Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Hôm nay, ngày 10/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 9:8-15.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]
10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.
12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.
14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Đức Chúa Trời ban đủ mọi ơn cho con dân Chúa được đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành (câu 8) nhưng sao con dân Chúa tại Giu-đê phải chịu cơn đói kém? Và sao con dân Chúa vẫn có người khó nghèo về vật chất?
2. Tại sao sự tiếp trợ những kẻ nghèo là sự công chính còn lại mãi mãi (câu 9)?
3. "Những hạt giống đã gieo của các anh chị em" được nói đến trong câu 10 là gì?
4. "Sự ban cho không thể tả được" của Đức Chúa Trời là gì (câu 15)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã ban ơn cho bạn cách dư dật để bạn có thể làm những việc lành?
2. Nếu bạn phải trải qua hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất thì có phải Đức Chúa Trời đã không ban ơn cho bạn?
3. Bạn có kinh nghiệm như thế nào về sự ban cho không thể tả của Đức Chúa Trời?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-91-15-loi-khich-le-ve-su-dang-hien-tiep-tro-lan-nhau/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
10/07/2023 11:38

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì một tuần vừa qua Chúa ban cho con những điều vượt xa lòng con mong muốn. Chúa ban sự bình an cho con cách lạ kỳ trong những sự khó khăn mà Chúa cho phép xảy ra để thử thách, rèn luyện đức tin con. Con nay thật sự tăng trưởng trong tình yêu thương và Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-tinh-tô 9:8-15.

Lạy Chúa, con hiểu rằng một người vui vẻ dâng hiến cho Chúa hoặc bố thí cho người nghèo khổ khi người ấy có lòng tin rằng “Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành”. Đức tin vào Thiên Chúa và lòng thành tín của Ngài là chỗ nương dựa vững chắc để con dân Ngài quyết tâm nộp vào kho phần thuộc về Chúa của thu nhập mình theo bổn phận, hay dâng hiến cho công việc Chúa hoặc cho công tác bác ái của Hội Thánh hay của cá nhân. Sự dâng nộp tài chánh vào kho của Hội Thánh để chi phí cho công việc chung của nhà Chúa là bổn phận phải làm của mọi tín hữu. Ai không thực hiện hoặc nộp không đủ theo quy định của Chúa thì tự rước lấy sự khô hạn cho mình.

Việc dâng phần mười không phải là làm ơn gì cho Chúa hay cho ai khác. Nhưng hành động dâng hiến do lòng bác ái thì đem lại ơn phước lớn như lời Thánh Kinh đã chép “Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng những người làm nông nghiệp hiểu rõ hơn ai hết về nguyên tắc gieo và gặt. Không nhà nông nào gieo hột giống kiểu hà tiện mà mong gặt được bội phần hơn những người gieo giống đầy hào phóng. Người nào muốn gặt được nhiều, người ấy phải gieo nhiều hột giống, để khi thu hoạch số lượng gặt hái được sẽ nhiều như người ấy mong muốn. Về mặt thuộc linh, không phải sẽ chỉ nhận lại được phần mà mình đã dâng, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Trong việc nộp phần mười số thu nhập, không phải Đức Chúa Trời cần của cải vật chất, song quy định ấy là cách thử nghiệm chính xác nhất về lòng trung thành và chân thật của mỗi tín hữu, cũng là cách mà Đức Chúa Trời cho phép con dân Ngài thử thách Ngài.

Không ai sẽ bị thua lỗ khi dâng hiến cho công việc Chúa, vì những người dâng hiến cách vui lòng sẽ được Đức Chúa Trời yêu thương đặc biệt. Hơn nữa, Đức Chúa Trời “Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em”. Tất cả tiền bạc con dân Ngài có được đều là do ơn Chúa ban. Dùng một phần tiền ấy làm hột giống để gieo vào công việc Chúa tức là gieo vào đất tốt, thì nó sẽ sinh sôi nẩy nở ra nhiều.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa được Chúa ban phước cả về phần vật chất lẫn tâm linh nữa. Về việc các mục vụ vẫn thường lạc quyên tiền bạc cho công việc của họ thì con dân Chúa nên cẩn thận tìm hiểu trước khi dâng hiến cho những tổ chức mà mình chưa biết rõ, hoặc những người dùng danh nghĩa thánh vụ, luôn miệng xin tiền cho cá nhân. Cẩn thận vì luôn có những người chuyên lợi dụng lòng tốt của tín hữu.

Có một số người không dự phần dâng hiến có thể vì họ chưa tin vào sự tốt lành và thành tín của Đức Chúa Trời. Họ sợ rằng cho đi là mất hẳn. Nếu ai đã tuyên xưng rằng “vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi không tiếc chính Con Một của Ngài”, cũng xưng nhận Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ cùng muôn loài thì không có lý do nào để nghi ngờ sự tốt lành và quyền phép toàn năng của Ngài.

Con dân Chúa cần phải hiểu biết và tin Đức Chúa Trời của mình. Mọi sự dư dật giàu có trong đời sống chúng ta đều do Ngài ban cho. “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công” (Thi Thiên 127:1). “Các ngươi mong nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu, khi các ngươi đem về nhà, Ta thổi bay đi hết. Tại sao vậy? Chúa Vạn Quân phán: Vì nhà của Ta vẫn còn hoang tàn, trong khi đó các ngươi ai nấy lại bận bịu với nhà riêng mình” (A-ghê 1:9).

Lạy Chúa, con hiểu rằng nếu Chúa không gìn giữ và ban cho, thì sự góp nhặt của cải chỉ là luống công. Chỉ một hành động dâng hiến cho công việc Chúa có thể làm cho nhiều người cảm tạ Chúa, “Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời”.

Ý muốn vâng lời Chúa và hành động dâng hiến rộng rãi sẽ đem đến lợi ích nhiều mặt cho con dân Chúa. Trước hết là Đức Chúa Trời được tôn vinh “họ tôn vinh Đức Chúa Trời”. Kế đến chứng minh được rằng người dâng hiến “tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ”. Cuối cùng là họ xác nhận rằng họ được Đức Chúa Trời ban ơn dồi dào.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự ban cho không kể xiết của Đức Chúa Trời là món quà ân điển ban xuống trên các Hội Thánh, trong việc làm cho Hội Thánh sẵn lòng và có thể tiếp trợ những nhu cầu của các thánh đồ. Sự tiếp trợ đó trở thành món quà không tả xiết đối với người cung cấp cũng như người nhận. Con dân Chúa cảm ơn Chúa về những ơn phước vật chất mà họ có được vì Đức Chúa Jesus Christ là nguyên nhân mà con dân Chúa ở mọi thời đại đều cảm tạ Đức Chúa Trời về chương trình cứu chuộc tuyệt vời của Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
11/07/2023 11:53

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời con tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa về một ngày mới Ngài ban cho con cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, Ngài ban cho con niềm trông cậy càng hơn, khi con đếm những ngày còn lại của cuộc đời với những việc lành Ngài sắm sẵn cho con. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 9:8-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời với quyền năng không giới hạn, sẽ ban cho con dân của Ngài “đầy đủ mọi điều trong mọi sự” đó là khi Chúa muốn con dân của Ngài làm một điều gì đó thì Ngài sẽ ban năng lực, phương tiện, nghĩa là Ngài ban cho người đó đầy dẫy mọi thứ ơn để người đó có thể thực hiện được những điều Ngài muốn người đó làm, đó chính là ý nghĩa của sự “luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự,” được nói ở đây.

Những ngày còn trên đất, trong cuộc sống của con dân Chúa, Ngài vẫn cho phép những khó khăn hoạn nạn, những khó nghèo về vật chất xảy ra, như cơn đói kém đối với con dân Chúa tại Giu-đê, nhằm mục đích thử thách, rèn tập và để con dân Chúa trong từng địa phương cũng như con dân Chúa từ các địa phương khác thể hiện đức tin, sự trông cậy và thực hành Lời Ngài dạy về bài học tình yêu thương đối với nhau.

Lời Chúa trong Thi-Thiên 112 câu 9 chép rằng.

“ Người vãi tiền tài, cứu giúp kẻ thiếu thốn; sự công chính người còn mãi. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh quang.”

Phao-lô nhắc lại lần nữa Lời Chúa ở đây để khẳng định rằng, khi con dân Chúa cứu giúp người nghèo thì đang làm một việc công bình, mà sự công bình thì sẽ còn lại đời đời.

Kính Thưa Chúa!
Con hiểu rằng, "Những hạt giống đã gieo của các anh chị em" được nói đến trong câu 10 là nói đến sự việc Đức Chúa Trời là Đấng sắm sẵn cho con dân của Ngài mọi việc lành để làm và cũng chính Ngài ban năng lực để những việc lành đó cứ lan tỏa thành nhiều việc lành khác, đem lại nhiều kết quả giống như một người nông dân gieo giống và được bội thu từ những hạt giống mà mình đã gieo vậy.

