Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Hôm nay, ngày 15/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 2:12-17.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?
17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Vì sao Phao-lô đã không có sự thanh thản trong tâm thần khi không gặp được Tít (câu 13)? Có phải con dân Chúa vẫn có thể không có sự thanh thản trong tâm thần?
2. Nhóm chữ "mùi của sự hiểu biết" trong câu 14 có nghĩa gì?
3. Tại sao cùng là "mùi của sự hiểu biết" về Đấng Christ mà có thể là mùi của sự chết hoặc là mùi của sự sống (câu 16)?
4. Tại sao Phao-lô gọi nhiều người là kẻ "bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời" (câu 17)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ không có sự thanh thản trong tâm thần? Bạn đã làm gì trong trường hợp đó?
2. Bạn có là hương thơm của Đấng Christ giữa những anh chị em trong Hội Thánh và giữa những người không tin Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-25-17-su-tha-thu-suc-manh-cua-tin-lanh/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
15/06/2023 11:41

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng vì mỗi ngày con được gần Chúa hơn. Lời Chúa đã thánh hóa con nên mới, chạm vào lòng con để con luôn nhận biết Ngài là Cứu Chúa Yêu Dấu của con. Niềm vui của con luôn trong Ngài và được tôn thờ Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 2:12-17.

Lạy Chúa, con biết rằng Sứ Đồ Phao-lô tường trình về thành quả của những chuyến đi truyền giảng Tin Lành mở rộng Nước Trời. “Một cái cửa đã mở” có nghĩa là thành công trong sứ mạng, cũng có nghĩa là có nhiều việc phải làm ở bất cứ nơi nào ông đi đến và được thành công lớn. Vì không gặp Tít ở Trô-ách nên ông không yên lòng, ông quan tâm đến sự an toàn của Tít. Gặp lại Tít được bình an, lại còn đem tin vui về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên Phao-lô vui mừng và yên lòng.

Phao-lô biết chắc Đức Chúa Trời đang dẫn dắt ông. Mọi hoàn cảnh đã không dễ chịu, và Phao-lô đã không thể lý giải những thay đổi cùng những điều gây nản lòng. Nhưng ông biết chắc Đức Chúa Trời đã tể trị mọi sự. Con dân Chúa yêu mến Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài, Ngài sẽ hiệp mọi sự làm ích lợi cho con dân Ngài. Lời hứa này lời yên ủi cho niềm tin của con dân Ngài với Đấng đã tạo dựng nên loài người.

Mọi chiến thắng của con dân Chúa đều là do Đức Chúa Trời ban cho trong Đấng Christ. Chẳng ai có sức để chiến thắng, nhưng trong Đấng Christ, con dân Chúa có niềm vui và được chiến thắng luôn luôn. Hơn nữa, khi con dân Chúa truyền rao sự hiểu biết Chúa cho người khác, có nghĩa là gieo rắc hương thơm ngào ngạt của Ngài, “tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn”. Phao-lô và các đồng sự của ông vẫn vui mừng dù khi không thành công trong sứ mạng truyền giảng đối với một số người chẳng tin. Một số người thì được cứu bởi Tin Lành, trong khi một số khác thì bị hư mất. Đối với một số người thì Tin Lành là “mùi của sự chết dẫn đến sự chết”. Sở dĩ điều đó xảy ra là vì họ quyết tâm gạt bỏ ngoài tai những Lời Của Sự Sống, cố ý cứng lòng, ghét bỏ Phúc Âm, giống như có những loại người không chịu nổi mùi thơm. Vì vậy, khi Tin Lành rao truyền làm cho họ mù lòa và cứng lòng thêm. Sự mù lòa cứng lòng ấy làm dấy lên các tâm tánh bại hoại và chọc tức tâm linh họ. Họ sẽ quyết liệt từ chối Phúc Âm, bị hư vong vĩnh viễn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng đối với nhiều người thì Tin Lành là sinh khí, “là mùi thơm của Đấng Christ”.
Với những linh hồn khiêm cung và biết ơn, thì sự rao giảng Lời Chúa là điều cực kỳ vui thích và rất ích lợi cho họ. Lời Chúa là lời ngọt ngào, dịu êm, nên Tin Lành là mùi vị khoan khoái như mùi thơm ngào ngạt dễ chịu nhất đối với các giác quan. Lời Chúa mang đến ích lợi và dạy dỗ. Chính vì thế, khi họ nghe đến thì Tin Lành ấy làm cho sống lại tâm linh đã chết vì những tội lỗi, còn khiến cho họ bắt đầu có một sức sống đầy sinh động, và sẽ kết thúc bằng sự sống vĩnh cửu.

Sự hiểu biết này làm cho Phao-lô hết sức kinh ngạc “Ai xứng đáng cho những sự này”. Tâm linh của con dân Chúa cũng cần phải nhận thức được vấn đề: Ai xứng đáng để được sử dụng trong công việc nặng nề ấy? Một công việc cực kỳ quan trọng, bởi vì nó đem tới những hệ quả lớn. Ai sẽ có khả năng thực hiện công tác vô cùng khó khăn đòi hỏi quá nhiều năng lực và sự khôn ngoan đó? Công việc thì quá lớn mà sức lực con người thì quá yếu. Đúng là bất cứ ai cũng chẳng thể có chút năng lực nào để thực hiện công việc lớn lao ấy, nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng kêu gọi con dân Ngài dấn thân, sẽ ban cho con dân Ngài đầy đủ năng lực, tài lực và ý chí để hoàn thành công việc Ngài giao phó.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc tín hữu Cô-rinh-tô nhớ rằng lòng ông thánh sạch và những động cơ của ông rất chân thật. Khi Phao-lô bước đi trong sự huấn luyện tài tình của Đấng Christ đắc thắng, không cần phải tỏ ra khôn ngoan hay thông thái về Lời Đức Chúa Trời. Các tín hữu Cô-rinh-tô có thể hiểu lầm ông, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng ông.

Lạy Chúa, con biết rằng Sứ Đồ Phao-lô nhận được sự an ủi cho tâm linh ông vì những người trung tín hầu việc Chúa thì được Ngài chấp nhận, bất kể họ thành công hay không thành công. Người ấy chính “là mùi thơm của Đấng Christ giữa những người được cứu và những kẻ bị hư mất”.

Mặc dù nhiều người không thành công trong chức vụ Chúa giao cho họ, nhưng Đức Chúa Trời chấp nhận những sự chân thành, những nỗ lực trong sáng của họ. Người hầu việc Chúa được Ngài chấp nhận và trả công không phải dựa trên sự thành công, nhưng dựa trên sự trung tín, kiên định của họ. Tâm thức trong sạch của Phao-lô chứng nhận sự trung tín của ông. Ông đã không pha trộn những khái niệm riêng của mình với giáo lý hoặc những điều Đấng Christ đã lập ra. Ông không thêm hay bớt Lời của Chúa, truyền rao Phúc Âm mà ông đã nhận từ Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
16/06/2023 08:38

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành 

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Khi Phao-lô đã đến Trô-ách, tiếp tục chương trình rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, thì được Chúa mở cho cơ hội thuận lợi để giảng Tin Lành. Khi đến Trô-ách, vì không gặp được Tít để nghe báo cáo về tình hình con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông đã không có sự thanh thản trong tâm thần; bởi vậy mà ông rời khỏi Trô-ách, đi đến Ma-xê-đoan, và gặp được Tít tại thành Phi-líp. Trong mục vụ hầu việc Chúa, con dân Chúa cần phải có sự thay đổi lịch trình trong từng hoàn cảnh theo sự dẫn dắt của Chúa, ưu tiên cho mỗi công việc theo thứ tự, sao cho đạt được kết quả tốt đẹp.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ông và các bạn của ông luôn được ở trong Đấng Christ, nhờ ơn Ngài mà họ đắc thắng trong mọi sự, để hoàn thành linh vụ Ngài ban; và bởi ông và các bạn của ông tỏ ra sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, đem sự hiểu biết ấy như thức hương thơm, lan tỏa ra khắp nơi.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Đối với Đức Chúa Trời, ông và các bạn của ông tự nhận rằng, họ là hương thơm của Đấng Christ, tỏa ra giữa thế gian cho những người tin Chúa và cả những người chưa tin Chúa qua sự giảng dạy về tình yêu, công chính, thánh khiết, và chương trình cứu rỗi của Ngài. Thực tế cho thấy rằng, những kẻ chỉ nhắm đến sự hiểu biết của thế gian, khiến sự hiểu biết đó lan tỏa ra cho nhiều người, cùng nhau đi vào sự chết đời đời. Còn với những người luôn tìm kiếm sự hiểu biết về Thiên Chúa, thì sự hiểu biết đó được lan tỏa ra cho nhiều người, như hương thơm vô hình khuyếch tán ra muôn nơi, khiến cho nhiều người được cứu. Trong thế gian có hai loại người: Loại người xứng đáng được làm hương thơm của Đấng Christ, rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài ra khắp thế gian. Và ai là người dùng hương thơm của đời này để làm ích cho sự hư mất đời đời. Đây là câu hỏi mà Phao-lô đặt ra cho con dân Chúa.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Phao-lô bày tỏ tấm lòng của ông và các bạn của mình rằng, họ không giống nhiều kẻ khác, là những kẻ rao giảng Lời Chúa cách đại trà, không đúng với Thánh Kinh, miễn sao thu phục được nhiều người, vì mục đích riêng của mình. Nhưng ông và các bạn của ông luôn nhận thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trước họ, họ nói trong danh Đấng Christ, Đấng Chân Thật, y như những Lời trong Thánh Kinh, ra từ lòng chân thành của họ, cũng là ra từ Thiên Chúa.

Cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay, con nhận biết được quyền lực của Tin Lành, bổn phận của con dân Chúa, cách đối xử trong cuộc sống; biết địa vị và thẩm quyền của người rao giảng Tin Lành, và phân biệt giữa những tôi tớ ngay lành của Chúa và những người mang danh Chúa nhưng không giảng đúng Lời Ngài trong Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học   

16/06/2023


Nguyễn Thị Mơ
17/06/2023 21:53

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh Ngài, con cảm tạ Chúa ban cho con ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi mọi công việc và thỏa vui đón nhận sự bình an phước hạnh mà Ngài ban cho con cả về thuộc thể và thuộc linh trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con biết ơn Chúa về Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, cho con sự hiểu biết càng hơn về Thiên Chúa kính yêu của con cùng ý muốn tốt lành của Ngài, giờ này con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 2:12-17.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô tới thành Trô-ách mục đích là để rao giảng Tin Lành và Chúa đã mở cho ông một cái cửa, nghĩa là Ngài vùa giúp, ở cùng và ban cho ông cơ hội tốt, sắm sẵn cho ông có những người sẵn lòng nghe và tin nhận Tin Lành, Chúa làm cho việc rao giảng Tin Lành của Phao-lô tại thành Trô-ách được mọi sự thuận lợi, nhưng vì không gặp được Tít để nghe Tít báo cáo về tình hình tại Cô-rinh-tô nên ông không có được sự yên tâm thanh thản trong lòng bởi vậy Phao-lô quyết định rời Trô-ách để đi tới Ma-xê-đoan, điều đó cho thấy lòng ông rất quan tâm và yêu thương dõi theo mọi diễn biến xảy ra với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Phao-lô dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn làm cho con dân của Ngài trong đó có Phao-lô và các bạn của ông có được sự đắc thắng trong Đấng Christ, như Lời Ngài có chép: Ở trong Đấng Christ Jesus mọi sự được dựng nên mới, con người mới theo gương Đấng Christ đắc thắng mọi tội lỗi trong con người cũ xác thịt, đắc thắng mọi nghịch cảnh mà kẻ thù giăng mắc xung quanh để bước đi vững vàng theo Chúa.

