Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Hôm nay, ngày 07/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:1-5.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Làm sứ đồ" là làm gì? "Chẳng phải từ loài người" có nghĩa gì (câu 1)?
2. Thế nào là "bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha" mà Phao-lô được làm sứ đồ (câu 1)?
3. "Những người ở với tôi" trong câu 2 là những ai?
4. Có bao nhiêu Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti?
5. "Thời kỳ ác hiện nay" là thời kỳ nào? Tại sao gọi là "thời kỳ ác" (câu 4)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết, bạn là tiên tri, thầy tế lễ, và vua phụng sự Đức Chúa Trời không?
2. Bởi ai mà bạn được ở trong các chức vụ ấy?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-1_1-12/

Có 29 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
07/08/2023 07:01

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Suốt thời gian vừa qua, dù trong mọi hoàn cảnh, tình yêu của Thiên Chúa và ơn phước cao vời của Ngài vẫn tuôn tràn trên đời sống con. Con luôn hướng về Ngài và mong chờ ngày Chúa tái lâm. Nguyện đời sống con luôn trông cậy và vững tin vào Đấng đã sáng tạo nên trời đất này vì sự ban cho của Ngài là lớn lắm.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 1:1-5.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô viết lá thư này gởi cho các tín hữu ở Hội Thánh Ga-la-ti, nơi bùng dậy những sai lầm trong vòng các Hội Thánh do sự giảng dạy của một số người có tinh thần sùng bái luật pháp Do-thái Giáo. Mục đích Sứ Đồ Phao-lô viết thư này cũng để chứng minh những sai lầm về sự dạy dỗ phải vâng giữ Luật Pháp mới được cứu, và kêu gọi Cơ-đốc nhân hãy trung tín với lời đã dạy của Đấng Christ, nhờ đó họ được ban cho sự tự do trong ân điển. Qua đó ông nhắc nhở con dân Chúa phải thận trọng, phải nhớ rằng: “Con dân Chúa không chỉ được cứu nhờ ân điển mà còn được kiềm giữ cũng bởi ân điển”.

Trước hết, trong câu 1, câu 2, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh về chức vụ sứ đồ của ông, “Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết, cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti”.

Đức Chúa Trời kêu gọi một số người đặc biệt để giao phó những nhiệm vụ đặc biệt, sứ đồ là một nhiệm vụ đặc biệt, có nghĩa là người đó được chính Chúa sai đi chứ không phải con người sai khiến (Mác 3:13-19). Hay nói cách khác, Phao-lô được sai đi là bởi thánh ý, là sự kêu gọi chắc chắn từ Thiên Chúa, không xuất phát từ con người.

Qua đó Phao-lô muốn cho những người đang giữ những chức vụ trong Hội Thánh hiểu được vai trò, tầm quan trọng và giá trị, của chức vụ của họ xuất phát từ nơi cao trọng mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho từng người, từng vị trí và ban ân tứ khác nhau để phục vụ Thiên Chúa. Ông cũng nói lên một lẽ thật, một chân lý quan trọng cho mọi con dân Chúa rằng: Sự sống lại của Chúa Jesus hoàn toàn làm thỏa mãn chương trình của Đức Chúa Trời để cứu con dân Ngài.

Lạy Chúa, trong câu 3 con hiểu rằng, mặc dù có người đặt câu hỏi về quyền hạn và chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng trong thư ông viết phần lớn những lời giảng của ông nhằm mục đích đem họ ra khỏi đường lối của thời Cựu Ước trong mối tương giao với Chúa. Một lần nữa, Phao-lô lại đến với họ trong lời chào thăm ân điển và bình an, “Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ”.

Nhưng rất tiếc, ý niệm ân điển không mang nhiều ý nghĩa đối với người Do-thái vì họ tương giao với Chúa qua một hệ thống Luật Pháp, những điều mà họ cho là phải tuân giữ thay vì dựa vào ân điển của Thiên Chúa để được ban cho sự bình an.

Câu 4: “Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.”

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở một người hoàn toàn không có khả năng để tự cứu lấy mình, mà chỉ có thể với nỗ lực của xác thịt, để bước đi trong đức tin, và chẳng cậy vào một điều gì khác, dù chỉ là chút nỗ lực nào đó để được kể là người công chính. Một người sau khi được cứu thì vẫn mãi mãi cần được cứu cho đến khi được đội mão triều thiên vào nước Chúa. Khởi đầu bởi ân điển, kết thúc cũng bởi ân điển.

Câu 5: “Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!"

Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa trong mọi việc làm, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ, hành động phải xứng đáng với những ân điển mà Chúa đã ban cho, mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Đấng Christ đã phán rằng tôi tớ chỉ làm công việc của mình, chẳng nên mong đợi phần thưởng.

Khi mối tương giao giữa con dân Chúa với chính Chúa chỉ qua Luật Pháp là mười điều răn thì sự vinh quang của Ngài là điều đáng sợ vì Thiên Chúa là Đấng biết mọi sự, Ngài đã biết trước sự sa sút và yếu kém của con người, Ngài đã phải ban bộ luật để con người nhìn nhận tình trạng hư nát của mình. Nhưng nếu con dân Chúa chọn tương giao với Ngài qua ân điển, con dân Chúa sẽ được bao phủ bởi huyết báu Chiên Con, với trọn vẹn sự công chính Thiên Chúa ban cho con dân Ngài cách rộng rãi, con dân Ngài được chìm ngập trong sự vinh quang của Thiên Chúa và chiêm ngưỡng Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Thùy Linh
07/08/2023 07:34

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, thêm sức cho chúng con. Con xin dâng lời chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng đã tạo dựng nên con. Con nguyện làm chiên của đồng cỏ Ngài. Nguyện được mãi mãi thuộc về Ngài và chỉ tôn thờ một mình Ngài.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lá thư Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Chào mở đầu thư ông có lời khẳng định chức vụ của mình và có lời chúc phước cho Hội Thánh tại Ga-la-ti.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Con hiểu câu 1 và 2 rằng: Phao-lô khẳng định chức vụ làm sứ đồ của ông không đến từ loài người. Ông không đến từ một giáo hội nào, giáo phái nào, hay tự chính bản thân ông lập mình làm sứ đồ. Mà chức sứ đồ của ông đến từ Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha. Ông được Chúa kêu gọi và giao cho chức vụ. Con hiểu những người ở với ông Phao-lô là những sứ đồ cùng làm việc với ông, có thể là Ba-na-ba, Tít, Ti-mô-thê...

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu câu 3 là lời chúc phước của Phao-lô tới Hội Thánh tại Ga-la-ti. Được ân điển là được nhận ơn thương xót từ Đức Chúa Trời ban cho và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an là sự vui mừng, thỏa lòng, an tâm trong Chúa và đến từ Chúa.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Con hiểu Đấng phó chính mình là Đức Chúa Jesus Christ đã vì tội lỗi của con đã hy sinh thân Ngài trên thập tự giá, chết thay, gánh thay cho tội lỗi của con, cứu con ra khỏi án phạt của tội lỗi. Giải cứu con ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, con hiểu rằng đó là thời kỳ tội lỗi của thế gian đã gia tăng tột đĩnh, Thiên Chúa sẽ kết thúc thời kỳ tự trị của loài người. Nhưng những ai được nhận ân điển của Thiên Chúa thì được cứu ra khỏi những sự ác của thế gian và sự phạt của Thiên Chúa cho thế gian.

Câu 5 là lời tôn vinh Đức Chúa Trời của Phao-lô.

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn này một lần nữa nhắc nhớ con nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời và sự Đức Chúa Jesus đã phó thân Ngài cho con. Đáng lẽ ra con phải chịu nhận lấy hậu quả của tội lỗi, hình phạt của luật pháp của Ngài. Nhưng Đấng đã phó chính Ngài cho con để cứu con ra khỏi những sự đó. Con biết làm gì, lấy gì để báo đáp ơn thương xót của Đức Chúa Cha và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Con chỉ biết xin Chúa ban ơn, năng lực giúp con sống xứng đáng với tình yêu, ân điển mà Chúa đã ban cho con, không phụ tình yêu của Ngài và làm cho huyết của Đức Chúa Jesus đổ ra vô ích vì con. Nguyện bài học hôm nay được ghi nhớ mãi trong con. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
07/08/2023


Nguyễn Thị Lan
07/08/2023 18:25

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Cha Yêu Thương, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa trong sách Ga-la-ti, buổi hôm nay là 5 câu đầu tiên.

Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong ngày hôm nay, cả những lúc con đang làm các công việc thuộc thể.

Con xin Lời Chúa nhắc nhở con, Ngài sống trong tâm thần, trong nếp sống của con, cho con được sống trong sự dạy dỗ của Ngài, ý muốn của Ngài, năng lực của Ngài, sự tương giao gần gũi với Ngài mỗi ngày.

Con cũng xin Cha cho con có thời gian viết ra những điều Chúa dạy dỗ con cách ngắn gọn, để cuối ngày con đăng lên. Nguyện sự suy ngẫm, viết ra của con là chân thật, thực tế, là của lễ mỗi ngày con dâng đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn trên, Cha nhắc con luôn nhớ đến ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà Ngài thương xót giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi.

Lạy Cha, con sẽ luôn ghi khắc trong lòng về điều này giống như Phao-lô, với lòng biết ơn, hết lòng cảm tạ Ngài qua đời sống của con. Con xin dâng những ngày ngắn ngủi còn lại của đời con lên Cha, con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn yêu thương ở cùng con.

Kính thưa Cha,

Con học theo Phao-lô về lòng ghi nhớ, biết ơn cứu chuộc của Chúa qua từng việc làm, suy nghĩ. Mọi thứ ơn phước tốt lành con có được đều bởi ơn Chúa ban cho, con mới có được.

Phao-lô nhận biết chức sứ đồ là bởi ý Chúa, theo ý Chúa. Ngày nay, mỗi ngày, con cũng xin Chúa giúp con nhận biết ý Chúa trên mỗi việc con làm. Con nguyện để Chúa sống trong con. Để đời sống con không còn có việc nào là vô ích nữa.

Con nhận thấy Phao-lô mỗi lần chào thăm, tạm biệt hay nhớ đến anh chị em cùng Cha, ông cũng thường nhớ đến ơn cứu chuộc của Chúa, mà dâng lời tạ ơn, chúc phước cho anh chị em mình cứ được ở trong ân điển cứu chuộc thiêng liêng, diệu kỳ và tuyệt vời đó. Ông không quên chúc bình an. Ông cũng luôn khắc ghi lòng biết ơn, dâng mọi vinh quang lên cho Chúa.

Nhớ đến Chúa, nhớ anh chị em trong Hội Thánh, con nhớ bài học hôm nay Chúa dạy con, rằng con luôn nhớ về ân điển Chúa ban. Là món quà quý giá nhất đời con và đối với bất cứ ai theo Chúa.

Nhớ đến ân điển của Chúa, nhớ đến ơn Ngài ban xuống cho con được sống, được bình an, con sẽ không còn phải bận lòng cho những nhu cầu thuộc thể và những gánh nặng cuộc đời này nữa, con xin Ngài mãi mãi cất đi khỏi con. Vì thực tế là sức con cũng không thể tự mình mang vác nổi. Càng bận lòng con càng thêm khổ, thêm tội với Ngài.

Lạy Cha kính yêu, con xin trao lên Ngài mọi gánh nặng đời con. Con cảm tạ Cha về sự bình an, ý muốn Ngài bày tỏ cho con mỗi ngày. Con xin cầu thay cho hết thảy anh chị em của con luôn có bình an trong ân điển của Đức Chúa Jesus.