"Sự ban cho không thể tả được" là sự ban cho lớn và lạ lùng mà không thể có đủ lời lẽ để diễn tả. "Sự ban cho không thể tả được"của Đức Chúa Trời là bất cứ sự ban cho nào của Đức Chúa Trời cũng là lớn và lạ lùng mà không một ngôn ngữ hiện tại nào của loài người có thể diễn tả.

Khi con dân Chúa cứu giúp nhau hoặc làm bất cứ điều tốt lành nào cho nhau thì sự cảm tạ đều thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì người có khả năng để cứu giúp người khác thì khả năng đó cũng đến từ Chúa và người được nhận sự cứu giúp cũng nhận ơn từ Chúa vì đó là sự mở đường của Ngài cho người đó ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Vậy nên cả hai đối tượng, người cứu giúp và người nhận sự cứu giúp đều dâng lời cảm tạ Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời của Ngài trong bài học để nhắc cho con nhớ rằng, Ngài đã ban ơn cho con cách dư dật để con có thể làm những việc lành Ngài sắm sẵn cho con.

Bởi năng lực Ngài ban mà lòng con luôn vui mừng trong sự cảm tạ dù khi con ở trong sự dư dật cũng như khi Ngài để con ở trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Cứ mỗi việc xảy đến với bản thân, con tự tra xét và biết ơn Chúa vô cùng, bởi khi Chúa để con ở trong bất kỳ hoàn cảnh dư, đủ hay thiếu thốn thì con đều có một cảm nhận rõ ràng rằng, Ngài mới là mục đích sống của cuộc đời con. Vật chất đời này, dư, đủ hay thiếu thốn cũng chỉ là những điều tạm thời chóng qua. Ngài cho phép những điều đó xảy ra để nhìn biết tấm lòng con yêu Ngài, yêu anh chị em cùng Cha trong thực tế mỗi hoàn cảnh được thể hiện như thế nào.

Con cảm tạ ơn Chúa cũng đã ban cho được kinh nghiệm về sự ban cho không thể tả của Đức Chúa Trời mà bản thân con không biết dùng lời lẽ để diễn tả, cảm giác đó thật xúc động và ngọt ngào. Con kính dâng lên Chúa lòng con thật biết ơn Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 11/07/2023.


Đặng Thái Học
11/07/2023 11:54

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành theo thánh ý Chúa.

Duy Đức Chúa Trời có toàn quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho con dân của Ngài trên đời sống thuộc thể và thuộc linh, để con dân Chúa luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành. Mọi thứ ơn Chúa ban cho con dân Ngài cách tràn đầy, để chúng con được thỏa lòng và có cơ hội phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau theo thánh ý Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép sự khó khăn thiếu thốn đến với con dân Ngài, để người được ban cho đầy dẫy có cơ hội giúp đỡ người khó nghèo, và người khó nghèo về vật chất biết nương cậy vào Thiên Chúa càng hơn.

9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Phao-lô nhắc lại Lời Chúa trong Thi Thiên, nói về người được Chúa ban ơn phước vật chất dư dật, dùng để chia xẻ cho những người nghèo khó, không phân biệt người tin Chúa hay chưa tin Chúa, đó là sự công chính của người rải của cải mình ra vì sự vinh quang của Chúa, sẽ còn lại cho đến đời đời. Thiên Chúa ban cho người giàu có để chia xẻ cho người nghèo khó là việc làm lành, công chính, vì Ngài dùng người giàu có để rải ra cho người nghèo túng.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa về công trình sáng tạo của Ngài. Trong muôn loài vạn vật ấy, có những loài thực vật được trổ hoa kết trái, cung cấp hạt giống cho loài người gieo trồng, sinh bông trái, chế biến thành bánh để làm thức ăn. Chúa ban cho loài người dùng những hạt giống đó làm thêm lên nhiều hạt giống sau mỗi mùa gieo trồng, để chúng con thu hoạch, sử dụng các sản phẩm Chúa ban, phân chia cho những người nghèo khó, là việc làm thêm lên những bông trái công chính của chúng con. Những hạt giống đã gieo của con dân Chúa để chúng con làm ra thêm nhiều hơn qua các việc lành mà Ngài đã sắm sẵn.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Con dân Chúa được Ngài ban cho sự giàu có trong mọi sự, để chúng con dùng sự giàu có theo lượng Chúa ban để chia xẻ cho những người nghèo khó cách rộng rãi, và qua sự hào phóng của chúng con, mà những người được tiếp trợ nhận biết tình yêu thương của Chúa ban qua chúng con, thì họ sẽ tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Việc cùng nhau quyên góp tiền bạc của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để tiếp trợ cho những anh chị em đang gặp nạn đói tại xứ Giu-đê là mục vụ chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm thêm lên sự tạ ơn Đức Chúa Trời của những người tiếp trợ, những người được tiếp trợ, cũng như Phao-lô và các bạn của ông, vì Ngài ban cho con dân Chúa tình yêu thương, tương hỗ lẫn nhau trong sự hiệp một.

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Qua kinh nghiệm quyên góp triếp trợ lẫn nhau giữa anh chị em cùng Cha, con dân Chúa tại xứ Giu-đê càng thêm lên lòng tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô qua việc dâng hiến, tiếp trợ, rộng lòng chia xẻ cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê và những người trong Hội Thánh cũng như những người ngoài Hội Thánh là thể hiện sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ,

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.

Qua sự nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, con dân Chúa tại xứ Giu-đê mong ngóng được gặp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời ban trên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong việc dâng hiến tiếp trợ những anh chị em trong Hội Thánh và mọi người.

15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Thường thì người được tiếp trợ dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời và sau đó, nói lời cảm ơn người dâng hiến tiếp trợ, nhưng chúng con biết rằng, cả người dâng hiến tiếp trợ lẫn người được tiếp trợ đều được ơn Đức Chúa Trời ban cho đầy dẫy, là sự ban cho cách kỳ diệu không thể diễn tả được, để làm ra những việc lành, vượt qua những thử thách trong cuộc sống trên bước đường theo Ngài.

Thưa Cha!

Con nhận biết rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho con cách dư dật về mọi sự, để con có cơ hội làm ra những việc lành vì danh thánh của Ngài. Dù con phải trải qua hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất thì con vẫn cảm tạ ơn Ngài, vì mọi sự hiệp lại đều vì lợi ích cho chính con. Và con có kinh nghiệm về sự Chúa ban cho không thể nói lên bằng lời qua những thuận cảnh, và cả những nghịch cảnh tưởng chừng không thể vượt qua đều làm động lực cho con thêm sự tin kính, càng vững vàng bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
11/7/2023


Nguyễn Thị Lan
12/07/2023 08:14

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha cho con được thức dậy đón ngày mới trong sự học biết Lời Cha. Con kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con thông hiểu Lời Ngài.

Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Con hiểu phân đoạn này Phao-lô nói về ơn Chúa ban cho người dâng hiến tiếp trợ những người nghèo, cũng như ơn Chúa ban ra trên cả những người được tiếp trợ. Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cách dư dật cho con dân ngài để chúng con có năng lực dư dật làm ra các việc lành. Chỉ có điều lòng chúng con có muốn làm, hết lòng làm hay không.

Một trong số các việc lành là tiếp trợ lẫn nhau trong lúc khó nghèo.

Sau đây là sự hiểu của con từng câu:

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.

Thưa Cha, qua câu 8 này, giúp con vững tin hơn vào quyền năng của Ngài, tình yêu và sức mạnh của Ngài tuôn không dứt trên đời sống chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa đã cho con được yên lặng suy ngẫm đến những thứ ơn mà Chúa ban cho con. Nguyện lòng con biết đón nhận, dâng lời biết ơn và hết lòng tận dụng những ơn thiêng liêng Cha ban cho con, để con làm ra mọi việc lành.

Ơn đầu tiên con nhận được là ơn được cứu rỗi, để từ đó con biết sống yêu thương, tấm lòng con được đổi mới, biết kính Chúa, yêu người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chỉ khi nào con biết đón nhận và biết ơn mọi điều Thiên Chúa ban cho con, con mới có thể cho đi cái mà con đã nhận được. Bằng không, con chẳng có gì, đời sống con sẽ trôi đi vô nghĩa, trong tội lỗi hư mất, chịu hình phạt trong ngày phán xét, là điều Chúa không bao giờ muốn con như vậy.

9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Thưa Cha, con hiểu câu 9 trong văn mạch đoạn này, Phao-lô nói đến sự rải ra, ban cho những người nghèo về vật chất. Tuy vậy, Chúa lại dạy dỗ con cả về bài học thuộc linh nữa.

