Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Hôm nay, ngày 26/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:11-15.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.
12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.
13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.
14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng
tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "được tỏ ra cho Thiên Chúa"? Thế nào là "được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em" (câu 11)?
2. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khoe mình về những sự gì (câu 12)?
3. Thế nào là "khoe mình về bề ngoài"? Thế nào là "khoe mình về tấm lòng" (câu 12)?
4. Tại sao Phao-lô và các bạn của ông "như cuồng" là vì Thiên Chúa" (câu 13)?
5. Thế nào là sống vì Đấng Christ?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thay cho người giảng dạy Lời Chúa cho bạn mà khoe mình không?
2. Bạn có bao giờ say mê nói về Thiên Chúa?
3. Bạn có đang sống cho Đấng Christ?
4. Hãy học thuộc lòng câu 15.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-511-21-chuc-vu-giang-hoa/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
27/06/2023 08:07

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Lòng con vui sướng vì Chúa nhậm lời cầu xin của con. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dẫn đưa bốn người cháu của con đến nước Mỹ du lịch một cách bình an và suông sẻ mọi điều. Chúa ban cho gia đình con được đoàn tụ, vui vẻ với nhau. Ơn phước này là quá lớn với con trong lúc con đang gặp nhiều trắc trở, khó khăn trong cuộc sống. Sự an ủi và chăm sóc của Chúa đến cách lạ kỳ và màu nhiệm đã giúp con vượt qua được những âu lo trước mắt. Nguyện tình yêu thương của Thiên Chúa bao phủ gia đình con mãi mãi.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 5:11-15.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cần thuyết phục mọi người, vì lòng ông biết kính sợ Chúa. Ông tin chắc Đức Chúa Trời biết rõ lòng ông, nên ông mong tín hữu ở Cô-rinh-tô cũng phải biết rõ như vậy, “Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Cơ Đốc Nhân sửa soạn để đứng trước toà án của Đấng Christ, người ấy phải giữ một lương tâm thanh sạch. Một số kẻ thù địch tại Cô-rinh-tô nói “chỉ hãy chờ đến khi Phao-lô đứng trước mặt Chúa!” Nhưng Phao-lô không sợ, bởi ông biết lương tâm mình thanh sạch. Sự thật về mỗi một người con dân Chúa sẽ được tỏ ra và Đấng Christ sẽ khen ngợi những người trong số ấy vì những điều mà họ làm đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô không tiến cử đoàn truyền giáo của ông, nhưng ông muốn cung cấp cho anh em tín hữu chân chính ở Cô-rinh-tô các lý do xác đáng để phản bác những lời miệt thị của phía đối nghịch, là những người chỉ có bề ngoài mà thiếu thực chất của Tin Lành trong lòng. Ông đã nhắc nhở con dân Chúa đừng cậy nơi sự tán dương của con người.

Nếu chỉ sống cho sự tán dương của con người, con dân Chúa sẽ không giành được sự tán dương của Đức Chúa Trời tại toà án của Đấng Christ. Sống cho sự tán dương của con người là đề cao danh tiếng hơn bản tính, nhưng chính bản tính sẽ có giá trị khi con dân Chúa gặp Chúa. Các tín hữu Cô-rinh-tô không khen ngợi Phao-lô, họ ủng hộ những người theo Do-thái giáo, là những kẻ khoe mình bề ngoài, nhưng không có thuộc linh trong lòng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bị chỉ trích là cuồng tín. Nhưng ông trả lời rằng vì vinh quang của Đức Chúa Trời và ích lợi của Hội Thánh mà ông cuồng nhiệt như thế. Tình yêu của Đấng Christ là nguyên nhân thôi thúc ông, vì nếu Đấng Christ không chịu chết, thì mọi người đều hư vong. Nhưng vì Đấng Christ đã chết vì mọi người, thì mọi người đều chết; và Ngài đã chết vì mọi người, để những người được sống không còn sống vì mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đấng Christ là trung tâm của đời sống con dân Ngài.

“Tình yêu của Đấng Christ” là tình yêu Ngài dành cho con dân Ngài như đã được thấy trong sự chết của Ngài. “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước”. Ngài đã yêu con dân Ngài khi con dân Ngài không đáng được yêu. Ngài đã yêu con dân Ngài khi con dân Ngài còn là những kẻ bất kính, tội lỗi và thù nghịch. Khi chịu chết trên thập tự giá, Đấng Christ đã chứng minh tình yêu của Ngài đối với thế gian, Hội Thánh và từng tội nhân khi suy ngẫm những lý do mà Chúa chịu chết, con dân Chúa không thể không yêu mến Ngài.
Ngài chịu chết, con dân Ngài cũng đã chết trong Ngài và với Ngài. Vì vậy, đời sống cũ không thể có quyền lực gì trên con dân Ngài. Ngài đã chịu chết để con dân Ngài có thể sống. Đây là khía cạnh tích cực của việc con dân Ngài được đồng nhất hoá với Đấng Christ, không chỉ đã chết với Ngài, mà còn được sống lại với Ngài để có thể ”bước đi trong đời mới”. Do đã chết với Đấng Christ, con dân Chúa có thể thắng hơn tội lỗi, và do sống với Đấng Christ, con dân Chúa làm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết để con dân Ngài có thể sống nhờ Ngài: “Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống”. Đây là kinh nghiệm của con dân Chúa về sự cứu rỗi, sự sống đời đời nhờ đức tin nơi Chúa Jesus. Nhưng Ngài chịu chết để con dân Ngài có thể sống cho Ngài, chớ không phải cho bản thân.

Có thể nói rằng: “Đấng Christ đã chết sự chết của con dân Ngài cho con dân Ngài để con dân Ngài có thể sống sự sống của Ngài cho Ngài”.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
27/06/2023 09:16

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Chức vụ giảng hòa được Thiên Chúa ban cho các sứ đồ và những người rao giảng Tin Lành, khiến cho những người thật lòng ăn ăn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được phục hòa với Thiên Chúa. Ngoài ra, Chúa ban cho những người chăn và những người dạy đạo, giúp cho những con dân Chúa phạm tội, thật lòng ăn năn để được phục hòa lại với Thiên Chúa. Và Chúa cũng dạy con dân của Ngài về bổn phận quan trọng của sự làm hòa với nhau, trước khi trình dâng của lễ lên cho Ngài (Ma-ti-ơ 5:24).

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Phao-lô và các bạn của ông đã biết Chúa là Đấng đáng kính sợ, biết Ngài là Thiên Chúa quyền năng, nắm giữ sự sống và sự chết của loài người. Ngài là Đấng phán xét mọi việc lành, dữ của mỗi người đã làm ra trong những ngày sống trong thân thể xác thịt. Bởi vậy mà ông và các bạn của ông đã sốt sắng kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, hãy sống theo Tin Lành để họ luôn được ở trong sự cứu rỗi, đứng vững trong ân điển của Chúa. Phao-lô và các bạn của ông cũng thúc giục nhiều người đang còn chần chờ, hãy mau ăn năn tội, tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Chúa, để được thoát khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, sẽ không bị phán xét trong ngày sau hết. Tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông đã được tỏ ra cho Thiên Chúa qua sự sốt sắng rao giảng Tin Lành cho dân chúng khắp nơi. Và ông mong rằng, nếp sống tin kính của ông cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của con dân Chúa.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Phao-lô và các bạn của ông không phô trương về chính bản thân mình thêm một lần nữa với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng qua bức thư ông gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lần này, con dân Chúa có cơ hội khoe mình về những ơn phước họ đã nhận được từ nơi Chúa, qua Phao-lô và các bạn của ông, để con dân Chúa có thêm chứng cớ mà đối đáp lại với những kẻ khoe mình về hình thức bề ngoài, là những sự ganh tỵ, cạnh tranh, dáng vẻ sang trọng, nhưng họ không có gì để thể hiện tấm lòng phụng sự Thiên Chúa, phục vụ con dân Chúa cách chân thật.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

 Vì sự sốt sắng rao giảng Tin Lành chân thật của Phao-lô và các bạn của ông được Chúa giao phó cách nóng cháy, khiến cho nhiều người đang sống theo thế gian cho rằng, ông và các bạn của ông là những người cuồng tín. Tuy nhiên, Phao-lô và các bạn của ông vẫn tỉnh thức trước mưu kế của thế lực tối tăm, minh mẫn trong sự rao giảng Lẽ Thật, giúp con dân Chúa bước đi trong đức tin, tránh được những cạm bẫy của ma quỷ giăng ra.

 14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.

Vì tình yêu của Đấng Christ nắm giữ Phao-lô và các bạn của ông với con dân Chúa luôn ở trong sự hiệp một, nên ông và các bạn của ông khẳng định rằng: Đấng Christ đã chịu chết, gánh thay mọi tội lỗi của chúng con, để chúng con cũng đã được chết trong Chúa và cùng chết với Ngài, chết đi con người tội lỗi xưa cũ.

15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi của toàn nhân loại, để chúng con, những người bằng lòng chết đi con người cũ, để tâm linh chúng con được Chúa tái sinh, bước đi trong đời sống mới với Ngài, giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Chúa. Vì vậy, chúng con không còn sống theo ý mình, sống cho mình, nhưng chúng con sống vì Đấng Christ, sống theo mọi lời răn dạy của Chúa, vì Ngài đã chuộc chúng con bằng mạng sống của chính Chúa, và Ngài đã sống lại, để cho chúng con cũng sẽ được sống lại trong thân thể xác thịt vinh quang, đời đời.
Con nguyện sẽ luôn cảm tạ Chúa và khoe mình về những sự hiểu biết mà Ngài ban qua người giảng dạy Lời Chúa, để con say mê nói về Thiên Chúa, làm chứng về những phước hạnh Ngài ban, và hoàn toàn sống cho Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
27/6/2023


