là Hội Thành hành động trong sự hiện diện của Chúa. Và khi Hội Thánh tha thứ thì bản thân ông là người chăn, là sứ đồ, là người rao giảng Tin Lành cho họ cũng sẽ tha thứ.
II Cô-rinh-tô 2: 11
“11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.”
Sa-tan luôn tìm mọi cách để chia rẽ, lừa dối, gây sự bất đồng khiến cho con dân Chúa phạm tội. Và tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có nhiều người chia bè kết phái và chia rẽ, sứ đồ Phao-lô biết việc nếu tình trạng đó không được khắc phục thì Sa-tan sẽ lợi dụng mà đánh phá Hội Thánh. Sự việc phạm tội của con dân Chúa trong phân đoạn này cũng vậy, nên ông khuyên sự tha thứ cho người thật lòng ăn năn tội bằng tình yêu thương và tiếp nhận người đó vào Hội Thánh cũng là để tránh sự đánh phá và lợi dụng của Sa-tan.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con được suy ngẫm, được học phân đoạn Thánh Kinh trên để con được hiểu hơn về cách hành xử với người phạm tội bị dứt thông công cũng như thực hành việc tiếp nhận một người bị dứt thông công thật lòng ăn năn tội trong tiêu chuẩn tình yêu thương của Chúa. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con qua lời của Ngài qua việc đọc, học, suy ngẫm ngày đêm để con cẩn thận làm theo và thực hành Lẽ Thật của Ngài trong đời sống mình chứ không chỉ để nghe làm đủ. Con cảm tạ ơn Ngài, nguyện mọi vinh quang, quyền phép và sự thành tín thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
23/6/2023
Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 2:5-11. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
5 Vậy, nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế, tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em.
Câu 5: Người đã khiến cho Phao-lô và con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là người đã phạm tội gian dâm cách nghiêm trọng và đã bị Hội Thánh dứt thông công, như đã được ghi lại trong I Cô-rinh-tô 5. Câu "một phần trong các anh chị em" hàm ý có một số người không có sự buồn rầu về sự phạm tội của người kia. Vì sự con lấy vợ sau hoặc vợ bé của cha mình là một sự loạn luân, mà ngay cả những người không tin Chúa cũng không chấp nhận được, nên chứng tỏ những người không có sự buồn rầu là những người tin nhận Tin Lành nhưng chưa thật lòng từ bỏ những ham muốn tội lỗi. Nên họ không nhận biết sự loạn luân như vậy là rất ô uế, gây tiếng xấu cho Hội Thánh.
6 Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế.
7 Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn.
Câu 6 và 7: "Sự hình phạt bởi nhiều người" là sự người phạm tội bị Hội Thánh dứt thông công. Câu "sự hình phạt đó... là quá đủ cho người như thế" và người đó có "sự buồn rầu quá lớn", giúp con hiểu được là qua sự bị dứt thông công mà người phạm tội kia đã hết lòng ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Vì đây là lần đầu tiên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thi hành sự dứt thông công người phạm tội, mà sau đó người ấy thật lòng ăn năn, nên Phao-lô đã viết thư hướng dẫn Hội Thánh tha thứ, tiếp nhận trở lại, và an ủi người ấy.
8 Thế nên, tôi xin các anh chị em, hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy.
Câu 8: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa Cô-rinh-tô xác định tình yêu của họ đối với người phạm tội bằng những hành động thực tế, như công bố bằng lời tiếp nhận người ấy trở lại, vui mừng tiếp đón bằng những lời an ủi, động viên, hướng dẫn người ấy. Tình yêu trong Chúa khiến một người thực sự đau buồn vì người anh chị em của mình bị dứt thông công, và cũng sẽ làm họ vui mừng khi người kia thật lòng ăn năn, được Hội Thánh tiếp nhận trở lại.
9 Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không.
10 Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Câu 9: "Tôi đã viết cho các anh chị em" là Phao-lô nhắc lại nội dung đã viết trong I Cô-rinh-tô 5, là việc ông truyền lệnh cho Hội Thánh Cô-rinh-tô dứt thông công người phạm tội gian dâm. Phao-lô muốn thử nghiệm xem con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có vâng phục thẩm quyền sứ đồ của ông hay không.
