Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Hôm nay, ngày 15/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 3:1-7.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là dại dột (câu 1)?
2. Tại sao Phao-lô nói là ông muốn học từ con dân Chúa tại Ga-la-ti (câu 2)?
3. Thế nào là bắt đầu trong tâm thần (câu 3)?
4. Phép lạ nào được làm ra trong con dân Chúa bởi Đức Chúa Trời (câu 5)?
5. Mệnh đề: "những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham" có nghĩa gì (câu 7)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết mình là con cháu của Áp-ra-ham về phương diện đức tin không?
2. Giữa bạn và dân I-sơ-ra-ên tin nhận Tin Lành có sự gì khác biệt không?
3. Có phải các dân không phải I-sơ-ra-ên nhưng tin nhận Tin Lành thì được tháp vào dân I-sơ-ra-ên?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-3_1-14/

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Trinh
15/08/2023 16:08

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ giờ này thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7 như sau:

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Năm câu Thánh Kinh này đa số đều là những câu hỏi để con dân Chúa tại Ga-la-ti tự xét lại chính mình. Con hiểu rằng, lúc này con dân Chúa tại Ga-la-ti đã nghe theo những sứ đồ giả mà tin rằng con người được nhận lãnh Đấng Thần Linh, tức là Ngôi Ba Thiên Chúa, khi còn ở trong thân thể xác thịt này là bởi việc làm theo luật pháp. Nhưng theo Tin Lành mà trước đó Phao-lô đã giảng cho họ thì họ đã được kinh nghiệm và biết được rằng, mình đã nhận lãnh Đấng Thần Linh bằng đức tin. Đây là một lẽ thật mà con dân Chúa tại Ga-la-ti đã được nghe, đã tiếp nhận, đã kinh nghiệm mà nay lại nghe theo lời giảng dạy của những sứ đồ giả kia mà không tin theo lẽ thật này nữa. Bởi vậy nên Phao-lô mới gọi họ là dại dột. Dại dột vì đã biết lẽ thật mà nay từ bỏ lẽ thật để chọn nghe theo điều sai trật.

Con hiểu rằng, khi tiếp nhận Đấng Thần Linh bằng đức tin thì đó chính là sự bắt đầu trong tâm thần. Tin tức là tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tin rằng khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ sai Đấng Thần Linh đến ngự trong chính con người xác thịt của mình. Và tâm thần chính là con người thuộc linh bên trong mỗi người, nên việc dựa vào đức tin để nhận được Đấng Thần Linh hoàn toàn không liên quan đến bất cứ việc làm nào của xác thịt cả. Vậy mà nay con dân Chúa tại Ga-la-ti lại tin là phải làm theo luật pháp để nhận lãnh được Đấng Thần Linh thì thật là khó hiểu. Con thấy dường như con dân Chúa tại Ga-la-ti hoặc là quên đi việc mình đã nhận lãnh được Đấng Thần Linh ngay từ buổi đầu tin Chúa rồi, hoặc là muốn cậy vào việc làm như để được đổ đầy thêm năng lực từ Đấng Thần Linh để hầu việc Chúa. Có lẽ là vì như vậy nên họ mới dễ dàng tin và làm theo lời của các sứ đồ giả.

Bởi vậy nên ở đây Phao-lô liên tục hỏi họ nhiều câu hỏi để họ hồi tưởng lại, suy xét lại mà có sự đánh giá đúng sai. Để họ nhận ra là những khó khăn, nghịch cảnh mà họ đã được Chúa đồng hành, dìu dắt, làm nhiều phép lạ giúp họ vượt qua hoàn toàn là dựa vào đức tin của họ nơi Thiên Chúa, chứ không phải bởi việc họ đã làm được gì.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Hai câu Thánh Kinh này giúp con hiểu rằng, Áp-ra-ham được kể là công chính là bởi ông tin Đức Chúa Trời chứ không phải bởi việc ông đã làm những gì. Và những ai có được đức tin như Áp-ra-ham thì là con cháu của ông, tức là dòng dõi cũng được xưng công chính giống như ông. Con cảm tạ ơn Ngài vì lẽ thật này.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con học được cho mình bài học rằng:

Con cần luôn ghi nhớ và tin chắc là mình đã được nhận lãnh Đấng Thần Linh ngay từ buổi đầu khi con tin Chúa rồi. Nên đừng để bị những điều sai trật với lẽ thật này xuyên tạc tư tưởng khiến con ngã lòng, nghi ngờ.

Con vẫn thường suy ngẫm về sự: “Phép lạ lớn nhất mà Đức Chúa Trời làm ra là biến một tội nhân thành thánh nhân”. Nếu con không tin Đấng Thần Linh đã và đang ở trong con, hành động trên đời sống con thì con chẳng thể nào được biến đổi để nên trọn vẹn.

Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, bài học này là một lẽ thật quan trọng trong đời sống đi theo Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ, hướng dẫn con cách áp dụng vào đời sống thuộc linh để con luôn nhận được sự vui thỏa, bình an và càng kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn trên bước đường theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Thị Mơ
15/08/2023 19:16

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con nếm biết ân huệ trong tình yêu bao la của Ngài. Con vui mừng đón nhận ngày mới với tâm trạng háo hức khi trong tâm thần con suy nghĩ rằng, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra Ngài vẫn ở bên con, Ngài sẽ ban năng lực và hướng dẫn con đi qua ngày hôm nay trong sự bình an vì con có Ngài.

Giờ này đây, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài, xin Chúa bày tỏ để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 3:1-7.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là những người dại dột bởi vì, sự việc Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt họ, vậy mà giờ đây, họ lại dại dột nghe lời quyến rũ mà theo những sự giảng dạy không đúng để rồi quay lưng lại với lẽ thật.

Ở câu 2 Phao-lô đề nghị con dân Chúa tại Ga-la-ti giảng giải cho ông rằng, họ nhờ đâu mà được hưởng ân điển của Thiên Chúa, được ban cho Đấng Thần Linh ngự vào trong lòng, bởi nhờ những việc làm của luật pháp hay bởi sự nghe của đức tin. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti khi trả lời câu hỏi của ông thì cũng là dịp suy ngẫm và đối chiếu với những gì mình đã nhận, những gì mình đã nghe để mà nhận biết lẽ thật.

Họ thật sự đã rất dại dột khi đã nhận biết Chúa trong tâm thần mà giờ đây lại quay trở lại cậy những việc làm của xác thịt với mục đích để làm cho trọn luật pháp. Trong thực tế, một người muốn có năng lực để vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, làm trọn các việc lành mà Ngài sắm sẵn cho mình thì bản thân người đó trước hết phải được cứu, được dựng nên mới và đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi mà Thiên Chúa ban cho mình. Tất cả những điều này đều đến bởi sự nhận biết trong tâm thần, sự tái sinh trong tâm thần điều khiển thân thể xác thịt ở trong sự thánh khiết và làm ra những việc công chính và yêu thương giống như Thiên Chúa. Không có việc làm lành nào của xác thịt có thể đem lại sự tái sinh cho linh hồn và tâm thần.

Trong câu 5 Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về sự Đức Chúa Trời đã ban Đấng Thần Linh cho con dân của Ngài, Ngài cũng làm những phép lạ qua sự con dân Chúa nghe và tin theo Lời của Ngài. Phép lạ đầu tiên Chúa làm cho một người thực sự đặt lòng tin vào ơn Cứu Rỗi, ấy là Ngài khiến cho người đó được tái sinh, Ngài dựng người đó nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Trên bước đường theo Chúa, Ngài cũng làm ra những phép lạ trong đời sống để người đó kinh nghiệm được sự ở cùng của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Áp-ra-ham bởi tin và vâng theo sự kêu gọi của Thiên Chúa mà rời khỏi quê hương, là nơi tội lỗi, thờ thần tượng mà ông được Đức Chúa Trời ban ơn trở thành tổ phụ của dân tộc I-sơ-ra-ên, qua dân tộc I-sơ-ra-ên, Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Bởi vậy, bất kỳ ai, thuộc bất kỳ dân tộc nào có đức tin vào Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy trở thành con cháu trong đức tin của Áp-ra-ham như được nói trong câu 7: "những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham".

Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Ngài vì con chỉ là một người ngoại tội lỗi mà giờ đây bởi đức tin mà con được ban cho ân điển, được địa vị là con cháu trong đức tin của Áp-ra-ham, được làm một với dân I-sơ-ra-ên và trở thành con cái của Thiên Chúa. Con thật biết ơn Ngài.

Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho con được sinh ra trong thời kỳ Hội Thánh, đặc biệt là ở thời điểm của những tháng ngày cuối cùng này, là những ngày mà Hội Thánh mong chờ ngày Đấng Christ trở lại. Lòng con hồi hộp khao khát giây phút Đức Chúa Trời làm phép lạ, biến hóa thân thể xác thịt của con thành một thân thể xác thịt vinh quang bất tử và con được ở bên Thiên Chúa đời đời nơi Thiên Quốc. Sự khao khát ấy nhắc nhở con mỗi ngày, luôn cẩn trọng, lắng nghe, và làm theo sự dạy dỗ của Ngài, để con được mãi ở trong ân điển mà con có được qua đức tin con đặt trọn nơi tình yêu của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh mỗi ngày hướng dẫn và ban năng lực giúp con nên trọn vẹn trong Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 15/08/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
15/08/2023 21:04

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con có thì giờ học và suy ngẫm Lời Chúa! Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con học biết Lời Ngài! Con xin ghi lại sự hiểu của mình và kính dâng lên Chúa.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Con học được rằng:

1. Phao-lô đang nói với những người dại dột tại Ga-la-ti khi đã nghe theo lời rao giảng tà giáo, bị quyến rũ đi theo. Nghe theo và làm theo sự rao giảng tà giáo, không còn vâng phục theo lẽ thật thì đó chính là sự dại dột. Ông đặt câu hỏi để nhắc lại cho họ biết, Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự đã được ghi chép và rao giảng rất rõ ràng trước họ, vậy cớ sao họ vội bỏ đi những điều họ đã tin.

2. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti suy ngẫm và dựa trên Thánh Kinh để nói cho ông hiểu, một người được Chúa ngự vào mình khi họ có những việc làm theo luật pháp hay là bởi họ có đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Con hiểu thực tế cách đặt câu hỏi của Phao-lô cũng như nhắc lại và qua đó người nghe được thức tỉnh. Ông tiếp tục đưa ra các câu hỏi để họ được dịp tra xét và mong rằng Lẽ Thật của Lời Chúa sẽ tỉnh thức họ trước sự rao giảng tà giáo. Phao-lô nhắc cho họ biết chính trong tâm thần họ nhận biết Chúa, tin nhận Ngài thì được cứu, ấy vậy mà giờ lại quay sang cho rằng dựa vào các công việc theo xác thịt thì được cứu. Phao-lô nhắc cho họ suy ngẫm và nhớ lại rằng, họ đã bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà chịu khổ. Nay họ nghe theo sự giảng dạy tà giáo thì có phải họ đã chịu khổ cách vô ích hay sao? Phao-lô nhắc cho họ biết sự Chúa ban Đấng Thần Linh và làm ra các phép lạ trong con dân Chúa là khi họ bởi đức tin tiếp nhận Ngài, hay phải chờ họ làm những việc làm của luật pháp thì họ mới nhận được?

3. Phao-lô nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và bởi đức tin đó mà ông được kể là người công chính. Áp-ra-ham cũng trở thành tổ phụ của đức tin. Và từ đó, hễ ai có đức tin nơi Chúa thì trở thành con cháu của Áp-ra-ham.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, qua bài học này, con hiểu rằng, ma quỷ không buông tha cho con dân Chúa, chúng sẽ tìm mọi cách để quyến rũ. Những người rao giảng tà giáo chính là tay sai của ma quỷ dùng để lôi kéo, dụ dỗ con dân Chúa trật khỏi ân điển của Chúa. Con học được rằng, để gìn giữ chính mình không bị lôi kéo, dụ dỗ thì con cần thường xuyên đọc Lời Chúa, ôn lại các lẽ thật căn bản trong Thánh Kinh.

2. Con cũng học được rằng, khi người chăn dắt mình trong thuộc linh lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở thì con phải biết rằng, đó chính là những sự cảnh báo nhắc nhở từ Chúa. Nhất là những việc liên quan đến giáo lý của Thánh Kinh. Vì điều đó rất quan trọng, liên quan đến sự cứu rỗi, nếu sai lệch thì sẽ bị trật khỏi con đường cứu rỗi.