Huỳnh Christian Priscilla
27/06/2023 16:15

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Đấng yêu thương con, đã ban cho con ơn cứu rỗi. Con có cơ hội ăn năn để được Ngài tha thứ và được phục hòa với Thiên Chúa. Con vui mừng cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, vì con được sống trong ân điển và tình yêu đời đời của Ngài!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 5:11-15, dạy về chức vụ giảng hòa.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã nhận biết Chúa là đáng kính sợ. Vì trong ngày phán xét chung cuộc, Đấng Christ sẽ phán xét tất cả những người không tin nhận Thiên Chúa, không tin nhận Tin Lành. Ngài sẽ phán xét mỗi người tùy theo mọi việc làm thiện hoặc ác họ đã làm ra khi còn sống trong thân thể xác thịt, trong đời này. Vậy nên, Phao-lô và các bạn của ông đã cố gắng, hối thúc nhiều người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để được thoát khỏi sự phán xét chung cuộc. Phao-lô và các bạn của ông khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô sống thánh khiết theo Lời Chúa, để không bị mất phần ân điển trong ngày Hội Thánh bị phán xét. Con hiểu rằng, qua đời sống của họ, Phao-lô và các bạn của ông đã được tỏ ra cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Rằng, họ thật lòng kính sợ Thiên Chúa, hết lòng phụng sự Ngài qua sự rao giảng Tin Lành cho nhiều người và giảng dạy Lời Chúa cho các Hội Thánh. Phao-lô mong rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng nhận biết ông và các bạn của ông trong sự nhận thức của tâm thần họ.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không có ý để khoe mình, hay muốn được sự khen ngợi. Nhưng để cho họ có đủ bằng cớ mà trả lời những kẻ xấu đã vì lòng ganh ghét và cạnh tranh nên vu khống và bác bỏ chức vụ của Phao-lô và các bạn của ông. Đó là những kẻ thích khoe khoang, bề ngoài sang trọng, có tài hùng biện... nhưng trong tấm lòng của họ không có sự yêu thương chân thật. Họ không có sự nhu mì và khiêm nhường.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông nhiệt tình rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa. Những gì Phao-lô và các bạn của ông rao giảng đều nghịch lại tiêu chuẩn của thế gian. Vì thế, có một số người cho rằng, ông và các bạn của ông bị cuồng tín. Nhưng thật ra, đó là lòng nhiệt tình của Phao-lô và các bạn của ông, trong khi thi hành chức vụ mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ. Đối với con dân chân thật của Chúa thì Phao-lô và các bạn của ông là những người tỉnh táo, có sự hiểu biết, và rao giảng lẽ thật. Chính vì họ mà Phao-lô và các bạn của ông đã có sự khôn sáng để dẫn dắt họ đi trong lẽ thật của Lời Chúa, để bênh vực Tin Lành, và bảo vệ con dân Chúa khỏi những tà giáo.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông nhận biết được, tình yêu của Đấng Christ giữ cho ông và các bạn của ông sống một đời sống thánh khiết của người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, Đấng Christ đã chết vì mọi người để cứu sống mọi người, bởi vì mọi người đã chết trong sự phạm tội. Những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài đều được thoát khỏi quyền lực của sự chết, có được tình yêu của Đấng Christ, và được ban cho thánh linh để có thể sống thánh khiết, theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Câu 15: Con hiểu rằng, Đấng Christ đã chết vì mọi người nhưng Ngài cũng đã sống lại. Những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì không còn sống cho sự ham muốn của xác thịt của chính mình mà sống vì Đấng Christ. Sống vì Đấng Christ là sống theo ý muốn tốt lành của Ngài, theo lời dạy của Ngài, như đã được ghi lại trong Thánh Kinh, và rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Tức là rao giảng Tin Lành cho mọi người để họ có cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi và được phục hòa với Đức Chúa Trời, được đời đời sống phước hạnh trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày trong đời sống và giúp cho con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus Christ, và của Đức Thánh Linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
27/06/2023 16:17

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vẫn cảm thấy ngày tháng trôi qua rất nhanh. Lòng con vẫn xôn xao mong chờ ngày Đấng Christ đến. Con xem tin tức, nhìn thấy hình ảnh những người đồng tính luyến ái trần truồng đi tuần hành trên đường phố Toronto, Canada, trước mặt cả những trẻ con mà chính quyền vẫn để yên. Thật, tội lỗi trong thế gian đã đến mức độ không khác gì thời Nô-ê: "Đất bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác." (Sáng Thế Ký 6:11). Con hiểu rằng, đã đến lúc Cha phán xét toàn thế gian bằng những cơn đại nạn, trong suốt bảy năm của Kỳ Tận Thế. Điều đó cũng có nghĩa là Đấng Christ sẽ đến bất kỳ lúc nào để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Xin Cha giúp cho con dân của Ngài ai nấy đều tỉnh thức và sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con, Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 5:11-15, như sau:

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết lý do vì sao ông và các bạn của ông thúc giục nhiều người tin nhận Tin Lành mà ông và các bạn của ông rao giảng. Là vì Thiên Chúa đáng kính sợ. Thiên Chúa không chấp nhận bất cứ ai vi phạm sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. Đối với loài người, Đức Chúa Trời đã ban cho Mười Điều Răn để họ biết ý muốn và tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà họ phải vâng theo. Những ai vi phạm dù chỉ một lần, một điều răn thì cũng đáng bị hình phạt đời đời. Vì người ấy đã xúc phạm Thiên Chúa là Đấng Đời Đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài yêu loài người, thương xót loài người, không muốn loài người chịu khổ đời đời trong hỏa ngục nên Ngài đã ban ơn cứu rỗi cho loài người. Ai thật lòng ăn năn vì đã phạm tội đối với Thiên Chúa và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, thì được tha thứ, được ban cho sự sống lại và sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Ai không ăn năn tội, không tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì vẫn ở lại trong sự hình phạt đời đời.
Phao-lô và các bạn của ông, qua nếp sống của họ, qua sự hầu việc Chúa của họ đã được tỏ ra cho Thiên Chúa, rằng họ xứng đáng với chức vụ sứ đồ của Đấng Christ. Phao-lô mong rằng, bởi thần trí, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng nhận biết ông và các bạn của ông là sứ đồ chân thật của Đấng Christ.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, ông và các bạn của ông không có ý khoe khoang về chính họ trong lá thư đang viết. Tất cả những gì Phao-lô nói về ông và các bạn của ông là để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có đủ dữ liệu, đem ra đối đáp những lời vu khống, khoe khoang của một số giáo sư giả đang có mặt tại Cô-rinh-tô vào lúc bấy giờ. Các giáo sư giả này vu khống và nói xấu Phao-lô cùng các bạn của ông, không công nhận chức vụ sứ đồ của họ, nghĩa là không công nhận thẩm quyền của họ trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Có lẽ các giáo sư giả ấy đến Cô-rinh-tô với bề ngoài tươm tất, sang trọng, và dáng điệu bề trên; nhưng trong họ không có tình yêu, không có sự nhu mì, khiêm nhường của một người thật sự thuộc về Đấng Christ. Các giáo sư giả ấy chỉ có thể khoe khoang các sự bên ngoài nhưng tấm lòng của họ thì không có gì để có thể khoe ra.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, có thể các giáo sư giả đã cho rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã điên cuồng, vì họ nhiệt tình giảng dạy những sự nghịch lại các nghi thức và luật lệ của Do-thái Giáo. Nhưng đối với những con dân chân thật của Chúa thì họ sẽ nhận biết Phao-lô và các bạn của ông là tỉnh táo, vì Thiên Chúa mà nhiệt tình giảng dạy để nhiều người được biết và tin nhận Tin Lành, để nhiều con dân Chúa được hiểu rõ Lời Chúa mà không bị tà giáo dẫn dụ.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, tình yêu của Đấng Christ đã cứu những ai tin Ngài, kết hiệp họ làm một với nhau và làm một với Ngài, giữ họ ở trong lẽ thật về Tin Lành Cứu Rỗi. Lẽ thật về Tin Lành Cứu Rỗi cho biết, vì loài người đã phạm tội và đã lãnh án chết vì sự phạm tội, nên Đấng Christ đã hy sinh mạng sống vô tội của Ngài để cứu chuộc loài người. Bởi đó, những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng Christ. Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, cầm quyền trên sự chết, nên những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài cũng sẽ được sống lại trong vinh quang như chính Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Xin Cha giúp cho con luôn có được sự sốt sắng và niềm vui trong khi phụng sự Ngài. Con xin luôn nhận được sức mới mỗi ngày từ Đấng Christ trên thân thể xác thịt của con. Con xin luôn nhận được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con xin Cha giữ cho con được trọn vẹn trong linh hồn, tâm thần, và thân thể xác thịt của con cho tới ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Đồng Thị Nghĩa
28/06/2023 06:37

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới. Cảm tạ Ngài cho con giờ này được đến với Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại một số sự hiểu và học hỏi được của con qua câu 11 và 12 của đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:11-15 dưới đây.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Các sứ đồ biết rằng Chúa đáng kính sợ, biết rằng Ngài sẽ dùng năng lực vĩ đại của mình mà biến đổi thân thể xác thịt của con dân Chúa thành thân thể xác thịt thiêng liêng, bất tử. Vậy nên, họ sốt sắng để rao giảng Tin Lành và giục lòng nhiều người đến với Chúa.

Các sứ đồ đã làm mọi sự trong sự kính sợ Chúa, trước sự hiện diện của Ngài. Vì vậy được gọi là "tỏ ra cho Thiên Chúa". Sự tỏ ra ở đây là tỏ ra họ trung tín và thanh sạch trong công việc mình. Họ được Chúa nhận biết và công nhận.

Các sứ đồ mong con dân Chúa cũng nhận biết họ là các sứ đồ chân thật của Chúa, như họ đã được Chúa nhận biết.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Từ "phô trương" trong câu này không phải nói đến sự khoe khoang, mà nói đến sự bày tỏ ra.

Các sứ đồ đã dùng lời nói và nếp sống của mình để bày tỏ ra họ thật sự là những tôi tớ chân thật của Chúa. Họ cũng đã tâm tình trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để Hội Thánh hiểu thêm về tấm lòng của họ. Họ không muốn tiếp tục nói về mình nữa, nhưng muốn qua những điều họ nói thì Hội Thánh hiểu và tin cậy họ, thay cho họ mà đối đáp lại những sứ đồ giả và tiên tri giả, là những kẻ khoe khoang về những thứ bên ngoài nhưng không có nếp sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, trong những ngày cuối cùng ở trên đất này, ma quỷ sẽ tận sức đánh phá Hội Thánh. Nó sẽ thường xuyên gieo những suy nghĩ xấu về con dân Chúa đối với nhau. Qua bài học trên thì con được nhắc nhở rằng con cần đứng về phía anh chị em mình. Khi có bất cứ suy nghĩ xấu nào về họ thì con cần gạt bỏ đi ngay. Phải trước hết tin cậy anh chị em con, bênh vực họ trước những tư tưởng xấu từ Sa-tan hay kể cả từ chính bản thân mình.

Còn khi có ai nói xấu anh chị em con, kể cả người nói xấu đó cũng là con dân Chúa, thì con cần ngăn cản lại ngay. Trước hết là tin tưởng, không vội nghĩ xấu anh chị em mình, sau đó là xác minh sự việc để làm sáng tỏ. Nếu là có sự sai trái thì cứ theo từng bước Ngài đã dạy trong Ma-thi-ơ 18:15-17 để giải quyết. Nếu đó là lời đặt điều, vu khống để nói xấu thì cần kêu gọi người nói xấu ăn năn.

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con học hỏi được qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:11-15, cả những điều con viết ra trên đây và những điều con không viết ra. Nguyện Ngài giúp con ghi nhớ Lời Ngài và cẩn thận làm theo để con được thịnh vượng trong mọi công việc con làm, cả thuộc thể và thuộc linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Christian Grace
28/06/2023 10:00

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.
12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.
13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.
14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng, tể trị, ban ơn và xuống phước của Cha trên đời sống của con không sao tả xiết. Tạ ơn tình yêu vô đối Ngài đã dành cho con. Nguyện kính xin tình yêu, ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ và giữ gìn con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài mãi mãi. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng con và dạy dỗ con trong thì giờ học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, giúp con hiểu đúng và biết sống trong Lời Ngài luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa kính yêu của con!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách II Cô-rinh-tô 5:11-15 như sau:

Thưa Cha,
Câu 11: “Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.” Con hiểu vì Sứ Đồ Phao-lô đã được bày tỏ và ấn chứng từ Thiên Chúa về sự uy nghiêm, vinh quang và công chính của Thiên Chúa. Ông nhận biết Thiên Chúa yêu thương, giàu ơn nhưng cũng đáng kính sợ biết bao. Bởi vì như lời Phao-lô đã nói trong II Cô-rinh-tô chương 5 câu 10 rằng: “Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.”
Quả thật, trong ngày đó, mỗi một người đều phải thưa trình trước Đấng Christ về mỗi việc mình làm, mỗi lời mình nói ra khi còn trong thân thể xác thịt. Vì vậy, Phao-lô đã yêu thương giải bày cho anh chị em cùng Cha của mình hiểu về sự thánh khiết và nghiêm khắc của Thiên Chúa để giục lòng họ, khiến cho họ cũng có cùng tâm tình với ông trong sự tôn kính Thiên Chúa là Đấng uy nghiêm cao cả mà họ đang thờ phượng và hầu việc, trong sự ăn năn tội lỗi và thật lòng tin nhận Tin Lành và có một đời sống tin kính, thánh khiết để không bị phán xét trong ngày sau.

