Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Hôm nay, ngày 23/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Nhà trên đất của lều trại chúng ta" và "dinh thự từ Thiên Chúa" có nghĩa gì (câu 1)?
2. "Bị bắt gặp trần truồng" có nghĩa gì (câu 3)?
3. "Sự có thể chết" là gì? "Sự sống" nuốt sự có thể chết là gì (câu 4)?
4. Thế nào là "bước đi bởi đức tin" (câu 7)?
5. Thế nào là "bước đi bởi mắt thấy" (câu 7)?
6. Khi nào thì chúng ta "ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ" (câu 10)?
7. Nhóm chữ "hết thảy chúng ta" trong câu 10 bao gồm những ai?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đang bước đi bởi đức tin hay bởi mắt thấy?
2. Bạn có dạn dĩ, muốn xa rời khỏi thân thể xác thịt này để được hiện diện với Chúa không?
3. Bạn có đang hết sức làm việc để được đẹp lòng Chúa hay không?
4. Bạn có biết những việc lành bạn làm theo ý Chúa chính là sự vinh quang của bạn trong đời sau không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-51-10-nha-tren-troi/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
23/06/2023 13:10

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho phép mọi sự việc xảy ra trong đời sống con. Qua đó con kinh nghiệm được chương trình của Chúa cho cuộc đời con. Ơn thương xót của Chúa đổ tràn trên từng sự khó khăn, hờn tủi và ức hiếp của người ác đã gây ra cho con. Cầu xin Chúa tha thứ và thay đổi người ấy. Cầu xin Chúa bảo vệ và chăm sóc ba mẹ con con. Con dâng mọi sự lên Chúa và chờ đợi Chúa tra tay giải cứu con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói về nền tảng của sự can đảm, kiên nhẫn mà tín hữu cần có khi gặp khổ nạn. Nền tảng đó là dù thể xác sẽ bị hủy hoại, con dân Chúa sẽ có nhà vĩnh viễn trên trời chẳng phải chỉ là hy vọng, nó còn là sự bảo đảm vững chắc của một hạnh phúc vĩnh cửu bên kia cái chết. Nếu thể xác là nhà tạm dưới đất, thì nhà trên trời là hình thức một thân thể mới bất tử, bất hoại, được biến hóa bởi quyền phép của Chúa, vào ngày mọi tín hữu đã chết được sống lại.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.” Nỗi mong đợi của tín hữu là một hạnh phúc huy hoàng trong tương lai; đang lúc đợi chờ như thế thì than thở vì nhà tạm quá nặng nhọc. Người ta thường than thở khi thân thể bị ở dưới một gánh nặng. Tội lỗi từ thân thể xác thịt, những hoạn nạn khốn khó và băng hoại diễn ra quanh đời sống cũng là các gánh nặng khác. Hoặc than thở vì mong được giải thoát khỏi thân thể trần gian, bước vào hạnh phúc của một thế giới khác. Không phải do muốn được mặc nhà trên trời mà con dân Chúa muốn cởi bỏ nhà tạm dưới đất nhưng là mặc nhà trên trời vào, để cái chết bị cái sống nuốt đi nhờ đó không bị trần trụi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên con người với mục đích là bảo đảm chắc chắn ích lợi của hạnh phúc tương lai. Tất cả những ai được định cho nước Thiên Đàng sau này, thì hiện nay đã được chuẩn bị sẵn bởi năng quyền từ Thiên Chúa để có thể dự phần vào bản thể thần thánh trong cõi trời. “Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.” Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được điều đó bằng cách ban Đức Thánh Linh cho con dân Ngài làm bảo chứng. Đức Thánh Linh làm bảo chứng bằng cách hành động trong lòng con dân Chúa để sửa đổi, uốn nắn, chuẩn bị cho phù hợp với thân thể được biến hóa trong nước Thiên Đàng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng tình trạng hiện tại của con dân Chúa giống như những khách lữ hành, kẻ xa lạ trong thế gian này, trong nhà tạm, là thể xác của con dân Chúa. Mặc dù có Đức Thánh Linh ở với con dân Chúa, con dân Chúa vẫn chưa thấy mình được ở với Đức Chúa Trời, không giống như điều vẫn hy vọng, vì “khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa." Con dân Chúa không thể thấy được mặt Ngài khi còn ở trong thể xác trần gian.

Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.” Đức tin là dành cho cuộc sống ở thế gian này thấy là để dành cho thế giới bên kia. Tín hữu nào hiểu biết khía cạnh này của đời sống Cơ-đốc nhân, sẽ thấy rất thoải mái, can đảm đối diện mọi trở ngại của đời sống, và cả lúc đối diện với sự chết.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói cách tự tin rằng: “Chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.” Nếu một con dân chân thật của Chúa bởi đức tin biết chắc rằng ở thế giới bên kia, họ có một hy vọng đầy phước hạnh sau khi chết, sẽ thấy lòng rất bình yên khi đối diện với mọi khó khăn trong đời. Và khi phải đối diện với kẻ thù cuối cùng, là sự chết, thì họ cũng sẽ sẵn lòng chết hơn là sống, nếu đó là ý Chúa muốn họ cởi bỏ nhà tạm này. Như người ta vẫn thường ước ao trở về nơi mình được sinh ra, ai được sinh ra từ trên cao cũng đều ước ao sớm trở về nơi đó, lìa khỏi thân xác là được về ở với Chúa. Nhắm mắt lìa trần gian, mở mắt ra là nhìn thấy cõi vinh quang. Đức tin sẽ trở thành mắt thấy.

Phải nhắm mục đích được Chúa đẹp lòng vì tất cả con dân Chúa đều phải ra trước tòa án Đấng Christ và mỗi người sẽ được thưởng phạt tùy theo những việc tốt hay xấu đã làm lúc còn trong thân xác.

Bởi có đức tin, Sứ Đồ Phao-lô đã làm gương cho con dân Chúa không sợ hoạn nạn thử thách hay thậm chí những nguy hiểm. Ông sẵn sàng từ bỏ sự sống vì cớ Chúa và vì chức vụ Phúc Âm. Ông bước đi bởi đức tin chớ không bởi ngoại cảnh. Ông chăm xem những sự vĩnh cửu không thấy được chứ không phải những tạm bợ thấy được. Đối với Phao-lô, Thiên Đàng không chỉ là đích đến mà đó còn là một động lực thúc đẩy. Phao-lô đã tìm kiếm những sự trên trời và hướng cuộc đời mình theo những giá trị vĩnh cửu.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
25/06/2023 15:15

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời 

Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Phao-lô dùng hình ảnh con dân Chúa còn ở trong thân thể xác thịt, được ví như cái chậu bằng đất, như cái nhà tạm trên thế gian, nhưng đến khi thân thể vật chất qua đi, thì những người thuộc về Chúa sẽ mang lấy thân thể vĩnh cửu tốt đẹp vinh quang, bất tử, phù hợp với thế giới thuộc linh và cả thế giới vật chất. Sự vinh quang trong thân thể phục sinh của mỗi người tùy thuộc vào mỗi việc làm của mình đã làm ra trong thân thể xác thịt.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Thánh Kinh cho chúng con biết rằng, nếu thân thể xác thịt là nơi ở tạm của chúng con bị đổ nát, thì chúng con không đáng phải lo sợ, vì chúng con có nơi ở tốt đẹp hơn, như dinh thự từ Thiên Chúa, là Thiên Đàng vinh hiển đời đời Ngài sắm sẵn. Nhà trên trời không bởi tay loài người làm ra, nơi vĩnh hằng dành cho con dân Chúa cư ngụ, sinh hoạt trong các tầng trời.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt trên thế gian với biết bao nỗi gian nan, vất vả, phải thoát ra lời than thở, nhưng có sự hy vọng chắc chắn vào sự Thiên Chúa ban cho một thân thể mới vinh quang vĩnh hằng nơi Thiên Quốc của Ngài. Miễn là chúng con được mặc lấy thân thể tái sinh, cho dù sự vinh quang khác nhau theo lượng phần thưởng Ngài ban nhiều hay ít, tùy vào việc làm của mỗi chúng con trong đời này.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Vì chúng con dang sống trong lều trại, là nơi ở tạm thời, chịu đựng những gian nan, khổ cực, là sự thử thách, thử rèn tâm linh chúng con trong thân thể xác thịt mà Thiên Chúa tạo dựng nên cách tốt lành theo ý Ngài. Nhưng chúng con có niềm hy vọng, mong chờ được mặc lấy một thân thể mới, là thân thể xác thịt vinh quang, bất tử được Thiên Chúa ban cho, để thân thể có thể chết bị qua đi bởi sự sống trong thân thể tái sinh vinh quang vĩnh cửu được thay vào.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

Trong khi chúng con còn sống trong thân thể xác thịt, thì đã được Thiên Chúa tái sinh phần tâm linh, là một điều cho chúng con biết trước qua của tin bởi Đấng Thần Linh, làm dấu hiệu cho lòng tin vững vàng vào sự sống lại vinh quang và sự sống đời đời của thân thể xác thịt, để qua đó, chúng con có thêm đức tin vào tương lai theo mọi lời hứa của Ngài, giúp chúng con sống trọn vẹn trong những ngày ở thế gian này.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Bởi sự hiểu biết về thân thể của chúng con sẽ được tái sinh thành thân thể vinh quang, bất tử, nên chúng con luôn mạnh mẽ bước đi trong đức tin, mặc dù đã biết rằng, khi chúng con còn đang sống trong thân thể xác thịt này, thì thân thể xác thịt của chúng con cách xa thân thể xác thịt đã được phục sinh của Chúa, nhưng về tâm linh thì Đấng Christ vẫn ở với chúng con cho đến ngày tận thế.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Vì chúng con trung tín bước đi bởi đức tin vào sự thành tín của Chúa, không phải những gì chúng con nhìn thấy bằng mắt trên thế gian này. Bởi vậy, chúng con mạnh mẽ bước đi theo đức tin, vượt qua mọi nghịch cảnh xảy đến, mong muốn được Chúa sớm cất ra khỏi thân thể xác thịt này, để được hiện diện với Chúa thì hơn.

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Cho nên, dù chúng con còn hiện diện trong thân thể xác thịt hay xa cách, thì chúng con hãy lấy đó làm vinh dự, để gắng sức tận dụng những ân tứ Chúa ban để phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em cùng đức tin, qua những việc làm đẹp lòng Chúa.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Trong ngày Đấng Christ trở lại, hết thảy con dân của Chúa đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy luôn thức tỉnh, xét mình, bỏ đi những gì không ích lợi cho thuộc linh, thỏa lòng với mọi sự ban cho của Chúa, sửa soạn cho ngày ra trước tòa án của Ngài, để mỗi chúng con sẽ nhận lãnh tùy theo những sự lành hoặc dữ mà mình đã làm ra trong những ngày sống trong thân thể xác thịt trên thế gian này. Tiếp đến, Chúa sẽ phán xét toàn thế gian vào Kỳ Tận Thế, và cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, là ngày phán xét chung cuộc đối với tất cả những người không tin Chúa trong mọi thời đại.

Con nguyện luôn bước đi bởi đức tin ngày càng thêm mạnh mẽ, ước muốn được sớm rời khỏi thân thể xác thịt này, để được gặp mặt Chúa. Từ đức tin vào Chúa, con tiếp tục tận dụng thời gian còn lại, để sống cho Chúa, vì Chúa, và sống trong Chúa, là sự vinh quang Ngài ban cho con trong đời sau. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

25/06/2023


Huỳnh Christian Priscilla
26/06/2023 10:09

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Yêu Thương đã ban cho con ơn cứu rỗi và sự sống đời đời, vinh quang trong Vương Quốc Trời. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng và ban cho con sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 5:1-10, dạy về nhà trên trời.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Câu 1: Con hiểu rằng, mỗi người là một linh hồn, ở trong một thân thể xác thịt hiện tại sẽ chết. Thân thể xác thịt ấy chỉ là tạm bợ, bị suy yếu, và chóng qua, vì hậu quả của sự phạm tội. Nhưng thân thể xác thịt của con dân Chúa sẽ được phục sinh hoặc được biến hóa thành thân thể xác thịt thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Thân thể ấy là vinh quang, vững chắc, sẽ còn lại đời đời trong các tầng trời.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.

Câu 2: Con hiểu rằng, đang khi con dân Chúa sống trên đất, trong thân thể xác thịt hiện tại, thì có sự than thở vì tuổi già, vì bệnh tật, vì mệt mỏi bởi những gánh nặng trong cuộc sống. Nhưng con dân Chúa mong đợi ngày thân thể xác thịt đã chết sẽ được sống lại hoặc thân thể xác thịt đang sống sẽ được biến hóa thành một thân thể xác thịt mới, vinh quang và bất tử. Vì họ có đức tin vào lời hứa và sự thành tín của Thiên Chúa: "Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi." (Khải Huyền 21:4).