Con thấy thật cảm động khi Chúa hứa: "thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu." Đây là điều con chỉ có thể nhận lãnh được nơi Chúa.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Con hiểu hạt giống đã gieo là Tin Lành của Đức Chúa Jesus thấm trong lòng, trong nếp sống, tỏa ra đến nhiều người lân cận, thì Ngài sẽ thêm lên những trái của sự công chính.

Sự chu cấp của Chúa luôn dư dật, như bánh làm thức ăn từ hạt thế nào, thì việc lành cũng vậy, từ việc lành sẽ sinh ra nhiều việc lành. Từ Tin Lành ban đầu của Đức Chúa Jesus, sẽ ra vô số những việc lành nữa.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Chúa, qua sự bày tỏ của Phao-lô về sự khích lệ dâng hiến vật chất, thì Chúa lại dạy dỗ mỗi chúng con về bài học thuộc linh.

Qua câu 11 này, con thật được an ủi, tự hào vì con được làm con của Chúa, được giàu có Chúa ban cho. Chúa cũng dạy cho con hiểu rằng, sự giàu có thuộc linh hay thuộc thể nếu không được rải ra với lòng biết ơn Chúa, sử dụng chúng cho công việc nhà Chúa, theo ý Chúa thì trở nên vô nghĩa.

Thưa Cha, con rất vui mừng vì điều sâu nhiệm Chúa tỏ cho con trong khi con suy ngẫm này. Con xin dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Con dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, qua việc thi hành linh vụ trợ giúp vật chất của con dân Chúa lẫn nhau, không chỉ là chu cấp những nhu cầu của nhau trong vòng anh chị em cùng Cha, mà còn làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời, là sự vô cùng phước hạnh.

"Việc thi hành linh vụ" cũng nhắc con về nếp sống, việc làm:

Mọi sự cuối cùng của kết quả, được hoàn thành, hiện thực sau hành động. Nếu con nói yêu Chúa mà con không sống, không làm theo Lời Chúa dạy thì sẽ không có được kết quả, không trở thành hiện thực. Cũng như con muốn dạy dỗ các con được đúng Lời Chúa, mà con không sống làm gương thì cũng không có thể dạy được. Cũng như trong đời sống, con muốn làm tốt các việc thuộc thể, mà con không chuyên tâm rèn luyện, học hỏi, thêm lên sự hiểu biết và kỹ năng, không bắt tay làm, học, thực hành thì con cũng không thể làm tốt được.

Bỗng dưng, con rất thích động từ "Action!" trong tiếng Anh: Hãy hành động! Rằng, Chúa Jesus phán với con: Con hãy sống như Ta đã sống!

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Thưa Cha, con lại thích cụm từ "Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này" trong câu 13 này. Con hiểu rằng: Phải có việc làm thật, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã nói, đã làm, đã hành động, có sự sốt sắng quyên góp tiền dâng hiến cách rời rộng thật. Cũng như đã có tấm lòng thật: Thật họ đã rất yêu kính Chúa, vâng phục Chúa, rất yêu thương anh chị em cùng Cha; thật lòng họ muốn được dâng giúp, chia xẻ.

Quả thật, chỉ những ai đã trải qua kinh nghiệm thực, việc làm thực, sống thực, hành động thực như vậy, thì mới thật kinh nghiệm được Tin Lành Chúa sống động trong mình, để hết lòng tôn vinh Đức Chúa Trời; hết lòng tạ ơn ân điển của Đức Chúa Jesus, cũng như tuyên xưng lòng vâng phục của mình với Tin Lành của Đấng Christ cách mạnh mẽ.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.

Con hiểu sự mong ngóng ở đây là mong ngóng được đón nhận những ơn phước lành từ các anh chị em. Con dân Chúa xứ Giu-đê mong được gặp anh chị em Hội Thánh Cô-rinh-tô, phần mong nhận được tình yêu thương chân thành qua sự tiếp trợ, phần mong ân điển được đổ đầy trên hết thảy anh chị em.

Phao-lô dùng: "bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời", là cách nói khiến con ấn tượng, vì thường là ân điển của Đức Chúa Jesus sẽ quen thuộc với con hơn. Qua đó giúp con cảm nhận được hơn lòng vui mừng, biết ơn Đức Chúa Trời không tả xiết trong Phao-lô, được ông kết lại trong dòng tâm tình ở câu 15 cuối:

15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

A-men! Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con bài học hôm nay. Nguyện Lời Chúa luôn soi sáng lòng và trí con. Nguyện Lời Chúa ban năng lực giúp con hành động thông sáng và kết quả.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
12/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
13/07/2023 00:00

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha về thời giờ Cha ban cho để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 9:8-15.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa luôn được Đức Chúa Trời ban đầy dẫy mọi thứ ơn, để họ được đầy đủ mọi điều trong mọi sự từ thuộc thể đến thuộc linh, sẵn sàng cho các việc lành mà Chúa sắm sẵn cho họ. "Sự đầy đầy đủ mọi điều trong mọi sự", không có nghĩa là con dân Chúa luôn ở trong sự giàu có, dư dật tiền của, mà mang ý nghĩa dù họ ở trong cảnh ngộ nào, dù giàu có, hay vô cùng nghèo khó như con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, thì họ vẫn có được đầy đủ mọi cơ hội để có thể sống theo ý muốn tốt lành của Chúa, họ có đủ ân tứ, năng lực và dư dật tình yêu để phụng sự Chúa và phục vụ nhau. Người biết rải của mình ra, ban cho những người nghèo là những người công chính vì họ có lòng thương xót, và biết ban cho, giúp đỡ người khác trong sự khó khăn. Việc lành mà người ấy làm sẽ còn lại cho tới vĩnh cửu, ấy là trang phục mịn, sạch và trắng mà họ được ban cho để mặc trong hôn lễ của Chiên Con (Khải Huyền 19:8).

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Qua công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà đất sinh cây cỏ, cỏ kết hạt giống, cây ăn trái kết quả với hạt bên trong (Sáng Thế Ký 1:11). Vậy nên, mọi hạt giống đều do Thiên Chúa cung cấp, và Ngài khiến chúng phát triển, sinh sôi gấp nhiều lần. Tương tự vậy, Thiên Chúa sắm sẵn các việc lành cho con cái Ngài, ai vui lòng làm lành theo ý muốn của Chúa thì sự công chính của người sẽ sinh ra lắm trái, mang lại nhiều kết quả tốt lành.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.
12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa luôn được nhận tình yêu dư dật từ Thiên Chúa, nên trong họ có sự giàu có của tình yêu thương. Họ sẵn lòng cứu giúp, ban cho người khác cách rộng rãi, hào phóng, khiến cho những người được cứu giúp, nhận biết ơn Đức Chúa Trời qua họ, mà tỏ lòng biết ơn Chúa.

Cũng vậy, qua việc quyên góp tiền bạc để cứu trợ, thì sự kết quả của linh vụ này không chỉ giải quyết các nhu cầu vật chất trong cơn đói kém cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê mà còn làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi qua đó, có nhiều người dâng lời cảm tạ Chúa vì mình được no đủ hơn nhiều người, có lời cảm tạ Chúa vì cơ hội Chúa ban cho mình để tỏ lòng yêu thương đến các anh chị em cùng Cha đang trong cơn khốn khó, có lời cảm tạ Chúa của người được chứng kiến sự làm lành với lòng sốt sắng trong tình yêu thương, có lời cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu xin và được giải cứu ra khỏi cơn khốn khó.

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con dân Chúa tại xứ Giu-đê được kinh nghiệm tình yêu thương chân thật của các anh chị em cùng Cha, qua sự dâng hiến tiếp trợ mình, thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời, bởi họ thấy được sự rộng lòng chia xẻ của con dân Chúa, bởi lòng vâng phục Tin Lành của Đấng Christ. Trong Tin Lành của Đấng Christ có dạy rằng: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau (Giăng 13:34), và hãy phó sự sống mình cho các bạn hữu của mình (Giăng 15:13).

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa tại xứ Giu-đê dâng lời cầu nguyện tha thiết lên Chúa, và mong ngóng được gặp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì họ hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban ơn thật nhiều trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trong sự sốt sắng, và hào phóng mà tiếp trợ họ và những người nghèo đói trong xứ không thuộc Hội Thánh.
Dẫu sự cứu giúp đến từ sự quyên góp trong các Hội Thánh ở khắp nơi, nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng con cái của Ngài làm ra sự cứu giúp lớn, không thể tả hết được bằng lời sự ban cho của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn dư dật sự vui mừng với lòng sốt sắng và rộng rãi trong sự tiếp trợ và cứu giúp những người mà Chúa sắm sẵn cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/07/2023


Huỳnh Christian Priscilla
13/07/2023 11:50

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Từ Ái, Đấng Chí Cao, danh Ngài được tôn cao cho tới đời đời. Con vui mừng đón nhận một tuần lễ mới Cha ban cho con. Tạ ơn Cha về tình yêu và ân điển Ngài ban cho con. Con có thêm cơ hội được sống trên đất để phụng sự Thiên Chúa, rao giảng Tin Lành trong những ngày sau rốt này.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 9:8-15, tiếp tục nói về sự con dân Chúa dâng hiến để tiếp trợ lẫn nhau.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.