Phao-lô nói: chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em. Hàm ý trước Thiên Chúa tấm lòng và những việc làm của họ được phơi bày tỏ tường nên Thiên Chúa biết ông và các bạn của ông.
Vậy nên, Phao-lô mong ước con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô cũng nhận biết những việc làm của ông và các bạn ông xuất phát từ tấm lòng tôn kính Chúa và yêu thương người khác qua chính nếp sống tin kính của họ bằng lương tâm được thần trí dẫn dắt. Nhờ đó, con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô có thể hiểu được tấm lòng và mục đích của Phao-lô và các bạn ông trong việc sốt sắng rao giảng Tin Lành, trong việc giảng dạy Lời Chúa, và dùng Lời Chúa để cáo trách, nhắc nhở, sửa phạt họ. Nhằm giục lòng họ biết sống thánh khiết theo Lời Chúa để họ ngày càng trưởng thành trong đức tin và vẫn cứ ở lại trong ân điển yêu thương của Thiên Chúa. Con nhận thấy, đây cũng chính là tâm tình của người chăn cùng các anh chị em trong ban trưởng lão và các ban chăm sóc đối cùng anh chị em cùng Cha của mình. Họ cũng mong ước con dân Chúa thấu hiểu được tấm lòng cùng những sự trăn trở, những lo lắng, những sự nặng lòng, và những việc làm của họ không ngoài mục đích giúp con dân Chúa hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, về ý muốn của Chúa trên họ, với mong muốn hết thảy anh chị em cùng Cha của mình ngày càng trưởng thành trong đức tin, trong mối thông công gần gũi với Thiên Chúa, trong nếp sống phước hạnh và đẹp lòng Chúa. Nguyện kính xin Cha, Ngài tác động trong tấm lòng của hết thảy anh chị em cùng Cha của con trong gia đình Hội Thánh, giúp họ thấu hiểu và có tâm tình hiệp một cùng nhau dưới sự dẫn dắt của người chăn để cùng gìn giữ, nhắc nhở và dìu dắt nhau vượt qua mọi cám dỗ thử thách trên linh trình thuộc linh. Hầu cho hết thảy chúng con ngày càng trở nên trọn vẹn trong ơn yêu thương của Thiên Chúa! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 12 Sứ Đồ Phao-lô nói rằng không phải ông nói ra những sự hiểu biết của mình cốt để khoe mình trước con dân Chúa để tìm kiếm sự khen ngợi hay lòng biết ơn từ họ. Trái lại, ông mong muốn chính họ là người nhận biết tấm lòng, sự hiểu biết và những phẩm chất tốt đẹp mà ông và các bạn ông có được là trong ơn của Chúa, để chính họ sẽ là người làm chứng về quyền năng biến đổi và những ơn lạ lùng mà Chúa đã làm ra trên ông và các bạn của ông, giúp cho họ có được những lý lẽ vững chắc để đối đáp lại cùng những người giả hình trong Hội Thánh, vì sự tranh cạnh và ghen ghét đã nhiều lần vu khống, nói xấu và chống đối Phao-lô, là những người lên mình kiêu ngạo, hay khoe mình về bề ngoài là những sự thuộc về vật chất thế gian đời này. Nhờ đó, giúp chính con dân Chúa chân thật ở thành Cô-rinh-tô cũng được khích lệ và vững tin hơn về năng lực và sự hành động của Chúa trên họ trong đức tin.

Thưa Cha,
Con hiểu "khoe mình về tấm lòng" là khoe về sự biến đổi mà Thiên Chúa đã làm ra trên mình khiến cho mình có nhận thức và năng lực từ bỏ những xấu xa ô uế gian ác trong con người xưa cũ. Khoe về sự nhu mì, nhẫn nại, khiêm nhường, yêu thương tha thứ mà họ đã có thể làm ra bởi năng lực ban cho từ Thiên Chúa. Khoe về ân điển của Thiên Chúa đã mang mình từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Khoe mình về đức tin trong Thiên Chúa, trong sự biết hướng lòng về những sự thiêng liêng ở trên trời thay vì những sự ở dưới đất. Khoe mình về quyền năng phép lạ của Thiên Chúa đã giúp mình biết sống một nếp sống thánh sạch đẹp lòng Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Sứ Đồ Phao-lô công nhận sự ông nóng cháy, cuồng nhiệt rao giảng và giải bày về Thiên Chúa, chính là vì tấm lòng yêu kính của ông đối cùng Đức Chúa Trời mình, là những điều mà những người không tin kính cho là rồ dại, nhưng cũng có khi ông dè giữ là vì sự ích lợi cho anh em mình. Ở đây, con hiểu rằng, Phao-lô rất sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành Đấng Christ khi được sự cho phép và sự tác động của Chúa trong ông, nhưng ông cũng biết tiết độ và kiềm chế trước những người yếu đuối vì lợi ích của họ.

Phao-lô cảm nhận được ơn phước quá lớn lao trong sự Đức Chúa Jesus Christ bằng lòng hy sinh chịu chết vì họ, để nhờ đó mà ngày nay hết thảy họ đều đang nhận được ơn cứu rỗi, được ơn tha thứ mọi tội lỗi và mọi gánh nặng trách nhiệm về tội lỗi, được tái sinh và được ban cho sự sống đời đời. Rung động sâu sắc tận linh hồn trước ân điển quá lớn lao của một Đấng đã chết và sống lại vì mình. Phao-lô ngầm hỏi họ nên chăng mọi người cũng nên chết đi con người xưa cũ đầy tội lỗi trong xác thịt, để họ từ nay sống không vì chính mình nữa nhưng hãy biết sống vì sự vinh quang của Đấng Christ, vì sự vinh hiển của chính mình trong cõi đời đời.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng đây chính là một lý lẽ thường tình được ghi khắc trong lương tâm của mỗi một con người trong quy luật cho và nhận, trong sự thọ ơn và báo đáp công ơn. Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay nhắc con ơn yêu thương lớn lao vô bờ vô bến mà Ngài đã ban xuống cho toàn thể nhân loại trong đó có chính mình con, bởi sự hy sinh chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập giá.

Nguyện linh hồn con luôn luôn khắc ghi những ân huệ bao la của Ba Ngôi Thiên Chúa, và biết bày tỏ lòng biết ơn bằng nếp sống tôn kính, vâng phục và hết lòng hầu việc Ngài theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô.

Nguyện từ nay con sống không phải là con sống nữa mà là Đấng Christ đang sống trong con, để con hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự chi cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm.

Nguyện Lời Cha thánh hóa, rèn tập và gìn giữ con ngày càng trở nên trọn vẹn không tì không vít không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha và kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua Lời Ngài trong bài học hôm nay!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian


Nguyễn Thị Lan
28/06/2023 12:17

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha sớm nay cho con được thức dạy trong sự bình an, có thời gian yên tĩnh và tỉnh táo, không đau yếu khó chịu gì trong xác thịt, không lo lắng đến mọi gánh nặng trong cuộc sống, cũng chẳng còn mặc cảm tội lỗi. Con cảm tạ Chúa đã gánh và ban cho con, để con có phương tiện, cơ hội ghi chép ra những sự hiểu mà Chúa dạy dỗ con.

Con xin dâng lời tôn vinh cảm tạ Ngài. Nguyện xin Cha cho con được chuẩn bị tốt trong sự học, ăn nuốt Lời Ngài, để sẵn sàng đối diện với những khó khăn nghịch cảnh xảy đến với con. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, trong phân đoạn này có 5 câu, ba câu đầu, Phao-lô nói đến mục đích công việc rao giảng Lời Chúa của ông và các bạn ông, đó là dùng lời giảng giải, nếp sống mình giúp cho loài người lại gần với Thiên Chúa, hàn gắn, kết nối mối tình rạn nứt, đứt gãy giữa loài người với Chúa, như theo cách diễn ý trong tựa đề mà người chăn dùng, đó chính là Chức Vụ Giải Hoà.

Thưa Cha, qua mỗi phân đoạn trong thư Phao-lô viết, con rất thích cách khuyên dạy của ông. Xin Chúa giúp con học theo ông. Đó là: Ông khuyên dạy qua lời tâm tình mình. Chúa Thánh Linh dạy dỗ và ban cho ông những gì thì ông bày tỏ mình ra đến đó, trong sự chân thật, yêu thương.

Tha thiết khuyên dỗ, dạy bảo nhưng không ép buộc; quở trách nhưng không ghét bỏ mặc; an ủi khích lệ nhưng không ngợi tôn người được khen, được quan tâm ; nhẫn nại nhưng không dung túng.

Ông khoe mình nhưng không đề cao mình, mà hạ mình, nền nã nhu mì, nhường sự vinh quanh lên Thiên Chúa, với lòng biết ơn, tôn kính, nhận thức đúng giá trị thấp hèn của chính mình, đón nhận giá trị cao trọng thật mà Chúa đặt để trong ông.

Ông không khoe bề ngoài của con người xác thịt, mà khoe bề trong của tấm lòng được Chúa đổi mới trong sự thánh sạch, chân thật, có Chúa Thánh Linh ngự.

Ông cũng "trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi". Phao-lô trao sự khoe mình này là trao luôn lẽ thật cho anh chị em, để có lời khôn ngoan, sức mạnh trong lời nói để có thể đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng, là những kẻ chống đối những lời giảng dạy của ông, không có thần trí của Chúa, xem trọng và khoe khoang bề ngoài, không có sự nhu mì khiêm nhường kính sợ Chúa trong tấm lòng.

Cách viết khôn ngoan của Phao-lô được Chúa Thánh Linh thần cảm, dạy dỗ, ban cho.

Qua cách viết khôn ngoan của Phao-lô được Chúa Thánh Linh thần cảm, dạy dỗ, cũng như toàn bộ Thánh Kinh, cho con tin vững chắc, xác chứng cả Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Chúa, Chúa soi dẫn thần cảm cho các tôi tớ Chúa viết lên. Riêng Mười Điều Răn thì do chính tay Chúa viết. Những câu Thánh Kinh đi vào lòng người, chạm đến những tội lỗi kín giấu trong lòng, có quyền phép biến đổi, kéo lòng người từ chống nghịch, không biết yêu, không biết đón nhận Chúa, trở nên biết yêu, biết đón nhận, thuận phục lại được với Chúa.

Kính lạy Cha, con xin được dâng lời tôn vinh Lời của Ngài!

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.
12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.
13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Hai câu sau Phao-lô bày tỏ về tình yêu cao đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa qua sự chết của Đức Chúa Jesus. Ông nhắc lại sự chết của Chúa Jesus với lòng biết ơn. Nhờ đức tin vào sự chết của Chúa mà ông và các bạn ông được Ngài gìn giữ và có được kết quả như ngày hôm nay, để ông được dạn dĩ khẳng định "Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết." Sự chết của Chúa Jesus có năng quyền cứu loài người ra khỏi sức mạnh tội lỗi là sự thật.