Con hiểu, nhóm chữ "mùi của sự hiểu biết" trong câu 14 chỉ về sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua sự rao giảng của các sứ đồ được lan ra khắp nơi, giống như mùi thơm của hoa, sự mát lành của gió, mắt người không nhìn thấy nhưng vẫn ngửi hoặc cảm nhận được, khi đọc bài chia sẻ của người chăn, con thấy lời giải thích rất ngắn gọn và dễ hiểu như sau:

“Sứ Đồ Phao-lô tự nhận rằng, ông và các bạn của ông, những người đi khắp nơi rao giảng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thì đối với Ngài, họ là mùi thơm của Đấng Christ tỏa ra trong thế gian. Mùi thơm của Đấng Christ tức là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua mọi sự giảng dạy và mọi việc làm của Đấng Christ. Nói cách khác, khi một người nhìn vào nếp sống của Đấng Christ, xem xét những việc làm của Ngài, nghe những lời giảng dạy của Ngài, thì người ấy có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.”
(trích bài giảng của người chăn).

Sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô và các bạn của ông là rao giảng về Đấng Christ với đối tượng nghe chia làm hai thành phần, thành phần thứ nhất nghe và tiếp nhận Tin Lành thì sẽ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và dẫn người nghe tới sự sống đời đời qua sự tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ, điều đó được Phao-lô ví là mùi của sự sống. Thành phần thứ hai là những người nghe nhưng không tiếp nhận Tin Lành thì lẽ thật của Tin Lành cáo trách tội lỗi và tuyên án về sự sửa phạt dành cho hậu quả của tội lỗi trong ngày phán xét chung cuộc, đối với những kẻ nghe mà không tin ấy là sự chết đời đời, điều đó được Phao-lô ví là mùi của sự chết.

Trong câu 17 Phao-lô có nói: “họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời” có ý nói rằng, trong số những người rao giảng Tin Lành có những người khi rao giảng đã pha trộn ý riêng, phong tục tập quán của thế gian hoặc tà giáo vào Lời Chúa để thu phục nhiều người nghe mà Lời Chúa trong Thánh Kinh gọi họ là giáo sư giả và tiên tri giả. Phao-lô khẳng định ông và các bạn của ông không giống họ, bởi tấm lòng chân thành của mình, Phao-lô và các bạn của ông đã rao giảng cách chân thật y như Lời được ban cho từ Thiên Chúa về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho những người hư mất.

Kính thưa Chúa!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài dạy cho con trong bài học.
Trên bước đường theo Ngài trong các mục vụ hầu việc Chúa cũng có lúc thay đổi theo hoàn cảnh hoặc những sự việc phát sinh ngoài dự định, nhưng mọi sự đều phải theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và ưu tiên cho việc giải quyết nan đề trong Hội Thánh như Phao-lô đã thực hiện trên đây.

Lạy Chúa!
Khi đọc câu hỏi “Ai xứng đáng cho những sự này?” Con tự tra xét và thấy rằng bản thân con chẳng xứng đáng chi, nhưng bởi lòng trông cậy nơi ơn thương xót và ân điển Ngài dành cho con là kẻ không xứng đáng mà trong con vẫn có được niềm khao khát để con thêm lên sự dạn dĩ thưa với Ngài rằng, con muốn được làm mùi hương của Đấng Christ giữa vòng anh chị em con, giữa những người con quen biết trong cuộc đời này, con muốn dự phần trong việc rao giảng Tin Lành và mang sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đến cho những người xung quanh con, dẫu cho con chẳng ra chi và con biết con không là gì.

Thưa Chúa!
Qua câu hỏi của người chăn, con cũng xin bày tỏ và dâng lòng con cho Ngài, cũng có lúc trong con không có được sự thanh thản, con chỉ biết đến với Ngài, kêu cầu với Ngài, xin Ngài giúp con hiểu đúng sự việc theo tiêu chuẩn Lời của Ngài, con cầu xin Chúa ban năng lực để con vượt qua. Con cũng học được rằng, sự gặp gỡ thông công cùng anh chị em cùng Cha chân thật luôn mang lại niềm an ủi, sự thỏa vui và làm tan đi những suy nghĩ tiêu cực cũng như những phiền muộn ở trong lòng, bởi sự thông công trong sự dẫn dắt của Ngài luôn dẫn chúng con tới sự hiểu biết lẽ thật và mang lại sức mạnh khi chúng con biết tìm kiếm Ngài.

Nguyện Chúa ban cho con năng lực để con thực hành những điều con đã học.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 17/06/2023


Hoàng Thị Hồng
17/06/2023 22:15

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên khắp các tầng trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Chúa về Sức Mạnh của Tin Lành trong II Cô-rinh-tô 2:12-17, con xin Chúa soi dẫn cho con trong thì giờ con học Lời của Ngài.
Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Phao-lô ông đã đến thành Trô-ách để giảng Tin Lành của Đấng Christ và nơi đây Chúa đã chuẩn bị tấm lòng cho nhiều người nghe và tiếp nhận ân điển của Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô. Tuy nhiên, lòng ông vướng nhiều sự lo lắng vì nan đề của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và sự không gặp được Tít, là người cùng hầu việc Chúa với ông để biết tin thực trạng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên ông đã từ giã con dân Chúa tại thành Trô-ách để đi đến Ma-xê-đoan.

Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì có sự bình an của Ngài bao phủ, nhưng cũng có lúc chúng con có những sự lo lắng, bận lòng, khi chúng con chưa giải quyết được một việc nào đó thì lòng chúng con sẽ không được thanh thản, điều đó hiệp với lẽ thật vì chúng con đang sống trong thân thể xác thịt hữu hạn, chúng con vẫn còn bị phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh. Chúng con sẽ không đoán xét nhau khi thấy trong anh chị em có sự lo lắng về một sự việc nào đó không sai nghịch Lời Chúa. Mà nên hiệp một cùng dâng lời cầu thay, và nếu trong khả năng trợ giúp được thì sẵn lòng.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Con dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho người chăn của chúng con có sự hiểu biết sâu nhiệm, để qua sự giảng giải đó, con hiểu Phao-lô dùng chữ “mùi” để nói đến sự hiểu biết về công cuộc sáng tạo và chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời đã làm và ban cho loài người, để rao giảng ra cho nhiều người hiểu biết Lẽ Thật và ăn năn đầu phục Thiên Chúa.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.

Phao-lô muốn nói ông là mùi thơm của Đấng Christ vì ông đã tỏ ra danh tiếng tốt của một Cơ-đốc nhân, ông tỏa ra sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Ngài qua nếp sống, tức là mọi việc làm của ông phản chiếu sự vinh hiển của Đấng Christ, giữa những người được cứu là giữa vòng con dân Chúa và giữa những người đã nhận biết sự tốt lành thánh khiết của Đạo Chúa nhưng họ không tiếp nhận, họ là kẻ bị hư mất.
Con hiểu rằng mùi thơm của Đấng Christ trên con dân Ngài chính là nếp sống là muối của đất, ánh sáng của thế gian, nguyện Chúa ban năng lực cho con để con áp dụng những sự con đã học.

16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Sự chết là những sự thuộc về đất. Ông khẳng định đối với những kẻ dù có sự hiểu biết tinh tường mọi sự dưới trời là những sự mang tính hư nát sẽ đi vào hư không, mà khi nghe sự rao giảng Tin Lành nhưng cứng lòng, không chịu tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết hư không của họ sẽ dẫn họ đến sự chết đời đời. Còn những người để lòng tìm kiếm Lẽ Thật về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng ngự trên các tầng trời, là sự sống mãi, thì khi nghe sự rao giảng về Tin Lành của Đấng Christ thì tiếp nhận, ăn năn đầu phục, sự hiểu biết của sự sống đó của họ đã dẫn họ đến với sự sống vĩnh cửu.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Phao-lô khẳng định ông là tôi tớ phụng sự Đức Chúa Trời, ông nhận lãnh Tin Lành miễn phí từ Chúa thì ông cũng rao giảng hết lòng, trung thực, những sự đã được nhận lãnh. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông và các bạn ông đã rao giảng cách chân thực Lời Của Sự Sống, để giúp cho người nghe đến tiếp nhận, ăn năn đầu phục, để họ từ sự có án chết dẫn đến sự sống vĩnh hằng.

Con dâng lời tạ ơn Chúa vô cùng vì bài học hôm nay, con hiểu chưa sâu nhưng con nhận biết nhờ vào Tin Lành của Đấng Christ mà con từ kẻ có án chết được hưởng hồng ân vào trong sự sống đời đời của Ngài. Con biết rằng con chẳng có gì xứng đáng để được nhận mùi thơm của Đấng Christ, nhưng bởi ơn thương xót quá lớn lao Ngài dành ban cho con.

Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn giữ mình trong tiêu chuẩn Lời Chúa, để mùi thơm của Đấng Christ không bị mất mùi hay biến mùi trên con, nhưng nó lưu giữ trong thân thể của Ngài và giữa vòng người ngoại, hầu cho nhiều người biết tới ân điển của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
17/06/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/06/2023 21:37

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, dạy dỗ con khi học Lời Ngài.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Khi Phao-lô đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành thì ông nhận biết Chúa đã mở ra một cái cửa. Nghĩa là ông được cơ hội thuận tiện trong việc rao giảng Tin Lành. Thế nhưng, ông đã không có được sự thanh thản trong tâm thần, ông bồn chồn, lo lắng khi ông không gặp được Tít. Vì ông mong được nghe biết về tình hình của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vậy nên, ông đã rời Trô-ách để đi đến Ma-xê-đoan.

Con học được rằng, giữa các công việc đều là hầu việc Chúa, việc nào cấp bách cần giải quyết trước thì nên ưu tiên. Con cũng thấy được tấm lòng yêu thương, lo lắng của Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù vào thời điểm đó thì ông không có ở Cô-rinh-tô, nhưng lòng thì vẫn nghĩ tới con dân Chúa tại đó không thôi.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.

Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã luôn khiến cho ông cùng các bạn của mình được đắc thắng trong Đấng Christ. Theo con hiểu, được đắc thắng trong Đấng Christ nghĩa là chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cám dỗ, vượt qua thử thách, sống đời sống sung mãn trong Chúa.