3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Câu 3: Con hiểu rằng, điều quan trọng là được ban cho một thân thể xác thịt mới trong Chúa, cho dù sự vinh quang có thể nhiều hay ít. Vì sự vinh quang của mỗi con dân Chúa tùy theo những việc lành mà họ đã làm trong khi sống trong thân thể xác thịt trong đời này. Con hiểu rằng, việc lành đầu tiên được Chúa giao phó cho mỗi một con dân Chúa là phải rao truyền sự chết của Đấng Christ cho tới lúc Ngài đến. Sau đó là những việc lành mà Đức Thánh Linh đã ban ân tứ riêng cho mỗi người để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh qua các linh vụ trong Hội Thánh.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Câu 4: Con hiểu rằng, con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại chịu đựng sự than thở dưới gánh nặng của đời sống, nhưng họ không vì sự than thở đó mà muốn cho không còn có một thân thể xác thịt. Vậy nên, con dân Chúa hy vọng được mặc lấy một thân thể xác thịt đã được Đức Chúa Trời tái sinh. Khi ấy, sự chết không còn cai trị trên thân thể xác thịt của họ, nhưng thân thể xác thịt của họ sẽ được vinh quang, không bao giờ chết, vui sống trong Vương Quốc Trời.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

Câu 5: Con hiểu rằng, đang khi con dân Chúa còn sống trong thân thể xác thịt này, thì Thiên Chúa đã ban cho họ của tin của Đức Thánh Linh. Của tin ấy, là sự tái sinh linh hồn và tâm thần của họ. Họ được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của họ, ban cho đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa, ấn chứng sự được cứu rỗi của họ, giúp cho họ có đức tin vào sự sống lại và sự sống đời đời của thân thể xác thịt, cùng mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Thánh Kinh.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy có lòng dạn dĩ, luôn tin cậy mà trông chờ ngày thân thể xác thịt của họ được tái sinh. Dù cho hiện nay, khi còn sống trong thân thể xác thịt thì con dân Chúa chưa thể đối diện với thân thể xác thịt phục sinh của Chúa. Nhưng về phần thuộc linh là tâm thần thì Chúa vẫn ở với con dân Ngài.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa là những người sống một nếp sống mới bởi thần trí dạn dĩ, bước đi bởi đức tin. Trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống trong thân thể xác thịt hiện tại, họ không lo lắng, không sợ hãi mà luôn vững lòng tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng họ cũng muốn sớm được ra khỏi thân thể xác thịt hiện tại để mặc lấy thân thể xác thịt thiêng liêng.

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Câu 9: Con hiểu rằng, dù thân thể xác thịt hiện tại sống hay chết thì con dân Chúa cũng hết lòng làm những công việc được Chúa giao phó. Con dân Chúa phụng sự Chúa và phục vụ các anh chị em cùng đức tin của mình với lòng biết ơn Chúa và vui mừng vì được Chúa dùng. Đời sống của con dân Chúa hướng về sự làm đẹp lòng Chúa và đem lại sự gây dựng ích lợi cho Hội Thánh.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Câu 10: Con hiểu rằng, trong ngày phán xét chung cuộc, Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả những người không tin Chúa thuộc mọi thời đại. Còn trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, Đấng Christ sẽ phán xét con dân Chúa. Những ai tin Chúa nhưng không thật lòng ăn năn, từ bỏ tội thì sẽ bị bỏ lại. Còn những ai sống theo Lời Chúa thì được cất lên, được gặp Chúa trong vinh quang, giữa chốn không trung. Khi ấy, Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo mỗi việc họ đã làm khi còn sống trên đất.

Lạy Cha, xin Cha giữ gìn đức tin của con luôn vững mạnh cho tới ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Nguyện rằng, trong ngày ấy, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh ai nấy sẽ nhận được sự ban thưởng từ Chúa. Ai nấy sẽ được mặc trang phục mịn, sạch, và trắng là việc làm công chính của mỗi con dân Chúa. Và tất cả chúng con được vui sống, đồng trị đời đời với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
26/06/2023 10:11

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi một ngày con đều được kinh nghiệm tình yêu và sự quan phòng của Ngài trên đời sống con. Mỗi một ngày con càng được thêm lên sự hiểu biết về Thiên Chúa qua Lời Hằng Sống mà Ngài đã ban cho loài người chúng con. Và như vậy, con càng hiểu rõ mục đích của Ngài đối với loài người, nói chung; và đối với con, nói riêng. Xin Cha giữ gìn con để con nên trọn vẹn trước Ngài, mãi được sống trong tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Đấng Christ thêm sức mới cho con mỗi ngày để con có năng lực thuộc thể làm trọn những việc lành đã được sắm sẵn cho con. Xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng để con ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn và có dư dật năng lực thuộc linh để sống thánh khiết theo Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 5:1-10, như sau:

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Câu 1: Con hiểu rằng, con dân Chúa có sự hiểu biết về sự thân thể xác thịt sau khi chết thì sẽ được phục sinh. Đối với con dân Chúa vào lúc ban đầu của Hội Thánh thì sự hiểu biết ấy do các sứ đồ giảng dạy. Đối với con dân Chúa ngày nay thì sự hiểu biết ấy đến từ Lời Chúa. Trong cả hai trường hợp, con dân Chúa đều có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để hiểu và tin lẽ thật ấy. Thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa được ví như lều trại tạm bợ để họ cư trú trong khi đang sống trên đất này. Thân thể xác thịt hiện tại đang ở trong tiến trình hư nát bởi sự già yếu, bệnh tật, lao nhọc; vì hậu quả của sự phạm tội. Dù thân thể xác thịt sẽ hoàn toàn đổ nát, không còn cư trú được nữa, là lúc sự chết thuộc thể xảy ra, thì con dân Chúa vẫn có một thân thể xác thịt mới, tốt đẹp hơn, không được sinh ra bởi cha mẹ loài người, nhưng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Thân thể ấy được ví như là một dinh thự, sang trọng, đẹp đẽ, còn lại đời đời trong các tầng trời.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.

Câu 2: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa hiểu biết và có đức tin về sự sống lại hoặc sự biến hóa của thân thể xác thịt nên họ có lòng hy vọng sớm nhận được thân thể xác thịt thiêng liêng ấy. Trong thân thể xác thịt hiện tại, ai cũng cảm nhận sự bệnh tật, già yếu, mệt mỏi đang xảy ra cho thân thể. Vì thế mà khiến cho có những sự than thở.

3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Câu 3: Con hiểu rằng, Vương Quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc bao gồm thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự thực hữu đầy trọn phải là sự được sống trong cả thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh. Nếu con dân Chúa không có thân thể xác thịt thì không thể tương tác với thế giới thuộc thể của Vương Quốc Trời. Hiện tại, những con dân Chúa đã qua đời, đang ở trong thiên đàng là thế giới thuộc linh, họ vẫn chưa có thân thể xác thịt thiêng liêng, vì thân thể xác thịt của họ chưa được phục sinh. Trong ngày Đấng Christ đến, thân thể xác thịt đã chết của họ sẽ được phục sinh. Khi đó, họ được mặc lấy thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang, bất tử. Thân thể mới ấy giúp cho họ cùng lúc tương tác với thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Câu 4: Con hiểu rằng, con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại phải than thở khi chịu những sự khốn khó trong đời sống, khi chịu những sự bệnh tật, già yếu dẫn đến sự chết của thân thể xác thịt. Nhưng con dân Chúa không muốn mất đi thân thể xác thịt. Con dân Chúa trông cậy vào sự sống lại hoặc sự biến hóa của thân thể xác thịt để được mặc lấy một thân thể xác thịt thiêng liêng, đắc thắng sự chết, đầy dẫy vinh quang, có thể tương tác với thế giới vật chất trong Vương Quốc Trời.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời là Đấng đã làm thành cho con dân Chúa sự thân thể xác thịt được tái sinh. Đức Chúa Trời cũng ban cho con dân Chúa ấn chứng về sự ấy, bằng cách ban Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa. Chính sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa đã giúp cho họ hiểu và tin về sự sống lại hoặc sự biến hóa của thân thể xác thịt. Vì thế mà con dân Chúa sống nếp sống dạn dĩ, hoàn thành mọi việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ, với lòng trông cậy ngày Đấng Christ đến họ sẽ được mặc lấy thân thể xác thịt tái sinh, vinh quang và bất tử. Trong thân thể xác thịt hiện tại, con dân Chúa xa cách Chúa về mặt xác thịt nhưng vẫn gần bên Chúa về mặt tâm thần. Họ hiểu rằng, họ chỉ có thể được mặt đối mặt với Thiên Chúa khi họ được mặc lấy thân thể xác thịt mới.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Câu 7-9: Con hiểu rằng, con dân Chúa đang sống trong thế giới thuộc thể, mắt thấy, tai nghe những điều đang xảy ra trong thế giới thuộc thể; nhưng đó không phải là động cơ và mục đích của đời sống họ. Động cơ và mục đích của đời sống họ là những sự thuộc linh mà con mắt xác thịt không thể nhìn thấy; nhưng con mắt thuộc linh nhìn thấy bởi đức tin. Đó là những lẽ thật và lời hứa của Thiên Chúa đã được giãi bày trong Thánh Kinh, được Đức Thánh Linh giảng giải trong tâm thần của họ, được họ nhận biết trong thần trí. Chính vì thế mà con dân Chúa không ngại, không sợ sự chết, trái lại, họ muốn sớm được ra khỏi thân thể xác thịt hiện tại để linh hồn và tâm thần của họ có thể vào thiên đàng, gặp Thiên Chúa. Tuy nhiên, con dân Chúa cũng biết rằng, mỗi người đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn những việc lành cho họ làm trong cuộc đời này, như đã chép trong Ê-phê-sô 2:10. Vì thế, dù thân thể xác thịt hiện tại sống hay chết con dân Chúa vẫn sốt sắng làm tròn mọi việc Đức Chúa Trời giao phó cho họ, với lòng vui mừng và sự gắng sức, để Đức Chúa Trời được đẹp lòng về họ.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Câu 10: Con hiểu rằng, chính Đấng Christ là Đấng phán xét toàn thể loài người. Ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì cũng là ngày phán xét chung cuộc dành cho Hội Thánh. Ai thật lòng tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa, nếu đã chết thì thân thể xác thịt được sống lại, nếu đang sống thì thân thể xác thịt được biến hóa. Ai nấy sẽ nhận lãnh thân thể xác thịt đã được Đức Chúa Trời tái sinh trong vinh quang, bất tử. Mỗi người sẽ được Đấng Christ ban thưởng tùy theo mỗi việc công chính người ấy đã làm ra, khi còn sống trong thân thể xác thịt cũ. Sau khi Đấng Christ tái lâm trên đất thì Ngài sẽ phán xét những thánh đồ trước thời kỳ Hội Thánh cùng với những thánh đồ đã chết hoặc đang sống trong Kỳ Tận Thế. Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo mỗi việc công chính người ấy đã làm. Thân thể xác thịt của những thánh đồ đã chết sẽ được phục sinh trong vinh quang và bất tử, cùng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm. Những người đang sống sẽ được thánh hóa và bước vào Vương Quốc Ngàn Năm. Thân thể xác thịt của họ sẽ được khỏe mạnh, không bệnh tật, nhưng chưa được biến hóa cho tới khi có sự phán xét vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Sau khi thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm kết thúc, trời cũ đất cũ sẽ qua đi, và sẽ có sự phán xét chung cuộc dành cho tất cả những ai đã chọn không vâng phục Thiên Chúa.

Thưa Cha, một lần nữa, Lời Hằng Sống của Ngài nhắc nhở con về hy vọng phước hạnh Cha đã ban cho con. Con sẽ có một thân thể được Cha tái sinh vinh quang và bất tử. Con sẽ được vui sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Con sẽ được đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc của Ngài. Xin Cha giúp con và tất cả anh chị em cùng đức tin của con sống trung tín cho tới ngày phước hạnh ấy. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
26/06/2023 18:40

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Kính lạy Cha kính yêu,

Con xin được tôn vinh và cảm tạ Cha đã ban cho con Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài, làm tươi mới tâm linh con. Nay Cha lại cho con tiếp tục suy ngẫm II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin đón nhận với lòng vui thỏa, biết ơn và tôn kính. Xin Cha dạy dỗ con. Xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và áp dụng đúng.

Thưa Cha, đọc những dòng tâm tình dạy dỗ trên đây của Phao-lô, con cảm nhận như chính Phao-lô viết trong lòng con, cùng con bày tỏ với Chúa. Con cảm nhận được sự gần gũi, thân thương giữa mình với Phao-lô, với Chúa, cũng là tình cảm thân thương giữa vòng anh chị em trong Hội Thánh với nhau, với Chúa.

Những lời dạy dỗ, tâm tình, an ủi, khích lệ gợi trong con niềm tin yêu, khao khát, hướng lòng con về nhà Cha, đón nhận ân tình, lời hứa Cha ban. Chân thành, bình an và ấm áp.

Lời kết trong câu 10, Chúa nhắc nhở con về nếp sống mình. Từng hành động, lời nói, thái độ, việc làm của con trong cuộc đời này đều phải ra ứng hầu trước ngai phán xét của Chúa trong ngày Chúa phán xét. Ngài sẽ phán xét Hội Thánh trước, trong ngày Chúa đến giữa không trung cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, không phải chờ đến Ngày Chung Cuộc, sau Một Ngàn Năm Bình An, Ngài đến để phán xét toàn thế gian.

Lạy Cha, ngày đó sẽ rất gần và bất ngờ, nên con xin Chúa giúp con luôn giữ mình, tỉnh thức, trong tư thế luôn sẵn sàng.