Con xin dâng mọi vinh quang, vinh hiển lên Ngài, duy thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
07/08/2023


Nguyễn Thị Mơ
07/08/2023 20:03

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì một ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài tiếp tục nuôi dưỡng và dạy dỗ con, cho con bước đi trong sự soi sáng và hướng dẫn của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong loạt bài học trong thư Ga-la-ti, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 1:1-5.

Kính thưa Chúa!
Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con đọc lại Lời Ngài trong (Công Vụ Các Sứ Đồ 13-14) và được biết, các Hội Thánh tại Ga-la-ti thời Phao-lô bao gồm Hội Thánh tại các thành: An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ, và Đẹt-bơ đều là các Hội Thánh do Phao-lô và Ba-na-ba gây dựng trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất.

Bởi trong vòng con dân Chúa tại Ga-la-ti có người nghe theo sự giảng dạy không đúng từ những giáo sư giả về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa nên Phao-lô viết thư gửi tới con dân Chúa tại Ga-la-ti để khẳng định thẩm quyền trong những sự giảng dạy của ông là đến từ chính Chúa và bày tỏ cho họ những lẽ thật.

Mở đầu thư, Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ và thẩm quyền trong chức vụ của ông không phải đến từ bất kỳ một người nào, một tổ chức nào thuộc về loài người mà đến từ Đức Chúa Jesus Christ và từ chính Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại sau khi chịu chết, hoàn thành chương trình cứu rỗi loài người.

Sứ đồ là người do chính Đức Chúa Trời kêu gọi và biệt riêng để rao giảng Tin Lành, được Đức Chúa Jesus sai đi và được sự ở cùng, hướng dẫn, dạy dỗ của Đức Thánh Linh để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời về công cuộc rao giảng về Vương Quốc Trời.

Phao-lô bênh vực chức vụ của ông là đến từ Thiên Chúa để khẳng định thẩm quyền trong lời rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa của mình là đến từ Chúa chứ không phải tự ông nghĩ ra.

Ở trong câu 2, Phao-lô nhắc tới "Những người ở với tôi" theo con hiểu đó là những người có cùng đức tin và giờ đây họ trở thành anh chị em có cùng một Cha ở trên trời với ông, có đồng một tâm tình hầu việc Chúa như ông, là những người ông rất đỗi yêu thương và họ đang sống cùng một địa phương nơi mà Phao-lô viết thư Ga-la-ti.

Sau khi loài người phạm tội, cả thế gian băng hoại và sống trong tội lỗi "Thời kỳ ác hiện nay" là chỉ về toàn thể thế gian đang sống trong quyền lực của tội lỗi kể từ sau khi loài người phạm tội và kéo dài cho tới ngày nay. Gọi là thời kỳ ác là bởi vì loài người sau khi sa ngã thì chỉ biết làm điều ác mà thôi. Đức Chúa Jesus đã theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà bằng lòng vào thế gian chịu khổ nhục và chết cách đau đớn để cứu những kẻ tin ra khỏi hậu quả và hình phạt của mọi tội lỗi mà mỗi một người đã làm ra trong khi còn sống trong thân thể xác thịt.

Kết thúc lời chào thăm mở đầu thư, Phao-lô dâng lên Đức Chúa Trời lời tôn vinh vì Ngài là Đấng đáng được muôn loài thọ tạo trong đó có loài người biết ơn và tôn vinh Ngài: Ha-lê-lu-gia!

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa vì Lời Ngài trong bài học nhắc con về ơn cứu chuộc Ngài đã làm ra cho con qua sự chết của Đức Chúa Jesus, bởi ơn thương xót của Chúa mà con được trắng án, thoát khỏi hình phạt dành cho một tội nhân và được trở nên địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Lời chào thăm mở đầu thư của Phao-lô gửi tới con dân Chúa tại Ga-la-ti với lời chúc phước:
“Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.” Cụm từ “Chúa chúng ta” để lại ấn tượng sâu đậm trong con, nhắc nhở con sống sao đây để con được ở trong số “chúng ta” mà Phao-lô nhắc đến đây, để được hưởng ân điển và sự bình an trọn vẹn đến từ Ngài.

Con vô cùng biết ơn Chúa khi nhận thức rằng, một kẻ chẳng xứng đáng như con nhưng bởi ơn thương xót của Thiên Chúa mà con được ban cho chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, và vua phụng sự Đức Chúa Trời khi con hết lòng yêu kính và sống theo Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, thật không lời nào có thể nói cho hết sự cao trọng và phước hạnh khi được ở trong Ngài.

Lạy Chúa, xin Ngài ban năng lực để con tiếp nhận những lẽ thật Phao-lô nhắn gửi tới con dân Chúa trong thư Ga-la-ti là đến từ chính Ngài cho con. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 07/08/2023


Đặng Thái Học
07/08/2023 20:04

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con thời gian, sức khỏe, và phương tiện để suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài!

Con xin trình dâng lên Cha sự hiểu biết của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Lời chào mở đầu thư Phao-lô viết cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti vào thời đó tại các thành: An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ, và Đẹt-bơ, do Phao-lô và Ba-na-ba, người cùng đồng công với ông trong hành trình truyền giáo.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Lời đầu tiên trong thư gửi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, Phao-lô nói về chức vụ sứ đồ của mình, chằng phải đến từ loài người, cũng không bởi một người nào truyền chức cho ông, mà bởi chính Đức Chúa Jesus Christ và bởi Đức Chúa Cha, Đấng đã khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ những kẻ chết, mở đầu cho sự sống lại của những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Điều này dạy con hiểu rằng, các tổ chức giáo hội mang danh Chúa ngày nay tự phong chức cho nhau đều không đến từ Thiên Chúa. Phao-lô cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha, là những anh chị em cùng đức tin, trong sự hiệp một, đồng một tâm tình với ông, gửi cho con dân Chúa tại các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Lời chúc phước của Phao-lô: Nguyện con dân Chúa tại Ga-la-ti được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của ông và hết thảy những ai tin nhận Đấng Christ, nhờ ân điển của Thiên Chúa mà được ở trong sự cứu rỗi, ở trong sự bình an thật trong mọi hoàn cảnh.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Đức Chúa Jesus Christ đã phó mình, bằng lòng chịu chết vì mọi tội lỗi của toàn thể loài người, để Ngài giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự tối tăm trong thời kỳ ác hiện nay theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha đời đời của chúng con cho đến ngày Đấng Christ trở lại, để chấm dứt sự tự trị của loài người trên đất. Phao-lô bày tỏ lời tôn vinh, nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời cho tới đời đời!

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì bởi sự bằng lòng chịu chết của Ngài vì tội lỗi con đã phạm, lập con làm tiên tri để rao truyền tình yêu, ân điển cứu rỗi của Ngài, làm thầy tế lễ để hằng ngày dâng những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn lên Thiên Chúa, và làm vua để cai trị bản thân mình, phụng sự Đức Chúa Trời cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.   

Con, Đặng Thái Học                                      

07/08/2023


Nguyễn Lạc Quân Alvin
07/08/2023 20:49

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Kính thưa Cha kính yêu của con, con xin cảm tạ ơn Cha về bài học Ngài đã dạy con trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5 như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng chức vụ sứ đồ là một chức vụ được chính Đức Chúa Trời kêu gọi người được chọn để rao giảng Tin Lành. Chức vụ sứ đồ không phải được chọn bởi loài người xác thịt của chúng con nhưng được chính Đức Chúa Jesus Christ sai đi. Qua câu 1 trên, con học được bài học về lòng biết ơn của ông Phao-lô khi được Ngài sai chọn rao giảng Tin Lành của Ngài cho các dân ngoại. Thưa Cha, như trong Thánh Kinh có chép trước khi Ngài kêu gọi ông Phao-lô đến chức vụ sứ đồ thì ông đã hết sức bách hại Hội Thánh của Ngài ở khắp nơi. Như trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 22:3-7 đã có chép:

3 Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.
6 Đã xảy ra, lúc tôi đang đi đường, gần đến thành Đa-mách, vào khoảng trưa, thình lình có ánh sáng lớn, từ trời, chiếu sáng chung quanh tôi.
7 Tôi đã ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?

Thưa Cha, qua đó con học được bài học về lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài dù loài người chúng con luôn phạm tội nghịch lại Ngài trong suốt nhiều ngàn năm qua. Qua câu Thánh Kinh trên nhắc cho chính bản thân con nhớ về chính con. Con đã từng là một tội nhân phạm đủ mọi tội lỗi nghịch lại sự công bình, thánh khiết của Ngài nhưng Ngài vẫn yêu thương con mà gọi con đến với sự cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ ơn Cha qua câu Thánh Kinh trên Ngài cũng đã dạy cho con biết sự kêu gọi thiêng liêng của Ngài cho chúng con đến với những linh vụ mà chúng con đang đảm nhận là sự kêu gọi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Chúa Jesus Christ sai đi trong các linh vụ mà con đang đảm nhận để qua đó con biết hết lòng mà làm như là làm cho Chúa.

Thưa Cha, qua câu 2 con hiểu rằng, sự dạy dỗ trong thư ông Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Ga-la-ti là trong sự thần cảm và dẫn dắt từ Đức Thánh Linh. Không chỉ một mình ông Phao-lô nhưng cùng với hết thảy những ai có cùng đức tin như ông đều có chung một sự dạy dỗ từ nơi Ngài. Qua đó con học được bài học về sự hiệp một và sự vâng phục của những ai thật sự ở trong Ngài. Thưa Cha, trong bối cảnh Hội Thánh ở Ga-la-ti chia rẽ vì có nhiều “Tin Lành” thì sự hiệp một của ông Phao-lô cùng các anh chị em đồng đức tin như ông chỉ ra sự sai sót của các anh chị em ở Ga-la-ti đã vội bỏ đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi Duy Nhất của Ngài.

Con hiểu rằng thời kỳ ác hiện nay mà ông Phao-lô nói đến ở đây là thời kỳ mà loài người chối bỏ sự hiện diện của Ngài, phạm đủ mọi tội đáng gớm ghiếc và thờ lạy đủ mọi tà thần.

Trong câu 4 ông Phao-lô đã nhắc lại chỉ có một Tin Lành Duy Nhất đó là Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa và Ngài đã phó chính mình Ngài để chuộc tội cho cả thế gian và ai tin nhận nơi sự cứu rỗi của Ngài thì đều sẽ được cứu và đó chính là Tin Lành thật mà ông Phao-lô đã được kêu gọi đến chức vụ sứ đồ để rao giảng.

Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh cứ dẫn dắt mỗi một chúng con luôn trong suốt hành trình đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài trong suốt quãng đường còn lại của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Lạc Quân


Nguyễn Thị Nhung
07/08/2023 21:05

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài, thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô mở đầu thư gửi cho Hội Thánh xứ Ga-la-ti bằng lời khẳng định chức vụ của ông, chức vụ của ông là chức vụ sứ đồ, được Đức Chúa Jesus và Đức Chúa Trời ban cho ông, không phải bởi loài người ban cho.

Phao-lô cũng nhắc lại sự ban ơn của Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Jesus, Ngài đã nhập thế làm người và Ngài đã chịu khổ cực rao giảng Tin Lành, sau đó Ngài đã chết trên cây thập tự để cứu loài người ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Bởi sự công bình của Đức Chúa Trời mà Ngài đã khiến cho con người của Đức Chúa Jesus sống lại.

