Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Hôm nay, ngày 07/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.
3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.
6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Sự phục vụ cho các thánh đồ" là gì? Những ai có bổn phận phục vụ này (câu 1)?
2. "Sự phục vụ cho các thánh đồ" cần phải được thực hiện với thái độ như thế nào?
3. Mệnh đề "người gieo ít thì sẽ gặt ít" có phải nói về sự dâng hiến ít (câu 6)?
4. Thế nào là "gieo trong sự phước hạnh" (câu 6)?
5. Sự dâng hiến và tiếp trợ là do nơi tấm lòng của mỗi người đã định (câu 7) có liên quan gì đến sự Thiên Chúa tác động trong lòng con dân Chúa để họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài (Phi-líp 2:13)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết rằng, mình có bổn phận phục vụ các thánh đồ? Bạn có trung tín thi hành bổn phận ấy không?
2. Bạn đã và đang phục vụ các thánh đồ như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-91-15-loi-khich-le-ve-su-dang-hien-tiep-tro-lan-nhau/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
07/07/2023 07:18

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Vì con vâng giữ Lời Ngài và cẩn thận làm theo nên Ngài ban phước đầy dẫy trên đời sống con. Con cảm tạ Chúa! Nguyện lòng con luôn trung tín với Chúa từ những chuyện nhỏ nhất trong đời sống con, nguyện đời sống con luôn thuộc về  Ngài, sống xứng đáng với sự ban cho của Ngài luôn luôn.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng “về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa” để khen ý muốn tương trợ các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem, do tín hữu ở Cô-rinh-tô đã gợi việc ấy.

Ý ông muốn nói là ông không cần phải lý luận hoặc nêu thêm lý do nào về việc thiện này. Bởi vì ông biết anh chị em có lòng sốt sắng về mọi việc thiện và đã sẵn sàng từ năm ngoái rồi, lòng nhiệt tâm của anh chị em đã khích lệ nhiều người khác.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô đã từng khoe với người Ma-xê-đoan về nhiệt tâm của anh em ở Cô-rinh-tô, khiến họ được khích lệ mà dâng hiến món tiền tương trợ quá sức của họ. Hàm ý của những lời khen này là ông tin rằng vì người Cô-rinh-tô đã bắt đầu một việc tốt, thì họ cũng sẽ hoàn thành xuất sắc. Đồng thời, khi đưa ra lời khen ngợi như thế, Phao-lô đặt trên họ nghĩa vụ phải kiên trì tiến hành và kết thúc công việc cho hoàn hảo.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc sai ba người tới trong khi chính ông chưa đến. Ông nói lý do của việc này là “để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói”.
Nghĩa là để họ không ngạc nhiên khi ông tới với một nhu cầu cấp bách.

Bất cứ ai muốn nhờ người khác làm một việc gì đó, người ấy phải cho họ có đủ thời gian để làm. Sứ Đồ Phao-lô cũng để cho người Cô-rinh-tô cũng như chính ông không bị hổ thẹn, khi những anh em ở Ma-xê-đoan sẽ tháp tùng Phao-lô ghé qua Hội Thánh Cô-rinh-tô trên đường đi Giê-ru-sa-lem. Ông muốn tránh sự việc rằng người Cô-rinh-tô chưa sẵn sàng chuẩn bị số tiền cứu trợ do chính họ đề xướng cả năm trước, họ không làm đúng như lời Phao-lô đã khoe về họ. “Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này”.

Vì thế, việc Phao-lô sai ba người đi trước là đúng, để tín hữu ở Cô-rinh-tô sẽ sẵn sàng món quà cứu trợ khi ông đến, họ sẽ không bị mất mặt, và tín hữu từ Ma-xê-đoan thấy rõ đây là một cuộc quyên góp tự nguyện chứ không bị ép buộc vì sự có mặt của Phao-lô.

Lạy Chúa, con hiểu rằng nguyên tắc gieo và gặt luôn luôn đúng cả về vật chất lẫn tinh thần “người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh”. Người nào không chịu gieo của vật chất cho những người đang thiếu thốn theo như đức bác ái của Chúa dạy, thì làm sao có thể trông mong sẽ được phước và sung túc? Hoặc chỉ bố thí hoặc dâng hiến một cách bỏn xẻn, thì có lẽ chẳng nhận được phước gì hết; “vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng”. Đó là lý do mà Phao-lô nhắc nhở tín hữu ở Cô-rinh-tô là: “Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc”.

Ai dâng hiến theo cách miễn cưỡng, chắc sẽ chẳng nhận được phước gì từ Thiên Chúa ban, vì Ngài xem xét động lực nào đã thúc đẩy người ấy dâng hiến hay bố thí. Nếu động lực ấy là lòng vui vẻ thành thật và bác ái, thì phần thưởng chắc chắn sẽ đến. Nhưng nếu do miễn cưỡng, gượng ép, thì chẳng những sẽ không có phần thưởng nào hết mà lòng thiếu thành thật còn bị sửa phạt nữa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
10/07/2023 10:28

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Trong xã hội loài người, sự giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần là lẽ thường tình giữa anh em họ hàng, bà con khu xóm, cơ quan đoàn thể… khi có người gặp khó khăn, cần giúp đỡ. Trong Hội Thánh của Chúa, mỗi người là một chi thể của thân thể Đấng Christ, có bổn phận và trách nhiệm tương hỗ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Mọi nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con dân Chúa đều là cơ hội cho chúng con được thể hiện việc làm lành của mình trước Chúa. Phao-lô viết thư khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, cũng là lời khích lệ con dân Chúa ngày nay về sự dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau trong Hội Thánh, khi con dân Chúa có sự khó khăn theo thánh ý của Ngài.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.

Vì thực tế, Phao-lô đã chứng kiến sự dâng hiến cách rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì ông biết rằng, việc nói lên tấm lòng phục vụ của họ qua sự quyên góp tiếp trợ đã có sẵn, nhắc lại cũng là thừa nhưng ông muốn nêu lên điều đó nhằm khích lệ con dân Chúa giữ vững tấm lòng dâng hiến.

2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chi em đã giục lòng nhiều người.

Vì Phao-lô biết sự sẵn lòng dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông khoe khoang lòng sốt sắng của họ với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và Xen-cơ-rê thuộc xứ A-chai đã sắm sẵn từ năm trước, bởi sự kêu gọi trong thư của Phao-lô. Lòng sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khiến cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan noi gương theo.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.

4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.