Ông và các bạn ông là nhân chứng sống động. Ông cũng tin là mọi người được nghe ông làm chứng cũng có được như vậy, nếu để lòng tin.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.

Câu kết trong phân đoạn là lời bày tỏ lẽ thật quan trọng mà con cần ghi nhớ trong lòng để sống theo, là mục đích cho đời sống mình:

15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Cảm tạ Chúa đã cho con học thuộc câu 15, con đã nhẩm đọc đúng không cần nhìn sách, nhưng chưa thuộc nằm lòng.

Con hiểu: Thuộc lòng hiểu theo cách thuộc vẹt thời trước cô giáo cấp 1 yêu cầu con thuộc các bài thơ văn, các phần kết luận, các mệnh đề, tiên đề, định lý, định luật toán học vật lý trong sách giáo khoa là thuộc làu làu, nói và nhẩm trong đầu được vanh vách không cần phải nghĩ hay nhẩm lại.

Còn thuộc lòng Thánh Kinh là Chúa muốn con ghi khắc, đón nhận, ăn nuốt Lời Chúa vào lòng con, bởi thần trí để suy ngẫm, áp dụng vào nếp sống mỗi ngày.

Như vậy, Chúa muốn con thuộc lòng câu 15 là: Con hãy đừng sống cho chính con nữa, mà hãy sống vì Chúa!

Chúa đã cho con thầm hiểu: Ngài là Đấng đã chết vì con. Và Ngài cũng đã sống lại vì con. Con tin rằng khi con chết được vì Chúa thì Ngài cũng sẽ làm cho con sống lại với Ngài. Chết vì Chúa là con chịu hạ mình để Chúa cất đi khỏi con bản tính con người cũ tội lỗi trong con, không cố ý phạm tội mỗi ngày.

Con cảm tạ Cha đã chỉ dạy con con đường sự sống, chỉ dạy con đường lối sống và mục đích sống. Xin Cha gìn giữ con.

Con cũng cảm tạ Cha, qua suy ngẫm này, con được thêm khích lệ về sự đúng đắn trong chọn lựa đời sống mình, giúp lòng con vững tin và thêm yêu kính Chúa hơn.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha, trước đây không có Chúa, thì con dùng mọi cách để đạt mục tiêu cho riêng mình thế nào, như sự tìm kiếm tiền bạc, vị thế, tài năng, sự kiêu ngạo bản thân, ... thì giờ Chúa đã cho con biết sống không còn cho những sự đó.

Thay vào đó, nghịch lại với những sự đó, bằng mọi cách, con tìm mọi cách, thực hiện mọi cách để mong muốn được sống vì Chúa.

Với bản thân, con không còn muốn phạm tội, ghét tội, mong được tránh xa tội. Với người lân cận, con luôn mong muốn được giúp cho nhiều người được biết đến Chúa, tin nhận và yêu kính Chúa. Muốn làm được điều thứ hai này thì con cần làm tốt điều thứ nhất trước nhất.

Con xin Chúa cho con cứ hết lòng sống vì Chúa. Hết lòng hiệp sức hiệp ý trong các công việc mà Chúa giao cho Hội Thánh, trong việc gìn giữ nếp sống đạo theo Tin Lành và rao giảng Tin Lành. Nguyện nếp sống con, lời nói và hành động của mỗi chúng con, được Chúa dùng làm chiếc cầu trung chuyển, giúp kết nối nhiều người hoà thuận lại với Chúa và cả với nhau trong Chúa.

A-men!

Chúng con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/06/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
28/06/2023 23:57

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con được làm con của Ngài, và có Lời Ngài mỗi ngày trong đời sống của con. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 5:11-15.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông nhận biết Đấng Christ là Đấng đáng để kính sợ, vì Ngài sẽ phán xét mỗi người theo từng việc thiện hoặc ác mà mỗi người đã làm ra khi còn ở trong thân thể xác thịt. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, mà mọi người đều đã phạm tội, nên Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã sốt sắng thúc giục nhiều người ăn năn tội và tin nhận Tin Lành để được cứu rỗi, được thoát khỏi sự phán xét chung cuộc, không phải nhận lãnh hình phạt đời đời nơi hỏa ngục.

Đời sống tin kính Thiên Chúa của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được bày tỏ ra trước sự hiện diện của Chúa, họ đã sốt sắng rao giảng Tin Lành, hết lòng yêu thương người khác, làm hết thảy sao cho có thể cứu thêm được vài người. Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng của họ, và Sứ Đồ Phao-lô mong rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, bởi tâm thức có thể nhận biết họ là những sứ đồ chân thật của Chúa.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những điều được trình bày trong thư này, không phải để Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông khoe ra những việc họ đã làm trong Chúa, hay họ có sự hiểu biết về Thiên Chúa nhiều thế nào, nhưng là để cho con dân Chúa được thêm lên sự hiểu biết về Lẽ Thật, có cơ hội khoe mình trong Lẽ Thật, để chống trả lại với những sự giảng dạy của các giáo sư giả, những kẻ vu khống, là những kẻ chỉ khoe mình về ngoài như sự ăn nói khéo léo, ăn mặc sang trọng, lịch sự… nhưng trong tấm lòng thì không có sự khiêm nhường, nhu mì, và tình yêu thương chân thật.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Thưa Cha, con biết rằng, con dân Chúa vẫn thường phải nghe những lời nhận xét của thế gian về mình như "cuồng tín", "sống trên đất mà lo những chuyện ở trên trời", "không bình thường",... khi thế gian thấy chúng con sống không giống họ. Bởi chúng con không lo những điều họ thường lo như ăn gì, uống gì, mặc gì, phải phát triển sự nghiệp ra sao, lại lo những điều họ không hề lo, như lo rao giảng Tin Lành, lo rằng mình sẽ phạm tội mà không dám làm điều này điều kia.

Qua câu 13, con hiểu rằng, có lẽ Sứ Đồ Phao-lô cũng bị nói rằng ông điên cuồng, nhưng ông xác nhận sự cuồng đó là vì sự sốt sắng của ông và các bạn của ông trong các công việc được Thiên Chúa giao cho. Còn đối với con dân Chúa, thì Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông là những người tỉnh táo và đầy sự khôn sáng, để dẫn dắt họ vào trong các lẽ thật của Lời Chúa, giúp họ phân biệt sự rao giảng sai trật của tà giáo.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã trải qua nhiều sự khó khăn, nhiều lần cận kề sự chết trong các hành trình truyền giáo. Trong khi họ thi hành chức vụ giảng hòa, dùng lời rao giảng kêu gọi tội nhân hãy ăn năn, tin Tin Lành, để được phục hòa với Thiên Chúa, thì họ được kinh nghiệm và hiểu biết rằng đức tin, sự trung tín, và sự trông cậy của họ luôn được vững vàng là nhờ tình yêu của Đấng Christ giữ gìn họ.

Bởi những kinh nghiệm trong Chúa, mà Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng, Đấng Christ đã chết vì tội lỗi mọi người, nên những ai thuộc về Ngài thì con người tội lỗi trong họ đều chết đi. Ngài đã sống lại, để những ai còn sống sẽ không sống vì mình nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ. Không làm theo những sự ưa muốn của xác thịt mình nữa, nhưng sống để làm theo mọi ý muốn tốt lành của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin con luôn ghi nhớ tình yêu của Đấng Christ, và sự chết của Ngài vì con, để con luôn được sống vì Ngài, Đấng đã chết cho con. Nguyện tình yêu của Đấng Christ bao phủ chúng con và giữ lấy chúng con luôn cho đến ngày Ngài trở lại. A-men!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/06/2023


Nguyễn Thị Mơ
29/06/2023 06:39

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về sự ban cho của Ngài, cảm tạ ơn Chúa vẫn cho con có sức khỏe, có thời gian và có tấm lòng muốn tìm hiểu những sự cao sâu màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cầu xin Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 5:11-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng đáng kính sợ vì Ngài là Đấng phán xét mỗi người về những việc đã làm trong thân thể xác thịt, là Đấng phán xét Hội Thánh và phán xét toàn thế gian. Đối với loài người nhỏ bé, bất toàn, tội lỗi, Chúa thật là Đấng mà loài người đáng phải sợ hãi với lòng tôn kính.

Qua đời sống tin kính Chúa của mình, Phao-lô và các bạn của ông được tỏ ra trước Ba Ngôi Thiên Chúa rằng, họ là những người thật lòng tin kính Chúa, sốt sắng rao giảng Tin Lành theo ý muốn của Thiên Chúa, ông cũng mong rằng trong lương tâm của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng nhận biết về ông và các bạn của ông qua nếp sống đúng như những gì họ đã rao giảng.

Một lần nữa Phao-lô khẳng định, ông không khoe khoang về bản thân nhưng là để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dùng cơ hội này đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài như tài ăn nói, bằng cấp, học vị hay hình thức sang trọng bên ngoài mà không thể khoe mình về tấm lòng yêu thương, khiêm nhường, chân thành của một con dân Chúa chân thật vì họ không có những điều đó.

Vì những sự Phao-lô và các bạn của ông rao giảng về Thiên Chúa nghịch lại những quan điểm và tiêu chuẩn của thế gian, họ lại rao giảng với một tinh thần rất sốt sắng, bởi vậy người không tin Chúa cho rằng họ bị cuồng trí. Nhưng đối với con dân Chúa, khi họ nhận biết Phao-lô và các bạn của ông là những người tỉnh táo, có đầy sự hiểu biết về Thiên Chúa và luôn hành động khôn sáng, hết lòng rao giảng lẽ thật, ấy chính là vì họ, mà Phao-lô và các bạn của ông đã luôn giữ mình tỉnh thức để dẫn dắt, bảo vệ họ trước những kẻ rao giảng tà giáo khiến họ bị lừa dối mà cách xa lẽ thật.

Cảm nhận được tình yêu lớn lao Chúa ban cho mình mà một người tin Chúa chân thật sẽ từ bỏ mọi thứ đời này, từ bỏ tội lỗi của con người cũ để sống thánh khiết theo Lời của Ngài, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Chúa với mục đích cuối cùng là được về bên Ngài. Bởi vậy, Phao-lô nói “tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi”.

Đức Chúa Jesus đã chịu chết để cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi, Ngài sống lại để bảo đảm cho những ai đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài cũng được thoát khỏi quyền lực của sự chết, và có năng lực để từ bỏ nếp sống cũ, sống nếp sống mới giống như Ngài đó là ý được nói đến trong câu 15.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho con sự nhận biết qua Lời của Ngài trong bài học, con học được rằng:
Những sứ đồ của Chúa ngày xưa, những người giảng Tin Lành, những người chăn và người dạy Lời Chúa trải mọi thời đại đều là những người thi hành chức vụ giảng hòa; vì họ dùng lời rao giảng, lời kêu gọi để khiến cho những tội nhân trong đó có con biết ăn năn tội và phục hòa với Thiên Chúa.