Thưa Cha, trong phân đoạn này, có mấy chỗ con rất thích, nhất là:

Câu 2: "... than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời": Con có cảm nhận như Chúa đang ở gần sát bên con, trong con, Ngài thấu hiểu từng nỗi lòng. Ngài đang trực chờ sẵn đợi lòng con tuôn đổ những giãi bày, những thở than, ước mong ra với Ngài. Vậy mà bấy lâu theo Ngài, con ít có khi nào tuôn đổ lòng mình được như vậy. Là ở con chưa hết lòng sống cho Ngài.

Lạy Cha, con đã chưa chịu thương chịu khổ, đồng chết với Ngài, nên con chẳng có nhiều những điều thở than với Ngài.

Nếu chẳng bởi Đức Thánh Linh tác động trong con sự thở than thì con không thể tự mình có điều gì thở than với Ngài được. Con hiểu được chịu khổ với Chúa để đem lòng mình thở than được với Ngài là một ơn phước Chúa ban.

Nhiều khi con cũng có điều này điều kia muốn giãi bày, đôi khi con cũng có những nỗi này kia, nhưng con hiểu, chỉ những khó nhọc vì Chúa, vì con yêu Ngài, tình yêu đủ lớn để con hết lòng mình đồng chịu khổ vì danh Chúa, đau với nỗi đau của Chúa, buồn với nỗi buồn của Chúa, sự mệt mỏi trong xác thịt, rã rời trong linh hồn là lẽ đương nhiên để lòng con cất tiếng thở than với Ngài.

Ước muốn thì con có. Con xin Cha cho con được dâng trình lên Ngài những ước muốn đẹp ý Cha, cất đi khỏi con những ước muốn riêng con.

Câu 3: "... được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng..."

Câu 4: "... bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống."

Thưa Cha, con rất ấn tượng với cách viết này của Phao-lô.

Con cảm tạ Cha đã cho con kinh nghiệm được cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, trống rỗng, thấp hèn, nhuốc nhơ hổ thẹn, chẳng còn gì, mất năng lực sống, của cảm giác bị lột trần, ở trần truồng, chẳng phải cảm giác trần truồng theo nghĩa đen.

Theo nghĩa đen đã là sự vô cùng hổ thẹn nhuốc nhơ, lạnh và lõa lồ. Trần truồng thuộc linh, trong sự xa cách mặt Chúa sẽ nhân lên sự nhuốc nhơ gấp rất nhiều lần.

Không có hơi ấm vật chất, tình cảm, nguồn an ủi nào có thể mặc, lấp đầy khoảng trống này.

Phần tâm thần xa cách Chúa, không có sự tương giao, kết nối, liên hệ gì được với Chúa, với Hội Thánh, là thân thể của Chúa, là một sự mất mát, thiếu hụt vô tận cho thể xác và linh hồn.

Người đời không hiểu tỏ tường, thường hay ví như một cái xác không hồn.

Cảm tạ Chúa cho con hiểu: Tâm thần không có sự gắn kết với Chúa, bởi bức màn tội lỗi, do chưa chịu thật lòng ăn năn, chưa hoàn toàn tin tiếp nhận máu chuộc tội của Chúa Jesus, chưa hết lòng trung tín sống cho Chúa, là một tâm thần không có nguồn mạch sống, nguồn mạch yêu, nguồn sáng thật, giúp tươi mới mỗi ngày.

Thay vì được nuôi dưỡng bởi nguồn yêu, nguồn phước hạnh vào trong sự sống thì bị phó trong sự gắn kết tương giao với Ma Quỷ chống nghịch Chúa, vào trong sự hủy diệt, đau khổ và sự chết. Cằn cỗi, khô héo, tàn tạ và hư mất.

Chỉ Thiên Chúa mới mặc lại, che đậy lại sự trần truồng, lõa thể bên trong tâm thần hư hoại của loài người chúng con được. Ngài hàn gắn, kết nối lại phần tâm thần chúng con một nguồn mạch sống yêu thương, sáng lánh lạ lùng, đem đến sự sống và bình an thật.

Không còn mặc cảm tội lỗi, không còn lạnh lẽo cô đơn, cũng chẳng sợ hãi trước những thế lực tăm tối trong cuộc đời, thậm chí đối diện với cái chết không lo lắng, vì biết chắc rằng, dù sống hay chết mình cũng thuộc về Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện Lời Ngài luôn dằm thắm trong con một nguồn mạch sống, một nguồn mạch yêu, tắm mát và sưởi ấm tâm linh con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nghuyễn Thị Lan
25/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
27/06/2023 16:29

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:1-10. Xin Ngài ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Ngài thánh hóa con, thêm đức tin cho con qua Lời của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu và học hỏi được rằng:

Thời gian chúng con sống trên đất, trong thân thể xác thịt này chỉ là tạm. Khi chúng con qua đời hoặc trong ngày Chúa Jesus trở lại đón chúng con thì thân thể xác thịt của chúng con sẽ được biến hóa, trở nên tốt đẹp bội phần so với thân thể xác thịt hiện tại.

Trong thân thể hiện tại chúng con có những sự đau yếu do bệnh tật, mệt mỏi do sự lao động. Nhưng trong thân thể xác thịt đã biến hóa thì mọi đau yếu mệt mỏi sẽ không còn.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự ấn chứng qua Đức Thánh Linh, để con có đức tin vào lẽ thật về sự biến đổi thân thể của con thành một thân thể xác thịt thiêng liêng. Để con có niềm trông cậy phước hạnh chắc chắn sẽ đến cho mình.

Con nghĩ đến nhiều người trong thế gian này, họ không biết ngày mai sẽ ra sao, vì vậy khi còn có thể thì họ lo hưởng thụ để cho sung sướng, họ mải tìm kiếm xem ăn gì cho ngon, chơi gì cho vui, hưởng dịch vụ gì, mặc gì, xức gì… họ tưởng đời họ thế là sướng. Họ không biết rằng thời gian trên đất này chỉ là ngắn ngủi, mọi thứ sẽ chóng qua, và điều đang chờ đợi họ là sự đau khổ đời đời trong hồ lửa. Con xin Chúa thương xót mà ban thêm cơ hội cho những ai chưa tiếp nhận Ngài thì sớm ăn năn mà trở về với Ngài. Để họ không còn chú về những sự sẽ qua đi, mà chú về sự sẽ còn mãi. Để họ sẽ được hưởng niềm vui thật sự trong thân thể xác thịt thiêng liêng khi được Ngài biến đổi.

Thưa Cha, qua câu số 9 "Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài." Con được nhắc nhở rằng, con được làm một việc gì trong nhà Ngài thì ấy là sự vinh dự của con, dù có thể nó khiến con mệt hay bận, nhưng con cần vui mừng và thấy mình được hân hạnh làm, con cần làm cách trung tín và hết lòng.

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con học được ở trên. Con xin Ngài giúp con luôn vui mừng trong thân thể xác thịt của con, kể cả khi nó đau yếu. Cảm tạ Ngài cho con được có vinh dự sống theo ý muốn của Ngài và làm những việc lành Ngài sắm sẵn cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Christian Grace
27/06/2023 18:15

Suy Ngẫm II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Kính lạy Cha Từ Ái,
Con vui mừng xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con sức khỏe, thời gian và phương tiện đến với thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban cho con có sự khôn sáng và soi dẫn con vào trong lẽ thật Lời Chúa, giúp con hiểu được thánh ý của Ba Ngôi Thiên Chúa trên con. Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ ban cho con tràn đầy năng lực và gìn giữ con trong nếp sống thực hành Lời Ngài trong mọi sự, để đời sống của con như của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa!

Kính thưa Cha,
Giờ đây, con xin kính dâng sự hiểu của con về Lời Cha chép trong sách II Cô-rinh-tô 5:1-10 như sau:

Kính thưa Cha, con hiểu nhà tạm của chúng con trên đất được Ngài nói đến trong câu 1 hàm ý chỉ về thân thể xác thịt hay hư nát của mỗi một chúng con trên đất, là điều sẽ hư hoại tàn phai và sẽ qua đi do hậu quả của sự phạm tội nếu chúng con chưa được Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón chúng con về nơi phước hạnh bên Cha. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp như vậy, nghĩa là nếu thân thể xác thịt của chúng con có qua đi, có trở về với bụi đất thì trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus, thân thể ấy của chúng con sẽ được phục sinh thành một thân thể siêu nhiên vinh quang và vĩnh hằng trong các tầng trời. Chúng con được Ngài ban cho sự hiểu biết và có đức tin vững chắc vào điều này qua Lời Ngài.

Vậy nên, kính thưa Cha, mỗi một chúng con khi còn sống trong thân thể xác thịt giữa thế gian này vẫn ngày đêm than thở bởi vì phải chứng kiến sự băng hoại, sự gian ác giả trá mà loài người không ngừng làm ra trong sự phạm thượng, chúng con thật đau buồn mỏi mệt trước mọi gánh nặng về tội lỗi, về sự áp bức bất công, về những sự cám dỗ không công bình và tinh vi mà ma quỷ cùng các thế lực của chúng không ngừng gây ra hòng làm cho chúng con sa ngã, và về gánh nặng của sự đau yếu bệnh tật và già nua theo từng năm tháng. Bởi những điều ấy, tâm linh chúng con đêm ngày khao khát ước mong được mặc lấy thân thể thiêng liêng do chính tay Ngài làm ra cho chúng con khi chúng con được Ngài biến hóa hoặc được Ngài phục sinh khiến cho chúng con được dự phần trong cõi trời đời đời phước hạnh, là nơi mà Đức Chúa Jesus Christ đã đi và đã sắm sẵn cho chúng con một chỗ như Lời Ngài đã phán hứa: “Lòng các ngươi chớ bối rối. Hãy tin nơi Đức Chúa Trời, cũng hãy tin nơi Ta. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:1-3).

Kính thưa Cha, con hiểu nhóm từ: “Miễn là chúng ta cũng được mặc…” được nói đến trong câu 3, hàm ý nếu chúng con xứng đáng cho sự mặc lấy chỗ ở từ trời, là nhà vĩnh hằng bởi tay Thiên Chúa làm ra cho chúng con trong các tầng trời. Nghĩa là nếu chúng con cứ trung tín trong đức tin vào trong Đấng Christ Jesus, cứ bền lòng học theo Đức Chúa Jesus trong sự luôn tôn kính, vâng phục và làm y theo mọi Lời răn dạy của Ngài theo thánh ý của Ngài và vì sự vinh quang của Ngài, thì chúng con sẽ không bị bắt gặp trần trụi đáng hổ thẹn trước mặt Ngài, trái lại thân thể xác thịt hay chết của chúng con đây sẽ được mặc lấy một thân thể vinh quang bất tử trong Đấng Christ Jesus. Và bởi Đấng Christ đã chiến thắng sự chết. Nên trong Đấng Christ, sự chết của thân thể xác thịt của chúng con sẽ được biến hóa thành một thân thể không bao giờ chết bởi năng lực sự sống của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, cho con hiểu chính Ngài đã ban Đấng Thần Linh cho chúng con như một ấn chứng cho sự Ngài làm thành chúng con trong sự vinh quang ngày sau. Nhờ đó mà ngày nay mặc dù vẫn còn sống trong thân thể xác thịt hay chết và vẫn đang còn bị xa cách Thiên Chúa, vẫn chưa thật sự được ở bên cạnh Thiên Chúa, nhưng bởi đức tin con vẫn hằng trông đợi sự được thoát khỏi thân thể xác thịt để được hiện diện bên Ngài. Trong khi chờ đợi sự phước hạnh ấy, tâm linh con vẫn bình an trước mọi nghịch cảnh và trong đức tin mà dạn dĩ hằng ra mắt Ngài, thưa trình với Ngài mọi nhu cầu, mọi ước muốn của con cũng như dâng trình lên Ngài bông trái những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con.

Kính thưa Cha, với tâm tình và sự ấn chứng đó, cho nên hiện nay linh hồn con vẫn vui mừng và lấy làm vinh dự khi được làm con cái của Ngài, được dùng chút sức bé mọn hầu việc Ngài trong mỗi mục vụ mà Ngài đã kêu gọi con, với mong ước được đẹp lòng Ngài dầu khi con còn ở trong thân thể này hay khi con ra khỏi.

Kính thưa Cha,
Con hiểu lời xác chứng về việc hết thảy mỗi một người trong chúng con đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ và mỗi người sẽ nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác được bày tỏ trong câu 10, là một lời nhắc nhở cảnh tỉnh giúp chúng con luôn biết run rẩy và sợ sệt tra xét mình trong từng phút giây đời sống trước sự nghiêm khắc không tây vị của Thiên Chúa, hầu cho trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại, con được cất lên trong sự vui mừng trọn vẹn, vì Ngài là Đấng công chính, thánh khiết. Ngài không kể kẻ có tội là vô tội.
Như Lời đã nhắc nhở con:
“Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.” (Phi-líp 2:12).

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu Lời Ngài như trên.
Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa và gìn giữ hết thảy chúng con trọn vẹn không tì, không vết, không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại.

