Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Hôm nay, ngày 05/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 8:7-15.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.
8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.
9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.
10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.
12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.
13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Việc lành được Phao-lô nói đến trong câu 7 là việc lành gì?
2. "Bởi sự sốt sắng của những người khác" trong câu 8 là nói về những ai?
3. Đức Chúa Jesus Christ đã trở nên nghèo như thế nào? Con dân Chúa đã trở nên giàu như thế nào (câu 9)?
4. "Sự dư dật" và "sự túng thiếu" trong câu 14 chỉ về sự gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết, Đấng Christ đã làm cho bạn trở nên giàu có như thế nào không?
2. Bạn có sẵn lòng tiếp trợ anh chị em cùng Cha khi biết họ bị thiếu thốn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0801-15-long-rong-rai-cua-con-dan-chua-tai-ma-xe-doan/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
05/07/2023 13:45

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu tuyệt vời Chúa ban trên đời sống con. Chúa đã chăm sóc, an ủi và dìu dắt con qua những trắc trở và rối ren của cuộc sống, Chúa đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của đời sống con. Lời Chúa chưa bao giờ đổi dời, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, con vẫn bình an trong vòng tay bảo vệ và chở che của Ngài. Con biết Chúa là Đấng Sáng Tạo, Đấng Toàn Năng, Đấng Thành Tín và Đấng Từ Ái.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 8:7-15.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên giục họ hãy nghĩ đến những ơn phước và lợi thế mà họ được vượt xa nhiều nơi khác: “như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này”.

Ngày nay, bất kỳ một tín hữu nào được Chúa đãi ngộ bằng những ơn phước đặc biệt mà nhiều tín hữu khác khát khao, mong ước cũng được như vậy, thì người ấy nên cư xử cho xứng đáng với ơn mà Chúa đã trọng đãi họ. Người nào keo kiệt trong việc nhà Chúa là tự làm cạn tắt nguồn phước đang đổ xuống cho mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng đây chỉ là cách Sứ Đồ Phao-lô thử lòng yêu thương của họ chân thành đến đâu, chứ không phải ông truyền lệnh cho họ, “Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em”.

Sứ Đồ Phao-lô chỉ cho lời khuyên, “tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước”. Việc làm vì bổn phận khác xa với tự nguyện làm điều thiện. Phao-lô cũng cho thấy lý do mà con cái Chúa nên rộng rãi với người nghèo khó là Đức Chúa Jesus Christ vì tình yêu thương “Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có”.

Ngài được sinh ra chốn nghèo hèn, lớn lên không tài sản, và khi chết được chôn trong mộ mượn của người khác. Tất cả chỉ để làm cho con dân Ngài được giàu về tình yêu và ân huệ của Chúa, giàu về các phước lành, hy vọng, và lời hứa của Giao Ước Mới.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại ý kiến đóng góp từ thiện là từ người Cô-rinh-tô khởi xướng trước hết, và còn mong muốn được làm.
Bây giờ, họ nên hoàn tất việc ấy tùy theo khả năng, không cần chờ tới khi được giàu có mới làm. “Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Nếu ai có lòng sốt sắng dâng hiến thì được Chúa chấp nhận, tùy theo điều người ấy có, không phải điều người ấy không có. “Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có”. Đức Chúa Trời biết rõ lòng sốt sắng của người muốn dâng hiến. Ngài không buộc con dân Ngài dâng điều mình không có. Vì vậy, nếu không có, tín hữu không cần phải vay mượn người khác rồi mang nợ. Đồng thời, những việc làm khích động con cái Chúa hứa dâng hiến bằng đức tin của một số địa phương, thì không đúng với lời Phao-lô nói ở đây là không nên dâng điều mình không có. Lý do là “chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau”.

Vào lúc bấy giờ, các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem bị thiếu thốn, còn thánh đồ ở xứ A-chai thì giàu có dư dật. Sự giúp đỡ của vùng A-chai cho xứ Giu-đê như thế là hợp lý, để về sau này, khi A-chai bị thiếu thốn thì sự tương trợ sẽ đổi chiều từ xứ Giu-đê sang cho A-chai.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn câu Thánh Kinh trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18 “Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt” nói về nguyên tắc san sẻ công bằng khi người I-sơ-ra-ên mỗi buổi sáng đi ra lượm ma-na về ăn. Có người giỏi và nhanh nhẹn lượm được nhiều hơn, người khác thì yếu hoặc chậm chỉ có thể lượm được ít hơn. Nhưng khi về trại thì san sẻ tùy theo sức ăn của mỗi người, vì ma-na không thể để dành cho ngày hôm sau ngoại trừ ngày Thứ Sáu (bởi vì ngày Thứ Bảy sẽ không có ma-na).

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
05/07/2023 17:51

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh Ngài, con cảm tạ Chúa về một ngày mới cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, con cảm tạ Chúa bởi ở trong Ngài, con kinh nghiệm được thế nào là Tình Yêu Mặc Dầu, tình yêu Ngài giúp con tập tành để biết yêu như vây. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 8:7-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô luôn sốt sắng và thể hiện cách xuất sắc về các phương diện trong nếp sống mới tin kính của mình, nên Phao-lô mong rằng họ cũng sẽ thể hiện cách xuất sắc trong việc lành mà Chúa sắm cho họ lần này, ấy là việc quyên góp tiền để tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê đang gặp khó khăn.

“Bởi sự sốt sắng của những người khác” là bởi sự sốt sắng của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan.
Phao-lô nói rõ ông không ra lệnh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bắt buộc phải quyên góp. Ông giải thích, bởi tấm gương sáng của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan mà Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng có được tấm lòng sốt sắng như vậy, qua đó thể hiện tình yêu anh chị em thật có trong họ được bày tỏ thành hành động cụ thể qua sự quyên góp.

Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ lại ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trong thân vị Ngôi Lời, Ngài vốn là Thiên Chúa, vinh quang và quyền năng của Ngài là tuyệt đối, nhưng vì yêu loài người mà Ngài đã bằng lòng từ bỏ ngôi vị cao sang vinh quang của mình để nhập thế làm một con người rất nghèo để rồi hy sinh cả mạng sống để cứu chuộc loài người. Mỗi một con dân Chúa thật đã nhờ vào sự hy sinh đó mà trở nên vô cùng giàu có vì được hưởng sự sống đời đời bên Chúa và hưởng cơ nghiệp Chúa ban trong cõi đời đời bên Ngài. Là anh chị em cùng Cha, con dân Chúa chân thật luôn phải có lòng yêu thương thể hiện qua việc tương trợ, xẻ chia cho nhau trong cơn khốn khó. Nhìn vào cách một người cư xử với anh chị em cùng Cha sẽ biết người đó có tình yêu thật đối với Chúa hay không, thấy được bản chất của người ấy đã được đổi mới hay chưa.

Kính thưa Chúa!
Khi con đọc câu 13 và 14 con hiểu ý: “Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;” nghĩa là trong thời điểm con dân Chúa tại Giu-đê bị túng thiếu bởi cơn đói kém thì sự quyên góp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ giúp cho anh chị em cùng Cha tại Giu-đê qua được cơn khó khăn. Còn ý “để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.” Con tham khảo bài giảng của người chăn và hiểu ra rằng, sự dư dật được nói ở đây là sự dư dật hoạn nạn của con dân Chúa tại Giu-đê giúp cho sự túng thiếu về hoạn nạn của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và như vậy, con dân Chúa tại Giu-đê và Cô-rinh-tô được thông công với nhau, cùng nhau gánh vác những khó khăn, cùng nhau hưởng những niềm vui phước hạnh trong sự xẻ chia cả về thuộc thể và thuộc linh, ấy là sự bằng nhau được nói trên đây.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi Lời của Ngài cho con thấu hiểu những sự cao sâu mầu nhiệm trong đường lối của Ngài. Con biết ơn Chúa cho con học được rằng:

Khi anh chị em của con ở trong khó khăn thì không chỉ là chuyện riêng của mình người ấy, nhưng qua điều đó Ngài nhìn biết cách con dân của Ngài cư xử với nhau ra sao để cho sự dư dật về thuộc thể và sự dư dật về hoạn nạn giúp cho con dân của Ngài ở trong sự thông công mật thiết, kinh nghiệm được tình yêu, sức mạnh và năng lực Chúa ban qua cơn khốn khó của mình và của nhau, qua đó tăng trưởng càng hơn về thuộc linh.

Con cũng nhận biết sự giàu có con nhận được qua Đấng Christ ấy là, những lời hứa Ngài hứa cùng con thật không có điều gì trong thế gian này sánh bằng. Con cũng kinh nghiệm được rằng, khi con chia xẻ với anh chị em của mình, nghĩ tới việc bản thân hy sinh đi phần nào những nhu cầu, mà đâu đó một anh chị em cùng Cha có thêm vài viên thuốc, có thêm một tô cháo trong khi đau bệnh, hay thêm một ly sữa cho trẻ thơ, là khi ấy lòng con ngập tràn hạnh phúc ấy cũng là sự giàu có Chúa ban cho con.