Là con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh, con có bổn phận thay cho người giảng dạy Lời Chúa khoe mình trong nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương của họ như Lời Chúa dạy.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con có tấm lòng khao khát được sống nếp sống vì Chúa, trong con cũng luôn có sự cảm thúc mong muốn được nói về Ngài cho những người xung quanh con về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 29/06/2023


Hoàng Thị Hồng
29/06/2023 18:03

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Tôn Kính của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã lại ban cho con được học Lời Chúa trong thì giờ này, con cầu xin Chúa dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết lẽ thật của Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Vì Sứ Đồ Phao-lô biết sự đáng kính sợ của Thiên Chúa nên thúc giục nhiều người qua sự miệt mài rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, để mong mỏi họ hãy tìm kiếm Chúa, ăn năn đầu phục Ngài để đến ngày phán xét họ sẽ không bị bắt gặp trần truồng, nhưng được thoát khỏi sự đoán phạt của Ngài. Về bản thân ông và các bạn của ông thì tấm lòng kính phục Chúa đã được tỏ ra cho Thiên Chúa qua sự tận lòng, chịu nhiều gian khổ để phụng sự Chúa, rao giảng Tin Lành của Ngài. Và ông mong rằng, nếp sống tin kính, thánh khiết của ông và các bạn của ông cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của con dân Chúa.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Phao-lô đã không khoe mình nhưng ông viết thư để khẳng định lại cho con dân Chúa về tấm lòng của ông và các bạn đã tôn kính Chúa và sự phục vụ hết lòng vì Tin Lành của Ngài. Ông mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi nhận sự trao gửi của ông thì họ hãy thay ông mà khoe ra trên họ những điều đã được ông và các bạn ông giảng dạy về nếp sống tin kính, thánh khiết trong Chúa, hầu cho khẳng định chức vụ sứ đồ chân chính của ông. Để đối đáp lại với những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài là sự mang danh Chúa, nhưng trong lòng họ thì không có gì để khoe vì nếp sống trái nghịch với tiêu chuẩn Lời Chúa của họ.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Vì tình yêu và lòng biết ơn nóng cháy với Thiên Chúa, Phao-lô và các bạn đã sốt sắng trong sự rao truyền Lời Chúa, dù trải qua nhiều sự thử thách, bách hại khốc liệt đe dọa mạng sống, những sự gian khổ cùng cực mà nếu không bởi năng lực của Chúa ban thì không thể vượt qua, nhưng họ vẫn không hề nao sờn mục tiêu, là đem Lời Chúa đến cho nhiều người, chính vì vậy mà người ta coi ông và các bạn như kẻ cuồng tín, không có sự khôn ngoan tỉnh táo. Ông khẳng định chỉ là vì Chúa mà có sự nồng nhiệt đến vậy! và vì lòng thương cảm cho bao linh hồn đang đi vào sự hư mất, mà trong mọi gian lao ông và các bạn đồng lao vẫn tỉnh táo dốc hết lòng, hết tâm lực rao giảng Tin Lành Bình An của Thiên Chúa để mong qua sự lao nhọc ấy cứu được nhiều người.
Thưa Cha! Khi suy ngẫm đến đây con thấy những sự vu khống, bách hại mà con trải qua khi theo Ngài thật là khiêm tốn, nguyện rằng tấm gương nóng cháy vì Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô luôn là động lực cho con trong những ngày tháng còn lại trên chặng cuối của linh trình về nhà Cha.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Tình yêu của Đấng Christ là tình yêu lớn lao nhất mang lại sự phục hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người, tình yêu ấy đã được thể hiện bằng hành động qua sự cam chịu hy sinh mạng sống của mình làm sinh tế để chuộc tội lỗi cho cả thế gian, làm cầu nối lại sự tương giao trực tiếp giữa Đức Chúa Trời và loài người, để cho loài người lại được ở trong ơn quan phòng che chở đời đời của Thiên Chúa. Nó đã bị gãy đổ khi loài người phạm tội với Đức Chúa Trời. Tình yêu ấy thật cao quý đẹp đẽ và chói sáng, là tình yêu sắm sẵn vì ơn thương xót của Đức Chúa Trời cho loài người, bởi là sinh tế chuộc tội cho mọi kẻ tin trong các thời đại.
Giờ đây, những ai muốn được cứu rỗi, thoát khỏi sự đoán phạt, thì chỉ cần tấm lòng của mình ăn năn, thống hối đến với Chúa, đầu phục Ngài để nhận hưởng ơn tha thứ, còn của lễ đã được sắm sẵn, là mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ bị treo trên đồi Gô-gô-tha năm nào, và đã được Đức Chúa Trời nhậm rồi.

 Sứ Đồ Phao-lô và các bạn cảm thụ sâu sắc tình yêu ấy là sức mạnh bền chắc, giữ lấy ông và các bạn trong chức vụ rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Họ đã khẳng định Tin Lành mà họ rao giảng về sự chết của Đấng Christ vì tội lỗi của mọi người, thì tất cả những ai tin nhận Tin Lành của Ngài, họ cũng sẽ chết đi con người tội lỗi xưa cũ, xấu xa là sự ngăn trở họ diện kiến với Đức Chúa Trời, mà có năng lực đắc thắng tội lỗi là một đời sống mới theo tiêu chuẩn Lời Chúa, luôn có sự bình an của Chúa bao phủ, bởi họ đã được trở lại trong sự giao hòa với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ Jesus. Ngài đã chết nhưng cũng đã sống lại trong vinh quang đời đời, đắc thắng sự chết, thì những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài cũng sẽ được sống lại giống như Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của Đấng Christ dành cho loài người trong đó có con. Để qua sự hy sinh của Ngài mà con được giao hòa với Thiên Chúa, con được kể là những con trai con gái của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài nhắc nhớ con khi đối diện với với mọi sự gian khó thì chớ nản lòng mà hãy càng nóng cháy với Tin Lành của Ngài càng hơn, hãy cậy ơn Chúa mà đắc thắng mọi sự cám dỗ trong thế gian để đời sống con luôn giữ được sự tương giao với Ngài vì Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
29/6/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
30/06/2023 07:20

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Vì Phao-lô và các bạn của ông nhận biết Chúa là Đấng mà loài người cần tôn kính, và là Đấng có quyền ban phước, giáng họa, thi hành án phạt trên tội nhận; nên họ đã kính sợ Chúa, đầu phục Ngài. Không chỉ trên môi miệng nhưng đời sống của họ bày tỏ ra những bông trái lành để minh chứng quyền năng của Thiên Chúa. Phao-lô mong rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng nhận biết từ trong lương tâm mình nếp sống của ông đẹp lòng Chúa.

Con học được rằng, là con dân chân thật trong Chúa, thì phải không ngại miệng khi nói ra rằng nếp sống mình đúng theo Lời Chúa dạy, chiếu sáng danh Chúa, và anh chị em trong Chúa đều nhận biết điều đó.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Vì Phao-lô biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã biết về nếp sống của mình, nên không cần phải nhắc lại thêm. Nhưng để cho họ có cơ hội để khoe mình về nếp sống của Phao-lô và các bạn của ông. Nghĩa là dùng nếp sống chân thật theo Lời Chúa để đối đáp lại những kẻ khoe mình về tài ăn nói, tài diễn thuyết mà thực chất thì không có sự biến đổi gì của con người mới trong Chúa.

Con học được rằng, con người mới với nếp sống theo điều răn luật pháp của Chúa là minh chứng sống động để chặn miệng những kẻ rao giảng tà giáo nhưng lại khinh chê con dân chân thật của Chúa.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Phao-lô nói nếu ông và các bạn của mình có cuồng, thì ấy cũng là vì lòng sốt sắng đối với Thiên Chúa. Và nếu tỉnh táo thì ấy cũng là vì con dân Chúa. Bởi vì họ phải tỉnh thức trước mưu kế và bẫy rập của ma quỷ để bảo vệ con dân Chúa.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Tình yêu của Đấng Christ giữ lấy con dân Chúa ở trong Ngài, hiệp một thân với Ngài, Đấng Christ làm đầu của thân thể. Phao-lô và các bạn của ông biết rõ điều đó, nên họ chắc chắn rằng, mục đích của sự hy sinh của Đấng Christ là để mọi người được cứu, được sống trong Ngài. Khi một người đã chết trong tội lỗi, được cứu, được sống lại, thì sẽ không sống vì mình nữa, nhưng sống vì Chúa. Bởi họ là một người mới trong Chúa, sẽ làm mọi việc theo sự chỉ dạy của Chúa, vì vinh hiển danh Chúa.

Con học được rằng, để nhận biết rõ nhất một người thuộc về Chúa hay không là ở nếp sống của họ. Mọi lời nói, hành động họ làm ra là vì Chúa hay vì ý muốn xác thịt của mình. Cũng vậy, mỗi người tự tra xét nếp sống mình thì sẽ biết mình có được sống trong Chúa hay không.

Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con luôn sống trong sự kính sợ Chúa, sống trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/6/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
30/06/2023 18:34

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày mới nữa con được bình an, được ở trong sự quan phòng của Ngài. Con xin dâng lời chúc tụng danh thánh của Ngài và dâng lời tôn vinh cảm tạ lên Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.
12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.
13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.
14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng
tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Con hiểu câu 11 rằng: Qua sự giải thích của ngươi chăn thì con hiểu Phao-lô và các bạn của ông nhận biết và kính sợ Đức Chúa Jesus nên họ đã thúc giục nhiều người ăn năn tội, tin nhận Tin Lành để không bị phán xét trong ngày chung cuộc và không bị trật mất phần ân điển.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Con hiểu câu 12 rằng: Phao-lô và các bạn của ông khẳng định lần nữa họ không phô trương chính họ có nghĩa là họ không khoe khoang, không tự đề cao họ. Nhưng họ nói lên lẽ thật của Tin Lành và rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Nhờ đó những ai tin nhận Tin Lành được khoe mình và chính nếp sống theo Lời Chúa của họ đã khoe mình thay cho Phao-lô và các bạn của ông khi nhìn vào kết quả của việc rao giảng Tin Lành của Phao-lô và các bạn của ông. Và như vậy những người tin nhận Tin Lành và sống theo Lời Chúa sẽ có sự khôn sáng để nhận biết những kẻ khoe mình về bề ngoài và họ được Chúa ban cho sự khôn sáng để đối đáp với những kẻ giả hình về những giáo lý sai trật họ rao giảng hoặc những lời bát bỏ, vu khống Phao-lô và các bạn của ông.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Theo như sự giải thích của người chăn con hiểu câu 13 rằng: Trước Thống Đốc Phê-tu, viên thống đốc đã nói rằng, Phao-lô vì học nhiều quá mà trở nên điên cuồng. Đối với nhiều người thế gian thì họ thấy Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành và sống theo Lời Chúa thì cho rằng ông và các bạn của ông bị cuồng trí. Bởi vì quan điểm và cách sống khác họ. Phao-lô xác nhận rằng, cho dù ông và các bạn của ông có bị xem là cuồng trí thì đó chẳng qua là vì lòng sốt sắng của ông và các bạn của ông trong chức vụ mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ.