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Phạm Trịnh Minh Anh
27/06/2023 23:51

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa con được ở trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, khích lệ con trong nếp sống mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Thưa Cha, trong II Cô-rinh-tô 4:16-17 mà con được suy ngẫm hôm qua, đã bày tỏ lý do con dân Chúa sẽ không ngã lòng dù cho có ở trong sự hoạn nạn, khiến người bề ngoài bị băng hoại, nhưng người bề trong thì đổi mới từng ngày để sẵn sàng đón nhận một thân thể mới vinh quang, vĩnh hằng. Đó là thân thể mới được nhắc tới ở câu 1 chương này, thân thể ấy không được sinh ra bởi cha mẹ trong xác thịt nữa, nhưng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, được ví như một dinh thự, đẹp đẽ, sang trọng, và còn lại đời đời.

Còn thân thể xác thịt hiện tại thì được ví như "lều trại" chỉ dùng tạm trong khi còn sống trên đất này. Do mang tính chất tạm thời nên thời gian sẽ khiến thân thể trở nên già yếu, bệnh tật, trong sự lao nhọc vì hậu quả tội lỗi, sẽ khiến thân thể hao mòn và cuối cùng là đổ nát, không còn cư trú được nữa.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa có đức tin vào sự sống lại, và có sự hiểu biết rằng thân thể xác thịt này đang trong tiến trình đi đến sự đổ nát, nhưng đợi chờ họ là một dinh thự đẹp đẽ từ Thiên Chúa. Vậy nên đang khi ở trong "lều trại" thì họ than thở và mong đến ngày được nhận "dinh thự" của mình. Dù sự vinh quang của thân thể được tái sinh là nhiều hay ít, nhưng miễn là có để mặc thì ấy là sự đáng mong chờ, không bị hổ thẹn vì sự trần truồng.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng cho dù rằng con dân Chúa than thở bởi đang chịu gánh nặng trong xác thịt này, nhưng không ai muốn bị lột trần cả, chúng con muốn được mặc một thân thể vinh quang mới, để cho thân thể xác thịt sẽ chết này được biến hóa trở nên vinh quang bất tử.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm thành những điều mong ước của chúng con, y theo tình yêu, sự tốt lành và sự giàu có của Ngài. Đức Chúa Cha bằng lòng tha thứ tội lỗi của chúng con, sắm sẵn cho chúng con một thân thể mới. Đấng Christ trả giá cao để chuộc chúng con từ trong sự chết, mang chúng con vào trong sự sống. Đức Thánh Linh tái sinh linh hồn và tâm thần của chúng con, ban cho chúng con năng lực để sống thánh khiết, ấn chứng chúng con thuộc về Ngài.

Thật, mọi thứ đã được Thiên Chúa làm thành, giờ đây Ngài vẫn đang tập rèn chúng con. Khi chúng con đang ở trong lều trại, Ngài vẫn sắm sẵn các việc lành theo sức của từng người, để "dinh thự" mà Ngài ban cho chúng con được trở nên vinh quang càng hơn.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi đang ở trong thân thể xác thịt sẽ chết này thì con dân Chúa xa cách với thân thể vinh quang của Đấng Christ, không nhìn thấy được thân thể vinh quang của Ngài, nhưng chúng con luôn dạn dĩ và muốn sớm ra khỏi thân thể này để được đến gần Chúa hơn. Dù mắt không thấy, nhưng bởi đức tin chúng con có sự tự tin để tin rằng trong Đấng Christ bởi ân điển, chúng con có thể sống đắc thắng những cám dỗ, thử thách, được xứng đáng nhận lãnh thân thể xác thịt mới, để được hiện diện với Chúa trong sự vinh quang.

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù chúng con sống trong xác thịt này, tạm xa cách Chúa trong xác thịt, hay sẽ chết để được hiện diện với Ngài trong xác thịt vinh quang mới, thì chúng con đều thuộc về Chúa cả (Rô-ma 14:8). Được sống cho Chúa và chết cho Chúa là vinh dự của chúng con. Nguyện mỗi chúng con luôn làm việc Ngài giao cho một cách hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, để được đẹp lòng Ngài.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng Đấng Christ và Hội Thánh sẽ phán xét toàn thế gian vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, đó là sự phán xét chung cuộc là dành cho tất cả những người không tin kính Chúa. Còn ở câu 10 thì Hội Thánh ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ trong ngày Đấng Christ trở lại, để mỗi người nhận lãnh phần thưởng tùy theo việc làm của mình (Khải Huyền 22:12).

Con hiểu rằng việc thiện là những việc làm công bình được con dân Chúa làm ra theo ý muốn của Chúa, trong sự tôn kính Chúa và yêu thương người, việc ác là những việc còn lại, và biết việc thiện mà không làm thì ấy cũng là việc ác. Mỗi việc ác mà con dân Chúa đã làm, nhờ sự ăn năn kịp lúc và bởi ân điển mà họ được sống lại trong ngày Đấng Christ trở lại. Tuy nhiên giữa một người hết lòng làm nhiều điều đẹp lòng Chúa, và một người cứ trầy trật trong sự làm buồn lòng Ngài, thì trong ngày ấy trước ngai phán xét của Đấng Christ, tùy theo hành động của từng người đã làm, mà mỗi người sẽ được nhận lãnh phần thưởng khác nhau, được mặc lấy sự vinh quang khác nhau.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên khi suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện rằng mỗi người chúng con trong Hội Thánh khi đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, đều sốt sắng và gắng sức cùng nhau để làm mọi việc đẹp lòng Ngài, và hướng lòng mong chờ đến ngày được nhận lãnh sự ban thưởng của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/06/2023


Nguyễn Thị Mơ
28/06/2023 16:13

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài về một ngày mới Chúa ban cùng với Lời Hằng Sống của Ngài, đem lại cho con niềm hy vọng, và sự trông cậy vào lời hứa Ngài dành cho những con cái yêu dấu của Ngài trong đó có con. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, qua Phao-lô, Thiên Chúa bày tỏ cho con dân của Ngài nhận biết trong thần trí của mình rằng, sau khi thân thể xác thịt hiện tại chính là nhà tạm trên đất, nơi mà linh hồn của con dân Chúa đang cư trú bị hư hoại thì Phao-lô cũng như con dân của Ngài sẽ được ban cho “dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra” đó chính là thân thể xác thịt vinh quang do Thiên Chúa dựng nên cho mỗi người. Thân thể ấy không bị hư hoại như “lều tạm” của thân thể xác thịt nhưng bền vững cho đến đời đời nên được ví như “dinh thự” và có thể sinh hoạt trong các từng trời do Chúa tạo nên.

Trong thế giới hiện tại, loài người và muôn vật đang than thở dưới gánh nặng do hậu quả của tội lỗi, con dân Chúa cũng cùng ở chung trong gánh nặng ấy nhưng luôn có niềm hy vọng lớn lao về sự được ban cho một thân thể xác thịt vinh quang bất tử mà Lời Chúa qua Phao-lô nói trên đây.

Trang phục của thân thể xác thịt vinh quang chính là những việc công bình Chúa sắm sẵn cho con dân của Ngài để làm trong khi còn ở trong nhà tạm là thân thể xác thịt, những việc công bình là những việc lành Chúa sắm sẵn cho con dân của Chúa theo tiêu chuẩn của Ngài. Bởi vậy là con dân Chúa, nếu không hết lòng sống theo Lời Chúa, không sẵn lòng làm những việc lành Chúa sắm sẵn cho mình để có được sự vinh quang bao phủ thì sẽ giống như người bị bắt gặp khi không mặc quần áo vậy.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt và than thở dưới gánh nặng mà thân thể xác thịt đang chịu đựng mỗi ngày và tới thời điểm sẽ bị chết đi, nhưng Chúa sẽ ban cho mỗi người một thân thể xác thịt vinh quang không bao giờ chết ấy chính là “Sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống”.

Trong khi còn sống trong thân thể xác thịt, con dân Chúa còn đang xa cách Chúa, chưa được gặp Ngài mặt đối mặt nhưng luôn bước đi trong đức tin, ấy là sống một nếp sống theo sự nhận thức trong thần trí y như Lời dạy dỗ của Ngài trong Thánh Kinh và cảm biết mình đã được tái sinh, nhận biết rõ ràng rằng mình đã được Thiên Chúa ban cho của tin từ nơi Đức Thánh Linh, Đấng đang hiện diện trong thân thể xác thịt hiện tại. Đấng ban năng lực để con dân của Ngài tin cậy bước đi trong đức tin vững vàng rằng, Thiên Chúa sẽ ở cùng mình trong mọi cảnh ngộ khiến cho bản thân có năng lực từ Ngài mà không còn chú vào những điều con mắt xác thịt nhìn thấy để sống một nếp sống đẹp lòng Ngài.

Ngày Đấng Christ đến cất Hội Thánh ra khỏi thế gian sẽ là ngày Ngài phán xét mỗi người trong Hội Thánh, trong ngày đó sự phán xét của Chúa sẽ phân định rõ ràng những ai tin và sống đẹp lòng Chúa sẽ được cất lên và nhận phần thưởng từ nơi Ngài tùy theo những việc công bình đã làm trong thân thể xác thịt, những ai tin Chúa rồi mà còn sống trong tội không chịu ăn năn sẽ bị bỏ lại.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về Lời của Ngài cho con niềm cậy trông hy vọng về ngày con được Chúa ban cho thân thể xác thịt vinh quang bất tử, con cũng học được rằng con có được xứng đáng ra đi với Chúa, xứng đáng được đón nhận sự vinh quang tuyệt vời Ngài sẵn dành ban cho con hay không phụ thuộc vào nếp sống của con những ngày con còn ở trong nhà tạm là thân thể xác thịt này. Dù hiện tại lòng con mong mỏi được ra đi với Chúa nhưng Lời trong bài học cũng nhắc cho con biết rằng sự vinh quang con có được trong đời sau phụ thuộc vào tấm lòng con hưởng ứng ra sao với những việc lành Ngài sắm sẵn cho con trong đời này để con hết lòng càng hơn trong những việc lành Ngài sắm sẵn cho con.

Con cầu xin Chúa ban năng lực để con hết lòng sống theo Lời Chúa, hết lòng làm những việc lành Ngài sắm sẵn. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 28/06/2023


Hoàng Thị Hồng
28/06/2023 23:11

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì con lại được học Lời Chúa trong sách II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời. Con cầu xin Chúa ở cùng dạy dỗ con trong khi con học Lời của Chúa.

Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Phao-lô muốn nói tất cả con dân Chúa biết một lẽ thật rằng, thân thể xác thịt của họ được ví như lều trại, là một sự tạm bợ ở trên đất này, nó sẽ bị hư hao theo thời gian và do hậu quả của tội lỗi, hoặc trải qua tật bệnh, hoặc nhiều lý do khác mà nó chỉ được tồn tại trong kỳ Đức Chúa Trời đã định cho, rồi nó lại trở về bụi đất. Nhưng họ sẽ có dinh thự từ Thiên Chúa, là một thân thể siêu vật chất được Đức Chúa Trời dựng nên cho mỗi người, phản ánh sự vinh quang bền vững của thân thể xác thịt mới và sẽ còn lại mãi mãi trong cõi vĩnh hằng.

Trong chỗ này là trong thân thể xác thịt có tính hư nát ở trong thế gian, không những con dân Chúa mà cả người không tin Chúa họ cũng rất than thở vì nhiều lẽ, mà chung quy là sự không thỏa lòng về mọi phương diện của lòng tham muốn. Con dân Chúa than thở vì chứng kiến những sự bất công, sự băng hoại, suy đồi của xã hội loài người do ngập chìm trong tội lỗi, và hậu quả của tội lỗi, họ than thở mong cho nhiều người nhận biết Lẽ Thật, để bớt phải chứng kiến những sự phạm thượng trước Thiên Chúa của mình, và mong muốn được mặc lấy chỗ ở từ trời, là nơi phước hạnh trong tình yêu, sự vinh quang của Thiên Chúa tể trị.

Miễn được mặc là được đủ tiêu chuẩn ở trong sự cứu rỗi của Chúa để được Chúa phục sinh thân thể xác thịt hư nát thành thân thể siêu vật chất, ở trong sự vinh quang của Chúa bao phủ mà không còn có tội lỗi nào bị lõa lồ trước sự phán xét của Chúa. Tuy nhiên, chỉ để đạt được điều đó thì rất là tiếc, vì ân điển Chúa ban cho là dư dật, vậy nên con dân Chúa không những mong không bị bắt gặp trần truồng, mà còn mong được khoác những trang phục trắng, sáng, mịn, được đầy dẫy sự tỏa sáng.

Con dân Chúa đang ở trong lều trại là thân thể xác thịt có tính hay hư nát và chết, than thở không muốn vì sự yếu đuối của nó mà phạm tội, nhưng mong chờ được mặc lấy một thân thể xác thịt mới từ trên trời, là thân thể xác thịt được Thiên Chúa tái sinh, vinh quang và không bao giờ chết.