Con cũng học được rằng, việc mỗi ngày con nhận được thức ăn thuộc linh từ Lời của Ngài qua các bài giảng của người chăn, qua các nhóm học cùng anh chị em của con và qua sự suy ngẫm của chính mình, đem lại cho con sự hiểu biết Lời Chúa, ấy cũng là sự giàu có Ngài ban cho con.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con trong khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 05/07/2023


Đặng Thái Học
06/07/2023 20:00

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi 

Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Phao-lô nhận thấy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vượt trội hơn trong mọi sự: Về đức tin thì họ luôn giữ vững vàng, sống theo giáo lý mà họ được giảng dạy từ những tôi tớ ngay lành của Chúa. Về lời nói thì họ dùng ngôn ngữ của người đã được tái sinh trong Chúa, qua những lời yêu thương, chân thật, bao dung, tha thứ, dịu dàng, khích lệ, an ủi, và nói về Thiên Chúa. Về sự thông hiểu thì họ có sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng thêm lên và có nếp sống theo Lời Chúa. Về mọi sự sốt sắng thì họ có lòng nóng cháy trong việc làm lành, vì vinh quang của Thiên Chúa, và hết lòng phụng sự Ngài. Về tình yêu thì họ luôn tỏ lòng kính trọng, biết ơn, và vâng phục những người dạy Đạo, chăm sóc đời sống thuộc linh và thuộc thể cho họ. Về tình yêu thì họ luôn dành cho Phao-lô và các bạn của ông tấm lòng quý mến, trân trọng, và phục vụ những người chăn dắt mình. Qua những sự vượt trội hơn trong mọi sự ấy, Phao-lô muốn khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dự phần quyên góp cho các anh chị em tại Giu-đê cũng vượt trội như vậy.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Phao-lô muốn bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết sự kêu gọi của ông không phải là mệnh lệnh, nhưng tấm gương sốt sắng của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đáng để cho các anh chị em tại Cô-rinh-tô noi theo, để chứng minh sự thành thật qua bông trái của tình yêu được thể hiện bằng việc làm thiết thực của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Phao-lô nhắc nhớ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai, vốn giàu có trong mọi sự, uy quyền cao cả trên vũ trụ, nhưng vì yêu thương loài người, tội lỗi đang đi vào sự chết đời đời, mà Ngài đã giáng thế làm một người nghèo khó giữa thế gian, để cho chúng con được trở nên giàu có trong cơ nghiệp đời đời của Thiên Chúa, nhờ sự bằng lòng chịu chết của Ngài. Sự quyên góp tiếp trợ cho những anh chị em cùng đức tin là thể hiện tình yêu thương lẫn nhau, như tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con vậy.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.

Lời góp ý của Phao-lô cũng là lời khuyên dạy có ích cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự quyên góp cách thiết thực, những người bắt đầu đóng góp trở lại sau một thời gian gián đoạn, bởi sự hiểu sai về những gì thực tế đã xảy ra trong Hội Thánh, là những người đã sẵn lòng quyên góp từ trước.

11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Sau thời gian con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngưng quyên góp vì lý do họ hiểu sai như vậy, nhưng đến thời điểm Phao-lô viết thư, thì ông khuyên con dân Chúa hãy làm trọn việc quyên góp tiếp trợ như họ đã làm trước đó. Để cho sự sốt sắng từ tấm lòng dâng hiến như trước đó thế nào, thì con dân Chúa hãy tiếp tục làm trọn trong khả năng sẵn có của mình cũng thể ấy.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Vì nếu một con dân Chúa sẵn sàng làm việc lành theo ơn Chúa ban, thì Ngài vui nhận tấm lòng của người theo khả năng của người ấy. Chúa không đòi hỏi con dân Ngài hầu việc Chúa quá sức của mình, Chúa ban cho đến đâu thì chúng con hết lòng hầu việc Chúa đến đó.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Phao-lô không muốn con dân Chúa không có sự hiệp một, không chung sức trong việc tiếp trợ cho những anh chị em cùng đức tin, như những người chểnh mảng trong sự quyên góp, trong khi những anh chị em khác thì đôn đáo quyên góp trong sự khốn khó. Ông muốn có sự quân bình trong việc chia xẻ cho nhau, khi người có điều kiện thì giúp đỡ những anh chị em túng thiếu và ngược lại, đến thời điểm Chúa ban cho những người túng thiếu được dư dật, thì họ chia xẻ lại cho những người túng thiếu đúng thời điểm cần có.

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Phao-lô nói về Lời của Đức Chúa Trời đã phán từ xưa, trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18, rằng dân I-sơ-ra-ên cùng nhau thu lượm ma-na tùy theo sức mỗi người, nhưng mọi người sẽ được chia phần bằng nhau, không để cho người này thì quá no đủ còn người kia thì lại thiếu thốn, đó là sự quân bình xuất phát từ tấm lòng yêu thương giữa anh chị em cùng Cha, tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, vì sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha!
Con nhận biết rằng, Đấng Christ đã từ bỏ nơi Thiên Đàng vinh hiển, đến thế gian trong thân xác con người, bằng lòng chịu chết thay cho con, làm cho con trở nên giàu có trong Ngài, được hưởng cơ nghiệp đời đời. Để báo đáp công ơn cứu chuộc của Chúa, con nguyện luôn sẵn lòng tiếp trợ anh chị em cùng Cha, khi biết họ bị thiếu thốn bằng hết khả năng của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

06/07/2023

                                                                        


Huỳnh Christian Priscilla
07/07/2023 16:25

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật. Con cảm tạ Cha đã chăm sóc con về phần thuộc thể, ban cho con có đủ dùng trong mọi nhu cầu, và nuôi dưỡng con về phần thuộc linh bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật, trong khi con học Lời của Ngài.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 8:7-15, nói về lòng dâng hiến rộng rãi.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khen ngợi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự họ trội hơn trong mọi sự. Sự trội hơn của họ là họ vững vàng đức tin trong Chúa và sống theo sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông, là những người Chúa đặt để chăn dắt, dạy dỗ họ. Họ nói lời yêu thương, khích lệ, an ủi, chân thật đối với anh chị em cùng Cha. Họ có sự khôn sáng hiểu biết về Lời Chúa và có sự hiểu biết về ý muốn của Thiên Chúa đặt để trong đời sống của họ. Họ có lòng sốt sắng, làm bất cứ việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa, và làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Họ thể hiện sự yêu thương, và tỏ lòng biết ơn của họ đối với Phao-lô và các bạn của ông, là những người chăn dắt đời sống họ. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng hãy vượt trội hơn trong việc đóng góp để tiếp trợ cứu giúp cho con dân Chúa tại Giu-đê.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh, việc ông kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô quyên góp để tiếp trợ cho các Hội Thánh tại Giu-đê không phải là một mệnh lệnh. Nhưng bởi sự sốt sắng dâng hiến tiếp trợ của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan mà Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng được như vậy. Và bởi đó là cơ hội để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện tình yêu chân thật, tự nguyện đóng góp để tiếp trợ anh chị em cùng Cha đang ở trong cơn đói kém.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ đến sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, vốn giàu có trong mọi sự; nhưng Ngài đã trở thành nghèo khó và đã chịu chết để cứu chuộc loài người. Bởi đó, mỗi một con dân Chúa đã được trở nên giàu có vì được hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Trời; và được hưởng đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời ngay trong đời này. Vậy, con dân Chúa cũng hãy thể hiện tình yêu của Thiên Chúa ở trong họ, qua sự đóng góp của cải vật chất để cứu giúp anh chị em cùng Cha đang gặp khó khăn.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn góp ý kiến với những con dân Chúa ở Cô-rinh-tô đã có lòng đóng góp để tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê và cũng đã bắt đầu đóng góp từ năm trước. Sự đóng góp của họ đã bị gián đoạn vì một lý do nào đó, nay họ hãy tiếp tục. Phao-lô mong rằng, lòng sốt sắng của sự sẵn lòng sẽ khiến cho họ làm trọn việc đóng góp một cách tốt đẹp, với những gì Chúa đã ban cho trong tay của họ.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Câu 12: Con hiểu rằng, nếu con dân Chúa dâng hiến tiếp trợ với sự vui mừng sốt sắng, làm hết khả năng với những gì Chúa đã ban cho mình, thì việc làm của họ sẽ được Chúa vui nhận. Ngài sẽ ban thưởng cho họ tùy theo mỗi việc lành mà họ đã làm. Ngài xét ở tấm lòng chứ không đòi hỏi họ làm quá sức hay vượt quá những gì Ngài đã ban cho họ.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô giải thích sự đóng góp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê là sự con dân Chúa chia đều với nhau những sự ban cho của Chúa để không có ai bị thiếu thốn. Nhưng đó không phải là sự người siêng năng làm việc nuôi người biếng nhác không chịu làm việc. Sự dư dật về vật chất của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giúp cho sự túng thiếu về vật chất của con dân Chúa tại Giu-đê là sự thể hiện tình yêu thật của con dân Chúa dành cho nhau, được làm ra trong danh của Chúa. Qua sự dâng hiến tiếp trợ đó mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và con dân Chúa tại Giu-đê được hiệp một với nhau về thuộc thể lẫn thuộc linh. Họ cùng chia xẻ những gánh nặng cho nhau trong cuộc sống. Họ thông công, hiệp một với nhau theo Lời Chúa dạy: “Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.” (Phi-líp 2:1-2).