2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Thưa Cha, con hiểu rằng "những người ở với tôi" là những người con dân Chúa cùng đức tin và cùng rao giảng Tin Lành cùng Phao-lô. Con hiểu thời điểm Phao-lô viết thư thì ông đang ở cùng họ. Ông cùng với những anh chị em cùng Cha viết thư gửi cho Hội Thánh xứ Ga-la-ti.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng lời cầu thay của Phao-lô là lời đến từ sự yêu thương, bởi ông mong mỗi một con dân Chúa được bao phủ bởi ân điển và sự bình an đến từ Chúa và cũng chỉ có Chúa của con mới có năng lực để ban ân điển và sự bình an thật đến cho con dân Chúa.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ đã phó mạng sống vô tội của mình để chuộc tội thay cho loài người. Từ khi A-đam phạm tội thì mỗi người sinh ra đã bị nhiễm tội, từ đó đến thời của Phao-lô hay ngày nay thì tội ác của loài người tăng lên rất nhiều, nên mỗi người cần phải ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được Ngài cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi, được đổi mới không còn sống trong tội và họ sẽ được nhận sự sống đời đời. Phao-lô dâng lời tôn vinh sự vinh quang duy thuộc về Chúa cho tới đời đời.

Thưa Cha, ngày nay con hiểu thời kỳ ác là thời kỳ mà con người không còn thờ phượng Chúa theo lẽ thật của Chúa. Họ thờ lạy đủ thứ tà thần mà Chúa gớm ghiếc. Họ không để Chúa làm Chủ trên đời sống của mình. Con người thì băng hoại không còn bản tính mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm, họ phạm đủ thứ tội nhất là tội đồng tính luyến ái và tội tà dâm.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu khi con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
07/08/2023


Bùi Văn Vũ
07/08/2023 21:58

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ở cùng ban ơn, gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay con suy ngẫm là đoạn mở đầu bức thư mà ông Phao-lô và các bạn gửi cho con dân Chúa tại thành Ga-la-ti.

Đầu bức thư là lời giới thiệu của ông Phao-lô về chức vụ của mình đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ loài người, không bởi người nào ban cho.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ là chức vụ dành riêng cho những môn đồ được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào trong chức vụ chuyên về rao giảng Tin Lành, xây dựng và gây dựng các Hội Thánh địa phương.

Chức vụ sứ đồ nói riêng và chức vụ khác nói chung đều được thiết lập bởi Đức Cha, được Đức Chúa Jesus kêu gọi, ban cho chức vụ và được Đức Thánh Linh ban năng lực để thực hiện chức vụ.

Trong ngày nay của chúng con, đã có nhiều giáo hội mang danh Chúa đã được lập nên. Trong các giáo hội đó các chức vụ được giao cho bởi loài người. Tiêu chuẩn của chức vụ dựa trên bằng cấp. Họ nghĩ rằng mình đang thờ phượng hầu việc Chúa mà không biết rằng họ đang là tay sai của ma-quỷ, đang đưa dẫn nhiều người đến chỗ hư mất đời đời. Xin Ngài thương xót mà cho họ nhận biết được lẽ thật của Chúa để hạ mình đầu phục Ngài, thờ phượng Ngài trong thần trí và trong lẽ thật.

Thưa Cha! Trong lời giới thiệu của ông Phao-lô, ông còn nhắc đến những anh chị em cùng Cha đang ở với ông, cùng một tâm tình, đồng gửi bức thư đến với con dân Chúa tại thành Ga-la-ti. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con biết rằng những người anh chị em cùng Cha ở cùng ông Phao-lô tại thời điểm đó có thể là: Bê-rít-sin, A-qui-la, Si-la, Ti-mô-thê, và Lu-ca.

Ông Phao-lô đã chúc con dân Chúa được ở trong ân điển và bình an của Đức Cha và Đức Chúa Jesus.
Con hiểu rằng, ân điển là sự ban cho rời rộng từ Thiên Chúa.
Sự bình an là sự không lo lắng, không sợ hãi trước mọi hoàn cảnh xảy ra.

Thưa Cha! Từ khi tổ phụ của chúng con là ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, thì mỗi một chúng con sinh ra đều là nô lệ của tội lỗi, sống một đời sống cực khổ để rồi chờ ngày phán xét chung cuộc cho mỗi tội lỗi mà chúng con làm ra trong cuộc đời này. Cảm tạ Ngài vì nhờ ân điển của Cha mà chương trình cứu rỗi được thiết lập và ban cho loài người chúng con, nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus mà chúng con được sạch tội, bởi Đấng Christ đã chết chuộc tội cho mỗi chúng con. Khi được là con cái của Ngài, chúng con có được sự bình an thật mà thế gian không có được, đó là dù sống hay chết chúng con đều thuộc về Ngài. Đến thời điểm Đấng Christ tái lâm, những người còn sống thì thân thể được biến hóa một cách siêu nhiên, những người chết trong Chúa thì được sống lại thành thân thể siêu vật chất, cùng được cất lên chốn không trung gặp Đấng Christ, cùng về Thiên Đàng và đời đời vui thỏa bên cạnh Ngài.

Thưa Cha! Con biết ngày Đấng Christ tái lâm thật là gần. Xin Ngài gìn giữ mỗi chúng con, cho chúng con luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng để được cất lên chốn không trung và trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
07/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
07/08/2023 22:19

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con được đến với Lời của Ngài. Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu trong Ga-la-ti 1:1-5.

Đây là thư Sứ Đồ Phao-lô viết gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti, là tên gọi vùng đất ở phía Bắc miền Tiểu Á. Qua việc đọc lại bài giảng, con biết rằng trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất của Sứ Đồ Phao-lô, ông cùng Ba-na-ba đã thành lập các Hội Thánh tại Ga-la-ti, bao gồm các Hội Thánh ở các thành: An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ và Đẹt-bơ.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Sứ Đồ Phao-lô đã mở đầu lá thư bằng lời tự giới thiệu về ông trong chức vụ sứ đồ ông được nhận từ Đấng Christ và Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi một người nào, để thiết lập thẩm quyền của sự rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa của ông. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những anh chị em cùng Cha với ông, có cùng một tâm tình, đồng một Đức Thánh Linh gửi những lời trong thư cho các Hội Thánh.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Tiếp sau lời khẳng định thẩm quyền của chức vụ, Sứ Đồ Phao-lô gửi lời chúc phước cho Hội Thánh, là những người đọc thư này. Ông không quên nhắc lại sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, vì nhờ đó mọi tội lỗi của con dân Ngài đều được bôi xóa, và được giải cứu khỏi sự chết, sự nô lệ tội lỗi trong thời kỳ ác hiện nay.

Thưa Cha, thật thế gian ngày nay tràn ngập tội lỗi, và chúng con đang ở trong chiến trận mỗi ngày, nguyện xin Cha giữ gìn chúng con để chúng con luôn tỉnh thức mà chiến thắng mọi mưu kế của ma quỷ, vững vàng trong địa vị Cha đã ban cho chúng con.

Con cảm tạ Cha vì ý muốn tốt lành của Ngài dành cho loài người chúng con, Ngài đã không tiếc Con Một yêu dấu của Ngài, mà ban Con ấy cho chúng con để qua Con ấy chúng con nhận được ân điển để vào trong sự bình an của Ngài. Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! Nguyện xin con được thuộc về Ngài mãi mãi! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/08/2023


Nguyễn Ngọc Tú
07/08/2023 22:24

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an, dù thân thể có mệt mỏi nhưng con cảm tạ Ngài đã ban ơn, thêm sức cho con. Con cũng cảm tạ Cha hôm nay ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong thư Ga-la-ti 1:1-5. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mở đầu các thư tín của ông với lời khẳng định về chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, là để khẳng định những gì ông viết ra trong thư là trong thẩm quyền được Đấng Christ giao phó và đúng theo sự dạy dỗ của Đấng Christ. Đặc biệt là trong các thư tín có tính cách giải quyết các nan đề trong Hội Thánh. Con cũng nghĩ rằng, cách Phao-lô mở đầu thư bằng lời khẳng định chức vụ sứ đồ và lời chúc ân điển, bình an, giống như một cách đóng ấn các thư tín của ông, khiến cho những con dân Chúa có lòng quý mến ông, sẽ nhận biết ngay đó là văn phong của ông.

Cách Phao-lô khẳng định mạnh mẽ về chức vụ sứ đồ của ông "chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào", hàm chứa sự tôn kính Chúa và sự trân trọng chức vụ Chúa ban cho. Tương tự vậy, con nghĩ, những con dân Chúa mới đến với Chúa, còn non yếu trong đức tin rất cần những lời khẳng định mạnh mẽ từ những người đi trước. Con nhớ những đầu con tìm kiếm Chúa, khi nghe một bài giảng của người chăn, chú nói đại khái: "Đối với tôi không có Đức Chúa Trời của người CMA, không có Đức Chúa Trời của người Báp-tít, mà chỉ một Đức Chúa Trời duy nhất là Đức Chúa Trời của Thánh Kinh". Khi nghe lời khẳng định ấy lòng con được khích lệ rất nhiều trong sự tiếp tục tìm kiếm Chúa, vì con nghĩ Đức Chúa Trời là vĩ đại thì không thể bị bó hẹp trong các tôn giáo, mà Ngài phải là Đức Chúa Trời của muôn loài vạn vật.

"Bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha" nghĩa là chức vụ sứ đồ của Phao-lô là được Đức Chúa Trời lập ra trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12:28), và được ban cho bởi Đức Chúa Jesus Christ (Ê-phê-sô 4:11). Các chức vụ trong Hội Thánh được Thiên Chúa lập ra và ban cho một số người là để xây dựng và gầy dựng Hội Thánh. Vì thế, trong lời đầu thư, Phao-lô khẳng định chức vụ của mình cũng nhằm mục đích khẳng định mục đích viết thư là để xây dựng và gầy dựng Hội Thánh. Thực tế, các thư tín của Phao-lô được Đức Thánh Linh xếp vào Thánh Kinh đã đem lại sự gầy dựng rất lớn cho Hội Thánh trải suốt gần 2.000 năm qua.

2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Câu 2: Theo sự giảng giải của người chăn, có thể lúc Phao-lô viết thư tín này thì ông đang ở tại Cô-rinh-tô và có Bê-rít-sin, A-qui-la, Si-la, Ti-mô-thê, và Lu-ca ở cùng ông. Con nghĩ, có thể các sứ đồ khác đã hội ý với Phao-lô, đóng góp ý kiến cho ông, khi nghe biết về tình trạng thuộc linh của các Hội Thánh trong xứ Ga-la-ti. Nên khiến ông viết ra câu thứ nhì này.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 3: Ân điển là mọi ơn Thiên Chúa ban cho loài người. Loài người không thể tồn tại nếu không có ân điển của Thiên Chúa. Mà điều cơ bản nhất có thể kể đến là Ngài duy trì không khí để thở.

