Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Hôm nay, ngày 17/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.
17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.
19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.
21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.
22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Điều gì đã khiến cho Phao-lô phải có lời khoe về sự chịu khổ trong chức vụ của mình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô?
2. Tại sao Phao-lô hay dùng từ ngữ "vô tri" để nói về ông (câu 17, 21)?
3. Tại sao Phao-lô nói lên các dữ kiện có thật mà ông nói rằng, ông dại dột nói (câu 23)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có khi nào bạn cảm thấy anh chị em trong Hội Thánh đã không hiểu rõ bạn? Hoặc đã hiểu lầm bạn?
2. Nếu có, bạn đã giải quyết như thế nào?
3. Bạn học được điều gì qua sự Phao-lô buộc phải khoe mình về sự chịu khổ của ông?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1116-33-su-chiu-kho-cua-phao-lo-trong-chuc-vu/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Huỳnh Christian Priscilla
18/07/2023 18:50

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dựng nên con, ban cho con địa vị được làm con cái của Ngài trong Vương Quốc Trời. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:16-23, nói về sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu lầm ông là người thiếu khôn sáng, không biết đối đáp các giáo sư giả và những kẻ vu khống ông, chống nghịch ông. Nhưng nếu họ cứ cho rằng ông là kẻ dại dột thì ông mong họ hãy tiếp nhận lời giãi bày của ông, để họ biết ông đã dấn thân hầu việc Chúa như thế nào.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, những gì Sứ Đồ Phao-lô nói ra không phải là sự Chúa truyền cho ông nói. Ông chỉ nói lên những gì ông đã trải qua trên bước đường hầu việc Chúa, như là một sự khoe mình của những người thiếu hiểu biết. Dĩ nhiên, Phao-lô là người có sự hiểu biết và ông biết con dân Chúa không nên khoe mình theo kiểu khoe mình của những người không tin Chúa. Trong sự khoe mình của ông, ông vẫn giữ cho đó là sự khoe mình trong Chúa và mục đích là để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rõ, thế nào là sự chịu đựng gian khổ của những sứ đồ chân thật của Chúa. Các giáo sư giả đã khoe khoang nhiều về họ nhưng chắc chắn không thể khoe về sự chịu khổ để hầu việc Chúa. Các giáo sư giả khoe mình với con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô giống như sự khoe mình của những người thế gian. Họ thích phô trương về sự trí thức, sự giàu có, sự nghiêm khắc giữ các điều luật trong Do-thái Giáo... Họ muốn được người khác thán phục và tôn vinh họ.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người khôn sáng. Vì họ có Đức Thánh Linh ngự trong họ và dẫn dắt họ vào trong mọi lẽ thật. Nhưng ông trách họ đã vui mừng chịu đựng các giáo sư giả đang lợi dụng họ. Các giáo sư giả khoe khoang, kiêu ngạo, tự đề cao chính mình, giảng dạy không đúng lẽ thật nhưng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại kính trọng họ, cung cấp các nhu cầu vật chất cho họ, vâng phục họ chẳng khác nào bị họ bắt làm nô lệ. Thậm chí, có khi các giáo sư giả còn nặng lời với họ như tát vào mặt họ.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Câu 21: Con hiểu rằng, có lẽ các giáo sư giả đã vu khống, nói xấu, xem thường Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không phải là những kẻ nhút nhát, yếu đuối. Nếu các giáo sư giả đã xưng mình dạn dĩ một cách thiếu hiểu biết thì Phao-lô cũng xưng mình dạn dĩ theo cách khoe mình của họ.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết tất cả những gì mà các giáo sư giả khoe khoang về họ thì ông đều có đủ. Riêng về sự hầu việc Chúa thì ông hơn họ rất nhiều. Chẳng những ông làm việc nhiều hơn họ mà ông còn phải chịu khổ rất nhiều trong khi hầu việc Chúa. Ông phải vất vả làm việc kiếm sống, không đòi hỏi con dân Chúa phải cung phụng cho ông. Nhiều lần ông bị đánh đập. Nhiều lần ông bị tù. Nhiều lần ông suýt chết. Mà thực tế, các giáo sư giả chưa một lần nào phải trải qua những sự như vậy. Vì họ chỉ từ Giê-ru-sa-lem tìm đến những nơi Phao-lô đã thành lập Hội Thánh để khoe mình và rao giảng tà giáo.

Lạy Cha, nguyện rằng đời sống của con, sự hầu việc và hát tôn vinh Thiên Chúa của con là những của lễ có hương thơm dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa. Con kính dâng với lòng biết ơn, trong sự vui mừng, mong được đẹp lòng Ngài và làm tôn cao danh Thiên Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
18/07/2023 18:52

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi ngày trôi qua, con càng cảm nhận sự đến của Đấng Christ càng gần. Nhưng đáng buồn là trong Hội Thánh có một số người không có cùng sự cảm nhận như con. Họ sống như là Đấng Christ sẽ không đến trong khoảng thời gian họ còn sống trên đất. Họ vẫn hướng lòng về những sự thuộc về thế gian. Đời sống họ không có niềm vui của người ở trong Chúa. Xin Cha thương xót họ, cảnh tỉnh họ. Trong ngày mới này, con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:16-23, như sau:

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Câu 16: Con hiểu rằng, các giáo sư giả đang có mặt trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc ấy đã gièm chê, vu khống, nói những lời xem thường, xúc phạm Phao-lô và các bạn của ông. Trong khi Phao-lô và các bạn của ông chính là nhóm người đã đem Tin Lành đến Cô-rinh-tô và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Sự chê bai và vu khống như vậy cũng chính là gián tiếp chê bai, vu khống con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Có lẽ các giáo sư giả dám làm như vậy vì họ nghĩ Phao-lô và các bạn của ông là dại dột và nhút nhát, sẽ không có đủ lời để phản kháng họ. Nhưng Phao-lô khẳng định, ông không phải là kẻ dại dột. Mà nếu như có con dân Chúa nào trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nghĩ rằng ông dại dột thì hãy tiếp nhận những lời khoe mình của ông. Phao-lô muốn dùng sự khoe mình đó để giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhìn thấy sự khác biệt giữa ông và các giáo sư giả. Đã ba lần Phao-lô có ý khoe mình, như đã được ghi lại trong II Cô-rinh-tô 10:8; 11:1, 6; nhưng chưa lần nào ông nói trọn những lời khoe mình. Lần này thì ông nói trọn.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô những lời khoe mà ông sắp nói ra không phải là Chúa truyền cho ông nói, mà là do ông tự mình nói. Vì lúc đó, Phao-lô không nhận được sự phán truyền của Chúa. Nhưng chính Đức Thánh Linh đã thần cảm để ông nói ra. Thực tế, những lời ấy là Lời Chúa, là Đức Thánh Linh làm chứng về sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ, trước toàn Hội Thánh chung.

18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.
19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, sự khoe mình của các giáo sư giả hoàn toàn là sự khoe mình theo xác thịt, tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân. Nhưng sự khoe mình của Phao-lô, dù là khoe về những việc làm trong xác thịt, là sự khoe mình trong Chúa, làm tôn vinh Thiên Chúa, không hề vì muốn tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân. Phao-lô trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người có Lời Chúa, có sự khôn sáng do Đức Thánh Linh ban cho mà lại vui mừng chịu đựng các giáo sư giả. Phao-lô gọi các giáo sư giả là những kẻ vô tri, có nghĩa là những kẻ không có sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Phao-lô khẳng định như vậy vì nếu các kẻ ấy là con dân chân thật của Chúa thì sẽ có cùng một Đức Thánh Linh với Phao-lô, không thể nói xấu, vu khống ông và các bạn của ông.