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Câu 15: Con hiểu rằng, ma-na là thức ăn Chúa ban chung cho dân I-sơ-ra-ên để nuôi sống họ phần thuộc thể. Mỗi buổi sáng, trừ ngày Thứ Bảy, mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn, có người thì lượm nhiều và có người thì lượm ít. Dù cho có người thu nhặt được nhiều hay ít thì phần của mỗi người sẽ được định sẵn là một ô-me. Riêng ngày Thứ Sáu thì được hai ô-me để có thức ăn trong ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát. Con hiểu rằng, ma-na cũng tiêu biểu cho thức ăn thuộc linh, là Lời Hằng Sống Chúa ban cho con dân Chúa mỗi ngày để nuôi dưỡng phần tâm linh. Con dân Chúa trong Hội Thánh cần chia xẻ vật chất, cứu giúp lẫn nhau về thuộc thể. Nhưng cũng chia sẻ với nhau sự hiểu biết Lời Chúa để cho ai nấy đều được học hỏi và làm đúng theo Lời Chúa, được vững vàng trong đức tin.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Con xin Cha giúp cho mỗi một con dân của Ngài làm bất cứ việc gì cũng như là làm cho Chúa và vì sự vinh hiển của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, giúp cho con sống sao cho xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
07/07/2023 16:27

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con lại vui mừng đón nhận một ngày mới Cha ban cho con. Con được bình an trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt con. Con xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 8:7-15, như sau:

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Câu 7: Con hiểu rằng, "trội hơn trong mọi sự" có nghĩa là vượt hơn mức trung bình trong mọi phương diện. Sứ Đồ Phao-lô kể ra vài phương diện tiêu biểu mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tỏ ra họ vượt trội. Về đức tin, họ vâng phục sự giảng dạy của Phao-lô để sống theo Lời Chúa. Họ đã sẵn lòng hạ mình, ăn năn, khi bị quở trách về những sự sai phạm của họ. Về lời nói, họ từ bỏ những lời thô tục, dối trá, độc ác mà nói những lời yêu thương, chân thật, khích lệ, xây dựng. Về sự hiểu biết, họ thêm lên nhiều trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Chúa, hiểu biết thế nào là nếp sống mới trong Chúa. Về mọi sự sốt sắng, họ có lòng sốt sắng trong mọi việc làm. Họ làm như làm cho Chúa để tôn vinh Thiên Chúa. Về tình yêu của họ đối với Phao-lô và các bạn của ông, họ tin tưởng, quý mến, vâng phục, và khao khát được gần gũi Phao-lô và các bạn của ông. Sứ Đồ Phao-lô mong rằng, họ cũng sẽ trội hơn trong việc dâng hiến tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không ra lệnh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải đóng góp tiền bạc, dâng hiến lên Chúa để dùng vào việc tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê. Đó là lẽ đương nhiên. Vì sự dâng hiến phải là sự tự nguyện. Nhưng Phao-lô dùng tấm gương sốt sắng dâng hiến của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan để khích lệ họ. Đồng thời, Phao-lô cũng nhắc cho họ nhớ rằng, tình yêu chân thật của họ đối với các anh chị em cùng Cha phải được thể hiện bằng hành động cứu giúp thực tế.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ rằng, mọi sự họ đang có từ thuộc thể đến thuộc linh đều là bởi ân điển của Đấng Christ. Đấng Christ đã tự làm cho mình trở nên nghèo để hoàn thành sự cứu chuộc loài người. Nhờ đó, những ai tin nhận Đấng Christ, trong đó có con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, được trở nên giàu có. Sự giàu có Phao-lô nói đến ở đây trước hết là sự giàu có của những người được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Kế tiếp là sự được có dư dật về các phương tiện đáp ứng cho mọi nhu cầu thuộc thể. Nếu một người đã nhờ ơn của Đấng Christ được sự giàu có đời đời trong Vương Quốc Trời và được có dư dật sự cần dùng trong đời này, thì người ấy nên chia xẻ của cải vật chất cho các chi thể của Đấng Christ đang gặp khó khăn về vật chất.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, "trong sự ấy" là trong sự dâng hiến tiếp trợ. Sứ Đồ Phao-lô đưa ra ý kiến của ông để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có thể thực hiện sự dâng hiến tiếp trợ cách hữu hiệu. Trong số họ đã có nhiều người bắt đầu để dành tiền dâng hiến tiếp trợ từ năm trước. Nhưng có lẽ việc dâng hiến tiếp trợ đã bị tạm ngưng, khi có các giáo sư giả xâm nhập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, tạo ra sự dấy loạn. Phao-lô muốn họ hãy làm trọn sự dâng hiến tiếp trợ theo khả năng và sự sốt sắng Chúa đã ban cho họ mà họ đã khởi sự.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Câu 12: Con hiểu rằng, "sự sẵn sàng có đó" là sự sốt sắng làm việc lành trong mỗi con dân Chúa. Bởi lòng sốt sắng đó mà mọi việc làm của con dân Chúa được Chúa vui nhận. Chúa không đòi hỏi con dân Chúa phải làm những gì ngoài khả năng của họ và ngoài sự Ngài ban cho họ. Con dân Chúa chỉ cần sốt sắng, vui mừng làm các việc mà Chúa đặt để cho họ, ban cơ hội cho họ, bằng những gì Chúa đã trao vào trong tay họ. Người đàn bà góa ở Sa-rép-ta chỉ có một nắm bột và một chút dầu. Người đàn bà góa ở Giê-ru-sa-lem chỉ có hai đồng tiền đáng giá một phần tư xu. Đứa bé trai ở Ga-li-lê chỉ có năm cái bánh và hai con cá làm thức ăn trong ngày. Nhưng họ đã dâng trọn lên Chúa những gì họ có. Và Ngài đã vui nhận sự dâng hiến của họ.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, không bao giờ có chuyện người làm lụng khó nhọc phải nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Mọi người đều phải tự mình làm việc kiếm sống. Sự tiếp trợ lẫn nhau là tiếp trợ người lâm vào cảnh không thể tự mình kiếm sống. Con dân Chúa là những chi thể của cùng một thân trong Hội Thánh. Vì thế, con dân Chúa có bổn phận tiếp trợ lẫn nhau. Sự bằng nhau được nói trong hai câu này là sự con dân Chúa cùng chia xẻ cho nhau để ai nấy có đủ cho các nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng những người không sốt sắng tự mình kiếm sống thì không đáng được tiếp trợ. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chia xẻ vật chất cho sự túng thiếu về vật chất của con dân Chúa tại Giu-đê. Cùng một lúc, sự dư dật về sự khốn khó trong cơn hoạn nạn của con dân Chúa tại Giu-đê cũng được chia xẻ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Như vậy, về thuộc thể lẫn thuộc linh, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và tại Giu-đê đều được thông công với nhau.

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã trích dẫn Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18, nói về sự thu lượm và phân phát ma-na, khi dân I-sơ-ra-ên sống 40 năm trong đồng vắng. Ai nấy đều ra ngoài lều của mình để thu lượm ma-na là thức ăn từ trời rơi xuống, do Đức Chúa Trời ban cho họ. Có người lượm được nhiều, có người lượm được ít, nhưng ai nấy được chia phần bằng nhau. Ma-na tiêu biểu cho thức ăn thuộc thể lẫn thức ăn thuộc linh. Con dân Chúa có những thu nhận khác nhau về thuộc thể lẫn thuộc linh trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng con dân Chúa cần chia xẻ với nhau về thuộc thể và chia sẻ với nhau về thuộc linh để cho ai nấy đều được dư dật trong Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Lời Chúa nhắc cho con luôn nhớ đến bổn phận của con dân Chúa là phải chia xẻ về thuộc thể và phải chia sẻ về thuộc linh cho các anh chị em cùng Cha. Trong Đấng Christ, con dân Chúa cùng giúp nhau có đủ cho mọi nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh để ai nấy làm thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người. Khi con chia xẻ vật chất cho các anh chị em của con thì con cũng được dự phần trong sự khốn khó mà Cha cho phép xảy ra cho họ. Nghĩa là con cũng được dự phần trong sự anh chị em của con chịu khổ vì Đấng Christ. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Phạm Trịnh Minh Anh
09/07/2023 18:07

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thời gian Cha ban cho con để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con năng lực sống đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 8:7-15.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.
8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.
9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã chân thật trong sự quở trách khi trước, thì giờ đây ông cũng chân thật trong lời khen ngợi dành cho con dân Chúa ở Cô-rinh-tô. Sau cơn thử thách thì họ được tỏ ra sự trội hơn trong mọi phương diện, như đức tin được vững vàng, lời nói của họ là dùng tiếng mới, ngôn ngữ của tình yêu và sự thánh khiết, sự hiểu biết về Lời Chúa được thêm lên, có lòng sốt sắng trong mọi sự, hết lòng làm như làm cho Chúa, tình yêu của họ dành cho Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông qua sự vâng phục, biết ơn và quý mến.

Sứ Đồ Phao-lô không ra lệnh cho họ phải quyên góp để tiếp trợ, nhưng bởi ông được chứng kiến sự sốt sắng và lòng rộng rãi của các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan, nên ông muốn cho Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng được như vậy. Để qua sự tiếp trợ, giúp đỡ anh chị em ở trong cơn khó khăn, thì tình yêu của họ được thể hiện bằng việc làm, để minh chứng rằng tình yêu anh chị em cùng Cha thực sự có trong họ. Vì họ là những người biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng vốn oai nghi, giàu có tuyệt đối nhưng vì họ Ngài tình nguyện đã trở nên rất nghèo. “…Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20). Nhờ sự hy sinh của Đấng Christ mà con dân Chúa được trở nên giàu có, được phục hòa với Đức Chúa Trời và hưởng cơ nghiệp đời đời của Thiên Chúa. Vậy mỗi người là chi thể của Đấng Christ thì sẽ cần yêu anh chị em cùng Cha của mình như thế nào?