Tuy nhiên, có những ân điển chỉ được ban cho những người thật lòng tin nhận Ngài. Và cũng chỉ con dân Chúa mới nhận được sự bình an của Ngài. Ân điển tiêu biểu Thiên Chúa Đức Cha ban cho con dân Ngài là ơn tha thứ những tội lỗi, ơn được Ngài nhận làm con nuôi, được ban cho cơ hội nhận lãnh sự sống đời đời... Sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7). Ân điển tiêu biểu từ Đức Chúa Jesus Christ là ơn chịu chết chuộc tội thay, ơn ở cùng và ban thêm sức, ơn được kết hiệp với Ngài trong lễ cưới Chiên Con... Ngài cũng lấy sự bình an của Ngài ban cho chúng ta. Sự bình an của Đấng Christ là sự bình an trong mọi cảnh ngộ, trong khi chịu bắt bớ, sỉ nhục, tra tấn, bị đóng đinh cho đến chết.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Câu 4 và 5: Công việc chính trong chức vụ sứ đồ là rao giảng Tin Lành và thành lập các Hội Thánh địa phương, vì thế trong các thư tín của Phao-lô, ông luôn nhắc đi nhắc lại cho con dân Chúa về trọng điểm của Tin Lành, chính là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. "Thời kỳ ác hiện nay" bắt đầu từ lúc tổ phụ của loài người là A-đam và Ê-va phạm tội chống nghịch Chúa, và sẽ kết thúc lúc Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, chấm dứt sự tự trị của loài người, thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. "Y theo ý muốn của Đức Chúa Trời" nghĩa là chương trình cứu rỗi thể hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn loài người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi con đọc các nhóm chữ "Chúa của chúng ta", "Cha của chúng ta", con cũng cảm nhận được mối thông công thân thiết với Chúa và với nhau của các thánh đồ trong thời kỳ đầu của Hội Thánh. Nguyện rằng Hội Thánh Chúa ngày nay cũng học theo tấm gương này, biết trân trọng, giữ gìn sự thông công với nhau. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
07/08/2023


Trần Thị Thu Hương
07/08/2023 22:58

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Hôm nay, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con bắt đầu được học một sách mới, là thư Ga-la-ti của Sứ Đồ Phao-lô. Kính lạy Chúa, nguyện xin Chúa ở cùng con và ban ơn, thêm sức cho con học bài này. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt con vào mọi lẽ thật Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con và làm việc cùng con trong các việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, thưa Chúa, con hiểu rằng mọi chức vụ trong Hội Thánh đều được ban cho bởi Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Jesus Christ lập nên bởi vì Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Khi Ngài kêu gọi ai vào chức vụ thì Ngài ban ơn và thêm sức cho họ trong những bổn phận mà chức vụ họ cần làm. Chẳng phải bởi họ tài giỏi hơn ai mà là bởi Chúa muốn như vậy. Làm sứ đồ là làm công vụ dành trọn cuộc đời đi rao giảng Tin Lành, về sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, là sự kỳ diệu đã biến đổi chính bản thân mình nên mới, nên thánh bởi năng lực của Tin Lành.

Khi Sứ Đồ Phao-lô viết thư này thì có một số anh chị em cùng Cha ở với mình, cùng một tâm tình, cùng một Đức Thánh Linh dẫn dắt gửi đến các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti. Chúng ta không biết chắc chắn Sứ Đồ Phao-lô đang ở đâu nhưng có lẽ ông đang ở thành Cô-rinh-tô. Nếu là ở thành Cô-rinh-tô thì có lẽ những anh chị em được nói đến trong câu này là Bê-rít-sin, A-qui-la, Si-la, Ti-mô-thê, và Lu-ca. Còn các Hội Thánh ở Ga-la-ti là Hội Thánh tại thành An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ, và Đẹt-bơ. Các Hội Thánh này đều do Sứ Đồ Phao-lô và Ba-na-ba gây dựng. Không biết khi các Hội Thánh tại Ga-la-li sẽ nghĩ gì, sẽ cảm xúc ra sao khi mà nhận được thư từ người rao giảng Tin Lành, gầy dựng Hội Thánh. Việc trao đổi thông tin ngày xưa không dễ như bây giờ, có khi vài tháng thư mới đến nơi, nên con nghĩ rằng con dân Chúa sẽ vô cùng xúc động và đọc đi đọc lại nhiều lần những bức thư từ Chúa như vậy.

Ân điển là sự thương xót được cứu rỗi linh hồn mà người nhận chẳng ai xứng đáng. Còn bình an là một cảm xúc rúng động một linh hồn khi được cứu. Sự bình an đến từ Chúa rất là khó diễn tả mặc dù người nhận cảm xúc một cách rõ ràng. Sự bình an của thế gian có thể mang đến niềm vui cho người nhận trong một thời gian nào đó, nhưng khi không đạt được điều mà lòng họ muốn có thể họ lại chao đảo, lại mất đi sự bình an. Nhưng khi ở trong Chúa thì sự bình an khiến cho con dân Chúa không lo lắng, sợ hãi về sự sống của mình, về những nhu cầu vật chất trong đời sống mình, về những khó khăn, thử thách mà mình đối diện. Cảm tạ Chúa! Con xin dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con ân điển và sự bình an đến từ nơi Ngài! Con nguyện xin Chúa bao phủ con bằng tình yêu và ân điển của Ngài cho đến đời đời! A-men!

Thời kỳ ác là thời kỳ con người phạm tội, bị quyền lực của tội lỗi làm chủ, là thời kỳ từ khi loài người sa ngã đến khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất để chấm dứt thời kỳ ác.

Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con có những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an và thêm sức cho con, con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 07/08/2023


Vũ Thị Thư
07/08/2023 23:07

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha cho con được một ngày bình an trong ân điển và trong sự quan phòng của Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:1-5. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau: 

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Kính thưa Cha, cũng giống như bức thư gửi cho Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô thì ông Phao-lô cũng mở đầu cho bức thư mà ông viết gửi cho Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô lời giới thiệu tên ông và lời khẳng định về chức vụ của ông là chức vụ sứ đồ, và chức vụ này đến bởi Đức Chúa Jesus Christ và Thiên Chúa Đức Cha, và Đức Cha là Đấng đã khiến cho Đức Chúa Jesus Christ từ kẻ chết sống lại. Chức vụ sứ đồ của Phao-lô không phải đến bởi loài người chỉ định lập ra, nhưng theo ý muốn và sự chỉ định của chính Thiên Chúa Ngôi Hai và Đức Chúa Cha. 

Sứ đồ là một chức vụ do Thiên Chúa ban cho loài người, ban cho những người nào hầu việc Chúa đi ra để rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho nhiều người được trở lại làm hòa cùng Đức Chúa Trời. Người được Chúa kêu gọi trong chức vụ sứ đồ hay bất kỳ chức vụ nào thì sẽ được Chúa ban cho ân điển, thêm sức thiêng, để người đó có thể hoàn thành những việc mà Chúa giao phó. Ngày nay trong các giáo phái, giáo hội thường tự lập ra những chức vụ theo ý của con người, không đến bởi ý muốn Chúa.

Thưa Cha, ông viết bức thư này gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti đang lúc ông ở Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên con nghĩ những anh chị em cùng Cha mà Phao lô nhắc đến ở đây có thể là những người bạn của ông và những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù là ở Hội Thánh địa phương nào, nhưng tất thảy con dân chân thật của Chúa đều là anh chị em cùng Cha, là chi thể trong cùng một thân thể trong đó Đấng Christ làm đầu. 

Thưa Cha, trong đoạn này ông Phao-lô gửi lời chúc tốt lành cũng như lời cầu nguyện cho các con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông chúc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti sẽ có được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa. Con dân Chúa thì rất cần có ân điển và sự bình an của Chúa, ân điển là sự ban cho của Chúa, và sự bình an của Thiên Chúa sẽ giữ gìn con dân Chúa trên bước đường đi theo Ngài. Có ân điển và sự bình an từ Chúa sẽ khiến cho con cái của Chúa thể hiện được sức mạnh của đức tin trong xác thịt. 

Thưa Cha, trong câu 4 thì ông Phao-lô khẳng định lại rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết thay cho loài người, cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi, cứu loài người ra khỏi thời kỳ ác là thời kỳ mà loài người không có phương cách gì thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, là thời kỳ loài người không có năng lực chiến thắng sự ác, luôn làm ra tội lỗi.

Cuối cùng trong câu 5 thì ông Phao-lô chốt lại lời chào bằng một câu: "Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!"

Sự vinh quang là của Chúa, hướng về Chúa, mọi việc lành mà con dân Chúa làm ra cũng phải đều vì mục đích làm sáng danh Chúa, quy sự vinh quang về cho Chúa. 

Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Cha ban cho con tấm lòng khiêm nhường hạ mình luôn sống vì Chúa, làm sáng danh Chúa, quy mọi sự vinh quang thuộc Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Vũ Thị Thư
Ngày: 07/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
07/08/2023 23:28

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 1:1-5.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, chức vụ sứ đồ là người đi rao giảng Lời của Ngài, và thành lập Hội Thánh địa phương. Sứ Đồ Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là đến từ sự ban cho của Thiên Chúa là Đức Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ đã sai ông, ông không ra từ một tổ chức nào và cũng không tham gia một tổ chức tôn giáo nào, ông không học từ ai hết mà sự hiểu biết về Chúa của ông là do sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh soi dẫn ông.

Thưa Cha, con được hiểu rằng những anh em cùng Cha là những ai ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và sống vâng giữ các điều răn của Ngài là các anh em cùng Cha. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có được các anh chị em cùng tin nhận Ngài, cùng sống theo Lời Ngài và cùng nhau thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua sự các anh chị em chúng con cùng sống theo Lời của Ngài yêu thương nhau, thì qua đó đẹp ý Ngài và được Ngài ban ơn trên chúng con, Ngài đi lại chăm sóc chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh thì con được biết rằng Sứ Đồ Phao-lô và các anh chị em cùng Cha lúc bấy giờ có lẽ đó là Bê-rít-sin, A-qui-la, Si-la, Ti-mô-thê và Lu-ca. Ông và các bạn của ông viết thư gửi cho các Hội Thánh ở Ga-la-ti, thì con được biết rằng ở Ga-la-ti có nhiều Hội Thánh như là An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ, và Đẹt-bơ, những Hội Thánh này đều là do ông và Ba-na-ba thành lập nên.

Thưa Cha, câu “thời kỳ ác hiện nay”, con được hiểu rằng là nói đến thời kỳ phạm tội của loài người, từ khi loài người phạm tội cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất tiêu diệt thế lực AntiChrist và các sứ giả của nó, kết thúc thời kỳ ác.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã tha tội cho con, dựng con nên mới và cho con được làm con cái của Ngài, được làm thầy tế lễ, tiên tri và nhà vua, cai trị thân thể xác thịt này của mình. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa dẫn dắt con, bảo vệ con trong thời kỳ khó khăn này, thời kỳ mà tội ác đã lên đến đỉnh điểm, thế gian đang ngập trong sự tội lỗi của nó. Xin Chúa cho con luôn được tỉnh thức qua Lời của Ngài, để con nhận biết được những sự giả dối không đúng với Lời của Ngài mà tránh xa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
07/08/2023


Trần Hữu Tường
08/08/2023 05:48

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày lao động được bình an. Giờ đây, con cũng cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian, sức khỏe để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về câu 3.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Đây là lời chúc phước của Phao-lô cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Phao-lô chúc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhận được ân điển và bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển là ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho loài người. Ân điển từ Thiên Chúa Đức Cha là ơn tha thứ tội lỗi cho loài người qua sự Ngài ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ vào trong thế gian để chết thay cho tội lỗi của loài người. Sự bình an đến từ Đức Cha là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7). Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là ơn chịu chết chuộc tội thế cho loài người. Sự bình an từ Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an trong mọi cảnh ngộ trong khi chịu bắt bớ, sỉ nhục, tù đày, bị giết chết.
Nhờ ân điển của Thiên Chúa mà loài người nhận được sự cứu rỗi, khi nhận được sự cứu rỗi thì loài người có sự bình an.