3. Cảm tạ Chúa! Con cũng nhìn thấy hình ảnh của người chăn qua bài học hôm nay. Khi nhiều lần ma quỷ tìm cách dùng tà giáo để tấn công Hội Thánh, thì người chăn đã dùng Lời Chúa nhắc lại cho con dân Chúa kịp thời mà tỉnh thức. Con cũng nhìn thấy rằng, ai có sự khiêm nhường và tấm lòng vâng phục thì họ được Chúa gìn giữ. Còn ai có sự kiêu ngạo, không vâng phục thì họ bị chính sự dại dột thiếu hiểu biết của mình dẫn dụ đi theo tà giáo.

Nguyện kính xin Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Chúa cũng nhắc mỗi chúng con cũng cần phải hết lòng, hết sức mà yêu kính Chúa để gìn giữ chính mình trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
15/08/2023


Lê Minh Dương
15/08/2023 22:04

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 3:1-7. Thưa Cha, con xin nêu sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti được Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành một cách rõ ràng, chân thực. Nhưng họ lại dại dột mà chối bỏ lẽ thật mà tin vào lẽ giả mà Phao-lô gọi là Tin Lành khác. Lẽ giả đó là sự con dân Chúa tại Ga-la-ti tin vào những việc làm theo luật pháp để được cứu.

Thưa Cha, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã chịu nhiều sự khó khăn để giữ vững đức tin nếu giờ đây họ không còn tin với đức tin đó thì những sự chịu khổ đó thành ra vô ích.

Thưa Cha, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ lại rằng họ đã được cứu và được Chúa biến đổi như thế nào. Chính Đấng Thần Linh ngự vào trong họ và biến đổi họ là nhờ họ có đức tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, Phao-lô nhắc cho họ thêm về tổ phụ của đức tin là Áp-ra-ham. Ông là người có đức tin vào Thiên Chúa nên Ngài kể ông là công bình. Nếu con dân Chúa tại Ga-la-ti muốn kể mình là con cháu của Áp-ra-ham thì họ phải noi gương theo ông.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa cho con luôn giữ vững đức tin vào sự chết của Chúa Jesus, và nguyện mỗi lời nói, suy nghĩ, hành động của con luôn bày tỏ ra đức tin ấy. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương


Vũ Thị Thư
15/08/2023 23:37

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an Chúa ban cho gia đình chúng con, con cũng cảm tạ ơn Cha vì hôm nay là sinh nhật của con, là ngày con chào đời cách đây 39 năm, thời gian trôi qua thật quá nhanh, con nghĩ đến lúc mình còn nhỏ sao như mới chỉ ngày nào, con thấy đúng là đời người như bóng nhanh qua, nếu một người mà không được làm con của Chúa, không được sống trong Ngài để rồi có sự trông cậy nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì cuộc đời thật sự là quá vô nghĩa. Con cảm tạ Cha cho con được thêm một tuổi mới trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, dù con không tổ chức sinh nhật, nhưng con thấy thật vui thỏa trong Ngài, con chỉ mong mỗi một ngày sinh nhật sẽ đến của con, thì con đều được ở trong Ngài, có Ngài bên con cho đến đời đời. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 3:1-7, nguyện xin Cha dẫn dắt dạy dỗ con cho con ghi nhớ Lời Ngài và hết lòng làm theo Lời của Ngài.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Kính thưa Chúa, phân đoạn này là một loạt những câu hỏi của Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Ga-la-ti, nhưng con nghĩ đó không phải là những câu hỏi cần câu trả lời ngay, mà Phao-lô hỏi để các con dân Chúa tại thành Ga-la-ti suy ngẫm, nhìn nhận lại đức tin của mình, tự có câu trả lời cho mình, con thấy đó cũng là những lời quở trách và tỉnh thức con dân Chúa tại Ga-la-ti.

Con hiểu rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti đã bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, họ thậm chí đã được nhận lãnh thánh linh từ Đức Chúa Trời, được Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của họ, qua đức tin của họ mà làm ra biết bao dấu kỳ phép lạ. Họ hiểu rằng đức tin của họ đem đến cho họ sự được Chúa tha thứ tội, được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà họ được nhận lãnh Đấng Thần Linh, nhưng sau một thời gian thì họ đã nghe theo sự giảng dạy của tà giáo, tà giáo dạy rằng con dân Chúa phải bởi các việc làm mà được xưng công chính. Nên ông Phao-lô đã khiển trách họ, nói họ dại dột mà để bị tà giáo quyến dụ, bắt đầu bởi tâm thần nhưng rồi lại cậy xác thịt làm cho trọn, và như vậy thì đức tin ban đầu của họ sẽ trở nên vô ích. Ngay cả những sự khốn khó vất vả của họ để giữ vững đức tin thuở ban đầu thì giờ đây cũng trở nên vô ích.

Ông Phao-lô đã nhắc lại một tấm gương lớn về đời sống đức tin đó là tổ phụ của dân Do-thái, là ông Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham sống ở trong thời kỳ mà điều răn luật pháp của Thiên Chúa chưa được viết ra trên hai bảng đá, loài người chỉ đang sống theo luật pháp của lương tâm mà Thiên Chúa ban cho loài người, nhưng vì loài người là yếu đuối và tội lỗi gian ác, cho nên thời kỳ đó thì loài người sống rất tội lỗi, nên thời kỳ đó hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ mới bị phán xét và hủy diệt là vậy. Nhưng ông Áp-ra-ham lại có tấm lòng tìm kiếm Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa, làm theo những sự dạy dỗ chỉ bảo của Thiên Chúa, nên ông đã trở nên tổ phụ của đức tin, ông được Đức Chúa Trời kể là công chính bởi đức tin mà ông có nơi Thiên Chúa. Và ông Phao-lô khẳng định rằng: “những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham”.

Con biết ơn Chúa vì Ngài ban cho con có đức tin nơi Thiên Chúa, cho con được làm con cái của Ngài, cho con được trở nên con cháu của Áp-ra-ham, vì con tin Ngài, tin sự hiện diện của Ngài trên đời sống con, dù con không nhìn thấy Ngài bằng con mắt xác thịt, con vẫn muốn xin Cha ban cho con đức tin của mình nơi Thiên Chúa càng ngày càng lớn mạnh, bởi khi có đức tin thì con sẽ càng biết yêu kính Ngài và biết nương cậy nơi Ngài càng hơn, bởi như Lời Chúa đã phán rằng nếu chúng con không có đức tin thì không thể sống đẹp lòng Ngài.

Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực sống đẹp lòng Ngài, luôn trông cậy và tin cậy tuyệt đối nơi Ngài, và đức tin của con luôn có hành động việc làm kèm theo, để không trở thành đức tin chết. Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, con xin thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 15/08/2023


Hồng Liên
16/08/2023 03:15

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mặc dù những sự khó khăn trong đời sống vẫn theo con hằng ngày, nhưng sự chăm sóc và ban cho của Chúa bao phủ con cách lạ kỳ. Nguyện lòng con luôn bình an dưới bóng cánh của Ngài, tâm hồn con luôn được yên ninh trong Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 3:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô dùng kinh nghiệm bản thân để minh chứng rằng Phúc Âm ông rao giảng là Phúc Âm chân chính vì nó đến từ Đức Chúa Trời và ông là người được chính Chúa kêu gọi để rao giảng Phúc Âm đó.

Tiếp theo, Phao-lô minh chứng giáo lý xưng công chính bởi đức tin dựa trên Thánh Kinh. Cốt lõi của vấn đề này được đưa ra bằng một loạt câu hỏi Phao-lô đặt ra cho các tín hữu vùng Ga-la-ti. Ông gọi đích danh họ, ông muốn đặt vấn đề với chính họ:

Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em? Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?”

Có ba điều Phao-lô muốn nói với họ là dại dột, vô lý và mâu thuẫn. Người Ga-la-ti đã biết rõ là nhờ cái chết thay thế của Chúa Jesus mà họ được cứu, tuy họ biết suy nghĩ nhưng không sử dụng nhận thức của họ vào đời sống, họ cố vâng giữ các nghi thức chuộc tội tức là phủ nhận giá trị cái chết của Chúa Jesus.

Tình trạng ngu muội đó của người Ga-la-ti là điều Phao-lô không thể giải thích được, vì vậy ông cho rằng chỉ có một nguyên nhân khiến điều đó xảy ra, đó là họ bị quyến rũ, hàm ý họ đã bị ma quỷ mê hoặc từ bỏ chân lý, chứ không vì một lý do nào khác. “Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật?” Đây là dạng câu hỏi tu từ, nghĩa là hỏi chỉ để nhấn mạnh chứ không phải để trả lời.

Phao-lô không lo ngại rằng họ không nhìn nhận sự thật của Chúa bị đóng đinh; ông chỉ tức bực vì họ không thấy trọn tác dụng của sự kiện này. Họ nghe qua lỗ tai rằng Chúa Jesus chịu chết cho họ trên thập tự giá, thế rồi họ tiếp tục bước đi theo ý riêng dường như điều đó không có tác dụng gì về sự tha thứ tội lỗi họ và sự thánh hóa của linh hồn họ. Họ tiếp tục dùng nỗ lực xác thịt như thể họ có thể bằng cách nào đó thêm vào điều Chúa đã làm cho họ.

Câu hỏi thứ hai Phao-lô đặt ra, “Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?”

“Những việc luật pháp” hàm ý vâng giữ luật pháp Môi-se bằng cố gắng của con người. “Nghe và tin” nhấn mạnh đến ân sủng của Chúa. “Nhận được Đấng Thần Linh” nói đến kết quả của sự cứu rỗi: khi một người tin Chúa, người đó nhận được Đức Thánh Linh, có thánh linh ngự trị trong tâm hồn.

"Nhận được Đấng Thần Linh" cũng đồng nghĩa với sự được tái sinh, được nên thánh, được ấn chứng cho ngày cứu chuộc, được ban sự sống từ trong cõi chết. Nói một cách khác, được mọi sự cần thiết để được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời cách thánh sạch và không chỗ trách được kể từ bây giờ cho đến ngày ơn phước đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh sự bắt đầu bằng đức tin thì cũng phải tiếp tục và kết thúc với đức tin, không thể thay đổi.

Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?”

Người Ga-la-ti cho rằng Luật Pháp và các nghi thức của thời Cựu Ước là điều cần yếu để họ được thánh hóa, họ không nghĩ họ là người có tội, và chỉ có người ngoại mới là người có tội. Vì vậy họ tranh đấu để trở lại với phép cắt bì hầu làm cho trọn sự nên thánh. Nhưng họ không nghĩ rằng: Không điều gì mà dòng huyết Chiên Con không chạm đến được mà họ phải làm cho trọn. Điều mà họ muốn làm cho trọn thì Đấng Christ đã làm rồi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lại nhấn mạnh sự tương phản giữa đức tin, một niềm tin đơn sơ, và sự làm theo các nghi thức của Luật Pháp Môi-se.

Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin. Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người. Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.”

Phao-lô dùng Áp-ra-ham để làm ví dụ cho đức tin. Câu chuyện Áp-ra-ham được kể là công chính bởi đức tin được ghi trong Sáng Thế Ký 15:4-6 và cũng được chính Phao-lô nhắc lại trong Rô-ma 4.

Áp-ra-ham là ông tổ của người Do-thái nhưng đa số tín hữu Ga-la-ti là dân ngoại nên Phao-lô nhắc thêm một yếu tố khác nữa để các tín hữu không phải là người Do-thái thấy rằng: Dù không phải là người Do-thái, họ cũng là con cháu Áp-ra-ham trên căn bản đức tin. Áp-ra-ham là tổ phụ của người Do-thái và cũng là tổ phụ của đức tin, vì thế, người nào có đức tin, người đó là con cháu của Áp-ra-ham. Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi đức tin thì con cháu của Áp-ra-ham khi có đức tin nơi Chúa, cũng được kể là công chính như vậy.

Sự ban cho thánh linh xảy ra ngay khi một người ăn năn, khi đến cùng Đấng Christ, và những việc làm của phép lạ, từ sự thay đổi tâm tính đến những thành quả lạ lùng trong đời sống người Cơ-đốc. Phao-lô hỏi người Ga-la-ti, cũng như ông đang hỏi con dân Chúa, những việc lạ lùng này đến từ đâu? Sự vâng lời? Sự siêng năng làm công việc Chúa?

Câu trả lời nằm trong niềm tin đơn sơ khi con dân Chúa tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi, là Đấng duy nhất vâng lời và đẹp lòng Đức Chúa Trời là chính Chúa Jesus.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Lan
16/08/2023 04:15

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh tiếp theo trong Ga-la-ti 3:1-7. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn này, Chúa giúp con thấm hiểu hơn rằng: Chỉ có đức tin nơi Đức Chúa Jesus mới giúp con được xưng công chính. Con không dựa vào việc làm để được cứu. Con cũng không nương dựa sức mình để chiến thắng tội.

Nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus mà chính Ngài lại ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng, để dẫn dắt, ban năng lực giúp chúng con làm được trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, được Chúa kể là con cháu thật của Áp-ra-ham, cùng đức tin, cùng dự phần trong lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham.

Ngược lại, sẽ là vô cùng dại dột và vô ích nếu như con không sống bởi đức tin, vẫn sống theo ý và sức riêng mình.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trên đây.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
16/08/2023


Đặng Thái Học
16/08/2023 08:43

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Ga-la-ti 3:1-7 - Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 1.

Nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

Bởi đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đến từ Đức Chúa Trời, con dân Chúa nhận được Đấng Thần Linh, Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã nhân danh Đức Chúa Jesus ban xuống, để Ngài ấn chứng, dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách chúng con mọi sự, nhắc lại cho chúng con nhớ mọi điều Đức Chúa Jesus đã phán trong những ngày Ngài thi hành chức vụ trên đất.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Trước sự ảnh hưởng của tà giáo xâm nhập vào các Hội Thánh tại Ga-la-ti, Phao-lô tha thiết kêu gọi con dân Chúa tại đó, mà ông gọi họ là những người Ga-la-ti dại dột, bởi họ không tìm kiếm chân lý của Lẽ Thật, dẫn đến sự thiếu hiểu biết. Ông đã đặt câu hỏi cho người Ga-la-ti về thế lực nào đã quyến rũ mà con dân Chúa không vâng theo Lẽ Thật. Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại đã được ghi chép trong Thánh Kinh, và đã được Phao-lô và các bạn của ông công bố rõ ràng qua sự giảng dạy trước mắt những người Ga-la-ti, nhưng do sự quyến rũ của những kẻ rao giảng tà giáo, khiến họ xa rời Lẽ Thật, tin theo những lời giả dối.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Phao-lô muốn gợi ý cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, để nghe họ nói lên một điều về sự hiểu của họ, rằng họ đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin. Phao-lô muốn qua sự gợi ý này, để ông có cơ hội chỉ ra cho họ nhận biết, suy ngẫm lại những điều ông đã giảng dạy, đối chiếu với Lẽ Thật, để thoát ra khỏi quyến rũ của tà giáo.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Phao-lô thẳng thắn cáo trách con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti về sự quá dại dột của họ, cũng là câu hỏi để họ nhìn nhận lại mình. Câu hỏi thứ hai của ông đặt ra cho họ, rằng họ đã bắt đầu trong nếp sống mới, được tái sinh về thuộc linh bởi sự thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được trở nên địa vị làm con Đức Chúa Trời, cậy nhờ năng lực của Thiên Chúa để giữ trọn các điều răn, luật pháp của Ngài, và làm ra mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về nhiều sự khổ vì cớ danh Chúa, để rèn tập đức tin vững vàng trong ơn cứu rỗi của Ngài, nhưng nếu họ cho rằng, đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa là chưa đủ, mà còn phải thêm những nghi thức khác thì sự chịu khổ và đức tin của họ trước đó trở nên vô ích.

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Phao-lô nêu ra câu hỏi tiếp theo cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, rằng Đức Chúa Trời đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong con dân Chúa về sự được tái sinh thành một người mới trong Đấng Christ, và phép lạ Đức Chúa Trời sẽ làm là Ngài khiến thân thể vật lý của con dân Chúa được sống lại hoặc được biến hóa thành một thân thể xác thịt vình quang, bất tử. Các phép lạ Ngài làm trong con dân Chúa đều bởi sự con dân Chúa tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của mình, tin vào những Lời phán của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chứ không phải bởi những việc làm của luật pháp.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Như Áp-ra-ham vốn là một người bình thường trong dân Do-thái thời đó, nhưng khi ông tin theo tiếng phán gọi của Đức Chúa Trời, thì ông được xưng công chính, trở thành tổ phụ của tất cả những ai có đức tin vào nơi Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Trời đã chọn ông làm tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, để qua dân tộc I-sơ-ra-ên, Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, ban ơn cứu rỗi cho toàn nhân loại. Vì vậy, con dân Chúa hãy nhận biết rằng, tất cả những người có đức tin vào Thiên Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ - Ngôi Hai Thiên Chúa, thì đều trở thành con cháu của Áp-ra-ham.

Lạy Chúa!

Qua sự tham khảo trong bài giảng của người chăn, giúp con hiểu rõ thêm mỗi câu trong phân đoạn Thánh Kinh trên.

Bài học hôm nay dạy con rằng, chỉ bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, con mới được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh, Đấng an ủi, ban ơn thêm sức, và dìu dắt con sống theo đường lối của Ngài. Con biết mình là con cháu của Áp-ra-ham về phương diện đức tin, là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, và con tin rằng, những người từ các dân tộc không thuộc dân I-sơ-ra-ên nhưng khi tin nhận Tin Lành thì đều được tháp vào dân I-sơ-ra-ên. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

15/08/2023                                                                                                                                              


Nguyễn Thị Thúy My
16/08/2023 09:36

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn thêm sức cho con để con vượt qua được những sự khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Con cũng hiểu rằng để được Ngài đem con vào trong Thiên Đàng thì trên bước đường đi về nhà Cha còn nhiều sự khó khăn, chông gai. Nhưng con luôn vững tin nơi Ngài vì Ngài là Chúa, là Chủ của cuộc đời con, con cảm tạ ơn Cha. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 3:1-7 như sau:

1 Hỡi những người Ga-la-ti ngu dại! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa trong Hội Thánh tại Ga-la-ti là những người ngu dại, cho thấy ông rất giận họ. Vì sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc loài người thoát ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, đã được Sứ Đồ Phao-lô và những người đồng công với ông rao giảng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Họ được ban cho Đấng Thần Linh của Thiên Chúa để sống một đời sống đắc thắng, thế nhưng họ lại ngu dại, không hiểu biết rằng, họ được cứu là nhờ đức tin của họ vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà lại nghe theo lời dụ dỗ của tà giáo, khiến họ không còn tin cậy nơi quyền năng của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh cho họ rằng, khi một người được cứu bởi ân điển của Thiên Chúa không phải cậy những việc làm của xác thịt, nhưng bởi đức tin của một người nơi Chúa. Tin rằng khi họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ tội và tái sinh người ấy thành một người mới và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, để dạy dỗ, dẫn dắt người ấy vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa và làm ra nhiều việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho họ. Còn nếu họ cậy việc làm nơi xác thịt, thì họ đã chịu khổ vì danh Chúa cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho họ nhớ rằng như xưa kia Áp-ra-ham chỉ bởi đức tin nơi Thiên Chúa và vâng theo mọi Lời phán dạy của Ngài, mà ông được Ngài xưng là người công chính và gọi ông là tổ phụ của đức tin. Vì thế, không riêng gì dân I-sơ-ra-ên, mà bất cứ ai có đức tin nơi Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy trở thành con cháu trong đức tin của Áp-ra-ham. Họ được tháp vào làm một với dân I-sơ-ra-ên và được gọi là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha, vì bởi ân điển của Ngài và bởi đức tin của con nơi Thiên Chúa mà con như một nhánh ô-li-ve hoang, nay đã được tháp vào gốc ô-li-ve thánh, được kết hiệp làm một với Đấng Christ trong đời này lẫn đời sau. Nguyện bài học hôm nay luôn nhắc nhở con để con cẩn thận càng hơn với sự rao giảng tà giáo, mà luôn tỉnh thức, vững vàng đức tin nơi Thiên Chúa Toàn Năng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
16/08/2023


Huỳnh Christian Timothy
16/08/2023 09:59

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng tiếp nhận một ngày mới nữa, Cha ban cho con. Mỗi ngày có những sự khó nhọc của riêng nó. Nhưng trong Đấng Christ, con luôn được sự bình an và thỏa lòng, cho dù có phải đối diện với khó khăn, thử thách. Vì con hiểu và tin rằng, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những ai yêu Ngài. Con cầu xin Đấng Christ cứ thêm sức mới cho thể xác con mỗi ngày. Con cầu xin Đức Thánh Linh cứ ban sự khôn sáng cho tâm thần con mỗi ngày. Xin Cha giữ cho con không bị chứng lảng trí của người già, nhưng cho tâm trí con luôn minh mẫn cho tới ngày Đấng Christ đến, để con có thể tiếp tục chia sẻ Lời Chúa cho Hội Thánh của Ngài giữa lòng dân Việt. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 3:1-7, như sau:

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rất nóng lòng khi hay tin con dân Chúa tại Ga-la-ti đã nghe theo sự giảng dạy của các giáo sư giả mà tự buộc mình vào các nghi thức trong luật pháp thờ phượng Thiên Chúa thời Cựu Ước. Đó là các nghi thức tiêu biểu cho các việc mà Đức Chúa Jesus Christ sẽ thực hiện, khi Ngài vào trong thế gian, thi hành sự cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Các nghi thức đó không cần được thực hiện khi Đức Chúa Jesus Christ đã làm xong các việc mà các nghi thức ấy tiêu biểu. Sự con dân Chúa tại Ga-la-ti buộc mình vào các nghi thức đó để được ở trong sự cứu rỗi là sự dại dột. Vì họ đã hành động không đúng lẽ thật về ơn cứu rỗi.

Lẽ thật là: Đức Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá để gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể, ban cho thánh linh của Thiên Chúa. Và như vậy, người ấy trở thành người công chính trước Thiên Chúa.

Lẽ thật ấy là Tin Lành đã được ghi chép và được Phao-lô công bố cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Họ đã tin nhận Tin Lành, đã được cứu rỗi, mà nay họ lại trông cậy vào các nghi thức không còn hiệu lực trong luật pháp thì họ thật đã dại dột.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dùng cách nói "tôi muốn học" có lẽ là vì: thứ nhất, Phao-lô tỏ ra, ông sẵn lòng tiếp nhận sự giảng dạy của người khác; thứ nhì, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti trình bày vấn đề một cách rõ ràng như là một sự giảng dạy, để ông được hiểu biết.

Muốn trình bày vấn đề cách rõ ràng như là một sự giảng dạy, giúp cho người khác học biết thì người trình bày phải có sự suy ngẫm kỹ càng về vấn đề. Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti giảng giải cho ông, để họ có dịp suy ngẫm, đối chiếu các lý lẽ, mà nhận biết lẽ thật, không còn dại dột, và được thoát khỏi sự lừa gạt của tà giáo.

Thực tế, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã được sự cứu rỗi, đã nhận được Đấng Thần Linh khi họ tin nhận Tin Lành do Phao-lô rao giảng chứ không phải do họ thi hành các nghi thức trong luật pháp làm hình bóng về các việc làm của Đấng Christ.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Câu 3: Con hiểu rằng, có lẽ Sứ Đồ Phao-lô đã rất lo cho con dân Chúa tại Ga-la-ti mà cũng có phần buồn giận. Nói theo cách nói thông thường là vừa giận vừa thương. Câu hỏi "Sao các anh chị em dại dột đến thế?" đã thể hiện tâm trạng của Phao-lô.

Một người được nghe Tin Lành và tin nhận Tin Lành là do sự ban ơn của Đức Chúa Trời, do sự Đức Chúa Jesus Christ sai bảo các môn đồ của Ngài rao giảng Tin Lành, và do sự Đấng Thần Linh tác động vào tâm thần của người ấy, khiến cho thần trí của người ấy hiểu và tin nhận, dẫn đến sự người ấy được cứu rỗi. Vì thế, sự cứu rỗi, sự được thánh hóa, sự được Đức Chúa Trời xưng là công chính bắt đầu từ trong tâm thần. Sự ấy hoàn toàn không do các việc làm của xác thịt như là sự thi hành các lễ nghi, kể cả các lễ nghi thời Tân Ước theo sự phán dạy của chính Đức Chúa Jesus Christ, như: lễ nghi Tiệc Thánh, lễ nghi báp-tem.

4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Câu 4: Con hiểu rằng, con dân Chúa thời bấy giờ đã chịu nhiều sự khốn khổ để giữ đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi. Họ bị người thế gian chê cười, kỳ thị, ghét bỏ khi họ không còn ăn uống đồ cúng thần tượng, không còn thờ lạy thần tượng, không còn chung vui những sinh hoạt tội lỗi với người không tin Chúa. Ngoài ra, họ còn bị sự bách hại của Do-thái Giáo, của nhà cầm quyền La-mã. Nếu con dân Chúa tại Ga-la-ti tin theo lời của các giáo sư giả, vâng giữ các nghi thức hình bóng của luật pháp để được ở trong sự cứu rỗi thì họ đã bác bỏ Tin Lành của Đấng Christ. Và như vậy, họ đã chịu khổ cách vô ích. Nhưng thực tế, sự chịu khổ đó của họ không là vô ích. Vì Tin Lành của Đấng Christ đã thật sự đem sự cứu rỗi đến cho họ.