Con dân Chúa bước đi bởi đức tin là có sự nhận biết vào sự thực hữu của Thiên Chúa, cùng các công việc của Ngài, để rồi trông cậy vào sự thành tín trong các lời hứa phước hạnh đó, cho nên họ tự tin khi đối diện với những nghịch cảnh và muốn thà xa khỏi thân thể này, để được mặc lấy thân thể xác thịt mới và ở cùng Chúa luôn luôn. Vậy nên, dù sống hay chết trong thân thể xác thịt hiện tại, thì với sự nhận thức và đức tin vào Chúa, con dân Chúa sẽ luôn sống vì Chúa và chết cũng vì Chúa, và luôn lấy làm vinh dự mà gắng sức hết lòng làm các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho được đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu qua bài giảng của người chăn của chúng con, thì khi chúng con ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ là khi Đấng Christ tái lâm, cất con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài lên chốn không trung để mỗi người nhận phần thưởng của mình tùy theo các việc làm công chính theo thánh ý của Chúa, là những việc thiện của mình trên đất. Còn những việc ác chính là sự làm nghịch lại ý muốn của Chúa, là sự không hết lòng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trước Chúa và trước Hội Thánh của Ngài. Bởi vậy mà trước ngai phán xét của Đấng Quan Án Công Chính, mỗi người sẽ được mặc lấy những sự vinh quang khác nhau tùy thuộc vào hành động và tấm lòng của họ đối cùng Thiên Chúa.

Con dâng lời tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con học và có những sự suy ngẫm trên. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con ai nấy đều tận lực, sốt sắng hiệp một để làm mọi việc trong nhà Chúa được đẹp ý Ngài, được có dinh thự từ Thiên Chúa, vĩnh hằng trong các tầng trời. Để có cớ mong chờ ngày nghe tiếng gọi của Đấng Christ giữa chốn không trung mà gặp Ngài, cùng nhận lấy sự ban thưởng của Ngài, là A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
28/06/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/06/2023 06:49

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.

Con dân Chúa học biết Lẽ Thật trong Thánh Kinh rằng, khi thân thể xác thịt của người tin Chúa chết đi thì sẽ được sống lại trong thân thể phục sinh vinh quang. Vì vậy, Phao-lô dùng sự ví sánh nhắc lại lẽ thật đó để khích lệ con dân Chúa. Thân thể xác thịt của một người dầu có khỏe mạnh, xinh đẹp đến thể nào thì cũng chỉ như lều trại trên đất mà thôi. Bởi vì đời người, tuổi thọ trung bình cũng chỉ 70-80 tuổi, rồi cũng sẽ chết đi, thân thể xác thịt trở về với bụi đất. Nhưng con dân Chúa thì khi thân thể xác thịt chết đi về với bụi đất thì trong ngày Chúa đến họ lại được ban cho một thân thể phục sinh vinh quang, một thân thể siêu vật chất không chết mất, mà còn lại đến đời đời. Thân thể phục sinh ấy được ví như "dinh thự từ Thiên Chúa".

Trong thân thể xác thịt ở trên đất ai cũng phải trải qua cảnh đau ốm, bệnh tật, mệt mỏi nên không tránh khỏi những sự than thở. Nhưng con dân Chúa thì có đức tin vào Lời Chúa, vì vậy họ luôn ước mong một ngày được sống trong thân thể phục sinh Chúa ban với sự vinh quang, xinh đẹp, bất tử.

3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Thân thể phục sinh vinh quang ấy khiến cho người được mặc lấy không bị hổ thẹn, không bị xấu hổ. Nhưng sự vinh quang của thân thể phục sinh ấy như thế nào phụ thuộc vào các việc lành họ làm ra trong những ngày sống trên đất.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Con dân Chúa khi sống trong thân thể xác thịt không tránh khỏi những gánh nặng thuộc về xác thịt, như cơm ăn, áo mặc, bệnh tật, thuốc men,... Nhưng nếu họ thật lòng tin kính Chúa thì sẽ ý thức rằng họ không muốn vì bất cứ một gánh nặng nào mà bị mất đi cơ hội được sống lại trong thân thể phục sinh vinh quang. Nhưng họ luôn ao ước và mong muốn rằng, họ được mặc lấy thân thể phục sinh vinh quang. Họ nhẫn nại, trung kiên bước đi với Chúa để nhắm tới sự sống đời đời, vượt qua mọi gánh nặng của xác thịt.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Chính Chúa là Đấng làm các công việc để khiến cho con dân Chúa được mặc lấy thân thể phục sinh vinh quang. Ngài cũng ban Đấng Thần Linh để ban năng lực cho họ làm được, và qua đó ấn chứng họ thuộc về Ngài. Vì vậy, con dân Chúa luôn có sự dạn dĩ, tấn tới, mặc dù trong thân thể xác thịt này thì chưa được gặp mặt Chúa.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Dẫu rằng chưa được gặp mặt Chúa nhưng con dân Chúa bước đi không bởi sự mắt mình thấy được, nhưng bởi đức tin nơi Chúa. Đức tin ấy khiến con dân Chúa dạn dĩ, tấn tới càng hơn và mong muốn sớm được rời khỏi thân thế xác thịt để sớm được ra mắt Chúa, cùng hiện diện với Chúa trong thân thể phục sinh vinh quang, xinh đẹp, bất tử. Lẽ hiển nhiên là không ai muốn mình phải chịu khổ đau, mà luôn mong muốn được sự bình an, vui thỏa, phước hạnh. Nhưng người ngoại thì lại lấy cớ này để lên án con dân Chúa sống viển vông, chỉ chờ ngày Chúa đến. Thử hỏi, lẽ nào nếu họ biết có đời sau sống trong thân thể vinh quang, bất tử mà họ lại mong muốn cuộc sống trong thân thể xác thịt mỗi ngày một già nua, xấu xí, bệnh tật, đau đớn?

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Dầu mong muốn như vậy, nhưng không phải con dân Chúa chỉ ngồi một chỗ để trông chờ ngày Chúa đến, mà vẫn làm ăn kiếm sống, vẫn hết lòng làm các việc như thể làm cho Chúa. Bởi vì họ biết rằng, các công việc họ làm dưới đất này, nếu là việc lành Chúa sắm sẵn thì họ vẫn hết lòng làm để được đẹp lòng Chúa. Vì vậy, dầu hiện diện cùng Chúa trong thân thể phục sinh vinh quang, hay chưa gặp mặt Chúa vì còn trong thân thể xác thịt này, thì con dân Chúa cũng rất vinh dự vì từ ngày tin nhận Chúa thì họ được làm các công việc Chúa muốn họ làm, và được đẹp lòng Chúa.

Con dân Chúa biết rằng mỗi người đều bị phán xét các việc làm bởi Chúa. Sẽ tùy theo các việc làm thiện mà được ban thưởng, các việc làm ác sẽ bị hình phạt. Trong ngày phán xét chung cuộc, mỗi việc làm đều phải trình ra trước Chúa, rồi sẽ tùy theo mỗi việc làm mà nhận lãnh phần thưởng hoặc hình phạt. Riêng con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh thì ai hết lòng yêu kính Chúa sẽ được Chúa đến mang theo phần thưởng trao cho họ tùy theo mỗi việc họ làm. Còn ai không yêu kính Chúa thì sẽ bị bỏ lại trong Kỳ Tận Thế.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con biết đến Chúa, biết đến lẽ thật về sự sống đời đời phước hạnh nơi Thiên Đàng trong thân thể phục sinh vinh quang. Nguyện kính xin Chúa ban cho con mỗi ngày biết gìn giữ, trau giồi con người bề trong được đổi mới càng hơn và luôn hết lòng làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
28/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
29/06/2023 13:45

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con xin Cha thì giờ này ban ơn cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con để con được hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 1 đến câu 3 rằng: Chúng con hiện đang sống trong thời kỳ ân điển. Chúng con đã được tha tội, được phục hòa với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng con vẫn còn phải sống trong thân thể xác thịt này. Thân thể xác thịt hay của cải đời này rồi cũng sẽ qua đi, cũng sẽ đổ nát. Nhưng chúng con có được nhà ở trên trời. Đó là sự an ủi lớn nhất của chúng con hiện nay. Chúng con mong sớm được vào dinh thự ở trên trời bởi thế gian này đã quá băng hoại.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Con hiểu câu 4 rằng: Chúng con đang sống trong thế gian tội lỗi này, chúng con rất mệt mỏi và than thở vì sự bại hoại, tội lỗi mà thế gian đang làm ra. Hậu quả của tội lỗi là sự chết và trong ngày phán xét tất cả những tội lỗi một người làm ra sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Mỗi một tội làm ra sẽ bị phán xét và gánh hình phạt xứng hiệp với tội mình làm ra vì Đức Chúa Trời là công chính. Sự phơi bày tội lỗi đó vô cùng nhơ nhuốc xấu hổ như một người bị lột trần. Nhưng nếu chúng con được mặc lấy vinh hiển của Thiên Chúa thì chúng con được bao phủ bởi sự vinh quang Ngài. Chúng con đã được tha thứ, được rửa sạch tội, chúng con mặc chiếc áo trắng sáng láng Ngài ban cho, chúng con đắc thắng sự chết nhờ ơn thương xót và sự cứu chuộc của Đấng Christ. Chúng con được vào nhà trên trời.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Con hiểu câu 5 và câu 6 rằng: Qua sự giải thích của người chăn, con hiểu "của tin" có nghĩa là tiền đặt cọc để lấy lòng tin, trong khi chờ đợi toàn bộ số tiền được trả đủ. Con hiểu Đấng Thần Linh ấn chứng cho chúng con được thuộc về Vương Quốc Trời. Trong câu 6 Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy dạn dĩ. Lời khích lệ của ông khiến cho con thấy xúc động vì thật là con đang cách xa Chúa bởi thân thể xác thịt này. Có nhiều khi khao khát được có thể ôm chân Chúa mà trút hết những gánh nặng đời này. Thèm chỉ được ngồi yên ngắm Chúa bởi con tưởng tượng gương mặt Chúa sẽ rất đẹp và sáng, sự vinh quang ấy thật bình an.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Con hiểu câu 7 và 8 rằng: Bước đi bởi đức tin là chúng con chỉ đặt đức tin hy vọng vào Thiên Chúa chứ không bởi một chứng cớ gì bằng mắt thấy được. Khi xưa dân I-sơ-ra-ên họ được thấy tận mắt các phép lạ của Chúa, được tận tai nghe Lời phán của Chúa. Còn ngày nay chúng con chỉ có thể tin Chúa qua Thánh Kinh là phương tiện duy nhất giúp chúng con học biết về Ngài. Bản thân con khi đọc Thánh Kinh những điều Thiên Chúa hứa cho dân sự Ngài, con cũng tin và mong con cũng được hưởng. Những điều Chúa cấm dân sự Ngài con cũng tin và tránh.

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 và câu 10 rằng: Con tưởng tượng con là một đứa con của một vị vua nhưng con phải ở xa địa lý để làm việc vua cha giao cho mình. Tuy là ở xa cách nhưng con cũng thật vinh dự làm việc để được vua cha vui lòng. Vinh dự là bởi vì con được địa vị làm con của Thiên Chúa. Được Thiên Chúa vui dùng, được hưởng những lời hứa của Thiên Chúa, được một Thiên Chúa Tối Cao yêu thương và sử dụng. Đến khi chúng con diện kiến trước ngai phán xét thì chúng con được Chúa vui lòng ban thưởng cho.

Thưa Cha, con từng nghĩ rằng con không cần phần thưởng gì cả, con chỉ cần Chúa. Con chỉ cần ngày được gặp Chúa trên đám mây, con được ở cạnh bên Ngài mãi mãi. Chúa ở đâu thì con cũng ở đó. Chỉ cần mỗi ngày con được ở bên Chúa, ngắm xem sự vinh quang của Ngài thì đó chính là phần thưởng của con. Nguyện sự suy ngẫm đó của con đẹp lòng Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này. Khiến lòng con dạt dào cảm xúc khi nghĩ đến ngày gặp Chúa. Xin Chúa gìn giữ đức tin của con được vững vàng cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/06/2023


Lâm Việt Thành
01/07/2023 22:19

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 5:1-10.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự thuộc về thế gian này rồi sẽ qua đi nhưng những sự ở trên trời là còn lại đời đời. Mọi sự ở thế gian này rất mong manh, có thể có được nhưng cũng dễ dàng mất đi, dễ dàng bị đổ nát. Chúa sắm sẵn cho con dân Ngài một chỗ, nơi đó còn lại đời đời. Những ai thuộc về Ngài sẽ được ở đó.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa thì ai cũng mong sớm được mặc lấy sự vinh quang, những sự ở trên trời. Càng ở trong sự chịu khổ của thân thể xác thịt thì càng mong. Phao-lô trải qua quá nhiều những sự gian khổ ở thế gian nên lòng khao khát của Phao-lô cũng lớn.

Để được mặc mà không bị trần truồng thì con dân Chúa cần sống nếp sống tin kính Chúa, làm ra những việc lành. Sự vinh quang của mỗi người khác nhau tùy theo việc làm của mình.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nói đến sự mà con dân Chúa phải chịu trong thân thể xác thịt này, mỗi người đều ở trong sự tạm bợ, mau qua đi. Nhưng Chúa luôn làm cho con dân Ngài được đắc thắng.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa đã làm, Ngài đã sẵm sẵn và ban cho những điều tốt đẹp cho con dân Ngài. Trong thân thể này mình cách xa Chúa nhưng luôn dạn dĩ, tin vào sự quan phòng của Chúa.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa bước đi bởi đức tin, trông cậy vào lời hứa của Chúa. Dù có những sự khó khăn xảy đến cũng giữ vững đức tin. Lòng mong ước sớm được ở với Chúa, xa khỏi thế gian này.