Câu 8: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con dân Ngài đủ mọi ân tứ, mọi năng lực, và mọi sự khôn sáng để họ phụng sự Thiên Chúa và phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh. Đức Chúa Trời cũng ban cho con dân Ngài đầy đủ mọi sự cần dùng về phần thuộc thể để họ có đủ ăn, đủ mặc, và có dư dật về vật chất để làm mọi việc lành theo thánh ý của Ngài.

9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến Lời Chúa trong Thi Thiên dạy rằng, mọi sự cứu giúp về vật chất của con dân Chúa làm ra cho những người nghèo, dù là người tin Chúa hay người không tin Chúa cũng đều là những việc làm công chính sẽ còn lại cho tới vĩnh cửu.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Câu 10: Con hiểu rằng, về phần thuộc thể, Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống và Ngài còn ban cho hạt giống được phát triển lớn mạnh để có dư dật thực phẩm cho loài người, được làm ra từ các loại hạt giống. Về phần thuộc linh, Đức Chúa Trời cũng ban cho con dân Ngài những việc lành và những việc lành đó có khả năng phát triển thêm nhiều việc lành khác, giúp ích cho nhiều người và xây dựng Hội Thánh. Đó là những việc làm công chính của con dân Ngài.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Câu 11: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng làm cho con dân Ngài được giàu có cách dư dật trong mọi sự bởi mọi thứ ơn của Ngài, để họ hào phóng trong sự dâng hiến và tiếp trợ. Con dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời qua sự dâng hiến tiền bạc cho các linh vụ trong Hội Thánh, trong đó có sự dâng hiến để tiếp trợ cho các anh chị em khó khăn, nghèo thiếu về vật chất.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, linh vụ đóng góp tiền bạc để tiếp trợ con dân Chúa tại xứ Giu-đê đang gặp khó khăn vì nạn đói cũng là cơ hội để làm cho con dân Chúa trong Hội Thánh chung dâng thêm những lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời khi thấy Hội Thánh được hiệp một trong Chúa, yêu thương cứu giúp lẫn nhau. Những người dâng hiến tạ ơn Đức Chúa Trời, vì được Ngài ban cho cơ hội làm lành. Những người được tiếp trợ tạ ơn Đức Chúa Trời, vì được Ngài cứu giúp qua những anh chị em cùng Cha.

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, việc họ vâng theo lời kêu gọi của ông, đóng góp tiền bạc để cứu giúp con dân Chúa trong xứ Giu-đê chính là sự họ vâng phục Tin Lành, vâng phục lời dạy của Đấng Christ. Đó là việc làm thể hiện tình yêu và lòng rộng rãi của họ đối với các anh chị em cùng Cha và đối với những người nghèo khó không tin Chúa được nhận sự tiếp trợ từ họ.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.

Câu 14: Con hiểu rằng, con dân Chúa trong xứ Giu-đê mong ngóng được thông công với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì họ nghe biết sự lạ lùng Đức Chúa Trời ban cho trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, về ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những sự làm tôn vinh danh Ngài.

15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Câu 15: Con hiểu rằng, bất cứ những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong đời sống thì con dân Ngài cần dâng lời cảm tạ Ngài. Mọi sự cảm tạ đáng thuộc về Ngài. Dù người nhận sự cứu giúp nói lời cám ơn với người cứu giúp nhưng cả người nhận sự cứu giúp lẫn người làm sự cứu giúp đều nhận ơn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cả hai đều dâng lời cảm tạ Ngài. Người cứu giúp được Đức Chúa Trời ban cho dư dật về vật chất và cơ hội làm việc lành. Người nhận sự cứu giúp được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi sự hoạn nạn thử thách trong đời sống.

Con cảm tạ và dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ cũng là Cha của chúng con, Đấng đã ban cho chúng con trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Nguyện mọi sự ban cho của Ngài giúp cho con dân Ngài hào phóng trong sự xây dựng Hội Thánh, phục vụ lẫn nhau, làm tôn vinh danh Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
13/07/2023 11:53

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi một ngày con vui mừng được sống trong tình yêu và ân điển của Ngài. Mỗi một ngày con mong chờ thời điểm được Đấng Christ trình ra trước Ngài để con được diện kiến Ngài. Con cầu xin Cha chạm lòng các anh chị em của con trong Hội Thánh để ai nấy cũng hướng lòng về sự đến của Đấng Christ mà dọn mình sẵn sàng cho ngày phước hạnh ấy. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 9:8-15, như sau:

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng ban cho muôn loài thọ tạo những ơn phước của Ngài. Riêng đối với những người vâng phục Ngài, được ban cho địa vị làm con của Ngài thì Ngài ban cho họ đầy dẫy mọi thứ ơn để họ sống vui thỏa và có đủ năng lực, phương tiện, để làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ. Vì thế, con dân Chúa có bổn phận làm trọn những việc lành đã được Đức Chúa Trời giao phó. Trong những việc lành ấy có sự cứu giúp, tiếp trợ những người nghèo. Con nhớ Lời Chúa trong Ga-la-ti 6:10 dạy: "Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta." Việc cứu giúp, tiếp trợ người nghèo là việc làm thể hiện sự công chính của con dân Chúa. Vì con dân Chúa biết quản lý những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho mình theo thánh ý của Ngài. Người không tiếp trợ người nghèo, nhất là những anh chị em khó nghèo trong Hội Thánh, là người không yêu anh chị em như Chúa yêu mình mà còn là người cướp lấy những sự Đức Chúa Trời ban cho anh chị em của mình qua mình.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, mọi thứ đáp ứng nhu cầu thuộc thể trong cuộc sống đều là sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời. Mọi việc làm lành của con dân Chúa cũng đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm cho những hạt giống phát triển, khiến cho có dư dật bánh làm thức ăn. Đức Chúa Trời làm cho mỗi việc lành của con dân Chúa cũng kết quả, thành ra nhiều việc lành khác, thể hiện sự công chính của Thiên Chúa và sự công chính của những ai thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời luôn ban cho con dân Chúa được giàu có trong mọi sự để họ hào phóng trong khi làm những việc lành, là những việc mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi người như đã chép trong Ê-phê-sô 2:10. Khi con dân Chúa làm những việc lành, họ biết ơn Chúa đã ban cho họ cơ hội phụng sự Ngài và giúp ích người khác. Khi con dân Chúa nhận được sự tiếp trợ, cứu giúp từ các anh chị em trong Hội Thánh, họ biết ơn Chúa đã tiếp trợ họ qua các anh chị em trong Hội Thánh.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, mỗi khi việc lành được làm ra trong danh Chúa, người làm việc lành và người nhận được kết quả của việc lành đều biết ơn Chúa. Chính vì thế mà việc dâng hiến tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê vừa chu cấp cho nhu cầu của họ trong cơn đói kém, vừa là cơ hội để con dân Chúa trong Hội Thánh chung dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đặc biệt, con dân Chúa tại Giu-đê, và rất có thể một số người nghèo không tin Chúa tại Giu-đê cũng được nhận phần tiếp trợ, sẽ cùng dâng lời tạ ơn, tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời khi họ thấy con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai đã thể hiện lòng vâng phục Tin Lành qua sự sống theo lời dạy của Tin Lành. Sự dâng hiến tiếp trợ cho những người khó nghèo vừa tỏ lòng vâng phục Đấng Christ vừa thể hiện tình yêu đối với những người cần được cứu giúp.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Giu-đê dù chưa nhận được sự tiếp trợ nhưng đã hay tin về sự tiếp trợ. Vì thế, họ đã dâng lời cầu nguyện cho con dân Chúa ở Ma-xê-đoan và A-chai. Họ mong được sớm gặp đại diện của các Hội Thánh để được nghe chia sẻ về những ân điển vượt trội Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh giữa vòng các dân ngoại. Chắc chắn là con dân Chúa tại Giu-đê biết ơn con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai đã sẵn lòng tiếp trợ họ. Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời. Con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai cảm tạ Ngài vì đã được ban cho đủ các thứ ơn và cơ hội được tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê. Con dân Chúa tại Giu-đê cảm tạ Ngài vì nhận được sự cứu giúp qua các anh chị em trong Hội Thánh, vì được kinh nghiệm về sự vâng phục và tình yêu của những anh chị em cùng đức tin trong các dân ngoại. Tất cả đều là bởi những sự ban cho không thể tả được của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự vâng phục Tin Lành, vâng phục những lời phán dạy của Đấng Christ là cần thiết và quan trọng trong đời sống của con dân Ngài. Nếu chúng con chỉ có đức tin mà không có sự vâng phục thì đức tin của chúng con không có việc làm và trở thành vô ích. Vì đức tin ấy sẽ chết. Sự dâng hiến vào các công việc của Hội Thánh và tiếp trợ lẫn nhau vừa là thước đo đức tin, lòng vâng phục của chúng con, vừa là sự thể hiện tình yêu của chúng con đối với Đấng Christ và anh chị em cùng đức tin của chúng con. Chúng con không thể nào yêu Đấng Christ, biết ơn Đấng Christ mà không làm theo mọi lời phán dạy của Ngài, không yêu và không hy sinh cho anh chị em cùng Cha như Đấng Christ yêu và hy sinh cho chúng con.