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 5: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã kinh nghiệm sự được dựng nên mới, kinh nghiệm sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong họ, kinh nghiệm được các phép lạ Đức Chúa Trời đã làm trong vòng họ, sau khi họ tin nhận Tin Lành. Khi đó, họ không biết gì về các nghi thức hình bóng của luật pháp, cũng không vâng giữ các nghi thức ấy. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho họ nhớ sự thật ấy.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Câu 6 và 7: Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại sự việc Áp-ra-ham, tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, được Đức Chúa Trời xưng là công chính vì Áp-ra-ham đã tin Ngài. Đức Chúa Trời không nói rằng, Ngài xưng Áp-ra-ham là công chính vì ông đã làm các nghi thức hình bóng về các việc làm của Đấng Christ. Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, tương tự như vậy, những ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham thì họ là con cháu của Áp-ra-ham, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Nghĩa là họ được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi họ có đức tin nơi Ngài. Áp-ra-ham là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên. Nhưng trước khi có dân I-sơ-ra-ên thì ông là một người trong loài người do Thiên Chúa dựng nên. Vì thế, Áp-ra-ham tiêu biểu cho tất cả những ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Và bất cứ ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì được Ngài xưng là công chính. Vì một người tin Đức Chúa Trời là tin vào ơn cứu rỗi của Ngài. Ơn cứu rỗi đó đã được ban cho và hoàn tất qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Một người chỉ cần thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Nếu người ấy thêm vào bất cứ một việc làm nào, dù là các nghi thức hình bóng trong luật pháp thời Cựu Ước, hay nghi thức báp-tem, hay nghi thức Tiệc Thánh, hay một việc làm lành nào thì người ấy đã ngang nhiên chối bỏ năng lực cứu rỗi của Đấng Christ, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá.

Con biết rằng, ngày nay có nhiều tà giáo buộc con dân Chúa thêm vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ các việc làm. Điển hình là sự phải kiêng ăn thịt các thú vật bị xem là ô uế trong thời Cựu Ước mà không chấp nhận lẽ thật của Lời Ngài đã được tỏ ra trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16; 15:29; Ma-thi-ơ 15:11; Rô-ma 14:1-3; Tít 1:15; I Ti-mô-thê 4:4 [1]. Sự phải giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước làm hình bóng cho các việc làm của Đấng Christ trong Tân Ước mà không chấp nhận lẽ thật của Lời Ngài đã được tỏ ra trong Rô-ma 14:5-6; Cô-lô-se 2:16-17.

Thậm chí, còn có phong trào gọi là Cội Nguồn Hê-bơ-rơ (Hebrew Roots) buộc con dân Chúa phải phát âm danh Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ bằng tiếng Hê-bơ-rơ mà không hiểu rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ và con dân Chúa trong Hội Thánh lúc ban đầu đã phát âm danh Đức Chúa Trời bằng tiếng Hy-lạp khi Ngài và họ đọc Thánh Kinh Bản Dịch 70 trong tiếng Hy-lạp. Và thực tế là Thánh Kinh Tân Ước được viết bằng tiếng Hy-lạp, dùng tiếng Hy-lạp để ghi lại danh xưng của Đức Chúa Trời lẫn danh xưng của Đức Chúa Jesus Christ. Con biết chắc là hầu hết con dân Chúa trong các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên đã nhận biết Tin Lành không qua tiếng Hê-bơ-rơ mà qua tiếng mẹ đẻ của họ hoặc qua một ngôn ngữ mà họ thông biết. Họ đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài trong khi họ gọi danh của Ngài và của Đức Chúa Jesus Christ theo cách phiên âm trong tiếng mẹ đẻ của họ hoặc trong ngôn ngữ mà họ biết. Họ đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài trong khi họ chẳng biết gì về tiếng Hê-bơ-rơ.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho con dân Ngài ở khắp nơi hiểu rõ và ghi nhớ lẽ thật trong bài học này, để họ biết tránh xa những tà giáo. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

[1] https://timhieutinlanh.com/biengiao/mang-lenh-cua-thien-chua-ve-thuc-an-cua-loai-nguoi/


Trần Hữu Tường
16/08/2023 15:45

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có sức khỏe, thời gian để đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban cho con có thêm nhiều thì giờ để con được suy ngẫm Lời Cha. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trách con dân Chúa tại Ga-la-ti sao lại ngu dại mà bị quyến rũ theo tà giáo trong khi sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt họ. Phao-lô muốn họ suy ngẫm, trình bày rõ ràng cho ông rằng họ nhận được Đấng Thần Linh là do sự nghe của đức tin hay nhờ các việc làm theo luật pháp. Qua việc suy ngẫm mà họ có cơ hội nhìn nhận lại vấn đề cho đúng lẽ thật để thoát khỏi tà giáo.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người đến với Chúa bởi sự thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Sự thật lòng ăn năn là từ trong tâm thần. Các việc làm của xác thịt không thể giải quyết vấn đề tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho con dân Chúa và hành động các phép lạ trong con dân Chúa, thì Ngài làm bởi sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ của con dân Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người có đức tin vào Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy trở thành con cháu trong đức tin của Áp-ra-ham.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có đức tin vào Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ nhờ đó con được tha tội, được làm cho sạch tội và được dựng nên mới. Xin Cha giúp con luôn sống trung tín với Cha trong con người mới mà Cha đã dựng nên. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/08/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
16/08/2023 20:21

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính thưa Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban Lời Ngài cho con để con có được cơ hội suy ngẫm, hiểu biết về Ngài, về ý muốn của Ngài càng hơn. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn cho con trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Con hiểu rằng lúc bấy giờ đã có những người dạy dỗ tà giáo bẻ cong Lẽ Thật đó là người công bình được cứu bởi việc làm. Con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti đã nghe theo những lời dạy tà giáo đó mà lung lay. Phao-lô đã thẳng thắn, mạnh mẽ lên tiếng về việc này, ông khẳng định người được xưng công chính là bởi đức tin và bởi đức tin con dân Chúa nhận được Đấng Thần Linh.

Con hiểu Đấng Thần Linh ngự trong thân thể con dân Chúa được gọi là Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho con dân Chúa để ngự trị trong họ, soi dẫn họ, dẫn dắt họ ban năng lực cho họ. Đấng Thần Linh là Thần Lẽ Thật khi Ngài ngự trong con dân Chúa, Ngài dẫn dắt con dân Chúa vào mọi Lẽ Thật. Vậy nên bởi đức tin con dân Chúa được nhận Đấng Thần Linh bày tỏ Lẽ Thật trong họ. Nhưng tiếc thay con dân Chúa tại Ga-la-ti đã bị lẽ giả làm cho lung lay đức tin.

Con hiểu Áp-ra-ham là người có đức tin lớn, nói về đức tin của Áp-ra-ham con rất lấy làm lạ lùng về đức tin của một con người xác thịt, khó có ai như ông, làm được như ông. Rõ ràng Áp-ra-ham đã bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời nên ông mới có thể làm ra những việc lớn lao như vậy, dâng chính con trai mình làm của lễ lên Thiên Chúa. Vậy nên ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì được gọi là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con nhận thấy tà giáo rất nguy hiểm. Nếu con dân Chúa thiếu tỉnh thức, thiếu sự hiểu biết sẽ rất dễ bị tà giáo dẫn dụ. Càng về sau thì sự bội Đạo càng nhiều, tà giáo càng lan rộng để quyến dụ người không tin Chúa lẫn người tin Chúa. Con cần có Đức Thánh Linh chỉ dẫn cho con, con cần có sự hiểu biết Lời Chúa để không bị tà giáo làm cho sai lạc. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con người chăn đầy sự khôn sáng đến từ Chúa, dạy dỗ con Lời Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho cô chú sức khỏe để rao giảng Lời Chúa, xin Chúa đưa dắt nhiều người biết đến những trang website của người chăn chúng con để họ nhận biết Lẽ Thật, quay về chuồng chiên thật, để họ được thờ phượng Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
16/08/2023


Phan Quốc Cường
16/08/2023 21:18

Phan Quốc Cường: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu Ngài đã dành cho con, Ngài luôn gìn giữ và quan phòng trên đời sống của con. Giờ này, con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài, xin Chúa dạy dỗ và ban cho con sự thông sáng để hiểu Lời Ngài trong Ga-la-ti 3:1-7.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lời trách  của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Ga-la-ti cũng nói lên nỗi buồn của ông, vì con dân Chúa tại đây đã quên rằng bởi đức tin vào sự chết của Chúa Jesus Christ mà họ đã nhận được Đấng Thánh Linh chứ không phải bởi việc làm theo Luật Pháp mà họ mới nhận được Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng không chỉ ông quở trách con dân Chúa tại Ga-la-ti nhưng ông còn nhắc lại cho họ nhớ những việc làm của Đức Chúa Trời cho họ qua những phép lạ, thì lúc đó họ nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ bằng đức tin hay là bằng việc làm. Cũng như ông nhắc lại tấm gương của ông Áp-ra-ham cho họ nhớ chỉ vì ông Áp-ra-ham tin Chúa mà Đức Chúa Trời kể ông là người công chính. Do đó, những ai có đức tin giống ông Áp-ra-ham được kể là con cái của ông.

Qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu cũng như nhớ rằng, con được xưng là công chính là do tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và nhận được Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của mình. Bài học hôm nay cũng nhắc cho con nhớ rằng chỉ khi tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thì mọi việc làm lành của con mới có ý nghĩa còn nếu như con không tin nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa thì mọi việc làm của con chỉ là áo nhớp trước mặt Chúa. Khi học đến đây con lại nhớ tới khi trước Hội Thánh cũng từng bị Giáo Lý Đức Chúa Trời Một Ngôi xâm nhập khi đó con được Đức Thánh Linh nhắc cho con nhớ là "Con được như ngày nay là tin vào Đức Chúa Trời Một Ngôi hay là Đức Chúa Trời Ba Ngôi". Cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dùng người chăn để giảng dạy cho Hội Thánh được hiểu cũng giống như ông Phao-lô đã giảng dạy cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn dùng các tôi tớ của Ngài để bảo vệ Hội Thánh trước những Giáo Lý sai trật.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Nguyễn Christian Grace
16/08/2023 21:25

Suy Ngẫm Ga-la-ti 3:1-7

Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an, vui thỏa và phước hạnh trong sự quan phòng gìn giữ của Ngài. Nguyện kính xin Cha ở cùng con, dạy dỗ, dẫn dắt con trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài hôm nay giúp con hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống, để linh hồn con không bao giờ rời xa đường lối và ơn phước của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7 như sau:

Sứ Đồ Phao-lô gọi những người Ga-la-ti là những người dại dột. Qua câu nói này của ông, con cảm nhận được nỗi niềm của ông trong các cung bậc cảm xúc như sự buồn giận, nỗi thất vọng sâu sắc lẫn sự ngạc nhiên của Phao-lô về họ. Bởi vì ông không hiểu do đâu và từ ai đã khiến cho họ giờ đây không còn có sự khôn sáng trong sự nhận định và hiểu biết lẽ thật như vậy? Trong khi sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn thể nhân loại đã được ghi chép và được công bố rõ ràng như một việc xảy ra trước mắt họ.

Thì đáng ra, hơn ai hết họ phải là những người hiểu rất rõ về Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, hiểu rằng bất cứ ai tin vào sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ đều được tha tội và được xưng công bình trước Đức Chúa Trời. Thay vì vậy, thì nay họ lại trở nên như người ngu dại, không chịu suy nghĩ để hiểu rằng chính họ được xưng công bình và được nhận Đấng Thần Linh là nhờ họ tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chứ không bởi việc làm của pháp luật, nhưng giờ đây họ lại nghe theo những lời rao giảng sai trật khiến cho họ chối bỏ lẽ thật.

Phao-lô muốn họ giải thích cho ông hiểu điều gì đã xảy ra với họ? Nếu những điều họ hiểu là đúng theo lẽ thật thì ông sẵn sàng lắng nghe, học tập và tiếp nhận. Bằng trái lại ông muốn họ nhớ lại rằng: Ngay từ lúc ban đầu bởi sự khôn sáng trong thần trí họ đã nghe và có đức tin vào trong Đấng Christ, họ đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ và qua đó nhận được Đấng Thần Linh của Ngài, nay sao lại muốn cậy xác thịt mà làm cho trọn sự cứu chuộc của mình bằng những việc làm theo pháp luật?