Vì Phao-lô đã sai Tít và hai người khác đi cùng Tít đến với con dân Chúa, để cho sự khen ngợi của Phao-lô và các bạn của ông trước con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, khi họ cùng Phao-lô đến thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là chính đáng. Phao-lô cũng muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chuẩn bị sẵn sàng trong việc quyên góp tiếp trợ, để khi ông và con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đến, thì điều đó sẽ được chứng minh thật sự như vậy, vì trước đó, ông đã khoe ra tấm lòng dâng hiến tiền bạc cách rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Phao-lô không chỉ nói lên tấm lòng dâng hiến rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà ông còn nói về sự chủ động chuẩn bị trước trong việc quyên góp như họ đã hứa. Đó là sự sẵn sàng phụng sự Chúa qua việc dâng hiến thật lòng, chứ không như là sự tống tiền, vì không có sự chuẩn bị chu đáo trước là thể hiện sự lơ là trong mục vụ dâng hiến lên Chúa.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Lẽ thường trong đời sống thuộc thể thì người gieo ít sẽ thu lượm ít, và dù có gieo nhiều mà thu lượm được nhiều đến mấy, thì thành quả ấy cũng đều qua đi trong cuộc đời này, còn người gieo trong sự phước hạnh theo khả năng của mình, là việc làm lành trong sự ban cho của Chúa, thì dù thu hoạch được ít đến mấy cũng sẽ còn lại đến đời đời trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Qua đây, chúng con có sự so sánh giữa lợi ích tạm thời và lợi ích vĩnh cửu, để tự chọn cho mình những kết quả còn lại mãi mãi, mà bỏ đi những lợi ích chóng qua của đời này.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Sự dâng hiến tiền bạc lên cho Chúa là bởi tấm lòng đã định sẵn trong sự vui mừng, tự nguyện, người nào dâng hiến lên Chúa mà phàn nàn thì điều đó không xuất phát từ tấm lòng đối với Chúa. Người dâng hiến nhiều hay ít đều là bởi ơn ban cho từ Thiên Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu người nào dâng hiến cách vui lòng. Trái lại, Đức Chúa Trời không yêu người nào dâng hiến cách không vui lòng, dù người ấy có dâng lên Chúa nhiều tiền, thì sự dâng hiến ấy cũng như là rơm rác mà thôi.

Thưa Cha!

Con liên tưởng đến câu chuyện về sự dâng hiến của một bà góa nghèo trong sách (Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4) và suy ngẫm về bài học hôm nay, nhắc nhớ con biết duy trì thi hành bổn phận phục vụ các thánh đồ cách vui lòng theo thánh ý Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

10/07/2023


Nguyễn Thị Lan
10/07/2023 16:10

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm ơn Cha lại cho con được tiếp tục suy ngẫm II Cô-rinh-tô 9:1-7 về Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1.

Con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con như sau ạ:

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.

Phao-lô dùng chính kết quả thực tế về sự phục vụ cho các thánh đồ của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô để khích lệ chính họ.

2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Thưa Cha, con rất cảm động trước tấm lòng sốt sắng, chuẩn bị tấm lòng trước, trước cả nhiều tháng cho việc tiếp trợ của con dân Chúa Cô-rinh-tô, thuộc xứ A-chai đối với con dân Chúa đang thiếu thốn cần được trợ giúp, thể hiện lòng tôn kính Chúa, tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương anh chị em, sự sắm sẵn của Chúa thật chu toàn.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.

Dẫu Phao-lô đã tin, nhưng ông vẫn sai Tít cùng người anh chị đáng tin trong Hội Thánh cùng đi, đến tận nơi, có lẽ thứ nhất để thăm hỏi, trực tiếp được nhìn thấy, tận mắt chứng kiến, gặp mặt nhau trong sự phước hạnh, nữa là để thông báo cho việc kêu gọi sự tiếp trợ.

Qua đây, con học được sự cẩn thận chu đáo, dù đã được ấn chứng trong lòng, qua nếp sống từ trước và hiện tại, nhưng thực hiện tốt việc sắp đến, cũng cần có sự thông báo để chuẩn bị cách chu đáo. Con cũng học được rằng: Đối với việc lành thì không có sự đồng công, hiệp sức hay nhắc nhở nhau làm cho tốt hơn nào là thừa cả.

Con hiểu Chúa để cho Phao-lô viết thư cho con dân Chúa cũng không có chỗ nào thừa. Trong Thánh Kinh, có những ý được Chúa lặp lại nhiều lần, cũng không thừa, là những ý rất quan trọng Chúa muốn nhắc đi nhắc lại, như người cha dặn dò kỹ càng các con mình vậy.

4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.

Phao-lô không muốn lời chứng tốt về các anh chị em tại Hội Thánh Cô-rinh-tô lại bị chính nếp sống các anh chị em phủ nhận, nên ông đã chân thành bày tỏ lòng mình trước là như vậy, để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu được, mình cần trung tín trong nếp sống tin kính Chúa là như thế nào, mang lại kết quả cho mình và ảnh hưởng đến cả những anh chị em khác là như thế nào.

Điều này cũng nhắc nhở con: Mọi việc mình làm đừng để cho Chúa buồn, anh chị em mình buồn.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Thưa Cha, đọc câu này, con nhớ đến sự Chúa dùng Giăng Báp-tít dọn đường để sửa soạn cho chức vụ của Đức Chúa Jesus. Con cũng nhớ đến sự chu toàn của Chúa trong từng việc nhỏ nhất. Con cũng nhớ đến sự chuẩn bị sẵn sàng của con dân Chúa chờ ngày Chúa đến. Nhớ đến hình ảnh năm cô gái chuẩn bị tốt dầu chờ chàng rể đến trong Ma-thi-ơ chương 24.

Ở đây, Phao-lô muốn con dân Chúa có sự chủ động tự nguyện chuẩn bị sẵn trước cho sự tiếp trợ, thể hiện lòng tôn kính Chúa, tiếp trợ giống như sự dâng hiến, chứ không bị động, làm trong sự vội vàng, nước đến chân mới chạy, giống như là bị ép buộc, kiểu như tống tiền vậy. Điều này dễ gây cớ vấp phạm cho các anh chị em khác và cũng khiến mình tự trở nên mệt vì không có sự chuẩn bị sớm trước.

Thưa Cha, qua suy ngẫm này, Chúa cũng nhắc con cần để tâm vào mọi việc lành Chúa giao cách cẩn thận, hết tâm trí, hết lòng, hết linh hồn, hết sức. Con cũng cần có sự chuẩn bị sớm, hoàn tất sớm các việc thuộc bổn phận mình với Chúa, trong từng việc nhỏ nhất. Để con không rơi vào cảnh hấp tấp vội vàng, bị nhỡ việc không đẹp lòng Chúa.

Sự chuẩn bị lớn nhất trong cuộc đời con là chuẩn bị tấm lòng mình với Chúa. Xin Chúa giúp con luôn chuẩn bị tốt và trung tín cho đến cuối cùng, không để Chúa và Hội Thánh buồn vì con.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Con hiểu Chúa ban thưởng tùy tấm lòng và kết quả tấm lòng mỗi người. Con càng yêu kính và kết quả cho Chúa, con càng nhận được phước hạnh trong ngày Chúa đến.

Con nguyện xin Chúa gìn giữ tấm lòng con mãi yêu Ngài và con mãi thuộc về Ngài.

Con xin dâng lời cảm tạ và con xin dâng mọi sự tôn vinh cao quý thuộc về Cha cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan


Nguyễn Thị Mơ
11/07/2023 08:54

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa về một ngày mới cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cảm tạ ơn Chúa vẫn ban cho con thêm những ngày trên đất, để con kinh nghiệm sức mạnh của Ngài trong thân thể mỗi ngày một yếu đi khi tuổi tác dần cao lên của con. Con cảm tạ Chúa về mọi sự ban cho của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, thực tế con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rất sốt sắng, nhiệt tình trong sự phục vụ các thánh đồ làm những việc như: Chăm sóc, tiếp trợ nhau khi đau ốm hay thiếu thốn giữa con dân Chúa trong cùng địa phương, hoặc đón tiếp, chu cấp, giúp đỡ những sứ đồ và các con dân Chúa từ nơi khác tới. Bởi vậy, Phao-lô nhấn mạnh rằng sự nhắc nhở của ông trong những câu trước là dư thừa.