Con cảm tạ Cha về bài học này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Hoàng Thị Hồng
16/07/2023 09:34

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày nữa Cha lại ban cho con được sống động trong thân xác này. Và giờ đây, Ngài lại ban ơn cho con được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2. Con cầu xin Chúa ở cùng dẫn dắt con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Đức Chúa Trời là Đấng có quyền ban đủ mọi ơn cho con dân Chúa. Nhưng con dân Chúa tại Giu-đê vẫn phải chịu cơn đói kém, và vẫn có người chịu trong cảnh nghèo thiếu, là trong thánh ý của Ngài để qua sự thử thách đó họ chứng minh đức tin vững chắc vào ơn quan phòng của Thiên Chúa, họ nhìn thấy được tình yêu thương, sự chăm sóc của Ngài qua sự tiếp trợ của con dân Ngài ở các nơi khác, để họ học nhau những tấm gương sống động về sự thể hiện tình yêu thương trong Chúa đối với nhau. Và qua việc lành đó, người khác nhìn biết Chúa và cảm tạ Ngài. Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, là những người có lòng thương xót và biết thể hiện nó ra để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, việc lành mà họ đã dự phần là một việc làm công chính mà Thiên Chúa đặt để trong mỗi một con dân Ngài, việc ấy sẽ còn lại đời đời.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.
12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp hat giống, (con hiểu cả về thuộc thể và thuộc linh). Về thuộc linh thì người gieo hạt giống Tin Lành sẽ miệt mài, tận lực mà rao giảng Tin Lành của Ngài khi được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ. Ngài sẽ chu cấp dư dật bánh làm thức ăn cho người, như có chép: “Cũng vậy, Chúa định rằng: Những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành” (I Cô-rinh-tô 9:14). Về thuộc thể, những việc lành mà Chúa sắm sẵn bao gồm cả những khó khăn thiếu thốn của anh chị em cùng Cha, con dân Chúa cứ trong sự sốt sắng của lòng muốn san xẻ tài vật cho anh chị em mình, mà chẳng nên quá lo lắng về phần mình cũng lâm cảnh túng thiếu. Vì cả thế gian và mọi vật trong nó đều ở trong sự nắm giữ của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chu cấp dư dật bánh cho con dân Ngài khi họ làm lành quá sức. Ngài sẽ thêm lên nhiều những hạt giống đã gieo, nhân rộng các việc làm lành, thể hiện tình yêu thương đó cho nhiều người biết đến danh thánh của Ngài qua việc làm công bình của con cái của Ngài. Qua đó, lòng biết ơn Chúa được dịp thể hiện bằng hành động cụ thể, vì những linh vụ đó không những chu cấp nhu cầu thuộc thể đang cấp bách cho các thánh đồ nhưng cũng khiến cho những người được cứu giúp, nhận biết ơn quan phòng của Đức Chúa Trời qua họ, mà tỏ lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa.

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.
14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Trong sự khẩn nguyện, con dân Chúa đang gặp khó khăn tại Giu-đê chưa nhận được sự tiếp trợ nào nhưng họ đã nghe biết về sự được tiếp trợ, và họ đã dâng lời cầu nguyện cho con dân Chúa ở Ma-xê-đoan và mong sớm được tiếp nhận những lời chứng sống động về ân điển vượt trội mà Đức Chúa Trời ban cho các Hội Thánh. Họ sẽ biết ơn con dân Chúa tại ma-xê-đoan về sự sốt sắng tiếp trợ họ, nhưng sự tạ ơn thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban ơn dư dật và cơ hội cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan được dự phần việc lành Chúa sắm sẵn tiếp trợ con dân Chúa tại Giu-đê; và con dân Chúa tại Giu-đê cũng được nhận sự chia xẻ yêu thương của con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và biết ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài đầy dẫy trên những tấm lòng hào hiệp qua sự cứu giúp của anh chị em cùng Cha.

Con cảm tạ ơn Chúa qua bài học về lòng sốt sắng làm việc lành trong sự chia xẻ sự khó khăn của con dân Chúa với nhau, qua đó con càng kinh nghiệm được đức tin trong sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ là nên có, và cần được thể hiện qua việc làm hầu cho có giúp ích cho anh chị em cùng đức tin và chính bản thân con. Qua đó, con có thêm trải nghiệm về sự ban cho không tả xiết của Đức Chúa Trời trên chúng con trong mọi sự.


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
16/7/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/07/2023 21:37

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, cảm tạ Chúa cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lại sự suy ngẫm của mình và kính dâng lên Ngài!

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.

Con hiểu rằng, chính Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con dân Chúa mọi ân tứ, để họ không thiếu kém năng lực, nhưng đầy năng lực mà hầu việc Chúa trong mọi sự. Thậm chí Chúa ban ơn cho con dân Chúa luôn dư dật để làm mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho.

9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Con hiểu Phao-lô trưng dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để nói về việc làm lành của con dân Chúa theo ý Chúa thì có kết quả như thế nào, để khích lệ con dân Chúa trong việc làm lành của mình. Thánh Kinh khẳng định, người đã rải của mình ra mà cứu giúp người nghèo khó hơn mình thì đều được Chúa ban thưởng. Chúa khẳng định việc làm đó là công chính và con hiểu được ban phần thưởng có giá trị đời đời.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Con hiểu rằng, chính Chúa là Đấng ban cho mình phương tiện, cơ hội để làm việc lành Chúa sắm cho. Và Chúa cũng chính là Đấng chu cấp thức ăn đủ dùng cho người làm việc lành. Khi một người hết lòng làm việc lành, thì chính Chúa là Đấng làm cho kết quả được trổi hơn những điều mà họ đã làm ra. Giống như một vụ mùa bội thu, khi gieo ra một ít hạt giống nhưng thu lại một số lượng hạt rất nhiều.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Con hiểu con dân Chúa được Chúa làm cho giàu có trong mọi sự, và điều giàu có nhất ấy là tình yêu. Vì tình yêu theo Lẽ Thật là tình yêu mặc dầu, tình yêu hy sinh nên họ hào phóng trong sự cứu giúp, tiếp trợ cho anh chị em cùng Cha gặp khó khăn. Khi công việc lành đó được làm ra thì người nhận vô cùng biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa vì Chúa chu cấp cho họ. Biết ơn Chúa vì bởi tình yêu trong Chúa mà họ san sẻ với nhau.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định rằng, việc dâng hiến tiếp trợ này không chỉ mang lại ích lợi thuộc thể là chu cấp nhu cầu ăn uống thiết yếu của những người anh chị em đang khốn khó. Mà còn mang lại ích lợi thuộc linh cho họ, khích lệ họ càng hơn trong đức tin mình nơi Chúa, để họ dư dật trong những lời tạ ơn lên Chúa đã quan phòng, chu cấp cho họ.

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Con hiểu rằng, qua sự việc con dân Chúa sốt sắng trong việc tiếp trợ cứu giúp, con dân Chúa tại Giu-đê đã dâng lời tôn vinh lên Đức Chúa Trời. Bởi vì họ biết rằng, những anh chị em cùng Cha đã vâng phục Tin Lành của Đấng Christ, yêu anh chị em cùng Cha của mình hơn chính mình, mở rộng lòng mình mà chia xẻ tới họ và những người nghèo tại xứ Giu-đê.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.

Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Giu-đê khi nghe biết về đức tin nơi Chúa, về tấm gương của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì đã dâng lời cầu nguyện lên Chúa mong mỏi được gặp gỡ. Con nghĩ rằng họ mong muốn được gặp mặt để cùng thông công về những ân điển của Chúa đã ban cho họ để khích lệ lẫn nhau.