Kính thưa Cha,
Phao-lô nhắc lại sự việc chính họ đã chịu nhiều sự bách hại khốn khổ để giữ vững đức tin, nay nếu họ nghe theo tà giáo và cho rằng cần phải có việc làm theo pháp luật thì mới được cứu, không khác gì họ cho rằng sự chết của Đức Chúa Jesus Christ nơi thập tự giá không có giá trị đủ để chuộc tội cho họ. Nếu là như vậy thì hóa ra đức tin của họ vào trong Tin Lành của Đấng Christ đã vô ích, và sự chịu khổ vì đức tin của họ cũng trở nên không có ý nghĩa gì, không những vậy mà họ còn ở ngoài ân điển của Đức Chúa Jesus Christ bởi sự họ cậy vào những việc làm của mình để tìm kiếm sự cứu rỗi.

Như có chép:
“Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Các dân ngoại chẳng tìm theo sự công chính, thì đã được sự công chính, nhưng là sự công chính đến bởi đức tin. Còn dân I-sơ-ra-ên tìm theo luật pháp của sự công chính, thì không đạt đến luật pháp của sự công chính. Tại sao? Tại chẳng bởi đức tin nhưng bởi những việc làm của luật pháp. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp chân.” (Rô-ma 9:30-32).

Kính thưa Cha,
Con hiểu những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra trên con dân của Ngài, trên những người tin vào Tin Lành Đấng Christ chính là trong Đấng Christ họ được tha thứ tội lỗi, được thoát khỏi mọi án phạt của tội lỗi, được tái sinh, được dựng nên mới để sống một đời sống thánh khiết, được ban năng lực để có thể làm những việc lành, được chính Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể để cáo trách nhắc nhở, dạy dỗ, giữ gìn và ban mọi ân tứ và trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại thì những ai đã qua đời sẽ được làm cho sống lại, còn những người còn sống thì thân thể xác thịt của họ sẽ được biến hóa thành một thân thể thiêng liêng giống như Đấng Christ, không hư tàn, không qua đi để đời đời được sống cùng Ngài trong nơi vinh quang phước hạnh.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô liên tiếp đặt hàng loạt câu hỏi cho con dân Chúa ở Ga-la-ti được chép trong sách Ga-la-ti chương 3 từ câu 1 đến câu 5, hàm ý ông muốn họ suy ngẫm lại Lời Chúa, tra xem lại Thánh Kinh, nhớ lại những gì đã học, đã nghe, đã được rao giảng từ các sứ đồ, qua đó suy nghiệm và đối chiếu để nhận biết lẽ thật hầu cho họ không vì sự thiếu hiểu biết hay khờ dại mà nghe theo sự dụ dỗ và lừa gạt của tà giáo.

Sứ Đồ Phao-lô dẫn chứng tấm gương của tổ phụ họ, là Áp-ra-ham nhằm giúp những người Ga-la-ti nhớ lại lịch sử của dân tộc mình, để họ kịp thời tỉnh thức mà nhận biết lẽ thật rằng tổ phụ của họ được Đức Chúa Trời xưng là người công chính cũng bởi đức tin như có chép:
“Áp-ram tin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài kể sự đó là công chính cho ông.” (Sáng Thế Ký 15:6).

Vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta, đã tìm được gì, theo xác thịt? Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi những việc làm, thì ông có vinh dự, nhưng không phải vậy trước Đức Chúa Trời. Vì Thánh Kinh đã nói gì? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được xem là sự công chính cho ông. [Sáng Thế Ký 15:6]” (Rô-ma 4:1-3).

Và nhận biết rằng hết thảy những người có đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cũng đều là con cháu của Áp-ra-ham trong thuộc linh.

“Vậy nên, từ đức tin này mà bởi ân điển lời hứa là chắc chắn cho hết thảy dòng dõi, không chỉ những ai theo luật pháp mà cả những ai theo đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của hết thảy chúng ta.”

“Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.”

Lời Cha chép trong sách Rô-ma 4:16 và sách Ga-la-ti 3:29 cho con biết như vậy.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua Lời Ngài trong bài học hôm nay, giúp con hiểu rằng con được kể là con cháu của Áp-ra-ham, là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh của Ngài, bởi con có đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, có đức tin vào Thiên Chúa qua thân vị của Đức chúa Jesus Christ nên con được Ngài kể con là người công chính trong ân điển của Con Một rất yêu dấu của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con cũng học biết vì đức tin lớn của Áp-ra-ham đối với Ngài nên ông được kể là người công bình, được Ngài phán hứa sẽ làm cho dòng dõi ông đông như sao trên trời như cát bờ biển và mọi dân tộc sẽ nhờ dòng dõi ông mà được phước. Vậy nên, ngay từ lúc ban đầu dòng dõi Áp-ra-ham, là dân I-sơ-ra-ên đã được Ngài chọn làm một dân tộc thánh, một nước thầy tế lễ cho Ngài. Và Lời Cha trong sách Rô-ma 11:11-36 cũng đã dạy cho con biết rằng dân tộc I-sơ-ra-ên là gốc ô-li-ve thánh của Cha, nhưng vì sự cứng lòng của họ mà Ngài đã chặt họ và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp vào vì Ngài có quyền tháp họ vào lại. Và bởi sự từ ái vô lượng vô biên của Cha mà chúng con được đoái xem thương xót, được tháp vào gốc ô-li-ve chính, được dự phần vào rễ và nhựa của cây ô-li-ve bởi đức tin trong Đấng Christ, không phải vì Ngài không thương chúng con mà là để chúng con ghi nhớ sự từ ái lẫn sự nghiêm khắc của Thiên Chúa mà lấy lòng run rẩy sợ hãi làm nên sự cứu chuộc của mình, hầu cho chúng con cứ được ở mãi trong sự từ ái của Ngài. Bởi nếu Ngài đã chẳng tiếc những nhánh nguyên thì chúng con cũng sẽ bị chặt nếu chúng con khinh thường ân điển được ban cho nhưng không trong Đấng Christ Jesus.

Tuy nhiên, Lời Cha cũng dạy cho con hiểu rằng chương trình và ý định của Ngài trong công cuộc cứu chuộc loài người qua Đức Chúa Jesus Christ là dành cho toàn thể nhân loại không phân biệt màu da, sắc tộc, tiếng nói hay địa vị sang hèn vì Ngài yêu thương, công chính, thánh khiết đầy dẫy ân huệ, khoan nhẫn và không muốn một người nào hư mất.

Như Lời Ngài có chép:
“Vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp-tem vào trong Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ. Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:26-28).

Con xin cảm tạ ơn Cha đã soi dẫn con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài.

Nguyện Lời Ngài cứ ở mãi trong con, giúp con luôn ghi nhớ và làm theo trong sự tôn kính, yêu thương và vâng phục Ngài một cách hoàn toàn để đời đời con được ở trong sự từ ái của Ngài trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Con, Grace Christian


Nguyễn Thị Nhung
16/08/2023 21:48

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu và bài học của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô gọi những người Ga-la-ti dại dột, con thấy trong lời nói của ông vừa giận vừa trách Hội Thánh ở Ga-la-ti, ông gọi họ là dại dột bởi họ tin vào tà giáo, mà không tin vào lẽ thật trước đó họ đã được nếm biết.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô đặt câu hỏi rằng, các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi việc làm của luật pháp hay bởi sự nghe của đức tin, ông muốn họ ôn lại những gì mà ông đã giảng dạy cho họ. Thưa Cha, câu trả lời là bởi đức tin nơi Con của Đức Chúa Trời mà mọi người được cứu. Câu 3 ông tiếp tục đặt câu hỏi để con dân Chúa xứ Ga-la-ti hiểu rằng bắt đầu tin Chúa thì họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus bằng tâm thần, bằng đức tin đơn sơ trong họ có Đấng Thần Linh dẫn dắt, sao nay lại làm theo ý riêng thờ phượng Chúa theo ý riêng. Con dân Chúa xứ Ga-la-ti đã chịu nhiều bách hại để giữ vững đức tin nhưng nay lại không còn tin rằng đức tin không đủ để cứu họ thì những sự chịu khổ của họ sẽ trở nên vô ích.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, Phao-lô nêu lên một dẫn chứng sống đó là tổ phụ của đức tin là Áp-ra-ham, bởi ông tin vào Thiên Chúa nên ông được kể là người công chính, vậy nên ngày nay những ai có đức tin tin nơi Thiên Chúa thì được là con cháu Áp-ra-ham thuộc linh và được kể là công chính.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay giúp cho con hiểu rằng, khi mình không cẩn thận để mất những điều căn bản như đức tin nơi Thiên Chúa thì điều ấy thật đáng nguy hiểm, con thấy cả Hội Thánh ở Ga-la-ti bị Chúa qua Phao-lô quở trách nếu họ không nghe lời quở trách và không thay đổi thì bao nhiêu năm chịu khổ sẽ tan biến và sẽ bị trật phần ân điển. Con cũng học được lời quở trách của người khác dành cho con thật đáng quý, bởi Chúa yêu con, Chúa không muốn con bị hư mất nên nếu con có làm sai mà được anh chị nhắc thì con sẽ luôn trân trọng những lời quở trách sửa phạt ấy là Chúa dành cho con. Thưa Cha, bài học hôm nay nhắc cho con nhớ về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, con chỉ có đức tin nơi Ngài mà con được cứu chuộc khỏi án phạt của tội lỗi, Ngài yêu con, Ngài đã hy sinh cho con bằng hành động, con xin Chúa Ngài ban ơn cho con cũng luôn yêu người khác bằng hành động chứ không phải bởi môi miệng của con.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
16/08/2023


Trần Thị Thu Hương
16/08/2023 22:20

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con và ban năng lực cho con để con có thể học được bài học này. Con cầu xin Chúa dạy dỗ con, soi sáng con và dẫn con vào những lẽ thật Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Câu 1: Có lẽ Sứ Đồ Phao-lô giận vì con dân Chúa tại Ga-la-ti nhẹ dạ cả tin vào tà giáo nên ông mới gọi họ là dại dột, nghĩa là thiếu hiểu biết nên bị dụ dỗ vào tà giáo. Ông nhắc lại rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là ân điển, ai tin thì nhận được sự cứu rỗi chứ không phải việc làm.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 2: Sứ Đồ Phao-lô hỏi nhưng chẳng phải vì ông không biết mà hỏi như vậy. Ông muốn con dân Chúa ở Ga-la-ti tự mình suy ngẫm rồi trả lời câu hỏi ấy, khi mà họ đã tin theo tà giáo để họ thức tỉnh mà ăn năn.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Câu 3: Từ "dại dột" được Phao-lô lặp lại khiến cho con cảm nhận ông rất lo lắng và nặng lòng cho con dân Chúa ở Ga-la-ti khi mà họ tin theo tà giáo. Trước đây, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã giảng dạy họ tin Chúa bởi Tin Lành chân thật, là họ được tái sinh ngay, không phải bởi chịu cắt bì hay bất cứ nghi lễ nào nữa.

4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Câu 4: Con dân Chúa tại Ga-la-ti đã chịu nhiều sự khốn khổ, bách hại đức tin nhưng nếu giờ đây đức tin của họ không thể cứu họ thì đức tin thành ra vô ích và những sự chịu khổ trước đây cũng thành ra vô ích.

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 5: Đức Chúa Trời đã ban Đấng Thần Linh cho con dân Ngài. Ngay trong đời này Ngài đã làm ra bao nhiêu phép lạ để ban ơn cho con dân Ngài và ngay cả đời sau con cũng tin Chúa sẽ làm ra nhiều phép lạ nữa để con dân Chúa chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Câu 6, và câu 7: Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin, ông tin Chúa nên được kể là công bình. Ngày nay nếu ai tin Chúa bởi tấm lòng như Áp-ra-ham thì là con cháu của Áp-ra-ham vậy.