Tuy nhận biết tấm lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn sẵn lòng, sốt sắng và rộng rãi trong sự dâng hiến nhưng Phao-lô vẫn nhắc nhở họ, vì muốn sự sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được tiến hành cách chu đáo và sẵn sàng, có kế hoạch cụ thể qua việc, sự quyên góp được thực hiện ngay trong thời gian trước khi ông và những người bạn của ông tới, chứ không phải thực hiện cách gấp gáp vội vàng.

Sự gieo và gặt được nói tới trong câu 6 con hiểu rằng, Phao-lô đang dùng quy luật của việc gieo và gặt thuộc thể để làm bài học áp dụng đối với thuộc linh. Ngoài việc nói về sự dâng hiến còn đề cập tới tất cả những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con dân của Ngài như, chăm sóc nhau lúc ốm đau, gây dựng đức tin, nâng đỡ khích lệ nhau lúc yếu đuối ngã lòng, nhắc nhở, khuyên dạy, chỉ ra những điều sai trái trong tình yêu thương để giúp nhau ăn năn, đứng vững trong đức tin…

Số lượng hạt giống được gieo ra nhiều thì sẽ thu gặt được nhiều và ngược lại. Trong thuộc linh cũng vậy, người sốt sắng siêng năng tận dụng mọi cơ hội Chúa ban để làm những việc lành Ngài sắm sẵn sẽ tích lũy vinh quang cho chính thân thể của mình và của Hội Thánh trong cõi đời đời.

“Người gieo trong sự phước hạnh” là người làm việc lành trong sự dẫn dắt và ban phước của Đức Chúa Trời và có được sự đồng hành của Đấng Christ. Được Đấng Christ đồng hành thì thật là phước hạnh vô cùng vì bản thân kinh nghiệm được sự ở cùng của Chúa thì không còn có phước hạnh nào hơn cho một người trong những ngày còn trên đất.

Khi một người yêu kính Chúa, biết ơn Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha, và bản thân người dâng hiến nhận thức được mọi sự mình có đều đến từ Chúa và sự dâng hiến là một điều phước hạnh Chúa ban thì Ngài sẽ tác động trong trong tâm thần khiến người đó dâng hiến lên Chúa với thái độ vui mừng sốt sắng, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ của Ngài trong bài học cho con học được rằng:

Khi con dâng hiến tiếp trợ hoặc làm một việc gì đó cho anh chị em cùng Cha là con đang làm cho chính Chúa, bởi vậy con phải làm với thái độ tôn kính và biết ơn Chúa, làm bởi sự nhận thức từ trong tấm lòng rằng mọi sự con có đều được ban cho bởi Ngài.

Chúa muốn ở nơi con tấm lòng khao khát được phục vụ, thể hiện qua lòng sốt sắng con muốn làm những việc lành Chúa sắm sẵn cho con.

Trước khi con làm một điều gì đó thì bản thân con phải thực sự có tấm lòng tha thiết muốn sống thánh khiết theo Lời Chúa, bởi chính đời sống con cũng là của lễ dâng lên Chúa khiến Ngài đẹp lòng khởi đầu cho những việc Chúa muốn con làm sau đó.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 11/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2023 23:54

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha vì giờ đây con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa và soi sáng con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã biết sự sẵn lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cho các việc lành, nên ông đã nói những điều ông đã viết để nhắc họ là dư thừa. Vì thực tế, họ đã sốt sắng trong sự phục vụ các thánh đồ như: chăm sóc trẻ mồ côi và đàn bà góa, tiếp trợ người nghèo, tiếp đón và chu cấp cho các sứ đồ trong hành trình truyền giáo của họ,... Ông nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng, ông đã khoe với các Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan về tấm lòng sốt sắng và rộng rãi của họ, nhờ đó mà người Ma-xê-đoan đã được khích lệ, và họ cũng đã noi gương mà dâng hiến theo sức và quá sức để cứu giúp con dân Chúa tại xứ Giu-đê.

Thưa Cha, con học được ở Sứ Đồ Phao-lô sự ngay thẳng, chân thật, ông thật được ơn trong sự khích lệ và gây dựng Hội Thánh. Khi Hội Thánh phạm tội thì ông buồn rầu, quở trách nặng họ, nhưng với các điều họ làm tốt thì lòng ông vui mừng, khoe khoang điểm tốt của họ với những anh chị em cùng Cha khác, để ai nấy cũng được khích lệ, vui mừng và noi gương tốt của nhau.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 3 đến câu 5 nói đến sự chuẩn bị của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông đã sai Tít và hai người có tiếng tốt trong các Hội Thánh đến với họ trước, để họ có thời gian chuẩn bị thu góp tiền tiếp trợ mà họ đã bắt đầu tích góp từ năm ngoái, để khi ông đến thì họ đã sẵn sàng cho sự dâng hiến mà không phải hấp tấp, vội vàng, khiến giống như họ bị tống tiền, vì phải vội vã gom góp tiền để đưa cho Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông. Nếu thế thì ông và các bạn của ông sẽ bị hổ thẹn vì đã khoe khoang chắc chắn về sự sẵn sàng và lòng rộng rãi của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với người Ma-xê-đoan.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Người gieo ít thì tất nhiên sẽ gặt ít, điều này là tất nhiên trong cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Người gieo trong sự phước hạnh, là người làm việc lành trong sự ban phước của Chúa, theo ý muốn của Ngài, họ ý thức được ơn phước Chúa ban cho mình khi mình có đầy đủ khả năng để làm việc lành mà Ngài sắm sẵn cho, thì họ sẽ thu hoạch kết quả của mình trong sự phước hạnh. Sự phước hạnh đầu tiên là sự thỏa lòng và sự giàu có trong Chúa, họ biết ơn Chúa vì Ngài vui dùng mình, kế tiếp là họ được nhận niềm vui khi giúp được anh chị em cùng Cha của mình, sau nữa là họ nhận được sự ban thưởng của Chúa trong đời này, và cả đời sau vì kết quả của các việc lành được làm ra trong ý Chúa sẽ còn lại đến đời đời.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa đều sẽ được Chúa ban cho cơ hội phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau. Việc còn lại là mỗi người theo sức của mình mà tận dụng cơ hội để làm lành theo lòng mình đã định. Chẳng có điều gì mà Đức Chúa Trời chẳng thể làm được, nhưng Ngài yêu người ban cho cách vui lòng, Ngài muốn con dân Ngài có cơ hội thể hiện tình yêu thương đối với nhau, cứu giúp nhau trong sự sốt sắng và lòng rộng rãi, chứ không bởi sự phàn nàn hay sự ép buộc.

