Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Hôm nay, ngày 11/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 10:1-9.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.
7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.
8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô xưng mình là "người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em" (câu 1)?
2. Nhóm chữ "bước đi theo xác thịt" trong câu 2 và câu 3 có cùng một nghĩa với nhau hay không?
3. "Các đồn lũy" trong câu 4 chỉ về các sự gì?
4. Thế nào là "bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ" (câu 5)?
5. Thế nào là Phao-lô "khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền" của các sứ đồ (câu 8)?
6. Hai lá thư của Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có chỗ nào như là có ý dọa con dân Chúa hay không (câu 9)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Các đồn lũy thuộc linh của bạn là gì?
2. Bạn có biết tận dụng vũ khí của Đức Chúa Trời để triệt hạ các đồn lũy thuộc linh không?
3. Bạn có bắt giữ mọi ý tưởng của bạn vào sự vâng phục Đấng Christ không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1001-18-phao-lo-benh-vuc-muc-vu-cua-minh/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
12/07/2023 08:13

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Con được sự bình an và thỏa lòng với những gì Ngài đã ban cho con. Sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Đấng Từ Ái đã cứu chuộc con khỏi tội lỗi, thánh hóa con thành người mới luôn trong Ngài. Nguyện lòng con luôn yêu mến Ngài như Ngài đã yêu con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 10:1-9.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Cô-rinh-tô là nơi mà Sứ Đồ Phao-lô bị các sứ đồ giả chống đối kịch liệt. Những đầy tớ chân thật của Đấng Christ sẽ không ngạc nhiên khi bị những kẻ thù, là những tín hữu giả mạo, chống đối. Sứ Đồ Phao-lô không làm điều chi sai trái ngược lại ông rất mực thương yêu, tận tình dạy dỗ chăm sóc những Hội Thánh địa phương do ông truyền giáo và thành lập, nhưng vẫn có những người ganh tị, thù ghét, mong có thể dùng lời nói xấu, vu khống để khiến cho tín hữu ở Cô-rinh-tô có ác cảm, xem thường và xa lánh vị thầy đầu tiên của mình.

Cách đối xử của Phao-lô đối với anh em tại Cô-rinh-tô thật là dịu dàng: “Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em”. Ở phần chào thăm đầu thư này Phao-lô có kèm theo cả tên của Ti-mô-thê, nhưng giờ ông chỉ nói về mình chống lại những sứ đồ giả mạo, những người rao truyền lời nói chọc tức Phao-lô. Tuy nhiên, lời lẽ trong thư vẫn tỏ bày lòng khiêm nhường, mềm mại, ông nói rằng ông lấy đức dịu dàng và từ ái của Đấng Christ để khuyên bảo tín hữu ở Cô-rinh-tô. Đây là cách Phao-lô làm gương để Hội Thánh nhận thư sẽ bắt chước tâm tình của ông trong nếp sống Đạo của họ.

Như vậy, mỗi khi con dân Chúa nhận thấy mình có ý muốn hoặc khuynh hướng đối xử cứng rắn và nghiêm khắc với một người nào đó, hãy nhớ và dùng cách ứng xử của Phao-lô làm phương châm cho cách cư xử của mình đối với anh chị em.

Lạy Chúa, con hiểu rằng điều mà Phao-lô không bao giờ muốn là phải dùng biện pháp mạnh đối với các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, là biện pháp mà ông định dùng cho những người khác, những người vu khống ông đang sống theo xác thịt. “Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt”.

Những người này rêu rao rằng Phao-lô đang bị điều khiển bởi tánh xác thịt trong cách cư xử, điều hành thánh vụ bằng các biện pháp xác thịt, là quan điểm của thế gian. Phao-lô có ý nói rằng tánh xác thịt chính là điều mà ông loại trừ khỏi đời sống và cả trong mọi việc ông làm, bởi vì nó chống nghịch Đức Thánh Linh và kế hoạch của Tin Lành. Một sứ đồ thật không bao giờ mang quan điểm hoặc sống như vậy.

Ông nói rằng: “Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt”. Dù ông vẫn đang phải sống trong thế gian, nhưng không chiến đấu theo cách thức của người đời. Phao-lô nhắc tới vũ khí dùng trong cuộc chiến thuộc linh này không phải thuộc cõi vật chất. “Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt”. Ông đã từng nói ông sống thanh sạch, hiểu biết, nhẫn nhục, nhân từ, sống trong Đức Thánh Linh với tình yêu thương chân thành, nói lời chân thật trong quyền năng Đức Chúa Trời, cầm khí giới công chính trên tay phải và tay trái. Như vậy vũ khí ấy là sự thuyết phục mạnh mẽ bởi bằng cớ của sự thật, quyền năng của chân lý và sự dịu dàng mềm mại của sự khôn ngoan, được rút ra từ những giáo lý của Tin Lành và kỷ luật của Hội Thánh.

Các đồn lũy” bị triệt hạ, “các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời”. Chúng gồm có sự ngu dốt, thành kiến, yêu thích sự tà dâm, tưởng tượng hư đản vô lý, lý luận phàm tục, và tự cao vô lối chống lại Phúc Âm bởi các quyền lực tội lỗi và Sa-tan trong lòng người.

Những đồn lũy đó chỉ có thể bị triệt hạ bằng sự thật của Tin Lành được sử dụng bởi ân điển và quyền phép của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng “sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục” là dùng những sự khiển trách của Hội Thánh để trừng phạt sự không vâng phục Tin Lành và những thành viên nào làm rối loạn Hội Thánh.

Có một số người so sánh cách hời hợt bề ngoài về Sứ Đồ Phao-lô với những kẻ địch với ông nên Phao-lô nhắc nhở họ rằng: “Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ”.

Một người thuộc về Đấng Christ là người phải có năng lực của Chúa ban cho qua những bằng chứng cụ thể của sự giảng dạy, dấu kỳ, phép lạ và quyền năng của Đức Thánh Linh theo lời giảng. Nếu là sứ đồ thật thì cũng phải có khả năng dẫn dắt dân ngoại đến sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ.

Có nhiều chỗ rất rộng rãi trong Chúa đủ cho mọi người. Những người rất khác nhau vẫn có thể đồng thời ở trong Chúa. Không ai nên tự nghĩ rằng mình là những người duy nhất ở trong Đấng Christ chứ không có ai khác. Nếu có ai tự phụ kiểu ấy, họ phải biết rằng người tin Chúa có đồng một đức tin, bước đi với Chúa cùng một Luật Pháp, được xây dựng trên cùng một nền tảng, có cùng một hy vọng về sản nghiệp sẽ được hưởng, và được hướng dẫn bởi cùng một Đức Thánh Linh.

Sứ Đồ Phao-lô không hổ thẹn “ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em” có hơi quá tự hào về quyền hành. Dù khi có người nói thư mà ông viết thật đanh thép, mạnh bạo, nhưng đến khi gặp mặt lại là một người yếu ớt, nói năng tầm thường, nên Phao-lô nói ông không muốn ra vẻ doạ nạt anh chị em bằng thư từ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
12/07/2023 14:44

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Trong hành trình Phao-lô rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, ông đã trải qua nhiều khó khăn thử thách mà Chúa cho phép xảy đến, điển hình là Sa-tan đã dùng những kẻ chống nghịch, đưa những giáo lý sai trệch Lời Chúa vào trong Hội Thánh, lôi kéo con dân Chúa vào những khải tượng trong chiêm bao, nói những lời gian tà, và những phép lạ đến từ sự tối tăm. Bởi Phao-lô đã trải qua sự kiện mấy người tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đứng lên, chống nghịch, gây bè phái trong Hội Thánh, nên ông khuyên răn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, chớ chú tâm vào những sự dối trá đó, và ông cũng nói lên tấm lòng chân thật của mình trong sự phục vụ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.

Phao-lô được chính Đức Chúa Jesus Christ chọn vào chức vụ sứ đồ của Ngài, ông đã bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, đó là lời kêu gọi trong danh Đấng Christ, vì ông học được của Ngài. Phao-lô tự nhận mình là người thấp hèn trong những khi gặp trực tiếp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường, dịu dàng. Nhưng qua các thư tín gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì ông dạn dĩ, thẳng thắn khuyên bảo, nghiêm khắc quở trách tội lỗi của họ.

2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Phao-lô mong muốn rằng, dù ông không trực tiếp ở với con dân Chúa, nhưng ông tin vào đức tin vững vàng trong đời sống thuộc linh của họ có đủ sức chống trả mọi thế lực tối tăm, đắc thắng mọi mưu kế của kẻ ác. Mấy kẻ ác là những giáo sư giả đã lập nên phe đảng tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, chống nghịch lại Phao-lô và các bạn của ông, vì họ cho rằng, ông và các bạn của ông là những người bình thường trong xã hội thời ấy, thì họ có thể lấn át. Những kẻ này coi Phao-lô và các bạn của ông là những người bước đi theo xác thịt, nhưng thực tế thì Phao-lô và các bạn của ông luôn bước đi theo sự soi dẫn của Chúa.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.