Kính lạy Chúa, trong mọi thời kỳ thì thời kỳ Hội Thánh là tuyệt vời nhất, bởi vì được nhận lãnh Đấng Thần Linh ngự trong thân thể, gọi là Đức Thánh Linh. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh. A-men! Nguyện xin Ngài ban ơn, năng lực cho con để con làm thành mọi lời kêu gọi của Ngài dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 16/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
16/08/2023 23:16

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ đây con lại được yên tĩnh suy ngẫm Lời của Ngài. Mỗi ngày trôi qua đối với con thật là nhanh, và dường như con không đủ thời gian để làm hết công việc. Con biết ơn Cha vì linh vụ "Hội Thánh cùng Suy Ngẫm Lời Chúa" được mở ra để trang bị cho chúng con thêm lên sự hiểu biết, để bước đi trong Lẽ Thật, trong những ngày sau cùng này. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí con bởi Lời Hằng Sống. Con xin cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày những sự con được hiểu trong Ga-la-ti 3:1-7.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng lẽ thật về sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại, ai tin nhận, và thật lòng ăn năn sẽ được cứu, đã được ghi chép và công bố rõ ràng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti được biết và hiểu. Vậy mà giờ đây họ lại bị dẫn dụ của tà giáo, không chịu suy nghĩ, không vâng theo lẽ thật, lại tin vào việc làm theo các nghi thức tiêu biểu cho Đấng Christ, trong luật pháp thời Cựu Ước.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy giảng giải cho ông cách rõ ràng về việc họ đã được nhận Đấng Thần Linh là vì họ đã thực hành luật pháp hay là chỉ bởi sự nghe và tin nhận của họ? Ông muốn họ cẩn thận suy ngẫm, đối chiếu các lý lẽ, để trình bày cho ông, mà từ đó nhận ra lẽ thật, thoát khỏi sự dại dột bị tà giáo lừa gạt. Ông nhắc lại cho họ nhớ họ đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh như thế nào? Chẳng phải chỉ bởi sự thật lòng ăn năn tội và đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà họ được cứu rỗi, được thánh hóa, được dựng nên mới, được xưng công chính hay sao? Các sự ấy họ đã bắt đầu trong tâm thần, vậy sao giờ đây lại cậy các việc làm của xác thịt là sự thi hành các lễ nghi?

Qua lời Sứ Đồ Phao-lô mà con hiểu rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti đã chịu nhiều sự khốn khổ, có thể họ bị bách hại nhiều vì cớ đức tin của mình vào Đấng Christ. Vậy nên nếu họ còn cậy vào những việc làm của các lễ nghi là hình bóng đã qua, tiêu biểu cho các việc mà Đấng Christ đã làm trọn, thì họ đã chịu khổ cách vô ích, nhưng đó không phải sự thật. Vì họ đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong họ, kinh nghiệm được phép lạ Chúa làm ra trong đời sống họ, sau khi họ tin nhận Tin Lành, dù khi ấy họ đã không biết gì về các việc làm của nghi thức trong luật pháp.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, dù rằng chúng con nhìn thấy đức tin của Áp-ra-ham qua các việc ông đã làm như: rời bỏ quê hương xứ sở để đi theo tiếng gọi của Chúa mà không biết mình đi đâu dù tuổi đã cao, hay sẵn sàng dâng con một của mình cho Chúa,... Nhưng đó là bởi đức tin mà ông làm những điều ấy, đức tin được thể hiện ra thành hành động, chứ không phải vì những việc làm ấy mà ông được Đức Chúa Trời kể là công chính. Vậy nên giờ đây, những người có đức tin vào Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham thì đều là con cháu của ông.

Con cảm tạ Cha vì chỉ bởi đức tin mà con cũng được hưởng những ơn phước mà Ngài hứa ban cho dòng dõi của Áp-ra-ham. Nguyện chúng con luôn ghi nhớ những lẽ thật này, để không bị dẫn dụ vào các lẽ giả của tà giáo. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
17/08/2023 05:40

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 3:1-7.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gọi những người Ga-la-ti là dại dột, vì họ đã bị các lý luận của các giáo sư giả bắt phục họ. Họ đã nhận biết được lẽ thật ngay trước mắt họ là Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng họ không tin vào tâm thần hiểu biết của mình và đã được Sứ Đồ Phao-lô giãi bày mà lại nghe theo những lời ngụy biện của các giáo sư giả. Ông muốn học hỏi những người Ga-la-ti và muốn họ giải thích cho ông hiểu là tại sao lại tin những lời đó, dựa vào đâu mà tin như vậy.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người được xưng công chính là một người chỉ cần ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, người ấy không cần phải làm một việc gì khác để được cứu rỗi. Nhưng sau khi được cứu rỗi thì nhờ vào thánh linh của Ngài mà người ấy vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Ngài.

Thưa Cha, những người ở Ga-la-ti cũng biết điều đó, thế nhưng không biết vì lý do gì mà họ đã nghe theo sự giảng dạy của tà giáo, tin vào những việc làm để được xưng công chính.

Thưa Cha, ngày nay sự giảng dạy tà giáo sai trật với Lời của Ngài đã lên đến đỉnh điểm, người ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả, và người ta chỉ nghe theo người hướng dẫn chứ họ không còn nhìn xem đối chiếu với Thánh Kinh là Lời của Ngài có đúng như lời đã được chép không? Họ mù quáng tin theo giáo sư giả và còn bênh vực cho sự sai trái của họ.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng, cần phải đọc và luôn suy ngẫm Lời của Ngài, để nhận biết những sự giảng dạy không đúng với Lời của Ngài, vì những lời của các giáo sư giả và tiên tri giả thật là khôn ngoan, theo sự hợp tình, hợp lý của loài người, nhưng thật ra là đang lừa dối loài người.

Nguyện xin Lời của Ngài luôn ở trong con và dẫn dắt con trong đời sống mỗi ngày, xin Chúa ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài để con nhận ra được những sự giảng dạy sai trật với Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
17/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
17/08/2023 06:19

Priscilla: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con có được sức khỏe để mỗi ngày con có thể làm vườn, trồng trọt, mặc dù thời tiết nơi con ở đang là nóng bức, nhiệt độ rất cao. Xin Cha ban ơn giữ gìn cho cây và rau con trồng không bị khô héo. Giờ này, xin Cha ban cho con sự hiểu biết, trong con khi suy gẫm Lời của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 3:1-7, dạy về sự con dân Chúa nhận được Đấng Thần Linh là bởi đức tin.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là những người không có sự khôn sáng. Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại đã được ghi chép và được công bố ra trước mắt họ cách rõ ràng. Đó là lẽ thật về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người. Thế thì tại sao con dân Chúa tại Ga-la-ti lại dại dột, không chịu suy nghĩ để hiểu biết rằng, họ được cứu là bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trái lại, họ nghe theo lời dẫn dụ của những kẻ rao giảng tà giáo, khiến cho họ không còn vâng theo lẽ thật, mà thực hành các nghi thức hình bóng trong Cựu Ước để được tiếp tục xưng là công chính.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti trả lời câu hỏi của ông bằng sự giải thích rõ ràng cho câu trả lời của họ, như là họ đang giảng giải cho ông để cho ông học từ họ. Có như vậy, thì họ mới nhận biết rõ họ đã sai lầm như thế nào. Mục đích của Sứ Đồ Phao-lô là muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti có cơ hội suy ngẫm để giúp họ nhận biết lẽ thật mà thoát khỏi sự lừa dối của tà giáo.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi thẳng con dân Chúa tại Ga-la-ti là dại dột bằng lời quở trách. Trước đó, họ là những người mà linh hồn và tâm thần đã được tái sinh, nhờ có đức tin vào ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ đã được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng bây giờ, họ lại nhờ vào sự vâng giữ các nghi thức hình bóng trong thời Cựu Ước để tiếp tục được Đức Chúa Trời xưng là công chính.

4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu, họ đã chịu những sự bách hại, khó khăn để giữ vững đức tin trong Đấng Christ. Nhưng nếu giờ đây họ tin rằng, họ phải vâng giữ các nghi thức hình bóng thời Cựu Ước để tiếp tục ở trong sự cứu rỗi thì họ đã xem sự chết chuộc tội của Đấng Christ là không đủ để họ được xưng công chính. Thì như vậy, những sự họ đã chịu khổ để giữ đức tin trong Đấng Christ đã trở thành vô ích.

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu rõ, Đức Chúa Trời đã ban Đấng Thần Linh cho họ, làm ra các phép lạ trong họ là bởi họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, không bởi sự họ làm theo các nghi thức hình bóng trong luật pháp. Thực tế, khi họ tin nhận Tin Lành thì họ đã không biết gì về các nghi thức ấy. Con biết rằng, con dân chân thật của Thiên Chúa có thể nghe được chính Thiên Chúa phán dạy trong thần trí, được nghe tiếng phán của Thiên Chúa trong khi đọc Thánh Kinh. Hoặc người ta cũng có thể nghe được tiếng phán của Thiên Chúa khi do ai đó truyền rao Tin Lành và họ tiếp nhận bởi đức tin.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, khi được Đức Chúa Trời kêu gọi ra đi, đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, Áp-ra-ham đã vâng lời, ra đi, dù không biết mình đi đâu. Nhờ đó, ông được xưng là một người công chính. Sự vâng phục Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Ngài được Đức Chúa Trời kể là công chính. Vì thế, Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời ban ơn, khiến ông trở thành tổ phụ của một dân tộc, gọi là dân I-sơ-ra-ên. Qua dân tộc ấy, Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, ban sự cứu rỗi cho loài người. Bất cứ ai có đức tin vào Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ, tức là vâng phục mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy trở thành con cháu trong đức tin của Áp-ra-ham.

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài đã ban cho con có được đức tin trong Đấng Christ. Nhờ đó con được Cha tha tội, được Cha xưng là công chính, và được trở nên con cháu của Áp-ra-ham. Nguyện đời sống con luôn được thánh hóa bởi Lời của Cha. Xin Cha giúp con luôn trung tín, phụng sự Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Nguyễn Công Hải
17/08/2023 22:53

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an. Nguyện xin Cha tha thứ những điều không đẹp lòng Chúa, những vi phạm của con trong ngày hôm nay để con được thánh sạch trước mặt Chúa và suy ngẫm Lời của Ngài để con được hiểu biết hơn Lẽ Thật Lời Ngài. Sau đây con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7.

Ga-la-ti 3:1-2

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng đối với những người Ga-la-ti vì họ đã bắt đầu theo đuổi Luật Pháp Cựu Ước thay vì duy trì đức tin trong Đấng Christ. Ông muốn họ tự hỏi liệu những lời ngụy biện đã làm cho họ rời xa sự thật. Ý nghĩa ở đây là sự thất vọng của Phao-lô vì họ đang rơi vào việc quay lại tuân thủ luật pháp sau khi đã đón nhận Tin Lành.

Ga-la-ti 3:2

2 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Sứ Đồ Phao-lô quở trách việc làm của họ là dại dột, bởi vì họ đã bắt đầu với niềm tin mạnh mẽ và hiểu biết về Tin lành, nhưng giờ họ đã từ bỏ nó để dựa vào việc tuân thủ luật pháp với hy vọng được cứu. Ý nghĩa là Sứ Đồ Phao-lô muốn họ tự hỏi về sự mâu thuẫn trong việc họ từ bỏ Tin Lành của Đấng Christ.

Ga-la-ti 3:4

4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Ông nói về ý nghĩa của những sự khó khăn, khốn khổ mà họ đã trải qua trong việc tuân giữ những điều trong luật pháp mà không đem lại kết quả, mà đem lại sự vô ích.

Ga-la-ti 3:5

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Sứ Đồ Phao-lô muốn họ nhớ lại việc Đấng Thần Linh đã làm phép lạ trong cuộc sống của họ và làm việc qua họ, không phải do việc họ tuân thủ luật pháp mà là qua đức tin. Ý nghĩa là ông nhấn mạnh việc Đấng Thần Linh hành động không phụ thuộc vào luật pháp, mà là qua đức tin.

Ga-la-ti 3:6

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.

Ông lấy Áp-ra-ham để làm tấm gương cho họ là người được Đức Chúa Trời xưng công chính bởi đức tin của ông. Áp-ra-ham không dựa vào việc làm theo luật pháp để được xem là công chính, đó là một bằng chứng rất sống động về một tổ phụ của I-sơ-ra-ên mà Sứ Đồ Phao-lô nêu ra cho con dân Chúa tại Ga-la-ti.