Con hiểu rằng, một người có thể trong lòng đã định sẽ dâng hiến vừa sức của mình thôi, thì họ hãy dâng như vậy trong sự vui lòng, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu họ. Còn nếu người nào trong lòng có sự thúc giục bởi tình yêu mà dâng quá sức thì người ấy được Chúa tác động, ban cho họ lòng hào phóng, rộng rãi. Nhưng ai dâng quá sức không bởi sự cảm động của Chúa, mà bởi ý riêng, trong sự phàn nàn, than phiền, hay bị ép buộc vì sợ người khác đánh giá mình, thì sự dâng hiến của người ấy là vô ích, chẳng những không được Chúa yêu mà còn khiến bản thân phạm tội và có thể gây vấp phạm cho người khác.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên. Con biết rằng mọi sự con có đều bởi Ngài ban cho con, để con dư dật sự vui mừng trong những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Ngài. Nguyện xin mỗi ngày con càng trở nên xứng đáng nhiều hơn với tình yêu Ngài đã thương ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2023


Huỳnh Christian Priscilla
12/07/2023 14:31

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và là phần cơ nghiệp đã định cho con ở trong nơi tốt lành và đẹp đẽ, trong Vương Quốc Đời Đời. Tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới, có được sức khỏe và thời gian suy ngẫm Lời Ngài để nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 9:1-7, dạy về sự con dân Chúa dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ lẫn nhau.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã có lòng sốt sắng tiếp đón và cung cấp lộ phí cho các sứ đồ; tiếp đón và cung cấp lộ phí cho con dân Chúa từ nơi khác đến; tiếp trợ những người nghèo khó và cứu giúp lẫn nhau. Cho nên, sự ông viết thư (trong đoạn 8) nhắc đến sự phục vụ cho các thánh đồ và về sự đóng góp tiếp trợ là dư thừa. Sứ Đồ Phao-lô đã khoe với con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan về tấm lòng sốt sắng và rộng rãi của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Trước đó, khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nghe Sứ Đồ Phao-lô nhắc về việc đóng góp để tiếp trợ cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê thì họ đã sốt sắng, bắt đầu dành dụm tiền đóng góp. Việc đó đã khiến cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan được khích lệ. Đó cũng là tấm gương sáng trong Hội Thánh.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có sự chuẩn bị sẵn sàng về việc gom góp tiền tiếp trợ, để khi có một số con dân Chúa tại Ma-xê-đoan cùng đi với ông đến Cô-rinh-tô thì ông sẽ không bị hổ thẹn. Vì ông đã khen về sự sốt sắng, sẵn lòng, và rộng rãi trong sự dâng hiến tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, trước mặt các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô sắp xếp cho Tít và hai người cùng đi với Tít đến với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trước để lo việc gom góp số tiền dâng hiến của con dân Chúa tại đó một cách tôn nghiêm và sẵn sàng. Ông không muốn khi ông và các con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đến Cô-rinh-tô thì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không có sự chuẩn bị mà làm gương xấu, gây hiểu lầm, vì có thể khiến cho sự quyên góp giống như một sự tống tiền.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Câu 6: Con hiểu rằng, gieo ít gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều là quy luật. Ngoài ra, về phương diện thuộc thể, cho dù có thu hoạch nhiều đến đâu thì cũng qua đi trong cuộc đời này. Về phương diện thuộc linh, dù sự thu hoạch ít đến đâu, cũng sẽ còn lại trong vinh quang cho tới đời đời. Người gieo trong sự phước hạnh là người hết lòng sống theo Lời Chúa, làm việc lành theo sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Tất cả những việc làm lành của người ấy được sự ban phước của Thiên Chúa. Người ấy sẽ nhận được sự vinh quang của Đấng Christ trong thiên đàng, là phần thưởng cho mỗi việc lành của người ấy.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Câu 7: Con hiểu rằng, sự dâng hiến tiền bạc của con dân Chúa cho các linh vụ trong Hội Thánh, trong đó có việc đóng góp tiền bạc để cứu giúp lẫn nhau đều không bởi sự phàn nàn, than phiền, hay bị ép buộc. Nhưng bởi tấm lòng yêu kính Thiên Chúa, biết ơn Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa, khao khát sống theo Lời Chúa để được phụng sự Chúa, yêu thương nhau và phục vụ lẫn nhau. Đó là việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn riêng cho mỗi một con dân Chúa.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh ban năng lực cùng các ân tứ cho mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh để ai nấy hết lòng sống theo Lời Chúa, vui lòng làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người để phụng sự Thiên Chúa, đem lại nhiều kết quả cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
12/07/2023 14:32

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con mong chờ ngày Hội Thánh được Đấng Christ đón vào thiên đàng. Con mong chờ được mặt đối mặt với Ba Ngôi Thiên Chúa và những sự lạ lùng trong thiên đàng. Con mong chờ được ban cho sự tri thức trọn vẹn về cơ nghiệp của Ngài. Con cầu xin Cha giữ gìn mỗi con dân chân thật của Ngài được bình an và trọn vẹn, sẵn sàng cho ngày phước hạnh ấy. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 9:1-7, như sau:

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết rõ tấm lòng sốt sắng phục vụ cho các anh chị em cùng Cha của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì ông đã ở với họ suốt 18 tháng. Nên các lời kêu gọi, khích lệ về sự đóng góp, tiếp trợ để cứu giúp lẫn nhau mà ông đã viết trước đó, trong đoạn 8, chẳng khác nào là dư thừa đối với họ. Nhưng mục đích của thư II Cô-rinh-tô còn là gửi cho tất cả con dân Chúa trong xứ A-chai. Vì thế, các lời ấy là điều giúp ích cho nhiều con dân Chúa chưa có lòng sốt sắng như con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Chính vì biết rõ về lòng sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà Phao-lô đã khoe về họ trước các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan, khiến cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan được khích lệ và noi gương sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Câu 3-5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã chọn ở lại với các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan thêm một thời gian nên ông đã sai Tít và hai người nữa cùng đi với Tít đến Cô-rinh-tô trước. Bổn phận của họ là lo việc thu góp tiền tiếp trợ của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Như vậy, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có thời gian đúc kết sự quyên góp và khi Phao-lô đến Cô-rinh-tô thì sự thu góp đã được hoàn tất. Khi Phao-lô đến Cô-rinh-tô thì sẽ có các con dân Chúa tại Ma-xê-đoan cùng đi với ông. Có lẽ là để thay mặt cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan cùng Phao-lô đến thăm con dân Chúa trong xứ Giu-đê. Vì thế, Phao-lô muốn cho việc thu góp tiền dâng hiến tiếp trợ tại Cô-rinh-tô được hoàn tất trước khi ông đến, thể hiện sự sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, như ông đã khoe về họ trước các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Câu 6: Con hiểu rằng, người gieo ít là người bỏ ra ít công sức làm việc kiếm sống trong thuộc thể hoặc ít làm những việc lành về phương diện thuộc linh. Người gieo trong sự phước hạnh là người làm gì cũng như làm cho Chúa, từ thuộc thể đến thuộc linh. Người ấy vui mừng, gắng sức trong mọi việc, tận dụng mọi cơ hội. Vì thế, người ấy luôn được Chúa ban phước cho từng việc làm và được nhiều kết quả từ thuộc thể đến thuộc linh.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Câu 7: Con hiểu rằng, sự dâng hiến lên Chúa để chi dùng trong các linh vụ của Hội Thánh hoặc để tiếp trợ lẫn nhau đều phải xuất phát từ lòng tự nguyện của mỗi con dân Chúa. Không nên có sự ép buộc trong Hội Thánh, về sự dâng hiến. Không nên có sự phàn nàn trong Hội Thánh, khi có người dâng ít hoặc không dâng. Của dâng bởi sự ép buộc hay bởi sự phàn nàn không phải là của lễ đáng dâng lên Thiên Chúa. Đức Chúa Trời chỉ ban phước cho những ai dâng hiến cách vui lòng. Người tin kính Chúa, yêu Chúa sẽ tự nguyện dâng hiến lên Chúa để dự phần trong các linh vụ của Hội Thánh. Người thật sự yêu các anh chị em cùng Cha sẽ sốt sắng tiếp trợ khi biết anh chị em của mình đang ở trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Mỗi một sự dâng hiến của con dân Chúa phải xuất phát từ lòng tự nguyện, bởi tình yêu đối với Chúa và đối với nhau. Nếu không thì sự dâng hiến chỉ là rơm, rác bị thiêu đốt trong lửa phán xét của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cầu xin Cha dùng bài học này giúp cho con dân Ngài hiểu rõ ý nghĩa của sự dâng hiến cho các công việc của nhà Ngài và cho sự tiếp trợ lẫn nhau. Xin Cha ban cho ai nấy trong chúng con đều có lòng sốt sắng, sẵn sàng, và rộng rãi trong mọi sự dâng hiến. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Hoàng Thị Hồng
13/07/2023 18:05