20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Câu 20: Con hiểu rằng, khi các giáo sư giả mạo nhận làm sứ đồ, đến Cô-rinh-tô thì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã vui mừng tiếp đón họ, tỏ ra tôn kính họ, và cung ứng các nhu cầu vật chất cho họ. Có thể họ đã đưa ra các thư giới thiệu giả mạo để lừa gạt Hội Thánh. Có thể họ đã làm ra vẻ trên trước, đối xử cách trịch thượng với con dân Chúa, xem con dân Chúa như là những nô lệ có bổn phận vâng phục họ và cung phụng họ. Tát vào mặt là hành động xem thường và sỉ nhục. Có thể các giáo sư giả đã có lời nói và thái độ rất xem thường và sỉ nhục con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Thực ra, khi họ xem thường và sỉ nhục Phao-lô thì cũng là họ xem thường và sỉ nhục Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô đang nói đến sự con dân Chúa đã chịu đựng các giáo sư giả cách vô lý.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Câu 21: Con hiểu rằng, có lẽ các giáo sư giả đã gièm chê, nói xấu, vu khống Phao-lô và các bạn của ông rất thậm tệ, đặt ra những điều mà họ cho là yếu đuối để gán cho Phao-lô và các bạn của ông. Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, cho dù lời ông sắp nói ra giống như là sự khoe khoang của kẻ vô tri; nhưng ông muốn họ biết rằng, trong mọi phương diện, ông có sự dạn dĩ như bất cứ ai có sự dạn dĩ.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là ông không thiếu kém bất cứ điều gì so với những lời tự khoe của các giáo sư giả. Những gì họ khoe thì Phao-lô cũng có. Thậm chí, ông còn hơn hẳn họ trong phương diện hầu việc Chúa và chịu khổ trong khi hầu việc Chúa. Đó là chưa kể Phao-lô từng học Lời Chúa với giáo sư danh tiếng thời bấy giờ. Khi những lời khoe này của Phao-lô được đọc ra trước Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì các giáo sư giả sẽ cứng họng, không có lời đáp trả.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha ban ơn cho con dân của Ngài ai nấy đều biết nhận diện các giáo sư giả. Nhất là vào thời buổi hiện tại, với phương tiện thông tin toàn cầu có quá nhiều giáo sư giả và tiên tri giả nhân danh Chúa để rao giảng tà giáo. Xin Cha cũng giúp cho con dân Ngài nhận biết và đồng cảm với những người chịu khổ hầu việc Chúa, chăn dắt họ, canh giữ họ trong Chúa. Con cảm tạ Cha, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Phạm Trịnh Minh Anh
18/07/2023 23:41

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thời giờ, phương tiện Cha ban cho con, để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong khi suy ngẫm. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.
17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã thẳng thắn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, những người đang bị các giáo sư giả dẫn dụ rằng, đừng nghĩ ông là kẻ dại dột như những lời của những kẻ giả hình, thiếu hiểu biết, đã vu khống, gièm chê ông. Nhưng nếu vẫn có người nghĩ ông dại dột, thì người ấy hãy nghe một ít lời ông sẽ khoe về mình sau đây. Ông cũng nói rõ rằng những sự ông sắp nói không bởi Chúa truyền, dù những lời này có vẻ giống với sự khoe mình của những kẻ vô tri, nhưng mục đích của ông là khác với họ. Sự khoe mình của ông là sự thật chắc chắn không thể chối cãi.

18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.
19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng có nhiều người khoe mình trong xác thịt, là những sự khoe khoang về gia thế, học thức, đạo đức,... để tôn vinh bản thân, lừa gạt con dân Chúa, bắt con dân Chúa phải phục vụ họ như nô lệ, họ chiếm đoạt của cải, xem thường và sỉ nhục con dân Chúa. Sứ Đồ Phao-lô trách con dân Chúa là những người khôn sáng, vì họ có Lời của Đức Chúa Trời, và có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, mà sao lại vui mừng chịu đựng sự vô lý của những kẻ vô tri đó. Bởi vậy, ông cũng sẽ khoe mình để con dân Chúa có sự so sánh, mà phân biệt thế nào là sự khoe mình trong xác thịt và sự khoe mình trong Chúa của ông.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Có lẽ Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã bị vu khống, bị nói xấu rằng họ là những người yếu đuối, nhút nhát, để khiến cho họ phải hổ thẹn. Nhưng Phao-lô khẳng định rằng, trong bất cứ phương diện nào, nếu có ai tự xưng mình là dạn dĩ, thì ông muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, ông cũng dạn dĩ. Ông nói rằng ông nói điều đó trong sự vô tri, vì chỉ có kẻ vô tri, thiếu hiểu biết, mới xưng mình mạnh mẽ vì không biết khả năng giới hạn của mình, không biết sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại sẽ theo sau.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi các giáo sư giả khoe khoang trong xác thịt quá nhiều, nên Sứ Đồ Phao-lô buộc phải lên tiếng để khoe mình trong sự hầu việc Chúa của ông để con dân Chúa nhận biết thế nào là sứ đồ thật, thế nào là sứ đồ giả. Dù các giáo sư giả có khoe mình ở phương diện nào, thì Sứ Đồ Phao-lô cũng có điều ấy, thậm chí ông còn vượt trội hơn trong sự phụng sự Chúa. Ông hơn hẳn họ trong sự chịu khổ vì Tin Lành, chịu đòn roi, bị bắt bỏ tù vì cớ lòng sốt sắng và hy sinh của ông dành cho các công việc nhà Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu về sự khoe mình trong Chúa và tấm gương chịu khổ của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin con có khoe về mình điều gì, thì sẽ khoe ra trong ơn của Chúa đã ban cho con, nguyện con luôn biết noi theo gương các sứ đồ chân thật của Đấng Christ trong sự hầu việc Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/07/2023


Hồng Liên
19/07/2023 13:07

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày trong đời sống con là nguồn tiếp trợ tuôn tràn từ Chúa. Ngài an ủi con bằng nhiều cách. Con đã cầu nguyện rất nhiều, con cầu xin Chúa bẻ sửa những chỗ sai trật trong đời sống con. Thật, Ngài đã làm việc. Ngài đã thay đổi con, Ngài khiến con trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Niềm vui con có luôn trong Ngài, ơn phước con có luôn trong Ngài, sự thịnh vượng con có luôn trong Ngài. Nguyện xin Chúa, Ngài tiếp tục chương trình Ngài trên đời sống con. Tất cả những gì con đang có đều thuộc về Ngài, Chúa ôi!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.

Lạy Chúa, con hiểu rằng không người khôn ngoan nào tự nói lời khen ngợi mình. Sự tự khoe khoang thông thường chẳng phải chỉ là dấu hiệu của sự kiêu căng, mà còn là dấu hiệu của sự dại dột nữa. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít”.

Ông bảo người nhận thư hãy thận trọng rằng: “Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này”. Nghĩa là sự tự khoe khoang không phải là điều Chúa bảo con cái Ngài làm, nó cũng không phải luôn luôn là điều cần thiết trong việc tự biện hộ. Tuy nhiên, Phao-lô xin anh chị em tín hữu ở Cô-rinh-tô hãy tiếp nhận ông khi ông phải nói những điều tiếp theo, bởi vì “có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng người Cô-rinh-tô tự cho mình khôn ngoan, nên Phao-lô xin họ hãy tiếp nhận ông, tiếp nhận sự rao giảng Tin Lành mà ông mang đến. Theo con hiểu thì ý nghĩa của điều ông muốn nói là thế này: Mặc dù anh chị em tự cho mình là khôn ngoan, mà anh chị em chịu cho người ta bắt anh chị em làm nô lệ dưới cái ách của Do-thái Giáo. “Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri".