Con cảm tạ Chúa thật nhiều vì tình yêu bao la vô bờ bến Ngài dành cho loài người chúng con. Ngài yêu chúng con còn hơn cả chính bản thân Ngài. Chúng con khó mà hiểu hết được tình yêu lạ lùng đó.

Thưa Cha, bản thân con trước đây là một người rất hay lo lắng, cảm tạ Chúa thật nhiều vì nhờ ân điển của Ngài mà ngày hôm nay con được bình an trong Ngài. Sự bình an là điều mà người thế gian luôn ao ước nhưng sự bình an của họ chỉ dựa trên tiền bạc, địa vị... là những điều không chắc chắn. Chỉ có sự bình an đến từ Thiên Chúa là sự bình an trọn vẹn dành cho loài người.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Cảm tạ Cha và Đức Chúa Jesus Christ đã ban ân điển và sự bình an cho chúng con. Nguyện rằng sự bình an của Thiên Chúa chiếu sáng qua chúng con để người thế gian nhìn thấy được mà để lòng tìm kiếm Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
08/08/2023


Nguyễn Christian Grace
08/08/2023 06:20

Suy Ngẫm Ga-la-ti 1:1-5

Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Kính lạy Thiên Chúa Chí Cao là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời! Con xin dâng lời tạ ơn đã ở cùng con, ban ơn chăm sóc, gìn giữ và dẫn dắt con trong mọi sự. Tạ ơn sự bình an của Cha luôn bao phủ con trong mỗi phút giây đời sống trên từng chặng đường gian nan thử thách. Tạ ơn Cha cho con được có Ngài làm Thiên Chúa của con hầu cho con đời đời được nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5 trong giờ suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài hôm nay.

Con hiểu đây là lời chào thăm trong phần mở đầu lá thư Sứ Đồ Phao-lô cùng những người anh chị em đang ở với ông hiệp ý viết gửi cho Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti, trong thư một lần nữa Phao-lô khẳng định ông nhận lãnh chức vụ sứ đồ của Đấng Christ, là chức vụ không phải được phong tặng hay trao cho từ loài người, từ các tổ chức tôn giáo hay bởi ý riêng, mà là ông trực tiếp nhận lãnh chức vụ ấy bởi sự ban cho và kêu gọi từ chính Đức Chúa Jesus Christ và từ Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Đức Cha, Đấng đã khiến cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ những kẻ chết sau khi thân thể xác thịt của Ngài được chôn trong mồ mả ba ngày ba đêm.

Phao-lô đã nhiều lần bênh vực cho chức vụ “Sứ Đồ của Đấng Christ” của ông và lên tiếng khẳng định giáo lý chân thật của “Tin Lành Đấng Christ”. Bởi vì điều này rất quan trọng và giúp ích cho ông trong thẩm quyền rao giảng Tin Lành của Đấng Christ; trong thẩm quyền gây dựng và thành lập Hội Thánh; trong thẩm quyền chăm sóc, khích lệ và quở trách dân sự giữa vòng các Hội Thánh. Mục đích giữ gìn dân sự khỏi sự bối rối và vì sự thiếu hiểu biết mà bước đi sai lạc khi nghe và tin vào sự rao giảng giáo lý sai trật từ những kẻ lẻn vào gây rối trí các thánh đồ và đánh phá Tin Lành của Đấng Christ trong các Hội Thánh.

Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là "bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha" hàm ý thẩm quyền trong chức vụ sứ đồ mà ông được nhận lãnh là do chính Thiên Chúa Đức Cha lập nên và do Đức Chúa Jesus Christ ban cho ông.

Con không biết rõ những ai là “Những người ở với tôi” mà Phao-lô đề cập đến trong thư Ga-la-ti, vì trong suốt các chuyến hành trình truyền giáo của Phao-lô có sự thay đổi giữa những người ở cùng ông và Thánh Kinh không xác định thư Ga-la-ti được Phao-lô viết chính xác vào thời điểm nào. Nên sau khi tra xem tài liệu con không có được câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, qua cách Phao-lô thường dùng nhóm từ: “Cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi”; “cùng người anh em cùng Cha của chúng ta”; “Phao-lô và Ti-mô-thê, các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi đến hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus”; “chúng tôi”, v.v.. trong hầu hết những thư tín Phao-lô gửi cho các Hội Thánh như thư: I Cô-rinh-tô, II Cô-rinh-tô, Cô-lô-se, Phi-líp, I Ti-mô-thê, II Ti-mô-thê, Ga-la-ti, I Tê-sa-lô-ni-ca, II Tê-sa-lô-ni-ca…

Con rút ra bài học khiêm tốn, hạ mình biết ghi nhận sự đồng công của những anh chị em cùng Cha trong từng mục vụ, luôn yêu thương trân trọng những người anh chị em cùng đồng hành, hỗ trợ, tiếp trợ con trên linh trình trình hầu việc Chúa mà Chúa đã ban cho con như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô.

Kính thưa Cha,
Con hiểu những lời chúc phước và cầu nguyện cho ân điển và sự bình an của Thiên Chúa Đức Cha và của Đức Chúa Jesus Christ trên con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti trong thư Phao-lô gửi cho họ là tấm lòng yêu thương chứa chan ông dành cho họ, luôn nghĩ đến họ. Trong thư Phao-lô đề cập đến sự hy sinh chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi của toàn thể loài người, hàm ý muốn con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti luôn ghi nhớ những ân huệ mà họ đã được nhận lãnh từ Thiên Chúa Đức Cha trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã được chính Đức Chúa Jesus Christ trả giá bằng sự chết trong nhục hình mà Ngài đã gánh chịu nơi thập giá, khiến cho họ được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và gánh nặng của sự đoán phạt vì những tội lỗi trong quá khứ, để họ biết trân quý ơn Cứu Rỗi của Chúa mà không hướng lòng về thế gian, không để cho sự ham muốn xác thịt khống chế bắt phục khiến họ trở về nếp sống nô lệ cho tội lỗi và làm ra những sự gian ác như người thế gian trong thời kỳ hiện tại.

Con hiểu “Thời kỳ ác hiện nay” là dòng thời gian kể từ khi loài người sập bẫy ma quỷ phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời mình cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên Núi Ô-li-ve đoán phạt những kẻ gian ác và lập nên Vương Quốc Ngàn Năm an bình trên đất. Gọi là thời kỳ ác là bởi vì đây là thời kỳ mà loài người trong thế gian đang còn chịu sự cai trị và khống chế của các thế lực bóng tối, khiến cho họ sống trong tội, làm ra tội cùng những sự gian ác theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ đức tin vào trong sự chết và sự sống lại của Đấng Christ mà những người thuộc về Chúa luôn có sự bình an trong đời này ngay giữa những hoạn nạn đang trong khi nức lòng chờ đợi ngày được Đức Chúa Jesus Christ giải cứu ra khỏi thời kỳ ác trong ngày Ngài trở lại cất Hội Thánh lên với Ngài, để Ngài ở đâu thì chúng con cũng được ở đó cùng Ngài luôn luôn, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là ý muốn trọn lành mầu nhiệm trong chương trình cứu chuộc nhân loại, bày tỏ tình yêu vô lượng vô biên trong sự toàn tri, toàn ái, toàn năng, toàn thánh; trong sự vinh quang cao siêu tuyệt đối, nên sự vinh quang cùng mọi lời suy tôn chúc tụng thuộc về Ngài đời đời cho đến vô cùng.

Kính thưa Cha,
Con học được bài học trên bước đường theo Chúa qua bài học hôm nay là luôn sống xứng đáng với địa vị mà Ngài ban cho con, để con có thể mạnh dạn noi gương Sứ Đồ Phao-lô bảo vệ thẩm quyền chức vụ mà Ngài kêu gọi và giao phó trên con, con cũng phải rao giảng Lẽ Thật Tin Lành Đấng Christ bằng chính nếp sống, chính cuộc đời của con để Tin Lành không thể bẻ bác hay nói phạm từ những người không tin kính và chống đối Lẽ Thật. Con phải thật sự biến đổi từ những tội nhân vô trí sang một con người đã được dựng nên mới trong sự tôn kính Thiên Chúa, bước đi theo Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự thì con mới có thể làm chứng nhân cho Đấng Christ, mới có thể nói về ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa Đức Cha trên con qua Đấng Christ Jesus như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, mới có thể rao truyền sự chết của Đấng Christ cho đến ngày Ngài đến như Lời Ngài dạy con: "Hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến." (I Cô-rinh-tô 11:26b).

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa Đức Cha đã thương xót tha thứ tội lỗi, kêu gọi và chọn lựa con giữa thế gian này. Con tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh chịu chết vì con ngay khi con còn là người có tội để ban cho con sự sống lại và sự sống đời đời trong Ngài. Con tạ ơn Đức Thánh Linh hiện đang ngự trong con, dạy dỗ dẫn dắt giữ gìn con và ban năng lực cho con, giúp con trở nên như công cụ công bình trong tay Ngài, cho con được trở nên những vua, những thầy tế lễ mà hầu việc và phụng sự Thiên Chúa, Cha của chúng con Đấng ở trên trời.

Nguyện tình yêu, ân điển và sự bình an của Thiên Chúa luôn bao phủ, ngự trị và gìn giữ con trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài cho đến mãi mãi vô cùng.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Bùi Mạnh Cường
08/08/2023 06:28

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa buổi sáng nay Chúa cho con hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5 như sau:

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Chúa, theo con hiểu đây là phân đoạn Thánh Kinh mà ông Phao-lô viết thư chào hỏi giới thiệu về mình gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti và chúc phước cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Trong thư ông giới thiệu ông là một sứ đồ chẳng phải đến từ loài người mà đến từ Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha. Thời bấy giờ tại Ga-la-ti có nhiều Hội Thánh, con nghĩ đó là những Hội Thánh tại các địa phương nhỏ trong xứ Ga-la-ti. Thời nay Chúa ban cho mỗi con dân Chúa là một tiên tri, thầy tế lễ và vua phụng sự Đức Chúa Trời. Chính bởi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha ban cho mà con được ở trong các chức vụ đó. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con một ngày bình an trong ơn quan phòng của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 08/08/2023


Hoàng Thị Hồng
08/08/2023 07:07

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!

Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti. Nguyện xin Chúa ở cùng và dắt dẫn con trong khi suy ngẫm Lời Ngài.

Con xin ghi ra sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,

Con hiểu trong lời giới thiệu của ông có hai nội dung ông muốn gửi tới con dân Chúa tại Ga-la-ti để khắc sâu một chân lý:
Chức vụ sứ đồ của ông được ban cho bởi Thiên Chúa, Đấng tể trị cả vũ trụ chứ không phải từ loài người, hoặc một con người cụ thể nào. Vì trọng trách của chức vụ ấy là sự truyền tải những điều thiêng liêng cao trọng nhưng rất tốt lành của Thiên Chúa dành cho loài người, đó là rao truyền một Tin Lành Bình An của Thiên Chúa, khiến cho họ được sống đời đời phước hạnh bên Chúa khi họ tiếp nhận đầu phục.

Khẳng định sự hiệp một giữa các thân vị của Thiên Chúa. Sự Đức Chúa Jesus Christ được đến bởi thánh ý của Đức Chúa Trời để thi hành chương trình cứu chuộc cho cả thế gian, Ngài đã phó mạng sống mình vì tội lỗi của cả thế gian và Ngài đã được phục sinh vinh quang bởi quyền năng và sự công chính của Đức Chúa Trời.