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời.
Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1. Nguyện Chúa ban ơn soi dẫn con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Về lòng sốt sắng phục vụ các thánh đồ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đã nhận biết như việc đón tiếp, tiễn đưa hoặc chu cấp lộ phí đi đường cho con dân Chúa ở nơi khác đến, và việc tương trợ dâng hiến cách rời rộng giúp đỡ những người túng thiếu, vậy nên việc Phao-lô viết về sự phục vụ cho các thánh đồ là dư thừa, nhưng ông nhắc đến để khoe các sự đó với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, về tấm lòng sốt sắng trong việc để dành dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và bởi sự việc đó đã khích lệ con dân Chúa tại Ma-xê-đoan noi theo.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Để cho sự sẵn sàng dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô kết thúc tốt đẹp theo như lời khoe của mình, Phao-lô đã cử đi trước ông Tít và người phụ giúp cho việc thu nhận được nhanh chóng, công khai, rõ ràng. Như vậy để nếu có con dân Chúa tại Ma-xê-đoan cùng ông đến Cô-rinh-tô thì kết quả của sự dâng hiến đã được sẵn sàng như lời ông đã nói, hầu cho không có sự hiểu sai về việc dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là bởi tấm lòng yêu thương chứ không bởi gượng ép. Con học được cách làm việc hết lòng, khéo léo của Phao-lô trong sự việc trên, tránh gây những sự hiểu lầm không đáng trong mỗi việc làm của mình trong nhà Chúa.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Sứ Đồ Phao-lô muốn qua câu nói người gieo ít thì sẽ gặt ít, là để nói tới việc con dân Chúa bỏ ít công sức ra làm các việc lành Chúa đã sắm sẵn thì cũng sẽ nhận được phần thưởng công lao mình bỏ ra tương xứng. Còn người nào làm trong sự cố gắng tận lực thì cũng sẽ nhận được phần thưởng phước hạnh tương xứng với tấm lòng hầu việc Chúa của mình. Khi họ dâng hiến giúp người nghèo túng có nghĩa là đang gieo ra hạt giống tình yêu, họ sẽ gặt lại những niềm vui phước hạnh và tình yêu thương.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rõ: “Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng”. Con hiểu dâng hiến và cứu giúp là việc làm tự nguyện, tùy vào tấm lòng của mỗi người, và không phải dâng bao nhiêu, mà trong thái độ và tấm lòng như thế nào mới là điều quan trọng trước Chúa. Vì với tấm lòng vui mừng rời rộng thì chắc chắn sẽ được Chúa yêu và người ấy sẽ nhận được nhiều sự phước hạnh càng hơn.

Con cảm tạ Chúa qua bài học hôm nay, con biết ơn Cha vì Ngài vẫn luôn đặt để những việc lành cho chúng con làm, để chúng con thể hiện lòng tôn kính Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha. Nguyện Cha ban ơn cho con làm được những công việc đẹp ý Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
13/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/07/2023 22:14

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin ghi lại những sự hiểu của con và kính dâng lên Chúa!

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Con hiểu rằng, Phao-lô biết tấm lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn sẵn sàng phục vụ các thánh đồ, vì vậy ông cũng không cần phải khuyên dạy họ trong việc dâng hiến nữa. Bởi đó, ông đã khoe về sự sẵn lòng đó của họ với người Ma-xê-đoan rằng họ đã chuẩn bị sẵn tiền dâng hiến cứu giúp cho con dân Chúa đang gặp khó khăn từ năm ngoái rồi. Chính sự sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện bằng hành động cụ thể đã giục lòng nhiều người cũng học theo.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.

Phao-lô cho biết lý do ông sai Tít cùng hai người anh em đến với họ là để họ chuẩn bị sẵn sàng về số tiền dâng như chính sự sẵn lòng của họ, mà Phao-lô và các bạn của ông đã từng khen ngợi. Để nếu người Ma-xê-đoan từng nghe lời khen của Phao-lô, đến mà lại thấy không có sẵn sàng như lời Phao-lô nói, thì ông sẽ bị hổ thẹn vì lời đã khen.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Vì vậy, Phao-lô mong muốn ba người anh em kia đi trước, để đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và chuẩn bị sẵn sàng khoản tiền dâng hiến. Như vậy thì khi Phao-lô và người Ma-xê-đoan tới sẽ thấy được sự chu đáo, sẵn sàng. Chứ không phải chờ khi Phao-lô tới thì họ mới bắt đầu đi lo cho đủ tiền. Điều đó không thể hiện tấm lòng sốt sắng, mà giống như là bị tống tiền, khi người đến thì phải đưa tiền ra.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Con hiểu đây là lời nhắc nhở của Phao-lô đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cũng là lời nhắc nhở cho hết thảy con dân Chúa. Những sự mình dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho anh chị em cùng Cha khi gặp khó khăn cũng chính là sự gieo ra của mình. Và đương nhiên nếu vì mệt nhọc, vì không quan tâm, không sốt sắng, vì không muốn làm mà gieo ít, thì đương nhiên sẽ gặt được ít. Con hiểu người đó không được Chúa ban cho phần thưởng có giá trị còn đến đời đời, vì vậy mà Lời Chúa nói họ sẽ gặt được ít. Còn người gieo trong sự phước hạnh, là người làm bằng tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em, họ hết lòng làm, sốt sắng làm, làm với tấm lòng vui vẻ như đang nhận được ơn phước. Những người như vậy sẽ gặt về trong sự phước hạnh, con hiểu đó là những phần thưởng từ Chúa có giá trị còn đến đời đời. Lời Chúa cũng dạy rằng, ban cho có phước hơn nhận lãnh.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Con hiểu rằng, Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa, mỗi người tùy theo tấm lòng mình nơi Chúa mà dâng hiến số tiền mà lòng mình đã định. Đừng vì bởi ai phàn nàn, chê bai, hay là bởi ai ép buộc mà dâng. Bởi vì Chúa yêu người ban cho cách vui lòng. Con hiểu rằng, người vui lòng ban cho là người có lòng yêu Chúa, yêu người. Vì vậy Chúa vui nhận tấm lòng ấy và ban phước cho họ dựa trên tấm lòng của họ. Chúa không dựa trên số tiền ít hay nhiều mà nhận định một người có hết lòng dâng hiến hay không. Bởi Chúa là Đấng biết rõ lòng mỗi người.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, dạy dỗ con bài học hôm nay. Con học được rằng, mình không chỉ hết lòng dâng hiến lên Chúa để cứu giúp anh chị em cùng Cha khi gặp khó khăn. Mà còn là sẵn sàng trong sự dâng hiến, không chậm trễ, nhưng cẩn trọng chuẩn bị sẵn tiền dâng lên Chúa. Con cũng học được rằng, khi dâng hiến lên Chúa thì phải bởi tấm lòng biết ơn Chúa, yêu Chúa, yêu người mà dâng cách vui lòng. Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này và học theo trong việc dâng hiến lên Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
17/07/2023 22:18

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày bình an. Dù có chuyện buồn đã xảy ra, nhưng con biết rằng con vẫn cần đến với Lời của Ngài, thực tế thì càng có những nan đề thì con biết mình càng cần có Lời Cha để Lời Ngài soi sáng và giữ gìn con.