15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Con hiểu rằng, người dâng hiến tiếp trợ và người được nhận sự cứu giúp đều dâng lời cảm tạ lên Chúa. Bởi vì chính Chúa là Đấng ban cho người dâng những cơ hội, phương tiện để họ làm việc lành. Và chính Chúa là Đấng ban cho những người đang cần được cứu giúp được sự tiếp trợ. Người dâng và người nhận đều vui mừng về sự ban cho của Chúa là không thể tả được. Con cảm nhận sự vui mừng lớn trong họ đã đem lại sự khích lệ khiến họ vững vàng trong đức tin.

Kính lạy Cha yêu thương, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con bài học hôm nay. Con học được rằng hết thảy con dân Chúa đều được Chúa ban ơn dư dật để làm mọi việc lành Chúa sắm sẵn cho. Vấn đề là một người có tình yêu với Chúa hay không để nhận thức việc lành mà Chúa muốn mình làm. Con học được rằng, sự làm lành theo ý Chúa là việc làm công chính có giá trị còn đến đời đời, vậy nên nếu ai thấy việc lành mà không làm thì phạm tội (Gia-cơ 4:17). Sự chia xẻ, cứu giúp anh chị em cùng Cha khi họ đang cần giúp đỡ là việc làm công chính đem lại sự khích lệ đức tin cho anh chị em, phản chiếu sự vinh quang của Chúa và làm thêm lên lời cảm tạ, tôn vinh Chúa.

Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này và nhắc nhở con áp dụng vào trong cuộc sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/7/2023


Vũ Triệu Hùng
19/07/2023 21:41

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 9: 8-15.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Câu 8,9: Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Trời sắm sẵn cho con dân Ngài những việc lành, thì Ngài cũng sẽ ban cho họ đầy dẫy mọi thứ ơn từ thuộc thể đến thuộc linh, để họ dư dật làm trọn những việc lành. Việc con dân Chúa cứu giúp những người nghèo khó trong cuộc đời này cả người tin Chúa lẫn không tin, là việc làm công chính và còn lại đến đời đời.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Câu 10: Con hiểu rằng, Chúa chính là Đấng sắm sẵn những việc lành cho con dân Chúa. Khi con dân Chúa sẵn lòng làm lành, thì Chúa là Đấng làm những việc lành đó được phát triển bội phần và làm thêm lên nhiều kết quả trong những việc lành đó. Con hiểu rằng, một việc làm lành theo ý Chúa thì kết quả đem lại thật là nhiều và phước hạnh biết bao.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Câu 11: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được Đức Chúa Trời ban cho mọi thứ ơn để được giàu có trong mọi sự thuộc thể lẫn thuộc linh. Chính sự giàu có trong mọi sự khiến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giúp đỡ, cứu giúp, tiếp trợ...cách hào phóng. Qua sự hào phóng đó, nhiều người nhận ơn dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và lòng biết ơn. 

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.


Câu 12,13: Con hiểu rằng, việc thi hành linh vụ quyên tiền cứu giúp con dân Chúa tại xứ Giu-đê không những chu cấp cho các thánh đồ trong hoàn cảnh khốn khó, mà qua đó, Hội Thánh có nhiều cơ hội dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời. Người cứu giúp thì dâng lời cảm tạ Chúa vì ban cho mình cơ hội làm việc lành. Người nhận ơn thì cảm tạ Chúa vì đã tiếp trợ, cứu giúp họ qua anh chị em. Những người khác thì dâng lời cảm tạ Chúa vì tình yêu của con dân Chúa đối với nhau. Qua việc làm quyên góp tiền cứu giúp, con dân Chúa tại xứ Giu-đê được thấy Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thật sự sống theo Tin Lành của Đấng Christ. Vì việc họ làm thể hiện tình yêu mà Đấng Christ dạy.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Câu 14, 15: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại xứ Giu-đê mong gặp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời ban cho họ, trong đó có tình yêu. Nhưng mọi sự ban cho đều đến từ Đức Chúa Trời nên mọi sự cảm tạ cũng đều thuộc về Ngài. Sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với người cứu giúp hay được cứu giúp là lớn lao không thể diễn tả bằng lời. Đối với người cứu giúp, thì họ cảm tạ Chúa đã ban cho họ đầy dẫy mọi sự để làm việc lành. Đối với người được cứu giúp thì họ cảm tạ Chúa mở đường cho họ ra khỏi sự cám dỗ và thử thách.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn này. Cảm tạ ơn Cha vì sự ban cho dư dật của Ngài, khi con được làm những việc lành Ngài sắm sẵn. Cảm tạ ơn Cha vì sự chu cấp, tiếp trợ của Ngài trên đời sống của con khi gặp những khó khăn. Nguyện con luôn vui mừng và hào phóng trong việc cứu giúp và tiếp trợ anh chị em mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
19/07/2023 23:47

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an. Con còn được sống động trong thân thể xác thịt, con vẫn được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Được ở trong Ngài là quý giá đối với con hơn hết thảy mọi sự trên đời. Con cảm tạ Cha về mọi sự Ngài ban cho con, nhưng nếu một ngày cần phải bỏ tất cả để được theo Ngài thì con nguyện rằng vẫn sẽ chỉ chọn Ngài mà thôi.

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được học Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 9:8-15, con kính xin Cha ban ơn trên sự học hỏi của con. Xin Ngài qua việc học của con mà thêm lên đức tin và tấm lòng yêu kính Ngài cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con xin ghi lại những điều con học được qua câu 8, 10 và 15 dưới đây.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng khi Ngài dùng ai làm việc gì thì Ngài luôn ban đầy đủ mọi phương tiện và năng lực để người ấy làm được việc lành Ngài đã sắm sẵn cho người ấy. Như Ngài dùng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để tiếp trợ các Hội Thánh tại xứ Giu-đê thì Ngài ban dư dật tiền cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để họ vừa có để dùng lại, vừa có để dâng hiến lên Chúa mà tiếp trợ anh chị em của mình.

Thưa Cha, con hiểu và thấy rằng, Ngài dùng ai làm gì thì trước hết là chính bản thân của người ấy được hưởng ơn phước Ngài ban. Rồi qua người ấy, Ngài ban cho người khác. Con xin Cha cho con luôn hết lòng làm tốt những công việc Ngài giao phó vì con biết qua đó thì chính mình con được hưởng phước rất nhiều.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Thưa Cha, qua câu này con hiểu rằng, như việc hạt giống các loại lúa khi gieo ra chỉ là một hạt, nhưng qua đó Ngài đã khiến nó nảy mầm rồi phát triển và kết ra nhiều bông, nhiều hạt. Cũng vậy, khi một người tiếp trợ cho anh chị em mình, dù số tiền tiếp trợ chỉ là nhỏ, nhưng qua đó Ngài lại khiến nó đem đến rất nhiều ích lợi cho công việc của nhà Ngài.

Con học được rằng, khi con có lòng muốn tiếp trợ anh chị em mình nhưng con chỉ có số tiền nhỏ hoặc chỉ có một món đồ nhỏ, nhưng con làm bằng cả tấm lòng thì Ngài cũng sẽ dùng nó để đem đến thật nhiều ích lợi. Do đó con không cần ngại rằng mình chỉ có một ít để cho đi.

15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Thưa Cha, qua câu trên con nghĩ đến "sự ban cho không thể tả được" của Ngài. Con hiểu rằng không thể tả được vì thật khó để nói hết được sự kỳ diệu lạ lùng về mỗi sự ban cho của Ngài trong cả thuộc thể và thuộc linh. Kỳ diệu lạ lùng vì nó quá đúng thời điểm cần thiết, vì quá phù hợp, vì theo một phương cách rất hay, vì vượt hơn cả điều mà con dân của Ngài nghĩ tới.

Thưa Cha, con biết rằng, Ngài ban cho như vậy vì Ngài lắng nghe và thấu hiểu tận trong tấm lòng của chúng con, những con cái yêu dấu của Ngài, Ngài cũng hiểu rõ từng chi tiết những nhu cầu và nan đề của chúng con, ngay cả những điều mà chính bản thân chúng con chưa ý thức rõ.

Con cảm tạ ơn Cha về mỗi sự ban cho của Ngài đối với con và anh chị em của con. Cảm tạ ơn Ngài đã yêu chúng con bằng tình yêu thật cao quý và khó tả. Nguyện lòng con cứ luôn hướng trông về Ngài, nguyện trong mỗi nhu cầu của mình thì con chỉ tìm kiếm sự ban cho từ Ngài chứ không tìm cách xoay sở theo ý riêng. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Ngọc Tú
24/07/2023 22:17

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày lao động bình an Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 9:8-15. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài là toàn năng và toàn quyền nên Ngài sẽ luôn ban ơn, ban đủ mọi ân tứ, phương tiện, sự khôn sáng cho những ai có lòng muốn phụng sự Ngài. Con cảm tạ Cha vì khi suy ngẫm câu này con nhớ lại những lần Ngài ban ơn cho con, giúp con hoàn thành mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn cho. Thật sự, con chứng nghiệm được rằng chỉ cần con có tấm lòng muốn phụng sự Ngài, mọi sự thiếu kém của con không phải là vấn đề đối với Ngài!