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.
12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi lý do nào đó mà công việc quyên góp tiền tiếp trợ cho Hội Thánh tại xứ Giu-đê bị gián đoạn, vì Hội Thánh Cô-rinh-tô đã sẵn lòng quyên góp từ năm trước rồi. Sứ Đồ Phao-lô góp ý để giúp ích cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tiếp tục làm trọn được việc lành này, bởi "Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo." (Truyền Đạo 7:8). Khi con dân Chúa có "sự sẵn sàng", sốt sắng làm việc lành, thì người đó được Chúa vui nhận tất cả những gì người đó có. Chúa là Đấng giàu có, Ngài không đòi hỏi con dân Chúa phải dâng sự gì ngoài khả năng của họ.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Thưa Cha, con hiểu sự quyên góp tiếp trợ nhau trong tình yêu thương, chia sẻ với nhau sự thiếu thốn về vật chất trong cơn hoạn nạn là để con dân Chúa cùng chung với nhau trong sự vui buồn, dù dư dật hay khó khăn vì tất cả đều là những chi thể trong cùng một thân, chứ không phải để người thì vất vả làm việc để nuôi, kẻ ăn không ngồi rồi. Con cảm tạ Cha vì cơ hội hầu việc Chúa được ban cho mỗi người như nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào thì con dân Chúa đều có những việc lành được sắm sẵn vừa sức họ. Người ở trong sự dư dật được dự phần cứu giúp anh em mình, chính là làm cho Chúa (Ma-thi-ơ 25:40), người ở trong sự khó khăn, bắt bớ được dự phần chịu khổ vì danh Chúa, khi cùng một thân thì mọi người được bằng nhau, đều được dư dật trong Chúa cả. Như xưa kia dân I-sơ-ra-ên thu lượm ma-na mỗi ngày trong đồng vắng, trừ Thứ Bảy, thì người lượm nhiều hay lượm ít tùy theo sức mỗi người, đều không bị thiếu hụt thức ăn. Ngày nay ma-na được tiêu biểu cho thức ăn thuộc thể lẫn thức ăn thuộc linh, nên con dân Chúa cần chia sẻ với nhau những gánh nặng về thuộc thể và cũng chia sẻ, nâng đỡ, khích lệ nhau trong thuộc linh trên bước đường theo Chúa.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay, con hiểu rằng chúng con luôn được ban cho đủ khả năng và năng lực, để dư dật sự vui mừng trong các việc lành Cha đã sắm sẵn cho chúng con. Nguyện chúng con luôn sống yêu thương nhau và làm trọn những việc lành mà Cha ban cho chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/07/2023


Hoàng Thị Hồng
11/07/2023 06:18

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha đời đời của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa. Con cầu xin Ngài dẫn dắt con vào trong lẽ thật Lời Ngài.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Phao-lô muốn cổ vũ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sốt sắng làm các việc lành theo sự kêu gọi của ông, để giúp đỡ con dân Chúa tại Giu-đê, để không những họ vượt trội về nếp sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa, về đức tin, về sự hiểu biết và sự thể hiện tình yêu của họ đối với ông là người chăn dắt thuộc linh cho họ, nhưng ông mong muốn ở họ mọi sự vượt trội đó lại càng được thể hiện trong sự tương trợ giúp đỡ nhau giữa vòng con dân Chúa đang gặp sự khó khăn hơn. Vì đó là những việc lành Chúa sắm sẵn.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.
9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.
10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Sự Phao-lô kêu gọi quyên góp dâng hiến đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông không muốn ép buộc, vì những việc lành đến từ Chúa và mỗi người nên tự nguyện đồng công như làm vì Chúa vậy, ông cũng nêu gương những tấm lòng sốt sắng trong sự dâng hiến của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan để mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng sốt sắng bày tỏ sự thành thực tình yêu anh chị em cùng đức tin của mình khi có dịp tiện.

Ông cũng nhắc lại cho họ rằng, bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, họ từ thân phận hèn mọn, nô lệ của mọi sự. Nhưng bởi tình yêu mặc dầu của Ngài đã hy sinh mạng sống mình, để cứu chuộc họ thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi và án chết, để được trở nên là con cái của Thiên Chúa - Đấng chủ tể cả vũ trụ. Vậy họ hãy bắt chước Chúa mình mà bày tỏ tình yêu thương trong sự tiếp trợ cách sốt sắng đối với các nhu cầu cần có của anh chị em cùng Cha của mình. Bởi đó, Phao-lô góp ý cho họ về sự dâng hiến, vì có nhiều người đã sẵn lòng để ra từ năm trước mà chưa có dịp quyên góp, thì giờ đây họ hãy cứ tiếp tục như vậy. Ông mong trong sự sốt sắng của những tấm lòng đã sẵn sàng để dành từ trước cho sự dâng hiến thế nào, thì họ sẽ làm trọn, là trao gửi những sự quyên góp, dâng hiến ấy ngay khi có dịp là lúc bấy giờ.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Với tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia xẻ để dâng hiến tiếp trợ cho anh chị em, thì người đó cũng được nhận lại niềm vui trong việc làm lành của mình, trong sự thỏa nguyện, là điều đẹp ý Chúa.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Mặc dù kêu gọi con dân Chúa tích cực quyên góp để dâng hiến, nhưng ông cũng nói rõ sự dâng hiến đó không dành cho những kẻ lười biếng mà sinh ra thiếu khó, nhưng chỉ tiếp trợ cho những hoàn cảnh xứng đáng, để cho trong sự khó khăn nào thì đời sống của con dân Chúa được cân bằng, ít nhất là phục vụ cho các nhu cầu, và trong thời điểm đó thì sự dư dật trong sự dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã giúp cho đời sống của con dân Chúa tại Giu-đe bớt đi sự chật vật. Và cũng vì sự chia xẻ đó mà họ cũng được dự phần túng thiếu của các anh chị em mình, để trong vòng con dân Chúa có sự đồng cảm càng hơn, để cho tình yêu thương trong Chúa càng khắng khít càng hơn. Đó là sự cân bằng Chúa muốn.

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Phao-lô đã trích dẫn sự thu lượm ma-na Chúa ban cho dân sự làm thức ăn khi họ ở trong đồng vắng, tùy theo sự thu lượm, theo nhu cầu người thu được nhiều, người thu ít, nhưng mỗi người một ô-me, để biết rằng sự ban cho đồng đều của Thiên Chúa trên tạo vật của Ngài. Thế gian vì hậu quả của tội lỗi, và sự cai trị tham lam, ích kỷ, tư lợi của loài người mà mất đi sự công bằng. Có người có ăn, có người thì thiếu đói, con dân Chúa nên có sự chia xẻ sự túng thiếu cho nhau để mọi sự đều được bằng nhau, chẳng có sự thiếu hụt.

Lạy Chúa kính yêu! Qua bài học hôm nay con càng ý thức hơn về sự băng hoại của thế gian qua sự cai trị của loài người. Trong chúng con, dù đã chật vật, vật lộn với công cuộc mưu sinh, nhưng chúng con vẫn không có đủ các nhu cầu thiết yếu, con cầu xin Chúa ban ơn cho công việc nào tay con làm, để con có đủ sự chu cấp cho bản thân và góp chút sức mọn thêm vào sự chia xẻ những túng thiếu với các hoàn cảnh cần có trong vòng con dân Ngài, để cho mọi sự được bằng nhau như thánh ý của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
11/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
13/07/2023 23:46

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con tiếp tục được học Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 8:7-15. Con xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Cha thêm đức tin cho con và thêm lên tình yêu của con đối với Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:

Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vốn có nhiều điều vượt trội, thể hiện đức tin mạnh mẽ, biết yêu thương anh chị em cùng Cha. Vậy Sứ Đồ Phao-lô khích lệ họ cũng hãy làm tốt việc dâng hiến để tiếp trợ cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê đang bị thiếu thốn bởi cơn đói kém, để thể hiện tình yêu của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với anh chị em cùng Cha của mình.

Thưa Cha, qua điều trên, con lại một lần nữa được nhắc nhở rằng tình yêu cần thể hiện bằng hành động cụ thể. Con cần thể hiện tình yêu của con đối với người lân cận mình bằng hành động thiết thực như: kịp thời giúp đỡ khi cần, dùng thái độ và lời nói tôn trọng khi giao tiếp hay làm việc với họ.

Sứ Đồ Phao-lô không dùng mệnh lệnh để ra lệnh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô làm việc tiếp trợ mà dùng gương tốt của các Hội Thánh trong xứ Ma-xê-đoan để khích lệ và khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô làm theo. Con nghĩ con cũng nên dùng gương tốt của người khác và nhất là dùng chính mình làm tấm gương tốt để khích lệ các con của con làm việc đẹp lòng Chúa.

Đức Chúa Jesus đã chịu trở nên nghèo và chịu đau đớn để khiến chúng con được nhận dư dật mọi ân điển của Thiên Chúa nên con cũng cần biết hy sinh ích lợi và sự thoải mái của mình để đem lại ích lợi cho người lân cận của con.

Sứ Đồ Phao-lô cũng góp ý cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về việc tiếp tục quyên góp để chuẩn bị tiền tiếp trợ cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê để làm xong việc này, vì họ đã bắt đầu việc này từ năm trước, nhưng có lẽ vì lý do gì đó nên đã dừng lại.

Thưa Cha, con học được rằng việc dâng hiến tiếp trợ là bởi tấm lòng của mỗi người nên không nên ép buộc, vì nếu làm không bởi sự vui lòng thì không đẹp ý Chúa, vì quan trọng nhất là ở tấm lòng chứ không ở số lượng. Do đó khi con muốn dâng hiến tiếp trợ cho linh vụ nào trong Hội Thánh hay cho ai thì con cần vui lòng mà làm.