Nhờ ơn Chúa mà Phao-lô cùng các bạn của ông tỏ ra cho những người xung quanh được biết đến Chúa bằng cách rao giảng về Tin Lành. Ông nhận biết trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, mình chính là mùi thơm của Đấng Christ. Mùi thơm thì phải lan tỏa đi đến nhiều nơi, phản ánh đúng tính chất của sự vật.

Con hiểu rằng, Phao-lô nhận biết những lời ông rao giảng, nếp sống của ông phải phản ánh những điều tốt lành của Chúa. Những điều đó phân định ai là người được cứu, ai là những người bị hư mất.

Con học được rằng, con phải ý thức mình là hương thơm của Chúa, vì vậy những lời nói và việc làm không theo bản tính của xác thịt, nhưng theo Lời Chúa dạy. Qua nếp sống của con dân Chúa mà người ngoại sẽ hiểu biết về Chúa. Vì vậy nếu nếp sống còn thua người ngoại thì họ sẽ xem thường Chúa của mình. Nếu nếp sống theo đúng lẽ thật thì sẽ khiến cho họ có cái nhìn đúng về Chúa.

16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Con hiểu rằng, lời rao giảng và nếp sống theo Lời Chúa của Phao-lô phân định, chỉ ra những người như thế nào thì phải chịu án phạt chết đời đời, những người như thế nào thì được hưởng sự sống đời đời. Việc này là việc rất quan trọng, vì vậy đòi hỏi người rao giảng phải là một người xứng đáng, có đủ tư cách.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Phao-lô và các bạn ông không giống như những người khác, họ cũng rao giảng Lời Chúa, nhưng vì lợi ích của cá nhân mà đã rao bán Lời Chúa. Họ làm vậy là vì không nhận biết Lời Chúa là vô giá, nhưng lại định một giá cho sự rao giảng và làm. Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Lời Chúa với tấm lòng chân thành và trong ơn của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, những việc làm trong danh Chúa, bởi ơn của Chúa, và bởi tấm lòng thì sẽ chạm đến lòng của những người thật sự muốn tìm kiếm.

Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học hôm nay, để đời sống con là thức hương thơm dâng lên Chúa, và lan tỏa đến những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/06/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
19/06/2023 00:05

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày!

Thưa Cha, con xin trình bày lại những điều con hiểu về II Cô-rinh-tô 2:12-17.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, con hiểu câu 12 và câu 13 là Sứ Đồ Phao-lô chia sẻ với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hành trình truyền giáo của ông. Tuy tại thành Trô-ách, ông được Chúa mở ra cơ hội để rao giảng Tin Lành, nhưng vì ông đã không gặp được Tít, khiến cho tâm thần ông không có sự thanh thản để tiếp tục ở lại Trô-ách, nên ông đã chọn tiếp tục lên đường đến Ma-xê-đoan, mong sớm gặp được Tít.

Thưa Cha, qua bài chú giải của người chăn mà con hiểu rằng, bởi sự tác động của Đức Thánh Linh mà tâm thần của Phao-lô muốn sớm được gặp Tít. Trong thời điểm ấy, Sứ Đồ Phao-lô ưu tiên cho việc giải quyết nan đề trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, hơn cơ hội giảng Tin Lành ở Trô-ách. Con hiểu rằng trong đời sống rất nhiều lúc cần phải đưa ra sự lựa chọn, và con cảm tạ Chúa vì con thấy trong Ngài thứ tự ưu tiên được phân định rất rõ ràng, Chúa dạy yêu người lân cận như chính mình, còn với anh chị em cùng Cha thì yêu hơn chính mình nữa, vậy nên con thấy sự lựa chọn của Phao-lô thật sáng suốt và hiệp với Lẽ Thật!

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Thưa Cha, con hiểu câu 14 là lời tạ ơn của Sứ Đồ Phao-lô bởi Đức Chúa Trời làm cho ông và các bạn của ông được đắc thắng trong Đấng Christ. Cho dù là sự cám dỗ đến từ bản ngã tội lỗi, từ xác thịt hay từ mưu kế của các thế lực chống nghịch, các nghịch cảnh phải đối diện thì trong danh Đấng Christ, con dân Chúa luôn được đắc thắng. Qua sự rao giảng của các sứ đồ, mà sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được tỏ ra như sự lan tỏa của mùi thơm, cho dù không nhìn thấy, không sờ chạm được, nhưng vẫn cảm nhận được cách rất rõ ràng.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Thưa Cha, con hiểu rằng đối với những người được cứu thì sự nhận biết Đấng Christ qua lời rao giảng và nếp sống của các sứ đồ là mùi của sự sống, vì nhờ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà họ sống đẹp lòng Chúa, điều ấy dẫn họ đến sự sống đời đời. Ngược lại, đối với những người chống nghịch là những kẻ bị hư mất, họ sẽ bởi cùng sự hiểu biết đó mà đi đến sự phán xét và sự chết đời đời nơi hỏa ngục, đối với họ ấy là mùi của sự chết.

Sứ Đồ Phao-lô đặt ra câu hỏi ai xứng đáng để được là mùi thơm của Đấng Christ, mang sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, lan tỏa khắp nơi? Con hiểu rằng chẳng có ai là xứng đáng, ngoại trừ ân điển được ban cho bởi Thiên Chúa, và người ấy sẵn lòng đón nhận, như Phao-lô và các bạn của ông.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngay đến quyền được nuôi mình bởi sự rao giảng Tin Lành chân thật, mà Sứ Đồ Phao-lô còn không đòi hỏi ở con dân Chúa, vì ông thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của ông trong Chúa (I Cô-rinh-tô 9:15b), thì làm sao ông lại có thể bán lẻ Lời của Chúa! Trong câu 17, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng ông và các bạn của ông không như nhiều kẻ khác trong thế gian, dùng Lời của Đức Chúa Trời để buôn bán, hoặc pha trộn tư tưởng của thế gian để tạo thêm sức hấp dẫn cho lời rao giảng, nhằm thu lợi bất chính về vật chất hoặc danh tiếng.

Phao-lô cùng các bạn của ông trong danh Đấng Christ nói rằng, lời rao giảng của họ là những Lời ra từ Thiên Chúa, được họ làm bởi chính lòng chân thành của mình, ấy là tình yêu của họ dành cho dân chúng và tấm lòng phụng sự Chúa của họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin những sự hiểu của con về Đức Chúa Trời được tỏ ra trong nếp sống của con, để qua con mùi thơm của Đấng Christ được lan tỏa ra trong thế gian này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/06/2023


Huỳnh Christian Priscilla
19/06/2023 11:21

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha về một ngày mới phước hạnh Cha ban cho con. Con cầu xin Cha giữ gìn mỗi con dân Ngài đang sống trong thời kỳ khó khăn, khi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh xảy ra khắp nơi. Con biết rằng, ngày của Đấng Christ trở lại rất gần và con trông cậy vào sự phước hạnh ấy mà biết tỉnh thức, như năm người nữ đồng trinh khôn sáng, luôn chực sẵn để khi Chúa đến thì cùng đi với Ngài.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 2:12-17, nói về sức mạnh của Tin Lành.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đến Trô-ách mục đích là để giảng Tin Lành tại đó, thì Chúa đã ban cho ông một cơ hội tốt. Đó là có nhiều người sẵn lòng nghe ông rao giảng Tin Lành.

13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảm thấy không yên lòng vì không gặp được Tít tại Trô-ách để nghe Tít tường trình về tình trạng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì thế, Phao-lô đã từ giã con dân Chúa tại Trô-ách, đi đến thành Phi-líp, trong xứ Ma-xê-đoan. Và ông đã gặp được Tít tại đó. Sau khi Phao-lô ghé thăm và giải quyết nan đề trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì ông đã trở lại Trô-ách, tận dụng cơ hội Chúa ban để rao giảng Tin Lành tại đó. (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:6).

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài luôn luôn làm cho ông và các bạn của ông đắc thắng trong Đấng Christ. Chẳng hạn như: đắc thắng những sự cám dỗ trong xác thịt; đắc thắng những sự khó khăn trong mọi cảnh ngộ; đắc thắng những khi bị kẻ thù bách hại. Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông, là những người đi khắp nơi, rao giảng Tin Lành, tức là rao giảng về sự hiểu biết Đấng Christ. Sự hiểu biết ấy được ông ví như hương thơm về Đấng Christ, bởi sự rao giảng của ông và các bạn của ông mà lan tỏa đi khắp nơi.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người đi khắp nơi rao giảng sự hiểu biết về Đấng Christ thì đối với Đức Chúa Trời, họ là mùi thơm của Đấng Christ tỏa ra trong thế gian. Đối với những người được cứu bởi lời rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, thì sự hiểu biết về Đấng Christ là mùi thơm của sự sống dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Đối với những kẻ không tin nhận Tin Lành, bị định cho sự hư mất thì sự hiểu biết đó là mùi của sự chết, dẫn đến sự phán xét chung cuộc và sự chết đời đời.
Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hỏi, ai là người xứng đáng để được làm mùi thơm của Đấng Christ, là người xứng đáng để làm người đi khắp nơi giảng Tin Lành cho muôn dân, đem sự hiểu biết về Đấng Christ đến cho mọi người? Con hiểu rằng, không ai có thể tự cho rằng, mình xứng đáng trong chức vụ sứ đồ, được biệt riêng để rao giảng Tin Lành, cho tới khi chính Đấng Christ kêu gọi họ, và Đấng Thần Linh ban ân tứ, ban năng lực để họ làm tròn chức vụ đã được giao phó.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người được Đấng Christ gọi vào trong chức vụ rao giảng Lời Chúa cách chân thật, trong danh của Đấng Christ, và từ lòng chân thành của họ, y như Lời ấy đến từ Thiên Chúa. Họ không như những giáo sư giả và những tiên tri giả, dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội. Con nhớ đến lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô như sau: "Hãy như tôi! Gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi sự. Chẳng tìm ích lợi riêng của mình, nhưng của nhiều người, để họ được cứu." (I Cô-rinh-tô 10:33).