20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Trong khi họ nói xấu Phao-lô thì có vẻ một số người tín hữu Cô-rinh-tô lại chấp nhận những sứ đồ giả này. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô thấy cần phải nhìn nhận rằng ông đã quá mềm yếu đối với các tín hữu Cô-rinh-tô, nghĩa là ông đã không sử dụng uy quyền và sự nghiêm khắc đúng mức khi ông còn ở với họ. Cho nên, nếu có ai đã can đảm khoe khoang, thì Phao-lô cũng can đảm nói sự thật về mình. “Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra rất nhiều quyền lợi mà ông có, để đủ điều kiện làm một người được Chúa chọn ông làm sứ đồ, rằng ông là người Hê-bơ-rơ thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, là con cháu thật của Áp-ra-ham về phần xác lẫn đức tin. “Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy”.

Sứ Đồ Phao-lô viết lá thư thứ nhất gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô từ Ê-phê-sô, lá thư thứ nhì này ông viết từ Ma-xê-đoan. Nhiều lần ông bị cầm tù, đánh đòn, đánh roi, ông phải đối diện với những sự đau đớn tựa như cái chết. “Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết”.

Dù chịu nhiều đau đớn, dù chịu nhiều sự áp bức, dù nếm trải đủ mọi thứ cực hình cho đến sự khinh miệt, chống nghịch và nghi ngờ từ các tín hữu Cô-rinh-tô nhưng Phao-lô vẫn giữ vững trọn vẹn tấm lòng với Đấng Christ và cố gắng hết sức của ông vào công việc mà Chúa đã giao phó cho ông.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
20/07/2023 21:05

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Phao-lô viết thư tỏ lời tâm tình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về nỗi gian truân ông đã trải qua trong chức vụ sứ đồ của mình trong bối cảnh những giáo sự giả xâm nhập vào, gây bè đảng trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, khiến cho một số con dân Chúa tại đó nghi ngờ, không còn vâng phục Phao-lô nữa. Phao-lô muốn chỉ ra cho một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sự thiếu hiểu biết, dẫn đến sự bị các giáo sư giả dẫn dụ theo chúng. Đức Thánh Linh đã cảm động Phao-lô viết lá thư này để con dân Chúa trong các thời đại tiếp theo hiểu rõ, để phân biệt giữa những người phụng sự Chúa chân thật với những kẻ mạo nhận chức vụ hầu việc Chúa, và để cho chúng con hiểu thêm về sự chịu khổ của ông mà noi theo tấm gương sáng của ông trong sự hầu việc Ngài.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô và những giáo sư giả rằng, hãy đừng có ai nghĩ ông là kẻ dại dột. Nhưng nếu lời khuyên của ông không được một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và những giáo sư giả chấp nhận, thì ít ra họ cũng hãy tiếp nhận một ít về những sự ông khoe ra, để họ có thể so sánh về thực tế giữa ông và những giáo sư giả về sự khoe của mình.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.

Điều Phao-lô nói là không bởi sự thần cảm của Chúa, ông nói như nói trong sự vô tri, không giống như kẻ vô tri khoe mình, nhưng sự khoe mình của ông là sự thật, quả quyết chắc chắn trong danh Chúa, vì vinh quang của Ngài.

18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Phao-lô nói về những người khoe mình với con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, là những kẻ khoe mình theo xác thịt, bởi họ những sự thuộc về thế gian, để nhằm mục đích tôn vinh bản thân, không vì vinh quang của Thiên Chúa. Phao-lô cũng khoe mình như những giáo sư giả kia, nhưng sự khoe mình của ông là khoe mình trong Chúa, với mục đích để tôn vinh Ngài.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.

Phao-lô nhắc nhớ con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là những người khôn sáng, vì họ đã được ở trong sự cứu rỗi, hiểu biết Lẽ Thật, nhưng đáng tiếc rằng, nhiều người trong họ đã vui mừng tiếp nhận, tin theo những giáo sư giả qua những lời giả dối, khiến cho con dân Chúa bị lường gạt.

20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Vì con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô chịu đựng những trở ngại, nếu họ nghe theo bất cứ điều gì từ những giáo sư giả, thì điều đó đã không bắt họ làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt con dân Chúa trong chớp nhoáng; nếu bất cứ ai nắm bắt con dân Chúa theo họ; nếu bất cứ kẻ nào tự tôn cao mình, phô ra những hình thức hào nhoáng bên ngoài; nếu bất cứ ai tát vào mặt con dân Chúa, là một sự sỉ nhục lớn. Những giáo sư giả tự đề cao bản thân, muốn được trọng vọng, cung phụng những nhu cầu thuộc thể; để họ có thêm cơ hội rao truyền tà giáo dưới sự điều khiển của Sa-tan, khiến cho nhiều con dân Chúa sa ngã vào mưu kế của chúng.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Phao-lô lấy làm hổ thẹn về sự những giáo sư giả vu khống, cho rằng ông và các bạn của ông là những người yếu đuối, kém cỏi đáng bị khinh khi. Đây là điều Phao-lô thể hiện sự mình khiêm nhường, còn thực tế thì ông và các bạn của ông là những người trung kiên trong chức vụ, bởi năng lực Chúa ban. Nhưng trong bất cứ sự gì, nếu có ai dạn dĩ thì ông nói như người thiếu hiểu biết, để cho người ấy thể hiện mình, đó là cách xử sự của ông trong sự dạn dĩ của mình.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.

Phao-lô đặt ra câu hỏi: Phải chăng những giáo sư giả này là người Hê-bơ-rơ, là người I-sơ-ra-ên, và là dòng dõi của Áp-ra-ham? Thì ông cũng vậy, cũng là một giáo sư của người Hê-bơ-rơ, người I-sơ-ra-ên, và dòng dõi của Áp-ra-ham như họ.

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Phao-lô nêu câu hỏi rằng, có phải những giáo sư kia là những người hầu việc Đấng Christ chăng? Câu hỏi của ông mang tính mỉa mai, vì họ không phải là những người hầu việc Đấng Christ. Phao-lô nói cách dại dột rằng, nếu như họ là những người hầu việc Chúa thật, thì ông trội hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự chịu đòn roi quá mức; hơn nhiều trong sự lao tù; và hơn nhiều trong những lần trong sự chết.

Thưa Cha!

Tấm gương về sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ sứ đồ trong hành trình truyền giáo, trước những nghịch cảnh đến từ quyền lực của sự tối tăm, nhưng ông đã không nao núng tâm thần, luôn cậy nhờ ơn Chúa để hoàn thành linh vụ Chúa giao. Được sinh hoạt trong Hội Thánh của Chúa, có lúc con cảm thấy anh chị cùng đức tin đã không hiểu rõ về nhau, hiểu lầm nhau. Trong trường hợp đó, con đã cầu nguyện, trình dâng lên Chúa, xin Ngài mở lòng cho chúng con nhận biết rõ về nhau, để cùng cảm thông và thêm lên đức tin vào Ngài. Học theo Phao-lô qua sự buộc phải khoe mình về sự chịu khổ của mình, rằng nếu có ai vì sự tự cao mà xem thường những ơn phước Chúa ban cho con, thì con chỉ cầu nguyện, khoe mình lên Chúa mà thôi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

20/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/07/2023 07:26

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con có thêm cơ hội học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con!