Ngoài ra, khi con bắt đầu làm một việc lành nào mà nó đã bị gián đoạn thì con cần xem xét lại xem lý do gây nên sự gián đoạn có phải là lý do chính đáng không, nếu không thì con cần tiếp tục làm để hoàn thành việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm, con cũng hiểu được rằng Ngài luôn ban đủ mọi sự cần dùng trong Hội Thánh. Khi Ngài để ai đó ở trong hoàn cảnh khó khăn thì Ngài cũng sẽ ban phước cho người khác để có thu nhập mà giúp ích cho người thiếu thốn. Rồi lúc người có dư dật ở trong hoàn cảnh thiếu thốn thì Ngài lại ban cho người khác có để chia sẻ cho người ấy.
Theo kinh nghiệm của con thì Hội Thánh không chỉ bù đắp cho nhau về tiền mà còn là kiến thức và kỹ năng của mỗi người.

Qua điều này thì con cũng được khích lệ rằng nếu Ngài cho phép hoàn cảnh khó khăn xảy ra với con thì con cứ yên lòng, cứ cố gắng làm việc trong khả năng của mình, nhưng giả sử đã cố gắng mà không đủ thì anh chị em con cũng luôn sẵn lòng giúp con. Và khi con làm được thịnh vượng trong công việc thì con cũng cần nhớ rằng Ngài ban cho con không phải để con hưởng một mình, mà cũng cần biết chia xẻ cho những người thật sự khó khăn, nhất là anh chị em con.

Con cảm tạ ơn Cha về những bài học trên. Con xin Ngài giúp con cẩn thận áp dụng được những điều con học được vào đời sống của con. Xin Ngài giúp con cũng luôn biết sẵn lòng xẻ chia những gì con có cho các anh chị em khác khi cần, kể cả trong hoàn cảnh chính con cũng khó khăn. Con tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Christian Grace
14/07/2023 07:40

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.
8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.
9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.
10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.
12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân Uy Nghiêm Cao Cả trên các tầng trời rất cao, là Cha Trời kính yêu của chúng con đời đời!

Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời cho đến vô cùng! Con tạ ơn Cha đã ban ơn, xuống phước và chăm sóc, gìn giữ chúng con bình an trong bóng cánh yêu thương của Ngài. Giờ đây Cha lại ban cho con được đến với Lời Ngài trong sự suy ngẫm và học hỏi. Kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban cho con sự khỏe mạnh trong thân thể, sự khôn sáng trong thần trí giúp con hiểu được những bài học sâu nhiệm mà Ngài muốn dạy con. Con cũng kính xin Cha ban cho con có tấm lòng cùng năng lực sống và làm y theo mọi ý muốn của Ngài trên con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài chép trong sách II Cô-rinh-tô 8:7-15 như sau:

Thưa Cha, con hiểu việc lành mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến trong câu 7 là việc chia sẻ gánh nặng với anh chị em cùng Cha của mình về vật chất trong lúc họ khó khăn. Đây cũng chính là ý muốn của Ngài trên chúng con, bởi qua việc lành này chúng con bày tỏ được tình yêu thương và sự biết nghĩ đến anh chị em cùng Cha của mình, bởi vì nếu chúng con được ơn trong mọi sự như đức tin mạnh mẽ, lời nói khôn ngoan, sự hiểu biết Lời Ngài sâu nhiệm, sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành thì chúng con lại cần phải trỗi hơn trong nếp sống yêu thương, chia sẻ gánh nặng với anh em cùng Cha của mình, cần phải biết san sẻ ơn phước Chúa ban cho chúng con về vật chất, cần phải biết hy sinh những tiện nghi vì người khác bằng hành động cụ thể thiết thực là chia sẻ tiền bạc để giúp người khác khi họ khó khăn cần trợ giúp. Bởi chính việc lành này bày tỏ được tình yêu thương lẫn nhau, là cơ hội thực hành bài học yêu thương người khác như chính mình hoặc hơn chính mình mà Ngài đã phán dạy chúng con. Và vì nếp sống yêu thương đó làm chiếu rạng sự vinh quang của Ngài khiến cho người trong thế gian nhận biết sự tốt lành của Thiên Chúa mà cất lời tôn vinh Thiên Chúa, Cha Trời kính yêu của chúng con, Đấng chúng con tạ ơn, tôn vinh và cung kính thờ phượng.

Kính thưa Cha,
Con hiểu "Bởi sự sốt sắng của những người khác" trong câu 8 là Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến tấm gương của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan trong việc họ không những đã dự phần quyên góp tiền bạc để giúp những anh chị em cùng Cha đang gặp khó khăn tại Giu-đê, vì không những họ đã sốt sắng theo sức mình mà họ còn làm hơn cả sức mình trong yêu thương bởi sự dư dật của lòng rộng rãi của mình.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đã trở nên nghèo là bởi vì Ngài vốn là Thiên Chúa Cao Sang, Uy Nghiêm, Giàu Có vô lượng vô biên và toàn quyền tể trị trên muôn loài vạn vật, muôn vật được làm nên bởi Ngài, thuộc về Ngài, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài, khi Ngài phán thì muôn vật liền có, nhưng vì yêu thương thế gian Đức Chúa Jesus Christ đã từ bỏ ngôi cao sang đến thế gian mặc lấy xác thịt loài người, giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ, làm một người nghèo khó không có chỗ gối đầu, thậm chí hy sinh cả sự sống của mình để gánh thay tội lỗi và hậu quả của tội lỗi cho loài người trong thế gian.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Con dân Chúa đã trở nên giàu” là bởi vì trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, ngày nay chúng con được có Ngài làm Đức Chúa Trời, làm Cha Trời kính yêu của chúng con, Đấng đã yêu thương tha thứ tội lỗi và ban cho chúng con mọi ơn phước dư dật từ thuộc thể đến thuộc linh trong ân điển yêu thương của Đấng Christ và trong sự giàu có vô lượng vô biên của Ngài. Như lời Vua Đa-vít đã tôn vinh Ngài được chép trong sách I Sử Ký 29:11-12 rằng:
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi và góp ý con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô sốt sắng và có sự sẵn lòng trong việc làm lành mà họ đã làm từ năm trước về sự dự phần đóng góp của cải vật chất để giúp đỡ anh chị em cùng Cha. Phao-lô cũng khẳng định rằng, ông không muốn vì lời kêu gọi của ông mà có những con dân Chúa vì yêu kính Chúa, muốn làm cho Chúa đẹp lòng và vì yêu thương tin cậy Phao-lô gắng sức làm việc, dành dụm để dâng hiến đến nỗi chính mình phải chịu khốn khó, còn người nhận tiếp trợ thì ỷ lại, lười biếng và có đời sống thảnh thơi hơn chính những người trực tiếp tiếp trợ cho mình. Ở đây Phao-lô kêu gọi con dân Chúa có tấm lòng yêu thương chia sẻ gánh nặng lẫn cho nhau, như một sự đùm bọc lẫn nhau trong những kỳ khó khăn, khi mình có khả năng thì giúp người anh chị em túng thiếu, và khi mình túng thiếu thì lại được anh chị em san sẻ cho mình, để mọi người đều có mức sống tương đồng với nhau trên linh trình theo Chúa, như chi thể của cùng một thân, dưỡng chất mà thân thể tiếp nhận sẽ được rải đều đến mọi tế bào, qua đó nuôi dưỡng toàn thân khỏe mạnh. Vì mọi ân điển, mọi ơn phước con dân Chúa nhận lãnh đều là sự ban cho từ Thiên Chúa, vậy nên sự san sẻ cho nhau trong mọi sự có cần là điều không thể khác đi và cần phải được làm như vậy. Thứ nhất làm đẹp lòng Chúa, làm tôn vinh danh Chúa, kế đến gây dựng tình yêu thương và đức tin lẫn cho nhau giữa vòng con cái Chúa. Như chính tấm gương của Đức Chúa Jesus đã để lại cho con dân Chúa noi theo vì Chúa như thế nào thì chúng ta cũng phải như thế ấy trong thế gian này.

Như có chép:

“Đáng tôn vinh Chúa thay, là Đấng mỗi ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Thiên Chúa, sự cứu rỗi của chúng tôi. Thiên Chúa là Thiên Chúa giải cứu chúng tôi; ấy là nhờ Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà loài người được tránh khỏi sự chết.” (Thi Thiên 68:19-20).

“Hỡi các con yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu lẫn nhau. Chưa có người nào thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu lẫn nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Này vì sao mà tình yêu được nên trọn vẹn trong chúng ta, để cho chúng ta được lòng can đảm trong ngày phán xét? Bởi vì, Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này.” (I Giăng 4:11,12,17).

Kính thưa Cha,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy con hiểu được tình yêu bao la của Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm cho chúng con trở nên giàu có từ thuộc thể đến thuộc linh một cách dư dật không sao có thể đo đếm được trong Đấng Christ Jesus.

Nguyện qua bài học Lời Ngài hôm nay con càng biết yêu thương và chia sẻ gánh nặng lẫn cho nhau giữa vòng anh chị em cùng Cha, để đời sống của chúng con ngày càng giàu có dư dật trong Cha và ngày càng trở nên giống như hình bóng của Đấng Christ trong sự công chính, thánh sạch và yêu thương. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Thị Thu Thủy
15/07/2023 16:32

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Lạy Cha kính yêu, con dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Con xin ghi lại sự hiểu Lời Chúa và kính dâng lên Ngài.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Con hiểu rằng đây là lời khen mà Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, họ vượt trội, tấn tới, kết quả trong mọi sự. Đức tin họ giữ vững và tăng trưởng, lời nói của họ là những tiếng mới trong Chúa mang lại ân huệ cho người nghe, sự hiểu biết Lời Chúa của họ thêm lên, họ sốt sắng làm mọi sự. Và Phao-lô cho biết tình yêu của họ đối với ông và các bạn cũng thêm lên càng hơn.