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Xin Cha giúp cho mỗi một con dân Ngài biết giá trị của một người rao giảng sự hiểu biết về Đấng Christ. Xin Cha giúp mỗi người luôn nhớ đến bổn phận rao truyền sự chết của Đấng Christ cho tới lúc Ngài đến; và biết phân biệt những người giả mạo rao giảng Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
19/06/2023 11:23

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới. Con vui mừng vì vẫn được vui sống trong tình yêu và ân điển của Ngài. Ngài vẫn thành tín, quan phòng cho cuộc sống của con từ thuộc thể đến thuộc linh. Ngài khiến con mạnh mẽ càng hơn trong đức tin, khôn sáng càng hơn trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Mỗi ngày, con vẫn hướng lòng về sự đến của Đấng Christ. Con khao khát được sớm ban cho thân thể xác thịt thiêng liêng với sự hiểu biết đầy trọn những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt già yếu này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 2:12-17, như sau:

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã từ thành Ê-phê-sô của xứ Tiểu Á đi qua xứ Ma-xê-đoan, để thăm các Hội Thánh tại đó và từ đó đi xuống thành Cô-rinh-tô. Nhưng ông đã quyết định ghé lại Trô-ách, thành phố cực bắc của Tiểu Á, trước khi vào trong xứ Ma-xê-đoan, để giảng Tin Lành. Chúa đã ban cho ông cơ hội rao giảng Tin Lành cho dân chúng thành Trô-ách. Dù vậy, vì không gặp được Tít tại Trô-ách để nghe Tít tường trình về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên Phao-lô đã rời thành Trô-ách để vào xứ Ma-xê-đoan. Sự việc Phao-lô không có sự thanh thản trong tâm thần, khiến ông nhanh chóng rời Trô-ách có thể hiểu là ông được Đức Thánh Linh tác động trong thần trí.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết ông và các bạn của ông luôn đắc thắng trong Đấng Christ là nhờ sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Đắc thắng trong Đấng Christ có nghĩa là hoàn thành cách tốt đẹp mọi công việc do Đấng Christ giao phó trong danh của Ngài. Đối với Phao-lô và các bạn của ông là đắc thắng trong sự rao giảng Tin Lành, gây dựng các Hội Thánh địa phương, và sống nếp sống làm gương cho con dân Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô và các bạn của ông để rao giảng Tin Lành khắp nơi. Phao-lô gọi sự rao giảng Tin Lành là sự tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Đấng Christ.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ý thức ông và các bạn của ông bởi ý muốn của Đức Chúa Trời đã trở thành các sứ đồ của Đấng Christ, rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sự hiểu biết về Tin Lành Cứu Rỗi được ví như hương thơm về sự hiểu biết Đấng Christ thì chính những người rao giảng Tin Lành cũng là hương thơm ấy. Cùng là sự hiểu biết về Đấng Christ nhưng đối với những ai hiểu và tin nhận thì đó là mùi của sự sống, dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống. Còn đối với những ai hiểu mà không tin nhận thì đó là mùi của sự chết, dẫn đến sự hư mất và sự chết. Con hiểu rằng, câu hỏi "Ai xứng đáng cho những sự này" là hỏi rằng, ai xứng đáng làm sứ đồ, làm mùi thơm của Đấng Christ, làm người được biệt riêng ra để rao giảng Tin Lành, đem mùi của sự sống và mùi của sự chết đến cho nhiều người.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết, ông và các bạn của ông xứng đáng với chức vụ sứ đồ. Vì họ rao giảng Tin Lành cách trung thực, theo như Lời họ đã nhận được từ nơi Chúa. Họ cũng rao giảng với lòng chân thành, tha thiết muốn cho nhiều người được cứu. Họ đã “nói trong Đấng Christ”, là nói trong danh của Đấng Christ và nói trong thẩm quyền của chức vụ sứ đồ mà Đấng Christ đã ban cho họ.

Con hiểu rằng, động từ "bán lẻ" trong tiếng Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng trong câu này bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là bán hàng. Nghĩa bóng là pha hàng giả vào hàng thật để kiếm được nhiều lợi hơn. Vào thời của Phao-lô đã có rất nhiều giáo sư giả và tiên giả đi đến các Hội Thánh địa phương để rao giảng chỉ với mục đích thu lợi từ những người nghe. Họ làm như vậy chẳng khác nào họ bán Lời Chúa. Sự thu lợi vừa là thu lợi về vật chất vừa là thu lợi về tinh thần. Lợi về vật chất như: tiền bạc; thức ăn; quần áo mặc; chỗ ở; phương tiện di chuyển. Lợi về tinh thần như: được yêu quý; được sự tôn kính; được lan truyền danh tiếng tốt. Họ cũng sẵn sàng pha trộn những sự không đúng với Lời Chúa vào trong Lời Chúa để chiều lòng những người nghe. Con hiểu rằng, ngày nay cũng có rất nhiều kẻ bán lẻ Lời Chúa. Họ làm giàu trong sự mua bán Lời Chúa khi những gì họ chia sẻ, giảng dạy được in thành sách, bán với giá cao.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho con dân Ngài biết phân biệt những người rao giảng Lời Chúa cách chân thật và những người dùng sự rao giảng Lời Chúa để làm giàu. Xin Cha giúp cho con dân Ngài biết phân biệt tà giáo với lẽ thật của Thánh Kinh. Nguyện hương thơm về sự hiểu biết Đấng Christ luôn tỏa ra từ mỗi một con dân của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
20/06/2023 12:58

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con được thức dậy đón ngày mới trong sự bình an, được học hỏi Lời Ngài, tôn vinh danh Ngài, cảm tạ Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 2:12-17, ban cho con áp dụng đúng, cách thông sáng. Con cảm tạ ơn Cha.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.

Thưa Cha, đọc câu Thánh Kinh này con cảm nhận được niềm vui mừng của Phao-lô, khi ông nhận ra được Chúa đã ở cùng ông, ban cho ông trong việc nhận biết và làm đúng ý Chúa có kết quả. "Một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa" nói đến đây là cơ hội tốt Chúa cho ông nói về Tin Lành, mở lòng người nghe có được kết quả.

13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Lòng Phao-lô mong được gặp Tít là người anh em cùng Cha để được nghe Tít báo lại tình hình con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.
Vì lý do nào đó mà ông lại không gặp được, khiến trong tâm thần ông không có sự thanh thản. Nên ông đã quyết định từ giã họ, tức từ giã nơi thành Trô-ách, đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Dựa vào bản đồ Thánh Kinh thời đó trong phần bài giảng chú Tim đăng, con được biết thành Trô-ách nằm về phía Tây Bắc, gần Ê-phê-sô, ở phía Tây Nam, thuộc A-sia, đối ngang bên kia biển Địa Trung Hải là tỉnh A-chai, nơi có thành Cô-rinh-tô. Phía Đông Bắc ở trên là xứ Ma-xê-đoan, có Phi-líp, Tê-sa-nô-ni-ca, Bê-rê.

Cảm tạ Chúa đã cảm động Phao-lô đến các vùng đó rao giảng Tin Lành, Chúa ban ơn cho có nhiều người tiếp nhận những lời ông giảng, thiết lập nên những Hội Thánh Chúa tại mỗi vùng ông đến.

Con hiểu sự không thanh thản trong tâm thần của Phao-lô trong câu 13 là sự tác động của Đức Thánh Linh, giúp Phao-lô nhận biết rằng, vì lý do nào đó mà Chúa không muốn ông ở lại Trô-ách đây giảng Tin Lành trong lúc này. Chúa Thánh Linh lại thúc giục ông vội đến xứ Ma-xê-đoan.

Phao-lô đã làm theo sự thúc giục của Chúa Thánh Linh, đến Cô-rinh-tô để giải quyết công việc Hội Thánh.

Con học được rằng, trong cuộc sống theo Chúa, con cần có Đức Thánh Linh dẫn dắt, chỉ dạy, không những chỉ dạy điều đúng sai, làm hay không làm, mà còn chỉ dạy làm gì trước sau, thời điểm nào nên làm gì, ở đâu, với ai, như thế nào, cho mục tiêu nào, kết quả nào trước nhất.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông đã nhận biết được ý Chúa, đã làm đúng và đã kết quả, nhờ ân điển Chúa Jesus, ban thánh linh cho ông làm được, đem lại kết quả cho bản thân, cho anh chị em đồng công với ông, cho Hội Thánh chung, đem lại ích lợi cho thuộc linh anh chị em, ích lợi cho các công việc Hội Thánh.

Với anh chị em cùng Cha, được nghe lời khuyên dỗ để đức tin được gây dựng, lớn mạnh, chiến thắng tội. Với người chưa biết Chúa, được nghe và tiếp nhận Tin Lành để linh hồn được cứu. Đó là mùi của sự hiểu biết về Chúa, đem lại sự sống.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời, qua nếp sống đẹp ý Chúa của ông và các bạn của ông, tỏ ra mùi thơm của Đấng Christ. Chính vì thế mà Phao-lô viết tiếp:

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Những ai có lòng tìm kiếm, mềm mại, nhu mì, khiêm nhường trong sự hạ mình, lắng nghe tiếp nhận thì được cứu, dẫn đến sự sống. Ngược lại, với những ai không chịu nghe và tiếp nhận thì linh hồn bị hư mất, dẫn đến sự chết. Dù nghe hay không nghe, thì lời rao giảng, kêu gọi vẫn là lời của sự sống.

Câu hỏi kết của câu 16 là câu hỏi để hỏi những người đã tin nhận Chúa, rằng ai xứng đáng để làm người giảng Tin Lành, làm chức sứ đồ của Chúa.

Câu trả lời là ở Chúa. Chúa nhìn ra, lập ra, kêu gọi.

Loài người không thể kiêu ngạo tự mình muốn mà có được, vì không một ai xứng đáng, cho đến khi nào người đó được Chúa kêu gọi. Hoàn toàn chịu chết đi con người cũ của mình, được Chúa dùng, gọi, biệt riêng, ban phẩm chất, ân tứ cùng năng lực, để người đó dành cả phần đời còn lại cho việc rao giảng Tin Lành, làm sứ đồ cho Chúa.

Con hiểu sứ đồ của Chúa khác với người rao giảng Tin Lành là: Người rao giảng Tin Lành chuyên chỉ giảng, rao ra sự chết của Chúa, trong khi sứ đồ vừa rao giảng Tin Lành, vừa làm nhiệm vụ chăm sóc những người có lòng tiếp nhận, trong việc thành lập, gây dựng Hội Thánh.

Người dạy Lời Chúa được Chúa ban ân tứ hiểu biết Lời Chúa để giảng giải Lời Chúa, giúp con dân Chúa hiểu sâu nhiệm trong Lời Chúa để cẩn thận làm theo.

Theo I Cô-rinh-tô 12:28 chúng con vừa suy ngẫm, thì chức sứ đồ được xem là trọng nhất, tức đem ích lợi gây dựng Hội Thánh nhất, thứ nhì là chức tiên tri, thứ ba là người dạy rồi kế tiếp mới là các ân tứ khác. Tất cả các chức vụ, ân tứ này đều bởi Chúa thiết lập, kêu gọi, ban ơn. Nên không ai xứng đáng để tự khoe mình. Có khoe chỉ khoe mình trong Chúa.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Phao-lô khẳng định ông cùng các bạn ông nói, làm các việc là nói, làm trước Chúa, rao giảng Tin Lành chân thật trước sự hiện diện của Chúa, trong danh và thẩm quyền của Chúa, từ lòng chân thành tin yêu kính sợ đầu phục Chúa, trong ân điển Đức Chúa Jesus, ra từ Thiên Chúa chân thật.