Ga-la-ti 3:7

7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Sau khi Sứ Đồ Phao-lô diễn giải và cắt nghĩa cho họ về ý nghĩa của việc được xưng công chính không phải gắng sức tuân theo luật pháp mà bởi đức tin vào Đấng Christ, như tổ phụ Áp-ra-ham đã xây dựng đời sống của mình qua đức tin vào Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì qua những câu Thánh Kinh ngắn gọn, Sứ Đồ Phao-lô đã cắt nghĩa, giải thích cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về ý nghĩa của việc một con dân Chúa được xưng công chính, nhận được sự tha thứ của Chúa là bởi đức tin vào Đấng Christ, như những gì ông đã rao giảng. Việc dựa vào sức riêng để gắng sức làm theo luật pháp sẽ vô ích cho sự cứu rỗi. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con càng hơn về việc học, suy ngẫm Lời Chúa để con được ngày càng hiểu biết ý nghĩa sâu nhiệm của Lẽ Thật Tin Lành. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Nguyễn Công Hải
17/08/2023


Bùi Mạnh Cường
17/08/2023 23:00

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con, con cảm ơn Chúa vì một ngày bình an Chúa ban cho con và gia đình con, con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 3:1-7. Sau đây con xin trình bày về sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Con hiểu rằng ông Phao-lô vì lòng ngay thẳng và muốn bảo vệ Lẽ Thật của Chúa nên đã thẳng thắn nghiêm khắc khi quở trách những người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti. Quả thực ông dùng từ dại dột để nói những người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti thật nặng nề và nó đã thể hiện được sự buồn lòng của Phao-lô. Ông trách họ vì đã nghe theo lời quyến rũ của những kẻ giảng dạy Lời Chúa nhưng không đúng theo Thánh Kinh. Những kẻ mà Phao-lô gọi là những anh em giả. Ông đã khẳng định rằng sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại như được diễn ra trước mắt họ, mà họ lại nghe theo lời của những kẻ giảng dạy sai nghịch Lời Chúa.

Con hiểu rằng trong thư ông Phao-lô muốn những người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti giải thích rõ ràng cho ông về sự họ theo tà giáo mà không theo lẽ thật trong Thánh Kinh. Con nghĩ rằng ông Phao-lô đã hỏi và muốn mọi người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti giải thích cho ông được rõ ràng nhằm mục đích để họ được đối chiếu những sự giảng dạy của tà giáo với Thánh Kinh. Để họ nhận ra rằng họ đã đi theo tà giáo và đang hành động sai với Thánh kinh.

Trong câu số 3 ông Phao-lô lại một lần nữa trách những người Ga-la-ti là những người dại dột cho thấy rằng, ông rất đau lòng với tình trạng của Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ông trách họ vì đã không nghe theo lẽ thật trong Thánh Kinh mà lại nghe theo tà giáo. Rõ ràng một người được cứu bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá và giữ trọn các điều răn của Đức Chúa Trời. Và không cần giữ các luật lệ của giao ước cũ.

Trong câu số 4 con thấy rằng vẫn là sự ông Phao-lô trách những người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti. Rằng họ đã chịu khốn khổ nhiều để giữ vững được đức tin nhưng giờ họ lại tin lời tà giáo rằng tin thôi không đủ phải cần có hành động giữ luật lệ trong giao ước cũ như phép cắt bì thì họ mới được cứu. Như vậy sự khốn khổ của họ đã trở lên vô ích.

Trong câu số 5 con hiểu rằng, khi một người tin nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ thì trở thành con cái của Chúa và được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh ngự vào lòng mỗi người, làm ra các phép lạ. Đó là bởi đức tin cùa họ chứ không phải bởi việc làm của luật pháp.

Trong câu 6 ông Phao-lô nhắc tới ông Áp-ra-ham và muốn dẫn chứng cho mọi người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti rằng, ông Áp-ra-ham nghe tiếng Chúa phán truyền thì ông Áp-ra-ham đã tin và làm theo Lời phán của Chúa và đã được Chúa xưng là công bình.

Trong câu số 7 con hiểu rằng, đây là lời khẳng định của ông Phao-lô cho những người trong Hội Thánh tại Ga-la-ti những ai có đức tin thì sẽ là con cháu của Áp-ra-ham. Và ông đã khéo khẳng định rằng con dân Chúa được cứu bởi đức tin chứ không bởi hành động.

Con nguyện xin Chúa luôn giữ gìn và ban phước cho Hội Thánh chân thật của Ngài. Để mỗi con dân Chúa luôn giữ vững được đức tin và không bị ảnh hưởng bởi tà giáo. Luôn đắc thắng mọi sự đánh phá của ma quỷ. Con xin hết lòng cầu xin. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 17/08/2023


Hoàng Thị Hồng
18/08/2023 10:17

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời!

Nguyện nước Cha mau đến trong thánh ý của Ngài!
Con biết ơn Cha đã ban Lời Ngài cho con được học hỏi, làm ích cho linh hồn của con trong những ngày cuối cùng này.

Con xin Cha ban ơn soi dẫn cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Sứ Đồ Phao-lô đã gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là những người dại dột, là bởi họ đã không có sự dẫn dắt của thần trí để nhận biết những sự dụ dỗ của tà giáo, giảng dạy sai với Lẽ Thật, khiến họ không còn vâng giữ lẽ thật ấy là: Đức Chúa Jesus Christ đã vì chuộc tội cho nhân loại mà bị đóng đinh trên thập tự giá đã được chép lại và công bố rõ ràng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, cách chân thật như hiện ra trước mắt họ, và họ được cứu là nhờ đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ, đó là lẽ thật duy nhất để một người được cứu.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Tin Lành mà Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa tại Ga-la-ti không có quan hệ với việc làm, nhưng bởi sự nghe của đức tin, Tin Lành là một ơn phước Đức Chúa Trời ban cho loài người chứ không phải loài người cậy việc luật pháp mà nhận được Đức Thánh Linh đến và ngự trị dẫn dắt. Phao-lô muốn nghe lại sự trình bày của con dân Chúa những sự họ nhận thức được về Tin Lành qua sự giảng dạy của ông, để trong khi nói họ sẽ được dịp suy ngẫm mà kiểm chứng lại, giúp họ nhận biết lẽ thật mà thoát khỏi sự lừa dối của tà giáo.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Phao-lô đã quở trách vì sự thiếu khôn sáng của người Ga-la-ti, vì họ đã nhận được Đức Thánh linh bởi sự nghe và tin vào ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người Ga-la-ti không nhận được Đức Thánh Linh bởi sự vâng theo luật pháp Môi-se. Sự ngự trị và dắt dẫn của Đức Thánh Linh đổi mới từ trong tâm thần họ, họ nhận được sự bình an thỏa lòng, trong họ nảy nở một tình yêu thương và muốn rao truyền lẽ thật này cho mọi người để họ cũng được chung niềm vui như họ, ấy là sự Đức Thánh Linh đã bắt đầu từ trong tâm thần. Nhưng nay họ đã bị dẫn dụ sai lạc của tà giáo mà quay lại cậy thêm vào các việc làm của xác thịt là sự vâng giữ các nghi thức hình bóng trong thời Cựu Ước để được xưng là công chính.

Phao-lô đặt câu hỏi có phải họ đã để những sự đau khổ trước đây trở nên luống công sao? Ông muốn nhắc nhớ họ rằng họ đã trả một cái giá đắt để tiếp nhận Tin Lành, tại sao hiện nay để tất cả những điều đó trở nên hư không, không có mục đích gì?

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Phao-lô đã giảng giải lại cho người Ga-la-ti nhớ rằng ông là người đến giảng về Lời của Đức Chúa Trời và làm các phép lạ giữa họ không phải bởi ông vâng giữ các nghi thức hình bóng trong thời Cựu Ước, ông giảng về ân điển của Đấng Christ và Ngài đã phục sinh, Ngài là Đấng tin cậy. Khi có đức tin nơi Ngài thì phép lạ xảy ra. Ý ông muốn khẳng định sự Đấng Thần Linh hành động trên mỗi người không phụ thuộc vào luật pháp, nhưng bởi qua đức tin. Phao-lô đến với người Ga-la-ti không phải với tư cách của một người Pha-ri-si thuyết giảng luật pháp, nhưng ông là một sứ đồ của Đấng Christ giảng về chính Ngài, đó là điều mà người Ga-la-ti đã kinh nghiệm và Phao-lô trông cậy vào điều đó.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Phao-lô đã dẫn chứng việc Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời xưng công chính bởi ông tin Ngài, mà ông không phải được xưng công chính bởi phép cắt bì, phép cắt bì chỉ là một nghi thức, một dấu hiệu cho đức tin của ông, giống như Lễ Báp-tem chỉ là một nghi thức, một dấu hiệu cho người tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, nếu chỉ dựa vào phép cắt bì và Lễ Báp-tem thì không cứu rỗi được ai, nó chỉ là nghi thức bên ngoài. Ngày nay, mỗi người nhận được thánh linh ngự trị bởi có đức tin vào sự cứu chuộc của Đấng Christ cho tội lỗi mình, rồi cẩn thận bước đi trong luật pháp của Ngài, người ấy là con cháu của Áp-ra-ham vì cũng giống như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa! Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này con thấy loài người nói chung và bản thân con nói riêng thật là bé bỏng trong tay Ngài. Và Ngài đã biết chúng con thật yếu đuối, và phải luôn dựa nương vào năng lực từ nơi Cha, Ngài đã sắm sẵn một chương trình tuyệt vời cho sự cứu rỗi chúng con khi chúng con đặt đức tin vào trong Đấng Christ, chúng con lập tức được Đức Thánh Linh ngự trong chúng con để dạy dỗ, ban cho chúng con làm được những việc lạ lùng, con cảm tạ ơn Ngài, vì qua đó con nhận biết rằng về phương diện đức tin con được là con cháu của Áp-ra-ham. Nguyện Chúa cứ ban ơn cho con biết vâng phục Lời Ngài để có sự hiểu biết thêm lên về ân điển của Ngài cho thế gian trong đó có con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng
18/08/2023


Đồng Thị Nghĩa
19/08/2023 23:14

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu đời đời của con! Con cảm tạ ơn Cha về mọi ơn phước Cha ban cho gia đình con trong ngày hôm nay. Con kính xin Cha ban ơn và giúp sức cho gia đình của con có một đời sống thật tin kính Ngài để xứng đáng với mọi ơn Ngài ban cho chúng con.

Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Lời Cha. Xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm của con lúc này. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu biết Lời Chúa càng thêm và thêm lên đức tin cùng tấm lòng yêu kính Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7, con được nhắc nhở rằng không cần một người phải làm việc gì mà chỉ cần hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus thì người ấy sẽ nhận được sự cứu rỗi của Chúa, có Đức Thánh Linh ngự trong họ, được trở thành con cháu của Áp-ra-ham.

Con hiểu rằng những người trong xứ Ga-la-ti khi tiếp nhận Tin Lành họ cũng chỉ cần có đức tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Jesus. Nhưng nay họ lại nghe theo tà giáo, cho rằng phải cắt bì mới được cứu rỗi. Họ quên mất việc ban đầu họ đã nhận được sự cứu rỗi ra sao, Ngài đã biến đổi đời sống họ nên mới và ban ơn trên đời sống hàng ngày của họ thế nào; để rồi trở nên cậy vào việc làm của xác thịt để mong nhận được sự cứu rỗi.

Con cảm tạ ơn Cha đã đưa dắt con đến với Ngài, cảm tạ Ngài ban sự cứu rỗi cho con qua đức tin của con. Con biết rằng con không thể tự làm gì để có được sự cứu rỗi ấy. Và giờ đây, khi đã có sự cứu rỗi của Ngài thì con nguyện xin luôn sống theo điều răn và luật pháp của Ngài để con cứ tiếp tục được ở trong sự cứu rỗi ấy và cứ mỗi ngày lại nhận được sự quan phòng, chăm sóc, ban ơn của Ngài.

Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm và học hỏi Lời Cha. Nguyện từng lời của Ngài cứ mãi khắc ghi trong lòng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Bùi Văn Vũ
20/08/2023 05:40

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì đã ban ơn, quan phòng con suốt một ngày hôm nay. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 3:1-7. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người Ga-la-ti trước đây đã được rao giảng Tin Lành về sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người, để ai tin vào sự chết ấy sẽ được Đức Chúa Trời tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội và được Đức Thánh Linh ngự vào dựng nên con người mới. Người Ga-la-ti đã tin nhận Tin Lành, nhận được ân điển của sự cứu rỗi nhưng họ lại nghe theo sự rao giảng tà giáo giảng rằng phải làm trọn luật pháp thì mới được cứu rỗi.

Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, con hiểu rằng ông Phao-lô đã rất nóng lòng, lo lắng, khi nghe tình trạng con dân Chúa, khi họ bỏ lẽ thật mà nghe theo tà giáo.

Ông Phao-lô đã đưa ra các câu hỏi tu từ để con dân Chúa tại Ga-la-ti tự tra xét những gì họ đã làm, đã tin trong thời điểm hiện tại với thời điểm trước đây, để họ nhận biết được do đâu mà họ nhận được sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã hỏi: "Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật" để họ nhớ lại Lẽ Thật mà họ đã tin đó chính là Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người là điều mà họ đã được rao giảng, đã đón nhận ân điển và sống trong ân điển, nhưng họ lại dại dột nghe theo sự rao giảng tà giáo để chối bỏ đức tin ấy.