Con cầu xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này. Nguyện Lời Ngài thêm sức, thêm đức tin cho con, thêm lòng yêu kính Ngài cho con, giúp con vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này con học hỏi được một số điều qua mấy câu sau:

2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có lòng sốt sắng để đóng góp tiền tiếp trợ cho các Hội Thánh trong xứ Giu-đê. Lòng sốt sắng đó khích lệ, giục lòng nhiều con dân Chúa ở các Hội Thánh địa phương khác noi theo.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con sống đẹp lòng Ngài và sốt sắng trong công việc của nhà Ngài thì điều đó là sự khích lệ cho các anh chị em của con, đó là một điều giúp xây dựng Hội Thánh. Chính vì vậy, con đang sốt sắng về điều gì đẹp lòng Chúa thì con cần tiếp tục cố gắng trong điều ấy. Hoặc nếu con chưa sốt sắng trong điều gì thì cần làm, cần sốt sắng hơn.

Nếu con đang sốt sắng điều gì mà lại trở nên nguội lạnh thì điều đó sẽ đem đến sự buồn lòng cho anh chị em của con, gây thiệt hại cho Hội Thánh. Vì vậy, con cần vượt mọi cản trở để giữ sự sốt sắng của mình.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi dâng hiến điều gì thì cần có thái độ và cách làm sao cho thể hiện sự kính sợ Chúa. Điều quan trọng nhất chính là tấm lòng chứ không phải số lượng. Vì vậy nếu khi con ở trong hoàn cảnh khó khăn, không thể dâng nhiều thì cũng không vì thế mà Chúa không vui, không ban phước cho con.

Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng, vì vậy khi con tiếp trợ ai hay dâng hiến vào việc gì trong nhà Chúa thì con không nên tiếc hay là làm trong sự phàn nàn, không vui.

Con cảm tạ ơn Cha về những bài học trên. Xin Cha giúp con áp dụng được vào trong đời sống mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Vũ Triệu Hùng
19/07/2023 09:42

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới. Xin Ngài ban phước trên công việc con làm ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Câu 1, 2: Con hiểu rằng, Phao-lô nhận thấy nếu viết khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong việc phục vụ các thánh đồ là dư thừa, vì thực tế họ đã làm được như vậy. Vì biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có tấm lòng sốt sắng làm những việc lành mà Phao-lô khoe với Hội Thánh tại Ma-xê-đoan việc họ đã để dành tiền quyên góp từ năm ngoái. Điều đó làm tấm gương cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan noi theo. Con hiểu rằng, việc làm tốt của con dân Chúa cần được tuyên dương để không những khích lệ họ, mà còn làm gương cho anh chị em trong nếp sống tin kính.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.

Câu 3, 4: Con hiểu rằng, Phao-lô đã sai ba người đi đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô khi gom tiền quyên góp, để sự khoe khoang của Phao-lô và các bạn của ông không vô ích. Vì Phao-lô không muốn khi có một số con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đi cùng ông đến đó thấy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vội vàng trong việc quyên góp, thì ông sẽ hổ thẹn vì đã khoe khoang rằng họ đã sắm sẵn tiền từ năm ngoái. Con hiểu rằng, con dân Chúa có tấm lòng là một điều tốt, nhưng làm việc có phương cách sẽ mang lại hiệu quả bội phần và làm gương tốt.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Câu 5: Con hiểu rằng, chính vì sự suy nghĩ có những điều thiện và ích lợi cho anh chị em mình, nên Phao-lô mới xin Tít cùng hai người có tiếng tốt trong Hội Thánh đi trước, để giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô làm cách chu đáo trong việc dâng hiến như đã hứa. Như vậy, sự quyên góp tiền bạc đó là sự chuẩn bị chu đáo bởi tấm lòng sẵn sàng, chứ không phải làm vội vàng do bị thúc ép.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Câu 6: Con hiểu rằng, người gieo ít là người làm ít các việc lành Chúa sắm sẵn. Và như vậy, họ cũng chỉ được Chúa ban phước lại như những gì họ gieo. Người gieo trong sự phước hạnh là người yêu kính Chúa, hết lòng sống cho Chúa nên luôn làm những việc lành Chúa sắm sẵn cách hết lòng và vui mừng. Những người như vậy sẽ nhận phước hạnh đầy tràn của Chúa và phần thưởng từ nơi Ngài.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Câu 7: Con hiểu rằng, mỗi người dâng hiến vào các mục vụ của Hội Thánh, vào các việc cứu giúp, tiếp trợ thì phải xuất phát từ tấm lòng muốn dâng hiến. Vì dâng hiến bởi sự ép buộc phải dâng, hay dâng hiến nhưng phàn nàn, kêu ca thì sự dâng hiến đó không đẹp lòng Chúa. Nhưng Chúa yêu những ai dâng hiến cách vui lòng, vì đó là những người yêu kính Chúa và biết rằng mọi sự mình có là thuộc về Chúa và vui mừng làm những việc lành Chúa sắm sẵn.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn này. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để làm các công việc được hiệu quả. Nguyện mọi sự dâng hiến của con lên Chúa luôn là những của lễ đẹp lòng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Vũ Triệu Hùng
19/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
21/07/2023 10:25