Nhưng hiện tại, khi Hội Thánh Cô-rinh-tô tha thứ và tiếp nhận người phạm tội biết ăn năn, thì Phao-lô cũng dự phần trong sự tha thứ đó. Vì Đấng Christ là đầu của Hội Thánh nên Ngài hiện diện trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh, mà trong văn mạch là Ngài hiện diện trong sự Hội Thánh tha thứ và tiếp nhận người phạm tội biết ăn năn.
11 Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Sa-tan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó.
Câu 11: Sa-tan luôn luôn tìm đủ mọi cách, lợi dụng những điểm yếu, những chỗ sơ hở, thiếu hiểu biết của Hội Thánh để đánh phá Hội Thánh. Điển hình là sự phân rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, khi Sa-tan tấn công vào sự thiếu hiểu biết về Tin Lành của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Cách duy nhất để tránh khỏi những sự lợi dụng của Sa-tan là ngày đêm đọc, suy ngẫm Lời Chúa, rồi cẩn thận làm theo, để nhờ Lời Chúa thánh hóa mà từ bỏ những ham muốn bất chính và được đổ đầy tình yêu của Thiên Chúa trong mình.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài làm tươi mới linh hồn con mỗi ngày. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn, thêm sức cho con trong việc chăm sóc vợ và các con, và trong sự chuẩn bị lớp học cho các cháu ấu nhi. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
25/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha ThứKính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian nơi đây suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh về sự tha thứ cho người bị dứt thông công. Con cầu xin Ngài ở cùng con, ban cho con sự hiểu và năng lực từ nơi Ngài để con suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Ngài!
Kính lạy Chúa, khi một người bị dứt thông công thì nghĩa là Hội Thánh đã phó họ cho ma quỷ. Đời sống của một người khi bị dứt thông công rất là khổ sở bởi vì họ không còn được sự dẫn dắt ban ơn từ nơi Chúa, họ không còn được sự tương giao với Chúa và thông công cùng các anh chị em. Nhưng khi họ thật lòng ăn năn thì Hội Thánh cần vui mừng tiếp nhận và an ủi họ để họ được nâng đỡ đức tin mà bước đi trong Chúa. Nếu một người thật lòng ăn năn mà không được tiếp nhận trở lại khiến họ buồn rầu. Có thể ma quỷ tấn công khiến họ đau khổ mà tự tử, cũng có thể họ lao vào cuộc sống đầy tội lỗi. Anh chị em trong Hội Thánh cũng đừng quá đau buồn về những người không thật lòng ăn năn và bị dứt thông công. Thời của Phao-lô có lẽ sự dứt thông công và tiếp nhận người dứt thông công còn mới nên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô chưa biết mà Phao-lô phải viết thư bảo họ dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn và tiếp nhận người thật lòng ăn năn và cũng để xem Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có vâng lời ông hay không.
Sứ Đồ Phao-lô có dứt thông công hay tiếp nhận người bị dứt thông công cũng là qua Hội Thánh, trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Ma quỷ thì luôn tìm mọi cách đánh phá Hội Thánh, nhất là thấy những sơ hở của con dân Chúa mà gây chia rẽ Hội Thánh, cám dỗ con dân Chúa phạm tội, gây hại đến con dân Chúa khác. Một trong những thiệt hại của Hội Thánh là gây mất thời gian công sức của Hội Thánh, có thể làm gương xấu cho người ngoại khiến họ chê cười Chúa, chê cười Hội Thánh. Càng đến ngày sau cùng, ma quỷ sẽ giận hoảng mà tấn công Hội Thánh càng hơn nữa. Nếu chúng ta không hết sức tỉnh thức mà cẩn thận giữ mình thì sẽ dễ bị sập bẫy ma quỷ.
Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn, ban năng lực cho con, gìn giữ con trước mọi cãm bẫy của ma quỷ. Nguyện Ngài cũng gìn giữ lòng và ý tưởng trong con để con mãi là công cụ trong tay Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Ngày 17/07/2022