Con hiểu rằng, vì Phao-lô thấy họ đã kết quả nên mong rằng họ cũng sốt sắng dâng hiến lên Chúa để cứu giúp anh chị em cùng Cha đang gặp khó khăn. Bởi đây là một việc lành mà Chúa sắm sẵn cho họ, nên ông khích lệ họ nên làm như những sự mà họ đã từng vượt trội kể trên.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Con hiểu Phao-lô không có ý ra lệnh cho con dân Chúa phải dâng hiến tiền bạc, ông chỉ đang nói về tấm gương sốt sắng của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bày tỏ tình yêu theo Lẽ Thật bằng hành động cụ thể.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Con hiểu rằng, Phao-lô muốn nhắc đến tình yêu, sự thương xót của Chúa đã ban cho con dân Ngài. Khi mà Chúa vốn ở địa vị cao trọng nhưng bằng lòng trở nên con người thấp hèn, hy sinh chuộc tội, ban ơn cứu rỗi, để cho mỗi người vốn ở địa vị tội nhân hư mất được trở nên địa vị con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.

Con hiểu rằng, dầu Phao-lô có thẩm quyền Chúa ban trong việc kêu gọi con dân Chúa dâng hiến, nhưng ông không lạm dụng quyền đó để ép buộc ai phải làm theo ý ông. Ông nói rằng mình chỉ là góp ý kiến mong rằng giúp ích cho anh chị em. Con hiểu rằng, ông đang muốn giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bày tỏ tình yêu qua hành động cụ thể. Phao-lô nhận biết họ đã có sẵn một tấm lòng mong muốn dâng hiến từ năm trước, dù rằng chưa thực hiện việc dâng nhưng đã có lòng sốt sắng sẵn sàng dâng.

11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Con hiểu rằng, giờ là thời điểm để dâng hiến, nên Phao-lô khích lệ họ quyên tiền để làm trọn điều mà lòng họ đã sẵn sàng làm. Phao-lô khuyên họ sốt sắng quyên tiền như tấm lòng sốt sắng của họ.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Con hiểu rằng, nếu một người có sự sẵn lòng dâng hiến thì Chúa và anh chị em vui nhận tấm lòng đó, chứ không phải là việc họ dâng hiến bao nhiêu tiền.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Con hiểu rằng Phao-lô muốn nói rõ để con dân Chúa hiểu rằng, không phải ông muốn họ phải dâng nhiều để lâm vào cảnh khốn khó, rồi mang phần tiền đó đi cho anh chị em khác để họ được thảnh thơi. Nhưng ông muốn họ được no đủ như nhau. Bởi vì vào lúc đó thì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được dư dật hơn so với con dân Chúa tại Giu-đê đang chịu cảnh thiếu ăn. Nên sự dư dật của họ sẽ giúp cho những lúc túng thiếu của anh chị em khác. Đó chính là sự bằng nhau mà Phao-lô muốn họ san sẻ.

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Con hiểu Phao-lô trích lại Lời Chúa chép về sự việc dân I-sơ-ra-ên lượm ma-na khi ở trong đồng vắng, người lượm nhiều, người lượm ít, nhưng người lượm nhiều cũng chẳng được trội, người lượm ít cũng chẳng thiếu ăn. Ông nhắc lại lời này để nhắc con dân Chúa nhớ rằng, mọi sự ban cho đều là từ Chúa, con dân Chúa phải biết tạ ơn Chúa vì những nhu cầu ăn uống của mình được Chúa ban cho. Một trong những việc thể hiện lòng biết ơn Chúa chính là chia sẻ những thứ mình có cho anh chị em đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học mà Chúa dạy dỗ con, về lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa hãy có sự dâng hiến rộng rãi bởi tấm lòng biết ơn Chúa và yêu thương anh chị em. Xin Chúa cho con ghi nhớ bài học, học theo tấm gương của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, có lòng yêu thương anh chị em cùng Cha hơn chính mình khi sốt sắng chia sẻ với anh chị em đang gặp khó khăn. Xin Chúa cho con ghi nhớ bài học, không chỉ có lòng sốt sắng dâng hiến mà còn có lòng dâng hiến rộng rãi thể hiện bằng hành động cụ thể. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
15/07/2023


Vũ Triệu Hùng
18/07/2023 09:29

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha vì một ngày mới Cha ban. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 8:7-15.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Câu 7: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện trội hơn trong đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu dành cho Phao-lô và các bạn của ông, nên ông mong họ cũng hãy trội hơn trong việc quyên góp tiền bạc cho con dân Chúa tại Giu-đê.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô quyên góp tiền bạc không phải là một mệnh lệnh, nhưng ông muốn họ noi theo tấm gương sốt sắng của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và cũng là cơ hội họ bày tỏ bằng hành động bởi tình yêu vốn có trong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. 

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc cho họ biết về ân điển của Đức Chúa Jesus Christ vì yêu mà Ngài đã trở nên nghèo, để qua sự hy sinh của Ngài mà những ai tin được trở nên giàu có hưởng những cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, bởi tình yêu mà con dân chân thật của Chúa sẽ luôn sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ và hy sinh cho nhau.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Câu 10, 11: Con hiểu rằng, Phao-lô nêu lên ý kiến trong việc quyên góp tiền bạc để giúp ích cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì có những người đã để dành tiền quyên góp từ năm trước nhưng có sự gián đoạn. Phao-lô muốn họ hãy tiếp tục làm công việc quyên góp tiền bạc dang dở đó theo ơn Chúa đã ban cho họ.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Câu 12: Con hiểu rằng, nếu một người sẵn sàng làm những việc lành Chúa sắm sẵn trong khả năng của họ, thì Chúa vui nhận, đó là của lễ đẹp lòng Ngài. Sự sẵn sàng đó là làm không bởi ép buộc nhưng trong sự vui lòng.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Câu 13, 14: Con hiểu rằng, Phao-lô mong muốn con dân Chúa ý thức sự quyên góp tiền bạc cho anh chị em trong lúc khốn khó là điều nên làm và theo khả năng của mỗi người. Như giàu thì góp nhiều, nghèo thì góp ít, chứ không thể có người thì vất vả, có người thì dửng dưng. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dư dật về vật chất để giúp cho sự túng thiếu của con dân Chúa xứ Giu-đê, ngược lại con dân Chúa xứ Giu-đê dư dật về hoạn nạn giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được dự phần.

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Câu 15: Con hiểu rằng, Phao-lô trích dẫn câu Thánh Kinh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18 nói lên một lẽ thật mọi sự ban cho đều đến từ nơi Chúa nhưng sự chia phần thì không ai hơn ai. Vì Hội Thánh đều nhận lãnh mọi sự ban cho của Thiên Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh. Con dân Chúa có trách nhiệm và bổn phận chia xẻ với nhau về vật chất và sự hiểu biết Lời Chúa để không ai trong Hội Thánh có sự thiếu thốn, hoặc thiếu sự hiểu biết Lời Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Ngài giúp cho con ghi nhớ bài học này để áp dụng vào trong cuộc sống, vì biết rằng sự chia xẻ chính là thể hiện tình yêu thương trong Chúa và giúp cho con được dự phần trong những sự hoạn nạn, khốn khó với anh chị em mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
19/07/2023 11:05

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Nguyện xin Cha ban ơn cho mọi việc tay con làm trong ngày hôm nay và thêm sức cho con chăm sóc gia đình. Con cảm tạ Cha đã ban cho con sáng hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 8:7-15. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu này Phao-lô nói lên lời khen ngợi chân thật về những sự trội hơn của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vừa có ý động viên họ giữ vững nếp sống như vậy, vừa muốn họ trở nên thật trọn vẹn bằng sự kêu gọi họ hết lòng trong việc quyên góp tiếp trợ cho các thánh đồ tại xứ Giu-đê.