Không như nhiều những kẻ giả danh, họ trên danh Chúa, giả mạo chức và quyền sứ đồ giả, người rao giảng giả, người dạy giả, tiên tri giả. Việc rao giảng Tin Lành của họ là Tin Lành giả, không chân thật.

Bởi không ra từ Chúa. Bản thân người rao giảng đã không tin và hiểu đúng về Tin Lành, không sống đúng theo Tin Lành, lại đem điều tin và sống sai trái đó, đi rao giảng nên không có Chúa Thánh Linh soi dẫn, không có năng lực để cứu chính mình và người khác.

Họ được ví như người rao bán hàng rong, hàng giả kiếm lời cho lợi ích bản thân, như cách nói trong câu 17 là "họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời". Họ ngang nhiên rao bán, thành lập ra những hội thánh giả dối, mạo danh Chúa, làm tay sai cho ma quỷ khiến ô nhục danh Chúa cho muôn dân, dẫn đưa nhiều người đến sự chết.

Con xin Chúa thương xót tha thứ, sửa phạt và cứu lấy những người như vậy.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng: Trong số đó, không loại trừ có cả những người mang danh Chúa, xưng mình là con dân chân thật của Chúa, lẻn vào trong Hội Thánh thật của Chúa, nhưng đời sống còn tội kín giấu, chưa đến thời điểm bị Chúa và Hội Thánh tỏ ra. Những kẻ giả hình này đi nói về Chúa cho người khác thì cũng được xem là giả dối như vậy. Có thể người nghe vẫn được cứu vì lẽ thật của Tin Lành được rao ra có năng lực cứu kẻ tin, nhưng chính người đó thì không được cứu.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con càng khao khát hơn được sống ngay thẳng, thánh khiết theo ý Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể dẫn dắt, ban ơn. Nguyện Tin Lành được rao ra qua nếp sống đẹp lòng Chúa của con, giúp ích cho nhiều người được cứu.

Hiện tại ngày nay, con không phải đi đến các miền xa xôi bằng đường biển, bộ như Phao-lô. Xin Chúa cho con biết cùng anh chị em trong Hội Thánh mình, hết lòng sống đẹp lòng Chúa và hết lòng rao truyền Tin Lành Chân Thật của Chúa, bằng nhiều cách và phương tiện đến cho nhiều người được cứu. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
20/06/2023


Vũ Triệu Hùng
21/06/2023 22:37

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 2:12-17.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Câu 12, 13: Con hiểu rằng, khi đến thành Trô-ách thì Chúa mở đường cho Phao-lô được tự do rao giảng Tin Lành và có nhiều người nghe giảng. Nhưng vì không gặp Tít để biết thông tin về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên Phao-lô đã lo lắng, không có sự thanh thản trong tâm thần, vì thế ông đã nóng lòng rời Trô-ách để đến Ma-xê-đoan. Việc cứu người qua sự giảng Tin Lành là quan trọng, nhưng việc giải quyết nan đề trong Hội Thánh cũng quan trọng không kém. Con hiểu rằng, Phao-lô có sự lựa chọn đúng đắn, vì nếu Phao-lô không ưu tiên giải quyết nan đề trong Hội Thánh, thì ông sẽ khó toàn tâm trong sự rao giảng Tin Lành.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn làm cho ông và các bạn của ông được đắc thắng trong Đấng Christ. Nhờ ơn của Đức Chúa Trời, ông và các bạn của ông luôn chiến thắng những sự cám dỗ, thử thách và những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra, để làm thành những việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn. Bởi sự rao giảng của Phao-lô và các bạn của ông nên nhiều người đã tin nhận Tin Lành và hiểu biết về Đức Chúa Trời được lan ra khắp nơi.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Câu 15, 16: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông rao giảng về Tin Lành để nhiều người được cứu rỗi và hiểu biết về Đức Chúa Trời nên họ chính là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa thế gian. Tin Lành chính là mùi của sự sống và mùi của sự chết. Những người nghe hiểu và tin nhận Tin Lành thì là mùi của sự sống dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Còn những ai nghe hiểu nhưng không tin nhận Tin Lành thì là mùi của sự chết dẫn đến sự hư mất đời đời. Con hiểu rằng, không ai xứng đáng cho chức vụ sứ đồ, không ai xứng đáng để đi rao giảng Tin Lành, nếu không bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, bởi nhận biết mọi sự mình có là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nên Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành không những trung thực như những gì Chúa dạy, mà còn với tấm lòng chân thành ước mong nhiều người được cứu. Nhưng trong thời của Phao-lô đã có nhiều giáo sư giả, tiên tri giả nổi lên rao giảng với mục đích trục lợi từ Hội Thánh. Động từ “bán lẻ” Lời của Đức Chúa Trời nói lên những người đó đã kinh doanh, mua bán dựa trên Lời Chúa với mục đích mang lại ích lợi cho riêng mình.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện đời sống con là thức hương thơm dâng lên Chúa và lan tỏa đến những người xung quanh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/06/2023


Lâm Việt Thành
22/06/2023 21:49

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 2:12-17.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phao-lô đến thành Trô-ách thì tại đó có cơ hội để nói về Chúa cho nhiều người. Tuy nhiên, vì một số việc của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên Phao-lô đã rời Trô-ách mà đến Ma-xê-đoan. Có lẽ trong mọi việc Phao-lô làm thì ông đều tìm cầu ý Chúa và ông được Đức Thánh Linh dẫn dắt mình.

Trong mọi việc mình cũng cần xem xét và cầu hỏi Chúa để biết được nên như thế nào. Nếu việc làm đó là việc làm đẹp lòng Chúa, xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa, muốn hầu việc Chúa, yêu thương người khác thì chắc chắn Chúa sẽ có cách giúp cho người đó biết để làm theo ý Chúa.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với những ai thật lòng tin kính Chúa thì sẽ luôn đắc thắng. Đời sống người ấy không bị phụ thuộc về điều gì, không làm nô lệ cho tội lỗi, người ấy hoàn toàn tự do trong Chúa.

Như Phao-lô, đời sống của ông là đời sống đắc thắng. Mọi thứ dập vùi nhưng Phao-lô vẫn đứng vững. Qua đời sống ông, tỏ ra cho mọi người xung quanh hiểu biết về Chúa. Đó là sự Phao-lô rao giảng qua đời sống của mình.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin và nếp của Phao-lô là mùi thơm, là điều đẹp lòng Chúa. Mùi thơm này tỏ ra cho người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Những ai tin thì nhận được sự sống nhưng ai không tin thì sẽ bị chết đời đời.

Những người xứng đáng là người tin kính Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, người ấy là người vâng lời Chúa, không làm theo ý riêng. Người ấy được xứng đáng hầu việc Chúa, rao giảng về Ngài, người như vậy mới hầu việc Chúa mang lại kết quả.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, có những người làm ra những điều không tốt, có nếp sống sai trái, điều đó làm xấu danh Chúa. Nhưng Phao-lô đã hết lòng hầu việc Chúa, ông làm với tâm tình biết ơn Chúa, sống cho Chúa, ông dành cuộc đời của mình để hầu việc Chúa. Đời sống Phao-lô làm tôn cao danh Chúa.

Nhờ nếp sống tốt đẹp đó mà lan tỏa ra đến nhiều người, nhờ đó mà họ cũng được cứu, cũng được thơm lây.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
22/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
23/06/2023 00:23

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Cha của con, Đấng ở trên các tầng trời!

Con cảm tạ Ngài cho con được gọi Ngài là Cha. Ngài cao quý vinh quang vô cùng, còn con thì thật bé nhỏ và hèn kém. Nhưng con được làm con cái của Ngài. Cảm tạ Ngài ban cho con ân điển lớn lao này.

Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 2:12-17.

Thưa Cha, con hiểu ý chính của đoạn Thánh Kinh này nói về việc Phao-lô và các sứ đồ khác rao giảng Tin Lành một cách chân thật qua lời nói và đời sống của mình. Vì vậy họ là mùi thơm của Đức Chúa Jesus Christ. Bản thân họ là mùi thơm nên họ có thể lan tỏa mùi thơm của Chúa ra. Con tưởng tượng họ như là một đóa hoa thơm, từ họ mùi thơm của sự sống lan tỏa ra.

Đối với người nào yêu thích tội lỗi, không có lòng tìm kiếm Chúa thì khi được nhìn thấy nếp sống của các sứ đồ và khi nghe họ rao giảng, thì những người ấy không chịu tiếp nhận nên không cảm nhận và không hưởng được mùi hương của sự sống. Ngược lại, họ sẽ bị phán xét khi không chịu tiếp nhận cơ hội từ bỏ tội qua Tin Lành. Do đó, mùi của sự sống trở thành mùi của sự chết với họ.

Đối với người tiếp nhận Tin Lành thì mùi hương của sự sống vào trong họ, khiến họ vui hưởng và cũng tỏa ra hương thơm sự sống của Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha cho con được tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài vào trong con. Con kính xin Cha thương xót mà dạy dỗ, tỉa sửa, thêm đức tin cho con để đời sống của con tỏa ra mùi hương của sự yêu thương, công chính và thánh khiết của Ngài. Thay vì tỏ ra mùi hôi thối của những sự xấu xa, làm hổ thẹn danh Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin trong danh của Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Công Hải
24/06/2023 07:25

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa. Con cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh, từ ngày này qua ngày khác, từ Sa-bát này tới Sa-bát khác. Con cũng cảm nhận cuộc đời mình nhanh chóng qua đi theo thời gian, mỗi lần nghĩ rằng mọi sự trong thế gian, trong cuộc đời con cuối cùng thì không có điều gì là quan trọng cả. Cuối cùng chỉ còn lại Đức Chúa Trời là Cha của con, Vương Quốc của Ngài, trời mới đất mới, sự sống đời đời mới là vĩnh cửu và vô giá. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở và dạy dỗ con để con luôn biết đặt Chúa lên trên hết mọi sự, thường xuyên học, suy ngẫm Lời của Chúa để con luôn được mạnh mẽ trong đức tin và hành động thông sáng, có đời sống tin kính với Ngài. Kính lạy Chúa, sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn II Cô-rinh-tô 2:12-17.

II Cô-rinh-tô 2:12-13

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 12-13 như vậy: Cái cửa là tượng trưng cho một cơ hội mở ra cho việc gì đó, cái cửa trong câu 12 tượng trưng cho Phao-lô được cơ hội để rao giảng Tin Lành và làm các linh vụ mà Chúa đã sai ông. Cái cửa của con dân Chúa là để làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn hoặc những cơ hội để ăn năn những điều sai trái, phạm tội mà nhận được sự tha thứ từ Chúa. Đáng lẽ hành trình truyền giáo của Sứ Đồ Phao-lô từ xứ Ê-phê-sô đến Cô-rinh-tô thuộc xứ A-chai thì ông đã chọn đi từ Trô-ách đến Ma-xê-đoan rồi mới đến Cô-rinh-tô. Trên hành trình đó, có lẽ ông muốn gặp một người anh em cùng đức tin là Tít, người báo cáo cho ông về tình hình Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng không gặp được, nên lòng ông không thấy an lòng, thanh thản trong tâm thần.