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi người sẽ nhận lãnh lấy những kết quả mà mình làm ra. Người tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa đẹp lòng Ngài sẽ được sự sống đời đời, nhận lấy sự vinh quang mà Chúa ban cho. Người không tin Chúa, phạm tội sẽ ở trong hỏa ngục đời đời. Mỗi người sẽ nhận lấy xứng đáng với việc mình làm.

Thưa Cha, con cảm nhận được lòng khao khát được ở bên Chúa của Phao-lô khi suy ngẫm phân đoạn này. Có lẽ Phao-lô đã phải trải qua quá nhiều gian khổ ở thế gian tạm bợ này. Bởi sự hiểu biết và có đức tin nơi Chúa nên Phao-lô luôn vững vàng, trông đợi để nhận lãnh những sự vĩnh hằng.

Thưa Cha, xin Cha giữ gìn con luôn được vững vàng, kết nhiều quả lành cho nhà của Ngài. Xin cho con luôn hướng đến quê hương ở trên trời.

Con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
01/07/2023


Bùi Văn Vũ
01/07/2023 23:09

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi và có nhiều thời gian đến với Lời của Ngài. Xin Ngài ban ơn cho con có sự khao khát, sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn đẹp lòng Ngài. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi còn ở thế gian này, linh hồn của con đang sống trong một thân thể xác thịt, thân thể này cũng như nhà tạm của chúng con. Trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, trong chúng con ai đã chết sẽ được sống lại, ai đang sống sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng, bất tử, vinh quang bởi quyền năng của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, hiện nay của chúng con thân thể xác thịt này, ai nấy trong chúng con cũng than thở bởi chịu những sự khó nhọc, những đau yếu bệnh tật trong thân thể. Mỗi một chúng con ai nấy cũng đang mong chờ ngày Đấng Christ tái lâm, để thân thể chúng con được biến hóa, được mặc những chiếc áo dài trắng, bao phủ bởi sự vinh quang của Chúa là những việc lành mà chúng con làm ở trên đất khi ở thế gian này theo ý muốn của Chúa và bằng tình yêu của Chúa.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chúng con đang ở trong lều tạm là thân thể xác thịt yếu đuối hay chết này, than thở bởi những gánh nặng tội lỗi của thế gian, chúng con mong được mặc thân thể thiêng liêng bởi sự biến hóa của thân thể vật chất.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa đã dựng nên thân thể xác thịt, để một ngày không xa thân thể xác thịt biến hóa thành thân thể thiêng liêng, hiện nay Ngài đã ban "của tin" cho chúng con chính là sự biến đổi linh hồn và tâm thần của chúng con, và Đức Thánh Linh trong chúng con ban năng lực thánh hóa thân thể xác thịt của chúng con mỗi ngày.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với chúng con là con dân Chúa, khi còn đang sống trong thân thể xác thịt này, chúng con không tận mắt thấy Chúa, nên mỗi việc làm trong đời sống của chúng con, làm bởi đức tin để dạn dĩ sống đẹp lòng Ngài, nhưng qua những việc làm bởi đức tin đó chúng con thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở trên, ở cạnh và ở trong chúng con. Dẫu bây giờ chúng con không thấy Chúa bằng mắt thường, nhưng đến một ngày không xa, con sẽ được gặp Chúa và sống bên Chúa đời đời.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi loài người phạm tội, thì ai nấy đều sẽ phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đức Chúa Jesus bởi tội lỗi mà mình làm ra. Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa mà Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người, chết trên thập tự giá để chuộc tội thay cho loài người chúng con. Khi đã được cứu rồi, không bởi vậy mà chúng con tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng chúng con cần hết lòng vâng giữ Lời Chúa.

Bởi những hành động của chúng con sẽ được Chúa ban thưởng trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, hoặc sẽ bị lãnh những hậu quả của tội lỗi trong ngày phán xét cuối cùng của Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Cha thêm năng lực trên mỗi chúng con để trong những ngày cuối cùng này, mỗi chúng con đều hết lòng hầu việc Ngài, làm đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
01/07/2023


Vũ Triệu Hùng
01/07/2023 23:12

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Câu 1: Con hiểu rằng, bởi đức tin con dân Chúa biết rằng thân thể hay hư nát của họ sẽ được Chúa phục sinh, hoặc biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử trong ngày Chúa đến. Thân thể vinh quang đó là bởi Chúa làm ra cho mỗi con dân Chúa và còn mãi trong các tầng trời.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Câu 2, 3: Con hiểu rằng, khi còn sống trong thân thể xác thịt hay hư nát không thể khiến chúng ta hay than thở vì đau yếu, bệnh tật, già nua… Nhưng với đức tin và sự hiểu biết về sự sống lại, con dân Chúa ước mong ngày đó sớm đến để mặc lấy thân thể không hay hư nát. Tuy vậy, thân thể vinh quang của mỗi con dân Chúa sẽ khác nhau. Sự vinh quang đó phụ thuộc vào những việc họ đã làm khi còn sống ở trên đất.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Câu 4: Con hiểu rằng, dù con dân Chúa sống trong thân thể xác thịt than thở những sự yếu đuối của nó, nhưng không muốn vì đó mà mất đi. Nhưng muốn được mặc lấy thân thể mới là thân thể bất tử mà sự chết không còn quyền trên đó.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.

Câu 5, 6: Con hiểu rằng, chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân Chúa thân thể vinh quang không hư nát, để đến thời điểm con dân Chúa sẽ nhận được. Đức Chúa Trời cũng đã ban của tin là Đấng Thần Linh để con dân Chúa biết chắc và trông mong điều đó. Vì thế, con dân Chúa hãy luôn sống dạn dĩ trong đức tin, trong sự hiểu biết và trung tín cho đến cuối cùng, vì biết rằng họ sẽ được mặc lấy thân thể mới trong ngày Đấng Christ tái lâm. Dù rằng khi còn sống trong thân thể xác thịt này thì cách xa Chúa.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Câu 7-9: Con hiểu rằng, con dân Chúa sẽ sống nếp sống bởi đức tin nơi Chúa và theo Lời Chúa dạy, chứ không sống theo sự nhận thức, hiểu biết của lý trí. Bởi nếp sống theo đức tin, nên dẫn đến con dân Chúa luôn dạn dĩ, bình an trước mọi cảnh ngộ và lòng càng thêm lên sự khao khát sớm được mặc lấy thân thể mới, để được sống phước hạnh bên cạnh Chúa mãi mãi. Vì sự phước hạnh đó, nên dù còn sống hay lìa khỏi thể xác thì con dân Chúa hãy hết lòng sống đẹp lòng Ngài.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Câu 10: Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ đón Hội Thánh, thì những người tin Chúa còn sống bị bỏ lại thì đã bị Chúa phán xét. Những con dân Chúa được cất lên sẽ được nhận lãnh sự ban cho của Chúa tùy theo những việc làm của mỗi người. Có những người được cứu nhưng không có bất cứ phần thưởng nào.

Cảm tạ Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn này. Những ngày chúng con còn lại dưới thế gian này không bao lâu. Nguyện mỗi chúng con luôn biết sống bởi đức tin, để được đứng vững trước nghịch cảnh và được đứng trước mặt Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
06/07/2023 23:55

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời. 

Câu 1: Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết rằng "nhà trên đất của lều trại chúng ta" là thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa. Còn "dinh thự từ Thiên Chúa" là thân thể xác thịt vinh quang do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên cho mỗi người. Chữ "dinh thự" là nói lên ý nghĩa của sự vinh quang và vững chắc, để đối lại với thân thể xác thịt hiện tại, được gọi là "lều trại", nghĩa là tạm bợ, mau suy tàn, và chóng qua.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng. 

Câu 2 và 3: "Trong chỗ ở này" là khi còn trong thân thể xác thịt hay chết này thì bất cứ ai cũng phải chịu nhiều gánh nặng của cuộc sống, chịu sự đau yếu, già đi, và bệnh tật. Tuy nhiên, con dân Chúa thì có sự hy vọng có được thân thể xác thịt vinh quang trong đời sau. "Miễn là chúng ta được mặc" nghĩa là dù được vinh quang ít hay nhiều, thì được ở trong một thân thể phục sinh, là được hạnh phúc.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống. 

Câu 4: Mặc dù con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại và phải chịu nhiều gánh nặng, nhưng không muốn bị lột trần, nghĩa là không muốn cho không còn có một thân thể xác thịt. Ngược lại, con dân Chúa mong chờ được mặc lấy một thân thể xác thịt vinh quang, bất tử, không còn phải chịu những đau đớn, bệnh tật. Thời điểm con dân Chúa được mặc lấy thân thể vinh quang là lúc sự chết bị nuốt bởi sự sống.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta. 

Câu 5: "Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy" nghĩa là Thiên Chúa đã làm xong chương trình của Ngài mà khiến cho con dân Chúa có thể mặc lấy một thân thể xác thịt mới, siêu vật chất, vinh quang và bất tử. Hay nói cách khác, Ba Ngôi Thiên Chúa đã hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại, để giúp cho mỗi người có cơ hội nhận được ân điển cứu rỗi và được mặc lấy thân thể xác thịt mới vinh quang, bất tử.

"Của tin của Đấng Thần Linh" tức là sự được tái sinh tâm thần và linh hồn, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong thân thể xác thịt của con dân Chúa, và được Ngài tuôn đổ thánh linh, tức là được đầy tràn năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa. 

Câu 6: "Luôn dạn dĩ" là dạn dĩ chịu khổ trong mọi cảnh ngộ, trong mọi lúc. Mặc dù, hiện tại khi còn trong thân thể xác thịt này thì con dân Chúa cách xa với thân thể phục sinh của Chúa, nhưng trong tâm thần thì Chúa vẫn luôn ở cùng con dân Ngài.

7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa. 

Câu 7 và 8: "Bước đi bởi đức tin" là sống một nếp sống hoàn toàn dựa trên đức tin nơi Thiên Chúa, theo Lời Chúa, và bằng sức toàn năng của Ngài. Còn "bước đi bởi mắt thấy" là sống một nếp sống theo sự nhận thức của lý trí về những sự thấy được trong thế giới vật chất. 

Con dân Chúa bước đi bằng đức tin thì dạn dĩ trong mọi cảnh ngộ, mặc dù sống trong thân thể hiện tại nhưng lòng luôn trông ngóng đến ngày được ra khỏi thân thể xác thịt hay chết này để được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử và được ở bên cạnh Chúa luôn luôn.

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Câu 9: "Dù hiện diện hay xa cách" nghĩa là dù còn đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại, hay khi được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử và bước vào trong Vương Quốc Đời Đời, thì con dân Chúa vẫn hết sức và vui lòng phục vụ Chúa.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Câu 10: Thời điểm con dân Chúa trong Hội Thánh ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ là lúc Ngài đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi ấy, mỗi người sẽ nhận lãnh phần của riêng mình. Sẽ có những người bị bỏ lại vì sống giả hình, hâm hẩm, chịu khổ trong Kỳ Tận Thế, rồi chịu hư mất đời đời. Những người làm thiện, nghĩa là hết lòng làm các việc lành được Chúa sắm sẵn, thì được Chúa ban thưởng vinh quang và quyền đồng trị với Chúa cách xứng đáng. Những người làm ác nhưng kịp thời ăn năn thì sẽ bị giảm trừ sự vinh quang và quyền đồng trị với Chúa. Những người làm ác nhiều hơn làm thiện nhưng kịp thời ăn năn thì được cứu dường như qua lửa.

Tuy nhiên, con hiểu và tin rằng, ai mà có ý nghĩ cứ làm ác, cứ sống hâm hẩm, giả hình, chờ đến khi Chúa gần đến thì ăn năn, thì người ấy phạm thêm tội khinh dể Chúa và sẽ không còn cơ hội ăn năn nữa (Ga-la-ti 6:7; Hê-bơ-rơ 12:17).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ đây cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe. Nguyện xin sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài sẽ đưa con vào một giấc ngủ ngon. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
06/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
16/07/2023 05:48

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài, thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:1-10. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng thân thể xác thịt của con như lều trại tạm bợ, thân thể được làm từ bụi đất thì một ngày cũng sẽ lại về với bụi đất. Nhưng là con dân Chúa, con sống là để hướng về những sự thuộc về trời, những sự trên trời là vĩnh hằng cho đến đời đời. Thân thể xác thịt của con có ngày một hao tàn, thì chỉ khi con sống một đời sống cho Chúa, thì ngày Chúa đến con sẽ được vinh quang chiếu sáng.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.

Thưa Cha, con hiểu rằng đang khi còn sống trong thân thể xác thịt này thì ai ai cũng mong được về với Chúa được nhìn thấy những sự ở trên trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng được mặc ở đây có nghĩa là mặc áo trắng tinh khôi, màu trắng đại diện cho sự thánh khiết, để làm ra sự thánh khiết thì con phải sống đời sống tin kính Chúa, làm ra việc lành cho nhà Chúa, sống theo Lời Chúa.