2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Lời giới thiệu trong thư, là của ông và các bạn cộng sự, là những người đã được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ sứ đồ đặc biệt để rao truyền và gây dựng Hội Thánh của Ngài trên đất. Thư đó được gửi tới các Hội Thánh thuộc xứ Ga-la-ti gồm: Hội Thánh tại thành An-ti-ốt; I-cô-ni; Lít-trơ; và Đẹt-bơ. (con theo sự tham khảo bài giảng của người chăn của chúng con).

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.

Những lời chào thăm và chúc phước cho con dân Chúa luôn được ở trong ân điển thiêng liêng phước hạnh của Thiên Chúa.
Điều căn bản để ông và các bạn được gọi vào trong chức vụ sứ đồ chính là rao truyền ra một Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, Ngài đã hy sinh mạng sống mình để chuộc tội lỗi cho cả thế gian, để giải cứu mọi linh hồn ra khỏi sự đoán phạt của Thiên Chúa, họ nhờ năng lực của Ngài để đắc thắng mọi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết, vì trong thời ác hiện nay là thời kỳ mà “… cả thế gian đều nằm trong sự dữ” (I Giăng 5:19), đó là thời kỳ mà con dân Chúa luôn phải sẵn sàng với các cuộc chiến thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12). Nhưng trong thánh ý của Đức Chúa Trời, Ngài muốn mọi người đều nhận biết Lẽ Thật và được cứu, nếu họ có đức tin và nương cậy vào Tin Lành Bình An của Ngài được rao ra bởi các sứ đồ yêu dấu của Ngài.

5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn công sự đã đang thực hiện một công việc mang lại ích lợi to lớn cho những người đón nhận và vinh dự đồng công cùng Đấng Christ hoàn thành chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho loài người, một chức vụ vinh quang, nhưng ông biết tất cả mọi sự ấy đều bởi thánh ý và sự ban cho của Thiên Chúa, mọi vinh quang đều duy thuộc Ngài. Đó là một sự khiêm nhường chân thật của ông.

Con tạ ơn Chúa vì qua lời chào thăm của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông tới con dân Chúa xứ Ga-la-ti, mà con có được niềm vui, sự biết ơn trong sự dạy dỗ của Ngài. Nguyện Lời của Chúa cứ ở trong con, làm linh lương cho con trọn ngày, khích lệ dẫn dắt con cẩn thận trong mỗi suy nghĩ, việc làm của con trong tình yêu thương và sự khiêm nhường. Bởi: “sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! Amen!” A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
08/08/2023


Lê Minh Dương
08/08/2023 13:35

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 1:1-5. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, Phao-lô khẳng định ông làm sứ đồ là do bởi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và do Chúa Jesus sai đi, chứ không phải bởi loài người phong chức hay là sai đi. Ngoài ra ông thẳng thắn nói mình là sứ đồ của Chúa cũng nhằm muốn nói rằng, những điều dạy dỗ, khuyên răn hay quở trách trong lá thư này là đến từ Chúa, là điều nên nghe và làm theo.

Thưa Cha, câu 2 có nói rằng hết thảy anh chị em cùng Cha ở với ông gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti. Thưa Cha, dù là lá thư cá nhân Phao-lô gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti, nhưng những con dân Chúa khác ở với ông cùng có cùng một tâm tình với ông, nên ông được Đức Thánh Linh cảm động mà viết như vậy. 

Thưa Cha, con hiểu rằng để nhận được ân điển và bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ thì một người cần ăn năn tội, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti là những người như vậy. Qua đó mà ông cũng muốn cho họ luôn nhớ rằng họ nhận được ân điển và bình an là nhờ vào sự chết của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải mạnh mẽ, dứt khoát, tự tin, hãnh diện mà nói với mọi người đặc biệt là người ngoại tôi là con dân Chúa. Để nói được như vậy đời sống chúng con phải đầy ơn của Chúa. Như cách mà Phao-lô có nói: "Phao-lô, làm sứ đồ…"

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện xin Ngài ban cho con năng lực để con luôn biết noi theo gương của Phao-lô. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Thị Trinh
08/08/2023 15:51

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Chúa. Giờ này, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con để con hiểu được Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong Ga-la-ti 1:1-5 như sau:

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Con hiểu rằng, trong lời chào mở đầu thư, Phao-lô muốn giới thiệu chính mình với con dân Chúa rằng, ông không phải là được loài người bầu chọn ra để làm sứ đồ của Chúa, cũng không phải cá nhân một người nào đó chọn ông làm sứ đồ, mà ông được chính Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus kêu gọi, chọn lựa ông vào chức vụ sứ đồ. Với lời tự giới thiệu này, con nhìn thấy được Phao-lô thật có đức tin vững chắc trong sự mình được kêu gọi và hẳn là ông có một mối tương giao mật thiết với Chúa.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu đây là những lời cầu xin, chúc phước của Phao-lô dành cho Hội Thánh. Con nghĩ đây không chỉ là Phao-lô đang nói mà cũng là chính Chúa đang nói với Hội Thánh qua Phao-lô. Ý muốn của Ngài là muốn cho con dân của Ngài luôn được ân điển và bình an trong Ngài. Con hiểu là Ngài luôn muốn ban cho con dân của Ngài mọi thứ cách rời rộng và muốn con dân của Ngài luôn được bình an trọn vẹn trong mọi sự.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.

Câu này một phần là giải thích thêm cho câu số 3. Con hiểu rằng, mục đích của sự Đức Chúa Jesus Christ chuộc tội cho con là để giải cứu con ra khỏi thời kỳ chống nghịch Thiên Chúa hiện nay. Đây cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Suy ngẫm câu này, con thấy con dân của Chúa đang sống trong thế gian, trong thời kỳ loài người cai trị lẫn nhau thì sự ác, tức là sự nghịch lại Thiên Chúa vẫn lan tràn khắp nơi. Chúa muốn con dân của Ngài thoát ra khỏi sự ác đó mà bước vào trong sự thiện là sự thuận hòa và vâng phục Thiên Chúa.

5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Con hiểu đây là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa của Phao-lô. Con hiểu sự vinh quang là sự chiếu ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Khi Phao-lô cầu nguyện như vậy tức là ông ước mong Thiên Chúa luôn là Đấng yêu thương – công chính – thánh khiết cho đến đời đời. Đây là sự an ủi cho con dân Chúa, nhưng cũng là sự đáng kính sợ để mỗi người ý thức và biết được là mình đang sống trong sự vinh quang của Thiên Chúa mỗi ngày.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, con học được ở Phao-lô đức tin vững vàng về sự kêu gọi mà Chúa dành cho ông. Con nhận được niềm vui khi học biết ý muốn của Ngài dành cho con là muốn con luôn nhận được ân điển, bình an trong Ngài và Ngài muốn con thoát ra khỏi điều ác, sống trong sự vinh quang của Ngài. Lạy Chúa, con hiểu được những điều như vậy, con cầu xin Chúa thương thêm sức, thêm đức tin cho con mỗi ngày để sống với Lời Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Thị Thúy My
08/08/2023 16:26

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong thư Ga-la-ti 1:1-5 như sau:

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng chức vụ mà ông đang làm là chẳng phải từ loài người ban cho, mà là bởi Đấng Christ và Đức Chúa Cha. Chức vụ sứ đồ chính Đức Chúa Trời kêu gọi, biệt riêng cho công việc rao giảng Tin Lành, và Ngài sẽ ban năng lực và soi dẫn người ấy để người ấy hoàn thành tốt chức vụ của mình. Trong công cuộc rao giảng Tin Lành có những người bạn cùng đồng công với ông cũng là tôi tớ của Đấng Christ được Ngài sai dùng, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng những lời chúc phước chứa đựng tình yêu thương tha thiết mà Sứ Đồ Phao-lô gửi đến con dân Chúa ở các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti, là những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trong thư, Sứ Đồ Phao-lô có nói đến sự hy sinh chuộc tội của Đấng Christ, để nhắc nhớ cho tất cả con dân Chúa luôn nhớ đến công ơn cứu chuộc của Ngài đã làm ra cho họ mà sống một đời sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Vì chính sự hy sinh của Đấng Christ đã cứu những ai tin ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, "là thời kỳ ác hiện nay". Ngài cũng đã biệt riêng con dân chân thật của Ngài khỏi sự bị chung một hình phạt với những kẻ làm ác, và thời kỳ ác hiện nay sẽ chấm dứt khi Đấng Christ tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Y theo ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời, trong chương trình cứu rỗi của Ngài, với mọi sự vinh quang, quyền phép đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay. Nguyện rằng đời sống đi theo Chúa của con từ nay luôn kết quả xứng đáng với công ơn cứu chuộc của Ngài dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
08/08/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/08/2023 17:01

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con có thời gian để học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến cho con được vui thỏa, bình an!

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Con hiểu rằng:

1. Đây là lá thư mà Phao-lô viết gửi cho Hội Thánh Chúa tại Ga-la-ti. Mở đầu thư ông giới thiệu về mình, ông khẳng định với lòng biết ơn Chúa và ý thức được trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình. Đó là làm sứ đồ của Ngài, đem Tin Lành rao giảng cho mọi người. Ông nhận biết rằng chính Chúa đã kêu gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ, chứ không phải bất kỳ ai kêu gọi ông làm.

2. Phao-lô đã cùng hết thảy anh chị em cùng Cha đang đồng công cùng ông lúc đó gửi thư cho Hội Thánh tại Ga-la-ti.

3. Ông gửi lời chúc đến Hội Thánh tại Ga-la-ti, ông mong muốn họ được ân điển và bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng chỉ khi nào một người nhận được ân điển từ Thiên Chúa, tức là ơn thương xót, sự tha thứ của Chúa hết thảy mọi tội lỗi của mình, thì người đó mới được sự bình an. Sự bình an trong Chúa là bình an thật. Đó là ngay cả khi ốm đau, bệnh tật, nghịch cảnh, ngay cả sự chết xảy đến thì họ vẫn bình an. Con hiểu rằng, khi một người được tha thứ mọi tội lỗi, được trở nên địa vị cao quý làm con cái Chúa, biết rằng mọi điều Chúa cho phép xảy ra là có ích cho mình, biết rằng dầu thân thể xác thịt phải chết đi nhưng được sự sống đời đời bên Chúa thì sẽ chẳng có gì lo sợ, nhưng sự bình an tràn ngập khiến họ thỏa vui.

4. Bởi nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus nên những người thật lòng tin nhận Chúa được giải cứu khỏi thời kỳ ác hiện nay. Chúa muốn loài người ăn năn tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, để họ không còn bị nô lệ cho tội lỗi mà làm ra những điều ác, nghịch lại điều răn của Ngài nữa. Đó cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài đã có chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi cùng hậu quả của nó.

5. Trước sự công chính, yêu thương và thánh khiết của Chúa, Phao-lô dâng lời tôn vinh Ngài. Ông dâng lên Chúa sự tôn vinh, nguyện rằng mọi sự vinh quang ấy thuộc về Chúa cho tới đời đời.

Bài học con rút ra:

1. Mỗi người cần phải ý thức được bổn phận Chúa giao phó cho mình là gì thì mới có thể gắng sức cậy ơn Chúa mà làm cách trọn vẹn. Con cầu xin Chúa nhắc nhở con để con không quên bổn phận mà Chúa giao cho con, xin Chúa giúp sức cho con làm tốt những điều Chúa giao phó.