Phao-lô khẳng định rằng, dù ông và các bạn của ông bước đi trong xác thịt, là sống theo bản năng của xác thịt, nhưng tâm linh đã được tái sinh, thì mọi hành động đều theo sự điều khiển của Đức Thánh Linh trong thần trí. Bởi vậy, ông và các bạn của ông không chinh chiến với xác thịt, vì những kẻ chống nghịch không sống theo thần trí, nên Phao-lô và các bạn của ông không cần đối đầu với những kẻ ấy.

4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của Phao-lô và các bạn của ông là những khí giới thuộc linh, không thuộc về xác thịt. Ông và các bạn của ông chỉ trông cậy vào sức mạnh toàn năng của Đức Chúa Trời cho sự triệt hạ các thế lực của sự tối tăm, dù có vững mạnh như đồn lũy; triệt hạ các lý luận cùng mọi sự tự cao của những kẻ chống đối, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng của những kẻ sống theo xác thịt vào sự vâng phục Đấng Christ.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Phao-lô nhắc nhớ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự vâng phục Thiên Chúa, vâng theo ông và các bạn của ông cách đầy trọn, thì ông nắm giữ vũ khí của Đức Chúa Trời trong sự tỉnh thức, sẵn sàng đánh đuổi những kẻ chống nghịch ra khỏi Hội Thánh. Điều này cho chúng con thấy rằng, chỉ khi nào con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương vâng phục Thiên Chúa trong nếp sống trọn vẹn, thì vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời mới hành động, loại trừ những người phạm tội chống nghịch ra khỏi Hội Thánh.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Phao-lô nhận biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô còn có sự nhìn nhận sự việc theo hình thức bề ngoài của những người mang danh Chúa, để trà trộn vào Hội Thánh. Nếu ai tin nhận mình thuộc về Đấng Christ, thì hãy xét lại mình xem có thật sự thuộc về Đấng Christ hay không. Phao-lô và các bạn của ông cũng tự nhận biết mình thật sự thuộc về Đấng Christ. Người thật sự thuộc về Đấng Christ sẽ dễ dàng nhận biết người không thuộc về Ngài qua nếp sống của người ấy.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.

Phao-lô muốn bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu về sự khoe khoang hơn một chút về thẩm quyền Chúa ban cho ông và các bạn của ông trong sự dẫn dắt Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, vì những sự khoe khoang ấy giúp cho con dân Chúa tăng trưởng thuộc linh thêm lên, chứ không phải khiến họ lui đi trong ân điển như những giáo sư giả kia, nên ông không hổ thẹn.

9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Để cho những sự nói trên chẳng giống như Phao-lô muốn quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô qua các lá thư. Nhưng lời nghiêm khắc trong thư ông gửi cho con dân Chúa đều xuất phát từ lòng yêu thương trong Chúa, nhằm giúp họ tăng trưởng thuộc linh thêm lên, chứ không phải lời đe dọa.

Thưa Cha!

Trong mục vụ hầu việc Chúa của Phao-lô, ông đã luôn đối diện với những nghịch cảnh do Sa-tan sử dụng con người để gây ra những hệ lụy, nhằm ngăn cản chương trình cứu rỗi của Ngài. Để được trở thành con dân chân thật của Chúa, trước hết, con phải luôn nhờ cậy năng lực của chúa để kiểm soát con, bản ngã con người cũ, là con người xác thịt của mình, là đồn lũy thuộc linh - những gì thuộc về con người cũ tội lỗi, biết tận dụng vũ khí của Đức Chúa Trời để triệt hạ các tội lỗi còn ẩn khuất trong lòng, và luôn bắt giữ mọi ý tưởng của con vào sự vâng phục Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

12/07/2023


Nguyễn Thị Mơ
12/07/2023 14:59

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con biết ơn Chúa ban cho con sức khỏe và thời gian để con suy ngẫm Lời của Ngài, giờ này con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 10:1-9.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong thư gửi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô không nhân danh sự nhu mì và công tâm của bản thân mà nhân danh sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ, là sự nhu mì và công tâm trọn vẹn của Đấng Công Chính, Thánh Khiết để kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lắng nghe những lời ông nói với họ trong danh của Ngài.

Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn khi trực tiếp có mặt giữa vòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là bởi vì ông thực sự hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng anh chị em cùng Cha như Lời Chúa dạy trong tình yêu thương chân thật của một người kính sợ Chúa. Nhưng khi vắng mặt, nếu cần phải khuyên dạy, quở trách thì ông không ngại phải thẳng thắn và nghiêm khắc nói ra những sai trái trong vòng anh chị em mà ông rất yêu thương và tôn trọng như được nói ở trên.

Nhóm chữ "bước đi theo xác thịt" trong câu 2 và câu 3 không cùng một nghĩa với nhau bởi vì, "bước đi theo xác thịt" ở trong câu 2 là của “mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.” Nghĩa là của những kẻ dấy loạn tại Hội Thánh Cô-rinh-tô tưởng như vậy về Phao-lô và các bạn của ông. Những kẻ ấy cho rằng, Phao-lô và các bạn của ông cũng giống như họ đang sống theo bản năng bởi khả năng của xác thịt, và nếu như vậy thì Phao-lô và các bạn của ông với sự sút kém hơn họ về những điều kiện vật chất sẽ không thể thắng họ.

Tuy vậy Phao-lô khẳng định trong câu 3 rằng:
“Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.” Nghĩa là dù ông và các bạn của ông trong thực tế có đang sống trong thân thể xác thịt với những nhu cầu của cơ thể theo bản năng thì hành động luôn theo thần trí được dẫn dắt bởi năng lực của Thiên Chúa qua sự tác động của Đức Thánh Linh. Vũ khí mà Phao-lô và các bạn của ông dùng để chinh chiến trong trận chiến thuộc linh nhằm hạ gục những lý luận, những sự tự cao nổi lên và bắt phục mọi ý tưởng hướng đến sự suy nghĩ đúng Lời của Đức Chúa Trời, là vũ khí được chính Thiên Chúa trang bị trong Lời của Ngài.

Ở trong câu 8 Phao-lô khẳng định, ngay cả khi ông có khoe về thẩm quyền Chúa ban cho ông trong chức vụ đi chăng nữa thì ông cũng không hổ thẹn, bởi tự bản thân Phao-lô biết chắc chắn rằng, ông dùng thẩm quyền để khuyên dạy, khiển trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhằm mục đích gây dựng họ chứ không hủy diệt họ. Và cho dù lời lẽ khiển trách trong thư có nghiêm khắc tới đâu cũng không phải lời đe dọa con dân Chúa như ông khẳng định trong câu 9.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ của Ngài cho con trong bài học, con học được rằng:

Có khi nào đó trong tư tưởng của con có nổi lên suy nghĩ tự cao, hay những lý luận của bản ngã xác thịt thì ngay lập tức con phải đến ngay với Lời của Ngài tận dụng mọi khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho con trong Lời ấy để triệt hạ những gì không đẹp lòng Chúa và suy phục chúng vào sự vâng phục Đấng Christ để con mãi được ở trong Ngài.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 11/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
13/07/2023 23:59

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thời giờ, cơ hội Cha ban cho con để con được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 10:1-9.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhân danh sự nhu mì và sự ngay thẳng của Đấng Christ để kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy lắng nghe điều ông sắp trình bày trong phân đoạn này, để bênh vực linh vụ của mình, đưa ra lý luận chống lại những kẻ chống nghịch ông.

Sứ Đồ Phao-lô đã sống giữa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong vòng 18 tháng, để giảng dạy Lời Chúa cho họ, với sự nhu mì, khiêm nhường, xem người khác là tôn trọng hơn mình, nên ông nhận mình là người thật thấp hèn khi ở giữa họ. Nhưng lúc ông vắng mặt, khi Hội Thánh bị các giáo sư giả rao giảng tà giáo, gây chia rẽ, bè đảng, dung túng tội lỗi thì ông mạnh mẽ quở trách họ cách nghiêm khắc. Ông mạnh mẽ và tự tin dùng những khí giới thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài (Ê-phê-sô 6:10-18), để chống lại những kẻ nghĩ rằng ông và các bạn của ông cũng như họ đều bị xác thịt dẫn dắt, sống theo bản năng với khả năng của xác thịt mà thôi.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng dù ông và các bạn của ông đang sống trong xác thịt, nhưng họ chẳng dùng năng lực của xác thịt để chinh chiến mà dùng những khí giới thuộc linh. Vì ông hiểu rằng cuộc chiến tranh mà ông chinh chiến chống lại những kẻ ác không chỉ thuộc về xác thịt, mà còn là cuộc chiến thuộc linh, nghịch lại những chủ quyền, những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời (Ê-phê-sô 6:12).