Thưa Cha, ngày nay chúng con tin nhận Tin Lành, hết lòng sống và vâng giữ điều răn của Thiên Chúa thì chúng con cũng bị người không tin Chúa nói chúng con cuồng trí, mê muội. Vì chúng con sống khác họ, không cùng quan điểm và tiêu chuẩn như họ. Như việc chúng con thà thất nghiệp chứ không đi làm ngày Thứ Bảy thì chúng con đã bị cho là cuồng trí.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Con hiểu câu 14 và 15 rằng: Phao-lô và các bạn của ông đã được tình yêu của Đấng Christ giữ lấy nên họ khẳng định rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết vì tội lỗi của mọi người. Để những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà được sống. Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại thì những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại. Và khi đã sống lại thì họ không sống cho chính họ nữa. Nghĩa là họ không sống theo sự tham muốn, ưa thích tội, hay vì chính lợi ích của bản thân họ nữa mà họ sống là vì Chúa, vì danh Chúa, vì muốn Chúa vui lòng. Họ sống vì Đấng đã mua chuộc họ bằng huyết báu của Ngài và cũng đã cho họ được sống lại giống như Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được tấm gương của Phao-lô và các bạn của ông. Họ không quan tâm và xem nhẹ sự nhận xét của người xung quanh về họ. Thậm chí nếu nói họ cuồng trí vì Đấng Christ họ cũng thấy vui lòng phục vụ. Họ gắng sức làm tròn chức vụ của mình.

Con cầu xin Cha ban cho con có tinh thần phục vụ như Phao-lô và các bạn của ông. Tuy con không được kêu gọi làm sứ đồ nhưng con có nhiều việc khác có thể phụng sự Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con biết tận dụng những ngày còn sống trên đất này mà gắng sức phụng sự Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/06/2023


Bùi Văn Vũ
02/07/2023 00:25

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống của Ngài ban cho con. Bởi Lời Ngài là thức ăn thuộc linh giúp con lớn lên mỗi ngày. Giờ này con đọc, suy ngẫm Thánh Kinh và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Cô-rinh-tô 5:11-15. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Thưa Cha! Qua sự thần cảm của Chúa mà ông Phao-lô và các bạn biết được những sự cuối cùng của loài người, đó là mỗi người chưa tin nhận Chúa phải chịu sự phán xét của Đấng Christ trong ngày phán xét cuối cùng. Bởi vậy, ông đã thúc giục lòng mỗi người tin nhận Chúa qua sự rao giảng Tin Lành của ông. Sự hết lòng vâng phục Chúa của ông và các bạn đã tỏ ra cho Chúa biết nếp sống và hành động của ông. Ông và các bạn cũng muốn tỏ ra cho con dân Chúa để lương tâm của họ nhận thức được những gì mà ông và các bạn rao giảng.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông và các bạn đã từng khoe mình về nếp sống vâng phục Chúa, để làm gương cho con dân Chúa noi theo, và con dân Chúa biết rằng ông và các bạn của ông là những sứ đồ chân thật của Chúa. Ông mong rằng những con dân Chúa đã tin nhận Tin Lành cũng tự khoe mình bởi nếp sống theo Lời Chúa, để đối đáp với những người khoe bề ngoài là những sự về thế gian mà không phải về tấm lòng là sự kính sợ vâng phục Chúa.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn cuồng vì Thiên Chúa, ấy là tin và làm theo mọi lời Chúa truyền.

Ông Phao-lô và các bạn tỉnh táo vì con dân Chúa, để những lời của ông rao giảng đều là lời bởi Đức Thánh Linh thần cảm ông để rao giảng cho con dân Chúa, tỉnh táo để bảo vệ con dân Chúa trước những sự tấn công của những tiên tri giả, giáo sư giả.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tình yêu của Đấng Christ dành cho chúng con chính là Đấng Christ đã từ bỏ địa vị cao sang, giáng thế làm người để chết chuộc tội thay cho chúng con, ban cho chúng con một tấm gương về sự vâng phục Đức Chúa Trời. Không những vậy, cho đến ngày nay, Đấng Christ vẫn đi lại giữa chúng con, thêm sức cho chúng con, cầu thay cho chúng con để chúng con giữ vững đức tin bước đi theo Ngài. Bởi cớ đó, ông Phao-lô và các bạn, bởi nhận được tình yêu đó của Chúa, được chết đi con người cũ, sống lại con người mới, có năng lực từ Chúa để sống theo Lời Ngài, đã khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Bởi vốn dĩ ngoài Đấng Christ là một con người không phạm tội ra thì ai nấy đều đã nhận án chết bởi tội lỗi của mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Ngài dùng Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
01/07/2023


Lâm Việt Thành
03/07/2023 20:33

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 5:11-15.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và những người bạn của ông là những người hầu việc Chúa, gần gũi với Chúa, có sự hiểu biết nên càng kính sợ Chúa. Vì vậy mà họ đã sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành cho nhiều người. Phao-lô sống nếp sống làm gương và cũng mong rằng nhiều người sẽ hiểu biết được Chúa, kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô không khoe mình hay chứng minh về bản thân mình. Có lẽ Phao-lô biết là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã hiểu rõ được Phao-lô, đủ sự hiểu biết để phân biệt người này với người kia. Mọi sự Phao-lô làm cho họ đều xuất phát từ tấm lòng.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ trải qua bao nhiêu sự khó khăn trước những người thế gian, anh em giả dối thì Phao-lô kinh nghiệm được nhiều điều. Trong đó có sự bị người khác xem là bị cuồng, việc này là chuyện mà hầu hết con dân Chúa đều trải qua. Vì con dân Chúa đi ngược lại với tiêu chuẩn và lối sống của thế gian. Nhưng dù thế nào thì con dân Chúa vẫn luôn trung tín theo Chúa, bỏ ngoài tai những người gièm chê, xin Chúa thương xót và giúp họ mau sớm nhận biết Ngài.

Đối với con dân Chúa thì Phao-lô hết lòng sống đời sống gương mẫu, cẩn trọng trong mọi sự để tránh gây vấp phạm cho anh em cùng Cha của mình. Phao-lô làm bởi tấm lòng vì anh chị em của mình.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và những người bạn của ông đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, qua những sự đó mà Phao-lô cứ luôn hết lòng từ bỏ chính mình mà sống cho Chúa. Phao-lô cũng kêu gọi mọi người giống như ông, sống vì Đấng đã hy sinh, cứu chuộc mình.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài cứu chuộc chúng con và cho chúng con được làm con cái của Ngài. Qua những tôi tớ, là những người hết lòng sống cho Ngài mà chúng con được biết đến lẽ thật của Ngài. Nguyện xin Cha cũng dùng con trong việc rao giảng Tin Lành, đem nhiều người về với Ngài. Nguyện con sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh mà Đấng Christ dành cho con.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
03/07/2023


Vũ Triệu Hùng
04/07/2023 21:50

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 5:11-15.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Câu 11: Con hiểu rằng, “đã biết sự đáng kính sợ của Chúa” là sự nhận biết bởi thần trí chứ không bởi lý trí. Vì Phao-lô và các bạn của ông đã biết Chúa là đáng kính sợ, nên sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa, mong những người đã tin nhận Tin Lành sống theo Lời  Chúa để không trật mất phần ân điển. Nếp sống tin kính và hết lòng phụng sự Chúa của Phao-lô và các bạn của ông đã được bày tỏ ra cho Thiên Chúa. Phao-lô cũng mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận biết nếp sống của ông và các bạn của ông qua những việc làm, để tin và vâng theo lời ông để được phước.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Câu 12: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông khoe mình không phải để phô trương với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Qua những sự bày tỏ của Phao-lô, mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự hiểu biết rõ ràng phân định đúng sai và biết tình yêu và sự lao nhọc hầu việc Chúa của Phao-lô mà đáp trả những kẻ chống đối. Họ là nhũng kẻ khoe mình về bề ngoài, nhưng không khoe mình về tấm lòng, là điều chỉ có được ở một người dựng nên mới trong Đấng Christ.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng  tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, thế gian xem Phao-lô và các bạn ông là những người cuồng vì thấy họ sốt sắng rao giảng Tin Lành, là việc nghịch lại đối với tiêu chuẩn thế gian. Nhưng sự cuồng thế gian thấy đó là tấm lòng sốt sắng của Phao-lô và các bạn ông đối với Thiên Chúa trong chức vụ. Đối với con dân Chúa nhận thấy ông và các bạn la những người tỉnh táo, thì đó là vì chính họ mà Phao-lô và các bạn của ông luôn giữ mình tỉnh thức, khôn sáng để chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa và bảo vệ họ trước sự nguy hiểm của tà giáo.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Câu 14, 15: Con hiểu rằng, tình yêu của Đấng Christ không chỉ giữ lấy Phao-lô và các bạn ông, mà còn giữ lấy hết thảy con dân Chúa ở lại với Ngài. Bởi tình yêu của Đấng Christ khiến con dân Chúa muốn thuộc về Ngài, muốn sống thánh khiết đẹp lòng Ngài và không muốn cố tình phạm tội. Chính vì Phao-lô và các bạn ông đã nếm biết và kinh nghiệm tình yêu Đấng Christ giữ lấy mình, nên họ khẳng định Đấng Christ đã hy sinh cứu chuộc mọi người, để những ai thật lòng tin nhận Chúa thì sẽ không còn sống cho bản thân mình, mà là sống cho Chúa.  

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện lẽ thật của Lời Ngài luôn thánh hóa con và ban cho con thêm lên sự hiểu biết. Nguyện Ngài luôn gìn giữ con trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
08/07/2023 22:31

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an, phước hạnh, có thời gian ngủ nghỉ để phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 5:11-15. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Câu 11: "Sự đáng kinh sợ của Chúa" là sự sợ hãi với lòng tôn kính Chúa. Quả thật, Thiên Chúa là Đấng đáng kính sợ vì Ngài phán xét mỗi người tùy theo từng việc thiện hoặc ác họ làm. Vì Phao-lô và các bạn của ông nhận thức được rất rõ ràng Chúa là đáng kính sợ nên đã gắng sức rao giảng Tin Lành, thúc giục nhiều người ăn năn tội, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Phao-lô và các bạn của ông đã được tỏ ra cho Thiên Chúa qua nếp sống hết lòng tin kính Chúa, và hết lòng yêu thương người khác, qua sự sốt sắng rao giảng Tin Lành. Phao-lô mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng có được nhận thức từ trong tâm thần, rằng, ông và các bạn của ông đã chịu nhiều gian khổ để rao giảng Tin Lành cho họ.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Câu 12: Phao-lô khẳng định những gì ông viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải để khoe khoang về ông và các bạn của ông. Nhưng để giúp họ nhìn nhận lại những việc ông các các bạn của ông đã làm cho Hội Thánh Cô-rinh-tô và nhận ra sự khó nhọc của các sứ đồ trong hành trình rao giảng Tin Lành, để họ có dữ kiện mà đối đáp lại những kẻ chống đối Phao-lô và các bạn của ông. Những kẻ chống đối khoe mình về hình thức bên ngoài, như tài hùng biện, hay sự giàu có qua sự ăn mặc sang trọng... Nhưng họ không thể hiện được sự nhu mì, khiêm nhường, chịu thương khó, chịu mọi nghịch cảnh để rao giảng Tin Lành và sống nếp sống làm gương cho con dân Chúa.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Câu 13: "Chúng tôi như cuồng" là Phao-lô hàm ý lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành, sống theo Lời Chúa, khiến thế gian xem họ như cuồng. Ngày nay thì thế gian vẫn nhìn vào con dân Chúa và sỉ nhục là "cuồng tín". Hoặc ngay cả những người tin nhận Chúa nhưng không vâng giữ Lời Chúa thì xem con dân chân thật của Chúa, những người hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, là tà giáo, là điên cuồng. "Hoặc chúng tôi như tỉnh táo" là Phao-lô hàm ý ông và các bạn của ông hết lòng vâng giữ Lời Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa như vậy là vì sự gầy dựng đức tin cho con dân Chúa ở khắp nơi.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Câu 14 và 15: Quả thật, đối với con dân Chúa, tình yêu của Đấng Christ là vô giá. Tình yêu của Ngài giữ con dân Chúa ở lại với Ngài, giữ cho con dân Chúa luôn sống hiệp một với nhau và sống thánh khiết theo Lời Ngài. Vì Đấng Christ đã chết vì mọi người để cứu chuộc mọi người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Vì thế, những người tiếp nhận sự cứu chuộc của Ngài thì được thoát khỏi sự chết, nên họ không sống vì chính họ nữa mà hết lòng sống vì Đấng Christ. Sống vì Đấng Christ là sống theo mọi ý muốn tốt lành của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày con lại được hiểu biết càng hơn, cảm nhận được nhiều hơn về tình yêu bao la mà Đấng Christ dành cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
08/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
17/07/2023 16:06