9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Câu 9: Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn Thi Thiên 112:9 là để khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự làm lành, vì đó là một việc làm công chính còn lại đời đời và làm tăng thêm sự vinh quang trong đời sau (Khải Huyền 19:7-8).

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Câu 10 và 11: Đức Chúa Trời làm cho con dân Chúa giàu có trong mọi sự là được đầy dẫy mọi ơn để làm việc lành như đề cập ở câu 8, nghĩa là giàu có trong tình yêu, sự không sáng, năng lực, ân tứ, phương tiện, và các cơ hội. Mục đích mọi sự ban cho của Chúa là để con dân Chúa bày tỏ ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời, bằng cách cố gắng tận dụng các sự ban cho của Ngài để phụng sự Ngài.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Câu 12 và 13: Mục đích của đời sống của con dân Chúa là tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, mục đích của linh vụ quyên góp tiếp trợ các thánh đồ cũng là để nhiều người dâng lời tôn vinh, tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng ban ơn chu cấp cho những người thiếu thốn, và cũng là Đấng ban cho những người dư dật có cơ hội phụng sự Ngài, qua sự cứu giúp các anh chị em cùng Cha. Các thánh đồ trong xứ Giu-đê tôn vinh Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban Tin Lành Cứu Rỗi cho các dân ngoại và họ đã vâng phục Tin Lành của Đấng Christ, nghĩa là các dân ngoại đã ăn năn tội, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và sống theo lời dạy của Ngài. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã thể hiện lòng vâng phục Tin Lành bằng cách vâng theo sự kêu gọi của các sứ đồ, rộng lòng chia xẻ vật chất với các thánh đồ tại Giu-đê và cả với người ngoài Hội Thánh.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Câu 14 và 15: Con dân Chúa tại Giu-đê mong ngóng được gặp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vì họ nghe biết về lòng rộng rãi và tình yêu của họ, về những điều lạ lùng Đức Chúa Trời làm ra trên họ, về những sự giàu có mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. "Sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời" nghĩa là con dân Chúa cảm tạ Đức Chúa Trời về mọi sự giàu có mà Ngài ban trên Hội Thánh, để tất cả đều được gây dựng. "Sự ban cho không thể tả được" là bất cứ ai khi nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời đều thấy lạ lùng, diệu kỳ đến nỗi không thể có đủ lời để diễn tả.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi suy ngẫm phân đoạn này và nghĩ về những ngày tháng con đi với Chúa, mặc dù so với thế gian con không là gì, nhưng con nhận thấy mình thật giàu có trong Chúa, giàu có trong mọi ân điển, việc lành, ân tứ, năng lực, sự khôn sáng. Con cảm tạ vì mọi sự ban cho của Ngài. Được phụng sự Ngài là phước hạnh của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
24/07/2023


Bùi Văn Vũ
28/07/2023 22:22

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 9:8-15. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong cuộc đời theo Chúa, mỗi một con dân Chúa, Ngài đều sắm sẵn những việc lành và cũng ban cho mọi ơn một cách dư dật để làm việc lành ấy. Bởi vậy, trước những việc lành mà Chúa sắm sẵn, con dân Chúa chỉ cần sốt sắng và sẵn lòng, còn Chúa sẽ ban ơn sắm sẵn mọi thứ ơn một cách dư dật để người ấy làm lành. Kết quả của việc lành ấy không bị mất đi mà còn lại cho đến đời đời.

Con hiểu rằng, việc tiếp trợ lẫn nhau là điều mà Chúa muốn con dân Chúa làm, khi làm theo Lời Chúa thì những việc ấy được xưng là công chính và sẽ còn lại đến đời đời.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một con dân Chúa làm việc lành, người đó không những được ban ân tứ để làm việc lành mà Ngài còn ban mọi sự cần dùng trên đời sống của người ấy. Chúa sẽ ban thêm cho người ấy nhiều việc lành và làm cho bông trái của những việc lành ấy được thêm lên và sẽ còn lại đời đời.

Con hiểu rằng, giống như khi Ngài sai một người đi cày ruộng, Ngài không những ban trâu, ban cày cho người ấy mà còn thêm sức khoẻ cũng như bánh để người ấy ăn trong khi cày ruộng, Ngài ban cho người ấy thêm nhiều việc lành, thu được mọi hoa lợi từ việc làm đó và chúng sẽ còn lại đến đời đời.

11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.
12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được Chúa ban giàu có trong mọi sự, họ không những nhận được sự giàu có về tiền bạc của cải, mà còn nhận được sự giàu có về tình yêu. Chính sự giàu có về tình yêu đó đã làm họ hào phóng trong mọi bề. Cũng qua linh vụ tiếp trợ này đã có nhiều lời tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời. Bởi người tiếp trợ cảm tạ Chúa vì được Ngài ban cho họ có cơ hội làm việc lành, cứu giúp được anh chị em cùng Cha của mình. Người được tiếp trợ cảm tạ Chúa, vì lời hứa, sự thành tín của Chúa dành cho người ấy, khiến đức tin của họ càng được thêm lên.

13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, qua sự khó khăn lần này, con dân Chúa tại xứ Giu-đê đã có kinh nghiệm về sự thành tín của Chúa, khi Ngài không để một thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của họ.
Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời vì thấy được các anh chị em cùng Cha của mình tuyên xưng sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ, bằng việc làm theo Lời Chúa dạy đó chính là yêu thương lẫn nhau qua việc con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan và thành Cô-rinh-tô tiếp trợ con dân Chúa tại xứ Giu-đê.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Thưa Cha! Đáp lại tình yêu của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô về sự tiếp trợ, con dân Chúa tại xứ Giu-đê đã dâng lời cầu xin lên Chúa, và mong ngóng được gặp gỡ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, để được biết về ân điển vượt trội mà Chúa đã ban cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.

Nhưng trong mọi sự, họ đã dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì dù là người tiếp trợ hay người được tiếp trợ thì ân điển đó cũng đến từ Chúa đã ban cho họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Ngài thánh hoá con bằng Lời Ngài, cho con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo những gì Chúa đã dạy con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
28/7/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
28/07/2023 22:22

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được cơ hội, phương tiện, sức khỏe để suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con được hiểu Lời Ngài và vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]
10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.
12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.
14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh này là lời Phao-lô tiếp tục khích lệ về sự dâng hiến và tiếp trợ lẫn nhau.

Con hiểu trong phân đoạn này, Phao-lô dạy dỗ rằng mọi sự có của một người là được ban cho từ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cũng ban cho mỗi người có khả năng để làm việc lành trong đó có việc dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau. Mỗi người làm theo sức, khả năng của mình.

Con hiểu việc con tiếp trợ cho anh chị em cùng Cha đó là sự thể hiện lòng biết ơn Đức Chúa Trời, thể hiện lòng vâng phục. Khi chúng con có lòng quan tâm đến đời sống của anh chị em cùng Cha, dâng hiến tiếp trợ họ thì Đức Chúa Trời cũng ban cho con có khả năng để làm việc lành đó. Như Ngài ban cho con có công việc làm có nhu nhập để có thể giúp đỡ người khác. Ngài ban ơn trên công việc tay chúng con làm để chúng con có điều kiện chia xẻ cho người khác.

Con nhớ Lời Chúa có dạy: Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Lời ấy con hiểu rằng sự ban ra con được nhận lại ơn phước khác từ Đức Chúa Trời. Sự nhận lãnh cũng là phước, nhưng sự ban ra có phước hơn. Sự ban ra là sự con biết yêu thương, quan tâm, chia xẻ cho người khác là việc lành Chúa muốn con làm và Chúa sẽ ban thưởng cho con.