Đức Chúa trời đã ban và trang bị các khí giới cho con dân Ngài, để họ đối phó với những mưu kế của ma quỷ, nhờ đó họ:

* Có năng lực từ Chúa để triệt hạ các đồn lũy của quân địch, là sự đóng chiếm của ma quỷ trong lý trí, trong thân thể xác thịt như các ý tưởng tội lỗi, các thói hư, tật xấu.
* Có sự khôn sáng và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời để triệt hạ các lý luận cùng mọi sự tự cao nổi lên, chống nghịch Chúa.
* Có sức mạnh để bắt mọi ý tưởng của mình phải vâng phục Đấng Christ, hướng mọi suy nghĩ của mình vâng theo lời dạy của Đấng Christ, và sống theo ý muốn tốt lành của Ngài.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi sự vâng phục của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được đầy trọn, là khi họ hết lòng vâng theo sự dẫn dắt của Sứ Đồ Phao-lô, thì ông nắm giữ vũ khí thuộc linh và thẩm quyền của Đức Chúa Trời ban, trong sự sẵn sàng đánh đuổi những kẻ ác, là những kẻ không vâng phục Chúa ra khỏi Hội Thánh.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô đặt câu hỏi để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tự suy nghĩ xem, có phải vì họ chỉ nhìn những sự việc theo bề ngoài mà thôi, nên đã bị dẫn dụ bởi vẻ ngoài giả hình của các giáo sư giả? Ông nói với những người tự nhận mình thuộc về Đấng Christ thì hãy biết rằng ông và các bạn của ông cũng thuộc về Đấng Christ, nên đã dễ dàng nhận biết họ là giả mạo.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngay cả khi Sứ Đồ Phao-lô có khoe khoang, nói nhiều về thẩm quyền cai trị Hội Thánh Cô-rinh-tô của ông và các bạn của ông, thì ông cũng không bị hổ thẹn, vì ông nói để gây dựng họ, giúp họ lớn lên trong sự hiểu biết đúng về Lẽ Thật, đứng vững mà đối phó với những mưu kế của ma quỷ, chứ chẳng phải để hủy diệt họ như các giáo sư giả đã làm. Vậy nên trong các lá thư của ông dù có lời quở trách có nặng và nghiêm khắc đến đâu thì cũng với mục đích gây dựng, chứ không phải là lời đe dọa họ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên trong khi suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin trong những ngày cuối cùng này, Hội Thánh chúng con luôn tỉnh thức, biết tận dụng mọi khí giới Cha ban để triệt hạ các đồn lũy của kẻ thù, và mọi sự kiêu ngạo, bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/07/2023


Huỳnh Christian Priscilla
14/07/2023 13:24

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa, Đấng chăn giữ đời sống của con mỗi ngày. Sự phước hạnh và sự từ ái của Ngài sẽ theo con cho tới đời đời. Giờ đây, con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 10:1-9, ghi lại lời Phao-lô bênh vực chức vụ của ông.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhân danh sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy nghe những gì ông trình bày trong phân đoạn này. Phao-lô muốn một mình đứng ra để giải quyết cách ôn hòa với những kẻ chống nghịch ông, và bênh vực cách ngay thẳng mục vụ của ông đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô nhận mình là người thấp hèn, biết hạ mình, khiêm nhường khi ông có mặt giữa vòng con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng lúc vắng mặt thì ông dạn dĩ khuyên bảo, dạy dỗ, hoặc quở trách họ cách nghiêm khắc.

2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô có sự tự tin về những khí giới thuộc linh, do Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa, và bởi năng lực của Thiên Chúa là thánh linh mà ông chống lại các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô cùng phe đảng của họ, khi họ chống nghịch ông và các bạn của ông. Các giáo sư giả tưởng rằng, Phao-lô và các bạn của ông cũng như tất cả con dân Chúa chỉ là một nhóm người bình thường, sống theo khả năng của xác thịt, không thể nào chống cự được họ.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, dù cho ông và các bạn của ông, cũng như tất cả con dân chân thật của Thiên Chúa, đang sống trong thân thể xác thịt, nhưng họ không còn sống theo bản ngã của xác thịt. Họ tranh chiến, chống lại các giáo sư giả bằng hành động được soi dẫn bởi thần trí và bằng thánh linh là năng lực từ Thiên Chúa.

4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đang đối diện với một cuộc chiến thuộc linh, khi một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã bị ma quỷ dùng các giáo sư giả dẫn dụ họ rời xa lẽ thật của Lời Chúa. Nhưng ông biết tận dụng những vũ khí thuộc linh, do Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, và năng lực của Thiên Chúa là thánh linh để có sức mạnh đánh tan các đồn lũy của tà giáo, hoặc các đồn lũy của ma quỷ đang chiếm đóng trong lý trí lẫn trong thân thể xác thịt tội lỗi của con người. Mọi sự lý luận nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời đều là sự ngụy biện hoặc quỷ biện, cho dù những kẻ kiêu ngạo có công nhận hay không. Lời Chúa là lẽ thật, nếu họ chịu tiếp nhận thì mọi ý tưởng của họ sẽ bị bắt phục bởi các giáo lý của Đấng Christ.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nắm giữ thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho ông. Ông đã sẵn sàng để khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hết lòng vâng phục sự giảng dạy của ông thì ông sẽ đánh đuổi những kẻ ác ra khỏi Hội Thánh.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy xem xét lại, đừng chỉ nhìn bề ngoài của các giáo sư giả tự xưng thuộc về Đấng Christ mà bị họ dẫn dụ vào trong sự sai lạc của tà giáo. Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn nói cho những giáo sư giả biết rằng, nếu họ xưng nhận mình thuộc về Đấng Christ thì ông và các bạn của ông cũng thật sự thuộc về Đấng Christ. Vì thế, ông và các bạn của ông dễ dàng nhận ra những kẻ giả mạo như họ.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, cho dù Sứ Đồ Phao-lô có khoe nhiều về thẩm quyền Đức Chúa Trời đã ban cho ông và các bạn của ông trong chức vụ giảng dạy và chăn dắt Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì ông cũng không bị hổ thẹn. Vì sự khoe khoang của ông và các bạn của ông là để gây dựng Hội Thánh, không phải để hủy diệt Hội Thánh. Ngược lại, sự khoe khoang của các giáo sư giả dẫn dụ con dân Chúa đi vào trong sự hủy diệt của tà giáo. Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng, tất cả những gì ông đã làm cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đều là xuất phát từ tình yêu thương với tính cách gây dựng. Cho dù nội dung trong các lá thư của ông có nghiêm khắc thì cũng không phải là lời đe dọa con dân Chúa.

Lạy Cha, xin Cha ban cho con biết noi theo tấm gương sáng của Sứ Đồ Phao-lô, biết hạ mình, khiêm nhường, biết bênh vực sự công chính, luôn khoe mình trong Chúa và biết sử dụng các khí giới Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa để chống trả lại ma quỷ trong đời sống. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
14/07/2023 13:26

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Tình yêu của Ngài mãi hoài bao phủ những ai thuộc về Ngài, là những người thật lòng tin kính Ngài, vâng phục Ngài. Dù loài người chúng con yếu đuối và đang còn bị giới hạn trong thân thể xác thịt đang chết, nhưng Ngài ban cho những ai tin cậy Ngài chính năng lực của Ngài. Nhờ đó, chúng con có thể sống một nếp sống đắc thắng mọi cám dỗ, mọi nghịch cảnh, làm tôn vinh danh Ngài. Lạy Cha, xin giúp cho chúng con, mỗi một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, luôn biết hướng về Ba Ngôi Thiên Chúa, vững vàng trong đức tin, và biết tận dụng mọi khí giới Cha đã ban cho chúng con để chúng con luôn đắc thắng, sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 10:1-9, như sau:

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đứng ra kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô một cách dịu dàng và ngay thẳng trong Đấng Christ. Phao-lô nhấn mạnh, sự dịu dàng và ngay thẳng trong lời kêu gọi của ông đối với họ là đến từ Đấng Christ. Nói cách khác, đó cũng chính là Đấng Christ đang kêu gọi họ qua Phao-lô. Khi Phao-lô có mặt với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ông đã tỏ ra hạ mình, khiêm nhường cách chân thật, vì ông biết, ông là người thấp hèn. Nhưng giờ đây, khi ông không ở bên cạnh họ, ông đã dạn dĩ, thẳng thắn nói những gì cần nói, qua lời trong thư, không giống như thái độ thường có của một người hạ mình. Đó là vì sự ích lợi của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và vì ông cần cứng rắn với các giáo sư giả đang gây hại cho Hội Thánh. Có lẽ các giáo sư giả đã rêu rao rằng, Phao-lô và các bạn của ông hành xử theo xác thịt, khi viết những lời quở trách cứng rắn trong thư.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Câu 3-5: Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận, ông và các bạn của ông đang sống trong xác thịt nhưng không hành xử theo xác thịt. Nhất là không chiến đấu theo xác thịt. Nghĩa là không dùng những mưu kế, sách lược, vũ khí của con người xác thịt. Trái lại, Phao-lô và các bạn của ông tận dụng các vũ khí thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho con dân của Ngài. Các vũ khí của Đức Chúa Trời chính là sức mạnh triệt hạ mọi sự phòng thủ của ma quỷ và loài người. Khi ma quỷ nắm bắt được người nào thì nó đồn trú trong người ấy, điều khiển sự cảm xúc và suy nghĩ của người ấy. Khi một người chọn sống cho xác thịt thì người ấy cũng xây dựng đồn lũy trong tâm trí mình để bảo vệ cho nếp sống tội của mình. Nhưng những khí giới của Đức Chúa Trời có sức mạnh triệt hạ mọi đồn lũy, triệt hạ mọi lời ngụy biện và quỷ biện, triệt hạ mọi ý tưởng kiêu ngạo, triệt hạ tất cả những gì nghịch lại sự tri thức về Đức Chúa Trời. Những vũ khí ấy cũng bắt phục mọi ý tưởng của loài người, khiến chúng phải vâng phục Đấng Christ. Khi mọi ý tưởng của một người vâng phục Đấng Christ thì người ấy hoàn toàn sống theo sự giảng dạy của Đấng Christ.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nắm trong tay thẩm quyền của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông hoàn toàn có quyền trên mỗi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông hoàn toàn có quyền trên các giáo sư giả đang trà trộn trong Hội Thánh. Khi thời điểm tới, là lúc Hội Thánh hoàn toàn vâng phục Phao-lô thì Phao-lô sẽ dùng quyền ấy để quở trách, sửa trị, kỷ luật những con dân Chúa từng tỏ ra không vâng phục ông. Đồng thời, Phao-lô cũng sẽ dùng thẩm quyền ấy để trừ bỏ các giáo sư giả ra khỏi Hội Thánh. Sự vâng phục của Hội Thánh được trọn là khi Hội Thánh vâng lời Phao-lô, phân rẽ khỏi những kẻ phạm tội mà không ăn năn.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết có một số con dân Chúa nhìn vào bề ngoài của các giáo sư giả nên bị họ dẫn dụ. Có thể các giáo sư giả là những người I-sơ-ra-ên đến từ Giê-ru-sa-lem, có bề ngoài sang trọng, khoe mình là ở trong Đấng Christ, khoe mình được các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem sai đến. Rất có thể họ cũng tạo ra các thư giới thiệu giả mạo. Thực tế, Phao-lô và các bạn của ông, là những người ở trong Đấng Christ, đã đem Tin Lành của Đấng Christ đến cho dân chúng tại Cô-rinh-tô. Vì thế, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cần đối chiếu nếp sống của Phao-lô và các bạn của ông với nếp sống của các giáo sư giả tự xưng thuộc về Đấng Christ đó. Phao-lô cũng có ý cảnh cáo các giáo sư giả rằng, ông và các bạn của ông là những người thật sự ở trong Đấng Christ nên sẽ dễ dàng nhận ra những kẻ giả mạo.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, cho dù Phao-lô có khoe nhiều về thẩm quyền của ông và các bạn của ông trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì đó là sự thật, và vì mục đích gây dựng Hội Thánh chứ không phải để làm hại Hội Thánh. Chính vì vậy mà Phao-lô không hổ thẹn khi phải nói đến thẩm quyền Chúa ban cho mình. Chính vì vậy mà khi Phao-lô có lời nghiêm khắc trong các lá thư thì đó cũng là vì sự ích lợi cho Hội Thánh chứ không phải để thể hiện quyền hành. Phao-lô không hề có ý viết những lời nghiêm khắc để dọa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông thẳng thắn nêu lên những sự sai trái trong Hội Thánh, dịu dàng kêu gọi sự ăn năn, tha thiết quan tâm đến sự tà giáo làm hại Hội Thánh. Và Phao-lô không khoan nhượng với các giáo sư giả mà ông biết rõ, họ mạo danh sứ đồ để phục vụ Sa-tan, tìm cách làm băng hoại Hội Thánh.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho con dân Ngài ở khắp nơi trong thế gian luôn biết tỉnh thức, đề phòng mọi sự tấn công của ma quỷ. Vì trong những ngày cuối cùng này, Sa-tan đã tung ra rất nhiều giáo sư giả, tiên tri giả giảng dạy tà giáo, mà sự dối trá tinh vi đến nỗi những người được chọn cũng có thể bị chúng dẫn dụ. Xin Cha giúp cho con dân của Ngài ghi nhớ rằng, họ phải vâng phục những người Đấng Christ đã đặt ra để chăn dắt họ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Thu Thủy
19/07/2023 20:59

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Lạy Cha kính yêu! Con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa soi dẫn, dạy dỗ con. Con xin ghi lại sự hiểu và kính dâng lên Ngài.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Con hiểu rằng, Phao-lô bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Sự nhu mì của Đấng Christ là mềm mại, dịu dàng trong cách cư xử qua lời ăn, tiếng nói, ánh mắt. Sự công tâm của Đấng Christ là công chính, ngay thẳng không thiên vị, xét theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Phao-lô đã không hành xử theo con người của xác thịt, nhưng hành xử theo con người mới đã được dựng nên trong Đấng Christ. Qua đây con hiểu rằng, chỉ có sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mới bắt phục được người khác.

Phao-lô nói ông là người khi có mặt giữa vòng anh chị em thì ông luôn khiêm nhường, hạ mình, với thái độ coi người khác là tôn trọng hơn mình. Nhưng lúc vắng mặt thì ông dạn dĩ trong sự viết thư, viết lời khuyên bảo con dân Chúa.

Vì vậy, ông mong rằng, dù không có mặt tại Cô-rinh-tô, nhưng ông tự tin, dạn dĩ mà chỉ ra sai trật của những kẻ cho rằng ông và các bạn của ông hành xử mọi việc theo xác thịt. Con hiểu rằng, khi đối diện cùng kẻ vu khống mình thì ông mạnh dạn nói để bênh vực chính mình.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận dầu hiện nay ông và các bạn của ông đều là những con người còn đang sống trong thân thể xác thịt, nhưng mọi việc làm của ông, ngay cả sự phản biện lại sự vu khống này chẳng phải hành xử theo xác thịt. Bởi vì ông dùng những khí giới của Chúa ban cho mình mà sử dụng trong cuộc chiến tranh chống lại những lời vu khống, chống nghịch này. Khí giới Chúa ban được chép trong Ê-phê-sô 6:13-18.

Những khí giới ấy từ nơi Chúa là sức mạnh để triệt hạ các đồn lũy, nơi cư trú của kẻ thù nghịch. Khiến cho chúng bị đánh bại, không còn nơi trú ẩn, bị tan tác, phải tháo chạy. Những khí giới ấy từ nơi Chúa ban triệt hạ mọi lý luận cùng mọi sự tự cao nổi lên, mà những điều đó lại nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Những lý luận không đúng Lời Chúa, nghịch lại các giáo lý của Thánh Kinh thường kèm theo sự kiêu ngạo, tự ái không đúng. Khí giới của Chúa giúp tiêu diệt cách hoàn toàn những sự kiêu ngạo, sự hiểu biết sai nghịch, khiến mọi ý tưởng phải chịu vâng phục Lẽ Thật.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Con hiểu rằng Phao-lô nhận biết và nắm giữ cách chắc chắn, luôn sẵn sàng để dùng các khí giới mà Chúa ban cho để báo trả lại những sự không vâng phục lại Lẽ Thật Lời Chúa, khi mà con dân Chúa hoàn toàn vâng phục đồng thuận trong việc thi hành hình phạt.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Phao-lô đưa ra một câu hỏi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để họ nhận biết rằng, không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài như địa vị, lời nói hay,... Nếu như họ chỉ dựa vào lời nói để khẳng định họ là người thuộc về Đấng Christ, thì Phao-lô và các bạn của ông cùng là những người thuộc về Đấng Christ vậy. Những kẻ giả mạo sẽ chột dạ khi nghe điều này, vì họ biết rõ mình là giả, và có những người thật sự thuộc về Đấng Christ đang đáp trả họ.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.

Con hiểu rằng, Phao-lô cho biết nếu như ông có khoe nhiều về thẩm quyền Chúa ban cho ông và các bạn của ông cũng là để gây dựng, giúp ích, bảo vệ cho con dân Chúa. Không phải ông khoe là để lạm quyền đó mà gây ra sự thiệt hại gì cho họ. Ông chỉ muốn dùng quyền Chúa ban cho ông để bảo vệ họ mà thôi. Vì vậy trước Chúa, trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông không hề hổ thẹn khi khoe về thẩm quyền Chúa ban cho mình.