II Cô-rinh-tô 2:14-16

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Con hiểu câu 14-16 như sau: Dù trải qua bao gian khó, bao sự nguy hiểm và bách hại từ mọi phía, và với sự cám dỗ của tội lỗi cũng như sự tấn công của Sa-tan trên công cuộc truyền giáo của mình. Sứ Đồ Phao-lô đã nhờ ơn Đấng Christ mà đắc thắng không những về những sự thuộc về thế giới thuộc thể, sự tấn công của thế gian vô tín mà còn đắc thắng về những sự thuộc về thế giới thuộc linh. Đó là sự đắc thắng thế gian và bản ngã xác thịt hay phạm tội của mình. Chỉ nhờ quyền năng của Đấng Christ và đức tin mạnh mẽ, ý muốn hết lòng làm theo những Lẽ Thật thì con dân Chúa mới có sự đắc thắng trong cuộc đời mình.

Sứ Đồ Phao-lô cũng như các người bạn trên hành trình truyền giáo và đem Tin Lành đến với người ngoại của mình thì đó là những việc làm, những linh vụ được Đức Chúa Trời kêu gọi, giao phó. Và trong mắt Chúa, họ và những con dân Chúa chân thật nói chung sẽ luôn tỏa ra mùi thơm của Đấng Christ, đó là mùi của những việc lành và sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao trên cuộc đời họ. Ngược lại, những kẻ chống nghịch Đấng Christ, những kẻ tội lỗi mà không ăn năn tiếp nhận Chúa Cứu Thế, họ là những kẻ sẽ bị hư mất. Đời sống của họ tỏa ra mùi của sự chết, của sự hư mất bởi họ không nhận được ơn cứu chuộc của Đấng Christ và cũng không ở trong Lẽ Thật Lời Ngài.

II Cô-rinh-tô 2:17

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Chúng ta chẳng như những người khác là nói đến sự khác biệt giữa con dân Chúa với những người xưng là môn đồ của Chúa nhưng có nếp sống chống nghịch thập tự giá, đó là những người ở ngoài Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô, các người bạn đồng hành với ông, những con dân Chúa chân thật là những người ở trong Đấng Christ, nhận được ân điển cứu chuộc và mang bản tính thánh khiết, yêu thương và công chính của Ngài. Những con dân Chúa giả dối, những người ở ngoài Đấng Christ là những người làm nô lệ cho tội lỗi, họ không nhận được ân điển và cứu chuộc của Chúa. Họ rao giảng Lời của Chúa theo ý riêng, mà không rao giảng Lẽ Thật của Tin Lành, nên họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời, tức họ rao giảng “lẽ thật” rất ít giá trị hoặc không có giá trị, trái ngược với sự rao giảng chân thật của Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn của ông.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con cũng nhận thức được giá trị đời sống mình theo Chúa với đời sống tin kính và hết lòng làm theo Lẽ Thật thì sẽ tỏa ra hương thơm cho Đấng Christ. Ngược lại, nếu con có đời sống hâm hẩm, thiếu hiểu biết và làm theo mọi Lẽ Thật Lời Ngài, thiếu tình yêu thương, công chính và thánh khiết là chống nghịch lại thập tự giá, dẫm đạp máu thánh của Chúa. Và kết quả cuối cùng sẽ nhận về sự hư mất đời đời vì đời sống mình tỏa ra mùi của sự chết. Nguyện xin Chúa luôn cáo trách tội lỗi và những vi phạm của con, để con luôn biết kịp thời ăn năn và được Ngài tha thứ, được Ngài xưng là công chính, nhận được sự thánh khiết và tình yêu theo tiêu chuẩn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
24/06/2023


Bùi Văn Vũ
24/06/2023 15:36

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài đã ban cho con. Qua Lời Ngài mà con hiểu biết về sự công chính, thánh khiết và tình yêu của Ngài càng hơn. Thưa Cha! Giờ này con đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 2:12-17. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành của Chúa, tại đó lại có một việc lành được mở cho ông. Nhưng ông không được an lòng khi không gặp được Tít, bởi vậy ông đã tạm biệt con dân Chúa tại thành Trô-ách để đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Thưa Cha! Qua tham khảo bài giảng của người chăn con hiểu rằng, lý do ông Phao-lô không an lòng và rời khỏi thành Trô-ách khi không gặp được Tít, dẫu rằng Chúa cũng mở ra những cơ hội rao giảng Tin Lành tại thành Trô-ách là vì: ông muốn gặp Tít để nghe báo cáo tình hình con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, khi thành Cô-rinh-tô đang có những con dân Chúa phạm tội.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong cuộc sống theo Chúa, có những lúc Chúa giao cho cùng lúc nhiều việc lành, con cần phải biết ưu tiên việc nào quan trọng cấp thiết thì làm trước, việc nào quan trọng nhưng chưa cấp thiết thì có thể làm sau.

Ông Phao-lô chưa tới thành Cô-rinh-tô ngay vì muốn cho con dân Chúa tại nơi đây có thêm thời gian để ăn năn tội của mình, nhưng lòng ông luôn quan tâm, luôn hướng về nơi đây, thể hiện tình yêu rất lớn của ông đối với con dân Chúa.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Thưa Cha! Câu 14 con hiểu rằng trong bước đường theo Chúa, ông Phao-lô luôn đắc thắng trong Đấng Christ, có nghĩa là trong Đấng Christ, ông đắc thắng trong việc cai trị thân thể xác thịt của ông, ông đắc thắng trước những cám dỗ, sự tấn công của ma quỷ và vượt qua những thử thách mà Chúa cho phép xảy ra. Nhưng trên hết, ông tạ ơn Chúa bởi những sự ông làm được đều bởi Đức Chúa Trời làm ra trên ông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài" có nghĩa là ông biết Chúa là ai, ông biết những ý muốn Chúa, và ông biết việc làm của Chúa trên mọi nơi ông và các bạn ông qua.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi tin nhận và hầu việc Chúa, mọi việc ông Phao-lô và các bạn làm trong danh Chúa luôn chiếu ra được sự công chính, thánh khiết và yêu thương của Chúa ra thế gian là cho người tin Chúa và những người không tin kính Chúa.

Đối với người tin Chúa thì là tấm gương dẫn đến sự sống.
Còn với những người không tin kính Chúa, thì họ cũng nhận biết nếp sống trái nghịch Lời Chúa của họ sẽ dẫn đến sự chết.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong thế gian, có nhiều người rao giảng Tin Lành để kiếm sống. Có những người viết những cuốn sách về Chúa để bán kiếm lời, họ là những tiên tri giả, giáo sư giả. Họ không biết rằng, mình đang bán lẻ Lời của Chúa mà họ đã được nhận một cách miễn phí.

Con hiểu rằng, những gì Phao-lô và các bạn rao giảng bởi tấm lòng chân thành, xuất phát từ tình yêu của Chúa. Ông nói một cách hết lòng và y như những lời ấy ra từ Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con học được rằng có những thứ tự ưu tiên trong các việc lành Chúa giao, bởi vậy con cần cẩn thận suy xét việc gì làm trước, việc gì làm sau theo ý muốn của Chúa dành cho con. Xin Chúa ban ơn và năng lực trên con để trong nếp sống của con cũng tỏ ra mùi thơm của Đấng Christ khi con đang ở giữa thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
24/06/2023


Nguyễn Ngọc Tú
27/06/2023 11:40

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 2:12-17. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Câu 12 và 13: Sứ Đồ Phao-lô xuất phát từ thành Ê-phê-sô, đến thăm thành Cô-rinh-tô, bằng cách đi ngược lên phía bắc, vào thành Trô-ách; rồi từ Trô-ách đi ngang qua xứ Ma-xê-đoan, sau đó xuôi xuống phía nam, đến Cô-rinh-tô. Phao-lô ghé Trô-ách với mục đích giảng Tin Lành. Câu "vì Tin Lành của Đấng Christ" có thể hiểu là ông vừa rao giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa, vừa giảng giải về sự sâu nhiệm của Tin Lành cho Hội Thánh tại Trô-ách. "Một cái cửa đã mở" là được Chúa ban cho cơ hội thuận lợi để rao giảng Tin Lành, hay nói cách khác là có nhiều người sẵn sàng nghe giảng và được tự do rao giảng.

Tuy nhiên, khi Phao-lô không gặp Tít tại Trô-ách, để nghe Tít thuật lại tình hình Hội Thánh Cô-rinh-tô thì Phao-lô không yên lòng. Nên Phao-lô đã chọn rời Trô-ách để tiếp tục hành trình đến xứ Ma-xê-đoan, thay vì nán lại một thời gian để rao giảng Tin Lành tại đây.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban ơn cho ông và các bạn của ông trong hành trình truyền giáo trong khắp xứ A-si, Ma-xê-đoan, A-chai. "Đắc thắng trong Đấng Christ" nghĩa là nhờ sự ban ơn, thêm sức, ở cùng, cầu thay, soi dẫn, và sự làm gương của Đấng Christ mà Phao-lô và các bạn của ông đắc thắng được bản ngã tội lỗi, bắt thân thể xác thịt phải phục thần trí; đắc thắng mọi nghịch cảnh và mưu kế của kẻ thù, trong quá trình hầu việc Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô dùng chữ "mùi" để nói đến sự hiểu biết về Chúa, với hàm ý, sự hiểu biết đó không nhìn thấy được nhưng có thể nhận ra được, cảm nhận được, và có thể lan tỏa đi khắp nơi, như mùi thơm của các loài hoa. Về phương tiện tinh thần, khi nghe một con dân chân thật của Chúa nói chuyện, có thể cảm nhận được sự dịu dàng, khôn sáng, giúp người nghe cảm thấy dễ chịu, sảng khoái, vui thích vì được hiểu biết thêm về các lẽ thật, hoặc giải quyết được nan đề, hoặc cảm nhận được sự khích lệ, động viên.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Câu 15 và 16: Sứ Đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh thần cảm để nói lên góc nhìn của Đức Chúa Trời, đó là, đối với Ngài, ông và các bạn của ông là mùi thơm của Đấng Christ tỏa ra trong thế gian. Mùi thơm của Đấng Christ là mọi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đã được Đấng Christ bày tỏ qua sự rao giảng và mọi việc làm của Ngài. 