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Con hiểu Phao-lô muốn nói để nhắc cho những người nghĩ ông là kẻ dại dột biết rằng, đừng nghĩ ông không biết làm thế nào trước sự gièm chê, xem thường của họ. Ông mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy lắng nghe, tiếp nhận sự khoe mình của ông. Con hiểu giống như ông khuyên họ nghe hai tai vậy, để phân định, để nhận biết.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Phao-lô cho biết những điều ông nói ra không phải Chúa truyền bảo ông phải nói ra, nhưng ông muốn nói ra về sự khoe mình, mong cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhìn thấy sự khoe mình của ông là khoe những điều đúng là bởi ơn Chúa ban mà ông đã làm được. Còn sự khoe mình của những sứ đồ giả kia là khoe theo xác thịt, nói khống lên những điều không thuộc về mình nhằm muốn người nghe kính nể mình.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.

Con hiểu Phao-lô đang nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, đáng lẽ họ cần khôn sáng để nhận ra lời khoe mình theo xác thịt của những kẻ vô tri, thay vì cứ chịu đựng mà lắng nghe.

20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Phao-lô đã chỉ ra cho họ thấy họ đang chịu đựng những kẻ sứ đồ giả kia, là những người muốn ép họ phải làm nô lệ cho chúng để cung phụng theo ý muốn chúng. Những sứ đồ giả kia đang muốn chiếm đoạt, điều khiển, lên mình, và xem thường con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô chỉ ra những mục đích xấu mà những sứ đồ giả muốn làm ra với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Để họ nhận biết, tỉnh thức, và coi chừng trước âm mưu của chúng, mà kẻ đứng đằng sau chính là Sa-tan.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Phao-lô nói về việc những sứ đồ giả đã gán cho ông và các bạn ông sự yếu đuối. Nếu họ đã cố ý đem những sự đó ra để mong muốn làm hạ thấp ông và các bạn ông. Thì Phao-lô cho biết, ông không ngại khi nói rằng ông cũng không thiếu sự dạn dĩ.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.

Nếu họ khoe mình là người Hê-bơ-rơ thì ông cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên thì ông cũng vậy. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham thì ông cũng vậy. Nghĩa là nếu như sứ đồ giả khoe mình về phần xác thịt là người chính gốc như vậy, thì Phao-lô cũng đâu thua kém gì họ.

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Nếu họ khoe mình là người hầu việc Chúa, thì Phao-lô còn sốt sắng càng hơn. Bởi những công việc ông đã làm trong Chúa, thậm chí chịu đòn roi quá mức, chịu tù đày nhiều, chịu nguy đến tính mạng để gắng sức hoàn thành.

Cảm tạ Chúa qua bài học này cho con học tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô khi ông khoe mình trước con dân Chúa, nhưng đó là sự khoe mình trong Chúa nhằm tôn cao Chúa, vì ích lợi mong con dân Chúa nhìn nhận ra sự thật. Con hiểu rằng, nếu sự khoe mình là để muốn tôn cao mình, tỏ ra mình được ơn, tài giỏi thì đó là sự kiêu ngạo. Nhưng sự khoe mình phải là nhằm tôn cao danh Chúa, mang lại ích lợi cho người nghe mới là khoe mình trong Chúa. Nguyện kính xin Chúa ban cho con tấm lòng khiêm nhường, luôn nhận biết mọi sự là từ nơi Chúa ban cho. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/07/2023


Nguyễn Thị Lan
26/07/2023 11:13

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương, con cảm tạ Cha cho con thức dậy đón ngày mới, con xin dâng thân thể và ngày mới của con lên sự quan phòng dẫn dắt của Ngài. Con xin dâng lời tôn vinh Thiên Chúa của con.

Con vui mừng được suy ngẫm II Cô-rinh-tô 11:16-23. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, trong phân đoạn này, Phao-lô tiếp tục dạn dĩ bày tỏ sự khoe mình trong Chúa, qua sự ông chịu khổ vì Tin Lành.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.
17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Trước những sự khoe mình theo xác thịt của những kẻ lên mình kiêu ngạo, Phao-lô đã dạn dĩ khoe mình trong Chúa, để giúp con dân Chúa hiểu rõ rằng, đời sống theo Chúa là để tôn vinh Chúa.

Chúa không phán trực tiếp bằng lời nói hay trong tâm thần ông là hãy khoe mình trong Chúa. Nhưng trong tình yêu Chúa, lòng khao khát tôn cao danh Chúa, trong ông có quyết định nói ra những sự khoe mình trong Chúa, tỏ lòng biết ơn Chúa, gây dựng giữa vòng anh chị em cùng Cha, làm sáng danh Chúa giữa vòng dân ngoại.

Sự vô tri ở câu 17 con hiểu là sự nói theo tác động của sự quyết định, suy luận dựa trên lẽ thật Lời Chúa.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Những kẻ vô tri được nói đến trong câu 19 là những kẻ không có tri thức về Chúa, nói và làm không bởi sự tác động của Chúa, không giúp ích và gây dựng, thậm chí bách hại con dân Chúa. Dẫu vậy, sống giữa thế gian, con dân Chúa vẫn cần nhẫn nại chịu đựng.

Loạt các thể động từ chỉ việc làm chống nghịch Chúa được nói đến ở câu 20, dẫu có xảy đến cho con dân Chúa bởi họ, thì Phao-lô khuyên vẫn nên chịu đựng. Vì thực tế, kẻ vô tri chỉ có thể bách hại, làm nhục, làm khổ, hư hao về thể xác, về linh hồn và tâm thần con dân Chúa, có Chúa bảo vệ khiến chúng không thể nào làm tổn hại được. Dẫu tâm thần và linh hồn có mòn mỏi, nhưng trong sự mòn mỏi đó Chúa sẽ thêm sức, làm cho tươi mới. Chúa cũng thêm sức chịu đựng trong thân xác nữa.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Về sự chịu khổ, chịu nhục vì danh Chúa thì Phao-lô hạ mình nhận lấy, tỏ ra như thể yếu đuối, nhưng trong sự yếu đuối đó, là sức mạnh để ông dạn dĩ bày tỏ về lẽ thật của Tin Lành khi cần đến.

"Trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ" là trong bất cứ một sự gì khiến Phao-lô cần dạn dĩ nói ra lẽ thật, mong giúp ích. Ở đây là với những kẻ vô tri, dùng sự vô tri để chống nghịch Chúa, chống nghịch và bách hại con dân chân thật của Chúa, bẻ cong Lời Chúa, dẫn dụ con dân Chúa đi sai đường. Bản thân họ thì lầm lạc trong các ý tưởng, lời nói, việc làm vô tri, thì Phao-lô có sự quả quyết rằng, ông cũng dạn dĩ, cũng nói trong sự vô tri.

Nhưng sự vô tri của Phao-lô khác sự vô tri của những kẻ vô tri. Kẻ vô tri nói trong sự vô tri nghịch lại Chúa. Còn sự vô tri trong lời nói của Phao-lô là nói lên lẽ thật Lời Chúa. Hai sự hoàn toàn ngược nhau. Không thể hiệp một.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.