9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Con hiểu Phao-lô muốn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, ông không có ý viết thư để đe dọa họ điều gì. Mà ông chỉ làm tròn bổn phận mà Chúa giao phó cho ông, trong đó có thẩm quyền thi hành việc sửa phạt dứt thông công những kẻ không ăn năn, chống nghịch Chúa, rao giảng tà giáo ra khỏi Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa, qua bài học này, con học được rằng con dân Chúa tự mình lên tiếng bênh vực cho linh vụ của mình là đúng. Đối với anh chị em cùng Cha chân thật thì hạ mình khiêm nhường. Nhưng đối với những kẻ chống nghịch, vu khống thì cần dạn dĩ, tự tin dùng mọi khí giới của Chúa mà đáp trả. Tuy nhiên vẫn nói trong sự tôn trọng họ, chứ không phải để miệt thị, bêu rếu.

Con cũng học được rằng, muốn dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời cách thành thạo để chiến thắng trong mọi cuộc chiến thì phải có sự tập rèn nhiều. Và người dùng mọi khí giới của Chúa phải thật sự là người lính của Chúa thì mới được Chúa dẫn dắt, chỉ huy đánh thắng trận chiến.

Con cũng học được rằng, ở trong chức vụ Chúa ban thì sẽ luôn có những cuộc chiến với những kẻ chống nghịch, vu khống linh vụ cũng như chức vụ. Con cũng cần hết lòng cầu thay cho người chăn và các trưởng lão để họ được ban ơn thêm sức hoàn thành chức vụ Chúa giao cho. Cũng như cần có tấm lòng vâng phục với những quyết định của họ không sai nghịch Lời Chúa, vì như vậy là góp phần bảo vệ Hội Thánh.

Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này và xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con áp dụng vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/07/2023


Nguyễn Thị Lan
19/07/2023 21:55

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha, giờ này cho con có thời gian, sức khỏe cùng thần trí tỉnh thức để con đến với Cha qua Lời Ngài. Hôm nay con suy ngẫm đến II Cô-rinh-tô 10:1-9. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ giúp con hiểu ạ. Con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, trong đoạn này, Phao-lô tự tin và không hổ thẹn bày tỏ, bênh vực về linh vụ của mình trước Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, để giúp cho các anh chị em cùng Cha hiểu rõ về sự ông được Chúa thương xót, ban ơn, dẫn dắt trong việc ông khuyên bảo con dân Chúa, cũng như ông dám lý luận với những kẻ phủ nhận việc làm của ông, cho rằng là đến từ xác thịt, không đến từ Chúa.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.

Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn giữa vòng các anh chị em, trong sự ông nhận biết ông đã từng phạm tội với Chúa là như thế nào, nay nhờ ơn Chúa mà được như thế này.

Tuy vậy, không vì thế mà ông không dám đứng ra góp ý, khuyên bảo, khích lệ hay quở trách đối với các anh chị em mình. Trước Chúa, khi gặp gỡ thông công, ông vẫn cùng anh chị em vui mừng, biết ơn, tôn vinh, cảm tạ Chúa. Trong sự yêu thương góp ý, khuyên bảo, dìu dắt nâng đỡ nhau thì dạn dĩ, thẳng thắn.

2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.

Con hiểu "theo xác thịt" ở câu 2 khác với "trong xác thịt" ở câu 3. Phao-lô khẳng định tuy ông đang sống trong con người xác thịt, cùng Thiên Chúa chiến đấu để thắng tội lỗi, nhưng ông không còn sống trong tội theo những sự ưa muốn của xác thịt trong con người cũ nữa.

4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;

Khí giới để ông triệt hạ các đồn lũy chẳng thuộc về xác thịt, sức riêng của ông; mà là sức mạnh đến từ Chúa, là các khí giới thuộc linh Chúa đã ban cho ông trong Ê-phê-sô 6:11-18.

"Các đồn lũy" con hiểu là những sự nghịch lại lẽ thật tác động vào những việc lành ông đang làm cho Chúa và Hội Thánh.

Ngày nay, các đồn lũy thuộc linh đối với con là những người không tin Chúa như những người thân trong gia đình có lúc cản trở con theo; cả những khi cái tôi trong con người cũ xác thịt của con nổi lên, cùng những mưu kế của Ma Quỷ. Xin Cha cho con luôn được tỉnh thức để kịp thời dập tắt, chống phá bằng những vũ khí thuộc linh Cha ban cho con.

5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chỉ duy nhất lẽ thật Lời Chúa, Tin Lành đến từ Chúa mới có năng quyền, sức mạnh để bắt phục lòng người hạ mình, vâng phục Chúa.

Qua đây, con nhận được bài học rằng: Nếu con mỗi ngày đêm thật chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa để tha thiết cậy nhờ Chúa giúp mình cẩn thận làm theo, thì lẽ thật Lời Chúa sẽ dẫn con vào trong mọi nẻo đời sống đắc thắng Chúa, vì không thể nào có chuyện Lời Chúa không có năng quyền biến đổi, bắt phục con người vào trong sự vâng phục, ngoại trừ sự đó thuộc về bản tính xấu xa của con người cũ, do chính bản thân cứ cố tình ở lại, không chịu thánh hóa.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.
8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.

Qua dòng tâm tình trên, Phao-lô cũng muốn con dân Chúa phân biệt được những tiên tri, người chăn, người rao giảng Lời Chúa thật và giả. Ông khẳng định sự chân thật trong sự mình rao giảng, nên ông không hề bị hổ thẹn. Sự ông rao giảng là cho sự gây dựng, giúp ích về thuộc linh, đức tin cho các anh chị em cùng Cha, chứ không phải cho sự hủy diệt đến từ những sự giả dối không đúng Lẽ Thật.

9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Một lần nữa, Phao-lô khẳng định những lời lẽ chân thành khuyên bảo không phải là ông doạ các anh chị em, giống theo lối nghĩ và làm của những kẻ rao giảng, chăn dắt giả dối. Bởi lẽ sự chân thành thì đem lại sự gây dựng; sự giả dối thì chỉ đem lại sự hủy diệt.

Thưa Cha, qua sự bênh vực trên đây của Phao-lô cho linh vụ mình, thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa, sự nhu mì hạ mình, lòng biết ơn, tôn vinh Chúa ở ông. Ông không dám vô ơn phủ nhận việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa đã giúp ông. Qua đó, ông cũng có cơ hội để nói lên sự sai trái của những kẻ nghịch lại thẩm quyền Chúa đặt để trên ông.

Con cần sốt sắng học theo gương Phao-lô về những đức tin tốt lành trên đây. Nguyện Lời Chúa con suy ngẫm hôm nay, giúp con biết sống hạ mình, vâng phục Chúa, vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên con càng hơn.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
20/07/2023


Vũ Triệu Hùng
20/07/2023 22:21

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian được học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của mình trong II Cô-rinh-tô 10:1-9.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.

Câu 1: Con hiểu rằng, chính mình Phao-lô viết, điều đó nhấn mạnh những gì dưới đây đến từ riêng ông, để kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ. Phao-lô tự nhận trước sự hiện diện với các anh chị em, ông là người thấp hèn, bởi đối với những người khác ông luôn tỏ sự tôn trọng, hạ mình và khiêm nhường. Nhưng khi vắng mặt thì ông dạn dĩ, vì khi viết thư với những lời khuyên bảo, dạy dỗ, giải quyết sự việc hay quở trách thì Phao-lô tỏ sự mạnh mẽ và nghiêm khắc.

2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.

Câu 2, 3: Con hiểu rằng, đối với những giáo sư giả, tiên tri giả và những người chống nghịch, thì Phao-lô mạnh mẽ và tự tin dùng Lời Thiên Chúa và nếp sống ngay thẳng của mình đáp trả cách công khai, vì họ nghĩ những việc Phao-lô và các bạn của ông là theo xác thịt và bởi sức riêng. Phao-lô khẳng định dù ông và các bạn của ông sống trong xác thịt nhưng hành động thì theo thần trí và bởi năng lực của Thiên Chúa.