4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đang nói lên tâm tình của ông cũng như của mỗi một con dân chân thật của Chúa, trong khi còn ở trong thân thể xác thịt ngày một chết đi này thì con cũng có nhiều lúc thở dài, mệt mỏi. Được mặc ở đây con hiểu mặc thân thể thiêng liêng, mỗi việc làm của con đều xứng đáng với những sự mà Chúa ban.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người để hoàn thành những việc lành của Ngài. Ở câu này con cũng hiểu rằng, những sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống dù đau ốm bệnh tật hay mọi sự xảy ra thì cũng đều là tốt cho mỗi con dân Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong mỗi con dân Chúa đều có Đấng Thần Linh ở trong thân thể để mỗi ngày con được thánh hóa.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa, khi còn ở trong thân thể này thì con xa cách Chúa, không thể nhìn thấy Chúa, nhưng mỗi việc làm hay mỗi niềm vui hạnh phúc mỗi ngày trôi qua, khi con luôn lắng nghe chậm lại, suy xét lại thì con biết Chúa luôn hiện diện bên con.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa thì mỗi người sẽ sống bằng đức tin, suy nghĩ, hành động, lời nói ra bằng thần trí bởi Đức Thánh Linh dẫn dắt, không phải bằng những sự thiếu trí hiểu của xác thịt. Bởi vậy nên dù mọi cảnh ngộ thì con dân Chúa luôn dạn dĩ và bình an. Bởi có lòng hướng về Vương Quốc Cha nên mỗi người mỗi ngày phải sống xứng đáng với địa vị của mình.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để cho mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa là những người được Chúa tha tội và được xóa sạch tội. Nhưng mỗi người khi đã ở trong Chúa thì phải luôn có lòng hướng về những điều lành. Vì mỗi con dân Chúa khi làm ra điều lành hoặc điều dữ thì sẽ nhận lãnh kết quả xứng đáng với mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn làm ra điều lành đẹp ý Cha. Xin Cha ban ơn cho con dù mọi sự xảy đến với con thì con luôn giữ vững đức tin của mình. Xin Cha ban ơn cho con luôn luôn trung tín học Lời Cha. Xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
16/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
26/07/2023 20:55

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên các tầng trời, con tạ ơn Ngài vì một ngày trôi qua được bình an trong tay Chúa. Giờ con xin đến với Chúa trong sự suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong Lời Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:1-10 như sau:

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Con hiểu “nhà trên đất” ở đây là nói về thân thể xác thịt hiện tại của con, còn “dinh thự từ Thiên Chúa” là nói đến thân thể được biến hóa trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh đi với Ngài. Thân thể xác thịt thì sẽ có ngày qua đi, còn thân thể được biến hóa trong vinh quang thì vĩnh hằng trong các tầng trời.

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Con hiểu là khi còn sống trong xác thịt thì gánh nặng về sự đáp ứng những nhu cầu của xác thịt, và cả những gánh nặng là sự cám dỗ trong xác thịt nữa, những gánh nặng về bệnh tật, sự già yếu... những điều đó khiến con phải than thở trong lòng. Dù vậy, con vẫn cần ở trong xác thịt này, để kinh nghiệm được sự nhờ đức tin vào Thiên Chúa, nương cậy năng lực của Đức Thánh Linh mà sống một đời sống tỏa ra sự vinh quang của Thiên Chúa, đó chính là không bị trần truồng trước mặt Chúa. Khi con đã sống được như vậy rồi thì chính là thân thể sẽ chết này của con đã được nuốt mất bởi sự sống của Đức Chúa Trời trong con.

5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài ở đây khiến con hiểu rằng, sự sống theo thánh ý của Chúa để con được mặc lấy sự vinh quang của Thiên Chúa khi còn sống trong xác thịt này là Thiên Chúa đã làm thành cho con. Con hiểu “của tin của Đấng Thần Linh” là của để làm tin, của để bảo chứng của Đấng Thần Linh. Ở đây, con hiểu là Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh để làm chứng cho sự con đã thuộc về Thiên Chúa, đã được ở trong sự vinh quang của Ngài; đồng thời Đức Thánh Linh cũng ấn chứng cho con về ngày con sẽ được mặc lấy thân thể mới vinh quang là ngày Đấng Christ đến, đó là ngày chắc chắn sẽ đến và con tin là không còn xa nữa.

6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.

Con hiểu là, khi chúng ta đã được Đức Thánh Linh ấn chứng là mình thuộc về Thiên Chúa thì mình có sự dạn dĩ để đến với Chúa bởi đức tin của mình. Dù là vậy thì khi còn sống trong thân thể xác thịt này thì chúng ta vẫn có một sự cách xa Chúa hơn là ra khỏi thân thể này để hiện diện bên Chúa. Chính vì vậy mà con dân Chúa không sợ hãi sự chết trong xác thịt, ngược lại còn mong chờ điều đó để sớm được đến gần với Chúa càng hơn.

Con học được bài học ở đây trong sự xét mình là con có sự mong chờ ra khỏi thân thể xác thịt này để nhanh chóng được đến gần Chúa hơn không?

9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Con vẫn thường suy ngẫm về điều này, thực ra con đã và đang ở trong khoảng thời gian đời đời rồi. Vì từ khi con được sinh ra làm người thì con đã được đặt vào trong sự đời đời. Nên con không thể chờ cho đến khi vào trong sự sống đời đời nơi thiên đàng thì mới triệt để sống đẹp lòng Chúa, mà điều đó cần phải được bắt đầu ngay bây giờ. Vì như bài học trước, những việc làm của con khi con còn sống trong xác thịt sẽ quyết định tương lai đời đời của con là nơi thiên đàng hay hỏa ngục. Nên con cầu xin Chúa thương xót con, giúp sức để con có thể vui vẻ trong sự vinh dự mà sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa khi còn trong thân xác này.

10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Câu số 10 này con rất ấn tượng với cụm từ “hành động qua thân thể”. Con hiểu là ngày nay mình dùng thân thể mình làm bất cứ việc gì, dù là thiện hay ác thì những điều đó rồi sẽ một ngày được phơi bày ra trước ngai phán xét của Đấng Christ.

Đây là một bài học khiến nhiều lần con vui mừng nhưng cũng có nhiều lần khiến con run sợ. Thiên Chúa ơi, con vẫn luôn thấy sức lực của con là yếu mỏn, con cầu xin Chúa thương và thêm sức cho con. Con cầu xin tình yêu từ Thiên Chúa tuôn tràn và thêm năng lực để con có thể sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Để đến ngày Đấng Christ trở lại, con cũng được mặc lấy nhà trên trời là phần thưởng Chúa ban cho con và được ra đi cùng với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Vũ Thị Thư
27/07/2023 22:43

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con, con cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an Cha đã ban cho con, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay khỏe hơn sau hai ngày con bị tụt huyết áp, chóng mặt. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong sách II Cô-rinh-tô 5:1-10, xin Cha dạy dỗ con. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn này như sau:

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng nhà trên đất của lều trại là chỉ về thân thể xác thịt, khi chúng con còn đang sống trên đất này. Thân thể trên đất này thì yếu đuối, vì hậu quả của sự chết mà thân thể này rồi sẽ phải già yếu, bệnh tật, rồi chết, trở về với bụi đất. Khi qua đời thì linh hồn chúng con được về với Chúa trên Thiên Đàng nếu chúng con cứ trung tín giữ vững đức tin với Ngài. Đến ngày mà Đấng Christ trở lại để đón Hội Thánh thì thân thể chúng con được phục sinh, được mặc lấy vinh quang từ Thiên Chúa, là thân thể không bị hư mất, còn lại đến đời đời, thân thể được phục sinh và biến hóa được ví như dinh thự từ Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa làm ra, vinh quang bất tử.

Đây là sự trông mong và hy vọng của con dân Chúa nói chung cũng là của con nói riêng, mỗi khi phải chịu đựng những gánh nặng về tật bệnh, đau yếu, những lần tụt huyết áp, đầu óc quay cuồng choáng váng, đau nhức xương khớp, con thấy cái “lều trại” của con nó thật mỏng manh, yếu đuối, nhỏ bé, và còn dễ phạm tội nữa, con mong chờ đến ngày được mặc lấy thân thể mới mà Chúa hứa ban cho con dân Ngài. Và con cũng thật sợ nếu con phạm tội, bị trật mất ân điển, phải ở trong sự hủy diệt.

Mọi việc làm ngày nay của chúng con, con hiểu rằng nó sẽ như những chất liệu để xây lên cho thân thể sau này, cho căn dinh thự của chúng con đời sau, chúng con sẽ phải ứng hầu trước tòa phán xét của Chúa để được ban thưởng hoặc là bị nhận hình phạt. Cha ơi, con biết con còn yếu đuối, không tránh khỏi những lúc vi phạm những sự dạy dỗ của Ngài. Nhưng con thực sự muốn từ bỏ chính mình, muốn sống cho Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Con mong chờ đến ngày được gặp Chúa, được đời đời ở bên Chúa. Bởi vậy mà con vẫn luôn bước đi và hành động bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, con tin rằng Chúa có thật, dò xét và ngó xem mỗi người chúng con từ từng hành động đến tư tưởng, và bởi vậy con thấy rất sợ, rất ghét việc phạm tội, nếu lỡ phạm tội, dù chỉ là trong giấc mơ, con cũng cảm thấy buồn chán phải sống trong thân thể xác thịt tạm bợ yếu đuối của con. Con ước gì mình không còn phạm tội, con ước gì con được thánh sạch không tì, không vết mà ra mắt Chúa, được Đức Thánh Linh ấn chứng cho con trong ngày cứu chuộc.

Nếu bởi sức riêng có khi con không làm được, nhưng nếu bởi sức Chúa, thì chẳng có một điều gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Con xin Cha giúp con chiến thắng mọi cám dỗ, mọi yếu đuối của con, ban cho con tấm lòng bằng thịt, tấm lòng yêu kính Ngài, kính sợ Ngài, luôn tin cậy nơi Ngài, để rồi dù sống hay chết con cũng đều thuộc về Ngài, được ở bên Ngài, được vinh dự mà làm những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho chúng con, khi chúng con còn sống trong thân thể xác thịt này.

Cha ơi, xác thịt này chỉ là lều tạm, chóng tàn mau qua, xin Cha luôn nhắc con mọi sự chỉ là hư không, nếu chúng con không có Chúa thì chúng con ở trong sự hư vong, xin Cha giúp con luôn hướng đến Ngài, hết lòng tin cậy Ngài, tìm kiếm Ngài, sống cho Ngài, xin Cha giúp con biết từ bỏ chính mình, đóng đinh chính mình để khi qua đời, con sẽ được mặc lấy thân thể không bị hư nát, đời đời ở bên Cha. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày: 27/07/2023


Huỳnh Christian Anh
28/07/2023 11:29

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con. Con cảm tạ Cha đã luôn gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được khỏe, được học Lời Cha. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi sáng, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Con kính xin Cha dạy dỗ con, ban cho con tấm lòng yêu thích Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã đọc và nghe bài giảng của người chăn về II Cô-rinh-tô 5:1-10 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã bày tỏ một lẽ thật chắc chắn đến với con dân Chúa để chúng con biết rằng, thân thể xác thịt hiện tại của chúng con chính là lều trại mà linh hồn cư trú. Bởi hậu quả của tội lỗi mà thân thể xác thịt này sẽ hư nát và trở về bụi đất. Nhưng chúng con là con dân Chúa, chúng con có một hy vọng lớn đó là ngày thân thể xác thịt được biến hóa, trở thành một thân thể đầy vinh quang và còn lại đời đời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hiện nay thân thể xác thịt của chúng con chưa được biến hóa thì chúng con vẫn còn có sự than thở vì sự khốn khổ mà thân thể xác thịt phải chịu như đau yếu, bệnh tật, già nua. Nhưng chúng con không tuyệt vọng và cũng không buồn bã. Bởi vì chúng con tin chắc rằng một ngày kia khi Đức Chúa Jesus Christ đến, chúng con nếu đã chết thì cũng sẽ được sống lại với một thân thể vinh quang, bất tử. Còn nếu chúng con vẫn còn đang sống trong thân thể xác thịt này thì chúng con cũng được biến hóa thành một thân thể siêu vật chất. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, với sự vinh quang từ Thiên Chúa, mỗi người chúng con được mặc lấy sự vinh quang nhiều hay ít phụ thuộc vào những việc lành mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho chúng con làm theo khi còn ở trong thân thể xác thịt này.