Dẫu những kẻ vô tri có tự xưng nhận mình là người có nguồn gốc chủng tộc Hê-bơ-rơ, là tuyển dân I-sơ-ra-ên được Chúa chọn, là dân thuộc dòng dõi về lời hứa của Áp-ra-ham, nhưng chính Chúa mới là Đấng tiếp nhận, công nhận. Nếu ai tự xưng nhận, nhưng nếp sống cùng tấm lòng không xứng hiệp với sự tuyên xưng đức tin, không hiệp với Lẽ Thật, thì cũng vô ích, chẳng thuộc về Chúa.

Phao-lô tự tin rằng mình cũng thuộc nguồn gốc, dân tuyển trong sự giao ước về lời hứa của Chúa như vậy. Nhưng không tự xưng, mà là con dân chân thật của Chúa, được chính Chúa chọn, mua thuộc bằng máu Thánh vô tội của Đức Chúa Jesus.

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Phao-lô đặt câu hỏi cho những kẻ vô tri tự xưng mình là tôi tớ hầu việc Chúa mà không hy sinh chịu khổ, chịu nhục, chịu chết vì Chúa, không sống cho Chúa. Thật ông đã không sống như vậy. Tại sao họ không nhìn vào tấm gương sống theo Chúa của Phao-lô mà học tập. Câu hỏi đó Chúa cũng đang dành để hỏi mỗi chúng con: Mỗi ngày con có sống, chết cho Chúa hay không?

Kính lạy Cha, con cúi xin Cha tha thứ mọi sự vi phạm của con, thánh hóa con mỗi ngày, giúp con trở nên giống như Chúa, hạ mình, chăm chỉ rèn tập nếp sống theo gương Chúa Jesus và những anh chị em chân thật trong Chúa như Phao-lô.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chẳng phải chúng con tự mình nên thánh được, mà là sự thương xót của Chúa khi chúng con có lòng khao khát. Con xin Chúa gìn giữ con mãi được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã yêu thương dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
25/07/2023


Nguyễn Thị Mơ
26/07/2023 16:41

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh cảm tạ, con kính dâng lên Ngài cho con được có cơ hội ngồi đây suy ngẫm Lời Ngài ban cho con. Ngoài trời tối sầm, mưa đổ xuống ào ào trên mái tôn, mưa miền biển với những hạt lớn xối ào ạt, giăng mù mịt khắp nơi khiến cho người ta thấy buồn nhưng trong con tràn ngập sự bình an. Con biết ơn Chúa cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài trong sự yên tĩnh lạ lùng ở trong lòng.

Con cầu xin Chúa ở cùng con giờ này, xin soi dẫn và dạy dỗ con, cho con thấu hiểu sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong cuộc đời hầu việc của mình, Phao-lô trải qua không ít những gian nan, khổ cực để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự hầu việc Ngài của ông. Bản thân Phao-lô không muốn nói về mình, không muốn khoe ra những điều khốn khổ ông đã trải qua, nhưng vì những giáo sư giả tại Cô-rinh-tô đang tự đề cao họ, bài bác ông, dẫn dắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đi sai lạc khỏi lẽ thật của Lời Chúa và lạm dụng họ, cho nên Phao-lô buộc phải lên tiếng bênh vực chính mình để cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu được một tôi tớ chân thật của Chúa sẽ phải chịu khổ và làm gương cho họ trong nếp sống chịu khổ của mình là như thế nào.

Trong khi nói, Phao-lô hay dùng từ "vô tri" để nói về ông, điều đó không có nghĩa ông công nhận mình là người vô tri nhưng hàm ý rằng, những điều ông nói giống như cách nói trong sự vô tri, bởi bản thân ông nhận thấy sự khoe mình là không nên và trong trường hợp này điều ông khoe mình là điều buộc phải làm, điều ông nói không phải đến từ Chúa mà tự chính ông nói nhưng đó cũng là sự thật.

Sự khoe ra những khốn khổ mà Phao-lô đã trải qua trên bước đường hầu việc Chúa nhằm bày tỏ sự yếu đuối của một con người hữu hạn trong ông, qua đó khoe ra sức mạnh và sự ở cùng ban ơn thêm sức của Chúa để ông vượt qua được những thách thức đó cách kiên cường và mục đích cuối cùng của việc khoe mình chính là để tôn vinh Chúa, là khoe ra quyền năng và sức mạnh của Chúa ban cho những tôi tớ chân thật của Ngài. Mục đích thứ hai của việc khoe mình là để con dân Chúa nhận biết những kẻ tự khoe khoang tôn cao chính mình chỉ là những kẻ giả hình mạo nhận là sứ đồ của Chúa chứ trong thực tế họ không chịu khổ hay hy sinh điều gì cho con dân của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua những lời Phao-lô bày tỏ trong bài học cho con học được rằng, là một con dân Chúa chân thật thì luôn phải chịu khổ và hy sinh theo như gương của Đức Chúa Jesus. Ngài đã chọn chịu mọi khổ nhục, đòn roi và cuối cùng là hy sinh cả mạng sống của mình để chuộc tội cho loài người.

Phao-lô, sứ đồ của Chúa đã học theo gương của Ngài, vác thập tự giá trong suốt phần đời phục vụ của ông, cho tới cuối cùng ông cũng đã hy sinh mạng sống của mình như Chúa đã hy sinh vậy.

Là con dân của Chúa, con phải cẩn thận mỗi ngày sống theo Lời Ngài, con có chịu khổ và hy sinh hơn anh chị em cùng Cha của mình hay con làm gánh nặng cho họ, xin Chúa ban năng lực giúp con mỗi ngày sống nếp sống chịu khổ như Phao-lô chứ không như những kẻ giả hình trong bài học.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 26/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
28/07/2023 23:02

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con được một ngày bình an! Chúng con vẫn được Ngài thương xót mà nhớ đến mình. Cảm tạ Cha chăm sóc, dạy dỗ chúng con. Nguyện chúng con mãi được ở trong tình yêu, sự quan phòng của Ngài.

Con xin Cha giờ này ban ơn cho việc học Lời Chúa của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:16-23, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã chịu nhiều cực khổ khi thi hành chức vụ, nhưng ông không kêu ca phàn nàn về những điều ông phải chịu. Ông cũng được Chúa ban ơn nhiều nhưng ông cũng không khoe khoang về điều đó. Ông hiểu rằng mọi điều lành ông có thể làm được là bởi sự ban cho của Chúa, mọi khó khăn ông phải trải qua là những thử thách Chúa cho phép xảy ra để ích lợi cho chính ông và Hội Thánh, vì vậy ông không có gì để khoe khoang hay than phiền. 

Tuy vậy, vì các sứ đồ giả tự khoe khoang về mình và bài bác Sứ Đồ Phao-lô. Họ lợi dụng con dân Chúa để kiếm lợi. Vì thế Sứ Đồ Phao-lô đành phải khoe mình, để cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hiểu một đời sống như thế nào mới là đời sống của một sứ đồ chân thật của Chúa. Để họ biết cần tin cậy và làm theo sự hướng dẫn của ai.