4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Câu 4, 5: Con hiểu rằng, những khí giới của Phao-lô và các bạn ông dùng cho chiến tranh không phải thuộc về xác thịt mà là khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời ban cho và được chép trong Ê-phê-sô 6:10-18. Vũ khí của Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa có sức mạnh triệt hạ những đồn lũy ma quỷ và loài người. Đồn lũy của ma quỷ là những người nó chiếm đóng làm nơi cư trú để điều khiển, tác động người đó. Đồn lũy của loài người là những ý tưởng, suy nghĩ, hiểu biết được dựng lên để bảo vệ nếp sống trong tội. Vũ khí của Đức Chúa Trời triệt hạ những lý luận xác thịt, quỷ biện, triệt hạ sự kiêu ngạo và triệt hạ những sự khôn sáng theo xác thịt nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và vũ khí của Đức Chúa Trời khiến hết thảy loài người bị bắt phục vào sự dạy dỗ của Đấng Christ.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Câu 6: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có được sự vâng phục đầy trọn, thì lúc đấy Phao-lô dùng vũ khí và thẩm quyền Chúa ban để đánh đuổi những kẻ ác ra khỏi Hội Thánh. 

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, dựa vào một số việc, Phao-lô biết con dân Chúa nhìn nhận sự việc qua bề ngoài. Chính vì thế đã để cho những giáo sư giả, tiên tri với vẻ ngoài đạo mạo, có địa vị, học thức xưng nhận mình thuộc về Đấng Christ để xâm nhập vào Hội Thánh. Phao-lô nhắc cho những kẻ ấy biết hãy suy nghĩ khi tin mình thuộc về Đấng Christ, vì ông và các bạn của ông thật sự thuộc về Đấng Christ. Vì những người thuộc về Đấng Christ sẽ có cùng một Đức Thánh Linh.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Câu 8, 9: Con hiểu rằng, nếu Phao-lô khoe khoang phần nhiều về thẩm quyền Chúa ban cho ông và các bạn của ông và những sự khác, thì những điều đó chỉ mang lại sự ích lợi và xây dựng cho anh chị em, chứ không phải sự hủy diệt như các giáo sư và tiên tri giả. Chính vì thế Phao-lô không hề hổ thẹn khi phải khoe mình. Và những gì viết trong các lá thư là thẳng thắn, nghiêm khắc và chân thật chứ không phải là những lời đe dọa con dân Chúa.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện mỗi chúng con luôn biết vận dụng cách thuần thục những vũ khí thuộc linh để chiến thắng trong những cuộc chiến. Nguyện nếp sống con luôn biết khiêm nhường, hạ mình với mọi người nhưng cũng thẳng thắn, nghiêm túc trong sự khuyên bảo, quở trách, kỷ luật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/07/2023


Hoàng Thị Hồng
23/07/2023 16:00

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1. Con xin Cha dẫn dắt cho con hiểu sự dạy dỗ của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Sứ Đồ Phao-lô đã mặc lấy sự nhu mì, khiêm nhường và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù trong cương vị là một người thầy giảng dạy về Lẽ Thật cho họ, nhưng trước họ ông tự nhận mình là người thật thấp hèn, vì hơn ai hết, ông biết rằng tất cả mọi người đều là thấp hèn, dù có đứng trong hàng ngũ, trong chức vụ gì, cũng chỉ bởi ơn thương xót quá lớn lao của Thiên Chúa dành cho. Nhưng khi không đối diện với họ, ông đã kiên quyết tự tin viết thư đáp trả lại những sự tuyên truyền xiêng tạc sự giảng dạy và chức vụ của ông, khi cho rằng ông và các bạn hành xử theo xác thịt, là không có sự dẫn dắt bởi Thiên Chúa.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Phao-lô và các bạn của ông đang ở trong thân thể sống động của xác thịt, nhưng chẳng hành xử theo xác thịt, chẳng dùng những lý luận, những mưu kế khôn lanh của loài người mà đấu tranh lại những tư tưởng đối lập với Lẽ Thật của Đức Chúa Trời. Nhưng ông và các bạn của ông đã sử dụng những sức mạnh của Đức Chúa Trời là những vũ khí thuộc linh Ngài ban cho con dân Ngài để triệt hạ các đồn lũy, là các lý luận cùng mọi sự tự cao nổi lên nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, là những tư tưởng sai chệch tự xây đắp lên để bảo vệ quan điểm và đời sống tội lỗi trước Chúa. Trước sự dạy dỗ khôn sáng trong sự khiêm nhường, nhưng kiên định trong Lẽ Thật của Phao-lô và các bạn của ông đã khiến cho nhiều người vào trong sự vâng phục Đấng Christ. Tức là vâng phục thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho ông và các bạn của ông trên họ để thi hành những sự kỷ luật, quở phạt những con dân Chúa không tỏ ra vâng phục Lẽ Thật.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.
8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.

Phao-lô đã đặt câu hỏi cho con dân Chúa tai Cô-rinh-tô để họ suy xét lại những ý tưởng của mình, để họ phân định rõ ràng ông và các bạn của ông đã nhận lãnh thẩm quyền từ Đức Chúa Trời trên họ trong sự giảng dạy Lẽ Thật và nếp sống Đạo. Ngay cả khi ông và các bạn có khoe ra phần nào nhiều hơn thẩm quyền ấy thì cũng là bởi tấm lòng tha thiết muốn gây dựng, giúp ích cho đời sống thuộc linh, cho sự thức tỉnh trước mọi mưu kế của Sa-tan, cho sự vững vàng đức tin của con dân Chúa, chứ không phải cho sự hủy diệt, làm họ mất đi ơn phước Chúa ban, nên trước Chúa và trước họ, ông và các bạn của ông sẽ không bị hổ thẹn vì các việc làm ấy.

9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Phao-lô chỉ muốn tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng vì sự ông muốn làm tròn bổn phận trách nhiệm mà Chúa đã ban cho ông và các bạn của ông đối với họ, chứ không có ý muốn dọa con dân Chúa, trong trách nhiệm, thẩm quyền của mình, ông phải thi hành sửa phạt những sự không vâng phục Lẽ Thật và kỷ luật những người có tội, hay những người chống nghịch Lẽ Thật quấy rối trong Hội Thánh của Đấng Christ.

Con cảm tạ Chúa qua bài học này, con biết được rằng ma quỷ sẽ luôn tấn công, đánh phá những người Chúa đặt để chăm sóc đời sống thuộc linh cho con dân Ngài, con cần vâng phục, hợp tác với những quyết định không trái thánh ý Chúa của họ, con càng cần cầu thay cho họ luôn có đời sống tin kính xứng hiệp với ân điển Chúa ban, để mỗi việc làm của họ luôn công chính trước Chúa và ma quỷ không có cớ kiện cáo, thì họ sẽ chẳng rúng động trước những sự tấn công, mưu chước của ma quỷ mà vững vàng trong trọng trách Chúa giao phó.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
23/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
26/07/2023 21:57

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức, ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 10:1-9. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu rằng, II Cô-rinh-tô 10 là những lời Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để bênh vực chức vụ và thẩm quyền sứ đồ của ông, chống trả lại các giáo sư giả vu khống ông và các bạn của ông.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.

Câu 1: Phao-lô nhân danh sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ để kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô suy xét về nếp sống trong chức vụ sứ đồ của ông. Phao-lô hàm ý, ông đã noi gương Đấng Christ, đã sống bày tỏ ra ân điển cứu rỗi của Đấng Christ trong sự nhu mì, khiêm nhường, ngay thẳng, không thiên vị. Khi sống giữa vòng con dân Chúa Cô-rinh-tô thì ông tỏ ra thật thấp hèn, nghĩa là, ông hạn mình, khiêm nhường, luôn coi người khác là tôn trọng hơn mình. Nhưng lúc vắng mặt thì ông tỏ ra dạn dĩ, nghĩa là Phao-lô thẳng thắn quở trách, nghiêm khắc sửa phạt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ phạm tội.

2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.

Câu 2 và 3: Phao-lô dạn dĩ với sự tự tin vì biết rằng Chúa ở cùng ông, ban cho ông những khí giới thuộc linh để chiến đấu chống lại mọi kẻ ác và mọi sự ác. "Mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt" là các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô, họ gièm chê Phao-lô và các bạn của ông. Họ tưởng rằng, Phao-lô và các bạn của ông chỉ những người bình thường, không có địa vị, không quyền thế, không giàu có, nên không thể nào chống cự lại họ. 

"Bước đi trong xác thịt" là sống trong sự điều khiển xác thịt và đáp ứng những nhu cầu của xác thịt, như: đói thì cần ăn, khát thì cần uống, mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi... Phao-lô khẳng định, ông và các bạn của ông, cũng như tất cả con dân Chúa, dù sống trong thân thể xác thịt nhưng suy nghĩ theo thần trí và hành động, chinh chiến bởi năng lực từ Thiên Chúa.