2. Con cảm tạ Chúa, vì từ khi con nhận được ân điển của Ngài thì con được sự bình an từ Ngài. Dầu rằng, có lắm khi theo xác thịt thì lo lắng trước nghịch cảnh, đau buồn trước bệnh tật. Nhưng Lời Chúa đã nâng đỡ con, dẫn dắt con trong ân điển và bình an của Ngài. Chúa dạy con biết tạ ơn Chúa vì biết rằng mọi điều xảy ra hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, Chúa dạy con rằng Ngài đang rèn tập đức tin con nơi Ngài để con thêm lên sự trông cậy nơi Chúa càng hơn.

3. Con cảm tạ Chúa cứu con để con không còn lặn ngụp trong tội lỗi, để con không còn bị đoán phạt bởi những tội lỗi mình đã làm ra. Con cảm tạ Chúa cứu con và ban cho con được sự sống đời đời. Thật nguyện mọi sự vinh quang duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/08/2023


Huỳnh Christian Anh
08/08/2023 17:04

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì những phước lành mà Ngài cứ tuôn đổ trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được khỏe để con viết ra sự suy ngẫm của mình, sau khi con đã đọc, suy ngẫm và tham khảo bài giảng của người chăn. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con, dạy dỗ con qua Lời của Ngài được chép trong Ga-la-ti 1:1-5.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã cùng một tâm tình trong bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô viết thư gửi cho con dân Chúa ở các Hội Thánh tại Ga-la-ti. Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc con dân Chúa chúng con thường xuyên dành những lời chúc phước tốt lành cho nhau cũng là điều đẹp lòng Chúa.

Phần mở đầu của lá thư vẫn là lời giới thiệu và lời khẳng định chắc chắn về chức vụ sứ đồ của Phao-lô là đến từ Chúa. Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Ga-la-ti như đã khẳng định với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng ông được Đức Chúa Trời lựa chọn và được chính Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào trong chức vụ. Chức sứ đồ của Phao-lô đến bởi Thiên Chúa chứ không phải đến từ loài người.

Sau lời tự giới thiệu là lời chúc tốt lành từ Phao-lô đến với con dân Chúa ở các Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ân điển và sự bình an chỉ có từ Thiên Chúa là Cha của những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được Thiên Chúa nhận làm con và được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể xác thịt để dạy dỗ, ban cho sự hiểu biết về Thiên Chúa và dẫn dắt con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc nhớ con dân Chúa về sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Và ông đã nhấn mạnh trọng tâm của Tin Lành chính là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì nếu không có sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ không có sự tha tội và sự làm cho sạch tội. Mọi tội lỗi của loài người đều đã chất hết trên người của Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó mà những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì được Ngài làm cho sạch tội. Cũng chính Đức Chúa Jesus Christ đã kéo những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài ra khỏi sự bị cuốn hút vào trong những sự ác của thời hiện tại.

Lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển cho con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã đem con ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi để con hoàn toàn được tự do sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Nguyện mọi sự tôn vinh, chúc tụng đều thuộc về Cha Thánh đời đời cho đến vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
08/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
08/08/2023 19:40

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã chăm sóc, bảo vệ con mỗi ngày, khiến con được bình an và vui thỏa trong Ngài. Nguyện Lời Chúa luôn thánh hóa con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng trong tâm trí của con và ban cho con thêm sự hiểu biết về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 1:1-5. Đó là lời chào mở đầu lá thư Sứ Đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Ga-la-ti.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, chức vụ làm sứ đồ của Phao-lô là không bởi một người nào, không bởi một tổ chức tôn giáo nào ban cho, nhưng do chính Đức Chúa Jesus Christ ban cho ông và chính Đức Chúa Trời đã biệt riêng ông cho chức vụ ấy. Phao-lô cũng nhắc đến sự kiện Đức Chúa Trời đã khiến cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ được sống lại. Lời nhắc này hàm ý, những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sau khi chết sẽ được phục sinh và được sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Các anh chị em cùng Cha ở với Sứ Đồ Phao-lô lúc ấy tức là các người cùng tham dự hành trình truyền giáo với ông và con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương, có lẽ là Hội Thánh tại An-ti-ốt hoặc tại Cô-rinh-tô.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gởi lời chúc tốt lành đến các con dân Chúa Hội Thánh tại Ga-la-ti. Nguyện họ nhận được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa là Cha của những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, và từ chính Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển từ Đức Chúa Trời là ơn tha tội. Sự bình an từ Đức Chúa Trời là sự bình an của người được Đức Chúa Trời quan phòng. Ân điển từ Đức Chúa Jesus Christ là ơn cứu chuộc ra khỏi hình phạt của tội lỗi và làm cho sạch tội. Sự bình an từ Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an của người không còn bị hình phạt vì đã phạm tội.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ đến Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chịu chết thay cho mọi tội lỗi của họ. Nhờ đó mà họ được sự tha tội, được làm cho sạch tội, và họ được cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và sự hình phạt dành cho những kẻ phạm tội. Thời kỳ ác hiện nay là thời kỳ loài người sống trong tội. Bởi tình yêu của Cha, Ngài đã ban ân điển cứu rỗi cho mọi người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh lên Cha, nguyện cho mọi sự vinh quang trên đất và trên các tầng trời đều thuộc về Ngài cho tới đời đời!

Lạy Cha, xin Cha giúp cho con sống xứng với đức tin trọn vẹn vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trung tín rao giảng Tin Lành cách hết lòng, đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người để họ nhận được sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
08/08/2023 19:41

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã năm tháng trôi qua, kể từ ngày chúng con cùng nhau suy ngẫm Lời Chúa. Chúng con đã cùng nhau suy ngẫm được ba sách. Hôm nay, chúng con bắt đầu suy ngẫm đến sách thứ tư, là thư Ga-la-ti. Thật là một sự phước hạnh lớn Cha ban cho chúng con để chúng con cùng nhau dọn mình, thánh hóa mình bằng Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Con vui mừng khi thấy ngày càng có thêm anh chị em của con trung tín suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Xin Cha thêm ơn và thêm phước cho mỗi người. Xin Đấng Christ bổ sức cho mỗi chúng con. Xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng trong thần trí của mỗi chúng con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 1:1-5, như sau:

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, như trong các thư khác, Phao-lô luôn mở đầu bằng lời xưng nhận mình là sứ đồ của Chúa, trong thư này, Phao-lô xác nhận ông làm sứ đồ và còn nói thêm hai ý. Phao-lô làm sứ đồ "chẳng phải từ loài người" có nghĩa là không từ một tổ chức tôn giáo nào, do loài người lập ra, cho dù là tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, điển hình là Do-thái Giáo. Phao-lô làm sứ đồ "cũng không bởi một người nào" có nghĩa là không người nào ban chức sứ đồ cho ông, kể cả các sứ đồ ở tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng chức sứ đồ của Phao-lô là do Đức Chúa Trời lập nên và Đức Chúa Jesus Christ ban cho ông. Phao-lô dùng cách gọi Thiên Chúa Đức Cha hàm ý, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Đức Con. Phao-lô cũng nhắc đến sự kiện Thiên Chúa Đức Cha khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ những kẻ chết để nhấn mạnh sự đồng công của Đức Cha và Đức Con trong ơn cứu chuộc ban cho nhân loại. Các anh chị em cùng Cha ở với Phao-lô bao gồm các người đồng hành với ông trong chuyến truyền giáo lẫn con dân Chúa hoặc ít nhất là các trưởng lão trong Hội Thánh địa phương. Có lẽ những người ấy đã hội ý với Phao-lô về nội dung được viết trong thư.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Phao-lô chúc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti một lời chúc phước tốt lành, bao gồm sự ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Một lần nữa, Phao-lô dùng cách gọi Thiên Chúa Đức Cha đồng thời liên kết ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời với ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Jesus Christ. Điều đó nhấn mạnh đến sự liên kết chặt chẽ giữa Thiên Chúa Đức Cha và Thiên Chúa Đức Con trong ơn cứu chuộc những người đã bị hư mất lẫn trong ơn quan phòng những người đã được cứu chuộc. Con hiểu rằng, ân điển từ Đức Chúa Trời là sự ban cho loài người cơ hội được tha tội; sự bình an từ Đức Chúa Trời là sự bình an của những ai thuộc về Ngài, được Ngài chăm sóc, giữ gìn, không hề bỏ rơi họ. Con hiểu rằng, ân điển từ Đức Chúa Jesus Christ là sự làm cho loài người được sạch tội và sự bình an từ Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an của chính Ngài, khiến cho những ai tin nhận Ngài không lo lắng, sợ hãi trong bất cứ cảnh ngộ nào. Vì Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay cho loài người, gánh lấy hình phạt của mọi tội lỗi do loài người làm ra nên bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì người ấy được cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Con hiểu rằng, thời kỳ ác là thời kỳ loài người phản nghịch Thiên Chúa, vi phạm các điều răn của Ngài. Người được giải cứu ra khỏi thời kỳ ác là người được giải cứu ra khỏi mọi hình phạt giáng xuống trên những kẻ làm ác, nếu người ấy thật lòng tin nhận Tin Lành. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài là Cha của những ai tin nhận ý muốn của Ngài.

5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô tôn vinh Đức Chúa Trời vì ý muốn tốt lành của Ngài dành cho loài người tội lỗi. Sự vinh quang là sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Đó cũng chính là bản tính đời đời không thay đổi của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người thể hiện trọn vẹn bản tính của Thiên Chúa.

Thưa Cha, chỉ mấy câu ngắn ngủi mở đầu thư Ga-la-ti đã dạy cho con nhiều lẽ thật trong Ngài. Không một chức vụ nào trong Hội Thánh đến từ loài người hay được ban cho bởi người nào. Thiên Chúa Đức Cha và Thiên Chúa Đức Con hiệp nhất trong sự cứu chuộc loài người. Con dân Chúa có được sự bình an và ân điển từ Đức Cha và từ Đức Con. Sự cứu chuộc loài người là ý muốn của Đức Cha, là việc làm của Đức Con. Con hiểu rằng, Thiên Chúa Đức Thánh Linh khiến cho loài người nhận thức ơn cứu rỗi và ban năng lực của Thiên Chúa cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Con vui thỏa trong sự cứu rỗi Thiên Chúa ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Vũ Triệu Hùng
08/08/2023 21:21

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của con trong Ga-la-ti 1:1-5.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.

Con hiểu rằng, Phao-lô giới thiệu với con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông là sứ đồ của Chúa. Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông không phải đến từ loài người nhưng đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, và bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Phao-lô nhắc cho họ nhớ rằng, chính Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại. Điều đó thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời.

3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.     

Con hiểu rằng, Phao-lô chúc con dân Chúa tại Ga-la-ti được ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Một người chỉ có thể nhận được ân điển và bình an từ Thiên Chúa nếu người đó tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi một người tin nhận ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa, thì họ nhận được sự bình an thật, vì được Đức Chúa Trời tha thứ, được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay mọi tội lỗi nên không còn chịu những hậu quả của tội lỗi. Và từ đó, một người cứ trung tín sống trong ân điển của Đấng Christ, thì họ sẽ luôn nhận được những ân điển và bình an của Thiên Chúa cho đến mãi mãi.