Thưa Cha, qua gương của Sứ Đồ Phao-lô, con học được rằng khi con sống theo đường lối của Ngài, làm những việc lành theo ý muốn của Ngài thì có thể con sẽ gặp những khó khăn vất vả, nhưng con không cần thiết phải đi kể cho người khác nghe những sự vất vả của mình, trừ khi đó là trường hợp thật cần thiết. Con hiểu rằng con không cần nói ra, bởi vì con đã có Cha là Đấng thấu hiểu mọi sự trong đời sống con, Ngài cho phép con ở trong hoàn cảnh nào thì đó là điều tốt cho con và người khác. Khi cần thì Ngài sẽ thêm sức và mở đường cho con. Ngài cũng luôn ở bên để an ủi và thêm sức cho con, giúp con vượt qua mọi hoàn cảnh, chỉ cần con hết lòng nương dựa vào Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài đối với con qua Đức Thánh Linh. Con xin Ngài giúp con luôn nhẫn nại trong mọi sự khó khăn thử thách sẽ xảy đến với mình. Luôn hướng lòng về Ngài, trình dâng mọi vấn đề trong đời sống của con lên Ngài để được Ngài giúp sức, thay vì trông chờ sự giúp đỡ từ loài người. Xin Ngài giúp con ghi nhớ câu Thánh Kinh sau:

"Người thì nhờ chiến xa, người thì nhờ ngựa, nhưng chúng tôi sẽ nhớ đến danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chúng tôi." (Thi Thiên 20:7).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Bùi Văn Vũ
30/07/2023 16:27

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Ngài ban cho con và gìn giữ con. Con biết rằng mỗi ngày trôi qua, thì ngày Đấng Christ tái lâm để đón chúng con thật gần. Xin cho con luôn tỉnh thức và sẵn sàng đi với Chúa, xin cho con tra xét lòng mình mỗi ngày để con luôn được thánh sạch trong nhà Chúa. Giờ này con xin đọc suy ngẫm và ghi lại những ý hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:16-23. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.
17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong khi ông Phao-lô ở xứ Ma-xê-đoan để rao giảng Tin Lành thì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô bị những giáo sư giả dẫn dụ con dân Chúa sống sai lạc lẽ thật của Chúa. Khi sống giữa con dân Chúa, ông luôn nhu mì, khiêm nhường. Chính vì vậy có một vài kẻ nghĩ rằng ông là một kẻ dại dột. Ông không muốn con dân Chúa nghĩ ông dại dột, nhưng nếu có người nghĩ ông như vậy thì ông mong họ lắng nghe sự khoe mình trong Chúa của ông.

Ông cũng nói rằng việc ông khoe khoang không phải do Chúa truyền, nhưng sự khoe ích lợi cho con dân Chúa khi có nhiều giáo sư giả khoe mình khiến nhiều con dân Chúa tưởng rằng đó là sứ đồ chân thật của Chúa.

18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Con hiểu rằng "bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt" có nghĩa là họ khoe để được sự tôn trọng, để nâng cao chính mình lên, khoe mình để đánh lừa con dân Chúa trong sự rao giảng tà giáo của họ.

Ông Phao-lô cũng muốn khoe mình, nhưng khoe những công khó của ông trong sự hầu việc Chúa, làm bởi năng lực từ Chúa để tôn cao danh Ngài.
Qua đó mà con dân Chúa có cơ hội nhận biết đâu là sứ đồ giả, đâu là sứ đồ chân thật của Chúa.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "vô tri" là không có sự hiểu biết từ Thiên Chúa.

Con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô ai nấy đều có Đức Thánh Linh ngự, có sự hiểu biết từ Thiên Chúa nhưng họ lại vui mừng chịu đựng, nghe theo những kẻ vô tri là những kẻ không có sự hiểu biết từ Chúa giảng dạy. Không những vậy con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô còn chịu đựng những kẻ tự xưng mình là giáo sư, sứ đồ của Chúa nhưng lại thể hiện nếp sống không có tình yêu thương, bắt con dân Chúa phải phục vụ như nô lệ, bắt nạt con dân Chúa, thậm chí là xem thường, khinh dể con dân Chúa.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.
22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã có nhiều giáo sư giả, sứ đồ giả tự lên mình kiêu ngạo khoe khoang về chính mình và khinh thường, chê bai ông Phao-lô và các bạn. Ông nói rằng nếu có ai khoe mình là sứ đồ của Chúa, thì ông cũng dạn dĩ khoe mình vì ông cũng là người Hê-bơ-rơ, là một người I-sơ-ra-ên, cũng là con cháu của Áp-ra-ham. Ngoài những cái họ có mà ông cũng có, thì sự hầu việc Chúa của ông hơn họ rất nhiều, ông phải chịu nhiều sự lao nhọc, đòn roi, chịu nhiều sự nguy hiểm, sự tù đày để rao truyền Tin Lành của Chúa cho nhiều người và bảo vệ bầy chiên mà Chúa giao phó trước sự tấn công của ma quỷ.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài về đoạn Thánh Kinh hôm nay. Qua đoạn Thánh Kinh con hiểu rằng. Trong bước đường hầu việc Chúa, có những điều không được chép trong Thánh Kinh, những mỗi chúng con đều có Đức Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba ngự. Những điều có ích lợi nhằm bảo vệ con dân Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ cảm động lòng mỗi chúng con làm, để bảo vệ, gây dựng, khích lệ lẫn nhau.

Thưa Cha, trong ngày cuối cùng này, ma quỷ tấn công đánh phá thật nhiều, xin Ngài gìn giữ bảo vệ các anh chị em của chúng con ban cho ai nấy đều có sự hiểu biết càng hơn, vững vàng càng hơn. Để biết và đắc thắng được mưu kế của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/07/2023


Vũ Triệu Hùng
30/07/2023 21:25

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Câu 16: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyến cáo hết thảy con dân Chúa và chính những giáo sư giả là đừng nghĩ ông là kẻ dại dột, không biết phải làm gì trước những hành vi của những kẻ phô trương. Nhưng nếu có con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nghĩ ông là dại dột, thì ông mong họ hãy tiếp nhận những sự khoe mình của ông một ít.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, những sự khoe mình mà Phao-lô nói không phải bởi Chúa truyền, bèn bởi ý riêng của Phao-lô, nhưng được Đức Thánh Linh cảm động. Bởi nhiều giáo sư giả khoe mình với con dân Chúa về xác thịt như học cao, hiểu rộng, gia thế, quen biết nhiều, vì thế Phao-lô cũng khoe mình, nhưng là sự khoe mình trong Chúa, để qua đó cho con dân Chúa nhìn biết được ai thật sự là người hầu việc Đấng Christ.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người khôn sáng vì họ là con cái của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể. Nhưng lại trách vì họ không dựa vào Lời Chúa, nhờ cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để nhận biết ai là những người hầu việc Chúa, mà họ lại hành xử theo lý trí khi có những người vui mừng chấp nhận những giáo sư giả với vẻ bề ngoài và chịu đựng họ. Với sự chấp nhận họ, và tiếp nhận những giáo lý sai trái của các giáo sư giả, thì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã bị chúng bắt làm nô lệ, cung phụng tiền bạc cho chúng và bị chúng xem thường.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Câu 21: Con hiểu rằng, các giáo sư giả vu khống và nói xấu với mục đích để hạ thấp giá trị của Phao-lô và các bạn của ông. Nhưng sự thật, Phao-lô và các bạn của ông lại là người rất mạnh mẽ trong Chúa trong sự chịu khổ. Phao-lô khẳng định bất cứ phương diện gì trong cuộc sống, nếu các giáo sư giả dạn dĩ, thì ông nói trong sự thiếu hiểu biết, ông cũng dạn dĩ.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, các giáo sư giả tự hào khoe nguồn gốc xuất thân của họ, nhưng những điều đó Phao-lô đều có và không thua gì họ. Còn về hầu việc Chúa, Phao-lô khẳng định ông hầu việc Chúa nhiều hơn họ. Ông đã chịu khó nhọc nhiều hơn, bị tù nhiều hơn và nhiều lần đối diện với sự chết trong sự hầu việc Chúa. Bởi thực tế, những giáo sư giả chẳng có hầu việc Đấng Christ, họ chỉ trục lợi con dân Chúa mà thôi.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện mỗi chúng con luôn biết dựa vào Lời Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để gìn giữ sự thánh khiết trong Hội Thánh. Nguyện mỗi chúng con biết ơn và làm theo sự giảng dạy mà người chăn đã vất vả, lao nhọc giúp cho chúng con được hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
30/07/2023