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:11-15. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong lương tâm của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng "sự đáng kính sợ của Chúa" mà Phao-lô nhắc đến là nói đến sự phán xét của Đức Chúa Jesus, Ngài sẽ phán xét mỗi người tùy theo việc lành hay dữ mà mỗi người đang khi còn ở trong thân thể xác thịt này làm ra. Bởi có tấm lòng mang Tin Lành để cứu những linh hồn sắp bị hư mất mà Phao-lô luôn thúc dục mỗi người tin nhận Tin Lành sau đó sống một đời sống tin kính Chúa, kính sợ Chúa để họ không bị hư mất.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô không khoe mình khoe những thứ mình có là những thứ tạm bợ ở thế gian này, mà ông trao cho sự mà lớn lao mà ông được Chúa ban cho đó là Tin Lành, ông rao giảng Tin Lành cho những người đang sống trong tội, và ông giảng Lời Chúa cho con dân Chúa, để con dân Chúa cũng có cơ hội như ông đó là nói về Chúa cho người khác. Mỗi người khi đã tin Chúa và sống nếp sống tin kính Chúa, họ sẽ hiểu được tâm tình hầu việc Chúa của Phao-lô.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng người ngoại thì xem Phao-lô như là bị cuồng, vì ông không sống theo thế gian mà ông sốt sắng rao giảng về Chúa, nhưng con hiểu là đối với con dân Chúa thì ông là ngưởi tỉnh táo, vì Phao-lô luôn sống vì Hội Thánh và vì cùng một chi thể nên mỗi con dân Chúa hiểu được những sự Phao-lô làm và rao giảng bằng thần trí.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Thưa Cha, tình yêu của Đấng Christ cũng như tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là tình yêu to lớn vĩ đại, mà con có thể tự hào nói rằng không ai yêu con bằng Chúa yêu con, là con dân Chúa, khi đã được sống trong sự quan phòng của Chúa thì con chẳng muốn rời xa tình yêu ấy, mà con ngày càng muốn thêm lên.
Thưa Cha, ở câu 15 con hiểu rằng Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy như Phao-lô sống vì Đấng Christ. Con hiểu rằng khi mình sống cho Chúa, thì mình phải từ bỏ chính mình, từ bỏ đi tất cả con người xưa cũ, để sống nếp sống mới.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được tâm tình hầu việc nhà Chúa của Phao-lô ông không quan tâm đến thế gian là những người không tin kính Chúa nghĩ gì, dù họ nghĩ ông bị cuồng. Ông có tấm lòng khuyên nhắc con dân Chúa giữ tình yêu của mình đối với Chúa và biết ơn Chúa. Ngày nay con cũng phải luôn có tấm lòng biết ơn Chúa, yêu kính Chúa để những người quanh con cảm nhận được tình yêu ấy, và cũng khích lệ nhau giữ vững đức tin.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết Lời Cha. Nguyện xin Cha gìn giữ con trong tình yêu của Ngài. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
17/07/2023.


Huỳnh Christian Anh
27/07/2023 10:42

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.
12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.
13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.
14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì mọi điều Ngài cho phép xảy đến trên đời sống của con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự luôn là tốt lành cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con sáng hôm nay được khỏe, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con tham khảo bài giảng của người chăn trong II Cô-rinh-tô 5: 11-15 như sau:

1 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Thưa Cha! Sau khi tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu câu 11 rằng, sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông biết được sự đáng kính sợ của Đức Chúa Jesus Christ vì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét mỗi người tùy theo việc thiện hoặc ác mỗi người đã làm khi còn ở trong thân thể xác thịt. Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét Hội Thánh trước Kỳ tận Thế, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đồng thời ông và các bạn của ông cũng hiểu rằng, bất cứ lời phán nào của Đức Chúa Jesus Christ đều đã, đang và sẽ được ứng nghiệm. Vì vậy, Phao-lô cùng các bạn của ông đã thúc giục lòng của nhiều người để họ sớm ăn năn từ bỏ tội, tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ để nhận được sự cứu rỗi. Phao-lô cùng các bạn của ông cũng tha thiết kêu gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy sống thánh khiết đẹp lòng Chúa như ông cùng các bạn của ông cũng đã hết lòng sống thánh khiết đẹp lòng Chúa.

 12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Thưa Cha! Câu 12 cho con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông không hề có sự khoe mình để kể công với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô để tìm kiếm sự khen ngợi hay lòng biết ơn của họ. Những gì Phao-lô cùng các bạn của ông viết ra là để giúp con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có đầy đủ dữ kiện cùng sự hiểu biết mà đối đáp cùng những kẻ chống đối, vu khống, nói xấu Phao-lô cùng các bạn của ông vì lòng ganh ghét và lòng cạnh tranh. Những người này họ chỉ biết khoe khoan về vẻ bề ngoài nhưng con người bề trong họ không có gì để khoe. 

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Thưa Cha! Câu 13 cho con hiểu, sứ đồ Phao-lô nói đến tấm lòng hầu việc Chúa của ông và các bạn của ông. Phao-lô cùng các bạn của ông vẫn cứ hết lòng sống theo Lời Chúa, rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, bất chấp những lời cười chê của người thế gian, cho dù trước người thế gian Phao-lô cùng các bạn của ông bị cho là điên cuồng thì ông cùng các bạn của ông cũng hết lòng hầu việc Chúa, rao giảng về Chúa. Còn đối với con dân Chúa, nếu họ nhận thấy Phao-lô cùng các bạn của ông là những người tỉnh táo, đầy sự hiểu biết và hành động khôn sáng, hết lòng rao giảng lẽ thật, thì ấy chính là vì họ mà Phao-lô cùng các bạn của ông luôn giữ mình tỉnh thức để dẫn dắt họ đi trong lẽ thật của Lời Chúa và bảo vệ họ khỏi sự rao giảng tà giáo.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.

15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Thưa Cha! Câu 14, 15 cho con hiểu, Phao-lô cùng các bạn của ông đã kinh nghiệm được tình yêu của Đấng Christ và tình yêu của Đấng Christ đã giữ lấy ông cùng các bạn của ông đến gần Ngài. Vì vậy, Phao-lô cùng các bạn của ông đã khẳng định rằng Đấng Christ đã chết vì mọi người để cứu sống mọi người, bởi vì mọi người đã chết trong sự phạm tội. Để bây giờ, hễ những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ thuộc về Đấng Christ. Và người đó sẽ chết đi con người cũ và sống lại con người mới. Người mới sẽ không sống cho chính mình nhưng sống hoặc chết cho Đấng Christ.

Thưa Cha! Tâm tình của Phao-lô giúp con phần nào hiểu được tâm tình của người chăn. Thưa Cha! Bởi một lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, một lòng rao giảng lẽ thật của Chúa mà người chăn của chúng con cũng bị người thế gian lẫn những người mang danh là con dân Chúa vu khống, cho rằng những sự giảng dạy của người chăn là tà giáo. Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì những người đó họ không muốn vâng giữ điều răn của Thiên Chúa, nhất là điều răn thứ tư nên họ không chấp nhận lẽ thật, lại còn bắt ép lẽ thật. Nhưng Lời Chúa có quyền phép cứu mọi kẻ tin. Con hiểu rằng, lẽ thật luôn tồn tại và không ai, không một thế lực nào có thể thay đổi được lẽ thật. Bao nhiêu năm qua đã có biết bao nhiêu linh hồn được biết đến lẽ thật bởi sự rao giảng chân thật của người chăn.

Thưa Cha! Con cũng kinh nghiệm được tình yêu mà Đấng Christ đã dành cho con. Con cũng hiểu được rằng, chính Đấng Christ đã giữ con ở lại trong tình yêu của Ngài. Để trước mặt người ngoại hay những người mang danh là con cái Chúa, con là một người cuồng tín, dại dột, sống cực đoan, tin theo tà giáo. Nhưng con hiểu rõ và tin chắc rằng, con đã tin đúng và những việc con làm để giữ vững đức tin của mình là hoàn toàn đúng. Và những gì người chăn giảng dạy là giảng dạy đúng với Thánh Kinh không phải tà giáo.Vì vậy, con chấp nhận chịu mọi lời dèm pha của người thế gian. Bởi vì con hiểu được sự đáng kính sợ của Đức Chúa Jesus Christ. Con sợ Chúa hơn sợ loài người. Vì vậy, con thà vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta. Con cũng hiểu rằng, con sống là sống vì Chúa chứ con không sống vì loài người. 

Cầu xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức để giữ mình, xin Chúa ban cho con năng lực để con không sống vì chính mình mà chỉ sống vì Đấng Christ và cũng vì Đấng Christ mà chết. Xin Chúa cất đi nỗi đau thương nhớ các con của con. Con cảm tạ ơn Chúa! Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
27/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
27/07/2023 15:28

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên các tầng trời, con dâng lời tạ ơn Ngài vì tình yêu và sự thương xót của Ngài mỗi ngày trên con. Con giờ này đến với Chúa trong sự suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 5:11-15 như sau:

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.

Con hiểu Phao-lô muốn nói ở đây là ông và các bạn của ông đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng đáng kính sợ nên ông và các bạn cũng thúc giục nhiều người bước vào trong sự kính sợ Chúa qua sự rao giảng Tin Lành. Ông cũng nói rằng, ông và các bạn của ông đã được tỏ ra trước Thiên Chúa, Ngài biết rất rõ họ là sứ đồ của Ngài; và bây giờ ông cũng mong là ông được tỏ ra cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để con dân Chúa cũng hiểu rõ ông.

12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.

Con hiểu câu này là Phao-lô và các bạn của ông đã nhiều lần bày tỏ về chính mình cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự ông là sứ đồ chân thật của Chúa và bây giờ ông không làm điều đó một lần nữa. Nhưng ông mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với sự hiểu về ông mà có sự tự hào để khoe mình với những người khác về ông. Sự khoe mình mà ông mong muốn đó là khoe mình về tấm lòng chứ không phải khoe vẻ bề ngoài.

13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.

Con hiểu câu này là có những lúc Phao-lô và các bạn được sự cảm động mạnh mẽ trong lòng để cuồng nhiệt rao giảng Lời Chúa, không nao núng hay sợ hãi gì. Thậm chí có những lúc bị người khác xem như bị lãng trí, điên cuồng như Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24 có nói. Nhưng ông khẳng định, ông như vậy là vì Thiên Chúa. Còn với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì ông tin là họ nhận ra được ông rao giảng với sự tỉnh táo, khôn sáng từ Thiên Chúa.