Thưa Cha! Lời Ngài đã an ủi, khích lệ lòng con và gia tăng thêm đức tin cũng như ước muốn sống đẹp lòng Ngài trong con. Lạy Cha Yêu Thương! Con cầu xin Cha ban cho con sức khỏe nhiều hơn để con có thể làm được nhiều việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con làm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hiện nay con đang ở trong thân thể xác thịt hay chết và chịu nhiều gánh nặng mà thân thể xác thịt đem đến. Nhưng không vì thế mà con không biết quý trọng thân thể hiện tại. Vì con biết rằng, thân thể của con là Đền Thờ của Thiên Chúa, được Đấng Thần Linh ngự vào với danh xưng Đức Thánh Linh. Dù biết rằng thân thể xác thịt hay chết này sẽ qua đi nhưng khi con còn ở trong thân thể xác thịt này thì con hiểu rằng, con vẫn còn nhiều việc lành vẫn chưa hoàn thành. Con biết rằng Chúa cho con vẫn còn sống là Chúa còn có chương trình dành cho con. Chúa cho con cơ hội để rèn luyện thân thể hay chết này và cai trị nó, bắt nó phải phục. Cho đến khi nào con được trọn vẹn thì Chúa cất mạng sống của con đi. Và đến thời điểm thì Ngài biến hóa thân thể hay chết này thành một thân thể siêu vật chất đời đời không còn chết nữa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một chúng con đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ. Vậy nên, khi đang còn ở trong thân thể xác thịt này con phải hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà kính thờ Chúa và phụng sự Ngài. Con phải một lòng vâng phục Chúa và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, hoàn thành tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Bởi con bước đi theo đức tin chứ không phải mắt thấy. Và những điều con tin là chắc chắn.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha vẫn mãi ở cùng và ban đức tin cho con càng hơn. Xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
28/07/2023


Nguyễn Công Hải
03/08/2023 11:37

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Ngài bởi sự quan phòng và chăm sóc của Ngài trên đời sống con và gia đình con trong thời gian qua. Thời gian nghỉ hè tại quê chúng con nhận được nhiều điều hữu ích, đặc biệt Cha đã ban cho các con của con có ý thức và trách nhiệm hơn trong công việc giúp đỡ gia đình. Cùng làm những việc dù nhỏ nhưng có ích cho sự yêu thương, quan tâm đến bố mẹ và người xung quanh, cũng như giúp con cái chúng con được thầy cô ở quê giúp ôn tập và học thêm những kiến thức bị hỏng trong năm học qua. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã chữa lành những đau mỏi của con thời gian qua, cơ thể con mệt mỏi không muốn làm gì, nhưng giờ con được khỏe mạnh trở lại. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Cha mọi ơn phước, mọi sự quan phòng và đặc biệt là nhờ Ân Điển, Lẽ Thật Lời Ngài mà gia đình chúng con luôn được sống và yêu thương nhau, hiệp một và đầy tiếng cười, hạnh phúc mỗi ngày trong đời sống mình. Nếu không biết về Ngài, chắc chúng con thật không bao giờ có một đời sống đầy thỏa vui và phước hạnh viên mãn. Con cảm tạ ơn Ngài vô cùng, nguyện xin Chúa cứ luôn ở bên, dạy dỗ, sống cùng và dẫn dắt chúng con trên con đường về nhà Cha.

Lạy Chúa, hôm nay con xin được nêu sự hiểu của con về phân đoạn II Cô-rinh-tô 5:1-10, nguyện xin Chúa giúp con hiểu và áp dụng Lời của Ngài và áp dụng trong đời sống con.

II Cô-rinh-tô 5:1

1 Vì biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng con bị đổ nát thì chúng concó dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.

Con hiểu câu 1 như sau: Khi Chúa dựng nên loài người, loài người hoàn toàn mang bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa, loài người nhận được sự sống vĩnh cửu nơi thân thể thiêng liêng mà Thiên Chúa dựng nên và sẽ mãi mãi được vui hưởng mọi phước hạnh nơi vườn Ê-đen, nếu loài ngưới cứ tiếp tục sống công chính, vâng phục Thiên Chúa. Nhưng loài người đã phạm tội, chống nghịch lại Ngài, vi phạm luật pháp và điều răn của Chúa. Loài người bị Thiên Chúa trừng phạt, cất đi sự sống đời đời mà phải trải qua sự chết và nhận hậu quả cho sự phạm tội của mình. Thân thể loài người từ chỗ bất tử cũng trở nên bị hư hoại và bị chết, kể từ đó loài người phạm tội và cư ngụ trong thân thể hay chết, hay hư nát là lều trại tạm trên đất. Dù con dân Chúa đã nhận được sự tha thứ của Chúa, nhưng vì hậu quả của sự phạm tội nên thân thể của con dân Chúa vẫn là thân thể hay hư nát, linh hồn và tâm thần con dân Chúa cũng cư ngụ trong thân thể đó như là lều trại của chúng con trên đất. Đến ngày Chúa đến, thân thể hay hư nát sẽ được Chúa phục sinh, tái tạo thành một thân thể thiêng liêng hoàn toàn mới, tâm thần, linh hồn, thể xác chúng con sẽ được biến hóa, được hiệp một, thân thể đó là dinh thự từ Thiên Chúa ban cho chúng con, được vĩnh hằng trong các tầng trời.

II Cô-rinh-tô 5:2-3

2 Vì trong chỗ ở này thì chúng con than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng con cũng được mặc thì chúng con sẽ không bị bắt gặp trần truồng. 

Con hiểu câu 2, 3 như sau: Trong chỗ này, là trong thân thể xác thịt trên đất của chúng con, vì chúng con đang ở trong thân thể xác thịt hay hư nát nên chúng con vẫn phải gánh lấy những đau ốm, mệt mỏi. Chúng con vẫn phải nhận lấy những hậu quả của sự phạm tội ngay chính trên thân thể của mình. Nhưng chính Đức Chúa Jesus đã vì muốn cứu chúng con ra khỏi những hậu quả của tội lỗi đó, Ngài đã chết thay, gánh thay tội lỗi chúng con. Đó là sự chúng con sẽ được mặc lấy một thân thể hoàn toàn mới được ban cho từ trên trời là Thiên Chúa của sự cứu rỗi. Khi chúng con ra khỏi thân thể xác thịt hay hư nát này thì chúng con sẽ được tái sinh mà mặc lấy thân thể mới vinh quang của Ngài, đó là niềm hy vọng lớn lao và cũng là sự thành tín mà Chúa đã ban cho con dân của Ngài.

II Cô-rinh-tô 5:4-6

4 Vì chúng con là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng con cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng con luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng con cách xa Chúa.

Câu 4-6 con hiểu rằng: Con dân Chúa dù đang phải sống trong thế gian tội lỗi và sống trong thân thể phải nhận lấy sự đau yếu bệnh tật, phải trải qua sự lão hóa và già cả do hậu quả phạm tội. Dù tâm thần hướng về những sự phước hạnh, sự vinh quang, vĩnh cửu và dinh thự trên trời. Nhưng khi đang trên đất, vẫn phải gánh lấy sự gánh nặng, khó khăn, đau yếu đó. Nhưng khác với thế gian và những người không có Chúa, chúng con không phải gánh lấy sự khốn khó đó một mình, chúng con không phải than thở bởi sự hư nát thân thể xác thịt đơn độc, ngược lại chúng con biết chắc về sự đồng sống, đồng chết của bản thân mình với Đấng Christ, Đấng đã đến, đã sống, đã chết vì tội lỗi và sự hay hư nát của chúng ta. Ngài đã ban thánh linh cho chúng ta, an ủi, khích lệ, thêm sức cho chúng ta. Chúng con không phải chỉ sống cho thế gian này, tâm thần, linh hồn chúng con dù chưa hoàn toàn được hiệp một với Chúa khi đang ở trong thể xác này, nhưng tâm trí chúng con luôn hướng về quê hương thật, quê hương đời đời của mình trên Thiên Đàng và luôn dạn dĩ hướng về để một ngày được sống trong vinh quang bên cạnh Đấng Toàn Năng là Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa vì niềm hy vọng này đủ lớn cho con và con dân Chúa luôn cảm thấy được thỏa lòng và bình an, phước hạnh dù có lúc cuộc sống và thân thể xác thịt nhiều sự buồn phiền, mệt mỏi.

II Cô-rinh tô 5:7-9

7 Vì chúng con bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng con dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng con dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.

Con hiểu bước đi bởi đức tin là mọi nhận thức, suy nghĩ, lời nói và việc làm của con dân Chúa được quyết định bởi thần trí của Chúa, theo mọi Lẽ Thật của Thánh Kinh. Tin mọi sự đều bởi Thiên Chúa thôi thúc chúng con suy nghĩ, quyết định theo ý Chúa mà không theo ý riêng, không bởi những sự mà mắt chúng con thấy rồi quyết định theo lý trí xác thịt. Nếp sống con dân Chúa được xây dựng trên nền tảng đức tin vào một Thiên Chúa thực hữu và toàn năng và quan phòng mọi hoạt động của mình. Vì sự bước đi theo thần trí và bởi đức tin như vậy, nên chúng con nhận được sự so sánh thế giới chúng con đang chờ đợi là tuyệt vời, phước hạnh, vinh quang và đẹp đẽ, trái ngược với thế gian chúng con đang sống. Từ đó chúng con luôn muốn được bước vào thế giới đó, bước vào Vương Quốc của Chúa, để hiện diện với Chúa, để được đồng sống, đồng cai trị, đồng phục vụ Chúa. Sự nhận thức và đức tin đó thôi thúc chúng con luôn gắng sức sống đẹp lòng Chúa, làm ra nhiều việc lành và bước đi theo Lẽ Thật và điều răn của Ngài.

II Cô-rinh-tô 5:10

10 Vì hết thảy chúng conđều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng: Vào Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Jesus sẽ phán xét toàn thế gian. Ngài cũng ban thưởng cho con dân Chúa tùy theo công việc họ làm trong thời gian sống trên đất. Ngài cũng sẽ phán xét thế gian vô tín, chống nghịch Chúa và phạm tội mà không ăn năn, không tiếp nhận Đấng Christ. Những người được cứu sẽ được vào Vương Quốc Ngàn Năm để được sống dưới sự cai trị công bình của Đức Chúa Jesus. Cuối một ngàn năm bình an, Chúa sẽ phán xét chung cuộc toàn thế gian thuộc mọi thời đại và kết thúc hoàn toàn sự cai trị thế lực bóng tối. Con dân Chúa sẽ được bước vào trời mới đất mới, ma quỷ sẽ bị ném vào vực sâu, những kẻ cứng lòng và phản nghịch Chúa sẽ bị hư mất đời đời. Đó là sự phán xét công bình cuối cùng mà Thiên Chúa sẽ làm trên toàn thể thế gian để con dân Chúa được bước vào một vương quốc hoàn toàn được Chúa sáng tạo mới đầy sự vinh quang và phước hạnh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài, qua những câu Thánh Kinh trên, con được xốc lại những niềm hy vọng lớn lao hơn về một ngày con được ở trong một nơi thật đẹp đẽ và phước hạnh. Nơi không còn sự đau đớn, bất công, mệt mỏi và than thở nữa. Nơi có Chúa là Đấng chăn dắt, ngự trị đồng hành đời đời cùng con. Con không tưởng tượng được hết sự đẹp đẽ và lạ lùng trong trời mới đất mới, nhưng chỉ chừng ấy đủ cho con hân hoan trong niềm tin và hy vọng lớn lao.

Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn con, giúp con, ban ơn cho con luôn làm ra những việc lành. Luôn biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu người lân cận như mình để con xứng đáng và được Ngài gọi tên mình vào Vương Quốc Đời Đời Ngài đã sắm sẵn. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chrisrt.
Nguyễn Công Hải
03/08/2023


Trần Thị Thu Hương
06/08/2023 06:59

II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con được ngồi lại nơi đây học phân đoạn Thánh Kinh về Nhà Trên Trời. Nguyện xin Ngài gìn giữ ban ơn, thêm sức cho con, ở cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Kính lạy Chúa, là con dân Chúa thì chúng con được sự dẫn dắt từ Chúa trong tâm thần mình để nhận biết những lẽ thật, là những sự mầu nhiệm trong thuộc linh mà vàng ròng chẳng thể mua được nhưng lại được Chúa ban cho cách như không. Con cảm tạ ơn Ngài, mặc dù thân thể xác thịt này chóng qua, linh hồn đang cư trú tạm thời trong xác thịt này nhưng mỗi người cũng có thân thể thiêng liêng là tâm thần thì còn lại đời đời, bởi được ra bởi Đức Chúa Trời. Khi được đối diện với Chúa, là khi con dân Chúa được mặc lấy sự vinh quang, là dinh thự trên trời đời đời.

Ngày nay, chúng con còn trong thân thể xác thịt chóng qua, nên những bệnh tật, già yếu, những gánh nặng trong cuộc sống cũng có thể khiến chúng con than thở. Nhưng dù than thở về xác thịt hiện tại thì chúng con có sự hy vọng về thân thể vinh quang đời sau, mong cho Chúa mau đến để được mặc trang phục trắng, mịn là những sự vinh quang được ban thưởng khi những việc lành được làm trong thân thể xác thịt đời này. Dù là sự vinh quang trong đời sau ít hay nhiều nhưng ai cũng mong được mặc.

Cảm tạ Chúa là bất cứ anh chị em nào cũng có cơ hội dự phần trong sự hầu việc Chúa của người khác qua sự cầu thay. Người kính sợ Chúa thì lời cầu thay linh nghiệm nhiều. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng xứng đáng cho người có tấm lòng trong mục vụ nhà Chúa, dù là không trực tiếp đồng công nhưng dự phần trong sự cầu thay.

Thân thể xác thịt đã chết hay sẽ chết này của chúng con sẽ được biến hóa thành thân thể xác thịt không bao giờ chết, đó là ý nghĩa của sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.

Khi chúng con có đức tin nơi Chúa thì chúng con tự tin vào sự trông chờ đời sau mà không lo lắng. Điều đó thể hiện qua nếp sống của chúng con, là những bước đi trong Chúa bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Khi làm việc lành là bởi sự vui lòng, tận sức mà làm như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài về sự công chính của Ngài, Ngài sẽ ban thưởng trong đời sau tùy vào tấm lòng và việc làm của mỗi con dân Chúa trong đời này. Cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 06/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