Hoàng Thị Hồng
30/07/2023 22:40

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.
17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.
19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.
21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.
22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1. Nguyện Chúa ở cùng dạy dỗ con. Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Sứ Đồ Phao-lô khi thấy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mặc dù đã được tiếp nhận Lẽ Thật qua ông, nhưng ông thật lo lắng cho đức tin của họ vì họ “là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri”. Những kẻ vô tri ấy là những giáo sư, thầy dạy giả dối, tự cho mình có quyền mà lạm dụng trên con dân Chúa, dẫn dắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đi sai lạc khỏi lẽ thật của Lời Chúa, bắt con dân Chúa làm nô lệ, phải cung phụng, lợi dụng, ăn nuốt,... Vậy nên Phao-lô đã phải bất đắc dĩ làm một việc không phải lệnh Chúa phán, ông ở trong hoàn cảnh phải làm một việc mà có lẽ sẽ bị coi “là kẻ dại dột”, “… nói trong sự vô tri…”, có vẻ cũng giống như các thầy dạy luật kia khi ông phải có lời khoe về sự chịu khổ trong chức vụ của mình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mục đích để cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu được một tôi tớ chân thật của Chúa sẽ phải chịu khổ và làm gương cho họ trong nếp sống chịu khổ của mình là như thế nào.

Phao-lô hay dùng từ "vô tri" để nói về ông, vì ông hiểu rằng trong sự phụng sự Chúa, mọi sự lao nhọc, thiếu khó, hay những sự bị bách hại,… là việc lành Chúa sắm sẵn, mỗi một tôi tớ chân thật của Chúa đều nhờ sức Chúa gắng sức, vui lòng mà làm, để được đẹp lòng Chúa Kính Yêu - Đấng mình đang tôn thờ. Trong sự chịu khổ ấy mỗi cá nhân sẽ càng được có những trải nghiệm riêng giữa họ với Chúa, kinh nghiệm được năng lực, sức mạnh, sự nhẫn nại và các phép lạ lớn lao mà Chúa ban cho họ kinh nghiệm qua trong các nghịch cảnh, hoạn nạn, thì đó là điều rất phước hạnh cho mỗi người. Nếu đi kể những “công trạng” ấy ra nó là sự khoa trương, những ai làm sự ấy chẳng khác gì một kẻ vô tri, không hiểu biết về Đức Chúa Trời. Vì chính Chúa biết và sẽ xem xét, đánh giá những điều đó. Việc phô trương trước loài người thì đem lại sự gì? Ngoài tự tô vẽ bản thân, lấy vinh quang về mình là điều không đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua sự giãi bày của Phao-lô trong bài học trên, con học được rằng, là một con dân chân thật của Chúa thì phải trải qua những sự chịu khổ và hy sinh theo như gương của Đấng Christ. Ngài đã cam chịu mọi khổ nhục, đòn roi và hy sinh cả mạng sống của mình để chuộc tội lỗi cho loài người. Và Sứ Đồ Phao-lô của Chúa đã học theo gương của Ngài, vác thập tự giá hết cuộc đời mình và trong sự buộc phải khoe mình về sự chịu khổ của mình, ông nói lên không phải để tìm sự tôn vinh bản thân nhưng để cho thấy trong thân xác yếu đuối của mình có sức mạnh mãnh liệt của Chúa ban cho, để ông hoàn thành các chức vụ Chúa giao phó và cũng để giúp ích cho những tư tưởng hiểu sai chệch với lẽ thật, được có cơ hội kiểm chứng và quay trở lại với đức tin của giáo lý chân thật đúng đắn của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng
30/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
02/08/2023 20:44

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 11:16-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.
17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.

Câu 16 và 17: "Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột" là lời Phao-lô khuyên cáo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và những giáo sư giả, là đừng có ai nghĩ rằng, ông là kẻ khờ dại, không biết đối phó với những kẻ chống nghịch ông. Nhưng nếu có ai trong Hội Thánh Cô-rinh-tô thật sự nghĩ rằng ông dại dột, thì ông cũng mong họ tiếp nhận những lời khoe mình trong Chúa của ông. 

"Nói không theo Chúa" là Phao-lô có ý nói những lời khoe mình của ông là không bởi sự thần cảm của Chúa mà bởi ý muốn của ông. Dù vậy, những lời của ông được Đức Thánh Linh ghi vào trong Thánh Kinh thì lời ấy là đúng ý Chúa, đẹp lòng Chúa.

18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.
19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Từ câu 18 đến câu 20: "Khoe mình theo xác thịt" là khoe về danh tiếng, địa vị, sự giàu sang, học thức, về các mối quan hệ lớn... Sự khoe mình theo xác thịt là một sự kiêu ngạo, nhằm tôn cao người khoe. Câu 19 và 20 là Phao-lô cảm thán về sự những giáo sư giả đến Cô-rinh-tô khoe mình theo xác thịt, tự tôn cao mình, khinh dể, bắt con dân Chúa phải cung phụng họ, họ xem thường con dân Chúa, vậy mà một số con dân Chúa Cô-rinh-tô cũng tiếp nhận họ, chịu đựng những sự kiêu ngạo của họ.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Câu 21: Có lẽ các giáo sư giả đã gièm chê, gán cho Phao-lô và các bạn của ông là những người yếu đuối. Tuy nhiên, Phao-lô khẳng định trong bất cứ phương diện nào cáo giáo sư giả khoe mình là họ dạn dĩ thì ông cũng khoe mình là dạn dĩ. Thực tế, người đời xưng mình là dạn dĩ thì chỉ là một cách nói quá, một sự kiêu ngạo. Phao-lô có sự dạn dĩ là vì ông nương cậy nơi sức toàn năng của Chúa. Ông và các bạn của ông đã luôn kiên cường, nhờ cậy sức Chúa mà vượt qua biết bao nguy hiểm, khổ cực trong khi rao giảng Tin Lành. Nên họ chắc chắn không phải là những người yếu đuối.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.

Câu 22: Câu này giúp con hiểu rằng trong những giáo sư giả thì có những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo. Các tà giáo phổ biến mà những người này rao giảng là phép cắt bì, sự giữ các ngày lễ hội thời Cựu Ước, sự kiêng các thức ăn không tinh sạch. Họ tự xưng mình là người Hê-bơ-rơ để nhấn mạnh đến chủng tộc của mình; xưng nhận là thuộc dân I-sơ-ra-ên hàm ý là mình thuộc về dân tộc được Thiên Chúa lựa chọn; xưng là dòng dõi của Áp-ra-ham, hàm ý là mình có phần trong lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Về những sự khoe mình ấy, thì Phao-lô xác nhận ông không thua kém gì các giáo sư giả.

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Câu 23: Câu hỏi "họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng?" là một cách nói giả định, bởi vì các giáo sư giả rao truyền các tà giáo, tìm cách tôn cao mình, thì không thể là người hầu việc Đấng Christ. Phao-lô hỏi với hàm ý, cho dù họ có thật là người phục vụ Đấng Christ, thì cũng không thể so sánh với ông về sự tự mình lao động làm việc kiếm sống, về sự chịu bị đòn roi, cầm tù, bị nhiều phen nguy hiểm đến tính mạng. Một lần nữa, Phao-lô nói sự khoe mình của ông là "dại dột", nghĩa là, ông không muốn nói đến những sự chịu khổ của mình, nhưng buộc phải nói ra cách rõ ràng, để con dân Chúa có chứng cớ để so sánh giữa một tôi tớ chân thật của Chúa với các sứ giả của Sa-tan mạo làm những người giúp việc của sự công chính.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. 