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ Cha sáng hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 9:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này là Sứ Đồ Phao-lô viết tiếp ý trong đoạn 8, nhằm mục đích khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hoàn thành bổn phận tiếp trợ Hội Thánh tại xứ Giu-đê.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Câu 1 và 2: "Sự phục vụ cho các thánh đồ" bao gồm sự chăm sóc, tiếp trợ cho những người nghèo khó, những trẻ mồ côi và những phụ nữ góa bụa ở Hội Thánh địa phương; sự tiếp đón con dân Chúa ở nơi khác đến, chu cấp lộ phí cho các sứ đồ; hoặc gửi người chăm sóc các sứ đồ, như Hội Thánh Phi-líp gửi Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc Phao-lô (Phi-líp 2:15; 4:18). Sứ Đồ Phao-lô có thời gian 18 tháng sinh hoạt với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên ông nhận biết lòng sốt sắng của họ trong sự phục vụ các thánh đồ. Ông khoe ra sự sốt sắng ấy với các Hội Thánh địa phương để vừa khích lệ con dân Chúa Cô-rinh-tô vừa nêu lên gương tốt cho nhiều người noi theo. Thưa Cha, bản thân con cũng được khích lệ qua những gương tốt của các anh chị em con, đặc biệt là trong thời gian đầu con đến với Hội Thánh, con nhìn và học theo những gương tốt về sự tiếp khách, dâng hiến tiếp trợ, siêng năng thăm viếng, siêng năng thông công nhóm hiệp.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Từ câu 3 đến câu 5: Qua hai câu này, con hiểu thêm được về cách cư xử khôn sáng của Sứ Đồ Phao-lô. Mặc dù Phao-lô biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rất sẵn lòng quyên góp tiếp trợ nhưng ông cũng cẩn thận sai Lu-ca, Tít, và một người anh em nữa đi trước, để thu nhận tiền quyên góp. Như vậy sẽ giúp các thánh đồ tại Ma-xê-đoan theo Phao-lô đến sau, thấy được gương sáng của người Cô-rinh-tô, không chỉ có tấm lòng mà còn chu đáo trong sự quyên góp tiếp trợ. Vì nếu đợi đến khi Phao-lô và các thánh đồ Ma-xê-đoan đến, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mới vội vàng thu gom tiền tiếp trợ, thì rất dễ gây ra sự hiểu lầm sự kêu gọi quyên góp giống như một sự tống tiền. Đây là điều con cũng nhìn thấy trong thực tế, khi có lần tham dự một buổi nhóm tại một điểm nhóm của Giáo Hội Tin Lành, con thấy cách họ kêu gọi nài ép người khác đóng góp xây dựng cơ sở vật chất chẳng khác gì một kiểu tống tiền, áp bức con dân Chúa, trong khi con dân Chúa ở địa phương ấy đa số là người nghèo.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh. 

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Câu 6 và 7: Người gieo ít về thuộc linh là ít làm những việc lành được Chúa sắm sẵn. Người gieo trong sự phước hạnh là người siêng năng trong các việc lành, khi làm gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Chắc chắn một người khi hết lòng làm việc cho Chúa sẽ được Ngài ban cho những niềm vui, cảm nhận được sự phước hạnh, khi nhìn thấy kết quả công việc làm của mình. Điều phước hạnh mà con thấy được là công việc càng khó khăn bao nhiêu thì khi vui lòng làm việc, con cảm nhận được sự gần gũi của Đức Chúa Jesus, sự ban ơn của Đức Chúa Cha, và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã giúp con tìm thấy mục đích của đời mình là sống phụng sự Chúa. Nguyện xin Cha cứ giữ cho con tấm lòng sốt sắng về những việc lành trong nhà Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
21/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/07/2023 22:19

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Thưa Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha vì mỗi ngày con được ở trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy ra trong cuộc sống của con kể cả nghịch cảnh, đau yếu. Con cảm tạ Ngài đã thương xót rèn tập con vì Ngài biết con còn yếu kém cần được rèn tập để được thêm lên đức tin, lòng trông cậy. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa của con. Nguyện con mãi thuộc về Ngài.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.
3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.
6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Con hiểu rằng Phao-lô đã khoe với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan về tấm lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông tự hào và làm chứng tốt về họ. Thực tế con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã có nếp sống tốt, sốt sắng trong việc lành đó là sự tiếp trợ cho con dân Chúa khác khi gặp khó khăn cần trợ giúp.

Phao-lô muốn sai một số anh chị em cùng Cha đến trước để nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cũng đồng thời qua đó con dân Chúa tại đây cũng đã chứng minh sự khoe của Phao-lô là đúng. Phao-lô cũng nhận biết rằng sự tiếp trợ này của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là bởi tấm lòng tự nguyện, vui lòng nên họ đã sốt sắng chuẩn bị từ năm trước.

Con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô cũng khích lệ con dân Chúa về sự dâng hiến. Ông nói lên lẽ thật là người gieo ít thì gặt ít. Còn người gieo trong phước hạnh sẽ nhận lấy phước hạnh. Đương nhiên ai cũng muốn mình được nhận sự phước hạnh cả. Nên nếu làm bằng sự vui lòng, nhiệt thành, hào phóng thì sẽ nhận lấy sự phước hạnh bởi việc làm của mình xuất phát từ tình yêu thương. Con hiểu Phao-lô sai những anh chị em cùng Cha đến Cô-rinh-tô để tiếp nhận những sự tiếp trợ của con dân Chúa tại đây đã vui lòng chuẩn bị từ trước chứ không phải ông sai người đến để ra lệnh hay bắt ép, tống tiền họ.

Thưa Cha, con ấn tượng nhất câu số 7. Con cũng muốn được Đức Chúa Trời yêu con nên con sẽ vui lòng mà làm để được Ngài yêu. Nhưng trước hết để được tấm lòng ấy con phải có được Thiên Chúa, có được thánh linh, tình yêu của Ngài đổ đầy trong con, có như vậy tình yêu của Thiên Chúa trong con mới có thể tràn ra đến mọi người. Con hiểu rằng loài người vốn dĩ tham lam và ích kỷ bởi bản tính tội lỗi nên khó có thể yêu ai hơn mình hay hy sinh cho ai đó. Không bởi Thiên Chúa Tình Yêu ngự trị trong tấm lòng của một người thì người ấy khó có thể yêu người khác.

Thưa Cha qua phân đoạn này con học được những điều sau đây:

+ Con dân Chúa cần có tấm lòng dâng hiến rộng rãi
+ Con dân Chúa nên làm việc cách vui lòng chứ không phải vì ép buộc
+ Gieo ra điều gì sẽ nhận lấy điều ấy
+ Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng

Nguyện kính xin Cha giúp con ghi nhớ bài học ngày hôm nay để con luôn nhớ áp dụng vào đời sống mình. Xin Cha cũng ban năng lực cho con để con có thể làm trọn những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con trong đó có việc dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/07/2023


Bùi Văn Vũ
28/07/2023 04:12

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa, xin Ngài luôn bên cạnh gìn giữ con, thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Giờ này con đọc suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 9:1-7. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về sự phục vụ các thánh đồ, con dân Chúa thành Cô-rinh-tô rất sốt sắng và sẵn lòng, điều đó thể hiện qua việc tiếp đón ông Phao-lô và Tít khi ông đến rao giảng Tin Lành, chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Sự sốt sắng đó còn được thể hiện bởi sự chuẩn bị từ năm ngoái cho việc tiếp trợ các anh chị em đang gặp khó khăn tại xứ Giu-đê. Sự sốt sắng đó đã được ông Phao-lô khoe ra khi ở xứ Ma-xê-đoan và đã khích lệ gây dựng được nhiều con dân Chúa ở đó.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự khoe của ông Phao-lô về con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, không phải khoe cho có mà là sự khoe khoang trong sự chắc chắn và chân thật. Trong chuyến đi cùng Tít về thành Cô-rinh-tô lần này, ông Phao-lô đã sai hai người là con dân Chúa nơi khác đến thành Cô-rinh-tô để cùng Tít thu nhận tiền tiếp trợ, qua đó họ cũng thấy được tấm lòng sốt sắng của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô trong việc quyên góp tiếp trợ anh em cùng Cha của mình tại xứ Giu-đê, đúng như lời ông Phao-lô đã khoe với họ tại xứ Ma-xê-đoan.