4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Câu 4 và 5: Cuộc chiến của con dân Chúa luôn là cuộc chiến thuộc linh chống lại mọi sự ác, bằng các vũ khí thuộc linh được Đức Chúa Trời trang bị cho, như được liệt kê trong Ê-phê-sô 6:14-17. Mục tiêu chiến đấu của con dân Chúa là:

- Triệt hạ các đồn lũy của kẻ thù là phá tan sự chiếm đóng của ma quỷ trong lý trí lẫn trong thân thể xác thịt (như các ý tưởng ô uế, tội lỗi, các thói hư, tật xấu).
- Triệt hạ các lý luận cùng mọi sự tự cao là phá tan các sự ngụy biện, quỷ biện, và những sự kiêu ngạo chống nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
- Bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ nghĩa là con dân Chúa phải luôn giữ cho mọi suy nghĩ của mình đều dựa trên sự dạy dỗ của Đấng Christ.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Câu 6: Phao-lô hàm ý khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện sự vâng phục trọn vẹn thẩm quyền sứ đồ mà Chúa giao cho ông, thì ông sẽ thi hành sự đánh đuổi mọi kẻ ác ra khỏi Hội Thánh.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Câu 7: "Như người ấy thuộc về Đấng Christ" nghĩa là các giáo sư giả cũng tự xưng mình thuộc về Đấng Christ để có thể xâm nhập vào Hội Thánh. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nếu họ thật lòng tin nhận Đấng Christ, thì phải tự mình xem xét lại nếp sống của những người ấy. Câu "chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ" là Phao-lô có ý nói con dân Chúa Cô-rinh-tô hãy tự mình so sánh xem nếp sống của những giáo sư giả có tỏ ra được sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ, như ông và các bạn của ông đã bày tỏ ra, không?

Tất nhiên, câu trả lời là không. Biểu hiện dễ thấy nhất của các giáo sư giả là hay tự lập làm thầy, khoe khoang mình hiểu biết các lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa, nhưng thật ra chỉ là các lẽ giả, các lý luận bẻ cong Lời Chúa.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Câu 8 và 9: Hai câu này, Phao-lô có ý nói là ngay cả khi ông có nói nhiều về thẩm quyền Chúa giao cho ông và các bạn của ông, thì cũng chỉ nhằm gây dựng Hội Thánh. Có thể các giáo sư giả đã lợi dụng những chỗ trong thư Phao-lô viết để quở trách, kỷ luật con dân Chúa phạm tội, để vu khống ông hăm dọa con dân Chúa. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, sở dĩ Phao-lô trình bày nhiều về chức vụ và thẩm quyền sứ đồ là do thời ấy chưa có Thánh Kinh Tân Ước, Hội Thánh sinh hoạt dựa trên sự hướng dẫn và các lá thư của các sứ đồ, nên Phao-lô thấy cần giúp Hội Thánh hiểu rõ về sự tổ chức Hội Thánh của Chúa, về các chức vụ trong Hội Thánh. Kể cả những lời quở trách, kỷ luật con dân Chúa cũng nhằm mục đích gây dựng Hội Thánh, giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa vì giờ đây con dân Chúa đã có đầy đủ phần Tân Ước để đọc, suy ngẫm, và hiểu biết về một thực thể vô cùng đặc biệt, vô cùng cao trọng, là Hội Thánh. Nguyện rằng mỗi con dân Chúa đều biết ơn Chúa, biết trân trọng địa vị cao trọng được thuộc về Hội Thánh!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
26/07/2023


Bùi Văn Vũ
28/07/2023 22:26

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho và giữ gìn con được bình an trong suốt ngày hôm nay. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Cô-rinh-tô 10:1-9. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Thưa Cha! Trong đầu bức thư ông Phao-lô nói rằng, ông cùng Ti-mô-thê là người viết bức thư thứ hai gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Nhưng trong đoạn Thánh Kinh hôm nay chính mình ông là người đứng ra kêu gọi con dân Chúa lắng nghe những gì ông nói. Trước con dân Chúa ông luôn xem mình thấp hèn, luôn nhu mì, khiêm nhường, tôn trọng các con dân Chúa. Nhưng khi ông đi xa, có một vài kẻ theo tà giáo đã dụ dỗ con dân Chúa, xem thường và nói rằng ông và những người bạn sống theo xác thịt. Ông đã dạn dĩ mà lý luận với họ để bảo vệ con dân Chúa trước những sự lôi kéo của tà giáo.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Thưa Cha! Ông Phao-lô nói rằng, dẫu ông và các bạn đang sống trong thân thể xác thịt nhưng nếp sống không theo xác thịt mà theo thần trí. Mỗi ngày ông rao giảng Lời Chúa và sống theo Lời Chúa. Ông là người lính thuộc linh của Chúa, ông chinh chiến chẳng theo xác thịt, chẳng bởi khí giới của xác thịt nhưng bằng khí giới của Đức Chúa Trời như: Thắt lưng trong lẽ thật, giáp của sự công chính, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An, thuẫn của đức tin, mão của sự cứu rỗi, gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa. Và khí giới cuối cùng chính là lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong các khí giới mà Ngài ban cho, thì gươm của Đấng Thần Linh là Lời phán của Thiên Chúa chính là khí giới duy nhất đáp trả lại sự tấn công của ma quỷ, sẽ triệt hạ các đồn lũy là những tư tưởng, trái nghịch Lời Chúa; triệt hạ các lý luận cùng mọi sự tự cao nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã hỏi con dân Chúa rằng họ đánh giá sự việc theo bề ngoài sao, để họ có cơ hội nhìn nhận lại những gì đang xảy ra mà đánh giá theo thần trí.
Ông cũng nói với những người theo tà giáo, nếu họ tin mình thuộc Đấng Christ, thì hãy nghĩ lại vì ông Phao-lô và các bạn của ông cũng thuộc Đấng Christ và bởi thần trí sẽ phân biệt được lẽ thật và lẽ giả.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Thưa Cha! Trong sự ông Phao-lô khoe khoang về thẩm quyền mà Chúa ban cho ông và các bạn, con hiểu rằng ông muốn khẳng định, ông là sứ đồ, trưởng lão và là người chăn dắt mà Đấng Christ đã chọn và giao phó bầy chiên của Ngài. Bởi vậy con dân Chúa hãy tin và nghe theo những lời ông nói, bởi sự đó là gây dựng ích lợi chứ không phải hủy diệt con dân Chúa.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay, con học và hiểu hơn về cách ứng xử của một người trưởng lão, một người chăn trong việc chăm sóc và bảo vệ bầy chiên của mình.

Con hình dung ra hình ảnh một người chăn chiên đang chăm sóc bầy chiên của mình, đối với bầy chiên thì luôn nhẹ nhàng, yêu thương, ân cần chăm sóc. Đối với những kẻ thù là những con sói bên ngoài bầy chiên hoặc những con sói đội lốt chiên đang đứng trong bầy thì mạnh mẽ quyết liệt, dùng những khí giới đang có để đánh đuổi kẻ thù bảo vệ bầy chiên. Sự đánh đuổi không phải đánh bừa để tổn hại những con chiên chân thật nhưng khéo léo giúp con chiên chân thật nhận biết những con sói đang đội lốt chiên trong bầy, giúp con chiên nhận biết người chăn chân thật mà chạy lại và nghe theo sự hướng dẫn của người chăn. Và cuối cùng người chăn đánh đuổi những con sói đội lốt chiên ra khỏi bầy và tránh xa bầy chiên của mình.

Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, sự chống lại những tà giáo, những tội lỗi trong Hội Thánh không chỉ là bổn phận của người chăn và trưởng lão đối với con dân Chúa mà còn là của những con chiên trưởng thành đối với những con chiên non, là bổn phận của những người chồng đối với gia đình của mình, là bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Để bảo vệ được cho nhau, mỗi chúng con cần chuẩn bị Lời Chúa và rèn tập những khí giới mà Cha đã ban cho chúng con. Trong những khí giới Cha ban, khí giới duy nhất đánh trả lại sự tấn công của ma quỷ, đó chính là Gươm của Đấng Thần Linh là Lời Phán của Thiên Chúa, là những gì mà Chúa đã phán với mỗi một chúng con được ghi chép lại trong cuốn Thánh Kinh.

Nguyện xin Cha ban cho tất cả anh chị em chúng con ai nấy đều có sự ham mến học hỏi Lời Ngài, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi Lời của Thiên Chúa được chép Thánh Kinh, để ai nấy trong chúng con đều là những người lính giỏi của Chúa, bảo vệ được chính mình và những anh chị em của mình trước sự tấn công của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
18/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
31/07/2023 20:22

II Cô-rinh tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 10:1-9. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô kêu gọi con dân Chúa lắng nghe những điều ông trình bày. Phao-lô hành xử bởi sự nhu mì của Đấng Christ, con hiểu là từng hành động, ánh mắt, lời nói, bằng sự nhẹ nhàng chậm rãi chân thật. Phao-lô hành xử bởi sự công tâm của Đấng Christ, con hiểu là ông làm mọi sự công bình và ngay thẳng. Phao-lô học bản tính của Đấng Christ để hành xử với con dân Chúa.