Thưa Cha! Ông Phao-lô hỏi: "Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin? Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?"

Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá thì người đó mới được Đức Thánh Linh ngự, cũng bởi đức tin mà các phép lạ được Đức Chúa Trời hành động ra trên đời sống. Ông Phao-lô muốn nhắc cho con dân Chúa Ga-la-ti nhớ lại rằng họ nhận được Đức Thánh Linh, được ban năng lực để nên thánh mỗi ngày, được nhìn thấy các phép lạ xảy ra trên đời sống đều bởi đức tin của họ chứ không phải bởi họ làm theo luật pháp.

Ông Phao-lô cũng nhắc họ về Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin, ông Áp-ra-ham được xưng là công chính bởi đức tin vào Đức Chúa Trời và không phải chỉ ai ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham thì được gọi là con cháu Áp-ra-ham, mà tất cả những ai có đức tin nơi Thiên Chúa thì đều là con cháu của người để khẳng định lần nữa với người Ga-la-ti về sự công chính bởi đức tin chứ không bởi việc làm.

Thưa Cha! Trong thời kỳ hiện nay của chúng con cũng rất nhiều những tà giáo đang dụ dỗ con dân Chúa sống sai nghịch Lời Chúa rồi bị mất đi sự cứu rỗi. Xin Ngài gìn giữ mỗi chúng con nhất là trong những ngày cuối cùng này ai nấy đều tỉnh thức, ai nấy đều ham mến yêu thích Lời Ngài để được sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh về những lẽ thật của Lời Ngài.

Để không một ai trong chúng con bởi sự thiếu hiểu biết mà tin theo tà giáo mà bị trật mất phần ân điển của Thiên Chúa đã ban cho chúng con.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc nhớ con một lần nữa bởi tình yêu mà Ngài đã ban ân điển của sự cứu rỗi cho con, đó chính là Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá để chuộc những tội cho con. Không phải vì con làm điều gì xứng đáng mà bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài dành cho con. Con cũng được kể là con cháu của Áp-ra-ham, là con của Đức Chúa Trời, được hưởng cơ nghiệp mà Ngài tạo ra đến đời đời.

Xin cho con luôn ghi nhớ và quý trọng địa vị mà Ngài đã ban cho con để mỗi ngày con sống đắc thắng và đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
20/08/2023


Huỳnh Christian Anh
21/08/2023 08:14

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?
2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?
6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã ở cùng con, đã yêu thương con và ban mọi phước lành cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được khỏe để con học Lời Cha.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 3:1-7 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã cáo trách con dân Chúa tại Ga-la-ti khi họ đã chối bỏ lẽ thật mà quay sang tin theo sự giảng dạy tà giáo.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Sứ Đồ Phao-lô không ngần ngại gọi những người Ga-la-ti là dại dột bởi họ đã để cho các giáo sư giả dẫn dụ họ đi sai lẽ thật trong khi họ đã được học biết về lẽ thật. Lẽ thật được ghi chép trong Thánh Kinh và được công bố rõ ràng trước mắt những người trong vòng họ. Lẽ thật một người được ban cho sự cứu rỗi khi người đó thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và bởi đức tin mà người đó hết lòng vâng giữ điều răn và luật pháp của Thiên Chúa chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp để được sự cứu rỗi.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti giải thích và chứng minh điều mà họ đã tin là họ đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin? Sứ đồ Phao-lô muốn họ tự tra xét Thánh Kinh, tự tìm ra câu trả lời qua đó mà họ sẽ có cơ hội nhận biết đúng hơn về những gì họ đã tin.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Sứ Đồ Phao-lô thêm một lần nữa trách con dân Chúa tại Ga-la-ti là dại dột, dại dột đến mức không thể chấp nhận được. Bởi từ lúc ban đầu họ đã tin vào Tin Lành của Đấng Christ bởi tâm thần tức là bởi thần trí mà họ hiểu biết lẽ thật. Nay lại xuôi theo xác thịt mà tin vào giáo lý sai trật.

4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?

Sứ Đồ Phao-lô đã hỏi con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, họ đã từng chịu khổ để bước đi theo lẽ thật sao nay lại để cho những điều mình chịu khổ cách vô ích. Nếu thật những sự chịu khổ của họ là vô ích.

5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti nhìn nhận và tra xét lại Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho họ và hành động các phép lạ trong họ thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin. Đấng ban Đấng Thần Linh cho họ chính là Đức Chúa Trời.

Và cũng chính Đức Chúa Trời đã làm ra các phép lạ trong họ là biến đổi họ trở nên mới trong Đấng Christ Jesus khi họ thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và không chỉ riêng con dân Chúa tại Ga-la-ti mà tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì đều được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể xác thịt của người đó với danh xưng Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Trời còn làm phép lạ sau cùng là biến hóa thân thể xác thịt của con dân Chúa thành thân thể siêu vật chất trong ngày Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung. Và tất cả những việc mà Đức Chúa Trời đã làm ra cho con dân Chúa là bởi sự nghe và tin theo tiếng phán của Thiên Chúa.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ đến đức tin của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham đã tin Đức Chúa Trời thì đã được kể là công chính.

7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti nhận biết những ai có đức tin thì là con cháu của Áp-ra-ham không kể là người gốc Do-thái hay gốc dân ngoại.

Thưa Cha! Những lời cáo trách, nhắc nhở con dân Chúa tại Ga-la-ti cũng áp dụng cho tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại. Vì ở thời đại nào cũng có những giáo sư giả rao giảng tà giáo, gieo rắc vào đầu con dân Chúa những giáo lý sai trật nhằm dẫn dụ con dân Chúa rời xa lẽ thật, đánh mất sự cứu rỗi. Nhất là trong thời đại con đang sống đây, có không biết bao nhiêu là giáo sư giả, Christ giả rao giảng tà giáo. Nếu con không cẩn thận, không nhờ vào sự khôn sáng Cha ban thì rất dễ lắm chính con cũng bị dẫn dụ vào trong những giáo lý sai trật. Vì vậy, bản thân con phải luôn ghi nhớ rằng, từ lúc ban đầu con đã được ban cho thần trí để tiếp nhận lẽ thật, vì vậy con phải luôn luôn dùng thần trí mà bước đi theo lẽ thật. Con không được để cho sự hiểu biết của xác thịt xuôi khiến, dẫn dắt con đi sai lẽ thật. Con phải biết rằng, con đã phải chịu khổ để bước đi theo lẽ thật, con phải hết lòng giữ vững đức tin và bước đi theo lẽ thật kẻo những sự chịu khổ mà con đã chịu trở thành vô ích với con.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Con cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục ban ơn dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Con cảm tạ Chúa thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
Ngày: 21/08/2023


Vũ Triệu Hùng
21/08/2023 22:50

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban cho con một ngày binh an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:1-7.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là những người dại dột. Vì họ bị dẫn dụ tin theo tà giáo để không vâng theo Lẽ Thật của Tin Lành. Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và Phao-lô công bố rõ ràng trước mắt họ, thế nhưng giờ đây họ lại bị dẫn dụ bởi tà giáo.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Con hiểu rằng, điều Phao-lô muốn học từ họ, không phải họ đưa ra câu trả lời, nhưng muốn họ suy ngẫm, tra xét lại xem bởi đức tin họ nhận được Đấng Thần Linh hay bởi làm theo luật pháp, qua đó họ nhận ra lẽ thật để thoát khỏi lẽ giả của tà giáo. Vì thực tế, họ nhận được Đấng Thần Linh bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, chứ không phải việc họ làm những nghi thức hình bóng thời Cựu Ước.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Con hiểu rằng, Phao-lô một lần nữa trách sao họ dại dột đến thế. Ông giận họ nhưng cũng rất thương họ. Vi họ đã tin sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nay tin tà giáo dựa vào việc làm của xác thịt thì mới đầy đủ, trọn vẹn. Một người bắt đầu trong tâm thần là khi người ấy thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Bắt đầu từ đó họ có thể sống theo sự ưa muốn của tâm thần, thay vì theo xác thịt, vì tâm thần và linh hồn được Thiên Chúa tái sinh.

Con dân Chúa tại Ga-la-ti chịu nhiều khốn khó để giữ vững đức tin. Nhưng nếu họ tin theo tà giáo để thực hiện những nghi thức hình bóng trong Cựu Ước, thì họ đã cho rằng sự chết chuộc tội của Chúa trên thập tự giá chưa đủ. Như vậy những gì họ chịu khổ thành ra vô ích. Nhưng thực tế thì họ chịu khổ không hề vô ích, mà là sự họ hiểu sai vì bị tà giáo dẫn dụ.

Thực tế con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng, Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho họ, cũng như Ngài làm các phép lạ trong họ là bởi họ có đức tin, chứ không phải họ làm những việc theo luật pháp.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc cho họ nhớ tổ phụ Áp-ra-ham được xưng công chính bởi tin Đức Chúa Trời chứ không phải việc làm. Vì thế, những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus chính là con cháu của Áp-ra-ham. Vì Áp-ra-ham là tổ phụ của những ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu này. Lạy Cha thánh, những ngày cuối cùng này các tà giáo do Sa-tan tạo ra thật rất nhiều. Nếu ai cho rằng mình giỏi, hiểu biết Lời Chúa mà chủ quan sẽ dễ bị sa ngã. Nếu ai không chịu học biết và đối chiếu Lời Chúa thì cũng dễ bị dẫn dụ. Và những ai lên mình kiêu ngạo, không vâng phục thì cũng dễ đi vào con đường sai lạc. Cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh có được người chăn đầy ơn khôn sáng, để giúp con dân Chúa nhìn biết rõ những sự giảng dạy sai trái của các tà giáo. Nguyện mỗi chúng con luôn vâng theo Lời Chúa và làm theo sự dạy bảo của người chăn, để chúng con ngày càng trưởng thành và được phước. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/08/2023


Nguyễn Ngọc Tú
23/08/2023 22:58

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức, gìn giữ con qua một ngày lao động được bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 3:1-7. Giờ đây con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em?

Câu 1: Sau khi Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại câu chuyện ông quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ trong một buổi nhóm tại An-ti-ốt, thì Phao-lô có lời trách con dân Chúa tại Ga-la-ti. Câu hỏi của Phao-lô có ý muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti tra xét lại xem họ đã được ban cho sự cứu rỗi bởi sự tiếp nhận lẽ thật về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ như thế nào, mà sao giờ đây họ lại dại dột, nghe theo lời dụ dỗ của tà giáo, khiến họ không còn vâng theo lẽ thật.

2 Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 2: Phao-lô muốn học từ những người Ga-la-ti là hàm ý muốn họ suy ngẫm và giải thích cho ông hiểu: sự kiện họ nhận được Đấng Thần Linh là do làm theo luật hay nhờ họ nghe và tiếp nhận Tin Lành. Chắc chắn rằng, những người thật lòng tin nhận Chúa, đều biết được rõ ràng là chỉ bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ mới nhận được Đấng Thần Linh.

3 Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
4 Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?
5 Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?

Câu 3: Bắt đầu trong tâm thần là bắt đầu một cuộc sống mới trong Chúa theo sự dẫn dắt của thần trí và sống bằng năng lực của Thiên Chúa. Có lẽ, Phao-lô hỏi ba câu này để con dân Chúa Ga-la-ti nhớ về khoảng thời gian họ mới đến với Chúa, họ đã được biến đổi như thế nào khi sống dựa vào sự dẫn dắt trong tâm thần và sống bằng năng lực của Thiên Chúa. Sau đó, họ đã trung tín chịu khổ trong nhiều sự, nhưng được Chúa quan phòng, thậm chí làm ra các phép lạ giải cứu họ. Nhưng sao nay họ lại để cho tà giáo dẫn dụ khiến quên đi tình yêu ban đầu, khiến cho mọi sự hy sinh chịu khổ của họ có thể trở nên vô ích.

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người.
7 Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.

Câu 6 và 7: Qua hai câu này, Phao-lô giãi bày một lẽ thật, là những ai có đức tin vào Thiên Chúa qua thân vị Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy trở thành con cháu trong đức tin của Áp-ra-ham. Thưa Cha, lẽ thật này là một điều kỳ diệu đối với con. Được làm con cháu trong đức tin của ông Áp-ra-ham là điều gì đó thật đặc biệt, thật đáng hãnh diện!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, để làm tốt công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
23/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