5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô muốn các anh chị em cùng Cha về thành Cô-rinh-tô trước để thu tiền quyên góp tiếp trợ, để khi ông và con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan tới thì mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ nhận và mang tiền đến xứ Giu-đê để tiếp trợ anh chị em đang trong cảnh khó khăn. Ông không muốn khi ông tới thành Cô-rinh-tô thì con dân Chúa mới bắt đầu quyên góp giống như bị ép buộc, bị tống tiền.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Thưa Cha! Về việc lành con hiểu rằng, ai cũng được Chúa ban ơn để làm những việc lành, tùy vào những việc lành đó mà Chúa sẽ ban thưởng cho người đó trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Trong mỗi việc lành đều là sự tự nguyện theo tấm lòng đã định của mỗi người chứ không bởi sự ép buộc phàn nàn.

Thưa Cha! Con nhớ rằng trong bài học lần trước, con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan đã dâng mình lên Chúa, để làm việc theo sự cảm động dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, đây là một điều mà con cần ghi nhớ mà học tập trong đời sống của mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban cho con cũng luôn sẵn lòng và sốt sắng trong việc tiếp đón, tiếp trợ các thánh đồ như con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
28/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
28/07/2023 21:25

II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 9:1-7. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô hiểu được tấm lòng sốt sắng tấm lòng dâng hiến rộng rãi của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Tấm lòng phục vụ các thánh đồ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là họ đã cung cấp đầy đủ nơi ăn chốn ở khi các thánh đồ ghé qua xứ, họ còn dâng hiến quá sức mình cho anh chị em xứ khác. Bởi những việc làm tốt của họ mà Phao-lô muốn khoe những tấm gương tốt ấy với Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan. Thưa Cha, lấy tấm gương tốt từ Hội Thánh Cô-rinh-tô suy ngẫm đến ngày nay con cũng học được tấm gương tiếp trợ sốt sắng từ những người anh chị bên cạnh con, anh chị ấy khiến cho con cũng học được, cảm nhận được tình yêu chân thật đến từ Chúa qua mỗi việc làm của họ.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Thưa Cha, con hiểu rằng như bài học trước thì Phao-lô sai ba người đến Cô-rinh-tô để nhận tiếp trợ trước là Tít, Lu-ca và một người nữa. Sau đó thì người ở Hội Thánh xứ Ma-xê-đoan đi cùng Phao-lô đến Cô-rinh-tô, khi đến thì số tiền quyên góp đã thu được. Con thấy Phao-lô rất cẩn thận trong việc hướng dẫn để Hội Thánh nơi khác đến thấy được sự trọn vẹn, và tấm lòng của con dân Chúa ở Cô-rinh-tô.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng người gieo ít có nghĩa là người làm ra việc lành ít, ít có tấm lòng tiếp trợ. Người gieo trong sự phước hạnh con hiểu là làm ra được nhiều việc lành cho nhà Chúa, làm như làm cho Chúa thì nhận được ơn phước Chúa ban.

7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong sự tiếp trợ thì mỗi người phải làm bằng tấm lòng giúp đỡ, làm bằng tấm lòng yêu người khác và cảm thông san sẻ những sự thiếu thốn của người khác. Mình không tiếp trợ trong tấm lòng phàn nàn khó chịu hay làm như bị bắt ép của lễ ấy không đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con học được sự khôn sáng của Phao-lô khi ông đã chuẩn bị trước sự quyên góp, để khi cần đến là có tiền để mang đi, con cần chuẩn bị trước những việc mình làm để việc con làm được chu toàn trọn vẹn hơn.

Thưa Cha, con học được sự dâng hiến là việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người, và mỗi con dân Chúa cần có tấm lòng tiếp trợ khi anh chị em mình khó khăn bằng tất cả tấm lòng của mình.

Thưa Cha, con học được mình dâng hiến là mình đang dâng của lễ lên cho Chúa, nên con cần làm bằng sự sốt sắng cảm thông san sẻ bớt gánh nặng cho anh chị em mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn trên công việc tay con làm để con cũng được đồng công gây dựng Hội Thánh. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Cha giúp cho con thực hiện sự con học được áp dụng tốt vào đời sống.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
28/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
31/07/2023 21:06

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài không ngớt trên con, con cảm tạ ơn Ngài vì sự an ủi của Lời Ngài trên con. Giờ này con xin đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con hiểu Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 9:1-7 như sau:

1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chị em đã giục lòng nhiều người.

Con hiểu rằng, Phao-lô thật sự nhận biết tấm lòng sẵn sàng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông rất tin tưởng vào tấm lòng sẵn sàng phục vụ các thánh đồ, sẵn sàng dâng hiến tiếp trợ anh chị em của họ. Bởi vậy mà ông mới khoe với người Ma-xê-đoan về sự sắm sẵn tiền dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô từ năm ngoái. Ở đây, ông viết thư cho họ, cũng nói cho họ biết rằng, bởi tấm lòng sốt sắng trong sự dâng hiến tiếp trợ đó của họ mà giục lòng nhiều người trong các Hội Thánh địa phương khác cũng học theo.

Con hiểu ở đây nhắc đến người A-chai thay vì nói trực tiếp là Hội Thánh Cô-rinh-tô là vì thành phố Cô-rinh-tô cũng thuộc vùng đất A-chai.

3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.

Con đọc đoạn thư này của Phao-lô làm cho con có cảm giác gần gũi với tâm tư của Phao-lô. Con hiểu là ông đã khen ngợi, đã khoe với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan về lòng rộng rãi dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Bấy giờ, Phao-lô viết thư nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết là ông đã khoe về họ thế nào, ông tin tưởng lòng sẵn sàng của họ ra sao và sai các anh em đến để nhận lấy tiền quyên góp từ nơi họ. Phao-lô mong con dân Chúa hiểu và làm theo trong sự tự nguyện, vui lòng để ông không hổ thẹn trong sự ông đã khoe về họ. Con thấy Phao-lô rất chân thành, thẳng thắn, gần gũi.

6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.

Con hiểu rằng, Phao-lô đang dạy dỗ con dân Chúa trong sự hiểu biết về Chúa của ông, rằng mỗi người gieo ra sẽ gặt lấy phần thưởng xứng đáng với tấm lòng của mỗi người. Đặc biệt là Chúa yêu người ban cho cách vui lòng, điều này giúp con hiểu rằng, mọi sự dâng hiến tiếp trợ đều cần xuất phát từ tấm lòng và tấm lòng cũng là quan trọng nhất, chứ không phải quan trọng là nhiều hay ít. Chỉ cần bởi tấm lòng trong khả năng mình có thể mà mình định ra để dâng hiến, thì Chúa đều sẽ vui nhận và ban phước lại.

Thưa Chúa, qua bài học về Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1 này, con thấy mình ấn tượng với hai điều này:

- Sự gần gũi của Phao-lô trong cách nói chuyện, khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Con nghĩ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cảm nhận được điều này và rất vui lòng, nguyện ý làm điều Phao-lô khích lệ họ.

- Dâng hiến bởi tấm lòng. Đây là bài học được nhắc rất nhiều trong Thánh Kinh, từ việc dâng sinh tế với bộ đồ lòng của con sinh tế cần dâng lên cho Chúa, đến câu chuyện của người đàn bà góa dâng hai đồng tiền... Cầu xin Chúa giúp con luôn làm được như điều Chúa dạy dỗ ở đây.

Con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ qua Ngài dạy dỗ con trong Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài cứ dẫn dắt con luôn và nguyện xin tình yêu từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con cho đến mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