Trội hơn trong đức tin là giữ vững được đức tin trong mọi sự khốn khó, bách hại. Trội hơn trong lời nói là luôn dùng tiếng mới mà nói, lời nói có ân hậu, giúp ích cho người nghe. Trội hơn trong sự hiểu biết là có sự hiểu biết về các lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa, đồng thời cũng biết cách áp dụng sự hiểu biết ấy vào cuộc sống. Trội hơn trong sự sốt sắng là làm việc gì cũng hết lòng mà làm, làm vì sự vinh quang của Chúa và làm vì tình yêu thương. Trội hơn trong tình yêu với các sứ đồ là luôn yêu quý, biết ơn, và vâng phục các sứ đồ.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Câu 8: Phao-lô khẳng định sự kêu gọi quyên góp của ông không phải là mệnh lệnh, mà ông muốn họ quyên ra bằng tấm lòng yêu thương các anh chị em trong Chúa. Ông muốn họ bắt chước gương tốt của các thánh đồ trong xứ Ma-xê-đoan và qua sự quyên góp mà thể hiện được tình yêu chân thật của họ.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắc cho con dân Chúa Cô-rinh-tô nhớ đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ vốn là Thiên Chúa vinh quang, quyền thế, giàu có vô cùng. Nhưng Ngài đã chấp nhận trở nên thấp hèn, nhập thế trong địa vị một người nghèo hèn, và cuối cùng chấp nhận hy sinh mạng sống để cứu chuộc loài người. Để con dân Chúa nhờ đó mà được cứu rỗi, được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, được trở nên giàu có vô cùng.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Câu 10 và 11: Hai câu này Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tiếp tục làm cho trọn việc quyên góp mà họ đã khởi sự từ năm trước. Theo sự giải thích của người chăn thì con hiểu rằng có thể sự quyên góp ấy bị tạm ngưng do có những nan đề xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Có thể là do một số người đứng lên phản bác Phao-lô, cho rằng Phao-lô đi giảng Đạo kiếm sống, lợi dụng con dân Chúa, như được hàm ý trong I Cô-rinh-tô đoạn 4.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Câu 12: "Sự sẵn sàng có đó" nghĩa là tấm lòng sẵn sàng quyên góp tiếp trợ, và cũng sẵn lòng vâng phục theo sự kêu gọi của các sứ đồ. Một người có tấm lòng dâng hiến chính mình và những gì mình có lên Chúa thì được Chúa vui nhận. Ngược lại, những ai làm các công việc trong Hội Thánh, điển hình như việc quyên góp, chỉ vì không muốn bị người khác chê cười, không làm bằng tấm lòng biết ơn Chúa, thì sẽ không được Chúa nhận.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Từ câu 13 đến câu 15: Câu 13 Phao-lô có ý nói Hội Thánh ở các địa phương chan hòa với nhau về những sự ban cho của Chúa về thuộc thể, để không ai bị túng thiếu về vật chất. Câu 14 Phao-lô có ý nói Hội Thánh ở các địa phương cũng chan hòa với nhau về các sự hoạn nạn, nghĩa là luôn nghĩ đến nhau, cầu thay cho nhau, cùng chia sẻ những vui buồn với nhau trên linh trình. Quả thật, sự chia sẻ nỗi buồn giữa những người sống chân thật, có cùng tâm tình với nhau, sẽ làm nỗi buồn vơi đi rất nhiều.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua phân đoạn này, con hiểu rằng, mọi thiếu thốn, khó khăn của anh chị em con mà Chúa cho phép xảy đến là các cơ hội cho con làm việc lành. Con cũng cảm tạ Cha luôn sắm sẵn cho con có phương tiện để làm các việc lành. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
19/07/2023


Bùi Văn Vũ
19/07/2023 22:10

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ở cùng và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 8:7-15. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "việc lành" trong câu 7 này chính là việc quyên góp cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê đang gặp khó khăn. Theo nhận định của ông Phao-lô, con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những người trội hơn về đức tin, lời nói, sự hiểu biết, sự sốt sắng và tình yêu dành cho các sứ đồ thì ông Phao-lô cũng khuyên họ cũng hãy trội hơn trong việc thể hiện tình yêu dành cho các con dân Chúa với nhau qua việc tiếp trợ con dân Chúa tại xứ Giu-đê.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, điều ông Phao-lô nói chẳng phải là mệnh lệnh cho con dân Chúa phải làm theo, nhưng qua tấm gương về lòng rộng rãi của con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan mà ông mong con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô cũng sốt sắng trong việc quyên góp, tiếp trợ như vậy. Qua sự làm việc lành này cũng để chứng minh tình yêu chân thật của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô dành cho anh chị em cùng Cha của mình vì tình yêu không chỉ bởi lời nói, nhưng bởi cả việc làm.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Thưa Cha! Đức Chúa Jesus vốn là Thiên Chúa Ngôi Hai, nhưng bởi tình yêu thương nhân loại mà Ngài đã giáng thế làm người chịu chết chuộc tội cho muôn dân. Ngài vốn giàu có bởi cả thế gian đều thuộc về Ngài, nhưng trong những ngày trên đất, Ngài đã trở nên nghèo khó ngay cả không có chỗ gối đầu. Để loài người chúng con vốn chỉ là loài thọ tạo, vốn mang án chết đời đời bởi tội lỗi, và là những người nghèo khó nhưng bởi sự chết của Đấng Christ mà chúng con được làm con cái của Đức Chúa Trời, và được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời mà Chúa đã sáng tạo nên.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "trong sự ấy" là việc quyên góp tiếp trợ.

"làm trọn từ sự có" có nghĩa là hoàn thành việc quyên góp tiếp trợ bởi sự chia xẻ những gì mình đang có đối với các anh chị em đang trong hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn.

Ông Phao-lô đã góp ý cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng họ hãy làm trọn những việc đã làm, là việc quyên góp tiếp trợ trước đó, để sự làm trọn việc lành ấy thể hiện lòng sốt sắng, sẵn lòng trong việc quyên góp, tiếp trợ các anh chị em cùng Cha.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sự quyên góp tiếp trợ, Chúa là Đấng sẽ vui nhận sự con dân Chúa sẵn sàng chia xẻ những gì mình có cho anh chị em đang gặp khó khăn, dù là nhiều hay ít, chứ không phải chia xẻ những gì người ấy không có cho anh chị em của mình.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao lô kêu gọi con dân Chúa quyên góp tiếp trợ chẳng phải để người nhận được tiếp trợ thảnh thơi trước sự khó nhọc trong cuộc sống, còn người tiếp trợ phải chịu khó nhọc, mà sự quyên góp tiếp trợ để giúp đỡ chia sẻ những gánh nặng với nhau, trong tình yêu thương của Chúa.

Trong sự tiếp trợ, sự dư dật về tài sản của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô sẽ giúp cho sự túng thiếu của con dân Chúa tại xứ Giu-đê, để sự dư dật về hoạn nạn của con dân Chúa tại xứ Giu-đê giúp cho sự túng thiếu về hoạn nạn của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Con hiểu rằng, trong sự này ai cũng được Ngài ban thưởng. Chúa ban thưởng cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê vì trong sự hoạn nạn, bởi đức tin của họ nơi Thiên Chúa mà họ vẫn vững vàng dẫu khó khăn thử thách. Còn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô sẽ được Chúa ban thưởng bởi tình yêu của họ dành cho anh chị em cùng Cha qua sự tiếp trợ lẫn nhau khi thấy anh chị em đang trong khó khăn hoạn nạn.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng:

1. Sự sốt sắng trong việc quyên góp tiếp trợ anh chị em cùng Cha khi họ gặp hoạn nạn khó khăn, không những là minh chứng chân thực cho tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha mà còn là tấm gương về tình yêu cho các anh chị em khác noi theo.

2. Sự quyên góp tiếp trợ không bởi mệnh lệnh của một người đối với người khác, nhưng bởi sự tự nguyện thể hiện tình yêu thương chân thật dành cho nhau.

3. Nhìn vào một việc lành được làm một cách trọn vẹn sẽ thấy được sự sốt sắng trong sự sẵn lòng của người đó đối với việc lành ấy.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài đã dạy con, để mỗi ngày con được trọn vẹn càng hơn trong nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
22/07/2023 22:01

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha ban cho con hiểu được Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con cảm tạ ơn Chúa.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.
8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.
9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.
10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.
12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.
13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

Trong phân đoạn này Phao-lô khuyên con dân Chúa về sự dâng hiến rộng rãi. Phao-lô khen con dân Chúa tại Ma-xê-đoan về các sự vượt trội mà họ làm tốt như đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu. Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa làm trọn hơn nữa về việc lành đó là sự dâng hiến rộng rãi.

Con hiểu rằng việc dâng hiến là việc lành cần phải làm đối với mỗi con dân Chúa. Sự dâng hiến, tiếp trợ là hành động thể hiện tình yêu thương đối với người khác, đặc biệt là anh chị em cùng đức tin. Sự dâng hiến cũng bày tỏ tấm lòng biết yêu thương, quan tâm, san sẻ, hy sinh cho người khác.

Con hiểu lời khuyên của Phao-lô về sự dâng hiến rộng rãi là mỗi người cần có tấm lòng nhiệt thành, tự nguyện trong việc dâng hiến. Mỗi người có ý thức rằng dâng hiến, tiếp trợ là việc lành Chúa muốn mình làm, làm như làm cho Chúa và làm vì yêu anh chị em mình mà người dâng hiến vui lòng dâng cách hào phóng không tính toán thiệt hơn thì đó là sự dâng hiến cách rộng rãi cách làm cho trọn.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài cho phép nghịch cảnh, khó khăn xảy ra đối với con dân Chúa vừa là rèn tập họ, vừa là có cơ hội cho những con dân Chúa khác thể hiện tình yêu thương với người đang gặp nghịch cảnh đó. Con cũng hiểu rằng để con có thể làm được như vậy, con cần có tấm lòng đổ đầy tình yêu và năng lực của Thiên Chúa trong con. Thiên Chúa là Đấng giàu có, con là con cái của Ngài, qua những việc lành mà Chúa sắm sẵn thì con cũng được giàu có trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con học được bài học này về sự dâng hiến rộng rãi và nên làm trọn. Làm trọn có nghĩa là không làm nữa vời, không đến nơi đến chốn mà con phải làm cách hết lòng và hoàn tất theo khả năng của con. Con xin Ngài ban cho con có tấm lòng biết yêu thương, san sẻ cho người xung quanh con, đặc biệt là anh chị em cùng Cha của con. Xin Cha ban cho con có tấm lòng hào phóng, rộng rãi để khi con làm việc lành là dâng hiến thì con không có bị tính toán thiệt hơn hay làm không trọn. Xin Cha ban ơn trên công việc kiếm sống của con để con cũng có khả năng dự phần vào sự dâng hiến tiếp trợ trong Hội Thánh khi có cần. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
27/07/2023 04:42

II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 8:7-15. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Thưa Cha, con hiểu rằng ở câu 7 Phao-lô có lời khen cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô. Con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô trội hơn về đức tin, lời nói, sự hiểu biết, sự sốt sắng và tình yêu mà họ dành cho Phao-lô. Trong họ đã có nhiều sự tốt rồi thì ông khuyên họ cũng hãy quyên góp cho con dân Chúa xứ Giu-đê để trội lên thêm việc lành họ làm ra.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng điều Phao-lô nói ở câu 8 là sự tiếp trợ không phải là mệnh lệnh bắt buộc con dân Chúa phải làm nhưng nếu họ có tấm lòng sốt sắng quyên góp, thì điều ấy khiến họ càng làm ra điều lành, và điều ấy thể hiện ra tấm lòng yêu anh chị em cùng Cha của họ.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ ban đầu thì có Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài vốn giàu có bởi Ngài tạo dựng nên muôn vật, mọi vật trên thế gian đều thuộc về Ngài. Nhưng bởi vì yêu con người nên Ngài đã từ bỏ sự giàu có vinh quang của mình mà Ngài đến thế gian để trở thành con người, mặc lấy thân thể xác thịt nghèo, để những ai tin nơi Ngài thì được làm con của Đức Chúa Trời được hưởng cơ nghiệp đời đời.