Con hiểu trong linh vụ dâng hiến, tiếp trợ này sẽ giúp phần nào anh chị em cùng Cha tạm thười vượt qua khó khăn. Họ mong ngóng vào tấm lòng của con và sự tiếp trợ của con. Tuy nhiên sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời. Người nhận sự tiếp trợ cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã tiếp trợ họ qua con. Con tiếp trợ anh chị em cũng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đây là dịp tiện để con thể hiện tình yêu thương của mình với anh chị em cùng Cha. Người ban ra và người nhận đồng cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không thể tả được.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu được rằng con làm mọi việc là nhờ ân điển của Ngài ban cho con. Con luôn phải trên tinh thần quan tâm, cứu giúp anh chị em cùng Cha khi họ gặp khó khăn. Con biết điều đó sẽ khiến Cha vui lòng về con. Vì Cha quan tâm, yêu thương, tiếp trợ cho con thì Cha cũng muốn con làm như vậy, vì như vậy con giống được bản tính của Cha. Như người ta thương nói: Cha nào con nấy. Trong mọi sự con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì sự ban cho của Ngài thật lớn lao. Mọi sự điều có ích lợi cho con. Nguyện rằng con luôn biết làm Cha vui lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
29/07/2023 21:24

II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này, con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 9:8-15. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời có quyền ban cho mỗi một con dân Chúa mọi thứ ơn xứng đáng với từng người, để trong mỗi người luôn có dư dật mọi sự để làm ra việc lành cho Chúa. Con hiểu là một người thật lòng muốn sống cho Chúa, muốn khao khát hầu việc Chúa thì Chúa sẽ mở đường để người ấy có năng lực để hầu việc Chúa.

9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công bình của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Thưa Cha, con hiểu rằng, những việc lành như là tiếp trợ, cứu giúp những người nghèo là những việc làm tốt đẹp lòng Chúa, việc làm ấy là những việc làm công bình, sự công bình ấy sẽ còn lại cho tới vĩnh cửu.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công bình của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói đến Thiên Chúa, Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người, sau đó Ngài đã chuẩn bị chu cấp cho loài người hạt giống, không những chu cấp mà Ngài còn ban cho dư dật, để con người dư dật thực phẩm nuôi sống cơ thể.

Cũng như sự ban phát hạt giống thì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con dân Ngài những việc lành, sau đó thì Ngài cũng ban cho con dân Ngài năng lực dư dật để làm được nhiều việc lành, đem lại nhiều kết quả những việc làm công bình của con dân Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, giàu có trong mọi sự là con dân Chúa được Chúa ban cho đầy dẫy tình yêu, lòng thương xót, sự công bình, tấm lòng làm ra việc lành. Khi giàu có trong mọi sự thì con dân Chúa hào phóng chia xẻ những sự mình đang có, đặc biệt là việc tiếp trợ anh chị em mình. Qua những việc mà họ làm thì những người nhận tiếp trợ sẽ có lòng biết ơn Đức Chúa Trời càng hơn.

12 Vì việc thi hành mục vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của mục vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mục vụ tiếp trợ không những tiếp trợ cho các thánh đồ mà còn chu cấp cho con dân Chúa xứ Giu-đê. Người tiếp trợ thì tạ ơn Đức Chúa Trời vì họ đã được ban cho cơ hội làm ra việc lành. Người nhận tiếp trợ thì tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu họ khỏi lúc khó khăn nhất. Thưa Cha, con hiểu rằng, qua sự vâng phục các sứ đồ trong sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, cho thấy họ là những người yêu kính Chúa, vâng phục Chúa.

14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.
15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa xứ Giu-đê mong ngóng được gặp con dân Chúa ở Cô-rinh-tô vì họ nghe biết được tấm lòng, tình yêu rộng rãi và ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã ban trên Hội Thánh Cô-rinh-tô. Con hiểu là, dù người nhận tiếp trợ hay người tiếp trợ thì mỗi người đều có tấm lòng biết ơn đối phương, và trên hết là dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con học được rằng, Ngài là Đấng ban cho dư dật mọi việc lành, Ngài cũng là Đấng ban cho năng lực để con dân Chúa có năng lực, phương tiện làm được việc lành, nên mỗi người cần phải vận dụng ơn phước để phục vụ và gây dựng Hội Thánh. Mỗi việc lành mà mình làm ra sẽ còn lại cho đến đời đời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con có tấm lòng sốt sắng phục vụ Chúa. Xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha. Xin Cha giúp cho con áp dụng tốt bài học vào đời sống của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, NhungNaomi
29/07/2023.


Nguyễn Thị Trinh
01/08/2023 20:52

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 9:8-15 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài bên cạnh dạy dỗ, chăm sóc con mỗi ngày từ thuộc thể đến thuộc linh. Giờ này, con đến với Chúa trong sự suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong Lời của Ngài để con hiểu.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 9:8-15 như sau:

8 Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.
9 Như đã chép: Người đã rải ra, người đã ban cho những người nghèo, thì sự công chính của người còn lại cho tới vĩnh cửu. [Thi Thiên 112:9]

Con hiểu rằng, Phao-lô đang giảng dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về công việc làm của Đức Chúa Trời, rằng: Ngài chính là Đấng có quyền ban mọi ơn cho con dân Chúa, cho con dân Chúa được đầy đủ và dư dật để có thể làm việc lành trong sự dâng hiến tiếp trợ cho những anh chị em khó khăn của mình. Tiếp đến, Phao-lô nhắc đến lời hứa dành cho những người có tấm lòng rải ra, ban phát cho người khó nghèo thì sự công chính của người đó sẽ còn lại cho tới vĩnh cửu, con hiểu là người đó sẽ nhận phần thưởng trong cõi đời đời, sau khi được cứu rỗi.

10 Nhưng Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống cũng chu cấp dư dật bánh để làm thức ăn. Ngài sẽ làm thêm nhiều những hạt giống đã gieo của các anh chị em, và làm cho thêm lên những trái của sự công chính của các anh chị em.
11 Các anh chị em được làm cho giàu có trong mọi sự để hào phóng mọi bề, là sự qua chúng ta làm ra lòng biết ơn Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, Phao-lô ở đây là đang nói lên một lẽ thật về Thiên Chúa, rằng Ngài là Đấng cung cấp mọi điều cần thiết cho sự sống của loài người. Hạt giống và thức ăn là những nhu yếu phẩm để con người có thể sống và duy trì sự sống. Phao-lô gọi số tiền dâng hiến tiếp trợ và tấm lòng rời rộng của Hội Thánh Cô-rinh-tô, chính là hạt giống mà họ đã được Chúa ban cho để gieo ra. Bởi vậy, họ cần biết tận dụng để gieo ra theo ý Chúa muốn.

Rồi ông khẳng định là Chúa sẽ làm cho hạt giống này được thêm nhiều lên, kết quả cho đến đời đời. Con hiểu là Chúa sẽ ban phước lại trên công việc làm của con dân Chúa ở đời này và sẽ có phần thưởng trong đời sau. Khi con dân Chúa có lòng hào phóng trong sự dâng hiến thì đó chính là tỏ ra tấm lòng biết ơn Chúa của con dân Chúa, biết ơn vì mọi sự ban cho của Ngài trong đời sống của người đó.

12 Vì việc thi hành linh vụ này không chỉ là chu cấp những nhu cầu của các thánh đồ, nhưng cũng làm dư dật hơn trong nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
13 Qua sự kinh nghiệm của linh vụ này, họ tôn vinh Đức Chúa Trời về sự tuyên xưng lòng vâng phục của các anh chị em đối với Tin Lành của Đấng Christ, cùng sự rộng lòng chia xẻ của các anh chị em đối với họ và đối với mọi người.
14 Với lời khẩn xin của họ cho các anh chị em, họ mong ngóng các anh chị em, bởi ân điển vượt trội của Đức Chúa Trời trên các anh chị em.

Con hiểu rằng, bởi tấm lòng luôn sẵn sàng dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không chỉ chu cấp được nhu cầu cho các thánh đồ, mà còn được dư dật để tiếp trợ nhiều anh chị em khó khăn khác. Khi thấy được tấm lòng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như vậy thì nhiều người tôn vinh Chúa, biết ơn Chúa càng hơn vì Chúa dùng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để chia xẻ, giúp đỡ, làm ích lợi cho anh chị em ở các Hội Thánh địa phương khác. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như vậy là đã biết bước đi trong sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ. Con dân Chúa ở những nơi nhận được tiếp trợ cũng bằng cả tấm lòng mà cầu thay lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mong được gặp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để được nghe biết nhiều hơn về ân điển vượt trội của Chúa trên họ.

15 Nhưng sự cảm tạ thuộc về Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!

Con hiểu câu này là một lời cảm tạ trong sự vui mừng bởi những điều mà con dân Chúa có thể kinh nghiệm được về sự ban cho của Ngài trong cuộc sống. Sự ban cho của Chúa là vượt quá mọi sự con có thể hiểu và diễn tả được thành lời.

Thưa Chúa, khi học bài học về Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 2 này, con hiểu sự dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau là việc cần làm, bày tỏ sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ. Con hiểu rằng, mọi sự con có đều là do Chúa ban cho, nên con cần luôn có tấm lòng sẵn sàng để dâng hiến. Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ ban phước lại, giúp con luôn được vui thỏa trong đời sống ở nơi thế gian này khi con luôn hết lòng làm theo Lời Chúa như vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ con trong Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa nhắc nhở Lời Ngài mỗi ngày trên tấm lòng của con, thêm sức và giúp đỡ con sống theo Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