Mùi thơm của Đấng Christ được gọi là mùi của sự sống, nghĩa là, những ai nghe và tiếp nhận sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được rao giảng bởi Đấng Christ và các sứ đồ của Ngài, thì sẽ nhận được sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được gọi là mùi của sự chết, nghĩa là, những ai nghe mà không tiếp nhận sự hiểu biết ấy thì không nhận được sự cứu rỗi, mà chỉ có sự phán xét chung cuộc và sự chết đời đời đang chờ họ.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Câu 17: Theo sự giảng giải của người chăn thì con hiểu được ý nghĩa của từ "bán lẻ" là bán hàng giả, hàng bị pha trộn, hàng kém phẩm chất. Như vậy, vào thời kỳ đầu của Hội Thánh, Sa-tan đã tích cực tấn công Hội Thánh bằng những tà giáo bằng cách lấy Lời Chúa pha trộn thêm ý riêng, thêm những tư tưởng của thế gian. Từ "bán lẻ" cũng giúp xác định được mục đích của các giáo sư giả, tiên tri giả là để thu lợi từ những người nghe. Tôi tớ chân thật của Chúa thì rao giảng Lời Chúa với tinh thần "đã nhận được không thì hãy cho không".

Có lẽ, khi viết câu này, Phao-lô đang hồi tưởng lại hành trình Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành khắp nơi, đã gặp nhiều những tà giáo và các giáo sư giả, tiên tri giả rao truyền tà giáo để trục lợi. Mục đích của Sa-tan khi tác động trong các giáo sự giả, tiên trí giả là bôi xấu Đạo Chúa để nhiều người không còn muốn nghe giảng Tin Lành. Vì thế, nên Phao-lô viết tiếp là mọi lời rao giảng của ông và các bạn của ông đều là "nói trong Đấng Christ" với lòng chân thành, và mọi Lời ấy đều ra từ Thiên Chúa. "Nói trong Đấng Christ" nghĩa là chỉ chuyên tâm nói về sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và nói trong thẩm quyền của Đấng Christ đã ban cho; hay nói cách khác, là chuyên tâm rao giảng Tin Lành chân thật, chứ không pha trộn, thêm thắt gì vào. "Từ lòng chân thành" là với tấm lòng muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. "Lời ấy ra từ Thiên Chúa" nghĩa là mọi lời rao giảng đều đúng theo ý muốn Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng ngày hôm nay con cũng được đầy ơn của Ngài trong mọi việc tay con làm, trong sự chăm sóc vợ và các con. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
27/06/2023


Vũ Thị Thư
05/07/2023 18:18

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con, con nguyện xin Cha thương xót giữ gìn chúng con trong tay Ngài, con kính xin Cha giữ gìn chồng con đang trên đường đi từ Bình Thuận về lại Đông Viên được mọi sự bình an, nguyện xin Cha bảo vệ chồng con trên đường đi về được bình an thuận tiện, không bị gặp mưa, xe máy cũng chạy tốt không gặp sự cố gì, xin Cha bổ sức cho chồng con. Con cảm ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong sách II Cô-rinh-tô 2:12-17, xin Cha dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Kính thưa Cha, trong câu 12, 13 thì ông Phao-lô nói đến việc khi ông đến tại thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành thì Chúa mở cửa cho ông trong sự giảng Tin Lành, con hiểu là có sự thuận tiện về điều kiện trong sự giảng Tin Lành tại Trô-ách. Có thể là có nhiều người sẵn lòng trong sự nghe giảng Tin Lành. Nhưng vì ông không gặp được Tít nên Phao-lô không có sự thanh thản trong tâm thần, con hiểu là ông sốt ruột nóng ruột, tức là không yên tâm, không có sự bình an trong lòng khi nghĩ đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho nên ông từ biệt những người tại Trô-ách để đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Con nghĩ rằng sự con dân Chúa có những lúc cảm thấy không được thanh thản hay có khi cảm thấy nóng ruột bất an là thường tình, bởi vì loài người không có sự toàn năng, toàn tri, nhiều khi gặp những nan đề hay sự gì xảy ra thì chúng con sẽ có sự lo lắng, không thanh thản trong tâm thần nhưng con dân Chúa thì sẽ có sự trông cậy phó thác lên Chúa, chứ không như người thế gian thì giải quyết theo sức riêng mình và có sự bất an lo lắng.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Câu 14 ông Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn luôn làm cho ông và các bạn của ông đắc thắng trong Đấng Christ, và qua ông và các bạn của ông mà mùi của sự hiểu biết về Ngài được tỏ ra khắp chốn, nói là mùi của sự hiểu biết là bởi vì sự hiểu biết về Ngài được cảm nhận nhưng không nhìn thấy được. Đây là một sự mầu nhiệm, khi nhiều người mang danh con cái Chúa, thậm chí đọc biết nhiều về Thánh Kinh nhưng lại không có sự hiểu biết về Đấng Christ, không nhận biết Ngài, như những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, nhưng con dân chân thật của Chúa sẽ được Đức Thánh Linh dạy dỗ, bày tỏ về Đấng Christ và sự hiểu biết đó cứ ngày một thêm lên.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Thưa Cha, mùi thơm của Đấng Christ là sự hiểu biết về Đấng Christ, đối với Đức Chúa Trời thì ông và các bạn ông là mùi thơm của Đấng Christ, tức là có sự hiểu biết về Đấng Christ, sống đời sống bày tỏ ra là môn đồ của Đấng Christ, học theo Đấng Christ, và đó là mùi của sự sống dẫn đến sự cứu rỗi. Nhưng đối với người không tin Chúa thì đó sẽ là mùi sự chết vì sự hiểu biết về Đấng Christ là sự phán xét đối với họ, đưa họ vào hình phạt đời đời.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Ông Phao-lô nhận định ông và các bạn của ông không giống như nhiều kẻ khác, họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời, tức là họ không giảng về Lời Chúa, nói về Lời của Chúa cách chân thật, họ giảng dạy Lời Chúa theo ý riêng, cóp nhặt chắp vá Lời của Chúa theo ý mình, còn ông và các bạn của ông thì giảng một cách chân thật về Lời của Ngài, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, là những Lời ra từ Thiên Chúa, ra từ tấm lòng chân thành của ông và các bạn của ông.

Con học được bài học qua phân đoạn Thánh Kinh này là đời sống của chúng con phải tỏa ra sự hiểu biết về Đấng Christ, là mùi của sự sống, để cho anh chị em trong Hội Thánh và những người xung quanh cảm nhận được qua đời sống của chúng con. Con cũng học được một điều nữa là chúng con cần phải nói về Chúa cách chân thật xuất phát từ tấm lòng chân thành và theo như Lời của Thiên Chúa, chứ không phải bởi lòng kiêu ngạo muốn tỏ ra sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Khi có sự hiểu biết đầy dẫy về Ngài, chúng con sẽ có một đời sống đắc thắng mọi cám dỗ thử thách trong cuộc đời mình, và chúng con sẽ là những người lính giỏi của Chúa.

Nguyện Chúa luôn dạy dỗ và bày tỏ về Ngài trên đời sống của con, cho con mỗi ngày càng thêm lên sự hiểu biết về Ngài và biết thực hành Lời Ngài, làm theo Lời Ngài trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Vũ Thị Thư
Ngày: 05/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
06/07/2023 06:33

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài để con được suy ngẫm, thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của con, trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 2:12-17. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô đến Trô-ách để rao giảng Tin Lành, thì có nhiều người tin nhận Tin Lành, nhưng ông đã không thanh thản trong lòng vì không gặp được Tít, nên ông đã rời khỏi Trô-ách đi đến xứ Ma-xê-đoan. Con hiểu lý do Phao-lô muốn gặp Tít là ông muốn nghe Tít kể vể tình hình Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về câu "cái cửa đã mở" và suy ngẫm lại về những việc Phao-lô đã làm trong chức vụ rao giảng Tin Lành của mình, con học được rằng: Chúa ban cho ông cơ hội để ông làm việc lành cho nhà Chúa, trong cơ hội đó thì Chúa cũng cho thử thách, cám dỗ, nghịch cảnh đến với ông nhưng sự để chịu đựng được những sự đó, ông phải có tấm lòng rất lớn đối với Chúa và tình yêu chân thật đối với Hội Thánh. Sau những sự khó khăn vất vả thì Phao-lô được Chúa ban cho dư dật sự tươi mới linh hồn trên ông. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng Phao-lô cũng như con ngày nay, để con cũng được tiếp thêm sự tươi mới khi con suy ngẫm Lời Chúa.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn làm cho ông cũng như con cái Chúa đắc thắng trong mọi sự. Ông và các bạn của ông tỏ ra mùi của sự hiểu biết Ngài trong khắp chốn. Thưa Cha, mùi thơm thì chỉ ngửi được nhưng không nhìn thấy được, cũng như ngày nay thì con thấy rằng mùi thơm sự hiểu biết lòng thánh khiết của một con dân chân thật của Chúa, rất khác với một người con dân Chúa đang phạm tội, cũng khác với người chưa tin nhận Tin Lành.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Thưa Cha, con hiểu rằng mùi thơm của Đấng Christ là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, qua sự rao giảng của Đấng Christ khi Ngài còn sống ở thế gian. Mùi thơm của Đấng Christ là sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô cũng như các bạn của ông mùi thơm đó là sự cứu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Những người nghe tin Tin Lành và sống nếp sống đổi mới trong Đấng Christ thì được cứu khỏi sự chết, người nghe nhưng nhạo báng, không tin Tin Lành thì sẽ không được cứu. Thưa Cha, con hiểu người xứng đáng với Tin Lành là người phải luôn đặt Chúa làm Cha, làm Chủ trong đời sống mình, lấy Lời Chúa làm định hướng trong cuộc đời mình, sống một đời sống đúng với Lời Chúa dạy.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Ở câu 17 Phao-lô nhắc đến những kẻ giả hình rao giảng sai Lời của Chúa, lấy Lời Chúa để chuộc lợi riêng cho mình, sự việc có những tiên tri giả và giáo sư giả giảng giải sai nghịch Lời Chúa là do Sa-tan luôn tích cực tấn công Hội Thánh, nó dùng mọi hình thức, để đưa người nghe Tin Lành vào một Tin Lành không phải của Thiên Chúa. Ngày nay thì Hội Thánh chân thật của Chúa được nhận biết bằng sự chân thật thánh khiết, mọi sự rao giảng đều là miễn phí, không thu phí bất cứ sự gì.

Phao-lô cùng các bạn của ông chỉ rao giảng một Tin Lành về sự cứu rỗi của Đấng Christ, lời nói của sự chân thành, con hiểu là nói để mong muốn người nghe Tin Lành cảm nhận được tình yêu của Chúa qua ông và khi cảm nhận được thì họ sẽ tin Tin Lành và sẽ được cứu.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được về sự tỏa hương từ trong tấm lòng của con để cho người ngoại nhìn vào con có sự chiếu sáng danh Chúa, con cần phải là một người luôn học hỏi để trưởng thành hơn về thuộc linh. Sự tỏa hương của con, cũng chính là tấm gương tốt để cho con trai và con gái con luôn ngoan ngoãn.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Lời Cha luôn ở cùng và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
06/07/2023


Huỳnh Christian Anh
12/07/2023 09:22

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành 

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?
17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con. Dù là khó khăn hay thử thách thì Cha vẫn luôn quan phòng, gìn giữ và ban phước cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con và em bé trong bụng luôn được bình an. 