10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.
11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đang góp ý để cho con dân Chúa, làm ra việc lành đó là việc tiếp trợ. Con hiểu là việc tiếp trợ là bằng tấm lòng chuẩn bị tiền từ trước.

Bởi từ năm ngoái việc tiếp trợ đã bị ngưng lại, nên thời điểm Phao-lô viết thư ông mong họ làm trọn việc đã làm, có nghĩa là ông mong họ tiếp tục quyên góp cho con dân Chúa xứ Giu-đê.

12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự sẵn sàng là lòng sốt sắng làm việc lành, con hiểu là việc sốt sắng làm ra việc lành điển hình là việc tiếp trợ cho người khác. Chúa là Đấng vui nhận tấm lòng của mỗi người khi họ sốt sắng chia sẻ cho anh chị em mình những gì người ấy có.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.
15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô không muốn người nhận được sự tiếp trợ thảnh thơi trong cuộc sống, còn người quyên góp thì khốn khó phải làm mệt nhọc để tiếp trợ người khác, mà ông muốn thời điểm hiện tại, con dân Chúa ở xứ Cô-rinh-tô giúp đỡ san sẻ gánh nặng cho con dân Chúa ở xứ Giu-đê.

Thưa Cha, con hiểu sự dư dật về vật chất của con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô giúp cho sự thiếu thốn của con dân Chúa ở xứ Giu-đê. Sự dư dật hoạn nạn của con dân Chúa xứ Giu-đê giúp cho sự thiếu thốn hoạn nạn của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Con hiểu là trong mọi hoạn nạn con dân Chúa luôn đồng công với nhau, cầu thay cho nhau, giúp đỡ nhau bằng hành động và sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với việc lành mình đã làm ra.

Thưa Cha, con học được bài học về sự dâng hiến, sự dâng hiến với tấm lòng sốt sắng và rộng rãi chia sẻ những khó khăn và gánh nặng với anh chị em khác. Mọi thử thách khó khăn Chúa ban cho con dân mình trên đời sống, đó là cơ hội để những người khác có cơ hội làm ra việc lành. Nguyện xin Cha ban ơn trên công việc tay con làm để con cũng được đồng công vào việc lành.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
27/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
30/07/2023 20:34

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 8:7-15 Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Chúa về sự ích lợi của Lời Ngài trên con. Giờ này con xin đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 8:7-15 như sau:

7 Vậy, như các anh chị em đều trội hơn trong mọi sự: đức tin, lời nói, sự hiểu biết, mọi sự sốt sắng, và tình yêu của các anh chị em trong chúng tôi, thì các anh chị em cũng hãy trội hơn trong việc lành này.

Con hiểu ở đây là Phao-lô đang khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông nhận thấy họ đều vượt trội trong mọi sự: đức tin vào Chúa, lời nói lành theo ý Chúa, sự hiểu biết về Chúa, lòng sốt sắng trong công việc nhà Chúa và lòng yêu thương anh chị em; nên ông khích lệ họ cũng vượt trội trong tấm lòng dâng hiến cách rộng rãi.

8 Tôi nói chẳng phải theo mệnh lệnh nhưng bởi sự sốt sắng của những người khác và để chứng minh sự thành thực của tình yêu của các anh chị em.

Con hiểu là lời Phao-lô khích lệ dâng hiến ở đây không phải là mệnh lệnh mà là lời khuyên dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông nhắc đến sự sốt sắng của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan trong sự dâng hiến, qua đó khích lệ để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng bày tỏ ra tình yêu chân thật bằng hành động tiếp trợ những con dân Chúa khó khăn đang cần giúp đỡ.

9 Vì các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rằng Ngài vốn là giàu có nhưng bởi các anh chị em đã trở nên nghèo, để cho các anh chị em bởi Ngài được trở nên giàu có.
10 Trong sự ấy, tôi góp ý kiến này để giúp ích các anh chị em, những người bắt đầu không chỉ làm mà cũng sẵn lòng từ năm trước.

Ở đây Phao-lô nhắc đến ân điển của Đức Chúa Jesus Christ dành cho con dân Chúa, Ngài là Thiên Chúa, Đấng vốn giàu có trong mọi sự đã trở nên nghèo khó vì loài người. Bởi sự nhớ đến ân điển đó mà con dân Chúa sẽ luôn có tấm lòng giàu có tình yêu thương đối với nhau, giàu có trong sự xẻ chia cho nhau những gì mình có khi anh chị em khó khăn hơn mình. Phao-lô nhắc đến ân điển này và dựa vào đó để góp ý với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để giúp ích cho họ, để họ có thêm cơ hội được hầu việc Chúa qua sự dâng hiến tiếp trợ. Ông cũng nói thêm về sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vào năm trước đã có làm ra sự tiếp trợ qua sự biết dành dụm tiền từ trước và ông tin họ luôn có tấm lòng sẵn sàng như vậy.

11 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng hãy làm trọn việc đã làm, để cho như sự sốt sắng của sự sẵn lòng thế nào thì sự làm trọn từ sự có của các anh chị em cũng như thế ấy.
12 Vì nếu sự sẵn sàng có đó thì một người được vui nhận theo sự người ấy có, chẳng phải theo sự người ấy không có.

Con hiểu là Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tiếp tục làm trọn việc lành mà Chúa ban cho qua sự dâng hiến tiếp trợ này, để cho họ cũng được thỏa lòng trong sự họ ước muốn được dâng hiến theo khả năng. Chúa vui nhận sự dâng hiến trong sự sẵn lòng đó của con dân Chúa. Chúa không bao giờ bắt con dân Chúa dâng trong khi người đó không có, mà trong sự người đó có để sẵn lòng dâng thì Ngài vui nhận.

13 Vì chẳng phải tôi muốn rằng, những người khác thì thảnh thơi còn các anh chị em thì khốn khó, nhưng bởi sự bằng nhau. Trong thời điểm hiện tại, sự dư dật của các anh chị em giúp cho sự túng thiếu của họ;
14 để cho sự dư dật của họ cũng là giúp cho sự túng thiếu của các anh chị em. Đó là sự bằng nhau.

Con hiểu ở đây là Chúa qua Phao-lô đã nói lên một bài học về sự yêu thương san sẻ cho nhau, vì mỗi người đều sẽ có lúc dư dật, có lúc túng thiếu. Nên nếu con dân Chúa biết san sẻ cho nhau thì không ai trong họ bị thiếu hụt cả, mà sẽ được đồng đều như nhau. Đó là sự công bằng cho mọi người.

Thêm một nghĩa khác là có người thiếu về thuộc linh mà dư dật về thuộc thể, cũng có người ngược lại. Nên trong ơn quan phòng của Chúa, khi anh chị em san sẻ cho nhau thì Chúa khiến cho phần của mỗi người đều được bằng nhau trong sự vui thỏa ở đời này và phần thưởng trong đời sau.

Nhưng cũng trong sự đòi hỏi của sự công bằng thì mỗi một người đều cần tự nỗ lực làm việc kiếm sống bằng những khả năng, phương tiện mình đang có. Đó cũng là điều Chúa nhắc nhở con ở đây.

15 Theo như đã được chép: Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt. [Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18]

Ở đây Phao-lô nhắc đến câu: “Người có nhiều chẳng thêm lên và người có ít chẳng thiếu hụt.” Là đang nhắc đến bài học lượm ma-na của dân I-sơ-ra-ên khi xưa trong đồng vắng, mỗi người lượm nhiều hay ít thì cũng sẽ được chia phần đồng đều nhau.

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Công Chính, con cảm tạ ơn Chúa vì bài học Lời Khuyên về Sự Dâng Hiến Rộng Rãi này. Khi học bài học này con nhớ đến câu Thánh Kinh:

“Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất.” (Truyền Đạo 11:1-2).

Mặc dù câu Thánh Kinh này không hoàn toàn là phù hợp nhưng con nhớ đến vì con nghĩ rằng, công việc của Chúa trên mỗi người là không ai biết được. Nên sống cách rời rộng với anh chị em là sự Chúa muốn và ích lợi cho con.

Con cũng nhớ đến sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa giàu có đã trở nên nghèo khó vì con, khi Ngài chịu đến thế gian này làm một người nghèo vì muốn con được cứu. Con cảm tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài dành cho con, con cầu xin Chúa tiếp thêm năng lực để con cũng biết yêu thương như Ngài. Con cầu xin Chúa dạy dỗ và hướng dẫn con, để con học được bài học rời rộng trong những sự Chúa ban cho con để được dâng hiến lên nhà Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con trong Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