Phao-lô nhận mình là người thấp hèn trong lúc ông có mặt giữa các anh chị em, con hiểu là lúc ông đang sống trong vòng Hội Thánh ở Cô-rinh-tô thì ông khiêm nhường hạ mình, coi người khác hơn chính ông. Nhưng lúc vắng mặt, mà ông biết được trong Hội Thánh có sự phạm tội, hay có giáo sư giả thì ông dạn dĩ viết thư quở trách nghiêm khắc thẳng thắn.

2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu
biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ;
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô luôn dạn dĩ với những lời nói và sự quở trách của mình, những điều ông làm không bởi theo tính xác thịt của ông, mà ông làm mọi sự bằng sự dạn dĩ là khí giới thuộc linh mà Chúa ban cho ông, "mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt", con hiểu là những giáo sư giả tự nổi lên trong Hội Thánh. Con hiểu Phao-lô đang nói đến các giáo sư giả dẫn dụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sai lạc khỏi Lời Chúa, họ tưởng rằng Phao-lô làm mọi sự bằng tính xác thịt. Nhưng Phao-lô là con dân chân thật của Chúa, ông dùng khí giới mà Chúa ban cho ông để giữ gìn đàn chiên của Chúa không sai lạc bởi lẽ thật.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như của người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đặt ra câu hỏi là "các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao", câu trả lời là không thể nhìn vào bề ngoài mà nhận định điều gì, những giáo sư giả thời ấy tự xưng mình là con dân của Chúa, họ bác bỏ lời dạy dỗ của Phao-lô, nhưng Phao-lô khuyên con dân chân thật của Chúa nhìn lại bông trái của họ.

8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói nhiều đến thẩm quyền của ông, mà Chúa đã ban cho ông là để góp phần gây dựng Hội Thánh, chứ không phải hủy diệt Hội Thánh như những giáo sư giả hay làm, ông không hổ thẹn bởi lời nói và sự khoe khoang của mình. Mọi sự Phao-lô làm góp phần xây dựng Hội Thánh nên ông viết thư không phải để đe doạ con dân Chúa.

Thưa Cha, con học được sự nhu mì hạ mình của Phao-lô khi ông ở cùng Hội Thánh. Con cũng học được sự ngay thẳng của ông khi ông không ngại chỉ ra tội lỗi của Hội Thánh. Con cũng học được mọi sự mình làm ra được là bởi khí giới thuộc linh mà Chúa ban cho.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha. Nguyện xin Cha giúp cho con áp dụng tốt bài học vào đời sống của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
31/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
31/07/2023 21:44

II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con.

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.
7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.
8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng Hội Thánh Cô-rinh-tô, thời của Phao-lô đã trải qua sự tiên tri giả đã dấy lên nghịch lại Phao-lô và rao giảng tà giáo. Lôi kéo con dân Chúa và có những sự chia rẽ, nói xấu Phao-lô. Phao-lô đã bênh vực chức vụ của ông. Không phải ông dựa theo tài năng hay những điều ông đang có mà bênh vực mình, mà ông dựa vào sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ. Có nghĩa là ông nhân danh Đấng Christ để bênh vực chức vụ của ông.

Con hiểu Phao-lô nói ông bước theo xác thịt nhưng không chinh chiến theo xác thịt có nghĩa là ông không dựa theo những kiến thức, tài năng của xác thịt mà chinh chiến. Ông cũng không theo một tiêu chuẩn nào của xác thịt mà ông hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng ông đã dùng lẽ thật Lời Chúa để triệt hạ những lẽ giả. Ông đã không nao núng khi những tiên tri giả dấy lên và nói xấu về chức vụ của ông. Nhưng ông đã không lo lắng mà ngược lại còn mạnh mẽ dùng sức mạnh của Đức Chúa Trời mà bắt phục những sự hiểu biết nghịch lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, đọc qua đoạn Thánh Kinh này, con suy ngẫm thấy rằng trong mọi thời đại đều có những tiên tri giả mà Sa-tan cài vào trong Hội Thánh để đánh phá, chia rẽ Hội Thánh. Là một người chăn, Phao-lô đã đứng ra bênh vực chức vụ của mình và bảo vệ Hội Thánh. Ông đã dùng lẽ thật để đáp trả những lẽ giả. Ông đã mạnh mẽ dùng năng lực, sự hiểu biết từ Thiên Chúa mà chống trả lại với lẽ giả.

Thưa Cha, qua đây con cũng học được bài học rằng: Con cần có sự hiểu biết Lời Chúa để con có thể phân biệt được những lẽ giả, những tiên tri giả. Con cần được sự soi dẫn của Chúa để có thể đáp trả lại những sự giảng dạy, giáo lý nghịch lại với Thánh Kinh. Đó cũng là cách con bênh vực cho lẽ thật. Con học được ở ông Phao-lô đó là trong mọi sự gì ông đều nhân danh Chúa mà nói, ông không dựa vào sức riêng ông hay những sự tài năng, hiểu biết của riêng ông. Hàm ý mọi sự ông có, ông biết đều bởi Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
31/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
02/08/2023 15:47

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con cảm tạ ơn Ngài vì con được làm con cái của Ngài. Giờ này con đến với sự suy ngẫm Lời Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con để con hiểu Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 10:1-9 như sau:

1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.

Con hiểu rằng, lúc này có một số giáo sư giả đang nổi lên và phủ nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nói những công việc làm của Phao-lô là không phải đến từ Đấng Christ mà đến từ xác thịt. Bởi vậy nên Phao-lô trong thư đã kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy nhìn lại. Khi Phao-lô có mặt tại Hội Thánh Cô-rinh-tô ông thấy mình là người thật thấp hèn, con hiểu ý ở đây là Phao-lô có sự khiêm nhường trong mọi sự. Nhưng lúc Phao-lô không có mặt tại Hội Thánh thì ông có một tấm lòng dạn dĩ đối với con dân Chúa, con hiểu dạn dĩ là vẫn khẳng khái để nói ra, để lý luận bênh vực mình.

3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.

Phao-lô khẳng định là dù đang sống trong xác thịt nhưng ông và các bạn của ông không chinh chiến theo xác thịt. Con hiểu là Phao-lô đang muốn dùng sự hiểu biết Lời Chúa, dùng lẽ thật để lý luận với những người chống nghịch lại ông, chứ không phải dùng xác thịt để tranh đấu. Mục đích là để triệt hạ mọi lý luận tự cao, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời của những giáo sư giả, để mọi ý tưởng đều được bắt giữ vào trong sự vâng phục Đấng Christ.

6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.

Câu này sau khi con tham khảo thêm bài viết của người chăn thì con hiểu ngắn gọn là khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự vâng phục Phao-lô cách trọn vẹn thì ông có thể dùng thẩm quyền Chúa ban cho ông để sửa phạt, dạy dỗ những người không vâng phục ông trong Hội Thánh, trừ bỏ những giáo sư giả không đến từ Chúa.

7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.
8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.

Con hiểu là Phao-lô muốn con dân Chúa hãy từ chính bản thân mình mà suy xét, xét trong tấm lòng và xét luôn cả những gì ở bề ngoài, nếu ai nghĩ mình thuộc về Đấng Christ thì Phao-lô và các bạn của ông cũng thuộc về Đấng Christ, nên hãy xét xem Phao-lô và các bạn của ông có làm sai nghịch điều gì không. Phao-lô muốn con dân Chúa suy xét để so sánh nếp sống của ông và các bạn với nếp sống của những giáo sư giả kia.

Dù Phao-lô nhiều lần khoe về thẩm quyền mà Chúa ban cho ông trong chức vụ sứ đồ, nhưng ông không hổ thẹn trong sự khoe đó, vì ông đã dùng thẩm quyền đó để gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô chứ không phải để phá đổ, để hủy diệt Hội Thánh.

Con hiểu, khi người này có thể gây nguy hiểm cho người kia, nên người này dùng lời nói để khiến người kia phải sợ thì gọi là dọa. Nhưng Phao-lô luôn mang tâm tình là gây dựng Hội Thánh, chứ không phải là hủy diệt Hội Thánh, nên mọi lời ông nói ra, dù là quở trách thì đó không phải là dọa anh chị em trong Hội Thánh, mà là mong muốn con dân Chúa sống theo Lời Chúa.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm về bài học Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1, con học được cho mình một bài học rằng, người thật thuộc về Chúa, được Chúa kêu gọi thì chính người đó sẽ có năng lực để sống đẹp lòng Chúa, có sự hiểu biết để bảo vệ cho nếp sống của mình trước người khác. Lạy Chúa, con thấy mình vẫn còn nhiều yếu đuối và bất toàn, con cầu xin Chúa thêm sức, ban năng lực trên con để con cũng học theo Lời Chúa, gắng sức sống đẹp lòng Ngài và luôn có sự hiểu biết để phân biệt người nào thật đến từ Chúa, người nào là giả mạo.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