Kính thưa Cha! Trong những ngày của những tháng cuối thai kỳ, sức khỏe của con rất yếu, con lại bị suy giãn tĩnh mạch ở chân rất nặng, con cầu xin Chúa thương xót, chữa lành bệnh suy giãn tĩnh mạch ở chân của con để con có thể đi lại dễ dàng và không bị mỏi chân. Cầu xin Chúa giữ con cùng em bé trong bụng con được khỏe mạnh cho đến ngày sinh em bé. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trong việc buôn bán nhỏ của vợ chồng con. Cầu xin Chúa vẫn mãi đoái xem gia đình nhỏ của con và chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của chúng con. 

Thưa Cha! Trên hết mọi sự con vẫn mong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, con mong rằng trong tất cả ông bà, anh chị em chúng con không ai bị bỏ lại. Cầu xin Chúa luôn thánh hóa mỗi một chúng con để chúng con ai nấy đều trọn vẹn trong mắt Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con được học Lời Cha. Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con khi con đã tham khảo bài giảng của người chăn về phân đoạn Thánh Kinh trong II Cô-rinh-tô 2:12-17 như sau:

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.

Thưa Cha! Câu 12 cho con hiểu là sự nối tiếp nội dung trong thư mà Sứ Đồ Phao-lô đã viết và gửi cho Hội Thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Trong câu này, Sứ Đồ Phao-lô đã đến thành Trô-ách để giảng Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở ra cho Phao-lô bởi Chúa. Có nghĩa là Chúa đã mở ra cho Phao-lô một cơ hội tốt để rao giảng Tin Lành mà không có sự cản trở nào.

13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Thưa Cha! Câu 13 cho con hiểu là Sứ Đồ Phao-lô đã không có sự thanh thản trong lòng, ông lo lắng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bởi ông nghe nói về sự phạm tội của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô đã sai Tít đến thành Cô-rinh-tô để tìm hiểu sự thật thế nào. Nhưng khi đến Trô-ách ông không gặp được Tít nên sự lo lắng trong lòng ông đã giục ông từ giã con dân Chúa tại thành Trô-ách để đi đến xứ Ma-xê-đoan.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Thưa Cha! Câu 14 cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã tạ ơn Đức Chúa Trời đã luôn ở cùng và giúp Phao-lô cùng các người bạn của ông đắc thắng trong Đấng Christ. Tức là chiến thắng chính bản ngã xác thịt, bắt nó phải phục theo thần trí của sự khôn sáng đến từ Chúa. Chiến thắng trước mọi khó khăn, thử thách, vượt qua mọi cảnh ngộ trong đời sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa giao.

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.

Thưa Cha! Câu 15 cho con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là mùi thơm được lan tỏa khắp mọi nơi. Có nghĩa là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được Phao-lô cùng các bạn của ông đi khắp nơi để rao giảng về Ngài cho tất cả mọi người được biết.

16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Thưa Cha! Con hiểu câu 16, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đã được chính Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ và rao giảng qua chính đời sống của Đức Chúa Jesus Christ và qua sự rao giảng của Ngài cho muôn dân. Qua sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Đối với những ai tin nhận sự rao giảng của Đức Chúa Jesus Christ, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó có được sự cứu rỗi và được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời. Còn với những người nghe rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời mà không tiếp nhận thì những người đó là những người bị hư mất, họ được biết về Đức Chúa Trời và sự hiểu biết đó là sự chết đối với họ bởi vì họ biết Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu ai xứng đáng cho những sự này tức là ai xứng đáng đi ra rao giảng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Câu 17 cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông không rao giảng những lời hư không, giả dối như những tiên tri giả, giáo sư giả mà ông cùng các bạn của ông rao giảng những điều chân thật đến từ Thiên Chúa. Thưa Cha! Con hiểu rằng, những tiên tri giả và giáo sư giả đã rao giảng những điều giả dối, những điều không đúng Thánh Kinh, họ rao giảng với mục đích trục lợi cho bản thân, đem Lời của Đức Chúa Trời ra bán lẻ tức là đã làm cho Lời của Đức Chúa Trời không có giá trị. Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người làm như vậy là những người đáng bị hình phạt thích đáng trong ngày phán xét.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Ngài đến đây. Cầu xin Cha tiếp tục ban ơn khôn sáng cho con. Cầu xin Cha giúp con hết lòng sống đẹp lòng Ngài. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Anh


Trần Thị Thu Hương
19/07/2023 02:03

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn thêm sức cho con có thời gian để học biết Lời Ngài. Nguyện Ngài gìn giữ con để ngày nào con cũng viết được, tương giao với Ngài qua sự viết bài chia sẻ của mình. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Khi Sứ Đồ Phao-lô đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành thì có được cơ hội nói về Chúa cho họ. Nhưng không gặp được Tít để biết thêm thông tin về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên ông không có sự thanh thản trong tâm thần nên ông từ giã thành Trô-ách mà đến xứ Ma-xê-đoan. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là ông và các bạn của ông được đắc thắng trong Chúa. Sự đắc thắng ở đây là sự đắc thắng bản ngã xác thịt, đắc thắng quyền lực của tội lỗi, đắc thắng mọi cám dỗ, thử thách xảy đến trong đời sống con dân Chúa. Không riêng gì các sứ đồ mà mỗi con dân Chúa đều được đắc thắng như vậy, miễn là phải có tấm lòng từ bỏ tội, từ bỏ chính mình mà đi theo Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài có nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, về những sự mầu nhiệm thiêng liêng nên khi ông và các bạn của ông rao giảng thì con dân Chúa cảm nhận được sự khôn sáng, dẫn dắt từ Chúa. Vì đối với Chúa, các sứ đồ của Ngài đúng là mùi thơm của Đấng Christ khi rao giảng về Đấng Christ, sống theo Đấng Christ, và thuộc về Đấng Christ. Mùi thơm này lan tỏa ra dù người không tin Chúa cũng có thể cảm nhận được sự khôn sáng trong lời nói, ứng xử, trong nếp sống sinh hoạt. Những tri thức về Chúa, về phần thưởng nơi thiên đàng, về đời sau, về hình phạt nơi hỏa ngục... đều là mùi thơm đối với người thuộc về Chúa và cũng là "mùi thơm" đối với những người không thuộc về Chúa, bởi vì phải ở cạnh những sự thánh khiết thuộc về Chúa khiến họ đau khổ nên vào hỏa ngục đối với họ sẽ dễ chịu hơn.

Từ thời của Phao-lô đã có những giáo sư giả, tiên tri giả. Họ rao giảng Tin Lành vì cạnh tranh, vì kiêu ngạo và bản thân họ không tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Chúa. Và họ đã bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Còn Phao-lô và các bạn của ông thì rao giảng chẳng bởi lấy lòng, chẳng phải vì mưu lợi, mà bởi chính nếp sống trong Tin Lành và bởi tấm lòng chân thành được ban cho từ Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa, ngay như Hội Thánh chân thật của Chúa, được nuôi dưỡng bằng những thức ăn tinh ròng mà còn có người hâm hẩm, người giả hình, người kiêu ngạo, người tham lam... Những sự tội lỗi trong Hội Thánh cũng khiến cho những người yêu kính Chúa mệt nhọc trong tâm thần, bởi vì nếp sống của họ khiến cho Hội Thánh khó chịu, nặng lòng, ảnh hưởng xấu đến những người khác trong Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 19/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
22/07/2023 22:11

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Con kính lạy Thiên Chúa là Cha của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho con. Con xin dâng thì giờ này để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ con qua Lời của Ngài để con luôn được vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong sách II Cô-rinh-tô 2:12-17 như sau:

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Con hiểu là khi Phao-lô đến thành Trô-ách thì tại đây ông được Chúa mở đường để rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên, lúc đến Trô-ách thì ông không gặp được Tít, là người anh chị em cùng Cha của ông. Bởi vì không gặp được Tít mà ông không có sự thanh thản trong tâm thần, con hiểu là con người bên trong của ông không hoàn toàn bình an.

Qua chi tiết này con học được sự con dân Chúa có lúc cũng có sự không thanh thản trong tâm thần. Khi Phao-lô không thanh thản thì ông đã rời Trô-ách và tiếp tục hành trình, con nghĩ ông đã rời đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Nên nếu có lúc nào đó con có sự không thanh thản trong tâm thần bất kể vì lý do gì thì con hiểu là con cũng cần tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa để biết mình phải làm gì.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Con hiểu “mùi của sự hiểu biết về Ngài” là sự tỏ ra qua hành động, việc làm của Phao-lô để những người xung quanh có thể qua đó mà nhận thấy được Phao-lô thật sự là người có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, là một người thật sự thuộc về Đấng Christ. Chứ đó không phải là mùi có thể ngửi được. Đây là công việc làm của Đức Chúa Trời chứ không phải tự Phao-lô có thể làm được.

Chúa ơi, con học được ở đây qua Phao-lô về sự tin cậy và biết ơn Chúa. Vì mọi sự là Chúa làm cho con chứ con không thể tự làm cho mình được.

Khi Phao-lô nói ở đây:

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Con hiểu là khi sự bày tỏ về Đấng Christ được bày tỏ ra thì người nào tin sẽ được cứu và người không tin thì sẽ bị hư mất. Nên đối với người tin thì đó là mùi của sự sống, còn đối với người không tin thì đó là mùi của sự chết. Mỗi người sẽ lãnh phần sự sống hay sự chết là tùy vào sự tiếp nhận hay không tiếp nhận Đấng Christ. Vì chỉ Đấng Christ là Đấng mang đến sự cứu rỗi cho loài người.

Qua đây con rút ra cho mình bài học để ghi nhớ là sự bày tỏ về Đấng Christ đã đến với con, việc còn lại là do sự con có luôn tiếp nhận điều đó hay không. Cầu xin Chúa luôn làm tươi mới tấm lòng con với sự vui mừng, bình an trong Đấng Christ. Để con luôn biết trân quý và giữ gìn đức tin của mình nơi sự cứu rỗi của Ngài. Đó là Tin Lành về sự cứu rỗi để mang đến sức mạnh cho con trong cuộc sống dưới thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Con hiểu ở đây là Phao-lô bởi sự hiểu biết về Đấng Christ mà rao giảng về Tin Lành của Đức Chúa Trời một cách rất kết quả. Sở dĩ ông có được ơn phước đó là sự kết hợp giữa tấm lòng chân thành của ông và sự ban cho từ Thiên Chúa. Ông làm mọi sự là bằng tấm lòng, chứ không phải vì lợi lộc vật chất.

Con học được một điều ở đây là tấm lòng chân thành với Chúa rất quan trọng. Chỉ bởi tấm lòng chân thành mà Chúa mới ban ơn cho con. Lạy Chúa, cầu xin Chúa dạy con hiểu và ban cho con tấm lòng chân thành này.

Con cảm tạ ơn Ngài vì thì giờ con được suy ngẫm Lời Ngài, để qua đó Ngài dạy dỗ con. Cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt con và giúp con nhớ đến Lời của Ngài luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