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ, chính Đấng Christ đã chịu chết để chuộc tội lỗi cho toàn nhân loại. Chính sự chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã cứu những ai tin ra khỏi thời kỳ ác. Con hiểu thời kỳ ác là thời kỳ bắt đầu từ khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội cho đến nay. Từ đó, loài người sống trong tội, sống dưới quyền lực của tội lỗi và làm tôi mọi của tội lỗi. Nếu không bởi Đấng Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì không ai trong loài người có thể thoát ra khỏi thời kỳ ác hiện nay. Vì Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa đã cứu con ra khỏi thời kỳ ác, để cho con được sống trong ân điển của Ngài. Nguyện ân điển và sự bình an của Thiên Chúa bao phủ con luôn cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
08/08/2023


Đồng Thị Nghĩa
08/08/2023 23:48

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài ban cho con một ngày mới và cho con được suy ngẫm Lời Cha. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con ghi lại được một cách ngắn gọn và mạch lạc những điều con học hỏi được qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu được một số ý như sau:

Phao-lô được làm sứ đồ của Chúa, tức là người đi khắp nơi rao giảng Tin Lành và thành lập các Hội Thánh địa phương.

Việc ông được làm sứ đồ và có năng lực thi hành chức vụ sứ đồ không phải do bất cứ ai trong loài người phong chức hay ban cho, mà là bởi sự ban cho của Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô là người phụ trách chính trong việc viết thư, nhưng cũng có những con dân Chúa khác cùng một tâm tình với Phao-lô muốn nhắn gửi những lời trong thư đến các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti. Có lẽ Sứ Đồ Phao-lô và các con dân Chúa ở với ông đã cùng nhau trò chuyện về các vấn đề của các Hội Thánh thuộc xứ Ga-la-ti, cùng nhau cầu nguyện với Chúa về những vấn đề ấy và xin Chúa ban ơn cho mình trong việc góp ý, khuyên bảo, quở trách các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti. Và họ cùng nhau thảo luận, thống nhất về nội dung lá thư trước khi viết.

Phao-lô và các con dân Chúa khác đã gửi lời chúc phước cho các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti. Khi chúc phước thì người ta thường chúc cho nhau những điều tốt đẹp và ích lợi nhất. Và đối với Phao-lô thì điều tốt đẹp nhất, ích lợi nhất ấy chính là ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ.

Sứ Đồ Phao-lô cũng giải thích rõ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà ông đang nhắc đến là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của Sứ Đồ Phao-lô và những con dân Chúa trong các Hội Thánh thuộc xứ Ga-la-ti. Sự chết thay của Ngài là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để giải cứu loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, ra khỏi thời kỳ mà tội lỗi đã cao đến trời.

Sứ Đồ Phao-lô cũng ước nguyện sự vinh quang mãi thuộc về Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài cũng đã giải cứu con ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Quả thật thời kỳ này là thời kỳ ác, khắp nơi người ta làm những sự ác mà chống nghịch Ngài. Nhiều chuyện tội lỗi đã trở nên bình thường, ví dụ như tội tà dâm. Người ta trở nên dễ nóng giận, hay cãi lẫy, bất hiếu, ham mê tiền bạc, vì tiền mà sẵn sàng làm điều gây hại cho người khác hoặc lừa dối nhau…

Con thật không biết nếu giờ này con không ở trong vòng tay che chở của Cha và sống theo tiêu chuẩn của Lời Ngài thì con đang trôi dạt nơi đâu giữa dòng đời và đang ngập chìm trong những buồn khổ nào. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều vì tình yêu Ngài dành cho con, Ngài giải cứu con khỏi sự chống nghịch Ngài và ban cho con một đời sống mới bình an vui thỏa. Con cũng xin hiệp lòng với Sứ Đồ Phao-lô mà nguyện rằng mọi sự vinh quang mãi thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!

Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài và con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hoàn thành được bài suy ngẫm của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Công Hải
09/08/2023 16:06

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm một ngày nữa được bình an, cảm tạ Chúa ban cho gia đình con, cho Hội Thánh luôn nhận được những ơn phước dư dật, sự quan phòng đầy trọn của Ngài. Được sống trong tình yêu, ân điển và sự thông công với Ba Ngôi Thiên Chúa là ơn phước lớn lao mà Chúa ban cho con. Sau đây con xin được nêu sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh tại Ga-la-ti 1:1-5.

Kính lạy Chúa, một lần nữa Ngài đã dùng Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti, để con dân Chúa tại đây được hiểu đúng và nắm chắc về Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, không để cho những “Tin Lành” khác hay các giáo sư giả, tiên tri giả dẫn dắt đi sai lạc trong đức tin. Cũng giống như tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn đồng hành với ông về nỗi niềm, tâm sự và trách nhiệm của mình khi phải nhắc nhở và khuyên dạy con dân Chúa khi mới tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ tại Rô-ma và Cô-rinh-tô. Ngoài việc họ sốt sắng rao giảng Tin Lành, thành lập các Hội Thánh địa phương, việc nhắc nhở, khuyên nhủ, gây dựng, chăm sóc thuộc linh cho các Hội Thánh là một công việc cần thiết cho tín đồ mới, bởi khi Tin Lành của Đấng Christ được đâm rễ, Hội Thánh được thành lập, ma quỷ sẽ dùng nhiều cách, nhiều người, nhiều thủ đoạn để đánh phá, để chia rẽ và gieo rắc về sự nghi ngờ về Tin Lành, về các sứ đồ của Chúa. Cũng giống như thư Rô-ma, trong những lời tâm tình của mình cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa khẳng định việc được cứu là bởi đức tin vào Đấng Christ chứ không phải việc làm; các nghi thức chuộc tội trong thời Cựu Ước là hình bóng và đã được làm trọn trong Đấng Christ. Một con dân Chúa sau khi ăn năn tội, được làm cho sạch tội, được tái sinh và được trở thành một người mới trong Đấng Christ thì phải có nếp sống thánh khiết, không cố tình phạm các điều răn của Chúa, không quay lại với đời sống tội lỗi cũ và hướng cuộc đời tận hiến để làm ra nhiều việc lành, rao giảng Tin Lành mà mình được nhận cho khắp thế gian.

Ga-la-ti 1:1

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,

Mở đầu bức thư, Sứ Đồ Phao-lô cũng như các bức thư trước khẳng định về chức vụ của mình là do bởi Đức Chúa Jesus và bởi Thiên Chúa Đức Cha chỉ định mà không bởi loài người, một ai khác.

Ga-la-ti 1:2-3

2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ Chúa khi mỗi lần mở đầu các bức thư Sứ Đồ Phao-lô luôn gửi lời thăm hỏi và lời chúc phước tới con dân Chúa, tới Hội Thánh, lời chúc trong danh Chúa, trong ân điển và sự bình an của Thiên Chúa. Lời chúc cũng là lời khẳng định đầu thư về Tin Lành Cứu Rỗi là đến bởi Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ Jesus.

Ga-la-ti 1:4-5

4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Lạy Chúa, lời chào thăm của Sứ Đồ Phao-lô con hiểu rằng, ông luôn không quên làm chứng ngay về sự Đức Chúa Jesus đã phó sự sống mình là để gánh thay cho tội lỗi loài người, ông dùng từ "chúng ta" là nhấn mạnh sự chết của Ngài trên cây thập tự để chết thay cho bản thân ông, cho những con dân Chúa tại Ga-la-ti nhận thư của ông và cho toàn nhân loại. Nhờ sự chết của Ngài mới có thể giải cứu loài người tội lỗi ra khỏi những việc ác mà mình đã gây ra, ra khỏi thời kỳ tội lỗi bấy lâu. Sự chết chuộc tội đó của Chúa Jesus cũng là chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Cha để cứu loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội. Bởi đó sự vinh quang đời đời thuộc về Thiên Chúa, và chỉ duy Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban cho loài người nhận được sự cứu rỗi qua sự chết của Đức Chúa Jesus, không có bất cứ “Tin Lành” nào khác được rao giảng ngoài Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, mở đầu bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti thuộc vùng Tiểu Á, thuộc đất nước I-sa-ra-ên để đưa ra những lời khuyên nhủ, khẳng định cũng như hướng dẫn Hội Thánh và con dân Chúa tại đó sống theo đúng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Con cảm nhận được tình cảm nồng ấm và sốt sắng trong việc chăm sóc, hướng dẫn con dân Chúa của ông để Hội Thánh tại Ga-la-ti nói riêng và các con dân Chúa khác hiểu đúng mà áp dụng về Tin Lành mà Chúa Jesus đã hoàn thành trên cây thập tự để con dân Chúa biết áp dụng vào đời sống tin kính và đức tin của mình, không để cho sự dẫn dắt của tôn giáo, của Do-thái Giáo, của các tiên tri giả, giáo sư giả dẫn dắt sai lạc. Đó là tấm lòng yêu thương, chu đáo thật đáng để con học tập và noi theo. Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn đầu tiên của bức thư này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
09/08/2023


Trần Thị Lan
10/08/2023 14:53

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Câu 1: Phao-lô làm sứ đồ bởi Đức Chúa Jesus, và bởi Thiên Chúa Đức Cha cùng các con dân Chúa đang ở với ông viết thư gửi cho Hội Thánh ở Ga-la-ti.

Câu 2: Phao-lô, gửi lời chúc cho Hội Thánh, chúc ân điển bình an, từ Thiên Chúa từ Thiên Chúa Đức Cha và Đức Chúa Jesus.

Câu 3 và 4: Phao-lô nói Đấng Christ đã chịu chết thay cho dân ngoại, Ngài đã cứu chúng ta khỏi những tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ra khỏi điều ác.

Câu 5: Phao-lô dâng lời tôn vinh Chúa sự công chính, sự thánh khiết, sự yêu thương đều thuộc về Chúa cho đến đời đời.

Bài học hôm nay, để con hiểu được Lời Chúa, thánh khiết để cho con hiểu ra những điều tội lỗi của loài người, cho con học được và suy ngẫm, Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta, con rất vui thỏa và bình an. Nguyện xin Chúa tha tội cho con và được sống đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Phan Quốc Cường
10/08/2023 21:00

Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ga-la-ti 1:1-5, xin Cha ban ơn cho con có sự hiểu phân đoạn này.

1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, con hiểu đây là lời mở đầu lá thư mà ông Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, ông khẳng định mình là sứ đồ của Chúa được chính Chúa Jesus chọn không phải là do loài người phong tặng.

Thưa Cha, con hiểu khi ông viết lá thư này thì ông hiệp lòng cùng các anh em ở cùng ông gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Hội Thánh tại Ga-la-ti. Cũng như qua lời chúc đó nhắc nhớ con dân Chúa tại Ga-la-ti phải có nếp sống xứng đáng với Đấng mà họ đã tin và tiếp nhận là Đức Chúa Jesus Christ. Đấng đã phó mạng sống vì họ để cứu họ ra khỏi quyền lực tối tăm, để họ không còn phải chịu án phạt chung với những người gian ác trong thế gian.

Thưa Cha, qua phân đoạn hôm nay nhắc nhớ cho bản thân con rằng, tuy con không ở trong chức vụ sứ đồ nhưng con đang được Cha ban chức vụ vua, thầy tế lễ và tiên tri. Do đó để xứng đáng ở lại trong chức vụ này con cần có nếp sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Ngài. Khi con sống ở giữa thế gian này thì phải có nếp sống ngay thẳng không dối trá... Để làm sáng danh Chúa, qua nếp sống của con họ biết được Chúa mà Đấng con đang thờ phượng và có cớ để tôn vinh Ngài.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con nhớ địa vị của mình và sống cho xứng đáng với ơn mà con đã được nhận qua phân đoạn Thánh KInh hôm nay cũng như xin Chúa thêm năng lực cho con để có nếp sống làm sáng danh Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường
09/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