14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Con hiểu hai câu này là cho đến lúc Phao-lô ngồi lại viết lá thư này thì ông khẳng định mình đang được tràn ngập trong tình yêu của Đấng Christ nên ông mạnh dạn để rao giảng. Con hiểu, sự thật là mọi người đều đã mang án phạt của sự chết nên Chúa mới phải chết thay cho. Và nếu Ngài chỉ chết thay cho mọi người rồi dừng lại tại đó thì mọi người đều chết. Nhưng không, Ngài đã sống lại, điều đó mang đến hi vọng về sự sống cho mọi người.

Còn một ý nghĩa quan trọng ở đây nữa là vì Đức Chúa Jesus đã chết vì mọi người nên ai tin nhận sự chết thay của Ngài thì sẽ không còn sống cho chính mình mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. Nếu mọi người tin đều cùng chung một mục đích là sống vì Đấng Christ thì sẽ tạo nên sự gắn kết, sự chan hòa giữ mọi người với nhau.

Lạy Chúa, qua sự suy ngẫm, con học được bài học rằng, Đức Chúa Jesus chính là Đấng đã chết để chuộc tội cho con, Ngài đứng giữa để phục hòa lại mối liên hệ giữa con và Đức Chúa Trời. Và hiện nay Ngài đang sống, sống cùng con trong cuộc đời này. Chúa muốn con không sống cho chính mình mà sống vì Ngài. Đây là một bài học cơ bản nhưng không dễ thực hành được. Con chỉ biết cầu xin Chúa thương thêm sức và nhắc nhở lời của Ngài để con ghi nhớ. Con cầu xin tình yêu thương từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con và giúp sức cho con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Vũ Thị Thư
31/07/2023 15:12

II Cô-rinh-tô 5:11-15 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài vẫn hằng luôn ở bên con, thêm sức cho con trên mọi nẻo đường, Ngài biết sự yếu đuối của con, Ngài giúp con vượt qua, Ngài thêm sức và dạy dỗ con. Con vô cùng biết ơn Ngài. Thì giờ này Ngài cho con được học Lời của Ngài được chép trong sách II Cô-rinh-tô 5:11-15, xin Cha dạy dỗ dẫn dắt con, cho con hiểu được và luôn ghi nhớ Lời của Ngài, sống theo Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự học hỏi của con qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.
12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.
13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.
14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng chức vụ quan trọng nhất của một người tin Chúa, bước đi theo Chúa chính là chức vụ giảng hòa, là sự mà con dân Chúa hết lòng hết sức khiến một tội nhân trở về làm hòa với Thiên Chúa, trở lại thờ phượng Chúa và về lại địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời.

Trong phân đoạn này ông Phao lô nói rằng ông và các bạn ông đã biết được sự đáng kính đáng sợ của Đức Chúa Jesus nên ông thúc giục nhiều người đến với Chúa. Con hiểu được tâm trạng của ông Phao lô, bản thân con khi mới biết về Chúa, nhận biết về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài là con đường chân lý, thì con cũng có lòng sốt để nói cho những người con quen biết về sự cứu rỗi về Chúa. Khi biết về sự đáng kính sợ của Chúa Jesus, bởi vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, là Đấng Tạo Hóa, là Đấng sẽ phán xét loài người, thì ông có lòng sốt sắng, có sự thôi thúc để nói về Ngài cho người khác, để mọi người cũng được biết và tin nhận Chúa, mà được sự cứu rỗi, thoát ra khỏi sự phán xét mà được sự sống đời đời. Nhiều khi sự thôi thúc và sốt sắng đó khiến cho những người xung quanh cho rằng ông và các bạn ông là những người cuồng tín, mê muội, và con thấy con dân chân thật của Chúa muốn sống theo Lời của Chúa thường gặp phải chuyện này. Và như Phao Lô nói là “Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em”. Một người kính yêu Chúa, sống vì Chúa, chết cho Chúa thì sẽ trở nên như một người cuồng.

Một người sống vì Đấng Christ, là bởi vì người đó nhận thức được Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa trở nên con người, vì tình yêu đã hy sinh chính mình để chuộc tội cho loài người, cứu loài người ra khỏi sự chết về linh hồn, được trở lại địa vị làm con cái của Thiên Chúa, và việc họ tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì họ sẽ đồng chết và đồng sống lại với Ngài. Cuộc đời họ đã được Đấng Christ chuộc bằng giá rất cao, nên họ nay sống là sống vì Chúa, chứ không sống vì mình nữa, đồng thời ra sức để khiến cho nhiều người cũng được làm hòa với Thiên Chúa, trở về địa vị làm con của Ngài giống như mình đã được cứu. Sự cứu rỗi là một sự vô cùng quý giá, mà lại được ban cho một cách nhưng không bởi một Đấng Yêu Thương loài người một cách vô điều kiện. Nên con nghĩ và tưởng tượng đến việc nếu mình đi với một đoàn người mà bị lạc trong sa mạc khô cằn, phải đối diện với sự chết, tất cả mọi người đều lầm lũi chờ đợi cái chết, và rồi bỗng nhiên con thấy từ xa có một khu vườn đầy cây trái, suối nước trong vắt tuôn chảy, thì con cũng sẽ được thúc giục mà nói cho mọi người xung quanh chạy về hướng đó, cố hết sức để về phía đó cứu lấy mạng mình.

Một điều nữa mà con học được qua phân đoạn này đó là đời sống con dân Chúa phải được đổi mới từ bên trong, và người này sẽ trở nên chứng nhân của người kia, người này khoe mình về người kia, chứ không ai phải tự đi khoe mình cả, đó phải là một đời sống tỏa ra hương thơm của Đấng Christ, đời sống như muối của đất, ánh sáng của thế gian.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được những bài học qua phân đoạn này, xin Cha thêm sức cho con để con trung tín trong việc suy ngẫm học hỏi Lời Chúa mà áp dụng vào đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 31/07/2023


Nguyễn Công Hải
04/08/2023 11:39

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban con lại được suy ngẫm Lời Của Ngài qua bức Thư của Phao-lô, nguyện xin Chúa dạy dỗ con qua Lời Ngài, giúp con được tăng trưởng trong Lẽ Thật và gây dựng đức tin mạnh mẽ ngày càng hơn trong con, để đời sống con chiếu ra sự vinh quang của Chúa và nhận được những ơn phước dư dật đến từ Ngài. Sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5: 111-15.

II Cô-rinh-tô 5: 11
“11 Vậy, chúng tôi đã biết sự đáng kính sợ của Chúa nên thúc giục nhiều người. Chúng tôi đã được tỏ ra cho Thiên Chúa và tôi mong cũng đã được tỏ ra trong tâm thức của các anh chị em.”

Khi có những bất đồng, những sự phạm tội, phạm lỗi giữa anh chị em với nhau, thì những người được ơn giảng hoà sẽ dùng lời nói và Lời Chúa để giúp cho con dân Chúa được phục hoà với nhau, được hiệp một và ăn năn với Chúa. Sự giảng hoà cũng phải xuất phát tinh thần kính sợ Chúa, bởi sự kính sợ Chúa của sứ đồ Phao-lô và các người bạn của ông. Nên Chúa cũng đã tỏ ra cho họ những sự khôn sáng, và họ dùng sự khôn sáng đó để đưa ra những lời khuyên, lời giảng hoà và tác động vào tâm thức của anh chị em mà phục hoà hoà họ.

II Cô-rinh-tô 5: 12
“12 Vì chúng tôi chẳng phô trương chính chúng tôi lần nữa với các anh chị em. Nhưng trao cho các anh chị em cơ hội của sự khoe mình thay cho chúng tôi, để các anh chị em có lời đối đáp với những kẻ khoe mình về bề ngoài, mà không khoe mình về tấm lòng.”

Con hiểu câu 12 rằng: Phao-lô và các người bạn của ông không dùng lời nói hay tỏ ra sự khoe khoang về chức vụ hay việc làm của họ trước con dân Chúa, họ không phô trương chính mình để tác động vào những con dân Chúa còn đang có chống đối, vu khống hay bác bỏ chức vụ của ông. Ngược lại ông ông muốn những những sự vinh quang, những Lẽ Thật mà Thiên Chúa đã ban cho ông cùng các người bạn được trao cho con dân Chúa để họ tự khoe mình thay cho họ, để bênh vực trong chức vụ mà Đấng Christ đã ban cho họ. Chính con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ làm nhân chứng để thay họ bài bác và lên án những người đang tấn công, vu khống Phao-lô và các người bạn đồng hành với ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành.

II Cô-rinh-tô 5: 13
“13 Vì hoặc chúng tôi như cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi như tỉnh táo, ấy là vì các anh chị em.”

Con hiểu câu 13, 14 rằng: Sứ đồ Phao-lô đã hết lòng sốt sắng để rao giảng Tin Lành cho muôn dân, ông thực hiện công việc và nhiệm vụ Chúa giao một cách nhiệt tình và bất chấp mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh, tận dụng mọi cơ hội để cho mọi người được nghe giảng Tin Lành và được cứu. Nhưng có rất nhiều kẻ đã xem ông như là bị điên cuồng, thống đốc Phê-tu, nhiều người đã nghĩ về Phao-lô như vậy. Nhưng dù có bị vu khống, đối xử như thế nào, thì ông vẫn vững lòng và vẫn sốt sắng để rao ra Lẽ Thật về sự cứu rỗi của Chúa, đó là sự sốt sắng vì Thiên Chúa. Nhưng với anh chị em cùng đức tin, ông luôn tỉnh táo và gây dựng đức tin và sự đúng đắn trong việc thực hành đức tin cho họ.

II Cô-rinh-tô 5: 14-15
“14 Vì tình yêu của Đấng Christ giữ lấy chúng tôi nên chúng tôi khẳng định rằng: Nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết.
15 Ngài đã chết vì mọi người, để những ai sống không còn sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ, và đã sống lại.”

Con hiểu câu 14,15 rằng: Tình yêu của Đấng Christ là nguyên nhân để giữ con dân Chúa nói chung và sứ đồ Phao-lô nói riêng sống trong tình yêu và sự hiệp một, sự gắn kết trong cùng một đức tin. Con dân Chúa không còn sống vì bản thân mình nữa mà là sống vì Đấng Christ. Phao-lô và con dân Chúa lúc đó nhận thức được sự chết của Đấng Christ là chết thay cho tội lỗi của họ, Ngài đã gánh thay những hậu quả của sự phạm tội mà đáng ra họ phải nhận lấy. Chúa đã chết vì họ, đã sống lại và đang sống giữa họ, nên họ không còn sống vì thế gian hay những sự thuộc về thế gian. Họ đã được Tin Lành biến đổi, được sinh lại và được đồng sống, đồng chết với Chúa trong cùng một đức tin như vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Ngài qua các câu Thánh Kinh trên, con hiểu được rằng, khi con nhận được ân điển cứu chuộc của Chúa, con được sống trong sự cứu rỗi và sống trong sự chờ đợi sự trở lại của Chúa để đưa con ra khỏi thế gian này, cất mọi sự tạm của thế gian để con được bước vào sự sống mới vĩnh cửu, đời đời phước hạnh. Nguyện xin Chúa giúp con không còn yêu mến những sự thuộc về thế gian, con hướng những sự con có được ở tương lai đời đời là thứ còn lại mãi mãi. Nguyện xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, tránh xa mọi cám dỗ và hướng đời sống con trong sự chờ đợi vương quốc đời của Ngài, giúp con làm nhiều việc lành cho nhà Cha. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
04/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