Nguyện xin Cha cũng ban cho con một buổi tối bình an, làm việc được hiệu quả. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
02/08/2023


Nguyễn Thị Trinh
04/08/2023 16:11

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn vì tình yêu của Ngài bao phủ toàn cõi thế gian này. Giờ này con xin đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con trong Lời Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 11:16-23 như sau:

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Con hiểu rằng, những sứ đồ giả đã nói những điều không tốt về Phao-lô với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nói Phao-lô như là một người dại dột, thiếu hiểu biết. Nhưng Phao-lô bảo rằng, đừng ai nghĩ ông là người dại dột. Nhưng nếu ai vẫn nghĩ vậy thì ông muốn con dân Chúa đó hãy tiếp nhận lời ông nói, nghe ông khoe mình và kể về những sự ông đã chịu khổ khi hầu việc Chúa.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Con hiểu rằng, lúc này Phao-lô sẽ nói ra tất cả mọi sự mình có, mình làm được để khoe mình một lần trọn vẹn. Ông đang tự mình nói theo tấm lòng mình chứ không phải là Chúa phán dặn ông nói. Người khác khoe mình theo xác thịt thì ông cũng sẽ theo xác thịt mà khoe mình, tất cả ông nói đều là sự thật.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.

Con hiểu rằng, ở đây Phao-lô đang muốn nói là, những sứ đồ giả kia với vẻ ngoài hào nhoáng, tự cho mình là cao trọng vậy mà nhiều con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại chịu tiếp nhận lời họ nói. Những người đó đã dùng quyền hành xử như là ép buộc con dân Chúa phải làm theo lời họ, bắt con dân Chúa phải phục tùng, như vậy mà con dân Chúa chịu đựng và tiếp nhận họ. Phao-lô muốn chỉ ra cho con dân Chúa thấy sự vô lý ở đây.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Con hiểu rằng, Phao-lô suy xét về những điều hổ thẹn mà những sứ đồ giả kia đặt điều, vu khống để gán cho ông và các bạn của ông, nói ông như là những người yếu đuối. Ông suy xét và bây giờ ông quyết định sẽ một lần dạn dĩ khoe mình về cả xác thịt lẫn công việc làm trong thuộc linh, để con dân Chúa có cái nhìn chính xác mà so sánh. Trong mọi điều mà những sứ đồ giả kia dạn dĩ nói thì ông cũng dạn dĩ khoe mình ra với họ.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã khoe về xác thịt, về xuất thân của ông, ông cũng không kém những sứ đồ giả kia. Còn khoe về những công việc gian khổ mà ông phải chịu khi hầu việc Chúa thì ông còn chịu bắt bớ, khó khăn nhiều hơn những sứ đồ giả kia rất nhiều nữa.

Thưa Chúa, qua bài học này, con thấy rằng khi Phao-lô hầu việc Chúa, ông chịu khổ rất nhiều nhưng bình thường ông không nói ra, trong khi ông chịu khổ thì ông vẫn cứ bền lòng chịu đựng và tin cậy Chúa để vượt qua, chỉ khi nào cần thiết để đem đến sự ích lợi cho Hội Thánh thì ông sẽ hết lòng kể ra cho con dân Chúa. Con học được rằng, con đường đi theo Chúa của ai cũng có những khó khăn, nhưng nhìn vào Phao-lô thì con được sự khích lệ về tấm lòng của ông với Chúa. Con cầu xin Chúa ở cùng, chăn dắt để con có đủ sự khôn sáng để nhận biết được điều gì, người nào thật thuộc về Ngài.

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Thị Nhung
06/08/2023 21:42

II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài, thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:16-23. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

16 Tôi lại nói rằng: Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói với con dân Chúa rằng chớ có ai nghĩ ông dại dột, không biết ứng xử trước những kẻ vu khống bài bác ông. Nếu con dân Chúa nghĩ vậy thì ít ra họ hãy tiếp nhận lời ông nói và nghe sự khoe mình của ông.

17 Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này.
18 Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng điều mà Phao-lô sắp nói không đến từ Chúa không được thần cảm bởi Đức Thánh Linh, mà ông nói theo sự hiểu biết của ông. Thưa Cha, con hiểu rằng "nói trong sự vô tri về sự khoe mình", con hiểu ông khoe mình giống như những kẻ vô tri khoe mình. Nhưng ông không khoe mình trong sự thiếu hiểu biết như các giáo sư giả mà ông khoe mình chắc chắn đúng với sự thật.

19 Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri.
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người khôn sáng là những người con dân chân thật của Chúa, có sự hiểu biết Lời Chúa, có sự khôn sáng đủ để nhìn nhận các giáo sư giả, chịu đựng kẻ vô tri con hiểu họ chọn nghe theo lời dạy dỗ của giáo sư giả. Nếu như con dân Chúa được biết về lẽ thật của Chúa mà chịu đựng nghe theo lời dạy dỗ của các giáo sư giả thì họ đã bị bắt phục để làm theo ý muốn của những kẻ ấy. Họ đã bị làm nô lệ cho Sa-tan. Thưa Cha, những người biết lẽ thật của Chúa mà lại nghe theo lời dạy dỗ sai nghịch Lời Chúa, sau đó thì họ cung phụng, kính trọng những người đó, những người như vậy chẳng khác nào họ đang dâng linh hồn mình đến với sự chết.

21 Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ.

Thưa Cha, con hiểu rằng các giáo sư giả bêu rếu nói không tốt về Phao-lô và các bạn của ông. Con hiểu trong bất cứ sự gì về mọi phương diện trong cuộc sống, nếu có ai dạn dĩ khoe mình thì Phao-lô theo cách khoe mình của họ cũng dạn dĩ khoe mình. Thưa Cha, con hiểu người ngoại hay những người biết Chúa mà không sống theo Lời Chúa thì họ thường kiêu ngạo, tự nâng cao chính mình họ, thường không có tấm lòng hạ mình để nhận sự tri thức, nên họ sẽ mãi không nhìn nhận được sự quyền năng của Thiên Chúa, hậu quả của sự cứng lòng kiêu ngạo đó là hình phạt đời đời.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy.
23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng những giáo sư giả rao giảng tà giáo cho con dân Chúa ở Cô-rinh-tô có thể là người Hê-bơ-rơ, người I-sơ-ra-ên, người Áp-ra-ham. Họ tự khoe mình nhưng xét về tất cả các phương diện thì Phao-lô không hề thua kém họ. Ông cũng đặt ra câu hỏi giả định phải chăng họ là những người hầu việc Đấng Christ? Nhưng con hiểu họ chỉ là những kẻ gian trá giả dối, khi mục đích của những kẻ ấy là chia rẽ Hội Thánh, họ chỉ đang nhận lấy lợi ích về mình. Còn Phao-lô thì xứng đáng trong chức vụ hầu việc Chúa điển hình là ông đã tự làm việc để nuôi sống bản thân, ông đã chịu roi vọt tù đày có lúc còn gần như mất cả mạng sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng dạy dỗ và soi sáng cho con. Nguyện xin Cha ban ơn cho con có tấm lòng hầu việc Chúa như ông Phao-lô. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
06/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